PDA

View Full Version : Nếu....thì



Pages : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1100i
23-05-2009, 10:51 PM
thì mua hai vắn bốn dài cho em
Nếu em chỉ thích mút kem

Thì anh thinghien càng đen cái ....
Nếu em là gái dễ nuôi

CrazyDog
23-05-2009, 10:58 PM
Thì anh thinghien càng đen cái ....
Nếu em là gái dễ nuôi

Thì anh tẩm bổ bằng chuồi của anh :D
Nếu mà em cứ giật giành

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 10:59 PM
Thì anh tẩm bổ bằng chuồi của anh :D
Nếu mà em cứ giật giành

Thì anh lại cố mà hành em thôi
Nếu mà em bị sứt môi

1100i
23-05-2009, 11:01 PM
Thì anh lại cố mà hành em thôi
Nếu mà em bị sứt môi

Thì anh vẫn cố mà nhồi vào trong
Nếu em xanh vỏ đỏ lòng

thinghien
23-05-2009, 11:02 PM
Thì anh vẫn cố mà nhồi vào trong
Nếu em xanh vỏ đỏ lòng

Thì anh cũng chẳng đèo bòng em thêm
Nếu em thích giã gạo đêm

CrazyDog
23-05-2009, 11:04 PM
Thì anh vẫn cố mà nhồi vào trong
Nếu em xanh vỏ đỏ lòng

Thì cho thạch tín vào trong tâm hồn
Nếu em bụng dạ bồn chỒN :D

1100i
23-05-2009, 11:04 PM
Thì anh cũng chẳng đèo bòng em thêm
Nếu em thích giã gạo đêm

Thì anh là cối trầu têm đã đời
Nếu em mặt đẹp ngời ngời

1100i
23-05-2009, 11:04 PM
Thì cho thạch tín vào trong tâm hồn
Nếu em bụng dạ bồn chỒN :D

Thì anh cầm củ khoai môn đút vào
Nếu em cứ mãi làm cao

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 11:05 PM
Thì anh là cối trầu têm đã đời
Nếu em mặt đẹp ngời ngời

Thì bật đèn sáng mà chơi tội gì
Nếu mặt em nặng như chì

1100i
23-05-2009, 11:07 PM
Thì bật đèn sáng mà chơi tội gì
Nếu mặt em nặng như chì

Thì thổi tắt nến tội gì nhìn em
Nếu xong mà vẫn muốn bem

CrazyDog
23-05-2009, 11:09 PM
Thì thổi tắt nến tội gì nhìn em
Nếu xong mà vẫn muốn bem

Thì anh lại đút que kem vào mồm
Nếu em cứ thích nằm ôm :D

1100i
23-05-2009, 11:11 PM
Thì anh lại đút que kem vào mồm
Nếu em cứ thích nằm ôm :D

Thì anh cũng cố lồm cồm chiều thôi
Nếu em nách hơi bị hôi

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 11:13 PM
Thì anh cũng cố lồm cồm chiều thôi
Nếu em nách hơi bị hôi

Thì rexona xịn anh bôi luôn vào
Nếu em lại thích ồn ào

CrazyDog
23-05-2009, 11:16 PM
Thì anh cũng cố lồm cồm chiều thôi
Nếu em nách hơi bị hôi

Thì Rề-Xô-Ná em bôi ngay vào
Nếu em cứ thích mày tao

1100i
23-05-2009, 11:17 PM
Thì Rề-Xô-Ná em bôi ngay vào
Nếu em cứ thích mày tao
Thì anh đấm đá đến bao giờ chừa
Nếu em cứ mãi đẩy đưa

CrazyDog
23-05-2009, 11:21 PM
Thì anh đấm đá đến bao giờ chừa
Nếu em cứ mãi đẩy đưa

Thì khuyên em chớ cò cưa làm gì
Nếu em cứ muốn check Thi

1100i
23-05-2009, 11:31 PM
Thì khuyên em chớ cò cưa làm gì
Nếu em cứ muốn check Thi

Thì anh vĩnh biệt em đi mất rồi:D
Nếu em chẳng phải của tôi

CrazyDog
23-05-2009, 11:34 PM
Thì anh vĩnh biệt em đi mất rồi:D
Nếu em chẳng phải của tôi

Thì anh còn đó vẫn ngồi mà đau
Nếu em cứ thích làu bàu

1100i
23-05-2009, 11:40 PM
Thì anh còn đó vẫn ngồi mà đau
Nếu em cứ thích làu bàu

Ba đấm 1 tát nát nhàu nghe chưa
Nếu em đòi ấy đêm mưa

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 11:46 PM
Ba đấm 1 tát nát nhàu nghe chưa
Nếu em đòi ấy đêm mưa

Thì anh cho mượn quả dưa mà xài
Nếu em vẫn cố mồi chài

CrazyDog
23-05-2009, 11:47 PM
Ba đấm 1 tát nát nhàu nghe chưa
Nếu em đòi ấy đêm mưa

Thì anh chẩn bị đủ thừa vài bao
Nếu chưa khởi động đã vào

1100i
23-05-2009, 11:48 PM
Thì anh cho mượn quả dưa mà xài
Nếu em vẫn cố mồi chài

Thì anh cho mượn củ mài mà chơi
Nếu em bị mắng xơi xơi

CrazyDog
23-05-2009, 11:48 PM
Thì anh cho mượn củ mài mà chơi
Nếu em bị mắng xơi xơi

Thì anh đánh nó nát đời làm zai
Nếu như em bị hi fi :D

NgHi~KhAc'
23-05-2009, 11:49 PM
Thì anh cho mượn củ mài mà chơi
Nếu em bị mắng xơi xơi

Thì em bỏ của giữ người chứ sao
Nếu em cũng nghiện thuốc lào

thuc sinh
24-05-2009, 06:30 AM
Thì em bỏ của giữ người chứ sao
Nếu em cũng nghiện thuốc lào
Thì em ráng kiếm anh nào nghiện chung
Nếu em nhăng nhít lung tung....

CrazyDog
24-05-2009, 09:16 AM
Thì em ráng kiếm anh nào nghiện chung
Nếu em nhăng nhít lung tung....

Thì anh điên tiết săn lùng thằng kia
Nếu em vẫn cứ râu ria

1100i
24-05-2009, 12:32 PM
Thì anh điên tiết săn lùng thằng kia
Nếu em vẫn cứ râu ria

Thì anh lấy kéo cắt lìa là xong
Nếu em vẫn mãi trông mong (thèng khác)

thinghien
24-05-2009, 12:39 PM
Thì anh lấy kéo cắt lìa là xong
Nếu em vẫn mãi trông mong (thèng khác)

Thì anh xui cớm đến còng nó luôn
nếu em lại thấy buồn buồn

1100i
24-05-2009, 12:42 PM
Thì anh xui cớm đến còng nó luôn
nếu em lại thấy buồn buồn

Thì anh cù nách hết buồn chưa em
Nếu em thèm chút hơi men?

thinghien
24-05-2009, 12:47 PM
Thì anh cù nách hết buồn chưa em
Nếu em thèm chút hơi men?

Thì anh sẽ bảo thằng Sen mang vèo
Nếu em chỉ thích ngáy đèo

1100i
24-05-2009, 01:39 PM
Thì anh sẽ bảo thằng Sen mang vèo
Nếu em chỉ thích ngáy đèo

Thì anh bỏ dở em Mèo về thôi
Nếu em chỉ muốn hôn môi

sơn_nữ83
24-05-2009, 01:44 PM
Thì anh bỏ dở em Mèo về thôi
Nếu em chỉ muốn hôn môi
Thì anh chỉ thế, môi em rồi dừng?
Nếu em thấy anh quá chừng?

1100i
24-05-2009, 01:49 PM
Thì anh chỉ thế, môi em rồi dừng?
Nếu em thấy anh quá chừng?

Thì anh yêu quá không dừng được thôi
Nếu anh có bị rốn lồi


:acac::acac::acac::acac:

sơn_nữ83
24-05-2009, 01:53 PM
Thì anh yêu quá không dừng được thôi
Nếu anh có bị rốn lồi

Thì e cầm kéo cắt chỗ lồi là xong.:acac:
Nếu cắt mà vẫn không xong.
Hic, hnay mình sát sinh, mìng 1 mà cầm kéo cắt... nhiều quá:ngap:

1100i
24-05-2009, 02:04 PM
Thì e cầm kéo cắt chỗ lồi là xong.:acac:
Nếu cắt mà vẫn không xong.
Hic, hnay mình sát sinh, mìng 1 mà cầm kéo cắt... nhiều quá:ngap:

Thì chắc kéo ẻm bị cong mất rồi
Nếu mình không được thành đôi

sơn_nữ83
24-05-2009, 02:30 PM
Thì chắc kéo ẻm bị cong mất rồi
Nếu mình không được thành đôi
Thì duyên phân thế biết thời làm sao
Nếu em đây muốn vượt rào.:D

1100i
24-05-2009, 02:36 PM
Thì duyên phân thế biết thời làm sao
Nếu em đây muốn vượt rào.:D

Thì anh mừng quá lỡ nào không theo
nếu em ngại những ì sèo

sơn_nữ83
24-05-2009, 03:21 PM
Thì anh mừng quá lỡ nào không theo
nếu em ngại những ì sèo

Thì anh đừng có lèo nhèo em nha
Nếu anh có muốn em ra ( đi)

LÃO HẠC
24-05-2009, 03:32 PM
Thì anh đừng có lèo nhèo em nha
Nếu anh có muốn em ra ( đi)

Thì thôi anh đến đừng mà nữ nhi..
Nếu anh cũng chẳng có gì?...

sơn_nữ83
24-05-2009, 03:56 PM
Thì thôi anh đến đừng mà nữ nhi..
Nếu anh cũng chẳng có gì?...

Thì em đành vẫn phải đi thôi mà
Nếu em dẫu có buôn gà
:acac:, mình có thể buôn gà sao?:D

teken
24-05-2009, 04:11 PM
Thì em đành vẫn phải đi thôi mà
Nếu em dẫu có buôn gà
:acac:, mình có thể buôn gà sao?:D


Thì anh buôn vịt rứa là bà con
Nếu em thích trái bòn bon...

sơn_nữ83
24-05-2009, 08:32 PM
Thì anh buôn vịt rứa là bà con
Nếu em thích trái bòn bon...
Thì anh có hái khi còn trên cây
Nếu anh vẫn cứ ngất ngây?:D
( bòn bon là trái gì vậy ta?:ngap:)

1100i
24-05-2009, 08:38 PM
Thì anh có hái khi còn trên cây
Nếu anh vẫn cứ ngất ngây?:D
( bòn bon là trái gì vậy ta?:ngap:)

Thì em hãy thỏa lòng này xem sao
Nếu anh hái mấy nụ đào

sơn_nữ83
24-05-2009, 08:44 PM
Thì em hãy thỏa lòng này xem sao
Nếu anh hái mấy nụ đào
Thì đào ấy khổ chứ nào được chi
Nếu em bắt cóc anh I?:D

teken
24-05-2009, 08:49 PM
( bòn bon là trái gì vậy ta?:ngap:)


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Lanzones.jpg/250px-Lanzones.jpg

Trái bòn bon còn có hai tên quý phái hơn do vua nhà Nguyễn ban: trái nam trân, tức "(trái) quý ở phương nam" và trái trung quân, tương truyền vì trong khi trốn tránh quân Tây Sơn, nhờ có trái bòn bon ăn cứu đói mà nhóm quân phò chúa mới cầm cự được. Ưu ái này còn được biểu hiện qua việc chạm hình bòn bon vào Cửu Đỉnh ở Huế.

Trước năm 1954 triều đình có đặt quan trông coi việc thu hoạch bòn bon ở thượng nguồn sông Ô Gia, tỉnh Quảng Nam để tiến kinh. Ba huyện Đại Lộc, Quế Sơn và Tiên Phước nay vẫn nổi tiếng là xuất xứ bòn bon ngon và ngọt.

Nguồn : http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B2n_bon

1100i
24-05-2009, 08:51 PM
Thì đào ấy khổ chứ nào được chi
Nếu em bắt cóc anh I?:D

Thì anh chịu trói rồi quỳ xuống ngay
Nếu em buộc cả hai tay

teken
24-05-2009, 08:51 PM
Thì đào ấy khổ chứ nào được chi
Nếu em bắt cóc anh I?:D

Thì cứ thoải mái làm chi thì làm
Nếu em lòng cứ mãi ham... :D

sơn_nữ83
24-05-2009, 08:52 PM
Thì anh chịu trói rồi quỳ xuống ngay
Nếu em buộc cả hai tay
Thì anh có dám cãi chày nữa không
Nếu anh vẫn cứ lông nhông?:D

sơn_nữ83
24-05-2009, 08:54 PM
Thì cứ thoải mái làm chi thì làm
Nếu em lòng cứ mãi ham... :D
Thì em vẫn biết cách giam lòng mình
Nếu như anh vẫn có tình?

NgHi~KhAc'
24-05-2009, 10:25 PM
Thì em vẫn biết cách giam lòng mình
Nếu như anh vẫn có tình?

Thì sau 3 tháng em phình bụng ngay
Nếu gặp em cứ lăn quay :D

1100i
24-05-2009, 10:29 PM
Thì sau 3 tháng em phình bụng ngay
Nếu gặp em cứ lăn quay :D

thì anh lấy sức đè ngay xuống sàn
nếu em mắt nhắm mơ màng

NgHi~KhAc'
24-05-2009, 10:33 PM
thì anh lấy sức đè ngay xuống sàn
nếu em mắt nhắm mơ màng

Thì anh cứ thế mà fang ầm ầm
Nếu mặt em thiệt là ...

COCKOO
24-05-2009, 10:35 PM
Thì đây bả chuột tặng nàng một cân
Nếu em vẫn cứ làm càn

NgHi~KhAc'
24-05-2009, 10:37 PM
Thì đây bả chuột tặng nàng một cân
Nếu em vẫn cứ làm càn

Thì thôi anh sẽ mắc màn ngủ luôn
Nếu mà em vẫn kêu "buồn"

CrazyDog
25-05-2009, 08:22 AM
Thì thôi anh sẽ mắc màn ngủ luôn
Nếu mà em vẫn kêu "buồn"

Thì vào nhà xí mà tuôn vài hòn :D
Nếu mà em chẳng còn son

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-05-2009, 08:34 AM
Thì vào nhà xí mà tuôn vài hòn :D
Nếu mà em chẳng còn son

Thì thôi trả lễ chứ.....còn làm sao
Nếu mà em cứ ...cành cao

sơn_nữ83
25-05-2009, 09:25 AM
Thì thôi trả lễ chứ.....còn làm sao
Nếu mà em cứ ...cành cao
Thì anh cẩn thận k lao xuống hồ
Nếu em k nhảy xuống vồ.:D

CrazyDog
25-05-2009, 11:26 AM
Thì anh cẩn thận k lao xuống hồ
Nếu em k nhảy xuống vồ.:D

Thì anh chết đuối nổi nhô trương phình
Nếu em đòi được rùng mình :D

sơn_nữ83
25-05-2009, 11:38 AM
Thì anh chết đuối nổi nhô trương phình
Nếu em đòi được rùng mình :D
Thì em đã toại khi mình anh trương:acac:
Nếu em thấy anh ẩm ương.:D

CrazyDog
25-05-2009, 12:29 PM
Thì em đã toại khi mình anh trương:acac:
Nếu em thấy anh ẩm ương.:D

Thì em vẫn cứ lên giường là sao? :D
Nếu em đạt đến cao trào

sơn_nữ83
25-05-2009, 01:42 PM
Thì em vẫn cứ lên giường là sao? :D
Nếu em đạt đến cao trào
Đọc chỗ này hết muốn theo luôn.Chết mất với cái anh Crazy này thôi :D mệt.:ngoaymui:

NgHi~KhAc'
25-05-2009, 02:25 PM
Thì em vẫn cứ lên giường là sao? :D
Nếu em đạt đến cao trào

Thì em la hét "ồn ào" lắm đây
Nếu anh bịt miệng: Im Ngay! :D

sơn_nữ83
25-05-2009, 03:43 PM
Thì em la hét "ồn ào" lắm đây
Nếu anh bịt miệng: Im Ngay! :D
Thì em rút súng bắn ngay anh liền
Nếu anh vẫn cứ điên điên
( Em vái anh Khác cả nón ạ.:^:)^:gomo:

thuc sinh
25-05-2009, 04:44 PM
Thì em rút súng bắn ngay anh liền
Nếu anh vẫn cứ điên điên
( Em vái anh Khác cả nón ạ.:^:)^:gomo:

Thì anh điên để niềm riêng tỏ bày
Nếu ta gặp gỡ một ngày.....:D

1100i
25-05-2009, 06:02 PM
Thì anh điên để niềm riêng tỏ bày
Nếu ta gặp gỡ một ngày.....:D

Thì anh mừng rỡ lăn quay ra giường
Nếu bụng em có bị ..trương:D

NgHi~KhAc'
25-05-2009, 06:21 PM
Thì anh mừng rỡ lăn quay ra giường
Nếu bụng em có bị ..trương:D

Thì anh sẽ phải tìm đường thoát thân
Nếu mà anh quá bất cần

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
25-05-2009, 06:23 PM
Thì anh sẽ phải tìm đường thoát thân
Nếu mà anh quá bất cần

Thì sẽ có lúc anh đần mặt ra
Nếu đưa (anh) ra bãi tha ma

sơn_nữ83
25-05-2009, 06:34 PM
Thì sẽ có lúc anh đần mặt ra
Nếu đưa (anh) ra bãi tha ma

Thì em đây sẽ hương hoa đủ đầy
Nếu anh vẫn cứ mặt dầy

sơn_nữ83
25-05-2009, 07:47 PM
Thì anh mừng rỡ lăn quay ra giường
Nếu bụng em có bị ..trương:D
Thì em đi kiếm túi chườm chứ sao
Nếu em vẫn cứ...làm sao.:D

1100i
25-05-2009, 09:03 PM
Thì em đi kiếm túi chườm chứ sao
Nếu em vẫn cứ...làm sao.:D

Thì anh bỏ chạy đỡ hao thân gầy
Nếu em hóa những áng mây

thinghien
25-05-2009, 09:13 PM
Thì anh bỏ chạy đỡ hao thân gầy
Nếu em hóa những áng mây

Thì anh mang chậu hứng đầy giọt...
Nếu anh chỉ thích ngắm Quỳnh

1100i
25-05-2009, 09:25 PM
Thì anh mang chậu hứng đầy giọt...
Nếu anh chỉ thích ngắm Quỳnh

Thì anh thức dậy bình minh là vừa:D
Nếu em nằm ngủ ban trưa

thinghien
25-05-2009, 09:26 PM
Thì anh thức dậy bình minh là vừa:D
Nếu em nằm ngủ ban trưa

Thì anh vác cột đong đưa ngoài....mùng
Nếu em vẫn cứ thẹn thùng

1100i
25-05-2009, 09:28 PM
Thì anh vác cột đong đưa ngoài....mùng
Nếu em vẫn cứ thẹn thùng

Thì xem phim x ngại ngùng hết luôn
Nếu xong anh đánh bài chuồn

thinghien
25-05-2009, 09:32 PM
Thì xem phim x ngại ngùng hết luôn
Nếu xong anh đánh bài chuồn

Thì em sáng tối chỉ buồn nôn thôi
Nếu anh thích bánh kẹp đôi

1100i
25-05-2009, 09:33 PM
Thì em sáng tối chỉ buồn nôn thôi
Nếu anh thích bánh kẹp đôi

thì em chiều hết kẹp đôi thấm gì
Nếu mà anh bé tí ti

thinghien
25-05-2009, 09:38 PM
thì em chiều hết kẹp đôi thấm gì
Nếu mà anh bé tí ti

Thì em sẽ mượn thêm mì thàng KHoai
Nếu anh 3 phút rớt đài

1100i
25-05-2009, 09:39 PM
Thì em sẽ mượn thêm mì thàng KHoai
Nếu anh 3 phút rớt đài

Thì em buồn lắm không dai như Ì:D
Nếu anh sức yếu như Thi?

thinghien
25-05-2009, 09:44 PM
Thì em buồn lắm không dai như Ì:D
Nếu anh sức yếu như Thi?

thì anh chỉ dám sờ t... rồi bùng
Nếu em chỉ thích vẫy vùng

NgHi~KhAc'
27-05-2009, 12:01 AM
thì anh chỉ dám sờ t... rồi bùng
Nếu em chỉ thích vẫy vùng

Thì anh cũng thế, ta cùng vẫy thi
Nếu em chẳng nói năng gì

CrazyDog
27-05-2009, 12:21 AM
Thì anh cũng thế, ta cùng vẫy thi
Nếu em chẳng nói năng gì

Thì anh quay gót bước đi lẹ làng
Nếu em cứ thích soi hàng

1100i
27-05-2009, 12:22 AM
Thì anh quay gót bước đi lẹ làng
Nếu em cứ thích soi hàng

Thì anh biếu cả kho tàng khoai non
Nếu em cứ đỏ như son

NgHi~KhAc'
27-05-2009, 12:22 AM
Thì anh quay gót bước đi lẹ làng
Nếu em cứ thích soi hàng

Thì anh quay lại rồi sàng chứ sao
Nếu em cứ thích play now

traitimmuadong
27-05-2009, 12:23 AM
Thì anh quay lại rồi sàng chứ sao
Nếu em cứ thích play now

Thì anh đành phải thét gào hết xăng
Nếu mà anh vẫn pằng pằng

CrazyDog
27-05-2009, 12:24 AM
Thì anh đành phải thét gào hết xăng
Nếu mà anh vẫn pằng pằng

Thì em hãy cố cắn răng hai giờ :D
Nếu em cứ thích cầm cờ

NgHi~KhAc'
27-05-2009, 12:26 AM
Thì em hãy cố cắn răng hai giờ :D
Nếu em cứ thích cầm cờ

Thì anh cũng pải giả vờ cầm hơi
Nếu em cất giọng ca mơi :D

traitimmuadong
27-05-2009, 12:27 AM
Thì em hãy cố cắn răng hai giờ :D
Nếu em cứ thích cầm cờ

THì anh đành phải bơ vơ giữa dòng
Nếu mà mép nước ấy nông

CrazyDog
27-05-2009, 12:30 AM
THì anh đành phải bơ vơ giữa dòng
Nếu mà mép nước ấy nông

Thì anh lấy một nhúm lông nhét vào
Nếu em thấy ngứa thì sao?:D

NgHi~KhAc'
27-05-2009, 12:33 AM
Thì anh lấy một nhúm lông nhét vào
Nếu em thấy ngứa thì sao?:D

Thì anh ra lấy nước ao rửa dùm
Nếu em rộng tựa hang hùm :D

CrazyDog
27-05-2009, 12:34 AM
Thì anh ra lấy nước ao rửa dùm
Nếu em rộng tựa hang hùm :D

Thì anh xén đỡ um tùm xum xuê
Nếu em cứ thích lô đề

traitimmuadong
27-05-2009, 12:35 AM
Thì anh lấy một nhúm lông nhét vào
Nếu em thấy ngứa thì sao?:D
Thì chắc anh bị bệnh Mào lây sang
Nếu mà anh có nói gian

Thì anh ra lấy nước ao rửa dùm
Nếu em rộng tựa hang hùm :D

Thì anh phải biết lấy chum thế nào
Nếu anh giả bộ thét gào

thuc sinh
27-05-2009, 10:01 AM
thì em cả .....ụp vào mồm anh
nếu anh mặt xám mặt xanh....

NgHi~KhAc'
27-05-2009, 10:40 AM
thì em cả .....ụp vào mồm anh
nếu anh mặt xám mặt xanh....

Thì anh sẽ cố mà nhanh cho rồi
Nếu em cứ thích khứ hồi...:D

1100i
27-05-2009, 10:54 AM
Thì anh sẽ cố mà nhanh cho rồi
Nếu em cứ thích khứ hồi...:D

Thì anh sẽ đặt vé đôi thiếu gì
Nếu em lệ ướt hoen mi

NgHi~KhAc'
27-05-2009, 11:00 AM
Thì anh sẽ đặt vé đôi thiếu gì
Nếu em lệ ướt hoen mi

Thì anh chẳng ép bi ji đâu mà
Nếu em cứ thích tà tà :D

1100i
27-05-2009, 11:02 AM
Thì anh chẳng ép bi ji đâu mà
Nếu em cứ thích tà tà :D

Thì anh phải cố nhịp ta giảm dần
Nếu em nặng 80 cân

NgHi~KhAc'
27-05-2009, 11:28 AM
Thì anh phải cố nhịp ta giảm dần
Nếu em nặng 80 cân

Thì anh đứng dậy xách quần về luôn
Nếu anh cơ bắp cuộn cuồn

1100i
27-05-2009, 12:47 PM
Thì anh đứng dậy xách quần về luôn
Nếu anh cơ bắp cuộn cuồn

Thì em còn cách phải chuồn mà thôi
Nếu anh chẳng có chỗ lồi:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
27-05-2009, 12:52 PM
Thì em còn cách phải chuồn mà thôi
Nếu anh chẳng có chỗ lồi:D
Thì em chẳng có chổ ngồi lên trên
Nếu em lại cứ thích rên

traitimmuadong
27-05-2009, 12:53 PM
Thì em còn cách phải chuồn mà thôi
Nếu anh chẳng có chỗ lồi:D

Thì em chạnh nghĩ bôi vôi là vừa
Nếu còn lạng quạng dẩy đưa