PDA

View Full Version : Nếu....thì



Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:16 PM
Trâu Quỳ anh rủ em cùng vào chơi
Nếu em muốn tập học bơi

Thì anh đây sẽ lả lơi cùng nàng
Nếu em muốn học làm sang

Cỏ Lạ
20-05-2009, 01:19 PM
Thì anh đây sẽ lả lơi cùng nàng
Nếu em muốn học làm sang

Thì anh sẽ tát cho vàng mắt ra
Nếu em không thích ăn cà :D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:22 PM
Thì anh sẽ tát cho vàng mắt ra
Nếu em không thích ăn cà :D

Thì anh đây sẽ qua nhà khác chơi
Nếu em lại muốn tập bơi

Cỏ Lạ
20-05-2009, 01:23 PM
Thì anh đây sẽ qua nhà khác chơi
Nếu em lại muốn tập bơi

Thì anh bơi sấp dạy em ngửa người
Nếu anh hơi giống đười ươi :acac:

LÃO HẠC
20-05-2009, 01:24 PM
Thì anh đây sẽ qua nhà khác chơi
Nếu em lại muốn tập bơi

Thì anh sẽ nhấn chìm đời em luôn
Nếu anh quay gót rồi chuồn

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:26 PM
Thì anh bơi sấp dạy em ngửa người
Nếu anh hơi giống đười ươi :acac:

Thì em ơi cũng chớ cười đểu anh
Nếu em tu ở miếu canh

Cỏ Lạ
20-05-2009, 01:27 PM
Thì anh sẽ nhấn chìm đời em luôn
Nếu anh quay gót rồi chuồn

Thì sẽ chém anh luôn vào đầu
Nếu anh cứ thích để râu

Cỏ Lạ
20-05-2009, 01:31 PM
Thì em ơi cũng chớ cười đểu anh
Nếu em tu ở miếu canh

Thì anh Một Cột xây chùa cạnh em
Nếu anh ...ái quên kéo rèm

LÃO HẠC
20-05-2009, 01:31 PM
Thì sẽ chém anh luôn vào đầu
Nếu anh cứ thích để râu

Thì em sẽ lấy dao bầu xẻo đi
Nếu anh chỉ có củ mì

Cỏ Lạ
20-05-2009, 01:35 PM
Thì em sẽ lấy dao bầu xẻo đi
Nếu anh chỉ có củ mì

Thì đêm mình sẽ tù tì cùng ăn
Nếu anh đêm ngủ kéo chăn

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:37 PM
Thì đêm mình sẽ tù tì cùng ăn
Nếu anh đêm ngủ kéo chăn

Thì em cũng sẽ lăn qua cùng mình
Nếu như có đứa đứng rình

LÃO HẠC
20-05-2009, 01:38 PM
Thì đêm mình sẽ tù tì cùng ăn
Nếu anh đêm ngủ kéo chăn

Thì em chẳng phải lăn tăn làm gì
Nếu như anh muốn được ty

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:41 PM
Thì em chẳng phải lăn tăn làm gì
Nếu như anh muốn được ty

Thì em pha sữa Izzi cho chàng
Nếu như em thích ăn hàng

Cỏ Lạ
20-05-2009, 01:45 PM
Thì em pha sữa Izzi cho chàng
Nếu như em thích ăn hàng

Thì anh sẽ nướng bò vàng cho em
Nếu anh đồ đã cũ mèm

LÃO HẠC
20-05-2009, 01:45 PM
Thì em pha sữa Izzi cho chàng
Nếu như em thích ăn hàng

Thì anh sẽ chẳng ngó ngàng đến em
Nếu anh chỉ muốn buông rèm

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:57 PM
Thì anh sẽ chẳng ngó ngàng đến em
Nếu anh chỉ muốn buông rèm

Thì mượn tấm gỗ mình lèn chặt nha
Nếu như em chẳng thật thà

Cỏ Lạ
20-05-2009, 02:06 PM
Thì mượn tấm gỗ mình lèn chặt nha
Nếu như em chẳng thật thà

Thì anh đánh đít em ra tơi bời
Nếu anh chẳng nói một lời

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 02:08 PM
Thì anh đánh đít em ra tơi bời
Nếu anh chẳng nói một lời

Thì 36 chước em thời chạy mau
Nếu có 1 lũ lau nhau

Cỏ Lạ
20-05-2009, 02:13 PM
Thì 36 chước em thời chạy mau
Nếu có 1 lũ lau nhau

Chổng mông chúng tắm phau phau trắng hều
Nếu mình cùng ở chung lều :ngoaymui:

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 02:22 PM
Chổng mông chúng tắm phau phau trắng hều
Nếu mình cùng ở chung lều :ngoaymui:

Thì anh đỡ mất công khều em sang
Nếu em có họ có hàng

Cỏ Lạ
20-05-2009, 02:26 PM
Thì anh đỡ mất công khều em sang
Nếu em có họ có hàng

Thì em có phải chị chàng hay không?
Nếu anh gọi bố (em) bằng ông...

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 02:28 PM
Thì em có phải chị chàng hay không?
Nếu anh gọi bố (em) bằng ông...

Thì thôi anh quyết ở không cả đời
Nếu anh chẳng dám ngỏ lời

Khuyết
20-05-2009, 02:30 PM
Thì thôi anh quyết ở không cả đời
Nếu anh chẳng dám ngỏ lời

Nếu em còn họa lung tung
Thì anh đấy quyết treo em lên trần

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 02:32 PM
Nếu em còn họa lung tung
Thì anh đấy quyết treo em lên trần

Trời, ko đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng hả Sếp, anh làm thế này ai họa nổi, bó tay roài:botay::botay::botay:

Cỏ Lạ
20-05-2009, 02:33 PM
Thì thôi anh quyết ở không cả đời
Nếu anh chẳng dám ngỏ lời

Thì em lấy búa cậy lời anh ra
Nếu anh hay nói ba hoa

Cỏ Lạ
20-05-2009, 02:35 PM
Nếu em còn họa lung tung
Thì anh đấy quyết treo em lên trần

Nếu em phải chổng ngược chân....

p/s: Họa tiếp từ đây nhỉ

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 02:35 PM
Thì em lấy búa cậy lời anh ra
Nếu anh hay nói ba hoa

Thì em trưng dụng làm loa cho đài
Nếu như em thích lai rai

Cỏ Lạ
20-05-2009, 02:39 PM
Thì em trưng dụng làm loa cho đài
Nếu như em thích lai rai

Thì rượu mỗi đứa một chai lè nhè
Nếu lưỡi anh dài thè lè

Hư vô
20-05-2009, 02:53 PM
Thì em chỉ chỗ anh se cho tròn
Nếu chân anh bé con con

Cỏ Lạ
20-05-2009, 03:03 PM
Thì em chỉ chỗ anh se cho tròn
Nếu chân anh bé con con

Thì em nặn cục đất con đắp vào
Nếu đi với gái không bao

traitimmuadong
20-05-2009, 04:22 PM
Thì em trưng dụng làm loa cho đài
Nếu như em thích lai rai

THì anh sẽ phải ngó hoài đó nha
Nếu như tình lỡ cách xa

Mây
20-05-2009, 04:45 PM
THì anh sẽ phải ngó hoài đó nha
Nếu như nếu lỡ cách xa

Thì đâu đâu cũng là nhà của em
Nếu như khóc ướt môi mềm

CrazyDog
20-05-2009, 05:15 PM
Thì đâu đâu cũng là nhà của em
Nếu như khóc ướt môi mềm

Thì anh xoa dịu trong đêm em à
Nếu em lại muốn mát xa

LÃO HẠC
20-05-2009, 05:20 PM
Thì anh xoa dịu trong đêm em à
Nếu em lại muốn mát xa

Thì anh cắt bỏ hạt cà muối dưa
Nếu anh k/s mây mưa

traitimmuadong
20-05-2009, 05:23 PM
Thì anh cắt bỏ hạt cà muối dưa
Nếu anh k/s mây mưa

Thì em sẽ vẫn ngó lơ như thường
Nếu tình đứt đoạn như tương

CrazyDog
20-05-2009, 05:25 PM
Thì em sẽ vẫn ngó lơ như thường
Nếu tình đứt đoạn như tương

Thì anh sẽ nối niềm thương đôi mình
Nếu mà em chẳng được xinh

traitimmuadong
20-05-2009, 05:28 PM
Thì anh sẽ nối niềm thương đôi mình
Nếu mà em chẳng được xinh

Thì anh liệu có chung tình nữa không
Nếu tình chẳng đợi ngóng trông

CrazyDog
20-05-2009, 05:30 PM
Thì anh liệu có chung tình nữa không
Nếu tình chẳng đợi ngóng trông

Thì anh quyết sẽ chổng mông lên zời
Nếu em thả cuộc tình rơi

Mây
20-05-2009, 05:45 PM
Thì anh quyết sẽ chổng mông lên zời
Nếu em thả cuộc tình rơi

thì anh nhặt lấy bên đời chông chênh
Nếu tình ta mãi lênh đênh

traitimmuadong
20-05-2009, 05:46 PM
Thì anh quyết sẽ chổng mông lên zời
Nếu em thả cuộc tình rơi

Thì liệu anh có một lời thiết tha
Nếu mà phải chịu cho qua

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 05:52 PM
Thì liệu anh có một lời thiết tha
Nếu mà phải chịu cho qua

Thì em ơi phải có quà cho anh
Nếu em ko chịu dỗ dành

traitimmuadong
20-05-2009, 05:56 PM
Thì em ơi phải có quà cho anh
Nếu em ko chịu dỗ dành

Thì ra anh khóc gian manh quá trời
Nếu mà tình chẳng biển khơi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 05:58 PM
Thì ra anh khóc gian manh quá trời
Nếu mà tình chẳng biển khơi

Thì anh xin rút lại lời.......nhớ em
Nếu mà em thích ăn......kem

CrazyDog
20-05-2009, 06:00 PM
Thì ra anh khóc gian manh quá trời
Nếu mà tình chẳng biển khơi

Thì xin trao tặng cuộc đời cho em
Nếu mình gặp, lúc nhá nhem :eek:

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 06:02 PM
Thì xin trao tặng cuộc đời cho em
Nếu mình gặp, lúc nhá nhem :eek:

Mắt mũi lèm nhèm có thấy anh đâu
Nếu mà gặp Dog gâu gâu

traitimmuadong
20-05-2009, 06:03 PM
Thì anh xin rút lại lời.......nhớ em
Nếu mà em thích ăn......kem
Thì em cũng sẽ chẳng thèm van xin
Nếu mà anh vẫn chung tình

Thì xin trao tặng cuộc đời cho em
Nếu mình gặp, lúc nhá nhem :eek:

Thì em đây sẽ cầm thêm cái đèn
Nếu mà anh nổi máu ghen

Cỏ Lạ
20-05-2009, 06:03 PM
Mắt mũi lèm nhèm có thấy anh đâu
Nếu mà gặp Dog gâu gâu

Xả ra làm thịt một xâu đem về
Nếu anh trót quên lời thề

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 06:04 PM
Xả ra làm thịt một xâu đem về
Nếu anh trót quên lời thề

Thì xin em chớ chửi thề nhé em
Nếu như em vẫn lèm bèm

traitimmuadong
20-05-2009, 06:05 PM
Thì xin em chớ chửi thề nhé em
Nếu như em vẫn lèm bèm

Thì anh đành phải mua kem dỗ dành
Nếu mà có chiếc chiếu manh

Cỏ Lạ
20-05-2009, 06:06 PM
Thì xin em chớ chửi thề nhé em
Nếu như em vẫn lèm bèm

Thì anh sẽ nhét que kem vào mồm
Nếu nhà em có chó xồm

Cỏ Lạ
20-05-2009, 06:09 PM
Thì anh cạo sạch cho ngay vào nồi
Nếu anh là trái táo thơm


Thì em ném bỏ ăn cơm cho rồi
Nếu anh có một khúc...dzồi :acac:

Cỏ Lạ
20-05-2009, 06:11 PM
Thì anh cạo sạch cho ngay vào nồi
Nếu nhà anh có oto

Thì ngoài đường lắm cô rồ vì anh
Nếu anh hôi miệng mùi hành :nguong:

1100i
20-05-2009, 09:53 PM
Thì ngoài đường lắm cô rồ vì anh
Nếu anh hôi miệng mùi hành :nguong:

thì em cũng thế trời sanh đôi mình
Nếu anh cứ thích linh tinh

LÃO HẠC
20-05-2009, 10:32 PM
thì em cũng thế trời sanh đôi mình
Nếu anh cứ thích linh tinh

Thì em mua một ký đinh dải đường
Nếu I chẳng có ai thương...

1100i
20-05-2009, 10:36 PM
Thì em mua một ký đinh dải đường
Nếu I chẳng có ai thương...

Thì người thiên hạ hết đường về quê
Nếu Hạc nước mắt dầm dề...

LÃO HẠC
20-05-2009, 10:50 PM
Thì người thiên hạ hết đường về quê
Nếu Hạc nước mắt dầm dề...

Thì ta sẽ phải bỏ nghề chăm rau
Nếu mà I muốn nhảy lầu

1100i
20-05-2009, 10:55 PM
Thì ta sẽ phải bỏ nghề chăm rau
Nếu mà I muốn nhảy lầu

Thì là tai họa rất lâu vẫn buồn
Nếu Hạc bị ép vào khuôn

traitimmuadong
20-05-2009, 10:56 PM
Thì là tai họa rất lâu vẫn buồn
Nếu Hạc bị ép vào khuôn

Thì I ba cẳng lén chuồn cho nhanh
Nếu tình chia cắt cũng đành

1100i
20-05-2009, 11:00 PM
Thì I ba cẳng lén chuồn cho nhanh
Nếu tình chia cắt cũng đành

Thì ta héo hắt như cành củi khô
Nếu em mà biết đánh lô

traitimmuadong
20-05-2009, 11:03 PM
Thì ta héo hắt như cành củi khô
Nếu em mà biết đánh lô

Thì anh sẽ phải thuê (ô) tô chở tiền
Nếu mà cứ thắng liên miên

1100i
20-05-2009, 11:04 PM
Thì anh sẽ phải thuê (ô) tô chở tiền
Nếu mà cứ thắng liên miên

Thì ta sang Mỹ tiêu tiền như vua
nếu mà nhỡ có lúc thua

traitimmuadong
20-05-2009, 11:07 PM
Thì ta sang Mỹ tiêu tiền như vua
nếu mà nhỡ có lúc thua

Thì ta sẽ phải mua bùa hộ thân
Nếu mà anh vẫn phân vân

1100i
20-05-2009, 11:08 PM
Thì ta sẽ phải mua bùa hộ thân
Nếu mà anh vẫn phân vân

Thì em ngồi xuống còn chần chờ chi
Nếu em khóc lóc như ri

traitimmuadong
20-05-2009, 11:10 PM
Thì em ngồi xuống còn chần chờ chi
Nếu em khóc lóc như ri

Thì anh phải biết bận ni thua bài
Nếu anh còn nhậu lai rai

1100i
20-05-2009, 11:11 PM
Thì anh phải biết bận ni thua bài
Nếu anh còn nhậu lai rai

Thì em cung cấp tiền xài cho anh
Nếu anh mắt sáng long lanh

traitimmuadong
20-05-2009, 11:13 PM
Thì em cung cấp tiền xài cho anh
Nếu anh mắt sáng long lanh

Thì chắc là có điềm lành phải không
Nếu mà gặp gái chửa chồng

NgHi~KhAc'
20-05-2009, 11:17 PM
Thì chắc là có điềm lành phải không
Nếu mà gặp gái chửa chồng

Thì em có cấm vẫn không được roài
Nếu anh chỉ mó bên ngoài :D

traitimmuadong
20-05-2009, 11:18 PM
Thì em có cấm vẫn không được roài
Nếu anh chỉ mó bên ngoài :D

Thì em sẽ cắt củ khoai giữa chần
Nếu anh còn dám sờ chân

NgHi~KhAc'
20-05-2009, 11:21 PM
Thì em sẽ cắt củ khoai giữa chần
Nếu anh còn dám sờ chân

Thì anh chẳng phải zai tân nữa rồi
Nếu em còn nói thôi thôi

LÃO HẠC
20-05-2009, 11:22 PM
Thì em sẽ cắt củ khoai giữa chần
Nếu anh còn dám sờ chân

Thì em cứ lấy cái cần câu cơm
Nếu anh đần độn thằng bờm

traitimmuadong
20-05-2009, 11:23 PM
Thì em cứ lấy cái cần câu cơm
Nếu anh đần độn thằng bờm

Thì anh sẽ phải ôm rơm cả đời
Nếu mà em mải ham chơi

NgHi~KhAc'
20-05-2009, 11:31 PM
Thì anh sẽ phải ôm rơm cả đời
Nếu mà em mải ham chơi

Thì anh chẳng phải nhiều lời cò cưa
Nếu anh cũng chẳng phải vừa

LÃO HẠC
20-05-2009, 11:40 PM
Thì anh chẳng phải nhiều lời cò cưa
Nếu anh cũng chẳng phải vừa

Thì em cho đứng ngoài mưa suốt ngày
Nếy anh mà cứ quay tay...

NgHi~KhAc'
20-05-2009, 11:45 PM
Thì em cho đứng ngoài mưa suốt ngày
Nếy anh mà cứ quay tay...

Thì em quay hộ cho anh đi nào
Nếu em chẳng thích dùng bao

traitimmuadong
20-05-2009, 11:50 PM
Thì em quay hộ cho anh đi nào
Nếu em chẳng thích dùng bao

Thì anh có dám đến đào chân không
Nếu anh còn dám chổng mông

NgHi~KhAc'
20-05-2009, 11:53 PM
Thì anh có dám đến đào chân không
Nếu anh còn dám chổng mông

Thì anh mới vận được công em à
Nếu em cứ mãi suýt xoa

1100i
20-05-2009, 11:59 PM
Thì anh mới vận được công em à
Nếu em cứ mãi suýt xoa

Thì họa bậy quá Mod la bây giờ
Nếu Đông cứ mãi thờ ơ

traitimmuadong
21-05-2009, 12:05 AM
Thì họa bậy quá Mod la bây giờ
Nếu Đông cứ mãi thờ ơ

Thì anh sẽ phải đợi chờ rất lâu
Nếu ngày mai ấy qua cầu

NgHi~KhAc'
21-05-2009, 12:06 AM
Thì anh sẽ phải đợi chờ rất lâu
Nếu ngày mai ấy qua cầu

Thì về em phải bóp dầu cho anh
Nếu mà em mặc phong phanh

traitimmuadong
21-05-2009, 12:08 AM
Thì về em phải bóp dầu cho anh
Nếu mà em mặc phong phanh

Thì ra đường sẽ nhiều anh thích dòm
Nếu mà anh chẳng may ngom ( ngỏm tỏi)

NgHi~KhAc'
21-05-2009, 12:11 AM
Thì ra đường sẽ nhiều anh thích dòm
Nếu mà anh chẳng may ngom ( ngỏm tỏi)

Thì em mua giúp cài hòm, nhét vô
Nếu em từ chối, ồh no

traitimmuadong
21-05-2009, 12:14 AM
Thì em mua giúp cài hòm, nhét vô
Nếu em từ chối, ồh no

Thì em đành phải đi lo một mình
Nếu mà ...tim ấy rung rinh

thuc sinh
21-05-2009, 12:55 AM
Thì em đành phải đi lo một mình
Nếu mà ...tim ấy rung rinh
Thì ta kiếm chỗ....bình bình cho vui
Nếu như em đã yêu rồi......:D

Mây
21-05-2009, 12:16 PM
Thì ta kiếm chỗ....bình bình cho vui
Nếu như em đã yêu rồi......:D

Thì anh chắc sẽ làm mồi cho em
Nếu như đời quá lấm lem

sơn_nữ83
21-05-2009, 12:58 PM
Thì anh chắc sẽ làm mồi cho em
Nếu như đời quá lấm lem
Thì anh có dám ôm em cả đời
Nếu như em muốn đi bơi
P/S: ngay bây giờ, bơi giữa trưa nắng nhé.:D

Mây
21-05-2009, 01:00 PM
Thì anh có dám ôm em cả đời
Nếu như em muốn đi bơi
P/S: ngay bây giờ, bơi giữa trưa nắng nhé.:D

Thì chị bơi trước em thời bơi sau
Nếu như mắt chị úa màu

thinghien
21-05-2009, 02:43 PM
Thì chị bơi trước em thời bơi sau
Nếu như mắt chị úa màu

Thi Thi sẽ chạy mau mau trốn đòn
Nếu Mây má nóng dòn dòn

CrazyDog
21-05-2009, 02:47 PM
Thi Thi sẽ chạy mau mau trốn đòn
Nếu Mây má nóng dòn dòn

Thì Thi ghé lại men mon hôn liền
Nếu Mây được kiss thấy ghiền

thinghien
21-05-2009, 03:02 PM
Thì Thi ghé lại men mon hôn liền
Nếu Mây được kiss thấy ghiền

Thì Thi kéo vội Mây lên luôn giường
Nếu Dog thấy cứ ương ương

CrazyDog
21-05-2009, 04:15 PM
Thì Thi kéo vội Mây lên luôn giường
Nếu Dog thấy cứ ương ương

Thì Dog cùng nhảy lên giường với Thi
Nếu Mây cứ khóc ru ri

sơn_nữ83
21-05-2009, 04:23 PM
Thì Dog cùng nhảy lên giường với Thi
Nếu Mây cứ khóc ru ri
Thì xin anh Dog, anh Thi ngay dừng
Nếu 2 anh vẫn không dừng

sơn_nữ83
21-05-2009, 04:29 PM
Thì Thi ghé lại men mon hôn liền
Nếu Mây được kiss thấy ghiền
Thì Mây sẽ kiện anh liền một phen
Nếu anh vẫn cứ mon men
P/s: hic, các anh chuẩn bị phạm tội dụ dỗ trẻ em đấy nhá.:chetchua: em Mây mới 15tuổi rưỡi thôi, các anh tha cho em nó đi.:thedo:

thuc sinh
21-05-2009, 04:43 PM
Thì Mây sẽ kiện anh liền một phen
Nếu anh vẫn cứ mon men
P/s: hic, các anh chuẩn bị phạm tội dụ dỗ trẻ em đấy nhá.:chetchua: em Mây mới 15tuổi rưỡi thôi, các anh tha cho em nó đi.:thedo:
Thì sau chớ trách số đen quá trời
Nếu hôm nào em đến chơi......:D

sơn_nữ83
21-05-2009, 04:57 PM
Thì anh chớ dại mà "mơi" em à
Nếu như anh cứ quá đà

thuc sinh
21-05-2009, 05:01 PM
Thì anh chớ dại mà "mơi" em à
Nếu như anh cứ quá đà
Thì em đừng có méc..bà của anh
Nếu như ta vẫn "ngon lành".....

1100i
21-05-2009, 05:14 PM
Thì em đừng có méc..bà của anh
Nếu như ta vẫn "ngon lành".....

Thì thật vui quá sao đành xa nhau
Nếu em nhỡ làm anh đau?

traitimmuadong
21-05-2009, 05:30 PM
Thì thật vui quá sao đành xa nhau
Nếu em nhỡ làm anh đau?

Thì anh phải đến cho nhau một lần
Nếu em còn cứ tần mần

1100i
21-05-2009, 05:32 PM
Thì anh phải đến cho nhau một lần
Nếu em còn cứ tần mần

Thì tay sẽ gãy còn chân sẽ lìa
Nếu em mà thích uống bia

Nói đến bia lại thấy thèm quá.....:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
21-05-2009, 05:43 PM
Thì tay sẽ gãy còn chân sẽ lìa
Nếu em mà thích uống bia

Nói đến bia lại thấy thèm quá.....:D

Thì anh sẽ gọi I zìa uống luôn
Nếu uông xong I thấy buồn

1100i
21-05-2009, 05:47 PM
Thì anh sẽ gọi I zìa uống luôn
Nếu uông xong I thấy buồn

Thì vào quán hát mà tuôn vài bài
Nếu xong lại muốn tăng 2:D