PDA

View Full Version : Nếu....thì



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 09:07 AM
Thì anh bắt được em lim dim liền
Nếu em chỉ thích mỗi xiền

P/s: Dog cũng ko chịu nổi MXMM đêm qua nên fải đi ngủ sớm đấy Hạc à :rolleyes:

Thì anh chắc thích tắm tiên chứ gì
Nếu anh "thiếu mất một chi" :haha: (nguy hiểm quá)

p/s: Có người họa cùng lại bảo không chịu nổi....:acac:

CrazyDog
04-08-2009, 09:13 AM
Thì anh chắc thích tắm tiên chứ gì
Nếu anh "thiếu mất một chi" :haha: (nguy hiểm quá)

p/s: Có người họa cùng lại bảo không chịu nổi....:acac:

Thì anh sang Thái hàn xì gắn thêm
Nếu em "bạo lực êm đềm" :D

P/s: đêm qua em chấp 2 (anh với thằng Giggs), anh ko chịu nổi nên OUT (mạng) rồi đi ngủ sớm :D

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 09:17 AM
Thì anh sang Thái hàn xì gắn thêm
Nếu em "bạo lực êm đềm" :D

P/s: đêm qua em chấp 2 (anh với thằng Giggs), anh ko chịu nổi nên OUT (mạng) rồi đi ngủ sớm :D

Thì anh chắc thích có thêm một người (:haha:)
Nếu anh hơi giống... ười.... ươi..... :D

p/s: Em khỏe nhỉ... chấp 2... hehe

CrazyDog
04-08-2009, 09:35 AM
Thì anh chắc thích có thêm một người (:haha:)
Nếu anh hơi giống... ười.... ươi..... :D

p/s: Em khỏe nhỉ... chấp 2... hehe

Thì lúc em cười, đâu khác jì anh :D
Nếu em lá đã lìa cành :D

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 09:47 AM
Thì lúc em cười, đâu khác jì anh :D
Nếu em lá đã lìa cành :D

Thì em nhất quyết kéo anh đi cùng
Nếu chữ "I" lại vòng cung.....

CrazyDog
04-08-2009, 09:52 AM
Thì em nhất quyết kéo anh đi cùng
Nếu chữ "I" lại vòng cung.....

Thì quá lùng nhùng, chẳng hiểu mô tê
Nếu em Sơn Nữ mà về :D

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 09:59 AM
Thì quá lùng nhùng, chẳng hiểu mô tê
Nếu em Sơn Nữ mà về :D

Thấy "cung" như thế mà mê anh liền
Nếu anh lại thích tắm tiên

CrazyDog
04-08-2009, 10:07 AM
Thấy "cung" như thế mà mê anh liền
Nếu anh lại thích tắm tiên

Thì nếu không phiền, em tắm cùng anh
Nếu trong lúc tắm đùng đoành :D

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 10:10 AM
Thì nếu không phiền, em tắm cùng anh
Nếu trong lúc tắm đùng đoành :D

Thì cho sấm nổ tanh bành khắp nơi
Nếu anh chỉ thích chơi bời

CrazyDog
04-08-2009, 10:16 AM
Thì cho sấm nổ tanh bành khắp nơi
Nếu anh chỉ thích chơi bời

Thì em mang đứa con rơi trong mình :D
Nếu emnhư thể tinh tinh

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 10:36 AM
Thì em mang đứa con rơi trong mình :D
Nếu emnhư thể tinh tinh

Thì nhìn anh cũng sẽ hình dung ra
Nếu anh "khoái thịt ba ba"

CrazyDog
04-08-2009, 10:47 AM
Thì nhìn anh cũng sẽ hình dung ra
Nếu anh "khoái thịt ba ba"

Thì anh bán nhà mới dám đi ăn
Nếu em trán lắm nếp nhăn

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 10:51 AM
Thì anh bán nhà mới dám đi ăn
Nếu em trán lắm nếp nhăn

Thì anh cũng cỡ cái răng không còn
Nếu anh đem bán bi hòn....

CrazyDog
04-08-2009, 10:54 AM
Thì anh cũng cỡ cái răng không còn
Nếu anh đem bán bi hòn....

Thì em chắc sẽ lon ton mua về
Nếu em sở thích pê đê :D

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 10:55 AM
Thì em chắc sẽ lon ton mua về
Nếu em sở thích pê đê :D

Thì anh cũng khoái ô môi chứ giề
Nếu anh mọc cọng râu dê

Lê_Minh_Hòa
04-08-2009, 10:58 AM
Thì anh cũng khoái ô môi chứ giề
Nếu anh mọc cọng râu dê

Thì em Mũm Mĩm chẳng mê suốt đời
nếu em vẫn tiếc một lời...?!

CrazyDog
04-08-2009, 11:00 AM
Thì em Mũm Mĩm chẳng mê suốt đời
nếu em vẫn tiếc một lời...?!

Thì anh sẽ nói "Em ơi, bai bài"
Nếu em vào trại để cai :D

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 11:03 AM
Thì anh sẽ nói "Em ơi, bai bài"
Nếu em vào trại để cai :D

Thì anh cũng sẽ vào cai với nàng
Nếu anh có một cục vàng

CrazyDog
04-08-2009, 05:49 PM
Thì anh cũng sẽ vào cai với nàng
Nếu anh có một cục vàng

Thì anh sẽ phải khẽ khàng cất đi
Nếu em muốn hưởng tị ti

thuc sinh
06-08-2009, 08:49 AM
Thì anh sẽ phải khẽ khàng cất đi
Nếu em muốn hưởng tị ti
Thì ta sắp xếp cùng đi hố tèo
Nếu anh thèm miếng thịt mèo....

CrazyDog
06-08-2009, 09:07 AM
Thì ta sắp xếp cùng đi hố tèo
Nếu anh thèm miếng thịt mèo....

Thì anh phải chén (dẫu) nhăn nheo thế nào
Nếu mà anh bị rách .... :D

thuc sinh
06-08-2009, 12:10 PM
Thì anh phải chén (dẫu) nhăn nheo thế nào
Nếu mà anh bị rách .... :D
thì lên cao ốc rồi nhào xuống thôi
Nếu rơi chỉ gãy tay thôi...:D

CrazyDog
06-08-2009, 07:04 PM
thì lên cao ốc rồi nhào xuống thôi
Nếu rơi chỉ gãy tay thôi...:D

Thì phải vào viện đắp bồi thạch cao
Nếu em bụng đói cồn cào

secret000
06-08-2009, 07:22 PM
Thì phải vào viện đắp bồi thạch cao
Nếu em bụng đói cồn cào
Thì anh còn đó cháo hành nấu ăn:D
Nếu anh cứ thích lưỡi cưa? ( Cháo lưỡi cơ:D)

TeacherABC
06-08-2009, 07:24 PM
Thì phải vào viện đắp bồi thạch cao
Nếu em bụng đói cồn cào

Thì anh đi chợ mua hào mua chanh
Nếu mưa chợ vắng bà đanh?

TeacherABC
06-08-2009, 07:26 PM
Thì anh còn đó cháo hành nấu ăn:D
Nếu anh cứ thích lưỡi cưa? ( Cháo lưỡi cơ:D)

Thì em cứ việc đi thưa anh hầu!
Nếu em mà lỡ có...sầu?

secret000
06-08-2009, 07:33 PM
Thì em cứ việc đi thưa anh hầu!
Nếu em mà lỡ có...sầu?
Thì em sẽ mượn vai anh bạn bầu
Nếu vai ấm áp của ai?

TeacherABC
06-08-2009, 07:43 PM
Thì em sẽ mượn vai anh bạn bầu
Nếu vai ấm áp của ai?

Thì anh nghiêng nhẹ bờ vai em nằm
Nếu em buồn khóc chống cằm...

secret000
06-08-2009, 08:42 PM
Thì anh nghiêng nhẹ bờ vai em nằm
Nếu em buồn khóc chống cằm...
Thì anh nhớ nhé vuốt ve vai mềm
Nếu anh cứ cố thờ ơ?

gangrel090
06-08-2009, 09:46 PM
Thì anh nhớ nhé vuốt ve vai mềm
Nếu anh cứ cố thờ ơ?
Thì em biết đấy giả vờ thôi em
Nếu anh hắng giọng em hèm?

secret000
06-08-2009, 09:49 PM
Thì em biết đấy giả vờ thôi em
Nếu anh hắng giọng em hèm?
Thì em đâu biết anh thèm cái chi?:D
Nếu em tính khí thất thường?

gangrel090
06-08-2009, 09:52 PM
Thì em đâu biết anh thèm cái chi?:D
Nếu em tính khí thất thường?

Thì anh lừa miếng tương em...Vỡ đầu :D
Nếu anh bản tính rất ngầu

secret000
06-08-2009, 09:57 PM
Thì anh lừa miếng tương em...Vỡ đầu :D
Nếu anh bản tính rất ngầu
Thì anh đích thì thằng hầu ngày xưa:D
Nếu em cô gái đong đưa?:D

gangrel090
06-08-2009, 10:01 PM
Thì anh đích thì thằng hầu ngày xưa:D
Nếu em cô gái đong đưa?:D

Thì anh cười khẩy chuyện xưa ý mà
Nếu anh rất thích la cà?

Sanmei
06-08-2009, 10:05 PM
Thì anh cười khẩy chuyện xưa ý mà
Nếu anh rất thích la cà?

Thì em xén mấy quả cà đem ngâm :D:D
Nếu anh giả điếc giả câm

gangrel090
06-08-2009, 10:09 PM
Thì em xén mấy quả cà đem ngâm :D:D
Nếu anh giả điếc giả câm
Thì xin em cứ âm thầm...yêu anh :D
Nếu anh nổi máu tam bành

secret000
06-08-2009, 10:10 PM
Thì anh cười khẩy chuyện xưa ý mà
Nếu anh rất thích la cà?
Thì em nguyện sẽ a hà cùng anh:D
Nếu anh lại cứ lăng nhăng?

gangrel090
06-08-2009, 10:14 PM
Thì em nguyện sẽ a hà cùng anh:D
Nếu anh lại cứ lăng nhăng?
Thì anh cũng vậy chỉ bằng em thôi
Nếu em lẻ bóng đơn côi

CrazyDog
06-08-2009, 10:15 PM
Thì em đâu biết anh thèm cái chi?:D
Nếu em tính khí thất thường?

Thì anh lấy ghế anh tương vỡ đầu :D
Nếu em sủa mãi gâu gâu

secret000
06-08-2009, 10:18 PM
Thì anh cũng vậy chỉ bằng em thôi
Nếu em lẻ bóng đơn côi
Thì anh Dog ấy đã về rồi anh
Nếu say đắm bên ai?

secret000
06-08-2009, 10:19 PM
Thì anh lấy ghế anh tương vỡ đầu :D
Nếu em sủa mãi gâu gâu
Thì em cùng họ với anh dog ngầu
Nếu anh cứ thích lầu bầu?

CrazyDog
07-08-2009, 08:24 AM
Thì em cùng họ với anh dog ngầu
Nếu anh cứ thích lầu bầu?

Thì em có muốn đêm thâu chung giường
Nếu anh, em đã tỏ tường :D

secret000
07-08-2009, 02:02 PM
Thì em có muốn đêm thâu chung giường
Nếu anh, em đã tỏ tường :D

Thì mình đâu phải bận tâm hiểu tìm:D
Nếu em phận gái có chồng?:D

TeacherABC
07-08-2009, 02:09 PM
Thì mình đâu phải bận tâm hiểu tìm:D
Nếu em phận gái có chồng?:D

Thì anh vẫn gởi đóa hồng tặng em.
Nếu anh chờ mãi suốt đêm...

secret000
07-08-2009, 02:11 PM
Thì anh vẫn gởi đóa hồng tặng em.
Nếu anh chờ mãi suốt đêm...
Thì chồng em sẽ vác "dào" chém anh:D
Nếu em trót lỡ yêu anh?

TeacherABC
07-08-2009, 02:15 PM
Thì chồng em sẽ vác "dào" chém anh:D
Nếu em trót lỡ yêu anh?

Thì anh sẽ gật...ừh đành yêu thôi!
Nếu chồng em bỏ, anh nuôi!:botay:

secret000
07-08-2009, 02:17 PM
Thì anh sẽ gật...ừh đành yêu thôi!
Nếu chồng em bỏ, anh nuôi!:botay:
Thì em còn có thêm hai nhóc này:D
Nếu anh sợ mớ bòng bong?:botay:

TeacherABC
07-08-2009, 02:21 PM
Thì em còn có thêm hai nhóc này:D
Nếu anh sợ mớ bòng bong?:botay:

Thì em gỡ rối tơ lòng anh trao.
Nếu em cũng đã... nao nao?

secret000
07-08-2009, 02:25 PM
Thì em gỡ rối tơ lòng anh trao.
Nếu em cũng đã... nao nao?
Thì sao hai đứa ko trao câu thề?:D
Nếu anh vẫn cứ ậm ờ?

TeacherABC
07-08-2009, 02:28 PM
Thì sao hai đứa ko trao câu thề?:D
Nếu anh vẫn cứ ậm ờ?

Thì em cứ bỏ, anh chờ... hổng sao!
Nếu anh hẹn ở... 5 sao?

secret000
07-08-2009, 02:48 PM
Thì em cứ bỏ, anh chờ... hổng sao!
Nếu anh hẹn ở... 5 sao?
Thì em sẽ lấy ngàn sao so bì
Nếu em duyên dáng Tây Thi?

thuc sinh
07-08-2009, 03:40 PM
Thì em sẽ lấy ngàn sao so bì
Nếu em duyên dáng Tây Thi?

Thì anh tới tới sợ gì...chồng em
Nếu gặp nhau lúc tàn đêm...

CrazyDog
07-08-2009, 03:51 PM
Thì anh tới tới sợ gì...chồng em
Nếu gặp nhau lúc tàn đêm...

Thì anh sẽ khiến em mềm nhũn ngay
Nếu như anh hóa thành Gay :D

thuc sinh
07-08-2009, 04:40 PM
Thì anh sẽ khiến em mềm nhũn ngay
Nếu như anh hóa thành Gay :D

thì chờ gì nữa giao phay sẵn sàng
nếu em mà hóa thành chàng....

TeacherABC
07-08-2009, 04:49 PM
thì chờ gì nữa giao phay sẵn sàng
nếu em mà hóa thành chàng....

Thì anh ôm hận hai hàng lệ tuôn!
Nếu em bỏ xứ đi buôn?

Yêu & Yêu !
08-08-2009, 02:12 AM
Thì anh ôm hận hai hàng lệ tuôn!
Nếu em bỏ xứ đi buôn?

Thì cỡ một tuần anh cưới vợ hai
Nếu em nên giống cái đài ?

TeacherABC
08-08-2009, 10:32 AM
Thì cỡ một tuần anh cưới vợ hai
Nếu em nên giống cái đài ?

Thì anh đem bỏ không xài biết chưa?
Nếu em cứ nhớ chuyện xưa?

LAMGIANG
09-08-2009, 10:25 PM
Thì anh đem bỏ không xài biết chưa?
Nếu em cứ nhớ chuyện xưa?

Thì anh quay gót như chưa có gì
Nếu em cứ mãi phân bì .

Yêu & Yêu !
09-08-2009, 10:46 PM
Thì anh quay gót như chưa có gì
Nếu em cứ mãi phân bì .

Tiện tay một vả em thì om xương
Nếu em trở chứng bất thường

CrazyDog
10-08-2009, 03:35 PM
Thì anh quay gót như chưa có gì
Nếu em cứ mãi phân bì .

Thì thôi em ạ, anh bi em liền
Nếu em giông giống con điên :D

Bình Nguyên
10-08-2009, 09:57 PM
Thì thôi em ạ, anh bi em liền
Nếu em giông giống con điên :D

Thì anh khẩn cấp trả liền mẹ cha
Nếu mà cha chẳng nhận ra ...

gangrel090
10-08-2009, 10:11 PM
Thì anh khẩn cấp trả liền mẹ cha
Nếu mà cha chẳng nhận ra ...
Thì đành bó chiếu quăng xa tít mù
Nếu anh đích thị...thằng ngu :D

Mây
10-08-2009, 10:17 PM
Thì đành bó chiếu quăng xa tít mù
Nếu anh đích thị...thằng ngu :D

Thì chuẩn xác quá nếu thì làm chi:D:D:D:D
Nếu em ăn uống tù tì

gangrel090
10-08-2009, 10:24 PM
Thì chuẩn xác quá nếu thì làm chi:D:D:D:D
Nếu em ăn uống tù tì
Thì chả mấy chốc béo phì tựa voi
Nếu anh tựa chú chuột còi :D

Mây
10-08-2009, 10:25 PM
Thì chả mấy chốc béo phì tựa voi
Nếu anh tựa chú chuột còi :D

Thì ta lệch quá, ai coi cũng buồn
Nếu anh tụt tuốt tuồn tuôn:D

gangrel090
10-08-2009, 10:38 PM
Thì ta lệch quá, ai coi cũng buồn
Nếu anh tụt tuốt tuồn tuôn:D
Thì xin em đấy chết luôn
Nếu em nhìn thấy nỗi buồn của anh :D

thuc sinh
11-08-2009, 11:10 AM
Thì xin em đấy chết luôn
Nếu em nhìn thấy nỗi buồn của anh :D

Thì mặt tái ngắt chuối xanh giống màu
Nếu như em lỡ...hái bầu...:D

valytien_$
11-08-2009, 11:24 PM
Thì mặt tái ngắt chuối xanh giống màu
Nếu như em lỡ...hái bầu...:D

Thì anh qua cầu mua hến nấu canh
Nếu em thèm của chanh chua?

CrazyDog
12-08-2009, 03:06 PM
Thì anh qua cầu mua hến nấu canh
Nếu em thèm của chanh chua?

Thì em ơi hãy vô chùa mà tu
Nếu em ngồi khóc hu hu

secret000
13-08-2009, 02:45 AM
Thì em ơi hãy vô chùa mà tu
Nếu em ngồi khóc hu hu
Thì anh mua rượu em tu suốt ngày:D
Nếu mà em cứ mãi say?

Bình Nguyên
13-08-2009, 08:29 PM
Thì anh mua rượu em tu suốt ngày:D
Nếu mà em cứ mãi say?

Thì anh cũng phải có ngày dzọt thôi
Nếu em túm áo mà lôi ?

Rexona
13-08-2009, 10:56 PM
Thì anh cũng phải có ngày dzọt thôi
Nếu em túm áo mà lôi ?

Thì anh đấm đá một hồi đã tay:D
Nếu em ngủ tối ngủ ngày

CrazyDog
14-08-2009, 12:06 AM
Thì anh lại fải ..uay ...ay một mình
Nếu như em muốn ..àm ..ình :D

gangrel090
14-08-2009, 08:19 PM
Thì anh lại fải ..uay ...ay một mình
Nếu như em muốn ..àm ..ình :D
Thì em sẽ mở cửa ...ình cho anh :D
Nếu tình ta tựa...bát canh?

CrazyDog
14-08-2009, 08:22 PM
Thì em sẽ mở cửa ...ình cho anh :D
Nếu tình ta tựa...bát canh?

Thì anh sẽ húp ngọt lành cạn trôn
Nếu như em thấy ngứa hồn :D

gangrel090
14-08-2009, 08:34 PM
Thì anh sẽ húp ngọt lành cạn trôn
Nếu như em thấy ngứa hồn :D
Thì anh sẽ phủ sóng cồn lên em
Nếu anh thuộc loại lem nhem

CrazyDog
14-08-2009, 08:36 PM
Thì anh sẽ phủ sóng cồn lên em
Nếu anh thuộc loại lem nhem

Thì em liệu có muốn bem không nào :D
Nếu như em khóc, vái chào

gangrel090
14-08-2009, 08:43 PM
Thì em liệu có muốn bem không nào :D
Nếu như em khóc, vái chào
Thì anh chắc sẽ thì thào vài câu
Nếu em sức khỏe như trâu

CrazyDog
14-08-2009, 09:24 PM
Thì anh chắc sẽ thì thào vài câu
Nếu em sức khỏe như trâu

Thì anh sẽ phải nhảy lầu vọt thôi
Nếu em cạo trọc bôi :D

Tấm
14-08-2009, 09:33 PM
Thì anh sẽ phải nhảy lầu vọt thôi
Nếu em cạo trọc bôi :D

Thì vô cửa phật em ngồi tụng kinh
Nếu như anh đã cạn tình...?

CrazyDog
14-08-2009, 09:41 PM
Thì vô cửa phật em ngồi tụng kinh
Nếu như anh đã cạn tình...?

Thì em liệu có quyên sinh không nào :D
Nếu em thích kiểu "mày tao" :D

Tấm
14-08-2009, 09:48 PM
Thì em liệu có quyên sinh không nào :D
Nếu em thích kiểu "mày tao" :D

Thì thôi em chịu...chẳng vào nữa đâu
Nếu em thân phận thị mầu..?

CrazyDog
14-08-2009, 09:59 PM
Thì thôi em chịu...chẳng vào nữa đâu
Nếu em thân phận thị mầu..?

Thì em đã nghịch những râu thằng nào :D
Nếu em chẳng thích dùng bao :D

thuc sinh
15-08-2009, 11:55 AM
Thì em đã nghịch những râu thằng nào :D
Nếu em chẳng thích dùng bao :D..
thì ta phòng tránh cách nào hả em
nếu anh mỗi tối lại thèm.

tôi là ai
15-08-2009, 07:43 PM
Thì em còn cách mút kem ... cho rồi
Nếu anh chẳng thích dùng môi ...:D

LÃO HẠC
15-08-2009, 07:47 PM
Thì em còn cách mút kem ... cho rồi
Nếu anh chẳng thích dùng môi ...:D

Thì tại anh đó cứ ngồi....lòng em
Nếu như cơm chán phở thèm..?

secret000
16-08-2009, 04:57 PM
Thì tại anh đó cứ ngồi....lòng em
Nếu như cơm chán phở thèm..?
Thì mình ăn một nhường vợ ăn hai:D
Nếu ăn xong lỡ nghiện rồi?

TeacherABC
16-08-2009, 07:18 PM
Thì mình ăn một nhường vợ ăn hai:D
Nếu ăn xong lỡ nghiện rồi?

Thì đi cai nghiện "cục dồi"... bỏ không!
Nếu em đêm nhớ ngày trông?

secret000
16-08-2009, 07:21 PM
Thì đi cai nghiện "cục dồi"... bỏ không!
Nếu em đêm nhớ ngày trông?
Thì về ngay nhé không em đợi người
Nếu buồn em vẫn cười tươi?

TeacherABC
16-08-2009, 07:42 PM
Thì về ngay nhé không em đợi người
Nếu buồn em vẫn cười tươi?

Thì anh sẽ mãi là... "người" của em!
Nếu em không thích ăn kem?

secret000
16-08-2009, 07:51 PM
Thì anh sẽ mãi là... "người" của em!
Nếu em không thích ăn kem?
Thì cafe đó sao anh ko mơi?:D
Nếu tình ta cứ mãi chơi vơi?

TeacherABC
16-08-2009, 08:00 PM
Thì cafe đó sao anh ko mơi?:D
Nếu tình ta cứ mãi chơi vơi?

Thì anh sẽ đến cùng trời với em...
Nếu cà phê đắng... thức đêm?

secret000
16-08-2009, 08:33 PM
Thì anh sẽ đến cùng trời với em...
Nếu cà phê đắng... thức đêm?
Thì mình ngồi đó niềm riêng vui vầy
Nếu suốt đêm em thấy nhớ anh?

TeacherABC
16-08-2009, 08:38 PM
Thì mình ngồi đó niềm riêng vui vầy
Nếu suốt đêm em thấy nhớ anh?

Thì anh sẽ nhắn muôn ngàn lời thương...
Nếu anh thấy nhớ thấy nhung...

secret000
16-08-2009, 08:40 PM
Thì anh sẽ nhắn muôn ngàn lời thương...
Nếu anh thấy nhớ thấy nhung...
Thì tình mình đã chung trên nhịp cầu
Nếu cầu ko bắc qua sông?:D

TeacherABC
16-08-2009, 08:43 PM
Thì tình mình đã chung trên nhịp cầu
Nếu cầu ko bắc qua sông?:D

Thì anh nhờ Bụt lấy công làm cầu.
Nếu cầu anh đã giăng lâu?

secret000
16-08-2009, 08:47 PM
Thì anh nhờ Bụt lấy công làm cầu.
Nếu cầu anh đã giăng lâu?
Thì về bên ấy mình chung một nhà
Nếu cầu bị đứt làm đôi?:D

TeacherABC
16-08-2009, 08:56 PM
Thì về bên ấy mình chung một nhà
Nếu cầu bị đứt làm đôi?:D

Thì anh sẽ mượn trăng thanh em ngồi.
Nếu anh nhờ gió gởi lời...

secret000
16-08-2009, 08:59 PM
Thì anh sẽ mượn trăng thanh em ngồi.
Nếu anh nhờ gió gởi lời...
Thì em nhắn gió thêm vài lời thương
Nếu gió nói nhỏ "yêu anh"?:D

TeacherABC
16-08-2009, 09:04 PM
Thì em nhắn gió thêm vài lời thương
Nếu gió nói nhỏ "yêu anh"?:D

Thì anh nhắm mắt... gì anh cũng ừ...
Nếu em liếc mắt..."Từ từ..."