PDA

View Full Version : Nếu....thì



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19

LÃO HẠC
16-07-2009, 05:01 PM
Thì em buồn lắm lệ tuôn suối nguồn ( điu chính hịu :D:D:D)
Nếu tắm mà hẻm ... ởi uồng (hehe sỏry pà coan :botay:)

Thì em khép nhẹ cửa buồng có sao
Nếu anh vô ý nhòm vào?

Sanmei
16-07-2009, 05:05 PM
Thì tại hôm trước anh say quá mà
Nếu như anh xịt nước hoa?

Thì mùi fa trộn thành mùi ya ua :acac:
Nếu anh chăm chỉ đi chùa :D

LÃO HẠC
16-07-2009, 05:07 PM
Thì mùi fa trộn thành mùi ya ua :acac:
Nếu anh chăm chỉ đi chùa :D

Thì anh cầu nguyện quyết Cưa em này
Nếu như anh muốn nắm tay?

Sanmei
16-07-2009, 05:07 PM
Thì em khép nhẹ cửa buồng có sao
Nếu anh vô ý nhòm vào?

Thì e anh sẽ fải vào viện thôi :D
Nếu mà chịu đấm ăn xôi :botay:

Sanmei
16-07-2009, 05:09 PM
Thì anh cầu nguyện quyết Cưa em này
Nếu như anh muốn nắm tay?

Thì tay anh đấy , nắm chi tay người :D
Nếu anh chín bỏ làm mười

LÃO HẠC
16-07-2009, 05:13 PM
Thì tay anh đấy , nắm chi tay người :D
Nếu anh chín bỏ làm mười

Thì ta làm lại vui cười bên nhau
Nếu anh sánh lễ trầu cau?

Sanmei
16-07-2009, 05:21 PM
Thì ta làm lại vui cười bên nhau
Nếu anh sánh lễ trầu cau?

Thì em tí tởn làm cô dâu hiền :D:D:D
Nếu như anh lại thấy fiền

LÃO HẠC
16-07-2009, 05:25 PM
Thì em tí tởn làm cô dâu hiền :D:D:D
Nếu như anh lại thấy fiền

Thì em cứ việc ra hiên mà nằm
Nếu em chăm chỉ như tằm?

p/s:về làm dâu còn tý tởn hả?cho ngủ ngoài hiên luôn/

Sanmei
16-07-2009, 05:28 PM
Thì em cứ việc ra hiên mà nằm
Nếu em chăm chỉ như tằm?

p/s:về làm dâu còn tý tởn hả?cho ngủ ngoài hiên luôn/

Thì anh liệu có chịu nằm yên không
Nếu anh lại thích lông bông :D

P/S: oạch, làm dâu hem đc tí tởn hả... vậy thoai em ở 1 mìn xướng hơn :nguong:

thuc sinh
16-07-2009, 07:44 PM
thì e cắt phứt cho xong một lần
Nếu anh còn liếc xa gần....

Mây
16-07-2009, 07:58 PM
thì e cắt phứt cho xong một lần
Nếu anh còn liếc xa gần....

Thì em quay bước tần ngần nữa chi
Nếu anh mặt cứ lầm lì

hoa_xương_rồng
16-07-2009, 08:54 PM
Thì em quay bước tần ngần nữa chi
Nếu anh mặt cứ lầm lì

Thì em chẳng muốn mi anh chút nào
Nếu mà anh cứ làm cao

valytien_$
16-07-2009, 10:26 PM
Thì em chẳng muốn mi anh chút nào
Nếu mà anh cứ làm cao

Thì em em sẽ đào ao thả cà (cá)
Nếu là hạnh phúc đôi mình

Sanmei
16-07-2009, 11:48 PM
Thì em em sẽ đào ao thả cà (cá)
Nếu là hạnh phúc đôi mình

Thì em tình nguyện sẽ rinh anh về
Nếu em con gái nhà wê :D

Transcend
16-07-2009, 11:58 PM
Thì em tình nguyện sẽ rinh anh về
Nếu em con gái nhà wê :D

Thì anh tình nguyện thả "dê" tối ngày
Nếu em vẫn chẳng chịu say ?

Sanmei
17-07-2009, 12:02 AM
Thì anh tình nguyện thả "dê" tối ngày
Nếu em vẫn chẳng chịu say ?

Thì anh nhầm đấy, em luôn say mồi :D
Nếu anh mắt trái bị lồi :botay:

Transcend
17-07-2009, 12:30 AM
Thì anh nhầm đấy, em luôn say mồi :D
Nếu anh mắt trái bị lồi :botay:

Thì anh luôn cứ phải ngồi cạnh em
Nếu em cứ bắt anh...xem ? :D
Thì anh cam chịu kèm nhèm mắt luôn
Nếu em cứ cố khoe..."khuôn" ?:D:D:D

sơn_nữ83
17-07-2009, 12:42 AM
Thì anh cam chịu kèm nhèm mắt luôn
Nếu em cứ cố khoe..."khuôn" ?:D:D:D
Thì liệu đấy nhé anh ko chuồn đc đâu .:D
Nếu anh cứ thích đi câu

Transcend
17-07-2009, 12:51 AM
Thì liệu đấy nhé anh ko chuồn đc đâu .:D
Nếu anh cứ thích đi câu

Thì anh đành bỏ "phao câu" 1 mình
Nếu em như bóng, như hình ?

sơn_nữ83
17-07-2009, 01:31 AM
Thì anh đành bỏ "phao câu" 1 mình
Nếu em như bóng, như hình ?

Thì thôi anh nhé tình mình đành tan
Nếu em thương nhớ chứa chan

valytien_$
17-07-2009, 02:03 AM
Thì thôi anh nhé tình mình đành tan
Nếu em thương nhớ chứa chan

Thì anh nguyện sẽ làm Fan của mình
Nếu em đã trót si tình?

Transcend
17-07-2009, 02:04 AM
Thì thôi anh nhé tình mình đành tan
Nếu em thương nhớ chứa chan

Thì em gọi nhỏ anh tràn tới ngay
Nếu em như gió bay bay ?

sơn_nữ83
17-07-2009, 09:54 AM
Thì em gọi nhỏ anh tràn tới ngay
Nếu em như gió bay bay ?
Thì anh mây nhé đêm ngày bên nhau
Nếu tình ta chẳng đậm sâu

Sanmei
17-07-2009, 10:02 AM
Thì anh mây nhé đêm ngày bên nhau
Nếu tình ta chẳng đậm sâu

Thì em băm nhuyễn sợi tình nấu canh :D:D:D
Nếu nếu thêm vào mấy cọng hành :acac:

Transcend
17-07-2009, 10:24 AM
Thì anh mây nhé đêm ngày bên nhau
Nếu tình ta chẳng đậm sâu

Thì lòng anh chứa nỗi sầu chẳng nguôi
Nếu đưa Sơn_Nữ về xuôi ? :D

Transcend
17-07-2009, 10:27 AM
Thì lòng anh chứa nỗi sầu chẳng nguôi
Nếu đưa Sơn_Nữ về xuôi ? :D

Thì ta lại giống như Muôi với Thìa
Nếu Taczang cứ chầu rìa ?

sơn_nữ83
17-07-2009, 10:35 AM
Thì lòng anh chứa nỗi sầu chẳng nguôi
Nếu đưa Sơn_Nữ về xuôi ? :D

Thì anh liệu có thể nuôi mấy ngày?:D
Nếu em muốn về xuôi ngay:D:D:D

sơn_nữ83
17-07-2009, 10:36 AM
Thì ta lại giống như Muôi với Thìa
Nếu Taczang cứ chầu rìa ?
Thì cho Giăng ấy uống bia say mèm
Nếu Giăng ấy muốn tòm tem:D:botay:

Transcend
17-07-2009, 12:10 PM
Thì anh liệu có thể nuôi mấy ngày?:D
Nếu em muốn về xuôi ngay:D:D:D

Thì xe anh đón, mấy ngày xá chi
Nếu em lấn ná không đi ?

Transcend
17-07-2009, 12:14 PM
Thì cho Giăng ấy uống bia say mèm
Nếu Giăng ấy muốn tòm tem:D:botay:

Thì cho hắn ngó đỡ thèm rồi out
Nếu em vụt sáng như sao ?

sơn_nữ83
17-07-2009, 12:25 PM
Thì xe anh đón, mấy ngày xá chi
Nếu em lấn ná không đi ?
Thì anh nói ngọt em đi ngay mà
Nếu em sợ lắm đường xa

sơn_nữ83
17-07-2009, 12:29 PM
Thì cho hắn ngó đỡ thèm rồi out
Nếu em vụt sáng như sao ?
Thì anh cẩn thận đừng lao ngay vào
Nếu mình đứng ở bờ ao?:D

trâu_vàng
17-07-2009, 12:34 PM
Thì anh cẩn thận đừng lao ngay vào
Nếu mình đứng ở bờ ao?:D

Thì em đẩy ngã lăn tùm xuống ao
Nếu chị mà cứ kêu gào

P/S: em mới vào, phải làm sao nhỉ ACE ơi :botay:

Transcend
17-07-2009, 12:37 PM
Thì anh cẩn thận đừng lao ngay vào
Nếu mình đứng ở bờ ao?:D

Thì ta chọn chỗ cao cao mà nằm
Nếu mà em cứ đòi khăn :D

Transcend
17-07-2009, 12:39 PM
Thì em đẩy ngã lăn tùm xuống ao
Nếu chị mà cứ kêu gào

P/S: em mới vào, phải làm sao nhỉ ACE ơi :botay:

thì phải chú ý vần, điệu của khổ thơ :botay:

Mây
17-07-2009, 01:15 PM
Thì ta chọn chỗ cao cao mà nằm
Nếu mà em cứ đòi khăn :D

Thì áo anh đấy, lăn tăn nỗi gì
Nếu em lệ ướt đẫm mi

Transcend
17-07-2009, 03:03 PM
Thì áo anh đấy, lăn tăn nỗi gì


Nào đâu anh dám nghĩ suy
nhưng em dùng áo lấy gì trải đây ?
hay là dùng tạm lá cây
Lau xong em thấy bọn "Tây" thua mình...

Transcend
17-07-2009, 03:07 PM
Thì áo anh đấy, lăn tăn nỗi gì
Nếu em lệ ướt đẫm mi

Thì anh lại phải cho đi cái...quần
Nếu anh tẩn ngẩn tần ngần

Gà Con
17-07-2009, 03:41 PM
Thì anh lại phải cho đi cái...quần
Nếu anh tẩn ngẩn tần ngần

Thì đi bác sĩ một lần khám xem
Nếu như anh bỏ rơi em?

Sanmei
17-07-2009, 04:02 PM
Thì đi bác sĩ một lần khám xem
Nếu như anh bỏ rơi em?

Thì anh chắc hẳn tòm tèm với ai
Nếu anh còn cố giả nai :D:D:D

valytien_$
17-07-2009, 04:18 PM
Thì anh chắc hẳn tòm tèm với ai
Nếu anh còn cố giả nai :D:D:D

Giả nai...là giả thế nào
Anh đây chân thật lúc nào cũng vây

CrazyDog
17-07-2009, 04:18 PM
Thì anh chắc hẳn tòm tèm với ai
Nếu anh còn cố giả nai :D:D:D

Thì em ơi chớ miệt mài cưỡi anh
Nếu em thịnh nộ tanh bành

Sanmei
17-07-2009, 04:22 PM
Thì em ơi chớ miệt mài cưỡi anh
Nếu em thịnh nộ tanh bành

Thì anh có nước chạy quanh khắp nhà
Nếu anh chỉ thích ... bà già :D:D:D

Gà Con
17-07-2009, 04:26 PM
Thì anh có nước chạy quanh khắp nhà
Nếu anh chỉ thích ... bà già :D:D:D

Thì em cam chịu bỏ nhà chốn đi
Nếu anh chẳng có cái gì?

CrazyDog
17-07-2009, 04:26 PM
Thì anh có nước chạy quanh khắp nhà
Nếu anh chỉ thích ... bà già :D:D:D

Thì anh chết ở tuổi ba mươi rồi
Nếu em hết đứng lại ngồi

Sanmei
17-07-2009, 07:01 PM
Thì anh chết ở tuổi ba mươi rồi
Nếu em hết đứng lại ngồi

Thì do em thấy bồi hồi ruột gan
Nếu mai trời nắng chang chang :D

hoa_xương_rồng
17-07-2009, 08:20 PM
Thì do em thấy bồi hồi ruột gan
Nếu mai trời nắng chang chang :D

Thì anh sẽ đến rủ nàng đi bơi
Nếu em tha thiết gọi mời :botay:

Sanmei
17-07-2009, 08:57 PM
Thì em cam chịu bỏ nhà chốn đi
Nếu anh chẳng có cái gì?

Thì em dọt lẹ tức thì anh ơi
Nếu anh chính hiệu dân chơi :botay:

yeu100C
17-07-2009, 08:58 PM
Thì anh phải bán bàn thờ tổ tiên
Nếu mà anh lỡ hoá điên

Sanmei
17-07-2009, 09:09 PM
Thì anh phải bán bàn thờ tổ tiên
Nếu mà anh lỡ hoá điên

Thì đơn li dị em điền sẵn đây :D:D:D
Nếu nay cũng thấy hay hay :botay:

yeu100C
17-07-2009, 09:11 PM
Thì anh đổ tội hôm nay say rồi
Nếu mà em thấy lôi thôi

Sanmei
17-07-2009, 09:28 PM
Thì anh đổ tội hôm nay say rồi
Nếu mà em thấy lôi thôi

Thì anh chắc cũng đứng ngồi không yên
Nếu em xin xỏ mượn tiền :botay:

yeu100C
17-07-2009, 09:41 PM
Thì anh chắc cũng đứng ngồi không yên
Nếu em xin xỏ mượn tiền :botay:

Thì anh kiếm cới quàng xiên rồi xù
Nếu mà em thích đi tu

Mây
17-07-2009, 09:43 PM
Thì anh kiếm cới quàng xiên rồi xù
Nếu mà em thích đi tu

Thì anh ngồi góc thu lu đợi nàng
Nếu mà tình đã sang trang

yeu100C
17-07-2009, 10:13 PM
Thì anh ngồi góc thu lu đợi nàng
Nếu mà tình đã sang trang

Thì chàng lặng lẽ sang ngang cho rồi
Nếu nàng cứ thích lôi thôi

Mây
17-07-2009, 10:15 PM
Thì chàng lặng lẽ sang ngang cho rồi
Nếu nàng cứ thích lôi thôi

Thì đưa ngay đến...đỉnh đồi...tẩn cho:D
Nếu chưa gì đã ngủ khò

yeu100C
17-07-2009, 10:18 PM
Thì đưa ngay đến...đỉnh đồi...tẩn cho:D
Nếu chưa gì đã ngủ khò

Lông gà ngoáy mũi mặc cho hắt xì
Nếu mà người vẫn khì khì

Mây
17-07-2009, 10:20 PM
Lông gà ngoáy mũi mặc cho hắt xì
Nếu mà người vẫn khì khì

Đè ngay xuống đất rồi tì lên lưng
Nếu anh ngã ngựa giữa chừng?

yeu100C
17-07-2009, 10:22 PM
Đè ngay xuống đất rồi tì lên lưng
Nếu anh ngã ngựa giữa chừng?

Viagra uống vội em thời chẳng tha
Nếu mà anh lại quá đà

Mây
18-07-2009, 05:05 PM
Viagra uống vội em thời chẳng tha
Nếu mà anh lại quá đà

Thì em quỳ xuống...xin tha thân này
Nếu anh bắt cá hai tay

secret000
18-07-2009, 05:24 PM
Thì em quỳ xuống...xin tha thân này
Nếu anh bắt cá hai tay
Thì em thuận ý cho anh vui lòng!^^!
Nếu mà em cứ ko nghe?
........

( Thấy mọi người vui vẻ quá si cờ rít vô đây phá phách chút cho vui nha!^^)

Mây
18-07-2009, 05:27 PM
Thì em thuận ý cho anh vui lòng!^^!
Nếu mà em cứ ko nghe?
........

( Thấy mọi người vui vẻ quá si cờ rít vô đây phá phách chút cho vui nha!^^)

Thì anh mua một bát chè đỗ đen
Nếu em thích uống bia Ken

anh (chị) si cờ rít cứ vui chơi, phá phách thoải mái đừng ngại ngần.

sơn_nữ83
18-07-2009, 05:30 PM
Thì em thuận ý cho anh vui lòng!^^!
Nếu mà em cứ ko nghe?
.

Thì kem anh nhé em nghe ngay mà
Nếu em muốn được đi xa

secret000
18-07-2009, 05:36 PM
Thì anh mua một bát chè đỗ đen
Nếu em thích uống bia Ken

Thì anh mua cả cho em một thùng
Nếu mà em cứ ngất ngây?
........

secret000
18-07-2009, 05:39 PM
Thì kem anh nhé em nghe ngay mà
Nếu em muốn được đi xa
Thì anh sánh bước êm đềm cùng em
Nếu dòng lệ em mãi tuôn rơi?

sơn_nữ83
18-07-2009, 08:49 PM
Thì anh sánh bước êm đềm cùng em
Nếu dòng lệ em mãi tuôn rơi?
Thì thôi a nhé mình chia đôi đường
Nếu em muốn biết tỏ tường

secret000
18-07-2009, 09:00 PM
Thì thôi a nhé mình chia đôi đường
Nếu em muốn biết tỏ tường
Thì anh sẽ tỏ những gì em mong
Nếu em vẫn cứ vô tình?

sơn_nữ83
18-07-2009, 09:03 PM
Thì anh sẽ tỏ những gì em mong
Nếu em vẫn cứ vô tình?
Thì em trả giá bời mình ngu ngơ
Nếu em dạ héo xác xơ

secret000
18-07-2009, 09:29 PM
Thì em trả giá bời mình ngu ngơ
Nếu em dạ héo xác xơ
Thì anh tưới nước cho tươi thân gày!^_^!
Nếu em ko cần có anh?

( Ẹc chị Sơn nữ ơi hai chị em mình cứ đối với nhau thế này em đến thua chị mất! Hix! Ko biết các X-man nhà mình đâu hết rồi? Kiểu này hôm nay tối thứ 7 các pác ấy tổ chức đi cưa cẩm, tán tỉnh ở đâu hết rồi hay seo ấy? :D)

sơn_nữ83
18-07-2009, 09:35 PM
Thì anh tưới nước cho tươi thân gày!^_^!
Nếu em ko cần có anh?

Thì em quên cả môi anh ấm nồng
Nếu em vẫn ngóng đợi trông?
p/s: chị thơ thẩn gì đâu, cứ cóc nhảy lung tung cho vui đi e.:D,các X-men thứ 7 máu chảy về tim, chị em mình thứ 7 máu chảy về...Niềm Riêng rồi:botay:

secret000
18-07-2009, 09:49 PM
Thì em quên cả môi anh ấm nồng
Nếu em vẫn ngóng đợi trông?
p/s: chị thơ thẩn gì đâu, cứ cóc nhảy lung tung cho vui đi e.:D,các X-men thứ 7 máu chảy về tim, chị em mình thứ 7 máu chảy về...Niềm Riêng rồi:botay:
Thì anh xin được bên em trọn đời
Nếu vô tình bên anh em lại buồn?
P/s: Hi chị nói vậy em cũng thấy được an ủi chút! Em vào đây thấy trang thơ nhà mình nhộn nhịp quá nhưng ko dám múa rìu qua mắt thợ đâu ạh! ^^! Các Pác ấy có vần có điệu có ý tứ trong thơ mà em thì cứ loạn xì ngậu lên. Nặn mãi mới ra được mấy chữ! :khoc1::roiqua:

Mây
19-07-2009, 12:01 AM
Thì anh xin được bên em trọn đời
Nếu vô tình bên anh em lại buồn?
P/s: Hi chị nói vậy em cũng thấy được an ủi chút! Em vào đây thấy trang thơ nhà mình nhộn nhịp quá nhưng ko dám múa rìu qua mắt thợ đâu ạh! ^^! Các Pác ấy có vần có điệu có ý tứ trong thơ mà em thì cứ loạn xì ngậu lên. Nặn mãi mới ra được mấy chữ! :khoc1::roiqua:

Thì em sẽ đánh bài chuồn chuồn thôi
Nếu anh chỉ nói đãi bôi?

valytien_$
19-07-2009, 12:24 AM
Thì em sẽ đánh bài chuồn chuồn thôi
Nếu anh chỉ nói đãi bôi?

Đãi bôi là đãi thế nào
Anh mời lòng xào...em có ăn không?

secret000
19-07-2009, 07:31 PM
Thì em sẽ đánh bài chuồn chuồn thôi
Nếu anh chỉ nói đãi bôi?
Thì anh cắn rứt lương tâm mấy ngày!^^!
Nếu mãi một đời anh chẳng rời em?

secret000
19-07-2009, 07:33 PM
Đãi bôi là đãi thế nào
Anh mời lòng xào...em có ăn không?
Lòng xào em ứ ăn đâu!
Anh mang lòng ấy nhậu tum lum cho rồi! ^^!

:botay:

Phu sinh
19-07-2009, 11:41 PM
Đãi bôi là đãi thế nào
Anh mời lòng xào...em có ăn không?
Lòng xào em ứ ăn đâu!
Anh mang lòng ấy nhậu tum lum cho rồi! ^^!

:botay:

Ơ nếu .... thì.... cơ mà! Sao lại thế này???

valytien_$
19-07-2009, 11:51 PM
Lòng xào em ứ ăn đâu!
Anh mang lòng ấy nhậu tum lum cho rồi! ^^!

:botay:

Cho rồi lấy lại được không
Nghĩ suy cho kỹ...trông gương mọi người

sơn_nữ83
20-07-2009, 12:06 AM
Cho rồi lấy lại được không
Nghĩ suy cho kỹ...trông gương mọi người

Nếu anh hoạ sai luật rồi
Thì họa lại nhé kẻo trôi mất vần
Nếu anh tiếp tục lỡ chân :D

p/s: anh Valy xem lại đi, hoạ nếu ...thì cơ mà, anh sai luật rồi.

工藤 新一
20-07-2009, 12:08 AM
Nếu anh hoạ sai luật rồi
Thì họa lại nhé kẻo trôi mất vần
Nếu anh tiếp tục lỡ chân :D

p/s: anh Valy xem lại đi, hoạ nếu ...thì cơ mà, anh sai luật rồi.


Sao em lại bỏ anh đi thế
Vào đây vui vẻ với mọi người à

sơn_nữ83
20-07-2009, 12:22 AM
Sao em lại bỏ anh đi thế
Vào đây vui vẻ với mọi người à


huhuhu, cái này gọi là gì thế anh ơi.

Ryan Giggs
20-07-2009, 12:23 AM
Sao em lại bỏ anh đi thế
Vào đây vui vẻ với mọi người à

Nếu mà anh muốn hoạ thơ
Thì gặp cô giáo 1 giờ là xong :D

/ps anh ơi để ý tên top anh nhé, top hoạ hai chữ cuối, top nếu...thì vv vv. Chắc a mới vào chưa quen

valytien_$
20-07-2009, 12:23 AM
Nếu anh hoạ sai luật rồi
Thì họa lại nhé kẻo trôi mất vần
Nếu anh tiếp tục lỡ chân :D

p/s: anh Valy xem lại đi, hoạ nếu ...thì cơ mà, anh sai luật rồi.


Hihihi...mải quá quên cả ở đây là Nếu và Thì...sorry nha.
Thôi SN cho tiếp nha.
Thì em đừng để anh dần xa em
Nếu anh lại muốn em kèm?

sơn_nữ83
20-07-2009, 12:30 AM
Hihihi...mải quá quên cả ở đây là Nếu và Thì...sorry nha.
Thôi SN cho tiếp nha.
Thì em đừng để anh dần xa em
Nếu anh lại muốn em kèm?

Thì okie nhé em kèm anh luôn:D
Nếu em lại thích đi buôn

工藤 新一
20-07-2009, 12:47 AM
Thì okie nhé em kèm anh luôn:D
Nếu em lại thích đi buôn

đi buôn mới kiếm được tiền
Cho vào valy là sẽ liền đầy ngay

valytien_$
20-07-2009, 12:47 AM
Thì okie nhé em kèm anh luôn:D
Nếu em lại thích đi buôn

Thì anh sẽ nhận luôn chân phụ hàng
Nếu em cứ muốn mơ màng?

sơn_nữ83
20-07-2009, 01:12 AM
Thì anh sẽ nhận luôn chân phụ hàng
Nếu em cứ muốn mơ màng?
THì mình đi nhé NHa Trang gọi mời :D
Nếu em thích thịt gà đồi :botay:

sơn_nữ83
20-07-2009, 01:15 AM
đi buôn mới kiếm được tiền
Cho vào valy là sẽ liền đầy ngay
Nếu anh cứ hoạ thế này
Thì Nữ em đến có ngày chết thôi ( chết vì cười đó anh :D)
Nếu mai anh tiến bộ rồi?

valytien_$
20-07-2009, 01:43 AM
THì mình đi nhé NHa Trang gọi mời :D
Nếu em thích thịt gà đồi :botay:

Thì mình ngồi quán ở nơi gần nhà
Nếu em cứ muốn la cà?

工藤 新一
20-07-2009, 01:51 AM
Thì mình ngồi quán ở nơi gần nhà
Nếu em cứ muốn la cà?

Nếu em còn nói anh quá già
Thi xin thưa rằng anh trẻ nhất nhà đó em

sơn_nữ83
20-07-2009, 11:26 AM
Nếu em còn nói anh quá già

Thì anh liệu bước vào nhà ngồi im :D
Nếu mắt anh vẫn lim dim

工藤 新一
20-07-2009, 12:45 PM
Thì anh liệu bước vào nhà ngồi im :D
Nếu mắt anh vẫn lim dim

Nếu anh mắt vẫn lim dim
Thì sao em chẳng đi tìm người yêu

sơn_nữ83
20-07-2009, 12:52 PM
Nếu anh mắt vẫn lim dim
Thì sao em chẳng đi tìm người yêu

Bởi em lòng đã xiêu anh mất rồi
Nếu anh vì chỉ chơi bời?

工藤 新一
20-07-2009, 12:54 PM
Bởi em lòng đã xiêu anh mất rồi
Nếu anh vì chỉ chơi bời?

Chơi bời rồi lại về thôi em à
Nếu em vì thế lo xa

sơn_nữ83
20-07-2009, 12:58 PM
Chơi bời rồi lại về thôi em à
Nếu em vì thế lo xa
Thì hữa anh nhé, về nhà với em
Nếu anh vẫn muốn tòm tem:D

工藤 新一
20-07-2009, 01:00 PM
Thì hữa anh nhé, về nhà với em
Nếu anh vẫn muốn tòm tem:D

Thì ko về nhà ai nữa đây
Nếu anh về đó ở luôn

sơn_nữ83
20-07-2009, 01:03 PM
Thì ko về nhà ai nữa đây
Nếu anh về đó ở luôn
Thì em nước mắt mưa tuôn cả trời
Nếu anh thích uống bia hơi:D

CrazyDog
20-07-2009, 02:22 PM
Thì em nước mắt mưa tuôn cả trời
Nếu anh thích uống bia hơi:D

Thì em đầu độc đi đời nhà anh
Nếu anh mà bị vô sanh :D

sơn_nữ83
20-07-2009, 02:54 PM
Thì em đầu độc đi đời nhà anh
Nếu anh mà bị vô sanh :D
Thì TỪ DŨ nhé mời anh vô liền
Nếu anh hơi bị điên điên :D

secret000
20-07-2009, 04:50 PM
Thì sao em chẳng đi tìm người yêu
Nếu em tìm được người thương?

P/s:Họa theo câu trên của bác j j đó vậy! Em đã ko bít về thơ đọc thơ bác này lại thấy vui vui! :D

valytien_$
20-07-2009, 06:18 PM
Thì sao em chẳng đi tìm người yêu
Nếu em tìm được người thương?

P/s:Họa theo câu trên của bác j j đó vậy! Em đã ko bít về thơ đọc thơ bác này lại thấy vui vui! :D

Thì em sẽ hết tính bương (bướng) ngay mà
Nếu em vẫn cứ kề cà