PDA

View Full Version : 100 bài thơ vui của member Niềm Riêng



NgHi~KhAc'
17-05-2009, 11:12 PM
Thơ vui nhé, là sáng tác của thành viên Niềm riêng, ko spam hoặc sưu tầm ở nơi khác. Hy vọng sẽ mang lại tiếng cười, sự sảng khoái cho mọi người. Giảm stress nào :D


Ngỡ như chưa được bao giờ
Trắng đêm. Anh tự làm thơ tặng mình
Biết rồi em đến trong anh
Cũng đắng cay, cũng ngọt lành lắm cơ
Ai làm thức dậy hồn thơ
Tuổi năm mươi có đâu ngờ hỡi em

Tuyển tập 100 bài thơ vui niemrieng.com :D

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 11:22 PM
01
Tương Lô

Hoà Bình ngồi ngóng Thủ Đô
Một người mà đánh miss lô chục ngày
Trúng trượt cũng chỉ là may
Tương lô là chuyện tôi đây hay làm
Hai quán trong một cái làng
Cớ sao hôm ấy chẳng fang quán này
Ngày qua ngày lại qua ngày
Nợ nần chữ đỏ kín đầy ba trang
Bảo rằng tối được cháu sang
Không sang vì trượt thì sang sao đành
Mấy hôm nay đã rập rình
Thế nên mới biết là mình ăn thôi
Đã nuôi nó mấy hôm rồi
Những lúc trượt, hỏi ai người biết cho
Bao giờ ăn một quả to
Tha hồ sắm sửa, mùa bò tậu trâu

Nhìn nhà còn có gì đâu
Chỉ còn một chiếc wave tàu rách bô
Hoà Bình ngồi ngóng Thủ Đô
Biết hôm nào mới ăn lô, hôm nào ?

1100i
18-05-2009, 12:05 AM
02

Bất ngờ

Ở đời lắm chuyện bất ngờ
Cứ như bảy rưỡi sững sờ...ăn lô
Cứ như nhặt được ngàn đô
Cứ như mua được ô tô Bê Mờ.

Gặp em ở chốn Vườn Thơ
Vài câu qua lại giấc mơ ban ngày
Họa thơ, đối lại đâu hay
Chỉ vài ba bữa đọa đày tâm can.

Đêm về lệ ướt mi tràn
Cứ ba mươi phút là đàn căng dây
Xong rồi người cứ ngất ngây
Hóa ra nỗi nhớ đong đầy tuôn ra.

Người gần mà hóa rất xa
Tình gần mà ngỡ như là trăm năm
Hai bàn tay mãi xa xăm
Dù cho câu chữ vẫn nằm quanh đây

Computer mãi đong đầy
Gửi em gái nhỏ phút giây nghẹn lòng
Đôi hàng lục bát song song
Để cho anh ngỡ đang vòng tay em.

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:34 PM
03
Chị Hàng Xóm v.1

Ngúng nga ngúng nguẩy chiếc mông cong
Lủng là lủng lẳng cặp vú mòng
Lúng la lúng liếng đôi mắt biếc
Thập thà thập thò vòng eo ong

Chị gái nhà bên chẳng lấy chồng
26 xuân rồi vẫn nằm không
Đàn ông có vợ nhìn theo ...tiếc
Mỗi lần Chị qua xóm lại đông

Hôm nay Chị bảo lại nhà chơi
Trà thuốc tận tay Chị rót mời
Dăm ba câu chuyện cùng tâm sự
Chị khiến thằng em dạ rối bời

”Chị chị em em nghĩ cũng tình
Em ngồi bên Chị nghĩ linh tinh “
Thoảng hương con gái đê mê quá
Hơi thở -làn da, thoáng giật mình

Chị ngồi tựa ghế dáng lặng thinh
Còn em dằn vặt nỗi phân minh
Cớ sao Chị trở lên lạ vậy
Có phải đêm qua -chị nhớ mình ?

(bài nì KG pót hồi bên Mốc, lúc ấy Chị vẫn còn trẻ hicc)
:youarethewoman:

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:36 PM
04
Chị Hàng Xóm v.2

Ngày mai cưới Chị mất rồi
Gọi thằng em lại, Chị ngồi Chị thưa
Thôi từ mai hết mây mưa
Thương em Chị đã khóc, vừa nãy thôi

Năm nay chị cũng già rồi
Đã gần ba chục, xuân thôi không còn...
Cái thời con gái sắt son,
Dành cho em cả, Chị còn gì đâu

Ngày mai Chị sẽ làm dâu
(Ở trong đời Chị là lần đầu tiên)
Chồng Chị nhà ở Long Biên
Nghe đâu lắm của nhiều tiền, dân chơi

Chỉ thương em Chị mà thôi
(Mai này muốn gặp Chị mà được đâu)
Mong em đừng mãi buồn dầu
Ngày đừng ngóng Chị, đêm thâu đừng chờ

Cửa buồng đừng có khép hờ
Đêm nằm sương lạnh, trăng mờ, gió khêu
Đừng nghe giục tiếng chim kêu
Đừng nghe chăn ghẹo, gối trêu hững hờ

Cũng đừng có mãi ngây thơ
Sau này chắc chẳng bao giờ gặp nhau
Đừng ra đứng đợi chân cầu
Áo hồng thấy bóng tưởng đâu Chị về

Hôm nay em hãy no nê
Của em cả đấy, vỗ về Chị đi
Ngày mai sau lễ vu qui
Tình em nghĩa Chị còn gì nữa không…

em KHoái :D
:youarethewoman:

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 01:52 PM
05. Mơ ngủ

Em nói anh nhát anh khờ
Bên em không dám nắm hờ tay em
Khi về anh lại lèm bèm
Em ơi anh tiếc anh thèm sờ……. tay

Bên em anh cứ loay hoay
Hết nhìn xuống đất lại xoay ra ……thiền
Em thì cứ nói……..liên thiên
A thì hột thị ngậm liền một hơi

Khi về anh mới ngỏ lời
Em ơi, anh nhớ nét môi em cười
Anh này cũng thiệt dở hơi
Bên em anh cứ im lời là sao

Giờ về lại muốn thì thào
Lời thương, lời nhớ buộc vào…..ống bơ (dtdd nhé bà con)
Em muốn anh nói thật cơ
Chứ không muốn nói qua ….bơ thế này

Yêu em, anh book liền tay
Cặp vé sáu chín anh bay vô liền
Thôi xong, vội quá quên tiền
Đến quầy bán vé anh liền chạy ra



Chạy về qua phố Hàng Gà
Gặp bà bán thịt la cà hỏi thăm
Dăm ba câu chuyện cà lăm
Giật mình chết mịa đã hơn năm giờ

Cái số tôi đến là khờ
Quả này lỡ chuyến ai chờ được tôi
Ôi thôi em nhắn lại rồi
Anh mà lỡ chuyến thì ngồi……ngoài hiên

Mua vé đã lỡ quên tiền
Giờ vào trong đó ngồi hiên đợi nàng
Ngồi hiên ngủ gật mơ màng
Thấy nàng ngồi xuống nàng quàng vai tôi

Bỗng đâu nghe tiếng trống bồi
Giật mình tỉnh giấc thôi rồi, nằm mơ
Thức đêm làm việc ý mờ
Giờ này mệt quá, bơ phờ…..ngủ quên

1100i
18-05-2009, 06:05 PM
06

Hội ngộ.

Hôm qua trúng được con đề
Rủ ngay Khoái, Dog thịt dê Thái Hà
Chục cây mà chẳng thấy xa
Mới hay tình nghĩa đậm đà sắc son.

Bao công chờ đợi mỏi mòn
Hôm nay mới gặp hai con...thú rừng
Thằng Khoái nhảy cứ tưng tưng
Mặt mày rạng rỡ nó mừng lắm đây
Thằng Dog càng lúc càng gày
Thì ra nó nhớ em Mây diễn đàn.

Thế rồi rượu rót bia tràn
Sục sôi món nướng, râm ran món xào
Kia là mày, đây là tao
Qua diễn đàn ảo mà sao thân tình

Bia kia đã rót vài bình
Rượu nọ đếm đủ chúng mình sáu chai
Ăn dê rồi lại thèm ...nai
Cả lũ quyết định tăng hai Láng đường.

Thằng Khoái được dịp cầm cương
Nó phi như bão suýt tương vỉa hè
Mình sợ nhắm mắt, im re
Đến khi mở mắt cái xe đã dừng.

Ô hay đã đến thiên đường
Hai thằng bảo vệ dễ thương cúi chào
Vào trong không khí dịu sao
Y như bên nước bạn Lào... xa xôi

Nào ta ổn định chỗ ngồi
Các em bẽn lẽn, sánh đôi.....chọn hàng...
......................................

LÃO HẠC
19-05-2009, 08:29 AM
07
50 câu lục bát độc nhất vô nhị của Thi sỹ Niềm Riêng:

NẾU ...THÌ

Nếu như hai đứa đừng quen
Thì ta chẳng phải đêm đêm đợi chờ
Nếu như hôm ấy đừng sờ
Thì em đâu có giả vờ bụng to
Nếu mà buổi ấy đừng cho
Thì đâu đến nỗi là bò trắng răng
Nếu mà anh đã hết xăng
Thì mình thả xế tung tăng ngại gì
Nếu em cất bước ra đi
Thì anh ở lại vui gì nữa đâu
Nếu mà đã gãy nhịp cầu
Thì anh cắt tóc cạo đầu đi tu
Nếu em nói một tiếng ừ...
Thì liệu anh có chần chừ nữa không
Nếu mà trời nổi cơn giông
Thì anh che chở để không gió lùa
Nếu anh xuống tóc vô chùa
Thì em mua bún riêu cua biếu thày
Nếu như con gái ngủ ngày ?
Thì anh cũng chịu bó tay sao giờ
Nếu anh chẳng biết họa thơ
Thì ta sẽ chẳng bao giờ biết nhau
Nếu mà chợ hết trầu cau
Thì anh lên núi...bắc cầu người qua
Nếu anh thưa với Mẹ Cha
Thì anh phải nói như là thế sao
Nếu mà trời ở rất cao
Thì Mây với gió chẳng gào thét chi
Nếu mà em định ở thì
Thì anh sẽ phải bước đi nữa rồi
Nếu mà vẫn đợi người ơi
Thì em xin nguyện cả đời bên nhau
Nếu như tình vẫn âu sầu
Thì anh sẽ phải nông sâu thăm dò
Nếu em cứ mãi nghĩ lo
Thì anh sẽ phải tò mò, hỏi han
Nếu mà em cứ bi quan
Thì anh sẽ phải vấn an mỗi chiều
Nếu mà em cứ khích khiêu
Thì anh đưa đón những chiều tăng ca
Nếu anh không có cửa nhà
Thì em cũng vẫn áo hoa bên người
Nếu nhà em rớt mùng tơi
Thì anh vẫn mãi xuốt đời bên em
Nếu anh tối đến say mèm
Thì em cũng vẫn nhớ thêm một người
Nếu mà say quá anh ơi
Thì em gắng nhịn đừng lời nhỏ to
Nếu anh chót lỡ hẹn hò
Thì anh đừng có vòng vo chối nè
Nếu mà em cũng vo ve
Thì em nói rõ anh nghe xem nào
Nếu như anh lỡ xé rào?
Thì anh đừng trách tình bao tháng ngày
Nếu mà em lỡ quá tay
Thì duyên nợ đã trả vay hết rồi
Nếu mà em nỡ bồi hồi
Thì cho anh được nằm ngồi ở trên
Nếu mà anh chẳng có tiền?
Thì em cũng sẽ chẳng hiền thế đâu
Nếu mà em nỡ lầu bầu
Thì cho anh hỏi ở đâu cái này
Nếu anh muốn gặp đêm nay?
Thì anh hãy ghé...chốn này gặp nhau
Nếu như em nỡ bị nhàu
Thì anh tát nước lấy gàu đổ đi
Nếu như anh muốn được ti
Thì em cởi áo vứt đi cho rồi
Nếu như anh là thằng tồi
Thì em sẽ bỏ vào nồi nấu ngay
Nếu mà em đã uống say
Thì cho Thi chết dưới tay Đông nè
Nếu mà Đông vẫn thích vè
Thì... xin ở lại mùa hè suốt năm
Nếu... mà em chợt ghé thăm
Thì xin đón tiếp tình thân những gì
Nếu mà anh lỡ có đi
Thì... em ở lại vu quy cùng người
Nếu... mà anh bỗng quên lời
Thì em sẽ nhắc tạm thời được chưa
Nếu mà ngày ấy không mưa
Thì hai giàn mướp chắc chưa tanh bành
Nếu em cứ bắt đền anh
Thì làm sao phải cho lành đó nha
Nếu mà "ấy" nổi can qua
Thì anh nói với Mẹ Cha sang nhà
Nếu mà hai đứa cách xa?
Thì đành phải chịu chắc là số phân ( phận)
Nếu mà cuộc sống phong trần
Thì anh xin hứa luôn gần bên em
Nếu mà nhung nhớ bao đêm
Thì anh gặp gỡ thỏa niềm nhớ mong
Nếu không đoán được trong lòng
Thì anh chắc phải ở không dài dài
Nếu mà có được ngày mai
Thì anh sẽ phải lai rai chiều nàng
Nếu mà có chuyến đò sang
Thì anh đưa đón rước nàng về rinh
Nếu mà hai đứa chúng mình
Thì anh sẽ phải chung tình với em
////////////////////////////////////

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 09:56 AM
08

Thư Gửi Chị
(Gửi chị Hàng Xóm sau 1 năm xa cách)

Em xa Hà Nội đã lâu
Hôm vui cưới Chị hôm sau…em chuồn
Nào phải đi bán đi buôn
Mưu sinh đất khách, quên buồn Chị ôi.

Hoà Bình chốn ấy xa xôi
Mỗi lần nhớ Chị em ngồi bờ sông
Chiều chiều nước chảy xuôi dòng
Nửa thương Hà Nội, nửa không muốn về…

Em cầm cái ví Lacoste
(Kỷ vật- hôm Chị trúng đề tặng cho) :D
Từ ngày vắng Chị chăm lo
Em, cùng cái ví.. gày gò bao nhiêu…:D

Chiều nay như mọi buổi chiều
Bờ sông bộ mặt đăm chiêu em ngồi
Vậy là ngót một năm rồi
Mình em xuôi ngược nổi trôi cùng đời

Mai là Sinh Nhật em rồi
Chồng con Chị bận, thì thôi nhớ gì
Một năm bao thứ khác đi
Một năm xa Chị bởi vì..phải xa

Thêm tuổi em sẽ thêm già
(Nhưng so với Chị vẫn là trẻ hơn)
Chắc là sẽ chẳng dỗi hờn
Chẳng còn thích ngắm những cơn mưa chiều

Em giờ đã khác bao nhiêu
Mà cũng đã có người yêu Chị nè
Cô ấy dân tộc Mường Tè
Em quen-cái buổi tắm khe trên nguồn.

Từ ngày có bạn bớt buồn
Bớt nhớ tới Chị bớt luôn nhớ nhà
Chẳng còn ham thích la cà
Ngày ngày em chỉ ở nhà, em chơi

Hôm nay buồn lắm Chị ơi
Mai em Sinh Nhật-tuổi đời lại tăng..
Lá thư gửi Chị mong rằng…
Có chồng Chị chớ quên…thằng em nha
(/ps dạo này thấy ít gửi "quà" :D)
:youarethewoman:

Hicc, Mai 20/05 là sn thằng em, Ông nào ko có 1 bài thơ vui vào đây thì đừng có trách em nha hahha :mad:
Em xin đính chính là thơ vui nhé, chứ ai cũng pot bài thơ chủ đề sinh nhật vào đây thì..chết :D

LÃO HẠC
19-05-2009, 10:34 AM
Hicc, Mai 20/05 là sn thằng em, Ông nào ko có 1 bài thơ vui vào đây thì đừng có trách em nha hahha :mad:


09

Mừng sinh nhật

Ngày mai sinh nhất Khác à
Vậy sao không nhắc Lão qua chúc mừng
Chị kia xin Khác chớ dừng
Cơm no bò cưỡi tưng bừng dạo chơi

Hôm nay Khác có lời mời
Anh em huynh đệ cùng thời với nhau
Chăn trâu cắt cỏ trồng Rau
Về đây hội tụ làm chầu lai dai

Sinh nhật để đến ngày mai
Hôm nay ta cứ miệt mài say sưa
Nhậu rồi đừng có à ưa
Rau kia nhấm nháp xin chừa nõn bi

Lão Hạc cũng chẳng có gì
Mang theo một mẩu bánh mì ba tê
Mong rằng bạn Khác đừng chê
Ăn xong chớ có thả dê ngoài đường

Bao năm chinh chiến tình trường
Mà sao bạn mãi vấn vương Chị nào?
Tới đây Lão cũng xin chào
Chúc cho Khác được ra vào Chị kia

Tuy rằng chẳng có rượu bia
Một vài câu chữ sẻ chia chúc mừng.

19/5

Khuyết
19-05-2009, 11:12 AM
Chúc mừng sinh nhật Khác ơi
Anh đây chẳng biết tặng em thứ gì
Tiện đây anh có lì xì
Mong em nhận lấy mai mình nhậu vui.

Quán rượu Lão Hạc gọi mời
Dủ thêm mấy chú trong bầy tứ điên
Rượu vào ăn nói hồn nhiên
Vui đùa thỏa thích cho quên chuyện đời

Tăng 2 nếu có gọi mời
Mình lại ra quán ka ra vài bài
Gọi thêm mấy em vào ngồi
Rót bia rót rượu cho mình cùng vui.

Thêm tuổi sâu sắc thêm nhiều
Đi đứng ăn nói cũng cần phải care
Mong rằng nếu có tiện xe
Mai anh lên đó ta ngồi cùng nha


Chúc mừng Sinh nhật Khác. Chúc em thành công trong cuộc sống và sức khỏe dồi dào.

Cầu Vồng Khuyết

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 11:23 AM
Em xin đính chính là thơ vui nhé, chứ ai cũng pot bài thơ chủ đề sinh nhật vào đây thì..chết :D

9. Chúc mừng SN Khoaighe

Ngày mai sinh nhật Khoái Gà
Hôm nay nó đã đòi quà bằng thơ
Số mình thiệt đúng là khờ
Giờ này bận thế phọt thơ thế nào

Hoàng Tử tặng Khoái cái bao
Mang về dùng thử cái hào mới xây
Dùng xong Khoái thấy ngất ngây
Điện ngay cho hãng đặt đầy một công (Container)

Thinghien chả chịu kém ông
Tặng ngay cho Khoái một công nông tiền
Chả là hôm trước Thi điên
Thế nên nó mới cướp tiền nhà băng

Thằng I thấy thế kêu rằng
Tiền nhiều như thế đổ xăng cả đời
Thôi tao tặng Khoái cái nơi
Mỗi khi bí quá thì chơi ….năm mười

Dog điên nhếch miệng cười ruồi
Tặng luôn cho Khác hình người……cao su
Mỗi khi bận việc lu bù
Dùng khi không có 1 xu trong người

Em Đông đến cười rất tươi
Gặp anh em cứ nói cười liên thiên
Tính em thì vốn rất hiền
Tặng anh đôi má đồng tiền em đây

Em Mây đôi má phây phây
Tặng anh một vỉ thuốc Tây dùng dần
Biết rằng anh Khoái cù lần
Nên Mây em rất ân cần hỏi thăm

Thế là đủ lũ sờ păm
Chúc mừng sinh nhật 27 năm rồi nè
Nâng cốc cùng với bạn bè
Hát hò vui vẻ, lè nhè…….suốt đêm


Chúc KG sinh nhật vui vẻ nhé

traitimmuadong
19-05-2009, 02:01 PM
Ngày xưa em chẳng biết thơ
Vào vườn thơ thẩn cũng nhờ họa may
Đông em tu luyện đêm ngày
Cho nên thơ thẩn cũng say được rồi

Vào đây gặp được nhiều chàng
Họa thơ khí thế bao trang tuyệt vời
Quen được anh Khoái dở hơi
Nhưng mà nhìn kỹ đẹp người nết na

Đông em nhìn thấy xa xa
Có anh Thi ấy như là bị điên
Thơ thẩn phải nói triền miên
Nhưng mà ích kỷ đồng tiền ki bo

I thì có cái mặt mo
Xấu như là Chí còn thò cả ra
Hôm rồi hát một bài ca
Em nghe mà cứ ngỡ gà đang kêu

Hoàng Tử thì cao lêu nghêu
Nhưng mà thơ thẩn có điều chẳng thua
Hôm rồi Ảnh có đi chùa
Cái tâm rộng rãi nên mua gói quà

Dạo này Dog chẳng thấy ra
Hay là Dog đã mua nhà nghĩa trang
Thôi chờ một chuyến đò ngang
Đông em cũng phải đi sang phát nè

Lão Hạc lại thấy im re
Hay là Lão vẫn lập lòe cửa sau
Bây giờ ôm lấy thương đau
Cho nên ông Lão âu sầu thấy thương

Klosen
19-05-2009, 02:09 PM
11
Ngày mai sinh nhật Khoái Già
Cùng nhau đánh chén chắc là vui đây
Box này Khoái ghẹ mới xây
Sen vào thả chữ vui lây trong lòng

Anh KHoái cứ thế đợi mong
100 bài "ích" khi nào mới xong
Vì cam cho quýt đèo bòng
Cứa buồng đóng kín đừng hòng mò sang

Gần nhà có một cô nàng
KHoái gọi bằng chị, có hàng ngon ghê
Nghe Khoái tả, Sen cũng phê
Ước gì mục kích, được dê một lần

Nhưng mà lại thấy phân vân
Dù gì đi nữa cũng phần của KHoai
Thôi thì chẳng dám ra Oai
Em nào của Khoái thì Khoái cứ dùng

Nhưng mà chớ chọt lung tung
Có ngày lại bị bÙng nhùng ghê ghê.
Vì vậy phải nhớ khi dê
bảo hộ ta phải từ đầu đến tr...


Ngày vui chúc thế thui nha
Khi nào gạp mặt có quà mang sang

Cỏ Lạ
20-05-2009, 12:37 AM
12. Cô Hàng Xóm Năm Nào

Đây cô hàng xóm năm nào
Nhớ buổi hôm ấy cái đêm trăng rằm
Ao sâu cá nổi lăn tăn
Có thằng kẻ trộm nó rình ngoài sân
Tay trên tay dưới nó...mân
Vân vê nắm cửa thất thần đứng xem
Trong kia cô gái buông rèm
Thoát y chầm chậm chết thèm thằng ranh
Đừng tưởng không biết chị "canh"
Mày thở mạnh thế rành rành ra đây
Chị là cứ muốn trêu mày
Che rèm cởi áo mày nhìn được không
Thằng nhỏ cứ đứng tồng ngồng
Mắt hoa mày lác mà trông qua rèm
Dãi dớt cứ chảy tèm lem
Đưa tay xuống dưới....hết mềm rồi sao
Thằng bé chỉ trực nhảy vào
Chờ chị sơ hở là lao vô liền
Ngờ đâu chị chẳng phải hiền
Biết thằng kẻ trộm ngoài hiên rình mò
Một phút chị chẳng đắn đo
Nhếch mép cười khẩy chị cho tiêu đời
Tí tuổi mà đã máu chơi
Thử xem một bận rã rời thân không
Thằng nhỏ khấp khởi trong lòng
Tưởng chị hàng xóm không trông thấy mình
Thật nhanh nó bỏ chỗ rình
Nhảy vào ôm chặt lấy mình chị luôn
Tay ôm ngang ngực, tay luồn
Luồn trên luồn dưới luồn trong luồn ngoài
Thất thanh kêu một tiếng "Oai"
Thì ra bị chị bóp hai....quả cà
Ranh con chớ có kêu ca
Làm cho hiệu quả không thì biết tay
Thằng nhỏ lúc ấy mới hay
Thì ra bị chị bẫy cho nãy giờ
Cứ tưởng sẽ sướng như mơ
Có ai ngờ được ra nông nỗi này
Tưởng đâu cái số gặp may
Ai dè gặp phải quỷ ngày ma đêm
Nên thôi chẳng dám lèm bèm
Chị muốn em làm em chẳng dám không
Vài canh chị thỏa tang bồng
Thằng ranh thì khổ sợi lông không còn
Từ này cái phận bé con
Cấm tiệt cái ngữ lon ton đi rình.........:acac:


p/s: Tặng cho anh hàng xóm chuyên đi rình.... he he... Bài thơ coi như chúc mừng sinh nhật luôn nha.

Cỏ Lạ
20-05-2009, 03:48 PM
13. Đánh Chết Không Chừa


Em xin kể một chuyện riêng
Cũng lại câu chuyện láng giềng thế thôi
Sự là đêm cái hôm rồi
Thằng cu rình trộm khúc dồi đánh rơi
Cô hàng xóm nhặt về chơi
Sau dăm ba bận sinh thời nhớ nhung
Đêm đêm cứ nhớ lung tung
Hôm nay mới quyết vén mùng ra ao
Bờ ao trăng sáng làm sao
Cô nàng bẽn lẽn nhìn vào ngó ra
Xem rằng trước ngõ gần xa
Có còn thằng nhỏ rình ta đêm nào
Trong lòng mở hội mừng sao
Phía sau bờ lũy thằng nao thập thò
Rõ rằng đúng cái mặt mo
Đêm trước chưa sợ còn thò mặt ra
Phen này mày chết với bà
Không hơn lần trước cho ra bã trầu
Thằng nhỏ nấp sau bụi dâu
Không dám ló đầu sợ giống hôm kia
Thì thôi trai tráng cũng lìa
Làm sao chịu nổi: "Thế kia cơ mà"
Nhưng vốn cái tính thật thà
Gái đẹp không ngắm có mà thằng điên
Đằng này trông "chị" phát ghiền
Một lần hôm trước em quên sao đành
Bờ ao gió mát trăng thanh
Chị đang cởi yếm tựa tranh treo tường
Nõn nà trắng trẻo như gương
Phây phây như thế không thương cũng kỳ
Lần này thằng nhỏ rất lỳ
Đứng im không chịu tiến đi lại gần
Thế nhưng da thịt trắng ngần
Ngon hơn thịt mỡ chần chừ lỡ đâu...???
Chị vừa cúi xuống gội đầu
Chớp cơ hội ấy từ lâu đã chờ
Thằng ranh con thật là dzơ
Chạy ngay tới chị mà vơ vào lòng
Đưa tay nó ôm một vòng
Thì thào hỏi chị "nhớ không em nè"
Chị mới bật cười "hehe"
Chỉ cần em thở chị nghe biết liền
Bây giờ lạc thú thần tiên
Mấy hôm xa cách đỡ ghiền nghe cưng
Thằng ranh nghe thế đã mừng
Thằng em nó cũng phải ưng gật gù
Ranh con đúng thiệt là ngu
Lại bị chị dụ tiêu rồi em ơi
Vài phen lên xuống tơi bời
Chị cười khành khạch rã rời thằng cu
Đã thế chẳng được một xu
Lao động vất vả đến gù cả lưng
Từ nay xin chị chớ đừng
Ra ao tắm để lưng trần thế kia
Thế thì em sẽ sớm lìa
Quan tài mua sẵn sớm vìa Diêm Vương...

Chị ơi nếu chị có thương
Ở nhà mà tắm có tường nó che...

NgHi~KhAc'
20-05-2009, 11:13 PM
14.
Ước gì...

Ước gì mình hoá Thi Nghiền
Uống bia chẳng phải mất tiền, khoái ghê
Rót tràn một cốc pha lê
Tha hồ bí tỉ rồi về…lăn quay
Ước gì cái lúc mình say
Mèo hoang, Cò lả nằm ngay cạnh mình
Ước gì…mình chẳng là mình
Là ông Hoàng Tử làm(thơ)tình với Mây
Ước gì…mình sống ở ...tây
Chị Oa hàng xóm bên này, sát hông
Ước…mình là bác Cầu Vồng
Chẳng cần phải ước sát hông nhà nào
Ước gì,..biết ước làm sao?
"Ước thành hạt bụi bay vào mắt em"

1100i
20-05-2009, 11:44 PM
15

Tỏ tình


Trái xanh còn ở trên cành
Tim anh lỡ rớt còn lành được đâu
Mùa này sao chẳng mưa ngâu
Đông qua xuân đến bắc cầu anh qua
Ơi ời tiếng hát la đà
Anh mang ngọn gió qua nhà tặng em
Yêu thương hãy giở ra xem
Em đừng gói lại mà đem hóa vàng
Anh thời nặng nợ đa mang
Muốn quên tất cả lỡ làng ngày qua
Em ơi đừng sợ cách xa
Nhiều khi xa cách mặn mà tình hơn.

:D:D:D

thinghien
21-05-2009, 08:02 AM
Sinh nhật hôm qua của Khoái gà
Không về lỡ bữa nhậu “ ba ba”
Mơ bia lõm bõm mông Hoàng Tử
Mộng rượu tênh hênh đít Sa La
Nốt nhạc vắng người “khều” chẳng nổi
Vần thơ thiếu bạn “phọt” không ra
Mày ơi… rảnh rỗi là phi nhé
Tụ tập dăm thằng… uống đã nha


Chú không trốn được mãi đâu...ha ha..

CrazyDog
21-05-2009, 08:47 AM
16.

Tiên ông củ cải chẳng trông
Sư sãi ra đồng, vặt hết về kho
Thằng tiểu ra ruộng lần mò
Khoai lang về nướng ăn no căng diều
Ghẻ trên người nó cũng nhiều
Dở ra gói thuốc hạt tiêu nốc liền
Hơi rắm cứ phọt liên miên
Ăn xong nó chạy ra liền chuồng heo
Cám vương vãi, nó ngã xèo
Lợn bu quanh lại liếm teo cả Bờ... :D

P/s: Tặng quà s/nhật muộn cho khoaighe nè cưng :rolleyes: :cool: :D

Mây
21-05-2009, 10:26 PM
16.

Tiên ông củ cải chẳng trông
Sư sãi ra đồng, vặt hết về kho
Thằng tiểu ra ruộng lần mò
Khoai lang về nướng ăn no căng diều
Ghẻ trên người nó cũng nhiều
Dở ra gói thuốc hạt tiêu nốc liền
Hơi rắm cứ phọt liên miên
Ăn xong nó chạy ra liền chuồng heo
Cám vương vãi, nó ngã xèo
Lợn bu quanh lại liếm teo cả Bờ... :D

P/s: Tặng quà s/nhật muộn cho khoaighe nè cưng :rolleyes: :cool: :D

17

Tiên ông củ cải mất rồi
Sư sãi vây lấy cùng ngồi thở than
Anh Khoái thấy thế lan man
Dog kia sán lại cùng bàn tại sao?????

Dám liều chui dưới hàng rào
Chửi cha thằng trộm phương nào đến đây
Anh nào chửi cũng rất hay
Khoái chí ra mặt vung tay loạn trời.

Chồng vợ tiên ông đều cười
Em Mây bé nhỏ nhìn người cũng vui.

hí hí, cũng là món quà sinh nhật muộn tặng anh Khoái, mong anh Dog bớt giận, kà kà.

traitimmuadong
21-05-2009, 11:04 PM
bài số 18
Ngỏ lời
(Tặng riêng anh 1100I yêu dấu)

Từ ngày nào có trời xanh
Bao giờ mới có gió lành thổi qua
Giờ cô gái nhỏ nuột nà
Em cười tươi thắm như hoa đồng tiền
Yêu anh chẳng tỏ nỗi niềm
Anh vô tư quá lưỡi liềm ánh trăng
Một lần và mãi trăm năm
Ngàn lần em mãi hỏi thăm về chàng
Một lần chờ mãi thu sang
Trăm năm em vẫn mơ màng mối duyên
I ơi có hiểu nỗi niềm
Em đây vẫn mãi áo xiêm chờ người

1100i
21-05-2009, 11:29 PM
19

Hí hí....:D

Anh thề với cả đất trời
Tình yêu dâng tặng cho người bền lâu
Tại sao em cứ âu sầu
Con tim duy nhất nguyện cầu tình ta.

Tình yêu chẳng trọn cách xa
Cớ sao đời cứ mặn mà ở đâu
Tiếng yêu không thể qua cầu
Em ơi số phận dãi dầu....buồn sao.

NgHi~KhAc'
25-05-2009, 10:02 PM
20.
Chú Tình

Chú Tình ở cách hai nhà
Là chồng Chị Nguyệt, là cha thằng Bình
Chị Nguyệt là gái Bắc Ninh
Tuổi vừa đôi tám, vừa xinh lại hiền
Thằng Bình là đứa con riêng
Với người vợ cả tên Liên, chết rồi...
Chú Tình ngày trước đúc nồi
Từ ngày khủng hoảng, chú ngồi….đúc xoong
Ngày nào chú cũng ...coong ...coong..
Trưa ngủ phải lấy bông goòng bịt tai
Hàng xóm chú chẳng nể ai
Cũng chẳng cần biết đúng sai bao giờ
Ai nói mặc kệ, làm ngơ
Đôi khi còn chửi đờ mờ (đm) chúng bay...

Khoái nghe nhiều cũng thấy cay
Mấy lần cũng định thịt ngay chú rồi
Nhưng mà nghĩ kỹ…lại thôi
Lúc nào bực lắm chỉ ngồi…chửi ra
Chú to con thế cơ mà
Mình ko cẩn thận, chết cha có ngày
Người vâm, mà mặt lại dày
Nhìn ông quai búa cả ngày vẫn sung
Mình mà ăn nói lung tung
Chú mà biết được nổi khùng thì toi
Thôi thì muốn sống “hẳn hoi”
Nhẫn nhịn một tí, chết bòi ai đâu :D

Nhà chú có lẽ khá giầu
Tuy không sắm sửa nhà lầu, xe hơi
Thì Chú không thích ăn chơi
Cứ làm cung cúc cả đời vậy thôi
Chị Nguyệt công việc là: Ngồi
Nếu mỏi thì đứng, không thôi lại nằm
Chị thực hiện khá là chăm
Cả ngày chỉ: đứng, ngồi, nằm.. luân phiên
Được cái trông Chị thật hiền
Nhìn mà cứ tưởng là tiên giáng trần
Chiều chiều Chị đứng ngoài sân
Mon men Khoái đến lại gần…làm quen
Xóm giềng tắt lửa tối đèn
Nói chiệt mà Chị cứ khen Khoái hoài
Khoái thì chỉ biết...thở dài
Chú Tình biết được móp đài như chơi

Bữa nay Chị Nguyệt nằm...phơi
Khoái qua thấy thế buông lời cà kê
Hay tin chú phải về quê
Hình như vì chuyện bên lề mà thôi
Chị Nguyệt hết đứng lại ngồi
Chán ngồi, nằm một lúc rồi đứng lên
Chồng một bên, Khoái một bên
Đắn đo chẳng biết gọi tên thằng nào
Hôm nay thấy bụng cồn cào
Hay gọi Khoái đến làm sao thì làm
Tội gì chịu đựng cho cam
Của tiên mà đến tay phàm, dễ thôi
Đắn đo suy nghĩ một hồi
Cuối cùng chị gõ cái nồi coong..coong...
Khoái nghe hiểu: Thế là xong :D
Vậy là chắc sẽ thoả mong ước rồi
Cám ơn mày nhé cái nồi
Cám ơn ông chú của tôi rất nhiều
Biết là mình đã hơi liều
Làm sao cưỡng nổi cái điều...khó kia
Chú Tình, tạ lỗi chầu bia
Một hôm nắng nóng, đầm đìa mồ hôi :D

----------End----------

NgHi~KhAc'
28-05-2009, 12:09 AM
21.
Thị Mầu

Tình tôi như bát cháo lòng
Rau thơm mấy ngọn, rượu nồng một chai
Dù là cháo loãng, lòng dai
Chẳng đem chợ bán, cũng vài người mua..

Hôm nay tôi bận đi chùa
Xem thử một quẻ mùa yêu thế nào
Sư thầy thấp, chú tiểu cao
Tự tôi…tôi tự…lòng nao…nao lòng

Xách quần bước vội vào trong
Nam mô với án hương lòng của tôi...
Ừ thì đã chót đi rồi
Cúi xin bồ tát đang ngồi trên cao

Thưa rằng: duyên-phận làm sao
Dây tơ có đủ buộc vào tình không?
Người ta ở Bắc hay Đông?
Từ đây đến đó bao sông, mấy đèo?

Số tôi lấy phải chồng nghèo
Hay là tôi sẽ được leo cao lầu
Ai thương tôi ả Thị Mầu
Thì SMS một câu, chân tình!

NgHi~KhAc'
31-05-2009, 12:29 PM
22.
Giận

Em giận tôi rồi, em bỏ đi
Bỏ đi không nói một câu gì
Tôi về ôm lấy buồn ôm lấy…
Và lòng đã sẵn một chia ly

Nhưng thế mà tôi vẫn cứ tin
Cứ tin người ấy sẽ sang tìm
Bữa nọ qua rồi... qua bữa ấy
Vẫn vắng bóng người, bặt tiếng chim...

Ơ thế mà tôi đã độc thân
(Độc thân qua cái rét nàng Bân)
Tay ai trải chiếu, ai chăn phủ,
Ai muốn gần tôi lúc muốn gần…

Ai nhắc nhở tôi giấc ngủ đây
Còn ai chăm sóc tấm thân này
Trăng đêm thao thức, tôi thao thức
Trăng giận dỗi gì với gió mây ?

Mặt trời đã thức phía đằng đông
Đêm qua tôi ngủ có được không?
Tôi không ngủ được, tôi không ngủ…
Nghe chuyện cả đêm, chuyện nỗi lòng…

Coi thế là tôi đã chết rồi
Chết thì người có đến thăm tôi
Hôm nay không chết, mai tôi chết
Người đến, hoặc không cũng thế thôi !

:youarethewoman:

NgHi~KhAc'
01-06-2009, 11:31 AM
23.

Tại chiếc Đi văng

Lấy nhau đã được mấy năm
Hôm nay giận chút ra nằm.... đi văng
Định nằm đó cả đêm chăng?
Thế rồi lườm nguýt, vùng vằng ...kệ tôi
Phân bua giải thích một hồi
Cuối cùng đành phải ừ thôi đầu hàng
Đấm lưng, xoa bóp, nịnh nàng
Hứa lên hứa xuống một tràng lê thê
Hết giờ làm lập tức về
Không bia, không rượu, không đề, không lô
Nào là cơm nước, giặt đồ
Nào là quét dọn tha hồ từ nay...
Đấy là công việc ban ngày
Ban đêm chưa kể "ăn chay" mấy tuần
Vợ ngủ không được tới gần
Nếu mà vi phạm...ra sân mà nằm
Chấp hành được đến thứ năm
Thấy mà điêu đứng, thấy cằm đầy râu
Nghĩ nào tình tội chi đâu
Mà sao lại khổ, lại sầu cho chăng
Mai ông bán chiếc đi văng
Cho từ nay hết vùng vằng.. nha cưng

/ps Pót lại :botay:

traitimmuadong
01-06-2009, 02:21 PM
Cây mận mọc ở trước sân
Để anh hàng xóm tám lần ghé qua
Mật đường chấm với bánh đa
Nên cô hàng xóm mặn mà dễ thương
Mỗi sáng chải tóc trước gương
Để anh hàng xóm biết đường đến thăm
Cô nay đã tuổi trăng rằm
Nết na, xinh đẹp "véo cằm" các anh

NgHi~KhAc'
03-06-2009, 01:20 AM
25

300k

mặc cả nửa tiền, em đã “Dạ”
Mắt, môi , mật ngọt, rót, đong đầy…
để Anh chết lặng trong chiều Huế
“Dạ” có hay là “Dạ” không đây ?

Hoài Anh
03-06-2009, 01:24 AM
Em đứng bên đường rất dễ thương
Tóc theo chiều gió đẫm ánh sương
Chàng trai tuấn tú quay đầu lại
Nhìn kĩ thì ra gái đứng đường
( Đứng để dạo mát đó nha, ai nghĩ bậy ráng chịu)

CrazyDog
05-06-2009, 09:35 AM
Chưa gặp Hoài Anh tim rung rinh
Ngày đêm ôm ấp một bóng hình
Hữu duyên tai nạn xe em ngã
Bởi trên đường ấy anh rải đinh :D

Hoài Anh
05-06-2009, 06:08 PM
Chưa gặp Hoài Anh tim rung rinh
Ngày đêm ôm ấp một bóng hình
Hữu duyên tai nạn xe em ngã
Bởi trên đường ấy anh rải đinh :D

Gặp Dog một buổi bình minh
Hoài Anh cảm thấy trong mình xốn xang
Hay là yêu mất cái chàng
Tên là Dò ấy, hả làng nước ơi

CrazyDog
05-06-2009, 06:34 PM
Gặp Dog một buổi bình minh
Hoài Anh cảm thấy trong mình xốn xang
Hay là yêu mất cái chàng
Tên là Dò ấy, hả làng nước ơi

Yêu em mệt mỏi rã rời
Yêu em anh đã tả tơi thân gầy
Yêu em lên đỉnh tầng mây
Yêu em anh "ấy" bầy nhầy chiếu chăn :D

Hoài Anh
05-06-2009, 06:46 PM
Yêu em mệt mỏi rã rời
Yêu em anh đã tả tơi thân gầy
Yêu em lên đỉnh tầng mây
Yêu em anh "ấy" bầy nhầy chiếu chăn :D

Củ anh dài đúng một gang
Cho nên em đã mơ màng lên tiên
Chiếu chăn cũng muốn phát điên
Bởi vì hai đứa về miền phiêu du

NgHi~KhAc'
06-06-2009, 12:09 AM
Mấy hôm nay nóng quá chừng
Em ơi có gặp xin đừng ôm anh
Nụ hôn cũng phớt qua anh
Có yêu đến mấy cũng đành pó tay

NgHi~KhAc'
09-06-2009, 11:55 PM
Mấy hôm nay nóng quá chừng
Em ơi có gặp xin đừng ôm anh
Nụ hôn cũng phớt qua anh
Có yêu đến mấy cũng đành pó tay

chuột con
12-06-2009, 02:15 PM
nghe anh Cù ảnh đâm đơn kiện
mà lòng em phấp phới niềm riêng
kính anh chẳng sợ lụy phiền
thương anh châu chấu chống chiềng làm sao?

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 11:27 AM
Yêu :D

Hỡi cô sơn nữ má đào
Chè cô xanh lá, lá nào cũng xanh
Cô vui vui chốn thị thành
Tôi lên Mường, Mán thành anh Mán, Mường
Ù ù cạc cạc cô thương?
Hay hay cô vẫn vẫn thường đùa thôi
Yêu cô sơn nữ mất rồi
Chè tay tôi hái, tay tôi hái chè
Tôi đi giữa cái nắng hè
Tìm cô Sơn Nữ tôi le vào chuồng :D

sơn_nữ83
14-06-2009, 08:08 PM
NHỚ :D :D :D ( em trả lễ anh NK nè)

Thịt gà, xôi gấc, đàn bà
Dùng ba thứ ấy đều là bằng tay .:D
Anh Khác này thật rất hay
Trong ba thứ ấy anh hay thứ nào
Anh giờ cao lớn phổng phao
Nhưng sống ở tận miền cao Hoà Bình
Nữ em dẫu có ý tình
Ngày đêm nhớ đợi một mình anh thôi :D
Biết rằng anh thích ăn xôi
Mười nghìn một nắm anh xơi đôi liền
Gà đồi anh chén liên miên
Quán đặc sản lấy bao tiền của anh
Đàn bà liệu anh có sành :D
Vần thơ bay bổng anh dành cho ai
Một mai dẫu rõ hình hài
Nữ em vẫn sẽ một hai mong chờ.:D

NgHi~KhAc'
15-06-2009, 12:56 AM
NHỚ :D :D :D ( em trả lễ anh NK nè)



Thịt gà, xôi gấc, đàn bà
Dùng ba thứ ấy đều là bằng tay .:D
Anh Khác này thật rất hay
Trong ba thứ ấy anh hay thứ nào
Anh giờ cao lớn phổng phao
Nhưng sống ở tận miền cao Hoà Bình
Nữ em dẫu có ý tình
Ngày đêm nhớ đợi một mình anh thôi :D
Biết rằng anh thích ăn xôi
Mười nghìn một nắm anh xơi đôi liền
Gà đồi anh chén liên miên
Quán đặc sản lấy bao tiền của anh
Đàn bà liệu anh có sành :D
Vần thơ bay bổng anh dành cho ai
Một mai dẫu rõ hình hài
Nữ em vẫn sẽ một hai mong chờ.:D

MONG

Hỡi cô Sơn nữ kia ơi
Giờ tôi mới đọc những lời của cô
Tôi chàng trai trẻ ngây ngô
Lạc chân vào chốn giang hồ chưa lâu
Đường đời đâu biết là đâu
Ái tình nào hiểu nông sâu thế nào
Ngày ngày bước thấp bước cao
Nhiều đêm mộng cũng gầy hao cô à
Thương chàng trai trẻ thật thà
Tình tôi cô chớ mang ra nô đùa
Đừng đem ra bán ra mua
Đừng phân kẻ thắng người thua, được gì
Cô ơi, cô hỡi, thôi thì
Mong cô nói một điều gì làm tin :D

:youarethewoman:

sơn_nữ83
15-06-2009, 02:04 AM
MONG

Hỡi cô Sơn nữ kia ơi
Giờ tôi mới đọc những lời của cô
Tôi chàng trai trẻ ngây ngô
Lạc chân vào chốn giang hồ chưa lâu
Đường đời đâu biết là đâu
Ái tình nào hiểu nông sâu thế nào
Ngày ngày bước thấp bước cao
Nhiều đêm mộng cũng gầy hao cô à
Thương chàng trai trẻ thật thà
Tình tôi cô chớ mang ra nô đùa
Đừng đem ra bán ra mua
Đừng phân kẻ thắng người thua, được gì
Cô ơi, cô hỡi, thôi thì
Mong cô nói một điều gì làm tin :D

ĐỢI

Nữ em tình cảm chân thành
Đợi , thương ,mong nhớ em dành cho anh
Khác anh trai chốn hà thành
Giỏi giang,ngoan ngoãn,nhà lành sinh ra
Anh tuy khắp chốn bôn ba
Tệ nạn , nghiện hút không va vào người :D
Em đây phục lắm anh ơi
Từng giây từng phút chờ thời gặp anh
Sao anh cứ mãi quẩn quanh
Hoà Bình nơi ấy không nhanh mà về
Hà Thành dẫu lắm nhiêu khê
Vẫn có Sơn Nữ nguyện thề đợi anh :D :D
p/s: em doạ anh chút thôi nhé,Đừng sợ.đừng vì thế mà k dám về HN.:D

NgHi~KhAc'
15-06-2009, 03:01 AM
ĐỢI

Nữ em tình cảm chân thành
Đợi , thương ,mong nhớ em dành cho anh
Khác anh trai chốn hà thành
Giỏi giang,ngoan ngoãn,nhà lành sinh ra
Anh tuy khắp chốn bôn ba
Tệ nạn , nghiện hút không va vào người :D
Em đây phục lắm anh ơi
Từng giây từng phút chờ thời gặp anh
Sao anh cứ mãi quẩn quanh
Hoà Bình nơi ấy mà không nhanh về
Hà Thành dẫu lắm nhiêu khê
Vẫn có Sơn Nữ nguyện thề đợi anh :D :D
p/s: em doạ anh chút thôi nhé,Đừng sợ.đừng vì thế mà k dám về HN.:D

SƯỚNG :D

Được lời như cởi tấm lòng
Yêu, thương, nhớ, đợi, chờ, mong em dành
Tình anh cũng rất chân thành
Chim trời đã thấy đất lành, dừng chân
Từ nay có chốn nương thân
Có người con gái ân cần ở bên
chẳng còn vò võ mỗi đêm
chẳng còn thổn thức bên thềm, gọi trăng
Em ơi có thấy chị Hằng
Dường như cũng khoái cái thằng cuội kia
Mong tình đừng vội chia lìa
Sang tuần anh hứa sẽ dzìa bên em :D

1100i
15-06-2009, 03:09 AM
ĐỢI

Nữ em tình cảm chân thành
Đợi , thương ,mong nhớ em dành cho anh
Khác anh trai chốn hà thành
Giỏi giang,ngoan ngoãn,nhà lành sinh ra
Anh tuy khắp chốn bôn ba
Tệ nạn , nghiện hút không va vào người :D
Em đây phục lắm anh ơi
Từng giây từng phút chờ thời gặp anh
Sao anh cứ mãi quẩn quanh
Hoà Bình nơi ấy mà không nhanh về
Hà Thành dẫu lắm nhiêu khê
Vẫn có Sơn Nữ nguyện thề đợi anh :D :D
p/s: em doạ anh chút thôi nhé,Đừng sợ.đừng vì thế mà k dám về HN.:D


CẢM ƠN


Đã từng lưu giữ câu thề
Đã mòn bãi cỏ ở đê đầu làng
Đã nằm dưới gốc cây bàng
Đã suýt tí nữa....họ hàng của nhau.

Tại sao em nỡ quên mau
Tại sao em nỡ nhuốm màu tình anh
Tại sao Nghĩ Khác tranh giành
Tại sao câu hỏi ....mong manh...nửa vời

Thôi thì đổ lỗi ông Trời
Thôi thì quên hết những lời dối gian
Thôi thì ....không có càng... nhàn
Thôi thì...may phước đỡ tàn thân anh.

Cảm ơn Nghĩ Khác lanh chanh
Cảm ơn Nghĩ Khác tan tành hộ tôi
Cảm ơn chẳng nói nên lời
Cảm ơn Sơn Nữ chia đôi cuộc tình.

:D:D:D:D:D:D

NgHi~KhAc'
15-06-2009, 03:24 AM
CẢM ƠN


Đã từng lưu giữ câu thề
Đã mòn bãi cỏ ở đê đầu làng
Đã nằm dưới gốc cây bàng
Đã suýt tí nữa....họ hàng của nhau.

Tại sao em nỡ quên mau
Tại sao em nỡ nhuốm màu tình anh
Tại sao Nghĩ Khác tranh giành
Tại sao câu hỏi ....mong manh...nửa vời

Thôi thì đổ lỗi ông Trời
Thôi thì quên hết những lời dối gian
Thôi thì ....không có càng... nhàn
Thôi thì...may phước đỡ tàn thân anh.

Cảm ơn Nghĩ Khác lanh chanh
Cảm ơn Nghĩ Khác tan tành hộ tôi
Cảm ơn chẳng nói nên lời
Cảm ơn Sơn Nữ chia đôi cuộc tình.

:D:D:D:D:D:D


Sơn nữ chỉ một mà thôi
Làm sao có thể chia đôi bây giờ
Làm sao học được chữ ngờ
Làm sao đòi hỏi ai chờ đợi ai

Tình nào rồi chẳng phôi phai
Để rồi ngày ngắn đêm dài, biết đâu
Sau này lỡ gặp mặt nhau
Còn ai nhớ đến những câu bông đùa

sơn_nữ83
15-06-2009, 03:28 AM
CẢM ƠN


Đã từng lưu giữ câu thề
Đã mòn bãi cỏ ở đê đầu làng
Đã nằm dưới gốc cây bàng
Đã suýt tí nữa....họ hàng của nhau.

Tại sao em nỡ quên mau
Tại sao em nỡ nhuốm màu tình anh
Tại sao Nghĩ Khác tranh giành
Tại sao câu hỏi ....mong manh...nửa vời

Thôi thì đổ lỗi ông Trời
Thôi thì quên hết những lời dối gian
Thôi thì ....không có càng... nhàn
Thôi thì...may phước đỡ tàn thân anh.

Cảm ơn Nghĩ Khác lanh chanh
Cảm ơn Nghĩ Khác tan tành hộ tôi
Cảm ơn chẳng nói nên lời
Cảm ơn Sơn Nữ chia đôi cuộc tình

KHÔNG DÁM

Anh I nổi tiếng khắp vườn
Thơ vui vẫn hoạ như điên đấy mà
Nhà gần chẳng cách bao xa
Dê xồm tuổi ấy anh ra với đời
Ở đâu cũng chất dân chơi
X Y sành sỏi thơ vui kinh hoàng
Em đọc đã thấy hoang mang
Ngoài đời cũng thấy ngang tàng quá thôi
Đầu anh trọc lốc bình vôi :D
Đi xe pê ét (PS) lả lơi phố phường
Lại thêm cái tính ương ương
Nghĩ tới đã sợ sao thương hả trời
Vì em sợ lắm dân chơi
Thấy anh, em giãy đỉa - vôi không bằng
Em đây chỉ muốn thưởng trăng
Cùng anh nghĩ Khác trẻ măng, mát, lành :D :D

1100i
15-06-2009, 03:31 AM
Sơn nữ chỉ một mà thôi
Làm sao có thể chia đôi bây giờ
Làm sao học được chữ ngờ
Làm sao đòi hỏi ai chờ đợi ai

Tình nào rồi chẳng phôi phai
Để rồi ngày ngắn đêm dài, biết đâu
Sau này lỡ gặp mặt nhau
Còn ai nhớ đến những câu bông đùa

Biết rằng chẳng phải ganh đua
Biết rằng chẳng phải được thua ái tình
Biết rằng tình bạn chúng mình
Biết rằng có lúc rập rình đánh nhau:D

Nhưng lòng vẫn thấy đớn đau
Nhưng tình vẫn hận trước sau chẳng tròn
Nhưng thôi mặc kệ mỏi mòn
Nhưng thôi phải ngậm bồ hòn mà vui.

:D:D:D

NgHi~KhAc'
15-06-2009, 03:36 AM
KHÔNG DÁM

Anh I nổi tiếng khắp vườn
Thơ vui vẫn hoạ như điên đấy mà
Nhà gần chẳng cách bao xa
Dê xồm tuổi ấy anh ra với đời
Ở đâu cũng chất dân chơi
X Y sành sỏi thơ vui kinh hoàng
Em đọc đã thấy hoang mang
Ngoài đời cũng thấy ngang tàng quá thôi
Đầu anh trọc lốc bình vôi :D
Đi xe pê ét (PS) lả lơi phố phường
Lại thêm cái tính ương ương
Nghĩ tới đã sợ sao thương hả trời
Vì em sợ lắm dân chơi
Thấy anh, em giãy đỉa - vôi không bằng
Em đây chỉ muốn thưởng trăng
Cùng anh nghĩ Khác trẻ măng, mát, lành :D :D

Nghe chưa hả cái ông I
Sơn nữ giờ đã bi bi ông rồi
Cô ấy giờ đã khoái tôi
Biết điều ông hãy mau ngồi xa ra
Đừng có mà đến lân la
Đừng buông lời ghẹo con cà con kê
Liệu hồn đừng có thả dê
Thấy sơn nữ đẹp mà bê vô buồng
Đường tình giờ đã phân luồng
Từ nay sơn nữ vô chuồng của tui
:youarethewoman:

sơn_nữ83
15-06-2009, 04:19 AM
Biết rằng chẳng phải ganh đua
Biết rằng chẳng phải được thua ái tình
Biết rằng tình bạn chúng mình
Biết rằng có lúc rập rình đánh nhau:D

Nhưng lòng vẫn thấy đớn đau
Nhưng tình vẫn hận trước sau chẳng tròn
Nhưng thôi mặc kệ mỏi mòn
Nhưng thôi phải ngậm bồ hòn mà vui.


BIẾT THẾ LÀ TỐT :botay:

Anh I nghĩ thế phải rồi
Tình ái đâu thể chia đôi tranh giành
Nữ em vốn rất hiền lành
Chung thuỷ son sắt với anh Khác rồi
anh Khác tính chẳng ham chơi
Lô đề cờ bạc không xơi bao giờ
Anh I lại quá thờ ơ
Chẳng thèm tâm sự hàng giờ với em:D
Rượu chè anh chẳng kiêng khem
Lô đề cờ bạc anh đem bán nhà
Lại thêm cái tội ba hoa
Gặp em nào cũng muốn xoa khắp người :D :D :D
Em đây sợ lắm anh ơi
Hứa , thề ,đảm bảo toàn lời đầu môi
Nữ em đã quyết định rồi
Chỉ mình anh Khác, không rời một giây.:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-06-2009, 07:13 AM
Biết rằng chẳng phải ganh đua
Biết rằng chẳng phải được thua ái tình
Biết rằng tình bạn chúng mình
Biết rằng có lúc rập rình đánh nhau:D

Nhưng lòng vẫn thấy đớn đau
Nhưng tình vẫn hận trước sau chẳng tròn
Nhưng thôi mặc kệ mỏi mòn
Nhưng thôi phải ngậm bồ hòn mà vui.

:D:D:D

Thôi thì Nghĩ Khác lanh chanh
Thôi thì nhường nó cho lành em ơi
Thôi thì Sơn Nữ đã mời
Thôi thì Nghĩ Khác có lời cùng I

Nhường đi cho đỡ thị phi
Nhường đi để đỡ so bì cùng nhau
Nhường đi để đỡ óanh nhau
Nhường đi để đỡ âu sầu....vì em

1100i
15-06-2009, 04:06 PM
Thôi thì Nghĩ Khác lanh chanh
Thôi thì nhường nó cho lành em ơi
Thôi thì Sơn Nữ đã mời
Thôi thì Nghĩ Khác có lời cùng I

Nhường đi cho đỡ thị phi
Nhường đi để đỡ so bì cùng nhau
Nhường đi để đỡ óanh nhau
Nhường đi để đỡ âu sầu....vì em

Thì nhường cũng có sao đâu
Thì nhường cho Khác cái...bầu Nữ mang:D
Thì nhường cho thật đàng hoàng
Thì nhường tất cả, lọt sàng xuống nia

Xin Khác đừng có uống bia
Xin Khác đừng có tía lia cô nào
Xin Khác đáng mặt anh hào
Xin Khác nuôi giọt máu đào của tôi.

:acac::acac::acac::acac::acac:

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-06-2009, 04:43 PM
Thì nhường cũng có sao đâu
Thì nhường cho Khác cái...bầu Nữ mang:D
Thì nhường cho thật đàng hoàng
Thì nhường tất cả, lọt sàng xuống nia

Xin Khác đừng có uống bia
Xin Khác đừng có tía lia cô nào
Xin Khác đáng mặt anh hào
Xin Khác nuôi giọt máu đào của tôi.

:acac::acac::acac::acac::acac:

Nghe xong thằng Khác chạy rồi
Nghe xong thằng Khác máu nhồi vào tim
Nghe xong Hoàng Tử đi tìm
Khác ơi Khác hỡi mày......chìm ở đâu

Quỳnh_muộn
15-06-2009, 06:07 PM
Nghe xong thằng Khác chạy rồi
Nghe xong thằng Khác máu nhồi vào tim
Nghe xong Hoàng Tử đi tìm
Khác ơi Khác hỡi mày......chìm ở đâu

Ngỡ ngàng đời lắm bể dâu
Chân trần lỡ nhịp vết màu thời gian

sơn_nữ83
15-06-2009, 10:10 PM
Thì nhường cũng có sao đâu
Thì nhường cho Khác cái...bầu Nữ mang:D
Thì nhường cho thật đàng hoàng
Thì nhường tất cả, lọt sàng xuống nia

Xin Khác đừng có uống bia
Xin Khác đừng có tía lia cô nào
Xin Khác đáng mặt anh hào
Xin Khác nuôi giọt máu đào của tôi.

:acac::acac::acac::acac::acac:
Cuộc đời ai học chữ ngờ
Con người bản tính bao giờ đổi thay
I kia đích thị là gay
Chân tay ẻo lả mặt dày như mo
Nên I mới dám hô to
Ăn điêu nói khoác hay ho cái gì
Gay thế thì làm đựoc chi
Đến gần chẳng nổi nói gì ái ân
Nữ chưa tay nắm một lần
Nghĩ thôi đã thấy đôi chân run rồi
I kia không biết ăn xôi
I kia chẳng biết núi đồi thấp cao
Chẳng thể so sánh anh hào
Chẳng thể mang đến máu đào cho ai
Vậy nên không muốn tiếng tai
Phải sống cho thẳng,một hai rõ ràng.

p/s: Cảnh cáo anh I lần thứ nhất tội điêu toa toạc mỏ nhé, Anh có cơ hối sửa chữa lỗi lầm,. Lần 2 mà tái phạm, em xử lý anh theo đúng luật rừng.:chetchua:

thinghien
15-06-2009, 10:22 PM
Cuộc đời ai học chữ ngờ
Con người bản tính bao giờ đổi thay
I kia đích thị là gay
Chân tay ẻo lả mặt dày như mo
Nên I mới dám hô to
Ăn điêu nói khoác hay ho cái gì
Gay thế thì làm đựoc chi
Đến gần chẳng nổi nói gì ái ân
Nữ chưa tay nắm một lần
Nghĩ thôi đã thấy đôi chân run rồi
I kia không biết ăn xôi
I kia chẳng biết núi đồi thấp cao
Chẳng thể so sánh anh hào
Chẳng thể mang đến máu đào cho ai
Vậy nên không muốn tiếng tai
Phải sống cho thẳng,một hai rõ ràng.

p/s: Cảnh cáo anh I lần thứ nhất tội điêu toa toạc mỏ nhé, Anh có cơ hối sửa chữa lỗi lầm,. Lần 2 mà tái phạm, em xử lý anh theo đúng luật rừng.:chetchua:

Nghìn năm tiếng vọng còn vang
Thuyền xưa hồn cũ đa mang nỗi niềm..

NgHi~KhAc'
15-06-2009, 10:28 PM
Thì nhường cũng có sao đâu
Thì nhường cho Khác cái...bầu Nữ mang:D
Thì nhường cho thật đàng hoàng
Thì nhường tất cả, lọt sàng xuống nia

Xin Khác đừng có uống bia
Xin Khác đừng có tía lia cô nào
Xin Khác đáng mặt anh hào
Xin Khác nuôi giọt máu đào của tôi.

:acac::acac::acac::acac::acac:

Em đã bảo với Nữ rồi
Chúng mình phải...để nó thôi em à
Hãy nên suy nghĩ sâu xa
Dù gì thì nó cũng là...của em
Nữ nghe lòng cũng thấy mềm
Còn em cũng chẳng nói thêm câu nào
Thôi đành tỏ mặt anh hào
Chấp nhận giữ giọt máu đào của anh
10 ngày 9 tháng qua nhanh
Oe oe đứa bé tòi nhanh ra ngoài
Em xin đặt nó là Khoài
I mau đến nhận đi thoai đợi gì :D

NgHi~KhAc'
15-06-2009, 10:34 PM
Nghe xong thằng Khác chạy rồi
Nghe xong thằng Khác máu nhồi vào tim
Nghe xong Hoàng Tử đi tìm
Khác ơi Khác hỡi mày......chìm ở đâu

Khác em vừa ở trên...mây
Thấy Admin gọi xuống ngay rồi nè
Sếp ơi, anh bảo em nghe
Không ngại vất vả, ko e nhọc nhằn
Có gì sếp cứ trối trăn
Tin em sếp chớ băn khoăn điều gì

Dai_Anh
15-06-2009, 10:34 PM
Em đã bảo với Nữ rồi
Chúng mình phải...để nó thôi em à
Hãy nên suy nghĩ sâu xa
Dù gì thì nó cũng là...của em
Nữ nghe lòng cũng thấy mềm
Còn em cũng chẳng nói thêm câu nào
Thôi đành tỏ mặt anh hào
Chấp nhận giữ giọt máu đào của anh
10 ngày 9 tháng qua nhanh
Oe oe đứa bé tòi nhanh ra ngoài
Em xin đặt nó là Khoài
I mau đến nhận đi thoai đợi gì :D

Chúc mừng KHoái với thằng i
Mười ngày chín tháng củ mì...chung nhau...

NgHi~KhAc'
15-06-2009, 10:45 PM
Chúc mừng KHoái với thằng i
Mười ngày chín tháng củ mì...chung nhau...

Anh ơi, thằng bé tên Khoài
Giống cha như đúc cả ngoài lẫn trong

sơn_nữ83
15-06-2009, 10:51 PM
Chúc mừng KHoái với thằng i
Mười ngày chín tháng củ mì...chung nhau...

Đại Anh VIP bự nhà ta
Ăn nói đạo mạo đi ra đi vào
Thấy I với Khoác khơi mào
Tán tỉnh sơn nữ cũng hào hứng thay
Quyền cao chức trọng trên này
Anh không thể thẳng giãi bày với Sơn
Nên đành ôm nỗi cô đơn
Bóng hình sơn nữ mây vờn quanh anh.
Thôi thì ...đã thế.... thôi đành
Đại Anh ngồi ở ghế bành nhớ em:D

thinghien
15-06-2009, 10:54 PM
Anh ơi, thằng bé tên Khoài
Giống cha như đúc cả ngoài lẫn trong

Thảo nào có cái bút cong
Đêm ra đê vẽ những vòng...lưa thưa..

sơn_nữ83
15-06-2009, 11:07 PM
Nghìn năm tiếng vọng còn vang
Thuyền xưa hồn cũ đa mang nỗi niềm..
Thân em ván đã đóng thuyền
Gỡ ra đóng lại đuợc thuyền to hơn
Cớ gì mấy chuyện cỏn con
Miệng đời luỡi thế không mòn lòng em
Đứng thẳng cho thiên hạ xem
Đạp bằng dư luận không thèm quan tâm
Vẫn sẽ mãi mãi ân cần
Yêu, thương ,ghét ,hận cho cân lòng mình.

NgHi~KhAc'
15-06-2009, 11:18 PM
Thân em ván đã đóng thuyền
Gỡ ra đóng lại đuợc thuyền to hơn
Cớ gì mấy chuyện cỏn con
Miệng đời luỡi thế không mòn lòng em
Đứng thẳng cho thiên hạ xem
Đạp bằng dư luận không thèm quan tâm
Vẫn sẽ mãi mãi ân cần
Yêu, thương ,ghét ,hận cho cân lòng mình.

Em ơi chữ nghĩa chữ tình
Bỏ đi một chữ thấy mình lao đao
Yêu, thương, ghét, hận thì sao
Miệng đời, dư luận cũng nào chết ai

Quỳnh_muộn
15-06-2009, 11:18 PM
Thân em ván đã đóng thuyền
Gỡ ra đóng lại đuợc thuyền to hơn
Cớ gì mấy chuyện cỏn con
Miệng đời luỡi thế không mòn lòng em
Đứng thẳng cho thiên hạ xem
Đạp bằng dư luận không thèm quan tâm
Vẫn sẽ mãi mãi ân cần
Yêu, thương ,ghét ,hận cho cân lòng mình.

Ôi chao! Cái kiếp phù sinh
Mấy phen bươn chải ...hương Quỳnh băn khoăn
Một đời bao mối trở trăn
Nỗi lòng ai với đa đoan cuộc đời.

thinghien
15-06-2009, 11:21 PM
Thân em ván đã đóng thuyền
Gỡ ra đóng lại đuợc thuyền to hơn
Cớ gì mấy chuyện cỏn con
Miệng đời luỡi thế không mòn lòng em
Đứng thẳng cho thiên hạ xem
Đạp bằng dư luận không thèm quan tâm
Vẫn sẽ mãi mãi ân cần
Yêu, thương ,ghét ,hận cho cân lòng mình.

Đêm ngày ấp ủ nhớ mong
Bóng mây song cửa ai hong tóc huyền
Nắng chiều ngơ ngác bên hiên
Xa xăm ánh mắt dõi niềm khi xưa..

sơn_nữ83
15-06-2009, 11:33 PM
Ôi chao! Cái kiếp phù sinh
Mấy phen bươn chải ...hương Quỳnh băn khoăn
Một đời bao mối trở trăn
Nỗi lòng ai với đa đoan cuộc đời.


Em ơi chữ nghĩa chữ tình
Bỏ đi một chữ thấy mình lao đao
Yêu, thương, ghét, hận thì sao
Miệng đời, dư luận cũng nào chết ai

Biết rằng muốn sống ở đời
Nhanh tay chớp giật cơ thời mới hay
Thân gái dặm trường lâu nay
Đa đoan dẫu thế đêm ngày vẫn mong
Tình đời sẽ sáng, sẽ trong
Ghét hận là thế... những mong đừng về

p/s: đến đây Sơn Nữ xin phép dừng lời, k hoạ đc với mọi người nữa.

thinghien
15-06-2009, 11:41 PM
Biết rằng muốn sống ở đời
Nhanh tay chớp giật cơ thời mới hay
Thân gái dặm trường lâu nay
Đa đoan dẫu thế đêm ngày vẫn mong
Tình đời sẽ sáng, sẽ trong
Ghét hận là thế... những mong đừng về

p/s: đến đây Sơn Nữ xin phép dừng lời, k hoạ đc với mọi người nữa.

Tôi hồn gió quẩn đê mê
Thăm triền hoa tím bộn bề niềm xa
Mưa bay phố vắng chiều tà
Tóc ai ru thoáng mưa nhòa... tóc tiên!

OA _ NỮ
15-06-2009, 11:45 PM
Họa thơ đừng có đi xa
Nghĩ suy tung hứng quá đà buồn nhau
Thôi thì đi ngủ cho mau
Ngày mai trời sáng tình thân lại về

SN đi ngủ đi em, Mai họa thơ tiếp.

Quỳnh_muộn
15-06-2009, 11:53 PM
Họa thơ đừng có đi xa
Nghĩ suy tung hứng quá đà buồn nhau
Thôi thì đi ngủ cho mau
Ngày mai trời sáng tình thân lại về

SN đi ngủ đi em, Mai họa thơ tiếp.

Đàn khuya vẳng khúc não nề
Giữa vườn sinh thái bốn bề mông lung..!

sơn_nữ83
16-06-2009, 08:42 AM
Em đã bảo với Nữ rồi
Chúng mình phải...để nó thôi em à
Hãy nên suy nghĩ sâu xa
Dù gì thì nó cũng là...của em
Nữ nghe lòng cũng thấy mềm
Còn em cũng chẳng nói thêm câu nào
Thôi đành tỏ mặt anh hào
Chấp nhận giữ giọt máu đào của anh
10 ngày 9 tháng qua nhanh
Oe oe đứa bé tòi nhanh ra ngoài
Em xin đặt nó là Khoài
I mau đến nhận đi thoai đợi gì :D

Khác ơi em bảo khác này
Em đã suy nghĩ một ngày một đêm
Cu Khoài máu mủ của em
Với anh - nuớc lã, nên em cũng đành
Chấp nhận chung sống bên anh
Nếu anh không đánh, không hành tỏi em:D
Thời gian trôi, rồi anh xem
Khi cu Khoài biết ăn kem Tràng Tiền :D
Một ngày hai bữa khoai chiên
Giống anh quá thể , phát điên anh mừng
Anh sẽ mở tiệc tưng bừng
Rồi van em hãy xin đừng xa anh
Xin đừng lòng dạ héo hanh
Cu Khoài đích thị con anh em à

NgHi~KhAc'
16-06-2009, 11:54 AM
Khác ơi em bảo khác này
Em đã suy nghĩ một ngày một đêm
Cu Khoài máu mủ của em
Với anh - nuớc lã, nên em cũng đành
Chấp nhận chung sống bên anh
Nếu anh không đánh, không hành tỏi em:D
Thời gian trôi, rồi anh xem
Khi cu Khoài biết ăn kem Tràng Tiền :D
Một ngày hai bữa khoai chiên
Giống anh quá thể , phát điên anh mừng
Anh sẽ mở tiệc tưng bừng
Rồi van em hãy xin đừng xa anh
Xin đừng lòng dạ héo hanh
Cu Khoài đích thị con anh em à

Nữ em đừng có muộn phiền
Ku Khoài nhìn mặt chữ điền giống anh
Trán cao đôi mắt tinh nhanh
Tai to, miệng rộng rành rành tướng quan
Ku Khoài lại rất là ngoan
Từ nhỏ đã biết lo toan việc nhà
Biết tiêu tiền giúp mẹ cha
Biết đi cưa gái làng xa cho lành
Lô đề cờ bạc cũng rành
Sao mà nó lại giống anh thế này
Thế thì chẳng chóng rồi chày
Lớn lên ắt sẽ có ngày…nổi tiêng (tiếng)
Nó vào reg nick niềm riêng
Tham gia nhập hội ngũ điên trong này

NgHi~KhAc'
21-06-2009, 11:40 PM
Thăm Chị

Hôm nay trở lại thăm nhà
Em về thăm Chị cách xa bao ngày
Từ lần tay chẳng cầm tay
Mắt không nhìn mắt, tình bay theo tình…

Ai còn qua ngõ nhà mình
Ai còn nhớ đến ân tình lúc xưa
Tháng sáu, trời chẳng đổ mưa
Chị ơi tháng sáu …ngày xưa…bây giờ?

Trưa trời nắng mộng, nắng mơ
Gió nương theo những câu thơ năm nào
Gặp em, Chị kiệm lời chào
Trong đôi mắt chị, em nào thấy em

Hẫng lòng, thức trắng một đêm
Mong đời Chị mãi êm đềm về sau
Dối lòng mình bước qua nhau
Trách ai, ai trách gì đâu, trách gì ?

Thôi đành chào Chị, em đi
Em đi trốn mối tình si của mình
Em đi trốn một cuộc tình
Thắp nhang thờ một bóng hình trong tim

Đồi chiều tím sắc hoa sim
Ai hay đâu một cánh chim lẻ bầy
Hiu hiu ngọn cỏ lá cây
Rừng xanh tít tắp, chân mây trải dài

Đầu lòng Chị đẻ con trai
Đít to, chân ngắn, tay dài…giống em :D
Người thì chỗ trắng chỗ đen
Bà con lối xóm đều khen hết mình

Thôi thì âu cũng là tình
Ông giời có hắt hủi mình lắm đâu
Chị ơi chị, đứa con đầu
Phải chăng duyên phận, biết đâu trêu đùa

:youarethewoman:

Nguyễn Hải Nam
22-06-2009, 06:07 PM
Suối kia nguồn gốc ở đâu
Có cây cầu nhỏ ở đầu bãi ngô
Hai bên mép nước nhấp nhô
Trong hang ẩm ướt còn khô bên ngoài
Ngọn đồi hai trái nhớ hoài
Leo lên là phải mệt nhoài tấm thân
Trèo đèo bủn rủn cả chân
Vô hang chắc phải bần thần cả đêm

TrungHung
23-06-2009, 08:00 AM
Đặt tên con

Việt Nam ta vốn quen nói lái
Đặt tên con phải ngại phải suy
Diễm kia quên bặt cho đi
Ghép Trang, Trinh nữa nó thì rất ghê!

Tú hay Định chớ mê mà đặt
Hai chữ kia nghĩa ngặt nghèo thay
Học trò nó ghép vào ngay
Mang danh như thế mặt mày xụi lơ

Thu ấy cũng lập lờ con chữ
Cúc với Cam lành dữ khó lường
Chuyện đời thật lắm nhiễu nhương
Khéo mà cẩn thận biết đường tránh xa.

NgHi~KhAc'
26-06-2009, 01:06 AM
Em & Jerry

Anh là con trâu đói
giữa đồng em cằn khô
anh là con chuột nhỏ
cho mèo-Em thả-vồ...

Bỗng một ngày trâu ốm
cánh đồng hóa hoang liêu
chuột lớn mà vẫn dại
Mèo già thêm rất nhiều ...

Hoài Anh
26-06-2009, 11:36 PM
Cáo và Mèo
Nhà chàng nuôi một chú mèo
Nửa đêm hôm ấy nó theo tán gà
Nhìn giờ cũng độ canh ba
Nó rình len lén đúng là tinh ranh
Gà con đẹp tựa trong tranh
Con mèo đứng đó trông lành như rơm
Tay mèo cầm sẵn cái nơm
Định úp một phát thịt thơm con mồi
Ai hay Cáo đã rửa nồi
Bập bùng bếp lửa nước sôi cận kề
Con mèo thì cứ mải mê
Rình vồ gà ấy mang về nhâm nhi
Bỗng..đùng một tiếng thôi thì
Cáo ta tóm gọn tứ chi con mèo
Bây giờ thì phải chèo queo
Trong nồi nước nóng xèo xèo Cáo ninh

Hoài Anh
26-06-2009, 11:38 PM
Lấy chồng Đài Loan
Lấy chồng ở xứ Đài Loan
Bao cô gái có hột xoàn để đeo
Trải qua bao suối bao đèo
Đến khi qua đó chèo queo một mình
Chồng tây lại cứ xập xình
Vợ ta không hiểu tang tình ngữ ngôn
Chồng Đài bảo vợ phải hôn
Nhưng nghe không hiểu tưởng chồn thoát hang
Gió thu khe khẽ thổi sang
Cô nào hối hận theo chàng sang Tây

Tường Thụy
06-08-2009, 08:00 AM
Ở TÙ

Dù không phạm tội bao giờ
Mà sao phải chịu án tù chung thân
Ta đây đích thị tù nhân
Vợ là quản giáo kiêm phần quản gia
Trại giam chính là nhà ta
Đầu giường hũ rượu, cuối là thùng bia
Khi ăn nhậu khi chơi khuya
Khi vui bè bạn, khi mê đủ trò
Áo quần quản giáo phải lo
Cơm ăn ba bữa lại cho chung phòng.
Cải tạo tốt thì đừng mong
Yên tâm thụ án cho xong cuộc đời
Nếu mà quậy phá tơi bời
Thì được phóng thích, xin mời ông … đi

TT

Ryan Giggs
24-11-2009, 09:51 AM
Chân Dung Tự Hoạ

Cuối năm tổng kết lại mình
Nhân đây tiện thể phê bình vài câu
Từ ngày để mấy cọng râu
Nom ngon zai hẳn kém đâu thằng nào
Không thấp mà cũng chẳng cao
Chẳng thông minh cũng chẳng đao, chẳng đần...
Phá giới cũng một vài lần
Chỉn chu thi thoảng, bất cần đôi khi!
Hành trang em chẳng có gì!?
Sự nghiệp nào dám so bì với ai..
Suy nghĩ lúc đúng, lúc sai
Trước giờ cũng có một vài lần yêu
Chẳng nhát mà cũng chẳng liều
Chẳng thật thà cũng chẳng điêu ngoa gì
Không tự tin, chẳng tự ti
Bất cẩn cũng chẳng, cầu kỳ càng không
Chuyện đường, chuyện chợ chưa thông
Mấy chuyện vớ vẩn, bốc đồng lại hay
Không khoái mặn, chẳng thích chay
Rượu chè lúc tỉnh lúc say cũng tuỳ
Cuộc đời mấy bận nghĩ suy
Hoạ hoằn cũng chỉ là vì miếng ăn
Buồn vui chẵng rõ nguyên căn
Ai ưa, ai ghét băn khoăn mệt người
Lúc vui thì phá lên cười
Lúc buồn thì mặt vẫn tươi như thường
Đầu óc lúc ẩm lúc ương
Chập cheng, hâm hấp dễ thường cũng nên
Âm dương vẹn cả đôi bên
Ái tình nhục dục dưới trên rõ ràng
Khi nhẫn nhịn, lúc ngang tàng
Cương, nhu-chắc cũng nhàng nhàng giống nhau
Đi đứng lúc chậm lúc mau
Văn, hiếu, lễ, nghĩa trước sau vẹn tình
Người iu chẳng xấu, chẳng xinh
Thấy được cái nết nên mình yêu thương
Công việc thì cũng bình thường
Chẳng bon chen mấy lên lương cũng bèo
Không nịnh nọt, chẳng kỳ kèo
Chó ăn cơm hẩm, phần mèo canh thiu
Vậy thôi, chỉ có bấy nhiêu
Dẫu hay dẫu dở, mình yêu lấy mình

:mad:

Ryan Giggs
01-12-2009, 01:52 PM
Tặng thằng bạn chuỳ Hùng Ốc
(tại nó lấy vợ)

Hùng à, mày lấy vợ đi :mad:
Mặc tao “ở giá”… Ừ thì có sao?
Cái gương thằng Tuấn thế nào,
Mày thấy rồi đó, mà sao ko nhìn?

Ví không có nổi một nghìn
Đi đâu lại phải về xin vợ à?
Đàn ông, trụ cột trong nhà
Mày trông, tao tưởng nó là Ô sin

Thân mình chẳng biết giữ gìn
Không dưng để mấy “mẹ mìn”...giữ cho
Để giờ ốm chẳng dám ho
Hùng ơi, tao bỗng thấy...lo cho mày :rolleyes:

Mừng mày cưới vợ hôm nay
Buồn cho mày cả những ngày tháng sau
Vậy là cau héo đường cau
Trầu kia rồi cũng nát nhàu mà thôi

Chén chà nhạt thếch trên môi
Ghét mày cũng lắm, để rồi lại thương
Mày ơi trăm sự khó lường
Nghe tao,... mày cố can trường vượt qua

Từ rày bè bạn chia ba
Chỉ còn có mỗi tao là độc thân
Đêm qua tấc dạ phân vân
Thôi đành nhắm mắt, theo chân chúng mày

Cái cùm nó cụp vô tay...
:youarethewoman:

Ryan Giggs
05-12-2009, 11:34 PM
Chị Ơi

Ở nơi phố thị xa xôi
Giờ này chắc Chị đang ngồi ...buôn dưa
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Bên này nắng rát, bên mưa mặc lòng

Sớm nay thấy luống cải ngồng
Rộ vàng cả một khúc sông sau nhà
Vô tình nắng, vô tình hoa
Vô tình ong bướm bay qua vô tình

Em ngồi đếm kiếp ba sinh
Cô đơn mà chẳng biết mình cô đơn
Bỗng dưng muốn giận muốn hờn
Muốn như con bướm đến vờn bên hoa

Ngày qua tháng tới năm qua
Chị ơi Em tính đã là hơn năm
Từ lần chim cá biệt tăm
Chị ơi Chị, những đêm nằm lạnh lưng

Thèm nghe tiếng Chị gọi “Kưng”
Thèm thấy ánh mắt chị từng nhìn Em
Bây giờ có chả, có nem
Chi ơi em biết chị thèm gì đâu.

Duyên xưa đã nhạt từ lâu
Bên chồng Chị sống nhà lầu xe hơi
Tình xưa nghĩa cũ Chị ơi
Em xin gửi lại những lời yêu thương

/em..
:youarethewoman:

Ryan Giggs
18-12-2009, 09:44 AM
TỰ THUA

Cầm vàng lại để vàng rơi
Ông Tô hết phép, cuộc chơi Over
Bao năm cả nước đợi chờ
SeaGames này ngỡ thời cơ đến rồi
Năm nay "chắc được" lên ngôi
Bạn bè đã hẹn, rượu mồi đã mua
Nào ngờ mồi chát, rượu chua
“Việt Nam Vô Đich”- nhưng, thua mẹ rồi
Tính Cua trong lỗ, trong nồi
Đến khi thất bại thì ngồi trách nhau
Bây giờ mới trước, mới sau
Rồi tự mổ xẻ nỗi đau của mình
Thôi thôi đừng luận với bình
Mình thua là bởi do Trình quá non

Tường Thụy
18-12-2009, 10:20 AM
Chị Ơi

Ở nơi phố thị xa xôi
Giờ này chắc Chị đang ngồi ...buôn dưa
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Bên này nắng rát, bên mưa mặc lòng

Sớm nay thấy luống cải ngồng
Rộ vàng cả một khúc sông sau nhà
Vô tình nắng, vô tình hoa
Vô tình ong bướm bay qua vô tình

Em ngồi đếm kiếp ba sinh
Cô đơn mà chẳng biết mình cô đơn
Bỗng dưng muốn giận muốn hờn
Muốn như con bướm đến vờn bên hoa

Ngày qua tháng tới năm qua
Chị ơi Em tính đã là hơn năm
Từ lần chim cá biệt tăm
Chị ơi Chị, những đêm nằm lạnh lưng

Thèm nghe tiếng Chị gọi “Kưng”
Thèm thấy ánh mắt chị từng nhìn Em
Bây giờ có chả, có nem
Chi ơi em biết chị thèm gì đâu.

Duyên xưa đã nhạt từ lâu
Bên chồng Chị sống nhà lầu xe hơi
Tình xưa nghĩa cũ Chị ơi
Em xin gửi lại những lời yêu thương

/em..
:youarethewoman:

Bài thơ tâm trạng và rất tình cảm, sao em lại để vào mục thơ vui vậy
(à, trừ cái chữ buôn dưa và nem chả gì ấy thôi :D)