PDA

View Full Version : Bùa yêu



khỉ con
11-05-2009, 09:31 PM
Bùa yêu em thả sân đình
Lãng du anh vướng chúng mình nên duyên
Trai tài gái sắc thuyền quyên
Đắm say dệt mộng cõi tiên thắm nồng.

MeKong
11-05-2009, 09:39 PM
Bùa yêu em thả vườn hồng
Anh vào ăn trộm vài bông mang về
Em ơi nếu chẳng có chê
Anh sang trộm nốt…đê mê một đời.

khỉ con
11-05-2009, 09:44 PM
Bùa yêu em thả vườn hồng
Anh vào ăn trộm vài bông mang về
Em ơi nếu chẳng có chê
Anh sang trộm nốt…đê mê một đời.
.........

Vườn hồng cửa hé buông lơi
Vào dễ ra khó một đời đó anh
Đâu phải vườn bưởi vườn chanh
Hoa thơm gai sắc có đành lòng không???

MeKong
11-05-2009, 09:54 PM
Vườn hồng cửa hé buông lơi
Vào dễ ra khó một đời đó anh
Đâu phải vườn bưởi vườn chanh
Hoa thơm gai sắc có đành lòng không???

Vẫn rằng sắc nhọn gai hồng
Đâm tim nhuốm máu tang bồng khách thơ
Cửa vườn đã hé ơ hờ
Sao lại không nhỉ...còn chờ chi ai?

khỉ con
11-05-2009, 10:09 PM
Vẫn rằng sắc nhọn gai hồng
Đâm tim nhuốm máu tang bồng khách thơ
Cửa vườn đã hé ơ hờ
Sao lại không nhỉ...còn chờ chi ai?


Hồng hoa cánh thắm sắc gai
Dè chừng vướng phải cho ai tội tình
Giọt sương trước ánh bình minh
Dễ tan cẩn thận nhọc mình khổ công!!!

MeKong
11-05-2009, 10:19 PM
Hồng hoa cánh thắm sắc gai
Dè chừng vướng phải cho ai tội tình
Giọt sương trước ánh bình minh
Dễ tan cẩn thận nhọc mình khổ công!!!

Khổ công chăm bón vun trồng
Mong khi hoa nở hương nồng bay xa
Anh xin mang chút mặn mà
Của tình em đó về nhà được không?

tralaitenchoem
11-05-2009, 11:12 PM
Khổ công chăm bón vun trồng
Mong khi hoa nở hương nồng bay xa
Anh xin mang chút mặn mà
Của tình em đó về nhà được không?
Em biết anh hay tồng ngồng
Dưới bậu cửa sổ đánh vòng vài tia
Em thì chẳng muốn ngó nghiêng
Nhưng nhà hàng xóm xỏ xiên anh hoài :D

khỉ con
12-05-2009, 01:17 AM
Em biết anh hay tồng ngồng
Dưới bậu cửa sổ đánh vòng vài tia
Em thì chẳng muốn ngó nghiêng
Nhưng nhà hàng xóm xỏ xiên anh hoài :D

Nè nè nhỡ tớ nướng khoai
Thì đừng la tớ biết ai tồng ngồng
Hàng xóm không biết dạy chồng
Buồn thay cái phận má hồng trôn niêu

MeKong
12-05-2009, 02:04 AM
Nè nè nhỡ tớ nướng khoai
Thì đừng la tớ biết ai tồng ngồng
Hàng xóm không biết dạy chồng
Buồn thay cái phận má hồng trôn niêu

Ở đây chốn thả bùa yêu
Sao em lại nỡ khều khều nướng khoai
Bây giờ cho đến mốt mai
Anh xin hỏi nhỏ...thuộc bài nướng chưa?

Tazang
12-05-2009, 09:19 AM
Bùa yêu em thả sân đình
Lãng du anh vướng chúng mình nên duyên
Trai tài gái sắc thuyền quyên
Đắm say dệt mộng cõi tiên thắm nồng.

" Bùa yêu em thả sân đình"
Yếm đào môi thắm sóng tình miên man
Cho Tim Anh đập bất an
Môi khô-Miệng đắng rất cần....Bùa Yêu

khỉ con
12-05-2009, 09:27 AM
" Bùa yêu em thả sân đình"
Yếm đào môi thắm sóng tình miên man
Cho Tim Anh đập bất an
Môi khô-Miệng đắng rất cần....Bùa Yêu

Bùa yêu em thả sân đình
Có chàng quân tử núp rình của rơi
Bùa yêu em thả lên trời
Trăng say nên chẳng nỡ rời chân đi ... hihihi

phale
12-05-2009, 09:31 AM
Bùa yêu anh thử tìm đi
Nếu anh tìm được...nhu mì em theo..

MeKong
12-05-2009, 09:32 AM
" Bùa yêu em thả sân đình"
Yếm đào môi thắm sóng tình miên man
Cho Tim Anh đập bất an
Môi khô-Miệng đắng rất cần....Bùa Yêu

Tazang đang kiếm bùa yêu
Sao không tìm Khỉ cướp liều là xong
Đợi môi miệng đắng quay mòng
Yếm đào mà có trong lòng cũng thôi

MeKong
12-05-2009, 09:35 AM
Bùa yêu em thả sân đình
Có chàng quân tử núp rình của rơi
Bùa yêu em thả lên trời
Trăng say nên chẳng nỡ rời chân đi ... hihihi

Lên trời bùa thả làm chi
Để anh hẫng hụt mỗi khi đi tìm
Lỡ duyên ba nổi bảy chìm
Giờ xin em nửa trái tim ...có từ (chối không)?

khỉ con
12-05-2009, 09:37 AM
Khổ công chăm bón vun trồng
Mong khi hoa nở hương nồng bay xa
Anh xin mang chút mặn mà
Của tình em đó về nhà được không?

Võng yêu em mắc vườn đào
Có chàng quân tử ngó vào muốn đưa
Trầu cau bác mẹ sang thưa
Em đây sớm tối đung đưa cùng chàng...hihihi

Tazang
12-05-2009, 09:38 AM
Bùa yêu em thả sân đình
Có chàng quân tử núp rình của rơi
Bùa yêu em thả lên trời
Trăng say nên chẳng nỡ rời chân đi ... hihihi

Qua rồi thế kỷ hai mươi
Mà sao vương vấn bóng người ngày xưa
Sân đình đứng bóng nắng trưa
Bùa yêu vương vấn gió đưa Em về...

khỉ con
12-05-2009, 09:47 AM
Ở đây chốn thả bùa yêu
Sao em lại nỡ khều khều nướng khoai
Bây giờ cho đến mốt mai
Anh xin hỏi nhỏ...thuộc bài nướng chưa?

Khoai mà sương gió nó cương
Nướng thì sống sượng dại gì mà ăn
Yêu rồi đừng có băn khoăn
Về quê em sửa áo khăn cho chàng
Ví rằng chàng chót đa mang
Thì chàng mang cả về làng em nuôi!!! hihihi :D

MeKong
12-05-2009, 09:48 AM
Võng yêu em mắc vườn đào
Có chàng quân tử ngó vào muốn đưa
Trầu cau bác mẹ sang thưa
Em đây sớm tối đung đưa cùng chàng...hihihi

Anh về thưa với họ hàng
Thưa thầy thưa mẹ thuyền sang cau trầu
Rồi cho sang sửa căn lầu
Chăn Loan, gối Phụng ..mong hầu tim em.

khỉ con
12-05-2009, 09:52 AM
Tazang đang kiếm bùa yêu
Sao không tìm Khỉ cướp liều là xong
Đợi môi miệng đắng quay mòng
Yếm đào mà có trong lòng cũng thôi

Chị gái em xấu như ma
Bùa yêu chị rắc chẳng ma nào thèm
Tình này:mad: như hạt mưa đêm
Giọt rơi tý tách ướt mềm gối tơ ....huhuhu

MeKong
12-05-2009, 09:53 AM
Khoai mà sương gió nó cương
Nướng thì sống sượng dại gì mà ăn
Yêu rồi đừng có băn khoăn
Về quê em sửa áo khăn cho chàng
Ví rằng chàng chót đa mang
Thì chàng mang cả về làng em nuôi!!! hihihi :D

Anh giờ chỉ có nàng thôi
Nên đâu mong cảnh chia phôi đợi chờ
Gật rồi..xin chớ hững hờ
Để anh sớm tối thẫn thờ nhớ em

khỉ con
12-05-2009, 09:54 AM
Lên trời bùa thả làm chi
Để anh hẫng hụt mỗi khi đi tìm
Lỡ duyên ba nổi bảy chìm
Giờ xin em nửa trái tim ...có từ (chối không)?

Bùa yêu em thả đầu đình
Có duyên sẽ thấy vướng tình mà thôi
Em giăng mấy sợi tơ trời
Anh xin chỉ sợ chẳng rời được nhau

khỉ con
12-05-2009, 09:56 AM
Qua rồi thế kỷ hai mươi
Mà sao vương vấn bóng người ngày xưa
Sân đình đứng bóng nắng trưa
Bùa yêu vương vấn gió đưa Em về...

Quân tử núp bóng sân đình
Thấy chiếc bùa tình chẳng nỡ bước đi
Miệng thì khấn niệm a di
Tim kêu khe khẽ cớ gì làm quen ....hihihi

MeKong
12-05-2009, 09:58 AM
Chị gái em xấu như ma
Bùa yêu chị rắc chẳng ma nào thèm
Tình này:mad: như hạt mưa đêm
Giọt rơi tý tách ướt mềm gối tơ ....huhuhu

Khỉ ơi đừng có giả vờ
Bắt anh gọi chị để mờ trốn nha
Tươi xinh, duyên dáng, mặn mà
Bùa yêu có giấu cũng đà mất thôi

khỉ con
12-05-2009, 10:07 AM
Anh về thưa với họ hàng
Thưa thầy thưa mẹ thuyền sang cau trầu
Rồi cho sang sửa căn lầu
Chăn Loan, gối Phụng ..mong hầu tim em.

Bùa vừa giăng bẫy ấm êm
Anh đã say mềm khổ lắm anh ơi
Trầu cau nước chảy bèo trôi
Em có chồng rồi anh biết làm sao???

khỉ con
12-05-2009, 10:14 AM
Bùa yêu anh thử tìm đi
Nếu anh tìm được...nhu mì em theo..

Bùa yêu khỉ thả sân chùa
Có thày tiểu trẻ vướng bùa liêu siêu
Anh nào nếu muốn được yêu
cứ mỗi buổi chiều gõ mõ tụng kinh

A di da ..............hihihi

CrazyDog
12-05-2009, 10:52 AM
Bùa yêu khỉ thả sân chùa
Có thày tiểu trẻ vướng bùa liêu siêu
Anh nào nếu muốn được yêu
cứ mỗi buổi chiều gõ mõ tụng kinh

A di da ..............hihihi

Bùa yêu ai thả đầu đình
Cho người nhặt được rung rinh tim này
Người thả chẳng hiểu có hay
Cho người nhặt được tim này rung rinh :D

phale
12-05-2009, 11:22 AM
Bùa yêu khỉ thả sân chùa
Có thày tiểu trẻ vướng bùa liêu siêu
Anh nào nếu muốn được yêu
cứ mỗi buổi chiều gõ mõ tụng kinh

A di da ..............hihihi

Bùa yêu khỉ thả...lung tung
Thôi thì khỉ thả trong lòng giùm anh
Mất công anh chạy vòng quanh
Trúng bùa người khác...thì thành....công toi...

MeKong
12-05-2009, 02:43 PM
Bùa vừa giăng bẫy ấm êm
Anh đã say mềm khổ lắm anh ơi
Trầu cau nước chảy bèo trôi
Em có chồng rồi anh biết làm sao???

Làm trai phải đáng anh hào
Có chồng anh cũng xông vào sợ chi
Sao người nói chuyện biệt ly
Trăn năm biết có duyên gì không đây?

phale
12-05-2009, 02:58 PM
Làm trai phải đáng anh hào
Có chồng anh cũng xông vào sợ chi
Sao người nói chuyện biệt ly
Trăn năm biết có duyên gì không đây?

Nghe qua cũng thấy hơi gay
Anh hào quyết chí thế này, tính sao
Bùa yêu ai dẫu treo cao
Thì anh cũng quyết xông vào...đó Khỉ Con

votinh
12-05-2009, 03:06 PM
Bùa yêu khỉ thả sân chùa
Có thày tiểu trẻ vướng bùa liêu siêu
Anh nào nếu muốn được yêu
cứ mỗi buổi chiều gõ mõ tụng kinh

A di da ..............hihihi

Bùa yêu em thả đầu đình
Bây giờ nói trớ rằng mình ... chồng đeo
Anh thì chẳng biết chuột mèo
Chỉ ham tay ẳm lưng đèo khỉ con ... khà khà

TeacherABC
12-05-2009, 05:44 PM
Yêu em anh muốn bỏ bùa
Anh theo em đến cửa chùa thắp nhang
Thắp xong em hết tàn nhan
Anh về khóa cửa nằm than một mình!

Bùa yêu sao lại chẳng linh?
Em xinh em đứng trong... xình cũng xinh
Anh về kiếm cớ... làm tình
...Làm tội em mới chúng mình thành đôi! :eek:

Dai_Anh
17-05-2009, 10:58 AM
Đêm đêm qua ngõ Khỉ con
Chỉ mong được biết bùa còn hay không?

An Hải
06-06-2009, 03:16 PM
Không phải chỗ của mình............nhầm

Mây
08-06-2009, 02:00 PM
Không phải chỗ của mình............nhầm

Anh này bị điên à, thấy spam mấy cái xong rồi xóa ngay.

NgHi~KhAc'
09-06-2009, 11:22 PM
Tôi đeo một chiếc bùa yêu
Cái đêm hôm ấy, em liều tặng cho
Công tôi khuya sớm hẹn hò
Công tôi bắt tép nuôi cò bấy lâu

Quỳnh_muộn
12-06-2009, 12:29 AM
Tôi đeo một chiếc bùa yêu
Cái đêm hôm ấy, em liều tặng cho
Công tôi khuya sớm hẹn hò
Công tôi bắt tép nuôi cò bấy lâu

Nhớ nhau chẳng nhớ nhau đâu
Mà khi thoáng gặp lòng đau đáu lòng
Bùa yêu thoảng gió mông lung
Chờ... tôi hồn nắng rưng rưng mộng chiều!

NgHi~KhAc'
12-06-2009, 12:57 AM
Nhớ nhau chẳng nhớ nhau đâu
Mà khi thoáng gặp lòng đau đáu lòng
Bùa yêu thoảng gió mông lung
Chờ... tôi hồn nắng rưng rưng mộng chiều!

Vương vương một áng chiều tà
Để ai ngơ ngẩn chiều sa dáng chiều
Tưởng yêu chẳng phải là yêu
Mà sao cứ nhớ trăm chiều nhớ thêm

sa la la
12-06-2009, 04:42 PM
Vương vương một áng chiều tà
Để ai ngơ ngẩn chiều sa dáng chiều
Tưởng yêu chẳng phải là yêu
Mà sao cứ nhớ trăm chiều nhớ thêm

Nhớ sao ánh mắt môi mềm
Bàn tay nhỏ nhắn ngày đêm đợi chờ
Tình gần mà mãi thờ ơ
Như ma với quỷ dật dờ trêu ngươi.

sơn_nữ83
12-06-2009, 04:51 PM
Nhớ sao ánh mắt môi mềm
Bàn tay nhỏ nhắn ngày đêm đợi chờ
Tình gần mà mãi thờ ơ
Như ma với quỷ dật dờ trêu ngươi.
Bùa yêu lỡ bị bỏ rồi
Mà tình vẫn cứ đi thôi không về
Hỏi rằng vương vấn đam mê
Mắt say trong mắt tình về đuợc không?

sa la la
12-06-2009, 04:54 PM
Bùa yêu lỡ bị bỏ rồi
Mà tình vẫn cứ đi thôi không về
Hỏi rằng vương vấn đam mê
Mắt say trong mắt tình về đuợc không?

Biển tình thì mãi mênh mông
Cánh buồm no gió đợi trông được gì
Tình về rồi lại bỏ đi
Thêm hiu hắt, thêm lâm ly cõi lòng.

khỉ con
27-06-2009, 07:26 PM
Đạo sỹ tình lặn vào trong
Phù thuỷ bùa phép duyên bong ra ngoài
Bùa yêu ai bẫy được ai
Nửa đời mê mải tìm hoài nửa kia???