PDA

View Full Version : Chùm thơ say.



Pages : 1 [2] 3

OA _ NỮ
29-05-2009, 06:14 AM
-05-2009, 09:56 PM #315
Cầu Vồng Khuyết
Một Phát




Ngày gia nhập: Mar 2009
Bài gửi: 329


--------------------------------------------------------------------------------

Hỏi rằng người ấy đâu rồi
Về đây uống rượu cùng tôi mơ màng
Rượu quê thắm đượm tình nàng
Ngấm say mới hiểu đêm dài cô đơn

Gió ơi nếu có phiêu diêu
Nhắn người tri kỷ thân yêu phương nào
Tình mình như hũ rượu quê
Để lâu sóng sánh, thấm phê cõi lòng

__________________
__________________

Đê mê một cõi
Chơi vơi một đời !

--------------------------------------------------------------------------------

OA _ NỮ
29-05-2009, 06:15 AM
OA _ NỮ
Thi Sỹ Lãng Du


Ngày gia nhập: Dec 2008
Bài gửi: 437


--------------------------------------------------------------------------------

Người ấy giờ đây dệt mộng vàng
Bao điều ước muốn thả trong mơ
Chớp mắt không gian như gần lại
Quê hương người đã ôm trong lòng

Rượu quê nồng đượm níu chân ai
Thức tỉnh hồn si kẻ xa nhà
Men cay thấm tận hồn xa xứ
Mượn giấc mơ đêm thoả lòng say.

OA _ NỮ
29-05-2009, 06:15 AM
Cô em bé bỏng thiệt dại khờ
Si tình đến thế nữa thì thôi
Hoa nở hoa tàn hoa rơi rụng
Tình đến tình đi luật của đời

Lối mòn đi mãi cùng thành quen
Phấn son nhoè nhoẹt đã phai màu
Tượng đá rêu phủ màu chua sót
Bẽ bãng cám cảnh một thời son

BY Oa Nữ

OA _ NỮ
29-05-2009, 06:16 AM
Tha_thứ
Thi Sỹ Lãng Du


Ngày gia nhập: Jan 2009
Bài gửi: 326


--------------------------------------------------------------------------------

Ngồi gặm nhấm đêm thâu từng khúc
Loãng cung buồn rạn nứt thời gian
Thơ im lìm gục bờ hoang
Hạt mưa vừa vỡ trên làn mi ai

Đêm chưa ngủ nghe đêm về gọi
Dòng nhạc buồn le lói rèm thưa
Về hoài câu chuyện ngày xưa
Nhớ thương ngồi xuống nghe mưa dạo đàn

Thôi về nhé... đêm hoang in bóng
Khép vào thơ giọt nóng của tim
Rời xa cả cuộc trốn tìm
Gom nghìn vụng dại nổi chìm ai hay...?
__________________

OA _ NỮ
29-05-2009, 06:16 AM
kehotro
Thi Sỹ Lãng Du


Ngày gia nhập: Jan 2009
Bài gửi: 999


--------------------------------------------------------------------------------

Này vất vưởng nỗi sầu nhân thế
Này thì say cho lãng quên ngày
Lá vàng rơi khỏi bàn tay
Nghe mưa vỡ hạt phơi bày hư vô

Đời như sóng mãi xô bờ cát
Giữa mênh mông bát ngát biển trời
Có rực rỡ có rụng rơi
Lớp sau lớp trước muôn đời nối nhau!
__________________

OA _ NỮ
29-05-2009, 06:17 AM
Đêm hun hút tình nhân khuất bóng
Chén giao bôi dậy sóng đáy ly
Ta ôm một mối tình si
Lặng câm nghẹn nuốt bờ mi rưng đầy

Cầu vồng lửa vụt bay qua mắt
Chiếu niềm tin son sắt diệu kỳ
Dốc yêu trăm ngả khó đi
Tựa vai kề má tay ghì xiết tay
By Oa Nữ

OA _ NỮ
29-05-2009, 06:18 AM
black02
Khúc Thụy Du


Ngày gia nhập: Mar 2009
Bài gửi: 50


--------------------------------------------------------------------------------

Rót

Em về giũ mộng thiên thần
Hồn nhiên rụng cuống trên tầng tầng đau
Vực thẳm còn lại phía sau
Tay cầm mắt ướt rót tràn ly môi

OA _ NỮ
29-05-2009, 06:18 AM
Uống

Em về dệt lại vần thơ
Giăng câu tơ nhện ngẩn ngơ bao người
Lẫn trong nước mắt nụ cười
Tìm người hoảng hốt cả đời tìm ta.


Dù biết nhau đã lâu, thật tình cờ hôm nay mới biệt Black là "chị"
Welcome "chị" đã trở lại với VT. Cố gắng lui tới thường xuyên hơn nhé!

OA _ NỮ
29-05-2009, 06:18 AM
black02
Khúc Thụy Du


Ngày gia nhập: Mar 2009
Bài gửi: 50


--------------------------------------------------------------------------------

Thắp

Quơ tay gom đụn tàn đêm
Rưng rưng mắt ướt em mềm theo mi
Đoá ngày cháy nhánh sân si
Nụ ban mai thắp rằn ri nỗi buồn

Thế ai cũng tưởng B là "Anh" à?

OA _ NỮ
29-05-2009, 06:19 AM
05-2009, 12:19 PM #326
kehotro
Thi Sỹ Lãng Du


Ngày gia nhập: Jan 2009
Bài gửi: 999


--------------------------------------------------------------------------------

Này chén đắng rót đi rồi cùng cạn
Nửa trời tây người bạn cũ nhâm nhi
Thơ thẫn buồn có hoen ướt bờ mi
Hình với bóng chưa nhập nhoàng đâu nhỉ?

Đêm bên ấy còn bên ni trời sáng
Góc Thơ say loang loáng những chuỗi ngày
Ai thời đếm những cơn say
Có chăng thơ chép phơi bày lòng ai!

Lâu rồi không uống rượu cùng bạn hiền. Giờ thì đi nhậu cũng chẳng có ai đối ẩm! Đôi lúc bỗng chợt nhớ lúc chỉ có ba bốn người mà chuyện râm ran, vui nhỉ!

OA _ NỮ
29-05-2009, 06:19 AM
Chôn bình ruợu quý trong lòng đất
Tich tụ âm dương đủ mươi năm
Hẹn bạn bè cũ, xuân họp mặt
Mong sao ngày ấy đến thật nhanh


***Ừ vui nhỉ, Nhớ thật đấy, lần nào 3, 4, 5 người mình cũng say mềm môi...
SS, Yêu, TT, KHT, CVK, LA...Nhớ tiếng đàn của Yêu đẹp trai quá, giọng hát cực kỳ truyền cảm của LA. Cặp đôi đó mà đi song ca thì thôi rồi, giết khối các em, các cô, các bà...
__________________
By Oa Nữ

OA _ NỮ
29-05-2009, 06:21 AM
Muốn thơ thì có thơ nè bạn, xong thông cảm, thơ con cóc.

Bóng ai ẩn hiển bên ly rượu
Thẫn thờ trong nỗi nhớ triền miên
Rượu bồ đào đêm nay mặn chát
Phải chăng lệ thấm lạnh môi khô.
__________________

OA _ NỮ
29-05-2009, 06:22 AM
NỮ
Thi Sỹ Lãng Du


Ngày gia nhập: Dec 2008
Bài gửi: 437


--------------------------------------------------------------------------------

Thơ tình viết dở chờ thi hứng
Men say thấm chữ vẫn dửng dưng
Nào ai thấu hiểu lòng ta nhỉ
Thơ chẳng thành câu bởi vì đâu
__________________
"Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

thuc sinh
29-05-2009, 10:16 AM
Chia chén tiêu sầu ngưng vạn lý
Đo lòng quân tử bước can qua
Vần vũ tá chi người khuất thực
Nhật nguyện càn khôn ta với ta.....

Dai_Anh
29-05-2009, 02:20 PM
Rượu
Một mình
Giọt lặng thinh
Đắng..
Cay..
Hữu hình
Uống cho tan biến vô tình thế gian

Rượu
Miên man
Chợt thất tiếc vô vàn
Giá như..
Đừng uống
Đặng mang mang sầu..!

OA _ NỮ
29-05-2009, 08:06 PM
Dạo này lặn ko ra thơ, lại bê thơ cũ của mình từ nhà khác về.

01-05-2009, 02:33 PM #38
Cầu Vồng Khuyết
Một Phát




Ngày gia nhập: Mar 2009
Bài gửi: 329


--------------------------------------------------------------------------------

Tôi đang mơ giữa ban ngày
Tôi đương mơ thấy em ngay cạnh mình
Chợt tỉnh mới thấy giật mình
Đang nằm mơ giữa ban ngày chán ghê
__________________

Họa lại

OA _ NỮ
Thi Sỹ Lãng Du


Ngày gia nhập: Dec 2008
Bài gửi: 437


--------------------------------------------------------------------------------

Tặng bạn tôi


Tôi đang mơ giữa ban ngày
môi em thắm đỏ , má hây ửng hồng
Tóc thơm Em toả hương nồng
Dáng em lơi lả quyện lòng tôi say

Tôi đang mơ giữa vườn thơ
Cùng em đối chữ , ươm tơ dệt tình
Ruơụ nồng em thấm ngón xinh
Môi tôi ngậm giữ, hứa mình không buông

Tôi đang mơ một cảnh đêm
Ngắm em thấp thoáng tắm tiên ao nhà
Da em trắng toả phát quang
Ngực dầy hứng trọn ngàn sao ngắm nhìn

Ai ơi
Đừng đánh thức tôi
Đê mê một cõi
Chơi vơi một đời

By Oa Nữ

OA _ NỮ
30-05-2009, 12:01 PM
Say ngất - say ngơ - hồn mê mẩn
Ly đầu - ly kế - tiếp ly sau
Môi lạnh - tìm môi - lần hơi ấm
Ngoảnh lại - quay đi - thấy bóng mờ!

OA _ NỮ
30-05-2009, 12:18 PM
Một mình
một bóng
với một ai?
Hỏi ra
ba kẻ
ngả nghiêng rời
Đố ai
ghép thành con chữ nhất
Chồng chất
tạo hình một chữ MÊ

Song Tử Nữ
01-06-2009, 06:36 PM
Không say nhưng mà hơi ngất ngư, nhờ nhà chị Oa

Cũng lạ..

Đi xa thấy lạ nhiều điều
tưởng mình khôn lắm vẫn nhiều thứ ngu

Đi về cũng lạ, dường như
quê nhà từ độ nhớ từ độ quên

OA _ NỮ
01-06-2009, 07:48 PM
Không say nhưng mà hơi ngất ngư, nhờ nhà chị Oa

Cũng lạ..

Đi xa thấy lạ nhiều điều
tưởng mình khôn lắm vẫn nhiều thứ ngu

Đi về cũng lạ, dường như
quê nhà từ độ nhớ từ độ quên

Say ngất say ngư...Ko do rượu
Mà sao thơ phú tẩm hơi men
Chân bước ngập ngừng theo lối cũ
Bâng khuâng lần nữa chẳng dám vào

Phải chăng một nửa hồn đi lạc
Nhăt nhãnh chữ khôn rớt dọc đường
Hay nửa hồn kia đang bái lạy
Chữ ngu ơi hỡi biến đi mờ
:D
Rất vui khi thấy người cùng họ Nữ vô đây say với Oa Nữ...Còn một Sơn nữ nữa. Cũng vào say đi luôn nhể.:rolleyes:

Đôi Mắt Mùa Đông
01-06-2009, 09:24 PM
Mình uống rất kém nên lần này xin vào học thêm ở Oa :D


Có đêm ngồi uống một mình
Lúc say đem cả cuộc tình nhâm nhi
Tình đau chẳng nhớ vị gì
Mà nay nhức buốt những khi trở mình

CM4Q
01-06-2009, 09:24 PM
Chênh chao tấc dạ hỏi vì đâu ???
Rượu đắng ai đem trộn với sầu
Uống mãi mà sao ta cứ tỉnh ???
Vì rằng ký ức vẫn in sâu ...

Có cách nào cho CM4Q say hay không ???

OA _ NỮ
01-06-2009, 10:30 PM
Chênh chao tấc dạ hỏi vì đâu ???
Rượu đắng ai đem trộn với sầu
Uống mãi mà sao ta cứ tỉnh ???
Vì rằng ký ức vẫn in sâu ...

Có cách nào cho CM4Q say hay không ???

Làm sao Oa Nữ họa lại bằng thơ Đường được đây. CM4Q thông cảm nha.

Lơ ngơ đếm mãi vỏ chai không
Mỏi gối tay tê lưỡi rộp phồng
Cố bán lèo thêm dăm bạc cắc
Hòng mang đổi rượu để dâng Ông (Chồng)

4Q muốn say gì, ko nói rõ làm sao các mem ở NR có thể mách nước?

OA _ NỮ
01-06-2009, 11:13 PM
Mình uống rất kém nên lần này xin vào học thêm ở Oa :D


Có đêm ngồi uống một mình
Lúc say đem cả cuộc tình nhâm nhi
Tình đau chẳng nhớ vị gì
Mà nay nhức buốt những khi trở mình

Một mình say tủi phận buồn
Niềm riêng cam chịu lệ tuôn giấu lòng
Thôi đành nhận chữ long đong
Khi say gậm nhấm cho xong cuộc đời :rolleyes:

Thơ say của bạn nghe thấm thía lắm.làm mình cũng nao lòng họa theo

Phu sinh
01-06-2009, 11:19 PM
Chênh chao tấc dạ hỏi vì đâu ???
Rượu đắng ai đem trộn với sầu
Uống mãi mà sao ta cứ tỉnh ???
Vì rằng ký ức vẫn in sâu ...

Có cách nào cho CM4Q say hay không ???


Làm sao Oa Nữ họa lại bằng thơ Đường được đây. CM4Q thông cảm nha.
4Q muốn say gì, ko nói rõ làm sao các mem ở NR có thể mách nước?

Vì rằng ký ức vẫn in sâu...
Một bóng hình nao gợi nỗi sầu
Cạn hết chai rồi say chẳng thấy
Vì lòng mãi nhớ kẻ nơi đâu!!!

PS đoán mò thôi, kiểu này chỉ có đợi Oa chuôc say thôi! :botay:

kehotro
01-06-2009, 11:38 PM
Chẳng có khi nào tớ được say
Bởi vì trời đất chửa lăn quay
Bon bon xe chạy ngoằn ngoèo phố
Lạng lách, lèn, len, lả lướt...........Lầy!

Hehehe

Đồng_Tâm
01-06-2009, 11:42 PM
Một mình say tủi phận buồn
Niềm riêng cam chịu lệ tuôn giấu lòng
Thôi đành nhận chữ long đong
Khi say gậm nhấm cho xong cuộc đời :rolleyes:

Thơ say của bạn nghe thấm thía lắm.làm mình cũng nao lòng họa theo

"Đêm chua rượu thánh úa màu
Về say ngã dưới hàng cau đợi mùa
Mơ màng vọng tiếng guốc khua
Giọt tình son chấm vẽ bùa cầu yêu."

kehotro
02-06-2009, 12:03 AM
"Đêm chua rượu thánh úa màu
Về say ngã dưới hàng cau đợi mùa
Mơ màng vọng tiếng guốc khua
Giọt tình son chấm vẽ bùa cầu yêu."

Đỏ con đường đất mỗi chiều
Tiếng chuông thánh lễ liêu xiêu gót hài
Má hồng vuốt nhẹ tóc mai
Mơ màng rượu đổ ra ngoài chẳng hay!

langthang
02-06-2009, 11:48 AM
Chênh chao tấc dạ hỏi vì đâu ???
Rượu đắng ai đem trộn với sầu
Uống mãi mà sao ta cứ tỉnh ???
Vì rằng ký ức vẫn in sâu ...

Có cách nào cho CM4Q say hay không ???

Vì rằng ký ức vẫn in sâu !
Úp sấp bao ly vẫn cứ sầu !
Lật ngữa đêm trường sao chẳng tỉnh !
Chênh chao tấc dạ hỏi vì đâu !

Vô nhà của lang thang là say ngay, khà khà

CM4Q
02-06-2009, 02:39 PM
Làm sao Oa Nữ họa lại bằng thơ Đường được đây. CM4Q thông cảm nha.

Lơ ngơ đếm mãi vỏ chai không
Mỏi gối tay tê lưỡi rộp phồng
Cố bán lèo thêm dăm bạc cắc
Hòng mang đổi rượu để dâng Ông (Chồng)

4Q muốn say gì, ko nói rõ làm sao các mem ở NR có thể mách nước?

Trên bàn lỏng chỏng đĩa mồi không
Nỗi nhớ chìm ly cứ phập phồng
Cạn hết niềm thương trong hũ rượu
Ơi trời vẫn tỉnh lỗi ...là Ông...( đó nghe chưa ???):D

OA_NỮ ơi ,4Q đang muốn...say...TÌNH:nguong:

CM4Q
02-06-2009, 02:44 PM
Vì rằng ký ức vẫn in sâu...
Một bóng hình nao gợi nỗi sầu
Cạn hết chai rồi say chẳng thấy
Vì lòng mãi nhớ kẻ nơi đâu!!!

PS đoán mò thôi, kiểu này chỉ có đợi Oa chuôc say thôi! :botay:

Ừ thì bởi tại vết thương sâu
Mới chẳng nguôi ngoai cứ mãi sầu
Cũng muốn chôn sầu trong hũ rượu
Nhưng mà chửa thể tức ...gì đâu :D

votinh
02-06-2009, 02:48 PM
Trên bàn lỏng chỏng đĩa mồi không
Nỗi nhớ chìm ly cứ phập phồng
Cạn hết niềm thương trong hũ rượu
Ơi trời vẫn tỉnh lỗi ...là Ông...( đó nghe chưa ???):D

OA_NỮ ơi ,4Q đang muốn...say...TÌNH:nguong:

Say tình ... cắc cớ tĩnh tình tinh
Dĩa cạn mồi không nhớ rập rình
Trách móc chi trời ... ngài vuốt mặt
Người buồn cảnh có mấy khi tình :botay:

CM4Q
02-06-2009, 03:03 PM
Vì rằng ký ức vẫn in sâu !
Úp sấp bao ly vẫn cứ sầu !
Lật ngữa đêm trường sao chẳng tỉnh !
Chênh chao tấc dạ hỏi vì đâu !

Vô nhà của lang thang là say ngay, khà khà

Lòng Người chẳng thể biết nông sâu
Trút khổ vào tim tự chuốc sầu
Chếnh choáng men cay lòng mãi nghẹn
Âm thầm góc nhỏ hỏi tình đâu ???


Langthang "tửu" 4Q cũng được lắm nha .Đủ "rượu" cho 4Q say hay không vậy???

kehotro
02-06-2009, 04:28 PM
Gởi người thầm lặng!

Hai tay đội đá vá trời
Mềm môi ngất ngưởng tặng đời khúc ca
Rượu vào gió cũng ngân nga
Kết nên bằng hữu dẫu xa cũng gần
Khi hạ chí lúc thu phân
Thắm tình tri kỷ xoa dần nỗi đau
Kéo người xích lại gần nhau
Khéo khen ai ấy phép màu hiển linh.
Những khi bão tố thình lình
Vững tay chèo chống nhiệt tình chẳng phai.
Ngựa hay thử sức đường dài
Cho tôi gởi tặng nắng mai đến người.

Tặng bạn hiền đôi dòng lục bát.

OA _ NỮ
02-06-2009, 06:51 PM
Trên bàn lỏng chỏng đĩa mồi không
Nỗi nhớ chìm ly cứ phập phồng
Cạn hết niềm thương trong hũ rượu
Ơi trời vẫn tỉnh lỗi ...là Ông...( đó nghe chưa ???):D

OA_NỮ ơi ,4Q đang muốn...say...TÌNH:nguong:

Say TÌNH chịu chết, giúp làm sao
ON đây cũng đang phải kiếm hoài
Thôi đành TÌNH XA cho nó đẹp
Tuy rằng rất mỏi cái tay chân...:D

Rồi tử từ 4 Q chơi ở NR lâu lâu chút, 4Q sẽ ko cảm thấy ko cần cái chữ TÌNH rất bạc kia nữa, mà 4Q sẽ cảm nhận được TÌNH BẰNG HỮU rất DỒI DÀO ở nơi này.
Chứng tỏ là từ hồi ON biết VT nè, ON đâu có mảnh tình vắt vai nào ở đây đâu. Các thi sĩ nhà mình đã ủ kín cả tâm hồn mong manh của ON rồi.:nguong:

OA _ NỮ
02-06-2009, 07:08 PM
Vì rằng ký ức vẫn in sâu !
Úp sấp bao ly vẫn cứ sầu !
Lật ngữa đêm trường sao chẳng tỉnh !
Chênh chao tấc dạ hỏi vì đâu !

Vô nhà của lang thang là say ngay, khà khà

Lang Thang thấy bóng dáng xinh hồng
Công lực dồn hơi phát suất...Xong
Phòng thêm cơi nới đèn rọi sáng
Đâu đây ngao ngán tiếng thở than...

Khiếp quá, Lão qua tận chùm thơ say của ON để tuyển phi...:nhaodzo:

langthang
02-06-2009, 08:14 PM
Lòng Người chẳng thể biết nông sâu
Trút khổ vào tim tự chuốc sầu
Chếnh choáng men cay lòng mãi nghẹn
Âm thầm góc nhỏ hỏi tình đâu ???


Langthang "tửu" 4Q cũng được lắm nha .Đủ "rượu" cho 4Q say hay không vậy???


Đầu chẳng tinh! hỏi tình đâu?
Xin thưa tình chẳng ở bầu rượu kia
Tình ôm tình ấp tình chia
Có đâu tình chỉ tía lia một mình!

http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/bauda4.gif
Để dọn cái phòng số 22 về để cho 4Q cùng say nha. Lang thang tuy uống dở nhưng mà hầu rượu thì xưa nay chẳng có bà nào chê cả. Khà khà

langthang
02-06-2009, 08:17 PM
Lang Thang thấy bóng dáng xinh hồng
Công lực dồn hơi phát suất...Xong
Phòng thêm cơi nới đèn rọi sáng
Đâu đây ngao ngán tiếng thở than...

Khiếp quá, Lão qua tận chùm thơ say của ON để tuyển phi...:nhaodzo:

Hihi, đi tuyển phi về cho tổng quản quản mà cũng la làng nữa sao?
Làm vậy mấy nàng chạy hết còn đâu mà săn sóc hả đại tổng quản?:youarethewoman:

OA _ NỮ
02-06-2009, 08:35 PM
Gởi người thầm lặng!

Hai tay đội đá vá trời
Mềm môi ngất ngưởng tặng đời khúc ca
Rượu vào gió cũng ngân nga
Kết nên bằng hữu dẫu xa cũng gần
Khi hạ chí lúc thu phân
Thắm tình tri kỷ xoa dần nỗi đau
Kéo người xích lại gần nhau
Khéo khen ai ấy phép màu hiển linh.
Những khi bão tố thình lình
Vững tay chèo chống nhiệt tình chẳng phai.
Ngựa hay thử sức đường dài
Cho tôi gởi tặng nắng mai đến người.

Tặng bạn hiền đôi dòng lục bát.
Thích vui nên phải kết giao
Thích thơ nên phải lao đao cầu hiền

Rượu say trống vắng triền miên
Lâng ly chia sẻ Niềm riêng bạn bè
Đôi khi lòng những tái tê
Đọc thơ tung hứng buồn phiền trôi qua
Từng đêm lặng lẽ dõi xa
Tri nhân, tri kỉ bạn ta ân tình

Thanks KHT! Chẳng biết nói thế nào, xong mỗi khi vào NR, được đọc thơ của mọi người và nghe mọi người 888 với nhau là Oa Nữ vui lắm. Hôm đó công việc cảm thấy trôi chảy hản lên.:D

CM4Q
03-06-2009, 02:46 AM
Đầu chẳng tinh! hỏi tình đâu?
Xin thưa tình chẳng ở bầu rượu kia
Tình ôm tình ấp tình chia
Có đâu tình chỉ tía lia một mình!

http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/bauda4.gif
Để dọn cái phòng số 22 về để cho 4Q cùng say nha. Lang thang tuy uống dở nhưng mà hầu rượu thì xưa nay chẳng có bà nào chê cả. Khà khà

Lang thang còn mãi ở đâu ???
Mà sao có tiếng lầu bầu lao xao ???
Thì ra tiếng thét ,tiếng gào
Của hai mốt "Mợ " lao nhao gọi...."Chồng "
Thôi thôi cho Tứ ở không
Một mình một cõi má hồng dẫu phai
Túi thơ bầu rượu lai rai
Ngắm vầng trăng lạnh đêm dài với Thơ :nguong:


@ Langthang : làm bà 22 của LT hả ...Cho 4 xin hỉ :youarethewoman: Em chả dám !!!:D

NHAT NGUYET
03-06-2009, 09:19 AM
Lang thang còn mãi ở đâu ???
Mà sao có tiếng lầu bầu lao xao ???
Thì ra tiếng thét ,tiếng gào
Của hai mốt "Mợ " lao nhao gọi...."Chồng "
Thôi thôi cho Tứ ở không
Một mình một cõi má hồng dẫu phai
Túi thơ bầu rượu lai rai
Ngắm vầng trăng lạnh đêm dài với Thơ


@ Langthang : làm bà 22 của LT hả ...Cho 4 xin hỉ :youarethewoman: Em chả dám !!!:D



Trăng kia Hàn* bán lâu rồi
Còn đâu để ngắm để ngồi ngẩn ngơ
Nếu người... yêu Nguyệt, yêu thơ
Một đêm thôi nhé! trăng mờ riêng tư

--------------------------------------
* Hàn Mặc Tử

p/s: Chúc mừng langthang vì... bà 22 đã... từ chối, và "bà ấy" chỉ thích ngắm "Trăng" thôi, mà Trăng thì... bị gã thi sĩ họ Hàn gả bán mất rồi còn đâu.

kehotro
03-06-2009, 10:21 AM
Trăng kia Hàn* bán lâu rồi
Còn đâu để ngắm để ngồi ngẩn ngơ
Nếu người... yêu Nguyệt, yêu thơ
Một đêm thôi nhé! trăng mờ riêng tư

--------------------------------------
* Hàn Mặc Tử

p/s: Chúc mừng langthang vì... bà 22 đã... từ chối, và "bà ấy" chỉ thích ngắm "Trăng" thôi, mà Trăng thì... bị gã thi sĩ họ Hàn gả bán mất rồi còn đâu.

Trăng rao bán, người mua chửa có
Mảnh tình riêng lấp ló vần thơ
Thôi thì cứ đợi ráng chờ
Riêng tư ấy cũng vật vờ nỗi đau.

NHAT NGUYET
03-06-2009, 11:02 AM
Trăng rao bán, người mua chửa có
Mảnh tình riêng lấp ló vần thơ
Thôi thì cứ đợi ráng chờ
Riêng tư ấy cũng vật vờ nỗi đau.

Ai mua... tôi, tôi bán tôi cho?
Chẳng có gì hơn, chút... gầy gò

Uh! thì lại rao nữa vậy! Chẳng lẽ lại ế chỏng, ế chơ thế này! :nguong:

Phu sinh
03-06-2009, 11:31 AM
Ai mua... tôi, tôi bán tôi cho?
Chẳng có gì hơn, chút... gầy gò

Uh! thì lại rao nữa vậy! Chẳng lẽ lại ế chỏng, ế chơ thế này! :nguong:

Bán chi lại chọn cái gầy gò
Còn cái lãng mạn chắc không cho
Khóc than ế chỏng ế chơ
Khóc cho cạn nước vẫn trơ gầy gò He...He..

langthang
03-06-2009, 11:32 AM
Lang thang còn mãi ở đâu ???
Mà sao có tiếng lầu bầu lao xao ???
Thì ra tiếng thét ,tiếng gào
Của hai mốt "Mợ " lao nhao gọi...."Chồng "
Thôi thôi cho Tứ ở không
Một mình một cõi má hồng dẫu phai
Túi thơ bầu rượu lai rai
Ngắm vầng trăng lạnh đêm dài với Thơ :nguong:


@ Langthang : làm bà 22 của LT hả ...Cho 4 xin hỉ :youarethewoman: Em chả dám !!!:D


Có gì đâu cho xin chả dám
Phận má hồng đình đám ngồi chơi
Bầu thơ túi rượu lã lơi
Vui trăng giỡn sóng đầy vơi cuộc tình
Thương em cô quạnh một mình
Hương nồng anh cuốn rập rình bốn bên
Tứ thơ ý lạnh chênh vênh
Để anh xây đập đắp nền vun cao
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/tiec.jpg

langthang
03-06-2009, 11:39 AM
Trăng kia Hàn* bán lâu rồi
Còn đâu để ngắm để ngồi ngẩn ngơ
Nếu người... yêu Nguyệt, yêu thơ
Một đêm thôi nhé! trăng mờ riêng tư

--------------------------------------
* Hàn Mặc Tử

p/s: Chúc mừng langthang vì... bà 22 đã... từ chối, và "bà ấy" chỉ thích ngắm "Trăng" thôi, mà Trăng thì... bị gã thi sĩ họ Hàn gả bán mất rồi còn đâu.

Nhị huynh tới giờ này mà cũng còn không nhận ra ý tứ của nàng gì cả !
Phụ nữ có bao giờ gật đầu đâu? chỉ không dám đâu em còn phãi ... chứ mà ừ đại thì còn gì là phụ nữ, chán anh thật!
Anh có nhớ cái câu:
Thò tay mà ngắt ngọn ngò
Thương anh đứt ruột, giã đò ngó lơ
Hì hì, chạy thôi kẻo nàng ngắt nhéo.

OA _ NỮ
03-06-2009, 11:53 AM
Nhị huynh tới giờ này mà cũng còn không nhận ra ý tứ của nàng gì cả !
Phụ nữ có bao giờ gật đầu đâu? chỉ không dám đâu em còn phãi ... chứ mà ừ đại thì còn gì là phụ nữ, chán anh thật!
Anh có nhớ cái câu:
Thò tay mà ngắt ngọn ngò
Thương anh đứt ruột, giã đò ngó lơ
Hì hì, chạy thôi kẻo nàng ngắt nhéo.

"Con gái nói có mà không"
Nàng ngúng nguẩy ứ mà lòng ử ..Ư

Phải thế ko Lão, nên Lão mới có những 21 phòng.

Song Tử Nữ
03-06-2009, 12:46 PM
TA SAY

Ta chuyếnh choáng đường về ta ngây ngất
Trời hỡi trời, ta ngất ngưởng đây ta
Người đập khung duyên ta xóa tình ngà
Vờ một kiếp không xót xa ân hận

Những đêm say tràn men say chất chứa
"Một người yêu..." và "một người quen..."
Xin đừng, xin đừng làm ta thêm ưu phiền
Những cay đắng cạn trơ cùng chén sót

Người thương ta này đây bầu đầy rót
Cạn cùng ta trong cuộc đắng cay lời
Người thương ta này đây đêm diệu vợi
Hãy mỉm cười nhìn mình ta chơi vơi

votinh
03-06-2009, 01:04 PM
TA SAY

Ta chuyếnh choáng đường về ta ngây ngất
Trời hỡi trời, ta ngất ngưởng đây ta
Người đập khung duyên ta xóa tình ngà
Vờ một kiếp không xót xa ân hận

Những đêm say tràn men say chất chứa
"Một người yêu..." và "một người quen..."
Xin đừng, xin đừng làm ta thêm ưu phiền
Những cay đắng cạn trơ cùng chén sót

Người thương ta này đây bầu đầy rót
Cạn cùng ta trong cuộc đắng cay lời
Người thương ta này đây đêm diệu vợi
Hãy mỉm cười nhìn mình ta chơi vơi

Đắng cay cạn chén xin mời
Nồng say ngất ngưỡng cho đời bớt ưu
http://i686.photobucket.com/albums/vv228/langthangvotinh/black_vietnam_dragon_bottle.jpg

Song Tử Nữ
03-06-2009, 09:28 PM
Đắng cay cạn chén xin mời
Nồng say ngất ngưỡng cho đời bớt ưu


Nhân gian qua ngàn lận đận long đong
Đủ thu vén đắng cay vào men rượu.

Tựa vào vai một người tin cậy mà ngủ
Đã nồng nàn lại càng ngất ngư hơn

Dìu qua đường trơn, nhột nhạt trong dạ
Từ dốc ruột dốc gan cho điều u uất tuôn ra ồng ộc

kehotro
03-06-2009, 10:37 PM
Cho tôi thả chút tơ lòng
Khi yêu ai cũng hằng mong bến bờ
Ít nhiều đo được mà mơ
Đường đời vạn nẻo chữ ngờ còn chăng?

CM4Q
04-06-2009, 12:49 AM
Trăng kia Hàn* bán lâu rồi
Còn đâu để ngắm để ngồi ngẩn ngơ
Nếu người... yêu Nguyệt, yêu thơ
Một đêm thôi nhé! trăng mờ riêng tư

--------------------------------------
* Hàn Mặc Tử

p/s: Chúc mừng langthang vì... bà 22 đã... từ chối, và "bà ấy" chỉ thích ngắm "Trăng" thôi, mà Trăng thì... bị gã thi sĩ họ Hàn gả bán mất rồi còn đâu.

Ừ thì Hàn đã bán trăng
Cho "Niềm Riêng " mới nửa vầng Nguyệt thôi
Nửa kia treo ở đỉnh trời
Như con thuyền nhỏ chơi vơi sông tình
Chở ta qua cõi mộng xinh
Chỉ mây với gió chỉ mình với thơ:nguong:



@ NN : Hàn chỉ bán chỉ có 1/2 mảnh cho NN hà ,còn 1/2 ...treo trên Trời nên 4Q còn ngắm còn say được áh

CM4Q
04-06-2009, 12:55 AM
Có gì đâu cho xin chả dám
Phận má hồng đình đám ngồi chơi
Bầu thơ túi rượu lã lơi
Vui trăng giỡn sóng đầy vơi cuộc tình
Thương em cô quạnh một mình
Hương nồng anh cuốn rập rình bốn bên
Tứ thơ ý lạnh chênh vênh
Để anh xây đập đắp nền vun cao


Dây tình sợ ai cho chẳng dám
Thế cho nên phá đám cuộc chơi
Thà đêm vui với trăng lơi
Còn hơn sớm tối chơi vơi biển tình
:nguong:

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
04-06-2009, 08:53 AM
Chén tình cạn đáy từ lâu
Mà sao ta cứ âu sầu riêng ta
Say đi, uống cái mặn mà
Mong sao quên hết để ta bớt sầu

langthang
04-06-2009, 02:08 PM
Dây tình sợ ai cho chẳng dám
Thế cho nên phá đám cuộc chơi
Thà đêm vui với trăng lơi
Còn hơn sớm tối chơi vơi biển tình
:nguong:


Giật mình tỉnh giấc hương còn thoảng
Sớm tối chơi với ngậm biển tình
Dây tình biết có thắm xinh
Trăng lơi ôm ấp hương trinh nhụy quỳnh

langthang
04-06-2009, 02:10 PM
Chén tình cạn đáy từ lâu
Mà sao ta cứ âu sầu riêng ta
Say đi, uống cái mặn mà
Mong sao quên hết để ta bớt sầu

Nhân duyên dạ khó cưỡng cầu
Trách cho cái rối vì đâu bám mình
Nữa say nữa tỉnh trăng nghinh
Tay quàng chân níu dáng hình phong sương

phale
10-06-2009, 10:59 AM
Chị ON dạo này kiêng rượu hay sao ấy. Không thấy chị làm thơ say nữa...

Em say, lệ chảy hai hàng
Rượu cay thêm bởi lệ tràn vào ly

Nên không dám uống rượu nữa từ dạo đó rồi chị ạ.

kehotro
10-06-2009, 11:19 AM
Chị ON dạo này kiêng rượu hay sao ấy. Không thấy chị làm thơ say nữa...

Em say, lệ chảy hai hàng
Rượu cay thêm bởi lệ tràn vào ly

Nên không dám uống rượu nữa từ dạo đó rồi chị ạ.

Say! Với OA chỉ là vay là mượn
Là cánh điều nương gió để vút lên
Là thoát thân để chạm ngưỡng chông chênh
Bỉ cái lẽ vô thường đời trần trụi.

Say đâu chỉ là ngã bờ vấp bụi
Mà lục tung là xô đổ cái trần ai
Là tiếng chim lảnh lót bụi mận gai
Vang tiếng hót mà đau lòng kẻ sĩ.

phale
10-06-2009, 11:23 AM
Say! Với OA chỉ là vay là mượn
Là cánh điều nương gió để vút lên
Là thoát thân để chạm ngưỡng chông chênh
Bỉ cái lẽ vô thường đời trần trụi.

Say đâu chỉ là ngã bờ vấp bụi
Mà lục tung là xô đổ cái trần ai
Là tiếng chim lảnh lót bụi mận gai
Vang tiếng hót mà đau lòng kẻ sĩ.

Còn với anh thì sao nhỉ?

Anh say... hồn có chông chênh
Có nguyên tấc dạ, trong miền riêng ai? :D

Quỳnh_muộn
10-06-2009, 11:26 AM
Dưới chân rượu chảy liên thành
Vò cong mình đợi một nhành hoa như
Hồi chuông ngân dục tạ từ
Mãnh trăng vỡ gió gầm gừ môi ma

phale
10-06-2009, 11:41 AM
Dưới chân rượu chảy liên thành
Vò cong mình đợi một nhành hoa như
Hồi chuông ngân dục tạ từ
Mãnh trăng vỡ gió gầm gừ môi ma

Mấy câu thơ này của Q như cơn gió lạ lạc vào khu vườn quen. Đọc thú vị lắm...

Hồi chuông ngân giục tạ từ
Mảnh trăng vỡ gió gầm gừ môi ma

OA _ NỮ
10-06-2009, 06:55 PM
Chị ON dạo này kiêng rượu hay sao ấy. Không thấy chị làm thơ say nữa...

Em say, lệ chảy hai hàng
Rượu cay thêm bởi lệ tràn vào ly

Nên không dám uống rượu nữa từ dạo đó rồi chị ạ.

Đêm đêm rượu tưới ngập thân
Hơi men hòa nhập đắng cay cuộc đời
Tỉnh ra chỉ thấy tủi hờn
Đang tìm lối thoát khỏi nhờ rượu say...

Rượu vô hiệu đối với chị rồi em ơi, uống vào chỉ buồn ngủ, chắc phài tìm chất kích thích khác để khơi sáng cái bộ óc của chị thôi
Em cũng đừng uống nữa...Mà cũng uống được đâu mà uống. Uống vào hỏng cả những dòng thơ đẹp của em đó.:rolleyes:

NHAT NGUYET
10-06-2009, 07:29 PM
Chị ON dạo này kiêng rượu hay sao ấy. Không thấy chị làm thơ say nữa...

Em say, lệ chảy hai hàng
Rượu cay thêm bởi lệ tràn vào ly

Nên không dám uống rượu nữa từ dạo đó rồi chị ạ.

Em say lệ chảy hai hàng
Bỡi dưng say quá, nên tràn thành ba

Nên không dám uống rượu nữa từ dạo đó rồi chị ạ :rolleyes: :cool:

thuc sinh
10-06-2009, 09:33 PM
Em say lệ chảy hai hàng
Bỡi dưng say quá, nên tràn thành ba

Nên không dám uống rượu nữa từ dạo đó rồi chị ạ :rolleyes: :cool:
hàng 'ba" tràn ở đâu ra
từ miệng từ mũi hay là.....từ đâu?:D:D

Quỳnh_muộn
10-06-2009, 09:44 PM
hàng 'ba" tràn ở đâu ra
từ miệng từ mũi hay là.....từ đâu?:D:D

Hàng "ba" con nước dâng đầy
Người say giọt đắng rơi ngày mỏng thêm...:D:D:D:

thuc sinh
10-06-2009, 10:05 PM
Hàng "ba" con nước dâng đầy
Người say giọt đắng rơi ngày mỏng thêm...:D:D:D:
Cho xanh ngọn cỏ bên thềm
Vươn cao bụi chuối ru mềm bụi tre:D:D:D

MinhThy
10-06-2009, 10:18 PM
Chưa say

Ta nâng rượu đắng thả vào trong
Đốt cháy bờ môi, cháy cõi lòng
Bình chưa nghiêng ngả - ta quỵ ngã
Chẳng phải vì say chút rượu nồng

Ta nâng chén vỡ rót từng ly
Sóng sánh long lanh những diệu kỳ
Trăng không ai cất sao nằm giữa
Hòa quyện hương nồng dưới đáy ly

Ta muốn ngã nhào tan đắng cay
Chẳng còn biết nữa những đêm ngày
Ảo mộng chập chờn hòa oan nghiệt
Ta biết bây giờ ta chưa say

10.6.2009

phale
11-06-2009, 08:34 AM
Em say lệ chảy hai hàng
Bỡi dưng say quá, nên tràn thành ba

Nên không dám uống rượu nữa từ dạo đó rồi chị ạ :rolleyes: :cool:
Hiii...
Tội đạo thơ bị gì anh biết không?:mad:

Bàu đá bao giờ uống với anh?
Để xem trời đất mấy cao xanh
Hẹn lần hẹn lữa, ừ mai nhỉ
Ừ mai rượu đổ mộng tròn vành :o

phale
11-06-2009, 08:35 AM
Đêm đêm rượu tưới ngập thân
Hơi men hòa nhập đắng cay cuộc đời
Tỉnh ra chỉ thấy tủi hờn
Đang tìm lối thoát khỏi nhờ rượu say...

Rượu vô hiệu đối với chị rồi em ơi, uống vào chỉ buồn ngủ, chắc phài tìm chất kích thích khác để khơi sáng cái bộ óc của chị thôi
Em cũng đừng uống nữa...Mà cũng uống được đâu mà uống. Uống vào hỏng cả những dòng thơ đẹp của em đó.:rolleyes:

Dạ, em thề, em hứa... nhưng em không đảm bảo... chị ui...:o

OA _ NỮ
14-06-2009, 09:02 PM
Đêm say chưa mà lời thơ bay bổng
Rượu cạn khô mượn hứng thả tình
Sương khuya đọng trên mi ai thao thức
Mộng bất thành, dựng tiếp mộng tương lai.

*** Thơ bây giờ cứ nổi trôi đi đâu ấy em à. khổ quá, thấy thơ của các thi sĩ bay bổng mà mình chỉ biết cảm nhận và ghi nhận thôi...

Phu sinh
14-06-2009, 11:10 PM
Đêm say chưa mà lời thơ bay bổng
Rượu cạn khô mượn hứng thả tình
Sương khuya đọng trên mi ai thao thức
Mộng bất thành, dựng tiếp mộng tương lai.

*** Thơ bây giờ cứ nổi trôi đi đâu ấy em à. khổ quá, thấy thơ của các thi sĩ bay bổng mà mình chỉ biết cảm nhận và ghi nhận thôi...

Thôi mà đừng có khổ mà
Nàng thơ đi vắng la cà kệ thôi
Nụ cười chia sẻ trên môi
Mỗi nơi spam cái nhân đôi chân tình

Hi...Hi... Từ từ khi nào ngấm đủ thì bộc phát thôi há bạn hiền!

kehotro
14-06-2009, 11:27 PM
Đêm say chưa mà lời thơ bay bổng
Rượu cạn khô mượn hứng thả tình
Sương khuya đọng trên mi ai thao thức
Mộng bất thành, dựng tiếp mộng tương lai.

*** Thơ bây giờ cứ nổi trôi đi đâu ấy em à. khổ quá, thấy thơ của các thi sĩ bay bổng mà mình chỉ biết cảm nhận và ghi nhận thôi...

Diễn đạt tâm tư, văn vần người quen thả
Có gì đâu mà phải tiếc ngẩn ngơ
Kết tinh chắt lọc thật mơ
Thả vào con chữ say mờ thế nhân.
Để hồn ai ấy lâng lâng
Để thơ nhuộm cả bâng khuâng lối về.

thuphong
15-06-2009, 01:18 PM
.
Ghé qua quán của ON mấy lần rồi nhưng TP không dám viết gì vì k biết uống rượu lắm, có đôi vần thơ gửi lại đọc cho vui nha

Lạc bước đưa chân tới quán này
Đôi vần thả chén rượu cùng say
lòng tôi chạnh nhớ phương xa ấy
Người có như tôi hồn gió bay


TP

phale
15-06-2009, 01:52 PM
Say..

Anh uống một mình, rượu chẳng say
Em vào nhấp thử, nhăn mặt. Cay
Cạn bình anh uống, hồn đương tỉnh
Chợt ngã vì em, phút chốc này

Quỳnh_muộn
15-06-2009, 05:30 PM
Mượn..!

Mượn mây một chút phiêu bồng
Lang thang gõ cửa tầng không ngang trời
Mượn làn gió hẩy chơi vơi
Cánh diều sáo vọng bên đồi vu vơ
Mượn bình minh rạng sương mờ
Con đò vắng khách hững hờ qua sông
Mượn ly hứng giọt mưa Đông
Đem về ủ ấm nụ hồng Xuân sang
Mượn bờ ảo ảnh đa mang
Sóng mềm từng đợt miên man mơ màng
Mượn trăng nghiêng rót ánh vàng
Một mình ngồi uống ngỡ ngàng…ai đem.

Mượn màu hưng hửng má em
Ru ta vào cõi… mộng đêm …khẽ khàng..!

Mượn say dìu dịu mắt ngoan
Xước hương Quỳnh đón tối loang..muộn màng..

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-06-2009, 06:03 PM
Mượn say dìu dịu mắt ngoan
Xước hương Quỳnh đón tối loang..muộn màng..

Tay run rượu rót chảy tràn
Môi run đón nhận hai hàng lệ rơi

Quỳnh_muộn
15-06-2009, 06:13 PM
Tay run rượu rót chảy tràn
Môi run đón nhận hai hàng lệ rơi

Mời anh nghiêng xuống vành môi
Kẻo đau chén ngọc một thời Mỵ Nương..

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-06-2009, 06:18 PM
Ngả nghiêng đất uống với trời
Ngả nghiêng tôi với cuộc đời lặng câm
Ngả nghiêng rượu rót tràn mâm
Ngả nghiêng tôi với… lặng thầm mình tôi

phale
15-06-2009, 06:22 PM
Say... thơ

Anh say gì? Em say thơ
Say chữ say câu đến vật vờ
Đổ hết lòng mình trong vần điệu
Tay mòn vẽ mãi cánh buồm mơ

Chẳng phải rượu nồng đã nhấp môi
Mà say nghiêng ngả với thơ rồi
Hay ai ướp rượu vào thơ nhỉ
Chẳng uống mà say đã nửa đời...

Phale

Quỳnh_muộn
15-06-2009, 06:34 PM
Ngả nghiêng đất uống với trời
Ngả nghiêng tôi với cuộc đời lặng câm
Ngả nghiêng rượu rót tràn mâm
Ngả nghiêng tôi với… lặng thầm mình tôi

Ngả nghiêng về với...một thời
Giở trang thơ cũ tìm lời ...xa xôi
Mắt hoa lòng động bồi hồi
Còn đâu-đâu nữa... đâu rồi-thề xưa?
Nhẹ nằm hứng nhặt, hứng thưa
Ước khi tỉnh thức đời vừa - trăm năm..

OA _ NỮ
15-06-2009, 06:35 PM
Bài say thơ của PL cảm xúc quá, chẳng thể nào họa nổi, hay thiệt đó em.

phale
15-06-2009, 06:39 PM
Bài say thơ của PL cảm xúc quá, chẳng thể nào họa nổi, hay thiệt đó em.
Chị ui, em thì chắc chỉ say được thơ...thôi chị nhỉ?

Dai_Anh
15-06-2009, 06:50 PM
Ngả nghiêng về với...một thời
Giở trang thơ cũ tìm lời ...xa xôi
Mắt hoa lòng động bồi hồi
Còn đâu-đâu nữa... đâu rồi-thề xưa?
Nhẹ nằm hứng nhặt, hứng thưa
Ước khi tỉnh thức đời vừa - trăm năm..

Ngả nghiêng...nợ ánh trăng rằm
Nợ hoa màu nắng...nợ nàng lời ru..

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-06-2009, 06:55 PM
Ngả nghiêng về với...một thời
Giở trang thơ cũ tìm lời ...xa xôi
Mắt hoa lòng động bồi hồi
Còn đâu-đâu nữa... đâu rồi-thề xưa?
Nhẹ nằm hứng nhặt, hứng thưa
Ước khi tỉnh thức đời vừa - trăm năm..

Ngả nghiêng dưới ánh trăng rằm
Ngả nghiêng chú Cuội đang nằm ngắm ai
Ngả nghiêng bên suối tóc dài
Say trời, say đất say ai mất rồi

Quỳnh_muộn
15-06-2009, 07:05 PM
Ngả nghiêng...nợ ánh trăng rằm
Nợ hoa màu nắng...nợ nàng lời ru..


Đầy ly kỷ niệm chôn vùi
Anh từng có phút bùi ngùi nào không?


Ngả nghiêng dưới ánh trăng rằm
Ngả nghiêng chú Cuội đang nằm ngắm ai
Ngả nghiêng bên suối tóc dài
Say trời, say đất say ai mất rồi

Rượu hay nước mắt bây giờ
Xin đừng hỏi kẻo bất ngờ xót xa..

Anh HTNN ơi, em thua rồi, chắc anh suốt ngày say nên thơ say chan chứa thế.hihi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-06-2009, 07:14 PM
Đầy ly kỷ niệm chôn vùi
Anh từng có phút bùi ngùi nào không?



Rượu hay nước mắt bây giờ
Xin đừng hỏi kẻo bất ngờ xót xa..

Anh HTNN ơi, em thua rồi, chắc anh suốt ngày say nên thơ say chan chứa thế.hihi

Rượu chan nước mắt mặn mà
Mềm môi uống hết phôi pha nỗi buồn
Cạn ly nước mắt cứ tuôn
Giọt sầu, giọt đắng, giọt buồn hòa chung

THAI AN
15-06-2009, 07:17 PM
Hôm nay em say rồi, đặt chỗ để nằm đã, mai em tiếp tục nhé!
Thái An chào cả nhà ạ! Em về thôi...!

OA _ NỮ
15-06-2009, 07:24 PM
Hôm nay em say rồi, đặt chỗ để nằm đã, mai em tiếp tục nhé!
Thái An chào cả nhà ạ! Em về thôi...!

Say phải làm thơ say chứ TA, say mà đi nằm chay thế có phí rượu ko, hihihi

phale
16-06-2009, 01:33 PM
Muốn quên đời chốc lát
Trốn vào men rượu chơi
Lúc tỉnh im thin thít
Khi say lại gặn cười

Rượu sao hay thế nhỉ
Đem buồn nhốt vào ly
Làm sao dám uống cạn
Lỡ buồn bay vào mi...

Phu sinh
16-06-2009, 02:40 PM
Muốn quên đời chốc lát
Trốn vào men rượu chơi
Lúc tỉnh im thin thít
Khi say lại gặn cười

Rượu sao hay thế nhỉ
Đem buồn nhốt vào ly
Làm sao dám uống cạn
Lỡ buồn bay vào mi...


Chị ui, em thì chắc chỉ say được thơ...thôi chị nhỉ?


Em đâu chỉ có say thơ
Em còn nghiện cả nỗi buồn vu vơ
Cả ngày luồn tận vào mơ
Sầu ôm làm gối, rầu buông làm màn
Buồn tràn ngập túi càn khôn
Bò lan khắp ngõ từ ngoài vào trong
Có khi chẳng phải say thơ
Là em mượn chữ mà say với sầu! :botay:

Hi...Hi...Lâu lâu ghẹo PL chơi! Hi..Hi..

phale
16-06-2009, 02:56 PM
Em đâu chỉ có say thơ
Em còn nghiện cả nỗi buồn vu vơ
Cả ngày luồn tận vào mơ
Sầu ôm làm gối, rầu buông làm màn
Buồn tràn ngập túi càn khôn
Bò lan khắp ngõ từ ngoài vào trong
Có khi chẳng phải say thơ
Là em mượn chữ mà say với sầu! :botay:

Hi...Hi...Lâu lâu ghẹo PL chơi! Hi..Hi..

Hihi... sao mà anh hiểu em thế...

Nỗi buồn rao bán bấy lâu nay
Chẳng có ai mua nên vẫn đầy
Mượn rượu ngâm buồn... mong dốc hết
Bình khô, buồn lại ngập nơi này...:o

NgHi~KhAc'
19-06-2009, 12:53 AM
Say 1
Rót cho em một chén này
Uống đi, được mấy lần say trong đời
Về đâu ánh mắt nụ cười
Thôi thì hãy uống như người đang say
Đời là chén trả chén vay
Đam mê lắm chỉ đoạ đày xác thân
Tưởng xa mà hoá lại gần
Bước vào mụ mị một lần cho ai
Rượu còn nguyên đó một chai
Mà sao hư ảnh đã ngoài tầm tay
Trời say rồi đất cũng say
Tôi nghiêng ngả với đêm nay một mình
Nhấp môi chén rượu đa tình
Đêm ngồi uống với nửa bình rượu đêm
Chai nằm khô khốc góc thềm
Bàn tay sờ soạng giấc đêm lần tìm
………
Còn chai rượu ủ trong tim
Tình nhân liệu đủ chết chìm trong say

NgHi~KhAc'
20-06-2009, 12:15 AM
Say 2
Ngồi đây với chén rượu tình
Thế gian chắc chỉ một mình ta say
Bao giờ mới hết đêm nay
Chẳng làm gì cũng đã ngày hôm qua
Chén này ta chuốc cho ta
Môi còn chưa ngọt thế mà lại say
Xác thân mượn kẻ ăn mày
Dăm ba câu chữ ngửa tay rỗi đời
Ăn xin có vận có thời
Ăn mày cái chữ được lời thị phi
Đêm nay tình chót dậy thì
Mà thơ với rượu bỏ đi đằng nào
Nằm yên mặc dạ cấu cào
Đêm nghe tiếng nấc rót vào hư không


Hii e ko say bao giờ lên chẳng biết làm thơ say. Vui với mọi người tí thôi

OA _ NỮ
19-08-2009, 01:47 PM
Hơn 2 tháng giờ mới vào lại chùm thơ say, đọc lại thơ của mình, thơ của bạn lại thấy nao nao trong lòng, Những giọt mắt nước mắt cứ chực rơi rơi, sợ con gái ngồi bên cạnh nhìn thấy tâm sự của mẹ lại lo lắng nên ko lau, để tự mình nếm vị mặn của nước mắt thấm từng giọt, từng giọt, mà cảm khái một thời gắn bó M và VT.

Thơ hồi ấy thật vụng về, (bây giờ cũng ko hơn gì) xong cảm xúc luôn tràn ngập. Bạn bè xướng hoạ, khen nhau, động viên làm thơ. Những khách nghe thăm, cũng lấy cảm hứng từ thơ say để vết ra những mẩu chuyện liêu trai thời @...Từ đó, thêm bạn bè, tình thân cũng này nở, gắn bó nhau theo năm tháng.

Trải qua bao thăng trầm, thơ say của mình vẫn ngô nghê như thế. Một hai ly rượu uống cùng bạn trên diễn đàn là cảm xúc chợt đến bật ra thơ …Có khi mải hoạ thơ cầm cả chai dốc cạn để ý thơ khỏi bay đi mất…(Say thơ thế là cùng)


mỗi một câu thơ say của Oa Nữ làm ra được là ngày hôm sau trả giá bằng những cơn đau bao tử quặn xé lòng. Lại thuốc nuốt vào, rồi tự dặn lòng lần sau ko thế, sẽ biết xót thương bản thân nhiều hơn…

Nhưng rồi những ngày sau vào lại VT, đọc thơ bạn bè gần xa, không khí tương thân, tương ái, những câu đùa chọc phá nhau, những vần thơ vui đọc lên thấy sảng khoái , những bài thơ tình làm xúc động lòng người. Oa Nữ lại mon men đến bên tủ rượu rót cho mình một ly nhâm nhi để thưởng thức thơ của bạn bè…

Đêm dày lên khi ly rượu vơi dần
Dốc ly này-cạn tiếp ly kia
….TA say thơ, hay ta say rượu
Cười một mình, bóng cũng rung rinh


Có những khi, nghe Kehotro nói, đọc thơ Oa nên cảm hứng trào về, he nói làm bài thơ này pots bên dd khác ai cũng khen.

Trích dẫn:
Nguyên văn bởi kehotro
Này ta hỡi- hất mặt lên- mà nhìn kia -trời đất
Cũng cuồng quay- cũng luý tuý -cũng ngả nghiêng
Cũng chân nam vấp vấp cái chân xiên
Cũng lảo đảo mà vồ trăng đáy nước.

Cười ha hả- ngửa cổ -tu ừng ựcTa hoa
Nuốt men cay- để lóng lánh- sắc cầu vồng
Để mặc đời -hư ảo- có hay không
Rồi bật chợt -khóc oà- vô cớ sự

Đêm lặng lẽ-ta ngồi im-nín thở - nhìn trang giấy
Vẫn chưa hoen- màu mực vấy- đỏ xanh
Bóng trên tường- vò võ- một bức tranh
Hình với bóng- say chưa- mà nhập nhoạng?

Được đọc những vần thơ thăng hoa khi say đó của bạn, Oa Nữ cũng hoạ theo


Lúng luyến bóng nghiêng – Lơi lả thân gày
Ta nhập thế - cõi riêng - mình ta hiểu
Mặc thế nhân - thế sự - xoay vần
Hoan lạc - đắm say – ta hoan reo – ôi hạnh phúc

Và khi đọc bài thơ tuyệt vời của Nhật nguyệt tặng ON, Oa Nữ khoe với BS tâm lý của Oa Nữ rằng thơ của Oa cũng có người khen và cũng tạo cảm hứng cho bạn bè làm ra được những bài thơ để đời như thế. Từ đó ông bạn bs cũng hay vào VT để tìm đọc thơ ON nhiều hơn, và Ông cũng lấy hứng từ bài thơ của NN để làm thơ tặng cho người tình trẻ của ông..


SAY
Tặng Oa Nu

Bờ biển vắng, đêm nay trăng sáng quá
Ta bên nhau chung ly rượu ngọt đầy
Gió thật khẽ, em hôn anh thật khẽ
Từng giọt nồng ta trao nhau qua môi

Biển rất lặng, sao lòng ta bão nổi
Anh ngậm em, như trăng ngậm đất trời
Gió vuốt ve, sóng gợi tình lơi lả
Từng giọt tình say chơi vơi! chơi vơi!

Ta say ngất, say đến từng hơi thở
Từng chân tơ, kẽ tóc cũng bừng say
Bờ cát dài rạo rực khỏa xiêm y
Ta rạo rực, môi tìm môi mê mãi...
Nhat Nguyet
18.02.09


Pha Lê ko biết uống rượu, nhưng đọc thơ say của PL sao thấy diễn tả đúng tâm trạng của Oa Nữ thế, nên mỗi khi PL mà làm bài thơ nào có tí men rượu, Oa Nữ đọc và cảm khái vô cùng, thế là lại mượn rượu chia sẻ cái đắng trong ly rượu của PL. ( một lý do rất chính đáng)

Rượu đắng

Rượu đắng lắm, nhăn mặt cố uống
Nuốt cho trôi sầu muộn trong lòng
Ly rồi ly nữa xoay vòng
Mà sao buồn cứ mênh mông...quanh mình

Bên bạn hữu, chén quỳnh trao chạm
Sao lệ lòng cứ đầm đẫm dâng
Nuốt vào rượu đắng cam tâm
Cớ gì tủi ứa âm thầm theo ly...
By PL

ngẫm nghĩ bài thơ này của PL, uống bên bạn hiền hay bạn tình mà sao cảm thấy ruou đắng thế.
Oa cũng hoạ theo

Rượu còn non, men nồng chưa đượm
Vội vàng chi mà cay đắng nuốt dồn
Tự nhủ lòng, mong ngày lên kéo nắng
Đón đêm về hứng từng giọt sương khuya
Men rượu thấm âm dương trời đất
Toả hương tình lưu luyến bước chân ai.

Cảm thấy rượu đắng thì tâm trang chưa hẳn là bi thương lắm. những cảm thấy rượu cay, cay đến bỏng rát cả con tim như Phù sinh bỗng làm Oa Nữ ngậm ngùi.

Đi đâu mất rồi vần nghiêng ngã
Đi đâu mất rồi bạn của ta
Gẫm lại người đi sao quá dễ
Gẫm lại giao tình nhẹ hẫng ghê

Mưa đêm rả rích buồn nhân thế
Vị kỷ buông lời chẳng nể nhân
Ôm mối sầu riêng môi khẽ nhấp
Cay cay đắng đắng rượu trần gian
PS 29/05/09

Thương bạn hiền, thương thân...Và cũng chợt cảm thấy ``nhân tình nhẹ hẵng ghê``

Mượn lại bài thơ của KHT hoạ lại PS nhé., Có đúng tâm trạng của PS ko.

Nhảy nhót vầng trăng sóng sánh ly
Miệng môi ngậm chặt uống điều gì?
Lúc thơm khi ngọt tuồng cay đắng
Thế thái nhân tình vẫn mãi si

By Kehotro

Oa Nữ đọc lại chùm thơ say thấy tâm đắc câu thơ này của ĐA

Nhân quả quay vòng
Một mớ bòng bong
Cố rồi gạn đục khơi trong
Nhưng đành bất lực…ngồi đong đếm buồn…!

Oa Nữ cũng đang chờ đợi nhân quả quay vòng, nhưng sao đến chậm thế.

Có lẽ

Trời rung bần bật mải say
Có nàng Oa chuốc men cay cho người
Trời quên bỏ nắng thơ vườn
Rêu xanh phủ kín, nỗi buồn Oa gây

Thôi đành nhận lỗi đoạ đày
Rượu từ nay sẽ để bày ngắm thôi
Có thèm nhấm chút thơm môi
Cúi xin trời toả nắng trôi đêm sầu.

Sao hôm nay nhiều hứng thế, mà có uống rượu đâu. Có lẽ vừa ở nhà bạn về. Mấy tháng ko gặp bạn, mà 2 con chó nhà bạn vẫn nhớ tới, quấn lấy Oa, cảm thấy vui và xúc động, đã lâu chẳng ai gặp mình mà mừng đến như thế…Ôi tình …của những con C H Ó

Bạn đi xa, nhờ ON tưới cây giùm, còn mấy con chó thì mang đi gửi, Oa Làm chết cây của bạn. mấy hôm nay lùng đi tìm mua cây giống như thế để trồng vào. Ko ở đâu có
nhờ ông bạn già bs hỏi giùm bệnh nhân, may qua họ nể he đưa cho he, hôm nay he đưa cho tài xế mang đến. Bạn đi xa về khen cây tươi tốt, lên nhanh, hỏi ON có phương pháp gì, ON nói ông bs chỉ cách nghiền thuốc ngừa thai tưới vào ( có thật) nên cây có mới được vậy.

Từ nhà bạn ra về, cứ ám ảnh vê 2 con chó nhỏ dễ thương, vào NR ôm máy thả strees, xong 2 đứa nhỏ cứ líu lo bên cạnh, chị dạy em đàn làm mình ko tập trung được. Hết cả hứng.
Nếu chốc nữa còn hứng thì viết tiếp.

LÃO HẠC
19-08-2009, 02:04 PM
Hay quá......Chắc LH gọi chị OA_NỮ là "Tuý Thi" quá...Rượu càng uống càng tỉnh..cảm xúc thật là hay....

Sheiran
20-08-2009, 12:56 AM
Lâu rùi không uống bia
Nay uống nghe men lạt
Lòng nghĩ về ai khác
Nên uống hoài chẳng say...

LÃO HẠC
20-08-2009, 01:21 AM
Lâu rùi không uống bia
Nay uống nghe men lạt
Lòng nghĩ về ai khác
Nên uống hoài chẳng say...

Vui,buồn đến quán bia
Thả hồn theo tiếng nhạc
Suy tư về người khác
Chưa uống mà đã say....

phale
20-08-2009, 05:30 AM
Tặng chị ON

Ô hay không rượu vẫn say
Từng trang chị lật nghe ngày xưa thương
Bao nhiêu ly đã vô thường
Ôm thơ... túy lúy...niềm vương câu từ
Rót thơ vào chén...cạn, ừ
Men thơ ai ướp... nồng ru giấc tình
Chị ơi, rượu uống một mình
Cùng em thơ chạm ly quỳnh thế gian..

PL

ngoisaocodon
21-08-2009, 12:11 AM
Rượu kia ai đã sinh ra
Khi buồn khuây khỏa thì ta bớt sầu
Rồi khi thúc tiến việc mau
Ta mừng cạn chén bắt cầu thuận xuôi.

Yêu nhau tình đã chín mùi
Mượn ly rượu cạn để vui duyên tình
Hóa ra rượu ấy theo mình
Khắp nơi ,khắp lối nhục vinh đều cần.

Ta xin mượn rượu một lần
Giải bày tâm sự thêm phần hiểu nhau
Dẫu tình kia có thương đau
Cũng xin cạn chén ,u sầu vơi đi.

Sheiran
21-08-2009, 12:22 AM
Đêm nay ta muốn say
Nhưng nhà không có rượu
Ngại một mình ra phố
Ôm bóng ngồi thu lu...