PDA

View Full Version : Lạc loài



Pages : 1 [2]

Thùy Chi
10-08-2009, 04:45 PM
Khổ thân 2 đứa loanh quanh
Bên nhau chỉ để "củ hành" lẫn nhau
Biết rằng chẳng trước thì sau
Mưa rồi sẽ tạnh tan mau vết bầm :D

Hôm rồi anh cứ lặng câm
Số tiền bán sữa anh cầm đi đâu
Hỏi lòng lúc cạn lúc sâu
Chứ đừng nói dối qua cầu sẩy chân

gangrel090
10-08-2009, 04:47 PM
Hôm rồi anh cứ lặng câm
Số tiền bán sữa anh cầm đi đâu
Hỏi lòng lúc cạn lúc sâu
Chứ đừng nói dối qua cầu sẩy chân
Anh đâu phải ngố phải đần
Tiền nong anh gửi 1phần Exim
Đầu tư nhớn chỉ với kim
Mai ngày thắng lớn nặng chìm những Gold :D

Thùy Chi
10-08-2009, 04:51 PM
Anh đâu phải ngố phải đần
Tiền nong anh gửi 1phần Exim
Đầu tư nhớn chỉ với kim
Mai ngày thắng lớn nặng chìm những Gold :D

Thảo nào nịnh vợ anh hôn
Thắm tha thắm thiết hết hồn của em

gangrel090
11-08-2009, 12:34 PM
Thảo nào nịnh vợ anh hôn
Thắm tha thắm thiết hết hồn của em
Gió đưa lời khẽ kéo rèm
Nến hồng xin tắt đêm đen tràn phòng
Anh em xin mở cõi lòng
Vợ hờ chồng đỡ chẳng mong nỗi gì
Thiên hạ muôn tiếng thị phi
Duyên mà chẳng phận cũng thì đành thôi

giotnuocmat
11-08-2009, 09:02 PM
Thôi rồi lời chúc không may
Bây giờ hiện thực phủ bày ra đây
Váy trời giúp đở hai người
Có duyên gặp được ắt hẳn tin vui......!

----------------------------------------

Thùy Chi
12-08-2009, 03:15 PM
Gió đưa lời khẽ kéo rèm
Nến hồng xin tắt đêm đen tràn phòng
Anh em xin mở cõi lòng
Vợ hờ chồng đỡ chẳng mong nỗi gì
Thiên hạ muôn tiếng thị phi
Duyên mà chẳng phận cũng thì đành thôi

Hương xuân gió đã thoảng rồi
Ngỡ ngàng đôi chút hoa môi lạc loài
Tình xuân kia đã nguôi ngoai
Xin đừng nhớ nữa gió ngoài ải xa

CrazyDog
12-08-2009, 03:21 PM
Hương xuân gió đã thoảng rồi
Ngỡ ngàng đôi chút hoa môi lạc loài
Tình xuân kia đã nguôi ngoai
Xin đừng nhớ nữa gió ngoài ải xa

Gió, mây, trăng, nước nhởn nha
Thong dong một cõi la cà trời đêm
Hồn ai vất vưởng bên thềm
Đắng sầu ảo mộng càng thêm lạc loài

Thùy Chi
12-08-2009, 03:26 PM
Gió, mây, trăng, nước nhởn nha
Thong dong một cõi la cà trời đêm
Hồn ai vất vưởng bên thềm
Đắng sầu ảo mộng càng thêm lạc loài

Tình đầu đâu dễ nguôi ngoai
Làm sao tay nắm chặt hoài ngàn năm
Đắng cay bởi phận tơ tằm
Xót đau là bởi cái dằm trong tim

CrazyDog
12-08-2009, 03:36 PM
Tình đầu đâu dễ nguôi ngoai
Làm sao tay nắm chặt hoài ngàn năm
Đắng cay bởi phận tơ tằm
Xót đau là bởi cái dằm trong tim

Lòng ta phải cố dằn kìm
Tình đơn phương khiến con tim u sầu
Vẫn hoài khắc khoải bấy lâu
Nhiều khi chỉ muốn nhảy lầu cho xong :D

Thùy Chi
12-08-2009, 03:40 PM
Lòng ta phải cố dằn kìm
Tình đơn phương khiến con tim u sầu
Vẫn hoài khắc khoải bấy lâu
Nhiều khi chỉ muốn nhảy lầu cho xong :D

Hồ Tây dạo bước thong dong
Có cơn gió mát cho lòng thảnh thơi
Nhìn qua bên ấy bồi hồi
Thắm nồng ai đó một đôi cạnh hồ

CrazyDog
12-08-2009, 03:45 PM
Hồ Tây dạo bước thong dong
Có cơn gió mát cho lòng thảnh thơi
Nhìn qua bên ấy bồi hồi
Thắm nồng ai đó một đôi cạnh hồ

Cạnh hồ một đám xô bồ
Tối nào cũng đứng bô bô nói cười
Yêu nhau chẳng ngại có người
Bao nhiêu cảnh nóng mát tươi bên hồ :D

Thùy Chi
12-08-2009, 03:48 PM
Cạnh hồ một đám xô bồ
Tối nào cũng đứng bô bô nói cười
Yêu nhau chẳng ngại có người
Bao nhiêu cảnh nóng mát tươi bên hồ :D

Ngại ngùng thanh lịch mấy cô
Chân dài tới nách mặc đồ mát tươi
Ngượng ngùng e ấp có người
Anh hùng mỹ nữ mười mươi đầy hồ

CrazyDog
14-08-2009, 12:32 AM
Ngại ngùng thanh lịch mấy cô
Chân dài tới nách mặc đồ mát tươi
Ngượng ngùng e ấp có người
Anh hùng mỹ nữ mười mươi đầy hồ

Rác hồ nổi khắp tỏa mùi hôi
Âu yếm mà sao nức mũi rồi
Thì thôi em nhé đi nơi khác
Ngồi nửa phút nữa chết mất thôi :D

Nguyễn Hải Nam
24-08-2009, 06:46 PM
Lạc loài ta lại mất nhau
Vần thơ còn mãi một màu sáng tươi
Khép lại quá khứ ta cười
Quên đi tất cả đoạn đời khổ đau

BACH LIEN
24-08-2009, 09:29 PM
Bấy lâu mang nặng nỗi sầu
Bây giờ trút bỏ nỗi đau ngậm ngùi
Thế gian ai bán tiếng cười
Để tôi mua hết tặng người tôi yêu .

LÃO HẠC
24-08-2009, 09:43 PM
Bấy lâu mang nặng nỗi sầu
Bây giờ trút bỏ nỗi đau ngậm ngùi
Thế gian ai bán tiếng cười
Để tôi mua hết tặng người tôi yêu .

Bây chừ xa cách nhớ nhiều
Còn đâu đưa đón những chiều tan ca
Giờ này người ở phương xa
Nơi đây ngõ vắng vào ra nhớ người..

Thùy Chi
25-08-2009, 05:27 PM
Bây chừ xa cách nhớ nhiều
Còn đâu đưa đón những chiều tan ca
Giờ này người ở phương xa
Nơi đây ngõ vắng vào ra nhớ người..

Hoa nắng còn đấy tốt tươi
Lão Hạc lại nhớ đến người nơi xa
Hắt chi chút nắng chiều tà
Vờn mây một bóng giữa ta và mình.

Nguyễn Hải Nam
28-08-2009, 09:42 AM
Lạc loài hoa nắng rung rinh
Đổ cơn mưa ướt nụ tình ban trưa
Ru ta khúc nhạc ngày xưa
Ngậm ngùi khúc hát Người vừa bước đi

Thùy Chi
08-09-2009, 12:43 PM
Tiếc gì một chút tình si
Để cho ai đó bước đi lạc loài
Ngày cũ liệu đã nguôi ngoai
Hay là cất lại một loài hoa thơm

gangrel090
08-09-2009, 12:48 PM
Tiếc gì một chút tình si
Để cho ai đó bước đi lạc loài
Ngày cũ liệu đã nguôi ngoai
Hay là cất lại một loài hoa thơm
Trên cành nụ vẫn còn đơm
Hương còn e ấp mà thơm gió ngàn!
Hoa ơi cứ nở lại tàn
Xin để hương lại hương tràn thế gian

Thùy Chi
08-09-2009, 12:52 PM
Trên cành nụ vẫn còn đơm
Hương còn e ấp mà thơm gió ngàn!
Hoa ơi cứ nở lại tàn
Xin để hương lại hương tràn thế gian



Sóng tình lại vỗ miên man
Gửi vào trong gió vô vàn cái hôn
Ngày xưa em đã dấu chôn
Bây giờ nghĩ lại tâm hồn thảnh thơi

CrazyDog
08-09-2009, 12:53 PM
Tiếc gì một chút tình si
Để cho ai đó bước đi lạc loài
Ngày cũ liệu đã nguôi ngoai
Hay là cất lại một loài hoa thơm

Đàn kia gảy khúc oán hờn
Trách sao duyên số nỡ vờn tình yêu
Ngày nao hạnh phúc thật nhiều
Nay thành xa lạ, phiêu diêu lạc loài

Thùy Chi
08-09-2009, 12:56 PM
Đàn kia gảy khúc oán hờn
Trách sao duyên số nỡ vờn tình yêu
Ngày nao hạnh phúc thật nhiều
Nay thành xa lạ, phiêu diêu lạc loài



Ướp trà hôm ấy hoa nhài
Để cho hương toả đừng phai trong lòng
Nước là có đục có trong
Tình yêu là phải mở lòng tương tư

CrazyDog
08-09-2009, 01:06 PM
Ướp trà hôm ấy hoa nhài
Để cho hương toả đừng phai trong lòng
Nước là có đục có trong
Tình yêu là phải mở lòng tương tư

Mơ chi tình ái bây chừ
Chỉ mong xuống tóc làm sư trong chùa
Tình đời chẳng phải ganh đua
Không thêm sầu khổ trò đùa tình duyên

Thùy Chi
08-09-2009, 01:11 PM
Mơ chi tình ái bây chừ
Chỉ mong xuống tóc làm sư trong chùa
Tình đời chẳng phải ganh đua
Không thêm sầu khổ trò đùa tình duyên



Ai kia đã phải truân chuyên
Để níu để giữ con thuyền tình yêu
Tu chi sớm sớm chiều chiều
Mà vẫn mang nặng chữ yêu trong lòng

CrazyDog
08-09-2009, 01:18 PM
Ai kia đã phải truân chuyên
Để níu để giữ con thuyền tình yêu
Tu chi sớm sớm chiều chiều
Mà vẫn mang nặng chữ yêu trong lòng

Chi chi nữa để hoài mong
Duyên tình đen bạc xoay vòng đời tôi
Tình đau nay đã thấm rồi
Kiếp này nguyện sẽ buông trôi duyên tình

Thùy Chi
08-09-2009, 01:22 PM
Chi chi nữa để hoài mong
Duyên tình đen bạc xoay vòng đời tôi
Tình đau nay đã thấm rồi
Kiếp này nguyện sẽ buông trôi duyên tình



Đừng buông như thể lục bình
Rồi đây rồi sẽ bình minh đón chào
Không giải thích tại sao
Hướng về nơi ấy lẽ nào lại ..yêu?

CrazyDog
08-09-2009, 01:44 PM
Đừng buông như thể lục bình
Rồi đây rồi sẽ bình minh đón chào
Không giải thích tại sao
Hướng về nơi ấy lẽ nào lại ..yêu?

Thời gian nào được nhiêu
Tháng ngày vui thú thả diều, chăn trâu
Rồi khi nao bạc mái đầu
Tình yêu kia bỗng từ đâu tìm về

Thùy Chi
08-09-2009, 01:46 PM
Thời gian nào được nhiêu
Tháng ngày vui thú thả diều, chăn trâu
Rồi khi nao bạc mái đầu
Tình yêu kia bỗng từ đâu tìm về



Kệ đời cứ vỗ tay chê
Ta vui ta lại tìm về chốn xa
Mình ta lại cứ với ta
Vẫn mong có một mái nhà bình yên

CrazyDog
08-09-2009, 01:54 PM
Kệ đời cứ vỗ tay chê
Ta vui ta lại tìm về chốn xa
Mình ta lại cứ với ta
Vẫn mong có một mái nhà bình yên

Mơ sao một tấm vợ hiền
Gia đình hạnh phúc âm yên cửa nhà
Ước mơ nào có cao xa
Mà sao chẳng được vậy là làm sao? :mad:

Thùy Chi
08-09-2009, 01:57 PM
Mơ sao một tấm vợ hiền
Gia đình hạnh phúc âm yên cửa nhà
Ước mơ nào có cao xa
Mà sao chẳng được vậy là làm sao? :mad:



Nhiều lần em hỏi trời cao
Đáp lại là trận mưa rào ướt mi
Nhớ sao là lúc người đi
Rồi lại góp nhặt những gì ngày xưa

CrazyDog
08-09-2009, 02:01 PM
Nhiều lần em hỏi trời cao
Đáp lại là trận mưa rào ướt mi
Nhớ sao là lúc người đi
Rồi lại góp nhặt những gì ngày xưa

Trời kia sao quá bãi bừa
Gieo bao oan trái từ xưa đến giờ
Ta đây chỉ một niềm mơ
Được mãi tôn thờ, hình bóng Thùy Chi :D

Thùy Chi
08-09-2009, 02:07 PM
Trời kia sao quá bãi bừa
Gieo bao oan trái từ xưa đến giờ
Ta đây chỉ một niềm mơ
Được mãi tôn thờ, hình bóng Thùy Chi :D



Đố ai góp lại những gì
Rót chi rồi để đắng ly rượu đầy
Đường tơ, kẽ tóc chân mây
Bao nhiêu oan trái lấp đầy lối xưa

CrazyDog
08-09-2009, 02:20 PM
Đố ai góp lại những gì
Rót chi rồi để đắng ly rượu đầy
Đường tơ, kẽ tóc chân mây
Bao nhiêu oan trái lấp đầy lối xưa

Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Trải qua bao nắng bao mưa qua rồi
Giờ đây vẫn một mình tôi
Răng long đầu trọc mà ngồi đợi Chi :D

Cá Chuồn
10-09-2009, 12:05 PM
Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Trải qua bao nắng bao mưa qua rồi
Giờ đây vẫn một mình tôi
Răng long đầu trọc mà ngồi đợi Chi :D

Dog ơi sao phải ngồi lỳ
Răng long đầu trọc còn gì nữa đâu
Chi bằng sắm 1 cỗ trầu
Với 2 cái nhẫn rồi mau qua nhà

CrazyDog
10-09-2009, 12:30 PM
Dog ơi sao phải ngồi lỳ
Răng long đầu trọc còn gì nữa đâu
Chi bằng sắm 1 cỗ trầu
Với 2 cái nhẫn rồi mau qua nhà

Nhà Chi thì ở rất xa
Dog đi bộ tới mỏi pà nó chân :D
Giờ đây Dog thấy phân vân
Không hiểu Chi ấy có cần mình không :D

Thùy Chi
10-09-2009, 03:48 PM
Nhà Chi thì ở rất xa
Dog đi bộ tới mỏi pà nó chân :D
Giờ đây Dog thấy phân vân
Không hiểu Chi ấy có cần mình không :D


Đắn đo bên có, bên không
Nhạt nhoà nước mắt bóng hồng ngày xưa
Yêu thương biết mấy cho vừa
Dếm đi đếm lại vẫn chưa thoả lòng

Thùy Chi
10-09-2009, 03:51 PM
Dog ơi sao phải ngồi lỳ
Răng long đầu trọc còn gì nữa đâu
Chi bằng sắm 1 cỗ trầu
Với 2 cái nhẫn rồi mau qua nhà



Cõi trần riêng một mình ta
Xin đừng cơn gió chiều tà buốt tim
Để ai còn mãi đi tìm
Để ai đừng có như chim cuối trời

Thùy Chi
12-09-2009, 09:14 PM
Em về góp nhặt lá rơi
Em về gom lại những lời yêu thương
Em về phía cuối con đường
Em về gửi lại nhớ thương một trời

Thùy Chi
16-09-2009, 11:57 PM
Có bao giờ thời gian quay trở lại
Em dai khờ hỏi sao lá chẳng mãi xanh
Mộng uyên ương sao sớm phải lìa cành
Hỏi mây chiều vẫn lănngj im không nói
Có muốn đâu một cuộc đời mòn mỏi
Đợi chiều vàng hiu hắt nắng ngoài kia
Ừ thì thôi, duyên phận đã đứt lìa
Bàn ây ấy không nắm tròn mọi thứ
Anh cứ đi em không hề níu giữ
Hận hay thù có giải thích được đâu
Thôi nhé anh, cũng chỉ có một câu
Một giọt nước hay giọt sầu vội rớt
Sóng ngoài khơi xô bờ theo đừng đợt
Thôi cũng đành theo bọt sóng trôi xa