PDA

View Full Version : Trăn Trở



Cỏ Lạ
17-05-2009, 05:23 PM
Trăn Trở

Người ta nói em không đẹp như hoa
Không hiền thục nhưng mặn mà đôi chút
Dẫu chẳng được sống bao dung như bụt
Cũng ít thôi em có một tấm lòng

Đôi khi thấy những phận kiếp long đong
Cũng chia sẻ cảm thông và giúp đỡ
Rồi đêm khuya bên gối chăn nức nở
Vất vả lắm thay cái kiếp đàn bà

Đòi hỏi gì đâu cung điện nguy nga
Đòi hỏi gì đâu ngọc ngà châu báu
Đòi hỏi gì đâu đất đai trăm mẫu
Đòi hỏi gì đâu chỉ mong chút bình yên…???

Thì em sẽ…
Dẫu vất vả trăm đường em xin nhận
Dẫu đau thương cũng giành hết phần em
Dẫu tàn phai xuân sắc chẳng kẻ thèm
Mỉm cười định nghĩa tất cả là số phận!!!

Cỏ Lạ
17-05-2009, 09:11 PM
Không Thể...

Canh dài thao thức giấc băn khoăn
Đêm thâu trăn trở nỗi nhọc nhằn
Kẻ say giấc điệp lòng có thấu?
Người tròn mộng đẹp dạ có hay?

Mơ một chút yên ả tháng ngày
Quên tủi hờn mỉm cười vui sống
Bỏ mặc gian truân đời còn rộng
Ngẩng mặt cao hướng tới tương lai

Cuộc sống giống câu chuyện khôi hài
Muốn vui đấy nhưng buồn từ đâu đến
Muốn quẳng lo sao hẹn gánh đa mang
Cười gượng gạo quay mặt lệ hai hàng
Nỗi đau còn dài...

langthang
18-05-2009, 10:08 AM
Trăn Trở

Người ta nói em không đẹp như hoa
Không hiền thục nhưng mặn mà đôi chút
Dẫu chẳng được sống bao dung như bụt
Cũng ít thôi em có một tấm lòng

Đôi khi thấy những phận kiếp long đong
Cũng chia sẻ cảm thông và giúp đỡ
Rồi đêm khuya bên gối chăn nức nở
Vất vả lắm thay cái kiếp đàn bà

Đòi hỏi gì đâu cung điện nguy nga
Đòi hỏi gì đâu ngọc ngà châu báu
Đòi hỏi gì đâu đất đai trăm mẫu
Đòi hỏi gì đâu chỉ mong chút bình yên…???

Thì em sẽ…
Dẫu vất vả trăm đường em xin nhận
Dẫu đau thương cũng giành hết phần em
Dẫu tàn phai xuân sắc chẳng kẻ thèm
Mỉm cười định nghĩa tất cả là số phận!!!

Hương cỏ lạ trên giòng đời lận đận
Chút mặn mà mầm nhỏ phận bên đường
Gửi phiêu bồng một tiếng sáo du dương
Mong êm ả từ muôn phương về đến
Nghe hơi sương đọng thành dòng vằn vện
Gió heo may thổi buốt áo không tên
Để từng ngày nghe chênh vênh nức nở
Chút vu vơ sao trăn trở tím lòng

phale
18-05-2009, 04:11 PM
Cỏ Lạ bâng khuâng khách qua đường
Nhẹ nhàng e ấp nắng chiều vương
Em từ cổ tích về đây nhỉ?
Cho kẻ nhân gian dệt mộng thường..

p/s: Welcome CL nha. Tên nick dễ thương lắm!

Cỏ Lạ
20-05-2009, 01:50 AM
Trăn Trở 2


Chạy ngược xuôi giữa muôn ngả đường đời
Ta chọn được cho mình một lối nhỏ
Mong mỗi sáng khi bình mình rực rỡ
Thấy nhẹ lòng đón ngày mới yêu thương

Mơ gì đâu một cuộc sống bình thường
Không xa hoa không bạc tiền phú quý
Ước mơ ta có gì không bình dị
Giản đơn thôi mà khó đến quá chừng

Ta với người chẳng phải những kẻ dưng
Mà sao nỡ để trăm bề đau khổ
Khắc vào ta những vết thương loang lổ
Bến bình yên ngươi ở mãi nơi nào

Sức chống chọi ở đâu ta không rõ
Chỉ biết rằng khi số phận an bài
Còn đâu nữa sự chọn lựa thứ hai
Thì lối nhỏ cũng đành ta cứ bước

Mai đây vẫn trên dòng đời xuôi ngược
Lối nhỏ năm nào...mong lắm một niềm tin!!!


p/s: Biết phải gọi người là gì đây? Kẻ ngủ chung giường chưa hôn thú ư? Xin hãy đừng làm ta phải mệt mỏi nữa được không?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 08:38 AM
Tặng Cỏ Lạ

Buông tay đi có chi mà trăn trở
Cuộc đời này dẫu có vạn khổ đau
Thì em nhé hãy trút cạn nỗi sầu
Đừng trăn trở vì những điều không đáng

Cười lên đi rồi mai trời lại sáng
Vui lên đi để đuổi hết ưu phiền
Hát vang lên những khúc ca thần tiên
Cười lên nhé, em ơi cười lên nhé

NHAT NGUYET
20-05-2009, 11:18 AM
CỎ VÀ EM

Cỏ thản nhiên xanh và em trăn trở
Anh gối đầu hai nơi ấy bình yên
Vai thơm mềm chợt thấy mình trẻ lại
Cỏ xanh tươi, mướt nỗi ưu phiền

Trăng sáng quá, cỏ và em cũng sáng
Xanh biếc chồi non, lấp lánh nụ cười
Đêm yên tĩnh nghe tình yêu sóng dậy
Anh lắng lòng thương quá cỏ và em.

Nhat Nguyet
19.5.2009

Cỏ Lạ
20-05-2009, 06:42 PM
Trả Lời Sao Đây

Mẹ hỏi em đêm qua ngủ có say
Em cúi đầu giấu đôi quầng thâm mắt
Nét mệt mỏi in hằn trên khuôn mặt
Được bao lâu? Em giấu được bao lâu?

Điều em nói anh có hiểu được đâu?
Sống vô tâm là bản năng anh hả?
Có lẽ thế nên những điều nghiệt ngã
Cứ thản nhiên rơi rớt xuống vai em

Biết không anh khi chiếc áo cũ mèm
Rách tả tơi còn đâm thêm nhiều nhát
Chiếc áo cũ đã chẳng còn nguyên vạt
Giống như anh đâm nhiều nhát tim này

Em phải làm gì đây? Làm gì đây?
Nhặt nhạnh yêu thương, gom mảnh vụn vỡ đời

riengmotgoctroi
20-05-2009, 09:08 PM
Trăn trở

Cuộc sống quanh ta chất đầy trăn trở
Giữa yêu thương với trầm uất hoang tàn
Có những lúc anh muốn mình lang thang
Đi tìm khát vọng nơi anh hằng mong ước

Anh có thể không yêu em như trước
Và quay mặt hững hờ giữa đám đông
Xin em đừng trói mình vào ngóng trông
Vì anh chẳng xứng đáng...
với những gì em mong đợi...

Cỏ Lạ
20-05-2009, 11:02 PM
Hạt Cát Và Em



Em muốn làm hạt cát trên sa mạc
Để nắng chiếu soi thỏa cơn khát mặt trời
Em muốn làm hạt cát cạnh biển khơi
Để sóng vỗ về ôm trọn em vùng vẫy

Sa mạc bỏng rát thiêu cháy em đến vậy
Tự đốt nóng mình chống trả với mặt trời
Biển lạnh lùng cuốn em giữa xa khơi
Sóng bạc đầu neo cát về cạnh biển

Chắp bàn tay cúi đầu em cầu nguyện
Đấng tối cao ban sức mạnh cho mình
Như hạt cát kia những sức mạnh kết tinh....

CM4Q
06-06-2009, 09:29 PM
Vào đọc mấy bài thơ hay ,nhưng mà chữ bay đi chơi đâu rồi . Thôi đành ...gởi lại chủ nhà bài "Trăn trở " mà CM4Q làm cũng chưa lâu ."Trăn trở "...thật đó :D
Trăn trở

Úp mặt vào đêm ...trăn trở
Nức nở lòng ,dạ thoáng chơi vơi
Quăng nỗi nhớ vào giữa đất trời
Nghe vọng lại tiếng buồn khô khốc
Tình như cơn gió lốc
Cuốn ta vào một cõi hư vô
Miên mang ...mơ hồ...
Giữa hai bờ thực ảo
Đời khoác lên vai tình bao chiếc áo ???
Aó thủy chung một kiếp không phai
Ai dối gian dạ đổi lòng thay
Aó vô tình chỉ đùa vui trong khoảng khắc
Sao hôm nay đêm cứ dài dằng dặc ???
Kéo ta vào vũng nhớ không tên
Chếnh choáng say với kỷ niệm êm đềm
Chênh chao bước ...Thôi ...nhớ hay quên cũng vậy
Trời bờ đông nắng hồng đang thức dậy
Chỉ bờ Tây bóng tối vẫn giăng đầy
Cố ru mình ...hãy ngủ cho say
Mai thức giấc bình mình rồi sẽ tới...
Trong bóng đêm lệ sầu gạt vội
Đắm mơ hồng tiếng gió ngỡ người thương
"Ngủ đi em ...Mộng vẫn bình thường ...*
Hãy ngủ ngoan ...chớ để lòng trăn trở ..."

QN
12/5/2009