PDA

View Full Version : Quán Rượu 2.



Pages : [1] 2 3

LÃO HẠC
17-05-2009, 03:33 PM
Thân mời bạn hữu nhấp men cay
Cuộc sống lo toan những tháng ngày
Ghé lại nơi đây làm mấy chén
Niềm riêng mở quán uống cho say.

thachanhtim
17-05-2009, 03:56 PM
Ghé Quán Rượu 2 !

Thấy quán Rượu 2 muốn ghé vào
Chủ quán bán rượu tính làm sao ?
Rượu quán rốc bầu ra rắn ráo
Tiền đô theo cửa chạy ào ào

Quán chủ thế nào ...có trắng phao
Giống khách thơ vui tí hồng hào
Hay là tủi phận đang mếu máo
Muốn trắng cũng là chuyện phàm phao ...
thachanhtim.17.05.09

Xa Khuất
17-05-2009, 04:18 PM
Chúc quán lão Hạc luôn đông khách
Bạn bè chung vui xách vài chai
Bên nhau chén rượu lai rai
Luận thơ so chữ anh tài thấp cao

traitimmuadong
17-05-2009, 04:20 PM
Quán rượu này đây sẽ ghé liền
Đâu nào ông chủ với nhân viên
Em đây cũng muốn xin một chén
Rượu uống cùng say, say triền miên

kehotro
17-05-2009, 04:59 PM
Cứ hết giờ làm chiếm chỗ ngay
Kêu bia gọi rượu rót cho đầy
Hai ba chạm cốc nào uống cạn
Lão Hạc free mồi khuyến mãi đâyyyyyyyyyyyy.

traitimmuadong
17-05-2009, 05:03 PM
Lão ơi một cánh Hạc gầy
Em ngồi với Lão không say không về

Klosen
17-05-2009, 05:08 PM
Thân mời bạn hữu nhấp men cay
Cuộc sống lo toan những tháng ngày
Ghé lại nơi đây làm mấy chén
Niềm riêng mở quán uống cho say.
Quán này mới dựng phải không ta?
Sen qua uống rượu mừng tân gia
Hèm nỗi khi đi chẳng mang quà
Mong rẳng Hạc đửng trách Sen nha.


p/s: Rượu ngon quá.Cho thêm một bình " Nữ Nhi Hồng nào". cho thêm một đĩa mồi nữa.:D
LH ơi ít n/v nữ quá.... tuyển thêm đi nào

Klosen
17-05-2009, 05:13 PM
Cứ hết giờ làm chiếm chỗ ngay
Kêu bia gọi rượu rót cho đầy
Hai ba chạm cốc nào uống cạn
Lão Hạc free mồi khuyến mãi đâyyyyyyyyyyyy.
Hôm nay khi trương nên đc phờ ri ( free) hả anh KHT? thích thế. vậy thì phải uống nhiệt tình vào anh nhỉ.

Khai trương rượu đế uống phờ ri
Bằng hữu mau mau tới cụng ly
Mừng cho Lão Hạc có nhà mới
Tỉnh - say, say - tỉnh có là gì

LÃO HẠC
17-05-2009, 05:16 PM
Cứ hết giờ làm chiếm chỗ ngay
Kêu bia gọi rượu rót cho đầy
Hai ba chạm cốc nào uống cạn
Lão Hạc free mồi khuyến mãi đâyyyyyyyyyyyy.

Mồi ngon rượu nóng mấy ai say
Chiến hữu hôm xưa ghé quán này
Hội tụ đông vui làm mấy chén
Lâu rồi chẳng nhậu bác nào hay.

Khuyết
17-05-2009, 06:08 PM
Chủ quán đâu rồi cho một xị
Hôm nay không say sẽ không về
Mở quán hôm nay đúng ngày đẹp
Chúc quán rượu làm ăn phát tài.

LÃO HẠC
17-05-2009, 06:23 PM
Chủ quán đâu rồi cho một xị
Hôm nay không say sẽ không về
Mở quán hôm nay đúng ngày đẹp
Chúc quán rượu làm ăn phát tài.

Rượu ngon một xị bác đây
Có cần em út gác tay không nào
Quán này mới tuyển được đào
Bên trong máy lạnh bác vào tự nhiên.

p/s:Ê mấy em ra chào bác CVK đê,........(nhớ po em út nha bác).....

NgHi~KhAc'
17-05-2009, 06:24 PM
Uống rượu mà chẳng có đào
Chỉ cho say, hay muốn uống vào làm chi
Hay là để bớt sầu bi
Hay là say để lại đi tìm đào

NHAT NGUYET
17-05-2009, 06:38 PM
Sừng sững mặt tiền một quán rượu
Treo biển khai trương rất ồn ào
Mau đem đồ nhắm cùng mỹ tửu
Say rồi... tiền hết... tính làm sao?

Trả ba... lời chúc... thay tiền nhé!
Chúc cho quán bác bạn bè nhiều
Chúc cho rượu chảy tuôn như suối
Chúc tình luôn mãi khúc phiêu phiêu

traitimmuadong
17-05-2009, 06:38 PM
Uống rượu mà chẳng có đào
Chỉ cho say, hay muốn uống vào làm chi
Hay là để bớt sầu bi
Hay là say để lại đi tìm đào

Anh này nghĩ thế là sao
Quán Lão đầy đào đứng ở chỗ kia
Thôi thì mời bác ly bia
Cụng nhau cái bốp trán kia sưng bầm

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
17-05-2009, 07:06 PM
Anh này nghĩ thế là sao
Quán Lão đầy đào đứng ở chỗ kia
Thôi thì mời bác ly bia
Cụng nhau cái bốp trán kia sưng bầm

Cụng xong Khoái mới lầm bầm
Thằng Đông ác thế nó xâm cả mình
Đào kia tao đang đứng rình
Thằng Đông làm thế thì mình hết cưa


Hehehe. sorry bác Đông nha

traitimmuadong
17-05-2009, 07:10 PM
Cụng xong Khoái mới lầm bầm
Thằng Đông ác thế nó xâm cả mình
Đào kia tao đang đứng rình
Thằng Đông làm thế thì mình hết cưa


Hehehe. sorry bác Đông nha

Anh Thi thì vẫn say sưa
Mớt tụt ...xuống đúng vừa lúc lên

LÃO HẠC
18-05-2009, 11:55 AM
Khai trương mở quán bán tơ cầy
Chiến hữu đâu rồi ghé lại đây
Bảy món chiên,xào,đều có cả
Đầu tuần phải uống mới vui thay

traitimmuadong
18-05-2009, 12:48 PM
Lão Hạc bỏ quán đi đâu
Đêm qua gọi mãi chẳng câu trả lời

Dai_Anh
18-05-2009, 12:52 PM
Lão Hạc bỏ quán đi đâu
Đêm qua gọi mãi chẳng câu trả lời

Lão giờ còn bận lả lơi
Em em phục vụ ...mặc người vãng lai..

traitimmuadong
18-05-2009, 12:54 PM
Lão giờ còn bận lả lơi
Em em phục vụ ...mặc người vãng lai..

Vậy mà mình cứ gọi hoài
Ai ngờ ông Lão lai rai trong buồng

Quỳnh_muộn
18-05-2009, 01:10 PM
Vậy mà mình cứ gọi hoài
Ai ngờ ông Lão lai rai trong buồng

Lão ta chắc vẫn trần tr...
nên không tiếp khách, đừng buồn nha anh

traitimmuadong
18-05-2009, 01:11 PM
Lão ta chắc vẫn trần tr...
nên không tiếp khách, đừng buồn nha anh

Thảo nào đêm đã sang canh
Quán không đóng cửa để dành đón ai

Quỳnh_muộn
18-05-2009, 01:13 PM
Thảo nào đêm đã sang canh
Quán không đóng cửa để dành đón ai

Em giờ cũng đã vài chai
Hay anh làm tí lai rai rùi về...cùng.

traitimmuadong
18-05-2009, 01:15 PM
Em giờ cũng đã vài chai
Hay anh làm tí lai rai rùi về...cùng.

Ý kiến này thật là hay
Giờ làm vài xị ngất ngây rồi về

LÃO HẠC
18-05-2009, 01:17 PM
Lão ta chắc vẫn trần tr...
nên không tiếp khách, đừng buồn nha anh

Tại vì nấu dở nồi canh
Chậm mời đón khách nên đành bỏ qua
Tiện đây Lão có con Gà
Một bình rượu quý cả nhà cùng say.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 02:01 PM
Tại vì nấu dở nồi canh
Chậm mời đón khách nên đành bỏ qua
Tiện đây Lão có con Gà
Một bình rượu quý cả nhà cùng say.

Hạc nói nghe thiệt là hay
Rượu quý cạn chén men cay tình nồng

Klosen
18-05-2009, 02:41 PM
Hạc nói nghe thiệt là hay
Rượu quý cạn chén men cay tình nồng
Quán này càng lúc càng đông
Say rồi chắng thấy má hồng đem ra
Nhân gian có 1 câu ca
Nhớ rằng Tửu - Sắc lão Ha..( c) biết không

traitimmuadong
18-05-2009, 02:43 PM
Bây giờ đã chớm gió đông
Lão hạc ngồi đồng trong đó chẳng ra

LÃO HẠC
18-05-2009, 03:02 PM
Bây giờ đã chớm gió đông
Lão hạc ngồi đồng trong đó chẳng ra

Men tình đã thấm thịt da
Mềm môi uống cạn tiếng "khà" ngất ngây
Chiến hữu hội quán xum vầy
Cùng nhau thưởng thức men cay rượu nồng.

traitimmuadong
18-05-2009, 03:07 PM
Men tình đã thấm thịt da
Mềm môi uống cạn tiếng "khà" ngất ngây
Chiến hữu hội quán xum vầy
Cùng nhau thưởng thức men cay rượu nồng.
Riêng em lẻ một bóng hồng
Buồn phận nhi nữ lông bông một thời

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 03:13 PM
Riêng em lẻ một bóng hồng
Buồn phận nhi nữ lông bông một thời

Em ơi thời đó lông bông
Giờ thì em đã có chồng có con, hihi

traitimmuadong
18-05-2009, 03:14 PM
Em ơi thời đó lông bông
Giờ thì em đã có chồng có con, hihi

Em đây chửa có chồng con
Cho nên giờ vẫn lon ton họa bài

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 03:17 PM
Em đây chửa có chồng con
Cho nên giờ vẫn lon ton họa bài

Em ơi đường vẫn còn dài
Dừng chân uống chút rượu nồng quán đây

yeuvoi
18-05-2009, 03:17 PM
ac không biết làm thơ nhưng biết uống rượu, cho bát diệu nào.

traitimmuadong
18-05-2009, 03:18 PM
Em ơi đường vẫn còn dài
Dừng chân uống chút rượu nồng quán đây

Quán này có bán men cay
Để say tình ái tháng ngày đấy không?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 03:22 PM
Quán này có bán men cay
Để say tình ái tháng ngày đấy không?

Quán này buôn bán.......đắt chồng
Anh ơi, ở lại em không cho về

LÃO HẠC
18-05-2009, 03:23 PM
ac không biết làm thơ nhưng biết uống rượu, cho bát diệu nào.

Quán đây xin bạn cứ vào
Rượu ngon vài hũ,thuốc lào điếu kêu

traitimmuadong
18-05-2009, 03:24 PM
Quán này buôn bán.......đắt chồng
Anh ơi, ở lại em không cho về

Bay giờ em phải đi đây
Hẹn đến một ngày gặp lại quán nha

thinghien
18-05-2009, 03:46 PM
Bay giờ em phải đi đây
Hẹn đến một ngày gặp lại quán nha

Đến đây Thi mới hay là
Đông không còn nữa ...đi ra mất rồi..

Buồn...:botay:

phale
18-05-2009, 03:49 PM
Vô thăm quán LH nè..

Quán rượu lão mở hồi nào
Sao không nói sớm để Lê vào...khai trương?
Cho Lê khiêng đến cái giường
Phòng khi say, khỏi ra đường ngả nghiêng...

OK hông lão?

LÃO HẠC
18-05-2009, 04:13 PM
Vô thăm quán LH nè..

Quán rượu lão mở hồi nào
Sao không nói sớm để Lê vào...khai trương?
Cho Lê khiêng đến cái giường
Phòng khi say, khỏi ra đường ngả nghiêng...

OK hông lão?

Cầy tơ phải có mẻ,riềng
Lão đây mượn đất Niềm Riêng an phần
Bạn bè,huynh đệ xa gần
Mong Cô năng ghé đừng ngần ngại chi
Giường chiếu chăn gấp phẳng li
Trò đây phục vụ những gì Cô kêu.

p/s:Vậy hai Cô Trò mình hùn vốn nha,lời lãi bi nhiêu đóng học phí Cô luôn...

Dai_Anh
18-05-2009, 04:21 PM
Cầy tơ phải có mẻ,riềng
Lão đây mượn đất Niềm Riêng an phần
Bạn bè,huynh đệ xa gần
Mong Cô năng ghé đừng ngần ngại chi
Giường chiếu chăn gấp phẳng li
Trò đây phục vụ những gì Cô kêu.

p/s:Vậy hai Cô Trò mình hùn vốn nha,lời lãi bi nhiêu đóng học phí Cô luôn...

Kể ra thì cũng hay ho
Nhưng hùn với lão...lỗ to theo ngày
:D:D:D:D

phale
18-05-2009, 04:21 PM
Cầy tơ phải có mẻ,riềng
Lão đây mượn đất Niềm Riêng an phần
Bạn bè,huynh đệ xa gần
Mong Cô năng ghé đừng ngần ngại chi
Giường chiếu chăn gấp phẳng li
Trò đây phục vụ những gì Cô kêu.

p/s:Vậy hai Cô Trò mình hùn vốn nha,lời lãi bi nhiêu đóng học phí Cô luôn...

Hịhi...
Cô đang kiếm rượu giải sầu
Trò kêu góp vốn chắc là mau sập nhà
Sáng ra rượu uống thay trà
Một ngày ba bữa... cứ thế mà rượu thôi
...

Lỗ chắc rùi, lãi gì hở LH...

LÃO HẠC
18-05-2009, 04:40 PM
Kể ra thì cũng hay ho
Nhưng hùn với lão...lỗ to theo ngày
:D:D:D:D
Dai Anh chẳng giúp một tay
Còn trù quán lỗ thế này thì gay


Hịhi...
Cô đang kiếm rượu giải sầu
Trò kêu góp vốn chắc là mau sập nhà
Sáng ra rượu uống thay trà
Một ngày ba bữa... cứ thế mà rượu thôi
...

Lỗ chắc rùi, lãi gì hở LH...


Rượu ngon cùng với đĩa mồi
Trò xin phục vụ Cô ngồi uống say
Quán đây mở cửa đêm ngày
Buồn buồn cứ ghé Trò này mong Cô.

p/s:Cô ko hùn vốn,còn tốn thêm bình rượu và đĩa mồi luôn.........Tại Dai Anh đây mà......

Dai_Anh
18-05-2009, 04:46 PM
Nhổm lên mấy bận định về
Nhưng mà vẫn thấy tứ bề mưa tuôn
Bạn ơi kiếm chỗ rồi chuồn
Làm vài chai rượu... ghép khuôn thịt cầy

RTC đi ông HT ới ơi...

phale
18-05-2009, 04:50 PM
Dai Anh chẳng giúp một tay
Còn trù quán lỗ thế này thì gay



Rượu ngon cùng với đĩa mồi
Trò xin phục vụ Cô ngồi uống say
Quán đây mở cửa đêm ngày
Buồn buồn cứ ghé Trò này mong Cô.

p/s:Cô ko hùn vốn,còn tốn thêm bình rượu và đĩa mồi luôn.........Tại Dai Anh đây mà......

Chẳng có tại ai, chỉ tại mình
Lão đừng nói thế hóa đinh ninh
Nỗi buồn nhân thế ai không có
Nếu lão thương cô, rót mấy bình....

1100i
18-05-2009, 05:26 PM
Chẳng có tại ai, chỉ tại mình
Lão đừng nói thế hóa đinh ninh
Nỗi buồn nhân thế ai không có
Nếu lão thương cô, rót mấy bình....


Mỗi ngày cô uống vài bình
Thì chẳng mấy chốc thành hình nộm thôi

:D

LÃO HẠC
18-05-2009, 05:41 PM
Chẳng có tại ai, chỉ tại mình
Lão đừng nói thế hóa đinh ninh
Nỗi buồn nhân thế ai không có
Nếu lão thương cô, rót mấy bình....



Mở quán niềm riêng gởi chút tình
Mong rằng có được ánh bình minh
Duyên xưa vụn vỡ theo mây khói
Cuộc sống nơi đây nặng bóng hình.

phale
19-05-2009, 07:45 AM
Mỗi ngày cô uống vài bình
Thì chẳng mấy chốc thành hình nộm thôi

:D

Thế sao em uống quá trời
Vẫn còn tròn trĩnh cả người, nộm đâu?

p/s: Lời hứa cuối tháng... có thành sự thực không i ơi?

phale
19-05-2009, 07:46 AM
Mở quán niềm riêng gởi chút tình
Mong rằng có được ánh bình minh
Duyên xưa vụn vỡ theo mây khói
Cuộc sống nơi đây nặng bóng hình.

Rượu sáng

Lão ơi, rượu ủ đâu rồi
Cho một dĩa mồi, với mấy cái ly...

Lão K
19-05-2009, 07:57 AM
Rượu sáng

Lão ơi, rượu ủ đâu rồi
Cho một dĩa mồi, với mấy cái ly...


Cô Pha Lê thật là lỳ
Mới tảng sáng đã li bì hơi men

:youarethewoman:

Good morning, chúc PL một ngày thật đẹp

phale
19-05-2009, 08:00 AM
Cô Pha Lê thật là lỳ
Mới tảng sáng đã li bì hơi men

:youarethewoman:

Chúc PL một ngày thật đẹp

Mừng ghê gặp được người quen
Chắc say ngày mới đẹp thêm anh nà...

p/s: Quán rượu vắng vẻ quá, may mà có anh... Chúc anh ngày mới bình yên nha...

Lão K
19-05-2009, 08:13 AM
Mừng ghê gặp được người quen
Chắc say ngày mới đẹp thêm anh nà...

p/s: Quán rượu vắng vẻ quá, may mà có anh... Chúc anh ngày mới bình yên nha...

Để Lão vác ghế chạy qua
Kêu ông chủ quán đem trà rượu ra
Lê uống rượu, Lão nhẫm xà
Sáng nay không xĩn Lão K không về.

:haha::haha::haha:

Bye Lê, tới giờ Lão đi kiếm cơm rồi. Sayonara.

phale
19-05-2009, 08:31 AM
Để Lão vác ghế chạy qua
Kêu ông chủ quán đem trà rượu ra
Lê uống rượu, Lão nhẫm xà
Sáng nay không xĩn Lão K không về.

:haha::haha::haha:

Bye Lê, tới giờ Lão đi kiếm cơm rồi. Sayonara.

Trời..
Anh vừa vác ghế đã về
Rượu trà kia để mỗi Lê thôi à?
Đầu ngày quán vắng người qua
Thôi đành ta uống riêng ta một mình..
Hic hic. Chúc anh câu nhiều cá, kiếm nhiều cơm nghen...

LÃO HẠC
19-05-2009, 09:10 AM
Trời..
Anh vừa vác ghế đã về
Rượu trà kia để mỗi Lê thôi à?
Đầu ngày quán vắng người qua
Thôi đành ta uống riêng ta một mình..
Hic hic. Chúc anh câu nhiều cá, kiếm nhiều cơm nghen...

Gia chủ vô quán dật mình
Sáng ra bán được mấy bình rượu tây
Cô thì đã uống ngất ngây
Vậy mà góp vốn cứ dây dưa hoài
Một ngày lời lãi mấy Chai
Mong Cô nghĩ lại...góp vài đồng thôi.

p/s:Buôn bán khách khứa lườm lượp ra vô mà Cô không chịu hùn vốn,Rượu cứ uống hoài ....mà lại thiếu nữa...ngại qué...hiiii...

thinghien
19-05-2009, 11:45 AM
Lâu không ghé quán Hạc ta
Cậu Vàng vẫn sống hay là đã die...????

LÃO HẠC
19-05-2009, 11:56 AM
Lâu không ghé quán Hạc ta
Cậu Vàng vẫn sống hay là đã die...????

Lão Hạc cũng nói Thi nghe
Cậu Vàng của Lão bị què một chân(giữa)

p/s: Vô ko ủng hộ chai nào còn hỏi đểu...ngại quá.....

phale
19-05-2009, 12:04 PM
Gia chủ vô quán dật mình
Sáng ra bán được mấy bình rượu tây
Cô thì đã uống ngất ngây
Vậy mà góp vốn cứ dây dưa hoài
Một ngày lời lãi mấy Chai
Mong Cô nghĩ lại...góp vài đồng thôi.

p/s:Buôn bán khách khứa lườm lượp ra vô mà Cô không chịu hùn vốn,Rượu cứ uống hoài ....mà lại thiếu nữa...ngại qué...hiiii...

Lê thành đệ tử lưu linh
Rượu tu từ lúc bình minh đến giờ
Soi gương, một dáng vật vờ
Rượu còn không Lão, Lê chờ... mang ra..
:botay:

LÃO HẠC
19-05-2009, 12:14 PM
Lê thành đệ tử lưu linh
Rượu tu từ lúc bình minh đến giờ
Soi gương, một dáng vật vờ
Rượu còn không Lão, Lê chờ... mang ra..
:botay:

Cô ơi rượu đã ngà ngà
Trò em đưa rước về nhà nghe Cô
Nơi đây khách khứa ra vô
Ồn ào nóng nực xô bồ người đông.

phale
19-05-2009, 02:04 PM
Cô ơi rượu đã ngà ngà
Trò em đưa rước về nhà nghe Cô
Nơi đây khách khứa ra vô
Ồn ào nóng nực xô bồ người đông.

Nói đùa với Lão Hạc thôi
Rượu kia chẳng dám mềm môi ngà ngà
Nên đừng đưa đón về nhà
Vào đây xin lão ly trà được không?

traitimmuadong
19-05-2009, 02:15 PM
Hôm nay mưa chảy thành dòng
Hỏi ông chủ quán cầu mong điều gì?

Klosen
19-05-2009, 04:55 PM
Thay lời chủ quán.

Chủ quán mong khách thật đông
Để cho Lão kiếm đồng ra đồng vào
Nhưng mà thật khó làm sao
Bạn bè đâu hết chẳng vào nhâm nhi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 05:01 PM
Thay lời chủ quán.

Chủ quán mong khách thật đông
Để cho Lão kiếm đồng ra đồng vào
Nhưng mà thật khó làm sao
Bạn bè đâu hết chẳng vào nhâm nhi

Bạn bè đang bận tí ti
Rượu cứ sắp sẵn đợi khi quay về
Thịt thì cứ bầy ê hề
Đào non thì cứ ra vô kiếm người

LÃO HẠC
19-05-2009, 06:17 PM
Nói đùa với Lão Hạc thôi
Rượu kia chẳng dám mềm môi ngà ngà
Nên đừng đưa đón về nhà
Vào đây xin lão ly trà được không?

Trà ngon chính hiệu lip tông
Mời Cô một ấm thơm nồng thoảng hương
Tưởng rằng Cô sỉn quên đường
Trò đây trải sẵn chiếu giường cho Cô.

p/s:Thấy Cô uống nhiều sợ Cô sỉn nên tính làm cuốc xe ôm chở Cô về kiếm thêm thu nhập,ai dè gặp ngay kỳ tửu lưu linh....làm mất cuốc xe...thiệt là ngại quá....

LÃO HẠC
19-05-2009, 06:25 PM
Hôm nay mưa chảy thành dòng
Hỏi ông chủ quán cầu mong điều gì?

Gia chủ cảm cúm ắt xì
Thời tiết thay đổi có gì lạ đâu
Khách ghé vắng chủ hơi dầu
Một bình rượu quý mong cầu thứ tha.

traitimmuadong
19-05-2009, 07:52 PM
Gia chủ cảm cúm ắt xì
Thời tiết thay đổi có gì lạ đâu
Khách ghé vắng chủ hơi dầu
Một bình rượu quý mong cầu thứ tha.

Vậy là có phải hôm qua
Cái ông chủ quán vào ra với đào
Bây giờ gầy yếu xem xao
Khách khứa đã vào chẳng thấy chủ đâu

Lê_Minh_Hòa
19-05-2009, 10:43 PM
Bé Quỳnh Bé Yếm đâu rồi
Mau mau trang điểm ra ngồi với anh
Quỳnh muộn mặc váy màu xanh
Yếm đào đôi mắt long lanh gợi tình
Rượu ngon xin đãi một bình
Hòa ơi, anh hãy chụp hình em đi...!!!

LÃO HẠC
22-05-2009, 04:06 PM
Vậy là có phải hôm qua
Cái ông chủ quán vào ra với Đào
Bây giờ gầy yếu xanh xao
Khách khứa đã vào chẳng thấy chủ đâu

Gia chủ cày cấy ruộng sâu
Bây giờ lúa chín ngả mầu tốt tươi
Ngó qua thấy ruộng nhà người
Cỏ lan,nước ngập ai lười ghé chăm.

kehotro
22-05-2009, 04:58 PM
Gia chủ cày cấy ruộng sâu
Bây giờ lúa chín ngả mầu tốt tươi
Ngó qua thấy ruộng nhà người
Cỏ lan,nước ngập ai lười ghé chăm.

Góc quán đôi trẻ thì thầm
Rằng ông chủ quán rượu ngâm thuốc rầy
Uống vào một cốc đã say
Nếu mà ba cốc lăn quay hết đời !

Hahaha.

LÃO HẠC
22-05-2009, 05:15 PM
Góc quán đôi trẻ thì thầm
Rằng ông chủ quán rượu ngâm thuốc rầy
Uống vào một cốc đã say
Nếu mà ba cốc lăn quay hết đời !

Hahaha.

Hỗ Trợ im lặng bác ơi
Nếu nói ra hết là đời em tiêu
Quán nay khách vắng chẳng nhiều
Nhân viên mới tuyển sớm chiều...một em.

LÃO HẠC
30-05-2009, 02:34 PM
Nơi đây quán ruợu vắng nguời qua
Chiến hữu đi đâu chẳng ghé nhà
Đã mấy hôm rồi không gặp bạn
Đêm về lẻ bóng ...chỉ mình ta.

-Quán mấy ngày nay vắng khách quá...thời buổi kinh tế khủng khoảng khách khứa toàn uống Trà đá và nhậu Bia hơi ko à...

-Mại zdô,mại zdô...Rượu ngon khuyến mại..Quý khách uông 1 tặng 1....tính tiền 2.....

traitimmuadong
30-05-2009, 02:39 PM
Quán này giá đắt như tôm
Uống một ly rượu ba hôm nhịn cờm (cơm)
Treo biển đón khách ôm đồm
Lỡ chân vào quán là mồm phải treo

thinghien
30-05-2009, 03:06 PM
Nơi đây quán ruợu vắng nguời qua
Chiến hữu đi đâu chẳng ghé nhà
Đã mấy hôm rồi không gặp bạn
Đêm về lẻ bóng ...chỉ mình ta.

-Quán mấy ngày nay vắng khách quá...thời buổi kinh tế khủng khoảng khách khứa toàn uống Trà đá và nhậu Bia hơi ko à...

-Mại zdô,mại zdô...Rượu ngon khuyến mại..Quý khách uông 1 tặng 1....tính tiền 2.....

Chẳng thấy em nào- cũng ngại qua
Chiều đêm cứ luẩn quẩn Voi nhà
Ôm bình mấy bận còng queo ngáy
Khoản đãi thì mình-lại ghé..”ta”:D:D:D

traitimmuadong
30-05-2009, 03:53 PM
Tình yêu năm tháng vẫy vùng
yêu nhau phải có bao dung hỡi người
Tình tôi giờ đã mất rồi
Nhưng tim tôi vẫn không thôi nhớ về
__________________

LÃO HẠC
30-05-2009, 03:57 PM
Chẳng thấy em nào- cũng ngại qua
Chiều đêm cứ luẩn quẩn Voi nhà
Ôm bình mấy bận còng queo ngáy
Khoản đãi thì mình-lại ghé..”ta”:D:D:D

Hôm nay bạn hữu ghé thăm nhà
Rượu nhạt không mồi chỉ có ta
Gởi chút men tình Huynh với Đệ
Nâng ly cạn chén nhấp môi khà.

kehotro
30-05-2009, 04:20 PM
Hôm nay bạn hữu ghé thăm nhà
Rượu nhạt không mồi chỉ có ta
Gởi chút men tình Huynh với Đệ
Nâng ly cạn chén nhấp môi khà.

Quán rượu đam mê bỏ việc nhà
Ra ngồi hóng chuyện chẳng riêng ta
Bờ sông gió mát thêm bạn hữu
Chuốc chén sầu vơi chép miệng : Khà!

LÃO HẠC
30-05-2009, 04:35 PM
Tình yêu năm tháng vẫy vùng
yêu nhau phải có bao dung hỡi người
Tình tôi giờ đã mất rồi
Nhưng tim tôi vẫn không thôi nhớ về
__________________

Bao năm khổ cực tứ bề
Tình duyên lỡ nhịp tái tê lòng người
Mưa xuân cây trái tốt tươi
Thu qua lá rụng tả tơi sau nhà.

phale
30-05-2009, 04:37 PM
Quán rượu đam mê bỏ việc nhà
Ra ngồi hóng chuyện chẳng riêng ta
Bờ sông gió mát thêm bạn hữu
Chuốc chén sầu vơi chép miệng : Khà!

Lỡ bước lang thang, ghé đến nhà
Có gì khác rượu vậy không ta?
Trời mưa quán lạnh, xin trà nóng
Nhấp chén, hồng môi bật tiếng khà...

traitimmuadong
30-05-2009, 04:39 PM
Bao năm khổ cực tứ bề
Tình duyên lỡ nhịp tái tê lòng người
Mưa xuân cây trái tốt tươi
Thu qua lá rụng tả tơi sau nhà.

Bây giờ Mai đã trổ hoa
Lão Hạc dù đã đò qua một lần
Mai vàng xinh đẹp muôn phần
Khiến lòng ông Lão phân vân điều gì??

kehotro
30-05-2009, 04:52 PM
Lỡ bước lang thang, ghé đến nhà
Có gì khác rượu vậy không ta?
Trời mưa quán lạnh, xin trà nóng
Nhấp chén, hồng môi bật tiếng khà...

Dư hơi rỗi việc đảo quán nhà
Trúng quả tên này khá hơn ta
Rượu đểu pha toàn cồn chín chục!
Vừa qua khỏi cổ miệng khề khà!

phale
30-05-2009, 05:02 PM
Dư hơi rỗi việc đảo quán nhà
Trúng quả tên này khá hơn ta
Rượu đểu pha toàn cồn chín chục!
Vừa qua khỏi cổ miệng khề khà!

Cứ tường là đây quán của nhà
Ai dè không phải thuộc người ta
Cồn pha rượu giả...tưng bừng uống
Đau bụng oằn lưng nghẹn tiếng khà

LÃO HẠC
30-05-2009, 05:05 PM
Dư hơi rỗi việc đảo quán nhà
Trúng quả tên này khá hơn ta
Rượu đểu pha toàn cồn chín chục!
Vừa qua khỏi cổ miệng khề khà!

Quán nhỏ đơn sơ Lão Hạc già
Đêm ngày đợi khách mắt nhìn xa
Buồn vui rượu bán không lời lãi
Nhấp chén men cay miệng thở khà.

kehotro
30-05-2009, 05:11 PM
Quán nhỏ đơn sơ Lão Hạc già
Đêm ngày đợi khách mắt nhìn xa
Buồn vui rượu bán không lời lãi
Nhấp chén men cay miệng thở khà.

Hắc điếm là đây lão hạc già
Mồi ngon rượu ngọt đãi gần xa
Tiền đưa chẳng lấy mà pha thuốc
Xẻ thịt làm nhân ngoác miệng khà

LÃO HẠC
30-05-2009, 05:42 PM
Hắc điếm là đây lão hạc già
Mồi ngon rượu ngọt đãi gần xa
Tiền đưa chẳng lấy mà pha thuốc
Xẻ thịt làm nhân ngoác miệng khà

Ấy chết:

Vô đây uống hết của thân già
Bạn hữu say mèm đổ tại ta
Rượu đế gò đen ngâm chính hiệu
Mồi ngon miễn phí gắp buông: khà.

Hoài Anh
30-05-2009, 05:50 PM
Quán này Lão mở lâu chưa
Bán cho một đĩa mồi dưa với cà
Hết tiền chẳng dám cao sa
Gọi thêm một đĩa thịt gà muối tiêu

LÃO HẠC
30-05-2009, 06:13 PM
Quán này Lão mở lâu chưa
Bán cho một đĩa mồi dưa với cà
Hết tiền chẳng dám cao sa
Gọi thêm một đĩa thịt gà muối tiêu

Quán này vách lát vẹo siêu
Thịt gà chẳng có,biết chiều khách sao?
Thôi thì phòng lạnh mời vào
Để cho gia chủ rắt đào ngồi chung.

p/s:mà Đào hôm nay tiếp khách VIP hết rùi để LH vô ngồi cùng vậy?

Hoài Anh
30-05-2009, 06:16 PM
Quán này vách lát vẹo siêu
Thịt gà chẳng có,biết chiều khách sao?
Thôi thì phòng lạnh mời vào
Để cho gia chủ rắt đào ngồi chung.

p/s:mà Đào hôm nay tiếp khách VIP hết rùi để LH vô ngồi cùng vậy?

Ôi ông chủ quán thả dê
Bán rượu pha lẫn thuốc mê đúng rồi
May mình chưa uống, hỡi ôi
Xuýt một chút nữa là ngồi với ông

kehotro
30-05-2009, 08:16 PM
Ôi ông chủ quán thả dê
Bán rượu pha lẫn thuốc mê đúng rồi
May mình chưa uống, hỡi ôi
Xuýt một chút nữa là ngồi với ông

Lo chi cá chậu chim lồng!
Cái tên lão hạc ba không lâu rồi ( Một trà, một rượu, một đàn bà )
Gái trai gì cũng vậy thôi.
Hân hoan đón tiếp còn mồi chỉ xem!

Hehehehe!

Lê_Minh_Hòa
30-05-2009, 08:56 PM
Bé Quỳnh Bé Yếm đâu rồi
Mau mau trang điểm ra ngồi với anh
Quỳnh muộn mặc váy màu xanh
Yếm đào đôi mắt long lanh gợi tình
Rượu ngon xin đãi một bình
Hòa ơi, anh hãy chụp hình em đi...!!!


Vẫn chưa thấy 2 em tiếp viên trẻ đẹp, gợi cảm lên tiếng!

Quỳnh_muộn
30-05-2009, 09:52 PM
Vẫn chưa thấy 2 em tiếp viên trẻ đẹp, gợi cảm lên tiếng!

Hắt hơi cứ ngỡ ốm đau
Nào ngờ anh gọi bên bầu rượu ngon
Tiếp viên suất ấy chẳng còn
Thể thao tác nghiệp để bon chen đời
Thanks anh bởi đã có lời
Nhưng em chỉ sợ anh cười anh chê..hi hi

Hoài Anh
31-05-2009, 12:17 AM
Lo chi cá chậu chim lồng!
Cái tên lão hạc ba không lâu rồi ( Một trà, một rượu, một đàn bà )
Gái trai gì cũng vậy thôi.
Hân hoan đón tiếp còn mồi chỉ xem!

Hehehehe!

Suốt ngày Lão gạ qua đêm
Lại còn quảng cáo môi mềm lắm cơ
Nghe qua thấy thật nên thơ
Suy đi tính lại bẫy chờ cũng nên?

Lê_Minh_Hòa
31-05-2009, 09:59 AM
Suốt ngày Lão gạ qua đêm
Lại còn quảng cáo môi mềm lắm cơ
Nghe qua thấy thật nên thơ
Suy đi tính lại bẫy chờ cũng nên?

Dẫu gì bé vẫn còn hên
Chưa bị chủ quán dắt lên trên lầu
Phòng riêng bắt bé vào hầu
Hoa đời tan nát ôm bầu về quê!

Hoài Anh
31-05-2009, 03:38 PM
Dẫu gì bé vẫn còn hên
Chưa bị chủ quán dắt lên trên lầu
Phòng riêng bắt bé vào hầu
Hoa đời tan nát ôm bầu về quê!

Lão Hạc nổi tiếng rất ghê
Bao nhiêu phụ nữ phải về quê sinh
Đêm đêm quán xá sập xình
Tuyển nhân viên nữ..........mỗi đêm
p/s: Vô cùng xin lỗi Lão Hạc nhé

LÃO HẠC
31-05-2009, 06:27 PM
Lão Hạc nổi tiếng rất ghê
Bao nhiêu phụ nữ phải về quê sinh
Đêm đêm quán xá sập xình
Tuyển nhân viên nữ..........mỗi đêm
p/s: Vô cùng xin lỗi Lão Hạc nhé

Eo ôi chấm chấm...ta thèm
Thì ra nói Lão tòm tèm nhân viên
Lão Hạc đâu phải Thi nghiền
Tuy là chủ quán nhưng hiền lắm nha

Hoài Anh
31-05-2009, 06:50 PM
Eo ôi chấm chấm...ta thèm
Thì ra nói Lão tòm tèm nhân viên
Lão Hạc đâu phải Thi nghiền
Tuy là chủ quán nhưng hiền lắm nha

Lão này nghe nói thì hiền
Nhưng mà chấm chấm như điên ấy mà
Bề ngoài thơ thẩn hát ca
Nhưng bên trong ruột như là rất ghê

kehotro
31-05-2009, 07:01 PM
Đầu treo nhìn rõ là dê
Mà xơi mới biết rõ bề cầy thui
Tạm thời đớp tạm xả xui.
Cho thêm xị đế bán mùi luôn nha!

LÃO HẠC
03-06-2009, 04:14 PM
Đầu treo nhìn rõ là dê
Mà xơi mới biết rõ bề cầy thui
Tạm thời đớp tạm xả xui.
Cho thêm xị đế bán mùi luôn nha!

Hôm nay rượu uống đã ngà
Bước cao,bước thấp chẳng ra hình hài
Áo quần cởi vắt lên vai
Đường về ngõ vắng thấy dài làm sao?

Hoài Anh
03-06-2009, 04:26 PM
Hôm nay rượu uống đã ngà
Bước cao,bước thấp chẳng ra hình hài
Áo quần cởi vắt lên vai
Đường về ngõ vắng thấy dài làm sao?

Chủ quán bôn ba tận chỗ nào
Trở về bước thấp lại bước cao
Rượu cần trong ché ta cùng uống
Say thêm một chút có làm sao?

kehotro
03-06-2009, 06:37 PM
Chủ quán bôn ba tận chỗ nào
Trở về bước thấp lại bước cao
Rượu cần trong ché ta cùng uống
Say thêm một chút có làm sao?

Hồn kia lạc bước tận nơi nào!
Lạch suối, khe nguồn, đỉnh núi cao
Bản dốc boom bo hay tà cú
Mà thơ lão ấy cứ buồn sao!

Hoài Anh
03-06-2009, 06:42 PM
Hồn kia lạc bước tận nơi nào!
Lạch suối, khe nguồn, đỉnh núi cao
Bản dốc boom bo hay tà cú
Mà thơ lão ấy cứ buồn sao!

Vần thơ buồn bã thấy nôn nao
Vào quán mà vui trốn chỗ nào
Rượu ấy một mình ta đối ẩm
Đêm về thương nhớ biết làm sao?