PDA

View Full Version : Quán Rượu 2.



Pages : 1 2 [3]

chiatayhoanghon
11-07-2009, 11:17 AM
Nỗi lòng nhét vội vỏ chai
Thả về bên ấy, mốt mai nguời tìm

Gật đầu con mắt lim dim
Nói lời giã biệt mà tim nhói lòng

thinghien
11-07-2009, 11:21 AM
Gật đầu con mắt lim dim
Nói lời giã biệt mà tim nhói lòng

Ừ thôi, giã biệt bòng bong
Đem buồn gói lại, cho lòng thảnh thơi

phale
11-07-2009, 12:18 PM
Hôm nay ghé lại quán này
Ngày mai ta đã chia tay Sài Gòn

Chúc quán Lão luôn mua may bán đắt và chúc Lão luôn đứng vững trước sóng gió cuộc đời

Sài gòn phố thị xô bồ
Thương em áo đẫm giọt mồ hôi sa
Mai này tay vẫy chia xa
Còn đây lối hẹn gót ngà về thăm

Mai về quê hở chiatayhoanghon?
Chúc CTHH gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé!

chiatayhoanghon
11-07-2009, 12:56 PM
Ừ thôi, giã biệt bòng bong
Đem buồn gói lại, cho lòng thảnh thơi

Thời gian bình thản mà trôi
Nhưng dòng suối nhỏ nước đôi lập lờ

chiatayhoanghon
11-07-2009, 01:00 PM
Sài gòn phố thị xô bồ
Thương em áo đẫm giọt mồ hôi sa
Mai này tay vẫy chia xa
Còn đây lối hẹn gót ngà về thăm

Mai về quê hở chiatayhoanghon?
Chúc CTHH gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé!


Mắt buồn em dõi xa xăm
Bao nhiêu vất vả tháng năm cuộc đời
Người xa không nói một lời
Quên đi tất cả trò chơi tình trường

Vâng, em về nhà chị ạ, sáng mai hoặc cũng có thể chiều tối nay em sẽ đi giờ em thu xếp đồ đạc và trả phòng.Chúc chị luôn vui vẻ nhé

phale
11-07-2009, 01:25 PM
Mắt buồn em dõi xa xăm
Bao nhiêu vất vả tháng năm cuộc đời
Người xa không nói một lời
Quên đi tất cả trò chơi tình trường

Vâng, em về nhà chị ạ, sáng mai hoặc cũng có thể chiều tối nay em sẽ đi giờ em thu xếp đồ đạc và trả phòng.Chúc chị luôn vui vẻ nhé

Mộng đời ẩn chữ vô thường
Nhẹ lòng em nhé, miên trường bình an.

Chúc em mọi sự may mắn nhé.

chiatayhoanghon
11-07-2009, 01:31 PM
Mộng đời ẩn chữ vô thường
Nhẹ lòng em nhé, miên trường bình an.

Chúc em mọi sự may mắn nhé.

Hương thơm gửi gió theo làn
Mây trôi mải miết hợp tan chuyện đời

Vâng,Em cảm ơn chị

phale
11-07-2009, 02:18 PM
Hương thơm gửi gió theo làn
Mây trôi mải miết hợp tan chuyện đời

Vâng,Em cảm ơn chị

Chuyện đời... hư ảo ảo hư
Buồn kia đừng để dôi dư trong lòng

LÃO HẠC
11-07-2009, 03:52 PM
Hôm nay ghé lại quán này
Ngày mai ta đã chia tay Sài Gòn

Vội chi sao vậy Hoàng Hôn
Nơi đây quán vắng rượu ngon ai dùng
Buồn vui sẻ nửa có cùng
Bây chừ quán vắng lệ dưng mắt buồn.

p/s:Mong mọi điều tốt đẹp đến với bạn...chúc bạn luôn vui nhiều...Mong!.

phale
11-07-2009, 04:49 PM
Vội chi sao vậy Hoàng Hôn
Nơi đây quán vắng rượu ngon ai dùng
Buồn vui sẻ nửa có cùng
Bây chừ quán vắng lệ dưng mắt buồn.

p/s:Mong mọi điều tốt đẹp đến với bạn...chúc bạn luôn vui nhiều...Mong!.

Người xa
Chuyến xe đi hút mắt
Chén rượu còn
Gió đuổi mùi hương
Mai...
Câu hẹn
bạn bè hội ngộ.

Mong LH ít buồn nhé!

1100i
14-07-2009, 03:09 PM
Mắt buồn em dõi xa xăm
Bao nhiêu vất vả tháng năm cuộc đời
Người xa không nói một lời
Quên đi tất cả trò chơi tình trường

Vâng, em về nhà chị ạ, sáng mai hoặc cũng có thể chiều tối nay em sẽ đi giờ em thu xếp đồ đạc và trả phòng.Chúc chị luôn vui vẻ nhé

Chúc em vui vẻ ở quê nhà. Online muộn không kịp tiễn em.

phale
14-07-2009, 03:53 PM
Chúc em vui vẻ ở quê nhà. Online muộn không kịp tiễn em.

Đường kia xe chạy lâu rồi
Hôm nay anh tiễn... ngậm ngùi ...lá bay

1100i, thường về thăm nhà NR nhé... để không phải muộn màng với ai nữa...

1100i
14-07-2009, 03:59 PM
Đường kia xe chạy lâu rồi
Hôm nay anh tiễn... ngậm ngùi ...lá bay

1100i, thường về thăm nhà NR nhé... để không phải muộn màng với ai nữa...

Anh hớt hải đi tìm lông ngỗng
Đường em đi giấc mộng rải đầy
Niềm vui chưa ấm bàn tay
Đã xa...cách trở...lòng này nhớ mong.

Chị nói làm em thấy giận mình quá.

phale
14-07-2009, 04:03 PM
Anh hớt hải đi tìm lông ngỗng
Đường em đi giấc mộng rải đầy
Niềm vui chưa ấm bàn tay
Đã xa...cách trở...lòng này nhớ mong.

Chị nói làm em thấy giận mình quá.

1100i, chị nói vui thôi, em đừng nghĩ ngợi gì, vì cuộc sống bộn bề không cho mình nhiều thời gian rảnh. Hơn nữa, muộn vẫn còn hơn không mà phải không?

Vẫn còn lối đó đường đây
Thì dù hút mắt đường mây, vẫn còn..

Chúc em vui nha 1100i.

Chia Ly
21-07-2009, 02:46 PM
Cuộc vui giờ đã tàn canh
Qua đường như thể gió hanh trái mùa

LÃO HẠC
21-07-2009, 10:56 PM
Cuộc vui giờ đã tàn canh
Qua đường như thể gió hanh trái mùa

Đêm khuya lạnh lẽo gió lùa
Mây đem mưa đến phên thưa tìm vào
Niềm vui chẳng đặng là bao
Buồn cho số phận biết sao bây chừ..

hiepsibongdem
24-07-2009, 11:30 AM
Buồn phiền ta nhấp chén cay
Cho quên sầu đắng, cho ngày mau qua...
Hic hix... buồn quá...

phale
24-07-2009, 03:55 PM
Buồn phiền ta nhấp chén cay
Cho quên sầu đắng, cho ngày mau qua...
Hic hix... buồn quá...

HSBĐ, ngày xưa HS cũng buồn, hôm nay gặp lại cũng nghe HS buồn... :o

Nỗi buồn thả gió bay qua
Niềm vui đậu xuống nở hoa môi cười..

Chúc HS vui nghen.

hiepsibongdem
24-07-2009, 09:48 PM
Nỗi buồn thả gió bay qua
Niềm vui đậu xuống nở hoa môi cười..

Chúc HS vui nghen.

Môi cười mà lệ tuôn rơi...
Ta đi... đi mãi... chốn nào dừng chân???

@ Cám ơn Phale nhiều lắm! Vào VT lại thấy ta với chính ta nó thật quá nên... hơi buồn... hihihi... mong sẽ mau lấy lại tinh thần...:nguong:

Phu sinh
24-07-2009, 11:26 PM
Môi cười mà lệ tuôn rơi...
Ta đi... đi mãi... chốn nào dừng chân???

@ Cám ơn Phale nhiều lắm! Vào VT lại thấy ta với chính ta nó thật quá nên... hơi buồn... hihihi... mong sẽ mau lấy lại tinh thần...:nguong:

Dừng chân ở lại chốn này
Buồn kia để lại, vui cùng cố nhân

Hi..HS, còn nhớ thuở nào thứ 7 vù từ biển lên sân PN đá, nhậu xong vù về!

hiepsibongdem
25-07-2009, 03:14 PM
Kỉ niệm xưa ùa về như giấc mộng
Giật mình hoang tưởng... Ôi trần gian!
Cố nhân ta gặp lại đây
Mừng mừng tủi tủi... tháng ngày đã qua...

Ôi nhớ...
@ Cám ơn a Phu Sinh nhiều!!!

phale
25-07-2009, 03:19 PM
Kỉ niệm xưa ùa về như giấc mộng
Giật mình hoang tưởng... Ôi trần gian!
Cố nhân ta gặp lại đây
Mừng mừng tủi tủi... tháng ngày đã qua...

Ôi nhớ...
@ Cám ơn a Phu Sinh nhiều!!!

Tháng ngày cũ, mở ra khép lại
Chén rượu nồng ru lại mùi hương
Tri âm lạc mấy nẻo đường
Gặp nhau mừng tủi vương vương ân tình

hiepsibongdem
25-07-2009, 03:33 PM
Từ ngày sấm chớp rềnh vang
Bầy chim sáo nhỏ lạc đàng ngẩn ngơ
May sao... cũng ở vần thơ...
Cố nhân vẫn giữ trọn tình thâm giao...

@ Cám ơn mọi người rất nhiều!!!

phale
25-07-2009, 03:36 PM
Từ ngày sấm chớp rềnh vang
Bầy chim sáo nhỏ lạc đàng ngẩn ngơ
May sao... cũng ở vần thơ...
Cố nhân vẫn giữ trọn tình thâm giao...

@ Cám ơn mọi người rất nhiều!!!

Đem lòng mà thả vào thơ
Sẽ nghe gần lắm giấc mơ bạn bè

Chúc HS có những phút giây thanh thản với thơ nhé!

LÃO HẠC
25-07-2009, 07:11 PM
Từ ngày sấm chớp rềnh vang
Bầy chim sáo nhỏ lạc đàng ngẩn ngơ
May sao... cũng ở vần thơ...
Cố nhân vẫn giữ trọn tình thâm giao...

@ Cám ơn mọi người rất nhiều!!!

Vườn thơ hội quán ra vào
Anh em bằng hữu vui chào Bóng Đêm
Trà pha rượu rót môi mềm
Cùng vui thơ hoạ bên thềm Niềm Riêng.

p/s:LH xin chào HSBD chúc bạn nhiều niềm vui và HP.

hiepsibongdem
27-07-2009, 08:07 AM
Cám ơn mọi người nhiều nhiều lắm!
Ân tình đó mãi mãi xin khắc ghi...

@ Cám ơn a LH34

chiatayhoanghon
04-08-2009, 01:43 PM
Chúc mừng SN anh LH 34.Chúc anh có 1 SN vui vẻ bên người thân và bạn bè.

trâu_vàng
04-08-2009, 01:54 PM
Thân mời bạn hữu nhấp men cay
Cuộc sống lo toan những tháng ngày
Ghé lại nơi đây làm mấy chén
Niềm riêng mở quán uống cho say.

Trâu Vàng ủng hộ Lão ra tay
Mở quán cầy tơ bán mỗi ngày
Nghé lại vui thơ cùng đối ẩm
Hân hoan bạn hữu cả đời say

Ủng hộ Lão Hạc một con VÀNG mới bắt trôm đây :botay:
P/S: Nhớ cho TV nợ khi đói lòng LH nhé

LÃO HẠC
04-08-2009, 02:16 PM
Trâu Vàng ủng hộ Lão ra tay
Mở quán cầy tơ bán mỗi ngày
Nghé lại vui thơ cùng đối ẩm
Hân hoan bạn hữu cả đời say

Ủng hộ Lão Hạc một con VÀNG mới bắt trôm đây :botay:
P/S: Nhớ cho TV nợ khi đói lòng LH nhé

Hôm nay tháng tám ngày tư
Cùng ngày năm ấy Lão vừa sinh ra
Ngày này năm trước nhiều quà
Năm nay chẳng một nhành hoa chúc mừng..

p/s:TV vô nhậu với LH nha.hôm nay là SN LH đấy....

chiatayhoanghon
04-08-2009, 03:31 PM
Người ơi trong những cơn say
Nói nhiều cũng chỉ trắng tay lạc loài
Giọt mưa thì vẫn miệt mài
Lòng người hờ hững gửi vài vần thơ

chiatayhoanghon
04-08-2009, 03:33 PM
Rượu vào người nói rất hay
Trời ơi nghĩ lại cơn say chạnh lòng

CrazyDog
05-08-2009, 05:50 PM
Rượu vào người nói rất hay
Trời ơi nghĩ lại cơn say chạnh lòng

Rượu kia chén đã đầy đong
Người ơi có muốn chung lòng cạn say :rolleyes:

giotnuocmat
07-08-2009, 08:46 PM
Rượu kia chén đã đầy đong
Người ơi có muốn chung lòng cạn say :rolleyes:

Ngồi buồn cầm chén nâng ly,
trúc cho say hết một ngày hôm nay.....!:nguroi:

giotnuocmat
11-08-2009, 08:54 PM
nâng ly chúc phúc anh em
cô dâu chú rễ đẹp đôi chưa kìa
bàn tiệc đã bài ra rồi
ngại gì không uống trúc say men nồng.....!

LÃO HẠC
12-08-2009, 05:17 PM
Thăm Quán Rượu:

Lâu rồi quán rượu vắng người qua
Mái dột phên thưa gió lộng nhà
Bụi phủ tường rêu mưa ngập lối
Chiều buồn ghé lại chạnh lòng ta.


12/8

phale
12-08-2009, 05:54 PM
Thăm Quán Rượu:

Lâu rồi quán rượu vắng người qua
Mái dột phên thưa gió lộng nhà
Bụi phủ tường rêu mưa ngập lối
Chiều buồn ghé lại chạnh lòng ta.


12/8

Khi buồn thỉnh thỏang vẫn về qua
Ghế chiếc bàn đơn vắng chủ nhà
Độc ẩm riêng mình sầu khó cạn
Khô bình hết rượu bóng hờn ta

PL

LÃO HẠC
12-08-2009, 07:42 PM
Thăm Quán Rượu

Lâu rồi quán rượu vắng người qua
Mái dột phên thưa gió lộng nhà
Bụi phủ tường rêu mưa ngập lối
Chiều buồn ghé lại chạnh lòng ta.

LH

Khi buồn thỉnh thỏang vẫn về qua
Ghế chiếc bàn đơn vắng chủ nhà
Độc ẩm riêng mình sầu khó cạn
Khô bình hết rượu bóng hờn ta

PL

Lúc rảnh mời người hãy ghé qua
Cùng vui chén rượu ấm hơi nhà
Thân tình bạn hữu câu thơ hoạ
Nhấp cạn men nồng thoả với ta.

LH.

giotnuocmat
12-08-2009, 08:54 PM
Lãng tử ngồi cười chẵng muốn đi
ngà ngà một kết chẵng là gì
nhâm nhi đậu phộng vài ba hạt
Trước ngắm sao nhìn một nử nhi......!:ngoaymui:

Nhudadauyeu
12-08-2009, 10:07 PM
rượu nồng nhấp cay cay
mắt buồn sầu rưng rưng

phale
13-08-2009, 05:14 AM
Thăm Quán Rượu

Lâu rồi quán rượu vắng người qua
Mái dột phên thưa gió lộng nhà
Bụi phủ tường rêu mưa ngập lối
Chiều buồn ghé lại chạnh lòng ta.

LH

Khi buồn thỉnh thỏang vẫn về qua
Ghế chiếc bàn đơn vắng chủ nhà
Độc ẩm riêng mình sầu khó cạn
Khô bình hết rượu bóng hờn ta

PL

Lúc rảnh mời người hãy ghé qua
Cùng vui chén rượu ấm hơi nhà
Thân tình bạn hữu câu thơ hoạ
Nhấp cạn men nồng thoả với ta.

LH.

Quán cất bên đường kẻ lại qua
Hỏi sao chủ quán ít về nhà
Trà khô rượu cạn, buồn người ghé
Để gió mây đùa với mỗi ta

PL

LÃO HẠC
13-08-2009, 08:12 AM
Thăm Quán Rượu

Lâu rồi quán rượu vắng người qua
Mái dột phên thưa gió lộng nhà
Bụi phủ tường rêu mưa ngập lối
Chiều buồn ghé lại chạnh lòng ta.

LH

Khi buồn thỉnh thỏang vẫn về qua
Ghế chiếc bàn đơn vắng chủ nhà
Độc ẩm riêng mình sầu khó cạn
Khô bình hết rượu bóng hờn ta

PL

Lúc rảnh mời người hãy ghé qua
Cùng vui chén rượu ấm hơi nhà
Thân tình bạn hữu câu thơ hoạ
Nhấp cạn men nồng thoả với ta.

LH.

Quán cất bên đường kẻ lại qua
Hỏi sao chủ quán ít về nhà
Trà khô rượu cạn, buồn người ghé
Để gió mây đùa với mỗi ta

PL

Bao ngày quán mở đón ai qua
Tháng đợi lòng mong bạn tới nhà
Rượu rót trà pha sao chẳng thấy
Vui buồn cạn chén chỉ mình ta

LH

phale
13-08-2009, 09:02 AM
Thăm Quán Rượu

Lâu rồi quán rượu vắng người qua
Mái dột phên thưa gió lộng nhà
Bụi phủ tường rêu mưa ngập lối
Chiều buồn ghé lại chạnh lòng ta.

LH

Khi buồn thỉnh thỏang vẫn về qua
Ghế chiếc bàn đơn vắng chủ nhà
Độc ẩm riêng mình sầu khó cạn
Khô bình hết rượu bóng hờn ta

PL

Lúc rảnh mời người hãy ghé qua
Cùng vui chén rượu ấm hơi nhà
Thân tình bạn hữu câu thơ hoạ
Nhấp cạn men nồng thoả với ta.

LH.

Quán cất bên đường kẻ lại qua
Hỏi sao chủ quán ít về nhà
Trà khô rượu cạn, buồn người ghé
Để gió mây đùa với mỗi ta

PL

Bao ngày quán mở đón ai qua
Tháng đợi lòng mong bạn tới nhà
Rượu rót trà pha sao chẳng thấy
Vui buồn cạn chén chỉ mình ta

LH

Bây chừ lối nọ vắng anh qua
Gầy hao xác lá phủ hiên nhà
Mình em ngồi gõ dòng thơ nhớ
Giọt mực rơi nhòe hay lệ ta

PL

LÃO HẠC
13-08-2009, 10:31 AM
Thăm Quán Rượu

Lâu rồi quán rượu vắng người qua
Mái dột phên thưa gió lộng nhà
Bụi phủ tường rêu mưa ngập lối
Chiều buồn ghé lại chạnh lòng ta.

LH

Khi buồn thỉnh thỏang vẫn về qua
Ghế chiếc bàn đơn vắng chủ nhà
Độc ẩm riêng mình sầu khó cạn
Khô bình hết rượu bóng hờn ta

PL

Lúc rảnh mời người hãy ghé qua
Cùng vui chén rượu ấm hơi nhà
Thân tình bạn hữu câu thơ hoạ
Nhấp cạn men nồng thoả với ta.

LH.

Quán cất bên đường kẻ lại qua
Hỏi sao chủ quán ít về nhà
Trà khô rượu cạn, buồn người ghé
Để gió mây đùa với mỗi ta

PL

Bao ngày quán mở đón ai qua
Tháng đợi lòng mong bạn tới nhà
Rượu rót trà pha sao chẳng thấy
Vui buồn cạn chén chỉ mình ta

LH

Bây chừ lối nọ vắng anh qua
Gầy hao xác lá phủ hiên nhà
Mình em ngồi gõ dòng thơ nhớ
Giọt mực rơi nhòe hay lệ ta

PL

Lối cũ đông người lắm kẻ qua
Còn đây quán rượu mở vui nhà
Ra vào ngóng bạn sao không tới
Ngõ vắng đêm ngày mãi có ta.

LH

Phu sinh
13-08-2009, 02:20 PM
Thăm Quán Rượu

Lâu rồi quán rượu vắng người qua
Mái dột phên thưa gió lộng nhà
Bụi phủ tường rêu mưa ngập lối
Chiều buồn ghé lại chạnh lòng ta.

LH

Khi buồn thỉnh thỏang vẫn về qua
Ghế chiếc bàn đơn vắng chủ nhà
Độc ẩm riêng mình sầu khó cạn
Khô bình hết rượu bóng hờn ta

PL

Lúc rảnh mời người hãy ghé qua
Cùng vui chén rượu ấm hơi nhà
Thân tình bạn hữu câu thơ hoạ
Nhấp cạn men nồng thoả với ta.

LH.

Quán cất bên đường kẻ lại qua
Hỏi sao chủ quán ít về nhà
Trà khô rượu cạn, buồn người ghé
Để gió mây đùa với mỗi ta

PL

Bao ngày quán mở đón ai qua
Tháng đợi lòng mong bạn tới nhà
Rượu rót trà pha sao chẳng thấy
Vui buồn cạn chén chỉ mình ta

LH

Bây chừ lối nọ vắng anh qua
Gầy hao xác lá phủ hiên nhà
Mình em ngồi gõ dòng thơ nhớ
Giọt mực rơi nhòe hay lệ ta

PL

Lối cũ đông người lắm kẻ qua
Còn đây quán rượu mở vui nhà
Ra vào ngóng bạn sao không tới
Ngõ vắng đêm ngày mãi có ta.

LH

Chân mòn gối lỏng bước ngang qua
Bỗng thấy xa xa Hạc trước nhà
Một cốc nâng hoài tay chẳng mỏi
Thớ vắn than dài ai nhớ ta

PS

Tazang
13-08-2009, 03:42 PM
Bốn chén Ba thằng... chai rượu quay
Miên man Trời Đất... tít mù xoay
Ngực nõn đùi non... mà vô nghĩa
Chân tình bằng hữu... đấy là say

LÃO HẠC
13-08-2009, 03:49 PM
Thăm Quán Rượu

Lâu rồi quán rượu vắng người qua
Mái dột phên thưa gió lộng nhà
Bụi phủ tường rêu mưa ngập lối
Chiều buồn ghé lại chạnh lòng ta.

LH

Khi buồn thỉnh thỏang vẫn về qua
Ghế chiếc bàn đơn vắng chủ nhà
Độc ẩm riêng mình sầu khó cạn
Khô bình hết rượu bóng hờn ta

PL

Lúc rảnh mời người hãy ghé qua
Cùng vui chén rượu ấm hơi nhà
Thân tình bạn hữu câu thơ hoạ
Nhấp cạn men nồng thoả với ta.

LH.

Quán cất bên đường kẻ lại qua
Hỏi sao chủ quán ít về nhà
Trà khô rượu cạn, buồn người ghé
Để gió mây đùa với mỗi ta

PL

Bao ngày quán mở đón ai qua
Tháng đợi lòng mong bạn tới nhà
Rượu rót trà pha sao chẳng thấy
Vui buồn cạn chén chỉ mình ta

LH

Bây chừ lối nọ vắng anh qua
Gầy hao xác lá phủ hiên nhà
Mình em ngồi gõ dòng thơ nhớ
Giọt mực rơi nhòe hay lệ ta

PL

Lối cũ đông người lắm kẻ qua
Còn đây quán rượu mở vui nhà
Ra vào ngóng bạn sao không tới
Ngõ vắng đêm ngày mãi có ta.

LH

Chân mòn gối lỏng bước ngang qua
Bỗng thấy xa xa Hạc trước nhà
Một cốc nâng hoài tay chẳng mỏi
Thớ vắn than dài ai nhớ ta

PS

Chạm cốc men nồng đón bác qua
Hôm nay mới thấy lại thăm nhà
Vô sau phải phạt đầy ba chén
Quán mở ven đường của Hạc ta

LH

giotnuocmat
13-08-2009, 07:39 PM
Lâu rồi quán rượu vắng người qua
Mái dột phên thưa gió lộng nhà
Bụi phủ tường rêu mưa ngập lối
Chiều buồn ghé lại chạnh lòng ta.

LH

Khi buồn thỉnh thỏang vẫn về qua
Ghế chiếc bàn đơn vắng chủ nhà
Độc ẩm riêng mình sầu khó cạn
Khô bình hết rượu bóng hờn ta

PL

Lúc rảnh mời người hãy ghé qua
Cùng vui chén rượu ấm hơi nhà
Thân tình bạn hữu câu thơ hoạ
Nhấp cạn men nồng thoả với ta.

LH

Quán cất bên đường kẻ lại qua
Hỏi sao chủ quán ít về nhà
Trà khô rượu cạn, buồn người ghé
Để gió mây đùa với mỗi ta

PL

Bao ngày quán mở đón ai qua
Tháng đợi lòng mong bạn tới nhà
Rượu rót trà pha sao chẳng thấy
Vui buồn cạn chén chỉ mình ta

LH

Bây chừ lối nọ vắng anh qua
Gầy hao xác lá phủ hiên nhà
Mình em ngồi gõ dòng thơ nhớ
Giọt mực rơi nhòe hay lệ ta

PL

Lối cũ đông người lắm kẻ qua
Còn đây quán rượu mở vui nhà
Ra vào ngóng bạn sao không tới
Ngõ vắng đêm ngày mãi có ta.

LH

Chân mòn gối lỏng bước ngang qua
Bỗng thấy xa xa Hạc trước nhà
Một cốc nâng hoài tay chẳng mỏi
Thớ vắn than dài ai nhớ ta

PS

Chạm cốc men nồng đón bác qua
Hôm nay mới thấy lại thăm nhà
Vô sau phải phạt đầy ba chén
Quán mở ven đường của Hạc ta

LH

Quán nhỏ hôm nay có rượu gì
sao mà thấy bản để cuộc thi
Tài mòn sức yếu vài ba kết
Tri kỷ tương phùng uống cạn đi.....!:ngoaymui:

GNM

LÃO HẠC
30-08-2009, 11:59 PM
Lâu rồi quán rượu vắng người qua
Mái dột phên thưa gió lộng nhà
Bụi phủ tường rêu mưa ngập lối
Chiều buồn ghé lại chạnh lòng ta.

LH

Khi buồn thỉnh thỏang vẫn về qua
Ghế chiếc bàn đơn vắng chủ nhà
Độc ẩm riêng mình sầu khó cạn
Khô bình hết rượu bóng hờn ta

PL

Lúc rảnh mời người hãy ghé qua
Cùng vui chén rượu ấm hơi nhà
Thân tình bạn hữu câu thơ hoạ
Nhấp cạn men nồng thoả với ta.

LH

Quán cất bên đường kẻ lại qua
Hỏi sao chủ quán ít về nhà
Trà khô rượu cạn, buồn người ghé
Để gió mây đùa với mỗi ta

PL

Bao ngày quán mở đón ai qua
Tháng đợi lòng mong bạn tới nhà
Rượu rót trà pha sao chẳng thấy
Vui buồn cạn chén chỉ mình ta

LH

Bây chừ lối nọ vắng anh qua
Gầy hao xác lá phủ hiên nhà
Mình em ngồi gõ dòng thơ nhớ
Giọt mực rơi nhòe hay lệ ta

PL

Lối cũ đông người lắm kẻ qua
Còn đây quán rượu mở vui nhà
Ra vào ngóng bạn sao không tới
Ngõ vắng đêm ngày mãi có ta.

LH

Chân mòn gối lỏng bước ngang qua
Bỗng thấy xa xa Hạc trước nhà
Một cốc nâng hoài tay chẳng mỏi
Thớ vắn than dài ai nhớ ta

PS

Chạm cốc men nồng đón bác qua
Hôm nay mới thấy lại thăm nhà
Vô sau phải phạt đầy ba chén
Quán mở ven đường của Hạc ta

LH

Quán nhỏ hôm nay có rượu gì
sao mà thấy bản để cuộc thi
Tài mòn sức yếu vài ba kết
Tri kỷ tương phùng uống cạn đi...

GNM

Nước mắt vô đây thích uống gì
Xin mời một chén nhập bàn thi
Hai ba chạm cốc ta cùng cạn
Đã ghé nơi này chớ vội đi...

LH

OA _ NỮ
31-08-2009, 10:48 AM
Rất lạ dạo này uống chẳng say
Môi mềm môi ngậm giọt đắng cay
Ép hơi men quyện vào trong máu
Mong hồn đi lạc chốn thiên thai

CrazyDog
31-08-2009, 11:30 AM
Rất lạ dạo này uống chẳng say
Môi mềm môi ngậm giọt đắng cay
Ép hơi men quyện vào trong máu
Mong hồn đi lạc chốn thiên thai

Nhấp chén rượu cay quên tháng ngày
Uống hoài sao thấy mãi chẳng say
Hóa ra chỉ có mười lăm độ
Uống nữa chỉ thêm nặng dạ dày :D

LÃO HẠC
31-08-2009, 11:44 AM
Rất lạ dạo này uống chẳng say
Môi mềm môi ngậm giọt đắng cay
Ép hơi men quyện vào trong máu
Mong hồn đi lạc chốn thiên thai

ON

Nhấp chén rượu cay quên tháng ngày
Uống hoài sao thấy mãi chẳng say
Hóa ra chỉ có mười lăm độ
Uống nữa chỉ thêm nặng dạ dày

CD

Vui cùng bạn hữu uống cho say
Hội ngộ muôn phương đến chốn này
Thực ảo thân tình sao quyến luyến
Ly đầy cạn nhé nhấp men cay...

LH

OA _ NỮ
31-08-2009, 12:09 PM
Nhấp chén rượu cay quên tháng ngày
Uống hoài sao thấy mãi chẳng say
Hóa ra chỉ có mười lăm độ
Uống nữa chỉ thêm nặng dạ dày :D

Ừ nhỉ bây giờ mới nhận ra
Ly bồ đào tửu nhợt hồng phai
Mỏi tay rót mãi mà vẫn tỉnh
Thôi đành chong mẳt dõi đêm dài.

***Lão Hạc ơi, thơ say chẳng có vần điệu gì cả, đừng có mà xoá thơ của Oa Nữ nhá, hết hơn chai rượu đỏ rồi đó, mà mãi ko làm nổi thơ say...:D

Cá Chuồn
31-08-2009, 04:26 PM
Thăm Quán Rượu

Lâu rồi quán rượu vắng người qua
Mái dột phên thưa gió lộng nhà
Bụi phủ tường rêu mưa ngập lối
Chiều buồn ghé lại chạnh lòng ta.

LH

Khi buồn thỉnh thỏang vẫn về qua
Ghế chiếc bàn đơn vắng chủ nhà
Độc ẩm riêng mình sầu khó cạn
Khô bình hết rượu bóng hờn ta

PL

Lúc rảnh mời người hãy ghé qua
Cùng vui chén rượu ấm hơi nhà
Thân tình bạn hữu câu thơ hoạ
Nhấp cạn men nồng thoả với ta.

LH.

Quán cất bên đường kẻ lại qua
Hỏi sao chủ quán ít về nhà
Trà khô rượu cạn, buồn người ghé
Để gió mây đùa với mỗi ta

PL

Bao ngày quán mở đón ai qua
Tháng đợi lòng mong bạn tới nhà
Rượu rót trà pha sao chẳng thấy
Vui buồn cạn chén chỉ mình ta

LH

Bây chừ lối nọ vắng anh qua
Gầy hao xác lá phủ hiên nhà
Mình em ngồi gõ dòng thơ nhớ
Giọt mực rơi nhòe hay lệ ta

PL

Lối cũ đông người lắm kẻ qua
Còn đây quán rượu mở vui nhà
Ra vào ngóng bạn sao không tới
Ngõ vắng đêm ngày mãi có ta.

LH

Chân mòn gối lỏng bước ngang qua
Bỗng thấy xa xa Hạc trước nhà
Một cốc nâng hoài tay chẳng mỏi
Thớ vắn than dài ai nhớ ta

PS

Chạm cốc men nồng đón bác qua
Hôm nay mới thấy lại thăm nhà
Vô sau phải phạt đầy ba chén
Quán mở ven đường của Hạc ta

LH

Quán mở lâu rồi chửa ghé qua
Hôm nay Cá tới, chủ không nhà
"Niềm riêng" ai rảnh bây giờ nhỉ
Bớt chút thời gian nhậu với ta

giotnuocmat
02-09-2009, 12:00 PM
Lâu rồi quán rượu vắng người qua
Mái dột phên thưa gió lộng nhà
Bụi phủ tường rêu mưa ngập lối
Chiều buồn ghé lại chạnh lòng ta.

LH

Khi buồn thỉnh thỏang vẫn về qua
Ghế chiếc bàn đơn vắng chủ nhà
Độc ẩm riêng mình sầu khó cạn
Khô bình hết rượu bóng hờn ta

PL

Lúc rảnh mời người hãy ghé qua
Cùng vui chén rượu ấm hơi nhà
Thân tình bạn hữu câu thơ hoạ
Nhấp cạn men nồng thoả với ta.

LH

Quán cất bên đường kẻ lại qua
Hỏi sao chủ quán ít về nhà
Trà khô rượu cạn, buồn người ghé
Để gió mây đùa với mỗi ta

PL

Bao ngày quán mở đón ai qua
Tháng đợi lòng mong bạn tới nhà
Rượu rót trà pha sao chẳng thấy
Vui buồn cạn chén chỉ mình ta

LH

Bây chừ lối nọ vắng anh qua
Gầy hao xác lá phủ hiên nhà
Mình em ngồi gõ dòng thơ nhớ
Giọt mực rơi nhòe hay lệ ta

PL

Lối cũ đông người lắm kẻ qua
Còn đây quán rượu mở vui nhà
Ra vào ngóng bạn sao không tới
Ngõ vắng đêm ngày mãi có ta.

LH

Chân mòn gối lỏng bước ngang qua
Bỗng thấy xa xa Hạc trước nhà
Một cốc nâng hoài tay chẳng mỏi
Thớ vắn than dài ai nhớ ta

PS

Chạm cốc men nồng đón bác qua
Hôm nay mới thấy lại thăm nhà
Vô sau phải phạt đầy ba chén
Quán mở ven đường của Hạc ta

LH

Quán nhỏ hôm nay có rượu gì
sao mà thấy bản để cuộc thi
Tài mòn sức yếu vài ba kết
Tri kỷ tương phùng uống cạn đi...

GNM

Nước mắt vô đây thích uống gì
Xin mời một chén nhập bàn thi
Hai ba chạm cốc ta cùng cạn
Đã ghé nơi này chớ vội đi...

LH

nước mắt ngồi bàn thích uống bia
xin ông chủ quán một vài thìa
thân mời bạn hữu cùng tri kỷ
uống hết ly này đến cốc kia.

GNM

LÃO HẠC
04-11-2009, 10:48 AM
Quán vắng bao ngày việc bận qua
Hôm nay rãnh chút ghé thăm nhà
Nhân viên bỏ việc tìm duyên mới
Thất nghiệp nên thời chuyển sướng ca...

Ai vậy nà...

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009110430745nzaym2jlmz3967862.jpeg

phale
04-11-2009, 10:57 AM
Quán vắng bao ngày việc bận qua
Hôm nay rãnh chút ghé thăm nhà
Nhân viên bỏ việc tìm duyên mới
Thất nghiệp nên thời chuyển sướng ca...

Ai vậy nà...

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009110430745nzaym2jlmz3967862.jpeg

Ơ hơ ai hát vậy cà?
Phục trang lạ lẫm, nhìn sao ra nè trời...

LÃO HẠC
04-11-2009, 11:01 AM
Ơ hơ ai hát vậy cà?
Phục trang lạ lẫm, nhìn sao ra nè trời...

Hì hì hẻm bít là ai? hình như là chú Lính HQ

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009110430745mzu4ywi4og4237266.jpeg

phale
04-11-2009, 11:04 AM
Hì hì hẻm bít là ai? hình như là chú Lính HQ

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009110430745mzu4ywi4og4237266.jpeg

Hỏi thăm có được giải nào
Thì mau mua rượu mà khao cả làng

Mỹ Duyên
04-11-2009, 11:08 AM
Ah! thấy chú Hạc rồi :D

LÃO HẠC
04-11-2009, 11:08 AM
Hỏi thăm có được giải nào
Thì mau mua rượu mà khao cả làng

Hát xong rồi đứng xếp hàng
Sếp vô chào hỏi...tay mang phong bì
Lẽ ra chí ít giải nhì
Nhưng Tai giám khảo nó kì làm sao?

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009110430745nmu2ngu2yw3970784.jpeg

phale
04-11-2009, 11:38 AM
Hát xong rồi đứng xếp hàng
Sếp vô chào hỏi...tay mang phong bì
Lẽ ra chí ít giải nhì
Nhưng Tai giám khảo nó kì làm sao?

http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009110430745nmu2ngu2yw3970784.jpeg

Chắc là phong mỏng, thảo nào
Khó lòng chia đủ, sao trao giải nè
Lần sau nhớ tính trọn bề
Để còn giật giải đem về Niềm riêng

LÃO HẠC
02-12-2009, 02:19 PM
Xuân Tình Tửu

Men nồng đón khách tận phương xa
Thoả trí hân hoan hội một nhà
Rượu thắm trao tay Xuân Tình Tửu
Vui chào đối ẩm ấm lòng ta.

Cái rét mùa đông sao chẳng rét
Xuân Tình Tửu rót đượm ân tình
Quây quần chén thắm trao môi ấm
Thoảng chút đâu đây bạn với mình..

HN 23/11

LÃO HẠC
18-01-2010, 08:51 PM
Quán vắng tanh như chùa Bà đanh vậy,Cuối năm roài Lôi nó lên Nhậu!

Chiến hữu đâu rồi ghé nhậu chơi
Hôm nay khuyến mãi rượu ta mời
Nhân viên mới tuyển đời tám Ích(x)
Hổng tới coi như phí cả đời.

Pearly
18-01-2010, 09:32 PM
Quán vắng tanh như chùa Bà đanh vậy,Cuối năm roài Lôi nó lên Nhậu!

Chiến hữu đâu rồi ghé nhậu chơi
Hôm nay khuyến mãi rượu ta mời
Nhân viên mới tuyển đời tám Ích(x)
Hổng tới coi như phí cả đời.
ANh không làm thơ được nhưng cũng muốn tham gia nè LAO HAC,sap toi anh voi em hùn vốn nha...
Chắc là phai tân trang lai quán mot tý,luc do ba con moi ghé nhiều em ơi.

Cá Chuồn
13-02-2010, 11:11 PM
Happy New Year LH. Chúc em và gia đình năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, thành công và hạnh phúc.

LÃO HẠC
09-06-2010, 01:44 PM
Quán vắng

Nối cũ bao hôm cỏ mọc dầy
Ngang nhà quán nhỏ vẫn nằm đây
Đường khuya bóng lẻ sầu dâng ngập
Gió lặng người thưa tủi chất đầy
Mỗi sớm mong chờ tia nắng ấm
Từng đêm ngóng đợi mảnh trăng gầy
Ta về sửa lại tường rêu phủ
Rượu thắm xin mời thoả sức mây...


LH 9/6

Nhudadauyeu
09-06-2010, 02:41 PM
Chùi, giừ DY mới bít quán này của LH này
Hẹn LH 1 ngày ko xa ở SG nhá, ko say ko về nhá :D:D:D:D

LÃO HẠC
09-06-2010, 03:16 PM
Chùi, giừ DY mới bít quán này của LH này
Hẹn LH 1 ngày ko xa ở SG nhá, ko say ko về nhá :D:D:D:D

Biết quán roài thì thi thoảng ghé nhậu nha kưng
@ oke khi nào vô cứ hú anh.lâu rồi ko dc uống riệu ..thèm....

Nhudadauyeu
09-06-2010, 03:20 PM
Biết quán roài thì thi thoảng ghé nhậu nha kưng
@ oke khi nào vô cứ hú anh.lâu rồi ko dc uống riệu ..thèm....
trùi, lão yên tâm ná
hihi, chỉ sợ hem chịu bán cho DY thui :D:D:D

tieudao
12-06-2010, 12:04 AM
Quán vắng

Nối cũ bao hôm cỏ mọc dầy
Ngang nhà quán nhỏ vẫn nằm đây
Đường khuya bóng lẻ sầu dâng ngập
Gió lặng người thưa tủi chất đầy
Mỗi sớm mong chờ tia nắng ấm
Từng đêm ngóng đợi mảnh trăng gầy
Ta về sửa lại tường rêu phủ
Rượu thắm xin mời thoả sức mây...


LH 9/6


quán vắng vì chưng ví chẳng dầy
tìm nơi nhậu lại ghé vô đây
rượu ngon cửa trước bày đã chật
mồi béo nhà sau chất cũng đầy
thổi bếp phì phò dăm bà mập
dốc chén dô ta mấy bác gầy
thôi biết nơi này ăn nhậu được
ra về hồn gửi tít cung mây
..........
oi ..oi .. đùa bác chút nhé
:ngap:

LÃO HẠC
12-06-2010, 01:16 AM
quán vắng vì chưng ví chẳng dầy
tìm nơi nhậu lại ghé vô đây
rượu ngon cửa trước bày đã chật
mồi béo nhà sau chất cũng đầy
thổi bếp phì phò dăm bà mập
dốc chén dô ta mấy bác gầy
thôi biết nơi này ăn nhậu được
ra về hồn gửi tít cung mây
..........
oi ..oi .. đùa bác chút nhé
:ngap:

Mời khách


Chiều sang quán vắng cũng chưa dầy
Khách đến xin mời nghỉ lại đây
Rượu quý vài ly ta uống cạn
Trà thơm một ấm tớ châm đầy
Ân tình vẫn đó không hề giảm
Thắm nghĩa còn kia chẳng héo gầy
Gió mát trăng lên cùng thưởng ngoạn
Vui mừng thoả chí ngắm trời mây

LH 11/6

tieudao
13-06-2010, 01:33 AM
Mời khách


Chiều sang quán vắng cũng chưa dầy
Khách đến xin mời nghỉ lại đây
Rượu quý vài ly ta uống cạn
Trà thơm một ấm tớ châm đầy
Ân tình vẫn đó không hề giảm
Thắm nghĩa còn kia chẳng héo gầy
Gió mát trăng lên cùng thưởng ngoạn
Vui mừng thoả chí ngắm trời mây

LH 11/6

ghé bác chơi xem wc
ghé quán bác chơi mưa khá dầy
có tiếng hò reo vẳng tới đây
khai mạc ngó vào chừng khá rộn
bàn thắng xem ra cũng chẳng đầy
nhiều quả hoảng hồn nhiều quả xịt
có chú to cao có chú gầy
cứ nghĩ nhiều sao hay lắm chứ
nghe chừng khối bác sút lên mây

LÃO HẠC
13-06-2010, 03:37 PM
ghé bác chơi xem wc
ghé quán bác chơi mưa khá dầy
có tiếng hò reo vẳng tới đây
khai mạc ngó vào chừng khá rộn
bàn thắng xem ra cũng chẳng đầy
nhiều quả hoảng hồn nhiều quả xịt
có chú to cao có chú gầy
cứ nghĩ nhiều sao hay lắm chứ
nghe chừng khối bác sút lên mây

Thắng trận

Hôm qua độ thắng khá là dầy
Xuất trận ăn liền ấm dạ đây
Bạc hốt vui mừng vô két chật
Tiền gom phấn khởi nhét bao đầy
Kèo trên mấy chú làm thân sợ
Cửa dưới vài em tỏ mặt gầy
Đựơc nứơc đang hên mình dốc cạn
Phen này cưỡi gió lại về mây

yeu100C
13-06-2010, 06:09 PM
Thắng trận

Hôm qua độ thắng khá là dầy
Xuất trận ăn liền ấm dạ đây
Bạc hốt vui mừng vô két chật
Tiền gom phấn khởi nhét bao đầy
Kèo trên mấy chú làm thân sợ
Cửa dưới vài em tỏ mặt gầy
Đựơc nứơc đang hên mình dốc cạn
Phen này cưỡi gió lại về mây

Chưa biết à
Cá độ vừa ăn đã tưởng dầy
Đường trường gánh mỏi ắt còn đây
Ngàn cay trước mặt lường không hết
Vạn đắng sau lưng biết chẳng đầy
Bão nổi vài cơn thuyền ắt khổ
Mưa tuôn mấy bận bến đành gày
Lật kèo khóc hận ngày chưa đến
Phải lúc tai ù chớ cưỡi mây

tieudao
13-06-2010, 10:27 PM
Mời khách


Chiều sang quán vắng cũng chưa dầy
Khách đến xin mời nghỉ lại đây
Rượu quý vài ly ta uống cạn
Trà thơm một ấm tớ châm đầy
Ân tình vẫn đó không hề giảm
Thắm nghĩa còn kia chẳng héo gầy
Gió mát trăng lên cùng thưởng ngoạn
Vui mừng thoả chí ngắm trời mây

LH 11/6

lịch đấu xem ra đã dầy dầy
canh đêm suốt sáng mấy hôm đây
bảo đúng hay sai đầu đều gật
nước ngọt hay chua rót cũng đầy
bác vẫn ham vui, cá thêm độ
em đang giảm béo, chẳng lo gầy
thôi rót thêm ly mừng cái cup
mai già rồi cũng sẽ lên mây
:nguong:

tieudao
15-06-2010, 03:03 AM
bác chủ đi đâu bỏ quán đây
khách ngồi uống mãi đã ngây ngây
bóng đá xem hoài mắt hơi mỏi
con đề ghi mãi túi thêm gầy
bát gạo nghĩ quanh điều no đói
chén trà bàn mãi chuyện dở hay
thôi để quốc dân bàn kỹ nhé
ngay mai luật lệ sẽ còn thay
..........