PDA

View Full Version : Quán Rượu 2.



Pages : 1 [2] 3

LÃO HẠC
03-06-2009, 07:07 PM
Hồn kia lạc bước tận nơi nào!
Lạch suối, khe nguồn, đỉnh núi cao
Bản dốc boom bo hay tà cú
Mà thơ lão ấy cứ buồn sao!


Vần thơ buồn bã thấy nôn nao
Vào quán mà vui trốn chỗ nào
Rượu ấy một mình ta đối ẩm
Đêm về thương nhớ biết làm sao?

Rượu ngọt mềm môi ở chốn nào
Xin người chỉ giúp phải trời cao
Đưa tay ngửa mặt chờ rơi rớt
Muốn cạn men này nhấp thử sao?

kehotro
03-06-2009, 07:21 PM
Rượu ngọt mềm môi ở chốn nào
Xin người chỉ giúp phải trời cao
Đưa tay ngửa mặt chờ rơi rớt
Muốn cạn men này nhấp thử sao?

Ai chừ biết gió ở đâu nào
Thổi khắp đất bằng với rẻo cao
Thỉnh thoảng buồn chân nên dừng bước
Cùng người cạn chén chẳng vì sao!

LÃO HẠC
17-06-2009, 09:47 PM
Ai chừ biết gió ở đâu nào
Thổi khắp đất bằng với rẻo cao
Thỉnh thoảng buồn chân nên dừng bước
Cùng người cạn chén chẳng vì sao!

Quán rượu lâu rồi chẳng ghé qua
Nhân viên bỏ việc chốn về nhà
Anh em,chiến hữu không thèm nhậu
Thức trọn đêm này chỉ có ta.

Nguyễn Hải Nam
17-06-2009, 09:54 PM
Quán này giờ mới thấy qua
Nằm trong ngõ hẻm nhạt nhòa khói sương
Nhân viên cùng cùng chủ khai trương
Không treo biển quán biết đường nào vô

Khuyết
17-06-2009, 09:56 PM
Quán rượu lâu rồi chẳng ghé qua
Nhân viên bỏ việc chốn về nhà
Anh em,chiến hữu không thèm nhậu
Thức trọn đêm này chỉ có ta.

Vồng đây buồn quá lão Hạc ơi
Cho một be rượu với it mồi
Vồng đây kiên quyết say một bữa
Cùng Hạc đêm nay ở quán này

LÃO HẠC
17-06-2009, 10:03 PM
Quán này giờ mới thấy qua
Nằm trong ngõ hẻm nhạt nhòa khói sương
Nhân viên cùng chủ vô giường
Không treo biển quán biết đường nào vô

Quán ta nằm cạnh bờ hồ
Biển treo tổ chảng thẳng vô tới liền
Khi đi hãy nhớ bóp tiền
Đến khi thanh toán là phiền lắm nha.

sơn_nữ83
17-06-2009, 10:03 PM
Quán rượu lâu rồi chẳng ghé qua
Nhân viên bỏ việc chốn về nhà
Anh em,chiến hữu không thèm nhậu
Thức trọn đêm này chỉ có ta.
Lần đầu tới quán rượu này
Em muốn đựợc uống không say không về
Say cho quên hết bộn bề
Quên đi ngày tháng nguyện thề cùng ai
Yêu thương giờ đã phôi phai
Thuyền yên biển lặng an bài phận duyên.

Nguyễn Hải Nam
17-06-2009, 10:08 PM
Quán ta nằm cạnh bờ hồ
Biển treo tổ chảng thẳng vô tới liền
Khi đi hãy nhớ bóp tiền
Đến khi thanh toán là phiền lắm nha.

Đêm nay em rảo bước qua
Ông anh đón khách bằng quà thế nao?
Dành sẵn là một em đào
Với hai bình rượu vô mao khử trùng

LÃO HẠC
17-06-2009, 10:17 PM
Lần đầu tới quán rượu này
Em muốn đựợc uống không say không về
Say cho quên hết bộn bề
Quên đi ngày tháng nguyện thề cùng ai
Yêu thương giờ đã phôi phai
Thuyền yên biển lặng an bài phận duyên.

Rượu ngon ta đón bạn hiền
Mừng vui chiến hữu khắp miền về đây
Cùng nhau hội ngộ sum vầy
Sẻ chia tâm sự ngất ngây men nồng.

Hoài Anh
17-06-2009, 11:25 PM
Em vẫn luôn tự hỏi mình
Khâu vá cuộc tình trăm đắng ngàn cay
Lẽ nào tại bởi heo may
Đưa về cuối phố những ngày có anh

Rượu nhạt đôi mắt long lanh
Cùng ngồi đối ẩm ta dành cho nhau
Dang tay đếm lấy thương đau
Kỉ niệm ngày cũ nhạt màu hay chưa

Dáng chiều tô thẫm đường xưa
Màn đêm buông xuống như vừa hiểu thêm
Ngày xưa tháng cũ êm đềm
Ngày nay sống lại hương mềm mắt tôi

Đời người trời định chung đôi
Mùa xuân này lại đâm chồi nở hoa
Mây kia trôi thiật hiền hòa
Em nhắm mắt lại như qua trăm lần

sơn_nữ83
17-06-2009, 11:57 PM
Rượu sao uống mãi chẳng say
Càng uống càng tỉnh,dở hay phũ phàng
Số phận cũng thật trái ngang
Rượu hay em khóc mà hàng lệ rơi
............

phale
18-06-2009, 09:50 AM
Rượu sao uống mãi chẳng say
Càng uống càng tỉnh,dở hay phũ phàng
Số phận cũng thật trái ngang
Rượu hay em khóc mà hàng lệ rơi
............

Tưởng rằng vùi hết vào say
Tỉnh ra vẫn thấy trong tay phũ phàng
Ừ, đời vốn lắm trái ngang
Em ơi thôi cố ngăn hàng lệ rơi...

sơn_nữ83
18-06-2009, 01:38 PM
Tưởng rằng vùi hết vào say
Tỉnh ra vẫn thấy trong tay phũ phàng
Ừ, đời vốn lắm trái ngang
Em ơi thôi cố ngăn hàng lệ rơi...
Cảm ơn chị đã có lời
Động viên an ủi cho vơi lòng này
Cuộc đời ai nào có hay
Cho đi nhận lại trong tay còn gì
Say rượu cũng được mấy khi
Đắng cay buồn khổ nhâm nhi cho đầy
Phận mình thôi thế từ đây
Càng uống càng tủi,ai hay em buồn?

Nguyễn Hải Nam
19-06-2009, 06:06 PM
Giấu vào đôi mắt lệ tuôn
Cô em gái nhỏ nỗi buồn miên man
Cuộc đời sao hợp rồi tan
Mình em lối nhỏ nghiêng làn thu xưa
Đường xa lại ướt bởi mưa
bao năm xây dựng vẫn chưa được gì.


Tặng Sơn Nữ 83 nhé.

LÃO HẠC
19-06-2009, 09:59 PM
Giấu vào đôi mắt lệ tuôn
Cô em gái nhỏ nỗi buồn miên man
Cuộc đời sao hợp rồi tan
Mình em lối nhỏ nghiêng làn thu xưa
Đường xa lại ướt bởi mưa
bao năm xây dựng vẫn chưa được gì.


.

Cuộc tình sao mãi sầu bi
Trăm năm biết có duyên gì hay chăng
Nỗi lòng tơ nhện phủ răng
Tiền tài danh vọng sao bằng người ta.

Nguyễn Hải Nam
19-06-2009, 10:03 PM
Cuộc tình sao mãi sầu bi
Trăm năm biết có duyên gì hay chăng
Nỗi lòng tơ nhện phủ răng
Tiền tài danh vọng sao bằng người ta.

Tình yêu liệu có thăng hoa
Hay là vẫn cứ bão hòa dậm chân
Đời trai sương gió phong trần
Bao nhiêu đau khổ muôn phần vì yêu

chuột con
19-06-2009, 10:23 PM
chuột chào bác Hạc ba tư
nghe danh quán bác bây chừ mới sang
mới vào chưa hết ngỡ ngàng
ôi! nào rượu quý, những nàng tiên sa.

LÃO HẠC
19-06-2009, 10:33 PM
chuột chào bác Hạc ba tư
nghe danh quán bác bây chừ mới sang
mới vào chưa hết ngỡ ngàng
ôi! nào rượu quý, những nàng tiên sa.

Chào mừng "Con chuột" đến nhà
Mong rằng Chuột ghé thăm ta hàng ngày
Rượu ngon cùng bạn uống say
Vào ba,ra bảy ly này đến ai?.

p/s:Chào mừng Chuột vô ủng hộ quán Lão...hôm nay khách mới tới lần đầu giảm 10%.

LAMGIANG
22-06-2009, 10:59 AM
Hôm nay ghé quán nơi đây
Dăm ba ly rượu vơi đầy cùng nhau
Bạn bè có trước có sau
Mừng ông chủ quán hết sầu thế nhân .

LAMGIANG
22-06-2009, 11:08 AM
Tình yêu liệu có thăng hoa
Hay là vẫn cứ bão hòa dậm chân
Đời trai sương gió phong trần
Bao nhiêu đau khổ muôn phần vì yêu

Ồ , Chào hiền đệ Hải Nam ! Hôm nay cũng ghé quán Hạc uống rượu à ? Lâu quá kg gặp ! Mời đệ vài ly cho ấm lòng nhé .

Lắng nghe tình ấy cô liêu
Lắng nghe tình ấy phiêu diêu tháng ngày
Gìơ không còn trắng đôi tay
Gìơ đây có cả tháng ngày hân hoan .

Nguyễn Hải Nam
22-06-2009, 05:21 PM
Ồ , Chào hiền đệ Hải Nam ! Hôm nay cũng ghé quán Hạc uống rượu à ? Lâu quá kg gặp ! Mời đệ vài ly cho ấm lòng nhé .

Lắng nghe tình ấy cô liêu
Lắng nghe tình ấy phiêu diêu tháng ngày
Gìơ không còn trắng đôi tay
Gìơ đây có cả tháng ngày hân hoan .

Chào Huynh Lâm Giang.Hôm nay Huynh đệ mình làm vài chén rai rai nhé để đệ gọi thêm đĩa mỗi.

Rượu nhạt cạn chén nâng ly
Say rồi nhìn lại những gì đã qua
Bao nhiêu bão tố phong ba
Mình cùng xếp lại chan hòa nắng xuân

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
22-06-2009, 05:26 PM
Chào Huynh Lâm Giang.Hôm nay Huynh đệ mình làm vài chén rai rai nhé để đệ gọi thêm đĩa mỗi.

Rượu nhạt cạn chén nâng ly
Say rồi nhìn lại những gì đã qua
Bao nhiêu bão tố phong ba
Mình cùng xếp lại chan hòa nắng xuân

Bên nhau bạn hữu quây quần
Cùng nâng chén rượu, muôn phần hoan ca
Bạn bè cùng một mái nhà
Gặp nhau chia sẻ, bạn, ta thêm gần

Nguyễn Hải Nam
22-06-2009, 05:29 PM
Bên nhau bạn hữu quây quần
Cùng nâng chén rượu, muôn phần hoan ca
Bạn bè cùng một mái nhà
Gặp nhau chia sẻ, bạn, ta thêm gần

Lấm lem bởi bụi phồng trần
Vào đây quên hết muôn phần khổ đau
Bạn bè chiến hữu thân nhau
Cùng nhau vun đắp chiếc tàu chở thơ
Quên đi ngày tháng bơ vơ
Nỗi niềm xa xứ đang chờ ngóng ai

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
22-06-2009, 05:34 PM
Lấm lem bởi bụi phồng trần
Vào đây quên hết muôn phần khổ đau
Bạn bè chiến hữu thân nhau
Cùng nhau vun đắp chiếc tàu chở thơ
Quên đi ngày tháng bơ vơ
Nỗi niềm xa xứ đang chờ ngóng ai

Uống say quên hết ngày dài
Quên đi cả những miệt mài khổ đau
Uống cho tiêu dạ bớt sầu
Uống cho quên hết cơ cầu, đắng cay

Nguyễn Hải Nam
22-06-2009, 05:51 PM
Uống say quên hết ngày dài
Quên đi cả những miệt mài khổ đau
Uống cho tiêu dạ bớt sầu
Uống cho quên hết cơ cầu, đắng cay

Chớm đông có gió heo may
Bàn tay ấm bởi cơn say ân tình

TrungHung
22-06-2009, 09:50 PM
Chớm đông có gió heo may
Bàn tay ấm bởi cơn say ân tình

Bạn ta chung cõi nhân sinh
Vào đây nâng cốc cho mình cho ai
Rượu thời cứ việc lai rai
Xong rồi go sỉ nay mai trả dần.

Lão Hạc thông cảm cho anh em vì làm thơ thì nghèo kiết xác không có tiền trả ngay phải ghi sổ. hehehe

Nguyễn Hải Nam
22-06-2009, 10:20 PM
Bạn ta chung cõi nhân sinh
Vào đây nâng cốc cho mình cho ai
Rượu thời cứ việc lai rai
Xong rồi go sỉ nay mai trả dần.

Lão Hạc thông cảm cho anh em vì làm thơ thì nghèo kiết xác không có tiền trả ngay phải ghi sổ. hehehe

Lão Hạc tính lãi rất cao
Bán điếu thuốc lào hét giá gấp ba
Ghi sổ thì cứ tà tà (đòi)
Đến khi thanh toán toát ra mật vàng

Quán này tính lãi cao đến kinh hoàng đối với khách gi sổ

TrungHung
22-06-2009, 10:57 PM
Lão Hạc tính lãi rất cao
Bán điếu thuốc lào hét giá gấp ba
Ghi sổ thì cứ tà tà (đòi)
Đến khi thanh toán toát ra mật vàng

Quán này tính lãi cao đến kinh hoàng đối với khách gi sổ

Làm thơ tánh khí vốn sang
Tặng cho lão ấy một ngàn bài thơ
Lão đọc mà miệng i ơ
Say thơ quên cả những tờ đỏ xanh

Klosen
23-06-2009, 11:36 AM
Lâu rồi chưa ghé tới chốn này
Khách đi không biết chủ đang say
Hôm nảy rảnh rỗi ghé qua quá
Làm chai quốc lủi ngồi lai rai

MinhThy
23-06-2009, 02:41 PM
Khách đến quán ngồi hỏi chủ đâu
Cho tôi rượu đắng trước dăm bầu
Một đĩa mồi ngon cùng mực nướng
Kê bàn sát góc - chớ làm lâu

Nguyễn Hải Nam
23-06-2009, 02:45 PM
Chủ quán đang trốn ở đâu
Nghe chừng vắng bóng đã lâu chẳng vào
Hay là đang mải ấp Đào
Hay là mở quán chỗ nào nữa đây

phale
23-06-2009, 03:53 PM
Chủ quán đang trốn ở đâu
Nghe chừng vắng bóng đã lâu chẳng vào
Hay là đang mải ấp Đào
Hay là mở quán chỗ nào nữa đây

Chủ quán chỉ có hai tay
Nơi đó nơi này biết tính làm sao
Hay là Nam giúp Hạc nào
Ra vô đón khách, quét lau pha trà...:D

Nguyễn Hải Nam
23-06-2009, 04:03 PM
Chủ quán chỉ có hai tay
Nơi đó nơi này biết tính làm sao
Hay là Nam giúp Hạc nào
Ra vô đón khách, quét lau pha trà...:D

Em tên thật Nguyễn Hải Nam
Xin chân quét dọn hoặc làm thu ngân
Chạy bàn tiếp khách ân cần
Kính xin Lão Hạc một chân quán này

Em nộp đơn rồi chị Phale ơi, đang chờ chủ quán gật đầu và thỏa thuận mức lương đây

LÃO HẠC
23-06-2009, 08:12 PM
Em tên thật Nguyễn Hải Nam
Xin chân quét dọn hoặc làm thu ngân
Chạy bàn tiếp khách ân cần
Kính xin Lão Hạc một chân quán này

Em nộp đơn rồi chị Phale ơi, đang chờ chủ quán gật đầu và thỏa thuận mức lương đây

Hôm nay ghé quán rượu đào
Nhân viên đơn nộp ta nào có hay
Mong người phụ giúp một tay
Cùng ta đón khách,cùng say men nồng
Mong rằng bạn hữu ghé đông
Ủng hộ quán Lão kiếm đồng cháo rau
Nỗi niềm chia sẻ cùng nhau
Tâm tình bằng hữu trước sau vẹn toàn.

p/s:Chào Hải Nam..bạn làm việc cho Lão thì chỉ có Lương tâm là chính,còn Lương tháng thì cho Lão thiếu có dc ko?Nếu đồng ý mời bạn vô làm Quản lý nha...

Nguyễn Hải Nam
23-06-2009, 08:26 PM
Hôm nay ghé quán rượu đào
Nhân viên đơn nộp ta nào có hay
Mong người phụ giúp một tay
Cùng ta đón khách,cùng say men nồng
Mong rằng bạn hữu ghé đông
Ủng hộ quán Lão kiếm đồng cháo rau
Nỗi niềm chia sẻ cùng nhau
Tâm tình bằng hữu trước sau vẹn toàn.

p/s:Chào Hải Nam..bạn làm việc cho Lão thì chỉ có Lương tâm là chính,còn Lương tháng thì cho Lão thiếu có dc ko?Nếu đồng ý mời bạn vô làm Quản lý nha...

Nghe đồn Lão Hạc ki bo
Giờ mới chứng thực ngã bò lăn quay
Nhân viên làm cả đêm ngày
Tiền lương Lão thiếu thế này được không?
Sống đâu thể uống nước sông
Lại càng không thể tồng ngồng tiếp tân
Vài đồng sao Lão tần ngần
Keo đến như thế chẳng cần làm đâu


Huynh ơi đệ chỉ quản lý mỗi mấy em đào của Lão thôi còn cái khác đệ chẳng màng, mà quản lý đào thì đệ chẳng cần lương đâu

kehotro
24-06-2009, 01:37 PM
Ngày mai quán chắc sẽ đông
Cô đi lấy chồng lắm kẻ buồn thiu
Sẽ lai rai nhậu từ chiều
Rượu vò đặt sẵn tính chiêu hốt tiền.

Klosen
24-06-2009, 05:07 PM
Rượu nào uống mà chẳng say
Ta đây say rượu hay là say ai?
Nói ra thì thấy thật hài
Những người say rượu cười người rượu say

LÃO HẠC
24-06-2009, 05:09 PM
Ngày mai quán chắc sẽ đông
Cô đi lấy chồng lắm kẻ buồn thiu
Sẽ lai rai nhậu từ chiều
Rượu vò đặt sẵn tính chiêu hốt tiền.

Đựợc tin Cô giáo sắp theo chồng
Lớp học u buồn lắm kẻ trông
Góc nhỏ còn đây...người vắng bóng
Vừơn thơ rượu cạn chén men nồng.

p/s:hổng biết Cô đi lấy chồng nên buồn hay vui nữa....Được tin Cô lấy chồng........?

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 05:15 PM
Rượu sao nhạt lắm chẳng cay
Tình kia đã lỡ không say được rồi
Trách chi một đóa hoa đôi
Hương xưa đã nhạt chân đồi khuất xa
Rượu sao thắm nổi tình ta
Đắng thêm chút nữa sẽ là cái chi?

kehotro
24-06-2009, 11:18 PM
Rượu sao nhạt lắm chẳng cay
Tình kia đã lỡ không say được rồi
Trách chi một đóa hoa đôi
Hương xưa đã nhạt chân đồi khuất xa
Rượu sao thắm nổi tình ta
Đắng thêm chút nữa sẽ là cái chi?

Nói ra cũng chẳng ích gì
Bận lòng kẻ ở người đi sao đành
Tình riêng gói lại cho nhanh
Kẻo gió khua mành sóng sánh trời mây
Rượu nhạt uống lắm cũng say
Chuốc chi cho lắm mà cay đắng lòng!

THAI AN
27-06-2009, 08:17 AM
Anh Lão Hạc! Anh có phải là Anh Lạc Hậu bên M không?

kehotro
27-06-2009, 09:38 AM
Anh Lão Hạc! Anh có phải là Anh Lạc Hậu bên M không?

Lạc Hậu ngày xưa tớ gặp rồi
Anh chàng Lão Hạc trẻ trung thôi
Thai An chắc lại nhầm ai nhỉ
Nhắc đến người xưa nhớ lại hồi......

THAI AN
27-06-2009, 11:53 AM
Lạc Hậu ngày xưa tớ gặp rồi
Anh chàng Lão Hạc trẻ trung thôi
Thai An chắc lại nhầm ai nhỉ
Nhắc đến người xưa nhớ lại hồi......

Hồi xưa nhớ lại vẫn còn thương...
Bạn hữu gần xa tụ nghĩa đường
Nước chảy cường lên rồi gánh nạn
Bây giờ tán loạn khắp muôn phương...

:acac::acac::acac::acac:

LÃO HẠC
27-06-2009, 05:01 PM
Hồi xưa nhớ lại vẫn còn thương...
Bạn hữu gần xa tụ nghĩa đường
Nước chảy cường lên rồi gánh nạn
Bây giờ tán loạn khắp muôn phương...

:acac::acac::acac::acac:

Mình gầy Lão Hạc thấy mà thương
Lận đận tình duyên gãy giữa đường
Chẳng phải bên kia người muốn kiếm
Vui cùng bạn hữu sống xa phương.

LÃO HẠC
29-06-2009, 10:17 AM
Buồn:

Đầu tuần ghé quán nhậu chơi
Rượu đây ngồi uống sao vơi nỗi buồn?
Bao năm khó nhọc mưa tuôn
Khổ công người dựng vội chuồn bỏ ta?

Anh em bằng hữu một nhà
Chỉ vì chuyện đó mà xa chốn này
Rượu ngon Ta Bạn cùng say
Mong người thấu hiểu bao ngày có nhau.

29/6

OA _ NỮ
29-06-2009, 11:28 AM
Thăm nhà Lão Hạc hôm nay
Rượu đâu dốc cạn muốn say quên đời
Ước sao bằng hữu tôi ơi
Vì Niềm riêng hãy buông lơi giận hờn.

LÃO HẠC
29-06-2009, 11:46 AM
Thăm nhà Lão Hạc hôm nay
Rượu đâu dốc cạn muốn say quên đời
Ước sao bằng hữu tôi ơi
Vì Niềm riêng hãy buông lơi giận hờn.

Cảm ơn Chị ghé qua chơi
Rượu đây của Chị em mời một li
Gặp nhau nào có mấy khi
Chung tay ý hợp...chuyện gì cũng xong

Quý nhau lẽ bởi tấm lòng
Chơi vui hoà thuận cầu mong muốn nhiều
Ai ơi!..xin nhắn đôi điều
Cùng chung một Lối sớm chiều có nhau.

OA _ NỮ
29-06-2009, 12:13 PM
Chị buồn chỉ muốn khóc thôi
Vườn thơ bao nỗi nổi trôi thăng trầm
Bao lâu gắn bó tình thâm
Giờ đây đành đoạn âm thầm nỡ buông?

chiatayhoanghon
02-07-2009, 02:41 PM
Tình yêu sợi khói mong manh
Lỡ tay đánh rớt có đành nhặt lên
Yêu người ta đặt ở trên
Nhưng sao nắng lại không bền được lâu
Chắc là tại bởi mưa ngâu
Làm ướt hết cả một bầu rượu thơ
Đêm về suy nghĩ vẩn vơ
Tại sao anh lại thờ ơ dạo này
Cuối cùng ta lại trắng tay
Người đi lối khác nên ngày dài hơn

Klosen
02-07-2009, 02:50 PM
Lão hạc đi đâu 2 hum này rùi, định đào ngũ, ko bán quán rượu nữa ak. khách hàng đang gọi kía

chiatayhoanghon
02-07-2009, 04:00 PM
Lão hạc đi đâu 2 hum này rùi, định đào ngũ, ko bán quán rượu nữa ak. khách hàng đang gọi kía

LH dạo này có em yêu rồi nên bỏ quán là đúng thôi.

LÃO HẠC
02-07-2009, 04:08 PM
Lão hạc đi đâu 2 hum này rùi, định đào ngũ, ko bán quán rượu nữa ak. khách hàng đang gọi kía


LH dạo này có em yêu rồi nên bỏ quán là đúng thôi.


Mấy hôm Cảm cúm nhức đầu
Hắt năm Nờ một nó bâu vào mình
Lại thêm một đoá Hoa xinh
Thành ra chảnh mảng chùa Đình ít qua
Bây giờ quán mở vào ra
Nhân viên đăng tuyển vài ba cô nàng....

chiatayhoanghon
02-07-2009, 04:12 PM
Bạn bè tay nắm muôn phương
Tình đành gác lại nhường đường anh qua
Rượu nhạt môi nhấp qua loa
Bây giờ nghĩ lại hôm qua càng buồn

LÃO HẠC
02-07-2009, 04:19 PM
Bạn bè tay nắm muôn phương
Tình đành gác lại nhường đường anh qua
Rượu nhạt môi nhấp qua loa
Bây giờ nghĩ lại hôm qua càng buồn

Ông trời cứ đổ mưa tuôn
Sao không hửng nắng nước nguồn khô mau
Nỗi niềm thấu hiểu cùng nhau
Phải chăng hôm ấy mưa ngâu...ướt người.

chiatayhoanghon
02-07-2009, 04:21 PM
Tìm đâu thấy lại nụ cười
Anh yêu cùng lúc mấy người vậy sao?
Bao nhiêu tình cảm hôm nao
Bây giờ chấm hết tại sao mình buồn?

LÃO HẠC
02-07-2009, 04:51 PM
Tìm đâu thấy lại nụ cười
Anh yêu cùng lúc mấy người vậy sao?
Bao nhiêu tình cảm hôm nao
Bây giờ chấm hết tại sao mình buồn?

Bạn Bè khắp chốn mọi phương
Anh em bằng hữu chung đường có sao?
Buồn chi thoảng chút mưa rào
Trời quang mây sáng hôm nao đáp đền..

[--LEO--]
02-07-2009, 06:06 PM
híc mún vào đây kiếm xiền wa mà không bít làm thơ
bùn wa chủ wan ơi

THAI AN
02-07-2009, 06:13 PM
Thăm nhà Lão Hạc hôm nay
Rượu đâu dốc cạn muốn say quên đời
Ước sao bằng hữu tôi ơi
Vì Niềm riêng hãy buông lơi giận hờn.

Giật mình vì chữ chị OA
Lục vào bát tới vỡ oà đường thơ
Đọc xong em cứ ngẩn ngơ
Ra vào ngồi đứng bơ vơ...một mình!

PS: Chị lên tay lắm rồi à nha! Hì!

hoa_xương_rồng
05-07-2009, 04:29 PM
Vô tình lạc bước ghé qua đây
Rượu đâu nâng chén rót cho đầy
Để ta dốc cạn bầu tâm sự
Dốc cạn quan hào mua cái say ...

chiatayhoanghon
05-07-2009, 04:52 PM
Mây chiều lặng lẽ lang thang
Duyên xưa cũng đã bẽ bàng từ lâu
Rượu nồng ướt đẫm mắt nâu
Xin ông chủ quán một bầu tửu thơm

LÃO HẠC
05-07-2009, 05:01 PM
Vô tình lạc bước ghé qua đây
Rượu đâu nâng chén rót cho đầy
Để ta dốc cạn bầu tâm sự
Dốc cạn quan hào mua cái say ...

Vui mừng bạn hữu ghé nơi đây
Chút cạn tâm tư chén rượu đầy
Quán vắng đơn sơ lòng quạnh quẽ
Ta Mình thoả trí giữa trời mây

p/s:thanks bạn ghé quán chơi..

phale
06-07-2009, 09:09 AM
Mới sáng đi kiếm LH mua rươu nà...

Rượu tình rượu nghĩa có không
Giá cả ra sao tính mấy đồng
Bạn hữu bây giờ xa vắng cả
Mua về độc ẩm thỏa lòng trông...:D

chiatayhoanghon
09-07-2009, 12:03 AM
Mình lại sắp sửa về nhà
Buông xuôi tất cả để ta tịnh lòng
Bây giờ ta chẳng trông mong
Làm sao có thể ngược dòng thời gian

Cuộc đời có hợp rồi tan
Uống thêm một chén hỏi han bạn hiền
Bây giờ trong túi không tiền
Cõi lòng trống trải mưa miền nào xa

chiatayhoanghon
09-07-2009, 08:42 PM
Nhạt nhòa ướt cả giấc mơ
Cuối con ngõ nhỏ còn chờ nữa chi
Mây chiều đã ướt chia ly
Mời chung rượu nhạt người đi có buồn

1100i
09-07-2009, 10:49 PM
Nhạt nhòa ướt cả giấc mơ
Cuối con ngõ nhỏ còn chờ nữa chi
Mây chiều đã ướt chia ly
Mời chung rượu nhạt người đi có buồn

Mưa chiều quyện giọt lệ tuôn
Mềm môi đắng ngắt gọi hồn phiêu du

chiatayhoanghon
09-07-2009, 10:51 PM
Mưa chiều quyện giọt lệ tuôn
Mềm môi đắng ngắt gọi hồn phiêu du

Làm sao xóa hết mây mù
Đưa tay níu lại mùa thu với người

1100i
09-07-2009, 10:56 PM
Làm sao xóa hết mây mù
Đưa tay níu lại mùa thu với người

Nỗi buồn đeo đẳng nụ cười
Tiếng lòng xao động cũng lười thở than.

chiatayhoanghon
09-07-2009, 10:58 PM
Nỗi buồn đeo đẳng nụ cười
Tiếng lòng xao động cũng lười thở than.

Bây giờ tình đã ly tan
Em về góp lại những làn gió xưa

1100i
09-07-2009, 11:01 PM
Bây giờ tình đã ly tan
Em về góp lại những làn gió xưa

Nhớ ơi! biết mấy cho vừa
Mây đùa khóe mắt, gió lùa tóc em

chiatayhoanghon
09-07-2009, 11:04 PM
Nhớ ơi! biết mấy cho vừa
Mây đùa khóe mắt, gió lùa tóc em

Rèm thưa trăng hé bên thềm
Lỡ tay làm rớt môi mềm của ai
Ước gì có một bờ vai
Để cho em tựa ngày dài có nhau

1100i
09-07-2009, 11:08 PM
Rèm thưa trăng hé bên thềm
Lỡ tay làm rớt môi mềm của ai
Ước gì có một bờ vai
Để cho em tựa ngày dài có nhau

Thinghien có trước có sau
Thêm anh Nghĩ Khác mắt nâu môi trầm
Anh thì chỉ biết lặng câm
Bờ vai em đợi biết tầm nơi nao:D

chiatayhoanghon
09-07-2009, 11:12 PM
Thinghien có trước có sau
Thêm anh Nghĩ Khác mắt nâu môi trầm
Anh thì chỉ biết lặng câm
Bờ vai em đợi biết tầm nơi nao:D

Đêm qua anh mới thì thào
Cái anh Thi Nghiện trai bao một thời
Gần sáng anh cũng ướm lời
Nói là Nghĩ Khác tả tơi bởi........( )

1100i
09-07-2009, 11:16 PM
Đêm qua anh mới thì thào
Cái anh Thi Nghiện trai bao một thời
Gần sáng anh cũng ướm lời
Nói là Nghĩ Khác tả tơi bởi........( )

Trời chiều tắt nắng hoàng hôn:D
Tình xưa đã dứt đem chôn xuống mồ

chiatayhoanghon
09-07-2009, 11:18 PM
Trời chiều tắt nắng hoàng hôn:D
Tình xưa đã dứt đem chôn xuống mồ

Tình xưa đánh rớt bên hồ
Nàng thơ khoác áo như tô điểm buồn

Nguyễn Hải Nam
11-07-2009, 03:37 AM
Rượu uống mãi vẫn chẳng say
Người vô tư bước đâu hay gió lùa
Tình kia ai bán mà mua
Gió heo may đã trở mùa rồi sao

Người xưa vẫn biệt phương nào
Phượng buồn mấy cánh tại sao nhạt màu
Mây chiều mải miết trôi mau
Tim tôi khắc khoải nỗi đau vì người

10.7.2009

Nguyễn Hải Nam
11-07-2009, 03:55 AM
Phía xa cô ấy vẫn chờ
Tình yêu là một giấc mơ cuộc đời
Tôi về mặc lại áo tơi
Quên đi tất cả những lời yêu xưa



10.07.2009

Nguyễn Hải Nam
11-07-2009, 04:02 AM
Hoàng hôn tím cả mắt ai
Mây chiều man mác rủ vài giọt mưa
Vương trên giậu vắng ngày xưa
Cõi tình mê đắm người vừa bước đi

Rượu nồng cạn chén nâng ly
Say ta quên hết những gì thế gian
Giọt cay đã lỡ rót tràn
Cuộc đời nếm đủ muôn vàn đắng cay


10.07.2009

phale
11-07-2009, 04:12 AM
Hoàng hôn tím cả mắt ai
Mây chiều man mác rủ vài giọt mưa
Vương trên giậu vắng ngày xưa
Cõi tình mê đắm người vừa bước đi

Rượu nồng cạn chén nâng ly
Say ta quên hết những gì thế gian
Giọt cay đã lỡ rót tràn
Cuộc đời nếm đủ muôn vàn đắng cay


10.07.2009
Nghe trĩu nặng nỗi niềm chen vào rượu
Giữa bình thường một nốt lặng bâng khuâng
Tay bé nhỏ, ừ làm sao nắm hết
Ước mơ đành rớt lại phía sau lưng

p/s: Lâu lắm mới thấy NHN. Dậy sớm vậy bạn? Chúc vui một ngày mới nhé!

Nguyễn Hải Nam
11-07-2009, 04:19 AM
Nghe trĩu nặng nỗi niềm chen vào rượu
Giữa bình thường một nốt lặng bâng khuâng
Tay bé nhỏ, ừ làm sao nắm hết
Ước mơ đành rớt lại phía sau lưng

p/s: Lâu lắm mới thấy NHN. Dậy sớm vậy bạn? Chúc vui một ngày mới nhé!

Giấc ngủ chẳng thể đến nhanh
Trọn đêm tôi thức rơi thành giọt đêm
Làn môi xưa ấy còn mềm
Sương khuya tĩnh lặng bên thềm với ai


Sao chị PL lại thức giờ này, còn em cả đêm nay chưa hề chợp mắt

phale
11-07-2009, 04:28 AM
Giấc ngủ chẳng thể đến nhanh
Trọn đêm tôi thức rơi thành giọt đêm
Làn môi xưa ấy còn mềm
Sương khuya tĩnh lặng bên thềm với ai


Sao chị PL lại thức giờ này, còn em cả đêm nay chưa hề chợp mắt

:o Mất ngủ à NHN? PL cũng thường dây giờ này mà không onl thôi.

Duyên xưa Nguyệt chẳng se cho
Để cho ai đó giấc mơ nửa chừng
Càng đi càng nặng gót trần
Sau lưng bóng cũ người rưng rưng buồn

Nguyễn Hải Nam
11-07-2009, 04:35 AM
:o Mất ngủ à NHN? PL cũng thường dây giờ này mà không onl thôi.

Duyên xưa Nguyệt chẳng se cho
Để cho ai đó giấc mơ nửa chừng
Càng đi càng nặng gót trần
Sau lưng bóng cũ người rưng rưng buồn


Hồn tôi ở tận phương nào
Bơ vơ lạc lõng thì thào trong đêm
Ngày mai nắng sớm bên thềm
Xin đừng trăn trở êm đềm ngày xưa


Cả tuần nay em gần như không ngủ chị ạ, nhưng đêm nay là nặng nhất, Sao chị lại dậy sớm vậy?

Nhudadauyeu
11-07-2009, 04:51 AM
Em vẫn đi trên con đường xưa đó
Dẫu biết lòng đã trót tơ vương
Chẳng thể quên những điều xưa ấy
Biết khi nào có thể quên???

Nguyễn Hải Nam
11-07-2009, 04:55 AM
Đường xưa em bước một mình
Thoảng qua cơn gió vô tình bụi bay
Làm cho khóe mắt ướt cay
Mây trôi hờ hững có hay ai buồn


Tặng NDDY nhé

Nhudadauyeu
11-07-2009, 05:01 AM
Vô tình, em vô tình quá
Biết sao khi chẳng thể yêu
Vết thương lòng vẫn còn đó
Đừng trách em nhé anh

phale
11-07-2009, 05:01 AM
Hồn tôi ở tận phương nào
Bơ vơ lạc lõng thì thào trong đêm
Ngày mai nắng sớm bên thềm
Xin đừng trăn trở êm đềm ngày xưa


Cả tuần nay em gần như không ngủ chị ạ, nhưng đêm nay là nặng nhất, Sao chị lại dậy sớm vậy?

Thế thì bệnh mất NHN. :o

Chuyện xưa thôi gói trong lòng
Làm sao đi ngược dòng sông bây giờ
Nếu tằm chưa dứt duyên tơ
Kiếp sau Nguyệt sẽ đợi chờ se duyên

Nguyễn Hải Nam
11-07-2009, 05:04 AM
Vô tình, em vô tình quá
Biết sao khi chẳng thể yêu
Vết thương lòng vẫn còn đó
Đừng trách em nhé anh

Vô tình chưa kịp đặt tên
Xa nôi miền nhớ đặt trên hoa tình
Nhạt màu ánh nắng lung linh
Ngày xưa là bởi.....vô tình mới yêu

Nguyễn Hải Nam
11-07-2009, 05:08 AM
Thế thì bệnh mất NHN. :o

Chuyện xưa thôi gói trong lòng
Làm sao đi ngược dòng sông bây giờ
Nếu tằm chưa dứt duyên tơ
Kiếp sau Nguyệt sẽ đợi chờ se duyên


Chuyện xưa đã gói vào lòng
Thả trôi tất cả mặc dòng thời gian
Mong hoa đã nở đừng tàn
Đã không duyên nợ....ly tan đừng buồn


Chắc không sao đâu chị nhà thuốc ngay bên cạnh mà.Vậy mới có diọ làm thơ với chị giờ này chứ

Nhudadauyeu
11-07-2009, 05:31 AM
Tưởng rằng đã quên
Hoá ra vẫn nhớ
Nhớ ngày xưa đó
Mình đã từng yêu

chiatayhoanghon
11-07-2009, 08:57 AM
Hôm nay ghé lại quán này
Ngày mai ta đã chia tay Sài Gòn


Chúc quán Lão luôn mua may bán đắt và chúc Lão luôn đứng vững trước sóng gió cuộc đời

thinghien
11-07-2009, 09:35 AM
Hôm nay ghé lại quán này
Ngày mai ta đã chia tay Sài Gòn


Chúc quán Lão luôn mua may bán đắt và chúc Lão luôn đứng vững trước sóng gió cuộc đời

Mời người cùng xé gà ngon
Leo Chùa Thiên Ấn, ngắm don sông Trà...:D:D:D

chiatayhoanghon
11-07-2009, 10:06 AM
Mời người cùng xé gà ngon
Leo Chùa Thiên Ấn, ngắm don sông Trà...:D:D:D

Anh Thi này cũng thiệt là
Tự nhiên nhắc đến làm cho ta....thèm

hic hic

thinghien
11-07-2009, 10:09 AM
Anh Thi này cũng thiệt là
Tự nhiên nhắc đến làm cho ta....thèm

hic hic

Ngắm don bánh tráng kẹp kèm
Mỗi lần ăn thử, ăn thèm, ăn thêm..

chiatayhoanghon
11-07-2009, 10:14 AM
Ngắm don bánh tráng kẹp kèm
Mỗi lần ăn thử, ăn thèm, ăn thêm..

Quảng Ngãi có món kẹo gương
Ngắm sông Trà Khúc, mắm đường chấm me

thinghien
11-07-2009, 10:16 AM
Quảng Ngãi có món kẹo gương
Ngắm sông Trà Khúc, mắm đường chấm me

Có đồi có núi có khe
Có mưa giữa hạ lỡ nhòe trang thơ..

chiatayhoanghon
11-07-2009, 10:20 AM
Có đồi có núi có khe
Có mưa giữa hạ lỡ nhòe trang thơ..

Gió buồn lại nghĩ vẩn vơ
Trách mưa giữa hạ vần thơ nhạt nhòa

thinghien
11-07-2009, 10:58 AM
Gió buồn lại nghĩ vẩn vơ
Trách mưa giữa hạ vần thơ nhạt nhòa

Bước chân theo gánh hàng hoa
Gầm cầu cứ ngỡ tòa nhà nguy nga...

chiatayhoanghon
11-07-2009, 11:01 AM
Bước chân theo gánh hàng hoa
Gầm cầu cứ ngỡ tòa nhà nguy nga...

Giữa phiên chợ vắng nhạt nhòa
Miễn lòng không thẹn dù hoa đã tàn

thinghien
11-07-2009, 11:07 AM
Giữa phiên chợ vắng nhạt nhòa
Miễn lòng không thẹn dù hoa đã tàn

Đêm tàn hứng giọt trăng lan
Vò đi, xoắn lại...lòng an ủi lòng.

chiatayhoanghon
11-07-2009, 11:12 AM
Đêm tàn hứng giọt trăng lan
Vò đi, xoắn lại...lòng an ủi lòng.

Ngày mai tôi chỉ có mong
Vùi chôn đi hết nỗi lòng trao ai

thinghien
11-07-2009, 11:14 AM
Ngày mai tôi chỉ có mong
Vùi chôn đi hết nỗi lòng trao ai

Nỗi lòng nhét vội vỏ chai
Thả về bên ấy, mốt mai nguời tìm