PDA

View Full Version : Bắc thang lên hỏi ông trời........



Pages : [1] 2 3 4 5

Khonglaai
29-07-2009, 12:18 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Bao giờ con gái mở lời cua tôi?

Khonglaai
29-07-2009, 12:25 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Bao giờ con gái mở lời cua tôi?

Ông liền mở miệng cười ruồi
Ta đây đẹp vậy chưa người nào cua

CrazyDog
29-07-2009, 12:38 PM
Ông liền mở miệng cười ruồi
Ta đây đẹp vậy chưa người nào cua

"Thế thì tôi cũng chịu thua
Là Zời mà nói như đùa thế sao
Mặt ông như củ su hào
Chẳng đứa nào dám theo lao ông à"
Ông trời nghe vậy thở ra:
"Tao nghe mày nói thế mà buồn thêm
Vợ tao vừa nhũn vừa mềm
Tính tìm vợ bé, trầu têm cưới liền
Đồn rằng có lũ Tứ Điên
Ở Niềm Riêng đấy vừa duyên, vừa tài
Mày xem quen biết được ai
Thì nhờ lo giúp chuyện nài dùm tao!".... :D

sơn_nữ83
29-07-2009, 12:50 PM
"....
Đồn rằng có lũ Tứ Điên
Ở Niềm Riêng đấy vừa duyên, vừa tài
Mày xem quen biết được ai
Thì nhờ lo giúp chuyện nài dùm tao!".... :D
Nữ nghe xong thấy xôi mào:D
Tứ điên chỉ giỏi tào lao thôi mà
Chẳng cần dẫn chứng đâu xa
Thơ vui tứ hoạ tà la khắp vườn
Túm được em nào cũng buôn
Dê lớn dê bé lách luồn khắp nơi
ăn chơi khỏi nói...thôi rồi
Chị em thấy mặt liệu thời tránh xa:D

Khonglaai
29-07-2009, 12:57 PM
"Thế thì tôi cũng chịu thua
Là Zời mà nói như đùa thế sao
Mặt ông như củ su hào
Chẳng đứa nào dám theo lao ông à"
Ông trời nghe vậy thở ra:
"Tao nghe mày nói thế mà buồn thêm
Vợ tao vừa nhũn vừa mềm
Tính tìm vợ bé, trầu têm cưới liền
Đồn rằng có lũ Tứ Điên
Ở Niềm Riêng đấy vừa duyên, vừa tài
Mày xem quen biết được ai
Thì nhờ lo giúp chuyện nài dùm tao!".... :D

Việc gì mà phải lao xao
Để tôi thay mặt anh hào gánh cho
Tứ điên mắc bận làm thơ
Ông đợi ông chờ đến tết nghe ông
Một tên gầy guộc xương không
Một tên beo béo tòan mông với đùi
Một tên đứng cũng như ngồi
Một tên cả tá cô mời đợi phiên
Mỗi tôi vừa chuẩn vừa hiền
Lừng khừng chi nữa tên điền trầu têm

Khonglaai
29-07-2009, 01:07 PM
Nữ nghe xong thấy xôi mào:D
Tứ điên chỉ giỏi tào lao thôi mà
Chẳng cần dẫn chứng đâu xa
Thơ vui tứ hoạ tà la khắp vườn
Túm được em nào cũng buôn
Dê lớn dê bé lách luồn khắp nơi
ăn chơi khỏi nói...thôi rồi
Chị em thấy mặt liệu thời tránh xa:D

Em Sơn nói chuẩn không chê
Tứ điên lỡ uống sữa dê mật mèo
Đồi to sông nhỏ thi trèo
Vác thơ thay với cột kèo mới ghê
Chị em đừng có ham mê
Nửa chừng thơ gãy ê chề cho xem

sơn_nữ83
29-07-2009, 01:07 PM
Mỗi tôi vừa chuẩn vừa hiền
Lừng khừng chi nữa tên điền trầu têm
Nghe nick tai chẳng thấy êm:D
Không là ai cả tên điền kiểu chi
Trầu kia cánh phượng xuân thì
Tên mà không có anh đi cho rồi:D
Hiền, chuẩn là nhất anh ơi
Tìm trong sách đỏ một đời không ra:D

Khonglaai
29-07-2009, 01:13 PM
Nghe nick tai chẳng thấy êm:D
Không là ai cả tên điền kiểu chi
Trầu kia cánh phượng xuân thì
Tên mà không có anh đi cho rồi:D
Hiền, chuẩn là nhất anh ơi
Tìm trong sách đỏ một đời không ra:D

Tên anh em đọc không ra
Chắc bênh 4 ấy tay hoa xua mình
Để anh mở máy show hình
Anh đẹp zai nhé rung rinh bi giờ

Khonglaai
29-07-2009, 01:16 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Tứ điên đẹp nhất một người là ai

sơn_nữ83
29-07-2009, 01:20 PM
Tên anh em đọc không ra
Chắc bênh 4 ấy tay hoa xua mình
Để anh mở máy show hình
Anh đẹp zai nhé rung rinh bi giờ
Nữ em đâu có nghệch ngờ
Webcam dù có hàng giờ anh show
Nữ em cũng chẳng ngó đâu
Em đây chỉ ngã bởi câu chân tình

sơn_nữ83
29-07-2009, 01:22 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Tứ điên đẹp nhất một người là ai

Với em có một không hai
Chính anh Nghĩ Khác không sai tí nào
Nhưng giờ anh lạc chốn nao
Để Sơn Nữ đợi xanh xao héo mòn

Khonglaai
29-07-2009, 01:25 PM
Với em có một không hai
Chính anh Nghĩ Khác không sai tí nào
Nhưng giờ anh lạc chốn nao
Để Sơn Nữ đợi xanh xao héo mòn

Nghĩ khác xương xẩu gầy còm
Sao không chọn béo tròn tròn như I

secret000
29-07-2009, 01:28 PM
Với em có một không hai
Chính anh Nghĩ Khác không sai tí nào
Nhưng giờ anh lạc chốn nao
Để Sơn Nữ đợi xanh xao héo mòn
Không ngờ chị Nữ nhà ta
Trông thì rất đẹp thật ra quá khờ
Chẳng hiểu giờ Nghĩ điều chi?
Mà sao Ngĩ Khác vấn vương suốt ngày( Tơ hào^^)
Anh này thấy cũng hay hay
Chị ơi kệ Khác cưa ngay anh này^_^!

sơn_nữ83
29-07-2009, 01:29 PM
Nghĩ khác xương xẩu gầy còm
Sao không chọn béo tròn tròn như I
Gầy béo thì quan trọng gì
Quan trọng tim đã khắc ghi ai kìa

sơn_nữ83
29-07-2009, 01:34 PM
Không ngờ chị Nữ nhà ta
Trông thì rất đẹp thật ra quá khờ
Chẳng hiểu giờ Nghĩ điều chi?
Mà sao Ngĩ Khác vấn vương suốt ngày( Tơ hào^^)
Anh này thấy cũng hay hay
Chị ơi kệ Khác cưa ngay anh này^_^!
Se ơi nghe chị nói này
Không là ai đó...ai hay thế nào
Bắc thang đi hỏi lao xao
Nghĩ đi nghĩ lại ...tào lao thôi mà
Chắc là bình cũ hôm qua
Nay mang sơn lại cả nhà ... ngó nghiêng

Tracy
29-07-2009, 01:34 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Em đi tán gái buông lời thế nao
Trời xanh nhỏ nhẹ thì thào
Đi về nhớ ghé chỉ tao nhé mày

Khonglaai
29-07-2009, 01:36 PM
Gầy béo thì quan trọng gì
Quan trọng tim đã khắc ghi ai kìa

Mở tim anh ngắm thử đi
Phải tên Nghĩ Khác khắc ghi không nè

Khonglaai
29-07-2009, 01:40 PM
Se ơi nghe chị nói này
Không là ai đó...ai hay thế nào
Bắc thang đi hỏi lao xao
Nghĩ đi nghĩ lại ...tào lao thôi mà
Chắc là bình cũ hôm qua
Nay mang sơn lại cả nhà ... ngó nghiêng

Sơn ơn em chớ xỏ xiên
Anh đây bình mới chính chuyên ra ràng
Muốn xem thì đứng vào hàng
Xem xong rồi nói cả làng nghe ha

sơn_nữ83
29-07-2009, 01:50 PM
Mở tim anh ngắm thử đi
Phải tên Nghĩ Khác khắc ghi không nè
Buồn thay một buổi trưa hè
Vô tim anh thấy bốn bề chia ngăn
Nữ em quá đỗi băn khoăn
Tên em anh để trong tim ngăn nào?

secret000
29-07-2009, 01:55 PM
Se ơi nghe chị nói này
Không là ai đó...ai hay thế nào
Bắc thang đi hỏi lao xao
Nghĩ đi nghĩ lại ...tào lao thôi mà
Chắc là bình cũ hôm qua
Nay mang sơn lại cả nhà ... ngó nghiêng
Hi! CHị Nữ thật là thông minh
Em thì chẳng biết tình hình ra sao
Diễn đàn em mới lao vô
Lần đầu nên cũng hô to vui mà^^!
Nhà mình có lắm anh tài
Một thân mà những vài tên trong này!:D

sơn_nữ83
29-07-2009, 04:01 PM
Hi! CHị Nữ thật là thông minh
Em thì chẳng biết tình hình ra sao
Diễn đàn em mới lao vô
Lần đầu nên cũng hô to vui mà^^!
Nhà mình có lắm anh tài
Một thân mà những vài tên trong này!:D
Thế nên mới bảo là hay
Niềm riêng reg nick một ngày nhiều ghê
Tưởng đâu nhân sĩ ùa về
Ngờ đâu nick ảo tỉ tê nỗi niềm
Bắc thang lên hỏi ông tiên
Bí mật danh tính bao tiền vậy ông:D
Tiên ông nhăn nhó gãi mông
Không lạ ai hả?hắn không phải là]
Người lạ với Niềm riêng ta
Không lạ ai cả tất là người quen:D

1100i
29-07-2009, 04:06 PM
Thế nên mới bảo là hay
Niềm riêng reg nick một ngày nhiều ghê
Tưởng đâu nhân sĩ ùa về
Ngờ đâu nick ảo tỉ tê nỗi niềm
Bắc thang lên hỏi ông tiên
Bí mật danh tính bao tiền vậy ông:D
Tiên ông nhăn nhó gãi mông
Không lạ ai hả?hắn không phải là]
Người lạ với Niềm riêng ta
Không lạ ai cả tất là người quen:D

Giơ chim ra trước ánh đèn
Là biết rõ nhất trắng đen thằng nào

:D:D:D::D

thinghien
29-07-2009, 04:07 PM
Tiên ông nhăn nhó gãi mông
:D

Nữ ơi còn DEP cho ông vài hào....:D

CrazyDog
29-07-2009, 04:10 PM
Giơ chim ra trước ánh đèn
Là biết rõ nhất trắng đen thằng nào

:D:D:D::D

Giơ thì đừng có đeo bao
Không thì khó đoán thằng nào là ai :D:D:D

1100i
29-07-2009, 04:11 PM
Giơ thì đừng có đeo bao
Không thì khó đoán thằng nào là ai :D:D:D

To bé với cả ngắn dài
Từ đây ra cả, chọn ai Nữ à:D

sơn_nữ83
29-07-2009, 04:18 PM
Nữ ơi còn DEP cho ông vài hào....:D
Dep à ? cho hẳn thuốc lào
Rít xong phê quắc...thế nào chẳng phun ( phun ra bí mật đó:D)

Tracy
29-07-2009, 04:20 PM
Dep à ? cho hẳn thuốc lào
Rít xong phê quắc...thế nào chẳng phun ( phun ra bí mật đó:D)

Nước phun từ chỗ con giun
Tiên ông thấy thế cũng chùn bước chân

Khonglaai
29-07-2009, 04:20 PM
To bé với cả ngắn dài
Từ đây ra cả, chọn ai Nữ à:D

Mấy ông chỉ giỏi PR
Nữ ơi hàng giả bây giờ khó soi
Nếu mà lầm chắc Nữ toi
Bẩm sinh bé bé còi còi độn thêm
Mấy ông môi mỏng lưỡi mềm
Nói không thành có Nữ nên thử hàng

CrazyDog
29-07-2009, 04:21 PM
To bé với cả ngắn dài
Từ đây ra cả, chọn ai Nữ à:D

Nữ kia đâu phải là gà :D
Mà I phải nhắc Nữ ta chọn hàng
Bé, ngắn thì thấy bẽ bàng
To, dài thì thấy nghênh ngang vãi sều :D

Khonglaai
29-07-2009, 04:22 PM
Nữ ơi còn DEP cho ông vài hào....:D

Tiên ông cũng bị hắc lào
Hôm qua chả biết con nào lây ông

Khonglaai
29-07-2009, 04:25 PM
Giơ chim ra trước ánh đèn
Là biết rõ nhất trắng đen thằng nào

:D:D:D::D

Nhanh nhanh đến lượt I vào
Giơ ra cho Nữ chọn nào nhanh nhanh

1100i
29-07-2009, 04:26 PM
Mấy ông chỉ giỏi PR
Nữ ơi hàng giả bây giờ khó soi
Nếu mà lầm chắc Nữ toi
Bẩm sinh bé bé còi còi độn thêm
Mấy ông môi mỏng lưỡi mềm
Nói không thành có Nữ nên thử hàng

Còn ông chỉ giỏi nói ngang
Sao lại bắt Nữ thử hàng của tôi:D
Bao công gìn giữ lâu rồi
Dễ dâu đem của cho người thử chơi:D

Khonglaai
29-07-2009, 04:27 PM
Giơ thì đừng có đeo bao
Không thì khó đoán thằng nào là ai :D:D:D

Chó điên đừng nhá mài mài
Cứ để nguyên trạng mới tài nha ông

1100i
29-07-2009, 04:27 PM
Nữ kia đâu phải là gà :D
Mà I phải nhắc Nữ ta chọn hàng
Bé, ngắn thì thấy bẽ bàng
To, dài thì thấy nghênh ngang vãi sều :D

Còn những người cứ to đều
Dài thì khủng hoảng cao kều thì sao
Ấy là tao nói của tao
Lấy làm ví dụ có sao không mầy??:D

CrazyDog
29-07-2009, 04:28 PM
Còn ông chỉ giỏi nói ngang
Sao lại bắt Nữ thử hàng của tôi:D
Bao công gìn giữ lâu rồi
Dễ dâu đem của cho người thử chơi:D

Dân chơi đếch sợ mưa rơi
Dog tôi đưa Nữ thử chơi đây nè
Của tôi đầu nó loe loe
Rất phê, Nữ thử bét nhè vô tư :D

Tracy
29-07-2009, 04:30 PM
Vừa thôi không lại ngất ngư
Thân tàn ma dại bời từ chỗ kia

Khonglaai
29-07-2009, 04:30 PM
Còn ông chỉ giỏi nói ngang
Sao lại bắt Nữ thử hàng của tôi:D
Bao công gìn giữ lâu rồi
Dễ dâu đem của cho người thử chơi:D

Mấy ông nói nói cười cười
Khoe to khoe nhỏ à ơi đọ hàng
Bây giờ ngồi đó thở than
Hay là giỏi nói còn hàng ốm o

Khonglaai
29-07-2009, 04:32 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Show hàng có phải sở trường tứ điên?

1100i
29-07-2009, 04:35 PM
Mấy ông nói nói cười cười
Khoe to khoe nhỏ à ơi đọ hàng
Bây giờ ngồi đó thở than
Hay là giỏi nói còn hàng ốm o

Chốt lại câu cuối nhé: TO:D
Để ông đỡ phải so đo làm gì

Khonglaai
29-07-2009, 04:36 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Show hàng có phải sở trường tứ điên?

Ông trời nghe nói gật liền
Tứ điên phải kể thinghien hàng đầu

1100i
29-07-2009, 04:39 PM
Ông trời nghe nói gật liền
Tứ điên phải kể thinghien hàng đầu

THinghien được mỗi tốt...râu
Chứ còn cái ấy còn lâu mới bằng

sơn_nữ83
29-07-2009, 04:40 PM
To bé với cả ngắn dài
Từ đây ra cả, chọn ai Nữ à:D
Nhìn kỹ thì đúng thật là
Cái dài cái ngắn chẳng ra thể gì
Cái thì bé tí bé ti:D
Cái thì mập ú...chắc đi Thái về
Nữ em đây chẳng u mê
Nhất quyết ôm gối không về với ai:D:D

CrazyDog
29-07-2009, 04:45 PM
Nhìn kỹ thì đúng thật là
Cái dài cái ngắn chẳng ra thể gì
Cái thì bé tí bé ti:D
Cái thì mập ú...chắc đi Thái về
Nữ em đây chẳng u mê
Nhất quyết ôm gối không về với ai:D:D

Nữ ơi sao nỡ phí hoài
Bọn anh show hết củ khoai, củ mì
Thử đi em sẽ mê ly
Bọn anh cho thử tù tì cả đêm :D

1100i
29-07-2009, 04:47 PM
Nữ ơi sao nỡ phí hoài
Bọn anh show hết củ khoai, củ mì
Thử đi em sẽ mê ly
Bọn anh cho thử tù tì cả đêm :D

Thôi thì giữa chốn chợ đông
Con gái nói có là không mày à
Mình phải suy nghĩ sâu xa
Đêm nay thứ nhất tao là: XUNG PHONG

CrazyDog
29-07-2009, 04:56 PM
Thôi thì giữa chốn chợ đông
Con gái nói có là không mày à
Mình phải suy nghĩ sâu xa
Đêm nay thứ nhất tao là: XUNG PHONG

Cẩn thận bị xích, bị còng
Nghe đâu Sơn Nữ tay trong Cớm cài
Khép vào khung luật bậc hai
20 năm chẵn miệt mài ngồi tu (tù) :D

sơn_nữ83
29-07-2009, 04:58 PM
Thôi thì giữa chốn chợ đông
Con gái nói có là không mày à
Mình phải suy nghĩ sâu xa
Đêm nay thứ nhất tao là: XUNG PHONG
Súng anh liệu đã thông nòng:D:D
Hay chưa mà dám xung phong hả người

1100i
29-07-2009, 05:00 PM
Cẩn thận bị xích, bị còng
Nghe đâu Sơn Nữ tay trong Cớm cài
Khép vào khung luật bậc hai
20 năm chẵn miệt mài ngồi tu (tù) :D

Tội chi mà phải ngồi tù
Trai đơn, gái chiếc nhảy dù có sao
Mày chỉ giỏi chắn giỏi rào
Hay là mày định tơ hào gì đây?

1100i
29-07-2009, 05:01 PM
Súng anh liệu đã thông nòng:D:D
Hay chưa mà dám xung phong hả người

ANh tuy chưa được điểm mười
Nhưng điểm chín rưỡi thì người người khen:D

gangrel090
29-07-2009, 05:45 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Thằng cây ri đóoc đi đời chưa ông?
Ông trời mới nói rằng không
Nhưng mà nó bị...ghẻ mông mất rồi
Lây sang đến cả "khúc dồi"
2 chân khệnh khạng thích ngồi hơn đi :D

CrazyDog
29-07-2009, 10:27 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
"Thằng Gang bị dính ếch rồi phải không?"
Trời bảo: "Tại nó chơi ngông
Uỵch nhau mà cứ tồng ngồng không bao
Tao vừa sai bảo Nam Tào
Lấy tên của nó viết vào Sách Die
Kiếp sau cho nó đầu thai
Làm con Thị Nở thứ hai trên đời!" :D

Ryan Giggs
29-07-2009, 10:56 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
"Thằng Gang bị dính ếch rồi phải không?"
Trời bảo: "Tại nó chơi ngông
Uỵch nhau mà cứ tồng ngồng không bao
Tao vừa sai bảo Nam Tào
Lấy tên của nó viết vào Sách Die
Kiếp sau cho nó đầu thai
Làm con Thị Nở thứ hai trên đời!" :D

Bắc thang lên hỏi ông trời
Cơm nhà phở chợ thói đời sướng không?
Ông trời giật nảy cả mông
Sao mày biết chuyện của Ông hả mày ?

sơn_nữ83
29-07-2009, 11:10 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Cơm nhà phở chợ thói đời sướng không?
Ông trời giật nảy cả mông
Sao mày biết chuyện của Ông hả mày ?
Ơ hay thiệt chán ông này
Phở cơm cơm phở đời nay lạ gì
Cơm kia chán quá ông đi
Ăn đôi tô phở cũng vì...lạ thôi
Phở kia ăn mãi cũng ...ôi
Cơm nhà nấu sẵn tội gì không ăn
Thói đời đúng thật oái oăm
Phở cơm cơm phở....cái rằm cắm mông

CrazyDog
29-07-2009, 11:55 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
"Ông Trời có biết ăn chơi là gì?"
"Tao xưa ở chốn M... X...
Nay về quy ẩn họa thi nơi này
Ngày xưa check choác cực hay
Về đây tao sợ run này mày ơi
Nội quy nghiêm ngặt rối bời
Họa chút thơ xxx mà tả tơi lá cành
Tao thì chẳng thích đua ganh
Thôi tao đi ngủ cho lành mày ơi!" :D

Ryan Giggs
29-07-2009, 11:55 PM
Ơ hay thiệt chán ông này
Phở cơm cơm phở đời nay lạ gì
Cơm kia chán quá ông đi
Ăn đôi tô phở cũng vì...lạ thôi
Phở kia ăn mãi cũng ...ôi
Cơm nhà nấu sẵn tội gì không ăn
Thói đời đúng thật oái oăm
Phở cơm cơm phở....cái rằm cắm mông

Bắc thang lên hỏi Ông Trời
Con iu SN có lời hay chăng
Ông trời quắc mắt, nghiến răng..
Tao iu còn chẳng mần răng được gì :D

1100i
29-07-2009, 11:57 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
"Ông Trời có biết ăn chơi là gì?"
"Tao xưa ở chốn M... X...
Nay về quy ẩn họa thi nơi này
Ngày xưa check choác cực hay
Về đây tao sợ run này mày ơi
Nội quy nghiêm ngặt rối bời
Họa chút thơ xxx mà tả tơi lá cành
Tao thì chẳng thích đua ganh
Thôi tao đi ngủ cho lành mày ơi!" :D

Ngủ gì sớm thế chó ơi
Ở đây mà sủa cho đời vui thêm
Thiếu mày tao thấy bóng đêm
Cũng bớt thi vị, êm đềm hư hao:D

Ryan Giggs
30-07-2009, 12:05 AM
Bắc thang lên hỏi ông trời
"Ông Trời có biết ăn chơi là gì?"
"Tao xưa ở chốn M... X...
Nay về quy ẩn họa thi nơi này
Ngày xưa check choác cực hay
Về đây tao sợ run này mày ơi
Nội quy nghiêm ngặt rối bời
Họa chút thơ xxx mà tả tơi lá cành
Tao thì chẳng thích đua ganh
Thôi tao đi ngủ cho lành mày ơi!" :D

Bắc Thang lên hỏi ông Trời
Nơi vui vẻ nhất ở đời là đâu
Ông trời tự mãn vuốt râu
Mày đi hỏi kẻ đứng đầu...NR
:botay:

1100i
30-07-2009, 01:05 AM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Đêm nay sao Dog cất lời hay ghê
"Nó nói thì ít phải chê
Mấy lần tao định đưa về làm quan"

:D

Khonglaai
30-07-2009, 10:10 AM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Làm sao để rước được người con yêu?

sơn_nữ83
30-07-2009, 10:27 AM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Làm sao để rước được người con yêu?
Ông trời cười bảo "phải liều":D
Đẹp trai- chai mặt nó xiêu ngay mà:D:D

Khonglaai
30-07-2009, 10:44 AM
Ông trời cười bảo "phải liều":D
Đẹp trai- chai mặt nó xiêu ngay mà:D:D

Ông trời ngửa mặt cười khà
Nữ kia có thể thay ta được rồi

sơn_nữ83
30-07-2009, 10:48 AM
Ông trời ngửa mặt cười khà
Nữ kia có thể thay ta được rồi
Nữ em hóng hớt tí thôi
ương bướng dốt đặc ông trời chẳng ưa
Hỏi trời biết sao cho vừa
Lòng người trăm họ đón đưa thế nào

Khonglaai
30-07-2009, 10:54 AM
Nữ em hóng hớt tí thôi
ương bướng dốt đặc ông trời chẳng ưa
Hỏi trời biết sao cho vừa
Lòng người trăm họ đón đưa thế nào

Ông trời nghe hỏi thì thào
Thế con muốn đón thằng nào nói tên
Phải thằng trong bọn tứ điên
Dog, I, Gig với Thinghien thằng nào?

Ryan Giggs
30-07-2009, 10:54 AM
Nữ em hóng hớt tí thôi
ương bướng dốt đặc ông trời chẳng ưa
Hỏi trời biết sao cho vừa
Lòng người trăm họ đón đưa thế nào

Ông trời vội bảo: Không sao
Dôt thì cũng chỉ bằng...tao là cùng
Mày đừng ăn nói lung tung
Mà không cẩn thận tao khùng đó nha :D

Ryan Giggs
30-07-2009, 10:59 AM
Ông trời nghe hỏi thì thào
Thế con muốn đón thằng nào nói tên
Phải thằng trong bọn tứ điên
Dog, I, Gig với Thinghien thằng nào?

Nữ nghe thấy thế, nghẹn ngào
Trời ơi, con thấy thằng nào cũng hay
Nên con biết chọn sao đây
Thằng nào con cũng ngất ngây, Trời à

sơn_nữ83
30-07-2009, 11:01 AM
Ông trời nghe hỏi thì thào
Thế con muốn đón thằng nào nói tên
Phải thằng trong bọn tứ điên
Dog, I, Gig với Thinghien thằng nào?
Nữ con xin được thì thào
Muốn đón a Khác về hào của con:D
Nhưng Khác giờ ở trên non
Hỏi trời có thể giúp con không nào:D

sơn_nữ83
30-07-2009, 11:06 AM
Nữ nghe thấy thế, nghẹn ngào
Trời ơi, con thấy thằng nào cũng hay
Nên con biết chọn sao đây
Thằng nào con cũng ngất ngây, Trời à
Anh này thật đúng...thật là...:D
DOg, I, Thinghiện em mà thèm ư
Thêm cả anh Gigg ngất ngư:D
Vẫn thua a Khác, em từ chối luôn.:D

Ryan Giggs
30-07-2009, 11:09 AM
Nữ con xin được thì thào
Muốn đón a Khác về hào của con:D
Nhưng Khác giờ ở trên non
Hỏi trời có thể giúp con không nào:D

Ông trời nổi giận, hét, gào
Thằng Khác là cái thằng nào, nói ngay
Thế rồi đỏ mắt, khoát tay
Tao phải bắt nó ăn chay suốt đời

hicc

Khonglaai
30-07-2009, 11:10 AM
Nữ nghe thấy thế, nghẹn ngào
Trời ơi, con thấy thằng nào cũng hay
Nên con biết chọn sao đây
Thằng nào con cũng ngất ngây, Trời à

Gig đây thiệt đúng ý ta
4 điên cả 4 mặn mà như nhau
Khác kia ở tận đâu đâu
4 điên bên cạnh bao lâu đợi ...ờ

sơn_nữ83
30-07-2009, 11:15 AM
Ông trời nổi giận, hét, gào
Thằng Khác là cái thằng nào, nói ngay
Thế rồi đỏ mắt, khoát tay
Tao phải bắt nó ăn chay suốt đời

Anh Khác không phải dân chơi:D
Anh đang chiến đấu ở nơi núi rừng
Đêm ngày con nhớ ...rưng rưng:D
Trời ơi con biết liệu chừng sao đây:D:D

sơn_nữ83
30-07-2009, 11:17 AM
Gig đây thiệt đúng ý ta
4 điên cả 4 mặn mà như nhau
Khác kia ở tận đâu đâu
4 điên bên cạnh bao lâu đợi ...ờ
Anh Khác rất thích họa thơ:D
Anh Khác bận việc nên giờ ở xa
Nữ em bất chấp phong ba
Mong đợi anh Khác một nhà ấm êm:D

Ryan Giggs
30-07-2009, 11:20 AM
Anh Khác không phải dân chơi:D
Anh đang chiến đấu ở nơi núi rừng
Đêm ngày con nhớ ...rưng rưng:D
Trời ơi con biết liệu chừng sao đây:D:D

Ông trời ngồi bịch xuống ngay
"Nữ ơi con cứ thế này chết Ông"
Nữ ơi có hiểu cho không
Đừng iu thằng Khác, iu Ông đây này :D

sơn_nữ83
30-07-2009, 11:25 AM
Ông trời ngồi bịch xuống ngay
"Nữ ơi con cứ thế này chết Ông"
Nữ ơi có hiểu cho không
Đừng iu thằng Khác, iu Ông đây này :D
Trời ơi ...Trời rõ thiệt hay
Là tiên là phật...sao đày thân con
Con đang khắc khoải mỏi mòn
Trời chơi con thế, hỏi còn Trời không?:D

Ryan Giggs
30-07-2009, 11:31 AM
Trời ơi ...Trời rõ thiệt hay
Là tiên là phật...sao đày thân con
Con đang khắc khoải mỏi mòn
Trời chơi con thế, hỏi còn Trời không?:D

Vậy là sấm sét, mưa, giông
Cuốn phăng vạn vật đi không còn gì
Trần gian nguy khốn, loạn ly
Chung qui cũng chỉ bởi vì Nữ Sơn

sơn_nữ83
30-07-2009, 11:36 AM
Vậy là sấm sét, mưa, giông
Cuốn phăng vạn vật đi không còn gì
Trần gian nguy khốn, loạn ly
Chung qui cũng chỉ bởi vì Nữ Sơn
Sao trời nỏi giận cả cơn
Yêu người ai tính thiệt hơn thế nào
Yêu người đâu bởi thấp cao
Con mong anh Khác tại sao Trời đày?
Tại sao????:D:D:D

Mây
30-07-2009, 11:52 AM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Bao giờ con được thành người lớn đây???

CrazyDog
30-07-2009, 11:56 AM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Bao giờ con được thành người lớn đây???

"Con cứ chăm ghé nơi đây
Đọc thơ Dog+Giggs lớn ngay í mà" :D

Mây
30-07-2009, 11:57 AM
"Con cứ chăm ghé nơi đây
Đọc nhiều thơ "ấy" lớn ngay í mà" :D

Càng đọc con càng thấy già
Nhưng mà cái ấy vẫn là bé nguyên

CrazyDog
30-07-2009, 12:14 PM
Càng đọc con càng thấy già
Nhưng mà cái ấy vẫn là bé nguyên

"Cái ấy thì phải ban chuyền
Nếu con vẫn giữ (thì) bé nguyên đúng rồi" :D

1100i
31-07-2009, 02:35 PM
"Cái ấy thì phải ban chuyền
Nếu con vẫn giữ (thì) bé nguyên đúng rồi" :D

Cái đấy như cái chõ xôi
Càng dùng càng bóng, càng ngồi càng loe:D

CrazyDog
31-07-2009, 02:48 PM
Cái đấy như cái chõ xôi
Càng dùng càng bóng, càng ngồi càng loe:D

Càng dùng nó lại càng xòe
Để lâu rêu mốc ngo nghoe mọc nhiều
Càng nhìn lại thấy càng yêu
Khiến cho I phải tụy tiều tháng năm :D

1100i
31-07-2009, 03:37 PM
Càng dùng nó lại càng xòe
Để lâu rêu mốc ngo nghoe mọc nhiều
Càng nhìn lại thấy càng yêu
Khiến cho I phải tụy tiều tháng năm :D

Bây giờ tao mới hỏi thăm
Cái mày vừa tả, cái gì vậy a?:eek::eek::eek:

CrazyDog
31-07-2009, 03:52 PM
Bây giờ tao mới hỏi thăm
Cái mày vừa tả, cái gì vậy a?:eek::eek::eek:

I không biết thật hay là
Giả vờ để Dog nói ra...sượng sùng :D
Cái đấy I vẫn hay dùng
Không thể nào thiếu trong từng cơn phê :D

Mây
31-07-2009, 03:55 PM
I không biết thật hay là
Giả vờ để Dog nói ra...sượng sùng :D
Cái đấy I vẫn hay dùng
Không thể nào thiếu trong từng cơn phê :D

Các anh là người trong nghề
Toàn câu khó hiểu, hề hề chịu thôi

anh Dog giải thích cho Mây đi....:nguong::nguong:

CrazyDog
31-07-2009, 04:00 PM
Các anh là người trong nghề
Toàn câu khó hiểu, hề hề chịu thôi

anh Dog giải thích cho Mây đi....:nguong::nguong:

Mây cũng sở hữu nó rồi
Hỏi I là biết ngay thôi í mà :D

Mây
31-07-2009, 04:06 PM
Mây cũng sở hữu nó rồi
Hỏi I là biết ngay thôi í mà :D

Càng nói càng khó hiểu ra
Em mười sáu tuổi thật thà, huhu:acac::acac::acac:

CrazyDog
31-07-2009, 04:10 PM
Càng nói càng khó hiểu ra
Em mười sáu tuổi thật thà, huhu:acac::acac::acac:

Thôi Mây đừng khóc lu bù
Nín đi anh tặng mấy xu chơi đề :D
Hôm nay kết quả nó về
17-71 thì tê cả người :D

Mây
31-07-2009, 04:12 PM
Thôi Mây đừng khóc lu bù
Nín đi anh tặng mấy xu chơi đề :D
Hôm nay kết quả nó về
17-71 thì tê cả người :D

Nghe anh nói, Mây cười tuơi
17-71 đưới đười với em
Nếu trúng em sẽ mua kem
Tặng ngay anh Dog và kèm nụ hôn

:ngap::ngap:

CrazyDog
31-07-2009, 04:23 PM
Nghe anh nói, Mây cười tuơi
17-71 đưới đười với em
Nếu trúng em sẽ mua kem
Tặng ngay anh Dog và kèm nụ hôn

:ngap::ngap:

Trời ơi nghe sướng cả hồn
Nhưng mà em dự định hôn như nào
Hôn môi thì sướng làm sao
Chứ nếu hôn má anh gào khóc ngay :D

Mây
31-07-2009, 04:24 PM
Trời ơi nghe sướng cả hồn
Nhưng mà em dự định hôn như nào
Hôn môi thì sướng làm sao
Chứ nếu hôn má anh gào khóc ngay :D

Em đinh hôn giữa bàn tay
Hôn thêm lần nữa lông mày của anh
:D:D:D

CrazyDog
31-07-2009, 04:36 PM
Em đinh hôn giữa bàn tay
Hôn thêm lần nữa lông mày của anh
:D:D:D

Em hôn như thế sao đành
Hôn không đúng chỗ khiến anh buồn lòng
Anh thì chỉ có ước mong
Hôn môi cứ thế xoay vòng lại hôn :D

Mây
31-07-2009, 04:39 PM
Em hôn như thế sao đành
Hôn không đúng chỗ khiến anh buồn lòng
Anh thì chỉ có ước mong
Hôn môi cứ thế xoay vòng lại hôn :D

Anh này khôn quá trời khôn
Hôn nhiều như thế bồn chồn làm sao
Đôi ta tình cảm dạt dào
Còn làm nhiều thứ...lẽ nào chỉ hôn???

CrazyDog
31-07-2009, 04:54 PM
Anh này khôn quá trời khôn
Hôn nhiều như thế bồn chồn làm sao
Đôi ta tình cảm dạt dào
Còn làm nhiều thứ...lẽ nào chỉ hôn???

Em ơi hãy cứ ôn tồn
Anh bài bản lắm, trước hôn sau sờ :D
Đợi khi em đã lơ mơ
Anh cho em được thẫn thờ sướng sung :D

Mây
31-07-2009, 05:01 PM
Em ơi hãy cứ ôn tồn
Anh bài bản lắm, trước hôn sau sờ :D
Đợi khi em đã lơ mơ
Anh cho em được thẫn thờ sướng sung :D

Em nghe tai cứ bùng bùng
Không tài nào hiểu sướng sung là gì
Đợi em qua mấy kì thi
Vài ba chuyện ấy...nghĩa gì ...phải không?

gangrel090
31-07-2009, 05:04 PM
Em ơi hãy cứ ôn tồn
Anh bài bản lắm, trước hôn sau sờ :D
Đợi khi em đã lơ mơ
Anh cho em được thẫn thờ sướng sung :D
Mày toàn những lý thuyết suông
Hôm nọ đấy diễn tuồng phát nôn
Mày nói trước hết phải hôn
Thế mà 1 phát mày nôn đầy tường Ọe!

gangrel090
31-07-2009, 05:05 PM
Em nghe tai cứ bùng bùng
Không tài nào hiểu sướng sung là gì
Đợi em qua mấy kì thi
Vài ba chuyện ấy...nghĩa gì ...phải không?
Bắc thang lên hỏi ông trời :D
Hỏi ông ấy sẽ trả lời cho em :rolleyes:

CrazyDog
03-08-2009, 10:34 AM
Mày toàn những lý thuyết suông
Hôm nọ đấy diễn tuồng phát nôn
Mày nói trước hết phải hôn
Thế mà 1 phát mày nôn đầy tường Ọe!

Bắc thang lên hỏi ông Trời
"Thằng Gang sao nó cứ chơi Nôn Tường?"
"Tính theo căn số âm dương
Thằng Gang nó chẳng phải thường mày ơi
Kiếp trước nó rất chơi bời
Kiếp này nó vẫn dân chơi như thường
Gang nó ẩm ẩm ương ương
Đừng đú với nó, mày nhường nó đi" :D

gangrel090
04-08-2009, 01:37 PM
Bắc thang lên hỏi ông Trời
"Thằng Gang sao nó cứ chơi Nôn Tường?"
"Tính theo căn số âm dương
Thằng Gang nó chẳng phải thường mày ơi
Kiếp trước nó rất chơi bời
Kiếp này nó vẫn dân chơi như thường
Gang nó ẩm ẩm ương ương
Đừng đú với nó, mày nhường nó đi" :D
Bắc thang lên hỏi ông trời
Một đời ai kẻ chơi bời hả ông?
Trời rằng mày ngắm quả mông
Của thằng Dog nhé thấy không hả mày?
Thiên hạ nói nó là Gay
Xin thưa 1 tiếng là gay đầu....mày!:D
Đôi mông nó tóp thế này
Chẳng qua rễ xấu mới hay củ bừ :D
Bao nồi to nhỏ ninh nhừ
Thất kinh,choáng bởi củ từ Dog điên :D
Bao em viên mãn quy tiên
Mới đây có 1 mèo hiền thăng thiên :D

CrazyDog
04-08-2009, 05:52 PM
Mày nói như một thằng điên :D
Sao mày cứ mãi huyên thuyên lắm mồm
Tao nghe mày dính chôm chôm
Nên giờ mày cứ chồm chồm nhảy tưng
Gang ơi tao muốn chúc mừng
Nghe mày dính Ếch tự dưng tao buồn
Tao buồn hơn con chuồn chuồn
Chuồn chuồn chắc hẳn chẳng buồn hơn tao :D

gangrel090
04-08-2009, 06:13 PM
Mày nói tựa sách thánh hiền
Tao mà điên áh?Chắc điên vì mày :D
Nhưng mà nói thật vẫn cay
Cái vụ mày nói sáng nay về tào :D
Đầu tiên tao nghĩ tầm phào
Chôm chôm chuyện nhỏ "may tào" dính đôi
Nhớ chuyện hôm trước đó thôi
Thằng gig nó bị mày nhồi lỗ nhi
Chắc chắn con ết đã đi
Từ chỗ thằng Gig=>củ mì mày đeo
Thế rồi nó chạy cái vèo
Sang tận cái chỗ em mèo nào đo
Mày nói tao thấy lo lo
Chẳng nhẽ là bởi mày tao chung đò?

CrazyDog
05-08-2009, 08:47 AM
Mày nói tựa sách thánh hiền
Tao mà điên áh?Chắc điên vì mày :D
Nhưng mà nói thật vẫn cay
Cái vụ mày nói sáng nay về tào :D
Đầu tiên tao nghĩ tầm phào
Chôm chôm chuyện nhỏ "may tào" dính đôi
Nhớ chuyện hôm trước đó thôi
Thằng gig nó bị mày nhồi lỗ nhi
Chắc chắn con ết đã đi
Từ chỗ thằng Gig=>củ mì mày đeo
Thế rồi nó chạy cái vèo
Sang tận cái chỗ em mèo nào đo
Mày nói tao thấy lo lo
Chẳng nhẽ là bởi mày tao chung đò?

Gang mày thiệt đúng là bò
Nghe lời thằng Giggs mặt mo làm gì
Em mèo nó dám làm chi
Cùng lắm chỉ dám sờ ... là cùng :D
Mày nghe nó nói lung tung
Không biết tin nó bị khùng hay sao
Thằng Giggs nó cứ rủ tao
Đi chơi với nó không bao không bì
Nhưng tao đâu có dám đi
Đi với thằng Giggs khác gì tao điên
Thế nên tao rủ ThiNghien
Đồ Sơn thẳng tiến vung tiền mà chơi
Xuống đấy ăn thật đã đời
Ghẹ, cua, tôm... rồi vui chơi, xong về! :D