PDA

View Full Version : Bắc thang lên hỏi ông trời........



Pages : 1 2 3 [4] 5

MocXinh_MumMim
12-09-2009, 11:45 AM
Với Mĩm mới mệt thế thôi
Chứ với người khác xong rồi thảnh thơi
Khoảng được dăm phút nghỉ ngơi
Để khi nào ngỏng lại chơi thêm lần :D

Trồng khoai dài được bao phân?
Một ngày gọt vỏ bao lần Dog ơi? :saoco:



Bà nghe cho rõ nghe không
Chuyện chân chuyện cẳng lại lồng chuyện kia
Bà nghe thằng Dog kia kìa
Hình như nó định úp thìa bà ngay
Hôm nay trời mát thế này
Phải chăng trời đã định ngày Dog ơi :D

Thôi Gang ông đừng có mơi
Nếu Dog mà thích thì mời tôi ngay
Cần chi ông phải giãi bày
Quanh đi quẩn lại bầy nhầy thế kia

Ryan Giggs
12-09-2009, 11:51 AM
Trồng khoai dài được bao phân?
Một ngày gọt vỏ bao lần Dog ơi? :saoco:




Thôi Gang ông đừng có mơi
Nếu Dog mà thích thì mời tôi ngay
Cần chi ông phải giãi bày
Quanh đi quẩn lại bầy nhầy thế kia

Gang thì chẳng biết uống bia
Làm sao có thể râu ria mà mời
Đúng là ko biết chuyện đời
Thử thách thằng Gigg, ôi xời chít ngay :rolleyes:

CrazyDog
12-09-2009, 12:56 PM
Gang thì chẳng biết uống bia
Làm sao có thể râu ria mà mời
Đúng là ko biết chuyện đời
Thử thách thằng Gigg, ôi xời chít ngay :rolleyes:

Mày thì chỉ giỏi way way
Chứ về trình uống sao mày bằng tao :D
Hôm nọ tao uống ào ào
Hôm sau đã thấy nôn nao trong người :D

Ryan Giggs
12-09-2009, 01:00 PM
Mày thì chỉ giỏi way way
Chứ về trình uống sao mày bằng tao :D
Hôm nọ tao uống ào ào
Hôm sau đã thấy nôn nao trong người :D

Dog à mày chớ vội cười
Tao mà đã máu chấp 10 mày luôn
Hôm nào thả cửa bia tuôn
Uống cho mày cảm thấy buồn thì thôi :mad:

CrazyDog
12-09-2009, 01:05 PM
Dog à mày chớ vội cười
Tao mà đã máu chấp 10 mày luôn
Hôm nào thả cửa bia tuôn
Uống cho mày cảm thấy buồn thì thôi :mad:

Mày thì trình uống chẳng tồi
Nhưng gặp Nữ, Mĩm ngậm môi lại liền
Hai em í uống như điên
Mày mà uống đấu bị nghiền tả tơi :D

Ryan Giggs
12-09-2009, 01:08 PM
Mày thì trình uống chẳng tồi
Nhưng gặp Nữ, Mĩm ngậm môi lại liền
Hai em í uống như điên
Mày mà uống đấu bị nghiền tả tơi :D

Hôm nọ Nữ Mĩm ca mơi
Rủ vào nhà nghỉ nằm phơi điều hoà
May mà tao chẳng xuề xoà
Không thì giờ đã khóc oà mày ơi

CrazyDog
12-09-2009, 02:28 PM
Hôm nọ Nữ Mĩm ca mơi
Rủ vào nhà nghỉ nằm phơi điều hoà
May mà tao chẳng xuề xoà
Không thì giờ đã khóc oà mày ơi

Sao mày bỏ uống thế trời
Hai nàng đều đã ca mơi cơ mà
Lúc ấy mà fải tao nha
Hai nàng chắc hét vang nhà cho xem :D

MocXinh_MumMim
12-09-2009, 11:39 PM
Sao mày bỏ uống thế trời
Hai nàng đều đã ca mơi cơ mà
Lúc ấy mà fải tao nha
Hai nàng chắc hét vang nhà cho xem :D

Hét vì Dog bị mất nem
Nữ cùng Mĩm với tìm xem chỗ nào
Thấy vứt ở cạnh bờ rào
Có con Dog ghẻ nhà nào tha đi

CrazyDog
12-09-2009, 11:43 PM
Hét vì Dog bị mất nem
Nữ cùng Mĩm với tìm xem chỗ nào
Thấy vứt ở cạnh bờ rào
Có con Dog ghẻ nhà nào tha đi

Nữ với cả Mĩm nghịch bi
Làm cho của Dog rụng đi đâu rồi :D
Kiểu này fải bắt đền thôi
Không thì Dog lại đứng ngồi chẳng yên :D

MocXinh_MumMim
12-09-2009, 11:45 PM
Nữ với cả Mĩm nghịch bi
Làm cho của Dog rụng đi đâu rồi :D
Kiểu này fải bắt đền thôi
Không thì Dog lại đứng ngồi chẳng yên :D

Dog chắc lại gạ gẫm tiền
Sang Thái gắn khúc dzồi liền hai bi

CrazyDog
12-09-2009, 11:55 PM
Dog chắc lại gạ gẫm tiền
Sang Thái gắn khúc dzồi liền hai bi

Dog sang bên ấy ở lì
Đợi khi lắp đủ trăm bi mới về :D
Quay về Mĩm, Nữ đê mê
Từ rày Dog quyết xin thề mãi yêu :D

MocXinh_MumMim
12-09-2009, 11:59 PM
Dog sang bên ấy ở lì
Đợi khi lắp đủ trăm bi mới về :D
Quay về Mĩm, Nữ đê mê
Từ rày Dog quyết xin thề mãi yêu :D

Mãi yêu Dog chỉ nói điêu
Trăm bi chắc phải cắt diều trăm tên
Thế rồi nối hết cả lên
Miệng môi người ngợm mới nên trăm hòn

Ryan Giggs
12-09-2009, 11:59 PM
Dog sang bên ấy ở lì
Đợi khi lắp đủ trăm bi mới về :D
Quay về Mĩm, Nữ đê mê
Từ rày Dog quyết xin thề mãi yêu :D

Thôi mày đừng có nói điêu
Em Mĩm, em Nữ chỉ chiều tao thôi
Mày đừng cố đấm ăn xôi
Yên tâm chờ nhé sau rồi tao share :D

CrazyDog
13-09-2009, 12:06 AM
Thôi mày đừng có nói điêu
Em Mĩm, em Nữ chỉ chiều tao thôi
Mày đừng cố đấm ăn xôi
Yên tâm chờ nhé sau rồi tao share :D

Mày thì chưa đỗ ông nghè
Mà nói như thể đã đe hàng tồng (tổng) :D
Mày chửa có bik fải không
Nữ với cả Mĩm có chồng - là tao :D

MocXinh_MumMim
13-09-2009, 12:10 AM
Mày thì chưa đỗ ông nghè
Mà nói như thể đã đe hàng tồng (tổng) :D
Mày chửa có bik fải không
Nữ với cả Mĩm có chồng - là tao :D

Sao Dog nói chuyện tầm phào
Mĩm với Nữ tặc lấy dao giết giờ

Ryan Giggs
13-09-2009, 12:13 AM
Sao Dog nói chuyện tầm phào
Mĩm với Nữ tặc lấy dao giết giờ

Thì ra Dog chỉ chồng hờ
Chắc là cũng chẳng đc s lung tung
Có khi còn bị hành hung
Chẳng sớm thì muộn tiêu tùng Dog điên

CrazyDog
13-09-2009, 12:15 AM
Sao Dog nói chuyện tầm phào
Mĩm với Nữ tặc lấy dao giết giờ

Mĩm ơi Mĩm bảo gì cơ
Mĩm với Nữ tặc đang chờ Dog ư? :D

MocXinh_MumMim
13-09-2009, 12:17 AM
Mĩm ơi Mĩm bảo gì cơ
Mĩm với Nữ tặc đang chờ Dog ư? :D

À Mĩm bảo sẽ kho dzừ
Thịt Dog để nhắm như là chiều nay

CrazyDog
13-09-2009, 12:20 AM
À Mĩm bảo sẽ kho dzừ
Thịt Dog để nhắm như là chiều nay

Chiều nay xơi món giả cầy
Bảo sao Mĩm đã phây phây trong hồn :D

MocXinh_MumMim
13-09-2009, 12:22 AM
Chiều nay xơi món giả cầy
Bảo sao Mĩm đã phây phây trong hồn :D

Dog nhắc Mĩm thấy buồn nôn
Có khi phải xuống bồn cầu để tiêu

CrazyDog
13-09-2009, 12:52 AM
Dog nhắc Mĩm thấy buồn nôn
Có khi phải xuống bồn cầu để tiêu

Mĩm kia trông thật mỹ miều
Mà sao cái miệng nói điêu kinh hồn :D

MocXinh_MumMim
13-09-2009, 12:54 AM
Mĩm kia trông thật mỹ miều
Mà sao cái miệng nói điêu kinh hồn :D

Dog đúng là kẻ ác ôn
Say rượu sao lại đi nôn vào tường :haha:

CrazyDog
13-09-2009, 12:57 AM
Dog đúng là kẻ ác ôn
Say rượu sao lại đi nôn vào tường :haha:

Tại vì say rượu Dâm Dương
Cho nên Dog phải kiếm tường mà nôn :D

MocXinh_MumMim
13-09-2009, 01:02 AM
Tại vì say rượu Dâm Dương
Cho nên Dog phải kiếm tường mà nôn :D

Rượu Dâm Dương đến kinh hồn
Khổ thân anh Dog cứ nôn vào tường :haha:

CrazyDog
13-09-2009, 01:06 AM
Rượu Dâm Dương đến kinh hồn
Khổ thân anh Dog cứ nôn vào tường :haha:

Hôm qua Dog gặp Diêm Vương
Nghe đâu Mĩm sắp hạ đường quỷ môn :D

MocXinh_MumMim
13-09-2009, 01:09 AM
Hôm qua Dog gặp Diêm Vương
Nghe đâu Mĩm sắp hạ đường quỷ môn :D

Yên tâm lúc ấy Mĩm phôn (phone)
Rủ thêm Dog nhé cùng chôn một hòm

CrazyDog
13-09-2009, 01:12 AM
Yên tâm lúc ấy Mĩm phôn (phone)
Rủ thêm Dog nhé cùng chôn một hòm

Mĩm thì thật quá "còm nhom"
Một hòm thì chật, hai hòm đủ chôn

1100i
13-09-2009, 11:25 AM
Mĩm thì thật quá "còm nhom"
Một hòm thì chật, hai hòm đủ chôn

Họa bậy đến vãi cả ... hồn
Xin hãy ôn tồn, Dog đẹp trai ơi.

MocXinh_MumMim
13-09-2009, 04:36 PM
Họa bậy đến vãi cả ... hồn
Xin hãy ôn tồn, Dog đẹp trai ơi.

Dẫu gì cũng chỉ một lời
Anh Dog là đẹp trai kinh cả hồn

CrazyDog
13-09-2009, 06:34 PM
Dẫu gì cũng chỉ một lời
Anh Dog là đẹp trai kinh cả hồn

Hôm qua Mĩm + Dog đính hôn
Tin Mĩm thai nghén thổi đồn cả thôn :D

MocXinh_MumMim
13-09-2009, 08:19 PM
Hôm qua Mĩm + Dog đính hôn
Tin Mĩm thai nghén thổi đồn cả thôn :D

Dog đi mua nước có cồn
Thêm về đãi khách khắp thôn thịt chồn

CrazyDog
13-09-2009, 09:07 PM
Dog đi mua nước có cồn
Thêm về đãi khách khắp thôn thịt chồn

Mĩm vừa đến lúc lâm bồn
Thế mà Mĩm cứ xồn xồn ly hôn :D

MocXinh_MumMim
13-09-2009, 09:16 PM
Mĩm vừa đến lúc lâm bồn
Thế mà Mĩm cứ xồn xồn ly hôn :D

May sao Dog cũng nghĩ khôn
Khuyên Mĩm ôn tồn, "Dung hạnh công ngôn"

CrazyDog
13-09-2009, 09:41 PM
May sao Dog cũng nghĩ khôn
Khuyên Mĩm ôn tồn, "Dung hạnh công ngôn"

Lúc cưới Mĩm nhận hồi môn
Sợ mẹ chồng vặt, Mĩm xồn xồn chôn :D

1100i
13-09-2009, 10:59 PM
Lúc cưới Mĩm nhận hồi môn
Sợ mẹ chồng vặt, Mĩm xồn xồn chôn :D

Giời ơi lại cái vần ồn
Tiên sư những đứa tâm hồn xấu xa

Ryan Giggs
13-09-2009, 11:23 PM
Giời ơi lại cái vần ồn
Tiên sư những đứa tâm hồn xấu xa

May mà nhìn thấy Chị Oa
mình suýt thì buột miệng ra, hết hồn
:youarethewoman:

thinghien
13-09-2009, 11:34 PM
May mà nhìn thấy Chị Oa
mình suýt thì buột miệng ra, hết hồn
:youarethewoman:

Sặc, mình sắp phọt vần ồn
May Gigg nhắc nhở, ra bồn cho nhanh

MocXinh_MumMim
13-09-2009, 11:54 PM
Sặc, mình sắp phọt vần ồn
May Gigg nhắc nhở, ra bồn cho nhanh

Hôm nay xe máy hỏng phanh
Bị anh cảnh sát bắt nhanh vào đồn

Ryan Giggs
14-09-2009, 12:03 AM
Hôm nay xe máy hỏng phanh
Bị anh cảnh sát bắt nhanh vào đồn

Hôm nay gặp lão trưởng thôn
Uống rựơu xong cứ ra nôn vào tường
Mọi khi mình thấy bình thường
Nhưng hôm nay lại ẩm ương cõi lòng

1100i
14-09-2009, 12:23 AM
Hôm nay gặp lão trưởng thôn
Uống rựơu xong cứ ra nôn vào tường
Mọi khi mình thấy bình thường
Nhưng hôm nay lại ẩm ương cõi lòng

Ừ thì ta hoạ vần ong
Anh em vui vẻ cho xong vần ồn:eek::eek::eek:

MocXinh_MumMim
14-09-2009, 12:27 AM
Hôm nay gặp lão trưởng thôn
Uống rựơu xong cứ ra nôn vào tường
Mọi khi mình thấy bình thường
Nhưng hôm nay lại ẩm ương cõi lòng

Giggs say cứ chạy vòng vòng
Vào ngay nhà...xí ,trong bồn Giggs nôn

Klosen
14-09-2009, 12:37 AM
Giggs say cứ chạy vòng vòng
Vào ngay nhà...xí ,trong bồn Giggs nôn

đã bảo phải tránh vần ồn
Nghe mà đã thấy nôn nao tâm hồn

Ryan Giggs
14-09-2009, 12:38 AM
Giggs say cứ chạy vòng vòng
Vào ngay nhà...xí ,trong bồn Giggs nôn

Mĩm nhìn trông vậy mà...khôn
Hôm qua suýt nữa là hôn M rồi
Nhưng nhìn thấy Dog lại thôi
Vào trong toalet để rồi tự nôn :D

CrazyDog
14-09-2009, 09:35 AM
Mĩm nhìn trông vậy mà...khôn
Hôm qua suýt nữa là hôn M rồi
Nhưng nhìn thấy Dog lại thôi
Vào trong toalet để rồi tự nôn :D

Không hiểu là Giggs nôn bồn
Hay là lỗ cống Giggs nôn vậy cà?
Hôm nọ vào tí đã ra
Mới được 3 chén Giggs đà buồn nôn :D

sơn_nữ83
14-09-2009, 11:08 AM
Không hiểu là Giggs nôn bồn
Hay là lỗ cống Giggs nôn vậy cà?
Hôm nọ vào tí đã ra
Mới được 3 chén Giggs đà buồn nôn :D
Nậm pugn rượu ấy ác ôn:D
Nghĩ tới vẫn thấy hãi hồn lắm thay

CrazyDog
14-09-2009, 11:19 AM
Nậm pugn rượu ấy ác ôn:D
Nghĩ tới vẫn thấy hãi hồn lắm thay

Hôm đấy thật Nữ cũng may
Công an không bắt vào ngay trong đồn :D (vì tội uống rượu lái xe :rolleyes:)

Ryan Giggs
14-09-2009, 11:59 AM
Hôm đấy thật Nữ cũng may
Công an không bắt vào ngay trong đồn :D (vì tội uống rượu lái xe :rolleyes:)

Hôm đó sợ vãi linh hồn
Rượu gì mà chỉ thấy cồn không a
Ngồi cánh toilet ko xa
Tao vào trong ấy nôn bà nó luôn

MocXinh_MumMim
14-09-2009, 03:08 PM
Hôm đó sợ vãi linh hồn
Rượu gì mà chỉ thấy cồn không a
Ngồi cánh toilet ko xa
Tao vào trong ấy nôn bà nó luôn

Vào toilet xối xả tuôn
Giggs đang ôm một nỗi buồn ....môn :acac:

CrazyDog
14-09-2009, 04:39 PM
Vào toilet xối xả tuôn
Giggs đang ôm một nỗi buồn ....môn :acac:

Mĩm kia suy nghĩ kinh hồn
Tưởng tượng thôi đã suýt nôn mất rồi :mad:
Dog bảo này nhé Mĩm ôi
Hôm nào off tiếp thì rồi mình hôn (nhau) :D:D

MocXinh_MumMim
14-09-2009, 04:47 PM
Mĩm kia suy nghĩ kinh hồn
Tưởng tượng thôi đã suýt nôn mất rồi :mad:
Dog bảo này nhé Mĩm ôi
Hôm nào off tiếp thì rồi mình hôn (nhau) :D:D

Quân tử thì phải nhất ngôn
Nói không làm được khắp thôn họ đồn

CrazyDog
14-09-2009, 05:02 PM
Quân tử thì phải nhất ngôn
Nói không làm được khắp thôn họ đồn

Hôm đấy nếu Dog chẳng nôn
Thì có lẽ cũng sẽ hôn xồn xồn

MocXinh_MumMim
14-09-2009, 05:35 PM
Hôm đấy nếu Dog chẳng nôn
Thì có lẽ cũng sẽ hôn xồn xồn

Dog biết như thế là khôn
Nếu không thì cứ liệu hồn...(để) Mĩm hôn

thinghien
14-09-2009, 05:37 PM
Dog biết như thế là khôn
Nếu không thì cứ liệu hồn...(để) Mĩm hôn

Làm thơ thích nhất vần ồn
Cũng là bởi Mít đưa hồn......ra phơi...:D:D:D

DR MINH
14-09-2009, 05:39 PM
Chạy đâu cho thoát vần ồn
Con người ai cũng từ ..ồn Đó nha

DR MINH
14-09-2009, 05:41 PM
Ăn ngon thì nấu lò tôn
Nhậu ngon thì uống cồn..... Lào mới say.

CrazyDog
14-09-2009, 06:11 PM
Làm thơ thích nhất vần ồn
Cũng là bởi Mít đưa hồn......ra phơi...:D:D:D

Mĩm kia nay đã nhận lời
Làm cho Dog fải chơi vơi trong hồn :D

MocXinh_MumMim
14-09-2009, 07:43 PM
Mĩm kia nay đã nhận lời
Làm cho Dog fải chơi vơi trong hồn :D


Nghe sao lòng dạ bồn chồn
Tối qua Mĩm thấy, Dog hôn đứa nào???

Ryan Giggs
14-09-2009, 07:52 PM
Nghe sao lòng dạ bồn chồn
Tối qua Mĩm thấy, Dog hôn đứa nào???

Thảo nào mồm Dog hôi sao
Lại còn thấy dính thuốc lào kẽ răng :rolleyes:
Hỏi mà nó cứ khăng khăng
Bảo là vừa ăn măng, rõ hài
:acac:

CrazyDog
14-09-2009, 08:03 PM
Thảo nào mồm Dog hôi sao
Lại còn thấy dính thuốc lào kẽ răng :rolleyes:
Hỏi mà nó cứ khăng khăng
Bảo là vừa ăn măng, rõ hài
:acac:

Hôm qua tao thấy mày nhai
Cái gì mà thấy dài dài nâu nâu
Hỏi "..." mày mới gật đầu
Tao nghe kinh quá gâu gâu dzọt liền :D

MocXinh_MumMim
14-09-2009, 08:07 PM
Hôm qua tao thấy mày nhai
Cái gì mà thấy dài dài nâu nâu
Hỏi "..." mày mới gật đầu
Tao nghe kinh quá gâu gâu dzọt liền :D

Hai thằng rõ thật luyên thuyên
Đẹp trai mà họa vô duyên vãi hồn :acac:

Ryan Giggs
14-09-2009, 08:09 PM
Hôm qua tao thấy mày nhai
Cái gì mà thấy dài dài nâu nâu
Hỏi "..." mày mới gật đầu
Tao nghe kinh quá gâu gâu dzọt liền :D

Mày đúng là cái thằng điên
Tao cũng nhai thuốc lãng tiên như mày
Vì không thông được điếu cày
Cho nên nó dính bày nhày mồm tao

1100i
15-09-2009, 10:43 PM
Mày đúng là cái thằng điên
Tao cũng nhai thuốc lãng tiên như mày
Vì không thông được điếu cày
Cho nên nó dính bày nhày mồm tao

Thằng Gang chẳng biết ra sao
Mấy hôm không thấy đeo ... ra vào

MocXinh_MumMim
15-09-2009, 11:42 PM
Thằng Gang chẳng biết ra sao
Mấy hôm không thấy đeo ... ra vào

Hình như em Sec bị sao
Phải đi nhập viện anh nào biết chưa???

p/s: Tình yêu của gang bị sốt xuất huyết nhập viện đới ạ.

CrazyDog
17-09-2009, 11:09 AM
Hình như em Sec bị sao
Phải đi nhập viện anh nào biết chưa???

p/s: Tình yêu của gang bị sốt xuất huyết nhập viện đới ạ.

Biết chưa, đã biết từ xưa
Cái thuở Gang ấy đang cưa Sec kìa :D

MocXinh_MumMim
17-09-2009, 03:16 PM
Biết chưa, đã biết từ xưa
Cái thuở Gang ấy đang cưa Sec kìa :D

Bây giờ cái gã Gang kia
Đã cưa được Séc tía lia suốt ngày

Cá Chuồn
18-09-2009, 10:38 AM
Bây giờ cái gã Gang kia
Đã cưa được Séc tía lia suốt ngày

Nhãn kia nước ngọt cùi dày
Bóc vỏ xong cái biết ngay nhãn lồng

1100i
18-09-2009, 08:47 PM
Nhãn kia nước ngọt cùi dày
Bóc vỏ xong cái biết ngay nhãn lồng

Bưởi kia căng mọng nước trong
Vừa ăn vừa thấy cõi lòng râm ran

secret000
18-09-2009, 09:10 PM
Bây giờ cái gã Gang kia
Đã cưa được Séc tía lia suốt ngày
Chị ơi em ốm mấy ngày
hôm nay ra viện mới hay chuyện này
Anh gang bắt cá 2 tay
Em nằm viện anh thì tối ngày đong đưa huhuhu

secret000
18-09-2009, 09:12 PM
Biết chưa, đã biết từ xưa
Cái thuở Gang ấy đang cưa Sec kìa :D
Anh ấy nào có chịu cưa
Cứ xe tăng húc đổ cây gẫy cành:acac:

CrazyDog
19-09-2009, 01:51 PM
Anh ấy nào có chịu cưa
Cứ xe tăng húc đổ cây gẫy cành:acac:

Lão Gang cưa kiểu tàu nhanh
Húc chi để Sec gãy cành là sao :D

Mỹ Duyên
19-09-2009, 02:05 PM
Lão Gang cưa kiểu tàu nhanh
Húc chi để Sec gãy cành là sao :D

Tại ai kia cứ làm cao
Nên Gang húc đổ cái rào bê tông :D

CrazyDog
19-09-2009, 02:10 PM
Tại ai kia cứ làm cao
Nên Gang húc đổ cái rào bê tông :D


Gang kia thì cứ tồng ngồng
Suốt ngày nằm sấp chổng mông lên zời
Sec kia sập bẫy chẳng chơi
Gang hâm ấy á, ai đời lại yêu :D

Cá Chuồn
28-09-2009, 10:35 AM
Gang kia thì cứ tồng ngồng
Suốt ngày nằm sấp chổng mông lên zời
Sec kia sập bẫy chẳng chơi
Gang hâm ấy á, ai đời lại yêu :D

Thế gian sợ nhất thằng liều
Sợ nhì các ả chửi điêu ngoài đường
Tiếp đến mấy đứa ương ương
Không nhà không cửa, tứ phương làm càn

votinh
28-09-2009, 10:39 AM
Thế gian sợ nhất thằng liều
Sợ nhì các ả chửi điêu ngoài đường
Tiếp đến mấy đứa ương ương
Không nhà không cửa, tứ phương làm càn

Sợ chim vừa mới ra ràng
Sợ chuột nứt mắt, sợ hàng vương tôn
Sợ ngay cái phút lâm bồn
Sợ lời thề hứa biển cồn khó xoay :D

Cá Chuồn
28-09-2009, 10:58 AM
Sợ chim vừa mới ra ràng
Sợ chuột nứt mắt, sợ hàng vương tôn
Sợ ngay cái phút lâm bồn
Sợ lời thề hứa biển cồn khó xoay :D

Thích khi uống rượu say say
Mà có mỹ nữ ở ngay bên mình
Thích khi đàn gảy tang tình
Thế gian chỉ có chúng mình mà thôi

CrazyDog
03-10-2009, 12:46 AM
Thích khi uống rượu say say
Mà có mỹ nữ ở ngay bên mình
Thích khi đàn gảy tang tình
Thế gian chỉ có chúng mình mà thôi

Sợ sao cái lũ ô môi
Ghê sao cái lũ gay ngồi quán bar :D
Trông thấy chúng nó thật là
Chỉ nhanh lượn để tránh xa cho lành :D

Cá Chuồn
06-10-2009, 09:28 AM
Sợ sao cái lũ ô môi
Ghê sao cái lũ gay ngồi quán bar :D
Trông thấy chúng nó thật là
Chỉ nhanh lượn để tránh xa cho lành :D

Trung thu gió mát trăng thanh
Em vội buông mành đón đợi anh qua
Lại còn nấu bát canh gà
Anh ăn cho khỏe để mà tình tang

sơn_nữ83
06-10-2009, 09:47 AM
Trung thu gió mát trăng thanh
Em vội buông mành đón đợi anh qua
Lại còn nấu bát canh gà
Anh ăn cho khỏe để mà tình tang
Anh ơi hãy đợi xuân sang
Lộc non chồi nảy tình tang mới ròn

CrazyDog
06-10-2009, 10:58 AM
Anh ơi hãy đợi xuân sang
Lộc non chồi nảy tình tang mới ròn

Tình tang rụng mất 2 hòn
Mãi tìm chẳng thấy héo hon củ mì :D

Nhật Huy
06-10-2009, 12:26 PM
Tình tang rụng mất 2 hòn
Mãi tìm chẳng thấy héo hon củ mì :D

Vợ Dog nó khóc ướt mi
Than cho phận nữ,đường đi sai lầm
Cưới chồng vội vã nên nhầm
Lấy ngay thái giám,súng cầm đạn không :cool:

sơn_nữ83
06-10-2009, 12:35 PM
Vợ Dog nó khóc ướt mi
Than cho phận nữ,đường đi sai lầm
Cưới chồng vội vã nên nhầm
Lấy ngay thái giám,súng cầm đạn không :cool:
Nhật Huy có phải công công?:D
Hay men chính hiệu? là chồng của ai?

Nhật Huy
06-10-2009, 12:40 PM
Nhật Huy có phải công công?:D
Hay men chính hiệu? là chồng của ai?

Huy đây lãng tử đa tài
Năm thê bẩy thiếp,thèm ai đứng kìa

votinh
06-10-2009, 12:45 PM
Huy đây lãng tử đa tài
Năm thê bẩy thiếp,thèm ai đứng kìa

Năm thê bẩy thiếp ... có chia?
Cho tôi chút đỉnh ... đem dìa ... chơi trăng :D

sơn_nữ83
06-10-2009, 12:47 PM
Huy đây lãng tử đa tài
Năm thê bẩy thiếp,thèm ai đứng kìa
Anh Huy có phải dài ria? :D
Năm thê bảy thiếp anh chia thế nào
Những đêm gió mát trời cao
Năm thế bảy thiếp nó cào thân anh

votinh
06-10-2009, 12:52 PM
Anh Huy có phải dài ria? :D
Năm thê bảy thiếp anh chia thế nào
Những đêm gió mát trời cao
Năm thế bảy thiếp nó cào thân anh

Chuyện này không dám lanh chanh
Để anh Huy Nhật vào tranh trả lời :D

Nhật Huy
06-10-2009, 12:54 PM
Anh Huy có phải dài ria? :D
Năm thê bảy thiếp anh chia thế nào
Những đêm gió mát trời cao
Năm thế bảy thiếp nó cào thân anh

Anh đây cũng rất tinh ranh
Bảy ngày anh tính,anh dành từng cô
Đố ai giở trò sững sồ
Anh đây sẽ bỏ,tìm cô Sơn Nữ
Cưới về cho đúng lãng tử
Phong lưu đa tình,nhi nữ là yêu :cool:

Nhật Huy
06-10-2009, 12:55 PM
Năm thê bẩy thiếp ... có chia?
Cho tôi chút đỉnh ... đem dìa ... chơi trăng :D

Chia sao khi tôi còn răng
Đang tính cưới tiếp cho bằng Càn Long :nguong:

sơn_nữ83
06-10-2009, 01:01 PM
Anh đây cũng rất tinh ranh
Bảy ngày anh tính,anh dành từng cô
Đố ai giở trò sững sồ
Anh đây sẽ bỏ,tìm cô Sơn Nữ
Cưới về cho đúng lãng tử
Phong lưu đa tình,nhi nữ là yêu :cool:
Nữ nghe tí nữa thì xiêu :D
Hiếm khi có một chàng liều như Huy:D
Tiếc rằng em gái có thì
Chồng con yên phận, anh Huy xin đừng
Năm thê bảy thiếp chung lưng
Nữ em xin được chúc mừng cho anh:D:D

votinh
06-10-2009, 01:01 PM
Chia sao khi tôi còn răng
Đang tính cưới tiếp cho bằng Càn Long :nguong:

Xuân tàn lắm nẻo thu phong
Đường đời cuối nẻo đèo bồng đá đeo:D

Nhật Huy
06-10-2009, 01:19 PM
Nữ nghe tí nữa thì xiêu :D
Hiếm khi có một chàng liều như Huy:D
Tiếc rằng em gái có thì
Chồng con yên phận, anh Huy xin đừng
Năm thê bảy thiếp chung lưng
Nữ em xin được chúc mừng cho anh:D:D

Thì em bỏ chồng theo anh
Như vậy mới đúng cho anh lời mừng
Mà em đừng có ngập ngừng
Nhanh nhanh kẻo trễ,anh bừng nóng mặt
Khi đó anh sẽ đến gặp
Bắt cóc em về,để chắp đủ năm :D
Thân anh ba trăm sáu lăm
Nay còn thiếu một,Nữ em là tròn :D:D

Nhật Huy
06-10-2009, 01:20 PM
Xuân tàn lắm nẻo thu phong
Đường đời cuối nẻo đèo bồng đá đeo:D
Dù cho ghập ghềnh cheo leo
Huy này vẫn mặc,trèo đèo qua luôn :D

sơn_nữ83
06-10-2009, 01:22 PM
Thì em bỏ chồng theo anh
Như vậy mới đúng cho anh lời mừng
Mà em đừng có ngập ngừng
Nhanh nhanh kẻo trễ,anh bừng nóng mặt
Khi đó anh sẽ đến gặp
Bắt cóc em về,để chắp đủ năm :D
Thân anh ba trăm sáu lăm
Nay còn thiếu một,Nữ em là tròn :D:D
Anh ơi đừng có lon ton
Thê thiếp nhiều thế chưa mòn hay sao:D
Thêm nữa anh chịu thế nào
Một năm kín lịch thể nào cũng die:D:D

bachlong
06-10-2009, 01:26 PM
Anh ơi đừng có lon ton
Thê thiếp nhiều thế chưa mòn hay sao:D
Thêm nữa anh chịu thế nào
Một năm kín lịch thể nào cũng die:D:D

Theo anh đón gió ban mai
Sớm trưa du hí, múa bài gió mưa :D

Cá Chuồn
06-10-2009, 01:28 PM
Anh ơi đừng có lon ton
Thê thiếp nhiều thế chưa mòn hay sao:D
Thêm nữa anh chịu thế nào
Một năm kín lịch thể nào cũng die:D:D

Sao em cứ nói vậy hoài
Nhật Huy nó khỏe thì die thế nào?
Không tin em cứ nhảy vào
Trước sau em cũng phều phào mà thôi

sơn_nữ83
06-10-2009, 01:31 PM
Sao em cứ nói vậy hoài
Nhật Huy nó khỏe thì die thế nào?
Không tin em cứ nhảy vào
Trước sau em cũng phều phào mà thôi
Cá chuồn sao giỏi quá trời
Biết rõ Huy khỏe ..ôi trời...kinh đây:D
Dù sao em vẫn tỏ bày
Thê thiếp không dại, ở chay cũng đành:D

Nhật Huy
06-10-2009, 01:31 PM
Sao em cứ nói vậy hoài
Nhật Huy nó khỏe thì die thế nào?
Không tin em cứ nhảy vào
Trước sau em cũng phều phào mà thôi

Cái này pác Cá không sai
Nếu Nữ còn ngờ,tiếp vài chiêu đi :D

Nhật Huy
06-10-2009, 01:34 PM
Cá chuồn sao giỏi quá trời
Biết rõ Huy khỏe ..ôi trời...kinh đây:D
Dù sao em vẫn tỏ bày
Thê thiếp không dại, ở chay cũng đành:D

Đừng nên để lỡ xuân xanh
Sau rồi hối hận bỏ anh giờ buồn
Hay là giờ mình tới luôn
Chứ để lâu ngày,công nguồn bạn xơi :D

bachlong
06-10-2009, 01:36 PM
Đừng nên để lỡ xuân xanh
Sau rồi hối hận bỏ anh giờ buồn
Hay là giờ mình tới luôn
Chứ để lâu ngày,công nguồn bạn xơi :D

Ôi trời, công ngũ đều trời !
Công nguồn là thứ khó xơi trên trần :D

sơn_nữ83
06-10-2009, 01:37 PM
Ôi trời, công ngũ đều trời !
Công nguồn là thứ khó xơi trên trần :D

hức hức, em không hiểu công nguồn, công ngũ là gì ạ.:ngap:

bachlong
06-10-2009, 01:40 PM
hức hức, em không hiểu công nguồn, công ngũ là gì ạ.:ngap:

Nói lái lại là ra ngay thôi em à :D