PDA

View Full Version : Thơ cho một người...



Pages : 1 [2] 3

Quạnh
21-12-2009, 10:16 PM
VỌNG CỐ HƯƠNG

Một mình trằn trọc canh đêm
Bóng ngã xuống thềm mà ngỡ như ai?

Se se ngọn gió liêu trai
Phiêu diêu nguyệt tịch vãng lai cô phòng

Mõ chùa văng vẳng não nùng
Thanh loang loáng rớt tận cùng dương gian

Sầu đông chạm vực quan san
Cầm thu khảy khúc hợp tan nghê thường

Tư tình chi bấy đoạn trường
Bài hoài vọng nhớ cố hương , lệ đằm.


LIÊU TRAI

Làn mây huyễn hoặc giăng triền núi
Bóng nguyệt chờn vờn phủ mặt sông
Lạnh lẽo xiêm y đầu ngọn gió
Ai về phảng phất giữa tầng không?


Đang một mình...Đọc xong nghe rờn rợn...trùm chăn kín mít...:D:D:D

Pearly
21-12-2009, 10:19 PM
VỌNG CỐ HƯƠNG

Một mình trằn trọc canh đêm
Bóng ngã xuống thềm mà ngỡ như ai?

Se se ngọn gió liêu trai
Phiêu diêu nguyệt tịch vãng lai cô phòng

Mõ chùa văng vẳng não nùng
Thanh loang loáng rớt tận cùng dương gian

Sầu đông chạm vực quan san
Cầm thu khảy khúc hợp tan nghê thường

Tư tình chi bấy đoạn trường
Bài hoài vọng nhớ cố hương , lệ đằm.

Thơ của bạn thật buồn và nhẹ nhàng,nếu là ...
Dù sao cũng...gửi đến bạn lời cám ơn,vì bài thơ này đang hợp với tâm trang của pearly...

Ryan Giggs
21-12-2009, 10:47 PM
Thơ của bạn thật buồn và nhẹ nhàng,nếu là ...
Dù sao cũng...gửi đến bạn lời cám ơn,vì bài thơ này đang hợp với tâm trang của pearly...

Xin lỗi bác có thể nói rõ ý đc ko ạ, vì cháu đọc xong mà vẫn chưa hiểu
nếu là..... sao vậy bác ui :botay:

Sầu Thiên Thu
21-12-2009, 11:52 PM
...!!!

Anh nhớ em, nhớ em trong vô vọng
Từng ngày dài lắng đọng giọt sầu rơi
Đừng xem tình như một thứ trò chơi
Hãy tôn trọng vì tình thiêng liêng lắm

Sầu Thiên Thu
22-12-2009, 06:43 PM
...!

Em biết không?!
Anh đi tìm em lông nhông khắp cõi
Âu sầu giăng vạn lối
Anh đi tìm trong nhức nhối bi ai...
Anh tìm em dẫu đời ngắn hay dài
Vẫn từng ngày cố sức
Nhưng bỗng một ngày anh biết được
Chẳng bao giờ bắt kịp bóng em
Chỉ chuốc thêm ưu phiền
Anh buông xuôi em nhé
Anh biết rồi sẽ thế
Xin lỗi người thương...!

Quạnh
22-12-2009, 08:53 PM
VIẾT CHO MN..!

Cứ quanh quẩn quẩn quanh không dám hỏi
“Tối hôm qua em ngủ có thật ngon?”
Anh sợ lắm nhận cho mình sự thật
Đã từ lâu em không một giấc tròn

Anh xin ước một điều thật cỏn con
Trả lại cho em tháng ngày không vội vã
Trả lại cho em những chiều êm ả
Trả lại cho anh gối em lệ dầm tuôn

Nghe anh nhé, đừng ôm hết nỗi buồn
Đừng đau đáu riêng mình lâu nhiều thêm nữa
Hãy sẻ chia như những lời đã hứa
Có anh rồi em lần lữa mà chi

Em có nghe đôi chim nhỏ rù rì
Mang làn gió ngọt ngào tìm sang em đấy
Xua mùa Đông – đón mặt trời thức dậy
Trĩu vàng ươm tia nắng ấm bao ngày

Đêm đêm về- Anh giữ chặt mùa say..!

22.12.2009

Ryan Giggs
22-12-2009, 10:35 PM
Thơ tặng quán ông già

Mỏi chân dừng quán lão già
Hỏi rằng đây có phải là quán thơ?
Người qua lại, kẻ ngẩn ngơ
Bụi vương tà áo, ai chờ đợi ai ?

Ngập ngừng buông tiếng thở dài
Bóng ai đứng đó nắng phai nhạt lòng
Bẽ bàng chim lượn tầng không
Thẹ thùng môi đỏ, má hồng thướt tha

Hỡi người quân tử phương xa
Khách tang bồng có thiết tha má đào ?
Dừng chân làm điếu thuốc lào
Ngỡ ngàng khôn kể kẻ vào người ra

Người đâu quen thói trăng hoa ...

P/s bài này Giggs viết hồi còn bên Mốc lúc mới vào chơi. Post trong "Quán Thơ" của Mốc Già Lang Thang. Xin đc phép bê vào đây :D

Sầu Thiên Thu
23-12-2009, 05:40 PM
Bối rối!

Đôi lúc muốn kết thành tri kỷ
Nhưng cuộc đời giông tố bủa nhiều khi
Lắm sự đổi thay
Sợ ai đó ngã lòng vì trắc trở...!!

Anh chỉ biết từng ngày ấp ôm nỗi nhớ..!!
Thổn thức cõi lòng
Lắng nghe sầu trong nhịp thở
Giấc ngủ chập chờn bởi nhớ mong...!!!

Chuyện tình yêu, anh cũng đã từng
Và một lần dang dở
Nên bây giờ sợ có thêm lần nữa...!
Yêu nhau rồi ai muốn phải xa nhau?!

Ryan Giggs
23-12-2009, 07:47 PM
VẪN KHÔNG EM

Ba-trăm-sáu- lăm ngày mới có một No-el
Anh đạp cửa
bước ra đường
đi cầu may
nơi Thánh đạo …

chỉ thấy ngút ngàn người...
và trên cao
Chúa đang mách bảo

qua Nhà Thờ
ngoảnh lại…
VẪN KHÔNG EM !

Ryan Giggs
23-12-2009, 09:32 PM
VỀ QUÊ

Về thăm quê dấu yêu
Vào một ngày nắng ấm
Mái nhà tranh liêu xiêu
Màu thời gian in đậm...

Đây mảnh vườn nho nhỏ
kia cái giếng xinh xinh
Và quẩn quanh đâu đó
Kỷ niệm của riêng mình,

Tuổi thơ như giọt nước
Rớt giữa dòng sông quê
Là cánh diều khát gió
Cưỡi tháng năm trên đê

Giữa cuộc sống bộn bề
Quê hương là nỗi nhớ
Là kỷ niệm tuổi thơ
Là tình yêu vô bờ...

Ryan Giggs
23-12-2009, 09:51 PM
Thu Phai
(Thơ cho một người...)


Anh vẫn đi về, nơi ấy phía mùa Thu…
Để thấy cô đơn,
để được một mình mơ dáng em.

Anh vẫn đi về nơi đây con phố cũ
Nghe từng chiều, từng chiều Thu lá rũ…
Nơi mặt hồ sương giăng, khói phủ…
Tìm thương yêu ngày cũ.

Em hay chăng..
Phố xưa, nay đã lên đèn..
Bâng khuâng tóc ai suông dài,
chiều mùa Thu như dần phai…

Anh đi lang thang, bước chân âm thầm
Tìm đâu tóc xưa hương trầm,
Tìm đâu dáng son, gót hài…
Nhủ lòng thôi nhắc tên ai…

Thu bâng khuâng, dáng em yêu kiều
Cho anh xin nhớ em tiêu điều
Cho anh xin khát khao thêm nhiều
Hỡi người yêu thương, của Anh!!!

bachlong
23-12-2009, 10:31 PM
Phố cũ ngày xưa héo hắt đèn
Người về nắng tắt mộng đua chen
Tàn tro lối mộng vương hoen mắt
Khắc khoải vầng trăng tiếng dế mèn

Ryan Giggs
23-12-2009, 11:14 PM
Muối mặn, gừng cay
Hợp tan, ly biệt
Hôm nay tha thiết
Rồi mai thế nào?

Đâu phải chiêm bao
Không là thực tại
Nhận cho, lờ lãi
Ai trả, ai vay?

Yêu em hôm nay
Mai xa mãi mãi
Yêu là thực tại…
Mai là chiêm bao?

Sầu Thiên Thu
24-12-2009, 01:00 PM
Đã chia xa!

Vắng em gió hiu hiu thổi
Như tìm một chút yêu thương
Vắng em hoàng hôn tím ngắt
Miên man một giấc mơ thường.!

Anh đi xa quê biền biệt
Bao ngày xa cách người thương
Trong tim ấp đầy nỗi nhớ
Lê chân nhạt bước trên đường.

Em còn đợi nơi chốn cũ
Hay giờ người đã sang sông?!
Em có yên vui hạnh phúc
Hay buồn phủ lấp cõi lòng?!

Chuyện tình ngày xưa hai đứa
Êm đềm như nước mùa Thu
Bỗng dưng Đông về bão tố
Ta như lạc giữa mây mù...

Thôi thì kiếp này lỡ ước
Hai người hai ngả chia ly
Thôi thì đường ai nấy bước
Luyến lưu cũng chẳng được gì?!

Ryan Giggs
24-12-2009, 01:14 PM
Đã chia xa!

Vắng em gió hiu hiu thổi
Như tìm một chút yêu thương
Vắng em hoàng hôn tím ngắt
Miên man một giấc mơ thường.!

Anh đi xa quê biền biệt
Bao ngày xa cách người thương
Trong tim ấp đầy nỗi nhớ
Lê chân nhạt bước trên đường.

Em còn đợi nơi chốn cũ
Hay giờ người đã sang sông?!
Em có yên vui hạnh phúc
Hay buồn phủ lấp cõi lòng?!

Chuyện tình ngày xưa hai đứa
Êm đềm như nước mùa Thu
Bỗng dưng Đông về bão tố
Ta như lạc giữa mây mù...

Thôi thì kiếp này lỡ ước
Hai người hai ngả chia ly
Thôi thì đường ai nấy bước
Luyến lưu cũng chẳng được gì?!

Khóc bao nhiêu nước mắt
Để biết mình cô đơn?
Bao tháng ngày xa cách
Mới hay em dỗi hờn…

Cần bao lần thất hứa
Để mình trưởng thành hơn?
Yêu thêm bao lần nữa
Để suốt đời cô đơn?

Thôi thôi không cần nữa
Yêu một mình ta thôi
Một mình ta thất hứa
Một mình ta lẻ loi

Huyzozo
24-12-2009, 03:56 PM
EM MANG VỀ CHO ANH..!

Em mang về cho anh
Gió ngọt ngào nơi biển
Như thả vào lòng anh
Nốt nhạc trầm xao xuyến

Em mang về cho anh
Cơn mưa đầu dịu nhẹ
Vang trong anh khe khẽ
Chút tinh tế nồng nàn

Em mang về cho anh
Giọt nắng vàng là lạ
Sưởi ấm anh tất cả
Khoảng trống vừa mong manh

Em mang về cho anh
Trái tim nồng lửa cháy
Sao còn băn khoăn vậy
Hay sợ chiều đơn côi?

Mơ ước mình có đôi
Mơ niềm riêng-tri kỷ
Mơ hạnh phúc bình dị
Trong bến bờ yêu thương...!

24.12.2009

Kim Anh
24-12-2009, 04:19 PM
Hồi ức về anh



Ngày xưa anh bảo em - cô bé!
Chẳng biết gì cứ ngơ ngẩn, ngẩn ngơ
Tháng năm trôi còn lại giấc mơ
Giờ đã cũ theo từng câu nói…

Ngày ấy tại anh biến em thành ngơ ngẩn
Như người trên mây nào biết đường về
Em hòa mình vào dòng suối đê mê
Mãi có anh là thượng nguồn bất tận

Em từng ví mình là cánh nhạn
Dễ rời xa trong một thoáng nắng rơi
Chỉ là em nói dối anh thôi
Cánh nhạn ấy từ lâu đã bị tình nhốt chặt!

“Thời gian lặng lẽ trôi…

Cánh nhạn lẻ loi
giữa bể trời hiu hắt
Không thể vượt qua
Để lạc mất hướng bay
Cứ quẩn quanh từ sớm đến muộn ngày
Sương chiều đè nặng mới giật mình bừng tỉnh…”


Ngươì về nơi xa xăm không còn gặp lại
Câu nói xưa người cũng đã lãng quên
Trái tim này không ngớt gọi tên
Cứ tìm về … Theo từng kỉ niệm…!

Sầu Thiên Thu
27-12-2009, 03:03 PM
Em à!

Anh đùa thôi
Đừng dỗi hờn anh nữa
Anh yêu người
Yêu lắm đó biết hôn?!

Ryan Giggs
28-12-2009, 12:11 AM
Em à!

Anh đùa thôi
Đừng dỗi hờn anh nữa
Anh yêu người
Yêu lắm đó biết hôn?!

Nhớ em anh lại đi tìm
Trắng mây bạc gió, nổi chìm ngày đêm
Lật tung lối nhớ không tên
Thấy mình đứng sát ngay trên vực sầu

Ryan Giggs
28-12-2009, 12:13 AM
MỘNG ĐÊM

Nhớ em
giấc ngủ chòng chành
Cơn mê đến cũng đoạn đành, dở dang.

Đêm nay
gió chuyển mùa sang
Lòng nghe xao xác …
ai đan trái mùa?

Vắng em
giấc ngủ cợt đùa
Trắng đêm mộng mị
gió lùa,
mắt cay…

Em về tự thủa nào hay?
Giật mình!
thảng thốt...
mộng bay theo tình…

Sầu Thiên Thu
28-12-2009, 11:02 AM
Nhớ em anh lại đi tìm
Trắng mây bạc gió, nổi chìm ngày đêm
Lật tung lối nhớ không tên
Thấy mình đứng sát ngay trên vực sầu





Yêu em anh mãi nguyện cầu
Mong người nơi ấy trọn câu ân tình...!!!
Đừng như ai, vẫn một mình
Đêm về đón gió, bóng hình đơn côi...!!!

Sầu Thiên Thu
28-12-2009, 11:20 AM
Vì sao?!

Như ảo ảnh, rồi bất ngờ tan biến
Anh mơ hồ khắp chốn kiếm người thương
Em nơi đâu trong một cõi vô thường
Là mây, gió...hay là sương em hỡi?!

Anh lang thang lê chân trong khắp cõi
Ánh Dương quang, hay vầng Nguyệt soi đường
Anh đều thấy quanh mình là bóng tối
Tại sao đời cứ giăng mắc trái ngang...?!

Biết rằng tình có hợp, có ly tan
Anh vẫn thấy bẽ bàng cho số phận!
Tự dằn lòng: có chi mà sầu hận?!
Nhưng sao mà....sao thế nhỉ...em ơi!!!

kehotro
28-12-2009, 11:23 AM
Nhớ em anh lại đi tìm
Trắng mây bạc gió, nổi chìm ngày đêm
Lật tung lối nhớ không tên
Thấy mình đứng sát ngay trên vực sầu

Ryan Giggs làm thơ trước giờ vẫn giữ được phong độ ổn định. Thơ lúc nào đọc cũng hay cũng da diết. Bài này chỉ 4 câu lục bát mà đọc rất tuyệt! Thán phục.

Huyzozo
29-12-2009, 01:59 PM
BUỒN..!

Đêm buồn
Trăng bước âm thầm
Thềm nghiêng mòn đếm ngại ngần bóng xưa

Mây buồn
Kéo đụn vu vơ
Sao khuya rơi lặng ơ hờ sông Ngâu

Gió buồn
Thơ thẩn qua cầu
Thuyền canh cánh nhớ hai đầu buông neo

Sương buồn
Nắng vất vưởng treo
Mong manh hương ủ trong veo đợi chờ

Em buồn
Anh cũng thẫn thờ...!

29.12.2009

Mỹ Duyên
29-12-2009, 03:56 PM
BUỒN..!

Đêm buồn
Trăng bước âm thầm
Thềm nghiêng mòn đếm ngại ngần bóng xưa

Mây buồn
Kéo đụn vu vơ
Sao khuya rơi lặng ơ hờ sông Ngâu

Gió buồn
Thơ thẩn qua cầu
Thuyền canh cánh nhớ hai đầu buông neo

Sương buồn
Nắng vất vưởng treo
Mong manh hương ủ trong veo đợi chờ

Em buồn
Anh cũng thẫn thờ...!

29.12.2009


Hay quá ox ơi ......

Ryan Giggs
30-12-2009, 10:32 AM
EM ƠI, ĐỪNG LÀ RƯỢU

Sao em không là rượu
Để anh say suốt đời
Men tình em, uống cạn
Say một mình anh thôi

Sao em không là rượu
Anh cất ủ ngìn năm
Cho môi em ngọt lịm
Dù là mối tình câm

Sao em không là rượu
Để anh là vỏ chai,
Thôi, em đừng là rượu
Đừng làm say lòng ai

Xin em đừng là rượu
Người tình của anh ơi
Em đâu cần là rượu
Anh đã say mất rồi

Quạnh
30-12-2009, 10:36 AM
EM ƠI, ĐỪNG LÀ RƯỢU

Sao em không là rượu
Để anh say suốt đời
Men tình em, uống cạn
Say một mình anh thôi

Sao em không là rượu
Anh cất ủ ngìn năm
Cho môi em ngọt lịm
Dù là mối tình câm

Sao em không là rượu
Để anh là vỏ chai,
Thôi, em đừng là rượu
Đừng làm say lòng ai

Xin em đừng là rượu
Người tình của anh ơi
Em đâu cần là rượu
Anh đã say mất rồi


Em không là rượu, mà sao tôi say..:D:D:D

phale
30-12-2009, 10:37 AM
EM ƠI, ĐỪNG LÀ RƯỢU

Sao em không là rượu
Để anh say suốt đời
Men tình em, uống cạn
Say một mình anh thôi

Sao em không là rượu
Anh cất ủ ngìn năm
Cho môi em ngọt lịm
Dù là mối tình câm

Sao em không là rượu
Để anh là vỏ chai,
Thôi, em đừng là rượu
Đừng làm say lòng ai

Xin em đừng là rượu
Người tình của anh ơi
Em đâu cần là rượu
Anh đã say mất rồi
Thích bài thơ này của Gigg. Cảm ơn Gigg nha.

Ryan Giggs
30-12-2009, 10:44 AM
Thích bài thơ này của Gigg. Cảm ơn Gigg nha.

Cám ơn suông vậy đâu có đc cô à. Bánh rán là bánh rán, mà rượu là rượu nhé :D:rolleyes:

Sầu lãng tử
30-12-2009, 10:49 AM
Ừ thì cho một người
Ta chưa hề hẹn ước
Hay cho một ta thôi
Đắng lòng từ hôm trước

phale
30-12-2009, 10:50 AM
Cám ơn suông vậy đâu có đc cô à. Bánh rán là bánh rán, mà rượu là rượu nhé :D:rolleyes:

:D Lạ ghê nè.
Có phải viết cho PL đâu, được cảm ơn là may rồi...còn đòi hỏi...:o

Ryan Giggs
30-12-2009, 10:56 AM
:D Lạ ghê nè.
Có phải viết cho PL đâu, được cảm ơn là may rồi...còn đòi hỏi...:o

Cảm ơn đi với phong bì
Không thì cũng phải có gì chứ cô :D

phale
30-12-2009, 11:21 AM
Cảm ơn đi với phong bì
Không thì cũng phải có gì chứ cô :D

Cảm ơn không có phong bì
Cũng không có nốt cái gì đâu nha
Thơ làm đem tặng người ta
Còn níu chân khách ngang qua đòi ...xiền...:D:D

Ryan Giggs
30-12-2009, 11:29 AM
Cảm ơn không có phong bì
Cũng không có nốt cái gì đâu nha
Thơ làm đem tặng người ta
Còn níu chân khách ngang qua đòi ...xiền...:D:D

Thì em cứ tưởng cố hiền
Hoá ra chẳng giống cô tiên chút nào

phale
30-12-2009, 12:15 PM
Thì em cứ tưởng cố hiền
Hoá ra chẳng giống cô tiên chút nào

Tại em muộn bước tìm vào
Hôm qua vừa khóa cổng rào ngõ tiên :D

Hiểu Phong
02-01-2010, 03:20 PM
Tôi nhớ em, người chưa từng gặp mặt!
Chỉ qua lời thơ ngọt thấm vào tim,
Đêm đêm tôi mê mãi cứ đi tìm...
Em yêu giữa muôn ngàn nơi chốn ảo!

Tôi nhớ em dù trong lòng ứa máu!
Biết mong người đâu chỉ có mình tôi
Em yêu ai? Sao lặng tiếng, bồi hồi...
Cho đau khổ cả tôi và em vậy?

Tôi nhớ em, muôn đời như thế đấy!
Viết thơ tình nhưng lại giấu người hay.
Bao nhiêu lâu tôi cũng sẽ chờ ngày,
Lên xứ lạnh trao em tình chân thật...

HP

Sầu Thiên Thu
03-01-2010, 12:36 AM
Ta gặp em giữa bộn bề cuộc sống.
Vẫn chẳng ngăn được lòng...đến với nửa tình yêu!!!
Em rót mật vào hồn, anh bỗng chốc liêu xiêu.
Trôi từ chốn xa xăm về cõi thực?!

Ryan Giggs
04-01-2010, 07:36 PM
MỘ LỆ

Bao nhiêu năm một kiếp người?
Ngoảnh đi ngoảnh lại cái cười chết khô
Buồn vui cũng hoá ngây ngô
Từng đêm nước mắt đội mồ lăn lên

Sầu Thiên Thu
05-01-2010, 09:05 PM
Chỉ là mơ!!!

Anh mơ về em bất chợt
Run rẩy từng hồi yêu thương
Môi ai mỉm cười xinh quá
Đâu ngờ chỉ một màn sương

Bao nhiêu nỗi niềm chôn kín
Trong mơ trải hết ra rồi
Cớ sao ngại gì không đến
Cùng anh, chỉ một giấc thôi!

Anh yêu thương người nhiều lắm
Nhưng mà chẳng dám nói đâu
Ngại ai thẹn thùng không tỏ
Thà anh ôm mãi nỗi sầu

Người ơi tại người không biết
Hay là giả bộ làm ngơ
Để lòng anh dâng tha thiết
Từng đêm ôm ấp mộng hờ?!

Sầu Thiên Thu
07-01-2010, 01:03 PM
Về lại nghe em!!!

Nghe cuộc gọi anh thấy lòng ấm áp
Giọng em cười ríu rít hệt ngày xưa
Vẫn quan tâm về anh như thưở trước
Lòng chợt dâng nỗi xao xuyến vô bờ!!!

Em biết không?! Em tựa những vần thơ!!!
Anh đã viết và vẫn hoài viết mãi
Chứa đựng tâm tình của anh thế đấy?!
Ôi dạt dào, phủ lấp cả không gian!

Anh yêu em, như màu xanh bát ngát giữa đại ngàn.
Qua năm tháng dù có thăng trầm, vẫn giữ hoài nhựa sống!
Về lại với nhau được không người anh yêu bé bỏng?!
Nối lại cung đàn....xa lắm....bị vỡ đôi...!!!

Bao năm cứ ngỡ vùi chôn,
Giờ anh mới biết không quên được người!!!

Quạnh
08-01-2010, 10:17 PM
ANH MUỐN

Anh muốn đặt lên môi em
Nụ hôn nồng nàn đuối đắm
Từ con tim anh lửa bỏng
Vụng về, rạo rực, khát khao

Anh muốn đặt lên môi em
Nụ hôn thay lời đường mật
Em ơi tình yêu có thật
Không là bảng lảng, vu vơ

Anh muốn hôn lên môi em
Một lần, hai lần, mãi mãi
Men tình hòa tan ân ái
Cho nhau nhịp thở bồi hồi..
.......................

08.01.2009

Huyzozo
09-01-2010, 11:10 PM
EM

Tình yêu anh dành cho em
Nhẹ nhàng như từng hơi thở
Dù ngày mai con đò duyên sóng lỡ
Anh vẫn lặng thầm ở phía sau em..

09.01.2010

CM4Q
09-01-2010, 11:52 PM
Anh

Chớ vội vàng nói tiếng yêu Em
Hãy nghĩ suy đừng nên nông nổi
Vẫn biết tình yêu chẳng bao giờ có lỗi
Hãy giữ tim mình khi sóng nổi nghen Anh


:D

Huyzozo
10-01-2010, 06:48 PM
Anh

Chớ vội vàng nói tiếng yêu Em
Hãy nghĩ suy đừng nên nông nổi
Vẫn biết tình yêu chẳng bao giờ có lỗi
Hãy giữ tim mình khi sóng nổi nghen Anh


:D



Mân mê những tờ lịch
Đếm ngược

Vết chân xa
Huyền thực
Hư thinh!

Tôi ơi
Nếu muốn ngắm Quỳnh
Nở vào khuya vắng
Xin đừng…
Ngủ quên!

:D:D:D

Ryan Giggs
11-01-2010, 10:33 AM
CHỤT :D

Hôn em
chốc lát lại thèm
Vòng tay xiết chặt đi em
Say rồi...
Xuân thì
9...
ngọt đôi môi
Đêm vừa nín thở,
để đôi chúng mình...

CrazyDog
11-01-2010, 11:14 AM
CHỤT :D

Hôn em
chốc lát lại thèm
Vòng tay xiết chặt đi em
Say rồi...
Xuân tình
9...
mọng đôi môi
Đêm vừa nín thở,
để đôi chúng mình...

Trong đêm trăng sáng
lung linh
Thỏa bao thương nhớ
đem
tình nồng trao
Trời đêm
gió lạnh
rì rào
Vòng tay siết chặt
ấm sao
tâm hồn...

kehotro
11-01-2010, 11:38 AM
CHỤT :D

Hôn em
chốc lát lại thèm
Vòng tay xiết chặt đi em
Say rồi...
Xuân tình
9...
mọng đôi môi
Đêm vừa nín thở,
để đôi chúng mình...

Đêm vừa nín thở! RG đúng là luôn có cái để ngạc nhiên.

Ryan Giggs
11-01-2010, 08:49 PM
Trong đêm trăng sáng
lung linh
Thỏa bao thương nhớ
đem
tình nồng trao
Trời đêm
gió lạnh
rì rào
Vòng tay siết chặt
ấm sao
tâm hồn...

Dog à
Mày chốn đi đâu
Niềm Riêng
Vắng
tiếng Gâu Gâu
Của mày

Tao thì...
từ đó đến nay
Cũng chẳng còn muốn
way..ay nữa rồi :D

Hôm nay buồn lắm tao ngồi...
Nhớ mày, nhớ lại cái hồi...cùng way :D




Đêm vừa nín thở! RG đúng là luôn có cái để ngạc nhiên.

Thanks anh KHT, cũng chỉ là những câu chữ rất bình thường thôi mà anh quá khen em rồi, khiến em bị áp lực khi viết rồi nè. Hãy để em được "tự nhiên" anh nhé :D

Sầu Thiên Thu
12-01-2010, 10:50 PM
Say!

Dẫu biết cuộc đời như giấc mộng
Vẫn mong rằng đừng vội luống phôi pha
Dẫu biết em như làn sương mỏng
Vẫn viết lên hương vị rất đậm đà

Ryan Giggs
13-01-2010, 10:38 PM
Đêm buông như tiếng thở dài
Bỗng nghe lạnh gáy, ngỡ ai bên mình
Gió lùa gác trống thung thinh
Soi vào đâu cũng thấy mình cô đơn

Sheiran
13-01-2010, 10:55 PM
...
Soi vào đâu cũng thấy mình cô đơn

Thích dòng này ^^

Ryan Giggs
13-01-2010, 11:02 PM
Thích dòng này ^^

Thích iem này ^^

Rexona
13-01-2010, 11:12 PM
Thích iem này ^^

đề nghị nghiêm túc:botay::botay:

Ngọt ngào nhớ lúc chua cay
Ôm em nhớ lúc ... ... ban chiều:D

Sầu Thiên Thu
13-01-2010, 11:18 PM
đề nghị nghiêm túc:botay::botay:

Ngọt ngào nhớ lúc chua cay
Ôm em nhớ lúc ... ... ban chiều:D



Mỏi tay :ngoaymui:

Ryan Giggs
13-01-2010, 11:23 PM
đề nghị nghiêm túc:botay::botay:

Ngọt ngào nhớ lúc chua cay
Ôm em nhớ lúc ... ... ban chiều:D
Nghiên cứu>>>> khẳng định một điều
Ngoài ta ra có rất nhiều người....y:rolleyes:

Rexona
13-01-2010, 11:29 PM
Nghiên cứu>>>> khẳng định một điều
Ngoài ta ra có rất nhiều người....y:rolleyes:

...y được lạy Chúa vẫn may
Chẳng như ....HỗTrợ:D biết cày vào đâu ?:D:D

Thôi, em ngủ...!:eek:

Quạnh
14-01-2010, 09:20 AM
KHÔNG ĐỀ

Em đừng thế,
Đừng lạnh lùng khi ở bên anh
Gần lại thêm đi
Cho đêm thôi hờ hững
Cho cơn gió thôi theo vầng trăng lơ lửng
Dải ngân hà khao khát phía mờ xa..

Em đừng thế
Đừng ôm mãi ngày xưa- khoảng lặng bao la
Hắt nỗi buồn đi
Cho đêm thôi chiêm bao từng tiếng nấc
Cho trái tim yêu nồng nàn, rạo rực
Sóng bên đời-thôi trườn mãi hoang vu..

Em đừng thế
Anh không muốn xa em đâu
Thật đấy!
Tình yêu anh nồng nàn đến vậy
Lẽ nào em vẫn thờ ơ?

13.01.2010

Ryan Giggs
14-01-2010, 11:11 PM
Tình yêu nào phải vô hình
Khi anh còn thấy chúng mình trong nhau
Và em chẳng hiểu được đâu
Vì sao ánh mắt làm đau lòng người...

Quạnh
15-01-2010, 04:39 AM
KHÔNG ĐỀ

Nắng đi
Nghiêng cả triền đê
Em đi
Nghiêng cả câu thề
Dở dang..

Anh theo nắng đổ hai hàng
Âm thầm sợ nắng phai vàng mộng mơ..!

15.01.2010

Vô Ảnh
16-01-2010, 11:08 AM
Những ngày qua, anh thấy lòng dậy sóng?!
Giữa trăm bề cuộc sống...vắng hình em!
Bước lang thang trên phố người xa vắng
Ký ức tiềm tàng, một bóng dáng thân quen

Cứ ngỡ quên rồi...giờ lại nhớ nhiều thêm
Ôi mộng ước chung đôi, biến thành hư ảnh!
Nỗi sầu đọng nhiều năm trở nên đặc quánh
Tiếng nấc khua, thầm lặng....đến ngỡ ngàng

Ryan Giggs
17-01-2010, 10:00 AM
Hà Nội những ngày cuối năm
Mẹ ơi chắc là lạnh lắm
Nghe tin gió mùa, rét đậm
Giấc già, mẹ ngủ được không?

Con đi qua những mùa đông
Qua bao nhiêu ngày gió rét
Sớm thấy môi mình xám ngoét
Chiều về bỏng rộp đôi tay

Con trưởng thành hơn mỗi ngày
Gió mùa chẳng còn lạ lẫm
Thương mẹ, tuổi già, bước chậm
Ngày Đông tránh rét thế nào?

Đêm trời không một vì sao…
Ngày mai chắc gì nắng ấm…
Lại thêm một ngày rét đậm?
Mẹ ơi, mai con muốn về!

duycanh
17-01-2010, 10:45 AM
Những ngày qua, anh thấy lòng dậy sóng?!
Giữa trăm bề cuộc sống...vắng hình em!
Bước lang thang trên phố người xa vắng
Ký ức tiềm tàng, một bóng dáng thân quen

Cứ ngỡ quên rồi...giờ lại nhớ nhiều thêm
Ôi mộng ước chung đôi, biến thành hư ảnh!
Nỗi sầu đọng nhiều năm trở nên đặc quánh
Tiếng nấc khua, thầm lặng....đến ngỡ ngàng


Bài thơ của bạn hay quá



Những ngày qua,cuộc đời trôi lặng lẽ
Con phố kia anh cô lẻ một mình
Em ra đi sao em vẫn lặng thinh
Anh ngỡ ngàng dù biết là sẽ thế

Anh đi tìm chút gì yêu đến thế
Bóng hình em như vương vấn đâu đây
Mùi hương quen từng con phố thấm đầy
Nhưng giờ em đang ở nơi nào nhỉ

Trái tim anh đớn đau đến mộng mị
Em yêu ơi xin em hãy trở về
Ta lại cùng vui lắm những đam mê
Lại cùng nhau ôi những ngày tươi đẹp

Ryan Giggs
19-01-2010, 12:42 AM
NGHE

Đêm ơi dài đến bao giờ
Mắt ơi chẳng ngủ, mắt chờ gì đây...
Nghe trời mưa bụi lây phây
Nghe hương bưởi rụng xuống đầy ngõ khuya?

Ryan Giggs
19-01-2010, 12:46 AM
BUỒN

Buồn ơi buồn đến bao giờ
Cái gương mặt cũ đã mờ mờ xa
Chỉ còn nỗi nhớ trong ta
Từng đêm về lại hiện ra rõ hình

Ryan Giggs
19-01-2010, 12:54 AM
NHỚ

Nhớ ơi, nhớ đến bao giờ
Ngày trôi, ngày lại lững lờ trôi qua
Chỉ còn kỷ niệm trong ta
Neo vào ngày cũ, dần xa mỗi ngày

Ryan Giggs
19-01-2010, 01:01 AM
YÊU

Yêu ư, yêu đến bao giờ
Một trong hai kẻ giả vờ yêu nhau
Ngày xưa, cho đến ngày sau
Những gì là thật biết đâu mà tìm

duycanh
20-01-2010, 07:06 AM
Cuộc đời anh giờ em đã ra đi
Em chỉ để nỗi buồn kia ở lại
Anh chẳng biết vẫn đam mê khờ dại
Em hững hờ còn anh quá đam mê

Và anh biết em cũng chẳng quay về
Nhưng trái tim vẫn dành em nơi đó
Anh tìm em trên từng con phố nhỏ
Chỉ gặp buồn và nhung nhớ em hơn

Sầu Thiên Thu
20-01-2010, 09:36 AM
Trăng đi để Gió sầu vơi!
Em đi bỏ lại góc đời...
Chông chênh!!!

Ryan Giggs
20-01-2010, 09:48 AM
Trăng đi để Gió sầu vơi!
Em đi bỏ lại góc đời...
Chông chênh!!!

Em-người con gái lỗi thời
Và Anh, một kẻ chán đời, lang thang
Ngờ đâu hai cái lỡ làng...
Gặp nhau, lại cháy ngang tàng trong nhau

Sầu Thiên Thu
20-01-2010, 10:24 AM
Em-người con gái lỗi thời
Và Anh, một kẻ chán đời, lang thang
Ngờ đâu hai cái lỡ làng...
Gặp nhau, lại cháy ngang tàng trong nhau

Em!

Anh lang thang khắp nẻo đời xuôi ngược
Đôi lúc thấy mình như tuột dốc thật nhanh
Bỗng gặp em...như một bức tường thành
Chặn bàn chân phong trần...bao vết xước

Thật tình cờ như không hề báo trước
Sai khác hoàn toàn những tưởng tượng trong anh
Nhưng anh thấy lòng mình ...bao hạnh phúc
Quay mặt đi, như thể ...bước không đành!

Sheiran
20-01-2010, 11:51 AM
Thương mưa đẫm khắp vườn cà
Nhớ xưa chung bước nay nhoà dấu chân
Người đi tìm nụ tầm xuân
Ta mơ lầm... phải... bâng khuâng tháng ngày...

duycanh
20-01-2010, 10:50 PM
Tôi tặng em những vần thơ
Biết em cũng chẳng bao giờ đọc đâu
Thơ tôi thường lắm u sầu
Như đời tôi vậy tình đầu dở dang
Vì đâu hai đứa lỡ làng?
Sao em gieo mãi trái ngang cuộc tình
Vì sao hai đứa chúng mình?
Vẫn còn nồng thắm mà tình chia ly
Vì sao em bước ra đi ?
Mạ lại chẳng nói điều gì với tôi
Hay em đã đổi thay rồi ?
Tôi không tin được cuộc đời vắng em
Bây giờ tôi vẫn yêu em
Tôi xin em hãy quay về với tôi

Ryan Giggs
21-01-2010, 01:29 PM
Tôi tặng em những vần thơ
Biết em cũng chẳng bao giờ đọc đâu
Thơ tôi thường lắm u sầu
Như đời tôi vậy tình đầu dở dang
Vì đâu hai đứa lỡ làng?
Sao em gieo mãi trái ngang cuộc tình
Vì sao hai đứa chúng mình?
Vẫn còn nồng thắm mà tình chia ly
Vì sao em bước ra đi ?
Mạ lại chẳng nói điều gì với tôi
Hay em đã đổi thay rồi ?
Tôi không tin được cuộc đời vắng em
Bây giờ tôi vẫn yêu em
Tôi xin em hãy quay về với tôi

Ko hiểu sao đọc bài thơ này thấy "tâm trạng" quá đi. Những lời trách móc nhẹ nhàng và đáng yêu

Ryan Giggs
21-01-2010, 01:38 PM
VÀ ANH CỨ ĐỢI

Yêu em, Anh trót yêu rồi
Một ngày chẳng gặp đứng ngồi nào yên
Chao ôi, là ánh mắt hiền
Là đôi má lúm đồng tiền xinh xinh…

Chắc gì Em nghĩ đến mình
Hay Em đã gửi nụ tình cho ai?
Mà sao đêm lại cứ dài
Cứ thao thức đợi sớm mai gặp người

Anh mơ thấy mắt em cười
Đọng trên gương mặt đẹp tươi, kiêu kỳ
Anh mơ thấy nét nhu mì
Vương trên mái tóc xuân thì đương xuân

Hồn nhiên, chưa vướng bụi trần
Môi Em chưa ngọt một lần cho ai?
Và đêm, đêm cứ thêm dài
Và Anh cứ đợi sớm mai mỗi ngày

duycanh
21-01-2010, 07:20 PM
Thế là hết,còn chi đâu nữa
Em đi rồi như tựa khói sương
Tôi tìm em khắp các nẻo đường
Em đâu rồi ?tìm em chẳng thấy

Tôi khổ đau còn em nơi đấy
Em có vui và hạnh phúc được không?
Tôi biết em chưa vơi cạn chút lòng
Nhưng tại sao? tại sao ? tôi không hiểu.

huongnhu
21-01-2010, 07:40 PM
THƯƠNG.
Thương mưa đẫm khắp vườn cà
Nhớ xưa chung bước nay nhoà dấu chân
Người đi tìm nụ tầm xuân
Ta mơ lầm... phải... bâng khuâng tháng ngày... ( Chị She )
Tầm xuân xanh biếc xuân nay.
Bưởi đưa hương mọng đắm say xuân tình.
Thương con én nhỏ một mình.
Tháng giêng e ấp. Rộng thênh vườn cà.
Tìm người bước xuống ngắm hoa.
Thương mặt trời đỏ, vỡ òa hoàng hôn. ( HNhu )
( 21/1/2010 - Chị She, HNhu )

HNhu chơi dzới chị ha.

Ryan Giggs
22-01-2010, 11:35 PM
VẮNG

Từ lần ta chẳng gặp nhau
Vườn trăng vắng bóng, ngõ cau vắng người
Lòng anh vắng tiếng nói cười
Bài thơ anh viết vắng người trong thơ

Buồn ơi biết đến bao giờ
Tình ơi, biết đợi, hay chờ,...hay thôi?
Đã quen có được em rồi
Nào ngờ hạnh phúc quên đôi chúng mình…

Để giờ nỗi nhớ vô tình
Lấp đầy khoảng trống giữa mình và em

duycanh
23-01-2010, 01:16 PM
Trời Bắc giá buốt mưa giăng
Những ngày đông cuối biết rằng rét hơn
Anh ra phố
phố giận hờn
Phố hỏi sao lại...
cô đơn một mình?
Không trả lời
anh lặng thinh
Phố lại cố hỏi người tình anh đâu ?
Phố hỏi mà lòng anh đau
Người tình đâu nhỉ ?
người đâu bây giờ ?

Vohon
23-01-2010, 01:24 PM
Gửi em

Gửi em một hạt nắng hồng
Sáng bừng gò má, tô nồng đôi môi
Gửi em ngọn gió Xuân mồi
Xua cô quạnh...đã một thời...bủa vây
Gửi em mật ngọt ngất ngây
Tâm tình đó...đã bao ngày...cách xa
Gửi vào em hết lòng ta
Cho người biết...vị đậm đà...thủy chung!

Vohon
23-01-2010, 05:34 PM
Nhớ em.

Bao năm qua trên bước đường xuôi ngược
Vẫn không sao quên được bóng hình em
Khi yêu nhau nào ai mà biết trước
Phút chia ly vết xước mãi không lành

Anh vẫn thế, vẫn âm thầm chịu đựng
Những nhớ thương xé toạt cả trái tim
Ôi nhức nhối từng đêm vọng hoài dĩ vãng
Giá như ta...đừng mắc những lỗi lầm

Mùa yêu này...và mãi mãi...chẳng có nhau
Xin em đừng bận tâm mối tình đầu dang dở
Hãy xem như là đã lỡ...
Một chuyến đò...hai đứa...chẳng chung đôi!

duycanh
25-01-2010, 09:07 PM
Đời tôi một giấc mộng buồn
Quen người con gái với khuôn mặt kiều
Thế rồi tôi đã thầm yêu
Nhưng em đâu hiểu ít nhiều cho tôi
Tôi nhớ nhung
đến buồn đời
Sao nàng chẳng nói một lời với tôi
Tôi đành níu chặt bờ môi
Chút tình giữ lại bao lời nín câm
Và em tôi vẫn yêu thầm
Mình tôi một cõi ngồi ngâm thơ sầu

Ryan Giggs
28-01-2010, 04:17 AM
KHÔNG NGỦ

Gầm trời không một chấm sao
Trăng say, nghỉ trọ dưới ao nhà mình
Vườn thơm rụng sắc hoa Quỳnh
Đêm chìm, ánh mắt người tình rất khuya...

Vohon
29-01-2010, 09:42 AM
Em ơi, cùng anh nhé!

Háo hức mong chờ Xuân ghé lại
Anh về ôm ấp mộng yêu thương
Bao ngày xa cách phương trời lạ
Tim vẫn vẹn nguyên chẳng lệch đường

Đợi anh đi nhé vần mây nhỏ
Cơn gió mang về hương cỏ say
Một vòm trời ấy tràn hạnh phúc
Đôi trái tim yêu quyện vui vầy

Em có nghe không khắp đó đây
Vạn nửa cô đơn được lấp đầy
Mùa Xuân hiện rõ từng đáy mắt
Tô thắm cho đời thêm ngất ngây

Ta sẽ hòa chung với mọi người
Uống men tình ái thắt giao bôi
Ru nhau một giấc êm đềm nhé
Mãi mãi trường tồn bước chung đôi

Sheiran
29-01-2010, 10:24 AM
KHÔNG NGỦ

Gầm trời không một chấm sao
Trăng say, nghỉ trọ dưới ao nhà mình
Vườn thơm rụng sắc hoa Quỳnh
Đêm chìm, đáy mắt người tình rất khuya...

Ý thơ của anh luôn làm SR rất thích ^^

Khi nào off đi anh ui ^^

duycanh
29-01-2010, 09:38 PM
em chẳng muốn đường về có anh
Em chỉ yêu để lấp đầy khoảng trống
Anh khổ đau
tình anh vỡ mộng
Anh sai rồi,anh vẫn muốn sai thêm

Biết làm sao khi đường về vắng em
Anh quá quen khi có em bên cạnh
Hãy về đây cho tình anh bớt lạnh
Mặc anh là lấp khoảng trống tình em

Quạnh
03-02-2010, 02:02 PM
KHÔNG ĐỀ..

Anh có làm em đau không?
Khi trái tim anh thôi những lời da diết
Nỗi nhớ không còn ..Dẫu chưa lần giã biệt
Chiều ngã vào đêm, mưa vỡ bóng trăng thề.

Anh có làm em đau không?
Chút ảo ảnh cuối cùng mặn chát
Cơn gió lẻ loi kiếm tìm khao khát
Cỏ xước mềm
Đau nhói vết thương xưa.

Anh có làm em đau không?
Khi mang đến dở dang hoài niệm cũ
Một mình em
Một mình đêm
Chơi vơi, trăn trở
Nén tiếng thở dài, mưa lạc đắng bờ môi.

Anh có làm em đau không?

03.02.2010

CM4Q
04-02-2010, 07:33 PM
Mượn vần hoạ nhanh với Quạnh vài hàng :D

Đau đớn lắm Anh biết không ???
Bởi cớ gì mà tình lại thôi da diết ???
Đàn mới so dây ...thả chi câu ly biệt
Đã lỡ cung thương , không thể vẹn câu thề

Đau đớn lắm Anh biết không ???
Lệ rót vào tim ôi đắng chát
Động mặt hồ những con sóng thèm khát
Dồn dâp xô
Oà vỡ tiếng yêu xưa

Đau đớn lắm Anh biết không ???
Bước chân mãi lang thang lối mòn cũ
Bàng bạc trăng
Lẻ loi Em
Xốn xang ,trăn trở
Mất nhau thật rồi ...Nụ cười héo trên môi...

Đau đớn lắm Anh biết không ???

QN
4/2/2010

Ryan Giggs
06-02-2010, 07:40 PM
KHÔNG EM

Em buông hạt nắng qua tay
Anh về lạc lõng giữa ngày và đêm
Rối lòng, lòng dối lòng thêm
Không em, rằm hoá thành đêm không rằm

Ryan Giggs
06-02-2010, 07:46 PM
...

Vầng trăng goá phụ lẳng lơ
Yếm mây mỏng mảnh vắt hờ dáng xinh
Đêm nao trăng trót ngoại tình...
Quá rằm rồi mới lặng thinh mà tròn

Ryan Giggs
12-02-2010, 12:29 PM
Tết này chẳng có người yêu
Bạn bè tụi nó ít nhiều…cũng khinh
Đi đâu mình cũng mình mình
Ngó trông lũ bạn “xuân tình” thầm ghen
Có cô bạn mới vừa quen
Môi thâm, mắt trắng, da đen, tóc vàng…
Mới đầu cứ tưởng là…hàng
Khi nhìn kỹ lại thấy càng giống hơn
Xuân này chẳng lẽ cô đơn
Biết tương tư, biết dỗi hờn cùng ai
Đào chưa đến tết Đào phai
Xuân còn trước cửa cánh Mai đã tàn
Ngồi nhà ôm chặt cây đàn
Nghêu ngao với nỗi buồn lan trong lòng

Sầu lãng tử
12-02-2010, 01:03 PM
...

Vầng trăng goá phụ lẳng lơ
Yếm mây mỏng mảnh vắt hờ dáng xinh
Đêm nao trăng trót ngoại tình...
Quá rằm rồi mới lặng thinh mà tròn

Trăng già rồi lại hóa non
Tình ta hỏi khuyết hay tròn trăng ơi
Trăng ngao du suốt cuộc đời
Ta theo trăng ấy rụng rơi cuộc tình
Trăng già trăng vẫn còn xinh
Đời ta già cỗi chỉ tình còn nguyên.....:D:D:D:D:D:D

phale
13-02-2010, 10:57 PM
Năm mới nhiều niềm vui và nhiều thơ hơn năm cũ nhé Giggs.:D
Chúc Giggs một năm mới an lành hạnh phúc nhé!

Ryan Giggs
25-02-2010, 07:21 PM
Năm mới nhiều niềm vui và nhiều thơ hơn năm cũ nhé Giggs.:D
Chúc Giggs một năm mới an lành hạnh phúc nhé!

Một năm rồi mới trở lại thấy ngôi nhà hoang tàn quá :D
Thanks cô PL. chúc cô năm mới nhiều niềm vui mới ạ :o

phale
25-02-2010, 08:04 PM
Một năm rồi mới trở lại thấy ngôi nhà hoang tàn quá :D
Thanks cô PL. chúc cô năm mới nhiều niềm vui mới ạ :o

Chắc đây là lời chúc năm mới muộn màng nhất mà PL nhận được Gigg nhỉ?
Gigg ăn Tết kỹ ghê hơ. Ngôi nhà bụi phủ dày rùi.
Một năm mới thật nhiều thơ nha Giggs.

Sầu Thiên Thu
28-02-2010, 10:45 AM
Được không???

Đêm thanh vắng gió lùa nghe rờn rợn
Ánh đèn khuya hiu hắt rũ sợi buồn
Căn phòng nhỏ ai ngồi đong tâm sự
Bỗng rùng mình, một cảm giác cô đơn

Mới ngày nao còn yêu mến, giận hờn
Giờ đôi ngả hai phương trời ly biệt
Ôm mộng vỡ tim ấp đầy tha thiết
Duyên nợ lỡ làng ai biết tại lòng ai?

Đã cố xóa mờ nhưng ký ức không phai
Cứ giằng xé trong tim, nấc nghẹn từng nhịp thở
Có lẽ là chẳng thể
Nối lại nhịp cầu ngày ấy, phải không em?!

Ryan Giggs
03-03-2010, 12:06 AM
NO NAME

Dịu dàng nhặt chiếc lá rơi
Lỡ tay đánh thức một trời đầy thu
Đồng xanh, cánh gió vi vu
Bóng cò lướt nhẹ như ru qua chiều

duycanh
29-03-2010, 07:23 PM
Và thế là lại thêm một tháng ba
Hoa gạo nở đốt vùng quê đầy lửa
Con đường về sao cứ dài hơn nữa
Gốc cây nào hoa cũng trải lối đi

Em đâu rồi?
hoa cũng nở có thì
Chẳng về xem quê mình hoa gạo nở
Hay xa quê giờ em đâu còn nhớ
Đã nhạt dần hoa hết đỏ phải không?

Hoa gạo ơi đỏ cháy cả trong lòng
Hoa rụng cả vào trái tim ta nữa
Ta vẫn yêu ôi tháng ba đầy lửa
Lửa của hoa và lửa của tình tôi

phale
29-03-2010, 08:35 PM
Và thế là lại thêm một tháng ba
Hoa gạo nở đốt vùng quê đầy lửa
Con đường về sao cứ dài hơn nữa
Gốc cây nào hoa cũng trải lối đi

Em đâu rồi?
hoa cũng nở có thì
Chẳng về xem quê mình hoa gạo nở
Hay xa quê giờ em đâu còn nhớ
Đã nhạt dần hoa hết đỏ phải không?

Hoa gạo ơi đỏ cháy cả trong lòng
Hoa rụng cả vào trái tim ta nữa
Ta vẫn yêu ôi tháng ba đầy lửa
Lửa của hoa và cả lửa tình tôi

Bài thơ da diết nhỉ?
PL chưa thấy hoa gạo bao giờ.
DC cho PL xem hoa gạo với nà.

hamy
29-03-2010, 09:12 PM
Và thế là lại thêm một tháng ba
Hoa gạo nở đốt vùng quê đầy lửa
Con đường về sao cứ dài hơn nữa
Gốc cây nào hoa cũng trải lối đi

Em đâu rồi?
hoa cũng nở có thì
Chẳng về xem quê mình hoa gạo nở
Hay xa quê giờ em đâu còn nhớ
Đã nhạt dần hoa hết đỏ phải không?

Hoa gạo ơi đỏ cháy cả trong lòng
Hoa rụng cả vào trái tim ta nữa
Ta vẫn yêu ôi tháng ba đầy lửa
Lửa của hoa và cả lửa tình tôi
Hoa gạo giờ sao bỗng hóa xa xôi
Còn đâu nữa chung đôi khi cất bước
Nay phiêu bạt trên đường đời xuôi ngược
Nhớ thương kia như nước chảy qua cầu!

Bao nỗi nhớ ta gởi vào kỉ niệm
Đành xóa tan và liệm chết cuộc tình
Chẳng còn chi sao mình lại tơ vương
Cho nỗi nhớ niềm thương giăng khắp chốn!

Ryan Giggs
17-04-2010, 11:42 PM
Em trong leo lẻo thế này
Đừng yêu anh, nhỡ chẳng may vấy buồn
Trời ơi! giọt lệ em tuôn
Mà nghe thác phía thượng nguồn tim anh
:rolleyes::ngoaymui: