PDA

View Full Version : Viết cho riêng mình



nguyetcam
28-07-2009, 02:40 PM
Hư ảo

Sóng dập dềnh
Sóng lênh đênh
Vây ta giữa cõi muộn phiền mênh mông

Gió hư không
Mây hư không
Đưa nhau lên cõi trùng trùng ảo hư

Kết câu từng chữ từ từ
Đôi vần dẫu muộn thành thơ tặng mình

NC

CM4Q
28-07-2009, 03:04 PM
Hư ảo

Sóng dập dềnh
Sóng lênh đênh
Vây ta giữa cõi muộn phiền mênh mông

Gió hư không
Mây hư không
Đưa nhau lên cõi trùng trùng ảo hư

Kết câu từng chữ từ từ
Đôi vần dẫu muộn thành thơ tặng mình

NC

Đời gập ghềnh
Đời lênh đênh
Dàu dàu tấc dạ ưu phiền mênh mông

Hất con chữ
ngược thinh không
Cho buồn phiêu lãng miên trường thực hư

Cõi sầu thương muốn tạ từ
Ngu ngơ con chữ ghép thơ ru mình...

QN
28/7/2009

@ Chào mừng Nguyệt Cầm về đến với vườn thơ .chúc Bạn tìm được niềm vui nơi đây