PDA

View Full Version : Em xa rồi...



Tia Nắng Đỏ
27-07-2009, 04:21 AM
Em xa rồi
Cây gầy xơ xác
Nai rừng đi lạc
Tóc bạc đầu xanh

Em xa rồi
Để lại trong anh
Khoảng trời thương nhớ
Hoa vàng rực rỡ
Cũng đã úa tàn

Ngày xưa chim nhỏ có đàn
Ngày nay đơn chiếc chao ngang lưng trời

Thương em, chỉ một em thôi
Sao em lại nỡ bỏ tôi cho đành

Em xa rồi
Bầu trời trong xanh
Trở nên ảm đạm
Tình yêu đứt đoạn
Ai nỡ vô tình

Em xa rồi
Cả ánh bình minh
Cũng mang buồn tới
Anh ngồi anh đợi
Mong ngóng em về

Nhớ xưa em đã hẹn thề
Trăm sông ngàn núi cũng về bên anh

phale
27-07-2009, 04:31 AM
Em xa rồi
Cây gầy xơ xác
Nai rừng đi lạc
Tóc bạc đầu xanh

Em xa rồi
Để lại trong anh
Khoảng trời thương nhớ
Hoa vàng rực rỡ
Cũng đã úa tàn

Ngày xưa chim nhỏ có đàn
Ngày nay đơn chiếc chao ngang lưng trời

Thương em, chỉ một em thôi
Sao em lại nỡ bỏ tôi cho đành

Em xa rồi
Bầu trời trong xanh
Trở nên ảm đạm
Tình yêu đứt đoạn
Ai nỡ vô tình

Em xa rồi
Cả ánh bình minh
Cũng mang buồn tới
Anh ngồi anh đợi
Mong ngóng em về

Nhớ xưa em đã hẹn thề
Trăm sông ngàn núi cũng về bên anh
Em xa,
ngày tháng cũng gầy
Vần thơ nằm héo
tóc mây phai màu

Vầng trăng tròn khuyết trên đầu
Em xa
thơ ứa giọt sầu chan thơ...

PL vu vơ với TNĐ mấy dòng thơ vụng.
Chào mừng TNĐ đến với vườn thơ NR nhé. Thân chúc TNĐ vui với bạn bè nơi đây!

Tia Nắng Đỏ
27-07-2009, 05:10 AM
Em xa,
ngày tháng cũng gầy
Vần thơ nằm héo
tóc mây phai màu

Vầng trăng tròn khuyết trên đầu
Em xa
thơ ứa giọt sầu chan thơ...



Em xa
Ngày dài đằng đẳng
Ngóng cổ đợi chờ

Mong em, mong mỏi từng giờ
Em về bên ấy, hồn thơ mất rồi!

Em xa rồi
Để lại trong tôi
Giọt buồn kỷ niệm
Mặt em thánh thiện
Khắc mãi trong lòng

Bến xưa anh vẫn ngóng trông
Thuyền em ghé đến, áo hồng cùng ai
Anh như sét đánh bên tai
Sang ngang em đã...từ mai bên người

Em xa rồi
Còn chi luyến tiếc
Có gì khác biệt
Day dứt âu sầu

Phải chi đừng có biết nhau
Thì nay đâu phải mình đau một mình

:acac::acac:

Tia Nắng Đỏ
27-07-2009, 07:28 AM
Em xa rồi!
Lòng tôi buồn lắm
Biển khơi dậy sóng
Bão tố mịt mùng

Hằng mong giây phút tương phùng
Ai dè đôi ngả còn trong mong gì
Thương người xa cách làm chi
Hai đầu nỗi nhớ lệ cay mi buồn

Nhớ em luôn!

Em có biết?
Phương trời cách biệt
Anh mãi thương hoài

Nhớ em nhớ cả tháng dài
Trăng đêm thổn thức còn ai hiểu mình
Ngày xưa em hứa chung tình
Nợ đời nặng gánh, khiến mình cách xa

Chuyện đôi ta
Tình đời nghiệt ngã
Bây giờ em đã
Cất bước theo chồng

Vu qui áo đỏ thiệp hồng
Chúc em hạnh phúc trong lòng người ta


Tặng em, cô gái nhỏ yêu mến của lòng anh, chắc rồi có ngày anh sẽ hát bài ca buồn như thế này!

Nghĩ làm chi
Đời muôn lối
Duyên chưa tới
Đợi nhau hoài!

Quen chi xót dạ lòng ai
Trễ chân một chút...đường dài đơn côi

Tia Nắng Đỏ
27-07-2009, 11:07 PM
Tình ảo

Yêu em qua lời thơ mượn
Yêu em qua câu văn vần
Yêu em vì cùng chí hướng
Vì đôi mình đã quá thân

Mỗi ngày check mail mấy lượt
Ngóng lời âu yếm em trao
Vắng mail thở dài thườn thượt
Đợi tin lòng mãi nôn nao

Tình ảo hay là tình thiệt
Gặp nhau chửa được một lần
Sống hai phương trời cách biệt
Bắc cây cầu Net làm thân

Em ơi dù là tình ảo
Anh vẫn luôn hướng về em
Đường đời cho dù giông bão
Tình này giữ mãi em nghen !

Vô Song
28-07-2009, 03:04 AM
Tình ảo

Yêu em qua lời thơ mượn
Yêu em qua câu văn vần
Yêu em vì cùng chí hướng
Vì đôi mình đã quá thân

Mỗi ngày check mail mấy lượt
Ngóng lời âu yếm em trao
Vắng mail thở dài thườn thượt
Đợi tin lòng mãi nao nao

Tình ảo hay là tình thiệt
Gặp nhau chửa được một lần
Sống hai phương trời cách biệt
Bắc cây cầu Net làm thân

Em ơi dù là tình ảo
Anh vẫn luôn hướng về em
Đường đời cho dù giông bão
Tình này giữ mãi em nghen !

TNĐ

Tia Nắng Đỏ
28-07-2009, 04:53 AM
Cuối cùng em đã xa tôi
Rưng rưng hàng lệ, mặn môi quặng lòng

Phải chi đừng biết cho xong
Phải chi lỡ bước thì không biết nàng

Nhớ em lòng thấy xốn xang
Nuốt vào trong cổ, vội vàng quay lưng

Gặp nhau cứ giả người dưng
Nhưng trong sâu thẳm…thiệt mừng thấy em

Yêu em trọn kiếp em nghen
Biết không liên lạc đan xen nổi sầu

Tương lai em sẽ về đâu
Còn tôi đứng mãi nơi cầu chia tay!

_________

Hôm nay nàng bỏ tôi đi
Cuộc đời tôi sẽ còn gì niềm vui
Nhiều khi đùa giỡn đầu môi
Nhưng không gặp nữa...tim tôi...theo nàng...

Em ơi, hãy tin là những gì ta có với nhau, đều xuất phát từ tấm lòng thành. Anh không muốn làm em đau lòng gì hết, nhưng nếu đó là phương cách để chữa lành vết thương cho em nhanh hơn, anh nguyện sẽ cắn răng...làm điều này mặt dù...nó không phải là ... con người anh đâu. Tạm biệt em, hãy nhớ rằng ở góc nhỏ nào đó, có bóng hình anh dõi theo em đó. Topic xa em rồi này là anh dự đóan được chuyện xảy ra...ai dè đâu nó đến sớm quá!! Bất cứ lúc nào, nếu em cần đến, anh vẫn ở đây, vẫn dang vòng tay chờ đón em em nhé.

yeu100C
28-07-2009, 08:15 AM
Em xa rồi!

Em xa rồi tôi bạn với ai đây
Những lối cũ còn vây trong kỷ niệm
Để chỗ ai ngồi tìm hoài hơi ấm
Ly cà fê nguội lạnh chẳng đoái hoài
Em xa rồi tôi bạn với chính tôi
Ôm kỷ niệm ngày tháng trôi đành vậy
Tình tri kỷ còn hoài trong nỗi nhớ
Chợt ùa về như nghẹn ở trong tim

Chào TNĐ. Gặp lại người quen ( L100@) này chúc bạn vui vẻ ở đây.

Tia Nắng Đỏ
28-07-2009, 08:59 AM
Ngày hôm nay em nói yêu tôi
Cũng là khi em…xa rời mãi mãi
Sao cảm thấy trong lòng trống trải
Ôi nỗi buồn quằn quại lòng đau

Từ ngày quen biết nhau
Ta chia xẻ buồn-vui-sầu-nhớ
Thật không muốn cứ ngồi than thở
Nhưng sao mà… tôi ngỡ đang mơ

Phải, một giấc mơ!
Hoang đường trong tưởng tượng
Vẫn biết rằng mối tình sống sượng
Tôi làm sao mà xứng với em

Em trẻ trung xinh xắn dịu hiền
Ăn nói có duyên và thêm nhiều thứ khác
Còn thân tôi… thì…ôi già chát!
Những vết thẹo đường đời cày nát trái tim ngoan
Hỏi làm sao một cô gái đàng hoàng
Lại có tương lai cùng một chàng như thế

Khi thực sự thương yêu thì tôi có thể
Sống vì em…rút lại nỗi lòng mình
Vì tương lai em, tôi cũng phải hy sinh
Bởi như thế…tôi thấy mình xứng đáng

Nghĩ thì hay, nhưng giờ sao chán ngán
Nghị lực đâu rồi, thấy mau nản vậy ha
Bao yêu thương như cứ mãi trào ra
Dằn xé trong lòng qua từng giây, từng phút.

Tia Nắng Đỏ
28-07-2009, 12:00 PM
Đêm nằm trằn trọc
Chẳng biết nghĩ gì
Mất mát điều chi
Tự dưng muốn khóc

Ở trường đại học
Chắc em cũng buồn
Cũng nhớ về luôn
Ngày xưa hai đứa

Trăng qua khe cửa
Mừng sinh nhật anh
Nước mắt lăn nhanh
Mãi không quên được

Đường đời xuôi ngược
Ta sẽ về đâu
Những gì cho nhau
Niềm đau chôn dấu

Tia Nắng Đỏ
28-07-2009, 12:11 PM
Hôm nay ngày sinh nhật
Ai dè đâu thật buồn
Thương em dòng lệ tuôn
Thương tôi đời hiu quạnh

Mặt hồ trăng sóng sánh
Mang tâm sự đầy vơi
Kìa một chiếc lá rơi
Vẽ những vòng sóng nhỏ

Trong lòng đang sầu khổ
Hỏi sóng vỗ về đâu
Tại sao sóng âu sầu
Phải chăng vì chiếc lá

Nếu lá không rơi xuống
Thì mặt nước bình yên
Nếu mình không nên duyên
Anh ghẹo em chi vậy

Xin lỗi em cách mấy
Cũng đã đau lòng nhau
Mong em hãy lướt mau
Tìm niềm vui nơi khác

Tia Nắng Đỏ
28-07-2009, 12:19 PM
Giọt sầu chất chứa lòng ai
Lệ hoen mi ướt, chảy dài má em

Đừng buồn nhiều quá em nghen
Dù sao anh vẫn yêu em suốt đời

Trách trời sao nỡ trêu duyên
Chậm chân lỡ bước, ước nguyền phôi pha

Sau này dù phải cách xa
Chắp tay cầu nguyện mong là em vui

Nếu em lỡ nhớ đến tôi
Khắc ghi kỷ niệm cái thời mộng mơ

Vô Song
28-07-2009, 12:23 PM
Đêm nằm trằn trọc
Chẳng biết nghĩ gì
Mất mát điều chi
Tự dưng muốn khóc

Ở trường đại học
Chắc em cũng buồn
Cũng nhớ về luôn
Ngày xưa hai đứa

Trăng qua khe cửa
Mừng sinh nhật anh
Nước mắt lăn nhanh
Mãi không quên được

Đường đời xuôi ngược
Ta sẽ về đâu
Những gì cho nhau
Niềm đau chôn dấu

TNĐ

Tia Nắng Đỏ
28-07-2009, 12:24 PM
Biển ngậm ngùi từ ngày em xa nó
Sóng giận hờn đánh giữa bơ vơ
Chỗ ngồi quen mong ngóng đợi chờ
Hình dáng em hiện về và gợi nhớ

Anh đứng bên biển tình cuồng nộ
Vá đau thương bằng những mảnh hư vô
Tâm hồn anh như con sóng nhấp nhô
Ngụp lặn đau buồn vì duyên mệnh số

Vẫn biết trước tình mình giông tố
Bước chân vào sẽ vướng phải đau thương
Thế gian kia sự việc "vô thường"
Chỉ còn có tình em tươi đẹp mãi.

Em ơi, đây là bài thơ đầu đời của anh, anh giờ tặng cho em. Sau khi làm cái bài này xong, cũng phải hơn 5 năm trời anh mới làm được 1 bài khác đó.

Tia Nắng Đỏ
28-07-2009, 12:33 PM
Anh ngồi làm vài chục bài thơ
Để giảm đi những buồn phiền trăn trở
Ôi, những cảm tình để ngỏ
Giờ phải chôn chặt mãi trong lòng
Em có hiểu không hả Vô Song
Anh thương em nhưng cũng thương anh nữa
Anh biết rằng vết thương lòng hai đứa
Cũng cần có chút ít thời gian

Tại anh đa mang
Làm đời em khổ
Thương em cô gái nhỏ
Đừng trách anh nha!

Rồi sẽ có ngày em đi với người ta
Mong em hãy tin là…tình anh không thay đổi!
Anh không hề trách tình đời gian dối
Bởi vì ta luôn đối thật lòng
Dù sau này em có bước sang sông
Hãy ghi nhận tấm lòng anh ở lại
Cầu chúc cho em niềm vui mãi mãi…

phale
30-07-2009, 05:18 AM
Cầu cho ai ở hai đầu
Gần nhau hơn nữa để sầu đừng rơi
Bể tình đầy mãi không vơi
Câu thơ chở những ý lời yêu thương

PL thân chúc TNĐ và VS vui với những vần thơ đẹp nhé!

Tia Nắng Đỏ
30-07-2009, 07:41 AM
Ảo và Thực

Mến yêu tặng em tôi

Anh giật mình tự nhủ phải dừng thôi
Đã lỡ ghi sâu hình bóng ấy rồi
Cái lập lờ thực hư mờ ảo
Cảm giác bồi hồi, chao đảo trái tim anh

Thuở khởi đầu tình cảm trong xanh
Những bông đùa, lả lơi trên web
Không tưởng rằng tương lai, con đường hẹp
Bị chinh phục bằng “sắc đẹp” phương xa

Nàng không phải quá mức kiêu sa
Chỉ dịu dàng qua dòng thư tâm sự
Thông cảm, xẻ chia, nhẹ nhàng tình tự
Những chuyện thường ngày, những tư lự trong anh

Rồi tích luỹ lâu dần, tình cảm tiến triển nhanh
Không nhận được thư nàng, khiến lòng anh nhung nhớ
Giờ hiện thực rõ ràng, anh không còn ngờ ngợ
Anh nghĩ đến nàng, như người vợ ở phương xa

Bế tắc cuộc đời anh hoảng sợ, muốn lui ra
Cảm thấy rằng, trái tim mình rướm máu
Thực, ảo giờ đây không thể nào liến láu
Phải rạch ròi, phân rõ giới ranh

Em đừng buồn, bởi tuổi trẻ còn xanh
Ngoài mối tình anh ra, sẽ còn nhiều tình nữa
Bài học hôm nay về vấn đề chọn lựa
Em sẽ trưởng thành, làm chỗ dựa ở tương lai

Kỷ niệm nào theo mãi đời trai
Giúp anh ngọt ngào mỗi khi nghĩ lại
Cũng mong em hãy bình tâm vững chãi
Đừng quá thẫn thờ, vì mãi mãi mất nhau

Có những cuộc tình, trải qua những bể dâu
Sẽ vững bền đẹp hơn lúc trước
Đó là điều con người ta mong ước
Mong em chóng phục hồi, vết tim xước hôm nay…

Tia Nắng Đỏ
01-08-2009, 03:24 AM
Lời cho em

Quen nhau trong dịp tình cờ
Thương nhau qua những vần thơ hữu tình
Không gian cách biệt đôi mình
Phải nhờ đến hình…mới biết mặt cưng

Ai dè nước mắt rưng rưng
Sợi dây liên lạc tạm dừng từ đây
Lỗi anh, nói phải nào ngay
Để đến mức này…anh trách anh ghê

Tuổi xanh không thể trở về
Tương lai nặng nề … làm khổ em sao
Tuy lòng nhung nhớ nôn nao
Giờ không dám gởi dòng nào cho em

Thôi thì thôi vậy, em nghen
Bao nhiêu tình cảm đan xen trong lòng
Mong em hiểu những ước mong
Mà anh chôn kín nói không nên lời

Nói về duyên số ở đời
Chắc là có người…may mắn hơn anh
Em xinh em đẹp như tranh
Mong em hạnh phúc để anh an lòng

Còn anh sẽ vẫn ngóng trông
Kỷ niệm tình hồng mãi mãi khắc ghi!

langthang
03-08-2009, 01:27 PM
Giữa hoang tàn mặt trời buông nắng đỏ
Vạch chân mây hay đó những tia hoang
Đốt cỏ cây buông sôi sục ngút ngàn
Nương cháy bỏng để thênh thang nỗi nhớ

Dongque
03-08-2009, 10:27 PM
Em xa rồi
Cây gầy xơ xác
Nai rừng đi lạc
Tóc bạc đầu xanh

Em xa rồi
Để lại trong anh
Khoảng trời thương nhớ
Hoa vàng rực rỡ
Cũng đã úa tàn

Ngày xưa chim nhỏ có đàn
Ngày nay đơn chiếc chao ngang lưng trời

Thương em, chỉ một em thôi
Sao em lại nỡ bỏ tôi cho đành

Em xa rồi
Bầu trời trong xanh
Trở nên ảm đạm
Tình yêu đứt đoạn
Ai nỡ vô tình

Em xa rồi
Cả ánh bình minh
Cũng mang buồn tới
Anh ngồi anh đợi
Mong ngóng em về

Nhớ xưa em đã hẹn thề
Trăm sông ngàn núi cũng về bên anh

Em con ong hút mật
Cần mẫn suốt ngày đêm
chăm lo từng miếng nhỏ
Quẳng đi bao âu lo.
Còn đâu nhười con gái
Vốn đẹp như phù dung
Vốn thơm như hươnh hoa
Nay em là đàn bà.
Cuộc sống đày toan tính
Gom góp cho chúng mình
Bao nhiêu nghĩa ân tình
Em giành hết trao anh.
Một ngày thấy mong manh
Tình mình như hoá vỡ
Bởi một phút lầm lỡ
Để ngàn năm hờn dỗi.
Em đi về xa xôi
Nơi chân trời bóng tối
Em đã mất anh rồi
Biết tìm anh nơi đâu.
Em lá vàng héo sầu
Bỏ quên ngày bên nhau
Đi tìm vết thương đau
Rửa sạch cho ngày sau.
Chỉ vì em đàn bà
Mong anh hãy tha thứ
Tình chúng ta như là
Ngày đầu ta đi qua

Tia Nắng Đỏ
05-08-2009, 11:07 PM
Tôi muốn làm bài thơ tình
Tặng cho người yêu bé nhỏ
Tự hỏi rằng mình còn có
Dũng cảm để nói với em

Tình cảm phức tạp đan xen
Cũng vì yêu thương nên thế
Nếu như cuộc đời có thể
Anh đã đến với em rồi

Giờ em quyết định xa rời
Để cho mình anh ở lại
Thương cho cuộc tình vụng dại
Kết thúc ngay lúc khởi đầu

Đôi ta ai cũng âu sầu
Vì tình yêu ta vẫn nóng
Ôi ! Một tình yêu cháy bỏng
Thương nhau suốt cả kiếp này !!

Tia Nắng Đỏ
09-08-2009, 09:49 AM
Em còn có ngày mai

Anh chợt nghĩ
Nếu mình không biết nhau
Dòng đời trôi
Ngày qua ngày, trải đều và buồn tẻ
Chẳng sầu
Chẳng vui
Không có người chia xẻ
Ý nghĩa cuộc đời
Sức mẻ
Vì hai chữ Bình An

Khi quen em
Thì cuộc đời đảo lộn
Đam mê sục sôi
Vô cùng lớn!
Hạnh phúc cũng nhiều
Nỗi buồn chẳng thiếu
Nghĩ về em
Nhớ thương mãnh liệt
Vì sợ em thua thiệt
Buồn
Bế tắc tương lai!

Tại ai?
Anh rất hiểu
Là con gái
Tính chuyện đường dài
Anh không phải
Là người em có thể chờ trông
Thở dài…
Vì yêu em quá
Thôi thì
Anh rút lại
Vì…
Em còn có ngày mai

Minh Hiền
09-08-2009, 02:15 PM
Em xa rồi
Cây gầy xơ xác
Nai rừng đi lạc
Tóc bạc đầu xanh

Em xa rồi
Để lại trong anh
Khoảng trời thương nhớ
Hoa vàng rực rỡ
Cũng đã úa tàn

Ngày xưa chim nhỏ có đàn
Ngày nay đơn chiếc chao ngang lưng trời

Thương em, chỉ một em thôi
Sao em lại nỡ bỏ tôi cho đành

Em xa rồi
Bầu trời trong xanh
Trở nên ảm đạm
Tình yêu đứt đoạn
Ai nỡ vô tình

Em xa rồi
Cả ánh bình minh
Cũng mang buồn tới
Anh ngồi anh đợi
Mong ngóng em về

Nhớ xưa em đã hẹn thề
Trăm sông ngàn núi cũng về bên anh

Khấn Nguyện

Em có xa_ Cũng về cùng nỗi nhớ
Theo giọt mưa đọng lại nhánh bằng lăng
Hòa trong gió tiếng líu lo sáo nhỏ
Sáo mừng không, lưng núi sắc cầu vồng.

Em có xa_Cũng mùa con nước nổi
Lục bình trôi tim tím một khúc sông
Từng con sóng vỗ về như muốn ngỏ
Mối tình quê quặn thắt nhịp tim hồng.

Em có xa_ Cũng chiều sương khói phủ
Bếp nhà ai trên phố chợ lung linh
Khung cửa sổ . mong anh còn ấp ủ
Ngồi mộng mơ cặm cụi chép thơ tình.

Em có xa_ Thực em gần lắm đấy
Em kề bên.... đành tưởng tượng nha anh
Hai phương trời, đôi mình cùng khấn nguyện
Cho một ngày tình trở nụ, lá xanh

Hoa Quỳnh

Tia Nắng Đỏ
13-08-2009, 11:16 PM
Em rời xa mãi tôi rồi
Giờ ngồi suy nghĩ bồi hồi chuyện xưa
Cách ngăn chưa hết mùa mưa
Biệt ly tan vỡ, cho vừa nhớ nhung
Nơi đây sống với hãi hùng
Đâu rồi hình bóng xưa cùng sánh đôi
Để giờ còn có mình tôi
“Anh yêu em mãi”…đất trời chứng minh
Ở nơi kia với người tình
Lại còn nói xấu người mình yêu thương
Nỗi buồn, đau đớn, vấn vương
Sầu cho nhân thế, tình trường bạc đen
Nhân duyên không thể tiến thêm
Đôi ta kiếp khác …liệu xem thế nào?

Tia Nắng Đỏ
20-08-2009, 03:04 AM
Thơ và mưa

Thơ anh là cơn mưa
Tiếng mưa rơi rả rích
Làm lòng em vui thích
Được nghe mãi thơ anh

Trời Sài gòn đang xanh
Bỗng nhiên mưa ập đến
Giống tình ta thương mến
Bỗng nhiên vỡ tan tành

Chia tay em chẳng đành
Đọc dòng thơ kỷ niệm
Những dòng thơ thánh thiện
Của thuở nào yêu nhau

Lệ ướt đôi mắt nâu
Khóc mối tình tuyệt vọng
Nhìn bầu trời hy vọng
Mưa tạnh, để quên mau

Tia Nắng Đỏ
21-08-2009, 06:49 AM
Khấn Nguyện

......
Em có xa_ Thực em gần lắm đấy
Em kề bên.... đành tưởng tượng nha anh
Hai phương trời, đôi mình cùng khấn nguyện
Cho một ngày tình trở nụ, lá xanh

Hoa Quỳnh

Cám ơn MH đã ghé thăm, phải để khi nào cảm xúc lên mới dám làm bài đáp cho MH vì...muốn cho tương đối tương xứng, TNĐ cũng mất nhiều thời gian, nhưng...tiếc rằng vẫn còn dở...xin lỗi nhé!

Em thật xa, nhưng cũng gần anh lắm
Bởi tâm hồn mang hình bóng em luôn
Ta xẻ chia những hạnh phúc vui buồn
Dù điều đó, xảy ra trong tưởng tượng

Em thật xa, không thể nào ước lượng
Cả thời gian và lẫn cả không gian
Nhưng tình yêu, ta không để phai tàn
Khơi đóm lửa, bằng ngàn điều nhỏ nhặt

Em thật xa, yêu em lòng đau thắt
Trái tim anh muốn dâng hết tình thương
Cố nha em, đi cho trọn đoạn đường
Mọi trắc trở, vấn vương rồi đền đáp

Tay trong tay, đôi ta cùng nhau hát
Bay bổng cuộc đời, bát ngát ước mơ xưa!

Minh Hiền
21-08-2009, 09:51 AM
Có chi đâu mà TND khách sáo thế hổng biết nữa hà
Bài thơ TND hay quá hay luôn
MH hoạ lại nha
Tay trong tay, đôi ta cùng nhau hát
Bay bổng cuộc đời, bát ngát ước mơ xưa!


Ước Mơ Xưa

Ước mơ xưa... em khăn voan áo gấm
Đẹp tuyệt vời trong ngày lễ vu quy
Ta_ chú rể_ trao em nhành hồng thắm
Rượu giao tình cùng nhấp cạn tràn ly.

Ước mơ xưa... ngôi nhà xinh nho nhỏ
Khoảng sân vườn chim ríu rít chuyền cây
Có dáng em bên rào râm bụt đỏ
Chờ ta về khi chiều nắng nhạt phai

Ước mơ xưa ... ngọt ngào hương hạnh phúc
Bức tranh đời ta vẽ chuyện viễn vông
Có đâu ngờ tình yêu là nước mắt
Ta bây giờ đối diện với trống không

Ước mơ xưa... vuột rồi tầm tay với
Như cánh diều căng dây đứt ...bay xa
Đành thôi vậy đường đời không chung lối
Hoài niệm nào ướp xanh mãi tình ta...

Tia Nắng Đỏ
21-08-2009, 09:20 PM
Ước mơ xưa..nắng mưa cùng bước
Tay trong tay, xuôi ngược, ngược xuôi
Đi cùng là đủ thấy vui
Dẫu nghèo, dẫu khó, dẫu xui, dẫu buồn

Bởi tình yêu chảy tuôn cuồn cuộn
Chính là nguồn động lực đời ta
Nàng ơi chớ bỏ đi xa
Hãy nhớ về nhà...đời sẽ bình yên

Dongque
21-08-2009, 11:07 PM
Em xa rồi

Thương em, chỉ một em thôi
Sao em lại nỡ bỏ tôi cho đành







khi nhớ em tâm hồn anh khác lạ
tâm hồn anh khó diễn tả thành câu
nỗi nhớ như bao trùm lên tất cả
cả không gian như toàn nỗi nhớ em...

Tia Nắng Đỏ
22-08-2009, 04:42 AM
khi nhớ em tâm hồn anh khác lạ
tâm hồn anh khó diễn tả thành câu
nỗi nhớ như bao trùm lên tất cả
cả không gian như toàn nỗi nhớ em...

Khi nhớ em, bỗng nhiên nhiều cảm xúc
Nhớ thuở mặn nồng những lúc bên nhau
Ta khấn nguyện cho hạnh phúc ngày sau
Giờ xa cách còn đâu bao lời hứa

Tia Nắng Đỏ
23-08-2009, 01:55 AM
http://img24.imageshack.us/img24/3548/thoaro.jpg

Tia Nắng Đỏ
23-08-2009, 04:46 AM
Tôi ơi…đừng buồn!

Sao tôi buồn đến thế!
Nỗi buồn như lăn khẽ vào thơ
Đã qua rồi cái tuổi mộng mơ
Vậy mà vẫn… ngu ngơ như trước

Giờ thương em sao được?
Còn đâu lời ngon ngọt dỗ dành
Lấm chấm thời gian điểm trên mái tóc xanh
“Thôi em về đi…xin cho anh lỗi hẹn”

Lời nói ra, lòng tôi như nghẹn
Đã quay lưng cũng lén ngoảnh nhìn
Lệ hai hàng ướt đẫm mắt xinh
Tôi bỗng thấy tim mình trùng xuống

Làm em buồn là điều tôi chẳng muốn
Nhưng giờ tôi cũng khác gì đâu
Ở nơi này chỉ còn lại khổ đau
Đành phải cố chôn sâu trong tâm tưởng

Dongque
23-08-2009, 01:31 PM
Tôi ơi…đừng buồn!

Sao tôi buồn đến thế!
Nỗi buồn như lăn khẽ vào thơ
Đã qua rồi cái tuổi mộng mơ
Vậy mà vẫn… ngu ngơ như trước

Giờ thương em sao được?
Còn đâu lời ngon ngọt dỗ dành
Lấm chấm thời gian điểm trên mái tóc xanh
“Thôi em về đi…xin cho anh lỗi hẹn”

Lời nói ra, lòng tôi như nghẹn
Đã quay lưng cũng lén ngoảnh nhìn
Lệ hai hàng ướt đẫm mắt xinh
Tôi bỗng thấy tim mình trùng xuống

Làm em buồn là điều tôi chẳng muốn
Nhưng giờ tôi cũng khác gì đâu
Ở nơi này chỉ còn lại khổ đau
Đành phải cố chôn sâu trong tâm tưởng



Rồi thời gian, thời gian sẽ trôi nhanh'
Cuốn theo nó những giận hờn thương nhớ
Em sẽ thôi không còn khổ sở
Phút giây nào cũng chỉ nghĩ về anh.

Tia Nắng Đỏ
24-08-2009, 01:08 AM
Nếu vắng em

Nếu vắng em, trời mây đen vần vũ
Mưa ngập đường đi, lối cũ anh về
Trong tâm hồn còn lại những ê chề
Đời đơn lẻ khi em rời xa mãi

Nếu vắng em, chỉ còn lòng tê tái
Những ngây thơ vụng dại thuở xưa
Tay trong tay, ta cùng lội dưới mưa
Cười nắc nẻ cho vừa lòng thương mến

Nếu vắng em, là thuyền không thấy bến
Chẳng còn gì níu kéo nữa chân anh
Buồn khổ làm héo úa cả tuổi xanh
Chú chim nhỏ đứng trên cành ngơ ngác

Nếu vắng em thì đời anh cũng lạc…

phale
24-08-2009, 05:22 AM
http://img24.imageshack.us/img24/3548/thoaro.jpg

Bài thơ này như một giọt nước mắt rơi xuống ngày...

Nếu...

Nếu mai xiêm áo trả về
Em đi...bỏ lại bộn bề yêu thương
Anh đem nhớ rải ra đường
Nhân gian sẽ ngập muôn phương nỗi buồn

Tia Nắng Đỏ
25-08-2009, 02:55 AM
Tâm Sự: Sức khoẻ là điều quan trọng nhất

Tâm sự với nhau chuyện tình đời
Lúc buồn, lúc khổ, lúc chơi vơi
Cứ tưởng rằng mình đang bất hạnh
Ngẫm ra thì...không phải người ơi

Lạc bước chân xiêu một buổi chiều
Đến thăm bịnh viện thấy buồn thiu
Mới hiểu rõ ràng rằng SỨC KHOẺ
Nguồn vui cuộc sống ...(chẳng đặt điều)

Vươn người tỉnh dậy sáng sớm mai
Thấy mình khoẻ khoắn cũng như ai
Xin hãy nhủ lòng...mình hạnh phúc
Cầu mong chi nữa, mãi mong hoài!

Một chút cảm xúc khi thấy những bi thống khổ của nghèo nàn, bịnh hoạn. Ngẫm thấy đời người luôn mưu cầu đến một cái hoàn hảo mà quên đi sự tận hưởng của hiện tại. Vậy mới có lời khuyên cuộc đời là: lâu lâu nên vào thăm bịnh viện coi người bịnh, ghé bến tàu coi cảnh chia tay để điều chỉnh lại mình về cảm nhận hạnh phúc của cuộc sống.
Đời là bể khổ, vui ít, buồn nhiều. Chuyện vừa lòng thì ít, chuyện trái ý thì nhiều. Nhưng âu đó cũng là tình cảnh chung của tất cả mọi người. Đừng thấy nụ cười nở trên môi ấy mà nghĩ rằng họ quá hạnh phúc. Cuộc sống là sự thăng trầm lên xuống lúc này lúc khác. Vui đấy, buồn đấy. Hãy sống cho hiện tại, đừng nghĩ rằng tương lai sẽ tốt hơn. Có phải không khi ta thường nghĩ quá khứ thì ngọt ngào, nhưng ngay thời điểm quá khứ đó, chúng ta cũng đâu có biết tận hưởng nó đâu? Chúng ta cứ nhăm nhăm vào cái vô định trước mắt mà nghĩ rằng khi đạt được sẽ hạnh phúc ngàn lần. Không, sai rồi, khi đạt được, đôi lúc thấy trống rỗng. Quá trình đi mới là lúc hạnh phúc dù rằng phải trả bằng mồ hôi, máu và nước mắt.
Chẳng biết mình đang viết gì nữa...(tẩu hoả nhập ma rồi chăng?)

phale
25-08-2009, 04:44 AM
Tâm Sự: Sức khoẻ là điều quan trọng nhất

Tâm sự với nhau chuyện tình đời
Lúc buồn, lúc khổ, lúc chơi vơi
Cứ tưởng rằng mình đang bất hạnh
Ngẫm ra thì...không phải người ơi

Lạc bước chân xiêu một buổi chiều
Đến thăm bịnh viện thấy buồn thiu
Mới hiểu rõ ràng rằng SỨC KHOẺ
Nguồn vui cuộc sống ...(chẳng đặt điều)

Vươn người tỉnh dậy sáng sớm mai
Thấy mình khoẻ khoắn cũng như ai
Xin hãy nhủ lòng...mình hạnh phúc
Cầu mong chi nữa, mãi mong hoài!

Một chút cảm xúc khi thấy những bi thống khổ của nghèo nàn, bịnh hoạn. Ngẫm thấy đời người luôn mưu cầu đến một cái hoàn hảo mà quên đi sự tận hưởng của hiện tại. Vậy mới có lời khuyên cuộc đời là: lâu lâu nên vào thăm bịnh viện coi người bịnh, ghé bến tàu coi cảnh chia tay để điều chỉnh lại mình về cảm nhận hạnh phúc của cuộc sống.
Đời là bể khổ, vui ít, buồn nhiều. Chuyện vừa lòng thì ít, chuyện trái ý thì nhiều. Nhưng âu đó cũng là tình cảnh chung của tất cả mọi người. Đừng thấy nụ cười nở trên môi ấy mà nghĩ rằng họ quá hạnh phúc. Cuộc sống là sự thăng trầm lên xuống lúc này lúc khác. Vui đấy, buồn đấy. Hãy sống cho hiện tại, đừng nghĩ rằng tương lai sẽ tốt hơn. Có phải không khi ta thường nghĩ quá khứ thì ngọt ngào, nhưng ngay thời điểm quá khứ đó, chúng ta cũng đâu có biết tận hưởng nó đâu? Chúng ta cứ nhăm nhăm vào cái vô định trước mắt mà nghĩ rằng khi đạt được sẽ hạnh phúc ngàn lần. Không, sai rồi, khi đạt được, đôi lúc thấy trống rỗng. Quá trình đi mới là lúc hạnh phúc dù rằng phải trả bằng mồ hôi, máu và nước mắt.
Chẳng biết mình đang viết gì nữa...(tẩu hoả nhập ma rồi chăng?)

Cảm ơn anh đã viết rất thực tế. Không tẩu hỏa nhập ma đâu anh :D
PL đọc thấy rằng, "hạnh phúc là một quá trình đi tìm" hoặc hạnh phúc là "sống với chính giây phút hiện tại"...
Nếu hiểu được, thực hiện được, con người ta sẽ cảm thấy an lạc...
Cũng như cổ nhân nói "Tri túc tâm thường lạc". Biết đủ sẽ thấy an lạc..
Nhưng cũng chỉ là "Nếu làm được..".

Và PL cũng nghĩ như anh...

Mình lành lặn, có một đời bình ổn
Còn biết bao người đang vất vả mưu sinh
Kẻ mưa nắng, người đêm khuya xuôi ngược
Bao người không may ước được như mình

Tia Nắng Đỏ
26-08-2009, 05:56 AM
Trong 1 thời gian ngắn tới, Tia Nắng Đỏ quyết định qui ẩn để suy nghĩ chuyện đời.
:ngugat:
Có 1 thời gian vui vẻ ở NR thật là tuyệt. Xin cám ơn các bạn, chúc mọi người hạnh phúc.
:khoc::khoc:

Topic Xa em rồi coi như được đóng lại, nhờ Mod khoá cái ổ này lại giúp luôn.

Tạm biệt nhé cái ổ này
Có được vài ngày chơi giỡn với nhau
Giờ ta đã phải đi mau
Ổ ơi ở lại mai sau sum vầy!

phale
26-08-2009, 01:50 PM
Trong 1 thời gian ngắn tới, Tia Nắng Đỏ quyết định qui ẩn để suy nghĩ chuyện đời.
:ngugat:
Có 1 thời gian vui vẻ ở NR thật là tuyệt. Xin cám ơn các bạn, chúc mọi người hạnh phúc.
:khoc::khoc:

Topic Xa em rồi coi như được đóng lại, nhờ Mod khoá cái ổ này lại giúp luôn.

Tạm biệt nhé cái ổ này
Có được vài ngày chơi giỡn với nhau
Giờ ta đã phải đi mau
Ổ ơi ở lại mai sau sum vầy!
Thật ngỡ ngàng... cũng thôi đành tạm biệt! Cảm ơn TNĐ đã dành cho NR những vần thơ lòng mình.
Tặng Tia Nắng Đỏ mấy câu thơ tiễn. Dù thế nào cũng chúc TNĐ mọi điều may mắn nhé. Khi nào hết qui ẩn thì lại về đây với mọi người nhé TNĐ!

Ngỡ ngàng

Mới hội ngộ đã chia ly
Mới sang buổi sớm đã đi buổi chiều
Còn chưa nói hết bao điều
Ổ kia đóng lại... nghe nhiều xa xôi

Người đi, thôi thế là thôi
Treo lên lời hẹn nghe rời rã ghê
Ừ thôi, hẹn nhé ngày về
Ổ kia lại mở...thơ kia lại đùa

Tiễn ai ... ngày lãng đãng mưa
Niềm riêng gói lại...mong vừa tay trao

PL 26.8.09

p/s: PL xin phép đóng lại topic này theo đề nghị của chủ topic. Mong TNĐ sớm quay về!