PDA

View Full Version : Riêng một góc trời.



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

TeacherABC
02-09-2009, 09:02 PM
Mỗi lần đi rửa ảnh, từng sấp từng sấp, các bác đòi trả tiền...ON ko nhận, ON nói là để luyện tay nghề, các bác chịu cho cháu chụp là vui rồi....Các bác nghe khoái lắm, thế là lần nào cũng sếp hàng để ON chụp hình.
Có bác còn nhận ON làm con dâu nữa, mỗi lần đi đưa con trai đi, Làm ON cứ cười rũ ra....

Dân kinh doanh có khác! Phải học hỏi nhiều ở ON!

OA _ NỮ
02-09-2009, 10:40 PM
Mỗi khi đạp xe mệt, Oa Nữ ko gọi được tx vì những nơi đó hẻo lánh, lại gấp xe đạp và đi xe điện ngầm.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5419.jpg

Đó là bến xe điện ngầm, cách thành phố 50 km.

OA _ NỮ
02-09-2009, 10:51 PM
Những ngôi nhà cổ bên kia hồ. Nhìn bên ngoài thì đẹp thế, xong những người ở bên trong đó là những người bị tâm thần nhẹ, chính phủ thuê dài hạn cho họ ở để điều trị lâu dài. Có bác sĩ, ý tá, người nấu ăn, dọn dẹp, và những người công tác xã hội đến để phục vụ.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5420.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5422.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5424.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5412.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5413.jpg

OA _ NỮ
05-09-2009, 12:41 PM
Đêm nay trăng 16 thật tròn và đẹp, Mình phải ở nhà gấp hoa để mai đưa đi trang trí hội chợ tết trung thu, xong đám bạn gọi phone đến đòi ra hồ ngắm trăng, nói ko đi được thì họ bắt thằng hàng xóm qua đập cửa, thế là đành chạy ra ngoài coi trăng và sau đó ra phố tàu ăn khuya.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5553.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5552.jpg

Phố tàu 1 giờ đêm.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5567.jpg

NHỘNG
05-09-2009, 01:33 PM
Chẹp chẹp, nhìn ai trong ảnh mờ mờ liêu trai quá. Hình như sắp đến sinh nhật người này rồi thì phải :D.

OA _ NỮ
05-09-2009, 06:53 PM
Chẹp chẹp, nhìn ai trong ảnh mờ mờ liêu trai quá. Hình như sắp đến sinh nhật người này rồi thì phải :D.

Sao em biết, vừa mới qua được 1 ngày xong. Chị cũng ko nhớ, con gái và con trai sáng dậy chạy vào phòng mẹ hôn mẹ chúc mừng mới nhớ...

NHỘNG
05-09-2009, 10:28 PM
Sao em biết, vừa mới qua được 1 ngày xong. Chị cũng ko nhớ, con gái và con trai sáng dậy chạy vào phòng mẹ hôn mẹ chúc mừng mới nhớ...

Vậy hả chị, thế là em nhớ nhầm ngày sinh nhật của chị rồi. Thôi muộn còn hơn không, em chúc chị luôn luôn tươi trẻ, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc chị nhé. Uống với chị 1 ly nha :uong:

OA _ NỮ
05-09-2009, 10:44 PM
Mọi năm mỗi khi sn sắp tới là các văn phòng bs, nha sĩ, bảo hiểm, nhà bank họ đều tự động gửi thiệp đến chúc mừng. Oa Nữ nhìn thấy gửi đến cũng ko bóc ra coi...Biết bao nhiêu mail gửi đến ko quan trọng cũng sếp vào một góc, cuối tháng bỏ đi...
Năm nay cũng thế, ko để ý đến, và sn cũng lặng lẽ trôi qua ngoài 2 cái ôm hôn của con trai và con gái...Đã qua rồi cái thời mỗi tháng tổ chức sn một lần để có cớ tụ vạ, vui chơi.

Phu sinh
06-09-2009, 12:13 AM
Hic...Hic... Thế là ngày 4 à! Sao không ai biết nhỉ! Thôi vậy đành để dành năm sau nếu như ...!

Sheiran
06-09-2009, 09:47 AM
Chúc mừng sinh nhật muộn chị Oa Nữ. Chúc chị luôn xinh đẹp, trẻ trung, yêu đời, và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống.


http://i224.photobucket.com/albums/dd239/hoathuongsitinh/066.jpg


Happy Birthday to You

TeacherABC
06-09-2009, 09:56 AM
Sao em biết, vừa mới qua được 1 ngày xong. Chị cũng ko nhớ, con gái và con trai sáng dậy chạy vào phòng mẹ hôn mẹ chúc mừng mới nhớ...

Tiếc là lời chúc mừng sinh nhật gởi tới OA _ NỮ thì đã qua! Không sao vì mình và OA _ NỮ cùng như thế! Gởi lời chúc sức khỏe, yêu đời và hạnh phúc sẽ cùng đồng hành trên con đường OA _ NỮ đang bước...! Biết bao giờ mới có thể cùng cạn ly...!

LaoÁi
06-09-2009, 01:33 PM
Ở bển thời tiết có giống VN ko chị Oa? Chị hay đi dạo một mình như vậy sao...

Thấy mọi người vô chúc mừng sinh nhật chị, Lá cũng chúc chị luôn lạc quan, yêu đời, yêu cs...và giữ bí mật, chị OA hỉ

:D:D

She mailai có liên lạc với chị Oa không, lâu rồi không thấy chị cho tin tức gì về she mailai nữa, chắc she mailai giờ này vẫn đang vi vu ở Paris, và lãng quên tên Lá này rồi chị Oa nhỉ....

Buồn thật!

:o

CrazyDog
06-09-2009, 01:45 PM
Oh, vậy là quá s/nhật chị Oa rùi à. Dẫu sao Dog cũng gửi lời chúc tới chị.
Chúc chị luôn sweet, smile and..sexy, hiiii :D

thuphong
06-09-2009, 02:49 PM
http://a.imagehost.org/0129/8a.gif

Hôm nay Thu Phong vào blog của Oa Nữ mới biết sinh nhật Oa Nữ vừa qua mà không biết. Cho TP gửi tới ON một lời chúc hơi muộn (muộn còn hơn là không ON nhỉ)

Chúc chị Oa Nữ luôn vui
Chúc hoa luôn nở bên đời cùng Oa
Chúc cho mọi sự thuận hòa
Chúc điều may mắn cùng là tin yêu

TP

CM4Q
06-09-2009, 08:29 PM
@ Chị OA : Dẫu có muộn vẫn gởi đến Chị lời chúc mừng .Chúc Chị luôn bình an trong cuộc sống . Một góc trời của Chị thật phong phú như bức tranh vẽ lại cuộc sống chung quanh Chị mỗi ngày vậy .Cảm ơn Chị
4Q

thinghien
06-09-2009, 11:29 PM
Muộn
Có lỗi...!

Chúc mừng sinh nhật chị, chúc chị luôn vui, may mắn và bình an!

Tường Thụy
06-09-2009, 11:50 PM
Dù muộn, Tường Thụy cũng xin gửi tới Oa_nữ lời chúc mừng nồng nhiệt và tốt lành nhất

Vậy là SN ON gần trùng với SN TT đấy nhỉ

MocXinh_MumMim
07-09-2009, 12:01 AM
Ui... giờ em mới đọc.... Chúc mừng sinh nhật chị... dù muộn lắm rùi...

OA _ NỮ
07-09-2009, 01:45 AM
Cám ơn lời chúc của tất cả các anh, chị và các bạn, Oa Nữ cảm động và mắc cỡ quá. Lần này là lần thứ 2 Oa Nữ được chia sẻ như vậy. Lần đầu là bị tai nạn xe hơi, còn lần này là sn...Thật ko biết nói gì hơn. Cám ơn tất cả.

OA _ NỮ
07-09-2009, 03:43 AM
Hôm thứ 7, On đi làm VLT cho hội chợ tết trung thu. Vui ơi là vui, tổ chức ở toà thị chính thành phố. ON chụp nhiều hình lắm xong vì vướng những lá cờ 3 sọc đỏ, ON ko tiện pot lên.

On và mấy bác dạy cho mọi người cách gấp hoa sen. Quầy hoa này đông khách nhất...

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5585.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5575.jpg

Sau đó ON đi dự luôn lễ hội tát nước của những sinh viên tương lai. Đó là lễ hội dành cho những sinh viên năm đầu vào đại học(U.O.T)ham chụp hình, ON bị tạt nước ướt hết đồ, phải đi mượn áo dài của mấy cô bé mặc, xong mặc đâu có vừa, đành ra ngoài nắng phơi luôn người và quần áo.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5580.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5581.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5582.jpg

Sau gần 1h quậy tưng bừng, đám sinh viên bắt đầu đi thay đồ và giải tán. Trả lại yên bình cho toà TC. On trước kia cũng 2 lần đi dự
lễ hội tát nước như thế này của con trai và con gái khi bọn trẻ bắt đầu vào đại học U.O.T

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0980.jpg

OA _ NỮ
07-09-2009, 04:21 AM
Trên đường về nhà, gặp người đàn ông xếp những viên đá chồng lên nhau. Nghe nói he đi các nơi trên thế giới để biểu diễn. ON cũng từng chơi những trò xếp súc sắc giống như thế này, (xong dễ hơn), ai xếp bị đổ thì phạt rượu...

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5586.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5588.jpg

Sau đó ON đi qua một cửa tiệm bán đồ lót mà các cô người mẫu là người thật. Các cô thấy ON chụp hình nên làm dáng, đá lông nheo dụ ON vào mua đồ...Hi Hi Những bộ đồ thế này ON có nhiều lắm, xong giờ ko ních vô nổi rồi...

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5590.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5592.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5593.jpg

OA _ NỮ
07-09-2009, 09:15 AM
Ở bển thời tiết có giống VN ko chị Oa? Chị hay đi dạo một mình như vậy sao...

Thấy mọi người vô chúc mừng sinh nhật chị, Lá cũng chúc chị luôn lạc quan, yêu đời, yêu cs...và giữ bí mật, chị OA hỉ

:D:D

She mailai có liên lạc với chị Oa không, lâu rồi không thấy chị cho tin tức gì về she mailai nữa, chắc she mailai giờ này vẫn đang vi vu ở Paris, và lãng quên tên Lá này rồi chị Oa nhỉ....

Buồn thật!

:o

ML ko quên LA đâu, she hiện giờ nhập học lại rồi. Năm tới chị về VN sẽ hẹn 2 người gặp nhau nhé, cho LA thoả lòng khát khao...
Còn chuyện bí mật kia chị đảm bảo giữ kín, nếu có tiết lộ sẽ ko từ chị đâu nhé.(Mà có quan trọng đâu nhỉ, một lãng tử như em đâu coi trọng vấn đề đó)

OA _ NỮ
07-09-2009, 09:26 AM
Chiều nay lang thang đi quanh nhà tập chụp hình đêm. Chụp chụp xoá xoá...Chẳng vừa ý tấm nào, xong lạnh quá, và đói nữa nên ra về.

Vẫn góc cũ thân quen.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0986.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5625.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5639.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5658.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5669.jpg

Bến đỗ tàu điện.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5672.jpg

TeacherABC
07-09-2009, 09:33 AM
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5658.jpg



Đẹp quá!

OA _ NỮ
07-09-2009, 09:44 AM
Được Tec khen đẹp thích quá. Hì hì . Mai lại đi lang thang tập chụp nữa. Thanks Tec.

LaoÁi
07-09-2009, 10:38 PM
ML ko quên LA đâu, she hiện giờ nhập học lại rồi. Năm tới chị về VN sẽ hẹn 2 người gặp nhau nhé, cho LA thoả lòng khát khao...
Còn chuyện bí mật kia chị đảm bảo giữ kín, nếu có tiết lộ sẽ ko từ chị đâu nhé.(Mà có quan trọng đâu nhỉ, một lãng tử như em đâu coi trọng vấn đề đó)

hì chị, chị nói đúng, La đâu có ngại bất cứ chuyện gì, nhưng cái chính là bí mật phải giữ cho người cần giữ ấy chớ ....heheheeee

:D

OA _ NỮ
08-09-2009, 04:36 AM
Air shaw! Vũ điệu của loài chim sắt.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_1142.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_1127.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_1124.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_1115.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_1112.jpg

OA _ NỮ
08-09-2009, 04:54 AM
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_1110.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_1109.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_1107.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_1105.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_1099.jpg

OA _ NỮ
08-09-2009, 05:04 AM
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_1098.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_1063.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_1052.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_1047.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_1039.jpg

OA _ NỮ
08-09-2009, 05:08 AM
Khu biển hồ yên tĩnh giờ nhộn nhịp hơn bao giờ hết

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0995.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_1248.jpg

Nhudadauyeu
08-09-2009, 10:58 AM
ui, quá SN chị mất mấy ngày rùi, năm sau em sẽ nhớ chúc mừng sinh nhật chị đúng ngày ạ.

Em chúc chị thêm 1 tuổi thêm niềm vui,thêm nhiều hạnh phúc,hy vọng chị sẽ gặt hái thêm nhiều thành công.:nguong::nguong:

Lão K
09-09-2009, 04:14 AM
Air shaw! Vũ điệu của loài chim sắt.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_1142.jpg


LK cũng mê mấy con chim này lắm.

LK xin mượn đất của chị để triển lãm mấy con chim chụp năm 2008.
Những tấm hình này chụp ở MCAS Miramar Air Show tại căn cứ Miramar của binh chủng Thuỷ Quân Lục Chiến Mỹ, thành phố San Diego tiểu bang California.

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/AS01.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/AS02.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/AS03.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/AS04.jpg
Lúc này phi cơ bay rất thấp và nghiêng cánh khoảng 70 độ so với mặt đất.
Do đó hình chụp thấy được phần trên của cánh và phòng lái của máy bay

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/AS05.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/AS06.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/AS07.jpg

Đến tháng 10 năm nay sẽ có một Air show nữa tại nơi này.
Hy vọng năm nay LK sẽ chụp được những tấm hình đẹp hơn (nhờ máy xịn hơn :rolleyes:)

Ps. Được tin trể nên đến hôm nay mới gởi đến chị


[http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/FL01.jpg
HAPPY BIRTHDAY

OA _ NỮ
09-09-2009, 05:41 AM
Thanks Lão K. LK chụp sao mà rõ và đẹp thế, Oa Nữ lấy máy ảnh của con gái chụp, để tự động và cũng mở hết zoom đó mà cũng chỉ chụp được có thế. Nếu còn nữa LK pot lên nữa đi, Oa Nữ mê coi lắm. Những mb ON chụp cất cánh từ hạm đội U.S của nơi LK ở đó.
Thanks lời chúc sn của LK nhé.

Lão K
09-09-2009, 06:33 AM
Thanks Lão K. LK chụp sao mà rõ và đẹp thế, Oa Nữ lấy máy ảnh của con gái chụp, để tự động và cũng mở hết zoom đó mà cũng chỉ chụp được có thế. Nếu còn nữa LK pot lên nữa đi, Oa Nữ mê coi lắm. Những mb ON chụp cất cánh từ hạm đội U.S của nơi LK ở đó.
Thanks lời chúc sn của LK nhé.

LK biết chị dùng Nikon D90 nhưng không biết loại lens nào.
Những tấm hình này được chụp bằng Nikon D200 với lens 18-200mm VR.
D200 có nhiều khuyết điểm nên một năm sau, Nikon trình làng D300. LK không nhịn thèm nổi nên bán máy củ trên ebay, mỗi ngày bới cơm nguội đi làm ăn, để dành tiền mua D300. Năm ngoái, kinh tế bên này xuống nên máy sale rất rẽ. Vừa mua xong, Nikon ra D700 :khoc:

Mấy tấm hình này, LK cheat bằng cách set ở burst mode chụp liên tục nhiều tấm một lúc và chọn những tấm đẹp đem khoe:rolleyes:
Với lens 18-200mm, LK có thể zoom được xa hơn nên chụp được hình rõ.

Nikon SLR camera rất khó xữ dụng vì nó có quá nhiều chức năng nên phải set up đúng thì hình mới đẹp được.
Lúc mới có máy, LK chụp hình rất xấu vì không set up đúng. Manual của Nikon chỉ dẫn không rõ nên LK mất nhiều thời gian mà không đạt được hiệu quả.

Sau đó, LK search ở các forum và tìm được ông thầy dạy nên hình khá hơn.
Ông thầy LK là Ken Rockwell. Ông viết lại cách xữ dụng máy rất dể hiểu và mình có thể dùng những set up sẳn của ông cho mỗi thể loại khác nhau.

Đây là link cho máy Nikon D90, LK hy vọng nó giúp chị chụp được những tấm hình thật đẹp
http://kenrockwell.com/nikon/d90/users-guide/d90.pdf

OA _ NỮ
09-09-2009, 07:31 AM
Oa Nữ dùng máy nikon D70 ra lâu lắm rồi, khi con gái thi được vào đại học U.OF.T, học về journalism.ON mua tặng con gái. Bây giờ con gái cho mẹ xong đã biết dùng đâu, chỉ để tự động chụp thôi. Đang tính mùa thu này học cách sử dụng.

LK xài máy Nikon D700 hả? Ngầu quá, máy đó phải 3000 u.s Oa Nữ thích máy đó lắm, tính mua rồi đi tìm thày học cho bõ công, xong chưa để dành được tiền. Hôm ở hồ có một cậu bé cầm máy đó đi chụp, ON cứ lẽo đẽo theo sau để coi mấy bức hình he chụp ra. He nói là nghề của he chuyên đi chụp về kiến trúc...

Nghệ thuật nhiếp ảnh thật mênh mông. Học hỏi cách coi hình thế nào là một bức ảnh đẹp, một bức ảnh lưu niệm, một bức ảnh nghệ thuật...Mới thấy mình quá bạo tay khi pot ảnh của minh chụp lên...Thôi cũng đành an ủi...Sẽ chụp khá hơn sau này. Trăm hay ko bằng tay quen...Cố, cố, cố lên...

MinhThy
09-09-2009, 09:31 AM
Chúc mừng SN chị Oa nha .... Em chúc trễ nhất rồi ... hic >.<

http://forum.vnpay.vn/upload/image/happybirthday_quynhntp.jpg

Chúc chị luôn vui vẻ, yêu đời và luôn có những bức hình đẹp nha chị

OA _ NỮ
09-09-2009, 09:48 AM
Thanks em gái, Lần đầu tiên mới được mọi người chúc sn thế này đấy.. Ngại quá đi thôi.

Lão K
10-09-2009, 07:29 AM
Oa Nữ dùng máy nikon D70 ra lâu lắm rồi, khi con gái thi được vào đại học U.OF.T, học về journalism.ON mua tặng con gái. Bây giờ con gái cho mẹ xong đã biết dùng đâu, chỉ để tự động chụp thôi. Đang tính mùa thu này học cách sử dụng.


LK lú lẫn quá. LK nhớ là chị dùng D90, sorry chị.

LK xài máy Nikon D700 hả?

Không phải đâu, LK đang có D300. LK thèm D700 lắm nhưng nếu mua nữa, chắc người yêu dấu đuổi cổ LK ra khỏi nhà quá.


Nghệ thuật nhiếp ảnh thật mênh mông. Học hỏi cách coi hình thế nào là một bức ảnh đẹp, một bức ảnh lưu niệm, một bức ảnh nghệ thuật...Mới thấy mình quá bạo tay khi pot ảnh của minh chụp lên...Thôi cũng đành an ủi...Sẽ chụp khá hơn sau này. Trăm hay ko bằng tay quen...Cố, cố, cố lên...

Chị chụp hình càng ngày cảng đẹp, về ánh sáng, độ rõ nét, và nhất là bố cục góc nhìn của tấm ảnh. Trong forum này, chắc chị là người post nhiều hình nhất. Chị đã giới thiệu nơi chị sống và đã dem cái "hồn" vào thành phố vô hồn đó. Nguời xem đã cãm nhận được nét đẹp của thành phố, đời sống và con người ở nơi đó và chắc cũng hơi "thích" nơi bạn mình ở. Như vậy, chị đã thành công rồi.
LK đã vài lần đến T. cho business trip. Có thể vì áp lực của công việc và làm việc long hour, sau đó trở về liền nên LK thấy T cũng bình thường như các thành phố khác ở phương tây. Qua các hình ảnh của chị post, lần tới LK sẽ ở lại thêm vài ngày để cãm nhận cái "hồn" của thành phố này

Người chụp ảnh thường không bằng lòng với những tấm ảnh mình đã chụp. Khi coi lại, họ luôn thấy những khuyết điểm và muốn chụp lại để có bức hình đẹp hơn. Khi chị nói "cố, cố, cố lên ..." LK tin chị sẽ còn tiến xa hơn nữa.

OA _ NỮ
15-09-2009, 03:51 AM
Mấy hôm nay trời vào thu đẹp quá, đẹp mê hồn. Nắng vàng thật đẹp, ko chói chang, bầu trời cũng thật xanh, và thật trong...Nhưng sao tâm trạng ko an định. Cố tịnh tâm bằng cách gấp các con giống, tập làm thủ công một số thứ...Nhưng coi ko thấy đỡ,

Đám bạn rủ đi bar, có đám rủ đi rave, có đám rủ đi đánh gôn...Nhưng giờ chỉ thẻm được cưỡi ngựa. Gọi phone cho ông bạn già, muốn đến fammer của he để tìm lại cảm giác phi trên đồng cỏ. Muốn nghe tiếng gào thét của mình, âm thanh của gió, của tiếng roi da quyện với nhau ...Bất chấp nguy hiểm, tận dụng sức mạnh của con vật, để giải toả strees...
Nhưng bạn nói muộn rồi, sao cứ hứng bất tử thế, thôi đến he uống một ly, hay muốn bất cứ chất kích thích gì để thần kinh dịu lại, he cũng sẽ chiều...

Muốn gì, muốn gì bây giờ?

Mai là ngày đi bộ gây quỹ cho cho trẻ mồ côi ...Của hội từ thiện lớn nhất thế giới, mình quên mất tên rồi. Mình đăng ký mang theo đồ đi bán. Các vòng đeo tay kết bằng cườm, hoa sen đã làm thành cành, các loại thiệp cám ơn, thiệp giáng sinh...Những loại đó mình làm chất một đống ở nhà, lâu lâu có dịp lớn lại mang ra bán gây quỹ.

Mình có tiếng là người mát tay, bao giờ đồ cũng bán nhanh nhất, xong rồi còn đi bán hộ cho người khác nữa...Nên mỗi khi có dịp gây quỹ, ai cũng í ới gọi. Khi còn dư đồ, mình nhận hết lại mang đến các của tiệm người Việt bán cho mấy ông chủ, bao nhiêu cũng hết...

Có khi muốn mời mình ở lại uống với họ mấy ly rượu, mấy ông bạn đòi mua hết đồ...Thật là sảng khoái....
Nghe những lời khen tặng của mọi người khi mỗi khi tổng kết được số tiền lớn, mình cũng có chút kiêu hãnh, thấy bản thân cũng còn có ích, và cảm thấy sự trống trải, cô tịch có phần nào được khoả lấp...

Con gái và con trai đi học lại được 1 tuần . Mình gấp thêm 2 trái tim kết hoa màu đỏ cam của tờ 50$ để vào ví con, chúc cho 2 đứa nhỏ nhanh có bạn trai, bạn gái...

Nghe lời chúc của mẹ, 2 chị em cứ cười khúc khích. Chúng nó nói có ông thày đến nhà bày hoa đào trận ở phòng khách và phòng ngủ của mom, mom nói là để mom cũng nhanh có bạn trai, mà sao mom mãi cũng ko có...Mê tín quá...Hi hi

Đàn ông tốt trên đời này có vợ hết rồi, còn đâu đến lượt mình...
Cười vui với 2 đứa nhỏ mỗi buổi sáng khi chúng nó rời nhà, sắp vào cặp cho trẻ con mỗi đứa hộp trái cây các loại mà mình đã cắt sẵn, nước chanh pha với nước cam để vào bình, cơm trộn kiểu Đại hàn...Hỏi con có cần tiền, luôn phải để tiền và thẻ ở 2 chỗ khác nhau, dặn dò đủ thứ mà nào có yên tâm đâu...

Con gái hôm qua thủ thỉ nói với mẹ, năm nay là năm cuối của trường trình master, phải dồn sức vào học nên sẽ ko đi làm thêm nữa, cũng ko dạy thêm đàn, nói mom lo các bill trong nhà, she ko lo được nữa rồi. Nghe con gái nói mà thương hết sức, còn con trai thì dặn mẹ việc nhà vẫn để he làm. Mom nấu ăn đã cực khổ rồi...Trước khi đi học, he vẫn ko quên thắp hương ở bàn thờ ông bà ngoại, thay trà mới...

Mình còn cần gì nữa ko mà sao đôi khi vẫn than vãn. Tại sao chữ ĐỦ sơn trên tường thế kia mà vẫn ko khai sáng được cho bản thân.

TeacherABC
15-09-2009, 06:34 AM
Mong sao BỤT sẽ mang những điều tốt đẹp đến với OA_NỮ!

OA _ NỮ
15-09-2009, 07:58 AM
Mong sao BỤT sẽ mang những điều tốt đẹp đến với OA_NỮ!

Thanks Tec. Ko hiểu sao hôm nay lại than vãn nhiều như thế, Cứ lâu lâu lại như bị cuồng chữ, cứ phải dốc hết, trút hết...

TeacherABC
15-09-2009, 08:21 AM
Thanks Tec. Ko hiểu sao hôm nay lại than vãn nhiều như thế, Cứ lâu lâu lại như bị cuồng chữ, cứ phải dốc hết, trút hết...

Không chỉ một mình ON cuồng chữ thôi đâu, nhiều khi mình cũng muốn cuồng như thế nhưng ý tại ngôn ngoại nên...bó tay!:D

Phu sinh
15-09-2009, 09:02 AM
Thanks Tec. Ko hiểu sao hôm nay lại than vãn nhiều như thế, Cứ lâu lâu lại như bị cuồng chữ, cứ phải dốc hết, trút hết...
Dốc hết, trút hết được như Oa vẫn còn sướng hơn nhiều người đấy! Có người muốn lắm mà lại không thể kìa!

OA _ NỮ
19-09-2009, 09:53 PM
Mấy hôm trước, Oa Nữ đi dự cuộc quyên góp tiền của UNW, xong máy hết pin, chụp được đúng 1 kiểu ở buổi quyên góp và mấy kiểu ngoài phố.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5778.jpg

Tiếc quá ko ghi lại được hết hào khí của ngày hôm đó. Đây là một tổ chức từ thiện
lớn nhất của thành phố. Tiền quỹ chủ yếu để cho các hội đoàn, và những người nghèo...
Năm nay tiền quỹ kém hơn năm ngoái, hiện giờ chỉ có khoảng 107.500 000 $

OA _ NỮ
19-09-2009, 09:57 PM
Đây là những hình ảnh của những người vô gia cư...Họ đủ thành phần, có thể là những người di dân bất hợp pháp, hay dân du lịch nghèo...Hoặc có thể là những người nghiện ngập.


http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5769.jpg

OA _ NỮ
19-09-2009, 10:01 PM
Nới đây đang tổ chức hội chợ phim. VN mình cũng có phim tham dự, Oa Nữ ko nhớ là phim gì. Oa Nữ cũng mua vé xong mục đích chỉ để ủng hộ và được mua đồ giảm giá...Hi hi, cũng hơi thực dụng tí...

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5772.jpg

OA _ NỮ
19-09-2009, 10:07 PM
Những phong cảnh quanh hội chợ

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5773.jpg

Sau khi đi bộ mỏi rời chân, được ngồi ở quán này, nhâm nhi ly bia tươi, ngắm các minh tinh đến quảng cáo cho phim của họ. Máy hết pin, nên Oa Nữ chỉ ngó thôi.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5766.jpg

MocXinh_MumMim
20-09-2009, 02:09 AM
Nới đây đang tổ chức hội chợ phim. VN mình cũng có phim tham dự, Oa Nữ ko nhớ là phim gì. Oa Nữ cũng mua vé xong mục đích chỉ để ủng hộ và được mua đồ giảm giá...Hi hi, cũng hơi thực dụng tí...



Phim Chơi Vơi đó chị. Nữ diễn viên chính là Đỗ Hải Yến, người có scandal với Thủy Top nè... :acac:

COCKOO
20-09-2009, 06:19 PM
Phim này có mượn cảnh quay ở chỗ COCK hai đêm.
Phim nói về đồng tính, một cô vợ vớ phải anh chồng là gay, Bùi Thạc Chuyên ác nhất là đưa Đỗ Hải Yến đóng vai cô vợ kia nên càng tăng thêm sự chua xót trong câu chuyện :D.
Nhưng ở Vn thì muôn đời vẫn là vậy, phim đi liên hoan hay dự thi thì hầu như chỉ được nói tới và PR trên báo chí còn người dân thì mù tịt.

RIP
22-09-2009, 06:18 AM
Mình còn cần gì nữa ko mà sao đôi khi vẫn than vãn. Tại sao chữ ĐỦ sơn trên tường thế kia mà vẫn ko khai sáng được cho bản thân.

Chị yêu quý,

Cuộc sống luôn là vậy mà chị! Em mừng là chị và gia đình luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Em luôn mong như vậy, chị ah!

Em RIP.

OA _ NỮ
24-09-2009, 07:28 PM
Chị yêu quý,

Cuộc sống luôn là vậy mà chị! Em mừng là chị và gia đình luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Em luôn mong như vậy, chị ah!

Em RIP.

(Mỗi ngày ta chọn một niềm vui).
Gia đình chị chỉ có 3 mẹ con thôi, ko phải chia sẻ với ai, nên luôn luôn bình an, vui vẻ...Còn HP ko thì đôi khi cảm nhận được, đôi khi ...Không. :D

Em năng vào NR chơi nhé. Lời hẹn trà tam rượu tứ của mấy chị em mình vẫn còn treo lơ lửng trên ngọn trăng hả???
Đúng là khi duyên tới thì buông mất cơ hội, để bây giờ mới ngậm ngùi đã để lỡ mất duyên...

OA _ NỮ
26-09-2009, 08:07 AM
Chiều chiều, lang thang phố cổ, ko cưỡng nổi lời mời quyễn rũ của bạn bè, Oa Nữ lại cùng với họ nhâm nhỉ mỗi người vài ly rượu đỏ. Bạn Oa Nữ còn lái xe, nên tha cho họ, còn Oa Nữ thì vẫn cái xe đạp cùi, lượn phố. Giờ này chắc lượn vô tiệm rượu, coi loại rượu gì mơi ra để thử.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5807.jpg

Gặp người đàn bà đang thả hồn vào những lời ca, điệu nhạc

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5811.jpg

Oa nữ vội chụp bắt ...

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5812.jpg

Và bảo họ hãy lặp lại để Oa Nữ chụp vì đã bỏ lỡ.

Chụp hình xong, Oa nữ tặng người đàn bà hát đó chai rượu WK, xong she nói she ko thích rượu, she thích những ai đó nghe she hát.

OA _ NỮ
26-09-2009, 08:25 AM
Oa Nữ hỏi tại sao she hát những giai điệu buồn thế? Oa Nữ cũng đang buồn, chỉ thích nghe những bản nhạc kích động.
Để vào giỏ đựng tiền của she tờ 20 đô, yêu cầu she chơi loại nhạc nào có thể làm Oa Nữ hưng phấn ....
Cuối cùng she cũng đàn và hát...Và Oa Nữ cũng nhảy theo từng nhịp đập của trái tim Oa Nữ. Khi Oa Nữ ngưng vì chất cồn cũng tan dần trong sương đêm, nhưng những người trong tiệm rượu đang mới bắt đầu...
Oa Nữ ngắm nhìn họ, chạy đến, dẫn dẵt ôm eo, theo từng vòng tròn, và quyện hoà củng với họ...
Tiếc quá ko chụp được hỉnh....

Niệm_Khúc_Cuối
26-09-2009, 09:04 PM
Ôi. Sis. Ngày trước hay sưu tầm Zippo mà sis. Giờ chuyển sang Rượu roài hả sis? Hihi. Có cơ hội đòi sis quà khác. Chứ Zippo kô có hút thuốc thì để làm cảnh chán lắm nhỉ sis :D ? Lâu kô gặp sis, chúc sis luôn luôn mạnh khoẻ, tràn đầy nhựa sống :D.

OA _ NỮ
27-09-2009, 10:23 AM
Kỷ niệm mười năm ngày má ra đi.
Má yêu thương, con muốn làm những bài thơ thật hay để diễn tả tấm lòng con, xong con chỉ có tấm chân tình để diễn đạt,Má ơi, khi bài thơ làm xong, con sẽ in ra và gửi gió bay về trời để Má đọc, Má nhé

Nửa cuộc đời con ko còn mẹ nữa
Nỗi đau buồn con chỉ biết lặng câm
Hình bóng mẹ hiền âm thầm khấn nguyện
Khói hương trầm quấn quyện mẹ bên con


Nhớ mẹ nhiều, nhớ nhiều lắm mẹ ơi
Nhớ buổi sáng nơi xứ xa đất lạ
Con thức sớm lần đầu tiên xin việc
Mẹ dắt tay con đến tận chỗ làm

Con gái tôi, ôi lạy Chúa lòng lành
Xin phù hộ , mẹ gọi tên các Thánh
Rướn vai gày, me gom năng che mưa
Hứng gió sương, mẹ chờ con tan sở

Mẹ suýt soa vuốt má, chải tóc con
hỏi ngày đầu con có quen công việc
Có bị ai ăn hiếp, nói mẹ nghe…
Mẹ sẽ chịu đựng giùm con tất cả

TeacherABC
27-09-2009, 11:10 AM
Cám ơn OA_NỮ! Đọc thơ nhớ về Mẹ đã 12 năm xa khuất rồi...!

OA _ NỮ
27-09-2009, 02:20 PM
Cám ơn OA_NỮ! Đọc thơ nhớ về Mẹ đã 12 năm xa khuất rồi...!

Cùng tâm trạng và hoàn cảnh với Oa Nữ...
Thank Tec chia sẻ

OA _ NỮ
27-09-2009, 02:28 PM
Vắng bóng mẹ tròn mười năm rồi nhỉ
Mẹ thấu chăng, con phải sống những ngày
Viện điều dưỡng dành cho người trầm cảm
Đối diện mình, chấp nhận mẹ khuất xa


Mẹ ra đi đem theo hồn con trẻ
Sống vật vờ, con trả kiếp nợ vay
Buông tất cả, đắm chìm ôm tro lạnh
Thủ thì, thì thầm với mẹ từng đêm

Dỗ dành mẹ, khi cơn đau ập tới
thuốc từng viên đưa miệng mẹ đợi tan
Tìm tĩnh mạnh trên cánh tay gầy guộc
Sót sa lòng tiêm vội mũi móc phin

Ngày lại ngày tháng tiếp tháng qua trôi
Ở bên mẹ vẹn tròn sáu tháng cuối
Mẹ vẫn sống hồn nhiên như gió mát
Bệnh ung thư ko chạm tới mẹ hiền

Mẹ ngồi viết lịch trình tang lễ
Mẹ thích hoa, dặn dò chỉ nhận hoa
Dù xác thân mẹ trờ thành tro bụi
Nơi mẹ nằm phải phủ dát vàng son

OA _ NỮ
27-09-2009, 03:17 PM
Mẹ sinh nở mười người con hiếu nghĩa
Nhận con nuôi nghèo khó dậy lên người
Con rơi vãi đến tìm cha nhận họ
Mở vòng tay, tình mẫu tử mẹ trao

Ngày mẹ đi có mình con bên cạnh
Tay trong tay mẹ giữ chặt ko rời
Nước mắt mẹ thấm lưỡi con vị mặn
không yên lòng mắt mẹ giữ hồn con

Con khấn nguyện Nam mô a di đà
Mẹ yên lòng nhắm mắt ngủ đi
Bụi trần thế mẹ từ nay rũ sạch
Nơi thiên đường mẹ chắp cánh nhập cung

lucky_girl
27-09-2009, 03:35 PM
Đọc thơ Sis OA NU rất cảm động. Thank OA NU

OA _ NỮ
03-10-2009, 09:48 PM
Trời mưa quá, muốn đi lang thang vào rưng chơi xong đành chịu, ko biết làm sao cho ngày thứ 7 trôi qua đây. Sopping thì cũng lượn mờ hết cửa kính của họ rồi.

Tuần tới đi chơi xa. Mình đi làm thiện nguyện, nên các hội đoàn tuần nào cũng tổ chức đi tham quan. Gía vé chỉ tượng trưng, vé thì mua, xong đến ngày đi chơi xa thì lại có việc bận, hôm thì ngủ quên...Lần này đi thăm các thác nước, nhà máy thuỷ tinh, vườn rượu nho...Mọi người nhắc nhở cố gắng đi, ko có mình chẳng ai chọc họ cười, cũng ko ai chuẩn bi đồ ăn nhiều như thế...

Hôm qua nấu nồi cháo bị khê, pha ly cf thì bị vỡ ly....Đang sợ gặp ngày xui xẻo...Ko ngờ đi lại được việc, tuy ko được như ý lắm, số tiền mình đòi bồi thường chỉ được một nửa, ko như lúc đầu đàm phán. Lỗi tại mình, sơ ý quá. Mình chỉ đòi bồi thường thiệt hại, chứ ko thêm vào đó là bồi thường thiệt hại theo đầu người, nên mỗi mình mình được.

Đang tính toán sẽ phải làm sao đây, đã chót ký vào rồi. Mọi người nói thôi bỏ qua, ko nên tham quá...
Có lẽ sẽ phải dựa vào ngôn ngữ bất đồng để thắng vụ này, hay dựa vào bệnh lý của mình hay bị quên và đãng trĩ sau vụ tai nạn...

Hôm qua cãi hăng quá, khan cả cổ, nên mất giọng. Lý lẽ của mình là bồi thường tổn thất sau khi bị chuột có mặt tại nhà, 3 người ở căn nhà đó thì phải bồi thuờng thiệt hại cả ba, vì quần áo, đồ dùng của cả ba người. Nhưng họ chỉ bồi thường con số chung chung...Ma giáo. Sao mình lại sơ ý đến như thế, vội gật đầu với số tiền đó, mà lẽ ra phải gấp ba lần...

COCKOO
04-10-2009, 06:48 PM
Lâu lắm ko được coi ảnh của chị, chi ơi. :D

OA _ NỮ
05-10-2009, 03:41 AM
Để mấy hôm nữa lá phong đổi màu thật đẹp, chị đi chụp một thể em à. Đang tính bê Nikon D 90 về nè, xong chưa tìm được thầy dạy.

Phu sinh
05-10-2009, 10:14 AM
Để mấy hôm nữa lá phong đổi màu thật đẹp, chị đi chụp một thể em à. Đang tính bê Nikon D 90 về nè, xong chưa tìm được thầy dạy.

Cứ chụp đại đi, PS cũng đang thử nè, chụp đại tùm lum rồi từ từ suy! :D

COCKOO
05-10-2009, 01:51 PM
Để mấy hôm nữa lá phong đổi màu thật đẹp, chị đi chụp một thể em à. Đang tính bê Nikon D 90 về nè, xong chưa tìm được thầy dạy.
D70 được rồi chị ơi, chẳng khác với D90 là bao, tiền đó để sắm lens đi, khi nào chụp lên tay rồi đổi máy Dx00 sau, còn ống thì giữ lại xài.

Tặng chị chùm hoa giấy vừa chộm sáng nay.

http://i568.photobucket.com/albums/ss130/cockoo_abc/IMG_5740.jpg

OA _ NỮ
07-10-2009, 08:56 AM
Thanks CK chùm hoa giấy, chẳng biết bao giờ chị mới chụp được đẹp như em.

COCKOO
07-10-2009, 03:00 PM
Máy móc là phụ, ống kính là chủ yếu, con người là cơ bản.

Miễn sao chị tìm thấy niềm vui và yêu thích là được thôi.

Phu sinh
09-10-2009, 12:00 AM
Lâu lâu được cầm cái máy hơi xịn, bắt chước CK tò mò thử chức năng macro chụp đại, tặng Oa coi chơi nha!

http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Flowers/Liz02.jpg?t=1255020848



http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Flowers/Liz05.jpg?t=1255021015

Phu sinh
09-10-2009, 12:04 AM
http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Flowers/Liz07.jpg?t=1255021132



http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Flowers/TT00.jpg?t=1255021365



http://i215.photobucket.com/albums/cc154/dacancoi/Flowers/TT01.jpg?t=1255021473

OA _ NỮ
11-10-2009, 11:58 AM
Úi ui PS ơi, máy ảnh xin, chụp cũng xịn luôn. Oa Nữ cũng mới bê NK D 90 về mà nào đã biết chụp đâu, bây giờ cũng bó đó.

OA _ NỮ
11-10-2009, 12:06 PM
Mùa thu ở Fall đẹp tuyệt vời. Oa Nữ đi lần này làm thiện nguyện, nên ko có thời gian chụp hình. Trời lại mưa nữa nên cũng chỉ có vài cái hình. Nếu mai có thời gian, sẽ đi lang thang vào rừng chụp cảnh thu, nếu ko tuần sau lá sẽ rụng hết.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5943.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5980.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5982.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5988.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5975.jpg

OA _ NỮ
11-10-2009, 12:13 PM
Mưa lớn quá, mọi người vào nơi sản xuất thuỷ tinh để mua đồ và coi các nghệ nhân thổi thủy tỉnh.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5944.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5969.jpg

Oa Nữ cũng khuân được 3 con cóc thuỷ tinh đẹp lộng lẫy về nhà để trưng bày.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5964.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5963.jpg

OA _ NỮ
11-10-2009, 12:22 PM
Chuyên đi chơi này, chủ yếu ngồi trên xe. Dự định đi tham quan nhiều nơi xong vì thời tiết quá xấu nên chỉ đi lòng vòng. Cũng nhờ đi lòng vòng mà Oa Nữ được đi nhiều nơi mà chưa được đến bao giờ. Trước kia mình cứ tự hào là người thông thuộc mọi ngõ ngách của Fall, xong chuyền đi này mình mới biết còn nhiều nơi chưa được đặt chân đến.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5970.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5971.jpg

Chụp thành phố từ trong xe.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5833.jpg

COCKOO
11-10-2009, 12:26 PM
Nhiều người xài D90 quá mà chưa có thấy cái ảnh nào của nó cả. :D

Chụp lá phong cho em nghía cái chị.

OA _ NỮ
11-10-2009, 12:33 PM
Mai chị đi chụp lá phong. Mai trời đẹp, nếu ko tuần sau ko có cơ hội vì mưa cả tuần.

TeacherABC
12-10-2009, 08:16 AM
Mai chị đi chụp lá phong. Mai trời đẹp, nếu ko tuần sau ko có cơ hội vì mưa cả tuần.

Chờ đợi những bức ảnh đẹp của ON đấy! Good luck!:D

OA _ NỮ
12-10-2009, 08:52 AM
Hôm nay lang thang đi ngắm sắc thu vàng, xong năm nay thời tiết thay đổi. Giờ này cây lá màu xanh hãy còn nhiều. Tìm mãi mới thấy lác đác màu lá đỏ.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0140.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0133.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0132.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0121.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0090.jpg


Và sau đây là phong cảnh quen thuộc khu rưng sau nhà Oa Nữ, cũng chưa thấy hiện lên màu lá phong đỏ.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0063.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0017.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0008.jpg

OA _ NỮ
12-10-2009, 09:16 AM
mỗi chiều cn, gần nhà Oa Nữ lại có ban nhạc đên chơi ngay hồ. Oa Nữ đi qua cũng làm mấy ly bea tươi. Mọi người gạ nhảy, xong ON mặc đồ kín mít. Đầu đội mũ, đeo găng tay, khăn quàng, nên đành từ chối, hẹn khi khác.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0114.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0106.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0107.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0109.jpg

OA _ NỮ
12-10-2009, 07:55 PM
Hôm nay trời u ám, muốn đi chơi xa cũng ko có hứng. Để con gà tây nướng từ sáng ăn mừng thanks gv. Trẻ con may lắm mới ăn hộ vài miếng.
Chả giò tôm cua làm từ hôm thứ 7 hãy còn nhiều mặc dù mang đi mời hàng xóm một nửa.

Thôi thì ở nhà post hình vậy, và gấp thêm mấy mẫu origami mới để tuần này đi dạy lớp trẻ em nhược trí. càng ngày càng cảm nhận thấy gần gụi với những em nhỏ như vậy, thấy thoải mái, tâm tư cởi mở, ko phải giữ gìn lời ăn tiếng nói...
Như là sống giữa thiên nhiên vậy.

Ngôi nhà dành cho nhưng người làm vườn.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0045.jpg

Xe làm vườn.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0055.jpg

OA _ NỮ
12-10-2009, 07:58 PM
Mùa này đi đâu cũng thấy những khóm cúc lộng lẫy.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0052.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0048.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0076.jpg

OA _ NỮ
12-10-2009, 08:53 PM
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0003.jpg

secret000
12-10-2009, 09:03 PM
Lâu lắm mới mò vô đây thấy mọi người vẫn nhộn nhịp và chăm chỉ post bài mà Se thì lười quá! ^^!
Ghé qua nhà chị Oa chơi chút nha chị! hiiiii!:D

OA _ NỮ
12-10-2009, 09:09 PM
Năng về NR chơi đi em, tp thơ phá luật của em ko chịu tiếp tục phá luật gì hết để chị còn vào phá luật...

secret000
12-10-2009, 09:11 PM
Năng về NR chơi đi em, tp thơ phá luật của em ko chịu tiếp tục phá luật gì hết để chị còn vào phá luật...
Lâu lâu em ko thơ thẩn! Giờ phá còn ko bít phá sao nữa chị ơi! ^^!
Nhiều lúc thấy mình phá bùn cười quá! Chui đâu cũng phá, phá tùm lum hết cả!:acac::acac:

LÃO HẠC
12-10-2009, 09:12 PM
Ước gì mình dc như "người làm vườn".....
Chỗ chị Oa thích nhể,nhiều hoa và cây cảnh...

Chúc Chị sức khoẻ và niềm vui...Cho em xin 1 ly đê Chị....

OA _ NỮ
12-10-2009, 09:22 PM
Ly gì hở LH? Bia hay rượu...Bia thì chị ko có ở nhà, chỉ có rượu thôi, Mời em ly rượu WK nhá...Cheer...

LÃO HẠC
12-10-2009, 09:28 PM
Ly gì hở LH? Bia hay rượu...Bia thì chị ko có ở nhà, chỉ có rượu thôi, Mời em ly rượu WK nhá...Cheer...

hiiii..Chị. em chỉ khoái rượu thoi chị ui......rượu đế còn khoái huống chi WK.....Thanks Chị ..mời chị...hiiiii...
.Dạo này thấy chị yêu đời quá...Chúc chị vui nhiều...hiiii..năng về nha Chị...

Phu sinh
12-10-2009, 09:48 PM
Hì... Oa vẫn cầm cái máy nhỏ xíu chụp à! :)

OA _ NỮ
12-10-2009, 09:59 PM
Hì... Oa vẫn cầm cái máy nhỏ xíu chụp à! :)

Hôm qua đi chụp cầm D 90 đó chứ, chỉ để P, hoặc A chụp thôi, lần đầu tiên thử máy đó, len có 15 - 58, mua theo máy. giá là $1089

OA _ NỮ
17-10-2009, 06:07 AM
Hôm nay thời tiết tốt vô cùng, tuy hơi lạnh, xuống đến -3 độ, xong nắng vàng thật rực rỡ. Sau khi đi RH, để bs và massa nắn xương nắn cốt một hồi, Oa Nữ vác máy vào rừng lang thang 3h để chụp cảnh thu.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0221.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0210.jpg


http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0168.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0185.jpg

OA _ NỮ
17-10-2009, 06:45 AM
Đói, mệt, mỏi chân và lạnh, xong cảnh sắc cuối thu đẹp mê hồn níu chân Oa Nữ quanh quẩn ko muốn quay về.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0204.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0206.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0201.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0212.jpg

OA _ NỮ
17-10-2009, 06:49 AM
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0189.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0193.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0203.jpg

Phu sinh
17-10-2009, 08:44 AM
Ơ... Trời lạnh thế mà nước vẫn chảy thế kia cơ à, trời vẫn xanh quá đi và cây cối vẫn tươi thế! :D

Khuyết
17-10-2009, 09:08 AM
D90 là máy gì? CVK thấy OA chụp ảnh bằng cái bao diêm đẹp hơn nhiều so với máy mới.

MinhThy
17-10-2009, 10:12 AM
Hình ảnh đẹp qá chị ơi

COCKOO
17-10-2009, 12:15 PM
Hôm qua đi chụp cầm D 90 đó chứ, chỉ để P, hoặc A chụp thôi, lần đầu tiên thử máy đó, len có 15 - 58, mua theo máy. giá là $1089
Ống 17-50 chứ chị, ống này tuy chưa phải là ống tốt nhưng lại rất thích hợp với sở thích chụp phong cảnh, đường phố vì có góc rộng, tuy nhiên zoom quá ít. Chị nên để chế độ TV, đặt tốc độ chụp từ 125-250/s rồi máy sẽ tự động điều chỉnh khẩu độ.

OA _ NỮ
17-10-2009, 11:21 PM
Đi bộ ra ngoài đường, chợt nhìn thấy con chồn bị xe cán chân chết lạnh từ bao giờ.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0237.jpg

OA _ NỮ
17-10-2009, 11:27 PM
Hôm nay trời vẫn đẹp tiếp tục. Trong văn vắt và xanh biêng biếc...Có đám bạn người Nam Mỹ rủ đi dã ngoại, xong ON phải ở nhà với trẻ con. Cả tuần bọn trẻ đi học, cũng muốn dành thời gian cho chúng nó. Sáng dậy nấu nồi bún thang. Thái thịt ướp làm thịt nướng cho ngày mai. Ở nhà pot hình tiếp.

OA _ NỮ
17-10-2009, 11:38 PM
Pot tiếp cảnh ngày hôm trước.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0181.jpg

Sắc lá phong đỏ của Nhật.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0195.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0200.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0226.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0231.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0232.jpg

OA _ NỮ
17-10-2009, 11:51 PM
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0245.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0244.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0239.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_0247.jpg