PDA

View Full Version : Riêng một góc trời.



Pages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

OA _ NỮ
04-08-2009, 10:29 AM
http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_3924.jpg

Triplec
04-08-2009, 07:28 PM
http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_3800.jpg



Chị ơi bức ảnh này đẹp, Triplec thích lắm

Khuyết
04-08-2009, 08:56 PM
http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_3924.jpg

Đẹp quá... Thank ...

OA _ NỮ
05-08-2009, 11:12 AM
Chụp hình ban đêm cần một điểm tựa thật vững để giữ máy đừng rung! Tốt nhất nên có 1 cái chân máy nhỏ gọn hoặc tìm một vị trí có thể cố định máy!

Khi nào trời đẹp, Oa Nữ sẽ lại đến nơi cổng hội chợ này để chụp lại mới được. Từ nhà On tới đây cũng mất 10 phút đạp xe, còn vườn hồng thì ngay ở cổng sau, đạp xe 5 phút thôi. Tuần tới các ca sĩ bên Mỹ đến hội chợ biểu diễn dạ vũ vào hè, khi đó Oa Nữ thử chụp hình các ca sí coi sao...

Oa Nữ có một người em họ, khoảng hơn 10 năm trước ON đưa đến đây chơi, có chụp cổng hội chợ vào ban đêm. Bức hình đó được giải thưởng gì đó...Hồi đó mình có để ý đến nhiếp ảnh gì đâu.

OA _ NỮ
05-08-2009, 11:17 AM
Chị ơi bức ảnh này đẹp, Triplec thích lắm

Khi đó chị đang đứng ở trên cầu nghịch máy thì xe lửa chạy tới, chụp vội được mỗi kiểu.
Xe lửa này trở khách từ ngoại ô vào thành phố làm việc, chị cũng chưa đi qua bao giờ.

TeacherABC
05-08-2009, 11:20 AM
Khi nào trời đẹp, Oa Nữ sẽ lại đến nơi cổng hội chợ này để chụp lại mới được. Từ nhà On tới đây cũng mất 10 phút đạp xe, còn vườn hồng thì ngay ở cổng sau, đạp xe 5 phút thôi. Tuần tới các ca sĩ bên Mỹ đến hội chợ biểu diễn dạ vũ vào hè, khi đó Oa Nữ thử chụp hình các ca sí coi sao...

Oa Nữ có một người em họ, khoảng hơn 10 năm trước ON đưa đến đây chơi, có chụp cổng hội chợ vào ban đêm. Bức hình đó được giải thưởng gì đó...Hồi đó mình có để ý đến nhiếp ảnh gì đâu.

OA _ NỮ nhớ nhé, cứ thoải mái chụp càng nhiều thì sẽ có bức ảnh ưng ý ngay thôi! Biết đâu một giải thường mới lại sắp được trao...:D

OA _ NỮ
05-08-2009, 11:45 AM
Dãy phố này cũng cùng tên với phố cổ gần nhà Oa Nữ. Qeen - st, nhưng nơi này sầm uất hơn, các shop toàn bán đồ hiệu. Mấy năm trước ON cũng là khách hàng quen ở nơi này, xong từ ngày bị tăng cân do uống thuốc dị ứng, mặc đồ hiệu cũng phí đi...Nên mỗi khi đi qua chỉ dám shop bằng mắt thôi...

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_3481.jpg

OA _ NỮ
05-08-2009, 11:56 AM
Mỗi khi hội chợ mở cửa trong dịp cuối hè, toà lâu đài này lai được trưng dụng thành sòng bài, mở 24/24. Mà cũng lạ, bất cứ sòng bài nào cũng chỉ thấy đầu đen là nhiều. Thế mới biết dân Á châu mình đam mê đỏ đen.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_3365-1.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_3367.jpg

OA _ NỮ
05-08-2009, 12:15 PM
Cổng hội chợ

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_3938.jpg

NHỘNG
05-08-2009, 12:20 PM
Hội chợ này bày bán gì thế chị, ở HP em chỉ biết có chợ Hàng thôi.

OA _ NỮ
05-08-2009, 12:26 PM
Hội chợ này bày bán gì thế chị, ở HP em chỉ biết có chợ Hàng thôi.

Bao giờ hội chợ mở, chị chụp hình cho coi. Chụp luôn gian hàng VN nữa nha, Các cô gái bán hàng mặc áo dài xinh đẹp lắm...

Khuyết
05-08-2009, 12:28 PM
Bao giờ hội chợ mở, chị chụp hình cho coi. Chụp luôn gian hàng VN nữa nha, Các cô gái bán hàng mặc áo dài xinh đẹp lắm...

Mặc áo ngắn thì xem chứ áo dài ở VN thiếu gì.

NHỘNG
05-08-2009, 12:30 PM
Mà có ai như em chị cũng chụp luôn nhé.:D

OA _ NỮ
05-08-2009, 12:56 PM
Mà có ai như em chị cũng chụp luôn nhé.:D

Người lưỡng cực như em qua Thái mới sẵn, chứ bên chị có mỗi con phố hay tập trung thôi. Nắm ngoái chị có pot hình rồi đó, ngày hội của gay...

NHỘNG
05-08-2009, 01:03 PM
Người lưỡng cực như em qua Thái mới sẵn, chứ bên chị có mỗi con phố hay tập trung thôi. Nắm ngoái chị có pot hình rồi đó, ngày hội của gay...

Ối zời ơi, chị nói thế thì chết em à Mọi người tưởng em quỷ sứ thật thì chết. :mad:

OA _ NỮ
05-08-2009, 01:04 PM
Mặc áo ngắn thì xem chứ áo dài ở VN thiếu gì.

OK, thế Oa Nữ kêu mấy cô đó mặc áo ngắn chụp hình để cho CVK thưởng lãm nha...(Nếu tình hình Vồng có bị biến cố gì về áp huyết thì ON ko chịu trách nhiệm đâu nha)

COCKOO
05-08-2009, 01:27 PM
Cổng hội chợ

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_3938.jpg

Cái này đẹp đó chị, gần vói mức chụp đêm rồi.

Chụp đêm ở máy chị có thể đặt sang chế độ AV hoặc TV, máy sẽ tụ động tinh chỉnh ánh sáng, khẩu độ và tốc độ nhưng nhất định phải có tripod đó.

OA _ NỮ
06-08-2009, 05:50 AM
Chị có đặt sang chế độ AV-TV khi chị set M, Xong nó ko lên hình em à, chị lại đành để auto chụp cảnh đêm xong of flash thì nó lên hình như thế đó.

TeacherABC
06-08-2009, 08:50 AM
Chị có đặt sang chế độ AV-TV khi chị set M, Xong nó ko lên hình em à, chị lại đành để auto chụp cảnh đêm xong of flash thì nó lên hình như thế đó.

Hình ấy quá đẹp! Ánh sáng dịu và các chi tiết đều rõ!

OA _ NỮ
07-08-2009, 07:33 AM
Mỗi thứ năm, ON đều đi làm volunteer. Sáng dậy làm món gỏi miến cho khoảng 20 người ăn, mang đến ai cũng tấm tắc khen ngon. Chị phụ trách nhóm đưa tiền trả xong mình ko nhận, chị nói nhóm sinh hoạt có kinh phí của chính phủ...Nhưng bao giờ mình nhận đâu. Làm đồ ăn ra mọi người ăn khen ngon là cảm thấy vui rồi.

Sau đó gọi phone cho 2 chị bạn đến tháp CNT ăn trưa.
2 chị bạn kêu nắng, ko muốn đạp xe, mình tức quá nói ầm lên trong phone. "2 chị nude phơi nắng thì ko sợ...Đạp xe chút mà kêu, chịu khó đi ăn trưa với em, sau đó mình ra đảo hoà với thiên nhiên chút cho toàn thân đen đều..."
Thế là 2 bà bạn phi taxi đến nơi đây.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4327.jpg

Trong khi đợi bạn, ON nghe ban nhạc người da đỏ biểu diễn. Thật bất ngờ, họ chơi nhạc quá tuyệt vời. Chơi toàn những bản nhạc nổi tiếng một thời. Say đắm lắng nghe, những kỷ niệm xa xưa, những kỉ niệm gần nhất chợt hiện về, thấy lạnh lạnh nơi gò má, mới biết nước mắt rơi từ bao giờ.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4288.jpg

ON đang ngồi đâu đó, làm một khán giả say mê...

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4234.jpg

Sau khi ban nhạc nghỉ 20 phút, ON đến mua 2 CD để ủng hộ. Về đến nhà vội mở ra nghe, nhưng sao cảm xúc khi đó như bay biến vào nơi đâu...

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4290.jpg

OA _ NỮ
07-08-2009, 07:48 AM
2 chị bạn đến, mình gọi taxi lớn để chứa được xe đạp, rồi cùng bạn đi ăn. Đưa bạn đến mấy nhà hàng quen thuộc, giới thiệu cho bạn từng món ăn nổi tiếng của mỗi nhà hàng.

Nhà hàng này mỗi thứ 6 có live music, free hào sống, pho mai, bánh mặn, nho....Oa Nữ là khách hàng rất quen thuộc của họ. ON hay kéo ông anh rể, bạn đến...Rồi gọi rượu vang trắng đến để giải quyết sạch sẽ quầy hào sống quyến rũ...

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4348.jpg

2 chị bạn Oa Nữ ko thích quán này, ON đưa họ đến quán bên cạnh, nổi tiếng với món mì Ý..."Đây cũng là món tủ của CVK"

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4351.jpg

OA _ NỮ
07-08-2009, 08:20 AM
Sau khi dạ dày đã ăm ắp món mì Ý sốt bò viên, ON cùng 2 chị bạn đến nơi đây mua vé qua đảo.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4359.jpg

Khi biết 20 phút sau mới có phà, Oa Nữ gọi cho 2 ông bạn, khoe là hôm nay qua đảo phơi nắng nude. Thế là lập tức 10 phút sau 2 ông bạn đã có mặt ngay rồi. (Sao lạ thế, mọi hôm gọi mỏi mồm đến quán ủng hộ mấy cô WT thì cứ à ơi ko à).
Khi phà đến ON chợt đau bụng dữ dội, xin phép về trước sau khi mua vé cho mọi người. ( Chắc đau bao tử)Thấy trên gương mặt ai cũng lộ vẻ quan tâm đặc biệt, ON thấy được an ủi quá...

Say bb với bạn, chúc các bạn một buổi tắm nắng đầy thi vị...

Phà đưa bạn rời bến, Cơn đau dạ dày cũng biến mất...

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4360.jpg

Phu sinh
07-08-2009, 08:25 AM
Khi biết 20 phút sau mới có phà, Oa Nữ gọi cho 2 ông bạn, khoe là hôm nay qua đảo phơi nắng nude. Thế là lập tức 10 phút sau 2 ông bạn đã có mặt ngay rồi. (Sao lạ thế, mọi hôm gọi mỏi mồm đến quán ủng hộ mấy cô WT thì cứ à ơi ko à).
Khi phà đến ON chợt đau bụng dữ dội, xin phép về trước sau khi mua vé cho mọi người. ( Chắc đau bao tử)Thấy trên gương mặt ai cũng lộ vẻ quan tâm đặc biệt, ON thấy được an ủi quá...

Say bb với bạn, chúc các bạn một buổi tắm nắng đầy thi vị...

Phà đưa bạn rời bến, Cơn đau dạ dày cũng biến mất...

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4360.jpg
:haha: :haha: Oa chơi ác quá nhỉ!!! :haha: :haha:

OA _ NỮ
07-08-2009, 08:34 AM
Hình ấy quá đẹp! Ánh sáng dịu và các chi tiết đều rõ!

Nếu vậy ON cứ để tự động chụp vậy, cứ chỉnh chỉnh hoài mà ko được chán quá, chỉ cần chân máy thôi.
Hôm kia đi vác chân máy về, 2 đưa nhỏ cứ cười mẹ, nói là máy của mami dear nhỏ xíu, để lên chân máy nhìn funny lắm...Chân máy cần cho máy chuyên nghiệp chứ...Mom chỉ cần nín thở, đứng tấn là hình ko bị rung mà...
Thôi kệ, cứ thử cái đã. (Nhưng cứ nghĩ đến lời con trai nói, thấy cũng ngượng ngượng, kì quá) :D

OA _ NỮ
07-08-2009, 08:43 AM
:haha: :haha: Oa chơi ác quá nhỉ!!! :haha: :haha:

Số lẻ hình như là số ko chẵn mà, :rolleyes::acac:

Phu sinh
07-08-2009, 09:03 AM
Nếu vậy ON cứ để tự động chụp vậy, cứ chỉnh chỉnh hoài mà ko được chán quá, chỉ cần chân máy thôi.
Hôm kia đi vác chân máy về, 2 đưa nhỏ cứ cười mẹ, nói là máy của mami dear nhỏ xíu, để lên chân máy nhìn funny lắm...Chân máy cần cho máy chuyên nghiệp chứ...Mom chỉ cần nín thở, đứng tấn là hình ko bị rung mà...
Thôi kệ, cứ thử cái đã. (Nhưng cứ nghĩ đến lời con trai nói, thấy cũng ngượng ngượng, kì quá) :D

Hì..Hì.. Đâu có sao, coi như sắm sẵn đến khi lên đời máy pro khỏi phải sắm nữa! :rolleyes:

OA _ NỮ
07-08-2009, 09:41 AM
Sau khi chia tay với bạn, quay lại CNT, nghe nhạc khoảng 2h nữa, chụp mấy bức hình quanh đó...

Quanh chân tháp và skydom là nơi khách du lịch đến nhiều nhất. 2 nơi đó một thời được mệnh danh là tháp cao nhất thế giới và là một sân vận động có vòm trần tự động đóng mở....

Những hình ảnh quanh nơi CN tower và skydom.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4256.jpg


http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4269.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4298.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4270.jpg

OA _ NỮ
07-08-2009, 09:56 AM
Trên đường về nhà, sao mà cảm thấy thoải mái...Chụp hình. Đi tới đâu, thì chụp đến đó, cứ một mình thoải mái thong dong...
Gặp xe lội nước (và có thể đi trên bờ) đưa đón khách du lịch, mấy người lái xe vui tính vẫy chào.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4385.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4378.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4381.jpg

OA _ NỮ
08-08-2009, 01:53 PM
Ngày hôm nay định đi lang thang, xong vợ chồng người bạn đến kéo đi shop. Mua đồ đến nỗi trong xe ko còn chỗ chứa, chỉ toàn thùng nhựa với rổ rá...
Định đi lâu lâu chút xong lại bị di ứng, vội về uống viên thuốc rồi ngủ đến bây giờ mới dậy, khổ quá làm sao mai dậy nổi đây. Con trai thích mẹ nướng thịt ngày mai, con gái đưa bạn đến ăn...
Thôi pot hình vậy...

Những hình ảnh Oa Nữ gặp dọc đường.

"Buồn như chuyến tàu sớm lại ra đi"

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4320.jpg

Tĩnh mịch đâu hơn ở chốn này.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4406-1.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4399.jpg

OA _ NỮ
08-08-2009, 02:00 PM
Con tàu này nhìn xa hoa vậy, xong đồ ăn chỉ có thể cho khách...Du lịch ăn được thôi...

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4355.jpg

OA _ NỮ
08-08-2009, 02:02 PM
Thư giãn.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4363-2.jpg

OA _ NỮ
08-08-2009, 02:12 PM
Những con đường quen thuộc, từ rừng đến hồ, từ hồ ra phố. Một ngày như mọi ngày...

Lộng lẫy.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4371-2.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4354.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4344.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4328.jpg

OA _ NỮ
08-08-2009, 02:22 PM
Nước chanh nơi này pha rất ngon, xong khi uống cũng ko khác lắm xo với Oa Nữ pha.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4237.jpg

Nhưng phải công nhận kem của cô bé xinh đẹp này bán ngon thiệt. ON nữ ngồi nghe nhạc của mấy người da đỏ hát xong đi mua một loại kem dặn cô bé pha chế theo kiểu chỉ riêng ON nghĩ ra...

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4225.jpg

TeacherABC
08-08-2009, 04:20 PM
Nhưng phải công nhận kem của cô bé xinh đẹp này bán ngon thiệt. ON nữ ngồi nghe nhạc của mấy người da đỏ hát xong đi mua một loại kem dặn cô bé pha chế theo kiểu chỉ riêng ON nghĩ ra...

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4225.jpg

Thế mà OA_NỮ không chụp một tấm chân dung của cô bé ấy nhi?:botay:

OA _ NỮ
08-08-2009, 08:16 PM
TC ABC! Cô bé ko thích cho chụp hình, ON hỏi rồi...
Có những khi dọc đường nhìn thấy một mái tóc lạ, hay người và chó ngồi xin tiền bên đường, ON định chụp hình xong ko phải ai cũng muốn cho mình chụp đâu...

Khuyết
08-08-2009, 08:53 PM
Ơ thế hôm nọ CVK có được OA chụp 1 bức ảnh với cô bán kem sao không post lên nhỉ :D

OA _ NỮ
09-08-2009, 11:30 AM
Có hôm đi lang thang trên đường phố, bắt gặp những khuôn mặt ngơ ngáo của những trẻ thơ mới bỏ nhà đi bụi đời, sống không nhà cửa, trái tim mình như quặn đau. Nghĩ đến chúng nó còn ít tuổi hơn con mình, và chắc cũng chỉ là nạn nhân của những cuộc hôn nhân chắp vá do bố mẹ gây lên.

Có những hôm ngồi cùng với chúng nó hỏi chuyện, thấy hoàn cảnh ai cũng nơ nớ giống nhau. Muốn cho tiền xong sợ chúng nó bị cướp giật nên đành mua mấy hộp đồ ăn đem đến cho và hẹn mai trở lại đưa quần áo hay chăn bông...
Nhưng rồi khi quay lại nơi đó, mình ít khi gặp. Hỏi những đứa trẻ bụi đời khác, chúng nó lặng câm ko nói, chỉ thấy trên khuôn mặt nét trơ lì, vô cảm...
Trên đường về, cảm thấy ngậm ngùi, nghĩ lại những ánh mắt u uất, thất thần hoảng sợ của nhứng đứa nhỏ, nghĩ đến cha mẹ chúng có bao giờ nghĩ đến chỉ vì hạnh phúc của bản thân, mà đánh đổi mái ấm gia đình của con mình...Tại sao họ, người lớn ko nghĩ rằng, sướng khổ, vui buồn...họ cũng đã từng trải qua, cảm nhận và hưởng thụ đủ mọi điều, còn những đứa trẻ, chúng có được hưởng gì đâu, sao lại tước đoạt đi của chúng tất cả...

OA _ NỮ
09-08-2009, 10:11 PM
Hôm qua người bạn đến nhà rủ tới nhà con trai he mới dọn đến ở gần nhà Oa Nữ. Nơi này nhà tương đối đắt. 2000 đô 1 tháng 2 phòng ngủ, ON đang ở nhà he chụp xuống đường.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4438.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4434.jpg

OA _ NỮ
09-08-2009, 10:20 PM
Toà nhà trong hội chợ.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_3843.jpg

Khu vui chơi này cũng thuộc về hội chợ, chủ yếu là các trò chơi về nước.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_3839.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_3844.jpg

OA _ NỮ
09-08-2009, 10:24 PM
Mây và hoa

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4375.jpg

OA _ NỮ
09-08-2009, 10:28 PM
Một góc cổng bán vé của sân Skydom.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4221.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4365.jpg

OA _ NỮ
09-08-2009, 11:12 PM
Bây giờ ON mới để ý hình dáng toà nhà này là hình con cá, chắc cá mập quá...

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4192.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4191-1.jpg

Những căn nhà cổ đối diện với toà nhà trên

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4199.jpg

OA _ NỮ
10-08-2009, 12:07 AM
Có chùm hoa, thấy đẹp quá, chụp từ xa của căn nhà bên đường.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_3946.jpg

RIP
11-08-2009, 01:10 PM
Chị cho em trưng 1 bông hoa nữa nhé!

http://farm3.static.flickr.com/2671/3722935397_e9250dd6b1.jpg

OA _ NỮ
12-08-2009, 07:06 AM
Nếu ai đi bộ mỏi chân, xin mời dừng bước và coi ca nhạc cây nhà lá vườn...

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4476.jpg

Ngày hôm nay ko thấy ai biểu diễn...

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4481.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4487.jpg

OA _ NỮ
13-08-2009, 07:25 PM
Tối qua Oa Nữ cùng với mấy người bạn đến CNT ăn tối và dance ở trên đó, xong khi đến thì đầy chỗ rồi, phải đặt bàn, lên tham quan thì được. Thế là tất cả quyết định ăn bụi ở dưới chân tháp.

Ngồi cùng với bạn ngắm ánh đèn nhảy múa, đổi màu theo tiếng nhạc của của tháp, thật đẹp tuyệt vời. Nghe những tiếng ồ…à phấn khích của mọi người dưới chân tháp, Oa Nữ cũng thấy vui theo, mang máy hình ra chụp. mặc dù biết mình chụp đêm chưa chuẩn

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4698.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4707.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4694.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4693.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4691.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4688.jpg

OA _ NỮ
13-08-2009, 07:38 PM
Cô gái này có khuôn mặt giống con gái Nhật bản. bầu bĩnh, mắt một mí, dễ thương với làn da trắng muốt

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4627.jpg

OA _ NỮ
13-08-2009, 07:50 PM
Những căn condo dọc bên hồ

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4647.jpg

Ngồi đây nghe nhạc và ngắm tháp CNT nhảy múa, cảm thấy mọi phiền muộn trong lòng như bay biến

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4643.jpg

OA _ NỮ
13-08-2009, 07:58 PM
Sau khi chia tay với bạ n, lại mộ t mình lặng lẽ đạp xe trên con đường vắng

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4725.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4723.jpg

OA _ NỮ
15-08-2009, 08:30 AM
Chiều trên bến cảng...Tàu về bến.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4600.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4601.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4603.jpg

Pho tượng Phật bên góc nhà quàn.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4571.jpg

OA _ NỮ
15-08-2009, 09:02 AM
Đây cũng là một trong những căn condo đẹp hướng ra biển hồ. ON có bạn ở đây, làm việc cho liên hiệp quốc nên thường xuyên đi vắng, hay nhờ ON đến tưới cây giùm.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4611.jpg

OA _ NỮ
16-08-2009, 02:54 AM
Những cây hoa leo quanh nơi Oa Nữ ở

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4800.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4805.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4822.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4832.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4807.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4856.jpg

OA _ NỮ
16-08-2009, 03:34 AM
http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4149.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4142.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4140.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4241.jpg

TeacherABC
16-08-2009, 06:30 AM
Những cây hoa leo quanh nơi Oa Nữ ở

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4807.jpg




http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4149.jpg



Hai chủ đề "Vươn cao" và "Buông thả" được thể hiện rõ trong 2 chùm ảnh trên phải không OA_NỮ? Nhiều lúc trong cuộc sống cần phải... "ngẩng cao" mà đôi khi vẫn phải... "e thẹn"! Vào RMGT cũng học hỏi nhiều điều thú vị qua những bức ảnh...:nguong: :D

OA _ NỮ
16-08-2009, 06:40 AM
TC ABC Phân tích tựa đề sao giống như bác sĩ tâm lý của Oa Nữ thế. Đôi khi ko diễn tả được tâm trạng mình, BS đòi coi hình ON chụp, thế là he phân tích màu sắc, góc cạnh...Cứ như là...Đúng rồi ý. Hì hì. He còn đòi đặt tựa đề cho những bức hình ON chụp nữa, nhưng mắc cỡ lắm, hình mình chụp còn ngô nghê quá mà...
Thanks TC ABC!

OA _ NỮ
17-08-2009, 10:35 AM
Chiều nay bạn mời đi diner, đến một nơi này vừa xa nhà, vừa ăn ko ngon. Khi oder đồ ăn thì có một bàn cãi nhau, Oa Nữ liền kêu đổi bàn xa chỗ đó, xong vẫn ko yên tâm muốn về ngay. Lẽ ra người quản lý phải mời mấy người khách đó đi ngay, xong chắc cũng sợ vì thấy họ ba trợn quá nên im lặng. Linh tính như có điều gì sẽ xảy ra, rủ bạn về, bạn ko chịu, ON thấy mặt trời lặn đẹp quá liền chạy ra ngoài chụp..."Lấy cớ thôi"
I như rằng, sau 5 phút thấy bạn hớt hả chạy nói chúng nó đang ném chai bia vào nhau...Thế là ON cùng bạn lái xe phóng thật nhanh, ko thì pl đến phải làm nhân chứng mệt lắm...

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4883.jpg

TeacherABC
18-08-2009, 05:06 PM
Chiều nay bạn mời đi diner, đến một nơi này vừa xa nhà, vừa ăn ko ngon. Khi oder đồ ăn thì có một bàn cãi nhau, Oa Nữ liền kêu đổi bàn xa chỗ đó, xong vẫn ko yên tâm muốn về ngay. Lẽ ra người quản lý phải mời mấy người khách đó đi ngay, xong chắc cũng sợ vì thấy họ ba trợn quá nên im lặng. Linh tính như có điều gì sẽ xảy ra, rủ bạn về, bạn ko chịu, ON thấy mặt trời lặn đẹp quá liền chạy ra ngoài chụp..."Lấy cớ thôi"
I như rằng, sau 5 phút thấy bạn hớt hả chạy nói chúng nó đang ném chai bia vào nhau...Thế là ON cùng bạn lái xe phóng thật nhanh, ko thì pl đến phải làm nhân chứng mệt lắm...



Sao OA_NỮ không ở lại? Nếu ở lại là đã chụp được một loạt phóng sự ảnh về... bia bay và đĩa bay rồi...!!!:botay:

OA _ NỮ
18-08-2009, 09:42 PM
Những cảnh này trước kia ON chứng kiến nhiều rồi. TC ABC có biết ko, ON làm nghề kinh doanh nhà hàng cũng gần 10 năm. Máu chảy đầu rơi cũng đã thấy tận mắt, chẳng vui thú gì. Mỗi khi nhìn thấy cũng đau lòng lắm, cũng phải ám ảm ành một thời gian dài mới hết...

TeacherABC
19-08-2009, 05:21 PM
Ngày hôm nay chụp được ảnh gì mới nào OA NỮ ơi?

OA _ NỮ
19-08-2009, 10:06 PM
Ngày hôm nay chụp được ảnh gì mới nào OA NỮ ơi?

Tuần này tp nơi ON đang có đợt nóng nên ON tránh ra ngoài. Hôm kia liều lĩnh đạp xe dưới trời nóng 40 đô gần 2 h tí ngất...
Ngày mai nếu ko mưa thì đi biển, chỗ này cách xa nơi ở của ON 1h lái xe. Ko phải đi chơi mà đi làm thiện nguyện, đứng nướng thịt cho những người vô gia cư ăn...
Chốc nữa cũng phải đi ra ngoài nhưng đi xe bus để tránh nắng...

OA _ NỮ
19-08-2009, 10:36 PM
Hôm bạn lái xe đưa đón, đi trên hw nhanh quá nên chưa biết cách chụp sao cho đẹp

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4906.jpg

OA _ NỮ
19-08-2009, 10:38 PM
http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_4911.jpg

RIP
21-08-2009, 09:42 AM
Có vẻ thời tiết không được đẹp lắm sis nhỉ!?!?! :)

OA _ NỮ
21-08-2009, 11:55 PM
Tối hôm qua thành phố Oa Nữ bị hurricane khoảng 7h tối mà ko hề có một cảnh báo gì. TV chỉ nói sẽ mưa cả ngày mà ko thấy mưa. Gần đến chiều bạn đến rủ đến nhà bạn uống rượu, trên đường về thì trời tối sầm lại, Oa Nữ khi đó chụp được mấy tấm hình, nhưng vẫn ko nghĩ là có hiện tượng vòi rồng. Chạy được 5 phút thì trời mưa dữ dội, cả thành phố chìm trong cơn mưa. ON và bạn vội chạy vào tiệm rượu trú mưa, sau 20phút trời sáng dần, ON vội chạy về nhà coi trẻ con, bạn ON cũng lái xe quay về nhà. Khi đó vẫn ko biết là thành phố vừa có hiện tượng vòi rồng mà 30 năm nay chưa hề xảy ra.
Uống mấy ly rượu thuốc ở nhà bạn về nên đêm ngủ sớm. Giờ coi tv mới biết những nơi vòi rồng đi qua bị tàn phá khủng khiếp. Nhà cùa bạn cũng ở trong trung tâm bão, xong bạn ở condo giống ON nên ko bị thiệt hại.
Một đất nước với điều kiện khoa học tiến bộ như thế mà vẫn ko thể biết trước được hiện tượng vòi rồng.

OA _ NỮ
22-08-2009, 08:33 AM
Oa Nữ chụp trước cơn giông 3 phút.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5034.jpg

OA _ NỮ
22-08-2009, 09:43 AM
Oa Nữ quay lại nơi lần đầu tiên cầm máy chụp cách đây hơn 3 tháng. Chụp lại những cảnh cũ coi mình có tiến bộ ko.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5070.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5060.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5058.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5053.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5056.jpg

OA _ NỮ
22-08-2009, 09:57 AM
http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/DSC_0824.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/DSC_0800.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/DSC_0799.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/DSC_0797.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/DSC_0845.jpg
http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/DSC_0849.jpg

TeacherABC
23-08-2009, 12:41 AM
Oa Nữ quay lại nơi lần đầu tiên cầm máy chụp cách đây hơn 3 tháng. Chụp lại những cảnh cũ coi mình có tiến bộ ko.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5070.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5060.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5058.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5053.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5056.jpg
Loạt ảnh này màu sắc, ánh sáng đều đẹp! Mình thích nhất là tấm ảnh cuối cùng!

TeacherABC
23-08-2009, 12:45 AM
http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/DSC_0824.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/DSC_0800.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/DSC_0799.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/DSC_0797.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/DSC_0845.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/DSC_0849.jpg

Loạt ảnh này nên chỉnh bằng photoshop cho sáng hơn! Bốn bức ảnh đầu bị out nét rồi!

OA _ NỮ
23-08-2009, 01:32 AM
5 tấm hình sau ON chụp bằng Nikon D70 để chế độ A. Tấm đầu cũng ko nhớ chụp máy nào nữa.
Cả 2 máy đều vắt lên cổ nghênh ngang đi cứ như là sành điệu lắm, đám bạn cứ cười hoài.Họ theo Oa Nữ chịu ko nổi chui hết vào sòng bài chơi. Còn ON đi đến 8h tối mệt quá về nhà ăn cơm, định tối sẽ vào hội chợ coi show nên đưa tay cho người gác cổng đóng dấu, khi quay lại khỏi mua vé...Xong về đến nhà rồi khỏi muốn đi đâu hết.

OA _ NỮ
23-08-2009, 08:39 AM
Những gian hàng trong hội chợ.

Những gian hàng Việt Nam.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5088.jpg


http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5076-1.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5084-1.jpg

OA _ NỮ
23-08-2009, 10:51 PM
Dọc đường nhìn thấy hay hay thì chụp, cũng ko biết là mô hình gì.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5046.jpg


http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5049.jpg

OA _ NỮ
24-08-2009, 09:51 AM
trông chờ.


http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5243.jpg

Khuyết
24-08-2009, 09:55 AM
Trông chờ gì đây?

NHỘNG
24-08-2009, 11:03 AM
Trông chờ gì đây?

Chờ xem trên trời có cầu vồng xuất hiện ko. :cool:

OA _ NỮ
24-08-2009, 11:23 AM
Chờ xem trên trời có cầu vồng xuất hiện ko. :cool:

Cầu vồng dù có xuất hiện thì cũng chỉ là cầu vông khuyết thôi mà.:rolleyes:

OA _ NỮ
24-08-2009, 11:53 AM
Chuyến phà đêm,

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5306.jpg

OA _ NỮ
24-08-2009, 11:56 AM
Đêm dần buông

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/DSC_0973.jpg

OA _ NỮ
25-08-2009, 12:21 AM
Oa Nữ qua đảo muộn quá, nên ko dự được cảnh đua thuyền hàng năm. Chỉ còn lại trời mây sông nước lững lờ trôi.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/DSC_0946.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/DSC_0895.jpg

OA _ NỮ
25-08-2009, 12:35 AM
Dọc bãi biển rất nhiều những bãi tắm, xong ON ko tiện giơ máy lên chụp, nên chỉ đành chụp vu vơ những lối vào bãi tắm kt.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/DSC_0905.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/DSC_0907.jpg

OA _ NỮ
25-08-2009, 12:43 AM
Trông chờ gì đây?

Hôm qua ngồi đợi đêm xuống để chụp hình thành phố về đêm. Trời lạnh đến 15 độ cộng với gió. Bạn bè ON phải về vì ko mang theo áo lạnh. Chỉ còn ON một mình bên đảo vắng. Ngồi thu lu trồng chờ ...Giá lúc đó có rượu và bạn nhậu thì thật là tuyệt mỹ.

OA _ NỮ
26-08-2009, 01:47 AM
Mọi lần mỗi khi qua đảo, Oa Nữ hay phi thẳng canoe đáp ngay bãi tắm nên ko có cơ hội đi lang thang đảo. Hôm vừa rồi vì sóng lớn, CLB khuyên nên đi phà, nên lần này Oa Nữ mới có nguyên buổi chiều đi lang thang với đám bạn bên đảo. Chụp được nhiều cảnh sinh hoạt mà trước kia ko thấy.

Phương tiện di chuyển trên đảo cho người già.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5177.jpg

Một gd Do thái

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5176.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5170.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5178.jpg

OA _ NỮ
26-08-2009, 01:53 AM
Người đàn ông may mắn, được 2 cô gái bên cạnh hầu hạ

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5174.jpg

Còn cô bé này làm gì làm gì đây.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5210.jpg

OA _ NỮ
26-08-2009, 02:08 AM
Đêm trên đường về nhà Oa Nữ. Mặc dù rất lạnh, xong ON cũng tranh thủ chụp mấy bức hình đêm. Để chế độ tự động.

Sân vận động Skydom

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5311.jpg

Căn chung cư này là 1 trong 3 căn chung cư chính phủ liền nhau được xây ngay trước mặt hồ, thuộc loại đất vàng. Mấy chục năm trước được ngài thủ tướng
xây cho dân nghèo ở. Cũng nhờ vậy mà thời đó người nghèo được hưởng nhiều phúc lợi mà giờ đây cũng bị hạn chế cắt bớt nhiều.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5313-1.jpg

LÃO HẠC
26-08-2009, 02:14 AM
Người đàn ông may mắn, được 2 cô gái bên cạnh hầu hạ

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5174.jpg


Ước gì.:mad:.....Đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra....:botay:

OA _ NỮ
26-08-2009, 02:21 AM
Chụp đi chụp lại cổng CEN, vẫn chưa thành công.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5318.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5321.jpg

Ở bên này hồ, nhìn qua hội chợ thấy tưng bừng quá

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5322.jpg

OA _ NỮ
27-08-2009, 10:14 AM
http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5150.jpg

THAI AN
27-08-2009, 12:06 PM
Hình như đây là câu chuyện về cuộc sống của chị OA bằng tranh thì phải?! Hình ảnh bao giờ cũng chân thực hơn lời nói!
Cảm ơn chị!
http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5150.jpg

Hình trên là tháp truyền hình QG Canada phải không chị?

OA _ NỮ
27-08-2009, 12:27 PM
Hôm nay là ngày hẹn đi bs tâm lý. 6 tháng nay ông bs già chuyển mình qua bs tàu này.
BS gì mà nói nhiều hơn bệnh nhân. Nhất là khi he biết mình từ khi mình đi chụp hình.
He đòi coi hình, mình nói máy ảnh hết pin rồi. mình đưa link NR cho he coi...
BS coi rất lâu, rồi he phân tích từng bức hình cho mình hiểu...

He nói nhiều, nhiều lắm...He nói những điều mà mình chôn kín ở đáy lòng, he vẫn xới tung lên. He nói những điều mà mình tự lừa dối mình, he cũng phũ phàng lật tung lên...
He nói nhiều đến nỗi từ lúc nào he thấm khăn giấy lau nước mắt cho mình...Mình
mới nhận ra nước mắt chảy ra từ bao giờ.

He phân tích từng bức hình, he nói
-Tại sao ko có ngườì trong hình, tại sao chỉ thích chụp đêm, tại sao thích chụp hình thiên thần ở cổng hội chợ. Tại sao trong mỗi bức hình ko có đường cong lượn, chỉ thấy những đường thẳng...
Tại sao, và tại sao....
Rồi he phân tích....
He nói và mình lắng nghe...

Rồi he kê đơn thuốc...
Ra về chỉ thấy tâm hồn nặng trĩu, xé đi đơn thuốc...
Tự nhủ
Mạnh yếu do ta
khôn dại do ta
Sướng khổ do ta
Hạnh phúc do ta

Tự ta điều khiển cuộc đời ta.

NHỘNG
27-08-2009, 12:43 PM
Tự ta điều khiển cuộc đời ta
Câu chốt này của chị là chuẩn đấy, đôi khi cũng phải biết quẳng gánh lo đi và vui sống thôi chị.

RIP
28-08-2009, 01:26 AM
Tự nhủ
Mạnh yếu do ta
khôn dại do ta
Sướng khổ do ta
Hạnh phúc do ta

Tự ta điều khiển cuộc đời ta.

Em tặng chị :nguong:

http://farm4.static.flickr.com/3389/3451464747_1d9a147847.jpg

OA _ NỮ
28-08-2009, 02:40 AM
Chị bạn Đại hàn này mọi người thử đoán bao nhiêu tuổi?
She tóc bạc phơ, ngoài 60 rồi đó, mà xí xớn yêu đời lắm. Zai vẫn theo tấp nập.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5397.jpg

Và đây, nàng vịt bầu Oa Nữ

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5387.jpg

OA _ NỮ
28-08-2009, 03:03 AM
Hôm nay Oa đi theo chị bạn, được người bạn của she chiêu đãi spa và uống trà ở nơi này.
Cảnh sắc thật đẹp, không khí yên tĩnh.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5336.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5339.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5335.jpg

OA _ NỮ
28-08-2009, 03:33 AM
Trong thời gian đợi bạn ...xong việc, ON đi dạo quanh đó chụp mấy bức hình. Khu này đẹp quá, lần đầu Oa mới tới.

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5344.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5342.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5359.jpg

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5362.jpg

Nhudadauyeu
28-08-2009, 03:44 AM
Và đây, nàng vịt bầu Oa Nữ

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5387.jpg


chị ơi, chị vẫn còn trẻ lắm ạ, sao gọi là Vịt bầu đc, bọn em còn fải học chị dài dài đấy

Mọi nỗi buồn rồi sẽ qua đi và niềm vui sẽ hiện hữu trong trái tim mỗi người, cố gắng vì ngày mai tuơi sáng hơn chị nhé:nguong::nguong::nguong:

Lão K
28-08-2009, 05:58 AM
Người đàn ông may mắn, được 2 cô gái bên cạnh hầu hạ

http://i663.photobucket.com/albums/uu355/oanu/IMG_5174.jpg


LK thấy hình như ông này nằm giữa mẹ và em chứ không phải hai cô gái đâu.
Người đàn bà bên trái có vẽ hơi bị cứng.

Bên là mẹ, bên là em
Thân anh đứng giữa tèm lem cuộc đời.

Giỡn chút đừng giận nghe chị.

phicongt42
30-08-2009, 06:49 AM
[QUOTE=OA _ NỮ;44373]Chị bạn Đại hàn này mọi người thử đoán bao nhiêu tuổi?
She tóc bạc phơ, ngoài 60 rồi đó, mà xí xớn yêu đời lắm. Zai vẫn theo tấp nập.


nàng vịt bầu này là thiếu nữ ở đâu thé bác Oa ơi , càng ngắm , càng muốn làm quen quá đi , bác ơi

OA _ NỮ
30-08-2009, 08:15 AM
Chúc mừng bác nhé, bà 2 đã về VN. Tha hồ tận hưởng "đêm xuân 1 khắc giá giàn vàng"... Vẫn còn thời gian vào NR lang thang hả?

OA _ NỮ
31-08-2009, 12:47 PM
Những tia nắng hạ chưa kịp nhuộm đỏ màu da thì những giọt mưa thu đã bắt đầu ngấm vào da thịt.
Buồn…Và buồn không tên
Trời đất có bốn mùa, còn đời người thì sao? Chỉ có một mùa…Tiếp nối mùa…
Hôm nay đi dạo mà gió lạnh quá, mưa thu bay lất phất, thấy cõi lòng buốt giá…
Chạy vào trong phòng tập ôm lấy cái máy tập dồn đập xả hơi cho đến khi đẫm mồ hôi rồi chuyển sang nâng tạ…và tiếp là tập bụng…
Gần 2 tiếng trôi qua, đi tắm rồi xông hơi…Rồi đi HP h

Đám bạn hẹn xong việc gọi cho họ, đám khác hẹn có trương trình mới…Nhưng kệ…

Về đến nhà chiên chả và đậu phụ, làm sốt cà chua cho trẻ con ăn, còn mình mang rau luộc ra ăn với thịt…(sao làm đúng theo chế độ dưỡng sinh mà vẫn thấy mũm mĩm)

Sau đó ra cửa 888 với mấy bà hàng xóm, thấy thằng đen đưa một callgr
đến condo. Các bà liền đoán là họ đến nhà ai, ai có nhu cầu…(đúng là đàn bà, lắm chuyện)

Còn mấy ông thì cứ hỏi mình bao giờ mới nhận lời mời uống với họ ly rượu. Mình phải nói xạo là lên gõ cửa mà ko ai ở nhà, chắc là hôm đó đẹp trời, U go out với gf rồi…(Cứ ở đó mà mơ đi, mấy ông già ko nên nết…)

Chiều xuống nhanh quá, định lấy xe đạp đi dọc hồ, xong ko thể, đành mang cần câu ra hồ câu cá, câu cá ko được, xong câu người có vẻ dễ, mà toàn người gì đâu ko, (giá câu được 1 mem NR thì trúng mánh nhỉ)

Thế là hết một ngày cn, vô vị và vô nghĩa…Xong rất đỗi bình an.

OA _ NỮ
02-09-2009, 08:53 PM
Đây là những hình ảnh các bà bác, ai cũng tuổi vàng cả. Tuổi già các bác ở đây sung sướng lắm, các bác đang dạy nhau nhảy đầm, ON đi theo làm thiện nguyện, nướng thịt và chụp hình cho các bác.
Các bác lôi ON ra nhảy, xong chân mình quen nhảy ROCK rồi, nên ko theo kịp, ra lấy bắp ngô ngồi gặm, ngắm các bác lả lướt.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_5395.jpg

Mỗi lần đi rửa ảnh, từng sấp từng sấp, các bác đòi trả tiền...ON ko nhận, ON nói là để luyện tay nghề, các bác chịu cho cháu chụp là vui rồi....Các bác nghe khoái lắm, thế là lần nào cũng sếp hàng để ON chụp hình.
Có bác còn nhận ON làm con dâu nữa, mỗi lần đi đưa con trai đi, Làm ON cứ cười rũ ra....