PDA

View Full Version : Riêng một góc trời.



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27

bachlong
24-06-2011, 09:57 AM
Bó tay với ON! Không ngờ cái tình và cái nghĩa của chị vẫn còn dạt dào sóng vỗ đến thế!!!

Phu sinh
24-06-2011, 11:26 AM
Theo thói quen hàng sáng em lướt diễn đàn bằng điện thoại và ít khi com trừ phi cảm thấy có điều gì đó muốn nói lắm lắm... Và hôm nay, em phải vào máy tính và để chia sẻ với chị - 1 người bạn mà em rất yêu quý trong NR. Bởi giữa chúng ta cũng có những khao khát, những nỗi buồn rất riêng của cuộc đời 1 người phụ nữ...

............... Thế thui nhỉ? Đừng giận gì cô em của chị nhé. Mong chị tìm thấy sự bình yên và tình cảm sẽ nở trong trái tim mãnh liệt của chị em :)

Chắc chắn 1 điều Oa chỉ có phì cười thôi! :rolleyes: Người nào cũng có 1 cái gót achilles mà không tài nào vượt qua nỗi... :hutthuoc:

Phu sinh
24-06-2011, 11:50 AM
Giấc Mơ

http://www.photocamel.com/gallery/data/3249/IMG_3860a.jpg

Vở Mộng

http://www.photocamel.com/gallery/data/3249/IMG_3861a.jpg
CM

Dẫu là mộng
Vẫn tựa mơ
Trăm ngàn xúc cảm
Bủa vây ngập tràn

Sorry CM! Hổng phải gửi mình, cũng hông phải hỏi mình mờ tự nhiều chuyện......

bachlong
24-06-2011, 11:53 AM
Dẫu là mộng
Vẫn tựa mơ
Trăm ngàn xúc cảm
Bủa vây ngập tràn

Sorry CM! Hổng phải gửi mình, cũng hông phải hỏi mình mờ tự nhiều chuyện......



Đâu là mộng?
Đâu là mơ?
Mọi việc tình cờ
Tâm sinh thấy thế!

Lão K
25-06-2011, 01:36 AM
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0491.jpg

Theo gót chân thiếu phụ
Hương một trời đam mê
Ngơ ngẩn lạc đường về
Tim rơi rụng chốn nao
:haha::haha:

OA _ NỮ
25-06-2011, 03:05 AM
và nếu chỉ vì màu da, em sẽ "nhắm mắt" yêu... coi như là 1 cuộc test... để cảm nhận nỗi lòng mình, cảm nhận cảm xúc của người ta... thay vì em cứ dằn vặt trong 1 năm qua giữa việc tới hay dừng


Chị nghĩ là Em là người rất cầu toàn và khắt khe cơ em gái. Một ngày có 24h mình đâu có thể nhắm mắt cả 24h. Ngay cả khi nếu mình nhắm mắt 24h thì các giác quan khác vẫn luôn luôn sáng mà. hì hì.
Em chia sẻ với chị điều nếu xác định ông C chỉ là 1 tri kỷ trong tình cảm và không thể tới với nhau theo nghĩa người tình, thì em nghĩ chị hãy để cho mọi thứ tự nhiên. Chị đang làm như thế đó em. cám ơn em gái.

Em có thấy hai chị Triplec và chị TP đều nói có ý chung là "chỉ thích ăn sẵn vì lười"... He he...
Sống trên đời quan trọng là phải biết thỏa mãn. Chị TP và TL thật là có phúc vì cảm nhận được đồ ăn sẵn có đầy đủ mùi vị ở trong đó rồi.

Còn em vì em chưa hài lòng mặc dù em không khó tính . Đó, em có chấp nhận đồ ăn sẵn đâu, kể cả đồ ăn nhanh chưa chắc em đã muốn thử. Thôi cứ như em là sướng nhất. Cứ nêm nếm các món ăn đi để tìm ra loại nào có đầy đủ MĨ-VỊ-HƯƠNG và ko quên yếu tố chắc dạ, no lâu nha em.
8 với em là sướng nhất vì em biết bản thân em là một bài toán khó nên em luôn làm ví dụ trên những tờ giấy nháp để tìm ra đáp số cho mình, đúng ko em. hì hi. Chị cũng chúc em như em chúc chị nha.
Thanks em gái.

OA _ NỮ
25-06-2011, 08:19 AM
Hi OA,
Chụp vái tấm thì gió lại nổi lên ... làm cho Giấc Mơ vở đi. Đau buồn thay ! Tôi thất vọng và hét lên để gió ngưng thổi không làm tan Giấc mơ của tôi. Nhưng gió vẩn thổi ... Ô mà kỳ lạ thay ... Tôi lại thấy một việc mà trước đây tôi chưa hề nghĩ đến... Ôi đẹp quá ... Vở Mộng. Những đau buồn bổng tan nhanh. Tôi không thể tưởng được rằng Vở Mộng còn đẹp hơn Giấc Mơ. Tôi nhìn Giấc Mơ ... rồi tôi nhìn Vở Mộng. Cái nào cũng đẹp hết... Tôi không biết chọn Giấc Mơ hay Vở Mộng ... nhưng có một điều là Cái Nào tôi cũng thấy đẹp ...

[B]Vở Mộng[/B


OA giúp tôi xem thử Giấc Mơ hay Vở Mộng đẹp ? Hay là tùy theo cách nhìn của mình ?

Thắp chút đèn cho sáng nhà nhé ...

Sau một đêm u tối thì vạn vật đều trở mình để đón Ánh Sáng ban mai. Những giọt sương mai tinh khiết, như đang tẩy trần những chướng khí của đêm đen.

[B]Sau Cơn Mưa[/B

Khi nào OA thấy buồn chán thì cứ xem những tấm ảnh này nhé ....
Xin lổi vì đã ... ngắt ngang ... tập truyện của OA.

CM

-
- Ngắm nhìn hai bức tranh với tựa giấc mơ và vỡ mộng của anh CM,
OA chợt liên tưởng đến câu
- Năng lượng không mất đi và không tự nhiên xuất hiện mà nó chỉ có thể chuyển từ dạng nay qua dạng khác?”
- Có đúng thế ko anh CM
- Cả hai bức tranh đều đẹp, và rất có hồn anh à. Giấc mơ mang một vẻ đẹp thật mong manh và vỡ mộng lại đẹp rữc rỡ. Anh thật có lòng kiên nhẫn và gặp may mắn khi chụp bắt được khoảnh khắc biến hóa của loài cỏ dại này.
- Cám ơn anh đã thắp sáng RMGT của OA NỮ nha.
- Để bao giờ có hứng OA mang máy ảnh ra gỡ màng nhện mới được.Hì hì
-

Boulevard
25-06-2011, 08:36 AM
[B]
8 với em là sướng nhất vì em biết bản thân em là một bài toán khó nên em luôn làm ví dụ trên những tờ giấy nháp để tìm ra đáp số cho mình, đúng ko em. hì hi. Chị cũng chúc em như em chúc chị nha.
Thanks em gái.

Đúng roài chị ui. Em vào và đọc những gì chị viết để suy ngẫm, nhiều khi thử ghép mình vào hoàn cảnh của chị và suy nghĩ xem mình sẽ phải làm gì, như thế nào... Những câu chuyện của chị là những trải nghiệm thú vị giúp cho em có thêm nhiều tầng suy nghĩ về tình yêu, tình bạn và từng đối tượng con người... Còn cái vụ 888... trời ơi... nếu chị em mình mà chát chít... chắc còn "bốc trời" luôn, tối qua em chát cùng lúc với 3 người chị TP, anh Tazang, cô bạn gái có hoàn cảnh giống em... Em mỏi nhừ cả đôi tay nóng hết cả người... mà rồi cô bạn em còn hứa mai tôi sẽ tới tâm sự với bà nếu trời không mưa... tôi có nhiều điều muốn nói lắm...
Nhu cầu chia sẻ, tâm sự... Những bạn bè ở Niềm riêng còn biết em nhiều hơn cả bạn ở ngoài đời đấy... Bạn trên mạng cũng cái hay... Chị cứ tiếp tục chia sẻ nhá... Em vẫn đang chờ ... hồi sau sẽ rõ... :)

Cõi_Mơ
25-06-2011, 08:55 AM
[QUOTE=Phu sinh;108187][COLOR="Blue"]
Dẫu là mộng
Vẫn tựa mơ
Trăm ngàn xúc cảm
Bủa vây ngập tràn


Dang tay ôm ánh trăng vàng,
Chạm vào trăng vở ra ngàn vì sao.
Trăng còn lơ lửng trên cao ...
Thoáng trăng dưới đáy xôn xao mặt hồ !

CM

bachlong
25-06-2011, 10:41 AM
[QUOTE=Phu sinh;108187][COLOR="Blue"]
Dẫu là mộng
Vẫn tựa mơ
Trăm ngàn xúc cảm
Bủa vây ngập tràn


Dang tay ôm ánh trăng vàng,
Chạm vào trăng vở ra ngàn vì sao.
Trăng còn lơ lửng trên cao ...
Thoáng trăng dưới đáy xôn xao mặt hồ !

CM

Trầm mình Lý Bạch ôm trăng
Cõi mơ ôm mộng cung Hằng Nguyệt Nga
Muôn vàn xúc cảm ngân nga
Trăng treo đáy nước khóc oà niềm riêng

OA _ NỮ
30-06-2011, 05:53 AM
OA mới đi Afirican Lion Safari ngày hôm qua. Chụp được vài tấm hình qua xe, train và thuyền nên hình cũng bị mờ nhạt, chòng chành ...

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1646.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1578.jpg

Chuyện tình của loài tê giác.

Chàng muốn chọn một trong hai nàng đêm nay để ...mài sừng

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1517.jpg

Hai nàng đều muốn chàng đến gần để ngắm rõ dung nhan .

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1518.jpg

Xong càng nhìn gần, càng khó phân ra hay phân biệt nên chàng đề nghị hai nàng so tài. Ai về nhất thì được .... Hưởng nhất. Ai về nhì thì được ...Hưởng nhì. Có thế thôi cho nó công bằng và công tâm.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1523.jpg

OA _ NỮ
30-06-2011, 06:30 AM
Mọi người thử đoán con này là con gì. OA NỮ nhìn mà hết hồn.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1673-1.jpg

OA _ NỮ
30-06-2011, 06:33 AM
Loài chim thật đẹp, OA cũng ko nhớ tên.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1454.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1452.jpg

Đông Quân
30-06-2011, 07:30 AM
Mọi người thử đoán con này là con gì. OA NỮ nhìn mà hết hồn.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1673-1.jpg

Chú dơi phải không ON? Chú này đem... nhậu ngon lắm đấy! :o :rolleyes: :o

OA _ NỮ
30-06-2011, 08:37 AM
.Hôm nay khi OA coi giống khỉ làm trò người lớn và các loài vật khác sinh hoạt, OA hỏi mấy người bạn.
Nếu nền văn minh thế giới hiện nay có ngày bị bị sụp đổ, giống như bao nền văn minh Maya, Ai cập của hàng nghìn năm về trước đã từng bị hủy diệt . Loài người cũng sẽ bị diệt vong theo thì loài vật nào trên trái đất sẽ thay thế con người để trở thành chúa tể.
Bạn bè OA đều nói loài khỉ tinh tinh vì đó là một loài vật đã tiến hoá gần với loài người nhất.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1480.jpg

Nhưng OA lại ko nghĩ như thế. Giống tinh tinh tuy có bộ não 98% giống loài người nhưng đã ngưng trệ mọii sự tiến hóa từ bao nghìn năm trước. Hiện nay. chỉ có Giống chó là một loài động vật duy nhất gần gụi với loài người nhất. Nên bộ não chúng từ từ tích lũy được những tính ưu việt của loai người và đã ko ngừng tiến hóa. Một khi trái đất xảy ra biến cố, chúng sẽ chuyển biến kịp thời nhanh nhất để lên ngôi thống trị muôn loài
Thế là OA NỮ bị đám bạn nhiệt liệt phản pháo vì phản khoa học...ảo tưởng ....ví dụ như loài chó ngao Tây tạng điển hình là một loài chó ưu tú nhất trong các loài mà chỉ cần tới VN một thời gian, ko thích ứng được với môi trường mới cũng đang dần thoái hóa....
Hà hà. cuộc đời là vô thường nên bất điều gì xảy ra cũng có thể là vô thường.

OA _ NỮ
30-06-2011, 10:53 AM
Những loài chim cực kỳ thông minh.
OA nghe hai con vẹt này tán nhau mà khoái quá. Đúng là nói như VẸT.
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1750.jpg

Đi xe đạp rất ngầu

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1718.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1684.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1681.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1732.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1675.jpg

OA _ NỮ
30-06-2011, 11:06 AM
Màu sắc của những con vẹt thật đẹp, cũng chơi đủ trò chơi. chạy thi, chơi cầu tụt...
Tiếc là chỗ này xa nơi ở OA khoảng gần 100km, nếu ko cứ khi nào cảm thấy phiền muộn trong lòng đến đây thường xuyên thư giãn thì thật tuyệt.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1740.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1723.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1702.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1697.jpg

Cõi_Mơ
30-06-2011, 07:35 PM
Mọi người thử đoán con này là con gì. OA NỮ nhìn mà hết hồn.

[IMG]http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1673-1.jpg


Ừ nhỉ .... Con gì dậy cà ? Nhớ quen quen ... Con gì mà cái đầu cắm xuống đất, mà lại có "hair" nửa chớ ????

Con gì mà dám làm cho Oa hết hồn dậy cà ???? Già rồi cứ quên quên nhớ nhớ ....

OA _ NỮ
30-06-2011, 09:35 PM
25 jun.

Hôm qua vợ chồng người quen trở mình đi chợ, họ đợi lâu quá lên ông chồng tức mình nói.
- Bà làm như tôi là ông C đợi bà bao lâu cũng được, dạo này he đâu rồi.
- Mình nói he bỏ mình đi yêu người khác rồi, thế là nó rống lên.
- - Bà ko muốn he nữa thì giới thiệu cho tôi, sao lại để he rơi vào tay người khác.
- Nghe nó nói lần này cũng là lần thứ mấy rồi, mình cáu tiết nói nói.
- Giới thiệu cho ông để ông sk his d hả. He not gay...OK
- Nó trả lời,
- cái bà này ăn nói bậy bạ, để tôi giới thiệu cho em vợ, hè này nó từ Mỹ qua chơi.
- Thằng này trước kia cũng là một trong những ông trùm ở TRT với biệt danh là B.cụt. Chẳng biết do quả báo nhãn tiền hay ko mà giờ nó trở thành tưng tửng. BS nói vì dùng các chất kích thích trong thời gian lâu quá nên bị bại não. Nó chơi với anh chị em nhà mình hồi còn nhỏ nên cũng thân thiết. Giờ nó đang trị liệu bệnh tâm thần hoang tưởng .
- Tưng tửng kiều của nó cũng kỳ lạ, luôn luôn tưởng tượng ra những gì của thiên hạ đều thuộc về nó hết. Nó rất thích đến khu cđ nơi mình ở để bới rác vì nơi mình có rất nhiều rác xịn mặc dù hiện nó giàu có tiền triệu đô trong tay.
Nó cũng như vệ sĩ rất nhiều lần đòi mình giới thiệu nó cho ông C, nhưng mỗi khi họ giáp mặt họ với nhau thì mình lại lơ đi.
Mình kể với nó hiện giờ ông C có 3 tòa cao ốc văn phòng mà cty ông vừa đấu thầu được, nó nghe mừng quá liền xuống giọng năn nỉ.
- Bà có thể nói với he giao cho phần việc khoảng từ 5- 10 người cho tôi ko, bà muốn bao nhiêu hoa hồng cũng được.
- Tự nhiên trong đầu mình chợt nghĩ đến em trai tháng sau nó ở VN đưa con nó qua. Nó bỏ CND về VN ở luôn và lấy vợ, giờ vì phải đưa con trai qua đi học nên nói mới chịu qua. Nó định bỏ con nó ở lại để mình trông nom rồi bỏ về VN. Nếu nó có công việc thì nó sẽ ở lại. Có lẽ mỉnh sẽ nhận để đưa nó làm
-
- Trong tuần có mấy lần ông C gọi cho mình đều nói đến vấn đề đó với mình xong mình chỉ ừ hữ ko để ý. Hình như he muốn nói gì đây..Mình đợi he gọi lại để hỏi cho kỹ.

Sáng nay he gọi phone, vẫn câu hỏi bao giờ gặp lại mình, rồi he hỏi hôm nay mình đến nhà ông được ko. Tức quá mình nói
- Tại sao ông ko thể mời tôi đến một cái quán nào à, mà cứ phải đến nhà ông.
He trả lời em là một người tôi tin tưởng nhất khi trao em thẻ mở cửa nhà tôi. Ko thấy he đề cập đến việc cty của he.. Nhưng mình có linh tính chuyện gì đó đang xảy ra.
Mình cố gặng hỏi ông
- Ông muốn gặp tôi có vấn đề gì ko, nc ở phone cũng được, ông ngập ngừng..., mình tiếp tục hỏi
- - Chuyện gì, tôi đang bận nấu nướng...Bi bi and see Ya
- Thế là ông vội vàng nói
- Đừng cúp phone Lee. Tôi muốn hỏi ý kiến em vì tuần vừa rồi bạn em là P có cùng với bà ta đến vp tôi mấy lần. Họ biết được cty tôi trúng thầu 3 tòa cao ốc vp nên muốn tôi giao để họ làm. Vì P là bạn em nên tôi muốn nghe ý kiến của em.
- Mình lặng người đi, cảm giác khi đó thật hụt hẵng, tổn thương và phẫn nộ. Nhưng hình như mỗi khi tâm trạng như vậy, mình rất bình tĩnh.
- ép lòng mình lại để khỏi buông ra những lời lỗ mạng.
- - Xin lỗi ông, P ko phải là bạn tôi, nếu he là bạn tôi, tôi sẽ giới thiệu cho ông rồi. Sao ông ko nói vì he là bạn của bà ta nên ông muốn giúp
- Ông muốn làm gì thì tùy ông, ok.
- Mình bibi ông và cúp phone
- Ông gọi lại ngay
- Tôi muốn gặp em, bao lâu rồi tôi chưa được gặp em, tôi nhớ em, cần em...
- Nếu mình nổi giận thì ông sẽ rất khoái trá vì ông đã đem chuyện đó ra khiêu khích tâm trạng để mình chú ý đến ông.
- Nhưng ko thể để ông đắc trí
- Mình nói với ông
- Mr WT, đó là việc của ông kể cả ông có fk con mẹ bumhole đó cũng là việc của ông. ok
-
- Lần này thì tháo luôn dây phone.
- Mình tự nhủ, lần này mình sẽ dứt khoát, nói hết sự thật về bà ta và P cho ông ta nghe.
- Chỉ trong 5 phút ông có mặt ở nhà mình, ko muốn để trẻ con nghe được nhưng chuyện này. Mình ra vườn hoa sau CD để nói chuyện với ông.
-
-
- Trước khi bắt đầu câu chuyện, mình yêu cầu ông gọi phone cho bà ta để nc tay ba trong điện thoại.thì mình mới tiếp chuyện ông

OA _ NỮ
30-06-2011, 09:40 PM
- Ông hỏi mình nên nói điều gì...
- - Hãy nói với bà ta, ông đang ở bên Lee, và có hỏi ý kiến của tôi về đấu thầu, Lee nói việc đó Lee sẽ nhận làm. Từ nay bất cứ chuyện làm ăn của tôi thì hãy hỏi qua Lee . và đừng phiền tôi nữa, tôi ko muốn làm bất cứ điều gì Lee ko thích.
- Hiện Lee cũng đang ở đầu dây, bà nc với Lee đi.
- Ông nói lại nguyên vẹn với bà ta những điều mình dặn. (đồ tàn nhẫn)
- Mình nghe trong phone cảm giác khi đó thật hể hả. Nhưng điều đó chỉ thoáng qua khi thấy she vẫn ko phản ứng gì như mọi lần.
- Mình cảm thấy có chút gì bất nhẫn. Ông cũng chỉ lợi dụng she để làm mình tự ái. Nếu ông từ chối ko nói những lời lẽ đó với her, thì có lẽ mình nghĩ ông vẫn là một người đàn ông tử tế giàu lòng trắc ẩn.
- Ôi đời...Rồi có một lúc nào đến lượt mình sẽ bị ông đối xử như thế
- Một lúc sau she mới thốt lên .
- . hiểu rồi và she cúp phone
- She làm mình chưng hửng, còn ông thì vẫn thản nhiên.
- Mình hỏi ông sao hôm nay lại dứt khoát được như thế.
- Sao lại tàn nhẫn như thế với she, she yêu ông đến độ hi sinh cả bản thân mình ...hơn tôi gấp rất nhiều lần..
- - Ông nói,
- Tôi biết chứ Lee, những ngày qua ko gặp em, tôi có cơ hội tiếp xúc với bà ta và bạn bà ta. Tôi nhận được từ bà ta sự ưu ái, quan tâm chăm sóc rất nhiệt tình.
- Bà ta lấy lòng toàn bộ nhân viên ở văn phòng tôi bằng quà cáp...Còn đối với tôi thì...
- Mình muốn stop ông vì ko muốn nghe cái giọng coi thường pn của ông
- Nhưng ông vẫn tiếp tục.
- Tôi có cảm giác nếu bảo bà ta sủa tiếng chó hay bò như chó con bà ta cũng ko chối từ.
- Mỗi khi bà ta đến vp tôi đều cùng đi với P. họ đón tôi đi ăn. Có một lần ăn xong P bỏ về trước. Lần đó Tôi muốn biết bà ta muốn gì ở tôi.
Minh chọc ông
Hố hố. Để coi khi ăn xong thì she cho ông ăn loại tráng miệng nào hả?

- Chìa khóa phòng ở ks nào vậy. gì chứ cái trò é ọ này còn hấp dẫn hơn cái trò đường xa biết sức ngựa.
- Ông nghe mình chọc ông thì Ông lại mang chúa ra thề là ko bao giờ chạm đến bà ta

- Thôi đi ông, chẳng qua ông chưa đủ tin tưởng bà ta thôi, chứ nếu ko xxx kiểu này cũng xxx kiểu kia.
Mình chợt nhớ lời ông bs nói ông ta hay thề một nửa câu lắm.
Hề hề
Mình nói ông ta,
Ông thề ko chạm đến bà ta, xong ông có thề cấm bà ta chạm đến ông đâu nhỉ.
Heheheh, và ông có ngăn nổi she ko được ko

Như cựu tổng thống CLT ngày xưa he thề đó. He cũng thề ko xxx gì với cô sinh viên MNK và chỉ có cô ta xxx với he để xin ít tinh trùng về làm kỉ niệm thôi, còn he thì chỉ việc nằm dài trên cái bàn ngắm trần nhà và nghĩ bao giờ thì nó đụng tới cổng trời,
Hố hố
Để tôi đọc kịch bản ra nhé.
, ba người ngồi vào bàn ăn, she tháo giày ra rồi một chân khều đùi ông
chân kia của she mở zp của ông rất điệu nghệ đúng ko. Vì có P ngồi đó nên ông mắc cỡ ko dám cựa quậy để she tùy nghi di tản...
hà hà

Ông tròn mắt ra nghe mình nói và cứ hỏi luôn mồm sao em biết.

(Cái chiêu đó she ra chân với ông bạn vàng tri kỷ của mình khi đến quán ăn Nhật nên mình biết rõ quá mà.)

- Thế nào, sướng chết đi được rồi còn gì.
- Đồ....
- Thế là ông nghĩ trước sau mình cũng biết nên kể tuốn tuồn tuột ra
Nào là ...she trơ trẽn sau khi P nói đi WR, phòng riêng chỉ còn 2 người, she liền ra đóng cửa lại và đòi được nghe tiếng chim hót trong bụi mần gai ngay tức thì.
He nói hết hồn.
Mình tức qua nói với ông
Ông 5 phần thích, 5 phần sợ...đồ sk
He tiếp tục kể.
She qúa mạnh khi rượu vào nên đè tôi ra ghế. Tôi phải đẩy she ra đứng lên nói she nên biết kiềm chế và tự trọng.
She kéo tôi lại và xin lỗi, nói do yêu tôi quá nên mượn men rượu vào để có can đảm...
Một lần duy nhất đó thôi Lee, nếu tôi biết P chỉ làm bộ đi WR bỏ về thì tôi cũng về ngay rồi. tôi tránh những lần sau ko đi với họ nữa mà chỉ tiếp họ ở vp, em biết tính tôi rồi. Nếu hồi trẻ thì ok thôi, tôi chẳng bao giờ từ chối những loại đàn bà đó, từ chối để họ cười vào mũi mình à.
Nhưng bây giờ tôi ko bao giờ làm bất cứ điều gì vì tôi luôn tôn trọng em và giữ gìn tình cảm của tôi đối với em
- Trời, ông càng nói thì càng thấy ông giả dối MR C. nếu khi đó P đứng lên đi WR thì ông cũng đi theo để tránh một mình với she chứ. Khốn nỗi ông cũng muốn hót tiếng chim cho she nghe lắm.
- Ok, tôi đã sai. Lee. SR em
Lee,. She ko yếu đuối như tôi tưởng. She là người đàn bà thủ đoạn kinh người, She yêu tôi có mục đích riêng và tôi đã hiểu she muốn gì ở tôi.
- Tôi ko hiểu tại sao she điều tra được về tôi rất rõ ràng về những quan hệ làm ăn của tôi ở đây và cả ở bên Nam Mỹ nữa.
- She muốn góp vốn vào tất cả những cty của tôi vô điều kiện
- Tôi muốn biết She có nguồn tiền vô hạn này từ đâu đến.
- Tôi cho người điều tra về she.
- Lee, tại sao em ko nói với tôi she trước kia trồng cỏ và buôn bán ma túy.
- (ối giời ơi, người VN nào mà lại ko dính đến ngoài trừ mình)
- Lee, sao em ko nói cho tôi biết she đang lợi dụng tôi để rửa tiền cho các tập đoàn ma túy để she ăn chia hoa hồng.
- (thì hôm nay định nói cho ông hay nè, ông bạn vàng tôi đã từng bị she làm cho rắc rối một thời gian dài với sở thuế. Mình nghĩ thầm trong bụng thế).
-
- Lee, tôi ko cho phép bất cứ ai lợi dụng tôi, làm tổn hại đến danh dự tôi và cty tôi.
- - Lee. Duy nhất có một mình em tôi tin tưởng trong cuộc đời tôi. Vì em luôn...
-
- Lee. Em hiểu rồi chứ, nên tại sao tôi quyết định chất dứt mọi quan hệ với bà ta.
- Mình nghĩ
- Trời, thì ra ông đã biết từ trước và đã quyết định khi đến gặp mình.
- Mà mà bà ta cũng gấp gáp quá làm he sợ,
- Sao bà ta ko hiểu dân ở đây họ rất tôn trọng luật pháp. Và ông C cũng là từng sống ở NM. Là nơi thế giới đến rửa tiền.
- Đúng là kẻ cắp gặp bà già.

OA _ NỮ
30-06-2011, 09:47 PM
- mình cũng nhận ra mình thật nông nổi đã để ông lợi dụng làm người xấu thay ông. Từ nay bà sẽ căm thù mình kinh khủng hơn nữa. còn ông thì chỉ bị mang cái tiếng lụy tình và bị mình dắt mũi.
- Cái đồ
- Tức ko chịu được mình lầm bầm
- Mình muốn nói cho ông biết rằng mình đã hiểu hết con người ông.
-
- - Ông đang bị tổn thương à, nhận ra mình bị đã bị lợi đụng hả
- Những hành động si tình của bà ta làm ông tự sướng âm ỉ thời gian qua giờ đã vỡ mộng hả.
- ông tức giận, tự ái và ko cam lòng
- Ông đã ngầm để cho bà ta hiểu Lee tuy là người tung hê lên tất cả các quân cờ nhưng ông đây vẫn còn giữ một quân cờ ngựa rất điệu nghệ trong bàn cờ vua, mà ko bị khống chế như bên bàn cờ tướng.
- Ông muốn tạo cơ cho bà ta thử chiếu tướng quân ngựa của ông, cho bà ta thấy ông phi những đường bay lả lướt đẹp nhưthế nào, để bà phải tiếc khi thấy quân ngựa của ông có giá trị bằng mấy quân tướng sĩ tượng bên cờ tướng.
- Đúng thế ko?
- Ông ko nhận, ông thề thốt
-
- Ông C.tôi hỏi ông điều này
- Nếu she yêu ông thật lòng, nếu she thành tâm muốn làm ăn với ông bằng tiền sạch, ông có chấp nhận she ko.
- Ông nói.
- Trong làm ăn ko có kẻ thù . Lee, nếu she muốn đầu tư vốn vào cty của tôi mà ko muốn tham gia chỉ cần chia lời thì tôi có thể suy nghĩ. Còn chuyện tinh cảm thì tôi thề với em ko bao giờ xảy ra giữa tôi và she. Còn về she thì tôi ko khống chế được,ok.
- MK nhà ông.
-
Ông nghe mình chửi ông, ông lấy phone ra gọi cho bà ta để khẳng định chính nghĩa trường tồn.
- Nghe giọng hai người nc thì she đang hỏi ông mình có đó ko?
- mình nói với ông khi nào nc với she xong thì để mình nói mấy câu với she.
- Nghe như giọng của ông thì ông có vẻ dứt khoát lắm khi nói từ nay đừng làm phiền cả hai..rồi ....
- She cũng chỉ im lặng, ko thấy nói gì. (sao với ông she hiền như ma-sờ ấy nhỉ)
- Rồi mình lấy phone của ông để nc với she bằng tiếng Anh cho ông cùng nghe nữa
- - Hi Chị, chị khỏe ko?Tôi đã suy nghĩ và nhận ra ...
- chị yêu ông ta hơn tôi, nên từ nay tôi xin rút lui. Chị cứ thoải mái rán gà tây nha
- Tất nhiên she chẳng tin lời mình. Mình tiếp tục
- Nhưng chị nhớ nhắc với ông ta mỗi lần ở bên chị về thì ông phải đến nhà thờ rửa tội ngay nhá vì ông ta đã thề những lời rất độc với tôi trước mặt chúa chứng giám, nếu ko thì chúa phạt ông nhỡ tay văng sang chị nha
- Chúc hai người may mắn.
- Mình để ý thấy khuôn mặt ông ta rất chi là là xanh xao và run rẩy.
- Ok MR C. mình bắt đầu nghiêm túc nói với ông.
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều
- Những lời tôi vừa nói với she cũng là lời tôi muốn nói với ông.
- cám ơn ông về những ân tình ông dành cho tôi bấy lâu nay. Và xin lỗi ông nếu tôi ko trả được hết cho ông những điều đó trong kiếp này.tôi chỉ biết xin ghi nhận với cả tấm lòng biết ơn và sẽ hẹn trả ông tất cả ở kiếp sau.
- (công nhận sến)
- Chúng ta đã tận duyên..
Mình đứng lên ôm ông , hôn vào má ông rồi say GB.
Nhưng ông ko buông mình ra. Tiếng nức nở của ông òa vỡ bên tai mình một cách thảm thiết. (mình đã rất nhiều lần siêu lòng vì điều này )

Nhưng lần này mình ko trốn chạy he, mình vẫn đứng lại đối diện với ông và đối diện với bản thân, . Mình đã trở nên lãnh đạm, ko còn bất cứ cảm xúc nào để đau khổ hay dằn vặt.
Trước khi ông ra về. Ông vẫn nói câu ko là ko bao giờ ông chấp nhận sự kết thúc như thế này.
Nhưng minh hiểu, ông sẽ ko bao giờ dọa dẫm mình hay sẽ làm phiền mình thái quá ngoài những cú phone bâng quâng kiểm soát giờ giấc của mình.
mình biết ông đang rất tổn thương. Mình cũng tổn thương. Nhưng vẫn ko sao nặn ra giọt nước mắt xúc động nào. Chẳng biết có phải do thất tình nhiều qúa nên nó thế.

OA _ NỮ
30-06-2011, 09:55 PM
OA thích bức hình này, mỗi khi nhìn lại nhớ đến thời trẻ hay cùng với anh trai đi săn nai, hưu và gấu.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1644.jpg

Phong cảnh thật êm đềm
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1563.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1549.jpg

OA _ NỮ
03-07-2011, 09:10 PM
Tối thư 6, ông bs gọi phone rủ đến farm của he chơi. Nhưng nghĩ đến đó buồn chết đi được nên nói với ông thứ bảy theo ông thày đi đến dự lễ khóa lễ ở chùa ở Niagara.

Khi đến chùa cũng gần 10h sáng, Mọi người vào dự khóa lễ còn mình thì đi bụi đời ở thác.
Chụp được mấy cái hình nhưng chẳng được ưng ý mà bụng lại đói, thế là quay về chùa ăn cơm mặn.
Tối hôm trước mình kho một con gà Farm với gừng rượu thơm lừng. dưa cải chua xào với tôm. Một hộp gỏi sứa tai heo, rau hoàng đế, ngó sen..Đồ tráng miệng thì chè đậu đỏ.
Nghĩ mọi người sẽ ăn cơm chay nên mình rủ ông tài xế bus ăn cùng. Vừa bắt đầu bày mâm ra thì mấy đệ tử ruột của thày mò tới. Họ la mình sao mang đồ mặn đến chùa phải tội chết. Thày mà biết la cho mà coi.
Mình kệ họ và mời chị N, một luật sư gộc đệ tử ruột của thày ăn thử đồ.
She nếm thử món dưa và gỏi thấy ngon quá, liền thử tiếp theo món gà.
Mấy người kia thấy thế cũng bắt chước her ăn thử hết ba món đồ của mình một cách rất là mãn nguyện.
Ăn xong bữa ăn mãn thì khóa lễ cũng xong. Mọi người chuẩn bị đi ăn chay tiếp. Còn mình thì đi bụi đời tiếp cho khỏi uổng cái vé all day pass.
Ông thày nhắc mình con phải quay về chùa trước 2h, mình còn đi tiếp chùa khác dự mấy khóa lễ nữa.
Lên xe bus ngồi máy lạnh mà buồn ngủ, lại gặp ông tài xế vui tính nên mình cứ ngồi trên xe chụp cảnh hai bên đường và tán tình ông tài xế.
Nhanh quá đã hơn một giờ trôi qua, mình chia tay ông tài xế,he gạ mình làm thêm một vòng nữa...Mình nói với ông.
- Tôi thích đi tiếp với ông rất nhiều vòng chứ ko phải một vòng, nhưng time up...BB ông, rất vui được biết ông, hope see ya ..
- Đây là mấy bức hình chụp hai bên đường.
Ngôi chùa Phật nghìn tay
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1916.jpg
Oa ngồi trên chiếc xe bus này chụp Phong cảnh dọc thác NGF

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2060.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1967.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1964.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2016.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2121.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2116.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2083.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2087.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2071.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2088-1.jpg

Marat Safin
03-07-2011, 10:16 PM
Thích nhất là ánh sáng trong veo trong ảnh của chị ON!

OA _ NỮ
04-07-2011, 03:44 AM
OA NỮ ngồi thuyền chụp mấy hình ảnh thú lạ

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1837.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1648.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1817.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1887.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1879.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1876.jpg

OA _ NỮ
04-07-2011, 03:55 AM
OA thích mấy con vẹt này làm trò nên crop lại để ngắm

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1902.jpg

hthttp://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1904.jpg
tp://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1903.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1903.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1901.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1913.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2125.jpg

Cõi_Mơ
04-07-2011, 07:47 AM
OA chụp hình đẹp quá... Mới có 6 tháng mà trình trông thật khác hẳn rất xa.
Xin chúc mừng.

CM

SunWild
04-07-2011, 02:13 PM
Mấy con vẹt này xinh quá chị Oa ơi hihi...

Dung_SHA
04-07-2011, 04:30 PM
Ảnh chup đẹp và trong sáng quá !

Dung_SHA
04-07-2011, 07:28 PM
Từ chiều đến giờ mưa cứ rả rích hoài ! Phía sau nhà là vườn trống bỏ hoang bao nhiêu năm nay, nhưng là nhà của đám côn trùng, sâu bọ. Cứ mỗi tối trời mưa, bọn ễnh ương, dế thi nhau kêu, mà sao tiếng con nào nghe cũng lớn đến lạ thường, hoà nhịp thành bản tình ca của bóng đêm!
Sợ lắm mỗi khi ở nhà một mình, nhất là khi trời mưa ! Nhớ khi còn bé, mấy anh chị lớn hay doạ: có tiếng nghe tiếng ễnh ương kêu không, đó là tiếng người chết đó ! Nghe vậy, vội rúm người lại, hết quậy phá!
Trong khu vườn nhà cũng có cái giếng, sâu lắm! Không biết được đào lúc nào nhưng khi mình lớn thì nghe kể lại cũng có vài người cộng sản bị bắn rồi Tây đẩy xuống đó. Ai cũng sợ, chiều chiều bà nội cứ đem nhang ra khấn, người khuất mặt khuất mày linh thiêng đừng quấy rầy người sống. Không biết người đã khuất có chứng kiến không nhưng càng ngày tiếng ễnh ương ở cái giếng bỏ hoang ấy càng ngày càng lớn. Trưa trưa, đám con trai quậy phá, lấy cây chọc xuống giếng, tụi nó kể mấy con ễnh ương to bằng đầu người, mắt nó bự bằng cái chén ăn cơm, đỏ như hai cục than. Mình nghe mà sợ dúm cả người !
Sau này, cả làng thi nhau đổ rác vào cái giếng, rồi cuối cùng nó cũng phải đầy, mấy bác tổ dân phố bàn bạc tráng nhựa đường, tráng luôn cái giếng làm đường đi. Người ta mới mua nhà về, đi lại bình thường ! Còn mình, lấy chồng vẫn ở chốn cũ, mỗi khi đi qua lại thấy sợ, nhất là mỗi khi đêm mưa, nghe tiếng ễnh ương kêu cứ chui vào giữa mấy bố con ngủ, cũng chẳng dám kể con nghe, sợ nó còn nhát hơn cả mình !

OA _ NỮ
05-07-2011, 08:32 PM
WC Dung Sha đến thăm góc nhà của OA NỮ bằng những đoản hồi ức về tuổi thơ rất cảm động. Trong khoảnh khắc đó mình tìm lại mình thật vô tư và trong sáng phải ko? Ko như thế giới ngập đầy bụi bậm của người lớn.:rolleyes:
Dung Sha viết hay lắm, viết nhiều vào nha cho mọi người cùng chia sẻ.

OA _ NỮ
05-07-2011, 08:37 PM
Mấy con vẹt này xinh quá chị Oa ơi hihi...

Mấy con vẹt dễ thương ghê ko SUN. Mỗi khi trong lòng phiền muộn, Chị lại ngắm những dáng điệu của chúng và ngồi cười một mình, thật là thích.

OA _ NỮ
05-07-2011, 08:44 PM
OA NỮ post tiếp những phong cảnh hai bên đường của thác NGF.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2053.jpg

Cây cầu qua U.S

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2068.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1952.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_1985.jpg

Mọi người đi thuyền qua bên bờ phía U.S để ngắm thác

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2064.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2066.jpg

Dung_SHA
05-07-2011, 09:43 PM
Cám ơn chị đã khen quá lời ! Em thực sự ngưỡng mộ tài chup ảnh và viết bài của chị. Nếu các thành viên không chê, em sẽ tham gia bài viết nữa. Thân !

Boulevard
05-07-2011, 11:17 PM
Ôi, đau đầu với cái đống tiểu luận học hành... vào nhòm nhà chị mình tí... thấy sảng khoái ra ...

tanthinh
06-07-2011, 08:56 AM
Thác nước này có phải ở biên giới Mỹ và CANADA không bạn?

tanthinh
06-07-2011, 08:57 AM
Em học không có nghỉ hè sao? Chiều nay anh đi Hải Phòng, cuối tuần về.

Boulevard
06-07-2011, 11:52 AM
Em học không có nghỉ hè sao? Chiều nay anh đi Hải Phòng, cuối tuần về.

Anh thích nhỉ? Chúc anh đi vui vẻ nhá. Không có "đồ nhà" thì đồ Hải Phòng chắc ổn nhể? Em tháng 8 mới được nghỉ hè 1 tháng nhưng công việc thì bận tùm lùm... có lúc nào được rảnh rang đâu... Nghề em là nghề con mọn mà... Hihi... Gửi lời nhắn nhe thì sang Những khoảnh khắc chứ... chạy sang nhà chị em... hỏi chuyện kì há! :) Chị Oa em thông cảm nhé. Anh em chắc mới tập post bài mà suốt ngày chỉ nhăm nhe trong topic của chị Oa nên chỉ biết post đúng topic này... ka ka

OA _ NỮ
08-07-2011, 11:52 AM
Thác nước này có phải ở biên giới Mỹ và CANADA không bạn?

Vâng anh à. Thác nước này nằm ở bên đất MỸ nên dân Canadien được xem chùa và hưởng rất nhiều lợi nhuận từ khách du lịch hàng năm đổ về.

OA _ NỮ
08-07-2011, 11:58 AM
... chạy sang nhà chị em... hỏi chuyện kì há! :) Chị Oa em thông cảm nhé. Anh em chắc mới tập post bài mà suốt ngày chỉ nhăm nhe trong topic của chị Oa nên chỉ biết post đúng topic này... ka ka

Vậy thì hân hạnh cho chị quá. Chị cũng đọc em viết những điều tốt đẹp về anh của em trong tp NKK nên rất trân trọng he.
Chúc anh của em vui vẻ với NR và đồng cảm với những điều khác biệt ở nơi này.

tanthinh
08-07-2011, 04:24 PM
em xin lỗi chị Oa hộ anh!
Vì em động viên nhiều nên anh mới đang TẬP post đó! anh chỉ thích đọc người khác viết thôi, còn bản thân hồi đi học maôn văn toàn bị điểm kém thôi.hiiiii

OA _ NỮ
09-07-2011, 08:44 PM
Sáng dậy sớm vào bếp pha bình trà để mang theo đạp xe một vòng bờ hồ. Thấy bồn rửa chén, thùng rác, lò bếp được con trai lau chùi sạch bóng trước khi he đi ngủ. Đêm nào cũng thế, sau khi he tập tạ xong là he vào bếp lau chùi, sau đó đi tắm, trước khi tắm he cũng lau chùi mọi chỗ sáng loáng trong nhà tắm. He làm biếng, cái gì cũng để mẹ phải giục, xong một khi bắt tay vào làm việc thì he luôn làm tốt nhất theo khả năng của mình.
Biết tính mẹ ko hay để ý việc nhỏ nên he đành phải tự mình làm.
Tuần vừa rồi he rời tủ lạch, bếp...Lau chùi mọi góc gách sau đó dán dấy rồi gọi mẹ vào dặn
- Mom, lần sau mom chỉ việc tháo giấy ra và dán giấy mới vào, ok. Tyty ko muốn dầu mỡ dính tùm lum...
- He mang một cái bàn ủi he mới mua. Ủi bằng hơi rất nhanh, tiện và gọn ra chỉ mẹ cách xử dụng và nói.
- Từ nay Tyty ko ủi đồ cho mom nữa, mom ko được mặc đồ nhàu, ok.
-
Mình nói với he
- Bàn ủi này bạn mom tặng hôm sinh nhật năm ngoái, mom để vào có xó xỉnh nào đó...Sao con mua làm gì cho phí phạm..
- Thế là con trai được dịp nói mẹ.
- - Mom khôn nhá, đem giấu đi để cho Ty và Chề chế cứ phải ủi đồ cho mom. Mammi này bad quá
-
- Ko hiểu sao, hai đứa con của mình chúng nó luôn nc ngang hàng với mẹ, còn hay rất dạy đời mẹ nữa. Khác hẳn các con của các bà chị và các ông anh, sợ bố mẹ một phép, xong lại...rất coi thường họ. Mỗi khi chúng nó bị bố mẹ lên lớp xong là lại quay sang cô kể lể
Nhất là ba cô cháu gái, chúng nó mỗi khi đến nhà cô lại tâm sự..
- Cô có biết điều bất hạnh nhất của chúng cháu là gì ko..
- -Là chỗ nào chúng cháu chơi đều có mặt mẹ cháu cả. mẹ cháu còn chơi bạo liệt hơn...Sao mẹ cháu ko chơi như kiểu của cô nhỉ. (ý chúng nó nói là chơi kín đáo đó.) hì hì, cháu với chả cháu.
- Còn cô cháu con của bà chị khác thì nói.
- Cô có biết điều bất hạnh của chúng cháu là gì ko..
- - Là chúng cháu ko phải đứng hàng nhất ở trong lòng mẹ cháu...
- Sao mẹ cháu ko giống như cô nhỉ, luôn nghĩ đến cảm giác của 2 em trước rồi mới nghĩ đến mình...
Hà hà. Mình trả lời chúng nó.
- Thì chính anh chị cô là tấm gương để cô soi vào mà. Khi cô nhìn thấy các cháu cô phải vào đời quá sớm, cô luôn luôn tự nhủ sau này phải để các con của cô tự cảm nhận thấy một điều. Vòng tay của người mẹ luôn ấm áp hơn ở bất cứ mọi nơi nào trên trái đất.
- Cô cháu trả lời.
- - Yes, nên các em lớn hết cả rồi mà vẫn ko chịu rời cô. Còn chúng cháu thì ai cũng 16t là bắt đầu trải nghiệm mọi sự nóng lạnh của cuộc đời rồi.
- Bây giờ chúng cháu hiểu, làm một bà mẹ đơn thân có thể còn làm tốt hơn ...
- Mình nghĩ thầm. Tất nhiên rồi. Ba chị em gái mình đều có hoàn cảnh giống nhau. Hai chị gái đi bước nữa. các ông anh rể đều rất tốt với vợ và con riêng của vợ.
- Xong ko hiểu sao khi nghe con của các chị tâm sự.
- Vì hạnh phúc của mẹ chúng cháu, chúng cháu nên rời nhà sớm cô à...
- Lần đó khi mình nghe câu nói đó của một cô cháu, mình đã khóc khi cảm nhận một được một điều.
- - Bất cứ một thứ tình cảm gì, một khi đã bị sẻ chia thì bao giờ cũng gây tổn thương và mất mát.

OA _ NỮ
09-07-2011, 10:02 PM
- Chốc nữa phải đến cửa tiệm Art nào đó gần nhà mình nhất mà có đạp được xe đạp, để tìm mua một loạt nguyên vật liệu làm thêm mẫu thiệp mới.
- Tính mình hay chán, làm một đợt thiệp mới bằng giấy Origami vừa rồi đã chán tay. Giờ đang nghĩ làm làm thiệp kiểu gì dễ, rẻ để mọi người còn có học và theo được.
- Thiệp bằng hoa khô và cát là dễ làm và bình dân nhất i. Ai cũng có thể làm được rồi.
- Tuần vừa rồi mình mang một hộp thiệp mẫu mã mới, đưa một vòng cho mọi người chuyền tay nhau coi để làm theo. Khi chuyền đến tay của một cô em người HN, she chọn rất kỹ lưỡng ra hai cái thiệp đẹp nhất và giơ lên hỏi xin mình. Ai cũng ngạc nhiên nhìn mình chờ đợi câu trả lời.
- Cô này khoảng 40t. Thời gian đầu khi mới biết mình, she rất hay đòi đưa đón mình đi mọi nơi mọi chốn. Mỉnh cũng quý she vì sự nhiệt tình của she đối với mình, đáp trả lại đi đâu mình cũng chuẩn bị đồ ăn cho she chu đáo.
- Có một lần đang làm thiệp, mình chọn một số giấy Origami ra riêng một góc để làm theo í mình. She ngồi ở bên cạnh cứ hồn nhiên lấy đồ của mình làm mà ko hỏi. Mình để kệ coi phép lịch sự của she bao giờ mới bộc phát ra, nhưng đến lần thứ 2, 3 she với tay ra lấy nữa mà ko hỏi thì mình đánh mạnh vào tay her và nói
- - Stop, enough is enough. Em đi chọn giấy riêng cho em đi, ok.
- She ngượng quá nói chữa.
- - Em thấy chị chọn nhiều nên nghĩ thừa.
- - Ok, nhưng em phải hỏi chị trước khi lấy đồ của người khác dù đồ của họ có thừa ko dùng đến, ok.
- - Đó là phép lịch sự tối thiểu.
- Từ đó mình xa rời she từ từ, mỗi khi she muốn đến cạnh mình ngồi, mình lại lảng ra chỗ khác.

Giờ thấy she giơ hai cái thiệp lên hỏi xin mình, nếu mình từ chối her trước đám đông thì sợ bỉ mặt she, còn nếu cho she thì ko công bằng với mọi người khi ai cũng chỉ dám hỏi mượn thiệp mình để làm mẫu.
trong lòng mình quyết định từ chối she nhưng ko hiểu sao mình lại gật đầu với she.
she cười mãn nguyện với mọi người và cất vội hai cái thiệp vào túi, có một cậu em làm chủ tịnh hội sinh viên tuần nào cũng đến học Art của minh cất nhời.
- Nếu để cho em đi bán hai cái thiệp đó, đảm báo em bán được 20$ mỗi cái.
- Í của he nói cô đó là nếu thích thì nên bỏ tiền ra mua...
- Xong she vẫn hồn nhiên như cô tiên.
- Sau đó he lại gần mình nghé tai nói
- - Bà đó giàu có đi cái xe gần 100 ngàn mà sao chíp hôi thế chị...Bà ta ít ra phải trả tiền nguyên vật liệu cho chị chứ. Hai cái thiệp ko đó chị mua cũng phải 5$ rồi, ko kể chị xài toàn giấy Origami đắt tiền.
- Mình cũng chỉ cười và nói hộ cho she.
- - She bị trúng gió mấy lần rồi, chân tay run rẩy ko thể làm được những lại thiệp đó, hơn nữa chỉ là số tiền nhỏ she ko để ý tới em à, bỏ đi.
- Ngay lúc đó, một cô social worker cũng ra trách mình nào là....
- Bây giờ ngồi nghĩ lại, nếu để mình làm khác đi có lẽ mình cũng ko làm được. Giữ thể diện mặt mũi cho bất cứ ai trước mặt đám đông cũng là điều nên làm.
-

Dung_SHA
10-07-2011, 11:43 AM
xin lỗi, post nhầm ạ.

OA _ NỮ
15-07-2011, 09:25 PM
Cứ mỗi buổi sáng dậy sớm có thói quen đánh răng xong rồi mang theo chai nước muối để ngậm rồi đạp xe hay đi bộ một đoạn ven hồ. Sau đó về nhà pha ly cf fin ngồi nhâm nhi lướt NR. Vị giác của muối khi đó còn mặn trên đầu lưỡi nên uông cf vào cảm giác thật ngon tuyệt mà ko cần phải pha muối.
Tuần vừa rồi theo chân ông BS già đến FM của he, cốt để tự mình rang cf theo kiểu cổ điển mà ko sợ bị ảnh hưởng đến hàng xóm vì khói cf bay lên làm ô nhiễm mỗi trường.
Mình chất củi gộc lên và mang máy rang cf tự chế ra bắt đầu quay như quay đồ nướng vậy. Khi khói bắt đầu toả ra thì mình lại nhấc máy ra và xốc xốc cf lên mấy lần...
Ông bs và mấy thằng gay boy đứng coi mình rang cf từ đầu đến cuối cho đến khi cf chín, mình đổ ra một cái âu gỗ thật to rồi rắc chút rượu XO vào. Nghe tiếng rượu cháy xèo xèo cả đám cứ tròn mắt ồ ồ. Xong rồi mình chia một nừa cf bỏ riêng ra, còn nửa kia thì tưới ít bơ mặn vào để khỏi cho muối. Chỗ cf có bơ đó để uống ngay trong mấy ngày vì để lâu sợ khét.
Sau đó mình đem cf vào say rồi pha mấy ly mời mọi người uống thử, xong tìm mãi ko thấy ai, chạy vào nhà thì mọi người đang nằm lăn hết cả vì say khói cf. Lúc đó thật là ko biết phải làm sao, lấy thuốc gì để cho họ uống.
Ông BS nói he đã hơi hơi bị say rồi nhưng đến khi ngửi hơi rượu bốc lên thì he chịu ko nổi...He nói say cái gì cũng cảm thấy khoái trước rồi khó chịu sau, riêng say khói cf này thì chẳng có tí cảm giác sướng nào mà khó chịu từ đầu đến cuối...
Sáng sớm nay he mới gọi phone đến cho mình nói là đã uống thử cf của mình rồi. He nói cf của mình pha ko đơn giản chỉ có bơ và rượu, phài có nhưng vị khác nữa. Mình nói với ông là "anh coi từ đầu đến cuối cảnh em rang cf có cho thêm chất nào đâu..." Nhưng ông vẫn khẳng định là có vì sự tác động của một chất gì đó và gặng hỏi mình nên nói thật cho ông biết,
Mình hỏi ông có tác dụng gì, tốt hay xấu...ông nói
Anh uống một ly đầu cảm thấy như mình đang 40t, uống thêm ly thứ 2 thì cảm thấy như 30 t...Sau đó thì mất sức hoàn toàn. Em thử nghĩ đí tốt hay là xấu...
-Ok, vậy để em đi pha rồi uống thư nha.
Ông vội nói
- Pls, ko nên uống một mình
Hà hà hà. Khi mình rang cf, mình bắt đầu cho bơ vào mình đã gửi thấy mùi khác lạ rồi. Thì ra mình mang nhầm bơ ở nhà đi. Đó là loại bơ đặc biệt mình mang từ VN qua từ lâu lắm rồi, mình để trong một tủ đá khác, sau khi sơn dọn nhà mình bỏ tủ đá đó đi. mình chỉ xải một cái tủ lạnh cho nhà cho bớt nóng.
Mấy năm trước về VN gặp lại một người rất đặc biệt đối với mình, he cho xe đến đón mình tới nông trại của he và tặng mình một chai rượu sóng sánh như cao. he nói mỗi ngày mình chỉ cần uống mấy giọt là có công dụng trường sinh, tuổi thọ kéo dài...Mình hỏi he có những chất gì trong đó, nghe he kể mà mình hết hồn. Thảo nào he bảy mấy tuổi rồi mà nhìn như ngoài 50. He bỏ cả công danh ở đời để hưởng khoái lạc ở nơi yên tĩnh này với những cô sơn nữ đẹp như tiên lúc nào cũng vây quanh he.
Minh nghĩ làm sao mà mình có thể mang chai rượu hay chai cao gì đấy qua được bên này. Tuy mình ko bao giờ bị khám xét đồ, xong nếu bị khám thì sẽ bị phạt vì những chất ở trong chai rượu đó. Thế là mình nghĩ cách mang rượu cao đó ra nấu với bơ rồi đổ vào từng khuôn nhỏ có bọc giấy bạc đem để tủ đá. Sau đó mình đóng gói lại mang qua đây.
Ko ngờ trải qua bao nhiêu năm, nhờ tiện tay mang nhầm đem đi rưới vào cf nên giờ ông bs mới khám phá ra công dụng của nó. Mình cũng muốn thử ghê nhưng làm cách nào để phát huy. Hề hề ....
Mình hỏi thêm ông bs
- Vậy khi bị mất sức, làm cách nào mà anh hồi sức lại được.
- Ông trả lời.
- Cái hay của ly cf này là ko cần uống nó để hồi sức lại. Sự mất sức ko phải do mất đi tinh lực mà chỉ là cảm giác sau khi ở Gym ra, máu huyết lưu thông tụ lại chỗ cần tụ....
- Hề hề. Nghe he nói mà mình cũng sướng thay cho he.
- He nói tiếp
- Em có thể cho anh biết được ko, làm ơn đi em, em cho thêm cái gì vào đó mà anh ko biết...
- Có trời mới biết đích xác được những chất gì. Loại rượu cao đó là do một người chỉ thích hưởng lạc tinh chế ra.
- Mình nói với ông.
- Anh cứ dùng từ từ đi, thử coi là còn nhờ những yếu tố khác hay ko thì mới có thể kết luận do cf của em, ok anh.
-

Boulevard
15-07-2011, 11:23 PM
Nghe chị tả cách chế biến cà phê đã thấy mê roài... Lại còn tò mò tới cái chai rượu khiến bạn chị từ 70 mà trông như 50 nữa chứ... chị về nước, tán bằng được cho Bou em xin 1 chai nhể? Bằng mọi giá mà có được 1 chai rượu trường sinh bất lão... thì thật là tuyệt vời... Em đang sợ già mừ...

OA _ NỮ
15-07-2011, 11:42 PM
Nghe chị tả cách chế biến cà phê đã thấy mê roài... Lại còn tò mò tới cái chai rượu khiến bạn chị từ 70 mà trông như 50 nữa chứ... chị về nước, tán bằng được cho Bou em xin 1 chai nhể? Bằng mọi giá mà có được 1 chai rượu trường sinh bất lão... thì thật là tuyệt vời... Em đang sợ già mừ...


Hà hà hà, thế là dụ được em rồi đó. Nhưng cái loại rượu cao đó có tác dụng phụ em à. Khi uống vào phải kết hợp âm dương hòa hợp ... Tán, để tản, để tan thì tuổi xuân mới ko bao giờ TÀN . :mad: Thôi đợi bao giờ em đi hưởng tuần trăng mật, chị tặng em vài giọt trường xuân thủy này em uống để hưởng cảm giác thế nào là đêm xuân đáng giá ngàn vàng. OK em.

Boulevard
16-07-2011, 11:15 PM
Hà hà hà, thế là dụ được em rồi đó. Nhưng cái loại rượu cao đó có tác dụng phụ em à. Khi uống vào phải kết hợp âm dương hòa hợp ... Tán, để tản, để tan thì tuổi xuân mới ko bao giờ TÀN . :mad: Thôi đợi bao giờ em đi hưởng tuần trăng mật, chị tặng em vài giọt trường xuân thủy này em uống để hưởng cảm giác thế nào là đêm xuân đáng giá ngàn vàng. OK em.

Nói nhời phải giữ lấy nhời... Sẽ tới lúc xin chị vài giọt trường xuân thủy... Mục tiêu để phấn đấu của Bou...
XUNG PHONG :uong: :uong: :uong:

Phu sinh
17-07-2011, 10:09 AM
Hà hà hà, thế là dụ được em rồi đó. Nhưng cái loại rượu cao đó có tác dụng phụ em à. Khi uống vào phải kết hợp âm dương hòa hợp ... Tán, để tản, để tan thì tuổi xuân mới ko bao giờ TÀN . :mad: Thôi đợi bao giờ em đi hưởng tuần trăng mật, chị tặng em vài giọt trường xuân thủy này em uống để hưởng cảm giác thế nào là đêm xuân đáng giá ngàn vàng. OK em.

:love2: :love2: Đúng thứ cần :uong: nè... :longlanh1::longlanh1::dethuongqua::dethuongqua:

OA _ NỮ
25-07-2011, 03:43 AM
Từ bên đảo chụp cảnh thành phố TRTgiữa trưa nắng mùa hè 50 độ c
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2309.jpg

Buổi sáng đạp xe dọc hồ để qua phà ra đảo. đây chỉ là một trong những cảnh dọc theo hồ.
Vườn nhạc
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2163.jpg

Trong lúc đợi phà, OA chụp trời mây non nước, thuyền bè
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2195.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2179.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2181.jpg
Cảnh thanh bình bên đảo

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2213.jpg

Chiếc lều của OA NỮ


http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2267.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2147.jpg

Thuê một chiếc kayak để chèo
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2175.jpg

OA _ NỮ
25-07-2011, 11:41 AM
Thành phố TRT bước sang tuần thứ tư về độ nóng kỷ lục trong mấy chục năm trở lại đây. Ở bên MỸ và các thành phố khác ở CND đã có hàng chục người chết từ đầu mùa nóng đến giờ.
Hôm 21- thứ năm, mình nhận lời đi chụp hình ở bên đảo và làm hướng dẫn viên cho một nhóm tt.
Dự định của mình là sẽ ở lại đảo sau khi làm xong bổn phận với nhóm, nên mình đã chuẩn bị rất chu đáo mọi thứ. Gọi phone qua đảo nói họ dựng cho chiếc lều gần ngay hồ để ở qua đêm.
Sau đó gọi cho mấy người bạn nói với họ là mình đã lo xong mọi thứ chỉ việc bơi qua đây...Nghe mình nói xong, thì ai nấy cũng đều nói là nên hoãn lại ngày khác vì thời tiết ngoài trời hiện giờ rất nóng, hơn 50độ C, sẽ nguy hiểm nếu ở ngoài lâu .
Nghe thấy họ nói vậy, thế là mình đem hết đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho 10 người ra mời nhóm ăn hộ cho rồi.
Các món ăn gồm .
- Rau muống xào chao
- Cá thu một nắng
- Gỏi chân vịt trộn mù tạt
- Cá hồi ướp chanh nướng
- Xườn bò non ướp với sốt đại hàn
- 5 bộ lòng gà fam có cả trứng non và rưôt trường xào với miến đen ĐH
- Mấy bình cf đá, nước chanh pha mật ông, sâm Bắc Mỹ cũng pha mật ong.
- Mọi người ở trong nhóm, họ bỏ hết đồ ăn của họ lại và ăn đồ của mình. Trong nhóm đó có ba người cháu của một người trong nhóm, họ qua đây du học. Một người đang làm luận án tiến sĩ và hai người em của he. Ba anh em họ cứ tròn mắt ra nhìn mình bày biện bàn ăn, dì của họ thấy thế nói
- - Cô T mỗi lần đi dã ngoại đều chuẩn bị chu đáo như thế, lần trước cô còn cho ăn bún măng sáo vịt nữa.
- Ăn uống xong mọi người chia nhau ra từng nhóm nhỏ, ai thích đi thuyền thì đi, ai thích đạp xe thì đạp. Mình thuê cho một nhóm chiếc xe gd gồm 6 chỗ ngồi, 30$/h để đi một vòng quanh đảo.
- Đến giờ về, nghĩ một mình ở lại đảo cũng buồn chán nên mình về cùng với mọi người.
Mình gọi cho mấy hãng TX hỏi có xe lớn để trở được xe đạp thì ko thì chẳng có hãng nào nói còn xe dư. Gọi cho mấy người bạn có xe to thì chẳng ai bắt máy.
- Nhìn cái nắng hầm hập nghĩ phải đạp xe gần 1h để về đến nhà mà linh hồn mình như héo úa. Nếu để xe lại ở bến phà mai quay lại lấy thì chỉ còn cái khung, có khi khung cũng đi luôn. Tiếc cái xe đạp Nhật nhẹ hìu của mình thế là đành tắc lưỡi đạp về,. Mình nghĩ vừa đi vừa nghỉ dọc đường chắc sẽ ko sao đâu.
- Trên đường về hai lần mình ngồi nghỉ mệt để uống nước và dội thêm nước lạnh vào cổ, gáy, mặt...rồi đi tiếp.
- Khi sắp đi tới cây cầu gần nhà, mình chợt cảm thấy sức lực rời rã, hơi thở gấp gáp và đau buốt lồng ngực. Mình hạ vội chiếc ba lô máy ảnh xuống bãi cỏ và ngồi bệt ra đấy, rồi lấy phone ra gọi con trai qua đón mẹ.
Xong bàn tay ko nghe theo sự điều khiển của mình nữa, cố nhắc cánh tay lên nhưng ko được, mình từ từ quỵ xuống.
Cơ thể mình ko sao cử động được, cố cất tiếng nói nhưng âm thanh ko sao phát nổi ra. Khi đó mắt mình vẫn mở, mình vẫn nhận biết mọi chuyển động xung quanh, xong tiềm thức của mình đang dần trôi xa. Cảm giác về cái chết rất kề cận. Mình muốn cất tiếng gọi những người đang đạp xe qua lại dọc hồ xong ko thể. ko ai dừng lại cả. Họ tưởng mình đang nằm nghĩ trong tư thế dưỡng thần vì chiếc xe đạp mình dựng cạnh đó rất ngay ngắn, và một bên tay mình cầm chiếc phone, tay kia cầm chai nước.Chẳng có dáng dấp nào là đang ở trong trạng thái nguy hiểm.
Mình biết mình đã bị đột quỵ vì sức nóng khủng khiếp, hơi thở như ngắn dần và lồng ngực càng đau buốt mỗi khi thở mạnh. Cảm giác Linh hồn và thể xác của Mình đang từ từ trôi, trôi dạt về cõi nào cũng ko biết nữa
Người ta thường nói khi trải qua giữa ranh giới của sự sống và cái chết, con người thường nhìn thấy thiên đàng, hay thần tiên phật gì đấy ra đón. Còn mình thì chẳng nhìn thấy ánh hào quang nào cả, mình chỉ cảm thấy lồng ngực đang đau đớn và mình đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi ý thức hệ đang bị tê liệt dần theo thân xác.
Trong khoảnh khắc, mình đảo mắt nhìn xung quanh, mình chợt nhận ra cũng chỗ này, mùa đông năm nào mình cũng bị đột quỵ, xong mình cố dùng mọi ý chí để lết ra đến đường cái rồi mới ngất.
Rồi mình bỗng rùng mình nhận ra, cũng chỗ nãy 10 năm về trước mình đã từng mang rùa và cá của má đem thả xuống hồ sau khi má mất, còn con chim mình cũng đã nhẫn tâm bỏ lại chỗ đó .
Má mất đi, cây cối của má mình chăm nom bị chết theo hàng loạt. Đến cả mấy bụi tía tô, rau húng, lá ngải năm nào cũng mọc như cỏ dại ở góc vườn nhà mình cũng bị lụi tàn theo. Đám chim rùa cá của má thì ủ rũ, biếng ăn, mình thấy thế ko lỡ nhìn chúng nó chết nên đem đi thả xuống hồ ngay trước nhà.
Ngày hôm sau mình quay lại thì thấy xác của chúng nó dạt vào kẽ đá, lạ làm sao mà đám ngỗng chim giời ko nhìn thấy xác chúng nó để xơi.
Sau đó Mình tìm được cành cây đào một cái hố mang xác chúng bọc vào lá đem đi chôn, khi đang chôn thì con chim vàng anh của má cũng bay tới và ngã gục ngay tại đó.
Chỗ chôn xác ko có gì để làm dấu, mình chỉ biết chạy về nhà mang theo cái to lô vít len lén khắc lên thân cây hình con rùa, cá và chim để ghi nhớ.
Ôi My God, trước mắt mình hiện ra cái thân cây đó với mấy cái hình ngệnh ngoạc đã phai mờ dần theo thời gian. Mình đang nằm ngay tại đó và biết đâu cái đầu của mình đang gối lên nấm mộ của những con vật thiêng kia.
Lúc này mình mới sợ hãi vội vàng khấn vái, nhớ được câu gì khấn câu đó, lôi cả chúa phật ra để làm cứu cánh.
Chẳng lẽ mấy con vật này trả thù mình, hay là chúng nó đang cứu mình. Mình chẳng có làm ơn hay mắc oán gì với chúng cả. Hai lần trùng lặp đột quỵ cùng một chỗ thì còn có thể nói do gắng sức cố về nhà, xong lần này lại gục ngã đúng vào chỗ mộ của chúng nó thì giải thích sao đây.
Mình thuộc loại người ko mê tín dị đoan lắm. xong lại rất tin ở những lời nguyền và những lời thề thốt. Tin ở đời có nhân quả, thiện ác quả báo nhãn tiền. Mỗi sinh linh, vạn vật ở cõi đời này đều có linh hồn, và tốt nhất nên tránh ko đụng chạm...
Mấy con vật của má nuôi khi mình thả chúng đi mình cũng đã từng băn khoăn nghĩ. Nếu tiếp tục để nuôi thì rồi chúng nó cũng sẽ chết từ từ, còn nếu thả chúng ra ngoài thì chắc chúng nó cũng sẽ chết vì ko thể thích nghi được với môi trường mới . Thôi thì lá rụng về cội, chết trong tự do cũng còn sướng hơn là chết ở trong lcái ồng hay trong cái bể cá này.
Vậy thì mình là người ơn chứ nào phài người oán của chúng nó đâu.
Ôi lạy Chúa tôi, a di đà phật, mấy con vật cưng của má ơi, làm sao kéo người nào đi qua dừng lại nhìn con của má trong chốc lát, để thấy con sắp chết đến tận cổ rồi này.
Cố giành giật một chút hơi thở, mình hét lên, chẳng biết có vọng ra thanh âm hay ko, xong mình gục hẳn. Trước khi thả linh hồn và thể xác trở về cát bụi, mình chỉ còn lẩm nhẩm được vài câu trong làn nước mắt đang ứa chảy.
- Má xin lỗi hai con, từ nay má ko còn bảo vệ hai con của má được nữa, xin lỗi...xin lỗi.

OA _ NỮ
25-07-2011, 12:15 PM
Chẳng biết tgian trải qua bao lâu. Khi tỉnh dậy, mình vẫn nằm trên bãi cò bên đường. Mồm mình thì đang thở oxi, tay và người thì kẹp dính đủ thứ linh tinh.
Nhìn qua thì thấy ở bên đường có một xe cứu hỏa và một xe cấp cứu đậu ở đó. Sau một hồi thở oxi, mình dần tỉnh táo và trả lời từng câu hỏi của bs.
Họ yêu cầu mình vào bệnh viện xong cũng giống như lần trước bị đột quỵ vì lạnh, mình từ chối. nghĩ đến bv phải ở lại qua đêm, nghĩ đến con cái lo lắng cho mẹ ... thôi nếu ko sao về nhà cho nó lành.
Mình nói với họ trở mình về nhà được ko, nhà mình ngay kia, mình chỉ CD cho họ coi, xong họ nói
- nhiệm vụ của chúng tôi chỉ trở người vào bv thôi chứ ko được phép trở ai về nhà. Miss Lee ko chịu vào bv thì ký vào biên bản này...
- Hai người đàn ông đang đứng ở ngay đó nghe thấy thế họ nói
- - Để chúng tôi đưa she về
- Thế là một người vác balo máy ảnh cho mình, người kia dắt theo xe đạp của mình theo mặc dù tay kia họ cũng đang dắt theo xe của họ.
- Họ giơ tay ra giới thiệu tên họ với mình, rồi nói chính họ là người phát hiện ra sự bất thường của mình bên lề đường,và họ gọi xe cấp cứu ngay lập tức. Trong lúc chờ xe đến họ làm các động tác CPR trong quá trình cấp cứu để mình tỉnh lại.
- Tuy vẫn còn mệt, xong mình vẫn cố gượng cùng họ về đến nhà, mình say thanks hai người xong họ đòi đưa mình vào tận cửa và gọi hai đứa nhỏ mình ra ngoài nc. Họ dặn dò hai đứa nhỏ chăm sóc mẹ như thế nào trong những ngày nóng bức...
- Đang nằm nghỉ thì thằng hàng xóm và bạn nó gọi phone qua nói trời nóng thế này đi uống bia. Mình kể cho nó nghe chuyện mình bị Heat stroke như thế nào, chúng nó vội chạy qua và nói mình thậm tệ, nào là
- Bà biết bà bao nhiêu tuổi rồi ko, bà tưởng bà mãi mãi tuổi 20 hả,
- Thôi thì đủ lời lẽ, mình ko muốn nghe tiếp nên kêu nó về nhà mang mấy chai bia CRL với chanh và muối qua để uống.
- Cũng như lần đột quỵ trước, mình khỏe lại ngay hôm đó, ko nóng sốt hay đau đầu. Cảm thấy tất cả sự việc xảy ra như một giấc mơ.
-

Dung_SHA
25-07-2011, 12:33 PM
Đọc bài của chị xong, em thấy mừng cho chị vì chị đã bình an. Hèn chi , cả tuần nay không thấy chị lên diễn đàn ! Phải có ý chí mạnh mẽ lắm mới vượt qua những cơn đột quỵ đó ! Thât đáng nể ! Mong chị cố giữ sức khỏe !

votinh
25-07-2011, 01:03 PM
Chúc chị mau chóng bình phục. Không sao đâu chị, cứ sống lạc quan rồi thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. ON vẫn là một quý cô tràn đầy sức sống mà!
Vô tình lúc này quá bận nên không còn theo dõi những bước chân của cô tổng quản đầy sinh lực và ma lực ngày xưa, hihi
Cố lên nha đại tổng quản. Gửi đến chị những lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất.

TeacherABC
25-07-2011, 01:55 PM
Đọc bài viết của chị OA-NỮ mà Tea hết cả hồn! Cái khoảnh khắc giữa sự tồn tại và tan biến vào hư vô quả thật mỏng manh với sức khỏe của chị bấy giờ! Mừng vì mọi chuyện qua đi nhưng cảm thấy chạnh lòng lo âu với sức khỏe của chị! Cầu chúc ơn trên ban phước lành để chị OA-NỮ luôn sống khỏe và hạnh phúc!

Boulevard
25-07-2011, 05:26 PM
Trời. Dạo này sao chị Oa bị nhiều trận hú hồn hú vía vậy. Chị cẩn thận nhé. Chúc chị luôn khỏe mạnh và yêu đời!

SunWild
25-07-2011, 06:19 PM
Chúc mừng chị đã bình an trở lại, take care nhé chị!

thuphong
25-07-2011, 09:56 PM
.
Oa thân mến, em nên quý trọng bản thân mình hơn 1 chút gắng bớt thời gian làm xét nghiệm và kiểm tra lại cơ thể mình xem có nơi nào k ổn k, đừng coi thường sức khỏe em nhé. Chị nghiệm ra rằng trên đời này sức khỏe là điều mình cần phải trân trọng nhất, k có sức khỏe thì k thể làm gì được.

Cẩn thận em nhé.

OA _ NỮ
26-07-2011, 05:44 AM
Cám ơn cả nhà đã quan tâm OA NỮ nhiều đến như thế là OA cảm động quá, Chẳng bù ở bên này, OA bị những người thân xỉ vả quá chừng. Bên nhà chồng, hàng xóm chẳng ai thèm hỏi thăm gì cả mà còn giận giữ nữa chứ. Hì hì
OA hỏi họ tại sao lại giận OA thì họ nói vì sợ sau này sẽ ko có ai làm đồ ăn chùa cho họ ăn nữa , ko còn ai mời rượu đỏ họ uống thường xuyên. Còn ông bà nội trẻ con thì chỉ lo sợ OA biến mất trên cõi đời này thì ko ai chăm sóc cháu đích tôn cho ông bà nữa nên ông bà cũng hầm hè với OA suốt. :rolleyes:

Chị TP ơi, Em năm nào cũng đi xét nghiệm sức khỏe. Kiểm tra xương có xốp ko, có bị ung thư vú, ung thư đường ruột. Máu mỡ đường, huyết áp...Em ko bị sao chị à. em chỉ bị mỗi bệnh dị ứng với môi trường khi điểm số ô nhiễm lên cao thì em ko thở được và gây ói mửa, xong em cũng hạn chế ko uống thuốc vì loại thuốc dị ứng đó làm cho xương bị xốp và làm em mập. Chính vì quá tự tin ở sức khỏe nên em cứ hay liều lĩnh quá sức chịu đựng của mình chị à. Đã học được mấy bài học rồi mà em vẫn cứ chủ quan hết lần này đến lần khác... Cũng may lần nào cũng tai qua nạn khỏi vì em luôn có người âm theo sau đỡ xác . Hì hì

OA _ NỮ
30-07-2011, 08:41 PM
Hôm nay là ngày lễ hội Caribana của người Caribe. Các nơi trên thế giới đổ về. Trước cửa nhà mình mọi người bày bán nước và đồ ăn la liệt. Bạn bè từ mấy hôm trước đã gọi phone cho mình tới chơi. Nghe họ nói, mình nghĩ thầm. "cả năm ko thấy phone hỏi thăm, hôm nay muốn tới chơi để lấy chỗ nghỉ ngơi coi lễ hội, bạn bè quý hóa quá..."
Mình định từ chối họ xong ko hiểu sao lại say yes. Thế là sáng dậy sớm nấu nồi phở to cho mọi người ăn trưa. Ướp một mớ steak để nướng ngoài trời, trộn một khay rau trộn...Cho bia vào tủ, cắt mấy hộp trái cây. Pha mấy bình cocktail trái cây. Khi mình vừa pha CT vừa nếm coi rượu đã cho vào đủ chưa, ko biết nếm kiểu gì mà bây giờ vào NR ngồi trước máy tính mà thấy chữ nghĩa ngả nghiêng theo chiều gió ráo chọi.
Mình biết mình ko uống được rượu pha các loại, uống vào là gục khẩn cấp, chỉ còn một cách là vào WR cho tay vào khuấy cổ họng cho nó ra thôi...

Boulevard
31-07-2011, 07:26 AM
Hôm nay là ngày lễ hội Caribana của người Caribe. Các nơi trên thế giới đổ về. Trước cửa nhà mình mọi người bày bán nước và đồ ăn la liệt. Bạn bè từ mấy hôm trước đã gọi phone cho mình tới chơi. Nghe họ nói, mình nghĩ thầm. "cả năm ko thấy phone hỏi thăm, hôm nay muốn tới chơi để lấy chỗ nghỉ ngơi coi lễ hội, bạn bè quý hóa quá..."
Mình định từ chối họ xong ko hiểu sao lại say yes. Thế là sáng dậy sớm nấu nồi phở to cho mọi người ăn trưa. Ướp một mớ steak để nướng ngoài trời, trộn một khay rau trộn...Cho bia vào tủ, cắt mấy hộp trái cây. Pha mấy bình cocktail trái cây. Khi mình vừa pha CT vừa nếm coi rượu đã cho vào đủ chưa, ko biết nếm kiểu gì mà bây giờ vào NR ngồi trước máy tính mà thấy chữ nghĩa ngả nghiêng theo chiều gió ráo chọi.
Mình biết mình ko uống được rượu pha các loại, uống vào là gục khẩn cấp, chỉ còn một cách là vào WR cho tay vào khuấy cổ họng cho nó ra thôi...

Ảnh chụp lễ hội và mọi thứ bày bán la liệt đây chị ơi :)

Triplec
01-08-2011, 12:35 AM
Hi chị Oa. Chúc mừng chị đã tai qua nạn khỏi. Chị gắng giữ mình cẩn thận nhé. Dạo này em thấy chị gặp nhiều "hạn" cho sức khoẻ quá.

OA _ NỮ
01-08-2011, 07:17 PM
Hi chị Oa. Chúc mừng chị đã tai qua nạn khỏi. Chị gắng giữ mình cẩn thận nhé. Dạo này em thấy chị gặp nhiều "hạn" cho sức khoẻ quá.

Thanls TL đã ghé về nhà chơi. Dạo này em đi giang hồ tận đẩu tận đâu mà giờ mới thấy bóng em xuất nhập vậy. Thả một ít gió bụi giang hồ vào khuấy đảo NR cho nó sôi sùng sục một chút coi em. :D

OA _ NỮ
01-08-2011, 07:52 PM
Ảnh chụp lễ hội và mọi thứ bày bán la liệt đây chị ơi :)

Những mùa lễ hội trước chị chụp nhiều lắm chị post ở blog này đó em. lễ hội vừa rồi chị ko chụp vì chị bận và cũng tránh ko ra nắng nhiều. Thèm đi chụp hình lắm xong thời tiết nóng bức qua, chụp hình lên hình đục ngầu à, nhìn chán lắm. Chị đang đợi mùa thu này ofline đi chụp hình mùa thu với hội NA ở bên vnphoto.net ...

OA _ NỮ
08-08-2011, 11:04 AM
Post lại những dòng tâm sự viết khi ở camp và những ngày trước đó.

2 july
Chuẩn bị đi ngủ thì ông bs già gọi đến hỏi WK có trương trinh gì ko, he hẹn đi đến farm của ông. Mình kể ông nghe lời bà kia dọa nạt mình qua thằng B cụt đưa tin.
He nói với mình
- chuyện đó sẽ ko bao giờ xảy ra vì những người đứng đằng sau bà ta cũng chỉ muốn yên ổn làm ăn. Họ mất cơ hội này thì sẽ tìm cơ hội khác. Chỉ trừ khi nào họ tính đến nước mang em ra làm áp lực cho ông C để đạt điều họ mong muốn. Nhưng trường hợp này họ cũng sẽ ko làm vì họ nghĩ ko đáng .
- Còn nếu bà ta mà vẫn muốntrả thù em để hả giận thì anh nghĩ em và bà ta phải có một buổi nc thẳng thắn với nhau. Anh sẽ là người ở giữa phân tích cho bà ta hiểu trong cuộc chơi này em hoàn toàn đã để cho bà ta có cơ hội cạnh tranh công bẳng. bà ta dám chơi thì phải dám chịu. Còn nếu bà ta muốn chơi tiếp thì OK đi em.
- Để anh chơi tiếp với bà ta. Anh rất thích thú với với con người này. Em quên anh là bs có tiếng Đốc-tà à, còn em cũng là dân gốc HP xịn thì sợ gì chứ, em hiền quá đó
- Oh My God.
- Em là dân HP nhưng em chưa bao giờ nghĩ bạo lực có thể giải quyết vấn đề, và em luôn tin ở công đạo đi vào lòng người anh ạ.
- Hố hố
- Thế là được dịp mang mình ra chế diễu bằng cái giọng sặc mùi tà đạo của ông
- Ông tà nổi tiếng ai cũng biết. Ông cũng giống như ông Đặng tiểu Bình luôn nghĩ
- -Mèo trắng hay mèo đen who care.....Miễn là mèo...
-
- Ông trị liệu một số bệnh nhân nghiện sex theo phương pháp của ông rất kết quả, xong có một bệnh nhân khác thì trở nên bất lực, thế là ông bị gia đình bệnh nhân kiện thôi rồi.
- Có một nữ bệnh nhân lỡ ngoại tình một lần. She tìm đến ông vì ko chịu nổi sự mặc cảm tội lỗi dày vò she đến nỗi she đã phải nhiều lần tìm đến cái chết để giải thoát. Khi gặp ông she tưởng sẽ nghe ông giảng đạo như khi she đi xưng tội.
- Nhưng ko ngờ she nghe ông nói
- - Bà đợi đến lúc hồi xuân thì mới ăn trái cấm thì có cảm thấy phí đi bộ răng đẹp ko.
- Thôi bà tranh thủ răng lợi hãy còn thì ăn hết quả táo đi cho xong.
- Bà dằn vặt, đau khổ chẳng qua chỉ vì bà đang cắn dở dang đó thôi
- Bà bệnh nhân bị ông bs xúc phạm đến đức hạnh liền đứng lên bỏ ra về.
- Nhưng rồi một ngày bà ta quay lại cám ơn ông.
- Mình hỏi ông
- - Thế bà ta vẫn còn ở với chồng chứ.
- He nói.
- Điều dó ko quan trọng đối với bs. Tính mạng bà ta quan trọng hơn hôn nhân của bà ta. Bà ta đã bỏ ý định tìm đến cái chết.
- Còn một bệnh nhân nữa, he là bạn của mình tên T, trùng với tên mình
- He đẹp trai, phẩm chất tốt. Công việc ngon lành, có bạn gái ngoan ngoãn.
- He bảo lãnh cả gia đình ở VN qua khoảng 6,7 người gì đó gồm bố mẹ, anh chị em.
- Tâm lý chung của người VN được bảo lãnh ở thời đó là
- Chia nửa..
- He quá là một người tốt, he chia hơn nửa mọi thứ he có.
- Bạn gái he tuy rất ngoan hiền, nhưng ko chịu nhận một nửa bạn trai. She bỏ he ra đi để tìm một bạn trai nguyên vẹn .
- Từ đó he trở nên trầm cảm, he tìm đến bs để trị liệu tâm bệnh
- Ông bs nói he phải biết chính xác mình muốn điều gì và chỉ được chọn 1 trong 2
- He ko nhe lời khuyên bs. Phần xác he chọn gđ và phần hồn của he đi theo bạn gái.
- Bệnh của he ông dùng mọi cách để chữa trị trong mấy chục năm trời.
- Ông áp dụng cả thế giới tâm linh vào he bằng cách nhờ cha cố, mục sư, hòa thượng và môn phái nhân điện học để tìm lại ba hồn chin vía của he .
- Ông khuyên gia đình cho he nghe kinh phật.
- Ông khuyên em trai he đưa he đi giải tỏa sinh lý
- He nghĩ ra mọi phương pháp để kích thích hồn xác he, xong he vẫn vô cảm và tiếp tục chìm đắm vào thế giới mộng mị của riêng he
- Ông quyết định để he ngưng thuốc vì ông nghĩ đã uống thuốc mấy chục năm ko khỏi thì cũng ko nên uống nữa
- Rồi một ngày he chợt tỉnh táo lạ lùng. He tìm đến ông bstl gục vào bờ vai ông khóc lóc và tâm tình ..
- Gia đình he mừng rỡ tổ chức tiệc mời ông bs đến nhà để tạ ơn.
- Trong bữa tiệc ăn mừng he hết điên, mọi người đòi nghe he phát biểu cảm tưởng
- He rất tỉnh táo khi nói chuyện
- He nói những ngày tháng qua, he chỉ ở bên GD với xác thân vô hồn, He xin lỗi ba me.anh chị em.
- Giờ linh hồn của he về lại. (He vừa nói vừa đi lui lại ở phía ban công.)He nhận ra được đích thực mình muốn gì.
- He quay lại về phía ông bs và nói câu cuối cùng với he.
- Bây giờ chỉ có cách này thì linh hồn em mới vĩnh viễn thuộc về em
- Để em cùng chung sống với bạn gái em mà ko ai có thể phân chia được kể cả bs.
- He mang theo khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhảy từ lầu 11 kết liễu nốt phần đời buồn thảm của mình.
- He chết cũng khoảng 3, hay 4 năm gì đó. Gia đình he bàn với nhau kiện ông bs. Mình nghe thấy thế gọi thằng hàng xóm qua phân tích cho nó hiểu.
- Ông bs có vị thế rất mạnh. Đứng đằng sau ông là một hệ thống y tế gồm viện thần kinh học ...Viện nghiên cứu của đại học TRT. Gia đình U có đủ thực lực để theo đuổi vụ kiện này tới cùng ko. Và nắm được phần thắng bao nhiêu
- Nó nói là phần thắng 80% vì ông bs ngừng ghi đơn thuốc cho anh nó trong khi bệnh của anh nó chưa khỏi.
- Trời, cái thằng này sao nó ko hiểu hay cố tình ko hiểu. Chính gia đình nó đã cướp đi giấc mộng đời của anh nó. Để anh nó cả đời phải đi tìm mộng...
- Hôm đi đưa đám he. Mình đứng bên ông bs nghe he nói câu.
Em là sự thành công của bác sĩ, nhưng em là sự thất bại của chính em. Em đã ko chiến thắng được bản thân mình.
(mình vẫn ko hiểu lắm khi nghe ông nói câu này)

-
-

OA _ NỮ
08-08-2011, 11:04 AM
Post lại những dòng tâm sự viết khi ở camp và những ngày trước đó.

2 july
Chuẩn bị đi ngủ thì ông bs già gọi đến hỏi WK có trương trinh gì ko, he hẹn đi đến farm của ông. Mình kể ông nghe lời bà kia dọa nạt mình qua thằng B cụt đưa tin.
He nói với mình
- chuyện đó sẽ ko bao giờ xảy ra vì những người đứng đằng sau bà ta cũng chỉ muốn yên ổn làm ăn. Họ mất cơ hội này thì sẽ tìm cơ hội khác. Chỉ trừ khi nào họ tính đến nước mang em ra làm áp lực cho ông C để đạt điều họ mong muốn. Nhưng trường hợp này họ cũng sẽ ko làm vì họ nghĩ ko đáng .
- Còn nếu bà ta mà vẫn muốntrả thù em để hả giận thì anh nghĩ em và bà ta phải có một buổi nc thẳng thắn với nhau. Anh sẽ là người ở giữa phân tích cho bà ta hiểu trong cuộc chơi này em hoàn toàn đã để cho bà ta có cơ hội cạnh tranh công bẳng. bà ta dám chơi thì phải dám chịu. Còn nếu bà ta muốn chơi tiếp thì OK đi em.
- Để anh chơi tiếp với bà ta. Anh rất thích thú với với con người này. Em quên anh là bs có tiếng Đốc-tà à, còn em cũng là dân gốc HP xịn thì sợ gì chứ, em hiền quá đó
- Oh My God.
- Em là dân HP nhưng em chưa bao giờ nghĩ bạo lực có thể giải quyết vấn đề, và em luôn tin ở công đạo đi vào lòng người anh ạ.
- Hố hố
- Thế là được dịp mang mình ra chế diễu bằng cái giọng sặc mùi tà đạo của ông
- Ông tà nổi tiếng ai cũng biết. Ông cũng giống như ông Đặng tiểu Bình luôn nghĩ
- -Mèo trắng hay mèo đen who care.....Miễn là mèo...
-
- Ông trị liệu một số bệnh nhân nghiện sex theo phương pháp của ông rất kết quả, xong có một bệnh nhân khác thì trở nên bất lực, thế là ông bị gia đình bệnh nhân kiện thôi rồi.
- Có một nữ bệnh nhân lỡ ngoại tình một lần. She tìm đến ông vì ko chịu nổi sự mặc cảm tội lỗi dày vò she đến nỗi she đã phải nhiều lần tìm đến cái chết để giải thoát. Khi gặp ông she tưởng sẽ nghe ông giảng đạo như khi she đi xưng tội.
- Nhưng ko ngờ she nghe ông nói
- - Bà đợi đến lúc hồi xuân thì mới ăn trái cấm thì có cảm thấy phí đi bộ răng đẹp ko.
- Thôi bà tranh thủ răng lợi hãy còn thì ăn hết quả táo đi cho xong.
- Bà dằn vặt, đau khổ chẳng qua chỉ vì bà đang cắn dở dang đó thôi
- Bà bệnh nhân bị ông bs xúc phạm đến đức hạnh liền đứng lên bỏ ra về.
- Nhưng rồi một ngày bà ta quay lại cám ơn ông.
- Mình hỏi ông
- - Thế bà ta vẫn còn ở với chồng chứ.
- He nói.
- Điều dó ko quan trọng đối với bs. Tính mạng bà ta quan trọng hơn hôn nhân của bà ta. Bà ta đã bỏ ý định tìm đến cái chết.
- Còn một bệnh nhân nữa, he là bạn của mình tên T, trùng với tên mình
- He đẹp trai, phẩm chất tốt. Công việc ngon lành, có bạn gái ngoan ngoãn.
- He bảo lãnh cả gia đình ở VN qua khoảng 6,7 người gì đó gồm bố mẹ, anh chị em.
- Tâm lý chung của người VN được bảo lãnh ở thời đó là
- Chia nửa..
- He quá là một người tốt, he chia hơn nửa mọi thứ he có.
- Bạn gái he tuy rất ngoan hiền, nhưng ko chịu nhận một nửa bạn trai. She bỏ he ra đi để tìm một bạn trai nguyên vẹn .
- Từ đó he trở nên trầm cảm, he tìm đến bs để trị liệu tâm bệnh
- Ông bs nói he phải biết chính xác mình muốn điều gì và chỉ được chọn 1 trong 2
- He ko nhe lời khuyên bs. Phần xác he chọn gđ và phần hồn của he đi theo bạn gái.
- Bệnh của he ông dùng mọi cách để chữa trị trong mấy chục năm trời.
- Ông áp dụng cả thế giới tâm linh vào he bằng cách nhờ cha cố, mục sư, hòa thượng và môn phái nhân điện học để tìm lại ba hồn chin vía của he .
- Ông khuyên gia đình cho he nghe kinh phật.
- Ông khuyên em trai he đưa he đi giải tỏa sinh lý
- He nghĩ ra mọi phương pháp để kích thích hồn xác he, xong he vẫn vô cảm và tiếp tục chìm đắm vào thế giới mộng mị của riêng he
- Ông quyết định để he ngưng thuốc vì ông nghĩ đã uống thuốc mấy chục năm ko khỏi thì cũng ko nên uống nữa
- Rồi một ngày he chợt tỉnh táo lạ lùng. He tìm đến ông bstl gục vào bờ vai ông khóc lóc và tâm tình ..
- Gia đình he mừng rỡ tổ chức tiệc mời ông bs đến nhà để tạ ơn.
- Trong bữa tiệc ăn mừng he hết điên, mọi người đòi nghe he phát biểu cảm tưởng
- He rất tỉnh táo khi nói chuyện
- He nói những ngày tháng qua, he chỉ ở bên GD với xác thân vô hồn, He xin lỗi ba me.anh chị em.
- Giờ linh hồn của he về lại. (He vừa nói vừa đi lui lại ở phía ban công.)He nhận ra được đích thực mình muốn gì.
- He quay lại về phía ông bs và nói câu cuối cùng với he.
- Bây giờ chỉ có cách này thì linh hồn em mới vĩnh viễn thuộc về em
- Để em cùng chung sống với bạn gái em mà ko ai có thể phân chia được kể cả bs.
- He mang theo khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhảy từ lầu 11 kết liễu nốt phần đời buồn thảm của mình.
- He chết cũng khoảng 3, hay 4 năm gì đó. Gia đình he bàn với nhau kiện ông bs. Mình nghe thấy thế gọi thằng hàng xóm qua phân tích cho nó hiểu.
- Ông bs có vị thế rất mạnh. Đứng đằng sau ông là một hệ thống y tế gồm viện thần kinh học ...Viện nghiên cứu của đại học TRT. Gia đình U có đủ thực lực để theo đuổi vụ kiện này tới cùng ko. Và nắm được phần thắng bao nhiêu
- Nó nói là phần thắng 80% vì ông bs ngừng ghi đơn thuốc cho anh nó trong khi bệnh của anh nó chưa khỏi.
- Trời, cái thằng này sao nó ko hiểu hay cố tình ko hiểu. Chính gia đình nó đã cướp đi giấc mộng đời của anh nó. Để anh nó cả đời phải đi tìm mộng...
- Hôm đi đưa đám he. Mình đứng bên ông bs nghe he nói câu.
Em là sự thành công của bác sĩ, nhưng em là sự thất bại của chính em. Em đã ko chiến thắng được bản thân mình.
(mình vẫn ko hiểu lắm khi nghe ông nói câu này)

-
-

OA _ NỮ
08-08-2011, 12:03 PM
-
- Nói về cái tà thì ông tà hết chỗ nói, xong ông hết lòng vì bện nhân và luôn giữ chuẩn mực đạo đức của một bs.
- Ông hay nói với mình
- -Trong hai cái xấu, nên chọn cái ít xấu nhất...
- Ông có tài, xong tật cũng lắm. Ông có một gd êm ấm, con cái thành đạt. Bất ngờ he li dị mà mọi người ko hiểu nguyên do vì đâu.
-
- Mình đã từng ngưỡng mộ ông gần và như say mê ông suốt cả thời trẻ của mình. Mình nhớ lại hồi ông mới ly di vợ, mình đã tưởng mình và ông có cơ hội với nhau, xong ko ngờ. Có một lần mình đã thử quyến rũ ông xong con người ông cứ trơ ra, và ko chịu nổi sự bất lực, ông đã bật khóc xin lỗi mình.
- (Mình đã viết về câu chuyện đó hồi còn ở bên M)
Mình hồi đó vẫn ko biết rõ về giới tính của he, sau này đi lại nhà he gặp mấy thằng boy ở đó mình đoán là he gay.
- ...
Buổi tối hôm đó như một cuốn phim màu quay chậm...Mình nhớ lại lời đề nghị của ông. Ông muốn làm đám cưới với mình nhưng chỉ là một cuộc hôn nhân giả tạo để làm bình phong cho giới tính của ông. Đổi lại mình vẫn có tự do và sẽ có một nửa thu nhập của ông. Bản khế ước hôn nhân bắt đầu có hiệu lực khi mình ký tên vào tờ giấy hôn thú.
Khi đó mình đã thất vọng và buồn chán như thế nào đối với ông, và mình đã ko cầm nổi nước mắt khi hỏi lại ông
- BS nghĩ em sẽ chấp nhận lời yêu cầu của bs phải ko?
-- - - BS nghĩ em sẽ chấp nhận làm vợ hờ của bs để ba mẹ con đối lấy một cuộc sống giàu sang, thượng lưu như trước kia mà em đã từng sống ko.
- Ông im lặng ko trả lời.
- Em nằm mơ em cũng ko bao giờ nghĩ mình sẽ có số tiền lớn đó để hàng tháng tiêu xài. Con em ko phải vừa đi làm vừa đi học và chỉ dám mua đồ hạ giá...
... từ nay em sẽ lại được ngang nhiên bước chân vào các CLB thượng lưu như trước kia mà ko cần làm khách mời của ai.
-
- Ôi, Cám ơn anh, ông chồng hờ của em..
- Và mình phá lên cười cùng với những giọt nước mắt lăn dài trên má.
- Ông lau nước mắt cho mình và luôn miệng xin lỗi.
- Mình nói với ông mà cảm thấy đầu lưỡi nếm được mùi vị đắng cay của những giòng nước mắt mằn mặn đang dội ngược vào trong lòng.
- Khi bs nói với em điều này, bs có nghĩ em sẽ nhận lời ko?
- (Sau này mình cũng hỏi ông C câu đó)
- Ông nhún vai.
-
- Mình nói tiếp với ông qua làn nước mắt.
- - Trước kia Em đã từng ước ao có được danh phận là phu nhân của một bs...Nhưng bây giờ thì ko ba à. em ko thể đánh đổi danh dự của mình được.
- Nếu làm tri kỷ của anh thì em còn nguyên vẹn là em. Còn nếu làm vợ hờ anh thì chẳng khác nào em bán linh hồn em, còn tệ hại hơn là em bán rẻ thân xác em nữa, bs thừa hiểu điều đó mà...-

- Lúc ấy nếu còn ngồi lại, mình nghĩ mình sẽ nói ra những lời còn chua chát hơn thế nữa. Mình đứng lên ra về, xong ông giữ mình lại và giọng ông như một hơi thở phả bên tai mình.
- Xin lỗi em, Nếu anh gặp được em khi thời trẻ xa xưa thì đời anh đâu đến nỗi phải bọc trai như thế này. Xin lỗi anh đã làm tổn thương em
- - Hãy quên những điều anh đã nói với em, ok. Chúng mình từ nay sẽ mãi là tri kỷ của nhau, ok em.

Từ đó ông coi mình như món nợ đời của ông. Ông bao che, bảo vệ mình vô điều kiện.
-
-.

OA _ NỮ
08-08-2011, 02:26 PM
-
- Tuần này nóng quá, đặc biệt ngày hôm nay. Lúc sớm thử bộ váy của ông bs già gửi tới để đi dự buổi bán đấu giá từ thiện mà mồ hôi mướt hết cả ra.
- Tối nay mình lại đi làm bình phong cho ông bs. Mặc thiên hạ hiểu sao thì hiểu. Thử xong bộ váy tuyệt đẹp xong cảm thấy quá sexy đối với mình vì mình dạo này gày gò quá, ngắm sao cũng ko thấy vừa với số đo quá khiêm tốn của mình.
- Cả một mảng lưng trần lộ ra. Đã thế hai cầu vai áo lại lỏng lẻo...Thôi đành mang ra sửa tạm để mặc vậy. Trong lúc vừa khâu khâu vá vá, mình nghĩ đến nếu mình làm vợ ông bs dù chỉ là vợ hờ thì đời mình sẽ lên màu như thế nào nhỉ.
- Ông Gửi áo lại ko gửi giày, mình lấy đâu ra đôi giày có giá để đi với cái váy này đây. Sực nhớ ra tủ giày của con gái liền vào chọn lựa. May quá hai số chân mẹ con size 5 giống nhau, chọn mãi được một đôi D&G cao lênh khênh, thế là yên tâm.
- Tiếp theo gọi một chị người VN cũng ở gần đó qua làm bộ nail, mình giục she làm nhanh để còn đi tắm, she nghe xong nói mình nhà quê, nếu đi tắm thì hỏng cả bộ nail à. She nói she đợi mình tắm xong rồi làm cả thể.
- ...Khi đang tắm, she đòi vào cắt da chân tay, mình ngại quá đổ đầy nước tắm thành bọt trắng xóa để che thân thể. She thấy mình dùng hũ muối chà da she liền đòi làm hộ.
- Mình mắc cỡ say no no xong she miệng nói tay làm ko sao tránh được.
- Mồm miệng she nói ko ngừng
- - Ngượng cái gì, cái bà có tôi cũng có. Với zdai thì ko ngượng...ỡm ờ.
- Rồi she xuýt xoa
- - Da thịt gì mà cứng như thép thế này, ngực thì như đàn ông...ối cô em ơi, đàn ông họ ko thích đâu, họ thích phụ nữ da thịt xốp một chút, mềm mại như bông cơ cô em à. PN gì mà hai cái đùi rắn như đá thế này...
- She nắn nắn, bóp bóp chân tay mình rồi chê đủ điều, she còn định show hàng của she ra làm mẫu mới kinh chứ. Mình thấy thế liền stop và tán she.
- Bà nhiều zdai theo tôi biết rồi. Chẳng bù cho tôi...Đúng là ông trời ko công bằng...
- Trong khi she đang chà xát muối biển vào gót chân mình thì phone liên tục réo ...She hỏi mình những ai gọi, mình nói ra những tên toàn là she biết nhưng ko quen. She nghe mà lẩm bẩm bằng thứ tiếng gì mà mình ko sao hiểu nổi.
-
- Tăm xong, mình bảo she ra ngoài để mặc đồ, nhưng she cứ làm lơ vốc từng nắm muối biển chà vào mặt she. Thấy thế mình kệ she và bước ra khỏi bồn tắm, she trố cả hai con mắt ra nhìn ngắm mình nude mà quên cả tranh thù rửa mặt.
- Mình vừa cười vừa nói với she.
- Xin lỗi bà nhé, hàng này có đủ tư cách đi nhặt zdai của bà làm rơi vãi ko?
- Hố hố hố
- Nhìn bộ mặt của bà ta nghệt ra nhìn thân hình mình và dừng lại ở hình xâm con mèo với cái đuôi dài che đi vết mổ ở bụng. Sau đó bà ta dúng dúng bàn tay vào bồn tắm cho sạch rồi rờ vào hình xâm mà mình tự vẽ mẫu và hỏi mình dồn dập.
- Cha mẹ ơi, đẹp quá cho tôi mẫu này với...
Người đàn bà này lấy chồng tây, có hai đứa con xinh đẹp. Mở mấy tiệm nail, giàu có vô cùng. She bị tai nạn xe thật, được bảo hiểm đền một quả to nên she phải bán các cửa tiệm để làm một người bị tật nguyền thực sự. She ko dám công khai làm việc, chỉ lâu lâu ai gọi thì làm nail để cho đời đỡ nhàm chán.
Mình từ xưa đến nay chưa thấy tây mà đi với pn Á châu nào ra hồn cả. . Mình nghiệm ra người pn nào mà nhan sắc họ càng khiêm tốn thì đức hạnh của họ lại rất hay phô diễn, điển hình là người đàn bà này.
Nghe bà ta xin mẫu xâm này, mình lại chọc bà ta tiếp.
- Xin lỗi bà đi, hình xâm này mà xâm lên người bà thì có mà biến dạng thành con cá.
Chẳng biết bà ta nghe có hiểu ko mà vẫn cứ nằn nì xin. Pó tay. Mình phải nói thẳng với bà ta.
- Mẫu này do tôi vẽ chỉ xâm được ở trên bụng...của tôi thôi.
- Bụng bà như cái quạt thế kia ...thêm hình xâm vào có mà thổi hồn zdai lồng lồng à
- Mà bà cần gì đẹp thêm nữa. đẹp nữa chỉ sinh hư...
- Bà ta cười ngỏn ngoẻn. Mình hi vọng she sẽ giảm giá nail.

OA _ NỮ
08-08-2011, 04:39 PM
- -
- 5h30 buổi tiệc bắt đầu. Ông bs quyên ra bức danh họa của một họa sĩ thời thượng mới nổi tiếng nào đó. Giá kêu tiếng đầu là 5000$
Ngồi nghe mấy ca sĩ vườn hát chán quá mình kêu ông bs già ra nhày điệu slow mùi. ( chỉ duy nhất một điệu nhảy đó mình biết)
Khi ông bs đang điệu bộ ôm mình nhảy mùi mẫn thì có người vỗ vai và xuất hiện ngay trước mặt mình, đó là ông C.
Ông xin phép được nhảy tiếp với mình.
Nhảy thì nhảy, ok thôi.
Trong lúc nhảy, mình hỏi ông
- Y U ar here?
- - Tôi có món đồ quyên góp...
- Thế là hết chuyện, chẳng còn biết nói gì.
- Còn ông thì nhìn mình buồn rười rượi, cảm giác của mình lúc đó nghĩ toàn thân ông như một cái áo đang xũng nước chỉ chực chờ để vảy vào người mình.
- Ông khen mình đẹp tối nay, ông khen chiếc áo dạ hội mình mặc sang. Ông khen xâu chuỗi hột xoàn của mình sáng, ông hỏi mình mới đem đến cửa tiệm của ông bạn vàng để làm bóng lại à với cái giọng rất chi là ghen tuông.
- - Xong điệu nhảy, ông đưa mình về bàn và đứng tần ngần ở đó đợi mình và ông bs mời ông ngồi.
- Ngay lúc đó mình cũng rất muốn mời ông ngồi lại vì dáng điệu của ông trông rất thiểu não. Nhưng mình làm bộ lơ đi, còn ông bs thì ngó mình coi í tứ ra sao.
- Mình ko nỡ nhìn thấy cảnh ông ngượng ngùng nên mình kéo ghế mời ông ngồi, khi mình quay lại thì thấy một bóng người nhỏ bé quen thuộc đứng ngay ở bàn.ối a thì ra chị người Nhật, người bạn thân của mình đã mê đắm ông một thời xong ko được ông đáp lại nên đã lằng lặng bỏ đi.
-
- Mình nhìn hai người họ mà ko hiểu họ vô tình gặp nhau hay đang dating với nhau.
- She cất nhời chào mình với ông bs rồi quay sang nhìn ông C thì mình hiểu ra ngay.
- Vẫn đôi mắt ướt rườn rượt ấy làm bao trái tim đàn ông chết ngập . She nói với ông C với cái giọng nũng nịu và dáng điệu ẻo lả đến nỗi làm mình có cảm giác con người she như được cấu tạo ra từ những cọng bún , chỉ cần khẽ đụng vào là gãy vụn và dính đày tay
- She nói.
- - Dr..., em vừa oder chai SP tặng bàn anh và L. She quay sang ông C nói tiếp.
- - Ok Dear, Ông thích uống loại gì để....bé... oder 4 u
- Ối My god, hai người họ đang cặp kè với nhau sao? Cảm giác trái tim mình khi đó chợt co thắt lại. Họ nhanh đến thế sao?
- Bao nhiêu lời thề thốt sống chết, những câu ông thề trên ngọn thác ở NM ngày xưa bỗng vọng về. “nếu tôi mà sống thiếu em, tôi nhảy xuống ngọn thác này chết cho rồi, hãy chấp nhận tôi...”
Bây giờ thì khuôn mặt she coi thật rạng rỡ, còn ông thì ra vẻ bẽn lẽn. Cổ họng mình nghẹn lại ko nói được câu nào .
Mãi sau mình mới nói ra câu cám ơn và mặc kệ she với he. Đơi coi he xử xự sao. Trong thâm tâm, mình vẫn tự tin he ko quên được mình vì he vẫn hàng ngày gọi phone hỏi thăm quan tâm và theo dõi đến từng chi tiết về cuộc sống của mình.
Ông quay sang nói với she.
- Miss... quay về bàn với bạn đi, còn tôi gặp được bs và Lee tối nay rồi, tôi ngồi ở đây.
- Rồi he quay sang nói với ông bs và mình.
- - Tôi định tối nay chỉ gửi món đồ đến chứ ko đi, xong nghĩ nếu đi sẽ gặp được Lee nên tôi mới đến , ko ngờ được được cả miss ...
Miss mời tôi ngồi cùng bàn với bạn của she.
Nghe thấy he nói thế, She say bb rồi quay về bàn của she.
Giữa giờ bán đấu giá, nhạc lại nổi lên. Điệu TG quen thuộc mà ông C thích, ông vừa nghe nhạc, chân tay ông vừa đánh nhịp, ông biết mình ko biết nhảy nên chỉ chăm chú nhìn ra xàn. Ko lâu sau thì she ra mời ông nhảy. Ông hơi chần chừ một chút xong ông cũng đứng lên ra xàn cùng với she .
Họ nhảy thật đẹp đôi, nhìn ông rất hưng phấn, she luôn cười bất tận khi ở bên ông.
Còn mình ngồi đó với hai tròng mắt đang có chiều hướng lạc mất nhau..

OA _ NỮ
08-08-2011, 04:41 PM
- - Tối hôm nay chai SP này lại ko có vị chua như chai rượu đỏ em gọi nhỉ Lee. Ông có thấy thế ko, ông C
- Lúc đó ông C mới hiểu những lời lẽ bóng bảy kia, he khoái trí cười há hốc cả hốc miệng lóe ra chiếc răng phía trong cẩn hộp xoàn to gần bằng đầu đũa.
- Người MC cầm mảnh giấy mình viết đưa ông bs đọc, thấy ông gật gật đầu liên tục và he hỏi ông bs.
Dạ thưa ông, có cho phép được đọc lên cho mọi người nghe ko ạ.
Mình chỉ viết tắt mấy câu nên MC đọc xong vẫn còn nhiều người ko hiểu, he kêu mình lên nói tiếp, xong mình ngại đun đẩy cho ông bs. Nhưng ông dứt khoát bắt mình đứng lên nói.
Cầm lên ly rượu cạn một hơi để lấy dũng khí và rót thêm ly nữa cầm trên tay, mình ngất ngưởng bước ra với cái váy ngắn cũn cỡn, đôi giày cao hơn 10 phân, bộ nữ trang hột xoàn giả lấp lánhi, mình bắt đầu tự tin hắng giọng.

- Thưa các bác, các anh chị, mọi người ở đây chắc ai cũng đoán ra ý của người hs muốn thể hiện ra điều gì rồi phải ko.
- Dạ thưa mời mọi người thử bốc thăm trúng thưởng cái coi, em nghe nói phẩn thưởng chai rượu này của bs nặng ký lắm nha. Nếu trùng với í tưởng gióng nhau thì mình tặng cho quỹ tt chai rượu hỉ.
- Thế là bao nhiêu tiếng nói ở các bàn tiệc vọng đến.
Có người đoán trúng một nửa ý, có người hiểu sang ý khác. Cuối cùng người MC nhắc mình hết giờ, chỉ còn 10 phút...
Mình tiếp tục nói.
o Trước hết em cám ơn chị...mình đưa tay chỉ she đang thầm thì vào tai ông C, She đã chỉ cho em nhìn ra từng phần nhục thể của xác thân con người nằm rải rác khắp khu rừng sau một cuộc chiến tàn khốc.
o .
- Nên em đã nhìn ra Trong một con người luôn tồn tại hai phần hồn phách.xong xong. Trong bức tranh Người hs ko đặt tựa đề, mà he để người sở hữu bức tranh đặt tên.
- Nếu em là chủ bức tranh, em sẽ đặt tựa đề là
- Hồn gọi.hay nguyện hồn
- Mình quay sang ông bs và nói
- - Đúng thế ko bs.
- Ông nhìn trân trối mình...chẳng gật mà cũng chẳng lắc.
- - Vì đây lá chiếc lá màu đỏ hình trái tim quấn vào mái tóc bay lên ko trung ở một vị thế cao nhất. Đang rọi hồn vào từng nhục thể để mội thể phách được hồi sinh
- .Các cụ nhà mình có câu cái răng cái tóc là góc con người. Trong cơ thể con người khi quá trình bị phân hủy, mái tóc và bộ răng vẫn còn lại cuối cùng. Ý của bức tranh này là linh hồn mãi mãi bất diệt.
- Mình vừa nói, vừa nghĩ thầm trong đầu. Bức tranh này thể hiện nội tâm âu sa scủa con người ông bs. Ko hiểu sao he lại quyên ra... hay là bức tranh có bản sao...
- Người MC nói với mình có 10 phút để xả hơi rượu, nhưng mình nói có đến hơn nửa giờ mà mọi người chưa ai huýt gió đuổi xuống. Chợt cảm thấy hơi rượu bay hết thì mình cũng đến lúc cạn hơi. Vội say bb các bàn ghế và chạy vù về chỗ ngồi.
Ông bs đứng lên kéo ghế cho mình, và ông cầm tay mình lên môi hôn, một cử chỉ chưa bao giờ mình thấy ở ông đối với bất cứ ai.
Người MC đến bàn đưa tặng mình chai rượu của ông bs. Mình ghé tai ông bs hỏi giá tiền chai rượu này bao nhiêu.
Ông nói là vô giá.
Mình nói với ông
- Cái miệng em được uống chai rượu 100$ cũng thỏa mãn lắm rồi, uống rượu này phí đi, quyên ra a nhé.
- Ông nói
- - Nó thuộc về em, em làm gì thì cứ làm.
- Mình quyên ra chai rượu xong và rủ ông bs về, quả thực mình cũng ko muốn ngồi lại để nhìn cảnh ông C và she dò dẫm nhau mà mình cứ pải cố kìm nén để khỏi cất lời chọc phá họ.
- Thấy mình đứng lên, ông C hỏi sao ko ở lại coi món đồ của ông bán được bao nhiêu. Mình trả lời ông theo tờ trương trinh, món đồ của ông gần đến h cuối cùng. (Ai bào quyên đồ rẻ tiền nhất)
- Ông nói với mình đợi một chút rồi gọi người MC đến, ông muốn đấu giá chai rượu đó ngay lập tức, rồi ông quay sang mình nói có thể đợi thêm nửa giờ nữa ko.
- Trời, ông kẹo kéo thế mà dám theo mua chai rượu này ư. Ông muốn nổ với she hay với ai, vì với mình thì mình thừa biết bản chất ông rồi.
- Nhưng mình vẫn từ chối ông ra về. Ông quay sang năn nỉ ông bs, vì ông biết mình luôn luôn nghe lời he.
- Mình ngồi lại khi người mc ra nói với mình. Bức tranh đó nhờ mình tán vào nên chỉ có một giá bán được 10 nghìn.
- Sau đó chai rượu lại một lần nữa được bàn tay của người đẹp đưa đến tận mắt của các quý vị MTQ.
- Người MC giới thiệu hiện giờ chai rượu này còn có bao nhiêu chai và những ai đang sở hữu ở trên thế giới.
- Giá đầu gọi có...1000$ ( vậy mà mình tưởng phải hơn thế)
- Thiên hạ thấy cũng ko đắt lắm ra giá liên tục để mua.
- Họ chỉ thêm 100, rồi 100...
- Ông C ra một giá. 3000$. Chai rượu thuộc về ông với tiếng vỗ tay vang dội.
- Mình đứng lên chúc mừng ông rồi đi nhanh ra cửa chẳng buồn say bb ai. Ra đến ngoài thấy trời vẫn còn sáng.
- Đứng một mình đợi ông bs, bây giờ mình mới cảm thấy toàn thân rã rời sau mấy giờ gồng mình lên làm mặt tỉnh khô khi chứng kiến cảnh ông C và she vai kề vai bên nhau.
- Ko kìm được lòng, mình ngồi thụp xuống giữa PK bật khóc nức nở.
- Giờ đây ngồi viết lại, nhớ đến tâm trạng lúc ấy không khỏi rơi nước mắt một lần nữa.
- Lòng kiêu hãnh và tự ái quá khích của mình đã để mất đi một người đàn ông đối với mình thật tốt và giỏi chịu đựng mình đến như thế.
- Ông bs vẫn hay nói, khóc được ra nước mắt là tốt, bằng mấy buổi trị liệu tâm lý. Nên bao nhiêu tâm sự chất ngất trong thời gian qua mình cho cuốn trôi theo giòng nước mắt. Hi vọng từ nay mình cuộc sống mình sẽ được thanh thản trở lại.
- Đang chuẩn bị đứng dậy thì có hai bàn tay đỡ mình đứng lên. Trước mắt mình hiện ra một vàng một nâu đang nhăn nhở nhìn mình cười. Họ cười mình mặc váy ngắn, ngồi bệt xuống đất, túi và giày vứt lăn lóc một bên.
- Ông C và ông bs cùng nói với nhau.
- - Sao đến tuổi này rồi Lee vẫn ko thể trở thành được một mệnh phụ nhỉ.
- Ông C đưa chai rượu ra tặng mình làm mình xửng sốt. Mãi một lúc sau mình mới nói được lên lời .
- - tôi nghĩ ông mua tặng ai đó chứ, tôi ko nhận.
- He ko còn cười cợt nữa, he nghiêm mặt nhìn mình và nói
- Lee, sao em cứ làm khổ mình và khổ cả tôi, em tự tạo ra hoàn cảnh rồi tự làm mình bi tổn thương.
- Nghe ông nói, tự nhiên mình nổi giận đến run cả người. Nhưng điều chua cay chát đắng mình nếm đủ hết trong thời gian vừa qua chợt bùng nổ.
- - Cái gì, cái gì là hoàn cảnh do tôi tạo lên. Tôi có tạo lên cảnh tôi bị mù dở mấy ngày ko. Khi đó tôi sống trong bóng tối mịt mù với nỗi sợ hãi thì ông đang ở đâu. Hay ông đang ở bên người đàn bà kia an ủi she đã hi sinh cặp vú vì ông. Hở hở, đồ giả đối, đồ ...
- Hình như chưa bao giờ mình tức giận với he như thế. He nghe mình nói, hỏi đi hỏi lại mình, mù cái gì, ai bị mù.
- Mình ko trả lời ông, he quay sang hỏi ông bs.
- Ông bs trả lời he tất cả đã qua rồi, Lee giờ ok.
- Ông hỏi ông bs điều gì làm mình bị như thế.
- Mình trả lơi ông.
- Tại sao tôi bị thế, vì tôi chịu ko nổi sự lằng lòan của bà kia đã làm cho tôi sợ hãi ngày đêm gây lên xung huyết não, ông hiểu chưa. Đến tận giờ này tôi đã buông tay rồi để thành toàn cho các người, mà sao vẫn ko để tôi yên. Ông lại đi cặp kè với cái bà người Nhật kia làm she tưởng tôi chế giễu she. She đang đòi thuê xhd thanh toán tôi kìa, ông bs phải ra mặt đó, ông hỏi ông bs đi.
- Lần này mình ko giấu giếm gì hết.cơn phẫn nộ làm mình tê cả não Giá mình có thể đập phá hay cào cầu một vật gì đó để cho cõi lòng nguôi ngoai
- . Sợ đập tan chai rượu đang cầm trong tay,Mình ấn nó vào người ông C và hét lên
- - đi đi, từ nay tôi ko muốn thấy ông nữa.
- Ông chần chừ ko đi, ông bs phải khuyên he nên đi để Lee bình tâm lại.
-
- Về đến nhà hơn 10 tối. Ông bs gọi đến nói nếu mình nói chuyện với ôg vẫn còn chưa hả, thì đi viết NK hàng ngày đi để mail cho he đọc. he đã ko đọc gì mình viết hơn tuần nay rồi.
- Ông nói ông C gọi phone đến nc với ông hơn 1h vừa mới xong. He rất muốn qua e xong bs phải khuyên he mãi he mới từ bỏ ý định đó.
-
-
-
-

-
-
-

-

OA _ NỮ
08-08-2011, 04:52 PM
Nhớ mùa thu, mong thu đến.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8301.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8596-2.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_8590-1.jpg

Phu sinh
08-08-2011, 10:02 PM
Hàizz... Khóc được, viết được, như vị bs nói, có lẽ sẽ nhẹ được 1 phần. Và giá như... chắc là sẽ nhẹ thêm phần nữa. Haizzz... Tiếc là mình lại chẳng làm được cái giá như đó cho bạn hiền!

Cõi_Mơ
09-08-2011, 05:49 AM
ON cảm thu đẹp quá !

Thanks for sharing...

CM

OA _ NỮ
21-08-2011, 03:27 PM
Chiều nay chỉ cho con gái cách hấp cá và nấu canh chua . Trong lúc nấu ăn, mình nói đùa với she câu “ nên chinh phục cái dạ dày của đàn ông trước thì trái tim của họ sẽ phụ thuộc vào dạ dày thôi” ok.
Con gái hỏi tại sao?
Mình nói her
Dur! Thế mà cũng phải hỏi, cái dạ dày nó nuôi trái tim thì tim nó mới đập được chứ...
Con gái và con trai nghe vậy cứ cười diễu mẹ và hỏi lại mẹ mấy câu làm mình cũng khó trả lời.
- Thế mami đã từng thử qua cách đó chưa mà sao giờ này chẳng có trái tim Men nào đập nhịp để cho mami đếm hả.
- Ko biết trả lời sao để chứng tỏ bản lãnh của mình cho trẻ con khỏi cười mẹ, mình đành nói đại.
- Tại vì mom dành hết thời gian và sức lực để lấp đầy hai cái dạ dày ng trước mặt rồi nên mom kiệt sức, ok U guy. Chứ nếu ko thì....Định nói thêm nữa thì hai đứa đã chạy mất làm mình mất cả hứng .
Đang nấu ăn thì ông C gọi phone đến, giọng nói thều thào nghe tội hết sức
- Tôi vừa mới mổ xong, đang ở phòng hồi sức, gọi phone để cho em đỡ lo lắng, mai đến thăm tôi nhé.

Mình nhớ lại khoảng 10 hôm trước he gọi cho mình.
- Lee, tôi đang nằm ở bệnh viện SJ, đêm qua tôi mới đi cấp cứu.
- Mới đầu mình tưởng ông định làm mầu với mình như mấy lần trước, cứ hễ ko mời được mình đến nhà ông thì ông lại lấy lý do ốm đau gì gì đó để mình phải đến, nên mình chỉ thờ ơ đáp trả.
- Oh, tôi có thể làm gì được cho ông ko?
- - Sao em ko hỏi tôi đau như thế nào phải nằm viện?
- Ông nói lại mình,
- - Tôi bị đau dạ dày, hiện giờ các bs đang làm các loại test.
- Oh, tôi xin lỗi, tôi sẽ vào thăm ông.
- Bệnh viện he nằm ngay đằng sau nhà mình qua một cái cầu. Ngày hôm sau mình vào thăm he ngay với một bó hoa, một cái thiếp và một quả cầu bằng các con chim hạc ghép lại tự tay mình làm.
- Lần này he bệnh thật sự vì mình chứng kiến ông lên cơn đau và ói mửa trước mặt mình.
- Mình đến bên giường ông, ôm ông và mình nói.
- - Đừng lo lắng, Chúa, gia đình, bạn bè luôn ở bên ông và tôi sẽ cầu nguyện hàng ngày cho ông.
- Mỗi một ngày trôi qua, các bs làm các loại ts mà vẫn ko tìm ra bệnh và ông vẫn lên cơn đau hàng giờ.
- Nhìn thấy ông như vậy mình lại cảm thấy nhói lòng và nước mắt chỉ trực trào ra. Mình cầm tay ông và nói với ông những lời mà trước kia mình vẫn hay nói với má khi thấy má bị nhưng cơn đau của căn bệnh ung thư hành hạ.
- - Ước gì đức chúa trời có thể san sẻ bớt nỗi đau của ông sang bên tôi để cho ông bớt đau đớn, nhìn thấy ông thế này tôi ko chịu ko nổi..Ông trời sao ko công bằng . Ông là một mẫu người sống nề nếp, điều độ nhất mà tôi được biết, ông ko đáng bị bệnh như vậy...

Sau đó mấy hôm mình bị liên tục những cú phone lạ quấy rầy, rồi tiếp theo là số phone của VS gọi đến xong mình ko nghe.
Tuần vừa rồi sau giờ dạy thủ công, mình gặp vs và bà ta đang đứng đợi mình ở dưới lầu, họ hỏi mình ông C đi đâu cả tuần nay mà ko ai biết...

Mình nhìn họ rất chi là cảnh giác vì thái độ của họ ko thân thiện một chút nào, mình trả lời họ.
- Who knows and who care, not my concern...
- Và mình lướt qua họ đi nhanh. Xong bà ta kéo cánh tay mình lại nói.
- - Này, tôi hỏi cô tử tế, cô đừng có thái độ đó với tôi nhá.
- Mình nghĩ bụng, thôi ko nên gây chuyện với họ làm gì, mình cũng quên ko hỏi ông C có nên cho họ biết ko. Mình nghĩ tốt nhất là nên gọi phone cho ông C để he nói chuyện với họ.
- Mình nói.
- OK, tôi biết số phone này, ko biết he còn dùng ko, để tôi gọi cho he nc với U guy, ok.
- Mình bấm vào tên ông mà số ko thể hiện lên rồi nc với ông, ông nói ông ko muôn nc với họ, mình phải nằn nì mãi với ông rồi ông mới chịu.
- Mình đưa phone cho bà ta, she giật phắt lấy với cái nhìn rất là bốc khói phả vào mặt mình...Nhưng khi cái giọng của bà ta cất lên trong phone nc với ông C chợt làm mình giật cả người xuýt nữa khụy chân xuống. Mình vội đứng tấn và bấm 10 đầu ngón chân bám đất mới đứng vững nổi.
- - Hi honey, Ông đi đâu mà tôi lo muốn chết, tôi nhớ ông quá, chút....chít...chùn....chụt.
- Mình nổi hết cả da gà định bỏ đi xong nghĩ đến cái phone nên đứng lại, xong mình đứng xa xa một chút để bà ta làm màu cho nó tự nhiên .
- Mình thấy bà ta đang nói tự nhiên im bặt, có lẽ ông C cắt phone. Mình vẫn đứng nguyên nhìn họ coi họ xử xự thế nào. Khi thấy she bấm tiếp phone của mình, thì mình liền tới vừa hỏi chị gọi xong rồi hả vừa lấy phone ra khỏi tay she, nhưng she hất tay mình ra và đi vào lối rẽ ngay cạnh đó và bấm tiếp phone, có lẽ she dò tìm số phone của ông C.
- Thấy thái độ của she như thế, mình đi theo her để lấy lại phone. Để phòng thân, mình mở hộp dao thủ công ra, giả bộ vừa đi vừa cạo móng tay để she nhìn thấy ko dám ra tay với mình.
- I như rằng, nhìn thấy hộp dao trong tay mình, chưa kịp để mình hỏi she vội đưa ngay phone lại cho mình. (Bây giờ mới thấy hộp dao này có lợi, có thể luôn giữ ở bên mình mà ko bị buộc tội dùng vũ khí)
- Sau này mình kể với ông C và ông bs nghe . Ông bs thì biết quá rõ tính mình nên chỉ cười, còn ông C hỏi minh câu.
- - Lee hiền thế, nếu bà ta có xô đẩy Lee, liệu Lee có dám dùng bộ dao đó với bà ta?
- - Mình trả lời he một câu rất vô tội
- - No, Ko bao giờ, Tôi chỉ muốn chứng tỏ để bà ta hiểu tôi có lợi thế hơn bà ta lúc đó, nên tốt nhất đừng có mà gây sự với tôi. Đó là một cách ko để xảy ra chiến tranh rất là hữu hiệu phải ko?
- He nghe có vẻ phục mình lắm...(Còn mình thì cảm thấy mình giả dối tệ)
- Sau khi trả phone lại cho mình, bà ta vội đứng lùi lại nhìn mũi dao và nói.
- - Tôi nghe ông C nói he đang nằm viện, tôi đang đinh hỏi he ở bv nào thì phone mất sóng, bà làm ơn cho tôi biết địa chỉ để tôi đến thăm ông...
- Mình trả lời bà ta.
- Bà thân với ông ta hơn tôi mà bà ko biết thì thôi, tôi là sao biết, ok, BB.
- Nói xong mình bỏ đi, lần này bà ta ko kéo tay mình nữa mà đi theo cùng với mình để nói tiếp.
- - Làm ơn đi mà, tôi biết bà biết...
- - Tôi biết thì làm sao.
- Mình sẵng giọng với bà ta. Nhưng bà ta vẫn dịu giọng với mình. Thật đáng thương..
- - Lee, tôi biết U thừa hiểu tình cảm của tôi đối với ông C rồi chứ, đó là mối tình cảm một chiều của riêng tôi. Đến tôi cũng ko thể cấm được tôi thì ko một ai có thể ngăn cản được tôi cả. đó là quyền lực của trái tim mà lý trí tôi cũng bị khuất phục.
- - Tôi ko một giờ phút nào mà ko nghĩ đến he. Mở mắt ra là tôi nghĩ đến him. Nhắm mắt vào là he đi vào giấc mơ của tôi. Thật lòng mà nói, tôi ghét Lee...
- Bông bà ta nắm tay mình dừng bước và đề nghị vào quán cf để nc cho nó tiện, mình cũng ok thôi, vì tính mình cứ hễ thấy ai tội nghiệp là mủi lòng ngay, quên hết những điều tệ bạc mà người ta đối với mình trước kia.
- Bà ta gọi hai li I.cap, sau khi nhấp miệng mùi vị ngọt ngào béo ngậy của li Icap. Giọng bà ta trơn tru như dính mật.
-
- - Mình đã nói chuyện đến đâu rồi nhỉ, bà ta hỏi mình.
- - Bà nói đến đoạn bà rất yêu ông C và rất ghét tôi.
- -Ok mình nói tiếp nha.
- Thế là bà ta thôi miên mình, làm mình ko hiểu sao rất đồng cảm với bà ta. Nghĩ lại lúc ấy giờ đây viết lại mà bật cười. Thật đúng là đến chết vẫn luôn mềm lòng.
- Tôi biết lòng ganh ghét Lee của tôi đã hủy hoại tình bạn của chúng mình. Nhưng tôi vẫn luôn muốn gần gụi Lee là để chứng tỏ cho ông C thấy được con người tôi hơn Lee về mọi điều kiện, và điều quan trọng là để ông cảm nhận được rằng tình cảm của tôi đối với he sâu sắc hơn của Lee nhiều.
- Tôi đã đạt được điều tôi muốn, He đã thấy được sự giàu có của tôi. Nhận ra tôi sống khôn ngoan hơn L và cái chính là ông biết được tôi yêu ông ta hơn L, nhưng ko hiểu sao ông vẫn dửng dưng những điều tôi có, tôi thật ra đã thất bại.
- Nói đến đó, giọng bà ta nghẹn ngào, và bà ta gạt nước mắt bằng vạt áo.
- Mình đưa khăn giấy cho bà ta nhưng bà ta cầm mà ko dùng.
- Bà ta kể lể tiếp
- Mỗi khi ở bên hai người, nhìn cử chỉ ân cần, cố lấy lòng L của ông C mà làm tôi đau thắt cả ruột gan. Tôi tự nhủ trong lòng, L ko xứng đáng với tình càm he dành cho L, tôi lại càng căm ghét L hơn và tìm mọi cách chiếm hữu he. Một người đàn ông tử tế, có tấm lòng vị tha, trắc ẩn, lương thiện mà cả đời tôi giờ mới được gặp.
- . Tôi đã từng hỏi ông ta.
- Nếu ko có L, hay ông gặp tôi trước, liệu ông có chấp nhận tôi hay ko? (sao giống câu mà mình hỏi he thế, thế mà he chưa bao giờ kể lại cho mình nghe câu hỏi này của bà ta)
- Tôi đã từng quyến rũ ông, và hứa sẽ ko bao giờ để L biết, tôi đã từng năn nỉ he, dù chỉ một lần ở bên nhau để tôi được cam lòng, nhưng he vẫn một lòng chung thủy với L.
- Tôi đã thuê thám tử theo dõi L để có bằng chứng về L. (ko biết thám tử của bà ta và ông C có đụng nhau ko nhỉ). Thậm trí tôi còn giúp cho VS thoát khỏi vỡ nợ bằng cách bắt he phải quyến rũ L cho bằng được.
- (Chết thật, xí nữa là mình phải lòng he)
- Nói đến đó, Bà ta lại nức lên một lần nữa, mình phải với tay qua vỗ vỗ vào vai she an ủi.
- - Đến nước cuối cùng tôi phải hủy hoại thân xác tôi để tạo cho he lòng trắc ẩn đối với tôi. Tôi chấp nhận he dành cho tôi bất cứ loại tình cảm gì. Miễn là có cơ hội được ở bên he.
- Lee à, Trái tim tôi mù lòa cũng giống như trái tìm mù lòa của ông C đối với L thôi, nên L hiểu ko, he ko hề cảm thấy khó xử đối với tôi mà he rất còn đồng cảm đối với tôi.
- Có lúc tôi tưởng tôi đã có được cơ hội ở bên he, nhưng ko ngờ, L chơi ko phe.khi L biết tình cảm của ông đối với L dấu hiệu tan rã, L đã phản công lại tôi
- Lee đặt điều nói xấu tôi với he rằng tôi chỉ lợi dụng he để rửa tiền như tôi đã từng lợi dụng ông bạn vàng của L làm chuyện đó. Tôi công nhận tôi đã từng lợi đụng ông kia, nhưng chúng tôi đều chia sẻ quyền lợi cho nhau. Còn đối với ông C, tôi chỉ lợi dụng việc hợp tác làm ăn để tạo cơ hội cho chúng tôi gần nhau hơn thôi. Thề có chúa trời, tôi chưa bao giờ lợi dụng he bất cứ điều gì vì tôi ko thiếu tiền bạc L À.
- Bà ta còn nói nhiều nữa, nhưng mình ko có thời gian, nên cắt ngang lời bà ta để khỏi nghe bà ta miên man.
- - Xin lỗi chị nhá em chen lời vì em còn giờ phải đi dạy thủ công ở một mall khác, em muốn hỏi chị một điều , trải qua câu chuyên này, chị có rút ra được bài học tại sao chị lại thua cho em ko? Đừng đổ tại em cũng như chưa bao giờ em đổ tại chị, em luôn luôn nhận lỗi do em nếu như ông C yêu thương chị hay bất cứ ai khác.
- She trầm ngâm một lúc vẫn ko trả lời, mình phải gõ gõ tay lên mặt bàn để thúc giục she. Cuối cùng she nói, nói một câu rất ngu xuẩn và cù nhầy làm mình giận đến nỗi phải nói toạc hết ra vào mặt her.
- She nói.
- - Vì võ của tôi ko siêu bằng của L
- - Cái gì, mình xẵng giọng hỏi she,
- - Xin lỗi chị nha, chị have sex với ông C rồi hay sao mà chị nói võ tôi siêu hơn chị. Chị tự mình khều trym he rồi tự sướng với mấy cái ngón chân thối của mình, thì cũng giống như là chị tự sướng khi mình ngoáy lỗ tai mình thôi bà chị ạ.
- Mình nói đểu với she những câu đó mà khi kể lại với ông bs, he cười và nói mình.
- - Đúng là dân BK. Thâm thì thâm ko ai bằng, mà trắng trợn thì cũng chẳng ai bằng. Hà hà
-
- She thấy mình đốp chát lại thì ấp úng, rồi câm nín hẳn.
- Lần này thì mình hiểu, she cố tình ra vẻ tội nghiệp chỉ là để lấy địa chỉ bv của ông C đang nằm.
- Mình nói thẳng vào mặt she.
- - Chị ngu lắm ko hiểu gì cả. Đàn ông họ kỵ nhất là đàn bà giỏi hơn họ, thông mình hơn họ và giàu có hơn họ. Nhất là những người đàn ông đã có tất cả mọi điều kiện ưu việt như ông C. Tôi thắng chị bởi vì tôi ko có những ưu thế như chị, và điều quan trọng là tôi ko có một sắc đẹp nhân tạo giống như chị.
- - Chị đã hiểu chưa.
- Chị phải ngu một tí để cho đàn ông tự hào họ là người hiểu biết, chị phải nghèo một chút để đàn ông cảm thấy những thứ họ cho chị có giá trị.
- Chị phải nông nổi một chút để cho đàn ông đỡ phải stress khi ở bên cạnh chị...
- Thôi tôi đi đây, để tôi nhắc với ông C là chị muốn vào bv thăm he thì he sẽ tự gọi phone cho chị biết địa chỉ của bv. OK.
- Mình đã đứng lên rồi, xong she lại kéo mình ngồi xuống và hỏi mình
- - Xin lỗi nếu tôi đã hiểu lầm L, L cho tôi hỏi L câu cuối , L phải thẳng thắn trả lời tôi.
- L có thực lòng yêu ông C ko.
- - Mình trả lời she
- Tôi và ông C hiện giờ là bạn, nếu he ko nằm ở bv, tôi cũng ko có lý do gì để gặp he thường xuyên, xong chúng tôi vẫn nc phone hàng ngày.
- - Bây giờ thì chị cứ go 4 yo love, ok.
- She hỏi lại,
- -Thế L đã từng yêu he chưa.
- - Yêu hay ko ko còn quan trọng, tôi ko việc gì phải nói với chị về tình cảm của tôi, mà nếu tôi có yêu he thì đối với chị có là cái đinh gỉ gì đâu nhỉ. Chị vẫn nâng niu trái tim mù lòa của chị đó thôi.
- - Yêu với chả iếc, đến cái tuổi này rồi trái tim đã vá víu chằng đụp. Đến nỗi thần ái tình chẳng may có làm rớt vài mũi tên chạm phải con tim rẻ rách thì chỉ có nước bật lung tung cắm tứ phía , ko tử vong thì cũng tử thương. (kinh nghiệm ồi). Ở đấy mà đòi yêu và chả đương...Đúng là trái tim mù lòa.
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

SunWild
21-08-2011, 05:13 PM
Hehe chị Oa có nhiều phương châm về đàn ông rất hay, đọc mãi vẫn thấy bổ ích :D

OA _ NỮ
28-08-2011, 08:11 PM
- Minh ko biết mình lại làm gì nữa thế này. Hay cuộc sống của mình dạo này tẻ nhạt quá nên mình lại tìm điều gì đó để kich thích tâm hồn mình dậy sóng. Bình yên cũng đồng nghĩa với tẻ nhạt khi mà những yêu thương bi hận đã ko còn ở trong thế giới của mình.
- Mình đã tự nhủ từ nay sẽ ko đi vào vết xe đổ của quá khứ nữa, nhưng hình như...
-
- Dạo này mình thân lại với K khi he ko thấy bên mình bóng dáng của ông C . He đưa đón mình và đám bạn bè thường xuyên. He quan tâm và chăm sóc đến sinh hoạt của mình một cách rất tinh tế. Đám bạn mình rất ngưỡng mộ he về mọi mặt. Họ luôn dò xét thái độ của mình đối với he như thế nào, nhất là một cô bạn gái chưa chồng luôn hỏi mình về hoàn cảnh của he ra sao.
- Mình nói với họ đó là một người đàn ông thành đạt, đang làm thủ tục li di vợ. Hiện giờ ở một mình căn condo 3 phòng ngủ...
- Còn cô bạn luôn quan tâm đến he là một pn độc thân từ thành phố khác chuyển đến, đang ở nhờ nhà vợ chồng người bạn. She hiện giờ cũng đang tìm kiếm chỗ ở và một người bạn trai. Thấy thế mình liền giới thiệu hai người làm quen với nhau.
- Mình nói với K
- - U độc thân, nhà cửa rộng rãi, U cần người share phòng ko để L giới thiệu H cho nhà cửa U có hơi hướng của người pn.
- He cũng ừ hữ đồng ý, mình tổ chức cuộc gặp mặt lần thứ nhất ở quán cf, sau buổi nc he ko thèm trở H về.
- Lần sau nữa he đi đón mình, mình nói qua nhà cô H đế đón đến nhà mình ăn cơm, ăn xong he cũng ko thèm đưa cô ta về.
- Cả hai lần đó he đã tỏ rõ thái độ đối với mình là chỉ cần người share phòng thôi, làm mình cảm thấy tò mò muốn biết he sẽ giữ được tình trạng đó đến bao giờ.
-
- Mình cho cả hai người số phone để trao đổi, xong he cũng ko bao giờ gọi lại cho cô ta, mình nói với she.
- -Nếu em cảm thấy thích K, thì cứ bộc lộ để he biết, dò dẫm nhau làm gì sốt cả ruột.
- She hỏi lại mình.
- - Thế em hỏi lại chị nhá, chị và he có gì với nhau ko thì em mới nhận lời share phòng với he.
- Mình nói với she là chỉ là quan hệ bạn bè về phía mình, còn K thì mình ko biết.
- She trả lời.-
- Vậy thì em ok, chỉ cần về phía chị thôi, còn he thì chỉ là chuyện nhỏ.
- Thái độ của she tự tin quá làm mình nể phục vô cùng.
She dọn đến CD của he ở từ đó. Hợp đồng nhà là 700$/1 phòng ngủ. Ăn uống tùy ai người đó nấu.
Mình cứ nói đùa với họ là từ share phòng đến share giường mấy hồi, mình đợi tin tốt từ nói họ.
Cô bạn gái nghe mình nói thì rất hồ hởi, còn K thì thái độ rất chi là dửng dưng
Có một buổi tối he nói với mình qua điện thoại.
- Trước kia thấy L chọn ông C, K cảm thấy thất vọng vì nghĩ L là một con người vật chất, nhưng sau một thời gian thì nhận thấy đã hiểu lầm T, K xin lỗi. Bây giờ K muốn chính thức được theo đuổi L được ko?
- Nghĩ đến cô bạn H kia mình từ chối he, xong ko hiểu sao từ hôm đó đến nay mình cứ luôn bị kích thích cảm giác tò mò về họ ko ngừng.
- Mình hỏi dò he
- Nếu K có í định theo đuổi một người nào đó, dù chinh phục được hay ko được thì bao lâu K sẽ bỏ cuộc.
- He nói.
- - Tùy đối tượng, xong bao giờ cũng chỉ hai tuần là K BB. K ko phải típ người lãng mạn, K chỉ thích thành quả. thôi
- Oh, thì ra thế, nên trước kia U tán tỉnh me, thấy có vẻ mất thời gian quá nên U out khẩn cấp phải ko,
- Mình chọc he.
- He thản nhiên say “yes” và sau một lúc he nói tiếp.
- Nhưng lần này với L, K sẽ enjoy quá trình, còn thành quả ko là quan trọng. Ở bên L K cảm thấy have fun nhiều lắm.
- Cả mình và he đều ko đả động gì đến cô H và ông C .
- Khi K đi làm, Ngày nào cô bạn H cũng gọi phone rủ mình đi SP, CF...Mình ko phải là dân sp hay ngồi quán, cảm thấy mất thời gian nên mình luôn từ chối her. She ko rủ mình đi chơi được thì đòi đến nhà mình rồi chuyện trò dò hỏi về mối quan hệ của mình và K. Nhiều khi she cố tình he hé một chút tình tiết để của hai người cho mình biết, nhưng mình cứ lơ đi.
- Thấy thế, mình mời hai người đến nhà mình ăn cơm. Mình muốn biết ,thái độ K cư xử với mình và cô H kia như thế nào
- Lần này họ tới nhà mình ăn cơm, K luôn giữ đúng mực với cả hai người, mình và H, điều đó làm mình hơi ngạc nhiên về sự khôn khéo của he vì trước đó he chăm sóc mình rất kỹ. Sau đó cả ba đi uống cf, he cũng ngồi vào xe trước chứ ko mở cửa xe riêng cho mình như mọi lần. He để kệ coi hai người pn ai chọn ngồi bên cạnh he.
- Mình đi chậm lại để cô bạn chọn trước, she thản nhiên ngồi bên cạnh he, thấy thế mình bước vào ngồi băng sau. He quay lại nói H đổi chỗ cho mình để mình chỉ đường vì he ko rành DT nhưng mình từ chối.
- Khi ngồi uống cf, những điều he đã từng làm cho mình trước kia thì giờ he cũng làm cho H, chỉ có điều he làm cho mình trước.
-
- Ko hiểu sao khi chứng kiến những cảnh đó. mình có cảm giác phấn chấn vô cùng khi thấy bản chất của người đàn ông là luôn đa tình và họ che giấu cảm xúc của họ cực giỏi.
- Mình nghĩ thầm trong bụng, nếu là Men, mình sẽ chọn cô H bạn mình. She dễ thương, độc thân và sống cũng biết điều.She thích đàn ông đẹp trai ko cần tiền bạc và sự sâu sắc của họ lắm, vì bản tính của she cũng rất hời hợt...Và mình nghĩ, Với con người như K, he cũng chỉ cần những kiểu pn như thế. Họ thật xứng đôi và hợp với tính cánh của nhau. Nhưng...

- Xong ....Nghĩ zậy mà ko được zậy. Cái tình đom đóm này nó cứ lập lòe ngay trước mắt mình. Người đàn ông này học chiến thuật lấy hư chiêu thắng hữu chiêu để kích thích tình cảm của mình phải bộc lộ ra với he.
he chấp nhận cô bạn mình share phòng với he cũng nhằm mục đích đó. Hà hà. OK thôi. Giả mà thật, thật mà giả. Mua vui cũng được một vài trống canh. Mình vào cuộc.

Mình ko muốn để he bắt cá hai tay, mình muốn he tỏ rõ lập trường.
Bắt đầu ở bàn ăn mình khơi mào

- Ok, cả hai phát biểu cảm tưởng cảnh tối lửa tắt đèn cùng nhau nghe cái coi..
- -Đã ai cạo gió cho ai chưa....Hà hà hà.
- Cả hai đều im lặng, mình tiếp tục độc diễn.
- - Nghĩ mà thèm.........èmmmmmmm
- Cô bạn mình lên tiếng trước.
- - Chị cứ nói thế, sao mà nhanh thế....
- - Nhanh về điều gì, em nghĩ sang đâu rồi...hì hì
- - Sao đồng chí, phát biểu đi chứ. mình đưa mắt sang K hỏi he. Cuối cùng rồi he cũng phải thốt lên sau khi nhai cái chữ mãi.
- K hiểu ý của L nói rồi, chẳng cần L phải rào trước đón sau làm gì. Ok
- Theo K hiểu ở thời đại bây giờ, khi mà đời sống con người càng ngày càng phụ thuộc vào máy móc thì sex cũng là một phần tất yếu như thế. Tình dục ko cần lãng mạn vẫn có thể ngon lành. Cũng giống như tình yêu khi đơn phương cũng có thể thăng hoa. Ở đời để có song song hai điều đó cùng một lúc xuất hiện khó lắm. cũng có thể xong ko bao giờ tồn tại lâu dài. Sống phải biết chấp nhận điều đó ko nên quá quá vọng tưởng, nhất là đối với chị em PN.
- (Nói cũng như ko nói)
- He nói tiếp
- - Nên đối với K khi yêu một người và have sex với người đó có đôi khi chỉ là một điều tiến hóa nhưng chưa chắc đã là điều cộng hưởng cùng nhau như khi have sex với người mình ko yêu. Vì đối với người ko yêu thì cả hai mới bộc lộ ra nguyên bản sex...
- - Chúng mình là người lớn, nói thế là hiểu rồi chứ.
- Hề hề , mình trả lời he.
- Đối với L, ko cần K nói ra điều đó L cũng đọc được ra quyển sách sinh vật học ở con người K mà, nên quan hệ của mình mới thoảiỉ mái như thế. Nhưng để L nói thẳng ra nhé. Qua nhưng lời U nói, U đúng là đồ mị dân, à quên, đồ mị gái. Hà hà...
- Nói gần nói xa chẳng qua nói thật, ý của K là yêu một người và nếu có have sex với người khác thì họ cũng ko nên để tâm làm gì. Sex chỉ là một phần tất yếu của sự sống thôi phải ko?
- - Đúng thế, Sologan của MX ngày xưa mà L bảo K vào chơi K in mấy chữ đó vào mấy áo TS tặng bạn bạn bè ai cũng khoái cả mà. Thanks Lee.
- (Đúng là há miệng mắc quai)
- Mình quay lại cô bạn và hỏi she.
- - Em có chấp nhận nguyên lý sinh vật học của K ko?
- - Còn chị?
- -Chi đang hỏi em mà.
- - Đầu em ngắn lắm, em chỉ hiểu mấy phần K nói thôi.
- ( Đúng là đồ khôn lỏi)
- -Í Chị như thế nào thì em thế đó...
- Hề hề hề. Mình hỏi lại she
- - Thế em chấp nhận em là người cùng tiến hoa với he hay là người cùng cộng hưởng với he.
- She hỏi lại mình,
- - Tiến hóa là gì và cộng hưởng là gì.
- (Đúng là óc hơi ngắn thật)
Mình phải giảỉ thích để she hiểu.
Tiến hóa là để tạo ra sự tồn tại của giống nòi, còn cộng hưởng thì U make me feell good, I make U feel good, no heart feeling, ok.
– Vẫn ko hiểu.
( She khôn hơn mình tưởng)
–H ko hiểu vì L nói tiếng Anh.
K sen vào
OH, mình lại giải thích cho she. She hiểu ra và phát hiểu một câu làm mình và cả K giật cả mình.
– Chẳng ai muốn làm gái điếm cả.
Hết hồn, mình phải giải thích lại cho she hiểu,
– Chỉ có thể gọi là làm gái khi họ nhận tiền để have xxx, còn đây là khác, ok em
– Thế gọi là gì, gái chơi?
Hì hì, đúng là đồ giả nai, mình và L nhìn nhau lắc đầu và cười đợi she trả lời.
Trong khi đợi she suy nghĩ, mình nhắc lại với she.
–Chỉ được chọn hai trong một.
She trả lời
– Em chỉ yêu ai mới have xxx

–Nhưng nếu người ta ko yêu em và muốn xxx với em thì sao....?
Mình tiếp luôn,
- Ví dụ mẫu đàn ông như K nè, hì hì.
She nhìn sang K với con mắt rất lạ kỳ. Mình đọc trong ánh mắt đó sự lưu luyến, sân si, cam chịu và giận hờn của her.
Họ đã have sex với nhau rồi, mình đã nhận ra điều đó và những điều mà K vừa bộc lộ đã làm she hiểu tất cả xong she vẫn lơ đi và hi vọng những điều hơn thế nữa ở K.
She đã yêu phải PLB, nhưng thà yêu PLB còn hơn yêu nhầm phải ngụy quân tử. Có lẽ khi đó she còn đau lòng hơn nữa.
Sau buổi tối cf hôm đó. Mình cũng xác định để họ chơi tiếp với nhau trong vấn đề tiến hóa và cộng hưởng. Còn K nếu vẫn muốn chinh phục mình để list của he dài thêm mãi thỉ cùng lắm mình đọ list với he thôi. Hà hà.

OA _ NỮ
02-09-2011, 08:53 PM
Đến hẹn lại lên, mọi năm vào cuối kì nghỉ lễ, hội chợ và khu vui chơi giải trí lại mở ngay ở gần nhà OA NỮ. Năm nay vé vào cổng là 16$. OA nhớ là lần đầu tiên đi coi hội chợ vé có 2$ thời nảo thời nao rồi. Vào hội chợ coi shaw miễn phí nhưng chơi các trò chơi thì mất tiền. OA chủ yếu chỉ đi coi hội chợ để mua đồ, xong đồ năm nay vẫn chưa hạ giá, OA chỉ mua được một số gia vị để làm các loại sốt chấm đồ khô. có lẽ buổi cuối cùng của ngày hội chợ sẽ đi vét hàng.

Cổng hội chợ
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0789.jpg

OA chỉ định đi qua cửa hàng nữ trang bằng pha lê WK này ko dám vào vì sợ sẽ cạn túi ko còn tiền để đi nơi khác, xong nhìn anh bán hàng kull quá nên lại bước vào.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0806.jpg

qua một hồi ngó nghiêng, OA lại mua vớ vẩn lung tung để về bỏ góc nhà

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0811.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0808.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0812.jpg

Cửa hàng tranh
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0815.jpg
Các loại đá
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0824.jpg

Đây là đá hoa hồng, chỉ mọc ở sa mạc, OA cũng làm một bông để mang về. Tuần này lại đi mua thêm nữa, ko biết có còn ko.
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0828.jpg

Triển lãm áo ngực

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0804.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0802.jpg

OA cũng lên đây ngồi để coi số mạng quay vần

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0838.jpg

Mấy anh bán hàng người Mễ này bán các nhạc cụ

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0846.jpg

cửa hàng VN

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0845.jpg

Đồ này của người hoa, đi trên đó có tác dụng thông kinh mạch.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0856.jpg

Năm nào OA cũng làm vài chậu bông bắt muỗi này về treo vườn để mỗi khi mình ngồi đọc sách ko cóa muỗi nào bén mảng tới
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0858.jpg

Triển lãm cát
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0859.jpg

OA mua lọ hoa bằng nhựa này giá 10 $ để tặng bạn, xong khi cắm lên thấy đẹp nên để bày. đợi cuối tuần này đi mua cho bạn bình hoa khác.
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0872.jpg

OA _ NỮ
14-09-2011, 07:15 PM
OA NỮ thích mây nên cứ có cơ hội là chụp ...Mây
Chụp bằng máy ảnh bao diêm ở gần ngay gần nha.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0950.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0945.jpg

OA để ý cứ hôm nao mây kiểu này là ngày hôm sau có giông bão.
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0920.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0917.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0919.jpg

Boulevard
16-09-2011, 04:20 PM
Oh. Em vẫn vào được mà chị Thu Phong và chị Oa... em thấy topic này vẫn để mở chứ có đóng đâu nhỉ? Chắc chị Oa nghịch ngợm gì nên lúc em vào đã thấy đóng, mở rùi mà... Em post thử bài đây nè...

thuphong
16-09-2011, 06:55 PM
.
Bây giờ mới vào được rồi nè Bou :D :D hôm qua nó toàn báo hỏi Admin thôi

OA _ NỮ
17-09-2011, 02:01 AM
Sorry cả nhà, Trình IT của OA siêu quá nên RMGT nó khi đóng khi mở. Hì hì. Thảo nào mà lâu lâu ko thấy ai vào viếng thăm nhà cảm thấy tủi thân quá. Các MOD mà thấy tình trạng này cứ mở lại giùm OA nhe. Cám ơn nhiều.

Lão K
17-09-2011, 06:04 AM
Sorry cả nhà, Trình IT của OA siêu quá nên RMGT nó khi đóng khi mở. Hì hì. Thảo nào mà lâu lâu ko thấy ai vào viếng thăm nhà cảm thấy tủi thân quá. Các MOD mà thấy tình trạng này cứ mở lại giùm OA nhe. Cám ơn nhiều.

Vậy mà LK tưởng Oa cấm cửa không cho LK vào xì pam chứ. :nguong::nguong:


OA NỮ thích mây nên cứ có cơ hội là chụp ...Mây

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0950.jpg


LK cũng thích mây nhưng chưa có cơ hội chụp ... Mây :haha::haha::haha:



http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/hinh%20khong%20bay/cruis_1130.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/hinh%20khong%20bay/cruis_1141.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/hinh%20khong%20bay/cruis_1142.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/hinh%20khong%20bay/cruis_1144.jpg

NHAT NGUYET
17-09-2011, 09:15 AM
LK cũng thích mây nhưng chưa có cơ hội chụp ... Mây :haha::haha::haha:


Khà ... khà... gan nhỉ... :haha: :haha: :haha:

thuphong
17-09-2011, 10:27 AM
.
http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/hinh%20khong%20bay/cruis_1141.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/hinh%20khong%20bay/cruis_1142.jpg

Hình này tên là gì hả LK? Phải mây.... thủng không?

:saoco::saoco:

Phu sinh
18-09-2011, 12:34 PM
[COLOR="Green"]LK cũng thích mây nhưng chưa có cơ hội chụp ... Mây :haha::haha::haha:



Khà ... khà... gan nhỉ... :haha: :haha: :haha:

Dzụ gì dzậy ta???? :saoco: :saoco: Vì mình cũng thích... chụp... :haha: :haha:

OA _ NỮ
19-09-2011, 02:12 AM
[QUOTE=Lão K;111072]Vậy mà LK tưởng Oa cấm cửa không cho LK vào xì pam chứ. :nguong::nguong:



LK cũng thích mây nhưng chưa có cơ hội chụp ... Mây :haha::haha::haha:

Mây của LK hiền quá. Nhìn mây của OA NỮ nè, có dữ dội ko. Đang đòi ăn cả mặt trời.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0991.jpg

songdeyeu
21-09-2011, 10:42 AM
lão K chụp hình quả là cao thủ.Hình đẹp quá.thanks

Lão K
23-09-2011, 07:10 AM
Mây của LK hiền quá. Nhìn mây của OA NỮ nè, có dữ dội ko. Đang đòi ăn cả mặt trời.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0991.jpg

LK thích mây hiền. Gặp mây dữ, LK sợ, chạy mất dép luôn. :haha::haha:

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/hinh%20khong%20bay/DSC_2309-1.jpg

Phu sinh
23-09-2011, 08:38 AM
http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/hinh%20khong%20bay/DSC_2309-1.jpg

Đẹp quá! Có 1 lớp băng phủ lên hở LK?

Lão K
24-09-2011, 07:22 AM
Đẹp quá! Có 1 lớp băng phủ lên hở LK?

Hình chụp vào giữa mùa xuân. Lúc ấy tuyết tan hết, chỉ còn một lớp băng mỏng trên mặt và những vạch băng trong các kẻ đá trên núi.

Trời xanh thật đẹp, nắng gắt nhưng lạnh thấu xương luôn.

OA _ NỮ
25-09-2011, 04:50 AM
- Nghe con gái báo đã có ngày bay qua ĐH để làm việc rồi mà cảm giác của mình buồn kinh hãi. Lâu ko thấy con gái nói gì tưởng she đã quên ko muốn đi nữa thì mẹ đã mừng.
- Ngồi làm tặng cho con gái quyển mini album mà làm mãi mấy hôm nay chưa xong. Cầm từng bức hình của con gái lên chọn để cho vào album mà nước mắt cứ rưng rưng. Thương con gái quá, vì cuộc sống mà phải xa mẹ xa em.
- Muốn tìm những lời lẽ thật ngọt ngào về con gái để viết vào album xong chỉ biết cắn bút ngồi ngẩn ngơ nghĩ miên man về con.
- Con trai thấy mẹ thế nói với mẹ để he viết hộ.
- Mình liền đọc cho con trai viết vào album của chị
- “ Con là một thiên thần nhỏ của mami Cám ơn thượng đế đã đưa con đến với mami. Nhờ có con mà cuộc đời của má mỗi ngày một hoàn thiện hơn. Cám ơn con, cám ơn cuộc đời”.
- Con trai viết xong bỏ ngay vào phòng he. Mình biết he nhớ chị lắm cũng đang rơm rớm nước mắt.
Mới hoàn tất ba trang mini album cho con gái.


Thời xửa thời xưa, có một thiên thần nhỏ
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_1125.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_1124.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_1122.jpg

OA _ NỮ
30-09-2011, 04:30 AM
Hôm nay OA đi chụp cảnh cá hồi lên bờ đẻ trứng xong chẳng thấy cá đâu vì trời mưa quá, đành chụp một vài cảnh thu sớm chỉ mới thấp thoáng một vài lá đỏ.
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_1156.jpg


http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2729.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2746.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2714.jpg

OA _ NỮ
30-09-2011, 04:49 AM
Hội phụ nữ TRT tổ chức thi áo dài ba thế hệ. OA cũng ghi danh dự thi xong ko có thời gian tập duyệt vì dành thời gian tập chung làm lồng đèn nên đành bỏ.
OA ko đi dự thi chỉ đứng ngoài chụp hình xong cũng hồi hộp ko kém gì các thí sinh đang tạo dáng với những tà áo dài truyền thống VN. Vừa chụp hình OA vừa hú...bis...và huýt sao miệng để cổ động cho mấy gà nhà.
Đây là thí sinh được giải nhất. 200$

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2452.jpg

Giải nhì. !00$

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2558.jpg

Giải nhất thế hệ hai

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2586.jpg

Giải nhất thế hệ ba

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_2617.jpg

MocXinh_MumMim
02-10-2011, 09:43 AM
Chị Oa mà thi là ẵm giải nhất luôn :nguong:

OA _ NỮ
05-10-2011, 07:20 AM
Chị Oa mà thi là ẵm giải nhất luôn :nguong:

- Úi ui. Chính vì nhiều người nói như thế nên chị mới bỏ ko dự thi đó em vì sợ nếu trượt thì quê lắm. Hì hì.
-
- Nói đùa cho vui vậy thôi vì chị cũng biết mình biết ta lắm em à. Mỗi khi tập duyệt dáng đi điệu đứng chị đều bị những tai nạn chết người. Khi thì bị cái quả xoay người làm văng cả cái lồng đèn cầm trên tay vào mặt. Khi học cách nhún mình chào khán giả thì chân đi giày ở lại vì mình quá điệu đà
- . Càng tập chị càng thấy chị giống như con khỉ làm trò nên đành phải ngậm ngùi đi ra chỗ khác ...chơi. Tuy thế nhưng vẫn mạnh mỏ khi mọi người hỏi sao ko dự thi áo dài .Chị đều nói "Làm người ko nên tham lam lắm thế. Một giải thưởng là đủ rồi."
- Tuy chỉ là câu nói đùa trả lời mọi người nhưng chị hiểu một điều mỗi con người ko có ai là hoàn hảo và đều có những góc khiếm khuyết. Điều quan trọng là mình chấp nhận chữ “đủ là thiếu một ít” để thấy được sự an lạc trong tâm thái của mình.

-

MocXinh_MumMim
05-10-2011, 04:55 PM
- Úi ui. Chính vì nhiều người nói như thế nên chị mới bỏ ko dự thi đó em vì sợ nếu trượt thì quê lắm. Hì hì.
-
- Nói đùa cho vui vậy thôi vì chị cũng biết mình biết ta lắm em à. Mỗi khi tập duyệt dáng đi điệu đứng chị đều bị những tai nạn chết người. Khi thì bị cái quả xoay người làm văng cả cái lồng đèn cầm trên tay vào mặt. Khi học cách nhún mình chào khán giả thì chân đi giày ở lại vì mình quá điệu đà

........
.- .

-
Đến đây thế nào mà em lại đọc thành "văng cái lồng bàn đang cầm trên tay vào mặt". Chết mất thôi :acac:

OA _ NỮ
01-11-2011, 04:40 PM
OA NỮ vừa ofline với hội chụp ảnh ở VN qua chơi hơn hai tuần từ bờ đông và bờ tây nước MỸ để chụp ảnh thu. Mọi người thì mục đích săn con ác. Nhưng OA thì chủ yếu chup ảnh kỷ nệm thôi.
Năm nay mùa thu ở đâu cũng kì cục. ko đẹp tí nào. Xong OA NỮ nói đùa với mọi người, mình ko săn được thu thì mình đi săn tình thu vậy, Hì hì.

Ngày đầu tiên gặp mặt mọi người, OA chẳng quen ai cả ngoài bác già Đầu bạc ở bên đó. Giữa không khí đón tiếp của mọi người mà OA chỉ nhớ NR mình thôi.
Nhớ những lần ofline của NR mình sao mà huỳnh tráng và vui thế. Nhớ mấy cô ngọc nữ, kiều nữ bên nhà mình quá cơ. Lòng cứ nhủ thầm, giá mà mọi người có mặt cùng với OA NỮ thì vui biết bao. Đảm bảo nếu mọi người mà qua được đến đây...Thì thật là ko còn gì để nói.
ngày đầu tiên gặp mặt mọi người ở thác NGF bên phía MĨ, biến giới giữa hai nước. Có rất nhiều chuyện buồn cười và oái ăm đề mà rút kinh nghiệp khi đi chơi.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/8279_img_6724-800_997.jpg

Người ngồi đối diện với OA là ở cùng TRT. còn đâu là từ VN qua. Đoàn này đã đi qua MY được 10 ngày rồi, sau đó biên giới Ca thì OA mới sang đó. còn họ ko có visa vào VN nên ko qua bên này được.

OA _ NỮ
01-11-2011, 04:50 PM
OA sẽ kể từng đoạn một, bây giờ pót tạm hình đã.
Người đứng sau OA là một cậu rất dễ thương, khi đoàn đến Sanjoe, Hai vơi chồng đã sắp sếp nhà cửa và chỗ ở ba ngày cho đoàn, Sau đó cậu em đó còn dẫn đoàn đi chơi 1 tuần ở các nơi. Thật là một con người có tấm lòng vàng. Lần đầu tiên he cũng mới biết mọi người. Sau khi chia tay, mọi người tính toán trả mọi chi phí mà he đã bỏ ra xong he nhất định ko chịu nhận. đúng là vừa nhận ân tình và được nhận tài trợ từ he. Ko biết bao giờ mới trả được cho vợ chồng he. May quá khi lần đầu gặp mặt, OA cũng tặng vợ he một bộ nữ trang mà OA tự thiết kế. và she cũng thật say mê với món đồ OA tặng nên mình cũng đỡ áy náy

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/8279_img_1609_us2011_7709.jpg[.

OA _ NỮ
01-11-2011, 05:01 PM
Lâu đài xây trên cát ở thung lũng chết

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_6019.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_5937.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_5944.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_6008.jpg

OA _ NỮ
06-11-2011, 03:56 AM
Chiều hôm qua, nướng thịt ngoài trời lâu quá thế là đêm bị cảm. Bị cảm thì ko sao nhưng cứ cảm thấy khó thở ko ngủ được. Thế là lấy viên thuốc ngủ ra uống thì thấy còn khó chịu hơn là khi uống thuốc vì mắt thì díp lại mà bộ máy hô hấp cứ cảnh báo mình ko được ngủ. Xịt thuốc xuyễn vào trong cổ họng đến ba lần rồi mà vẫn ko thấy dẽ chịu, quyết định ngồi lên tập thở sâu, sau đó mới thiếp đi được mấy tiếng. Những lúc đó mới thấy sức khỏe thật là vô giá. Ko tiền người ta vẫn sống nhăn mà vui, nhưng ko sức khỏe dù tiền nhiều thì sống cũng chẳng vui.