PDA

View Full Version : Riêng một góc trời.



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27

OA _ NỮ
07-12-2010, 08:50 AM
Em nghĩ cơ bản 1 cái là sex, 1 cái là love. Không biết ngôn ngữ em có vấn đề gì không nhưng đọc là em nghĩ ngay vậy hà còn vụ thỏa hiệp em không hiểu. Hì hì...
Cơ bản là 2 cái đó khác nhau. :rolleyes: Còn vấn đề thoả hiệp thì ...Đến bây giờ chị vẫn còn mơ màng đây nè. Khổ thế đó.

Phu sinh
07-12-2010, 09:06 AM
Hề hề. OA thường nghe nói tiền là vạn năng, có thể mua được tất tần tật kể cả sex xong có thể ko mua được love. Đó là điều khác nhau đó đó.

Ah! Hiểu rồi! Vốn English chỉ hiểu đến chổ same action, giờ biết thêm 1 hàm ý nữa! Thank Oa so much! :D

Cùi Bắp
08-12-2010, 01:49 PM
Cái này hỏi thiệt, have sex - make love khác nhau chỗ nào nhỉ???? :saoco:

Em nghĩ makelove thì chân chính hơn (vì có love), còn have sex thì ...vui hơn :)

Phu sinh
08-12-2010, 02:16 PM
Em nghĩ makelove thì chân chính hơn (vì có love), còn have sex thì ...vui hơn :)

He... He... Vui hơn bởi vì..... :thenao: :tinhvi:

OA _ NỮ
09-12-2010, 09:05 PM
Em nghĩ makelove thì chân chính hơn (vì có love), còn have sex thì ...vui hơn :)
Thật đúng là quan niệm của một siêu M...Nhưng mà thiệt là đúng.

OA _ NỮ
10-12-2010, 08:18 AM
Em nghĩ makelove thì chân chính hơn (vì có love), còn have sex thì ...vui hơn :)

À mà CB ơi. Đàn ông thích chân chính hơn hay thích vui hơn...Hay là thích cả hai?

OA _ NỮ
10-12-2010, 08:56 AM
Hôm đi gala show biểu diễn thời trang áo dài, OA đợi chờ mãi để có dịp được mặc mấy cái áo dài may ở VN từ tết vừa rồi. Xong ko ngờ thảm hại quá. Áo đi đằng áo. Mẫu chạy đằng mẫu. Ai đời mặc áo dài cứ thế chui đầu vảo ko phải đóng mở nút áo. Còn quần dài thì phải gài mấy kim băng mới chịu ở yên cho...

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_9060-1.jpg

Một buổi OA đi làm phụ đạo.
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9834.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9832.jpg

OA _ NỮ
10-12-2010, 09:22 AM
Đi lang thang, gặp hai chú chó đáng thương đang nằm co ro lạnh cóng.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9849.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9851.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9847.jpg

OA cứ muốn chạy lại hai chú chó đó để vuốt ve đùa bỡn, xong hơi hãi hãi vì bị ám ảnh chó cắn.Nhưng khi thấy người qua đường đùa bỡn với chúng nó ok, OA liền tiến lại say hi và đưa tay vào đầu vuốt vuốt. Ko ngờ cả hai con chó chồm lên, OA sợ quá ngã ngửa ra đằng sau. Khi đó theo bản năng tự vệ liền lấy túi che mặt, còn kệ chúng nó cắn đâu thì cắn. Khi chúng nó bắt đầu cắn xé quần áo của OA thì chủ của chúng nó xuất hiện. Đó là một người đàn bà ngồi xe lăn. She liền quát lên mấy tiếng. Thế là chúng nó cúp đuôi ngừng lại, xong dãi dớt và mắt của chúng nó nhìn mà phát khiếp.
Người chủ hai con chó xin lỗi OA, xong OA nói đó là lỗi của mình, do mình làm quen với chúng nó trước.
Sau đó người chủ cứ lắc lắc cái đầu tỏ vẻ ngạc nhiên. She nói hai con chó này rất lành, nên she mới ko đeo rọ vào mõm, ko hiểu sao bỗng nhiên chúng tỏ ra hung dữ.
OA biết nguyên nhân xong ko dám nói với she. Nhưng nếu ko nói thì mình sẽ áy náy. Thôi thì cứ nói để she biết mà đề phòng
OA nói
"Lỗi tại tôi, có lẽ vì mùi nước hoa này kích thích thú tính của chúng chắng? vì lần trước tôi cũng xài loại nước hoa này, khi về đến nhà gặp con chó của nhà nuôi, nó cũng rồ lên như thế cắn nát hết quần áo của tôi. Sau đó tôi phải đi tiêm và khâu bao nhiêu mũi"
(Con chó đó của nhà chị gái OA nuôi ở VN. Sau đó sợ quá OA phải bay ngay về CA và đợi mấy tháng sau hồi phục lại đi thẩm mĩ viện mài da)

SunWild
10-12-2010, 09:31 AM
Hôm nào chị Oa về mở lớp phụ đạo làm thiệp chúc mừng nhé, chắc sẽ thú vị lắm đây!

OA _ NỮ
10-12-2010, 11:43 AM
Hôm nào chị Oa về mở lớp phụ đạo làm thiệp chúc mừng nhé, chắc sẽ thú vị lắm đây!
Thiếp chị làm sến lắm em à. Ướt rườn rượt í mà. (dưng mà thế mới cảm động):rolleyes:

Đông Quân
10-12-2010, 12:04 PM
:o:Dnào chị Oa về mở lớp phụ đạo làm thiệp chúc mừng nhé, chắc sẽ thú vị lắm đây!


Thiếp chị làm sến lắm em à. Ướt rườn rượt í mà. (dưng mà thế mới cảm động):rolleyes:

Chị cứ nhận lời dạy đi, một người học... có nhiều người thích :rolleyes:

SunWild
10-12-2010, 12:10 PM
Thiếp chị làm sến lắm em à. Ướt rườn rượt í mà. (dưng mà thế mới cảm động):rolleyes:
Cuộc sống giờ gấp gáp vội vã quá mới cần cái sến đó chị hihi

thuphong
10-12-2010, 01:34 PM
.
Em sài nước hoa gì mà sợ thế? Lần sau nhớ cẩn thận nhé, nguy hiểm quá. Chó cắn lại phải đi chích ngừa nữa phiền phức lắm
Chị rất sợ chó, hôm đến nhà cô em họ thấy nó nuôi cả chục con becgie to đùng cứ nhảy lên người nó đùa bỡn và mừng còn mình thì sợ chết khiếp tránh rõ xa...

:xiho:

Cùi Bắp
10-12-2010, 01:49 PM
Thật đúng là quan niệm của một siêu M...Nhưng mà thiệt là đúng.


À mà CB ơi. Đàn ông thích chân chính hơn hay thích vui hơn...Hay là thích cả hai?

Em thích make love như have sex chị ơi! :cool:

Phu sinh
10-12-2010, 08:45 PM
.....
"Lỗi tại tôi, có lẽ vì mùi nước hoa này kích thích thú tính của chúng chắng? vì lần trước tôi cũng xài loại nước hoa này, khi về đến nhà gặp con chó của nhà nuôi, nó cũng rồ lên như thế cắn nát hết quần áo của tôi. Sau đó tôi phải đi tiêm và khâu bao nhiêu mũi"
(Con chó đó của nhà chị gái OA nuôi ở VN. Sau đó sợ quá OA phải bay ngay về CA và đợi mấy tháng sau hồi phục lại đi thẩm mĩ viện mài da)

Giời ạ! Đã bị 1 lần chưa biết rút kinh nghiệm hay sao, lại để thêm lần 2 thế! Ờ mà nước hoa gì hay thế nhỉ, mới nghe lầ nda926u?? :cool:

thuphong
10-12-2010, 09:23 PM
Giời ạ! Đã bị 1 lần chưa biết rút kinh nghiệm hay sao, lại để thêm lần 2 thế! Ờ mà nước hoa gì hay thế nhỉ, mới nghe lầ nda926u?? :cool:

Mùi nước hoa có thể quyến rũ thì cũng có thể gây chiến mà lại...
Có loại nước hoa nào khiến cho sỏi đá cũng bật cười không nhỉ. Hihihi...

OA _ NỮ
11-12-2010, 08:19 AM
Mùi nước hoa có thể quyến rũ thì cũng có thể gây chiến mà lại...
Có loại nước hoa nào khiến cho sỏi đá cũng bật cười không nhỉ. Hihihi...

Lần đầu tiên em bị chó nhà cắn, ai cũng nghĩ đó là chó điên đòi đem đi giết. Xong em ko cho, sau đó em nhớ lại một vụ kiện tụng chó cắn chết người ở bên này. Một phe thì bảo vệ loài chó, một phe thì đòi đem đi hủy diệt. Sau đó chủ của con chó kia tìm ra được lý do là cô gái bị chó cắn đó xài mùi nước hoa lạ nên kích thích thú tính của chó, chứ bình thường thì nó hiền khô à. Cuối cùng thì phe bảo vệ loài người thua. Phe bảo vệ loài chó thắng. Con chó vô tội. chủ chó vô can. Còn cô gái bị chó cắn chết kia thành ra có tội vì dám khiêu khích chó.

Giờ đây em nghĩ lại hình ảnh kinh hoàng của 5 năm về trước mà vẫn còn ghê sợ. Cả nhà lao ra đánh con chó đó mà nó vẫn lao vào cắn nát chiếc quần jean và hai cái khủy tay em giơ lên che mặt.

\lần này mình cũng tự nhận lỗi trước nếu ko người pn kia sẽ bị mất hai con chó yêu của she thì rất tội nghiệp. Khi nghe she cám ơn rối rít em giục she đi nhanh lên nếu ko PL tới thì sẽ phiền lắm. Sau đó em cũng chạy vội trước khi họ đưa em đến bệnh viện để kiểm tra...

Phu sinh
11-12-2010, 04:35 PM
...................
lần này mình cũng tự nhận lỗi trước nếu ko người pn kia sẽ bị mất hai con chó yêu của she thì rất tội nghiệp. Khi nghe she cám ơn rối rít em giục she đi nhanh lên nếu ko PL tới thì sẽ phiền lắm. Sau đó em cũng chạy vội trước khi họ đưa em đến bệnh viện để kiểm tra...

:ngoaymui: Đang băn khoăn đã có lần nào được thưởng thức cái hương hoa đó chưa nhỉ, nếu mà có thì đúng là mình bị mũi điếc rồi! Hic... Hic... :lau:

thuphong
11-12-2010, 08:56 PM
.
Chị có đọc 1 truyện của Pháp tiêu đề là "Mùi hương" khá hay kể về cậu bé có cái mũi bẩm sinh rất thính và học rồi pha chế ra những loại nước hoa hảo hạng nhất nước Pháp nhưng cái mùi thơm làm nó mê mẩn k phải hương của bất cứ loại nước hoa nào cả mà là hương của người con gái.
Sau đó nó đã giết người, giết cô gái đó để lấy hương chế ra 1 loại nước hoa tuyệt hảo nhất thế gian

:youarethewoman:

OA _ NỮ
12-12-2010, 12:12 AM
:ngoaymui: Đang băn khoăn đã có lần nào được thưởng thức cái hương hoa đó chưa nhỉ, nếu mà có thì đúng là mình bị mũi điếc rồi! Hic... Hic... :lau:

Ối giờ. PS chỉ nhạy cảm mùi hương của một người duy nhất thôi. Đó là....:rolleyes:

OA _ NỮ
12-12-2010, 12:25 AM
.
Sau đó nó đã giết người, giết cô gái đó để lấy hương chế ra 1 loại nước hoa tuyệt hảo nhất thế gian

Mùi nước hoa này của em dùng vào mùa đông hay buổi tối chị à. Nó hơi mạnh một chút.
Sau hôm đó em về nhà lục tìm mấy quyển truyện viết về những vụ giết người bí hiểm trong đó có viết về một câu chuyện tình của một thị trưởng ở tp Thượng hải. Ông này có một cô bồ làm nghề dạy hổ ở một đoàn xiếc. Ông ta muốn duỗi cô đó ra xong she b iết nhiều bí mật của ông ta nên ông ấy lập mưu giết cô đó bằng mùi hương. Khi ra biểu diễn cô đó phát hiện quần áo mình có mùi hương lạ và cây roi cũng thế. Cô ta muốn từ chối cuộc biểu diễn xong ngày hôm đó có nhiều khách cao cấp đến coi nên cô ta ko thể.
cô ta đã bị mấy con hổ mà cô ta nuôi từ nhỏ cắn cấu cô đến chết mà ko ai dám vào can thiệp.

thuphong
12-12-2010, 01:12 AM
Ối giờ. PS chỉ nhạy cảm mùi hương của một người duy nhất thôi. Đó là....:rolleyes:

Cho nên ngồi gần Oa thế mà k nhớ mùi hương hihihi....

OA _ NỮ
12-12-2010, 02:11 AM
Nhà có đàn piano bỏ ko, trẻ con giờ bận học nên cũng ko theo đuổi âm nhạc nữa. OA thấy tiếc quá nhờ con trai và con gái dạy mẹ học.
Mỗi khi bắt đầu học đàn, cứ phải nịnh con trai.
- Thày con ơi, ngày hôm nay kèm mom học nha. Mom nấu món ngon mình trao đổi. OK
Con trai bị làm phiền rất chi là phụng phịu, xong tâm hồn ăn uống mãnh liệt lấn áp sự nhàm chán khi phải làm thày con bất đắc dĩ. He ừ hữ đứng bên cạnh gõ đầu mẹ mỗi khi mẹ ko nhớ nốt nhạc.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9855.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9856.jpg

Hồi nhỏ, nhà có 4 anh chị em trong đó có OA được ba má cho đi học đàn Áccooc. Mấy anh chị em thành lập ban nhạc chuyên đi đánh đám cưới. OA bỏ đàn chuyển qua đánh trống thấy hợp với mình hơn. Giờ học piano con trai nói mẹ sao mom chơi đàn gì mà mạnh thế, phím đàn chứ có phải mặt trống đâu mà cứ bùm bùm.

Phu sinh
12-12-2010, 03:14 PM
Mùi nước hoa này của em dùng vào mùa đông hay buổi tối chị à. Nó hơi mạnh một chút.
Sau hôm đó em về nhà lục tìm mấy quyển truyện viết về những vụ giết người bí hiểm trong đó có viết về một câu chuyện tình của một thị trưởng ở tp Thượng hải. Ông này có một cô bồ làm nghề dạy hổ ở một đoàn xiếc. Ông ta muốn duỗi cô đó ra xong she b iết nhiều bí mật của ông ta nên ông ấy lập mưu giết cô đó bằng mùi hương. Khi ra biểu diễn cô đó phát hiện quần áo mình có mùi hương lạ và cây roi cũng thế. Cô ta muốn từ chối cuộc biểu diễn xong ngày hôm đó có nhiều khách cao cấp đến coi nên cô ta ko thể.
cô ta đã bị mấy con hổ mà cô ta nuôi từ nhỏ cắn cấu cô đến chết mà ko ai dám vào can thiệp.
Chuyện này ngày xưa đã từng đọc nhưng chỉ nghĩ đơn giản là là thú cực thính với mùi nên khác mùi thì không phải người quen, giờ mới biết là thêm vụ kích thích..! :D


Ối giờ. PS chỉ nhạy cảm mùi hương của một người duy nhất thôi. Đó là....:rolleyes:

He... He...Ai nhỉ??? :botay:

OA _ NỮ
14-12-2010, 01:52 AM
[
He... He...Ai nhỉ??? :botay:
Ai cũng hiểu và mọi người đều hiểu. Hì hì hì.
Ôi những tình thánh, những tình si, những tình luỵ....

Mình đang tự vấn mình thuộc vào loại tình gì...?
Ô hô ai tai!

OA _ NỮ
14-12-2010, 02:19 AM
Chị cứ nhận lời dạy đi, một người học... có nhiều người thích :rolleyes:

Ý của sếp Đông Quân sâu sắc quá. gì mà một người học, nhiều người thích. OA nhanh hiểu chậm nghĩ nên nghĩ mãi ko ra, hiểu mãi ko thấu. :rolleyes:
SÚN ới giúp chị với.

OA _ NỮ
14-12-2010, 03:57 AM
Hôm nay gạ con trai dạy cho nửa giờ học đàn. Phải lấy cuộn giấy lót mũ nếu ko cứ bị con trai gõ đầu. Nhưng rồi he ko gõ đầu mẹ mà vò đầu mẹ. Khi he phát hiện ra mẹ độn giấy vào mũ he cười nói mẹ học mánh của he. Vì hồi nhỏ mỗi khi hai chị em có lỗi bị mẹ đánh mông he thường đệm mông bằng sách cho khỏi đau. . Hihihi
Mình nói với con trai má thừa biết con gian lận xong má lờ đi vì chiêu đó má dạy con mà. xong má quên ko dạy con có những điều mình biết mười mươi cũng ko bao giờ nên nói ra. Như thế sẽ more fun hơn.
Hai thế hệ tuy cùng một nguồn gốc nhưng cách suy nghĩ và sử sự thật khác xa nhau. Cùng một quả chuối vừa chín tới vàng ươm thì trẻ con ăn ngay. Còn mẹ thì đợi quả chuối có một hai đốm đen ở vỏ thì ăn mới ngọt, xong đám trẻ con thì chê chuối bị sâu ko ăn.
Mình nói với trẻ con nhìn bên ngoài như vậy nhưng bên trong chưa chắc đã như vậy.Tính cách Con người cũng giống như hình thái quả chuối vậy. Quả chuối tuy bị đen lốm đốm nhưng đừng vứt đi, hãy bóc vỏ, ngắm nhìn và thử nếm rồi hãy kết luận.
Đánh giá về phẩm chất của con người cũng thế. Bề ngoài giầu nghèo ko quan trọng. Quan trọng là cách họ tiêu tiền như thế nào.
Phân biệt về địa vị cao thấp của con người trong xã hội cũng thế. Điều quan trọng là người ta đứng thế nào ở vị trí đó, chứ ko quan trọng vị trí đó người ta đứng ở đâu.
Tuy trẻ con ừ hữ khi nghe mẹ lên lớp, xong ko biết chúng nó hiểu tới đâu. Vì ngay cả mình đôi khi cũng nhầm lẫn.

TeacherABC
14-12-2010, 04:05 AM
Hôm nay gạ con trai dạy cho nửa giờ học đàn. Phải lấy cuộn giấy lót mũ nếu ko cứ bị con trai gõ đầu. Nhưng rồi he ko gõ đầu mẹ mà vò đầu mẹ. Khi he phát hiện ra mẹ độn giấy vào mũ he cười nói mẹ học mánh của he. Vì hồi nhỏ mỗi khi hai chị em có lỗi bị mẹ đánh mông he thường đệm mông bằng sách cho khỏi đau. . Hihihi
Mình nói với con trai má thừa biết con gian lận xong má lờ đi vì chiêu đó má dạy con mà. xong má quên ko dạy con có những điều mình biết mười mươi cũng ko bao giờ nên nói ra. Như thế sẽ more fun hơn.
Hai thế hệ tuy cùng một nguồn gốc nhưng cách suy nghĩ và sử sự thật khác xa nhau. Cùng một quả chuối vừa chín tới vàng ươm thì trẻ con ăn ngay. Còn mẹ thì đợi quả chuối có một hai đốm đen ở vỏ thì ăn mới ngọt, xong đám trẻ con thì chê chuối bị sâu ko ăn.
Mình nói với trẻ con nhìn bên ngoài như vậy nhưng bên trong chưa chắc đã như vậy.Tính cách Con người cũng giống như hình thái quả chuối vậy. Quả chuối tuy bị đen lốm đốm nhưng đừng vứt đi, hãy bóc vỏ, ngắm nhìn và thử nếm rồi hãy kết luận.
Đánh giá về phẩm chất của con người cũng thế. Bề ngoài giầu nghèo ko quan trọng. Quan trọng là cách họ tiêu tiền như thế nào.
Phân biệt về địa vị cao thấp của con người trong xã hội cũng thế. Điều quan trọng là người ta đứng thế nào ở vị trí đó, chứ ko quan trọng vị trí người ta đứng ở đâu.
Tuy trẻ con ừ hữ khi nghe mẹ lên lớp, xong ko biết chúng nó hiểu tới đâu. Vì ngay cả mình đôi khi cũng nhầm lẫn.

Tuổi trẻ luôn có cái nhìn khác với những người đi trước! Chỉ mong sao chúng biết lắng nghe và tiếp thu tốt!

thuphong
14-12-2010, 08:21 AM
.
Thực ra phản xạ đầu tiên của trẻ khi nghe lên lớp là phản ứng lại nhưng cũng ngấm được phần nào vì sau này chẳng biết có phải nó nịnh mình k thỉnh thoảng nó lại lôi những điều mình đã chỉ bảo nó ra ví dụ nên chị nghĩ chỉ khi nó thực sự vấp những điều như vậy trong cuộc sống nó mới nhớ tới lời mình nói.....đôi khi cũng được nhưng đôi khi đã muộn...

Phu sinh
14-12-2010, 09:43 AM
Cho đến bây giờ PS vẫn nghĩ rằng những triết lý về cuộc sống không hề thay đổi, chỉ là muốn hiểu thì phải trải qua kinh nghiệm thực tiễn, có lý thuyết sớm sẽ mau hiểu hơn. Thời đại nào cũng thế dẫu có cách nhìn khác nhau, cách diễn đạt khác nhau thì cuối cùng vẫn về chung 1 mối!

Vd nho nhỏ, ông nào cũng biết, cũng hiểu và đã từng nghe kể đau đẻ là như thế nào. Nói biết, nói hiểu, nói đã nghe cũng chỉ là câu nói đầu môi mà thôi, cảm nhận thực sự về cơn đau đó chỉ có đẻ thật mới biết. Hì.. bây giờ mí cô đẻ mổ cũng chẳng biết luôn Hì... Hì... :botay:

Lão K
15-12-2010, 01:25 AM
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9855.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9856.jpg


Nhà LK cũng có một Dương cầm thủ ... nhí. :haha:

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/DSC06536_1-1.jpg

http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/DSC06541_1-1.jpg

thuphong
15-12-2010, 04:27 AM
.
Ui, bé kháu quá. Dương cầm thủ nhí nhà LK nhìn giống ông ngoại ghê...

OA _ NỮ
16-12-2010, 09:54 PM
LK đã lên chức ông ngoại rồi hỉ? Thích ghê.
Bao giờ mới đến lượt mình?:D

OA _ NỮ
16-12-2010, 09:56 PM
Tuyết đầu mùa.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9859.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9865.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9873.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9876.jpg

OA _ NỮ
16-12-2010, 10:00 PM
OA cùng hội phụ lão biểu diễn văn nghệ.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9899.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9897.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9901.jpg

thuphong
17-12-2010, 09:02 AM
.
Oa là thiếu nhi trong hội này rồi.

:haha:

Nhớ hôm có một anh bạn rủ TP đi học khiêu vũ cổ điển với hội phụ lão. TP nói thôi anh ơi, em già rồi học khiêu vũ làm gì nữa.
Ông ây bảo TP: em tham gia với hội này thì em chỉ là thiếu nhi thôi. Suýt thì ngất vì cười...

thuphong
17-12-2010, 09:07 AM
LK đã lên chức ông ngoại rồi hỉ? Thích ghê.
Bao giờ mới đến lượt mình?:D

Mình cũng mong cái ngày này ghê...
Suốt ngày thích chơi với đứa cháu của cậu em họ. Nó hơn một tuổi ngộ k tưởng tượng được

http://img37.imageshack.us/img37/5327/screenshotza.jpg

.

Phu sinh
17-12-2010, 10:53 AM
Ah! Có tuyết rồi ha! Oa canh chụp cảnh nào đẹp đẹp để PS lấy làm nền christmas nhỉ! Mọi người thấy tuyết có sợ lạnh càng thêm lạnh không nhỉ! :tinhvi:

Đông Quân
17-12-2010, 11:30 AM
Tuyết đầu mùa.
Đẹp ghê
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9873.jpg

"Thê thảm" quá!
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9876.jpg

Đông Quân
17-12-2010, 11:33 AM
Nhà LK cũng có một Dương cầm thủ ... nhí. :haha:
http://i216.photobucket.com/albums/cc126/kecuongsi/DSC06541_1-1.jpg

Giống... Lão K... hồi bé ghê! :nguong: :nguong: :nguong:

Phương Lê
17-12-2010, 05:45 PM
Híc! Ai cũng có ảnh đẹp để show, PL em bỏ ảnh chuyển qua tranh.... thôi thì thêm 1 bức tranh, vẫn 1 trường phái!:nguong:

http://i775.photobucket.com/albums/yy36/phuongle2010/Thao7.jpg

TeacherABC
17-12-2010, 06:12 PM
Híc! Ai cũng có ảnh đẹp để show, PL em bỏ ảnh chuyển qua tranh.... thôi thì thêm 1 bức tranh, vẫn 1 trường phái!:nguong:

http://i775.photobucket.com/albums/yy36/phuongle2010/Thao7.jpg

Trường phái siêu thưc! Tranh vẽ cứ như ảnh vậy! Thanks PL!:D

Phu sinh
18-12-2010, 10:31 AM
Trường phái siêu thưc! Tranh vẽ cứ như ảnh vậy! Thanks PL!:D

Hèn gì photo bất kịt xóa mất tiêu rùi! :youarethewoman:

OA _ NỮ
20-12-2010, 05:11 AM
Híc! Ai cũng có ảnh đẹp để show, PL em bỏ ảnh chuyển qua tranh.... thôi thì thêm 1 bức tranh, vẫn 1 trường phái!:nguong:

http://i775.photobucket.com/albums/yy36/phuongle2010/Thao7.jpg

PL post lại tranh đi để OA NỮ vào bình loạn cái nào. Mới chỉ kịp nhòm một cái, xúc miệng hết chai vang để lấy cảm hứng thì đồi núi trập trùng chợt biến mất, Rặng cây vú sữa xa xa bỗng chợt nhạt nhoà...Thật là uổng chai vang. :rolleyes:

OA _ NỮ
20-12-2010, 05:17 AM
Ah! Có tuyết rồi ha! Oa canh chụp cảnh nào đẹp đẹp để PS lấy làm nền christmas nhỉ! Mọi người thấy tuyết có sợ lạnh càng thêm lạnh không nhỉ! :tinhvi:

Tuyết rơi chưa đủ dày dặc để OA vào rừng chụp. Mà năm nay ko biết có đủ sức khoẻ đi lang thang 3, 4 h dưới cái lạnh giá buốt dưới -20 như năm ngoái ko.

OA _ NỮ
20-12-2010, 05:59 AM
Ngoài trời thật lạnh, ngồi một mình nhâm nhi ly vang cho tâm trạng smooht để chốc nữa bạn đón đi coi entertainment. Lâu lắm mới đi coi đám zai nhảy sexy, để thử xem tối nay có chụp được hình ko thì mình sẽ chụp một mớ tồng ngồng đó post lên coi ra sao. Sực nhớ ra ko có tiền lẻ dằn túi, mà cũng ko biết giờ phải cho tip thế nào, mình lạc hậu quá rồi. Gọi phone cho bạn hỏi, bạn nói thì cứ lót ví mấy chục tờ 10 đô ...Ồ thì ra giá cả ko lên, bạn nói thời buổi kinh tế khó khăn, tuy tiền mất giá xong lại khó kiếm nên cứ tàm tạm thế đi.

OK, Thôi thì cứ tàm tạm thế đi...Ôi có những thứ có thể dễ dàng như đồng tiền cứ tàm tạm giải quyết được khối thứ thì quá là thật tiện tay. Mình chỉ có một thứ cần giải quyết mà nghĩ đến nhầu cả óc mà vẫn ko sao nghĩ được cách nào.

Phu sinh
25-12-2010, 11:07 PM
Hình như Oa đóng băng theo Noel luôn rồi thì phải! :thichgi:

OA _ NỮ
26-12-2010, 07:04 AM
Bận, bận quá. Tối nay viện cớ ở nhà với trẻ con để vào NR. (Mặc dù trẻ con đã bị bên nhà Nội dụ dỗ). Đêm nay OA cùng với bạn bè mang theo chăn gối đệm đồ ăn đi dọc phố để đắp cho những người vô gia cư. Sau đó đến nhà thờ dự khóa lễ khuya.

Bây giờ tranh thủ vào đọc bài và spam. Nhớ quá NR ui.

Phương Lê
26-12-2010, 01:29 PM
PL post lại tranh đi để OA NỮ vào bình loạn cái nào. Mới chỉ kịp nhòm một cái, xúc miệng hết chai vang để lấy cảm hứng thì đồi núi trập trùng chợt biến mất, Rặng cây vú sữa xa xa bỗng chợt nhạt nhoà...Thật là uổng chai vang. :rolleyes:

Em up lại nè! dạo này cuối năm bận quá nên lười mấy vụ tranh ảnh rồi chị ạh!

http://i775.photobucket.com/albums/yy36/phuongle2010/Thao7-1.jpg

OA _ NỮ
29-12-2010, 04:23 PM
Tranh của PL vẽ càng ngày càng siêu, làm cho trí tưởng tượng của OA NỮ càng ngày càng phiêu...:rolleyes:

OA NỮ mỗi khi hứng lên thường rủ bạn bè đến những phòng tranh theo trường phái siêu hiện thực . để cảm nhận về một thế giới ko gò ép theo bất cứ một khuôn mẫu, trật tự, hay một logic nào.Sau đó mỗi người suy tưởng và thách đố nhau về những hình ảnh phi lý , đúng sai, ra sao, như thế nào trong những bức tranh mà người họa sĩ muốn thể hiện.

“OA NỮ luôn nổi tiếng suy luận ra nhừng điều phi lí, Như mới đầu OA nhìn bức tranh này của PL, OA suy luận ra bức tranh vẽ này có khuynh hướng loạn luân. Sau đó phải xóa đi viết lại”

Nhìn ngắm bức tranh siêu hiện thực của PL, OA NỮ chợt cảm xúc về sự thật trần trụi mà người đàn bà đang muốn phơi bày . Bà ta muốn cả thế giới biết bà ta sắn sàng quăng bỏ gia đình ko một chút do dự để dấn thân, để nổi loạn.
Người đàn bà muốn chứng tỏ bản ngã thật sự của mình đến đô hiển nhiên ko cần che đậy tình mẫu tử đã và đang biến dạng như hai núm vú quầng thâm hững hờ dán trên hai bầu sữa lỏng le.

( Thôi ko tám tranh của PL nữa. Kẻo OA NỮ càng tám ngôn từ càng mông lung phi lý tánh đến tự mình cũng mơ hồ.) hì hì

TeacherABC
29-12-2010, 05:10 PM
PL vẽ tranh còn OA_NỮ bình tranh thì quá tuyệt rồi! Cái nhìn sắc sảo, tinh tế của OA_NỮ khiến bức tranh của PL càng... bay bổng... Tiếp tục... "vẽ" tiếp thôi PL ơi...

OA _ NỮ
30-12-2010, 08:24 PM
PL vẽ tranh còn OA_NỮ bình tranh thì quá tuyệt rồi! Cái nhìn sắc sảo, tinh tế của OA_NỮ khiến bức tranh của PL càng... bay bổng... Tiếp tục... "vẽ" tiếp thôi PL ơi...

Trong hiện thực, đôi khi OA NỮ gặp những nhân vật như Nhạc bất quần, Diệu tuyệt sư thái...OA chỉ muốn thả họ vào cái thế giới SHT để họ chui ra từ cái kén tối tăm để tận mắt chứng kiến đó là loại côn trùng gì.

Hồi nhỏ, OA được coi những loại tranh vẽ huyền thoại về TP SHT của Trung quốc . Họ vẽ những mĩ nhân, những nguyên thủ quốc gia với những đường nét huyền bí, ẩn tàng biết bao những điều huyền diệu về những huyền cơ để mọi người dẫn giải và suy đoán. Như bức tranh mĩ nhân đồ TH và chân dung Mao tranh đông. Từ bức tranh đó người ta bình loạn về thế phân tranh của thế giới đang trong giai đoạn nào. Bức tranh đó xuất hiện từ lâu lắm rồi và những huyền cơ tưởng như siêu hiện thực giờ đã trở thành hiện thực.

OA _ NỮ
31-12-2010, 01:33 AM
Chui vào tận cùng của đường hầm PT đấu láo với mấy cái đầu đang đeo mặt nạ, dự lễ bình chọn MC nào đi vào lòng quần chúng nhất...Mình cuối cùng vẫn thua điểm cho một FM MC.Người MC này ko ai biết mặt cả vì she luôn đeo mạt nạ và găng. Chỉ có giọng nói Huế thầm thì như hơi thở của she thì thật là hút hồn. Mình đoán có lẽ miệng she ngậm loại ngải mị ngôn nên mới có sức mê hoặc đến như thế.
She chuyên mượn từ ngữ của mình một cách thản nhiên và phù phép vào đó làm chảy não chúng sinh bằng những kiểu nói ấp úng, ngượng ngùng để khơi dậy những điểm G. B, L nào đó đang bị chìm khuất.
Có một lần she điệu quá trớn nên cái giọng nghe nghèn nghẹn. mình hỏi she có cần mượn túi xạ hương để thông huyết quản ko. She nói she có sẵn trong cơ thể tuyến nội tiết đó rồi. Thế là mình tạo cho she một đề tài mới để she làm cả phòng khích động trong âm thanh chat chúa của kiếm gươm đụng độ hòa nhập với những âm điệu lách cách của nòng súng đã lên đạn.

Phu sinh
31-12-2010, 09:54 AM
Chui vào tận cùng của đường hầm PT đấu láo với mấy cái đầu đang đeo mặt nạ, dự lễ bình chọn MC nào đi vào lòng quần chúng nhất...Mình cuối cùng vẫn thua điểm cho một FM MC.Người MC này ko ai biết mặt cả vì she luôn đeo mạt nạ và găng. Chỉ có giọng nói Huế thầm thì như hơi thở của she thì thật là hút hồn. Mình đoán có lẽ miệng she ngậm loại ngải mị ngôn nên mới có sức mê hoặc đến như thế.
She chuyên mượn từ ngữ của mình một cách thản nhiên và phù phép vào đó làm chảy não chúng sinh bằng những kiểu nói ấp úng, ngượng ngùng để khơi dậy những điểm G. B, L nào đó đang bị chìm khuất.
Có một lần she điệu quá trớn nên cái giọng nghe nghèn nghẹn. mình hỏi she có cần mượn túi xạ hương để thông huyết quản ko. She nói she có sẵn trong cơ thể tuyến nội tiết đó rồi. Thế là mình tạo cho she một đề tài mới để she làm cả phòng khích động trong âm thanh chat chúa của kiếm gươm đụng độ hòa nhập với những âm điệu lách cách của nòng súng đã lên đạn.

Ặc.... Ặc.... Không biết Oa mị ngôn cỡ nào nhưng "hình tượng ngôn" thì ....... dường như không ai qua nỗi! :youarethewoman: :haha:

Phương Lê
31-12-2010, 07:12 PM
... Thêm 1 tranh nữa cho chị ON bình nhé!

http://i775.photobucket.com/albums/yy36/phuongle2010/linhPL.jpg

OA _ NỮ
01-01-2011, 01:47 AM
KHiếp! PL làm chị vẹo cả cổ.

69

Bình Nguyên
01-01-2011, 10:44 PM
Em định im lặng đi ra nhưng mà ... Chị hóm hỉnh thật nha :p

Em ko hiểu về hội hoạ nhiều chỉ biết nhìn thì thấy tranh của PL nét vẽ đẹp, những người đàn bà trong tranh cũng đẹp :D và em cảm thấy sự tự do ( chắc tại toàn người mẫu ko mặc gì ... hi hi :p )

OA _ NỮ
02-01-2011, 10:59 PM
Em định im lặng đi ra nhưng mà ... Chị hóm hỉnh thật nha :p

Em ko hiểu về hội hoạ nhiều chỉ biết nhìn thì thấy tranh của PL nét vẽ đẹp, những người đàn bà trong tranh cũng đẹp :D và em cảm thấy sự tự do ( chắc tại toàn người mẫu ko mặc gì ... hi hi :p )

Những bức tranh theo trường phái SHT của PL mênh mông lắm em à. Chị chỉ chợt ngó rồi vội viết í niệm của mình thôi. Còn í nghĩa thì phải suy nghẫm từng nét vẽ rồi xoay vòng vòng bức tranh đến chóng cả mặt, hoa cả mắt cũng chưa chắc hiểu nổi những í tưởng trong cảm xúc của họa sĩ PL đâu.
Những họa sĩ thiên tài thường chỉ được nổi danh trăm năm sau. Hi vọng họa sĩ PL nhà mình nếu chịu mở triễn lãm tranh sẽ nổi tiếng ngay lập tức. Hihi. Khi đó mọi người ở nhà mình sẽ được tiếng thơm lây.
Cố lên PL và G-luck PL.

OA _ NỮ
05-01-2011, 05:26 PM
Năm mới, viết những dòng tự sự để tử cảnh tỉnh bản thân và để nhắc nhở mình luôn ghi nhớ, rằng trong cuộc sống ngoài tiền bạc và quyền lực ko nên phô trương. (cả hai mình đều ko có). Thì hạnh phúc cũng cần che giấu để giảm bớt lòng ganh ghét của người đời.(HP thì lúc có lúc ko, nó ẩn hiện như ma ấy)

Bản chất mình tin người nên luôn cảm thông những phận đời éo le khi nghe bạn bè tâm sự. Trong số đó có những người do hoàn cảnh đưa đẩy nên họ sống bất cần đến đàn ông và bộc lộ ra sự chán ghét đàn ông cùng cực đến mức độ lòng dạ chai đá.
mình hay bông đùa gọi họ là những người đàn bà mang họ CHẢ. Chả cần,chả thiết, chả nghĩ...
Có ai đó hay khuyên mình rằng, tin người chỉ nên tin một nửa để tình cảm khỏi bi tổn thương khi lòng tin đặt nhầm chỗ.
Mình đã quá vô tư và chủ quan khi để chị bạn thân tiếp cận trong đời sống của mình. Để rồi nhận ra họ chị ko phải là họ chả, mà là họ thèm, họ khát, họ muốn...
Quan hệ bạn bè của mình đối với những người bạn khác phái rất chu đáo, chân tình và ko chút tư lợi nên luôn nhận được sự tôn trọng và những tình cảm quý mến từ họ. Đôi khi, trong những cuộc chơi mình lôi kéo chị bạn vào , chị luôn được đám bạn mình.săn đón chiều chuộng. Nhất là khi chị được chứng kiến ông CEO chăm sóc mình đến thế nào. Từ đó, lớp vỏ bọc bất cần đàn ông của chị bên ngoài chợt bung vỡ. Chị khát zai như đất nẻ khát nước. Chị tìm cách thâm nhập vào đám bạn bè của mình và bám lấy mình để tiếp xúc với Ông Ceo.
Mình nhận thấy thay đổi ở chị và cố tình gán ghép chị cho người này, người kia xong ko thành. Còn chị thì vô tình hay cô tình bỗng nhiên trở thành bản sao của mình. She cũng đi theo mình cùng chụp hình và học đòi chơi Origami. Những sở thích rất khó bắt chước.
She rất tinh tế chỉ nhìn những sở trường của mình mà hướng theo, còn những sở đoản của mình she rất hay nhắc đến khi she ở bên cạnh mình và ông CEO

OA _ NỮ
05-01-2011, 05:28 PM
Mỗi khi có cơ hội ở bên cạnh mình và ông Ceo, she luôn tỏ ra là một người cần kiệm biết tính toán mặc dù she ko nói động gì đến mình. She còn đưa cho mình một bảng công thức dưỡng sinh với thành phần thức ăn ko đạm ko mỡ để nấu cho Ông C ăn.( Xin lỗi đây nấu ăn tùy hứng nhá, lấy ngon miệng làm tiêu chuẩn trước tiên)
She mang những đề tài ông thích nghe nhất rồi hai người tranh luận, còn mình thì ngồi trơ khắc ra đó cảm thấy tủi thân hết sức.
Có khi she mặc áo ngực rất đẹp để phô ra hai cặp tuyết lê căng cứng.(ghét đàn ông sao lại đi bơm ngực nhỉ, chảng lẽ lại tự mình massa mình). Làm mình cứ ngẩn người ra ngắm she rồi vuốt vuốt cái cần cổ mãi). Rồi mình nhìn qua ông, chợt thấy ông thẹn thùng ngoảnh mặt đi.
Mình đối sử với chị vẫn vô tư ko như ko nhận ra những thâm ý của chị, nhưng mọi điều đều ko qua mắt được ông CEO. Ông cảnh cáo mình em đang đùa với lửa. và mình ko ngờ đã bị lửa xuýt làm xém da.
Có một lần xe she bị hỏng, she gọi mình, mình gọi ông đến coi sao. Ông ko đi, còn mình gọi đến xưởng xe của người bạn nhờ he đi kéo giùm. Sau đó mình lăn ra ngủ. Ko ngờ đêm đó she ra bar uống rượu say rồi gọi ông nói có người đang phi lễ với she. Thế là ông bật dậy như tên bắn lao đến làm anh hùng cứu mĩ nhân. (Mẹ kiếp, kế quèn như đầu ti dẹt ấy cũng mang ra dụ zai)

OA _ NỮ
05-01-2011, 05:30 PM
\Về sau mình hỏi đêm đó ai đưa ai về nhà ai. Hì hì. Ông nói rất đểu.
Biết là mưu lược rồi, vì she giả say ko giống em...xong tôi chỉ muốn để she dứt khoát từ nay đừng show of bộ ngực giả đó nữa ra trước mặt em để em ko có cơ hội thèm muốn rồi lại hỏi tôi 5000$ để đi làm bộ ngực vĩ đại hơn she nữa. (ôi thế là mất cơ hội ưỡn ngực khoe đời rồi)
Tôi hỏi ông rồi sau thế nào., ông kể
Ông hỏi she đưa she về đâu, she nói ko muốn con nhìn thấy she say thế này, ra ks nghỉ. Ông đưa she ra ks, rồi mở nước cho she tắm. sau đó ngắm she trần truồng bước ra khỏi nhà tắm.
Ha ha ha. Ko nén được cười tôi chọc ông.
Ôi thế này thì trào dịch mẹ nó ra hết rồi còn gìi, khổ thân con mẹ hàng thúng ko biết có hứng kịp để cho đã cơn khát ko nhỉ.
Hố hố...
Ông nghiêm mặt kể tiếp
Sau đó tôi lấy chiếc áo choàng mặc cho she, nói với she giờ tôi phải về vì Lee nói khi nào Miss Y bình an thì hãy ra về.
She im lặng một lúc rồi hỏi tôi Lee biết sao?
Thế miss Y nghĩ sao?
Thế là she bắt đầu đổi giọng. She ko những nói về em ko xứng với tôi. Tôi còn yêu em mù quáng. Em chỉ lợi dụng tôi vì em quen sống sa hoa...she còn mang những hình she chụp được khi em lên xuống xe với ai.Sau đó tôi hỏi she còn nữa ko, chỉ có thế này thôi sao, thế miss Y ko chụp được cảnh nào Lee ở trong ks trần truồng như như bà sao..
.Hố hố, ko nén được niềm phấn khích trong lòng, tôi ôm ông hôn chùn chụt lên má ông rồi giục ông kể tiếp.
Hết! Nói xong câu đó tôi bật dậy ra về ngay, chỉ sợ she lao đến làm bẹp dí tôi với bộ ngực khủng chỉ có chúa mới biết tôi có còn sức lực ko để về với em.
- À, mà sao cái gì she cũng biết về tôi, nhưng sở thích của tôi về bộ ngực của pn thì she ko biết nhỉ. (ngu gì mà nói).
Hí hí, Tôi lại cười rũ rượi. Ối giời ôi. Bé cái này lại lầm.
Ko phải đàn ông nào cũng thích bub bự. Nhất lại là loại bub sì li cồn

OA _ NỮ
05-01-2011, 05:35 PM
một lần khi đi ăn cùng với ông CEO mình đến đón chị đi cùng. Mình giao hẹn để tránh mình lãng phí, mình chỉ gọi 2 món, còn đâu chị và ông gọi. Mỗi người hai món
Mình gọi món súp bóng cá cho 3 người và món cua xanh hấp của TQ, mặc dù rất thèm món tôm đỏ ăn sống. Ông chỉ gọi đĩa cơm chiên. Còn chị thì chỉ gọi đĩa rau xanh mặc dù mình gợi í gọi món tôm đỏ. (món đó she thèm hơn mình)
Xong she nói chỉ thích ăn rau(xạo thôi rồi).
-Good, good, ông CEO khen chị (ko biết he khen she tiết kiệm cho cái ví tiền của he là tốt hay ăn rau là tốt)
Mình nói tiêu chuẩn của mọi người là gọi hai món, giờ còn thiếu, mình gọi hộ.
Dù có vô tư hay hời hợt cách mấy, mình vẫn nhận thấy ông CEO cau mặt lại, (vì ông biết mình sẽ ko bao giờ ăn hết) còn chị bạn thì tỏ ra rất hồ hởi
Mình gọi thêm món cá chiên chua ngọt ông thích ăn và 1nửa kg tôm sống.
She đợi mình gọi xong liền nói với mình xong đủ để ông nghe.
- Sao hai người hai tính cách khác biệt đến như thế mà quan hệ vẫn tồn tại được nhỉ. Một người thì phá, một người thì xây...
Mình đợi xem ông sẽ trả lời chị bạn ra sao, xong ông tỉnh bơ. Có lẽ ông nghĩ chị bạn nói với mình thì mình nên trả lời.

OA _ NỮ
05-01-2011, 05:36 PM
Mình cảm thấy nóng gáy, đây ko phải lần đầu she khiêu khích mình, Có một lần ông đến đón mình ở nhóm, she nhìn thấy liền nói trống ko
-Ơ, hôm nay là WD có người khác đưa đón mà, có phải là WK đâu mà đến lượt. Ông.
Ông nghe thấy vẫn thản nhiên vì ông thừa biết ai đón đưa mình đều kể ông nghe. Còn mình thì vẫn cái giọng bông đùa, xong lần đó mình xổ một tràng F làm mọi người đần hết cả mặt.
- Hố hố, Em f of WD rồi đấy, chị có muốn get f ko em nhường cho, còn bây giờ thì em đi fk WK của em đây.
- Hà hà. mình khoái trí được xổ tràng giang chữ f vào mặt she, còn she thì quá bất ngờ với cái giọng chợ búa của mình.
Còn lần này đang trong bữa ăn, mình ko muốn văng lung tung. Mình bảo ông đưa bàn tay của ông cho mình, rồi mình đan chéo các ngón tay của mình với ông vào nhau, giương lên cho she coi và nói.
- Đó, chị có thấy hai bàn tay của hai người khít khao nhau chưa nào, ko một kẽ hở nhá. Chị ko hiểu định luật bù trừ à? em và ông ấy đang áp dụng định luật này một cách triệt để đó.
Mình đã kích thích lòng ganh ghét của chị đến cực độ khi mà mọi sự ganh đua của chị đối với mình bị bế tắc. Chị thất vọng khi nhận ra ảnh của mình như một nồi lầu mờ mịt khói. Chị đau lòng vì niềm đam mê origami bị trí thông mình có hạn của chị ảnh hưởng ko thể nào thăng hoa. Chị bẽ bàng vì những kế sách như kế giương đông kích tây, kế di ngôn giá họa, kế thiên hạ thủ vi cường được sắp đặt một cách hoàn hảo mang ra áp dụng để chia rẽ ông CEO và mình bị thất bại...
Mình nói chuyện nghiêm túc với chị dù biết sau đó chị sẽ ko nhìn mặt mình nữa
Chị có biết điều này ko? Muốn lấy được chồng giàu thì phải bày mưu lập kế. Muốn có một tình yêu đích thực ở trong đời thì vô kế. Chị muốn có cả hai nên nên chị phải vận dụng mưu kế vào tâm kế.
- Cuối cùng chị sôi hỏng bỏng ko, chị làm em thất vọng quá. Còn em, cả đời ko biết đến dụng mưu, hay sống thủ đoạn với bất cứ ai mà vẫn đạt được điều mình mong muốn
Ồ, ko, khuyết điểm lớn nhất trong đời của em là vô mưu đến nỗi ko biết tránh trước nên đã để tình bạn của chị em mình và chị C bị tổn thương. .. ( Mình mới là người bị tổn thương khi người đàn ông của mình bị xâu xé)
Ôi đời, Lòng vả cũng như lòng sung.

Phu sinh
07-01-2011, 11:22 AM
Hì... Đời là thế mà! Người chơi sau lưng mình đau nhất luôn luôn lại là bạn của mình!

OA _ NỮ
07-01-2011, 11:29 PM
Hì... Đời là thế mà! Người chơi sau lưng mình đau nhất luôn luôn lại là bạn của mình!

Ko đâu PS à. Mình ko có quyền cấm cản một ai đó dù là bạn của mình, dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy người đàn ông của mình. Nên mình ko đau, cũng ko trách, lại càng ko chấp nhất. hì hì. Cùng lắm là đau bụng thui. Thọc ngón tay vào miệng ói ra hết chất dơ là khỏe ru à.

OA _ NỮ
07-01-2011, 11:37 PM
Gặp thằng hàng xóm và đám bạn của nó mời qua dự pt cuối năm, nó nói mình mời mấy bà bạn của mình đến để làm bạn với mấy bà chị họ gì đấy, xong mình nói mấy bà đó đi coi pháo hoa rồi, để mình Me đủ tiếp chuyện rùi...
Hôm đó mình được hân hạnh ngồi cạnh một mệnh phụ rất nổi danh về dòng dõi giàu có và có tiếng là phẩm đức rực trời.
Ko hiểu sao mình thấy she rất giống nhân vật bà phán của nhà văn VTP, và cảm giác cho thấy bà ta đang tìm kiếm cho bản thân cho một Xuân tóc đỏ chính hiệu trong trong đám zai bạn thằng hàng

She rất khinh khỉnh với mình. Tuy ngồi cạnh minh mà cứ với nói chuyện với những người khác làm thằng hàng xóm nhìn thấy cũng ái ngại, nó cứ phải chốc lát lại nhìn mình cười giả lả ra điều xin thông cảm. Xong cái chính là nó muốn mình đừng chọc bà đó. Vì nó thừa hiểu biết tính cách của mình qua hơn 10 năm làm bạn bè.
Câu chuyện đang chuyển hướng về phong độ của đàn ông khi đi kua gái. Mọi người đều chăm chú nghe khi she than phiền về zai thời nay ko có phong độ. tán gái lãng mạn và sự kiên trì như thời xa xưa. Máu khôi hài của mình chợt bốc đồng, mình liền chọc she.
- Ối giời ôi, đàn ông thời nào thì thời, họ cũng chỉ có hai thứ vũ khí để gặp PN là ra chiêu thôi bà chị ơi.
- đó là cưa với búa. Hà hà

- Có ba loại pn để họ mài cưa đó là
- cưa cò gái đẹp (tuy nghèo mạn rệp)
- cưa kéo gái xấu( nhưng tiền nó giấu kỹ)
- cưa cẩm gái già (nhưng có danh có giá)

Còn loại pn họ dùng búa để bổ đó là loại pn. Sồn sồn hóa, vô sản hóa, hết thời hóa...

Hố hố....Hà hà. bọn zai làng nghe OA NỮ mang bộ lòng của chúng nó ra phơi phóng thì rú lên cười khoái trí.
OA cũng cảm thấy hồ hởi nên nói tiếp.
Nên Đ.Ô khi họ dùng búa thì họ kiệm lời lắm bà chị ơi. Họ chỉ thích dùng sức thôi. lịch sự lắm thì họ bắt đầu bằng 3 chữ- Let have fun -và khi kết thúc cũng chỉ 3 chữ -thanks 4 fun-
Ặc ặc, khạch khạch. Cả đám đàn ông cố nén tiếng cười đến đỏ cả mặt và cùng nhìn nhau bằng những cái nhìn đồng lõa. Còn bà ta và đám chị gái nó thì cau mặt lại.

OA _ NỮ
07-01-2011, 11:38 PM
Kết thúc bàn tiệc, mọi người tản ra tán gẫu. Mình giơ ly rượu lên và bảo mấy thằng bạn hàng xóm.
- Chị chạy qua nhà chị lấy loại rượu khác uống đây.
Mấy người đó quá quen với nhà mình rồi vội nói
- Để em qua lấy cho
Mình nói với theo
- Lấy 3 chai CP KRUG năm 1989, Chị mới đấu thầu được một thùng đó, mình khui tạm loại CP đó để đón giao thừa nha em zai. (xạo thôi rồi, tiền đâu mà mình mua nổi. Rượu cũ của chồng để lại)
Cả phòng khách đang ồn ào chợt im lặng khi nghe mình dứt lời câu cuối. Còn thằng hàng xóm thì xí xớn dõi theo sắc mặt của bà chị họ nó từ bên Mỹ, như ra cái điều bạn của cháu tuy ko phải là mệnh phụ phu nhân có chồng làm tướng ta như chị xong về đẳng cấp cũng ko chịu lép vế đâu.
Sau khi ba chai SP KRUG của mình sóng sánh như mật ong, vàng tươi như những giọt nắng, Tỏa mùi thơm nồng nàn như chiêu hồn đoạt mệnh được gạn lọc thành những giọt mồ hôi đọng trên da thịt của các quý khách và các mệnh phụ thì mình cũng được hân hạnh bà phu nhân hỏi thăm mấy câu xã giao.
- Em cũng vất vả lắm nhỉ nên coi bộ ốm và xanh xao quá, (Ui mình xuýt ứa nước mắt)
- Dạ, thưa chị (mình chúa ghét thưa dạ, bảo, vâng), Em một mình nuôi con ăn học cũng cực lắm chị ạ, phải chạy lo từng bữa chị ạ. Cũng hoàn cảnh lắm ạ

Thằng hàng xóm rình rập ở bên cạnh mình nghe thấy thế cười ré lên. Mình lườm cho một phát vội biến.

Bà phu nhân có lẽ thấy mình chợt trở lên dễ thương nên bắt đầu mở lòng. Bà cầm lấy tay mình vuốt ve rồi nói.
- Tội nghiệp em ghê. Bàn tay này lẽ ra số mệnh phải sung sướng lắm...Thôi em nhé, đã ở vậy nên ở cho chót. Đàn ông thời nay xấu lắm em à. Như em nói vừa rồi đó, chị nghe cũng thấy thấm thía lắm. PN tuổi tác như em lại mang thêm gánh nặng con cái nữa nên có lẽ sẽ chỉ gặp những loại đàn ông hay dùng búa thôi.
Ha ha ha. Bà ta chơi đểu mình một vố đau điếng, bà dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Hì hì.
Mình chợt nghĩ có lần thằng hàng xóm kể con gái bà ta cặp với Mỹ đen. Thế là lửa trong đầu mình bỗng phụt, phụt, phụt.
- Dạ, vâng. Em cám ơn những lời chỉ dạy quý báu của chị ạ.
- Số mình phải sao thì chịu vậy chị à. Thôi cũng đành an ủi còn hơn khối con nhà danh tiếng ai đó. Tuy điều kiện họ hơn gấp trăm lần minh về mọi mặt, nhưng họ lại đã từng bị Mỹ đen nã đạn.. Có lẽ họ chịu ảnh hưởng từ sự giáo dục rất nhân bản của người mẹ. đó là đạn bắn từ nòng súng nào ko quan trọng, miễn là phải phát sáng ra như pháo hoa trong đêm tối, dù chỉ là trong giây phút huy hoàng rồi chợt tắt.
- (Trả miếng xong đã qúa)
Ha ha ha. Tiếng cười của mình còn giòn giã hơn bất cứ tiếng pháo hoa nào trong đêm 30..


-
-

Sheiran
08-01-2011, 06:59 AM
Hix... :lau:, cuộc sống của chị Oa đúng là luôn nhiều chuyện ly kỳ

Đã có kế hoạch khi nào về VN chưa chị ui, hay năm nay chị rủ ông CEO của chị cùng về chơi 1 chuyến cho vui :nguong:

SunWild
08-01-2011, 10:34 AM
Lâu lâu mới thấy chị Oa về kể chuyện vui quá đi, còn phải học chị nhiều điều hehe

MinhThy
08-01-2011, 11:15 AM
Ôi. Nghe câu chuyện cuối của chị mà đổ mồ hôi :lau:. Khi nào chị lại về VN. Em trông chị qá đi

Đông Quân
08-01-2011, 01:26 PM
Bất chợt khám phá ra một điều: Chị Oa "dễ thương" với mấy ông bao nhiêu thì.... lại rất "đáng gờm" với quý bà bấy nhiêu! hehehe... dzot....lẹ... :rolleyes::o:D

OA _ NỮ
10-01-2011, 03:02 AM
Bất chợt khám phá ra một điều: Chị Oa "dễ thương" với mấy ông bao nhiêu thì.... lại rất "đáng gờm" với quý bà bấy nhiêu! hehehe... dzot....lẹ... :rolleyes::o:D

Đàn nào thì đàn OA NỮ cũng chơi rất đúng nhịp và đúng điệu Sếp ĐQ à. Hì hì. Miễn là các cung bậc của từng dây đàn đừng có thay đổi vị trí để rồi (có ngày đàn đứt dây tơ) :rolleyes:

OA _ NỮ
10-01-2011, 03:14 AM
Hix... :lau:, cuộc sống của chị Oa đúng là luôn nhiều chuyện ly kỳ

Đã có kế hoạch khi nào về VN chưa chị ui, hay năm nay chị rủ ông CEO của chị cùng về chơi 1 chuyến cho vui :nguong:

Chị rủ He rồi em à. Xong he nói nếu về VN thì chỉ về được 2 tuần, sau đó chị nói he về CA trước chị ở lại VN chơi tiếp, xong he bảo đi thì cùng đi, về thì cùng về.
Thế thì chị còn cửa nào để mà vui với thú nữa cơ chứ. :botay:
Thôi thì chị cứ để He ở lại nhà cho ai có sức xâu với xé, còn chị thì đi thử sức xâu xé một ai đó. Hì hì. (đó là lời chị hay nói để chọc He)

OA _ NỮ
10-01-2011, 03:23 AM
Lâu lâu mới thấy chị Oa về kể chuyện vui quá đi, còn phải học chị nhiều điều hehe
Chị đang ân hận vì mình ăn miếng trả miếng một cách ko công bằng đó em à. Người ta chỉ chọc chị thôi, còn chị thì lại lợi dụng mang người con ra chọc người mẹ. Nghĩ lại thấy mình quá đáng quá. Giờ đây cảm thấy bứt rứt trong lòng mà ko sao nghĩ ra được cách nào để mà hàn gắn.
Có lẽ chị sẽ gửi lời xin lỗi người đàn bà đó qua thằng hàng xóm.

OA _ NỮ
10-01-2011, 03:49 AM
Ôi. Nghe câu chuyện cuối của chị mà đổ mồ hôi :lau:. Khi nào chị lại về VN. Em trông chị qá đi

Sao em lại đổ mồ hôi? Em tưởng chị sẽ dụng võ khi nghe người ta nói chị ăn búa hả. hihihi. Có sao đâu em ơi chị cũng đang muốn biết búa và tạ cái nào mạnh hơn cái nào. Vì chị cử tạ hàng ngày quen rồi nên chị nghĩ búa nào có bổ xuống ko bị ê tay thì cũng bị văng bật gốc em à...:rolleyes:
Sau tết chị em mình và mọi người lại cùng nhau đối ẩm nhỉ. Chị bỗng nhiên thèm rươu quê mình quá đi. Rượu nếp cái hoa vàng thơm sức mũi. Rượu làng Vân sóng sánh như mật. Rượu Gò đen trong vắt , và rươu Bàu đá cay nồng dội lên đến tận óc làm tỉnh trong chốc lát mà say sưa hết cả một đời.

OA _ NỮ
10-01-2011, 09:04 AM
Hỏi con năm mới sao buồn
Nghẹn ngào con trẻ lệ tuôn cất nhời.
“Mỗi năm khoảnh khắc giao thời
Má thêm một tuổi càng dời xa con
Ước ao phép Chúa ban cho
Má con chúng mình mãi còn bên nhau

Tazang
10-01-2011, 09:57 AM
............... Rượu làng Vân sóng sánh như mật.

Em thửa sẵn đây rồi, Chị về em với Chị làm nguyên can nhá, nếu cần thì pha thêm chút cốt thuốc Amakông vào thì em đảm bảo với chị là Chivas 30 cũng thua xa....................:D

OA _ NỮ
12-01-2011, 02:53 AM
Em thửa sẵn đây rồi, Chị về em với Chị làm nguyên can nhá, nếu cần thì pha thêm chút cốt thuốc Amakông vào thì em đảm bảo với chị là Chivas 30 cũng thua xa....................:D

Nếu có được cốt thuốc Amakông thật để pha rượu uống thì thôi rồi, đảm bảo khi uống xong sẽ trở thành dũng sĩ ...Diệt voi ngay tức thời. Hì hì.
Chị cũng mới oder người bạn mở tiệm thuốc bắc một hũ rượu được ngâm từ sâm rừng và một số thuốc bắc quý hiếm. Sau khi mang về nhà chị ngâm thêm tùm lum tà la mấy thứ như bông cỏ...Sừng tê giác, mật gấu...Sau đó khoe bà bạn mở tiệm thuốc bắc bị she la cho quá trời là " tham lam, thiếu hiểu biết. Cả bình rượu người ta ngâm có bài có bản mà bà làm hỏng hết, về nhà vớt mấy thứ đó ra ngay..." Rồi she còn chỉ cách sử dụng thế nào để cho có hiệu quả. Thật hú vía.

OA _ NỮ
12-01-2011, 10:12 AM
Năm nay mới chớm vào mùa đông mà sao mình thấy lạnh quá dường như ko chịu nổi sự giá buốt. Ko biết do sức khỏe hay do vì mất đi 10kg thịt và mỡ nên cặp chân mình như bị kim châm khi nhiệt độ bên ngoài -20 độ.
Mùa này ai cũng phải mặc hai quần để chống lạnh mà hai trẻ con nhà mình ko chịu mặc, vì chúng nó nói má cũng có mặc đâu. Hì hì. Cặp đùi mình giờ như hai cây tăm xỏ vào đôi giày bốt lông lọt thỏm mới mua nhìn xấu cả đôi giày.
Năm ngoái cũng mua một đôi để lội tuyết xong chũng chưa đụng đến, năm nay lại mua tiếp xong có lẽ cũng chẳng có cơ hội đi đến. Ông CEO lại có cơ hội nói mình theo cái giọng điệu triết lý tàu "tiểu phú do chuyên, đại phú do cần gì gì đó. Em vừa ko chuyên, vừa ko cần nên em nghèo. nhưng ko hiểu sao em nghèo mà em lại vẫn có tiền sp".???

Hì hì. Mình lại phải trấn an ông. "U yên tâm, Me ko bao giờ làm điều gì phi pháp, Me rất tôn trọng luật pháp. Cùng lắm là vi Me quá rành về luật pháp nên Me lách luật giỏi thôi..." Ông vẫn luôn băn khoăn về những thu nhập của mình từ đâu ...

OA _ NỮ
12-01-2011, 10:16 AM
OA NỮ ngồi trong xe chụp vì lạnh quá, chụp bằng máy ảnh nhỏ.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9983.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9973-1.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9970.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9969.jpg

Còn đây là heat sưởi rất ấm nên những người ko nhà cửa rất hay nằm ở những chỗ này.
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_9975.jpg

Phương Lê
12-01-2011, 11:33 PM
Dạo này bà chị chụp ảnh đẹp quá, mấy ảnh tĩnh có chiều sâu..... tiếp nữa đi chị!

OA _ NỮ
13-01-2011, 07:15 AM
Dạo này bà chị chụp ảnh đẹp quá, mấy ảnh tĩnh có chiều sâu..... tiếp nữa đi chị!
Thanks PL đã coi và khen ảnh chị. mấy hình đó chị chụp chỉ trong vòng 1, 2 phút thôi khi đợi xe đổ gas. Sáng nay bạn đến đón đi ăn tỉm xắm thấy đêm mới đổ tuyết đẹp mê hồn xong người bạn này cậy tay lái lụa phóng xe nhanh quá chị ko chụp được. Có lẽ mai gạ ai đó cùng đi vào rừng chụp tuyết bằng máy ảnh kia để luyện thêm...

OA _ NỮ
13-01-2011, 11:45 AM
Chủ nhật này mình hứa gặp với mấy Anh cùng chơi ở vnphoto.net từ VN qua Mĩ công tác ở thác NGF bên MỸ. Tình hình này nếu tuyết tiếp tục rơi mạnh thế này mình sẽ phải đi xe bus thui. Tính mình đã hứa với ai thì sẽ phải làm bằng được. Mình cũng nhân tiện đó chụp hình mùa đông ở thác coi thác nước đóng băng ra sao.
Trải qua một lần bị nhiễm lạnh phải đi cấp cứu sau gần 3h mài mê chụp hình dưới cái lạnh -20 độ, mình đã hiều ra một chân lý, con người ta có thể tự tin về tất cả mọi điều nhưng riêng tự tin về sức khoẻ thì KHÔNG.

Phu sinh
14-01-2011, 09:22 AM
.....
Trải qua một lần bị nhiễm lạnh phải đi cấp cứu sau gần 3h mài mê chụp hình dưới cái lạnh -20 độ, mình đã hiều ra một chân lý, con người ta có thể tự tin về tất cả mọi điều nhưng riêng tự tin về sức khoẻ thì KHÔNG.

Hi... Hi... Về vụ này, kinh nghiệm riêng là hay trừ hao đi 25%, an toàn thì trừ 50% là vừa! :haha:

OA _ NỮ
05-02-2011, 12:12 AM
"Ta cô đơn, căn phòng trắng cô đơn"

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_9216.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_9223.jpg

OA _ NỮ
07-02-2011, 07:58 AM
Bóng tết

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_9298.jpg


Ta ngó mặt vào gương
Thấy mùa rơi vội vã
Bóng tết cười nghiêng ngả
Hoa ngậm phấn rung rinh
Ta dành ướp nụ xinh
Hẹn chia người một nửa
Tết ngập tràn song cửa
Mùa hẹn mùa lại lên

thuphong
07-02-2011, 09:24 AM
.
Oa Nữ dạo này viết thơ hay ghê ta
Hình như có điều gì mới lạ

:D

Cõi_Mơ
07-02-2011, 10:54 AM
Bóng tết

Ta ngó mặt vào gương
Thấy mùa rơi vội vã
Bóng tết cười nghiêng ngả
Hoa ngậm phấn rung rinh
Ta dành ướp nụ xinh
Hẹn chia người một nửa
Tết ngập tràn song cửa
Mùa hẹn mùa lại lên


Mùa hẹn mùa lại lên ...
Xuân lại đến bên thềm.
Nữa nụ hoa còn đó,
Người sao tựa bóng chim !

Cõi Mơ

OA _ NỮ
08-02-2011, 06:08 PM
Đầu năm ai nhặt tuổi rơi?

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_0002.jpg

Ảnh tự sướng.

OA _ NỮ
09-02-2011, 05:52 PM
Mùa hẹn mùa lại lên ...
Xuân lại đến bên thềm.
Nữa nụ hoa còn đó,
Người sao tựa bóng chim !

Cõi Mơ

Thanks CM treo thơ ở nhà OA NỮ. Bạn treo thêm ảnh đi. OA luôn mê say những bức tranh hoa của bạn. Bao giờ "mùa hẹn mùa lại lên," bạn dạy OA cách chụp hình nha. Thanks CM nhiều lắm.

Cõi_Mơ
10-02-2011, 07:12 PM
Thanks CM treo thơ ở nhà OA NỮ. Bạn treo thêm ảnh đi. OA luôn mê say những bức tranh hoa của bạn. Bao giờ "mùa hẹn mùa lại lên," bạn dạy OA cách chụp hình nha. Thanks CM nhiều lắm.



Tôi tạo ảnh này theo lời yêu cầu của Bạn...




http://www.photocamel.com/gallery/data/4553/For_OA.jpg


Hồng kia ai nở vùi băng giá
Hoa sẽ rụi tàn ... hay tuyết tan ?

Cõi Mơ

OA _ NỮ
18-02-2011, 04:35 AM
Tôi tạo ảnh này theo lời yêu cầu của Bạn... http://www.photocamel.com/gallery/data/4553/For_OA.jpg
Hồng kia ai nở vùi băng giá
Hoa sẽ rụi tàn ... hay tuyết tan ?
Cõi Mơ

Đông về tuyết phủ bờ môi lạnh
Sắc hoa hồng tiếu vẫn long lanh

Thanks CM tặng OA bông hoa hồng thắm tươi giữa vùng tuyết lạnh. ngắm nhìn mà ấm áp cả cõi lòng. Hì hì

OA _ NỮ
19-02-2011, 09:51 PM
Đến BV ung thư trẻ em để đưa ba quả cầu hoa cho ba cô bé như lời hứa từ tuần trước.xong rồi có chuyện bận mình vội đi ngay hẹn mai mốt quay lại dạy cách gấp.
Đi qua quầy tiếp tân của mấy cô y tá thấy hai quả cầu hoa của mình treo ở đó, chợt rưng rưng nước mắt. Mình thầm nghĩ hai thiên thần bé nhỏ đó giờ đang bay lượn ở cõi nào trong tam giới rồi.
Mỗi khi cảm giác tâm trạng trống rỗng , thì mình lại đến nơi này ngồi hàng giờ để dạy bọn trẻ con gấp những mảnh hoa giấy, rồi sau đó bảo tất cả nhắm mắt lại cùng nhau hô biến. Như có phép nhiệm màu. Trong tích tắc các mảnh hoa giấy được ghép thành quả cầu hoa đẹp lộng lẫy.
Nhìn những khuôn mặt hạnh phúc của bọn trẻ mà cảm thấy ấm lòng. Khi đó mình nếm được vị mặn của những giọt nước mắt đang thấm vào môi và những vết thương trong trái tim mình dường như chợt tan biến.
Mình vui sướng nhận ra lòng trắc ẩn trong mình là thứ tình cảm tiên thiên quý giá để mình hoàn thiện được bản thân mình, và chính điều đó đã mang lại niềm lạc quan trong đời sống của mình.
Trong những lúc đó, chắc nếu có tất cả các quả cầu hoa trong tay có lẽ mình cũng sẽ phân phát hết cho bọn trẻ mà quên đi bao công phu để mà sở hữu được .
Ra về với niềm vui ấm áp và sự thanh thản trong lòng. Mình đang huýt sáo bản Làng tôi thì có bàn tay ai vỗ vào vai. Thì ra SHE. Người đàn bà lãnh cảm với đàn ông nhưng lại rất đồng cảm với ông C . She tay bắt mặt mừng hỏi thăm mình bao giờ về VN...Mình trả lời qua loa rồi say bibi.

OA _ NỮ
19-02-2011, 09:56 PM
She cố đi theo mình khơi chuyện. Mình lại say sr rồi đi tiếp. Tính mình thế, ko thích ai nữa thì tránh đụng chuyện, để gặp nhau khỏi phải gượng gung.
She níu áo mình hỏi áo đẹp thế. Ông C mua à....Bao nhiêu?
Muốn ừ đi cho xong chuyện để khỏi ảnh hưởng đến tâm trạng đang vui vẻ. Nhưng thôi lần cuối cùng nói để cho she hiểu dưa bở chỉ mùi thơm thôi chứ vị thì lạt nhách à.
- Sao chị thích ăn dưa bở thế...
- Chiếc áo trắng này em mua khi đi trượt tuyết ở Thụy sĩ 7 năm về trước. Nó đã cứu em hai lần xuýt chết đó. Cái mác JET SET này em mua nổi mà chị. Có 3000$ thôi.
- Chị muốn mua hả? Lên mạng mà khảo giá..
À cho chị coi cái nhẫn này ông bạn vàng mà em vẫn dẫn chị đến mua trang sức đó, he tặng em đây này.
- Sinh nhật vừa rồi của em, he nói em thích bất cứ gì đồ gì ở cửa tiệm anh tặng em. Nhưng em lắc đầu, ngày hôm sau he tặng em cái nhẫn này nè.
- -Giầu có như chị thì cái nhẫn này thấm vào đâu. Cái túi BBR chị đeo cũng mấy ngàn rồi, nhưng sao cái quai túi bị sờn nhỉ, tiếc quá, đồ đắt tiền thế này mà bị hư, chị có mua bảo hiểm túi ko, mang đến hãng thay cho
- She lờ đi câu giễu đểu của mình và hỏi.
- Ông C có biết ko?
- Sao ko? Mà biết hay ko biết có quan trọng gì. Em chưa bao giờ hứa hẹn với he bất cứ điều gì . OK chị.
- Nên cái tối hôm đó he đưa chị về, chị say rượu bước ra từ phòng tắm quên ko mặc quần áo có làm con lợn lòng của he động đậy ko em cũng ko quan tâm chị à
-
- Cái gì, hôm đó chị bị say nhờ he đưa về nhà, he đưa chị vào ks rồi lợi dụng chị say định cưỡng hiếp chị...
Máu she bắt đầu dồn lên não
- Ui thế sao, sao chị ko dọa gọi PL đến rồi làm tiền he một mớ,
- Hehehehe.
- À mà he định cưỡng hiếp chị thế nào, cái ông này coi lạnh lùng vậy mà cũng máu lửa khiếp ta. Kể em nghe với.

- He đợi chị từ nhà tắm bước ra rồi xông tới lột đồ chị, chị đẩy he ra rồi mắng he làm thế ko sợ có lỗi với em à.

- Ồ no no, có lỗi với em đâu quan trọng, có lỗi với chị với quan trọng chứ, thế lỗi của he tiếp tục ra sao?

- He kéo chị lên giường ...chị chống cự lại he...cuối cùng he thấy chị ko phải loại đàn bà dễ dãi, he stop và xin lỗi...

(Bây giờ mình mới phục một ông anh mình mới quen biết đợt về vừa
rồi ở SG. He vô cùng cẩn thận luôn sợ bị gài nên ko bào giờ vào ks với pn)
- Sau đó rồi sao?
- Từ hôm đó he cứ gọi phone chị liên tục...Thôi chị thương em nên nói thật với em nhá, con người đó ko tin tưởng nổi đâu...
- Úi ui, em cám ơn chị...Ko tin được là cái chắc rồi chị . Đ.Ô mà vào ks với một pn đẹp như chị, thì ai mà tin tưởng cho nổi...ko máu 35 mới là lạ
-
- À mà, theo em được biết buổi tối hôm đó, khi chị đang tắm, ông C cầm phone nc với em mà. Tình cờ sao đó phone em hiện lên hình ảnh nude của chị đang từ phòng tắm bước ra. (mình xạo thôi, để trêo tức she, sức mấy ông làm thế). Chị đẹp thật, hôm nào chị làm mẫu cho em chụp nha...
- Chị làm em thèm quá. em cứ tấm tắc khen thân hình ma quỷ của chị với ông C mãi.. Em cũng có nhiều hình cảnh tắm tiên mà chẳng có hình nào tự nhiên được như chị
- Tiếc quá em ko được coi đoạn phim kế tiếp ông định cưỡng hiếp chị ra sao....
- Em vẫn còn giữ ở trong phone nè, hình ảnh chị đang nghiêng đầu lau tóc, rồi người chị lắc qua lắc lại để mái tóc xõa xưỡi,
- Em coi ko chớp mắt cảnh chị lắc thân hình rung thế nào thì rung mà bub của chị vẫn ko hề rung....công nhận rắc chắc thật...
- Hahahaha. Chị muốn coi lại ko, phải công nhận là hấp dẫn, nhất là đoạn zoom đầu bub, em định xóa vì thấy zoom gần phản cảm quá ....phone đây này nè. Đoạn phim này tác động còn hơn viên kim cương xanh. Hễ khi nào he ko lên được thì em lại phải mở lại cho he coi đó chị à....Cám ơn chị nhiều nha.
-
Cười đã một hồi, mình vội

Boulevard
20-02-2011, 10:40 AM
:D
- Tiếc quá em ko được coi đoạn phim kế tiếp ông định cưỡng hiếp chị ra sao....
- Em vẫn còn giữ ở trong phone nè, hình ảnh chị đang nghiêng đầu lau tóc, rồi người chị lắc qua lắc lại để mái tóc xõa xưỡi,
- Em coi ko chớp mắt cảnh chị lắc thân hình rung thế nào thì rung mà bub của chị vẫn ko hề rung....công nhận rắc chắc thật...


Úi chà, bạo liệt quá. Hơn cả đọc chuyện sex :D Vừa phải thôi nhá... Em chị đang đói đó! Kiểu này, em phải đi "phá đời" 1 người đàn ông thui... ke ke

OA _ NỮ
24-02-2011, 12:39 AM
:D

Úi chà, bạo liệt quá. Hơn cả đọc chuyện sex :D Vừa phải thôi nhá... Em chị đang đói đó! Kiểu này, em phải đi "phá đời" 1 người đàn ông thui... ke ke

Úi, Em cũng hơi nhạy cảm hả. Mới đọc có thế em đã cảm thấy rung rinh muốn đi phá đời zai sao. Thế mới biết thần kinh của chị toạ thiền vững chắc thật ..
.Hì hì hì. Hơn 30 năm về trước ở Canada chị đã được tận mắt chứng kiến have sex từng bầy khi bị phê thuốc của đám người Campuchia trong đó có hai anh em ruột.
4 năm vê trước được nghe mối tình loạn luân của hai mẹ con ở Hà nội do chính người mẹ kể lại . Năm ngoái về VN cũng được nghe và đối diện với hai mẹ con và người tình của người đàn bà đó, nghe họ kể về mối tình loạn luân của họ ra sao. OA NỮ có ghi chép đầy đủ với sự đồng ý của họ để làm tài liệu cho người bạn BSTL của OA vì he đang viết sách về vấn đề đó.
Hai câu chuyện ll mẹ con OA có viết thành câu chuyện và OA có gửi mail cho họ đọc. Những mối tình tội lỗi đó bị người đời lên án và khinh miệt, nhưng trong con mắt của những nhà tâm lý học thì được họ phân tích một cách rất nhân bản và vị tha. Dó đó khi đọc những dòng chữ của OA NỮ, họ đã chịu liên lạc với BSTL để nhờ trị liệu về tâm sinh lý lệch lạc của mình.
Khi OA nghe tất cả những nguyên lý để tạo thành những bệnh lý một cách chi tiết đến trần trụi , OA thật dửng dưng gần như vô cảm,. (chỉ có mấy lần chạy vào WR ói mửa)

OA _ NỮ
26-02-2011, 09:31 AM
Hôm nay gọi thằng hàng xóm qua cho nó ít trà mộc TN, sau đó ngồi 8 với nó một hồi về chuyện bà đức hạnh kia...Nó nghe xong rồi nói.
- Bà đó đi rêu rao chuyện đó ầm hết lên rồi. Nếu đên tai ông bạn của miss Lee thì thái độ he sẽ ra sao nhỉ.
Mình nghe vậy điên quá, kể luôn chuyện của she nude thế nào bị ông C chụp bằng iphone ra sao....
Vẫn chưa hả cơn giận, mình kể luôn cho nó nghe câu chuyện về bà ta mà mình hứa với bản thân là sẽ giấu kín, xong lần này ko thể tha thứ được nữa.
Mình mở LT cho nó coi...Xong mình chợt nghĩ, cũng là thân phận những người pn, mình lại ko nỡ ,, và mình cũng nghĩ, nhưng chuyện gì vào tai cái thằng thích mặc váy này thì chỉ 5p sau là cả công đồng VN cũng sẽ biết hết.
Trước kia she theo mình đi massa, xong she chê họ làm ko phê.(chủ yếu chê đắt), sau đó she đi chỗ khác ms.
Hồi mùa thu, mình quay lại chỗ đó ms, gọi người quen ra làm. He hỏi thăm bà bạn mình đâu, mình nói she đến ms chỗ đó đó...
He nghe mình nói địa chỉ mà giật mình. He nói chỗ đó dơ dáy về mọi phương diện...She thế nào cũng bị dính chưởng. Khi đó mình cũng ko hỏi lại he nghĩa là sao...
Sau một tuần, người ms đó gọi mình đến, he kể chuyện she bị mấy thằng ms bẩn quay lén...
Mình nghe sợ hãi đến rụng rời chân tay, mình liền nhờ nó điều đình với bọn kia mua lại cuốn băng gốc, sau đó mình bắt bọn kia nếu còn muốn giữ cái bằng ms thì chớ để lộ ra cho bất cứ ai chuyện này, nếu ko sẽ biết tay mình...
Thời gian trôi qua mình cũng quên béng đi, chỉ nhớ là đã từng khuyên she chớ đến nơi đó nữa...

Đóng lt lại, ko cho thằng hàng xóm coi, mình chỉ kể cho nó nghe sự thật về cái tối hôm đó. Ông C đưa b à ta về. Nó nghe xong cứ ố ố à à. Có về khoái trí ra mặt. Cứ đòi xem cái đoạn rũ tóc lắc mình hấp dẫn thế nào.
Kể xong, mình vẫn chưa hả cơn giận, tiếp tục bình loạn về con người she với cái giọng trào phúng vỗn dĩ của mình.

- Cái đồ me tây, miệng lúc nào cũng be be hai chữ chính chuyên để mang ra vá víu cái đũng quần mục
- Đàn bà gì mà cổng chính cổng hậu bốn mùa cứ thông thống ra như cái ống khói mà còn đòi che chắn bằng cái bảng tiết hạnh khả phong nữa mới hài chứ
- . She đúng là loại người rút ví tiền thì chậm, nhưng cời quần thì lại rất nhanh. Hễ gặp zai là não nhũn ra thành nước , chảy tồ tồ xuyên tứ lung tung.Thấm tận vào các lỗ chân lông nhớp nhúa éo chịu nổi.
- Hố hố...
-Há há.
Đợi thằng tưng tửng đó dứt cơn cười ngập ngụa, mình tiếp tục.
- Cứ bám lấy người ta tối ngày để tìm cách chài mồi bạn của người ta, thấy người ta hiền tưởng người ta ngu...Chẳng qua người ta thích tạo sóng trên mặt hồ để tìm cảm giác kích thích cho đời đỡ nhàm chán thôi chứ người ta thừa biết, sức mấy mà ông C kia tiêu thụ nổi loại hàng đó.
- - She coi thường đàn ông quá. Đàn ông họ tinh lắm, chỉ cần nhìn con bướm nào bay qua bay lại là họ biết nó muốn đậu ở đâu rồi.
- She phải nên hiểu, Cuộc đời như một tấm gương, và đôi mắt của người đàn ông phản chiếu cũng giống như một tấm gương vậy. Khi mình soi mình vào đó, nếu mình cười thì tấm gương cũng cười lại với mình, nếu mình mở tấm lòng thì tấm gương cũng phơi bày gan ruột với mình. Nếu Mình chơi thủ đoạn thì thì hình ảnh trong tấm gương cũng thủ thế lại với mình....Thế thôi
- Trong mọi quan hệ, dù bắt đầu từ thứ tình cảm nào đi chăng nữa, hãy nên nghĩ đến những từ ngữ XÂY ĐẮP, VUN VÉN. Chứ đừng nghĩ đến những chữ ĐÀO BỚI, ĐỤC KHOÉT...để rmà thất vọng ê chề, rồi trách móc cuộc đời.
- Oki Yoh
- Yes, yes...Miss Lee lâu lâu cũng triết lý lẩm cẩm ra phết. Nhưng T thích nghe mẹ Bắc kỳ này giở cái giọng giễu đời đục vào tai người ta hơn. Khè khè
- Mình nói để nó hiểu.
- Tính Lee ko thích đôi co, vì Lee ko muốn chấp nhất với she, xong lần này she bôi nhọ danh dự của một người đàn ông mà Lee kính trọng, nên Lee sẽ bắt she đăng bài xin lỗi trên báo, nếu ko cái cảnh she chổng mông trên cái bàn ms để cho mấy thằng Ấn bẩn thả pháo giàn, sẽ xuất hiện vào các máy fax trong nay mai....
Chợt lỡ lời khi nói câu đó làm mặt thằng hx ngẩn tò he ko hiểu mình đang nói gì, mình phải kêu nó về gấp, nếu ko có trời mới biết mình sẽ còn tiếp tục gỡ bao nhiêu cái mặt nạ trên khuôn mặt trơ lỳ, đậm đặc chất botox của she nữa cho hả cơn giận..

-

Phu sinh
27-02-2011, 01:22 PM
Hì... Hì... Nguôi nào... nào.... nào... nguôi nào.... bạn hiền... :youarethewoman:

OA _ NỮ
10-03-2011, 04:31 PM
OA NỮ cứ một ngày say, một ngày tỉnh....

Chị gái OA 60t bên phải, cháu con chị gái 36t. cả hai thuộc về thế giới động, ngược lại với OA thuộc về thế giới tĩnh. Đi xàn một đêm, ngày hôm sau làm bạn với giường chiếu nguyên ngày. KO hiểu sao chị mình lấy sức đâu cứ tuần 4 buổi lên xàn đánh bóng đến mọi góc cạnh đều trơ khắc.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_2561.jpg

Còn cái nhà anh Giả nguyên Hưng này nữa, cặp chân thì thôi rồi, dính xàn dẻo như kẹo kéo. Cứ kéo OA ra nhảy, mà mình thì rượu ko đủ say, cứ ngượng ngượng là.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_2568.jpg

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_2580.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_2582.jpg

OA _ NỮ
10-03-2011, 04:43 PM
Cô cháu gái về VN chơi 8 tháng, sắc đẹp đột nhiên phát triển lạ kì. Khi OA vừa nhìn thấy she phải thốt lên ngỡ ngàng.
- Ôi cháu tôi đẹp tựa như ca sĩ Ý Lan lúc lên đồng.
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_2587.jpg

Được chụp hình riêng với OA, anh Giả NH này cảm động đến ngiêng ngả. Còn OA cảm thấy thẹn quá cơ.

http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/IMG_2590.jpg

Ngày hôm sau gặp lại he ở nhà chị gái, he hỏi mình là ai. Tức tràn hông, đúng là bé cái lầm.