PDA

View Full Version : Riêng một góc trời.



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

OA _ NỮ
11-12-2009, 07:52 AM
Hi L.A. Căn biệt thư đó ở gần nhà thờ Nam phát, trên đường xuống ĐS, nhưng chưa đến cầu rào đâu.
Căn biệt thự đó đã từng bí mật đón rất nhiều những ...Tên tuổi một thời ...

OA _ NỮ
14-12-2009, 09:52 PM
Mấy hôm nay trời xấu, khi thì mưa, khi thì tuyết, chẳng biết làm gì ngoài lang thang sp. Bạn gọi phone đến đón đi nghe ông mục sư nổi tiếng bên MỸ sang giảng đạo. Oa Nữ thâfn tượng ông mục sư trẻ và tài hoa này. Quyền năng của he rất cao thâm, ON đã từng nghe he thuyết pháp và coi video của he trục quỷ ám của những người bị quỷ nhập.

Trên đường đi nhà thờ, chụp bằng PnS.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6321.jpg

Khi đến nhà thờ thì he đã quay về Mỹ.
Quang cảnh của nhà thờ tin lành.
ON gặp bà mục sư từ VN qua. She cũng đi khắp thế giới truyền giáo. ON nghe she thuyết giảng kinh thánh cũng rất có sức thuyết phục và truyền cảm.
Nghe mọi người hát kinh thánh như nghe hát Rock, cũng nhảy múa, và không khí thật nhộn nhịp.

Mọi người xếp hàng đợi đến lượt sức dầu thánh và ban phép.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6366.jpg

Bà mục sư lần đầu tiên gặp Oa Nữ cứ túm lấy hỏi chuyện ríu rít, dễ thương vô cùng. She chụp bao nhiêu hình với Oa Nữ. Tuần sau she về VN, Khi đó ON ko chuẩn bị quà gì cho her, nhờ vệ sĩ đi cùng chạy ra tiệm vàng mua cho she chiếc dây chuyền 5 chỉ với cây thánh giá, nhưng she kiên quyết ko nhận.

Mục sư đứng bên cạnh ON, Người pn mặc áo trắng mới cải đạo. She mới được bà ms rửa tội, người đàn ông là vs của ON.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6330.jpg

OA _ NỮ
14-12-2009, 10:02 PM
Nhìn thấy MS truyền công lực chữa bệnh cho mọi người, có người sau khi được tiếp cl, họ ngã bật ra đằng sau phải có người đỡ.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6364.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6356.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6353.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6352.jpg



http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6363.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6328.jpg

OA _ NỮ
15-12-2009, 05:37 PM
Hôm nay book được vé đi châu âu cho con gái, và book được ks như ý nguyện của con, cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ còn hơn là bản thân đi du lịch nữa.. Đi gjm xong, lang thang sopping, chợt nhớ ra LTcủa con gái mua lâu rồi, sẽ rất nặng nề nếu để ở trong balo cùng với máy ảnh, lens…đeo trên thân thể còm nhom 40 kg của she…Tội nghiệp quá.

Rẽ vào cửa tiệm bán máy, chọn cho con gái 1 chiếc netbook xinh xinh khoảng 500 đô, sau khi gọi cho cậu em làm cố vấn về máy. He nói cứ yên tâm đi, chiếc TOSHIBA này còn mạnh hơn chiếc chị đang dùng giá tiền là 1700 đô, mua 3 năm về trước….

Nghe he nói yên tâm, mang về nhà khoe với con trai, he nói chị ko cần đâu, thể nào chị cũng cằn nhằn mami mua sắm lãng phí….

Hồi hộp đứng ngồi ko yên, ko biết con gái có thích quà của mẹ tặng ko. Nắn nót làm chiếc thiếp giáng sinh, cắt hình khuôn mặt nghiêng của con gái, , khuôn mặt nghiêng của con trai, hình của mẹ. chính giữa…Cắt cắt, ráp ráp…ép bông hoa khô trên tóc con gái, con trai thì gọng kính cận…Xong rồi rắc cát lên …
Cuối cùng cũng nhận ra hình thù của ba mẹ con, mẹ thì nổi bật đôi môi, nụ cười, con gái mái tóc dài , mái cắt bằng, con trai cặp kính cận, lông mày sậm đen…

Viết vội hàng chữ, Cám ơn thượng đế đã gửi con xuống trần gian, đầu thai làm con gái yêu của mami…
Tìm mãi ko biết chọn từ ANH ngữ chữ đầu thai viết sao. Tra từ điển thì cả đời mình cũng ko tra từ điển lẫn xem bản đồ…

Cuối cùng hỏi con trai chữ viết sao, nhưng he cũng ko biết tiếng Việt, he hỏi đầu thai nghĩa là gì…
.Hai mẹ con cứ giảng giải cho nhau, cuối cùng đành viết

[Dear con gái yêu của Mom

-con là một Angel nhỏ bé xinh đẹp. luôn luôn vui vẻ bay lượn trên vai thượng đế. Vào một ngày đầu xuân muôn hoa khoe sắc thắm, thượng đế bỗng chợt ngửi thấy hơi rượu thơm nồng bay toả từ nhà mami , làm cay xè mọi giác quan của ông, ko chịu nổi, ông hắt hơi một cái thật mạnh, làm con giật mình rớt xuống trần gian. Khi đó mami đang uống rượu thưởng xuân với ba con, thấy con ngơ ngác, vội ôm con vào lòng, và từ đó ko bao giờ buông con ra nữa.…
Cám ơn thượng đế, cám ơn con đã để mami ôm ấp con trong lòng 24 mùa xuân. Có hai chị em con trong cuộc đời này, mami cảm thấy mình đã đủ.

Con gái đi học về, nhìn trên bàn chiếc net book, tấm vé máy bay và thiệp giáng sinh.
Hồi hộp để ý sắc mặt con mở thiếp giáng sinh ra đọc, đọc xong, con gái cười nói
Mami, viết thiếu nét, sai chính tả…Ui, Ui mami....mí a, mami dear….Con cũng cảm thấy đủ….Love U much….chút...Chít

Hỏi con gái thích net book ko, thích lịch trình đường bay ko…Con gái nói,
- mami làm gì có tiền, sao mami hoang phí, nói mãi ko nghe….Nhưng con thích lắm…Thanks Mami.

OA _ NỮ
18-12-2009, 07:56 AM
Đội văn nghệ hôm nay lại đi biểu diễn, hát hò nhảy múa. Ca sĩ già nhất 82t, và trẻ nhất ngoài 30t. Sau đó nhảy múa, hát hò, trao quà cho nhau.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6434.jpg

Cô gái này bằng tuổi con gái Oa Nữ, học năm cuối cùng master về công tác xã hội. Người HD. Dễ thương vô cùng, mỗi khi gặp Oa Nữ cứ quấn quýt đòi dạy Origami.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6408.jpg

Đây cũng là một trong những người làm công tác xã hội, He có một tấm lòng vàng, luôn quan tâm đến mọi người. Mỗi khi On cần đến he tâm sự, he lại bỏ bao cuộc hẹn để lắng nghe ON kể lể.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6431.jpg

Và đây là sếp ...He ăn chay trường, he đang ngâm thơ về Phật giáo. He viết cho Oa Nữ mấy câu kinh Phật, treo tường. Dặn ON khi mà trong lòng bối rối, hay phiền muộn, đọc lên sẽ cảm thấy cõi lòng bình tâm lại nhiều lắm. ( ON chưa thực hiện được, vì mỗi khi đó uống mấy ly rượu đỏ, ngủ nhanh quá...)

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6314.jpg

Mọi người đang quây tròn lại nhảy múa theo điệu người Miên. ON lại có cơ hội quậy.Học mãi mà chân trái của mình thì đá vào mông người đằng trước, chân phải thì va vào đầu gối người đứng sau. Còn hai tay thì vẫy gọi lung tung...

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6521.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6511.jpg

OA _ NỮ
18-12-2009, 08:04 AM
Không khí thật tưng bừng.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6404.jpg

ON lẽo đẽo theo người đàn ông này đòi he dậy múa. Hai bàn tay he thật dẻo, còn ON dơ lên một hồi mỏi quá

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6471.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6499.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6489.jpg

OA _ NỮ
18-12-2009, 08:20 AM
Điệu múa Hawaii của người Hoa.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6446.jpg

Oa Nữ ngây ngất khi thưởng thức điệu múa của người Đại hàn. Dựa theo nhạc phim Đại trường kim.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6457.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6458.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6463.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6470.jpg

Sheiran
18-12-2009, 08:45 AM
Chị ON hồi trẻ hình như... ko đẹp bằng bi giờ. Mừ chị mới để tóc dài ra nhìn lạ quá cơ, trẻ hơn và rất dịu dàng ^^

OA _ NỮ
18-12-2009, 09:00 AM
Chị ON hồi trẻ hình như... ko đẹp bằng bi giờ. Mừ chị mới để tóc dài ra nhìn lạ quá cơ, trẻ hơn và rất dịu dàng ^^

Một năm rồi làm biếng ko đi cắt tóc em à. Chứ chị vẫn thích tóc ngắn cho nó tiện. Ko bao giờ dùng lược chải tóc, mỗi khi tóc rối cũng chỉ lùa tay vào mái tóc mấy cái thế là xong.:D

hahaha
18-12-2009, 09:15 AM
Chị ON hồi trẻ hình như... ko đẹp bằng bi giờ. Mừ chị mới để tóc dài ra nhìn lạ quá cơ, trẻ hơn và rất dịu dàng ^^
Hoàn toàn nhất chí với nhận xét lày:D

@Bà chị ruột của Haha cũng là một cô giáo chuyên nghiệp cho trẻ em khuyết tật tâm thần chị ạ, một cơ sở Từ Thiện của nhà thờ....nghe bẩu tụi trẻ ấy rất khó quản.

OA _ NỮ
18-12-2009, 09:39 AM
Hoàn toàn nhất chí với nhận xét lày:D

@Bà chị ruột của Haha cũng là một cô giáo chuyên nghiệp cho trẻ em khuyết tật tâm thần chị ạ, một cơ sở Từ Thiện của nhà thờ....nghe bẩu tụi trẻ ấy rất khó quản.

Uh, phải kiên nhẫn em à, xong chị thích chơi với họ lắm, cảm thấy thoải mái, ko phải đề ý lắm về lời nói, cử chỉ...:D

Phu sinh
18-12-2009, 10:59 AM
Uh, phải kiên nhẫn em à, xong chị thích chơi với họ lắm, cảm thấy thoải mái, ko phải đề ý lắm về lời nói, cử chỉ...:D

Hi...Hi.. Chơi với họ vừa là liệu pháp cho họ mà cả cho mình nữa ha!

OA _ NỮ
02-01-2010, 02:47 PM
Cuối năm tâm sự trùng trùng

Đêm giao thừa lạnh lẽo, và thật cô đơn.Bạn bè gọi đến, họ đang xếp hàng để vào cửa CLB, đợi hơn 2h dưới tuyết, Gần 3 h sáng mới được vào trong. Nghe thế mình ở nhà cho rồi, mặc đồ ấm, cầm máy ảnh ra hồ chụp hình, xong vừa ngó nghiêng ra ngoài bị mấy người hang xóm chặn lại hỏi mượn rượu…Đưa họ mấy chai WK rồi ra hồ ngồi.
Giá khu này là của riêng mình, được quyền đốt củi sưởi và nhâm nhi ly rượu giữa đêm khuya lạnh giá thì thật thú vị.

Biết bao nhiêu người cô đơn trên trái đất này đón giao thừa một mình như minh.

Con gái đi du lịch châu âu 8 ngày đã về đón tết với mẹ. 3 mẹ con chúc nhau xong, nhắc 2 đứa nhỏ gọi phone cho ông bà, cô chú chúc tết , xong vặn nhỏ phone để khỏi quấy rầy.

Giờ này mình biết có ba người bạn đang cô đơn như mình . đó là ông bạn bs già, thằng hàng xóm, và một người bạn nữa, mới quen biết qua công việc thiện nguyện.
Có một hôm tình cờ, Mình đến công ty Japan mua giấy để đi dậy bọn trẻ con bị dow…gặp he. Từ đó he mình và he quen biết nhau.

Mình có thiện cảm với he, nên giới thiệu mấy bà bạn đã từng có chồng tây, để họ giao lưu, xong ko hiểu sao ko thành. He luôn nói “tôi inlove với em ngay từ hôm đầu khi thấy em đạp cái xe cọc cạch, ko cần chuông mà tôi đã nghe vọng được âm thanh, làm náo động vp tôi đang làm việc”

Lần thứ hai nhân dịp rằm trung thu, cần rất nhiều giấy để làm đèn và hoa, mình dẫn mấy cô WK đến công ty he, hỏi mua một số lớn giấy, he ra tiếp và nói chuyện. Mình hỏi cty he có nên làm thiện nguyện, ủng hộ giấy ko, he ko hứa hẹn, mà bảo mình phải viết một lá thư, nói rõ những hội đoàn nào, lứa tuổi nào cần…rồi quay lại gặp he…

Lần thứ ba gọi cho he hẹn gặp, thì he mời ra quán uống cf bàn việc. He đọc xong lá thư, he đồng ý giúp, và hỏi lần trước mình mua giấy là tiền của ai, mình nói của mình, chính phủ ko cho kinh phí, bắt tự cắt bìa cứng gấp, đau tay lắm, nên mình bỏ tiền túi ra mua…

He nghe nói, viết lại tấm check trả tiền mình, nói là he ủng hộ, và từ nay, mỗi tháng đến công ty he, he sẽ cho các loại giấy.giúp các em nhỏ….

Từ đó, he gọi phone, hỏi thăm. Ngỏ ý mỗi tối thứ 7 được mời mình đi ăn…
He giới thiệu về he để mình yên tâm

-độc thân, ly dị 10 năm nay. CEO của công ty .
-he hỏi thăm qua bạn bè, biết mình đang tự do, nên he muốn dayting.

Mình nói
- Tôi hiện giờ dành toàn bộ thời gian và tình cảm cho 2 con nhỏ, nên ko thể hứa hẹn với bất cứ ai, tôi nghĩ tôi sẽ ko làm tròn trách nhiệm những cương vị khác…

He nói
- Tôi sẽ theo đuổi và đợi chờ em , tôi đã chịu đựng 10 năm cô đơn, thì chịu đựng thêm thời gian nữa có sao đâu. (Ôi đàn ông , dù già hay trẻ, màu da khác nhau, giàu nghèo phân biệt, xong nói xạo thì giống nhau I chang)



Sau mấy lần cùng he và bạn bè đi ăn uống, mình giới thiệu ông bạn bs cho he, ko ngờ họ quen biết nhau truớc, cùng nhau chơi gôn trong CLB. Ông bạn bs mình và mấy bà bạn rất quý he, họ hay vun vén mình cùng với he.

Mỗi lần gọi phone, He hỏi mình,
-
- Em muốn đều gì nhất, và điều gì làm em hạnh phúc? Tôi muốn biết để chiều chuộng em? tôi muốn làm em vui
- Những khi ở bên tôi, em có hạnh phúc không?

Nghe ông hỏi, mình phá lên cười, mình trả lời ông
- Ko, những điều ông làm cho tôi, lòng tốt của ông, chỉ có thể làm tôi tin tưởng ông, và khi ở bên ông, tôi thấy thoải mái thôi, còn hạnh phúc ư…ko! Có thể hạnh phúc hãy còn đang ẩn nấp đâu đó trong tôi, đợi một ngày nào sẽ suất hiện,…Còn bây giờ trong tôi vẫn trống rỗng…

Ông câm lặng

Mấy ngày lễ, ông mời 3 mẹ con và bạn bè đến nhà ông chơi, mình rủ bọn nhỏ, chúng nó ko đi.thế là mình còn kéo mấy bà bạn, và thằng hàng xóm đến nhà ông.

Hôm đó ông thật vui, ông tặng mọi người quà, và ông tặng riêng mình gift card ở cửa hàng bán máy ảnh lớn nhất của thành phố. Trên Gift card ko đề số tiền.

Mình đang để dành tiền, ước ao mua được lens ống rộng để đáp ứng nhu cầu chụp ảnh thiên nhiên

Hôm đó, ông nói với mình và đám bạn, ông ước ao, mỗi tối khi ông đi làm về, được ăn món ăn của người yêu nấu, và ông muốn được hưởng sự ấm cúng từ gia đình mình, ông muốn được chăm sóc 3 mẹ con mình nếu mình cho phép…

Thằng hàng xóm nghe ông nói, nó hỏi ông
- Dear sir, ông có thể đợi tôi giải phấu chuyển đổi giới tính ko, tôi nghĩ tôi sẽ đáp ứng…

Mấy bà bạn mình nhao nhao
- Me…Me …Sao ông ko hỏi tôi….Tôi hợp với ông, lại có đạo, và ko biết uống rượu, Nhìn Lee kìa, she một mình ún hết chai vang rồi, bad G.

Hehehe…Mấy bà bạn chầy cối này, ai cũng giàu có nhờ lấy chồng và ly dị. Họ đắp tiền vào thân thể mỗi ngày nên cứ phây phây ra, Họ hay chê mình ngốc, đòi chỉ bảo chiêu này chiêu nọ. Mình cũng muốn học ở họ, xong cái bản mặt mình chẳng có gì đắp vô, hơi chút thì đỏ mặt…

Tối hôm đó, trước mặt bạn bè, mình cũng dốc lòng với ông

- Ông có biết, ông đã chinh phục được tình cảm bạn bè của tôi rồi ko, và riêng tôi, niềm ước ao của 3 mẹ con là sẽ có một ngày, gặp người có tấm lòng vàng như ông, và được sống trong toà nhà đẹp như mơ này….

Khuôn mặt ông rạng rỡ khi nghe câu đó, ly rượu trên tay ông run run, ông phải đặt trên bàn,
- Thưa ông, thượng đế ngài đã nhân từ cho tôi được gặp ông, để tôi biết trong cuộc đời này, tôi vẫn gặp được một người đàn ông tuyệt vời còn hiện diện trên thế gian, và để tôi cảm nhận tôi vẫn còn là người đàn bà, đang rất cần một bờ vai để nương tựa…Cám ơn thượng đế, cám ơn ông,

Mình lại làm một hơi hết ly rượu, thằng hàng xóm rót tiếp ly, ai cũng hồi hộp đợi câu tiếp của mình

-Xong ông có biết, thưa ông, Thượng đế có bao giờ làm điều chi trọn vẹn. Ngài đã đãng trí để quên chìa khoá trái tim của tôi ở một nơi nào đó ...Tôi phải làm sao…
Giờ Tôi chỉ còn phần xác…Ko công bằng cho ông, phải ko, cũng như ko công bằng cho tôi


Thằng hàng xóm giằng lấy ly rượu, nó nói
-U say rồi

Hai bà bạn chăm chú nhìn ông, họ hiểu tính cách tôi quá nên ko thèm quan tâm, họ đang muốn coi kịch.

Tôi lại gần ông và trả lại ông món quà mà ông tặng tôi, ông ko cầm, tôi nắm tay ông, đặt vào, và tôi ôm ông, hôn nhẹ lên má ông, tôi thầm thì….
-Hãy đợi tôi, khi nào thượng đế thương tình nhớ đến tôi, tôi sẽ đến với ông, trao cho ông chiếc chìa khoá trái tim tôi, để ông nắm giữ cho đến hết nửa đời sau.

Buông ông ra, tôi chợt thấy má mình lành lạnh, cứ ngỡ mình rơi lệ, xong ko phải, nước mắt từ ông chảy ra đã thấm vào da thịt tôi.

Cùi Bắp
02-01-2010, 05:57 PM
Đoạn này:

(Ôi đàn ông , dù già hay trẻ, màu da khác nhau, giàu nghèo phân biệt, xong nói xạo thì giống nhau I chang)
chị là người khác.
Đoạn sau, chị lại là một người khác...
Cái chìa khóa ấy em biết đang ở đâu rồi! Thật đó!

Tiểu Long Nữ
02-01-2010, 06:23 PM
.
Câu chuyện cảm động quá chị OA ơi. Em đọc mà thấy lòng rưng rưng...
Chúc cho có một người đàn ông hạnh phúc nào đó tìm được chìa khóa trái tim chị
"Ôi đàn ông , dù già hay trẻ, màu da khác nhau, giàu nghèo phân biệt, xong nói xạo thì giống nhau I chang" là câu nói hay nhất nhưng chỉ là câu nói cửa miệng thôi, đôi khi biết họ nói xạo mà lại vẫn thích nghe mới là chết chị nhỉ...

Chúc chị một năm mới thật vui và hạnh phúc.

Mưa Trên Cuộc Tình
02-01-2010, 06:42 PM
Cuối năm tâm sự trùng trùng


Đọc những dòng tâm sự chân thật, mới thấy Oa cô đơn biết bao nhiêu.
Oa viết cho mình, viết cho bạn bè, và chắc là viết cho "Ai" đấy nữa nhỉ.
Mình nghỉ rằng "Dù ở nơi đâu, màu da gì, dù là già hay trẻ, nam hay nữ, chúng ta đều có cảm giác như nhau khi cô đơn". Đều Cần một vòng tay ấm.
Chúc năm mới như ý.

OA _ NỮ
02-01-2010, 11:04 PM
Đoạn này:

chị là người khác.
Đoạn sau, chị lại là một người khác...
Cái chìa khóa ấy em biết đang ở đâu rồi! Thật đó!

Đúng thế em à...Mỗi khi thấy người đàn ông đó sôi nổi quá. câu cửa miệng của ông luôn là (I live U...em tin tôi ko...)Khi đó chị trả lời là tin....Nhưng trong thâm tâm chị ko tin lắm đâu em à...

Chị cũng chứng kiến nhiều người ở giai đoạn đầu bốc lửa như thế khi đến với chị rồi, xong họ ko đủ kiên nhẫn đợi mình. Đó là điều tất yếu thôi. Lỗi tại mình đã ko đem đến cho họ điều họ mong muốn, nên khi gặp được người khác có điều kiện hơn mình, thì những hứa hẹn chỉ còn là cơn gió thoảng...

Phu sinh
03-01-2010, 12:17 AM
.....................

Chị cũng chứng kiến nhiều người ở giai đoạn đầu bốc lửa như thế khi đến với chị rồi, xong họ ko đủ kiên nhẫn đợi mình. Đó là điều tất yếu thôi. Lỗi tại mình đã ko đem đến cho họ điều họ mong muốn, nên khi gặp được người khác có điều kiện hơn mình, thì những hứa hẹn chỉ còn là cơn gió thoảng...

Hì... đúng rồi! Cũng chỉ là 1 họ cây, kg chăm kg bón chỉ có chết dần chết mòn thôi! Ghẹo Oa tý! :D

OA _ NỮ
05-01-2010, 08:23 AM
Mấy hôm nằm nhà ôm chăn coi phim tập, phát chán cả người. Khó khăn lắm mới xuống được mấy kg, giờ lại có chiều hướng phát phì.
Ngoài trời bão tuyết, tv khuyến cáo mọi người ở đâu nên ở đó, xong ko thể chịu nổi được nữa, mặc đồ ấm đi dạo ven hồ.
Sau 1h trần mình dưới cái lạnh -25 độ, ko kể sức gió, 2 cái đùi mình mất hết cảm giác, nước mắt, nước mũi cứ tự động chảy, nhưng mình vẫn cảm thấy còn sức đi dạo 1h nữa.
Cũng may nhờ cái áo lông vịt, ấm vô cùng cực. Mua từ 6 năm về trước khi đi trượt tuyết ở Thuỵ sĩ, giờ có cơ hội mặc đi chụp hình.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2246.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2250.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2255.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2253.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2251.jpg

OA _ NỮ
05-01-2010, 08:31 AM
Hoàng hôn trắng.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2252.jpg

Nơi này mùa hè Oa Nữ hay thuê canoe để qua đảo chơi.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2264.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2265.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2266.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2269.jpg

OA _ NỮ
05-01-2010, 08:38 AM
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2283.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2285.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2293.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2299.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2312.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2316.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2323.jpg

OA _ NỮ
05-01-2010, 08:44 AM
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2321.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2328.jpg

OA _ NỮ
05-01-2010, 08:45 AM
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2325.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2324.jpg

OA _ NỮ
05-01-2010, 08:50 AM
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2286.jpg

COCKOO
05-01-2010, 09:16 AM
Dạo này chuyên chụp hoàng hôn thế chị? Đẹp lắm.
Nhưng nhìn thấy tuyết em lại thấy...sợ. Lạnh quá.

OA _ NỮ
05-01-2010, 09:25 AM
Dạo này chuyên chụp hoàng hôn thế chị? Đẹp lắm.
Nhưng nhìn thấy tuyết em lại thấy...sợ. Lạnh quá.

Thì trời lạnh, có đi được đến đâu đâu mà chụp hả em. Phát chán lên được nè.
Tranh thủ vào mùa đông, nhìn thấy rõ được sunset như thế này nên mang máy ra tập luyện.

Phu sinh
05-01-2010, 09:38 AM
Chổ Oa, cảnh hoàng hôn có cả mây trời nước non nhìn hấp dẫn ghê! Chổ PS chụp thấy toàn mái nhà chắn tầm kg hà, chụp chán quá trời!

OA _ NỮ
05-01-2010, 10:09 AM
Thì mùa đông mới thấy hoàng hôn rõ nét như thế, vào mùa khác ON cũng ko chụp được, toàn là vường cao ốc hay là rừng cây ko à.

MinhThy
05-01-2010, 11:01 AM
Đẹp quá chị ơi. Em say cảnh mất rồi.

Mưa Trên Cuộc Tình
05-01-2010, 11:37 PM
Đẹp thật, quá đẹp ...... đẹp như tiên cảnh.

Nhưng bảo mình lên cõi tiên để được ngắm cảnh đẹp .. thì xin kiếu ..... hihihihihihihihih

Cứ Vn cho lành:
Sáng chen chúc kẹt xe, cà phê cóc.
Chiều lầm lũi phờ phạc, dĩa hấp mắm tôm.

Ôi, sao tôi yêu Vn quá đi mất.

Nhudadauyeu
06-01-2010, 06:41 AM
Cảnh đẹp quá chị à, em chưa đc thấy tuyết khi nào, ước gì....

OA _ NỮ
06-01-2010, 06:51 AM
Cảnh đẹp quá chị à, em chưa đc thấy tuyết khi nào, ước gì....

UH, Nhìn thì đẹp thế thôi, chứ tuyết rơi khổ lắm, chị mới lội tuyết đi về nè, mà đi bằng streetcar chứ xe hơi và xe đạp thì ko đi nổi. Đi ra đường lớn, thì còn đỡ, được rắc muối nhiều, nên tuyết rơi đến đâu thì tan đến đó, chứ vào đường nhỏ thì xe cứ đường ta ta đi....

OA _ NỮ
06-01-2010, 06:57 AM
Đẹp thật, quá đẹp ...... đẹp như tiên cảnh.

Nhưng bảo mình lên cõi tiên để được ngắm cảnh đẹp .. thì xin kiếu ..... hihihihihihihihih

Cứ Vn cho lành:
Sáng chen chúc kẹt xe, cà phê cóc.
Chiều lầm lũi phờ phạc, dĩa hấp mắm tôm.

Ôi, sao tôi yêu Vn quá đi mất.

Yes, Quê hương là chùm khế ngọt mà. Đi du lịch các nơi trên thế giới, cảm giác luôn cô tịch và lạc lõng...Nhưng mỗi khi về VN, từ trên máy bay nhìn thấy đất nước mình là biết bao cảm xúc trào dâng...

OA _ NỮ
06-01-2010, 07:15 AM
Hôm qua đi dạo quanh hồ, thấy người và chó đang xin tiền ở ở ngã tư. Oa nữ tranh thủ chụp hình con chó, xong vì đi dạo ko mang theo tiền, nên bước qua nó, ko ngờ con chó xủa dữ dội quá. Cảm thấy áy náy, nếu quay về nhà thì khoảnh khắc mặt trời lặn sẽ ko còn, gọi phone cho trẻ con thì giờ đó chưa ai về...

Sau khi chụp xong hình, ON đi về bằng đường khác, gọi cho con trai, hay con gái nếu đi qua đó nhớ cho chủ và chó tiền...
Nhưng ngồi ở nhà ko yên tâm, cứ nghĩ đến con chó và khuôn mặt tội nghiệp của cậu trẻ kia, chắc nếu còn bố mẹ, thì bố mẹ he cũng sẽ đang lo lắng dưới trời lạnh giá thế này, con mình sẽ ra sao...
ON sẻ cơm và đồ ăn vào mấy cái hộp, mang ra cho họ. Khi ra cửa nhớ đến con trai có mấy cái chăn bông cũ, thế là mang ra nốt. Nhưng khi mang ra đó thì ko thấy cậu thanh niên đó đâu, thấy một câu thanh niên khác cầm cái biển xin tiền giống như thế, hỏi ra thì họ thay ca vì lạnh quá...

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6671.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6670.jpg

ON chụp bằng máy bao diêm

OA _ NỮ
06-01-2010, 07:19 AM
Hôm nay tuy tuyết rơi nhiều nhưng lại ko lạnh. ON cầm máy nhỏ đi chụp lung tung.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6730.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6695.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6700.jpg

phale
06-01-2010, 07:27 AM
Hôm qua đi dạo quanh hồ, thấy người và chó đang xin tiền ở ở ngã tư. Oa nữ tranh thủ chụp hình con chó, xong vì đi dạo ko mang theo tiền, nên bước qua nó, ko ngờ con chó xủa dữ dội quá. Cảm thấy áy náy, nếu quay về nhà thì khoảnh khắc mặt trời lặn sẽ ko còn, gọi phone cho trẻ con thì giờ đó chưa ai về...

Sau khi chụp xong hình, ON đi về bằng đường khác, gọi cho con trai, hay con gái nếu đi qua đó nhớ cho chủ và chó tiền...
Nhưng ngồi ở nhà ko yên tâm, cứ nghĩ đến con chó và khuôn mặt tội nghiệp của cậu trẻ kia, chắc nếu còn bố mẹ, thì bố mẹ he cũng sẽ đang lo lắng dưới trời lạnh giá thế này, con mình sẽ ra sao...
ON sẻ cơm và đồ ăn vào mấy cái hộp, mang ra cho họ. Khi ra cửa nhớ đến con trai có mấy cái chăn bông cũ, thế là mang ra nốt. Nhưng khi mang ra đó thì ko thấy cậu thanh niên đó đâu, thấy một câu thanh niên khác cầm cái biển xin tiền giống như thế, hỏi ra thì họ thay ca vì lạnh quá...

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6671.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/IMG_6670.jpg

ON chụp bằng máy bao diêm
Ở đâu cũng có những người phải chịu cảnh khổ thế này chị nhỉ? Thật tội nghiệp cho họ.

OA _ NỮ
06-01-2010, 07:52 AM
Yes, tội lắm em à. Chị cũng ko hiểu vì lý do gì mà họ đi xin tiền, vì nếu họ là dân ở đây, họ có đủ tiêu chuẩn xin được tiền trợ cấp và có nhà để trú mưa trú nắng...Còn nếu họ là dân du lịch hoặc di dân thì họ ko được hưởng bất cứ chế độ ưu đãi nào.

phale
06-01-2010, 07:59 AM
Yes, tội lắm em à. Chị cũng ko hiểu vì lý do gì mà họ đi xin tiền, vì nếu họ là dân ở đây, họ có đủ tiêu chuẩn xin được tiền trợ cấp và có nhà để trú mưa trú nắng...Còn nếu họ là dân du lịch hoặc di dân thì họ ko được hưởng bất cứ chế độ ưu đãi nào.

Em nghĩ, chắc phải có lý do mới trân mình chịu lạnh như thế. Chứ ai lại không muốn chăn êm nệm ấm chị nhỉ?

OA _ NỮ
06-01-2010, 08:33 AM
Con gái bê tô cơm ra ngồi ăn cạnh mẹ, ON vội khoe hình chụp hoàng hôn cho con gái coi. Đúng là mẹ hát con khen hay. Lần nào con gái gái cũng khen. (She quá khôn ngoan, khen thế để mẹ khỏi đòi con gái chỉ dậy chụp hình).

Con gái ON học về journalism, nên cũng học thêm về nhiếp ảnh. Khi mới bắt đầu tập tành, thì mẹ mua cho D70, giờ chụp thành thạo thì she tự mua D300, xong ống kính vẫn ko thay đổi. Con gái chụp hình chủ yếu minh hoạ cho bài viết nên ko có nhu cầu len xịn, nếu ko đã mượn len của con đi bắn lung tung rồi.

Đang đòi con gái dậy cách chụp chân dung với flash, xong she cứ kiếm cớ khất lần. Khi thì nói chụp chân dung ko nên có đèn, sẽ ko đẹp nếu mom ko phải là chuyên nghiệp. Tốt nhất lấy ánh sáng thiên nhiên, nhất là khi đợi ánh nắng ẩn vào trong mây thì da mặt sẽ rất mịn màng.

ON nói là mom về VN, chụp cho các bác, các bác ấy điệu lắm, rất thích chụp hình. nếu mom chụp trong nhà thì sao, cần đèn chứ. con gái lại nói ,mom đưa các bác ra gần cửa sổ ý, rồi lấy cái mâm đồng hay mâm bạc dùng để hắt sáng. Chịu con gái...Cái gì cũng chịu khó, mỗi nhờ cái dậy chụp hình thì ko bao giờ. Mỗi khi hỏi, lại đưa địa chỉ của mấy lớp học photo ra ...Nói là để con đóng tiền cho mom học, đừng bắt con dậy mom, pls...

Nhudadauyeu
06-01-2010, 08:40 AM
Yes, tội lắm em à. Chị cũng ko hiểu vì lý do gì mà họ đi xin tiền, vì nếu họ là dân ở đây, họ có đủ tiêu chuẩn xin được tiền trợ cấp và có nhà để trú mưa trú nắng...Còn nếu họ là dân du lịch hoặc di dân thì họ ko được hưởng bất cứ chế độ ưu đãi nào.


Em nghĩ, chắc phải có lý do mới trân mình chịu lạnh như thế. Chứ ai lại không muốn chăn êm nệm ấm chị nhỉ?

cũng chưa biết đc thế nào chị ON nhỉ, liệu ở bên đó có ng lười lđ giống VN mình ko vậy? Em từng chứng kiến cảnh ng ta jả vờ bò lăn lê, rùi có vẻ khổ sở, jả vờ bị khuyết tật để xin tiền lắm, rồi lúc sau thì thay quâầ áo bảnh bao lên taxi vi vu đi chơi....Nói chung chẳng có gì mà ko thể

phale
06-01-2010, 08:43 AM
cũng chưa biết đc thế nào chị ON nhỉ, liệu ở bên đó có ng lười lđ giống VN mình ko vậy? Em từng chứng kiến cảnh ng ta jả vờ bò lăn lê, rùi có vẻ khổ sở, jả vờ bị khuyết tật để xin tiền lắm, rồi lúc sau thì thay quâầ áo bảnh bao lên taxi vi vu đi chơi....Nói chung chẳng có gì mà ko thể

:o:o
Uh, ở nước ngoài có vậy không chị?

OA _ NỮ
06-01-2010, 09:17 AM
:o:o
Uh, ở nước ngoài có vậy không chị?

Yes, Có một vụ cũng náo động ghê lắm.

Có một bà già ngồi ở góc đường, bị bệnh gì đó mà thân hình lúc nào cũng run lẩy bẩy. Báo chí và tv theo dõi một thời gian dài, điều tra đến tận nhà. Khi biết ra con giai mỗi sáng đưa mẹ đi xin tiền bằng xe Mec. Có nhà riêng đẹp, còn có ăn trợ cấp chính phủ ko thì chị ko nhớ...

Nói chung ở bên này hay có phong trào xin tiền kèm theo chó hay mèo. Vì dễ động lòng mọi người hơn. Hơn nữa người được hưởng trợ cấp cp chứ loài vật có được hưởng gì đâu.

Mấy năm về trước Oa Nữ còn đi làm, mỗi đêm về hay gom đồ ăn hay bảo bếp nấu rồi cho những người vô gia cứ. Có người chủ của con chó bị chết vì lạnh, còn con chó ai cho đồ ăn chó, thì nó ko chịu ăn. Mọi người nói vì nó nhớ chủ ko ăn. Mấy ngày sau ON mới biết, đi ngang qua đó đưa bò lúc lắc cho nó ăn, thì nó ăn hết sạch...Thì ra nó ăn quen đồ ăn của mình nấu rồi, ko ăn nổi những đồ ăn khác.

OA _ NỮ
06-01-2010, 09:31 AM
cũng chưa biết đc thế nào chị ON nhỉ, liệu ở bên đó có ng lười lđ giống VN mình ko vậy? Em từng chứng kiến cảnh ng ta jả vờ bò lăn lê, rùi có vẻ khổ sở, jả vờ bị khuyết tật để xin tiền lắm, rồi lúc sau thì thay quâầ áo bảnh bao lên taxi vi vu đi chơi....Nói chung chẳng có gì mà ko thể

Oa Nữ chưa bao giờ nhìn thấy trẻ con, tàn tật, hay các cụ già đi xin tiền vì những hoàn cảnh đó bao giờ cũng được cp ưu tiên tối đa.
On có quen với một người bạn, she sinh một đứa con bị tật nguyền, đưa thứ 2 bị dow, nên she được cp trả lương để ở nhà chăm sóc hai đứa con. Căn nhà giá rẻ ngay trung tâm, ba phòng ngủ, bao luôn điện nước, nên she tráng bánh cuốn bán thêm. Rất đông khách. Mỗi khi oder, ON làm nhân tôm thịt rồi mang đến she, she tráng rồi cuốn ngay cho mình. Mua 30 đô mà chỉ đủ 4 người ăn. She giàu lắm, mới về VN lấy chồng xong.

OA _ NỮ
07-01-2010, 09:55 AM
Hoàng hôn trắng.

Bây giờ mùa đông, chỉ có tuyết để chụp.

Tuyết, tuyết, và tuyết

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2423.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2428.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2446.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2474.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2451.jpg

OA _ NỮ
07-01-2010, 10:02 AM
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2371.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2368.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2363.jpg
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2362.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2373.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2376.jpg

Khuyết
07-01-2010, 10:06 AM
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2368.jpg


Ai đây mà như thiếu nhi thế nhỉ

OA _ NỮ
07-01-2010, 10:13 AM
Chiều nay đi chụp, gặp một cậu bé người Mễ đi du lịch. He nhờ ON chụp, ON cũng nhờ he chụp. Sau đó he về, ON rủ he ở lại chụp hình sunset, nhưng he nói đói bụng quá, đi tìm đồ ăn...
Đúng là trẻ con. dễ thương ghê

OA _ NỮ
07-01-2010, 10:19 AM
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2381.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2385.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2386.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2387.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2391.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2395.jpg

OA _ NỮ
07-01-2010, 10:29 AM
Chiều nay thấy nắng đẹp, ko lạnh lắm, có -13 độ, thế là mang theo chân máy đi tác nghiệp. Lang thang ở hồ từ 3h30, về đến nhà cũng 7h tối. Trên đường về nhà thấy hai bàn tay tê dại, sợ quá.Chỉ sợ rụng đôi bàn tay thì thôi rồi, thế là vừa đi vừa làm động tác vẩy tay thật mạnh, còn đôi bàn chân thì đạp thật mạnh xuống đường.

Đi bộ tà tà dọc hồ về đến nhà cũng nửa giờ, thấy khoẻ hẳn ra.

OA _ NỮ
07-01-2010, 10:32 AM
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2402.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2408.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2411.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2413-1.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2419.jpg

OA _ NỮ
07-01-2010, 10:38 AM
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2440.jpg


http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2451.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2456.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2459.jpg

Cùi Bắp
07-01-2010, 06:30 PM
Loạt ảnh này của chị nhiều ảnh đẹp quá. -13 độ, lạnh hơn trong cái tủ lạnh nhà em nhiều rồi. hì hì

LÃO HẠC
07-01-2010, 07:05 PM
Bên Mai hôm nay -22 độ huhu, lạnh teo...

@ Chị OA: -13 độ không lạnh lắm mà chị lang thang ở hồ gió thổi lên mới dữ, lạnh mà đừng có gió, chứ gió là...tiêu. Hôm trước em cũng tưởng rụng chân rồi chứ, đứng đợi bạn tới đón mà 2 chân em không nhấc nổi nữa.

Vậy BM về VN và ghé lại SG đê LH mang cái nắng ấm cho BM nhé!.....:nong::nong::tungtang::tungtang:

Cùi Bắp
07-01-2010, 09:00 PM
Bên Mai hôm nay -22 độ huhu, lạnh teo...

@ Chị OA: -13 độ không lạnh lắm mà chị lang thang ở hồ gió thổi lên mới dữ, lạnh mà đừng có gió, chứ gió là...tiêu. Hôm trước em cũng tưởng rụng chân rồi chứ, đứng đợi bạn tới đón mà 2 chân em không nhấc nổi nữa.

Hì hì. -22 độ, lạnh hơn cái kho lạnh nữa... :nguroi:

NHAT NGUYET
07-01-2010, 10:27 PM
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2419.jpg

Chu choa là đẹp! Đẹp quá ON ơi! Lúc này chụp "ác" thật! "có hồn có vía" hẳn lên (hihihi không còn tham lam như dạo trước muốn gom tất tần tật vào một tấm hình). Nếu được các cao thủ như Cùi Bắp, Cockoo... chỉ vẽ thêm thì chẳng mấy chốc mà thành... "nghệ sĩ đồng bào" chứ chẳng chơi :D

Phu sinh
07-01-2010, 10:34 PM
Hì... Hình quá đẹp rồi, theo cảm nhận riêng thôi! Giống như lời ông cậu nói, tuyết đẹp như mơ chỉ có trong phim ảnh thôi, chứ cứ thật sự ở ngoài tuyết sẽ biết. Oa đừng có cố nha, có những cái.... nóng kg làm được nhưng lạnh thì ..... chứa những nguy hiểm chít người đấy! :D

OA _ NỮ
08-01-2010, 04:50 AM
Được các đồng chí khen, Oa Nữ nức lòng, đúng là bõ cái công lội tuyết suốt hơn 3h.
Thanks cả nhà.

OA _ NỮ
08-01-2010, 12:21 PM
Cố vớt vát thêm những áng mây chiều.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2478.jpg

Cũng tập tành phơi...

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2492.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2495.jpg

COCKOO
08-01-2010, 12:27 PM
Góc chụp này của chị đẹp lắm rồi, tuy rằng nên kéo dài thời gian chụp ra một chút thì chị sẽ được những vệt sáng uốn cong theo con đường.
Em giờ máy mới bán mất nên giờ toàn chụp bằng mồm. hihihi.

OA _ NỮ
08-01-2010, 12:47 PM
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2391.jpg

kehotro
08-01-2010, 01:17 PM
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2391.jpg

Khi con rồng có cánh xuất hiện, mặt đất chỉ còn lại dấu chân in cát!

Phu sinh
08-01-2010, 01:23 PM
Hì.. dấu chân trên cát kg biết hữu ý hay vô tình mà cũng thành dấu hiệu.....!

OA _ NỮ
08-01-2010, 08:28 PM
Hì.. dấu chân trên cát kg biết hữu ý hay vô tình mà cũng thành dấu hiệu.....!

OH, bây giờ ON mới để ý đến dấu chân mình...Hihihi. Có lẽ trong tâm trí của mình ko lúc nào ko nghĩ đến....

OA _ NỮ
10-01-2010, 08:20 AM
Chiều nay ON xuýt chết. chưa bao giờ bị như thế, cứ chủ quan mình còn khoẻ, đâu biết rằng trái tim và thể xác ko bao giờ đồng thuận, cũng như tình cảm và lý trí đôi khi luôn chống chọi với nhau.

Dầm mình 2h dưới cái lạnh -20 độ, trên đường về nhà thấy ko sao,cách nhà khoẳng 15 phút đi bộ, ON bỗng nhiên ko thở được. Nước mũi như đông đá, hơi thở ko sâu, cứ thở đến cổ lại dội ngược lại. Ngực đau buốt...

Khi đó sợ quá, nghĩ nếu đi dọc hồ về nhà, mình ngất ra đó ko ai biết, nên chạy qua cầu sang phố cổ. Vừa đi vừa cầu nguyện đủ các thánh thần phù hộ...

Dùng tất cả nghị lực để đến được ngoài đường, TX ko có, xong cũng dễ thở được một chút, vì trong phố ấm hơn ko có gió. Gõ cửa nhà bạn, nhờ bạn trở về.
Về đến nhà gặp thằng hàng xóm, kể nó nghe, nó la quá chừng. Nó nói những đồ mình mặc chỉ là làm cảnh, ko thể nào chống lạnh nổi. Nó nói U may quá về được đến nhà. Tinhg trạng máu thiếu oxy làm cho ko thở được, nhiều người bị đột tử về mùa đông như thế. Nó qua nhà, cho coi mới đồ để mặc đi sky, he cũng vừa đi bộ về, xong cũng chỉ dám đi 1h, và luôn có bình nước nóng theo người....

Học được bài học nhớ đời, sẽ ko chủ quan nữa.

Con gái pha cho ly coca hâm nóng với gừng, cơn ho cũng đỡ. Giờ vào NR pot hinh.

OA _ NỮ
10-01-2010, 08:27 AM
Mặt hồ đông đá.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2589.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2574.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2575.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2564.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2552.jpg

OA _ NỮ
10-01-2010, 08:31 AM
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2500.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2502.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2504.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2517.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2536.jpg

OA _ NỮ
10-01-2010, 08:40 AM
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2538.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2539.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2569.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2512.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2576.jpg

Sheiran
10-01-2010, 10:59 AM
Hình đẹp thật nhưng trời lạnh thế thì chị ít ra ngoài thôi, giữ gìn sức khoẻ chị nhé!

kehotro
10-01-2010, 12:13 PM
Hình đẹp thật nhưng trời lạnh thế thì chị ít ra ngoài thôi, giữ gìn sức khoẻ chị nhé!

Say mê nghệ thuật thì không tránh khỏi nhưng như thế thì liều quá! Có lẽ đừng chủ quan vì nào ai học được chữ ngờ!

Chúc chị On chóng khỏe!

Mưa Trên Cuộc Tình
10-01-2010, 12:19 PM
Cảnh rất đẹp. Tay nghề Chị ON lên nhanh quá. Kết cái máy ảnh của Chị :D :D

Cùi Bắp
11-01-2010, 05:54 PM
Ảnh đẹp nhưng như vậy nguy hiểm quá chị ơi. Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé.

thuphong
11-01-2010, 06:09 PM
.
Mấy ảnh đẹp quá, nhìn mê luôn đó nhưng đừng chủ quan nghe Oa_Nữ.
Sức người rất nhỏ bé trước khắc nghiệt của thiên nhiên. TP đã mất một người thân do chủ quan với thiên nhiên nên thấm điều này lắm...
Chúc OA nhanh khỏe lại nha.

Thân mến.

CM4Q
11-01-2010, 07:31 PM
@ Chị OA ơi giữ gìn sức khoẻ nha,bên 4Q chỉ -15 độ c mà 4Q đã không dám ra đường nhiều , bất đắc dĩ ...đi làm mới phải mò ra thôi ...vì 4Q ngán mùa đông quá .Mặc dù...tuyết thì đẹp thiệt ...ngồi trong nhà ngó ra cửa sổ phát ham mà lại sợ cái cảnh không thở nổi ,lạnh buốt thấu lên tận ...óc .Khủng khiếp !!!

Hình chị chụp đẹp thiệt đó

Chúc Chị luôn khoẻ

OA _ NỮ
11-01-2010, 07:48 PM
Cám ơn cả nhà quan tâm Oa Nữ, ON thấy ấm lòng ghê đi.
Bây giờ ổn rồi, may mà ko bị sưng phổi, ko bị gì gì hết, xong chốc nữa, cũng phải đi bác sĩ khám thử coi .

Hôm qua bên ON trời cũng nắng đẹp, có -11 độ, định đi dạo nữa, xong ra đến cửa thì bị mọi người chặn lại...Hihihi, họ nói nếu mình bị làm sao, ai qua đảo chụp hình nude cho họ coi nữa....Đểu thế.

Khuyết
11-01-2010, 08:49 PM
Cám ơn cả nhà quan tâm Oa Nữ, ON thấy ấm lòng ghê đi.
Bây giờ ổn rồi, may mà ko bị sưng phổi, ko bị gì gì hết, xong chốc nữa, cũng phải đi bác sĩ khám thử coi .

Hôm qua bên ON trời cũng nắng đẹp, có -11 độ, định đi dạo nữa, xong ra đến cửa thì bị mọi người chặn lại...Hihihi, họ nói nếu mình bị làm sao, ai qua đảo chụp hình nude cho họ coi nữa....Đểu thế.

Cố gắng giữ gìn sức khoẻ đề còn uống rượu với Vồng nha OA.

OA _ NỮ
11-01-2010, 10:46 PM
Nhớ quá ĐS ới.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/Picture017-1.jpg

Ko biết góc nào ở DS nữa

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/Picture016.jpg

Khuyết
11-01-2010, 10:50 PM
Hú hồn Nhìn ăn chơi quá đi mất :D :D

CVK bán đấu giá ảnh này lấy xiền uống rượu nhé :D

Quạnh
11-01-2010, 10:54 PM
Nhìn ngon nhỉ...
Lại muốn say..:D:D:D

Sầu Thiên Thu
11-01-2010, 11:00 PM
Nhìn ngon nhỉ...
Lại muốn say..:D:D:D



Hô hô....đẹp!!!...đẹp thật!!!! :D

LaoÁi
11-01-2010, 11:02 PM
Chị OA chụp ảnh này chắc lâu lắm, chỗ này là bãi tắm 1 trước đây...nhìn trong ảnh toàn thuyền cá về, lại chưa có kè đá như bây giờ chị Oa nhỉ...

Lá em là hay bồi hồi nhớ những khung trời kỉ niệm một thời đã qua lắm chị OA ạ.

Thank's chị nhiều !

:)

OA _ NỮ
11-01-2010, 11:10 PM
Đó vào khoảng thời gian 1994 gì đó. Lần thứ 3 về VN, ra Đồ sơn ở tại nhà nghỉ BD, mà bây giờ là sòng bài quốc tế.

JealousGuy
11-01-2010, 11:11 PM
Năm 1994, năm ấy hình như là năm em được HS giỏi. Chính Quyền, Đoàn Thể cho đi chơi ở ĐS... Sao không gặp U Oa nhỉ!? :D:D:D:D:D . Năm ấy về tới nhà còn nhớ mãi là... Muỗi ĐS to như con Ruồi :o .

OA _ NỮ
11-01-2010, 11:16 PM
Ko biết cầm chai sữa cho chồng hay cho con ...Lâu ngày ko nhớ.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/Picture018-1.jpg

OA _ NỮ
11-01-2010, 11:22 PM
Hú hồn Nhìn ăn chơi quá đi mất :D :D

CVK bán đấu giá ảnh này lấy xiền uống rượu nhé :D

Ối còn là hiền. Hồi đó ON mang 1 cái xe HD chiến lắm, có hình chụp với nó, giờ đang tìm. Hồi đó cả VN ko có, mà cũng chỉ dám chạy ở ĐS thôi...

Ở đồ sơn, chỉ mê nhất mỗi khi ngắm bình minh của biển.

OA _ NỮ
11-01-2010, 11:37 PM
Thơi gian đó là năm 1991, ON đang quỳ gối chúc mừng sinh nhật của Má khi lần đầu tiên đưa má quay lại VN.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/Picture030.jpg

Phu sinh
12-01-2010, 12:10 AM
Lúc này hình như hơi tròn tròn gống bây giờ rồi hở Oa!

OA _ NỮ
12-01-2010, 12:17 AM
Lúc này hình như hơi tròn tròn gống bây giờ rồi hở Oa!

Hình đó chụp năm 91-92 thì phải. Khi đó mới sanh thằng ku nên mập mạp lắm.

Mưa Trên Cuộc Tình
12-01-2010, 12:24 AM
Ko biết cầm chai sữa cho chồng hay cho con ...Lâu ngày ko nhớ.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/Picture018-1.jpg

Tay nào đi sau Chị thế ?? :eek: :eek: :eek:

Nhìn mặt cừ ... phê phê ấy nhỉ :D :D . Tăm tia gái một con đây mà. Trò này em còn lạ gì :D :D

OA _ NỮ
12-01-2010, 12:27 AM
Hehehehe, chồng của cô em chồng đó...Ở đó mà tăm tia.

Mưa Trên Cuộc Tình
12-01-2010, 12:30 AM
Hehehehe, chồng của cô em chồng đó...Ở đó mà tăm tia.

Ấy chết, em xin lỗi nhé. Tại em lo cho Chị thui mà hihihih hhihihihih

(Mà hồi đấy em mà gặp Chị như trong hình, chắc em cũng tăm tia quá .... hihihiihihihihih .......)

kehotro
12-01-2010, 01:00 AM
Ấy chết, em xin lỗi nhé. Tại em lo cho Chị thui mà hihihih hhihihihih

(Mà hồi đấy em mà gặp Chị như trong hình, chắc em cũng tăm tia quá .... hihihiihihihihih .......)

KHT thì cứ thấy bình sữa là thích rồi! Kakaka.

OA _ NỮ
12-01-2010, 12:37 PM
Con gái hôm nay đi mua cho mẹ mật ong để pha trà hoa cúc. She pha rồi lọc, dặn mẹ uống một hơi cho nóng...

Con gái hỏi
-Khi mom sợ hãi vì ko thở được, mom nghĩ đến ai ?

Nghĩ đến ai?
- Khi đó mom chỉ nghĩ đến 2 con thôi, nếu ko có mom, 2 con sẽ ra sao...Cũng như khi bà ngoại hấp hối. Bà nói
-Ko còn má nữa, đời con sẽ ra sao...

Và Mom ko kịp nghĩ đến ai thêm nữa, khi đó mom chỉ nghĩ làm sao tránh khỏi cái chết...
Khi mom leo dốc lên được cầu, mom giơ hai tay vẫy vẫy để giòng xe bên dưới nhìn thấy má, phòng khi mom ngất ra đó, sẽ có người gọi 911...
May quá xuống đến đường, nhìn thấy xe qua lại, mới yên tâm, và khi đó, đứng đợi để qua đường, mom từ từ thở sâu, mặc dù rất đau buốt ở lồng ngực, nhưng mom biết, mom đã qua cơn đột quỵ...

Con trai ôm lấy mẹ, he nói
-Lần đầu tiên con mới biết mom nói mom sợ...Love U, Mom đừng thế nữa nhé...
Nói với trẻ con
-Mom có mua bảo hiểm nhân mạng, nếu mom chết vì bệnh thì sẽ được bồi thường là 500.000, nếu chết vì tai nạn sẽ được là 1 triệu. Mom đóng xong từ hơn 10 năm nay rồi. Hiện giờ mom đang mua bảo hiểm cho 1 bác ở VN, đóng được 7 năm rồi, nếu mom có làm sao, con đóng tiếp nha. Mom mua tặng bác H, để bác có số tiền dưỡng già...

Hiện giờ mom đang mua 2 bảo hiểm nữa để tặng quỹ từ thiện, nếu mom có làm sao, 2 con cũng ko có tên...

Hai đứa nhỏ chẳng bao giờ quan tâm đến điều đó. Ở bên này, trẻ con tự lập kinh khủng. Mua cho mỗi đưa 1 căn condo, xong kêu mẹ bán đi. Nói là học xong chắc gì ở thành phố này...

Từ nhỏ đến lớn, con nhỏ sống an phận, ko chạy theo hàng hiệu. Con trai thì quá giản dị. NHiều khi phải mẹ thốt lên.

- Sống phải có nhu cầu, thì mới có động cơ phấn đấu để đạt được nhu cầu đó chứ

Mua cho con đồng hồ, phone xịn cũng ko xài, xe hơi cũng bỏ, đi xe bus...Mỗi khi con ra khỏi nhà, lại hỏi con có cần tiền ko...

Con gái ngày nào cũng nhặt ở hộp tiền xu để lấy tiền uống cf, còn con trai thì cf, nước mang theo, ăn no ở nhà, cũng ko mua bán gì...

Mỗi khi mẹ đi du lịch, lại gọi con gái, con trai dặn dò giấy tờ, chìa khoá thùng bảo hiểm nhà băng, những ai nợ nần...Khi đó bọn trẻ con mới lại tròn mắt hỏi...Sao mom có tiền...Hỏi xong rồi cũng quên ngay.

Ôi nếu mẹ lỡ có bị làm sao, thì cuộc đời 2 con sẽ thế nào.

Khuyết
12-01-2010, 12:45 PM
Chúc mừng Blog OA NU trong 100 Trang :D

OA _ NỮ
12-01-2010, 01:11 PM
Hôm nay nghe ông bs la
- Đừng mang tính mạing ra đùa...

Trời ,từ ngày có gia đình, có con cái, cuộc đời mình có còn là của mình nữa đâu. Đi đâu cũng chồng đưa đón, đến nỗi khi quay lại lái xe cũng phải học.

Trước kia khi còn đọc thân, mình lái xe là đường ta ta đi. Đến nỗi ai ngồi trên xe mình chỉ một lần rồi sợ. Nhất là thằng em trai, mỗi khi về thăm má ở Otawa, nó lại run lẩy bẩy giao tính mạng nó cho mình. ( He cũng tiếc tiền ko mua vé xe bus)
Rồi khi về được đến nhà, he kính cẩn thắp 3 nén hương cám ơn trời đất...

Hôm vừa rồi, bạn của em trai, he mới sắm được cái xe DH, vợ của he ko dám ngồi để he thử xe, he gọi bồ, bồ cũng ko dám ngồi sau.
He gọi mình có muốn bay ko...
Khi he đến nhà đón, he thấy mình mặc đồ trang bị ác quá, he biết gặp thứ dữ. Rồi mình gọi phone cho người bạn, he bây giờ về hưu, mở bar. Chỗ của he là nơi tập chung của dân bay, mình hỏi he về thông tin các tuyến đường. Đường nào bây giờ bay an toàn nhất...

He nói chỉ có bay từ 11h đêm, giờ đó PL chuẩn bị giao ban, và he khuyên nên có sẵn mấy biển số giả để camera chụp nhầm...

Bạn của em trai nghe xong, he nói
- chỉ là đi tốc độ thường thôi, bà làm gì mà dữ thế...Thôi về nhà, để bà ngồi đằng sau, tôi cũng đau tim.
May quá, hù nó xong mình cũng thấy sướng, nào mình cũng đâu dám ngồi để thằng tay mơ lái trên cái xe đồ xộ đó.

OA _ NỮ
12-01-2010, 01:15 PM
Chúc mừng Blog OA NU trong 100 Trang :D

Spam ác quá hả? CVK phấn đấu vượt qua đi.:D

OA _ NỮ
13-01-2010, 08:48 AM
hôm nay cuồng chân quá, lại đi dạo.Đi bô 3h, thấy khoẻ khoắn hản lên. Cũng may ngoài trời chỉ có -13 độ.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2731.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2720.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2710.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2707.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2691.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2677.jpg

Khuyết
13-01-2010, 08:51 AM
hôm nay cuồng chân quá, lại đi dạo.Đi bô 3h, thấy khoẻ khoắn hản lên. Cũng may ngoài trời chỉ có -13 độ.

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2707.jpg



Ảnh này đẹp quá

OA _ NỮ
13-01-2010, 08:53 AM
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2697.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2671.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2640.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2656.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2632.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2627.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2633.jpg

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2635.jpg

TeacherABC
13-01-2010, 08:54 AM
h

http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2710.jpg



Muốn bắt đứng hình các ảnh chuyển động OA _ NỮ cần chỉnh máy ở tốc độ cao 125 hay 250.

COCKOO
13-01-2010, 09:07 AM
http://i654.photobucket.com/albums/uu265/ladytrinh/DSC_2286.jpg

Xem lại từ đầu loạt ảnh mùa đông của chị OA, chợt thấy cài này vui vui, mỉm cười hình dung ra cái tư thế chụp cái ảnh này của chị không biết ra sao? :D