PDA

View Full Version : Bỗng dưng Bụt hiện!



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9]

TeacherABC
21-08-2009, 03:37 AM
Đang ngủ ngon lành thì chợt thức dậy! Cứ như là Bụt không để thảo dân yên vzậy!!!!!!!:nguong:

Nhudadauyeu
21-08-2009, 04:05 AM
Đang ngủ ngon lành thì chợt thức dậy! Cứ như là Bụt không để thảo dân yên vzậy!!!!!!!:nguong:

hìhì, tại anh ko ngủ đc chứ đâu fải tại Bụt nhỉ??? :D:D:D

Sheiran
21-08-2009, 04:14 AM
Bụt ơi, sao con cứ suy nghĩ đến 1 người mà con chưa từng gặp...

TeacherABC
21-08-2009, 04:33 AM
Bụt ơi, sao con cứ suy nghĩ đến 1 người mà con chưa từng gặp...

Chưa gặp thì sẽ gặp, yên tâm đi em?:D :D

Lê_Minh_Hòa
21-08-2009, 11:02 AM
Bụt ơi, sao con cứ suy nghĩ đến 1 người mà con chưa từng gặp...

Bụt ơi! Sao con cũng có tâm trạng như vậy?! Sao vậy Bụt?

TeacherABC
21-08-2009, 04:57 PM
Bụt ơi có hiểu được hai trẻ nói gì không Bụt?

TeacherABC
24-08-2009, 12:28 AM
Bụt ơi Bụt hỡi Bụt à,
Bụt đi đấu mất, Bụt vào nơi nao?
Bụt về tới ngõ hỏi :"Sao?"
Nhà không ai dọn? Bụt vào dọn đi.........:botay::nguong:

Sanmei
24-08-2009, 11:30 AM
Bụt ơi Bụt hỡi Bụt à,
Bụt đi đấu mất, Bụt vào nơi nao?
Bụt về tới ngõ hỏi :"Sao?"
Nhà không ai dọn? Bụt vào dọn đi.........:botay::nguong:

Chắc sau nhìu năm "hành nghề", Bụt đã fát hện ra làm người zui hơn làm thần tiên, thế nên Bụt quyết định "bỏ nghề" lun rùi anh ui :botay:

Lê_Minh_Hòa
24-08-2009, 04:31 PM
Bụt ơi! Con ho quá! rát cả cổ và lồng ngực.... vừa làm việc mà vừa ho như là ông cụ...... chán quá! Uớc gì có ai đó nhắn gửi 1 lời hỏi thăm, động viên, an ủi và chia sẻ....?!

Tazang
24-08-2009, 04:54 PM
Bụt ơi! Con ho quá! rát cả cổ và lồng ngực.... vừa làm việc mà vừa ho như là ông cụ...... chán quá! Uớc gì có ai đó nhắn gửi 1 lời hỏi thăm, động viên, an ủi và chia sẻ....?!

Bụt mất tích rồi anh Hoà ơi...
Nếu chữa ho có bài thuôc này: Rượu Chivas 18 2 chai+Karaoke 3 h+Tay vịn chưn dài váy ngắn nẹp sát hai bên người/ 1 lần....tất cả trộn đều dùng cấp tập liên tục 2 lần/ ngày và 3 ngày tuần....đảm bảo cổ họng anh ko bao giờ đau nữa:rolleyes:
Chúc anh mau khoẻ
:nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:

TeacherABC
24-08-2009, 06:29 PM
Bụt mất tích rồi anh Hoà ơi...
Nếu chữa ho có bài thuôc này: Rượu Chivas 18 2 chai+Karaoke 3 h+Tay vịn chưn dài váy ngắn dài nẹp hai bên người/ 1 lần....tất cả trộn đều dùng cấp tập liên tục 2 lần/ ngày và 3 ngày tuần....đảm bảo cổ họng anh ko bao giờ đau nữa:rolleyes:
Chúc anh mau khoẻ
:nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo::nhaodzo:

.................Hòa sẽ.... ho tiếp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:youarethewoman: :botay:

Nhudadauyeu
24-08-2009, 07:50 PM
ước gì giờ là mùa Thu nhỉ

Sheiran
25-08-2009, 03:58 PM
Bụt ơi, làm cách nào để biết lời của người ta muốn nói cho mình nghe, muốn hỏi mình... hay là... người khác...

Một chút cảm giác... một chút suy nghĩ... nhưng rất sợ mình... lầm tưởng...

Klosen
25-08-2009, 11:39 PM
bụt ơi, cho Klo mượn cân đẩu vân để Klo vào Sì Gòn off đc ko

phale
26-08-2009, 11:13 AM
bụt ơi, cho Klo mượn cân đẩu vân để Klo vào Sì Gòn off đc ko

Klosen ui, Bụt đã chứng cho lời ước của Sen rồi nè, mai off HN nghen.
Không biết nhắc vậy, Sen có hắt xì mà xuất hiện kịp thời không đây?

Klosen
26-08-2009, 11:51 AM
Klosen ui, Bụt đã chứng cho lời ước của Sen rồi nè, mai off HN nghen.
Không biết nhắc vậy, Sen có hắt xì mà xuất hiện kịp thời không đây?

lại hắt xì. đúng là có việc vui. từ giờ mog hắt xì mỗi ngày, để mỗi ngày có nhiều niềm vui.
Nhưng hắt xì nhiều quá người ta tưởng bị H1N1 lại cho vào khu cách ly thì chết :D:D

klo sẽ đã đăng kí và cố gắng tham gia.

đúng là cầu đc ước thấy

phale
26-08-2009, 01:08 PM
lại hắt xì. đúng là có việc vui. từ giờ mog hắt xì mỗi ngày, để mỗi ngày có nhiều niềm vui.
Nhưng hắt xì nhiều quá người ta tưởng bị H1N1 lại cho vào khu cách ly thì chết :D:D

klo sẽ đã đăng kí và cố gắng tham gia.

đúng là cầu đc ước thấy

Thế thì hắt xì vừa đủ thôi Sen nhé... :o:D

TeacherABC
26-08-2009, 04:39 PM
Sài Gòn mưa ngập quá! Bụt ơi rút bớt nước đi thôi?:botay:

LÃO HẠC
26-08-2009, 08:45 PM
Ước giề ngày mai xong việc về SG đón CDog......Bụt ơi...Ông Bụt à..có nghe thấy gì ko?

TeacherABC
27-08-2009, 08:36 AM
Bụt ơi, uớc gì Bụt hiểu hôm qua tình thế nguy hiểm thế nào nhỉ? Nếu không thì tiêu rồi...! May mà có nguời phải chịu hy sinh...:botay: :youarethewoman: :nguong:

Sheiran
27-08-2009, 08:42 AM
Bụt ơi, uớc gì Bụt hiểu hôm qua tình thế nguy hiểm thế nào nhỉ? Nếu không thì tiêu rồi...! May mà có nguời phải chịu hy sinh...:botay: :youarethewoman: :nguong:

:saoco: Ủa tình thế gì nguy hiểm vậy anh???

TeacherABC
27-08-2009, 08:46 AM
:saoco: Ủa tình thế gì nguy hiểm vậy anh???

Àh.. chuyện từ 21h ---> 23g em à!:botay: :D

Sheiran
27-08-2009, 08:58 AM
Àh.. chuyện từ 21h ---> 23g em à!:botay: :D

Chà...chà...:huytsao::hutthuoc:

Lê_Minh_Hòa
27-08-2009, 11:25 AM
Lê Lai chỉ hy sinh vì Lê Lợi có 1 lần...... Đằng này Lê Minh Hòa hy sinh vì người khác đến n+1 lần rồi...! Đúng là niềm riêng ai thấu....???

Tazang
27-08-2009, 11:32 AM
Lê Lai chỉ hy sinh vì Lê Lợi có 1 lần...... Đằng này Lê Minh Hòa hy sinh vì người khác đến n+1 lần rồi...! Đúng là niềm riêng ai thấu....???

Cái này thì Tz hoàn toàn cảm thông với anh Hoà rồi đó... Tz cũng chết đi sống lại vì người khác ( Vồng, KTMQA...vv) đến n+n lần rồi đó. Oho...Oho.......

Sheiran
27-08-2009, 11:45 AM
Bụt ơi, chữ LB mà ngta nói... nghĩa là gì nhỉ...

BỤT
27-08-2009, 02:51 PM
Bụt ơi em đi ngủ! Bụt đừng gọi em nửa đêm nhé Bụt!:youarethewoman:

Xin lỗi! Bụt chưa bao giờ gọi cho đàn ông vào giữa đêm........:mad:

BỤT
27-08-2009, 02:53 PM
Ước gì con hiểu được người ấy đang nghĩ gì? thật sự muốn điều gì?

Chỉ có gần gũi và tiếp xúc nhiều hơn với người ấy, con sẽ hiểu ngay thôi!

BỤT
27-08-2009, 03:00 PM
Ước jì con đc way lại những ngày bình yên

Too late..................

Sheiran
27-08-2009, 03:01 PM
Too late..................

Hum nay con mới biết thượng giới bi giờ cũng nói... tiếng anh đấy Bụt :D

BỤT
27-08-2009, 03:06 PM
Ước gì con tin những gì mình đang làm là đúng, thật sự đôi khi vẫn hòai nghi về cuộc sống ...

Đang làm là làm gì...? làm bánh? làm tóc?...... làm ......???? nếu cứ nói chung chung là đang làm..... thì Bụt cũng chịu!

BỤT
27-08-2009, 03:09 PM
hìhì, tại anh ko ngủ đc chứ đâu fải tại Bụt nhỉ??? :D:D:D

Cần phải nói rõ nguyên nhân là không ngủ và thức để làm 1 việc gì đó..... ?!
Đừng đổ lỗi cho Bụt!

BỤT
27-08-2009, 03:12 PM
Bụt ơi, sao con cứ suy nghĩ đến 1 người mà con chưa từng gặp...

Bụt sẽ hóa phép cho con gặp người đó...., và sau khi gặp con sẽ không suy nghĩ suy nghĩ đến người đó nữa, vì con đã thỏa chí tò mò rồi! Bụt biết điều này.

Sheiran
27-08-2009, 03:19 PM
Bụt sẽ hóa phép cho con gặp người đó...., và sau khi gặp con sẽ chẳng thèm suy nghĩ đến người đó nữa! Bụt biết điều này.

Có lẽ Bụt nói dùm ngta... Sau khi gặp, ngta ko nghĩ đến con nữa... Vì da con ko trắng như bông bưởi, chân con ko dài miên man...=> Thường nghe ngta tả về các cô gái đi chung dzới ngta như thế :rolleyes:

BỤT
27-08-2009, 03:23 PM
Bụt ơi có hiểu được hai trẻ nói gì không Bụt?

1. Hai người đó không phải là trẻ.. vì đã đủ năng lực và hành vi để thực hiện những việc mà người lớn làm....
2. Theo Bụt thì 1 người đang muốn dụ dỗ người kia.... và người kia hình như cũng đang muốn bị dụ dỗ...

Klosen
27-08-2009, 05:02 PM
bụt ơi hôm nay bụt có đi óp ko. Klo có 1 điều ước muốn nói với Bụt:D

TeacherABC
27-08-2009, 05:53 PM
Xin lỗi! Bụt chưa bao giờ gọi cho đàn ông vào giữa đêm........:mad:

Suỵt!!!!! Ấy chết, chắc Bụt bà lấy đt của Bụt gọi mà Bụt không biết rồi!!!! Đừng nói lớn kẻo Bụt lại... ghen chết!!!!!!!!!!!:D:botay:

Klosen
28-08-2009, 10:05 AM
Bụt ơi. hãy đánh thức những người còn chưa tỉnh dậy đi . đc ko ạ? :

Nhudadauyeu
30-08-2009, 06:07 AM
ước gì mọi quyết định của mình sẽ đúng.Hy vọng và hy vọng
Nhắm mắt đưa cả chân và tay, cứ nghĩ đó là stt vu vơ mà hoá ra sẽ là thực tế của mình bây giờ

Sheiran
01-09-2009, 09:57 AM
Mới giờ này đã mưa rùi :hjxhjx:, Bụt ơi hãy hoá phép cho chiều nay đừng mưa hoặc có mưa thì mọi người vẫn off đầy đủ nha Bụt :xiho:

TeacherABC
01-09-2009, 10:01 AM
Mới giờ này đã mưa rùi :hjxhjx:, Bụt ơi hãy hoá phép cho chiều nay đừng mưa hoặc có mưa thì mọi người vẫn off đầy đủ nha Bụt :xiho:

Trời mưa thì mặc áo mưa em à!:nguong:

Klosen
01-09-2009, 04:27 PM
Bụt ơi. pùn quá. Hôm nay 1/9 rồi, mai 2/9 mà chẳng có ai đi chơi cùng, chẳng có nơi nào để đi.
Có ai mời Klo đi chơi ko?:confused:?

TeacherABC
01-09-2009, 04:48 PM
Bụt ơi. pùn quá. Hôm nay 1/9 rồi, mai 2/9 mà chẳng có ai đi chơi cùng, chẳng có nơi nào để đi.
Có ai mời Klo đi chơi ko?:confused:?

Bụt ơi, Bụt rủ Klosen đi chơi kìa!:D

Tazang
01-09-2009, 05:01 PM
Bụt ơi. pùn quá. Hôm nay 1/9 rồi, mai 2/9 mà chẳng có ai đi chơi cùng, chẳng có nơi nào để đi.
Có ai mời Klo đi chơi ko?:confused:?

Mai rảnh xuống đây ăn cúng với NR HP nhá Klo

Klosen
01-09-2009, 08:44 PM
Mai rảnh xuống đây ăn cúng với NR HP nhá Klo
cúng rằm tháng 7 ạ anh? hic hic:( hem bít e có bít đường xuống ko nữa. các a cúng sang hay chìu vây ạ:D

Tấm
07-09-2009, 10:39 PM
Lâu rồi không xin Bụt điều ước...nay Tấm mạn phép xin Bụt 1 điều,Bụt giúp con nhé
Có 2 người đàn ông cùng đến với con..

.1 người con yêu thì lại xa lánh con...
Còn người kia yêu con thì con lại lánh xa....

Mong Bụt cho lời khuyên....thanks!

thuc sinh
07-09-2009, 11:50 PM
lâu rồi không ghé qua, mai bụt giải quyết vài vấn đề giúp TS nhé!

Klosen
08-09-2009, 01:05 AM
Bụt dạo này đi vắng hay sao ấy. Chắc bị cô nào bắt cóc roài. Quả nầy NR nhà mình sẽ có thêm vài ông ... con.
Cả nhà tha hồ mà ước... :D:D:D

TeacherABC
08-09-2009, 08:22 AM
Bụt mê chơi thật! Nhà thì bỏ không, Bụt bà thì năm canh thức đủ năm canh! Biết đến khi nào Bụt mới hồi gia...?????:nguong: :nguong: :eek: :eek:

Nhudadauyeu
10-09-2009, 02:44 PM
Mệt, ước gì Bụt làm con hết đau đầu như bi giờ nhỉ

TeacherABC
13-09-2009, 02:02 AM
Đi ngủ thôi! Trong giấc mơ đêm nay sẽ tìm cho Bụt một cái laptop mới để Bụt online thường xuyên!:eek: :botay: :nguong: :D

Nhudadauyeu
14-09-2009, 09:03 AM
hihi, ước gì hnay sếp ko đến VP nhỉ

TeacherABC
17-09-2009, 04:36 PM
Đi ngủ thôi! Trong giấc mơ đêm nay sẽ tìm cho Bụt một cái laptop mới để Bụt online thường xuyên!:eek: :botay: :nguong: :D

Nhớ là mua cho Bụt cái laptop mới toanh bóng loáng trong mơ rồi thế mà Bụt vẫn không online! :eek: :mad:

Sheiran
17-09-2009, 04:41 PM
Bụt ơi về nhà thôi...

Bụt Đẹp Trai
17-09-2009, 04:52 PM
Bụt đây Bụt đây, Bụt mới sang Thái thẩm mỹ viện cho đẹp trai hơn. Các con gọi là Bụt không thôi nên Bụt không nhận ra là mình. Bụt xin lỗi nhé! Các con có yêu cầu gì Bụt Đẹp Trai đáp ứng hết. Có gì cần cứ liên hệ với Bụt qua địa chỉ i meo but.deptrai@yahoo.com.

Bụt!

TeacherABC
17-09-2009, 06:55 PM
Bụt đây Bụt đây, Bụt mới sang Thái thẩm mỹ viện cho đẹp trai hơn. Các con gọi là Bụt không thôi nên Bụt không nhận ra là mình. Bụt xin lỗi nhé! Các con có yêu cầu gì Bụt Đẹp Trai đáp ứng hết. Có gì cần cứ liên hệ với Bụt qua địa chỉ i meo but.deptrai@yahoo.com.

Bụt!

Ácccc!!!!:eek: :eek: :eek: Thì ra bấy lâu nay Bụt có con riêng mà hổng báo gì hết????:botay::botay::botay:

Mỹ Duyên
21-09-2009, 10:50 AM
huhu... Nếu Bụt ko phải chạy sô, Bụt không bận, con có một lời tỉnh cầu, huhu :D

TeacherABC
07-10-2009, 08:04 PM
Tìm... BỤT lạc:

Chúng tôi đang truy tìm tung tích một ông BỤT đi lạc gần một tháng nay! Đặc điểm nhận dạng: BỤT già, tóc bạc phơ, tay chân còn đầy đủ! Khi đi hình như có mang theo một... chân dài nên đến giờ vẫn không biết BỤT ở nơi mô??????:eek: :eek: :eek: :eek:

thư_ký_của_Bụt
07-10-2009, 08:31 PM
Tìm... BỤT lạc:

Chúng tôi đang truy tìm tung tích một ông BỤT đi lạc gần một tháng nay! Đặc điểm nhận dạng: BỤT già, tóc bạc phơ, tay chân còn đầy đủ! Khi đi hình như có mang theo một... chân dài nên đến giờ vẫn không biết BỤT ở nơi mô??????:eek: :eek: :eek: :eek:
Bụt không mất tích, chỉ đang đi du lịch kết hợp chữa bệnh bên Thái thôi. Còn Bụt đẹp trai xuất hiện ở trên chắc chắn không phải Bụt của NR đâu ạ:D.mọi người đừng lo lắng. Bụt sẽ sớm trở lại làm nhiệm vụ cao cả trong thời gian ngắn nhất.

Sheiran
07-10-2009, 11:50 PM
Bụt ơi Bụt ơi Bụt đâu rồi, làm sao làm sao thấy Bụt đây... Về nhà thôi Bụt ơi, vắng Bụt nhà buồn quá...

TeacherABC
23-10-2009, 08:56 AM
Bụt đã đi theo một chân dài nào rồi thì phải! Có lẽ ở một nơi nào đó Bụt nhà ta đang ngập tràn hạnh phúc? Hay cũng có thể Bụt đang bị đọa đày ngoài hoang đảo mà bốn bề chung quanh chỉ có nuớc và nuớc??? Bụt ơi ới ời về thôi Bụt ơi?:nguong::nguong:

Ngưu Lang
14-11-2009, 11:41 AM
Bụt ơi! Bụt có phép gì giúp Chức Nữ bay về gấp với Ngưu này được không? Nếu được xin hậu tạ Bụt một... chân dài thật dài... :nguong::nguong:

ONT
19-11-2009, 10:28 AM
Ước gì đêm tối không cô đơn,để đêm về ta không lẻ loi đơn côi một mình................

Khuyết
11-01-2010, 09:30 PM
Bụt ơi sao lâu quá Bụt không về nhà hả Bụt? Nhớ Bụt quá :acac:

BỤT
12-01-2010, 11:03 AM
Bụt ơi! Bụt có phép gì giúp Chức Nữ bay về gấp với Ngưu này được không? Nếu được xin hậu tạ Bụt một... chân dài thật dài... :nguong::nguong:

Con phai yêu thương Chức Nữ thực lòng thì ngày mai ta gọi điện cho Chức Nữ bay về bên con!
Chân dài con hậu tạ Bụt không thể nhận được. Con tặng cho TZ hoặc TeacherABC nhé .

MinhThy
12-01-2010, 11:04 AM
Bụt ơi .... cho con 1800 usd ... con hok muốn làm công không lương trong 2 tháng để trả nợ đâu ... hu hu >.<

BỤT
12-01-2010, 11:05 AM
Bụt ơi sao lâu quá Bụt không về nhà hả Bụt? Nhớ Bụt quá :acac:

Bụt cũng bận lu bu công việc trên trời. CVK có chuyện gì không con ?

Sheiran
12-01-2010, 11:16 AM
Hoan hô, Bụt về rùi ^^

OA _ NỮ
12-01-2010, 11:25 AM
Bụt ơi, On xin một cái vé máy bay nào, để dành tiền mãi mà mua ko được. Huhuhu

NHAT NGUYET
12-01-2010, 11:39 AM
Bụt ơi sao lâu quá Bụt không về nhà hả Bụt? Nhớ Bụt quá :acac:

Từ khi Bụt có vợ
Bỗng hóa ra người phàm
Giờ chỉ lo chăm vợ
Để nhân tình than van :D :D :D

phale
12-01-2010, 11:42 AM
Từ khi Bụt có vợ
Bỗng hóa ra người phàm
Giờ chỉ lo chăm vợ
Để nhân tình than van :D :D :D

Từ khi Bụt sang ngang
Trong tay người quản lý
Đến rồi đi vội vàng
Để nhân tình mộng mị

Lê_Minh_Hòa
12-01-2010, 11:54 AM
Bụt chỉ trong ký ức
Một thời đã xa rồi
Để bao lời trách cứ
Âm thầm chịu mà thôi

Pà Xã
12-01-2010, 03:16 PM
wơ...ở NR cũng có Bụt à?? vậy bụt cho con xin 1 điều ước, làm sao để có nhiều tiền vậy bụt? con cần khỏang vài triệu đô làm vốn à. :D

TeacherABC
13-01-2010, 10:45 AM
Bụt Niềm Riêng chắc đã ra ở riêng hay là có... con riêng nên biến mất khỏi Niềm Riêng????? :youarethewoman:

Bớ ông But ơi, về gấp cho bà con còn ước nữa chứ????? :botay: :botay:

NHAT NGUYET
13-01-2010, 12:06 PM
Bụt chỉ trong ký ức
Một thời đã xa rồi
Để bao lời trách cứ
Âm thầm chịu mà thôi

Bụt bây giờ có lẽ
Bị bó phép mất rồi
Bụt khẽ cười méo xệch
Chiếc nhẫn thần... trói tôi

Lê_Minh_Hòa
13-01-2010, 02:33 PM
Ước gì có ai cho Hòa mượn máy chụp ảnh..... chiều nay hẹn gặp "mẫu" mà máy lại bị hư đồ sạc pin.... :mad:

Lê_Minh_Hòa
13-01-2010, 02:38 PM
Bụt bây giờ có lẽ
Bị bó phép mất rồi
Bụt khẽ cười méo xệch
Chiếc nhẫn thần... trói tôi

Nhẫn cũng chỉ là nhẫn
Bụt hóa phép mất ngay
A lô một cuộc hẹn
Bàn tay nắm bàn tay.....:D

Nhudadauyeu
13-01-2010, 03:06 PM
wơ...ở NR cũng có Bụt à?? vậy bụt cho con xin 1 điều ước, làm sao để có nhiều tiền vậy bụt? con cần khỏang vài triệu đô làm vốn à. :D

híhí, mình cũng ước có nhều xiền...à còn skhoẻ để tiêu xiền nữa:D:D:D:D:D:D:D

TeacherABC
13-01-2010, 03:22 PM
Ước gì có ai cho Hòa mượn máy chụp ảnh..... chiều nay hẹn gặp "mẫu" mà máy lại bị hư đồ sạc pin.... :mad:

Liên lạc số máy 098...8:youarethewoman:

TeacherABC
13-01-2010, 03:27 PM
Ông Bụt Niềm Riêng khó tính đây?
Nhà thì bỏ xó cửa hổng cài
Rong chơi đây đó tha hồ... sướng
Tìm được... cột dây bắt ăn... chay.... :youarethewoman: :botay: :D

TeacherABC
20-07-2010, 11:03 AM
Nửa năm Bụt bỗng mất tiêu?
Bây giờ nhớ Bụt biết kêu phương nào????

MinhThy
20-07-2010, 11:06 AM
Bụt bị người ta lấy dây cột lại òi :D

TeacherABC
20-07-2010, 12:53 PM
Bụt bị người ta lấy dây cột lại òi :D

Làm sao tìm được người cắt dây cho Bụt bây chừ?