PDA

View Full Version : Bỗng dưng Bụt hiện!



Pages : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9

BỤT
20-06-2009, 09:32 AM
Ước gì gặp bụt ở quán bia.

Cám ơn con, Bụt không phải là người nên không biết uống bia!


Ước gì hôm nay trúng còn đề của TYPN để lấy ít tiền mai mua cái Iphone xài

Đề đóm dưới bất cứ hình thức nào cũng là đánh bạc, mà cờ bạc đã gây ra bao cảnh điêu đứng cho nhiều gia đình. Điều ước này không được chấp nhận!
mà cái Iphone cũng không ngòai khả năng của con, chắc khỏang 1 tháng lương thôi! Lĩnh lương rồi mua nhé!


Ước gì được biết Bụt này là Bụt ông hay Bụt bà... Nếu là ông Bụt mà còn độc thân thì mình tán Bụt luôn để ước j được nấy...

Bụt là Tiên ông, mà tiên ông tức là giới tính đàn ông, Nhưng tiên ông chỉ có tình cảm nhân hâu dành cho mọi người, không biết tình yêu là gì nên có tán cũng như không!
Tuy nhiên Bụt sẽ suy nghĩ lại vấn đề này! :D

T.m
20-06-2009, 09:35 AM
trời, ông bụt này lợi hại thiệt, bụt ơi, bụt có cái vaio nào dư không, cho con 1 cái để online niemrieng.com đi bụt

sơn_nữ83
20-06-2009, 09:50 AM
ước gì ngày mai trời râm mát, để con phóng xe về quê k bị nắng cháy đen thui.:D

Lê_Minh_Hòa
20-06-2009, 09:55 AM
Ước gì chiếc Audi 2 cửa của mình được chở 1 cô bé nào đó thật xinh, thật gợi cảm như là ai đó ....về quê cho khỏi nắng cháy da người ta!

Khuyết
20-06-2009, 09:57 AM
Tự dưng thấy ngưỡng mộ bụt quá. Ước gì có nhiều tiền mua tặng Bụt cái xe gắn máy để bụt hiện về cho nhanh nhỉ.

sơn_nữ83
21-06-2009, 07:13 AM
Hôm qua con ước mà chẳng thấy Bụt ý kiến gì.:D:D Bây giờ phải về quê rồi, con ước thêm lần nữa cho chắc. ước gì hôm nay trời râm mát, và cầu cho con đi đuờng không ngủ gật :D ( đi xe máy ngủ gật là nguy hiểm lắm bụt ơi )

MinhThy
21-06-2009, 07:27 AM
Ước ...
Mọi sắp xếp của mình thành công nơi đất khách
Ước ...
Kế hoạch sẽ y như mình dự đoán
Và ... 30 tuổi sẽ có 1 chuồng 2 bò , 2 ngựa

phale
21-06-2009, 09:59 AM
Ước gì con gọi điện và anh ấy nghe phone... Bụt ơi...

TeacherABC
21-06-2009, 11:11 AM
Bụt ơi, sao không nối sóng cho Cô giáo nhanh lên Bụt ới ời...:nguong:

phale
21-06-2009, 11:38 AM
Ước gì... anh ấy gọi cho mình...

MinhThy
21-06-2009, 11:56 AM
Ước gì ... ngày ta ra đi có thảm cỏ non xanh ... có nắng, gió, hương hoa và chim ríu rít ... nhẹ nhàng và thanh thản

Quynh_coi
21-06-2009, 12:59 PM
Cho tui ước với, nếu có ba điều ước tui sẽ ước:
Người đàn ông đã bỏ mẹ con tui sẽ phải quay lại và xin tui tha thứ. Còn hai điều nữa tui sẽ đợi và ước sau...

T.m
21-06-2009, 04:38 PM
ước gì mình có sức khoẻ tốt hơn, dạo này xuống sức quá à...

Khuyết
21-06-2009, 04:45 PM
Ước gì trới mát mẻ chút nóng quá.

Candy
21-06-2009, 11:34 PM
Ước gì...mọi việc trở lại bình thường.....

Tazang
22-06-2009, 08:25 AM
Ước gì... anh ấy gọi cho mình...

Ước gì có ai để mình gọi " à-lố, em à...nhớ anh hông...nhớ à"

BỤT
22-06-2009, 08:52 AM
trời, ông bụt này lợi hại thiệt, bụt ơi, bụt có cái vaio nào dư không, cho con 1 cái để online niemrieng.com đi bụt

1 cái laptop không khó, nhưng chắc chắn khi có cái laptop đó con sẽ online NR ít mà online cái khác (XXX) thì nhều. Nên điều ước này không được chấp nhận.


ước gì ngày mai trời râm mát, để con phóng xe về quê k bị nắng cháy đen thui.:D

Ước gì chiếc Audi 2 cửa của mình được chở 1 cô bé nào đó thật xinh, thật gợi cảm như là ai đó ....về quê cho khỏi nắng cháy da người ta!

2 người này có thể liên lạc với nhau để thực hiện. Không cần phải ước!


Tự dưng thấy ngưỡng mộ bụt quá. Ước gì có nhiều tiền mua tặng Bụt cái xe gắn máy để bụt hiện về cho nhanh nhỉ.

Bụt cám ơn CVK! Bụt không biết đi xe gắn máy! Trên này tòan cưỡi mây không hà!

[/COLOR][/B][/QUOTE]


Ước gì con gọi điện và anh ấy nghe phone... Bụt ơi...


Bụt ơi, sao không nối sóng cho Cô giáo nhanh lên Bụt ới ời...:nguong:


Ước gì... anh ấy gọi cho mình...

Cho Bụt số điện thọai của chàng trai đó để Bụt gọi giúp cho! Cái thằng này sao dại thật nhỉ? Cô giáo dễ thương như vậy gọi mà nó cũng chẳng chịu nghe!


Cho tui ước với, nếu có ba điều ước tui sẽ ước:
Người đàn ông đã bỏ mẹ con tui sẽ phải quay lại và xin tui tha thứ. Còn hai điều nữa tui sẽ đợi và ước sau...

Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.... Nhưng có thể sẽ rất lâu.... và con sẽ phải đợi!


ước gì mình có sức khoẻ tốt hơn, dạo này xuống sức quá à...

Đừng thức đêm online để chát chít nhiều quá! Sức khỏe sẽ hồi phục ngay.


Ước gì trới mát mẻ chút nóng quá.

Trên này còn nóng hơn dưới đó nữa đó! Mà Bụt cũng chẳng dám kêu ca gì! Mà dưới đó còn có máy lạnh nữa mà! Hãy vào phòng, đóng cửa và bật máy lạnh...!


Ước gì...mọi việc trở lại bình thường.....

Đừng nghĩ đến những chuyện đã qua, cố gắng quên đi, rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả...... và mọi việc sẽ trở lại bình thường.

Phu sinh
22-06-2009, 08:58 AM
Hơ...Hơ... Bụt này giống cố vấn tâm lý quá đi nhỉ!

sơn_nữ83
22-06-2009, 09:06 AM
ước gì não của con như 1comment này nhỉ, con sẽ edit lại được theo ý con muốn. và những gì con không muốn nhớ từ khi đặt chân tới thế giới NR này, con sẽ edit thành một khoảng trắng.....

OA _ NỮ
22-06-2009, 09:10 AM
Bụt này hay đấy, rất giống chị Thanh Tâm thủa nào.
Vote cho điểm 8+

Vẫn ước một điều ước giống nhau.
Ước gì biết được BỤT là M hay F...? (Chít vì cái tính tò mò)

OA _ NỮ
22-06-2009, 09:12 AM
ước gì não của con như 1comment này nhỉ, con sẽ edit lại được theo ý con muốn. và những gì con không muốn nhớ từ khi đặt chân tới thế giới NR này, con sẽ edit thành một khoảng trắng.....

Ước nguyện gì chua chát thế em ới...?

MinhThy
22-06-2009, 09:39 AM
Tại sao Bụt ko nói gì về điều ước của mình nhỉ? Bụt thiên vị quá đó nghen

Tazang
22-06-2009, 10:50 AM
Tại sao Bụt ko nói gì về điều ước của mình nhỉ? Bụt thiên vị quá đó nghen

Chắc MinhThy cũng ko lobby Bụt giống như Tazang nên......hãy chờ đó

BỤT
22-06-2009, 11:08 AM
Ước gì ... ngày ta ra đi có thảm cỏ non xanh ... có nắng, gió, hương hoa và chim ríu rít ... nhẹ nhàng và thanh thản

Chắc chắn sẽ là như vậy! Nhưng ra đi là đi đâu? nêu đi theo ...1 người thì ngày ấy sẽ có 1 chàng trai rất buồn!


Ước gì có ai để mình gọi " à-lố, em à...nhớ anh hông...nhớ à"

Trên này có nhiều tiên nữ giáng trần lắm, nhưng mấy cô ấy đâu biết sử dụng điện thọai di động! Thôi Bụt cho 1 điều ước, hãy gọi đến cô cháu gái nuôi đi! Chắc chắn ngày hôm nay, giây phút này.... cô cháu gái ấy sẽ gọi TZ là anh và xưng em! Và còn nhiều điều phát sinh thú vị nữa!

ước gì não của con như 1comment này nhỉ, con sẽ edit lại được theo ý con muốn. và những gì con không muốn nhớ từ khi đặt chân tới thế giới NR này, con sẽ edit thành một khoảng trắng.....

Điều ước đã thành hiện thực! Sơn nữ đã không còn nhờ gì hết! không còn nhớ lần hẹn hò đầu tiên và những lần hờn dỗi với 1 member nam của diễn đàn NR! Cũng như quên hết những gì.......... đã xảy ra tiếp đó!


Bụt này hay đấy, rất giống chị Thanh Tâm thủa nào.
Vote cho điểm 8+

Vẫn ước một điều ước giống nhau.
Ước gì biết được BỤT là M hay F...? (Chít vì cái tính tò mò)

Đã nói rồi! Bụt là Tiên ông, giới tính M! Nhưng chỉ có tình cảm nhân hậu dành cho mọi người! à, giới thiệu thêm luôn nhé! Bụt chưa có Bụt bà :D

Khuyết
22-06-2009, 11:14 AM
Bụt cho hỏi là Bụt có gia đình chưa? Có xây 20 lầu như MGLT không vậy Bụt. Bụt nhận hậu thế kia chắc nhiều vợ lắm Bụt nhỉ :tungtang:

OA _ NỮ
22-06-2009, 11:25 AM
CVK hỏi thừa thế, Bụt thì phải nhân hậu, có tấm lòng bao la chứ, nên ko bao giờ BỤT nỡ từ chối bất cứ ai ngưỡng mộ và yêu thương mình đâu nhỉ...? ( Làm BỤT ai làm thế) Hi hihi

T.m
22-06-2009, 11:32 AM
ông Bụt này có phải sinh ra từ sự tích hoa dzâm bụt không nhỉ ? ha ha ha

MinhThy
22-06-2009, 02:12 PM
Hahaha ... Bụt chưa có Bụt bà .... nên cái dzụ hoa dâm bụt thì chắc chưa

thuc sinh
22-06-2009, 04:38 PM
Cám ơn Bụt đã giữ lời hứa, vào phiên Âu nãy giờ con vật nó mấy keo rồi ợ, Bụt cứ để nó side way biên độ rộng thế này cho TS nhá:youarethewoman::youarethewoman::youarethewoma n:

sơn_nữ83
22-06-2009, 08:55 PM
Bụt cho 1 điều ước, hãy gọi đến cô cháu gái nuôi đi! Chắc chắn ngày hôm nay, giây phút này.... cô cháu gái ấy sẽ gọi TZ là anh và xưng em! Và còn nhiều điều phát sinh thú vị nữa!
Điều ước đã thành hiện thực! Sơn nữ đã không còn nhờ gì hết!

Đang buồn thúi ruột mà đọc cái comment của bụt con phải phì cười. Dù sao cũng cám ơn Bụt nhiều nhiều...Con phải refresh lại mình thôi Bụt nhỉ.:D.

T_Y_P_N
22-06-2009, 09:09 PM
Ước gì nhân viên quán con làm việc chăm chỉ không đi linh tinh thì con đâu đến nỗi phải cắm quán cho CVK

TeacherABC
22-06-2009, 09:52 PM
Bụt ơi, ước gì có cô thư ký viết giúp dùm bài tường thuật mỗi tuần cho MSFC để được rảnh rỗi đi lang thang Niềm Riêng...:botay: :youarethewoman: :nguong:

Nhudadauyeu
22-06-2009, 10:46 PM
ước gì hết đau họng và cv giảm bớt

Candy
23-06-2009, 12:23 AM
Ước gì một ngày dài 48 giờ nhỉ.......và ngày đó là ngày thứ 4
Ước gì hôm nay là thứ 4.....

Tazang
23-06-2009, 08:02 AM
Trên này có nhiều tiên nữ giáng trần lắm, nhưng mấy cô ấy đâu biết sử dụng điện thọai di động! Thôi Bụt cho 1 điều ước, hãy gọi đến cô cháu gái nuôi đi! Chắc chắn ngày hôm nay, giây phút này.... cô cháu gái ấy sẽ gọi TZ là anh và xưng em! Và còn nhiều điều phát sinh thú vị nữa!




Ước gì Bụt cho em biết cái điều phát sinh thú vị là gì nhể.....:rolleyes::rolleyes:

BỤT
23-06-2009, 09:04 AM
Ước gì nhân viên quán con làm việc chăm chỉ không đi linh tinh thì con đâu đến nỗi phải cắm quán cho CVK

Tại sao phải ước khi việc này nằm trong tầm kiểm sóat của con. Tại sao con lại để cho nhân viên của mình lười biếng. Có thề dùng nhiều hình thức và biện pháp để chấn chỉnh được mà. Như vậy thì chỉ có khả năng:
TYPN có nhiều nhân viên nữ trẻ đẹp, gợi cảm ..... nên ông chủ đã không cầm được lòng mình và lẹo tẹo với các cô ấy, để rồi không quản lý được các cô ấy nữa và phải cầm cố quán đèn mờ cho CVK!

Không cần ước, đề nghị ông chủ thay tòan bộ những nhân viên không chăm chỉ và hay đi linh tinh ... kể cả những cô đã từng .... với ông chủ!

BỤT
23-06-2009, 09:11 AM
Bụt ơi, ước gì có cô thư ký viết giúp dùm bài tường thuật mỗi tuần cho MSFC để được rảnh rỗi đi lang thang Niềm Riêng...:botay: :youarethewoman: :nguong:

Với mức lương 300 USD + các khỏan phụ cấp đáng kể khác...... Bạn có thể có 1 cô thư ký để làm việc đúng theo yêu cầu của bạn.
Bụt khuyên bạn nên chọn thư ký tay dài đừng chọn chân dài .... rồi phát sinh nhiều việc không tốt!

Khuyết
23-06-2009, 09:16 AM
Tại sao phải ước khi việc này nằm trong tầm kiểm sóat của con. Tại sao con lại để cho nhân viên của mình lười biếng. Có thề dùng nhiều hình thức và biện pháp để chấn chỉnh được mà. Như vậy thì chỉ có khả năng:
TYPN có nhiều nhân viên nữ trẻ đẹp, gợi cảm ..... nên ông chủ đã không cầm được lòng mình và lẹo tẹo với các cô ấy, để rồi không quản lý được các cô ấy nữa và phải cầm cố quán đèn mờ cho CVK!

Không cần ước, đề nghị ông chủ thay tòan bộ những nhân viên không chăm chỉ và hay đi linh tinh ... kể cả những cô đã từng .... với ông chủ!

Cám ơn Bụt đã chỉ bảo. CVK này chắc tuyển thư ký nam quá tuy có hay nhậu nhẹt chút nhưng không hay đi lung tung như thư ký nữ nhỉ.

BỤT
23-06-2009, 09:16 AM
ước gì hết đau họng và cv giảm bớt

Tại sao phải ước khi bạn chỉ cần mua toa thuốc sau: - Ospamox 0,5g 1v X 3 lần/ngày
- Alpha Choay 1v X 3 lần /ngày
- Paracetamol 0,5 1v X 3lần/ngày
(Lưu ý: Không uống đá, nếu bạn ở Hà Nội thì có lẽ do trời nắng quá, bạn ở trong phòng lạnh lâu ra năng thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng có thể gây viêm họng)

BỤT
23-06-2009, 09:19 AM
Ước gì một ngày dài 48 giờ nhỉ.......và ngày đó là ngày thứ 4
Ước gì hôm nay là thứ 4.....

Ngày thứ 4 bạn cứ làm việc gấp đôi năng suất!
(Vd: ăn sáng gấp đôi, học bài gấp đôi, tắm cũng gấp đôi và XXX cũng gấp đôi ngày thường)
Chúc bạn luôn vui và thỏa mãn với những gì đến trong ngày thứ 4 của bạn!

TeacherABC
23-06-2009, 09:28 AM
Với mức lương 300 USD + các khỏan phụ cấp đáng kể khác...... Bạn có thể có 1 cô thư ký để làm việc đúng theo yêu cầu của bạn.
Bụt khuyên bạn nên chọn thư ký tay dài đừng chọn chân dài .... rồi phát sinh nhiều việc không tốt!

Ước gì Bụt chuyển khoản số tiền ấy hàng tháng vào tài khoản của mình để trả lương cho cô thư ký... tay dài ấy?!

phale
23-06-2009, 05:36 PM
Ước gì bạn bình tâm...
Bạn ơi, mọi chuyện đâu phải là chấm hết. Đừng như thế bạn ơi!
Ước gì mình có thể làm gì đó giúp bạn.
Ước gì bạn đủ vững vàng để lại là bạn như ngày nào.
Bụt ơi... giúp bạn ấy với!

thuc sinh
24-06-2009, 11:45 AM
chiều nay Bụt hiện , độ cho TS nhá!

MinhThy
24-06-2009, 04:16 PM
Bụt ơi! Con bik Bụt là người hiền lành, nhân hậu, độ lượng, bao dung ... Bụt có tiền cho con vài chục ngàn chơi cá độ đi Bụt.

À, sẵn đây con ước giùm anh LMH nhớ ... ước gì điều anh í mong muốn được thành hiện thực ... để con còn được 2 người dẫn đi ăn kem Buddy nữa Bụt ơi ...

Chân thành cám ơn Bụt ạ.
Ký tên và đóng dấu
Xoẹt xoẹt, Cộp

Khuyết
24-06-2009, 04:49 PM
Bụt ơi hôm nay cho con thoát bảng nhé.

Cám ơn bụt nhiều nhiều. Nếu thoát con biếu bụt 1 chai XO và 1 em chân dài nhé

Klosen
24-06-2009, 05:39 PM
Bụt ơi Hôm nay con có cầu mong
: tối nay con trúng lô: 04- 40 -59
Cô PL ngày mai post bài hoạ. Hôm nay ko post.
. Như vậy mai Klosen ko phải đi ăn xin.
hic hic

sơn_nữ83
24-06-2009, 09:18 PM
Ước gì chữ NRD sau con số hơn 11.000 mà con có biến thành USD, con sẽ tới ngân hàng rút ngay :D

hoa_xương_rồng
24-06-2009, 09:48 PM
Ước jì cóa ai tặng wà choa iem :D

sơn_nữ83
24-06-2009, 09:50 PM
Ước jì cóa ai tặng wà choa iem :D
Tặng em gái bó hoa nhân dịp em tham gia NR nhé.:)

hoa_xương_rồng
24-06-2009, 09:53 PM
Tặng em gái bó hoa nhân dịp em tham gia NR nhé.:)

Híhí, cảm ơn chỵ Sơn Nữ, đúng là cầu được , ước thấy ... topic này linh wá :nguong:

sơn_nữ83
24-06-2009, 10:09 PM
Đã ước thì chẳng việc gì phải keo kiệt Bụt nhỉ? ước gì cái Laptop HP trong kho đồ dùng của con trên NR bay ra khỏi màn hình và đậu trứoc mặt con.:D ( máy tính con đang dùng rùa quá, load mãi mới dc một bài) :mad:
P/s: :D bụt thông cảm nhá, ng ta thiếu thì ng ta mới ước mà

NgHi~KhAc'
24-06-2009, 11:03 PM
Đã ước thì chẳng việc gì phải keo kiệt Bụt nhỉ? ước gì cái Laptop HP trong kho đồ dùng của con trên NR bay ra khỏi màn hình và đậu trứoc mặt con.:D ( máy tính con đang dùng rùa quá, load mãi mới dc một bài) :mad:
P/s: :D bụt thông cảm nhá, ng ta thiếu thì ng ta mới ước mà

ước con HP làm gì bụt ko cho, Xin con Sony VaiO Bụt linh mới bõ

sơn_nữ83
24-06-2009, 11:08 PM
ước con HP làm gì bụt ko cho, Xin con Sony VaiO Bụt linh mới bõ
hic, vi HP em có sẵn trong nhà rồi mà , ước gì ....ước gì ...Bụt ới bụt ơi.:D

Klosen
25-06-2009, 08:23 AM
hic hic. newbie gì mà lắm tiền (NRD) thế. Klosen seo ít thế nhỉ? :D :confused:

TeacherABC
25-06-2009, 11:09 AM
Bụt ơi làm sao cho hết đau bao tử bây chừ????:botay:

Tazang
25-06-2009, 11:15 AM
Bụt ơi làm sao cho hết đau bao tử bây chừ????:botay:

Bụt bảo: đau bao tử thì uống 1 chai Vodka 45độ/ngày, uống liền trong 1 tháng đảm bảo ko còn đau đớn gì nữa..........

OA _ NỮ
25-06-2009, 11:18 AM
Bụt ơi làm sao cho hết đau bao tử bây chừ????:botay:

Ăn kiêng và uống thuốc, ko strees nhiều...Tuyệt đối kiêng nhậu. (Nên nghe những gi Oa nữ khuyên, đừng theo những gì Oa Nữ làm) hihhihii. Bệnh đau bào tử sẽ từ từ biến mất.

khỉ con
25-06-2009, 11:24 AM
Em chỉ ước được làm con sóng chị OA à

thuphong
25-06-2009, 11:33 AM
Em chỉ ước được làm con sóng chị OA à

Sao em bảo em không lênh đênh vậy thì ước sóng làm chi, sóng mà chìm chán chết

:ngugat:

Tazang
25-06-2009, 11:36 AM
Em chỉ ước được làm con sóng chị OA à

Ước gì Tazang hoá thành Bờ để Sóng... xô mãi ngàn năm

OA _ NỮ
25-06-2009, 11:38 AM
Em chỉ ước được làm con sóng chị OA à

Sóng tiếp sóng không bao giờ gặp gỡ
Cỏn trái tim thì lại gặp trái tim
ST

Ừ, như TP nói đó, sao ước sóng làm chi vậy hở KC, cả đời lênh đênh...Cả đời đuổi bắt, cả đời xô đẩy...:acac:

Nguyễn Hải Nam
25-06-2009, 11:42 AM
Ước gì điều đó không là sự thật

khỉ con
25-06-2009, 11:45 AM
Hai chị ơi, con sóng của em như thế này nè. Một điều đoưn giản mà ước còn chưa được em k dám mơ cao....


EM CHỈ ƯỚC


Em chỉ ước
được là con sóng
Vẫy vùng trong lòng biển mênh mông
Thật nhỏ nhoi biển ôm gọn trong lòng
Khi dịu êm lúc triều cường biển động


Em chỉ ước
được là con sóng
Khỏa cơn say cuốn sóng bạc đầu
Bồng bềnh theo vũ khúc nông sâu
Lặn chìm trong đam mê cung bậc


Em chỉ ước
mình làm con sóng
Biển đau buồn sóng hát tình ca
Biển nhớ thương con sóng mặn mà
Biển khát khao sóng ngầm da diết

Biển yêu ơi chỉ một mình sóng biết
Biển mặn nồng sâu thẳm mênh mông!!!


L.A 10/02/09

OA _ NỮ
25-06-2009, 11:57 AM
Ừ, ko ngờ con sóng của em ước nó phong phú đến như vậy, thi sĩ có khác...

NHAT NGUYET
25-06-2009, 12:07 PM
Ước gì mình là biển.

Nếu một ngày em tìm về với biển
Là bờ xa bỗng xích lại thật gần
Nếu một ngày em hòa cùng với biển
Sóng vỗ về hay cuồn cuộn trào dâng

Lê_Minh_Hòa
25-06-2009, 12:11 PM
Ước gì mình là biển.

Nếu một ngày em tìm về với biển
Là bờ xa bỗng xích lại thật gần
Nếu một ngày em hòa cùng với biển
Sóng vỗ về hay cuồn cuộn trào dâng

Vậy thì anh có ước Mod nữ hay member nữ nào đó của NR là thuyền không anh? :D

khỉ con
25-06-2009, 12:12 PM
Ước gì mình là biển.

Nếu một ngày em tìm về với biển
Là bờ xa bỗng xích lại thật gần
Nếu một ngày em hòa cùng với biển
Sóng vỗ về hay cuồn cuộn trào dâng



TÌNH BIỂN

Em đã hiểu vì sao yêu biển
Biển mặn mà sâu thẳm mênh mông
Biển giống anh lặng lẽ âm thầm
Bao yêu thương chở che bờ cát

Biển dịu êm ngân nga câu hát
Vỗ ru bờ khi say nắng chiều trưa
Vắt thân mình thành những đám mưa
Dịu mát bờ khi cồn cào cháy khát

Cứ âm thầm dù lòng mình mặn chát
Từng đợt sóng ngầm se sắt bờ yêu
Nhẹ nhàng xoa vết nhăn cát thuỷ triều
Đêm nồng nàn dạt dào dâng hiến

Anh đằm thắm bao dung như biển
Em dỗi hờn buồn khóc anh đau
Nén nhớ thương sóng vỗ bạc đầu
Mặc đáy lòng dung nham sôi sục

Biển yêu ơi! đêm nay bờ thức
Chờ bình minh hồng rực nắng mai


L.A 12/01/09

thuphong
25-06-2009, 01:13 PM
khỉ con dội bom thơ để tính kéo Bụt về hả

khỉ con
25-06-2009, 01:31 PM
khỉ con dội bom thơ để tính kéo Bụt về hả

Chị có chai rưọu ngon thế mời em đê

NHAT NGUYET
25-06-2009, 02:57 PM
Ước gì bạn mình không phải lo lắng nữa, thương quá!

COCKOO
25-06-2009, 03:01 PM
Ước gì bạn của bạn mình lên được mấy ký lô.

tralaitenchoem
25-06-2009, 03:24 PM
Chẳng biết Bụt ở đâu, là ai, nhưng cứ tạm thời cám ơn Bụt đã :)

Klosen
25-06-2009, 03:41 PM
Klo: huuhuhuhhu:acac::acac:
Bụt: làm sao con khóc
Klo: tại hôm qua con đánh lô, tạch tạch hoài
Bụt: đc rồi, hôm nay ta sẽ cho con trúng lô
Klo: thiệt ko hả cụ
BUt: thật. Thế hôm nay con đánh con gì ?
KLo: con đánh con 42 1000$.
và con 24 500$.
Bụt: được. Tối nay con 24 sẽ 2 nháy. con 42 4 nháy.
Klo: cảm ơn cụ nhiều ạ.Nhưng nếu ko về thi sao ạ
BUt: thì để ta đi gặp bụt hỏi lại
Klo: ơ.sặc thế Ku ko phải là bụt ah?
Bụt: ko, ta chỉ đóng thế thôi.:botay:
Klo: hic hic. :acac::acac:té xỉu

T_Y_P_N
25-06-2009, 04:31 PM
Klo: huuhuhuhhu:acac::acac:
Bụt: làm sao con khóc
Klo: tại hôm qua con đánh lô, tạch tạch hoài
Bụt: đc rồi, hôm nay ta sẽ cho con trúng lô
Klo: thiệt ko hả cụ
BUt: thật. Thế hôm nay con đánh con gì ?
KLo: con đánh con 42 1000$.
và con 24 500$.
Bụt: được. Tối nay con 24 sẽ 2 nháy. con 42 4 nháy.
Klo: cảm ơn cụ nhiều ạ.Nhưng nếu ko về thi sao ạ
BUt: thì để ta đi gặp bụt hỏi lại
Klo: ơ.sặc thế Ku ko phải là bụt ah?
Bụt: ko, ta chỉ đóng thế thôi.:botay:
Klo: hic hic. :acac::acac:té xỉu
Còn tạch nhiều mà

Klosen
25-06-2009, 04:44 PM
sao lại còn tạch nhiều. bác có thích trù ẻo không?

T_Y_P_N
25-06-2009, 05:05 PM
sao lại còn tạch nhiều. bác có thích trù ẻo không?

O, em có trù ẻo đâu. Toàn nói thật đấy chứ, laij phải đi spam cày tiền đây này bác ơi!

Klosen
25-06-2009, 05:07 PM
há há. bi giờ lại nghèo thế hả:D:D:D

T_Y_P_N
25-06-2009, 05:09 PM
Về mo roài. Bụt ơi, ước gì tối nay con ăn cả lô cả đề nhỉ.

Klosen
25-06-2009, 05:34 PM
tham tham tham tham => thâm thâm thâm.:D:D:D:D

TeacherABC
26-06-2009, 09:21 AM
Bụt ơi, nhức đầu quá! Làm sao cho mọi việc ổn thỏa bây giờ????:ngaoop:

sơn_nữ83
26-06-2009, 09:27 AM
ước gì bây giờ nhắm mắt lại một phút rồi mở mắt ra, người ấy đứng trước mặt SN....

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
26-06-2009, 09:30 AM
ước gì bây giờ nhắm mắt lại một phút rồi mở mắt ra, người ấy đứng trước mặt SN....

Nhắm mắt đi em, rồi anh sẽ..đứng trước mặt em

Tazang
26-06-2009, 10:32 AM
ước gì bây giờ nhắm mắt lại một phút rồi mở mắt ra, người ấy đứng trước mặt SN....

Dại thế Cháu....nhắm mắt lại thì dòm thấy cái gì, nhỡ kẻ gian nó đứng sừng sững trước mặt thì ko bit hậu quả thế nào đâu Cháu ơiiiiiiii........:rolleyes::rolleyes:

tralaitenchoem
26-06-2009, 11:11 AM
Giá như khoảng cách HN - SG chỉ còn 1 phần 10 :)

sơn_nữ83
26-06-2009, 11:48 AM
Dại thế Cháu....nhắm mắt lại thì dòm thấy cái gì, nhỡ kẻ gian nó đứng sừng sững trước mặt thì ko bit hậu quả thế nào đâu Cháu ơiiiiiiii........:rolleyes::rolleyes:
ước gì cháu gặp đc kẻ gian như chú nói, để biết được hậu quả nó sẽ thế nào :D

Lê_Minh_Hòa
26-06-2009, 01:56 PM
ước gì cháu gặp đc kẻ gian như chú nói, để biết được hậu quả nó sẽ thế nào :D

Eo ơi! Họ ước ghê quá Bụt ơi! Ước gì mình được thấy cảnh ........ giữa chú và cháu gái nuôi....! Hậu quả kinh khủng khiếp, một người mệt mỏi thở dốc còn người kia nằm khóc rưng rức!

hoa_xương_rồng
26-06-2009, 02:00 PM
Eo ơi! Họ ước ghê quá Bụt ơi! Ước gì mình được thấy cảnh ........ giữa chú và cháu gái nuôi....! Hậu quả kinh khủng khiếp, một người mệt mỏi thở dốc còn người kia nằm khóc rưng rức!

Ặc ặc. sao anh tưởng tượg kinh dị thế ... :botay:

hoa_xương_rồng
26-06-2009, 02:01 PM
Giá như khoảng cách HN - SG chỉ còn 1 phần 10 :)

Giá như HN - SG cách nhau 10 phút đi xe máy :D

songdeyeu
26-06-2009, 02:03 PM
Ước gì hào hoa, phong nhã, lãng tử như anh leminhhoa
Ước gì làm thơ hay như chị phale hay anh phu sinh.
Ước gì ta chỉ có vài điều để ước.

sơn_nữ83
26-06-2009, 02:12 PM
Eo ơi! Họ ước ghê quá Bụt ơi! Ước gì mình được thấy cảnh ........ giữa chú và cháu gái nuôi....! Hậu quả kinh khủng khiếp, một người mệt mỏi thở dốc còn người kia nằm khóc rưng rức!

:haha::haha::haha:Bó tay với anh Hoà này mất thôi. Bụt k giúp dc anh đâu, vì không bao giờ có cảnh đó đâu anh ạ :botay:

thinghien
26-06-2009, 02:27 PM
Ước gì hôm nay các khách đánh lô, đề đều ....trúng...:D:D:D

Klosen
26-06-2009, 02:31 PM
há há. sao mọi người ước nhiều thế nhể????
MÌnh cũng ược là có thật nhiều người vào NR => rồi tất cả họ đều học thơ=> tất cả họ nộp học phí cho Klosen. há há:D:D:D

Phu sinh
26-06-2009, 02:53 PM
Ước gì làm thơ hay như chị phale hay anh phu sinh.


:haha::haha: Chết sặc mất! Ước làm thơ hay như Phale thì đúng rồi, còn như anh thì chẳng ước cũng làm được, ước uổng lắm! :tinhvi:

Klosen
26-06-2009, 03:01 PM
:haha::haha: Chết sặc mất! Ước làm thơ hay như Phale thì đúng rồi, còn như anh thì chẳng ước cũng làm được, ước uổng lắm! :tinhvi:
anh nầy lại khiêm sờ tốn rồi.
MÀ anh này có liên quan gì đến anh stone ko nhể. thấy cái avâtr quen rứa

hoa_xương_rồng
26-06-2009, 03:04 PM
Ước gì hôm nay các khách đánh lô, đề đều ....trúng...:D:D:D

Ước gì con biết đánh đề :D

BỤT
26-06-2009, 03:10 PM
Ước gì bạn bình tâm...
Bạn ơi, mọi chuyện đâu phải là chấm hết. Đừng như thế bạn ơi!
Ước gì mình có thể làm gì đó giúp bạn.
Ước gì bạn đủ vững vàng để lại là bạn như ngày nào.
Bụt ơi... giúp bạn ấy với!

Có một người bạn như PL bên cạnh thì người ấy có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và tình cảm và sẽ vững vàng như ngày nào! Không cần Bụt giúp đâu!

Phu sinh
26-06-2009, 03:14 PM
anh nầy lại khiêm sờ tốn rồi.
MÀ anh này có liên quan gì đến anh stone ko nhể. thấy cái avâtr quen rứa

Sen có quen với cục đá lăn hở? :rolleyes:

NgHi~KhAc'
26-06-2009, 03:14 PM
Có một người bạn như PL bên cạnh thì người ấy có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và tình cảm và sẽ vững vàng như ngày nào! Không cần Bụt giúp đâu!

A ông Bụt!
Ước gì mình hoá Thi Nghiền....

BỤT
26-06-2009, 03:14 PM
Bụt ơi! Con bik Bụt là người hiền lành, nhân hậu, độ lượng, bao dung ... Bụt có tiền cho con vài chục ngàn chơi cá độ đi Bụt.

À, sẵn đây con ước giùm anh LMH nhớ ... ước gì điều anh í mong muốn được thành hiện thực ... để con còn được 2 người dẫn đi ăn kem Buddy nữa Bụt ơi ...

Chân thành cám ơn Bụt ạ.
Ký tên và đóng dấu
Xoẹt xoẹt, Cộp

Tất nhiên Bụt là người hiền lành nhân hậu rồi! Nhưng ước có tiền đề cờ bạc thì Bụt không ban phép đâu!
Con đúng là người nhân hậu! Còn ước hộ anh LMH nữa chứ! Coi như điều ước của con đã xong! Con có thể đi ăn kem cùng LMH!

BỤT
26-06-2009, 03:18 PM
Bụt ơi hôm nay cho con thoát bảng nhé.

Cám ơn bụt nhiều nhiều. Nếu thoát con biếu bụt 1 chai XO và 1 em chân dài nhé

Cờ bạc, đề đóm là Bụt không giúp được rồi! Còn hối lộ XO và chân dài nữa chứ!
Đừng làm hư Bụt nhé! Àh mà chân dài bi nhiu tuội zậy? Ở đâu? Bụt hỏi đế giúp người ta thôi mà!