PDA

View Full Version : người chồng lý tưởng



sơn_nữ83
15-05-2009, 12:11 PM
( nguồn: Vnexpress.net)
Tuyển chồng chất lượng,
Lương tháng không tiêu.
Không được nói nhiều,
Không cho cãi vợ.

Phải biết đi chợ,
Nấu nướng, quét nhà.
Không được la cà,
Rượu chè cờ bạc.

Không được lười nhác,
Phải tắm hàng ngày,
Không được xỉn say,
Không hay "tá lả",
Không được quậy phá
Không đánh vợ con.

Không béo, không lùn
Không gầy, không ốm
Thức khuya dậy sớm
Nghe vợ chăm con.

Biết mua phấn son
Làm quà cho vợ
Mua đồ không hớ.

Cao ráo, thông minh
Thấy con gái xinh
Không được xí xớn
Không được tí tởn
Gái gú, bia ôm.

Râu ria bờm xờm
Phải cạo cho sạch.

Nếu nhà có khách,
Được phép ra oai,
Nhưng không có ai,
Vợ là số một!
( Người đàn ông này sắp từ chuyện cổ tích bước ra đấy cả nhà nhỉ/:D)

1100i
15-05-2009, 12:13 PM
( nguồn: Vnexpress.net)

Thấy con gái xinh
Không được xí xớn
Không được tí tởn
Gái gú, bia ôm.



Mình làm được hết, trừ cái này.
Như vậy cũng chưa lí tưởng lắm.

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:15 PM
Mình làm được hết, trừ cái này.
Như vậy cũng chưa lí tưởng lắm.

Hiii iem thì xinh xấu cũng.....là lý tưởng :D

sơn_nữ83
15-05-2009, 12:16 PM
Mình làm được hết, trừ cái này.
Như vậy cũng chưa lí tưởng lắm.

thôi xong,e đang có ý định đưa a 1100i vào tầm ngắm ( em đã bảo là em kết con 1100i lắm mà).:x Kiểu này về vắt chân lên trán suy nghĩ lại mới đc.:D

traitimmuadong
15-05-2009, 12:19 PM
Đừng dây vào cái ông I
Súng đạn đã hết củ mì lại thâm

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 12:21 PM
Đêm về I cứ lầm bầm
Củ mì đen thế thì.......xâm thế nào


Khổ thân I quassssssssssssssssssssssssss

1100i
15-05-2009, 12:51 PM
thôi xong,e đang có ý định đưa a 1100i vào tầm ngắm ( em đã bảo là em kết con 1100i lắm mà).:x Kiểu này về vắt chân lên trán suy nghĩ lại mới đc.:D

Nói thật thì bảo Thôi Xong
Biết thế lúc nãy nói cong cho rồi.

traitimmuadong
15-05-2009, 12:52 PM
Đêm về I cứ lầm bầm
Củ mì đen thế thì.......xâm thế nào


Khổ thân I quassssssssssssssssssssssssss

Lại thêm cái tính tào lao
Cho nên chẳng có em nào dám quen

1100i
15-05-2009, 12:52 PM
Đêm về I cứ lầm bầm
Củ mì đen thế thì.......xâm thế nào


Khổ thân I quassssssssssssssssssssssssss

Hết Thi rồi lại đến I
Khổ thân thật đấy bì đì nát tươm.

Bây giờ mới thấy thương anh Thi. Ngàn lần xin lỗi anh:D

traitimmuadong
15-05-2009, 12:55 PM
Hết Thi rồi lại đến I
Khổ thân thật đấy bì đì nát tươm.

Bây giờ mới thấy thương anh Thi. Ngàn lần xin lỗi anh:D

Đêm qua nằm ở trên giường
Cái lúc sung sướng thì thương ai nào?

Dai_Anh
17-05-2009, 10:35 AM
Đêm qua nằm ở trên giường
Cái lúc sung sướng thì thương ai nào?

Vào đây xin có lời chào
Mấy ông bị ết...cấu cào nhau ha...

LÃO HẠC
18-05-2009, 08:39 PM
Vậy sao không Kén vợ ta?

Tiêu chuẩn vợ ta
Xinh tươi trẻ đẹp
Nói năng lễ phép
Nết na hiền hoà

Không hay ăn quà
Ít đi siêu thị
Không được lục ví
Mỗi khi chồng về

Không được cà fê
Ngồi lê mách lẻo
Việc gì cũng khéo
Siêng năng thật thà

Tiêu chuẩn vợ ta
Đảm đang tháo vát
Đêm nằm phải quạt
Không được ham chơi

Chồng nói nghe lời
Mỗi khi có khách
Không mặc áo rách
Làm mồi nhậu ngon

Không được phấn son
Có sao dùng vậy
Nếu mà chồng thấy
Úp mặt vô tường

Mỗi khi lên giường
Tắm rửa sạch sẽ
Nói năng phải nhẹ
Có làm được không?

p/s:Đó là một nửa chặng đường,nếu men nào đáp ứng dc xin gọi số,19001080.
nhấn phím #. rùi để lại lời nhắn,

traitimmuadong
18-05-2009, 08:41 PM
Mình không đủ tiêu chuẩn của Lão Hạc roài bùn ghê

LÃO HẠC
18-05-2009, 08:47 PM
Mình không đủ tiêu chuẩn của Lão Hạc roài bùn ghê

Khà khà...Một em bị loại ngay vòng đầu.....Mời người tiếp theo.....

sơn_nữ83
20-05-2009, 01:01 PM
Khà khà...Một em bị loại ngay vòng đầu.....Mời người tiếp theo.....
Người đàn ông trong bài thơ em sưu tầm sắp từ chuyện cổ tích bước ra, và cô gái trong bài thơ của anh cũng sắp bước ra từ chuyện cổ tích.:laclu:. Không phải em, em chào anh, em đi.:tungtang:

Voi con
21-05-2009, 07:23 AM
[B]Vậy sao không Kén vợ ta?[


Không được cà fê
Ngồi lê mách lẻo
Việc gì cũng khéo
Siêng năng thật thà

Tiêu chuẩn vợ ta
Đảm đang tháo vát
Đêm nằm phải quạt
Không được ham chơi

Chồng nói nghe lời
Mỗi khi có khách
Không mặc áo rách
Làm mồi nhậu ngon


p/s:Đó là một nửa chặng đường,nếu men nào đáp ứng dc xin gọi số,19001080.
nhấn phím #. rùi để lại lời nhắn,

Hị..hị..Lão Hạc ơi ! sao giống ...người hầu (tỳ nữ ) quá vậy....bây giờ là thế kỷ 21 rồi mà....

thinghien
21-05-2009, 08:42 PM
Người chồng lý tưởng là chi
Ngày ba đêm bảy thứ gì hay hơn

1100i
22-05-2009, 06:12 PM
Người chồng lý tưởng là chi
Ngày ba đêm bảy thứ gì hay hơn

Theo I thì Thinghien là người chồng lí tưởng nhất, chắc không ít bà con cô bác đều suy nghĩ như vậy:D

LÃO HẠC
22-05-2009, 06:19 PM
Hị..hị..Lão Hạc ơi ! sao giống ...người hầu (tỳ nữ ) quá vậy....bây giờ là thế kỷ 21 rồi mà....

Vậy cho nên bây giờ LH mới ở ko nè? tính xuất gia mà nhà chùa ko nhận,bây giờ xem ai có lòng từ bi cho LH nương nhờ cửa nhà hết quãng đời còn lại

sơn_nữ83
25-05-2009, 08:16 AM
Người chồng lý tưởng là chi
Ngày ba đêm bảy thứ gì hay hơn

Ngày 3 đêm 7 là chi
Nữ em không hiểu anh Thi giải giùm?

songdeyeu
25-05-2009, 10:28 AM
đừng dại dôt là người chồng lý tưởng.
Để suốt đời ôm hận khổ đau