PDA

View Full Version : Khám phá Hang Dơi



COCKOO
15-05-2009, 12:05 PM
Khám phá Hang Dơi

Bài, ảnh: Việt Văn

Cách Hà Nội không xa, hang Dơi - “Tây Thiên Đệ Nhất Động” là một trong những hang động đẹp nhất tỉnh Sơn La, một động đá tự nhiên nằm ở dưới dãy núi đá trùng điệp về phía Đông Bắc thị trấn Mộc Châu.

http://www.vntravellive.com/upload/namth/image/thang%204/diem%20den/trong%20nuoc/hang%20doi/anh10.jpg

Với diện tích 6.915m2, Hang Dơi xưa được người Thái gọi là hang Sa lai (Hang Nước) vì trong lòng núi có mạch nước ngầm lớn trong xanh mát lạnh chảy quanh năm không bao giờ cạn, là nguồn nước cho bà con thị trấn Mộc Châu. Sở dĩ có tên Hang Dơi vì xưa kia có những đàn dơi lớn cư ngụ trong hang, nay chúng đã di cư đi nơi khác, vì thế sau này Hang Dơi trong nhiều sách du lịch mang một cái tên mỹ miều hơn là động Sơn Mộc Hương.

Truyền thuyết kể lại rằmg: “Có một con rồng, ngao du khắp bốn phương trời, đi qua vùng này thấy sơn thuỷ hữu tình, cảnh vật như tranh, khí hậu ôn hoà bèn dừng lại làm chỗ nghỉ chân. Dãy núi có hang động, được ví là nơi thân rồng nằm, cảnh sắc trong ngày thay đổi ngoạn mục, trắng ngần lúc ban mai, xanh biếc buổi trưa, rực hồng buổi chiều, tím biếc hoàng hôn. Sau rồng trả ơn cho vùng đất đã nhả 7 viên ngọc là 7 quả núi tạo nên hang đá.

Theo kiến tạo địa lý vùng đá vôi catxtơ, trải qua hàng nghìn năm, quá trình xâm thực đã tạo nên hang gồm 3 động lớn rộng và đẹp. Trần động là vòm đá cao rủ xuống những dải thạch nhũ lấp lánh 7 sắc cầu vồng, nhiều khối nhũ đá từ nóc động chảy xuống nền hang cao tới hơn 20m. Chính giữa hang có một hồ cạn rộng chừng 200m2, giữa hồ có con rùa đá lớn, bên trái có hình đôi trai gái đang quấn quít bên nhau. Nhiều nhũ đá trong động đẹp mê hồn, người giàu trí tưởng tượng có thể nghĩ tới hình con voi, con sư tử, con báo, con hổ, con kỳ đà…thậm chí cả hình những mâm lễ vật như mâm xôi gà, nậm rượu, bánh dày, quả phật…

http://www.vntravellive.com/upload/namth/image/thang%204/diem%20den/trong%20nuoc/hang%20doi/anh6.jpg

Ngành Văn hoá Sơn La thông tin, vào tháng 9/1992, Bảo tàng Sơn La kết hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam, đã tổ chức thám sát tại Hang Dơi. Tại khoảng đất rộng 1,2m2, trước cửa hang, hố thám sát đã phát hiện có tầng văn hoá dày 0,5m, hiện vật thu gồm mảnh tước, rìu mài lưỡi, bi đá, mảnh gốm… Là dấu hiệu cho thấy tại đây đã có người Việt cổ sinh sống cách nay khoảng 3000 - 3500 năm.

Hang Dơi đã được Bộ VH-TT và DL công nhận là Di tích danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia ngày 24/1/1998.

http://www.vntravellive.com/upload/namth/image/thang%204/diem%20den/trong%20nuoc/hang%20doi/anh9.jpg

Thông tin thêm

Thắng cảnh Hang Dơi rất phù hợp cho những chuyến dã ngoại cuối tuần. Để đến Hang Dơi, du khách đi từ Hà Nội theo đường Hà Đông, thẳng theo quốc lộ 6 đến thẳng thị trấn Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) là 195km. Đuờng đi khá hiểm trở, phải qua những con dốc dài khúc khủy, nhiều đoạn “cua tay áo” như dốc Cun, dốc Thung Khe…

Hang Dơi nằm ở ngay trung tâm thị trấn. Vé vào cửa: 5000đ/người.

TeacherABC
17-05-2009, 05:35 PM
Được du lịch tại chỗ cũng hay thật! Thank COCKOO!

traitimmuadong
17-05-2009, 05:36 PM
Thật là đẹp mình đã 2 lần lên Lạng Sơn và đi ngang qua đó hồi còn đi học nhưng rất tiếc là chưa đặt chân vào sâu chỉ có ngồi trên xe và ngắm lướt qua không biếtkhi nào mới có dịp đi tiếp

tralaitenchoem
21-05-2009, 04:36 PM
Cockoo ơi anh không quảng cáo thêm cả tour trọn gói à :D

COCKOO
21-05-2009, 04:49 PM
Cockoo ơi anh không quảng cáo thêm cả tour trọn gói à :D
Cái đó thì phải chọn...người trứoc mới xây dựng được.

Song Tử Nữ
26-05-2009, 10:37 PM
Cái đó thì phải chọn...người trứoc mới xây dựng được.

:nguong::nguong::nguong: chọn Song tử Nữ nè

NHỘNG
28-05-2009, 09:14 AM
Đầu năm vừa tôi rồi cũng lên Mộc Châu và có vào hang Dơi. Hang Dơi đúng là “Tây Thiên Đệ Nhất Động”
http://farm3.static.flickr.com/2432/3572157710_ab7b845f4e_o.jpg
Đứng trên hang Dơi có thể bao quát hết thị trấn Mộc Châu
http://farm4.static.flickr.com/3416/3572157874_53df10b102_o.jpg
Thị trấn Mộc Châu đang xây dựng một hồ điều hòa rất đẹp, nhìn ngỡ như là Đà Lạt
http://farm4.static.flickr.com/3662/3572154340_f2c5aa5f29_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3615/3571355201_bc96e28842_o.jpg
Thị trấn Mộc Châu rất đẹp và thơ mộng với khí hậu rất mát mẻ. Đăc biệt người dân ở đây có một nghề rất hay gọi là nghề "Bóp ... vú ăn tiền" :D, nghề này đã được một thi sĩ mô tả như sau:
Mộc Châu miền đất thật phì nhiêu
Thông reo vi vu, mây phiêu diêu
Cô em leo mận, gai đâm thủng
Cuối vụ thân em lỗ cũng nhiều!
Hỏi anh nghề chi? Anh lặng yên
Nghề anh là... bóp vú ăn tiền (!?)
Sữa, anh không bú mà chỉ vắt
Vắt ngày chưa mỏi lại vắt đêm!
Em hái chè tươi đổ ra sân
Một ngày mấy bận đảo bằng...chân
Thế mà cả nước cho vào ấm
Uống cả hương thơm lẫn gót trần!

NOE
28-05-2009, 05:08 PM
Chú KTMQA ơi, chú giỏi thế được đi chơi nhiều thế? Lần sau chú có đi cho cháu đi với nhé, đẹp nhể chú nhể
Mà khi vào hang nhiều Dơi thế thì chú có mặc quần áo ko ạ, lần sau chú mặc vào nhá ko Dơi nó cắn....chú đấy.
Mà thơ của chú sợ thế, bố cháu mà biết cháu đọc thơ của chú thì bố cháu phạt cháu mất chú ah, cháu hãi lắm....