PDA

View Full Version : Hoạ thơ động đậy.



Pages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

kehotro
15-05-2009, 11:06 AM
Hoạ thơ động đậy đôi câu
Uốn sao chữ hoá móc câu cợt người !

Hai câu nối vần nha các Bác! Ghẹo cho người vui là OK.

1100i
15-05-2009, 11:14 AM
Hoạ thơ động đậy đôi câu
Uốn sao chữ hoá móc câu cợt người !

Hai câu nối vần nha các Bác! Ghẹo cho người vui là OK.

Khai trương topic của người
Hôm nay sáng lạn bằng mười hôm qua.

SunWild
15-05-2009, 11:16 AM
Khai trương topic của người
Hôm nay sáng lạn bằng mười hôm qua.
Đi vào rồi lại đi ra
Đi sang nước Ý rồi qua nước Lào :)

votinh
15-05-2009, 11:22 AM
Đi vào rồi lại đi ra
Đi sang nước Ý rồi qua nước Lào :)

Du lịch nói chuyện tào lao
I a í ới rồi vào sắm mua

1100i
15-05-2009, 11:22 AM
Đi vào rồi lại đi ra
Đi sang nước Ý rồi qua nước Lào :)

Hết nghiêng rồi lại lộn nhào
Hết trồng cây chuối lại đào hào sâu.:mad:

SunWild
15-05-2009, 11:25 AM
Du lịch nói chuyện tào lao
I a í ới rồi vào sắm mua
Ví tiền anh chuẩn bị chưa
Để em còn tính mua vừa hết luôn :)

SunWild
15-05-2009, 11:27 AM
Hết nghiêng rồi lại lộn nhào
Hết trồng cây chuối lại đào hào sâu.:mad:
Con mèo nó trèo cây cau
Nhìn thấy con chuột nhưng đau răng rồi :)

votinh
15-05-2009, 11:30 AM
Con mèo nó trèo cây cau
Nhìn thấy con chuột nhưng đau răng rồi :)

Đau răng mà thấy con mồi
Khác gì miếng béo mà ngồi cột tay

1100i
15-05-2009, 11:31 AM
Con mèo nó trèo cây cau
Nhìn thấy con chuột nhưng đau răng rồi :)

Buổi trưa hết đứng lại ngồi
Vừa chát vừa thưởng thức xôi lạc vừng.

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 11:31 AM
Con mèo nó trèo cây cau
Nhìn thấy con chuột nhưng đau răng rồi :)

Tối qua mò trạn, khua nồi
Thế mà lại được chén xôi chị HÀ

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 11:33 AM
Buổi trưa hết đứng lại ngồi
Vừa chát vừa thưởng thức xôi lạc vừng.


Sáng nay tay bắt mặt mừng
Với em Mèo nhỏ khoảng chừng 1s

1100i
15-05-2009, 11:41 AM
Sáng nay tay bắt mặt mừng
Với em Mèo nhỏ khoảng chừng 1s

Sướng thế hồn chắc lên mây
Sao không cầm lấy cái dây trói vào.

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 11:44 AM
Sướng thế hồn chắc lên mây
Sao không cầm lấy cái dây trói vào.

Mài toàn nói chuyện tào lao
Em Mèo em í hỏi tao...thích gì

1100i
15-05-2009, 11:46 AM
Mài toàn nói chuyện tào lao
Em Mèo em í hỏi tao...thích gì

Đúng là chẳng có mấy khi
Cơ hội như thế mày thì nói sao?

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 11:49 AM
Đúng là chẳng có mấy khi
Cơ hội như thế mày thì nói sao?

Thì nói anh thích...thuốc lào
Chứ còn biết phải nói sao bây giờ

SunWild
15-05-2009, 11:49 AM
Đúng là chẳng có mấy khi
Cơ hội như thế mày thì nói sao?
Có đâu nói được câu nào
Chân thì cứng nhắc miệng trào... mà run :D

1100i
15-05-2009, 11:52 AM
Thì nói anh thích...thuốc lào
Chứ còn biết phải nói sao bây giờ

Sao mày không tặng bài thơ
Biết đâu cảm động Mèo lờ đờ ra.

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 11:54 AM
Sao mày không tặng bài thơ
Biết đâu cảm động Mèo lờ đờ ra.

Thì tao đã bảo rồi mà
lúc ấy Mèo mặc rất là hớ hênh :D

traitimmuadong
15-05-2009, 12:04 PM
Mài toàn nói chuyện tào lao
Em Mèo em í hỏi tao...thích gì

Anh Khác chỉ thích củ mì
Nó si nó nhỏ thế thì làm sao?

1100i
15-05-2009, 12:05 PM
Thì tao đã bảo rồi mà
lúc ấy Mèo mặc rất là hớ hênh :D

Tính Mèo vốn rất xông xênh
Những khi say rượu là kềnh ngay ra.

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:08 PM
Tính Mèo vốn rất xông xênh
Những khi say rượu là kềnh ngay ra.

Thì tau cũng định cầm tay
Thì lại phát hiện ra mày liếc tau

1100i
15-05-2009, 12:11 PM
Thì tau cũng định cầm tay
Thì lại phát hiện ra mày liếc tau

T...ay Mèo cứ trắng phau phau
Tao đây đã quyết trước sau phải cầm.

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:12 PM
T...ay Mèo cứ trắng phau phau
Tao đây đã quyết trước sau phải cầm.

Thế thì mày lại bị nhầm
Em Mèo chỉ thích được cầm ..vào chân

1100i
15-05-2009, 12:14 PM
Thế thì mày lại bị nhầm
Em Mèo chỉ thích được cầm ..vào chân

Mày nói đúng chất nông dân
Cầm chân thử hỏi sẽ mân kiểu gì?

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:17 PM
Mày nói đúng chất nông dân
Cầm chân thử hỏi sẽ mân kiểu gì?

Thì mài cứ được cầm đi
Được rồi thì muốn cái gì cũng xong

traitimmuadong
15-05-2009, 12:17 PM
Mày nói đúng chất nông dân
Cầm chân thử hỏi sẽ mân kiểu gì?

Ông này điên chắc chắn luôn
Nếu chân không có ông luồn kiểu chi?

1100i
15-05-2009, 12:19 PM
Thì mài cứ được cầm đi
Được rồi thì muốn cái gì cũng xong

Tao ghét cái tính lòng vòng
Đã cho, cho hẳn đỡ công mong chờ.

1100i
15-05-2009, 12:20 PM
Ông này điên chắc chắn luôn
Nếu chân không có ông luồn kiểu chi?

I luồn theo kiểu ông Thi
Kiểu đấy đặc biệt mấy khi người dùng.:D

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:22 PM
Tao ghét cái tính lòng vòng
Đã cho, cho hẳn đỡ công mong chờ.

Thế tao mới nói mày khờ
Cầm chân một cái là zờ lên trên :D

1100i
15-05-2009, 12:26 PM
Thế tao mới nói mày khờ
Cầm chân một cái là zờ lên trên :D

Làm vậy thì có đến đêm
Zờ linh tinh thế ướt mềm được sao?

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:27 PM
Làm vậy thì có đến đêm
Zờ linh tinh thế ướt mềm được sao?

Thế thì trình phải cực cao
Mày ơi mài có cách nào khác không :D

kehotro
15-05-2009, 12:29 PM
Làm vậy thì có đến đêm
Zờ linh tinh thế ướt mềm được sao?

Cầu vồng khuyết bén tợ dao
Khéo buông câu chữ chẳng sao mới tài.

traitimmuadong
15-05-2009, 12:29 PM
Thế thì trình phải cực cao
Mày ơi mài có cách nào khác không :D

Chỉ giờ chỉ có chổng mông
Đưa vào một phát thử không biết liền

1100i
15-05-2009, 12:30 PM
Thế thì trình phải cực cao
Mày ơi mài có cách nào khác không :D

Ở đây chợ họp rất đông
Tao có nhiều cách nhưng không chỉ mày:D

1100i
15-05-2009, 12:32 PM
Cầu vồng khuyết bén tợ dao
Khéo buông câu chữ chẳng sao mới tài.

I em chỉ làm thân bài
Cái thằng Nghĩ Khác mở bài đầu tiên
Đã cố gắng thật hiền hiền
Bác Cầu Vồng Khuyết mà xiên....chết liền

traitimmuadong
15-05-2009, 12:34 PM
I em chỉ làm thân bài
Cái thằng Nghĩ Khác mở bài đầu tiên
Đã cố gắng thật hiền hiền
Bác Cầu Vồng Khuyết mà xiên....chết liền

Khuyết xiên phải sướng như điên
Chứ làm sao chết được liền hả anh?

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:34 PM
Ở đây chợ họp rất đông
Tao có nhiều cách nhưng không chỉ mày:D

Biết rồi nhưng nhớ cho này
Xong rồi phải nhớ rửa tay xà phòng

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 12:36 PM
Khuyết xiên phải sướng như điên
Chứ làm sao chết được liền hả anh?

Thôi xong các bác bóp phanh
Để thằng Nghĩ Khác thanh minh đôi lời

traitimmuadong
15-05-2009, 12:38 PM
Thôi xong các bác bóp phanh
Để thằng Nghĩ Khác thanh minh đôi lời

Vậy là đã rõ thật rồi
Cả hai ông ấy thuộc đời hai phai

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:40 PM
Thôi xong các bác bóp phanh
Để thằng Nghĩ Khác thanh minh đôi lời

Em thì thơ thẩn dạo chơi
Chứ nào có dám à ơi...đâu mà
Câu chữ nào có quá đà
Hở có một tí, cả nhà nhòm ngay

1100i
15-05-2009, 12:44 PM
Em thì thơ thẩn dạo chơi
Chứ nào có dám à ơi...đâu mà
Câu chữ nào có quá đà
Hở có một tí, cả nhà nhòm ngay

Chung quy chỉ tại thằng Đông
Chẳng chịu kìm nén cứ xông nhiệt tình.

Phu sinh
15-05-2009, 12:46 PM
Em thì thơ thẩn dạo chơi
Chứ nào có dám à ơi...đâu mà
Câu chữ nào có quá đà
Hở có một tí, cả nhà nhòm ngay

Ờ thì cố gắng ăn chay
Lỡ nêm chút mặn bỏ ngay tức thì

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:46 PM
Chung quy chỉ tại thằng Đông
Chẳng chịu kìm nén cứ xông nhiệt tình.

Em đọc mà cũng giật mình
Cũng may em chẳng ..xt... ra nhiều

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 12:46 PM
Chung quy chỉ tại thằng Đông
Chẳng chịu kìm nén cứ xông nhiệt tình.

Chung quy cũng tại chúnh mình
Chỉ vài câu nữa là...ình ra thôi

traitimmuadong
15-05-2009, 12:46 PM
Chung quy chỉ tại thằng Đông
Chẳng chịu kìm nén cứ xông nhiệt tình.

Anh này ăn nói thiệt tình
Em là phận gái bực mình đó nha
híc híc em lậy anh I em không phải cái thèng đâu á

traitimmuadong
15-05-2009, 12:48 PM
Chung quy cũng tại chúnh mình
Chỉ vài câu nữa là...ình ra thôi

Hay là cắt bỏ tôi vôi
Cho nó yên chuyện hết đời pt

1100i
15-05-2009, 12:48 PM
Anh này ăn nói thiệt tình
Em là phận gái bực mình đó nha
híc híc em lậy anh I em không phải cái thèng đâu á

Ừ thì phận gái nết na
Hiền lành mốt tí cả nhà đều thương

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 12:48 PM
Anh này ăn nói thiệt tình
Em là phận gái bực mình đó nha
híc híc em lậy anh I em không phải cái thèng đâu á

Em khai danh tính thế này
Thằng I thằng Khác nó dày vò em

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:50 PM
Em khai danh tính thế này
Thằng I thằng Khác nó dày vò em

Em này nhìn xấu như ma
Thằng Khác nó chỉ qua loa rồi chuồn :D

traitimmuadong
15-05-2009, 12:51 PM
Em này nhìn xấu như ma
Thằng Khác nó chỉ qua loa rồi chuồn :D

Nói mà chẳng sợ em buồn
Thôi thì phận xấu thơ tuôn dạt dào

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 12:52 PM
Em này nhìn xấu như ma
Thằng Khác nó chỉ qua loa rồi chuồn :D

Khác nói thế I nó buồn
Nó đang rủ Khác quyết buôn chuyến này

kehotro
15-05-2009, 12:52 PM
Anh này ăn nói thiệt tình
Em là phận gái bực mình đó nha
híc híc em lậy anh I em không phải cái thèng đâu á

Giờ đây mới biết thật là...
Trước thì cũng nghĩ thò ra giống mình .

traitimmuadong
15-05-2009, 12:54 PM
Giờ đây mới biết thật là...
Trước thì cũng nghĩ thò ra giống mình .

Anh ơi đúng thiệt cái tình
làm sao có chỗ thanh minh bây giờ
Thôi thì cứ họa đại thơ
Để cho ông ấy lờ mờ đoán ra

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:54 PM
Giờ đây mới biết thật là...
Trước thì cũng nghĩ thò ra giống mình .

Bắt được ông Mod nhà mình
Phọt câu thơ có dạng hình rất ghê :D

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 12:56 PM
Anh ơi đúng thiệt cái tình
làm sao có chỗ thanh minh bây giờ
Thôi thì cứ họa đại thơ
Để cho ông ấy lờ mờ đoán ra

Chú này người quen đây mà
Klosen hả, chắc là ko sai

traitimmuadong
15-05-2009, 12:56 PM
Bắt được ông Mod nhà mình
Phọt câu thơ có dạng hình rất ghê :D

Đúng là ông Khác nhà quê
Xem ra chỉ biết đi về chỗ ..........

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 12:57 PM
Bắt được ông Mod nhà mình
Phọt câu thơ có dạng hình rất ghê :D

Đông nghe, lấy bút liền phê
Mod ơi Mod nhớ đổi nghề......theo em (hiihihihi, đùa anh KHT chút nha)

traitimmuadong
15-05-2009, 12:57 PM
Chú này người quen đây mà
Klosen hả, chắc là ko sai

Em nào có phải là Sen
Đọc vần thơ ấy rất quen cơ mà
Cớ sao anh chẳng đoán ra
Chỉ tại anh giỏi ba hoa một mình

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 12:58 PM
Chú này người quen đây mà
Klosen hả, chắc là ko sai

Chú này đoán quả là tài
Mày mà đoán thế thì hài quá cơ

traitimmuadong
15-05-2009, 01:00 PM
Chú này đoán quả là tài
Mày mà đoán thế thì hài quá cơ

Đúng là anh Khác nằm mơ
Nên đoán bậy bạ hở sơ chết cười

1100i
15-05-2009, 01:03 PM
Đúng là anh Khác nằm mơ
Nên đoán bậy bạ hở sơ chết cười

Thằng Khác không phải là người
Nhìn kĩ nó giống đười ươi Đông à.

traitimmuadong
15-05-2009, 01:05 PM
Thằng Khác không phải là người
Nhìn kĩ nó giống đười ươi Đông à.

Đười ươi là đứng nhìn xa
Nhìn gần anh Khác giống Ma quá trời
Đầu thì trọc lóc I ơi
Cái miệng cười cười răng nhảy tung tăng
Nhất là những tối trăng rằm
Toàn thấy anh Khác ra sông tắm truồng

1100i
15-05-2009, 01:09 PM
Đười ươi là đứng nhìn xa
Nhìn gần anh Khác giống Ma quá trời
Đầu thì trọc lóc I ơi
Cái miệng cười cười răng nhảy tung tăng
Nhất là những tối trăng rằm
Toàn thấy anh Khác ra sông tắm truồng

Chưa kể những lúc chiều buông
Nó lên cơn...khát cuống cuồng rõ ghê
Nước dãi cứ chảy dầm dề
Mặt mũi nhăn nhó, tứ bề đều căng.

traitimmuadong
15-05-2009, 01:11 PM
Chưa kể những lúc chiều buông
Nó lên cơn...khát cuống cuồng rõ ghê
Nước dãi cứ chảy dầm dề
Mặt mũi nhăn nhó, tứ bề đều căng.

Hôm rồi thấy Khác mua xăng
Cộng thêm con mực tằng tằng nhậu đêm
Có khi giờ đã lên tiên
Anh em mình phải góp tiền mua nhang

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 01:11 PM
Đười ươi là đứng nhìn xa
Nhìn gần anh Khác giống Ma quá trời
Đầu thì trọc lóc I ơi
Cái miệng cười cười răng nhảy tung tăng
Nhất là những tối trăng rằm
Toàn thấy anh Khác ra sông tắm truồng

Hôm ấy vằng vặc trăng suông
Gió lùa vườn trống chuối buồng rung rinh
Ổi, na còn bận tang tình
Dừa soi bóng nguyệt thấy mình lẳng lơ
Quỳnh hoa như vẫn còn chờ
Sao chưa chịu nở, đợi thơ ai nào
Khắp vườn hoa khế xôn xao
Bỗng nghe tiếng hát rơi vào tóc đêm

traitimmuadong
15-05-2009, 01:15 PM
Hôm ấy vằng vặc trăng suông
Gió lùa vườn trống chuối buồng rung rinh
Ổi, na còn bận tang tình
Dừa soi bóng nguyệt thấy mình lẳng lơ
Quỳnh hoa như vẫn còn chờ
Sao chưa chịu nở, đợi thơ ai nào
Khắp vườn hoa khế xôn xao
Bỗng nghe tiếng hát rơi vào tóc đêm

Thế là tình ái lên men
Quả xoài đã phải hờn ghen với Đào
Na thì ở tận trên cao
Sầu riêng đã phải nuốt vào lệ trong
Ngoài kia có một quả hồng
Nhưng đứng bên cạnh một chồng Sa Pô (sapoche)
Cho nên chuối ấy vẫn khô
Dù khe nước chảy ồ ồ Khác nha

1100i
15-05-2009, 01:19 PM
Thế là tình ái lên men
Quả xoài đã phải hờn ghen với Đào
Na thì ở tận trên cao
Sầu riêng đã phải nuốt vào lệ trong
Ngoài kia có một quả hồng
Nhưng đứng bên cạnh một chồng Sa Pô (sapoche)
Cho nên chuối ấy vẫn khô
Dù khe nước chảy ồ ồ Khác nha

Quả na thì cũng đã già
Chúm cha chúm chím nứt ra đôi bờ
Quả hồng tưởng vẫn còn thơ
Ai ngờ dầu dãi cứng đơ khó nhằn
Bởi vậy nên chuối lăn tăn
Có nên chín tiếp mà ăn cây vườn.

traitimmuadong
15-05-2009, 01:23 PM
Quả na thì cũng đã già
Chúm cha chúm chím nứt ra đôi bờ
Quả hồng tưởng vẫn còn thơ
Ai ngờ dầu dãi cứng đơ khó nhằn
Bởi vậy nên chuối lăn tăn
Có nên chín tiếp mà ăn cây vườn.

I ơi anh có thấy thương
Cho quả Chuối ấy trăm đường khổ thân
Đã nằm tính chuyện làm ăn
Có ánh trăng rằm làm chứng đó nha
Nhưng mà Ổi Cóc với Na
Tất cả đều già liệu Chuối dám xơi

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 01:23 PM
Thế là tình ái lên men
Quả xoài đã phải hờn ghen với Đào
Na thì ở tận trên cao
Sầu riêng đã phải nuốt vào lệ trong
Ngoài kia có một quả hồng
Nhưng đứng bên cạnh một chồng Sa Pô (sapoche)
Cho nên chuối ấy vẫn khô
Dù khe nước chảy ồ ồ Khác nha

Đêm nằm nghe rục tiếng gà
Giờ này chắc đã canh ba, sáng rồi
Ngoài hiên sương lạnh buông lơi
Nắng hồng đang vén màn trời thả buông
Chắt chiu gió lạnh đang luồn
Rúc vào chăn ấm mà thương con gà

traitimmuadong
15-05-2009, 01:26 PM
Đêm nằm nghe rục tiếng gà
Giờ này chắc đã canh ba, sáng rồi
Ngoài hiên sương lạnh buông lơi
Nắng hồng đang vén màn trời thả buông
Chắt chiu gió lạnh đang luồn
Rúc vào chăn ấm mà thương con gà

Đến ngày Chuối đã khai hoa
Có tia nắng sớm giục hoa nở rồi
Trong nhà Khác vẫn tươi cười
Quên đi mất chuyện cuộc đời hết xăng

1100i
15-05-2009, 01:28 PM
I ơi anh có thấy thương
Cho quả Chuối ấy trăm đường khổ thân
Đã nằm tính chuyện làm ăn
Có ánh trăng rằm làm chứng đó nha
Nhưng mà Ổi Cóc với Na
Tất cả đều già liệu Chuối dám xơi

Thương sao cho hết một đời
Làm phận cây chuối rã rời mà hay
Trắng đêm ngây ngất cỏ cây
Tàn canh vẫn đỏ hây hây cả buồng.

traitimmuadong
15-05-2009, 01:31 PM
Thương sao cho hết một đời
Làm phận cây chuối rã rời mà hay
Trắng đêm ngây ngất cỏ cây
Tàn canh vẫn đỏ hây hây cả buồng.

Đêm qua anh Khác từ trần
Anh I vất vả một chân cầm cờ
Đông thì nửa tỉnh nửa mơ
Vậy là Đông đã mất bờ vai ngoan
Anh Khoái nét mặt gian gian
Coi như đã loại được chàng đôi thu ( đối thủ)

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 01:37 PM
Đêm qua anh Khác từ trần
Anh I vất vả một chân cầm cờ
Đông thì nửa tỉnh nửa mơ
Vậy là Đông đã mất bờ vai ngoan
Anh Khoái nét mặt gian gian
Coi như đã loại được chàng đôi thu ( đối thủ)

Từ trần khó lắm Đông ơi
Hôm qua Khác bận đi chơi cùng Mèo
Em ngồi sau Khác, ôm eo
2 đứa cứ thế vòng véo Phố Cô
Tôi qua mới trúng con Lô
Cho nên Khác mới tha hồ vung tiên
Cuối cùng ra phố tràng tiền
Rẽ vào quán của cô Hiền bán bao
Sau đó mọi chuyện thế nào
Đọc thì sẽ hiểu...thèng tao...sướng nhờ :D

traitimmuadong
15-05-2009, 01:39 PM
Từ trần khó lắm Đông ơi
Hôm qua Khác bận đi chơi cùng Mèo
Em ngồi sau Khác, ôm eo
2 đứa cứ thế vòng véo Phố Cô
Tôi qua mới trúng con Lô
Cho nên Khác mới tha hồ vung tiên
Cuối cùng ra phố tràng tiền
Rẽ vào quán của cô Hiền bán bao
Sau đó mọi chuyện thế nào
Đọc thì sẽ hiểu...thèng tao...sướng nhờ :D

Cho nên Khác mới bơ phờ
Cho nên đã phải xuống chờ Diêm Vương
Sao nghe I nói lọt mương
Cuối cùng ....nói Khác thường quên bao

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 01:44 PM
Cho nên Khác mới bơ phờ
Cho nên đã phải xuống chờ Diêm Vương
Sao nghe I nói lọt mương
Cuối cùng ....nói Khác thường quên bao

Quên bao cũng đã mấy lần
Nhưng mà kệ nó chẳng cần khám đâu
Khác thì chẳng thích sông lâu
Chỉ cần xài hết chỗ dầu là thôi

traitimmuadong
15-05-2009, 01:46 PM
Quên bao cũng đã mấy lần
Nhưng mà kệ nó chẳng cần khám đâu
Khác thì chẳng thích sông lâu
Chỉ cần xài hết chỗ dầu là thôi
Dù sao Khác cũng một đời
Phong ba bão táp ở nơi tình trường
Chết rồi ....vẫn vấn vương
Chết rồi mà vẫn trăm đường ham vui

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 01:48 PM
Dù sao Khác cũng một đời
Phong ba bão táp ở nơi tình trường
Chết rồi ....vẫn vấn vương
Chết rồi mà vẫn trăm đường ham vui

Đời người phó mặc hên xui
Ái an giờ đã quen mùi, khó cai
Tình trường dài tựa trần ai
Chỉ e sóng gió làm phai lòng người

traitimmuadong
15-05-2009, 01:50 PM
Đời người phó mặc hên xui
Ái an giờ đã quen mùi, khó cai
Tình trường dài tựa trần ai
Chỉ e sóng gió làm phai lòng người

Để rồi Khác lệ luôn rơi
Sông pha trận mạc chết nơi tình trường

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 01:52 PM
Để rồi Khác lệ luôn rơi
Sông pha trận mạc chết nơi tình trường

Ấy là khi đã cùng đường
Chết vì tình ái chẳng ai thương mình
Xương nằm phơi trước bình mình
Vẫn còn giữ được khuôn hình...lãng du

traitimmuadong
15-05-2009, 01:55 PM
Ấy là khi đã cùng đường
Chết vì tình ái chẳng ai thương mình
Xương nằm phơi trước bình mình
Vẫn còn giữ được khuôn hình...lãng du

Chắc là hình dáng con...........
Anh Khác muốn để ruồi bu kiến bò
Để cho em ấy phải lo
Đã bao đêm chẵn hỏa lò vẫn nung

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 02:00 PM
Chắc là hình dáng con...........
Anh Khác muốn để ruồi bu kiến bò
Để cho em ấy phải lo
Đã bao đêm chẵn hỏa lò vẫn nung

Đêm nằm nghĩ ngơi lung tung
Bao năm mình đã cùng chung gối giường
Bây chừ mỗi đứa một phương
Ngỏm lâu mà lạ, bộ xương ko tàn

traitimmuadong
15-05-2009, 02:13 PM
Đêm nằm nghĩ ngơi lung tung
Bao năm mình đã cùng chung gối giường
Bây chừ mỗi đứa một phương
Ngỏm lâu mà lạ, bộ xương ko tàn

Ai kêu anh lắm đa mang
Bây giờ anh phải liên hoàn dùng sâm

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 02:31 PM
Ai kêu anh lắm đa mang
Bây giờ anh phải liên hoàn dùng sâm
Đùng sâm mãi có được đâu
Thà ngồi nghĩ ở trong đầu mà quay :D

traitimmuadong
15-05-2009, 02:37 PM
Đùng sâm mãi có được đâu
Thà ngồi nghĩ ở trong đầu mà quay :D

Hay là cuối buổi chiều nay
Gọi thêm I nữa làm ngay một chầu

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 02:41 PM
Hay là cuối buổi chiều nay
Gọi thêm I nữa làm ngay một chầu

Vụ này rục rịch đã lâu
Nhưng mà đành phải nói câu, hẹn ngày
Khác em chẳng ở ngay đây
Cũng mong có dịp bắt tay vui cùng

1100i
15-05-2009, 02:44 PM
Vụ này rục rịch đã lâu
Nhưng mà đành phải nói câu, hẹn ngày
Khác em chẳng ở ngay đây
Cũng mong có dịp bắt tay vui cùng

Thèng này người dân tộc Nùng
Lạng Sơn ta đó vẫy vùng đôi khi

traitimmuadong
15-05-2009, 02:44 PM
Vụ này rục rịch đã lâu
Nhưng mà đành phải nói câu, hẹn ngày
Khác em chẳng ở ngay đây
Cũng mong có dịp bắt tay vui cùng
Vậy là anh Khác ở đâu
Để em kêu quạ bắc cầu cho sang
Trời mưa giăng kín ngoài đàng
Nếu mà gặp đủ lục hoang một chiều

traitimmuadong
15-05-2009, 02:46 PM
Thèng này người dân tộc Nùng
Lạng Sơn ta đó vẫy vùng đôi khi

Khác ơi dân tộc hả anh
Vậy thì càng tốt sẽ sành hơn trai
Hà Tây Hà Nội nước hai
Em đây Phố Cổ cũng hoài ngóng trông

Dai_Anh
15-05-2009, 02:51 PM
Khác ơi dân tộc hả anh
Vậy thì càng tốt sẽ sành hơn trai
Hà Tây Hà Nội nước hai
Em đây Phố Cổ cũng hoài ngóng trông


Hỡi nguời ở đất Thăng Rồng
Cho em xin chút tang bồng được không??

1100i
15-05-2009, 02:51 PM
Khác ơi dân tộc hả anh
Vậy thì càng tốt sẽ sành hơn trai
Hà Tây Hà Nội nước hai
Em đây Phố Cổ cũng hoài ngóng trông

:D:D:D:D

Chị này càng ngày càng tếu:D

traitimmuadong
15-05-2009, 02:53 PM
Hỡi nguời ở đất Thăng Rồng
Cho em xin chút tang bồng được không??

Em vẫn ngày nhớ đêm trông
Có một tấm chồng dẫu chỉ 1 đêm
Hỡi anh nick đỏ thuyền quyên
Cầu cho nơi ấy thắm duyên với chàng

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 02:53 PM
Khác ơi dân tộc hả anh
Vậy thì càng tốt sẽ sành hơn trai
Hà Tây Hà Nội nước hai
Em đây Phố Cổ cũng hoài ngóng trông

Nhà KHác là cái nhà Rông
Mặt quay hướng Bắc, chổng mông lên đồi
Ngày ngày KHác lại ra ngồi
Nhìn Sông Đà nước đang trôi về nhà

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
15-05-2009, 02:54 PM
Vậy là anh Khác ở đâu
Để em kêu quạ bắc cầu cho sang
Trời mưa giăng kín ngoài đàng
Nếu mà gặp đủ lục hoang một chiều

Thằng Khác nó nói rất điêu
Bờ đê Yên Phụ thả diều hôm nao
Bây giờ nó mới cành cao
Về miền Sơn cước....đào hào thả dê

traitimmuadong
15-05-2009, 02:55 PM
:D:D:D:D

Chị này càng ngày càng tếu:D

hí hí tếu chút cho zui í mà

traitimmuadong
15-05-2009, 02:56 PM
Nhà KHác là cái nhà Rông
Mặt quay hướng Bắc, chổng mông lên đồi
Ngày ngày KHác lại ra ngồi
Nhìn Sông Đà nước đang trôi về nhà

Hay là ra đó ngắm gà
Ngắm thêm bầy vịt cho tha hồ cười

traitimmuadong
15-05-2009, 02:58 PM
Thằng Khác nó nói rất điêu
Bờ đê Yên Phụ thả diều hôm nao
Bây giờ nó mới cành cao
Về miền Sơn cước....đào hào thả dê

Vậy là Khác vẫn u mê
Cho nên mới phải thả dê một mình
Hà Thành đầy rẫy em xinh
Cớ sao Khác lại một mình chuồn đi
Ở đây Hoàng Tử nhu mì
Có nàng công chúa đi thi đẹp người
Nếu về Hà Nội Khác ơi
Hoàng sẽ cho người dẫn Khác mát xa

NgHi~KhAc'
15-05-2009, 02:58 PM
Hay là ra đó ngắm gà
Ngắm thêm bầy vịt cho tha hồ cười

Hôm ấy chiều đẹp nắng tươi
Mấy cô thôn nữ vui cười tắm tiên
Ở đây gái rất là hiền
Mình ra ngồi ngắm chẳng phiền hà chi

Mây
15-05-2009, 03:00 PM
Vậy là Khác vẫn u mê
Cho nên mới phải thả dê một mình
Hà Thành đầy rẫy em xinh
Cớ sao Khác lại một mình chuồn đi
Ở đây Hoàng Tử nhu mì
Có nàng công chúa đi thi đẹp người
Nếu về Hà Nội Khác ơi
Hoàng sẽ cho người dẫn Khác mát xa

Mây em e lệ vào nhà
Gặp ngay cái cảnh mát xa này rồi
Chị ơi áo trắng tinh khôi
Mây em chưa muốn nhuộm đời màu đen

chào chị Đông:D

traitimmuadong
15-05-2009, 03:02 PM
Hôm ấy chiều đẹp nắng tươi
Mấy cô thôn nữ vui cười tắm tiên
Ở đây gái rất là hiền
Mình ra ngồi ngắm chẳng phiền hà chi

Thôn nữ thì rất nhu mì
Cho nên Khác đã thực thi gọng kìm
Chiều chiều khi ánh tà lên
Khác ta bỏ cả việc riêng đến nhìn

traitimmuadong
15-05-2009, 03:04 PM
Mây em e lệ vào nhà
Gặp ngay cái cảnh mát xa này rồi
Chị ơi áo trắng tinh khôi
Mây em chưa muốn nhuộm đời màu đen

chào chị Đông:D

hí hí chào Mây
Khác là được cái hay ghen
Nhưng nổi bật nhất làm nhèm cái kia
Mỗi lần khi đã về khuya
Là ông Khác ấy lia chia đi tìm
Gái là ông Khác 1 khiên
Mây ơi phải tránh cái miền thả dê