PDA

View Full Version : Hoạ thơ động đậy.



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14

Mây
20-07-2009, 01:20 AM
Nếu mà cái móng liêu xiêu
Thì mình càng lại phải yêu thật nhiều

Anh ba ba tuổi xế chiều
Em đà mười sáu yêu nhiều được hông?:D

valytien_$
20-07-2009, 01:20 AM
Anh Va không phải đồ tồi
Anh Va có một chỗ lồi, rất hay:D

Em Mây ăn nói nặng lời
Anh có chỗ lồi...anh sẽ mời em
Để xem có phải lồi không
Nhưng chỉ trông nhé...chớ dùng tay đâu

sơn_nữ83
20-07-2009, 01:22 AM
Nếu mà cái móng liêu xiêu
Thì mình càng lại phải yêu thật nhiều

Nếu thế chắc anh rất liều
Nên mới không sợ móng xiêu đổ nhà.

sơn_nữ83
20-07-2009, 01:24 AM
Em Mây ăn nói nặng lời
Anh có chỗ lồi...anh sẽ mời em
Để xem có phải lồi không
Nhưng chỉ trông nhé...chớ dùng tay "xem"
Em nào cũng"chỉ mời em"
Chỗ lồi có một chỉ xem không sờ
Thế thì thật đáng nghi ngờ
Tốt nhất nên để chỉ sờ không xem :botay:

工藤 新一
20-07-2009, 01:42 AM
Em nào cũng"chỉ mời em"
Chỗ lồi có một chỉ xem không sờ
Thế thì thật đáng nghi ngờ
Tốt nhất nên để chỉ sờ không xem :botay:

Chỗ nào cũng muốn sờ xem
Đâu phải là dễ người ta chối từ
Ko cho sờ mà vẫn ừ
Mình xem thì phải từ xem thôi

sơn_nữ83
20-07-2009, 09:00 AM
Chỗ nào cũng muốn sờ xem
Đâu phải là dễ người ta chối từ
Ko cho sờ mà vẫn ừ
Mình xem thì phải từ xem thôi
Sáng ra ngáp suốt anh ơi
Đọc thơ anh hoạ em cười muốn die
Anh nhớ chăm chỉ post bài
Dăm ba bữa nữa hết sai liền à.

p/s: tối qua đọc thơ anh hoạ mà cười đau cả bụng,phải cảm ơn anh lắm lắm ấy, vì có anh vào đây mà e mới được hàng trăm thang thuốc bổ như thế.Rảnh rỗi thì dành thời gian vào đây dạo chơi anh nhé. Em tin là anh sẽ có được nhiều bạn mới, nhiều niềm vui mới khi gia nhập gia đình NR này.

工藤 新一
20-07-2009, 12:50 PM
Sáng ra ngáp suốt anh ơi
Đọc thơ anh hoạ em cười muốn die
Anh nhớ chăm chỉ post bài
Dăm ba bữa nữa hết sai liền à.

p/s: tối qua đọc thơ anh hoạ mà cười đau cả bụng,phải cảm ơn anh lắm lắm ấy, vì có anh vào đây mà e mới được hàng trăm thang thuốc bổ như thế.Rảnh rỗi thì dành thời gian vào đây dạo chơi anh nhé. Em tin là anh sẽ có được nhiều bạn mới, nhiều niềm vui mới khi gia nhập gia đình NR này.

Thanh sờ kiu em đã động viên
Anh không biết hoạ nhưng mà chẳng sao
Hôm nào cũng giống hôm nào
Vào đây post bài như vậy cũng vui

sơn_nữ83
20-07-2009, 01:01 PM
Thanh sờ kiu em đã động viên
Anh không biết hoạ nhưng mà chẳng sao
Hôm nào cũng giống hôm nào
Vào đây post bài như vậy cũng vui
Thì đây là hoạ thơ vui
Tiêu chí cần nhất là cười mà anh
Cũng chẳng cần phải chạy nhanh
Từ từ thơ sẽ có thanh có vần

CrazyDog
20-07-2009, 02:20 PM
Vào đây bác cứ chuyên cần
Theo cô Lê học mấy phần lớp thơ
Lúc đầu học lớp i tờ
Học nhanh lên lớp thì thơ phọt hoài :D

gangrel090
20-07-2009, 08:21 PM
Gang rờ anh - cánh chim trời
Một đời mê mải rong chơi ái tình :D
Nữ em chẳng dám buông mình
Không có anh Khác (thì) một mình cô đơn:D
Oan anh Thị Kính-Thị Mầu
Tiếng thôi có miếng gì đâu hả nường? ^_^!
Ông Tơ bà Nguyệt chẳng thương
Nên tơ hồng mãi chẳng vương nơi nào
Khóc cho duyên số quá cao
Thương anh em nhớ vun vào cho anh
Nghe em! ^_^!


Đúng rồi chị Nữ thân yêu
Đừng có ngây dại nghe lời Gang reo
Rong chơi mải miết ái tình
Tim đau chết sơm chóng già ...hu...hu! :D
Này em se réc ngoan nào
Sao em lấy gậy chọc vào bánh xe!
Cầu duyên anh bắc...cây tre
Sơn không với tới anh nhè sang em! ^_*!

sơn_nữ83
20-07-2009, 09:44 PM
Oan anh Thị Kính-Thị Mầu
Tiếng thôi có miếng gì đâu hả nường? ^_^!
Ông Tơ bà Nguyệt chẳng thương
Nên tơ hồng mãi chẳng vương nơi nào
Khóc cho duyên số quá cao
Thương anh em nhớ vun vào cho anh

Cho anh em chẳng dám đâu
Giang hồ nào biết nông sâu thế nào
Số em ấy cũng rất cao
Nhưng em nhất quyết tơ hào Khác thôi.:D

valytien_$
20-07-2009, 10:24 PM
Cho anh em chẳng dám đâu
Giang hồ nào biết nông sâu thế nào
Số em ấy cũng rất cao
Nhưng em nhất quyết tơ hào Khác thôi.:D

Em mong chỗ Khác môi mềm
Cao chi số ấy...bên thềm nhà anh
Khác ơi...hãy mạnh dạn nên
Đừng để Sơn Nữ lên trên (này)..thở dài

thỏbông
21-07-2009, 11:05 AM
Lên trên, ấn xuống ... một... hai
Làm anh sát thủ miệt mài phun... thơ

gangrel090
21-07-2009, 11:32 AM
Cho anh em chẳng dám đâu
Giang hồ nào biết nông sâu thế nào
Số em ấy cũng rất cao
Nhưng em nhất quyết tơ hào Khác thôi.:D
Cao thì cao mãi vẫn cao
Trời! Em nói thế khác nào rào anh!
Khác em cứ việc tơ hào
Khác anh-Anh khác khác nào Khác kia! ^_^!

sơn_nữ83
21-07-2009, 11:44 AM
Cao thì cao mãi vẫn cao
Trời! Em nói thế khác nào rào anh!
Khác em cứ việc tơ hào
Khác anh-Anh khác khác nào Khác kia! ^_^!
Nữ - Khác giờ phải chia lìa
Em lau nước mắt đi về đơn côi
Gang rờ anh nếu không tồi
Thì cafe nhé em mời a luôn :botay:

thỏbông
21-07-2009, 11:46 AM
Nữ - Khác giờ phải chia lìa
Em lau nước mắt đi về đơn côi
Gang rờ anh nếu không tồi
Thì cafe nhé em mời a luôn :botay:

Nói thì phải thực hiện luôn
Cafe Nhân quán ngồi buôn đến chiều....:cool:

gangrel090
21-07-2009, 11:49 AM
Nữ - Khác giờ phải chia lìa
Em lau nước mắt đi về đơn côi
Gang rờ anh nếu không tồi
Thì cafe nhé em mời a luôn :botay:
^_^!
Phải chăng 2 đứa hẹn hò?
Phen này anh quyết dắt BÒ theo em!
Anh thề anh hứa với em
Tồi thì không hẳn, lem nhem thì...thì.....Hìhìhì!

sơn_nữ83
21-07-2009, 11:50 AM
Nói thì phải thực hiện luôn
Cafe Nhân quán ngồi buôn đến chiều....:cool:
Ngồi buôn nhưng chớ làm liều
Để còn cơ hội ngồi nhiều nữa nha:D

sơn_nữ83
21-07-2009, 11:52 AM
^_^!
Phải chăng 2 đứa hẹn hò?
Phen này anh quyết dắt BÒ theo em!
Anh thề anh hứa với em
Tồi thì không hẳn, lem nhem thì...thì.....Hìhìhì!
Đừng thề đừng hứa anh ơi
Toàn lời chót lưỡi đầu môi anh à
Nếu anh thương em thật thà
Chỉ cần tay nắm em là biết ngay:D

thỏbông
21-07-2009, 11:55 AM
Chuyện này càng lúc càng gay
Gangrel - sơn nữ sắp say sóng roài

secret000
21-07-2009, 11:56 AM
Này em se réc ngoan nào
Sao em lấy gậy chọc vào bánh xe!
Cầu duyên anh bắc...cây tre
Sơn không với tới anh nhè sang em! ^_*!
Úi zời anh cứ mơ đi
Nghe anh em thấy bắn tình lung tung^^!
Cây tre anh bắc mục rồi
Thay ngay cây khác kẻo rồi oan gia! :D

sơn_nữ83
21-07-2009, 12:00 PM
Chuyện này càng lúc càng gay
Gangrel - sơn nữ sắp say sóng roài
trải qua sóng gió cuộc đời
Nữ em vô cảm trước lời đầu môi
Gang rờ nếu chỉ có lời
Mà không có thực thì thôi anh à :D

gangrel090
21-07-2009, 12:02 PM
Đừng thề đừng hứa anh ơi
Toàn lời chót lưỡi đầu môi anh à
Nếu anh thương em thật thà
Chỉ cần tay nắm em là biết ngay:D
Không thề không hứa đầu môi
Thêm câu BẢO ĐẢM có tồi không em? ^_^!
Tay anh bàn phím giữ rồi
Ngẩn ngơ còn mỗi đôi môi đợi chờ! ^_^!

sơn_nữ83
21-07-2009, 12:05 PM
Không thề không hứa đầu môi
Thêm câu BẢO ĐẢM có tồi không em? ^_^!
Tay anh bàn phím giữ rồi
Ngẩn ngơ còn mỗi đôi môi đợi chờ! ^_^!
Hẳn nào em cứ ngẩn ngơ
Tình ý câu chữ hoạ thơ nhiệt tình:D
Bảo đảm bằng một chữ tình
Chân thành nồng ấm là mình bên nhau :botay:

gangrel090
21-07-2009, 12:05 PM
Chuyện này càng lúc càng gay
Gangrel - sơn nữ sắp say sóng roài
Vững tay chèo lái chống thuyền
Bến kia quyết đến đẹp duyên đôi mình
Thỏ bông sao đứng soi hình
Lên thuyền gang chở chúng mình cùng đi! ^_^!

secret000
21-07-2009, 12:06 PM
huhuhuhuhu

Tim đau sợ lắm em ơi
Chị giờ chẳng dại trò chơi ái tình
Thôi thì ôm gối một mình
Trong tim khắc bóng khắc hình KHác thôi,:D

p/s: anh Khác ơi đi đâu về mau lên.huhuhuhu
Khác nào? Sao số có duyên
Chị Sơn mê mẩn tương tư một mình
Trên đời có lắm anh hơn
Sao chị ko muốn mở lòng mình ra? :D
Anh Gang cũng muốn lân la
Thôi thì sóng gió chị đèo cùng anh^^!
Thương anh chăm chỉ tối ngày
Chỉ nhìn theo bóng chị Sơn thẫn thờ
Hiiiiiiiiii! Có vẻ anh Gang đang trồng cây si đấy chị ơi! Nhưng nghe giọng anh ấy cứ lênh đênh như sóng biển ấy. nếu chị ko sợ say sóng thì cho anh ấy một cơ hội đi kia! :D

sơn_nữ83
21-07-2009, 12:07 PM
Vững tay chèo lái chống thuyền
Bến kia quyết đến đẹp duyên đôi mình
Thỏ bông sao đứng soi hình
Lên thuyền gang chở chúng mình cùng đi! ^_^!
Anh này đúng thiệt là kỳ
Tán chi một lúc cả 2 chị liền :botay:
Vậy thì anh chớ có phiền
Khi nữ em bỏ chạy liền nghe anh :D

gangrel090
21-07-2009, 12:10 PM
Hẳn nào em cứ ngẩn ngơ
Tình ý câu chữ hoạ thơ nhiệt tình:D
Bảo đảm bằng một chữ tình
Chân thành nồng ấm là mình bên nhau :botay:
Trăm năm cũng một chữ tình
Ngàn năm duyên nở cho mình bên nhau
Trầu duyên 2 đứa thắm mầu
Chung đôi bước mãi nhịp cầu yêu thương! ^_^!

Hic! Không biết Sơn-nữ đã đổ chưa nói gang biết với! Không cố được nữa roài!

sơn_nữ83
21-07-2009, 12:11 PM
Khác nào? Sao số có duyên
Chị Sơn mê mẩn tương tư một mình
Trên đời có lắm anh hơn
Sao chị ko muốn mở lòng mình ra? :D
Anh Gang cũng muốn lân la
Thôi thì sóng gió chị đèo cùng anh^^!
Thương anh chăm chỉ tối ngày
Chỉ nhìn theo bóng chị Sơn thẫn thờ
Hiiiiiiiiii! Có vẻ anh Gang đang trồng cây si đấy chị ơi! Nhưng nghe giọng anh ấy cứ lênh đênh như sóng biển ấy. nếu chị ko sợ say sóng thì cho anh ấy một cơ hội đi kia! :D

Anh Khác rất giỏi văn thơ
Tính tình mạnh mẽ nên giờ chị vẫn yêu
Nhưng tại chị lỡ làm liều
Nên giờ anh Khác chạy mất tiêu em à :D
Anh Gang nghe cũng thật thà
Nhưng nhìn kỹ lại đúng là...Sở Khanh :botay:
Hoạ thơ thì khá là nhanh
Nhưng toàn lời nói khôn ranh quá trời
Nữ chị sợ lắm em ơi
Thôi thà ở vậy , cuộc đời độc thân :D

gangrel090
21-07-2009, 12:15 PM
Úi zời anh cứ mơ đi
Nghe anh em thấy bắn tình lung tung^^!
Cây tre anh bắc mục rồi
Thay ngay cây khác kẻo rồi oan gia! :D
Chưa đi sao biết hả em
Bước lên cầu sẽ được phen...hết hồn! ^_^!
Cầu bắc qua núi Côn Lôn
Dắt em đi đi giữa trường tồn duyên ta!

gangrel090
21-07-2009, 12:17 PM
Anh Gang nghe cũng thật thà
Nhưng nhìn kỹ lại đúng là...Sở Khanh :botay:
Hoạ thơ thì khá là nhanh
Nhưng toàn lời nói khôn ranh quá trời
Nữ chị sợ lắm em ơi
Thôi thà ở vậy , cuộc đời độc thân :D
Trời dầy đất hỡi cao xa
Có nghe được tiếng kêu la Gang này!
Duyên tình chẳng có cơ may
Quàng tên họ Sở vào tay oan này kêu ai!
HUHUHHUHUHU!

gangrel090
21-07-2009, 12:19 PM
Muộn rồi gang té đi măm!
Cả nhà vui nhé trăm năm chữ tình
Gió đưa câu chữ dập rình
Tình trong ý có bóng mình bóng ta! ^_^!

sơn_nữ83
21-07-2009, 12:20 PM
Trăm năm cũng một chữ tình
Ngàn năm duyên nở cho mình bên nhau
Trầu duyên 2 đứa thắm mầu
Chung đôi bước mãi nhịp cầu yêu thương! ^_^!

Hic! Không biết Sơn-nữ đã đổ chưa nói gang biết với! Không cố được nữa roài!
Bước chân vô chốn tình trường
Đầu óc phải tỉnh kẻo(bị) thương khắp người
Vừa mới được mấy câu thôi
Em mà đã đổ thì đời em toi
Nếu anh thực sự mặn mòi
Thì em gắng đợi...một đời cũng xong :D:D

thỏbông
21-07-2009, 12:24 PM
Bước chân vô chốn tình trường
Đầu óc phải tỉnh kẻo(bị) thương khắp người
Vừa mới được mấy câu thôi
Em mà đã đổ thì đời em toi
Nếu anh thực sự mặn mòi
Thì em gắng đợi...một đời cũng xong :D:D

Bao nhiêu cố gắng đi tong
Hí hửng có kẻ tưởng xong chuyến này
Thôi thì tiếp tục mặt dày
Tán em sơn nữ vài ngày nữa xem:ngoaymui:

secret000
21-07-2009, 12:27 PM
Anh Khác rất giỏi văn thơ
Tính tình mạnh mẽ nên giờ chị vẫn yêu
Nhưng tại chị lỡ làm liều
Nên giờ anh Khác chạy mất tiêu em à :D
Anh Gang nghe cũng thật thà
Nhưng nhìn kỹ lại đúng là...Sở Khanh :botay:
Hoạ thơ thì khá là nhanh
Nhưng toàn lời nói khôn ranh quá trời
Nữ chị sợ lắm em ơi
Thôi thà ở vậy , cuộc đời độc thân :D
Tò mò em muốn Khác luôn
Cho em mơ mộng đong đưa chút nào^^!
Chị Sơn đừng có ghen em
Em nghe chị nói mà ngẩn ngơ cả người
Thồi thì chị cứ xẻ chia
Hàng ngon hàng đẹp dùng chung chị nhờ! :D
Anh Gang ko đến nỗi nào
Một thơ anh họa cả 3 cô tán liền
Sở khanh đi với Thúy Kiều
Em đây chính hiệu trên tay Thúy Kiều
Gặp em anh ấy chết ngay
Ko cần cầu bắc em bay qua liền
Chị nhường em nốt chị ơi
Vậy là Nghĩ Khác Gang reo lên thuyền^^!

sơn_nữ83
21-07-2009, 12:30 PM
Bao nhiêu cố gắng đi tong
Hí hửng có kẻ tưởng xong chuyến này
Thôi thì tiếp tục mặt dày
Tán em sơn nữ vài ngày nữa xem:ngoaymui:
Có gì anh cứ gửi em
Tán lời không đủ phải kèm quà cơ :D
Vài ngày thì đừng có mơ:botay:
Vài năm còn khó dẫu thơ tuôn đầy

sơn_nữ83
21-07-2009, 12:34 PM
Tò mò em muốn Khác luôn
Cho em mơ mộng đong đưa chút nào^^!
Chị Sơn đừng có ghen em
Em nghe chị nói mà ngẩn ngơ cả người
Thồi thì chị cứ xẻ chia
Hàng ngon hàng đẹp dùng chung chị nhờ! :D

Nữ chị không thế bao giờ
Một lòng anh Khác tôn thờ không nguôi
Em nịnh chị cũng không xuôi
Lòng chị đã quyết sẽ nuôi bóng hình
Anh Khác vốn nặng nghĩa tình
Nhất quyết anh chỉ yêu mình chị thôi :D:D:D

secret000
21-07-2009, 12:43 PM
Chưa đi sao biết hả em
Bước lên cầu sẽ được phen...hết hồn! ^_^!
Cầu bắc qua núi Côn Lôn
Dắt em đi đi giữa trường tồn duyên ta!
Em xin em vái hai tay
Cầu cho ai đó lướt cầu cùng anh
Tay anh cố nắm chặt tay
Ko thì cố ấy rớt lun xuống cầu
Anh trên ngoảnh mặt mừng thầm!
Em đi anh quyết thêm vài tình duyên^^!

Kiếp này mình chẳng nên duyên
Thì anh cứ mãi rong chơi tháng ngày
Cầu kia lắm vết chân son
Em lên trên ấy dấu chân in hằn
Nhưng rồi mới vết chân son
Làm mờ vết cũ anh đà quên ngay!

valytien_$
21-07-2009, 12:47 PM
Có gì anh cứ gửi em
Tán lời không đủ phải kèm quà cơ :D
Vài ngày thì đừng có mơ:botay:
Vài năm còn khó dẫu thơ tuôn đầy

Anh biết là phải có quà
Chứ đâu dám đến nhà mà tay không
Nhưng em chớ để phụ lòng
Cái tình cái nghĩa của anh mong chờ

valytien_$
21-07-2009, 12:51 PM
Nữ chị không thế bao giờ
Một lòng anh Khác tôn thờ không nguôi
Em nịnh chị cũng không xuôi
Lòng chị đã quyết sẽ nuôi bóng hình
Anh Khác vốn nặng nghĩa tình
Nhất quyết anh chỉ yêu mình chị thôi :D:D:D

Uh thì anh Khác của em
Tình sâu nghĩa nặng xem như đất trời
Nhưng lòng người có như lời
Hẹn thề ngày trước...cả đời mình em

sơn_nữ83
21-07-2009, 12:52 PM
Anh biết là phải có quà
Chứ đâu dám đến nhà mà tay không
Nhưng em chớ để phụ lòng
Cái tình cái nghĩa của anh mong chờ

Huhuhu
Anh nói làm em thẫn thờ
Tiền anh nhiều thế , nhưng em lơ đi rồi
Ai ngờ tình nghĩa đầy vơi
Làm em áy náy lắm thôi anh à :D

sơn_nữ83
21-07-2009, 12:55 PM
Uh thì anh Khác của em
Tình sâu nghĩa nặng xem như đất trời
Nhưng lòng người có như lời
Hẹn thề ngày trước...cả đời mình em
Em biết Khác chỉ thương em
Dẫu anh đi mãi không thèm về thăm :D
Nữ em trông ngóng xa xăm
Đêm đêm lạnh lẽo gối nằm ôm thôi
Nhưng lỡ đã chót yêu rồi
Tình kia lỡ gửi nổi trôi cũng đành

thỏbông
21-07-2009, 08:45 PM
Em biết Khác chỉ thương em
Dẫu anh đi mãi không thèm về thăm :D
Nữ em trông ngóng xa xăm
Đêm đêm lạnh lẽo gối nằm ôm thôi
Nhưng lỡ đã chót yêu rồi
Tình kia lỡ gửi nổi trôi cũng đành

Đêm mơ được húp cháo hành
Của nàng sơn nữ để dành cho ai
Anh thì anh chẳng đẹp giai
Có đôi dép rách không quai đi hoài

secret000
21-07-2009, 09:31 PM
Đêm mơ được húp cháo hành
Của nàng sơn nữ để dành cho ai
Anh thì anh chẳng đẹp giai
Có đôi dép rách không quai đi hoài
Anh đây có phải Chí ko?
Đi tìm Thị Nở cháo hành ngon hơn^^!

gangrel090
22-07-2009, 01:28 AM
Bao nhiêu cố gắng đi tong
Hí hửng có kẻ tưởng xong chuyến này
Thôi thì tiếp tục mặt dày
Tán em sơn nữ vài ngày nữa xem:ngoaymui:
Cò cưa kéo xẻ mệt nhoài
Sức trai chẳng đủ kéo dài hết canh
Thế nên gang vội hãm...phanh
Ăn ngay cây "chốt" tanh bành tình duyên
Tóac mộng ròy! ><!

sơn_nữ83
22-07-2009, 01:34 AM
Cò cưa kéo xẻ mệt nhoài
Sức trai chẳng đủ kéo dài hết canh
Thế nên gang vội hãm...phanh
Ăn ngay cây "chốt" tanh bành tình duyên

Nữ em phận gái thuyền quyên
Gặp người trong mộng do duyên phận rồi
Gang rờ ! mình là bạn thôi
Thơ vui cùng hoạ cho đời thêm say

sơn_nữ83
22-07-2009, 01:43 AM
Đêm mơ được húp cháo hành
Của nàng sơn nữ để dành cho ai
Anh thì anh chẳng đẹp giai
Có đôi dép rách không quai đi hoài
Người ấy vốn chẳng đẹp trai
Chẳng có dép rách đi hoài mòn chân :D
Người ấy cũng chẳng tần ngần
Cháo hành mơ được một lần em cho
Người ấy chỉ biết chăm lo
Người ấy chỉ biết chuyện trò cùng em
Người ấy chỉ biết chong đèn
Đêm thâu kiên nhẫn nghe em tỏ bày
Người ấy dẫu chưa nắm tay :D
Nữ em vẫn nhớ đêm ngày đợi mong

gangrel090
22-07-2009, 01:54 AM
Nữ em phận gái thuyền quyên
Gặp người trong mộng do duyên phận rồi
Gang rờ ! mình là bạn thôi
Thơ vui cùng hoạ cho đời thêm say
^_^!
Ừh thì vẫn biết thuyền quyên
Nhưng biết đâu đấy phải duyên...anh ....thì ^_^!
Lưới anh giăng nặng con chì
Lưỡi câu bén sắc nói gì không em?

thỏbông
22-07-2009, 09:29 AM
Nghe đến câu kẹo mà thèm
Bảo sơn nữ nọ kéo rèm cho anh
Một mình đứng đợi năm canh
Chờ cô hàng xóm thay nhanh áo ... quần

gangrel090
22-07-2009, 11:36 AM
Chào riêng em nhé sơn nư
Gặp nhau mới sáng đã khừ khừ...nhìn nhau
Em sao nỡ để anh đau
Tán em chẳng nổi mặt (A)nhàu như..cái rẻ lau!
Huhuhhu!:ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui:

sơn_nữ83
22-07-2009, 11:57 AM
Chào riêng em nhé sơn nư
Gặp nhau mới sáng đã khừ khừ...nhìn nhau
Em sao nỡ để anh đau
Tán em chẳng nổi mặt (A)nhàu như..cái rẻ lau!
Huhuhhu!:ngoaymui::ngoaymui::ngoaymui:
Anh nhàu lòng em cũng đau
Nhưng anh là kẻ đến sau nên đành
Mình làm bạn thơ nhé anh
Có khi làm bạn còn lành hơn yêu :D:D

sơn_nữ83
22-07-2009, 12:18 PM
Nghe đến câu kẹo mà thèm
Bảo sơn nữ nọ kéo rèm cho anh
Một mình đứng đợi năm canh
Chờ cô hàng xóm thay nhanh áo ... quần
Thỏ bông tẩn ngẩn tần ngần
CHờ mãi chỉ thấy áo quần đẫm sương
Hoá ra vì chót vấn vương
Bờ rào đứng cạnh rình Sơn Nữ này
Cũng may mà Nữ cao tay
Mành rèm chắn kỹ mặt mày kín bưng:botay:

gangrel090
22-07-2009, 12:34 PM
Anh nhàu lòng em cũng đau
Nhưng anh là kẻ đến sau nên đành
Mình làm bạn thơ nhé anh
Có khi làm bạn còn lành hơn yêu :D:D

Thôi rồi cố đấm ăn xôi
Nào đâu mắt với cả môi sưng vều! ^_^!
Khổ này đâu có dám kêu
Bạn thôi! Hic! Thôi đều=hòa nhau!
Đành thôi ngậm mãi niềm đau
Anh về với 1 gầu đầy nhớ thương! (Anh múc được ở giếng em đóa! ^_^)

sơn_nữ83
22-07-2009, 12:54 PM
Thôi rồi cố đấm ăn xôi
Nào đâu mắt với cả môi sưng vều! ^_^!
Khổ này đâu có dám kêu
Bạn thôi! Hic! Thôi đều=hòa nhau!
Đành thôi ngậm mãi niềm đau
Anh về với 1 gầu đầy nhớ thương! (Anh múc được ở giếng em đóa! ^_^)
Vậy nên:
XIn anh đừng có vấn vương
Xin anh đừng có nhớ thương nữa mà
XIn anh đừng có lân la
XIn anh đừng có mang quà cho em
Nhỡ em lòng dạ yếu mềm
Lòng lại mang nặng nỗi niềm... thì chết em :D

CrazyDog
22-07-2009, 03:01 PM
Vậy nên:
XIn anh đừng có vấn vương
Xin anh đừng có nhớ thương nữa mà
XIn anh đừng có lân la
XIn anh đừng có mang quà cho em
Nhỡ em lòng dạ yếu mềm
Lòng lại mang nặng nỗi niềm... thì chết em :D

Xin em đừng có lèm nhèm
Xin em đứng có ăn kem tốn tiền
Xin em đừng có huyên thuyên
Xin em đừng có làm phiền đến anh
Tim anh trong trắng mỏng manh
Em đừng dẫm đạp tan tành trái tim :D

gangrel090
22-07-2009, 04:24 PM
vậy nên:
Xin anh đừng-cứ vấn vương
xin anh đừng-cứ nhớ thương nữa mà
xin anh đừng-cứ lân la
xin anh đừng-cứ mang quà cho em
em đây lòng dạ yếu mềm
tình trong mang nặng nỗi niềm... Yêu anh! :d


ơ hay tài đến là tài
tự nhiên anh thấy nổi gai khắp người
sơn nữ em đến buồn cười
xin gì nhiều thế còn gì cho anh?
Yêu thì cứ nói cho nhanh
bày binh bố trận chạy quanh...cái bàn!
Cuối cùng rồi cũng vỡ tan
tiếng yêu em nói anh tàn đời trai!
anh xiêu rồi em ơi! ^_^!

sơn_nữ83
22-07-2009, 04:36 PM
Xin em đừng có lèm nhèm
Xin em đứng có ăn kem tốn tiền
Xin em đừng có huyên thuyên
Xin em đừng có làm phiền đến anh
Tim anh trong trắng mỏng manh
Em đừng dẫm đạp tan tành trái tim :D
Tại sao anh cứ im im :D
Tại sao anh cứ đi tìm bóng em
Tại sao anh cứ làm quen
Tại sao anh cứ hành em thế này
Tại sao anh cứ cầm tay
Để giờ nỗi nhớ đong đầy trong em.:acac::acac:

CrazyDog
22-07-2009, 06:03 PM
Tại sao anh cứ im im :D
Tại sao anh cứ đi tìm bóng em
Tại sao anh cứ làm quen
Tại sao anh cứ hành em thế này
Tại sao anh cứ cầm tay
Để giờ nỗi nhớ đong đầy trong em.:acac::acac:

Tại sao em cứ đòi nem
Tại sao em cứ nói thèm là sao
Tại sao em bắt anh VÀO
Tại sao em bắt anh lao lên giường :D
Giờ anh tiều tụy đáng thương
Ngày mai khuất núi thiên đường tìm lên :rolleyes:

1100i
22-07-2009, 09:46 PM
anh xiêu rồi em ơi! ^_^!

Ông này sao có cái A
Giống y sì đúc của ta thế lày
:D

sơn_nữ83
22-07-2009, 09:55 PM
Tại sao em cứ đòi nem
Tại sao em cứ nói thèm là sao
Tại sao em bắt anh VÀO
Tại sao em bắt anh lao lên giường :D
Giờ anh tiều tụy đáng thương
Ngày mai khuất núi thiên đường tìm lên :rolleyes:
Tại vì anh chẳng chịu lên ( 4rum nhá:D)
Tài vì anh chẳng bỉ bền hoạ thơ
Tại vì anh cứ thờ ơ
Tại vì anh cứ lờ vờ mãi thôi
Nữ em đành hoạ như rồi
Mong anh Dog lại như thời ngày xưa

p/s: lâu lắm mới thấy a hoạ thơ vui đấy nhé. CHịu khó về đây chơi đi anh nhé.

1100i
22-07-2009, 10:01 PM
Tại vì anh chẳng chịu lên ( 4rum nhá:D)
Tài vì anh chẳng bỉ bền hoạ thơ
Tại vì anh cứ thờ ơ
Tại vì anh cứ lờ vờ mãi thôi
Nữ em đành hoạ như rồi
Mong anh Dog lại như thời ngày xưa

p/s: lâu lắm mới thấy a hoạ thơ vui đấy nhé. CHịu khó về đây chơi đi anh nhé.

Crazy thường hay bất lực
Gọi nó vào thêm bực mà thôi
Đúng lúc nước bỏng dầu sôi
Đang cần nó đứng-lại ngồi mới đau:D

gangrel090
22-07-2009, 10:06 PM
Ông này sao có cái A
Giống y sì đúc của ta thế lày
:D
Mịa sư đau đến là đau
Avar 2 cái đụng nhau cái rầm ><!
Đợi tôi tý khấn lầm rầm
Avar thêm tý duyên thầm khác ngay!

1100i
22-07-2009, 10:11 PM
Mịa sư đau đến là đau
Avar 2 cái đụng nhau cái rầm ><!
Đợi tôi tý khấn lầm rầm
Avar thêm tý duyên thầm khác ngay!

Thôi, thôi cứ để thế này
Chuyển làm chi nữa cho mày...khác tao:D
Nhìn 2 thằng cứ hao hao
Tha hồ buôn chuyện tầm phào khắp nơi.

sơn_nữ83
22-07-2009, 10:15 PM
Thôi, thôi cứ để thế này
Chuyển làm chi nữa cho mày...khác tao:D
Nhìn 2 thằng cứ hao hao
Tha hồ buôn chuyện tầm phào khắp nơi.
Nữ em cũng đã một thời
Đọc thơ Gang tưởng lời I tầm phào :D

gangrel090
22-07-2009, 10:16 PM
Thôi, thôi cứ để thế này
Chuyển làm chi nữa cho mày...khác tao:D
Nhìn 2 thằng cứ hao hao
Tha hồ buôn chuyện tầm phào khắp nơi.
Ợ!
Nghe qua cứ tưởng tầm phào
Nghĩ thêm tẹo nữa thấy vào vào...gam
Thằng ông+tôi vốn đều tham
Thấy hay hay lại vơ làm của riêng
Arva một miếng dùng dùng chung
Hôm nào mát mẻ tao mày cụng ly!
ô kề?

gangrel090
22-07-2009, 10:18 PM
Nữ em cũng đã một thời
Đọc thơ Gang tưởng lời I tầm phào :D
Ghê chưa đáng nữ anh hào
1 câu em đã vơ vào 2 anh
Phen này xuống dốc không phanh
I+Gang đứt xích tanh bành tả tơi
><!

1100i
22-07-2009, 10:19 PM
Nữ em cũng đã một thời
Đọc thơ Gang tưởng lời I tầm phào :D

Gang này thơ sắc như dao
Rút ra cắm lại lao đao bao nàng:D
Thơ I ...chim mới ra ràng
Lông còn thưa thớt dám mơ màng gì đâu:D

1100i
22-07-2009, 10:23 PM
Ợ!
Nghe qua cứ tưởng tầm phào
Nghĩ thêm tẹo nữa thấy vào vào...gam
Thằng ông+tôi vốn đều tham
Thấy hay hay lại vơ làm của riêng
Arva một miếng dùng dùng chung
Hôm nào mát mẻ tao mày cụng ly!
ô kề?

Củ sắn cũng giống củ mì
Tao mày có khác ...éo gì nhau đâu:D
Thấy đẹp là cứ gâu gâu
Ừ! Hôm nào mát, một chầu...cụng li.

p/s: Lâu lắm mới thấy Gang đấy! Chúc vui vẻ nhé.

sơn_nữ83
22-07-2009, 10:24 PM
Gang này thơ sắc như dao
Rút ra cắm lại lao đao bao nàng:D
Thơ I ...chim mới ra ràng
Lông còn thưa thớt dám mơ màng gì đâu:D
Anh này mất hút lâu lâu
Chắc đi luyện võ đêm thâu mới về
Dao kiếm sắc ngọt (nên) hả hê :D
Thơ non đâu thể hoạ ghê thế này :acac:

gangrel090
22-07-2009, 10:26 PM
Gang này thơ sắc như dao
Rút ra cắm lại lao đao bao nàng:D
Thơ I ...chim mới ra ràng
Lông còn thưa thớt dám mơ màng gì đâu:D
Bố sư ông nữa...tầm phào
Dao nào sắc? dao nào chọc đâm?
Ông thằng kinh vãi ngấm ngầm
Chim ra ràng ấy chim hầm mới ngon! ^_^!

sơn_nữ83
22-07-2009, 10:28 PM
Ghê chưa đáng nữ anh hào
1 câu em đã vơ vào 2 anh
Phen này xuống dốc không phanh
I+Gang đứt xích tanh bành tả tơi
><!
Nữ ngoan mà hai anh ơi
Hai anh cứ doạ em chơi sao đành
Tuy rằng đôi lúc lanh chanh
Thật lòng ai muốn tanh bành tả tơi
Chẳng qua vì thế vì thời
Thân mình không giữ đi đời nát tươm :acac:

1100i
22-07-2009, 10:29 PM
Anh này mất hút lâu lâu
Chắc đi luyện võ đêm thâu mới về
Dao kiếm sắc ngọt (nên) hả hê :D
Thơ non đâu thể hoạ ghê thế này :acac:

Cả đời anh chỉ ăn chay
Nên thơ nhè nhẹ, say say thế mà
Đã làm là quyết cho ra:D
Vài ba con chữ hoạ ta với người.

gangrel090
22-07-2009, 11:15 PM
Nữ ngoan mà hai anh ơi
Hai anh cứ doạ em chơi sao đành
Tuy rằng đôi lúc lanh chanh
Thật lòng ai muốn tanh bành tả tơi
Chẳng qua vì thế vì thời
Thân mình không giữ đi đời nát tươm :acac:
Xin em xuyên táo 2 thằng
Đạn chùm em bắn pằng pằng thế kia
i thời đã hóa thành bia
Còn anh đây nữa thìa lìa đứt đuôi!

valytien_$
22-07-2009, 11:17 PM
Cả đời anh chỉ ăn chay
Nên thơ nhè nhẹ, say say thế mà
Đã làm là quyết cho ra:D
Vài ba con chữ hoạ ta với người.

Đọc thơ xin chớ có cười
Để thêm khích lệ cho người ai ơi

Ryan Giggs
22-07-2009, 11:21 PM
Đọc thơ xin chớ có cười
Để thêm khích lệ cho người ai ơi

Thơ vui cùng đọc cùng cười
Vừa giảm streess, xinh tươi mặt mày
Công việc mệt mỏi cả ngày
Chỉ cười một lát là bay hết liền

sơn_nữ83
22-07-2009, 11:45 PM
Thơ vui cùng đọc cùng cười
Vừa giảm streess, xinh tươi mặt mày
Công việc mệt mỏi cả ngày
Chỉ cười một lát là bay hết liền
Suốt ngày điên đảo vì tiền
SUốt ngày phiền muộn điên điên vì tình
Hoạ vui có ta có mình
Thuốc bổ chất núi nên hình vì thơ :D

valytien_$
22-07-2009, 11:49 PM
Suốt ngày điên đảo vì tiền
SUốt ngày phiền muộn điên điên vì tình
Hoạ vui có ta có mình
Thuốc bổ chất núi nên hình vì thơ :D

Cả ngày vứt máy chỏng chơ
Vào "Niềm riêng" bỗng xả thơ tỳ tỳ

sơn_nữ83
23-07-2009, 12:03 AM
Cả ngày vứt máy chỏng chơ
Vào "Niềm riêng" bỗng xả thơ tỳ tỳ
Cả ngày đối mặt thi phi
Cả ngày dồn nén những gì k vui
Vào đây ta hoạ thơ vui
Gặp I,Gang, Gig cùng Valy tiền
Đời bỗng thấy đẹp như tiên
Thơ vui ào ạt muộn phiền trôi đi:D

Ryan Giggs
23-07-2009, 12:08 AM
Cả ngày đối mặt thi phi
Cả ngày dồn nén những gì k vui
Vào đây ta hoạ thơ vui
Gặp I,Gang, Gig cùng Valy tiền
Đời bỗng thấy đẹp như tiên
Thơ vui ào ạt muộn phiền trôi đi:D

Nam mô... ấy chớ...A di
Thiện tai... ấy chết...làm gì...thế kia
Mô phật... thí chủ...ơ kìa
Bần tăng chỉ muốn đi dzià, vãi ôi..

sơn_nữ83
23-07-2009, 10:53 AM
Nam mô... ấy chớ...A di
Thiện tai... ấy chết...làm gì...thế kia
Mô phật... thí chủ...ơ kìa
Bần tăng chỉ muốn đi dzià, vãi ôi..
Gì mà ...xoắn thế anh ơi :D
Lời em chỉ hoạ thơ vui thôi mà
Anh chớ có vội kêu la
Gặp em Nữ thật anh ...a di đà :botay: mô phật

CrazyDog
23-07-2009, 11:46 AM
Gì mà ...xoắn thế anh ơi :D
Lời em chỉ hoạ thơ vui thôi mà
Anh chớ có vội kêu la
Gặp em Nữ thật anh ...a di đà :botay: mô phật

Gặp em mà chỉ bó tay
Thế thì phúc đức thiệt may anh rồi
Anh chỉ sợ bó t...ym thôi :rolleyes:
Nghe em nói thế, "sướng rồi lượm ơi!" :D

sơn_nữ83
23-07-2009, 12:07 PM
Gặp em mà chỉ bó tay
Thế thì phúc đức thiệt may anh rồi
Anh chỉ sợ bó t...ym thôi :rolleyes:
Nghe em nói thế, "sướng rồi lượm ơi!" :D
Ấy ấy đừng vội anh ơi
Mới nghe đã sướng, quá lời lắm không?
Sao thơ anh cứ tồng ngồng
Quần áo không mặc, chơi ngông quá trời :D:D

CrazyDog
23-07-2009, 12:20 PM
Ấy ấy đừng vội anh ơi
Mới nghe đã sướng, quá lời lắm không?
Sao thơ anh cứ tồng ngồng
Quần áo không mặc, chơi ngông quá trời :D:D

Thơ anh thuộc thể loại Nuy
Mặc quần mặc áo cũng tuỳ lúc thôi :D
Nhưng em đã nói vậy rồi
Anh cho nó mặc một đôi Dê Rờ (DR=Durex) :D

Mây
23-07-2009, 12:28 PM
Thơ anh thuộc thể loại Nuy
Mặc quần mặc áo cũng tuỳ lúc thôi :D
Nhưng em đã nói vậy rồi
Anh cho nó mặc một đôi Dê Rờ (DR=Durex) :D

Mặc gì e chả quan tâm
Chỉ muốn anh DOg mãi dâm thế này:D

CrazyDog
23-07-2009, 12:32 PM
Mặc gì e chả quan tâm
Chỉ muốn anh DOg mãi dâm thế này:D

Ối trời em nói quá hay
Nghe xong sướng quá suốt ngày cởi truông (truồng):D

Ryan Giggs
23-07-2009, 12:34 PM
Ối trời em nói quá hay
Nghe xong sướng quá suốt ngày cởi truông (truồng):D

Đừng nghe thằng Dog nói suông
Nó nào có dám cởi truồng, tinh vi

Mây
23-07-2009, 12:35 PM
Ối trời em nói quá hay
Nghe xong sướng quá suốt ngày cởi truông (truồng):D

Chuối xanh anh lộ cả buồng
Eo ơi em sợ, thuồng luồng có chân:D

sơn_nữ83
23-07-2009, 12:35 PM
Thơ anh thuộc thể loại Nuy
Mặc quần mặc áo cũng tuỳ lúc thôi :D
Nhưng em đã nói vậy rồi
Anh cho nó mặc một đôi Dê Rờ (DR=Durex) :D

Dê Rờ??cái bờ cờ sờ???:D:D:D
Dog anh cũng nghiện Dê Rờ hay sao?
Thế này chắc chắn thế nào
Dê Rờ quảng cáo cũng ...rào hình anh:D:D:D

Ryan Giggs
23-07-2009, 12:54 PM
Dê Rờ??cái bờ cờ sờ???:D:D:D
Dog anh cũng nghiện Dê Rờ hay sao?
Thế này chắc chắn thế nào
Dê Rờ quảng cáo cũng ...rào hình anh:D:D:D

Thằng Dog xe đã đứt phanh
Cho nên tượt dốc rất nhanh, khó dừng

CrazyDog
23-07-2009, 01:06 PM
Dê Rờ??cái bờ cờ sờ???:D:D:D
Dog anh cũng nghiện Dê Rờ hay sao?
Thế này chắc chắn thế nào
Dê Rờ quảng cáo cũng ...rào hình anh:D:D:D

Nữ này trí óc tài lanh
Anh nói ngắn gọn (mà) hiểu nhanh thí mồ :eek:
Tối anh đánh 4 điểm lô
Nếu trúng anh sẽ mua đồ Dê Rê :D

Ryan Giggs
23-07-2009, 01:12 PM
Nữ này trí óc tài lanh
Anh nói ngắn gọn (mà) hiểu nhanh thí mồ :eek:
Tối anh đánh 4 điểm lô
Nếu trúng anh sẽ mua đồ Dê Rê :D

Đê rê thì rất là phê
Mới nghe thấy Dog nhà nghề, dân chơi
Nhưng mà ngu lắm mày ơi
Tao thì nhất quyết chỉ ch.... chân trần :D

CrazyDog
23-07-2009, 01:21 PM
Đê rê thì rất là phê
Mới nghe thấy Dog nhà nghề, dân chơi
Nhưng mà ngu lắm mày ơi
Tao thì nhất quyết chỉ ch.... chân trần :D

Mày nói chỉ thích chân trần
Nghe xong tao thấy mười phần mày ngu
Si Đa, AIDS vẫn lù lù
Mày mà dính phải đi tu à mày :D

gangrel090
24-07-2009, 10:22 PM
Đêm nay đứng ở ngoài sân
Ngửa cổ nhìn thấy một phần...trời cao
Trời cao sao lắm trăng sao
Ngồi ngắm 1 tý =>chán=> vào ngủ thôi!
Ôi trời!

Ryan Giggs
24-07-2009, 11:44 PM
Đêm nay đứng ở ngoài sân
Ngửa cổ nhìn thấy một phần...trời cao
Trời cao sao lắm trăng sao
Ngồi ngắm 1 tý =>chán=> vào ngủ thôi!
Ôi trời!

Thằng Găng này cũng giống tôi
Ở nhà nóng quá ra đồi hóng trăng
Hình như là thấy chị Hằng
Đang cùng thằng Cuội lằng nhằng với nhau :D

CrazyDog
24-07-2009, 11:58 PM
Thằng Găng này cũng giống tôi
Ở nhà nóng quá ra đồi hóng trăng
Hình như là thấy chị Hằng
Đang cùng thằng Cuội lằng nhằng với nhau :D

Ánh trăng sao thấy đỏ màu
Hay là ngày ấy đến mau thế à :D
Cuội làm Hằng cứ á a
Thảo nào tao thấy trăng đà rung rinh :D

secret000
25-07-2009, 12:05 AM
Có ai cho hỏi chút nha!^^!
Phải chăng Gig dog thích nhau đấy àh?
Em đây tính vốn tò mò
Nên hỏi cho rõ tìm ra ngon nghành
Hai anh này đối cũng siêu
Nhưng mà em thấy chỉ toàn dành cho nhau!^_^!:D



P/s: Có phải 2 bác đang cưa cẩm nhau ko ạh?:D

CrazyDog
25-07-2009, 12:18 AM
Có ai cho hỏi chút nha!^^!
Phải chăng Gig dog thích nhau đấy àh?
Em đây tính vốn tò mò
Nên hỏi cho rõ tìm ra ngon nghành
Hai anh này đối cũng siêu
Nhưng mà em thấy chỉ toàn dành cho nhau!^_^!:D

P/s: Có phải 2 bác đang cưa cẩm nhau ko ạh?:D

Chuyện này thì phải kể sau
Kẻo không thằng Giggs làu bàu thì toi :D

secret000
25-07-2009, 12:25 AM
Chuyện này thì phải kể sau
Kẻo không thằng Giggs làu bàu thì toi :D
Hí hí!
Thế này anh sợ phải ko?
Hóa ra là Réc đoán thiếu 10%:D
Thôi thì anh cứ kể sau
Ko thì đêm đến lại ngủ ngoài đường như chơi:D

Ryan Giggs
25-07-2009, 12:29 AM
Hí hí!
Thế này anh sợ phải ko?
Hóa ra là Réc đoán thiếu 10%:D
Thôi thì anh cứ kể sau
Ko thì đêm đến lại ngủ ngoài đường như chơi:D

Thằng Dog ngu lắm em ơi
Tối ngày chỉ biết rong chơi, đua đòi
Hôm nọ anh gặp thầy bòi (bói)
Hỏi IQ nó thầy nòi (nói): giống anh

CrazyDog
25-07-2009, 12:32 AM
Thằng Dog ngu lắm em ơi
Tối ngày chỉ biết rong chơi, đua đòi
Hôm nọ anh gặp thầy bòi (bói)
Hỏi IQ nó thầy nòi (nói): giống anh

Não mày như quả cam sành
Thầy bòi có bảo mày sanh giờ Mùi
Thảo nào thơ thúi thùi thui
Thơ mày đem phọt bốc mùi như ...ân :D