PDA

View Full Version : Hoạ thơ động đậy.



Pages : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14

sơn_nữ83
24-06-2009, 01:18 PM
Núi kia sao có hai hòn
Suối khe rêu phủ nước non tràn trề

Núi này đích thị núi Đôi
Sóc Sơn núi ngự đời đời ai quên

thinghien
24-06-2009, 01:22 PM
Núi kia sao có hai hòn
Suối khe rêu phủ nước non tràn trề

Đêm hè thì nhất bờ đê
Thứ hai khách sạn, lề mề..mất chân..

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 01:23 PM
Khỉ ho mấy cũng là nhà
rắn có độc mấy cũng là rắn nuôi :D

Bao nhiêu chuyện cũ chưa nguôi
Nàng ơi hãy chớ buông xuôi cuộc tình.

kehotro
24-06-2009, 01:24 PM
Núi này đích thị núi Đôi
Sóc Sơn núi ngự đời đời ai quên

Núi kia ai khéo đặt tên
Để cho lắm thác lắm ghềnh phải leo

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 01:26 PM
Núi này đích thị núi Đôi
Sóc Sơn núi ngự đời đời ai quên

Nghe đồn ở cái làng bên
Có nàng sơn nữ đẹp quên cả sầu:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 01:28 PM
Bao nhiêu chuyện cũ chưa nguôi
Nàng ơi hãy chớ buông xuôi cuộc tình.

Nhớ em sao cứ lặng thinh
Yêu em sao chẳng tỏ tình với em

sơn_nữ83
24-06-2009, 01:30 PM
Đêm hè thì nhất bờ đê
Thứ hai khách sạn, lề mề..mất chân..
Trời mây non nước hữu tình
Sông Hàn thơ mộng anh rình một cô:D
Đêm hè vẫy một ô tô
Bờ đê thoai thoải ....mộng hồ uyên ương,:D

thinghien
24-06-2009, 01:30 PM
Nghe đồn ở cái làng bên
Có nàng sơn nữ đẹp quên cả sầu:D

Đêm êm êm tiếng đàn bầu
Dang tay hứng giọt ngang lầu gió đưa

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 01:31 PM
Nhớ em sao cứ lặng thinh
Yêu em sao chẳng tỏ tình với em

Trăng kia giờ đã buông rèm
Song thưa bóng nguyệt còn xem được gì
Tình kia giờ đã phân li
Hoa xưa giờ có nhớ gì nữa không?

thinghien
24-06-2009, 01:32 PM
Trời mây non nước hữu tình
Sông Hàn thơ mộng anh rình một cô:D
Đêm hè vẫy một ô tô
Bờ đê thoai thoải ....mộng hồ uyên ương,:D

Nỗi buồn sao cứ vẫn vương
Bờ đê vội thả qua mương, êm đềm..

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 01:35 PM
Trăng kia giờ đã buông rèm
Song thưa bóng nguyệt còn xem được gì
Tình kia giờ đã phân li
Hoa xưa giờ có nhớ gì nữa không?

Thưa rằng em đã lấy chồng
Hoa kia đã héo giờ không còn gì

sơn_nữ83
24-06-2009, 01:37 PM
Bao nhiêu chuyện cũ chưa nguôi
Nàng ơi hãy chớ buông xuôi cuộc tình.
Tình này nặng trĩu anh ơi
Em không ôm nổi đánh rơi cũng đành.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 01:37 PM
Nỗi buồn sao cứ vẫn vương
Bờ đê vội thả qua mương, êm đềm..

Êm đềm giấc mộng yêu đương
Chung tay xây đắp con đường tình yêu

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 01:39 PM
Tình này nặng trĩu anh ơi
Em không ôm nổi đánh rơi cũng đành.

Uyên ương một giấc mộng lành
Đánh rơi rất nhẹ trời xanh giật mình

sơn_nữ83
24-06-2009, 01:39 PM
Thưa rằng em đã lấy chồng
Hoa kia đã héo giờ không còn gì
Hoa thì tươi được mấy ngày
Hoa kia dẫu héo hương bay vẫn nồng

thinghien
24-06-2009, 01:39 PM
Êm đềm giấc mộng yêu đương
Chung tay xây đắp con đường tình yêu

Mây phiêu diêu, gió phiêu diêu
Vi vu tiếng sáo ngang diều...đê mê

sơn_nữ83
24-06-2009, 01:46 PM
Mây phiêu diêu, gió phiêu diêu
Vi vu tiếng sáo ngang diều...đê mê
Giật mình tỉnh giấc u mê
Bần thần ngơ ngẩn tình về nơi đâu?
Còn lại một nỗi u sầu
Mây bay gió thổi nguyện cầu trôi xa

thinghien
24-06-2009, 01:55 PM
Giật mình tỉnh giấc u mê
Bần thần ngơ ngẩn tình về nơi đâu?
Còn lại một nỗi u sầu
Mây bay gió thổi nguyện cầu trôi xa

Trôi xa chiếc lá cuối cùng
Màn đêm buông xuống mịt mùng nhân gian

chuột con
24-06-2009, 04:35 PM
bóng tối phủ xuống địa đàng
bồng lai tiên cảnh hóa làn sương đêm

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 04:38 PM
bóng tối phủ xuống địa đàng
bồng lai tiên cảnh hóa làn sương đêm

Ru ngày tháng cũ êm đềm
Nhớ xưa hơi ấm môi mềm em trao

kehotro
24-06-2009, 04:39 PM
bóng tối phủ xuống địa đàng
bồng lai tiên cảnh hóa làn sương đêm

Ru êm giấc ngọt môi mềm
Hoa thơm gió thoảng bên thềm sáng trăng

chuột con
24-06-2009, 04:48 PM
Ru êm giấc ngọt môi mềm
Hoa thơm gió thoảng bên thềm sáng trăng

nằm nghe tiếng hạt sương giăng
mà lòng cứ ngỡ cung hằng phiêu du

kehotro
24-06-2009, 04:59 PM
nằm nghe tiếng hạt sương giăng
mà lòng cứ ngỡ cung hằng phiêu du
Gió lung lay nẻo mịt mù
Tiếng mưa gõ mái thiên thu vọng về

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 05:04 PM
Gió lung lay nẻo mịt mù
Tiếng mưa gõ mái thiên thu vọng về

Giọt tình rớt xuống đam mê
Gió mây sao lại đi về cùng trăng

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 05:11 PM
Mái nhà nhện phủ sương giăng
Nhìn xa trông thấy chị Hằng khuất mưa

hoa_xương_rồng
24-06-2009, 07:37 PM
Mái nhà nhện phủ sương giăng
Nhìn xa trông thấy chị Hằng khuất mưa

Bóng hằng rủ xuống song thưa
Một mình ta khóc dưới mưa một mình

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 10:01 PM
Bóng hằng rủ xuống song thưa
Một mình ta khóc dưới mưa một mình

Ông trời thấu hiểu sự tình
Chiếu tia nắng nhỏ lục bình nở hoa

hoa_xương_rồng
24-06-2009, 10:21 PM
Ông trời thấu hiểu sự tình
Chiếu tia nắng nhỏ lục bình nở hoa

Hoa kia sắc tím mặn mà
Thương đời trôi nỗi, biết là về đâu

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 10:24 PM
Hoa kia sắc tím mặn mà
Thương đời trôi nỗi, biết là về đâu

Đời người bao cuộc bể dâu
Sóng to gió lớn biết đâu đường về

sơn_nữ83
24-06-2009, 10:28 PM
Hoa kia sắc tím mặn mà
Thương đời trôi nỗi, biết là về đâu
Dòng đời chảy siết như sông
Bao nhiêu bến đỗ biết trông bến nào

NgHi~KhAc'
24-06-2009, 10:38 PM
Mỗi lần hoạ được mấy hào
Chiu gom chịu góp tối xào con lô

CrazyDog
24-06-2009, 10:45 PM
Mỗi lần hoạ được mấy hào
Chiu gom chịu góp tối xào con lô

Tối nay mót ị ngồi bô
Bởi ra nhà xí ma vồ thì sao? :D

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 10:51 PM
Bác này nói vậy là sao
Nhà xí đóng cửa lẽ nào có ma

NgHi~KhAc'
24-06-2009, 10:52 PM
Tối nay mót ị ngồi bô
Bởi ra nhà xí ma vồ thì sao? :D

Mày như cái thằng bị dow
Nói làm tao sợ thì sao dám ì

sơn_nữ83
24-06-2009, 10:55 PM
Tối nay mót ị ngồi bô
Bởi ra nhà xí ma vồ thì sao? :D
DOg trông hoành tráng thế mà
Ai ngờ thỏ đế sợ ma nó vồ.
Thế thì chịu khó ngồi bô
Nhưng đêm nằm ngủ với bồ tính sao?:D

NgHi~KhAc'
24-06-2009, 10:58 PM
DOg trông hoành tráng thế mà
Ai ngờ thỏ đế sợ ma nó vồ.
Thế thì chịu khó ngồi bô
Nhưng đêm nằm ngủ với bồ tính sao?:D

Em ơi thằng đó bị dow
Thử hỏi như nó làm sao có bồ
82 mà vẫn ngồi bô
Mày đi đâu thế hả đồ dở hơi

sơn_nữ83
24-06-2009, 11:02 PM
Em ơi thằng đó bị dow
Thử hỏi như nó làm sao có bồ
82 mà vẫn ngồi bô
Mày đi đâu thế hả đồ dở hơi

nghe danh anh dog đã lâu
Tứ điên cùng hoạ quên sầu là anh
Hồi này chắc anh ...hoá lành
Thơ vui vắng bóng nay anh mới về

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 11:08 PM
Chắc là hắn bận ra đê
Hay là tu luyện đánh đề cho hên

NgHi~KhAc'
24-06-2009, 11:08 PM
nghe danh anh dog đã lâu
Tứ điên cùng hoạ quên sầu là anh
Hồi này chắc anh ...hoá lành
Thơ vui vắng bóng nay anh mới về

Em à thằng đó rất dê
Ai mà gặp nó chăc về khổ đau
Khuyên em thôi hãy mau mau
Tránh xa chỗ nó khỏi sau tàn đời

sơn_nữ83
24-06-2009, 11:16 PM
Em à thằng đó rất dê
Ai mà gặp nó chăc về khổ đau
Khuyên em thôi hãy mau mau
Tránh xa chỗ nó khỏi sau tàn đời
Thịt dê em vốn không ham
Nhưng dê nuôi dễ (nên) em làm một con
Dê này trông thật là ngon
em để làm cảnh lon ton quanh vườn.:D

NgHi~KhAc'
24-06-2009, 11:29 PM
Thịt dê em vốn không ham
Nhưng dê nuôi dễ (nên) em làm một con
Dê này trông thật là ngon
em để làm cảnh lon ton quanh vườn.:D

Dê này chí biết lên giường
Chứ nào có ở trong vườn lon ton
Con này thịt cũng chẳng ngon
Nhìn cái mông nó thon thon biết liền :D

sơn_nữ83
24-06-2009, 11:48 PM
Dê này chí biết lên giường
Chứ nào có ở trong vườn lon ton
Con này thịt cũng chẳng ngon
Nhìn cái mông nó thon thon biết liền :D
ặc ặc
Thế thôi em chẳng dại đâu
Tưởng để làm cảnh thầu một con:D

chuột con
25-06-2009, 12:13 AM
ặc ặc
Thế thôi em chẳng dại đâu
Tưởng để làm cảnh thầu một con:D

Nữ ơi hãy nhớ vẫn còn
một con chuột nhỏ lon ton đây nà
máu dê hổng có đâu nha
chỉ có máu chuột thôi mà được hông :D

máu chuột là sao thì đem về mới bít được. hi`hi`

sơn_nữ83
25-06-2009, 12:20 AM
Chuột này chuột bạch phải không?
Nếu là chuột bạch Nữ không chê mà
Chuột bạch trắng trẻo nõn nà
Mang về làm cảnh vui nhà lắm thay:D

kehotro
25-06-2009, 12:24 AM
Chuột này chuột bạch phải không?
Nếu là chuột bạch Nữ không chê mà
Chuột bạch trắng trẻo nõn nà
Mang về làm cảnh vui nhà lắm thay:D

Lúc ôm dạ lúc sờ tay
Khi thì ve vuốt mò mày tí râu
Sờ đuôi rồi lại sờ đầu
Lông tơ êm mượt nghe đâu gió lồng

chuột con
25-06-2009, 12:28 AM
Chuột này chuột bạch phải không?
Nếu là chuột bạch Nữ không chê mà
Chuột bạch trắng trẻo nõn nà
Mang về làm cảnh vui nhà lắm thay:D

Ôi cô sơn nữ thật hay
yêu sao màu trắng trúng ngay chuột này
hôm trước thiệt quả chẵng may
lỡ chui xuống cống mặt mày đen thui
không biết cô nữ có vui
đem chuột về tắm hết mùi được không?

sơn_nữ83
25-06-2009, 12:39 AM
Ôi cô sơn nữ thật hay
yêu sao màu trắng trúng ngay chuột này
hôm trước thiệt quả chẵng may
lỡ chui xuống cống mặt mày đen thui
không biết cô nữ có vui
đem chuột về tắm hết mùi được không?
ồ nâu nâu vấn đề :D
CaMay một bánh xát đầy mặt kia
Đen hôi cũng phải chia lìa
Thơm tho mát mẻ hơi bia không bằng :D

Nguyễn Hải Nam
25-06-2009, 01:12 AM
Chuột con tán Nữ ào ào
Mình ngồi ngậm điếu thuốc lào bổ râu
Hàng xóm sơ hở mình câu
Cầu trời phù hộ được bầu rượu thơm

NgHi~KhAc'
25-06-2009, 01:21 AM
Chuột con tán Nữ ào ào
Mình ngồi ngậm điếu thuốc lào bổ râu
Hàng xóm sơ hở mình câu
Cầu trời phù hộ được bầu rượu thơm

Tranh giành nhau một miếng cơm
Nào hay nước mắt vừa rơm rớm tràn
Chẳng hay cũng một cung đàn
Chẳng tình cũng đã vô vàn thương yêu

Nguyễn Hải Nam
25-06-2009, 01:26 AM
Tranh giành nhau một miếng cơm
Nào hay nước mắt vừa rơm rớm tràn
Chẳng hay cũng một cung đàn
Chẳng tình cũng đã vô vàn thương yêu

Vốn sẵn có chút máu liều
Hàng xóm mở cửa như chiều lòng ta
Phở ngon ta cứ tà tà
Phang xong mình lại pha trà vuốt râu

NgHi~KhAc'
25-06-2009, 01:29 AM
Vốn sẵn có chút máu liều
Hàng xóm mở cửa như chiều lòng ta
Phở ngon ta cứ tà tà
Phang xong mình lại pha trà vuốt râu

Phang mà chẳng báo một câu
Để em sang với, mất đâu thứ gì
Bác liều, em lại nhu mì
Hai ta hợp lại thôi thì quá hay

Nguyễn Hải Nam
25-06-2009, 01:33 AM
Phang mà chẳng báo một câu
Để em sang với, mất đâu thứ gì
Bác liều, em lại nhu mì
Hai ta hợp lại thôi thì quá hay

Đêm mai kế hoạch đi bay
Với em Mào sẹo ba ngày đi không?
Em này chỗ ấy đầy lông
Cái mông tròn lẳn tang bồng sướng......

NgHi~KhAc'
25-06-2009, 01:35 AM
Đêm mai kế hoạch đi bay
Với em Mào sẹo ba ngày đi không?
Em này chỗ ấy đầy lông
Cái mông tròn lẳn tang bồng sướng......

Mào sẹo em ấy thế nào
Mới nghe cái nick cồn cào lắm thay
Hay là mình hãy đi ngay
Đợi thêm lát nữa em uay...ay rùi

Nguyễn Hải Nam
25-06-2009, 01:38 AM
Mào sẹo em ấy thế nào
Mới nghe cái nick cồn cào lắm thay
Hay là mình hãy đi ngay
Đợi thêm lát nữa em uay...ay rùi

Hang em Mào Sẹo chẳng muì
Với đôi quả bưởi cặp đùi xinh xinh
Cao trào mà Bác uất inh
Thương cho em ấy nhiệt tình uống luôn

NgHi~KhAc'
25-06-2009, 01:08 PM
Hang em Mào Sẹo chẳng muì
Với đôi quả bưởi cặp đùi xinh xinh
Cao trào mà Bác uất inh
Thương cho em ấy nhiệt tình uống luôn

Bác cho số máy số khuôn
Tiện đây em hỏi là nguồn ở đâu
Nếu Mào Sẹo ở thanh lâu
Thì em lại hỏi một câu: pass gì?

Nguyễn Hải Nam
25-06-2009, 01:26 PM
Bác cho số máy số khuôn
Tiện đây em hỏi là nguồn ở đâu
Nếu Mào Sẹo ở thanh lâu
Thì em lại hỏi một câu: pass gì?

Mào sẹo không ở thanh lâu
Hoạt động đơn lẻ ở Cầy Giấy nha
Mỗi chiều sau buổi tan ca
Lượn lờ đón khách đến ba bốn giờ ( 3,4 giờ sáng)

kehotro
26-06-2009, 11:04 AM
Mào sẹo không ở thanh lâu
Hoạt động đơn lẻ ở Cầy Giấy nha
Mỗi chiều sau buổi tan ca
Lượn lờ đón khách đến ba bốn giờ ( 3,4 giờ sáng)

Nhảy vào xin kiếm ít tờ
Hai câu lục bát thì vơ nhiều tiền

sơn_nữ83
27-06-2009, 12:43 AM
Nhảy vào xin kiếm ít tờ
Hai câu lục bát thì vơ nhiều tiền


Lô đề cờ bạc thật phiền
Người khôn của khó kiếm tiền mệt thay
Niềm riêng cũng thật rõ hay
Nếu tiền không có đi vay ngân hàng:D

kehotro
27-06-2009, 10:39 AM
Lô đề cờ bạc thật phiền
Người khôn của khó kiếm tiền mệt thay
Niềm riêng cũng thật rõ hay
Nếu tiền không có đi vay ngân hàng:D

Vay xong nhỏ lệ đôi hàng
Lãi suất nó đẻ tràng giang khó cày!

sơn_nữ83
27-06-2009, 09:47 PM
Vay xong nhỏ lệ đôi hàng
Lãi suất nó đẻ tràng giang khó cày!

Thôi thì kế sách từ nay
Sờ pam cày ải chữ say thành tiền :D

Klosen
27-06-2009, 09:49 PM
Thôi thì kế sách từ nay
Sờ pam cày ải chữ say thành tiền :D
Thành tiền trả chủ đánh lô
Chờ ngày lô nổ em vồ lấy ngay

yeu100C
27-06-2009, 09:51 PM
Lấy ngay cái chức ăn mày
Tiền khô cháy túi có ngày không xu

sơn_nữ83
27-06-2009, 09:53 PM
Thành tiền trả chủ đánh lô
Chờ ngày lô nổ em vồ lấy ngay

EM ơi nghe chị dặn này
Lô đề cờ bạc có ngày ra đê

Klosen
27-06-2009, 09:54 PM
Lấy ngay cái chức ăn mày
Tiền khô cháy túi có ngày không xu
KHông xu sao thấy bơ vơ
Lang thang khắp chốn tờ mờ sớm hôm

sơn_nữ83
27-06-2009, 09:57 PM
KHông xu sao thấy bơ vơ
Lang thang khắp chốn tờ mờ sớm hôm
Sớm hôm chăm chỉ luyện rèn
Thơ ôn võ luyện là Sen đó mà

Klosen
27-06-2009, 09:59 PM
Sớm hôm chăm chỉ luyện rèn
Thơ ôn võ luyện là Sen đó mà
Đó mà em biết rồi nha
Giàu như chị Nữ ( vẫn) la cà sì pam

MinhThy
27-06-2009, 10:02 PM
Đó mà em biết rồi nha
Giàu như chị Nữ ( vẫn) la cà sì pam

Sì pam hỏi được mấy đồng
Mà sao ai cũng vào phòng làm thơ

Klosen
27-06-2009, 10:05 PM
Sì pam hỏi được mấy đồng
Mà sao ai cũng vào phòng làm thơ
Làm thơ tán gẫu vui vui
Còn hơn ngoài phố lui thui một mình

sơn_nữ83
27-06-2009, 10:14 PM
Đó mà em biết rồi nha
Giàu như chị Nữ ( vẫn) la cà sì pam
Sì pam cho đỡ buồn mà
Thứ bảy trốn bạn ở nhà sì pam
Tiền bạc ai có không ham?
Giàu thế giàu nữa vẫn ham .... hơn xì gà :D :D

MinhThy
27-06-2009, 10:17 PM
Sì pam cho đỡ buồn mà
Thứ bảy trốn bạn ở nhà sì pam
Tiền bạc ai có không ham?
Giàu thế giàu nữa vẫn ham .... hơn xì gà :D :D

Xì gà có lắm cái hay
Phì phà vài điều là say say liền
Thường hay lựa kẻ lắm tiền
Chời vài hơi xịn lên tiên ấy mà

Klosen
27-06-2009, 10:17 PM
Sì pam cho đỡ buồn mà
Thứ bảy trốn bạn ở nhà sì pam
Tiền bạc ai có không ham?
Giàu thế giàu nữa vẫn ham .... hơn xì gà :D :D
xì gà cũng có co tin ( nicotin)
Em đây sợ lắm em xin vái chào:D

MinhThy
27-06-2009, 10:36 PM
xì gà cũng có co tin ( nicotin)
Em đây sợ lắm em xin vái chào:D

Vài chào thuốc lá cầm tay
Để qua ôm rượu ngày ngày phải không

sơn_nữ83
27-06-2009, 10:38 PM
xì gà cũng có co tin ( nicotin)
Em đây sợ lắm em xin vái chào:D

Xì gà thì Sen vái chào
Lô đề cờ bạc nhao nhao xông vào
Sờ pam kiếm mấy trăm hào
Chuyển cho thi nghiện bao vài con lô :D

Klosen
27-06-2009, 10:38 PM
Vài chào thuốc lá cầm tay
Để qua ôm rượu ngày ngày phải không
Phải không Sen bảo là không
Biết rằng Thy chưa có chồng phải không??

MinhThy
27-06-2009, 10:42 PM
Phải không Sen bảo là không
Biết rằng Thy chưa có chồng phải không??

Phải - không phải phải không không
Chồng chồng vợ vợ như gông như cùm

Klosen
27-06-2009, 10:43 PM
Phải - không phải phải không không
Chồng chồng vợ vợ như gông như cùm
Như cùm trói buộc cuợc đời
AI mà chẳng thích sao ( buông) lời trách than

MinhThy
27-06-2009, 10:53 PM
Như cùm trói buộc cuợc đời
AI mà chẳng thích sao ( buông) lời trách than

Trách than Thy chẳng màng đâu
Chỉ là không thích vương sầu trăm năm

Klosen
27-06-2009, 10:54 PM
Trách than Thy chẳng màng đâu
Chỉ là không thích vương sầu trăm năm
Trăm năm xin hứa tròn đời
Yêu Thy trọn kiếp không lời oán than

MinhThy
27-06-2009, 11:02 PM
Trăm năm xin hứa tròn đời
Yêu Thy trọn kiếp không lời oán than


Oán than một kiếp đa mang
Yêu làm chi nữa lá vàng đã rơi

Klosen
27-06-2009, 11:05 PM
Oán than một kiếp đa mang
Yêu làm chi nữa lá vàng đã rơi
Đã rơi Sen biết làm sao
Thy chê Sen thế, ai nào dám yêu

MinhThy
27-06-2009, 11:09 PM
Đã rơi Sen biết làm sao
Thy chê Sen thế, ai nào dám yêu

Dám yêu nhiều lắm mà Sen
Thy nào có dám chê khen đâu nào
Bởi rằng một mảnh lụa đào
Chán rồi thương nhớ biết sao bây giờ

Klosen
27-06-2009, 11:16 PM
Dám yêu nhiều lắm mà Sen
Thy nào có dám chê khen đâu nào
Bởi rằng một mảnh lụa đào
Chán rồi thương nhớ biết sao bây giờ
Bây giờ mới dám tỏ tình
Buông lời chân thật của mình với Thy
Nhớ Thy như nhớ cái gì
Ngẫm ra mới biết chẳng vì điều chi
Lo Sen cũng thật lạ kỳ
Người chưa gặp mặt, đành lỳ dám yêu

MinhThy
27-06-2009, 11:27 PM
Bây giờ mới dám tỏ tình
Buông lời chân thật của mình với Thy
Nhớ Thy như nhớ cái gì
Ngẫm ra mới biết chẳng vì điều chi
Lo Sen cũng thật lạ kỳ
Người chưa gặp mặt, đành lỳ dám yêu

Dám yêu - Sen cũng thật liều
Mỹ nhân ở chốn thơ nhiều lắm nha
Tỏ tình - đùa tí gọi là
Chứ Thy chỉ thích la cà cho vui :botay:

Klosen
27-06-2009, 11:32 PM
Dám yêu - Sen cũng thật liều
Mỹ nhân ở chốn thơ nhiều lắm nha
Tỏ tình - đùa tí gọi là
Chứ Thy chỉ thích la cà cho vui :botay:
Cho vui, Sen chẳng thích đâu
Sen luôn xác định bạc đầu cùng Thy
Dẫu rằng luôn biết MinhThy chê mình
Sen này chẳng dám linh tinh
BIết thân biết phận thơ mình còn non
Nhưng mà giữ tấm lòng son
Đi luôn 1 kiếp Sen còn yêu THy

MinhThy
27-06-2009, 11:49 PM
Cho vui, Sen chẳng thích đâu
Sen luôn xác định bạc đầu cùng Thy
Dẫu rằng luôn biết MinhThy chê mình
Sen này chẳng dám linh tinh
BIết thân biết phận thơ mình còn non
Nhưng mà giữ tấm lòng son
Đi luôn 1 kiếp Sen còn yêu THy

Yêu Thy chi khổ Sen ơi
Thy đà như đá, dưới trời ngàn năm

Klosen
27-06-2009, 11:50 PM
Yêu Thy chi khổ Sen ơi
Thy đà như đá, dưới trời ngàn năm
Ngàn năm Sen cũng cam lòng
Mài rêu bia đá dẫu còng lưng luôn

MinhThy
28-06-2009, 12:05 AM
Ngàn năm Sen cũng cam lòng
Mài rêu bia đá dẫu còng lưng luôn

Lưng luôn còm cõi mai bia
Bao giờ mòn đá .. đời lìa mất tiêu

Klosen
28-06-2009, 12:07 AM
Lưng luôn còm cõi mai bia
Bao giờ mòn đá .. đời lìa mất tiêu
Mất tiêu Thy chạy mất rồi
Đem khuya quạnh vắng, Sen ngồi nhớ THy

MinhThy
28-06-2009, 12:13 AM
Mất tiêu Thy chạy mất rồi
Đem khuya quạnh vắng, Sen ngồi nhớ THy

Nhớ Thy thôi nhớ làm gì
Thy giờ đang chán sầu ghi dâng đầy

Chẳng họa thơ nữa >.< ... đi làm thơ thất tình ...

TrungHung
28-06-2009, 12:14 AM
Thành tiền trả chủ đánh lô
Chờ ngày lô nổ em vồ lấy ngay


Sơn nữ thì tính thẳng tay
Thiếu có một cắc vui may chẳng còn

Klosen
28-06-2009, 12:18 AM
Nhớ Thy thôi nhớ làm gì
Thy giờ đang chán sầu ghi dâng đầy

Chẳng họa thơ nữa >.< ... đi làm thơ thất tình ...
dâng đầy phải cất đi nha
Đầy tràn như thế thấy mà thích ghê.

p/s: sao lại phải làm thơ thật tình. có thất tình đâu?? có KLosen mà:D

TrungHung
28-06-2009, 12:30 AM
dâng đầy phải cất đi nha
Đầy tràn như thế thấy mà thích ghê.

p/s: sao lại phải làm thơ thật tình. có thất tình đâu?? có KLosen mà:D

Thích ghê có giữ câu thề
Hay bay theo gió bộn bề đời ai?

chiatayhoanghon
30-06-2009, 04:47 PM
Hôm nay uống rượu lai rai
Mai thi mà chẳng thuộc bài tức ghê

Klosen
30-06-2009, 05:19 PM
Hôm nay uống rượu lai rai
Mai thi mà chẳng thuộc bài tức ghê
Tức ghê cái tính ham chơi
bài thì không học buông lời à ơi

chiatayhoanghon
30-06-2009, 07:08 PM
Trời chiều lại thích đi bơi
Màn đêm buông xuống lại lời rủ rê
Tiện chân tạt quán cà phê
Làm ly đen đá rồi về học sau

sơn_nữ83
30-06-2009, 07:48 PM
Trời chiều lại thích đi bơi
Màn đêm buông xuống lại lời rủ rê
Tiện chân tạt quán cà phê
Làm ly đen đá rồi về học sau
Uống đen không ngủ đc đâu
Sen về trằn trọc mắt nâu chừng chừng
Đầu nghĩ toàn chuyện lung tung
Máy bay rau cỏ ... khoanh vùng chờ cơ :D

chiatayhoanghon
30-06-2009, 08:11 PM
Uống đen không ngủ đc đâu
Sen về trằn trọc mắt nâu chừng chừng
Đầu nghĩ toàn chuyện lung tung
Máy bay rau cỏ ... khoanh vùng chờ cơ :D

Bây giờ gõ phím họa thơ
Cũng là những lúc ngồi chờ Máy bay
Rượu nồng nửa chén đã say
Hình như trước mặt đang bày cỗ mâm

sơn_nữ83
30-06-2009, 08:24 PM
Bây giờ gõ phím họa thơ
Cũng là những lúc ngồi chờ Máy bay
Rượu nồng nửa chén đã say
Hình như trước mặt đang bày cỗ mâm
Phi công rượu chè thế kia
Nửa chén say mẹp,súng chìa đi đâu
Máy bay chao lượn trên đầu
Bắn sao đựoc nữa, âu sầu quá đi :D

chiatayhoanghon
30-06-2009, 08:31 PM
Phi công rượu chè thế kia
Nửa chén say mẹp,súng chìa đi đâu
Máy bay chao lượn trên đầu
Bắn sao đựoc nữa, âu sầu quá đi :D

Hôm nay khác với mọi khi
Súng mềm nhèo nhẽo còn chi là nòng
Máy bay thì đã nóng lòng
Phi công ôi đã súng cong hết dầu

sơn_nữ83
30-06-2009, 08:47 PM
Hôm nay khác với mọi khi
Súng mềm nhèo nhẽo còn chi là nòng
Máy bay thì đã nóng lòng
Phi công ôi đã súng cong hết dầu
Ấy thế mà vẫn tự hào
Phi công xuất sắc loại (MB) nào cũng bay
Ai ngờ dở lắm lắm thay
Máy bay lượn khắp chẳng quay dc gì .:D