PDA

View Full Version : Hoạ thơ động đậy.



Pages : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14

sơn_nữ83
24-05-2009, 01:14 PM
Anh thì chỉ muốn sóng đôi
Cùng em SN...( đến) da mồi tóc tiêu
EM đây chẳng dám sóng đôi
Cùng anh tới tận da mồi tóc tiêu
Sơn em chỉ muốn đc yêu
Được anh trân trọng những điều đã qua

1100i
24-05-2009, 01:15 PM
Bồi hồi nhớ lại lúc nao
Em cầm dao cắt làm sao gọn gàng.:D

Lịch sử giờ đã sang trang
Anh ...mọc cái khác rõ ràng đẹp hơn

:D::D:D::D

Khuyết
24-05-2009, 01:16 PM
Nhớ em anh chỉ biết ngồi
Đọc câu lục bát bồi hồi làm sao

Làm sao I hút thuốc lào
Rít xong điều thuốc I thời lăn quay

sơn_nữ83
24-05-2009, 01:16 PM
Vồng khuyết uống rượu là tài
So các cái khác đứng thứ hai....rất buồn:D
Anh I sao cớ lại chê
Anh Vồng như thế em ê cả người
Đàn ông ruợu vào sẽ tươi
Sẽ mang vui đến cho người khác thôi

Khuyết
24-05-2009, 01:17 PM
Lịch sử giờ đã sang trang
Anh ...mọc cái khác rõ ràng đẹp hơn

:D::D:D::D

Đẹp hơn thì cho xem nào
Hay là chuối điếc còn đòi đem khoe

thinghien
24-05-2009, 01:18 PM
Đẹp hơn thì cho xem nào
Hay là chuối điếc còn đòi đem khoe

Xấu thì nên biết đậy che
Lại còn quảng cáo...loa rè..vui tai

1100i
24-05-2009, 01:18 PM
Đẹp hơn thì cho xem nào
Hay là chuối điếc còn đòi đem khoe

Thôi mà đây chốn người đông
Sao Bác nỡ bảo em tồng ngồng ra.

Khuyết
24-05-2009, 01:19 PM
Vồng khuyết uống rượu là tài
So các cái khác đứng thứ hai....rất buồn:D

I kia chú dám coi thường
Anh nói chu biết anh đây cực tài

1100i
24-05-2009, 01:19 PM
Anh I sao cớ lại chê
Anh Vồng như thế em ê cả người
Đàn ông ruợu vào sẽ tươi
Sẽ mang vui đến cho người khác thôi

Em quả thật đã lầm người
Bác Vồng không phải vàng mười đâu em

thinghien
24-05-2009, 01:21 PM
Em quả thật đã lầm người
Bác Vồng không phải vàng mười đâu em

Đâu em phân biệt vàng thau
Quay đi quẩn lại...thằng tau...ngon lành

Khuyết
24-05-2009, 01:22 PM
Em quả thật đã lầm người
Bác Vồng không phải vàng mười đâu em

I ơi sao cứ đì anh
Anh đây cũng chỉ vàng tây thôi mà

sơn_nữ83
24-05-2009, 01:23 PM
Em quả thật đã lầm người
Bác Vồng không phải vàng mười đâu em
Em thì cứ nói chung thôi
Đàn ông ai chẳng lên đời với men ( rượu)

1100i
24-05-2009, 01:23 PM
Đâu em phân biệt vàng thau
Quay đi quẩn lại...thằng tau...ngon lành

Bác thì chỉ giỏi lanh chanh
Trái tim Sơn nữ đã dành cho I

Khuyết
24-05-2009, 01:24 PM
Em thì cứ nói chung thôi
Đàn ông ai chẳng lên đời với men ( rượu)

Người ta cần phải có mem
Thằng I mà có mem xong là tèo

thinghien
24-05-2009, 01:24 PM
I ơi sao cứ đì anh
Anh đây cũng chỉ vàng tây thôi mà

Còn hơn cái thằng Khoái gà
Đêm mơ SN...phun bà nó luôn

sơn_nữ83
24-05-2009, 01:25 PM
Lịch sử giờ đã sang trang
Anh ...mọc cái khác rõ ràng đẹp hơn

:D::D:D::D
Đẹp hơn em có thấy đâu?
Thế thì anh phải mang trầu mời em
để em cắt lần nữa thêm
Đảm bảo sẽ đẹp gấp thêm mười lần.:D

sơn_nữ83
24-05-2009, 01:26 PM
Đâu em phân biệt vàng thau
Quay đi quẩn lại...thằng tau...ngon lành
Em đây chẳng thấy ai lành
Anh nào thì cũng tanh bành cả thôi

1100i
24-05-2009, 01:29 PM
Người ta cần phải có mem
Thằng I mà có mem xong là tèo

Men xong lại muốn em Mèo
Tiếc rằng tiền hết số nghèo buồn ghê

1100i
24-05-2009, 01:30 PM
Em đây chẳng thấy ai lành
Anh nào thì cũng tanh bành cả thôi

Ngoại trừ ra cái thằng tôi
Còn ai cũng rất lôi thôi, tanh bành

sơn_nữ83
24-05-2009, 01:33 PM
Còn hơn cái thằng Khoái gà
Đêm mơ SN...phun bà nó luôn
Sơn nữ nào biết khoái gà
là ai mà khiến ... phun bà nó luôn
Anh Thi không đc đi buôn
Chuyện thời không có , em buồn lắm thay
Em đây vốn tính thẳng ngay
ANh mà léng phéng, em đây "bổ" liền.

1100i
24-05-2009, 01:35 PM
Sơn nữ nào biết khoái gà
là ai mà khiến ... phun bà nó luôn
Anh Thi không đc đi buôn
Chuyện thời không có , em buồn lắm thay
Em đây vốn tính thẳng ngay
ANh mà léng phéng, em đây "bổ" liền.

Ông Thi phải bổ triền miên
Cũng chưa hết tội đảo điên em à.

sơn_nữ83
24-05-2009, 01:47 PM
Ông Thi phải bổ triền miên
Cũng chưa hết tội đảo điên em à.
Anh I mà cứ lơ là
Là em cũng bổ anh ra ngay liền.:D

1100i
24-05-2009, 01:48 PM
Anh I mà cứ lơ là
Là em cũng bổ anh ra ngay liền.:D

Trước kia cứ tưởng em hiền
Ai ngờ em sống ở miền ...dã man

sơn_nữ83
24-05-2009, 01:57 PM
Trước kia cứ tưởng em hiền
Ai ngờ em sống ở miền ...dã man
Em đây vốn phận nữ miền
sơn cước không thể mãi hiền đựơc anh
Hiền thì với chị với anh
Chứ hiền với giặc em đành được sao?

1100i
24-05-2009, 02:00 PM
Em đây vốn phận nữ miền
sơn cước không thể mãi hiền đựơc anh
Hiền thì với chị với anh
Chứ hiền với giặc em đành được sao?

Chẳng qua mày với chúng tao
Đùa vui mấy chữ chứ nào nghĩ chi
Mày cứ rủ rỉ rù rì
Hôm nào tao sẽ song phi sõng xoài.
:D:D:D:D:

Ối zời ơi, SN đừng giận nhé, tự dưng anh ào ào phun ra thế không kìm lại đc.

sơn_nữ83
24-05-2009, 02:07 PM
Chẳng qua mày với chúng tao
Đùa vui mấy chữ chứ nào nghĩ chi
Mày cứ rủ rỉ rù rì
Hôm nào tao sẽ song phi sõng xoài.
:D:D:D:D:

Ối zời ơi, SN đừng giận nhé, tự dưng anh ào ào phun ra thế không kìm lại đc.
Tao đây cũng chỉ đùa vui
mà mày đã doạ song phi tao rồi
Tao đây chỉ sợ mày thôi
Song phi rồi cũng đi thôi hết đời
Nếu mà mày muốn tao chơi
Tao chiều mày tận tới nơi cuối đời.
Ối zời ơi, em k thích nợ nần ai nên phải mang trả lễ anh I ngay. Em biết anh tuổi Dê, mà Dê thì hiền k ah. Đừng chém em nhé:ngoaymui:. DÙ gì em cũng là phận liễu yếu đào tơ ma.

1100i
24-05-2009, 02:10 PM
Tao đây cũng chỉ đùa vui
mà mày đã doạ song phi tao rồi
Tao đây chỉ sợ mày thôi
Song phi rồi cũng đi thôi hết đời
Nếu mà mày muốn tao chơi
Tao chiều mày tận tới nơi cuối đời.
Ối zời ơi, em k thích nợ nần ai nên phải mang trả lễ anh I ngay. Em biết anh tuổi Dê, mà Dê thì hiền k ah. Đừng chém em nhé:ngoaymui:. DÙ gì em cũng là phận liễu yếu đào tơ ma.

May quá, em đáp lễ rồi, coi như hòa, post xong mà cứ run run, heheh.

Sao em biết I tuổi Dê
Tuổi ấy thật đẹp chẳng chê được gì:D

sơn_nữ83
24-05-2009, 02:20 PM
Sao em biết I tuổi Dê
Tuổi ấy thật đẹp chẳng chê được gì:D
Nhìn ava em đoán thế thôi
Chuối anh nhiều thế thôi rồi... tuổi Dê
Tuổi Dê em chẳng dám chê
Đẹp thời đẹp thật em chê sao đành.
Tuổi em rất hợp với anh
Nhưng mà duyên phận k dành cho nhau.:D

1100i
24-05-2009, 02:29 PM
Nhìn ava em đoán thế thôi
Chuối anh nhiều thế thôi rồi... tuổi Dê
Tuổi Dê em chẳng dám chê
Đẹp thời đẹp thật em chê sao đành.
Tuổi em rất hợp với anh
Nhưng mà duyên phận k dành cho nhau.:D

Hận đời kẻ trước người sau
Nên duyên đứt đoạn chuyến tàu lỡ ga
Tuổi heo với tuổi Dê già
Xứng đôi vừa lứa, về nhà anh đi....:D::D

sơn_nữ83
24-05-2009, 02:41 PM
Hận đời kẻ trước người sau
Nên duyên đứt đoạn chuyến tàu lỡ ga
Tuổi heo với tuổi Dê già
Xứng đôi vừa lứa, về nhà anh đi....:D::D
Nhưng mà em sợ anh Thi
Hoạ 2 chữ cuối anh Thi doạ rôì
Em thì chỉ lo anh thôi
Bị cào rách mặt em thôi sao đành

1100i
24-05-2009, 02:47 PM
Nhưng mà em sợ anh Thi
Hoạ 2 chữ cuối anh Thi doạ rôì
Em thì chỉ lo anh thôi
Bị cào rách mặt em thôi sao đành

Sợ gì mấy kẻ trẻ ranh:D
Không được dòm ngó nên đành đạp thôi
Thi ấy là kẻ rất tồi
Em đừng quan hệ....lôi thôi...có ngày

:D:D

sơn_nữ83
24-05-2009, 02:54 PM
Em đây đâu phải trẻ ranh
anh Thi có ngó cũng đành ... chịu thôi
Dẫu anh Thi ấy có tồi
Thì em đây vẫn... ôi thôi ngon lành.:D

1100i
24-05-2009, 03:12 PM
Em đây đâu phải trẻ ranh
anh Thi có ngó cũng đành ... chịu thôi
Dẫu anh Thi ấy có tồi
Thì em đây vẫn... ôi thôi ngon lành.:D

Em chưa hiểu rõ Thi đâu
Con người tráo trở mua đầu, bán đuôi.:D

hehe, tạm biệt, phải out rồi.

sơn_nữ83
24-05-2009, 03:28 PM
Bác thì chỉ giỏi lanh chanh
Trái tim Sơn nữ đã dành cho I
Anh I lại muốn cắt đây
Tim em nào đã đong đầy bóng anh
Nữ em vốn vẫn hiền lành
Nhưng anh cứ thế... ác đành chịu thôi.

sơn_nữ83
24-05-2009, 03:31 PM
Em chưa hiểu rõ Thi đâu
Con người tráo trở mua đầu, bán đuôi.:D
.
Anh Thi rong ruổi nơi nào
Để cho anh Mốt đang "cào" sau lưng
Em đây dẫu muốn chông chừng
Cũng không chống được tới lưng nửa ngày.:D

sơn_nữ83
24-05-2009, 03:33 PM
Men xong lại muốn em Mèo
Tiếc rằng tiền hết số nghèo buồn ghê
Thảo nào anh Mốt tuổi Dê
Sơn em dẫu hợp cũng thề tránh xa.:D

sơn_nữ83
24-05-2009, 03:45 PM
Đẹp hơn thì cho xem nào
Hay là chuối điếc còn đòi đem khoe
Anh Vồng nói thế em nghe
Nhưng Anh I ấy không nghe anh à
Bữa trước sinh nhật em mà
Chị em khắp cả nhà đều khen
Chuối anh I tặng rất ...èn en (èn én en...:acac:)

sơn_nữ83
25-05-2009, 12:19 PM
Được mấy bữa lại tanh bành
Sao không mua đệm chiếu manh làm gì
Cớ sao mấy bữa lại bành?
"Chiến tranh" nógn bỏng tan tành hết sao?
Nằm đệm nóng chịu làm sao
Chiến tranh giảm nhiệt thế nào chẳng ngon.

traitimmuadong
25-05-2009, 12:21 PM
Hôm nay mưa lại thấy buồn
Chắc anh I lại đi buôn xì gà

sơn_nữ83
25-05-2009, 12:30 PM
Hôm nay mưa lại thấy buồn
Chắc anh I lại đi buôn xì gà
I ấy có gì không tha
Chuối còn buôn được huống chi xì gà

CrazyDog
25-05-2009, 12:31 PM
Hôm nay mưa lại thấy buồn
Chắc anh I lại đi buôn xì gà

I đi buôn lậu tài mà
Bị công an bắt tại nhà quả tang :D

sơn_nữ83
25-05-2009, 12:37 PM
I đi buôn lậu tài mà
Bị công an bắt tại nhà quả tang :D
Dog ta liền chạy mua nhang
Dẫu gì I cũng cùng bang với mình.:D
thôi thì cứ tỏ ân tình
I mà thoát nạn Dog mình lộc lây.:D

traitimmuadong
25-05-2009, 12:48 PM
I đi buôn lậu tài mà
Bị công an bắt tại nhà quả tang :D

Thôi rồi lại kiếp đa mang
Không hiểu I đã chạy làng nơi mô?

CrazyDog
25-05-2009, 12:50 PM
Dog ta liền chạy mua nhang
Dẫu gì I cũng cùng bang với mình.:D
thôi thì cứ tỏ ân tình
I mà thoát nạn Dog mình lộc lây.:D

I kia nào Dog dám dây
Đại gian đại ác tim đầy máu dê
Máy bay mà ở liền kề
I bắn một nhát phải phê đến già :D

sơn_nữ83
25-05-2009, 12:53 PM
I kia nào Dog dám dây
Đại gian đại ác tim đầy máu dê
Máy bay mà ở liền kề
I bắn một nhát phải phê đến già :D
Thế nên DOg lại phải qua
Nhà tên I ấy vái 3 lần à
Để làm đệ tử I ta
Món bắn máy ấy Dog ta chưa sành

CrazyDog
25-05-2009, 12:58 PM
Thế nên DOg lại phải qua
Nhà tên I ấy vái 3 lần à
Để làm đệ tử I ta
Món bắn máy ấy Dog ta chưa sành

Nữ này quả thiệt là rành
Sao mà biết Dog chưa sành món kia? :eek:

sơn_nữ83
25-05-2009, 01:04 PM
Nữ này quả thiệt là rành
Sao mà biết Dog chưa sành món kia? :eek:
Hoạ hai chữ cuối đấy thôi
anh chẳgn đã nói thôi vào không ra
Thế thì đích thị rồi ah
Chưa sành mới thế chối qua làm gì.:D

CrazyDog
25-05-2009, 01:08 PM
Hoạ hai chữ cuối đấy thôi
anh chẳgn đã nói thôi vào không ra
Thế thì đích thị rồi ah
Chưa sành mới thế chối qua làm gì.:D

Em nói thiệt đúng quá đi
Chấu anh mà bắn khác gì đá voi
Hay anh gửi súng em soi
Thử vào cho biết súng đòi đạn chi? :D

sơn_nữ83
25-05-2009, 01:18 PM
Em nói thiệt đúng quá đi
Chấu anh mà bắn khác gì đá voi
Hay anh gửi súng em soi
Thử vào cho biết súng đòi đạn chi? :D

OK, gửi súng ngay đi
Súng anh em sẽ soi khi tức mình
Rồi em lắp đạn linh tinh
Làm anh súng hỏng trách mình thôi nha.

CrazyDog
25-05-2009, 01:22 PM
OK, gửi súng ngay đi
Súng anh em sẽ soi khi tức mình
Rồi em lắp đạn linh tinh
Làm anh súng hỏng trách mình thôi nha.

Trời sao em ác vậy à
Súng mà bị hỏng ra ma anh rồi
Anh đi tiểu, chẳng lẽ ngồi? :eek:
Súng anh em hãy khứ hồi, anh xin! :D

sơn_nữ83
25-05-2009, 01:26 PM
Trời sao em ác vậy à
Súng mà bị hỏng ra ma anh rồi
Anh đi tiểu, chẳng lẽ ngồi? :eek:
Súng anh em hãy khứ hồi, anh xin! :D
Anh xin cũgn muộn mất rồi
Súng anh em lỡ thải hồi nhầm ra
Đống rác gần bãi tha ma
Thôi thì chịu khó anh "ra" kiểu ngồi.:D

1100i
25-05-2009, 06:04 PM
I đây còn sống sờ sờ
Vậy mà đã thắp hương thờ rồi ha
Đã vậy sẽ hóa thành ma
Nửa đêm về sáng vào nhà ...."ấy" Sơn (Nữ)

sơn_nữ83
25-05-2009, 06:33 PM
I đây còn sống sờ sờ
em còn chẳng sợ huống hồ là ma

1100i
25-05-2009, 09:10 PM
I đây còn sống sờ sờ
em còn chẳng sợ huống hồ là ma

Sao em không nhớ đêm qua
Sợ anh hoảng loạn vái ba bốn lần:D

thinghien
25-05-2009, 09:18 PM
Sao em không nhớ đêm qua
Sợ anh hoảng loạn vái ba bốn lần:D

Hơ hơ mình đã mất phần
Bởi thằng i đã bốn lần ...vào...ra

1100i
25-05-2009, 09:21 PM
Hơ hơ mình đã mất phần
Bởi thằng i đã bốn lần ...vào...ra

Ba lần thôi bác Thi à
Em không nói dối thật thà đáng tin:D

thinghien
25-05-2009, 09:23 PM
Ba lần thôi bác Thi à
Em không nói dối thật thà đáng tin:D

Anh thì phải đếm phê phin
Rơi bao nhiêu giọt...đau lìn ...bấy nhiêu:D:D:D

1100i
25-05-2009, 09:27 PM
Anh thì phải đếm phê phin
Rơi bao nhiêu giọt...đau lìn ...bấy nhiêu:D:D:D

Sơn Nữ tính cũng hay chiều
Nên chiều hôm ấy em yêu ...mấy lần

thinghien
25-05-2009, 09:29 PM
Sơn Nữ tính cũng hay chiều
Nên chiều hôm ấy em yêu ...mấy lần

Để anh mổi gối ôm cần
Câu vài con muỗi...xoay vần ngắm chơi

1100i
25-05-2009, 09:31 PM
Để anh mổi gối ôm cần
Câu vài con muỗi...xoay vần ngắm chơi

Bác ơi nói bác một lời
Em Sơn nữ đó Bác rời ra đi

thinghien
25-05-2009, 09:35 PM
Bác ơi nói bác một lời
Em Sơn nữ đó Bác rời ra đi

Anh thề ngón cái "củ chi"
Anh và SN còn gì nữa đâu

1100i
25-05-2009, 09:41 PM
Anh thề ngón cái "củ chi"
Anh và SN còn gì nữa đâu

Em nghe anh nói một câu
Mà bao sầu muộn trong đầu bỗng tan

thinghien
25-05-2009, 09:45 PM
Em nghe anh nói một câu
Mà bao sầu muộn trong đầu bỗng tan

Vậy là kịch đã hạ màn
Bây giờ anh ,chú cùng bàn em Đông

NgHi~KhAc'
25-05-2009, 09:47 PM
Vậy là kịch đã hạ màn
Bây giờ anh ,chú cùng bàn em Đông

Mấy hôm chẳng thấy Đông đâu
Chắc là còn bận làm giầu bất chinh (chính) :D

1100i
25-05-2009, 09:47 PM
Vậy là kịch đã hạ màn
Bây giờ anh ,chú cùng bàn em Đông

Em Đông đẹp tựa con công
Bàn làm chi nữa, phải lòng thằng ...I:D

traitimmuadong
25-05-2009, 10:34 PM
Mấy hôm chẳng thấy Đông đâu
Chắc là còn bận làm giầu bất chinh (chính) :D

Anh này phát biểu thấy kinh
Đấm cho một phát là phình hẳn ra

sơn_nữ83
26-05-2009, 09:11 AM
Sao em không nhớ đêm qua
Sợ anh hoảng loạn vái ba bốn lần:D
Em I nhớ nhầm rồi ah
Đêm qua anh vái em ba bốn lần
Lạy em cứ bám lấy chân
cuối cùng đứng cửa, ba chân mỏi dừ.:D

sơn_nữ83
26-05-2009, 09:12 AM
Hơ hơ mình đã mất phần
Bởi thằng i đã bốn lần ...vào...ra
Anh thi nghiện gầy còng queo
Như ông lão ấy sao đèo được em.

sơn_nữ83
26-05-2009, 09:13 AM
Ba lần thôi bác Thi à
Em không nói dối thật thà đáng tin:D
I anh vốn tính thật thà
Anh thật như đêm nhưng mà đếm sai.:D

sơn_nữ83
26-05-2009, 09:14 AM
Sơn Nữ tính cũng hay chiều
Nên chiều hôm ấy em yêu ...mấy lần
Chiều ấy anh muốn làm thân
Nhưng em '"chim cút" lấy phần mời anh.

sơn_nữ83
26-05-2009, 09:17 AM
Bác ơi nói bác một lời
Em Sơn nữ đó Bác rời ra đi
Khỏi cần nói với anh Thi
Em đây tự nguyện đã đi ra rồi
Em đi cho yên cuộc đời
Anh I cũng vậy, đừng đòi theo em.:D

sơn_nữ83
26-05-2009, 09:20 AM
Anh thề ngón cái "củ chi"
Anh và SN còn gì nữa đâu
Vậy nên anh chớ âu sầu
Em đây cũng tủi cũng sầu lắm anh
Tưởng rằng tìm được kiệt anh
Ai ngờ đụng phải nghiện anh hả trời.:D

teken
26-05-2009, 09:49 AM
Vậy nên anh chớ âu sầu
Em đây cũng tủi cũng sầu lắm anh
Tưởng rằng tìm được kiệt anh
Ai ngờ đụng phải nghiện anh hả trời.:D

"Kiệt anh" của hiếm mà người
"Nghiện anh" một đống rã rời ngày đêm
Thôi đừng nhọc sức kiếm thêm
Anh đây sẵn đợi... êm êm đôi mình !:D

sơn_nữ83
26-05-2009, 10:11 AM
"Kiệt anh" của hiếm mà người
"Nghiện anh" một đống rã rời ngày đêm
Thôi đừng nhọc sức kiếm thêm
Anh đây sẵn đợi... êm êm đôi mình !:D
Ken còn trẻ lắm em ơi
chớ dại lỡ bước dạo chơi chốn này
Chốn này toàn chuyện k hay
Nếu k bản lĩnh có ngày hư ra.:nong:

Hư vô
26-05-2009, 10:24 AM
Ken còn trẻ lắm em ơi
chớ dại lỡ bước dạo chơi chốn này
Chốn này toàn chuyện k hay
Nếu k bản lĩnh có ngày hư ra.:nong:

Thoảng nghe ai nhắc Hư ra
Xin thưa tên thật anh là Hư vô
Ngày xưa anh cũng chạy xô
Trên miền sơn cước cùng cô...hái chè

sơn_nữ83
26-05-2009, 11:28 AM
Thoảng nghe ai nhắc Hư ra
Xin thưa tên thật anh là Hư vô
Ngày xưa anh cũng chạy xô
Trên miền sơn cước cùng cô...hái chè

Nghề anh Hư nghề chạy xô?
Thảo nào toàn thấy hư vô vào người.

sơn_nữ83
20-06-2009, 10:44 AM
Hoạ thơ động đậy lâu nay
Chẳng ai mần đến lâu ngày mốc xanh

teken
20-06-2009, 11:08 AM
Hoạ thơ động đậy lâu nay
Chẳng ai mần đến lâu ngày mốc xanh

Teken cũng muốn đành hanh
Nhưng mờ nghe tỷ nên đành... chạy xa :D

sơn_nữ83
20-06-2009, 11:12 AM
Teken cũng muốn đành hanh
Nhưng mờ nghe tỷ nên đành... chạy xa :D
:D chị đã làm gì đâu mà em sợ chị dữ thế
Sơn Nữ chị vốn hiền mà :D
Nhưng hiền với bụt với ma sao hiền
Ken em thấy chị chạy liền
KHiến chị suy nghĩ muộn phiền lắm thay :D

teken
20-06-2009, 11:18 AM
:D chị đã làm gì đâu mà em sợ chị dữ thế
Sơn Nữ chị vốn hiền mà :D
Nhưng hiền với bụt với ma sao hiền
Ken em thấy chị chạy liền
KHiến chị suy nghĩ muộn phiền lắm thay :D


Nghĩ suy... bạc tóc, không hay
Tỷ mà đầu trắng ken đây cũng rầu
Ken mô thấy Tỷ... chạy đâu
Bởi vì mãi nhớ đôi câu... dặn dò :D


Ken còn trẻ lắm em ơi
chớ dại lỡ bước dạo chơi chốn này
Chốn này toàn chuyện k hay
Nếu k bản lĩnh có ngày hư ra.

sơn_nữ83
20-06-2009, 11:32 AM
Nghĩ suy... bạc tóc, không hay
Tỷ mà đầu trắng ken đây cũng rầu
Ken mô thấy Tỷ... chạy đâu
Bởi vì mãi nhớ đôi câu... dặn dò :D
Tốt bụng chị mới dặn dò
Em mà bản lĩnh sợ trò hư chi
Hoạ vui lợi thế còn gì
Giải toả xì trét, chia ly nỗi sầu

kehotro
24-06-2009, 11:52 AM
Tốt bụng chị mới dặn dò
Em mà bản lĩnh sợ trò hư chi
Hoạ vui lợi thế còn gì
Giải toả xì trét, chia ly nỗi sầu

Kiếm tiền chả khó gì đâu
Vào đây ta thả vài câu có liền

sơn_nữ83
24-06-2009, 12:18 PM
Kiếm tiền chả khó gì đâu
Vào đây ta thả vài câu có liền
Trời ơi, sao lại là tiền?
Nữ em đâu nói tới tiền hả anh
Hoạ vui tìm kiếm chữ "thanh"
Hoạ vui đâu phải vì nhanh có tiền :D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 12:41 PM
Trời ơi, sao lại là tiền?
Nữ em đâu nói tới tiền hả anh
Hoạ vui tìm kiếm chữ "thanh"
Hoạ vui đâu phải vì nhanh có tiền :D

Nghe Thi bảo Sơn nữ hiền
Xem đi, ngó lại Thi điên thật rồi:D

thinghien
24-06-2009, 12:47 PM
Nghe Thi bảo Sơn nữ hiền
Xem đi, ngó lại Thi điên thật rồi:D

Khổ thân cho cái thằng tôi
Ăn trưa một quả mâm xôi...bẽ bàng..

sơn_nữ83
24-06-2009, 12:51 PM
Nghe Thi bảo Sơn nữ hiền
Xem đi, ngó lại Thi điên thật rồi:D

Nếu ai nghĩ Sơn nữ hiền
Nên suy nghĩ lại kẻo phiền lắm thay
Hiền để suốt ngày bị quay
Thà rằng ghê gớm còn hay hơn nhiều

sơn_nữ83
24-06-2009, 12:53 PM
Khổ thân cho cái thằng tôi
Ăn trưa một quả mâm xôi...bẽ bàng..
ăn trưa anh có mâm xôi
Em còn nhịn đó, có xôi đã lành.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 12:55 PM
Khổ thân cho cái thằng tôi
Ăn trưa một quả mâm xôi...bẽ bàng..

Với tay vặt lá cây bàng
Khua chân đá thẳng hai hàng ống bơ

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 12:57 PM
Nếu ai nghĩ Sơn nữ hiền
Nên suy nghĩ lại kẻo phiền lắm thay
Hiền để suốt ngày bị quay
Thà rằng ghê gớm còn hay hơn nhiều

Nữ kia xinh đẹp mỹ miều
Tóc đen môi thắm nên nhiều anh theo

sơn_nữ83
24-06-2009, 12:59 PM
Với tay vặt lá cây bàng
Khua chân đá thẳng hai hàng ống bơ
Trưa hè trời nắng như rang
Đầu đội mũ phớt chẳng màng bệnh chi :D

thinghien
24-06-2009, 01:00 PM
Với tay vặt lá cây bàng
Khua chân đá thẳng hai hàng ống bơ

Nỗi buồn nằng nặng bao thơ
Tìm khe đem thả.. vu vơ, thở phào..

COCKOO
24-06-2009, 01:01 PM
ăn trưa anh có mâm xôi
Em còn nhịn đó, có xôi đã lành.

Em giờ chảnh lắm ai ơi
Cơm còn chẳng ngó nữa là phận xôi.

sơn_nữ83
24-06-2009, 01:03 PM
Nữ kia xinh đẹp mỹ miều
Tóc đen môi thắm nên nhiều anh theo
Anh ơi đừng có nghe liều
Những lời đồn thổi toàn điêu hết mà
Hiền sao chọi được với ma
Đẹp sao vẫn chẳng có ma nào dòm

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 01:06 PM
Em giờ chảnh lắm ai ơi
Cơm còn chẳng ngó nữa là phận xôi.

Thoáng trông ai khóc ỉ ôi
Lại gần hứng được .......một nồi nước to

sơn_nữ83
24-06-2009, 01:09 PM
Em giờ chảnh lắm ai ơi
Cơm còn chẳng ngó nữa là phận xôi.
Chảnh là gì thế anh ơi?
Từ điển không có anh khơi nghĩa giùm


Nỗi buồn nằng nặng bao thơ
Tìm khe đem thả.. vu vơ, thở phào..
Nỗi buồn đem thả vào thơ
Thơ rồi cũng nặng cũng xơ xác buồn

thinghien
24-06-2009, 01:10 PM
Thoáng trông ai khóc ỉ ôi
Lại gần hứng được .......một nồi nước to

Tiếng chày trên Sóc Bom Bo
Đêm đêm thình thịch đầy lò gạo ngon..

Nguyễn Hải Nam
24-06-2009, 01:10 PM
Thoáng trông ai khóc ỉ ôi
Lại gần hứng được .......một nồi nước to

Lấy chồng ở chốn khỉ ho
Nếu không cẩn thận rắn bò vào hang

thinghien
24-06-2009, 01:12 PM
Nỗi buồn đem thả vào thơ
Thơ rồi cũng nặng cũng xơ xác buồn

Triền khe liễu rủ chiều buông
Một đàn con nít tắm truồng...ngộ ghê..!

sơn_nữ83
24-06-2009, 01:14 PM
Lấy chồng ở chốn khỉ ho
Nếu không cẩn thận rắn bò vào hang
Khỉ ho mấy cũng là nhà
rắn có độc mấy cũng là rắn nuôi :D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
24-06-2009, 01:16 PM
Tiếng chày trên Sóc Bom Bo
Đêm đêm thình thịch đầy lò gạo ngon..

Núi kia sao có hai hòn
Suối khe rêu phủ nước non tràn trề