PDA

View Full Version : Hoạ thơ động đậy.



Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:40 AM
Nó to lại có lò xo
Thế nên ăn mới bị ho ra liền

Miệng anh í có cái viền
chung quanh như cái làm tiền của....ai :D

traitimmuadong
18-05-2009, 12:44 AM
Miệng anh í có cái viền
chung quanh như cái làm tiền của....ai :D

Vậy là Khác giống anh Khoai
Cả hai cùng có cái quài....................

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 12:46 AM
Vậy là Khác giống anh Khoai
Cả hai cùng có cái quài....................

Em ơi anh hiểu chết ngay
Sao em chấm chấm thế này, khổ anh

1100i
18-05-2009, 01:08 AM
Em ơi anh hiểu chết ngay
Sao em chấm chấm thế này, khổ anh

Mắt mày sao cứ long lanh
Hay là Đông đã bỏ phanh ra rồi?

traitimmuadong
18-05-2009, 01:09 AM
Em ơi anh hiểu chết ngay
Sao em chấm chấm thế này, khổ anh

Bây giờ chấm chấm mới hay
Nếu em nói thẳng có ngày đứt phanh

traitimmuadong
18-05-2009, 01:10 AM
Mắt mày sao cứ long lanh
Hay là Đông đã bỏ phanh ra rồi?

Phải đâu là mắt long lanh
Chính là con mắt gian manh sõi đời

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 01:11 AM
Bây giờ chấm chấm mới hay
Nếu em nói thẳng có ngày đứt phanh

Thì mình chỉ nói mong manh
Ko là mod lại giãy đành đạch ngay :D

/ps sorry các Mod hi

traitimmuadong
18-05-2009, 01:14 AM
Thì mình chỉ nói mong manh
Ko là mod lại giãy đành đạch ngay :D

/ps sorry các Mod hi

Anh Khác quả thật cao tay
Cho em học hỏi tháng ngày với nha

1100i
18-05-2009, 01:15 AM
Anh Khác quả thật cao tay
Cho em học hỏi tháng ngày với nha

Em mà nói vậy e là
Thằng Khác sướng quá phun ra...vài đồng.

traitimmuadong
18-05-2009, 01:17 AM
Em mà nói vậy e là
Thằng Khác sướng quá phun ra...vài đồng.

I ơi đừng có trông mong
Khác nhả vài đồng chẳng có đâu ma
Ông này quyét rác thành gà
Nếu mà khát nước sẽ ra vắt chày

1100i
18-05-2009, 01:19 AM
I ơi đừng có trông mong
Khác nhả vài đồng chẳng có đâu ma
Ông này quyét rác thành gà
Nếu mà khát nước sẽ ra vắt chày

Vắt chày nguy hiểm lắm nha
Nó mà hết nước thế là xong luôn.

traitimmuadong
18-05-2009, 01:21 AM
Vắt chày nguy hiểm lắm nha
Nó mà hết nước thế là xong luôn.

Cho nên anh Khác rất buồn
Cho nên anh Khác thích buôn dầu mè

1100i
18-05-2009, 01:23 AM
Cho nên anh Khác rất buồn
Cho nên anh Khác thích buôn dầu mè

Thằng Khác nó nghiện xì ke
Nên Đông cẩn thận không te tua quần.

traitimmuadong
18-05-2009, 01:25 AM
Thằng Khác nó nghiện xì ke
Nên Đông cẩn thận không te tua quần.

I ơi anh phải tránh xa
Nghe đâu Thi nói Khác là bệnh Si (da)

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 10:01 AM
Thằng Khác nó nghiện xì ke
Nên Đông cẩn thận không te tua quần.


I ơi anh phải tránh xa
Nghe đâu Thi nói Khác là bệnh Si (da)


Bọn mày vừa nói cái gì
Tau đang bận ngủ không thì biết tay

traitimmuadong
18-05-2009, 12:39 PM
Bọn mày vừa nói cái gì
Tau đang bận ngủ không thì biết tay

Bây giờ Khác lại múa may
Nếu không dừng lại cho bay xuống cầu

kehotro
18-05-2009, 01:25 PM
Bây giờ Khác lại múa may
Nếu không dừng lại cho bay xuống cầu

Các chú quậy cạn quậy sâu
Còn anh đi quậy mãi đâu nắng chiều .
Dập cho thằng khốn nó tiêu
Sém chút quên cả vườn điều bên đây.

Dai_Anh
18-05-2009, 01:30 PM
Các chú quậy cạn quậy sâu
Còn anh đi quậy mãi đâu nắng chiều .
Dập cho thằng khốn nó tiêu
Sém chút quên cả vườn điều bên đây.

Thôi về vườn để vui vầy
Cái thằng khốn đó mặt dầy lắm cơ
Xét ra cũng chỉ tay mơ
Khoanh chân xem thử bao giờ tỉnh ra...

LÃO HẠC
18-05-2009, 01:39 PM
Thôi về vườn để vui vầy
Cái thằng khốn đó mặt dầy lắm cơ
Xét ra cũng chỉ tay mơ
Khoanh chân xem thử bao giờ tỉnh ra...

Chấp chi những kẻ ba hoa
Chỉ thêm cục tức thôi mà bạn ơi
Xấu xa miệng tiếng ở đời
Nhà mình thanh tịnh chẳng nơi nào bằng.

traitimmuadong
18-05-2009, 01:56 PM
Chấp chi những kẻ ba hoa
Chỉ thêm cục tức thôi mà bạn ơi
Xấu xa miệng tiếng ở đời
Nhà mình thanh tịnh chẳng nơi nào bằng.

Nói thì nghe thật là hăng
Nhưng nếu pằng pằng ai dám ra tay

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 02:08 PM
Nói thì nghe thật là hăng
Nhưng nếu pằng pằng ai dám ra tay

Ở đời lắm chuyện thị phi
Buông tay, nắm mãi làm chi mệt người
Vào đây cốt để vui cười
Gieo vần, họa ý ta, người cùng vui

traitimmuadong
18-05-2009, 02:14 PM
Ở đời lắm chuyện thị phi
Buông tay, nắm mãi làm chi mệt người
Vào đây cốt để vui cười
Gieo vần, họa ý ta, người cùng vui

Ta còn cữ mãi tới lui
Họa vần thơ nhỏ để vùi nỗi riêng
Cho nên giờ cứ đêm đêm
Chúng mình cùng thức họa liền với nhau

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 02:16 PM
Ta còn cữ mãi tới lui
Họa vần thơ nhỏ để vùi nỗi riêng
Cho nên giờ cứ đêm đêm
Chúng mình cùng thức họa liền với nhau

Đêm à, nghĩ thiệt là đau
Ở nhà có Gấu nó nhàu tôi ngay

traitimmuadong
18-05-2009, 02:17 PM
Đêm à, nghĩ thiệt là đau
Ở nhà có Gấu nó nhàu tôi ngay

Chờ cho em Gấu ngủ say
Nhẹ nhàng mò dậy họa ngay một bài

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 02:20 PM
Chờ cho em Gấu ngủ say
Nhẹ nhàng mò dậy họa ngay một bài

Bác nghĩ cũng thật là tài
Đêm nay tôi thử làm vài......bài thơ

traitimmuadong
18-05-2009, 02:26 PM
Bác nghĩ cũng thật là tài
Đêm nay tôi thử làm vài......bài thơ

Thơ thẩn lúc tỉnh lúc mơ
Nhưng nếu bây giờ họa cũng chả sao

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 02:27 PM
Thơ thẩn lúc tỉnh lúc mơ
Nhưng nếu bây giờ họa cũng chả sao

Ý tứ bác thật là cao (hehe)
Giờ tôi đang rảnh nên vào họa thơ

traitimmuadong
18-05-2009, 02:39 PM
Ý tứ bác thật là cao (hehe)
Giờ tôi đang rảnh nên vào họa thơ

Họa thơ về cái anh Thi
Cái mặt lì lì dâm lắm anh ơi

Quỳnh_muộn
18-05-2009, 02:42 PM
Họa thơ về cái anh Thi
Cái mặt lì lì dâm lắm anh ơi

Anh Thi chỉ giỏi lả lơi
Thấy em nào đẹp đến mơi mơi liền

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 02:42 PM
Thằng Dog nghe thế nó cười
Dâm thì dâm thật nhưng lười chảy thây

traitimmuadong
18-05-2009, 02:44 PM
Thằng Dog nghe thế nó cười
Dâm thì dâm thật nhưng lười chảy thây

Thế nên Khoái bảo mặt dầy
Dog thì lại bảo hắn đầy khí trơ

thinghien
18-05-2009, 03:30 PM
Thế nên Khoái bảo mặt dầy
Dog thì lại bảo hắn đầy khí trơ

Đây rồi tìm được nàng thơ
Bõ công lặn lội bến bờ sớm hôm

1100i
18-05-2009, 05:08 PM
Đây rồi tìm được nàng thơ
Bõ công lặn lội bến bờ sớm hôm

Ông này như trạch như tôm
Nhảy lên nhảy xuống rồi luồn khắp nơi.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 05:11 PM
Ông này như trạch như tôm
Nhảy lên nhảy xuống rồi luồn khắp nơi.

Thằng Thi tính nó dở hơi
Giờ gặp Đông thế nó thời xáp vô

1100i
18-05-2009, 05:12 PM
Thằng Thi tính nó dở hơi
Giờ gặp Đông thế nó thời xáp vô

Em mà không nể thầy Cô:D
Thì đập Lão chết xuống mồ từ lâu:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 05:14 PM
Em mà không nể thầy Cô:D
Thì đập Lão chết xuống mồ từ lâu:D

Mình I không đập được đâu
Hay rủ thằng Khác cùng nhầu với I

1100i
18-05-2009, 05:17 PM
Mình I không đập được đâu
Hay rủ thằng Khác cùng nhầu với I

Ông Thi thì có nghĩa gì
Em đây tập tạ ngực lì như...lưng:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 05:18 PM
Ông Thi thì có nghĩa gì
Em đây tập tạ ngực lì như...lưng:D

Thế mà Thi nó dửng dưng
Một thằng I đấy, coi chừng nghe con

1100i
18-05-2009, 05:21 PM
Thế mà Thi nó dửng dưng
Một thằng I đấy, coi chừng nghe con

Gặp I, Thi chạy lon ton
Sao Thi chẳng nhớ trận đòn ngày xưa?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 05:23 PM
Gặp I, Thi chạy lon ton
Sao Thi chẳng nhớ trận đòn ngày xưa?

Ngày xưa Thi cũng cày bừa
Nên đô con lắm I lừa chạy nhanh

1100i
18-05-2009, 05:24 PM
Ngày xưa Thi cũng cày bừa
Nên đô con lắm I lừa chạy nhanh

Nhưng mà Thi hãy còn xanh
Bảy môn võ nghệ mong manh vô cùng.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 05:26 PM
Nhưng mà Thi hãy còn xanh
Bảy môn võ nghệ mong manh vô cùng.

Thi nghe nổi giận đùng đùng
Thằng I nói thế thiệt khùng quá đi

1100i
18-05-2009, 05:28 PM
Thi nghe nổi giận đùng đùng
Thằng I nói thế thiệt khùng quá đi

Suốt ngày Thi chỉ có đi
Hết Nam lại Bắc chỉ vì con...tim.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 05:36 PM
Suốt ngày Thi chỉ có đi
Hết Nam lại Bắc chỉ vì con...tim.

Suốt đời Thi mải mê tìm
Trong Nam ngoài Bắc người kìm......tính dâm (chết tôi rồi)

1100i
18-05-2009, 05:39 PM
Suốt đời Thi mải mê tìm
Trong Nam ngoài Bắc người kìm......tính dâm (chết tôi rồi)

Thi thời tham bát bỏ mâm
Những người như thế bị hâm vô cùng.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
18-05-2009, 05:41 PM
Thi thời tham bát bỏ mâm
Những người như thế bị hâm vô cùng.

Thế nên Thi mới bị khùng
Trong Nam ngoài Bắc Thi lùng khắp nơi

1100i
18-05-2009, 05:48 PM
Thế nên Thi mới bị khùng
Trong Nam ngoài Bắc Thi lùng khắp nơi

Tưởng rằng mình giống tay chơi
Nhưng mà chẳng biết suốt đời khổ đau.

traitimmuadong
18-05-2009, 07:56 PM
Tưởng rằng mình giống tay chơi
Nhưng mà chẳng biết suốt đời khổ đau.

Cái anh Thi ấy mau mau
Hiện hồn về sớm mua cau đến chầu

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 08:35 PM
Cái anh Thi ấy mau mau
Hiện hồn về sớm mua cau đến chầu

Thôi Thi đã ngủ từ lâu
Đừng nhắc đến nữa mà dầu bạn ơi

traitimmuadong
18-05-2009, 08:40 PM
Thôi Thi đã ngủ từ lâu
Đừng nhắc đến nữa mà dầu bạn ơi

Lúc nãy mới lượn quanh đây
Cho nên mới có cái chầy rớt ra

1100i
18-05-2009, 08:58 PM
Lúc nãy mới lượn quanh đây
Cho nên mới có cái chầy rớt ra

Lão Thi giờ đang ở xa
Nếu biết bị rớt chắc là thót tim.

traitimmuadong
18-05-2009, 08:59 PM
Lão Thi giờ đang ở xa
Nếu biết bị rớt chắc là thót tim.

Thi giờ con mắt lim dim
Còn đang suy nghĩ biết tìm chỗ nao
Lầu xanh cho đến động đào
Chỗ nào cũng đến biết bao nhiêu lần

1100i
18-05-2009, 09:02 PM
Thi giờ con mắt lim dim
Còn đang suy nghĩ biết tìm chỗ nao
Lầu xanh cho đến động đào
Chỗ nào cũng đến biết bao nhiêu lần

Thi chuyên đi đá lấn sân
Chỗ nào cũng đá chẳng cần biết chi
Cẩn thận có lúc vỡ bi
Cẩn thận có lúc tứ chi nhũn nhèo.

traitimmuadong
18-05-2009, 09:06 PM
Thi chuyên đi đá lấn sân
Chỗ nào cũng đá chẳng cần biết chi
Cẩn thận có lúc vỡ bi
Cẩn thận có lúc tứ chi nhũn nhèo.

Nhiều đêm Thi ngủ chuồng heo
Nhưng vẫn một lèo ngủ đến sáng luôn
Chẳng may hôm ấy mưa tuôn
Mấy bà buôn đến bả luồn vào ro ( Rọ)

thinghien
18-05-2009, 09:38 PM
Nhiều đêm Thi ngủ chuồng heo
Nhưng vẫn một lèo ngủ đến sáng luôn
Chẳng may hôm ấy mưa tuôn
Mấy bà buôn đến bả luồn vào ro ( Rọ)

kể ra thi cũng tẽn tò
Nhưng Thi giờ hết tò mò nhân sinh
chỉ mong Đông ở cạnh mình
Sáng trưa chiều tối...chữ tình trọn trăng

traitimmuadong
18-05-2009, 09:40 PM
kể ra thi cũng tẽn tò
Nhưng Thi giờ hết tò mò nhân sinh
chỉ mong Đông ở cạnh mình
Sáng trưa chiều tối...chữ tình trọn trăng

Thế sao anh Khác nói rằng
Anh Thi này đã cạn xăng lâu rồi

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 09:41 PM
kể ra thi cũng tẽn tò
Nhưng Thi giờ hết tò mò nhân sinh
chỉ mong Đông ở cạnh mình
Sáng trưa chiều tối...chữ tình trọn trăng

Ông thi mấy bữa lặn tăm
Hôm nay lại ghé vào thăm thơ vườn
Phen này sắp có tai ương
Thôi mình có lẽ tìm đường thoát thân

traitimmuadong
18-05-2009, 09:43 PM
Ông thi mấy bữa lặn tăm
Hôm nay lại ghé vào thăm thơ vườn
Phen này sắp có tai ương
Thôi mình có lẽ tìm đường thoát thân

Hay mình tập hợp mua xăng
Tưới cho một phát pằng pằng chết ngay

thinghien
18-05-2009, 09:47 PM
Hay mình tập hợp mua xăng
Tưới cho một phát pằng pằng chết ngay

Thằng Khác chỉ thích quay tay
Hoàng Tử thì thích dìu ngay lên giường
Thăng I lúc ẩm lúc ương
Còn Thi thì muốn yêu thương thật lòng

NgHi~KhAc'
18-05-2009, 09:47 PM
Hay mình tập hợp mua xăng
Tưới cho một phát pằng pằng chết ngay

Ông ấy vốn rất cao tay
Nên phải dùng kế hay hơn dùng đầu
Ặc ặc hai cái như nhau
Kế thì cũng chỉ do đầu mà ra
Thôi thì tốt nhất tránh xa
Ông này cả trẻ lẫn già đều xơi :D

traitimmuadong
18-05-2009, 09:53 PM
Ông ấy vốn rất cao tay
Nên phải dùng kế hay hơn dùng đầu
Ặc ặc hai cái như nhau
Kế thì cũng chỉ do đầu mà ra
Thôi thì tốt nhất tránh xa
Ông này cả trẻ lẫn già đều xơi :D

Cho nên mới nói cuộc đời
Cái anh Thi ấy dở hơi đến là

thinghien
18-05-2009, 10:10 PM
Cho nên mới nói cuộc đời
Cái anh Thi ấy dở hơi đến là

Đông ơi đừng nghĩ thế nha
Thằng Khác nói đểu chẳng qua ghét mình

traitimmuadong
18-05-2009, 10:15 PM
Đông ơi đừng nghĩ thế nha
Thằng Khác nói đểu chẳng qua ghét mình

Vậy sao anh chẳng chứng minh
Lại đi nói xấu tội tình nhiều hơn

thinghien
18-05-2009, 10:21 PM
Vậy sao anh chẳng chứng minh
Lại đi nói xấu tội tình nhiều hơn

Anh giờ không thể muộn hơn
Ngày mai kể hết ngọn cơn tình này

Hê hê...out đây...chúc vui nha!

traitimmuadong
18-05-2009, 10:30 PM
Anh giờ không thể muộn hơn
Ngày mai kể hết ngọn cơn tình này

Hê hê...out đây...chúc vui nha!

Vậy là anh chuẩn bị bay
Cho nên ban ngày chả thấy mặt đâu

1100i
19-05-2009, 01:05 PM
Vậy là anh chuẩn bị bay
Cho nên ban ngày chả thấy mặt đâu

Thiếu em anh thấy rầu rầu
Tại sao em chẳng bắc cầu anh qua?

traitimmuadong
19-05-2009, 01:30 PM
Thiếu em anh thấy rầu rầu
Tại sao em chẳng bắc cầu anh qua?

Bây giờ Thi đã thành ma
Chúng mình phải cố như là có Thi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
19-05-2009, 05:54 PM
Bây giờ Thi đã thành ma
Chúng mình phải cố như là có Thi

Có Thi, Đông định làm gì
Thôi anh chạy trước không thì vạ lây

traitimmuadong
19-05-2009, 07:58 PM
Có Thi, Đông định làm gì
Thôi anh chạy trước không thì vạ lây

Anh Hoàng bỏ chạy đi đâu
Ở dưới gầm cầu có thấy anh Thi
Thân tàn ma dại vì si
Nhưng mặt cũng vẫn thôi thì rất gian (d)

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 10:00 PM
Anh Hoàng bỏ chạy đi đâu
Ở dưới gầm cầu có thấy anh Thi
Thân tàn ma dại vì si
Nhưng mặt cũng vẫn thôi thì rất gian (d)

Thi gian thì khỏi phải bàn
Bao nhiêu lời lẽ khuyên can bằng thừa

traitimmuadong
19-05-2009, 10:01 PM
Thi gian thì khỏi phải bàn
Bao nhiêu lời lẽ khuyên can bằng thừa

Đói lòng ăn bát phở bò
Ngồi ở trong quán cứ lo Thi vào

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 10:04 PM
Đói lòng ăn bát phở bò
Ngồi ở trong quán cứ lo Thi vào

Thi nhìn thấy chú cào cào
Thế là ông bắt bỏ vào mồm nhai

traitimmuadong
19-05-2009, 10:05 PM
Thi nhìn thấy chú cào cào
Thế là ông bắt bỏ vào mồm nhai

Anh Thi ăn cả cào cào
Anh thấy thế nào liệu có đúng không
Hồi nãy nghe bảo chổng mông
Uống bia cho lắm xuống sông để tè

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 10:08 PM
Anh Thi ăn cả cào cào
Anh thấy thế nào liệu có đúng không
Hồi nãy nghe bảo chổng mông
Uống bia cho lắm xuống sông để tè


Có khi ngay ở vỉa hè
Ông ấy cũng đứng mà tè luôn ra
Hôm trước đứng ở ngã ba
Đèn xanh đèn đỏ thế mà vẫn chơi

traitimmuadong
19-05-2009, 10:10 PM
Có khi ngay ở vỉa hè
Ông ấy cũng đứng mà tè luôn ra
Hôm trước đứng ở ngã ba
Đèn xanh đèn đỏ thế mà vẫn chơi

Hôm rồi Khoái rủ đi bơi
Thế mà Thi ấy cuộc đời vẫn xanh
Nhìn thì cái mặt gian manh
Cái khoản gái gú Thi rành lắm nha
Từ rau cho đến loại gà
Mỗi ngày Thi phải đi ba bốn lần

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 10:14 PM
Hôm rồi Khoái rủ đi bơi
Thế mà Thi ấy cuộc đời vẫn xanh
Nhìn thì cái mặt gian manh
Cái khoản gái gú Thi rành lắm nha
Từ rau cho đến loại gà
Mỗi ngày Thi phải đi ba bốn lần

Ai người khoẻ nhất trên trần
Gương đáp: đó hẳn là Trần Văn Thi

1100i
19-05-2009, 10:16 PM
Ai người khoẻ nhất trên trần
Gương đáp: đó hẳn là Trần Văn Thi

Thi thì có thấm tháp gì
Phải như Hoàng tử sức bì với...voi:D

traitimmuadong
19-05-2009, 10:16 PM
Ai người khoẻ nhất trên trần
Gương đáp: đó hẳn là Trần Văn Thi

Hôm rồi có hội chọi trâu
Thi giành giải nhất đứng đầu đó nha

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 10:17 PM
Thi thì có thấm tháp gì
Phải như Hoàng tử sức bì với...voi:D

Bia bọt giờ đã về rồi
Quay chưa mà đã vào ngồi hả I

traitimmuadong
19-05-2009, 10:19 PM
Bia bọt giờ đã về rồi
Quay chưa mà đã vào ngồi hả I

Tối nay bia rượu li bì
MÀ em vẫn phải nhâm nhi phở bò

1100i
19-05-2009, 10:30 PM
Tối nay bia rượu li bì
MÀ em vẫn phải nhâm nhi phở bò

Càng ăn thì lại càng no
cẩn thận cái bụng nó to bất ngờ

traitimmuadong
19-05-2009, 10:31 PM
Càng ăn thì lại càng no
cẩn thận cái bụng nó to bất ngờ

Quả là như một giấc mơ
Đôi lúc thẫn thờ ghét lắm anh Thi

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 10:39 PM
Quả là như một giấc mơ
Đôi lúc thẫn thờ ghét lắm anh Thi

Mà sao cứ mãi anh Thi
Ở đây còn có anh I cơ mà
Thi kia tuổi đã quá già
I đây còn trẻ, rất là ..chịu chơi

CrazyDog
19-05-2009, 10:42 PM
Mà sao cứ mãi anh Thi
Ở đây còn có anh I cơ mà
Thi kia tuổi đã quá già
I đây còn trẻ, rất là ..chịu chơi

Chịu chơi chẳng sợ mưa rơi
Dù cho giông bão chẳng rời chất chơi
I, Thi nổi tiếng chơi bời
Nhưng vẫn xếp dưới tay chơi Khoai Ghè

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 10:44 PM
Chịu chơi chẳng sợ mưa rơi
Dù cho giông bão chẳng rời chất chơi
I, Thi nổi tiếng chơi bời
Nhưng vẫn xếp dưới tay chơi Khoai Ghè

Thằng này mày cứ đi đâu
Vào ngay top píc bóp đầu làm thơ
100 bài đó, đang chờ
Không mau tao sẽ bóp cờ mầy luôn

traitimmuadong
19-05-2009, 10:46 PM
Thằng này mày cứ đi đâu
Vào ngay top píc bóp đầu làm thơ
100 bài đó, đang chờ
Không mau tao sẽ bóp cờ mầy luôn

Bây giờ nghĩ lại thấy buồn
Khi cái anh Dog đi buôn hàng gà

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 10:47 PM
Bây giờ nghĩ lại thấy buồn
Khi cái anh Dog đi buôn hàng gà

Thằng Dog nhìn xấu như ma
Em nhìn thấy nó chắc là ngất luôn

CrazyDog
19-05-2009, 10:47 PM
Thằng này mày cứ đi đâu
Vào ngay top píc bóp đầu làm thơ
100 bài đó, đang chờ
Không mau tao sẽ bóp cờ mầy luôn

Tao vừa đi bắt chuồn chuồn
Bắt được con cái tặng luôn cho mày
Thơ tao dở lắm chẳng hay
Phọt vào chỗ ấy hỏng ngay 4 rùm

traitimmuadong
19-05-2009, 10:49 PM
Thằng Dog nhìn xấu như ma
Em nhìn thấy nó chắc là ngất luôn

Có thật không hả anh Nghi
Nếu nhìn cho kĩ anh thì thế nao?

NgHi~KhAc'
19-05-2009, 10:49 PM
Tao vừa đi bắt chuồn chuồn
Bắt được con cái tặng luôn cho mày
Thơ tao dở lắm chẳng hay
Phọt vào chỗ ấy hỏng ngay 4 rùm

Thơ mày quả thực thối um
Nhưng cố mà "bùm" một quả cho tao :D

CrazyDog
19-05-2009, 10:54 PM
Thơ mày quả thực thối um
Nhưng cố mà "bùm" một quả cho tao :D

Nơi đây thơ phú thanh tao
Thơ tao trần trụi lẽ nào dám đưa
Thôi đi mày chớ có lừa
Tao mà phọt á Min cưa tao liền

thinghien
21-05-2009, 09:00 PM
Nơi đây thơ phú thanh tao
Thơ tao trần trụi lẽ nào dám đưa
Thôi đi mày chớ có lừa
Tao mà phọt á Min cưa tao liền

Vô tư đi mấy bạn hiền
á min mà cứa...khỏi phiền kêu ca
Thơ vui cứ phải vào ra
Lọ, khuôn, cây, cột...thiếu đà chán luôn..!

Mây
21-05-2009, 10:11 PM
Vô tư đi mấy bạn hiền
á min mà cứa...khỏi phiền kêu ca
Thơ vui cứ phải vào ra
Lọ, khuôn, cây, cột...thiếu đà chán luôn..!

Nhưng em lại thấy hơi buồn
Thơ mà bậy quá không tuôn còn mừng.

traitimmuadong
21-05-2009, 10:16 PM
Cái gì động đậy Thi nhờ
Hay là tại cái vần thơ nó kỳ?

Mây
21-05-2009, 10:29 PM
Cái gì động đậy Thi nhờ
Hay là tại cái vần thơ nó kỳ?

Vần thơ nó bé tí ti
Tại anh tại ả tại gì vần thơ

traitimmuadong
21-05-2009, 10:52 PM
Vần thơ nó bé tí ti
Tại anh tại ả tại gì vần thơ

Anh ả xa thế làm sao
Để mà động đậy đi vào hả Mây

NgHi~KhAc'
21-05-2009, 11:17 PM
Anh ả xa thế làm sao
Để mà động đậy đi vào hả Mây

Người ta tận ở bên tây
Vẫn còn động đước, mình đây là gì :D

traitimmuadong
21-05-2009, 11:18 PM
Người ta tận ở bên tây
Vẫn còn động đước, mình đây là gì :D

Bây giờ Nghĩ cái Khác đi
Chứ họa củ mì mãi nó sẽ hao

teken
22-05-2009, 06:04 AM
Bây giờ Nghĩ cái Khác đi
Chứ họa củ mì mãi nó sẽ hao

Rứa thì họa chuyện trăng sao
Cùng gió thủ thỉ trời cao đêm rằm

1100i
22-05-2009, 06:08 PM
Rứa thì họa chuyện trăng sao
Cùng gió thủ thỉ trời cao đêm rằm

Trăng thanh gió mát ta nằm
Nhớ lại tình cũ, ba năm qua rồi.