PDA

View Full Version : Hoạ thơ động đậy.



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14

votinh
06-10-2009, 01:04 PM
Chung mùng để được đêm si
Biết đâu sau đó,tình si chung lòng :D

Hihi, cũng giống đèo bồng
Chung mùng chung sức thì lòng chung sau :botay:

sơn_nữ83
06-10-2009, 01:06 PM
Đố ai nghĩ được cách gì
Lòng có một bộ, chung thì làm sao?

Văn dốt biết nói thế nào
Chung tình anh nhé,thì thào vậy thôi:D

Cá Chuồn
06-10-2009, 01:08 PM
Văn dốt biết nói thế nào
Chung tình anh nhé,thì thào vậy thôi:D

Nghe em nói, dạ bồi hồi
Chung tình thì được, một hồi nhé em

votinh
06-10-2009, 01:10 PM
Nghe em nói, dạ bồi hồi
Chung tình thì được, một hồi nhé em

Vô tình thì đứng mà xem
Ai chung chẳng được thì đem vô mùng :D

Nhật Huy
06-10-2009, 01:11 PM
Văn dốt biết nói thế nào
Chung tình anh nhé,thì thào vậy thôi:D
Thì thào nói nhỏ một hồi
Sơn Nữ động lòng,thì thôi chung lòng :cool:

CrazyDog
06-10-2009, 05:28 PM
Thì thào nói nhỏ một hồi
Sơn Nữ động lòng,thì thôi chung lòng :cool:

Nữ kia thích nhất là CONG
Nhưng rồi xoay chuyển một vòng thích CƯƠNG
Vài hôm lại thích loại TRƯỜNG
Hôm sau thì ĐẠI, Nữ thương hơn nhiều :D:D

sơn_nữ83
06-10-2009, 08:35 PM
Nữ kia thích nhất là CONG
Nhưng rồi lại chuyển đến hồi thích CƯƠNG
Vài hôm lại thích loại TRƯỜNG
Hôm sau thì ĐẠI, Nữ thương hơn nhiều :D:D
Dog kia ăn phải thuốc liều
Hay sao mà lại nói điêu thế này
Có phải Dog vừa uống say
Tưởng tượng như thế có ngày...Dog điên

Cá Chuồn
06-10-2009, 11:29 PM
Dog kia ăn phải thuốc liều
Hay sao mà lại nói điêu thế này
Có phải Dog vừa uống say
Tưởng tượng như thế có ngày...Dog điên

Sơn nữ chớ có muộn phiền
Vui chơi có mất quan tiền nào đâu
Được làm thơ để quên sầu
Được cười nói, được chọc nhau chạy dài

CrazyDog
07-10-2009, 09:08 AM
Sơn nữ chớ có muộn phiền
Vui chơi có mất quan tiền nào đâu
Được làm thơ để quên sầu
Được cười nói, được chọc nhau chạy dài

Nữ kia tính rất... quái thai :D
Khiến cho bao gã chạy dài từ lâu
Ava nhìn quá là ngầu
Ai xem vào lúc đêm thâu, giật mình :D

sơn_nữ83
07-10-2009, 10:29 AM
Nữ kia tính rất... quái thai :D
Khiến cho bao gã chạy dài từ lâu
Ava nhìn quá là ngầu
Ai xem vào lúc đêm thâu, giật mình :D
Ava của Dog rất kinh
Mắt dài lưỡi ướt bụng phình cả ra:D

CrazyDog
07-10-2009, 11:42 AM
Ava của Dog rất kinh
Mắt dài lưỡi ướt bụng phình cả ra:D

Ava Nữ, tưởng là ma
Ai lạ nhìn thấy chắc là ngất ngay
Nữ ơi thôi nhé thế này
Cất cái mẹt mốc nhanh tay đừng chờ :D:D:D

sơn_nữ83
07-10-2009, 11:52 AM
Ava Nữ, tưởng là ma
Ai lạ nhìn thấy chắc là ngất ngay
Nữ ơi thôi nhé thế này
Cất cái mẹt mốc nhanh tay đừng chờ :D:D:D
Không cất, Dog phải làm thơ
Ngày ngày Dog cứ thẫn thờ vì ai:ngoaymui:

votinh
07-10-2009, 11:54 AM
Không cất, Dog phải làm thơ
Ngày ngày Dog cứ thẫn thờ vì ai:ngoaymui:

Vô tình say đắm mắt nai
Cớ sao người lại đoạ đày thân anh :D

sơn_nữ83
07-10-2009, 12:02 PM
Vô tình say đắm mắt nai
Cớ sao người lại đoạ đày thân anh :D
Hôm nay gió mát trời xanh
Gió theo mây lượn nhanh nhanh lên nào:D

votinh
07-10-2009, 12:27 PM
Hôm nay gió mát trời xanh
Gió theo mây lượn nhanh nhanh lên nào:D

Gió theo mây lượn vượt rào
Vi vu ve vuốt vùi vào tóc mây

CrazyDog
07-10-2009, 06:37 PM
Gió theo mây lượn vượt rào
Vi vu ve vuốt vùi vào tóc mây

Môi đào, má thắm hây hây
Nhìn em tôi đã ngất ngây tâm hồn
Lượn ngang đặt một nụ hôn
Thế là em nó xồn xồn đòi yêu :D:D:D

sơn_nữ83
07-10-2009, 06:42 PM
Môi đào, má thắm hây hây
Nhìn em tôi đã ngất ngây tâm hồn
Lượn ngang đặt một nụ hôn
Thế là em nó xồn xồn đòi yêu :D:D:D
Dog lại giở cái tính liều
Nhìn Gái mà dám làm liều vậy sao
Hôn nàng một cái xem nào
Kiểu gì chẳng bị Gái cào mặt ra:D

Cá Chuồn
07-10-2009, 07:40 PM
Dog lại giở cái tính liều
Nhìn Gái mà dám làm liều vậy sao
Hôn nàng một cái xem nào
Kiểu gì chẳng bị Gái cào mặt ra:D

Hèn chi thấy Dog vô nhà
Tìm chai nước muối để mà rửa thương
Hôm qua có việc ra đường
Khăn che kín mặt thảm thương vô cùng

kehotro
12-11-2009, 10:49 AM
Hèn chi thấy Dog vô nhà
Tìm chai nước muối để mà rửa thương
Hôm qua có việc ra đường
Khăn che kín mặt thảm thương vô cùng

Sỉn say ngủ chẳng giăng mùng
Thế nên muỗi đốt khắp cùng tấm thân
Trong hoạ kiếp hưởng phúc phần
Thằng em chẳng tập cởi trần vẫn đô.

Cá Chuồn
12-11-2009, 07:07 PM
Sỉn say ngủ chẳng giăng mùng
Thế nên muỗi đốt khắp cùng tấm thân
Trong hoạ kiếp hưởng phúc phần
Thằng em chẳng tập cởi trần vẫn đô.

Sần sùi như cái bắp ngô
Lượn vô cửa hiệu sắm đồ đi chơi
Ngoài đường xuân đến gọi mời
Tình tang tích tịch ối giời làm luôn

kehotro
13-11-2009, 12:20 AM
Sần sùi như cái bắp ngô
Lượn vô cửa hiệu sắm đồ đi chơi
Ngoài đường xuân đến gọi mời
Tình tang tích tịch ối giời làm luôn

Núi khe thời lắm gió luồng
Biển khơi thì lắm bão cuồng bủa vây
Quýt dày đã có móng tay
Thời ham hố quá có ngày xụi lơ

Cá Chuồn
14-11-2009, 09:16 PM
Núi khe thời lắm gió luồng
Biển khơi thì lắm bão cuồng bủa vây
Quýt dày đã có móng tay
Thời ham hố quá có ngày xụi lơ

Khe kia nước chảy lờ đờ
Cỏ cây như cũng xác xơ đợi mùa
Bao giờ trời đổ cơn mưa
Cỏ, khe rạo rực như vừa lòng mong

sơn_nữ83
16-11-2009, 01:32 PM
Khe kia nước chảy lờ đờ
Cỏ cây như cũng xác xơ đợi mùa
Bao giờ trời đổ cơn mưa
Cỏ, khe rạo rực như vừa lòng mong
Thu sang trời sáng mây hồng
Bêm thềm lá rụng bềnh bồng gió đưa
Người đi khi bóng trăng thưa
Kẻ ở hồn chẳng biết đưa nơi nào

Cá Chuồn
16-11-2009, 01:41 PM
Thu sang trời sáng mây hồng
Bêm thềm lá rụng bềnh bồng gió đưa
Người đi khi bóng trăng thưa
Kẻ ở hồn chẳng biết đưa nơi nào

Hôm nay trời đổ mưa rào
Thấy em bị ướt mà nao cả lòng
Ngoài sân em đứng tồng ngồng
Áo em mỏng quá anh trong thấy rồi

votinh
16-11-2009, 02:54 PM
Hôm nay trời đổ mưa rào
Thấy em bị ướt mà nao cả lòng
Ngoài sân em đứng tồng ngồng
Áo em mỏng quá anh trong thấy rồi

Thấy rồi anh nhấp nhổm ngồi
Bệt thì đụng đất, lại thòi cái chi
Ai ơi anh ấy lạ kỳ
Đứng lên đứng xuống lại tì bằng chân

Hương Cỏ
16-11-2009, 03:57 PM
Bằng chân tình hãy kết thân
Đừng như cơn gió hết gần lại xa
Lòng người như hạt mưa qua
Tình đi còn lại xót xa trong hồn

Cá Chuồn
22-11-2009, 01:43 AM
Bằng chân tình hãy kết thân
Đừng như cơn gió hết gần lại xa
Lòng người như hạt mưa qua
Tình đi còn lại xót xa trong hồn

Nghe như có tiếng mưa tuôn
Rồi cơn gió lạnh đang luồn qua khe
Có người vừa tỉnh cơn mê
Phen này cờ bạc, rượu chè xin thôi

Bạch Vân
22-11-2009, 09:01 AM
Nghe như có tiếng mưa tuôn
Rồi cơn gió lạnh đang luồn qua khe
Có người vừa tỉnh cơn mê
Phen này cờ bạc, rượu chè xin thôi

Rượu chè không chọn cả đôi.
Bởi nam vô tửu đuổi ruồi khó bay.
Thôi thì số khổ, đắng cay.
Nên anh đành chọn ông thày lưu linh.


Rượu chè anh nguyện bỏ chè chọn rượu. Giảm tải năm mươi phần trăm!

kehotro
22-11-2009, 11:42 AM
Rượu chè không chọn cả đôi.
Bởi nam vô tửu đuổi ruồi khó bay.
Thôi thì số khổ, đắng cay.
Nên anh đành chọn ông thày lưu linh.


Rượu chè anh nguyện bỏ chè chọn rượu. Giảm tải năm mươi phần trăm!

Danh vang đệ nhất Thúc Sinh
Say rượu say tình say cả nàng thơ

Cá Chuồn
22-11-2009, 08:10 PM
Danh vang đệ nhất Thúc Sinh
Say rượu say tình say cả nàng thơ

Yêu nhiều nên hóa bơ phờ
Từng đêm uống rượu mong chờ trăng lên
Chờ hoài mà vẫn đêm đen
Trăng sao lỗi hẹn, người quen hững hờ

kehotro
23-11-2009, 12:07 AM
Yêu nhiều nên hóa bơ phờ
Từng đêm uống rượu mong chờ trăng lên
Chờ hoài mà vẫn đêm đen
Trăng sao lỗi hẹn, người quen hững hờ
Hôm qua say quá làm thơ
Trút cơn phẫn nộ lên niềm riêng mang
Chat box ai cũng ngỡ ngàng
Lặng im nghe tiếng cung đàn tái tê

Cá Chuồn
23-11-2009, 10:59 PM
Hôm qua say quá làm thơ
Trút cơn phẫn nộ lên niềm riêng mang
Chat box ai cũng ngỡ ngàng
Lặng im nghe tiếng cung đàn tái tê

Luận bàn tới chuyện lẩu dê
Mỗi người một ý cà kê một hồi
Ba ba, rắn, ếch thôi rồi
Có bao nhiêu món bấy lời vào ra

kehotro
26-11-2009, 12:55 AM
Luận bàn tới chuyện lẩu dê
Mỗi người một ý cà kê một hồi
Ba ba, rắn, ếch thôi rồi
Có bao nhiêu món bấy lời vào ra

Mỗi khi rượu trót ngà ngà
Thấy trăng lại nhớ Hằng Nga quá chừng!
Giơ tay nựng khẻ em cưng
Loang loang đợt sóng gió hừng hừng say

Cá Chuồn
26-11-2009, 08:40 AM
Mỗi khi rượu trót ngà ngà
Thấy trăng lại nhớ Hằng Nga quá chừng!
Giơ tay nựng khẻ em cưng
Loang loang đợt sóng gió hừng hừng say

Buồn cho đời quá chua cay
Kiếp này em phải lấy ngày làm đêm
Lả lơi phòng lạnh, nệm êm
Rã rời thân xác trong men rượu tình

gangrel090
04-12-2009, 08:57 AM
Lâu lâu mới ghé qua nhà
Ngó vào thở vội...phì phà hơi men
Quệt ngang nét bút lấm lem
Vãi ra mấy chữ lèm bèm vài câu
Chưa già đã bạc đầu râu
Hỏi xem không biết thằng gâu nơi nào :D

Ryan Giggs
06-12-2009, 12:12 AM
Lâu lâu mới ghé qua nhà
Ngó vào thở vội...phì phà hơi men
Quệt ngang nét bút lấm lem
Vãi ra mấy chữ lèm bèm vài câu
Chưa già đã bạc đầu râu
Hỏi xem không biết thằng gâu nơi nào :D

Thằng Gâu vừa mới bỏ đào
Cho nên nó chẳng muốn vào Niềm Riêng
Bây giờ chỉ luyện chẳng kiêng
Rượu bia, gái gú liêng biêng suốt ngày

gangrel090
07-12-2009, 01:57 PM
Thằng Gâu vừa mới bỏ đào
Cho nên nó chẳng muốn vào Niềm Riêng
Bây giờ chỉ luyện chẳng kiêng
Rượu bia, gái gú liêng biêng suốt ngày
Nghe tin thương quá=>mắt cay
Đào chê=>bỏ nó vì chày phải không?
Hôm nọ gặp nó lông nhông
Nhìn qua có vẻ mượt lông bóng bì :D

Cá Chuồn
11-12-2009, 11:50 AM
Nghe tin thương quá=>mắt cay
Đào chê=>bỏ nó vì chày phải không?
Hôm nọ gặp nó lông nhông
Nhìn qua có vẻ mượt lông bóng bì :D

Nghẹn ngào giây phút biệt ly
Tình ta đã cạn, nói gì được đây
Còn đâu má đỏ hây hây
Còn đâu những buổi sum vầy bên nhau

trannhankim
10-01-2010, 03:13 PM
Còn đâu mỗi tối hôm nào
Bên nhau tâm sự nôn nao trong lòng
Chợt lòng có những hoài mong
Ngồi đây tôi vẫn ngóng trông một người

hamy
10-01-2010, 08:06 PM
Anh ơi sao chín thành mười
Để em lại phải mỉm cười xót xa
Tình em anh chẳng thiết tha
Nhưng anh lại thích chuồng gà nhà em

Anh hay ghé mắt vào xem
Con gà mái đẻ e hèm...ngon đây
Hằng ngày ghé lại chốn này
Ước gì ai đó luộc gà xé phai

Hết gà tình cũng thoảng bay
Còn chi tình nghĩa kẻ say xỉn hoài!!!

trannhankim
12-01-2010, 11:57 AM
Ngu sao anh nói gút - bai
Đêm thì vẫn đến ngày thì vẫn thăm
Bởi nhà không có để nằm
Ở nhà người khác khỏi thâm tiền tài !

hamy
12-01-2010, 12:07 PM
Lắng nghe lời nói của ai
Gà giờ đã hết còn gì hoài mong!!!
Nhà mình mà ở chẳng xong
Thì sao em dám chứa không anh nè ???

trannhankim
12-01-2010, 12:10 PM
Nhà em có một buội tre
Hay cho anh mượn anh phê qua ngày
Bởi cháy túi nên mặt dầy
Người ơi chớ đuổi anh hoài nha em !!!

hamy
12-01-2010, 09:54 PM
Bà con cô bác nhìn xem
Có người quần áo lấm lem thế này
Lại thêm có chút xỉn say
Thôi em không dám chứa "trai" trong nhà!!!

trannhankim
15-01-2010, 09:34 AM
Tại anh vui đến quá đà
Nhà anh xa tít mẹ già không nuôi
Thôi thì em giúp giùm tui
Mai này báo đáp suốt đời bên em !

sơn_nữ83
15-01-2010, 10:17 AM
Nhà em có một buội tre
Hay cho anh mượn anh phê qua ngày
Bởi cháy túi nên mặt dầy
Người ơi chớ đuổi anh hoài nha em !!!
Xưa nay chỉ thấy bụi tre
Buội tre từ bé chưa nghe bao giờ:D

kehotro
15-01-2010, 10:36 AM
Xưa nay chỉ thấy bụi tre
Buội tre từ bé chưa nghe bao giờ:D

Viết thế đọc mới ngẩn ngơ
Tha hồ mà đoán ưỡm ờ nghĩa đen.

Nhím con
15-01-2010, 10:40 AM
Xưa nay chỉ thấy bụi tre
Buội tre từ bé chưa nghe bao giờ:D

Gặp nàng sơn nữ mần thơ
"Buội tre" đột ngột bất ngờ mọc ra

;) :D

Nhím con
15-01-2010, 10:43 AM
Viết thế đọc mới ngẩn ngơ
Tha hồ mà đoán ưỡm ờ nghĩa đen.

Nghe nhiều cũng hóa thành quen
Sao cô sơn nữ... lại... tèn tén ten

;) :D

sơn_nữ83
15-01-2010, 11:06 AM
Gặp nàng sơn nữ mần thơ
"Buội tre" đột ngột bất ngờ mọc ra

;) :D
Lại thêm anh nhím hợp ca
Buội tre chắc hẳn mọc ra rất nhiều:D:D

Quạnh
15-01-2010, 11:13 AM
Lại thêm anh nhím hợp ca
Buội tre chắc hẳn mọc ra rất nhiều:D:D

Vô đây thử một phát. Liều
Ngày mai sứt mẻ, có nhiều kẻ chê..:D:D:D

trannhankim
15-01-2010, 12:02 PM
Ngồi buồn nhớ những câu thề
Rằng ai quên hết cho thê thảm lòng

hamy
15-01-2010, 12:15 PM
Sao người cứ mãi bảo không
Ta nào lại để người mong người chờ
Nhưng ta bỗng thấy bất ngờ
Người lo mê rượu nên giờ quên ta !!!

trannhankim
16-01-2010, 09:22 AM
Rồi người bỗng chốc rời xa
Lòng ta đau xót bước qua mối tình

Nhím con
16-01-2010, 10:37 AM
Rồi người bỗng chốc rời xa
Lòng ta đau xót bước qua mối tình

Trên trời sao sáng lung linh
Ha My bất chợt thình lình chạy ra

;) :D

hamy
16-01-2010, 07:33 PM
My chạy để lấy cái đà
Phóng đi một mạch xa xôi mất rồi!!!

kehotro
22-01-2010, 11:41 PM
My chạy để lấy cái đà
Phóng đi một mạch xa xôi mất rồi!!!


Mau quay về lại My ôi.
Kẻo đi xa quá bờ môi úa màu

duycanh
22-01-2010, 11:51 PM
ta chưa dứt được tình đầu
Trái tim chưa thể nhạt màu bóng em

trannhankim
26-01-2010, 09:10 AM
Bờ môi ai cứ vẫn thèm
Tình yêu thắm đượm ta đem vào lòng

CrazyDog
26-01-2010, 09:52 AM
Dùng Javen tẩy sạch bong
Những gì thắm đượm trong lòng vội bay :D:D:D

trannhankim
26-01-2010, 10:06 AM
Ân tình xưa củ đã bay
Bây giờ anh sẽ yêu hoài mỗi em

duycanh
26-01-2010, 06:17 PM
Dù cho ai có pha dèm
Tình anh sắt đá với em trọn đời

kehotro
29-01-2010, 12:14 AM
Dù cho ai có pha dèm
Tình anh sắt đá với em trọn đời
Lung linh giọt nắng chói ngời
Hỏi ai là chốn rong chơi hữu tình?

hamy
29-01-2010, 06:12 AM
Lung linh giọt nắng chói ngời
Hỏi ai là chốn rong chơi hữu tình?

Niềm Riêng gắn kết chúng mình
Thơ vui đối đáp hữu tình hay không?

Klosen
04-02-2010, 11:46 AM
Niềm Riêng gắn kết chúng mình
Thơ vui đối đáp hữu tình hay không?
Thì ra là một bóng hồng
Rung rinh trước ngọn gió đồng thơm thơm

sơn_nữ83
04-02-2010, 11:50 AM
Dùng Javen tẩy sạch bong
Những gì thắm đượm trong lòng vội bay :D:D:D
Thảo nào gặp Dog hôm nay
Trắng trẻo thơm mát cái tay nõn nà :botay:

Ryan Giggs
04-02-2010, 12:16 PM
Thảo nào gặp Dog hôm nay
Trắng trẻo thơm mát cái tay nõn nà :botay:

Thằng Dog nó rất ...đàn bà
Có mỗi "tí tẹo" gọi là đàn ông

gangrel090
04-02-2010, 03:57 PM
Thằng Dog nó rất ...đàn bà
Có mỗi "tí tẹo" gọi là đàn ông
Có phải cái ở gò Mông
Thằng dog nó xát xà bông suốt ngày? :D

LÃO HẠC
05-02-2010, 03:24 PM
Có phải cái ở gò Mông
Thằng dog nó xát xà bông suốt ngày? :D

Mấy bác thơ hoạ...thật hay
Của dog chắc phải như chày giã cua
Em xin hai chữ ..chịu thua
Nay em xuống tóc vô chùa.....kiếm sư(phụ)

hamy
21-02-2010, 12:50 AM
Thì ra là một bóng hồng
Rung rinh trước ngọn gió đồng thơm thơm

Niềm Riêng vắng bóng mấy hôm
Vào đây mới thấy người dòm ngó ta!
Hà My người ở nơi xa
Miền quê hẻo lánh đó là Tây Ninh!

trannhankim
03-03-2010, 04:12 PM
Thương ai đôi mắt hay nhìn
Hẹn ai chung bước nghìn trùng có đôi
Đường kia cách trở xa xôi
Mai mình gặp gỡ đứng ngồi cùng nhau

hamy
04-03-2010, 08:07 PM
Tình thơ cứ mãi gởi trao
Nhưng người vắng bóng chẳng bao giờ vào
Để cho nhớ mãi hôm nào
Bây giờ lòng cứ xót đau đợi chờ !

kehotro
28-04-2010, 09:12 PM
Tình thơ cứ mãi gởi trao
Nhưng người vắng bóng chẳng bao giờ vào
Để cho nhớ mãi hôm nào
Bây giờ lòng cứ xót đau đợi chờ !

Nắng chiều ai dệt ngây thơ
Mà lòng riêng những ngẫn ngơ lối về

sao hom
28-04-2010, 11:37 PM
Nắng chiều ai dệt ngây thơ
Mà lòng riêng những ngẫn ngơ lối về

Cuối đường ba bốn con dê
Đúng phường động đậy dắt về cho em.:D

sơn_nữ83
29-04-2010, 12:01 AM
Cuối đường ba bốn con dê
Đúng phường động đậy dắt về cho em.:D

Nửa đêm mắt mũi lem nhem
Thấy Dê mắt sáng, mở rèm bước ra =))

sao hom
29-04-2010, 12:40 AM
Nửa đêm mắt mũi lem nhem
Thấy Dê mắt sáng, mở rèm bước ra =))
Bước ra dắt mũi vào nhà
Cả đêm vọng tiếng...dê la tưng bừng.

sơn_nữ83
04-05-2010, 12:24 PM
Bước ra dắt mũi vào nhà
Cả đêm vọng tiếng...dê la tưng bừng.
Thịt dê phải có tương gừng
Ăn xong rồi sẽ phừng phừng như dê :D

CrazyDog
04-05-2010, 02:32 PM
Thịt dê phải có tương gừng
Ăn xong rồi sẽ phừng phừng như dê :D

Đêm về Sơn Nữ sướng tê
Ngày mai Dog lại thịt dê tương gừng :D:D:D

sơn_nữ83
04-05-2010, 05:24 PM
Đêm về Sơn Nữ sướng tê
Ngày mai Dog lại thịt dê tương gừng :D:D:D

Ăn xong Dog lại phừng phừng
Quẩn quanh chỉ món tương gừng thịt dê :D

CrazyDog
05-05-2010, 09:01 AM
Ăn xong Dog lại phừng phừng
Quẩn quanh chỉ món tương gừng thịt dê :D

Khiến cho Sơn Nữ đê mê
Suốt ngày Dog chén thịt dê tương gừng :D:D

sơn_nữ83
06-05-2010, 08:46 AM
Khiến cho Sơn Nữ đê mê
Suốt ngày Dog chén thịt dê tương gừng :D:D

Thịt dê ăn phải có chừng
Ăn vào có nóng Dog đừng như dê :D

CrazyDog
06-05-2010, 12:16 PM
Thịt dê ăn phải có chừng
Ăn vào có nóng Dog đừng như dê :D

Nghe xong lại thấy lộn mề
Gặp cô Sơn Nữ, Dog dê tưng bừng :D:D

hahaha
06-05-2010, 01:52 PM
Nghe xong lại thấy lộn mề
Gặp cô Sơn Nữ, Dog dê tưng bừng :D:D

Ốc bươu chấm với mắm gừng
Tuy là dân dã vẫn tưng mới tài:eek:

sơn_nữ83
07-05-2010, 10:52 AM
Nghe xong lại thấy lộn mề
Gặp cô Sơn Nữ, Dog dê tưng bừng :D:D
Khoan khoan xin Dog chớ khùng
Sơn Nữ chỉ thấy anh hùng là mê :D

CrazyDog
07-05-2010, 02:51 PM
Khoan khoan xin Dog chớ khùng
Sơn Nữ chỉ thấy anh hùng là mê :D

Nữ này nói thật lộn mề!
Anh hùng Cuồng Dog lại chê mới tài
Hay là Nữ bị hai phai (hifi)
Ôi thôi Dog sẽ chạy dài, té luôn :D:D

1100i
09-05-2010, 02:52 PM
Ốc bươu chấm với mắm gừng
Tuy là dân dã vẫn tưng mới tài:eek:

Uống rượu nhắm với tu hài
HÌnh như cái ấy nó dài dài ra:D

Hi, đại ca:D

hahaha
09-05-2010, 04:04 PM
Uống rượu nhắm với tu hài
HÌnh như cái ấy nó dài dài ra:D

Hi, đại ca:D

NGỡ rằng ngày đã phôi pha
Chim bay đâu đấy lại ra bây giờ:D:D:D
Tam đệ:eek:

gangrel090
17-08-2010, 10:14 PM
Quá lâu mới trở về đây
Khùng điên mấy lão mặt dầy nơi nao?
Thằng Dog, I với lão Thi
Khoái ghẻ nay nay đã trốn đi đường nào?
:ngoaymui:

sơn_nữ83
29-12-2010, 10:33 PM
Quá lâu mới trở về đây
Khùng điên mấy lão mặt dầy nơi nao?
Thằng Dog, I với lão Thi
Khoái ghẻ nay nay đã trốn đi đường nào?


Đêm đông lạnh vắng nao nao
Trở về chốn cũ ngày nào ta vui
Ngỡ như vừa mới đây thôi
Anh em thơ hoạ ta cười quên đau
Đi qua năm tháng bể dâu
Giờ người xa vắng ở đâu hỡi người

CrazyDog
26-05-2011, 12:11 PM
Đêm đông lạnh vắng nao nao
Trở về chốn cũ ngày nào ta vui
Ngỡ như vừa mới đây thôi
Anh em thơ hoạ ta cười quên đau
Đi qua năm tháng bể dâu
Giờ người xa vắng ở đâu hỡi người

Ôi nàng Sơn Nữ xinh tươi
Dáng ngà thanh thoát nụ cười đẹp sao
Ô hay ruồi nó đậu vào
Ngay bên mép phải khác nao nốt ruồi :D

gangrel090
26-05-2011, 12:50 PM
Ôi nàng Sơn Nữ xinh tươi
Dáng ngà thanh thoát nụ cười đẹp sao
Ô hay ruồi nó đậu vào
Ngay bên mép phải khác nao nốt ruồi :D

Này này Dog nói như...chuồi
Đá đểu mợ nó cắt chuôi bây giờ
Làm thân trâu chó ấy mờ
3 bờ mảnh ruộng mệt phờ cày thuê :D

Quỷ Xứ
26-05-2011, 02:41 PM
Này này Dog nói như...chuồi
Đá đểu mợ nó cắt chuôi bây giờ
Làm thân trâu chó ấy mờ
3 bờ mảnh ruộng mệt phờ cày thuê :D

Nhìn nàng con mắt phê phê
Làm anh đờ đẫn máu dê nổi liền
Ước chi chung một chiếc thuyền
Mây mưa trăng gió lên tiên cùng nàng

:nguong::nguong:

gangrel090
26-05-2011, 09:50 PM
Nhìn nàng con mắt phê phê
Làm anh đờ đẫn máu dê nổi liền
Ước chi chung một chiếc thuyền
Mây mưa trăng gió lên tiên cùng nàng

:nguong::nguong:
Lên tiên đờ đẫn ngỡ ngàng
Hóa ra là phập phải hàng Liên Xô
Vừa to vừa khỏe lại khô
Đúng là chủ nghĩa tô hô Cu Bà :D

1100i
26-05-2011, 09:53 PM
Lên tiên đờ đẫn ngỡ ngàng
Hóa ra là phập phải hàng Liên Xô
Vừa to vừa khỏe lại khô
Đúng là chủ nghĩa tô hô Cu Bà :D

Tưởng rằng mi đã khác xa
Ai ngờ vẫn thói trăng hoa thế này

:acac::acac::acac::acac::acac:

gangrel090
26-05-2011, 09:57 PM
Tưởng rằng mi đã khác xa
Ai ngờ vẫn thói trăng hoa thế này

:acac::acac::acac::acac::acac:

Ơ này cái loại mặt dày
Xiên đâm chẳng thùng còn bày nọ chai
Ừ thì đằng ấy đẹp zai :D
Thử hỏi xem nhé dai nào thì hơn?

CrazyDog
27-05-2011, 09:41 AM
Ơ này cái loại mặt dày
Xiên đâm chẳng thùng còn bày nọ chai
Ừ thì đằng ấy đẹp zai :D
Thử hỏi xem nhé dai nào thì hơn?

Gặp Gang, phụ nữ dỗi hờn
Thùng to kêu khỏe chứ hơn gì nào?
Trông thì vàng võ, xanh xao
Ra chợ, tiền hết khác nào bị rơi! :rolleyes:

sơn_nữ83
30-05-2011, 08:32 PM
Gặp Gang, phụ nữ dỗi hờn
Thùng to kêu khỏe chứ hơn gì nào?
Trông thì vàng võ, xanh xao
Ra chợ, tiền hết khác nào bị rơi! :rolleyes:
Còn Dog vẫn cứ dở hơi
Chân tay lẻo khẻo, nhưng bơi rất nghề
Hôm nọ gặp Dog đang phê
Lưỡi thè , tai cụp trông ghê ghê là :mad:

CrazyDog
01-06-2011, 04:48 PM
Còn Dog vẫn cứ dở hơi
Chân tay lẻo khẻo, nhưng bơi rất nghề
Hôm nọ gặp Dog đang phê
Lưỡi thè , tai cụp trông ghê ghê là :mad:

Nữ này thật thích ba hoa
Dog mà tai cụp? thật là nói điêu
Chẳng cần phải nói gì nhiều
Dog đây tự tại phiêu diêu phong trần
Lúc phê là phải dạng chân
Lưỡi thè, tai dựng bất cần đời ngay
Nữ ơi Dog bảo Nữ này
Nếu mà Nữ thích, chích ngay một liều
:tinhvi:

sơn_nữ83
03-06-2011, 07:49 AM
Ôi nàng Sơn Nữ xinh tươi
Dáng ngà thanh thoát nụ cười đẹp sao
Ô hay ruồi nó đậu vào
Ngay bên mép phải khác nao nốt ruồi :D
Cuối tuần ngày nắng đẹp tươi
Dog ta hứng chí mắt lồi cả ra
Lưỡi dài nặng đến cân ba
Mắm tôm riềng mẻ ...chà chà Dog ơi :rolleyes: :D

sơn_nữ83
03-06-2011, 08:09 AM
Nữ này thật thích ba hoa
Dog mà tai cụp? thật là nói điêu
Chẳng cần phải nói gì nhiều
Dog đây tự tại phiêu diêu phong trần
:tinhvi:

Phong trần là phải bốn chân :rolleyes:
Dog thừa tiêu chuẩn - 5 chân cơ mà
Hôm qua Dog lại dạt nhà
Lang thang dặt dẹo thấy mà tội ghê