PDA

View Full Version : Hoạ thơ động đậy.



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14

Ryan Giggs
04-08-2009, 09:58 AM
Nhưng vẫn cái tính lanh chanh
Giống hệt anh Khác thích giành nhau cơ
Từ từ anh cứ phải chờ
Xếp hàng đến lượt phất...cờ....thui anh :haha:

Sao em lại nhắc đến anh
Giật mình nên đã hãm phanh mất rồi

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 10:02 AM
Sao em lại nhắc đến anh
Giật mình nên đã hãm phanh mất rồi

Của anh đúng thực đồ tồi
Giật mình là giống khúc dzồi không hơn....

Ryan Giggs
04-08-2009, 10:08 AM
Của anh đúng thực đồ tồi
Giật mình là giống khúc dzồi không hơn....

Đồ tồi chưa chắc đâu ha
Không chừng em cũng thiết tha đồ tồi
Sao em biết giống khúc dồi
Em mà ăn thử, bụng lồi lên ngay :D

CrazyDog
04-08-2009, 10:11 AM
Đồ tồi chưa chắc đâu ha
Không chừng em cũng thiết tha đồ tồi
Sao em biết giống khúc dồi
Em mà ăn thử, bụng lồi lên ngay :D

Ăn dồi thì quá là hay
Mĩm ăn tối ngày, chẳng thấy chán ăn
Ăn thì Mĩm nhớ phải nhằn
Kẻo không có hạt bi lăn vào mồm :D

Ryan Giggs
04-08-2009, 10:13 AM
Ăn dồi thì quá là hay
Mĩm ăn tối ngày, chẳng thấy chán ăn
Ăn thì Mĩm nhớ phải nhằn
Kẻo không có hạt bi lăn vào mồm :D

Eo ơi mày quá dê xồm
Tao cho Móm Mém ăn hôm kia rồi
Có vẻ em thích ăn dồi
Cho nên cứ bắt tao ngồi nửa tiêng :D

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 10:15 AM
Ăn dồi thì quá là hay
Mĩm ăn tối ngày, chẳng thấy chán ăn
Ăn thì Mĩm nhớ phải nhằn
Kẻo không có hạt bi lăn vào mồm :D

Có bi thì nó mới xôm
Không bi chả khác con tôm chết rồi....

CrazyDog
04-08-2009, 10:48 AM
Có bi thì nó mới xôm
Không bi chả khác con tôm chết rồi....

Mĩm ơi em quá là tồi
Sao em ăn hết khúc dồi của anh :D

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 10:54 AM
Mĩm ơi em quá là tồi
Sao em ăn hết khúc dồi của anh :D

Làm sao hết được hả anh
Nếu mà không có chắc anh tử từ (tự tử)

CrazyDog
04-08-2009, 10:59 AM
Làm sao hết được hả anh
Nếu mà không có chắc anh tử từ (tự tử)

Không hết anh mới mệt lừ
Nếu mà hết thật anh từ trần ngay :D

Ryan Giggs
04-08-2009, 11:15 AM
Không hết anh mới mệt lừ
Nếu mà hết thật anh từ trần ngay :D

Trước giờ cứ tưởng Dog gay
Biết đâu là mày cũng giống như tao
Ghét mày hôm trước lại vào
Cứ đòi mượn cái bao tao đang xài

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 11:23 AM
Trước giờ cứ tưởng Dog gay
Biết đâu là mày cũng giống như tao
Ghét mày hôm trước lại vào
Cứ đòi mượn cái bao tao đang xài

Bạn bè một cái chia hai
Thế nên mới phải dính Si suốt đời

Ryan Giggs
04-08-2009, 11:26 AM
Bạn bè một cái chia hai
Thế nên mới phải dính Si suốt đời

Dính Si khổ lắm em ơi
Chỉ vài năm nữa là đời = 0
Mai này ai thổi kèn đồng
"Hành văn lưu thuỷ" đưa ông về trời ?

Mây
04-08-2009, 12:02 PM
Dính Si khổ lắm em ơi
Chỉ vài năm nữa là đời = 0
Mai này ai thổi kèn đồng
"Hành văn lưu thuỷ" đưa ông về trời ?

Ai bảo anh cứ ăn chơi
Sao không ở suốt một đời với em

gangrel090
04-08-2009, 01:21 PM
Ai bảo anh cứ ăn chơi
Sao không ở suốt một đời với em
Anh già mắt quém kèm nhèm
Chữ em anh tưởng chữ tem=>giật mình
Sét kia 1 tiếng thất kinh
Anh thề là đã nặng tình với em
Không tin em ngắm kỹ xem
Cục tình đang nhớn trong em kia kìa! :D

CrazyDog
04-08-2009, 05:47 PM
Ai bảo anh cứ ăn chơi
Sao không ở suốt một đời với em

Mây đừng nói nữa anh thèm
Anh sang Topic Bóc tem bây giờ :D

gangrel090
04-08-2009, 06:03 PM
Mây đừng nói nữa anh thèm
Anh sang Topic Bóc tem bây giờ :D
Em nó còn nhỏ ông ơi
Ông chỉ được cái bốc giời phét thôi
Bóc được khối kẻ bóc rồi
Chỉ sợ bóc lịch rồi ngồi vêu.... :D
Mây em cứ thử...nằm im :D
Xem thằng Dog dám tháo mìn gỡ bom?

Mây
04-08-2009, 10:27 PM
Em nó còn nhỏ ông ơi
Ông chỉ được cái bốc giời phét thôi
Bóc được khối kẻ bóc rồi
Chỉ sợ bóc lịch rồi ngồi vêu.... :D
Mây em cứ thử...nằm im :D
Xem thằng Dog dám tháo mìn gỡ bom?

Hôm trước em tắm Dog dòm
Em đá một phát lăn òm xuống ao
Thân em gìn giữ biết bao
Giờ để anh Dog chùi rào ngó xem

Hic, hic

thinghien
04-08-2009, 10:30 PM
Hôm trước em tắm Dog dòm
Em đá một phát lăn òm xuống ao
Thân em gìn giữ biết bao
Giờ để anh Dog chùi rào ngó xem

Hic, hic

Thằng này mắt mũi tèm nhèm
Chui rào cũng chẳng ngó xem được gì
Mây em đang tuổi dậy thì
Phập phồng, hổn hển, mong kì ...lưng cơ.

Mây
04-08-2009, 10:32 PM
Thằng này mắt mũi tèm nhèm
Chui rào cũng chẳng ngó xem được gì
Mây em đang tuổi dậy thì
Phập phồng, hổn hển, mong kì ...lưng cơ.

Anh Dog rõ thật là dơ
Tự nhiên em tắm lại chờ kì lưng
Kì rồi có sợ tưng tưng
Kì rồi có sợ không dừng được không?

thinghien
04-08-2009, 10:35 PM
Anh Dog rõ thật là dơ
Tự nhiên em tắm lại chờ kì lưng
Kì rồi có sợ tưng tưng
Kì rồi có sợ không dừng được không?

Dog, Mây một chốn tồng ngồng
Có kì vào mắt, bế bồng ai hay?

secret000
05-08-2009, 12:51 AM
Dog, Mây một chốn tồng ngồng
Có kì vào mắt, bế bồng ai hay?
Mây bay, bay cứ là là
Còn thì anh DOg hít hà dưới Mây:D

CrazyDog
05-08-2009, 08:30 AM
Mây bay, bay cứ là là
Còn thì anh DOg hít hà dưới Mây:D

Hít vào thì thấy ngất ngây
Hà ra một tiếng bầy nhầy chiếu chăn :D

sơn_nữ83
05-08-2009, 08:36 AM
Hít vào thì thấy ngất ngây
Hà ra một tiếng bầy nhầy chiếu chăn :D
Đọc thơ mà mặt nhó nhăn
Thanh thiên bạch nhật chiếu chăn cái giề :acac:

CrazyDog
05-08-2009, 08:52 AM
Đọc thơ mà mặt nhó nhăn
Thanh thiên bạch nhật chiếu chăn cái giề :acac:

Anh tên là Dog, họ Dê
Sao Nữ cứ hỏi "cái giề" làm chi :D

Ryan Giggs
05-08-2009, 08:57 AM
Anh tên là Dog, họ Dê
Sao Nữ cứ hỏi "cái giề" làm chi :D

Dog à tao mượn viên bi
Tối nay tao quyết phai đi đến cùng
Hôm nọ nổi máu anh hùng
Nàng xin một tiếng đã chùng mày ơi:botay:

CrazyDog
05-08-2009, 09:07 AM
Đọc thơ mà mặt nhó nhăn
Thanh thiên bạch nhật chiếu chăn cái giề :acac:

Anh tên là Dog, họ Dê
Sao Nữ cứ hỏi "cái giề" làm chi :D

gangrel090
05-08-2009, 02:48 PM
Anh tên là Dog, họ Dê
Sao Nữ cứ hỏi "cái giề" làm chi :D
Thói thường đầu chó thịt dê
Thằng này nó lại đầu dê thân...lừa :D
Chẳng hỏi cũng cố mà thưa
Thể hiện cái thói nói bừa nói xiên
Tao thấy em Nữ nó hiền
Chứ phải em khác nó nghiền vỡ bi :D

CrazyDog
05-08-2009, 05:37 PM
Thói thường đầu chó thịt dê
Thằng này nó lại đầu dê thân...lừa :D
Chẳng hỏi cũng cố mà thưa
Thể hiện cái thói nói bừa nói xiên
Tao thấy em Nữ nó hiền
Chứ phải em khác nó nghiền vỡ bi :D

Tao đây tính rất là lỳ
Nhưng gặp Nữ thì, tao cũng chịu thua
Em Nữ mày chớ có đùa
Nữ mà nổi cáu, Nữ lùa mày fang :D

gangrel090
05-08-2009, 06:26 PM
Tao đây tính rất là lỳ
Nhưng gặp Nữ thì, tao cũng chịu thua
Em Nữ mày chớ có đùa
Nữ mà nổi cáu, Nữ lùa mày fang :D
Nữ phang tao áh?hoang đường!
Sao mày chẳng nghĩ chuyện thường thường thôi
Chẳng hạn:tao nữ đẹp đôi :D
Thì mày có khóc ồi ồi không ku? :D

CrazyDog
05-08-2009, 06:30 PM
Nữ phang tao áh?hoang đường!
Sao mày chẳng nghĩ chuyện thường thường thôi
Chẳng hạn:tao nữ đẹp đôi :D
Thì mày có khóc ồi ồi không ku? :D

Ồi không ku, hỏi ngu vái lúa
Nghĩ tới thôi tao úa nước rồi
Mày với Nữ ghép một đôi
Hai chiếc đũa lệch tao ngồi nhìn xem :D

gangrel090
05-08-2009, 06:45 PM
Ồi không ku, hỏi ngu vái lúa
Nghĩ tới thôi tao úa nước rồi
Mày với Nữ ghép một đôi
Hai chiếc đũa lệch tao ngồi nhìn xem :D
Ngồi nhìn xem chúng tao...BEM :D (Xin lỗi mợ! :D)
Thôi cố nhịn nhé chớ thèm làm chi
Đồ sơn thôi cố đi đi
Xả hết cục tức củ mì mày đeo :D

CrazyDog
05-08-2009, 06:54 PM
Ngồi nhìn xem chúng tao...BEM :D (Xin lỗi mợ! :D)
Thôi cố nhịn nhé chớ thèm làm chi
Đồ sơn thôi cố đi đi
Xả hết cục tức củ mì mày đeo :D

Tao đây mang số kiếp nghèo
Nên nào đâu dám nghe theo lời mày
Tức tao chỉ dám ...uay ...ay
Chứ nào so được như mày chơi sang :D

gangrel090
05-08-2009, 07:02 PM
Tao đây mang số kiếp nghèo
Nên nào đâu dám nghe theo lời mày
Tức tao chỉ dám ...uay ...ay
Chứ nào so được như mày chơi sang :D
Chuyện nhỏ con thỏ chơi sang
Hôm nọ tao bán chỉ vàng chơi hoang :D
Tẹt ga chơi đến kinh hoàng
Thâu đêm suốt sáng dọc ngang Hà Nồi
Thật ra chẳng đến nỗi tồi
Nếu mày chịu khó chút thôi=>dân chời :D

Ryan Giggs
05-08-2009, 11:54 PM
Chuyện nhỏ con thỏ chơi sang
Hôm nọ tao bán chỉ vàng chơi hoang :D
Tẹt ga chơi đến kinh hoàng
Thâu đêm suốt sáng dọc ngang Hà Nồi
Thật ra chẳng đến nỗi tồi
Nếu mày chịu khó chút thôi=>dân chời :D

Tao thì chẳng biết chơi bời
Từ nhỏ tới lớn chẳng rời khỏi nha
Đếm thì chỉ 1 đến 3
Nhiều hơn một chút là ta tịt mù
Người ta vẫn bảo là cù
Lần nên tao chỉ thu lu trong nhà
Hôm nọ cả bọn đi ca
Ra ôkê mới biết là mình ngu :o

MocXinh_MumMim
06-08-2009, 12:03 AM
Tao thì chẳng biết chơi bời
Từ nhỏ tới lớn chẳng rời khỏi nha
Đếm thì chỉ 1 đến 3
Nhiều hơn một chút là ta tịt mù
Người ta vẫn bảo là cù
Lần nên tao chỉ thu lu trong nhà
Hôm nọ cả bọn đi ca
Ra ôkê mới biết là mình ngu :o

Thực ra cũng chẳng phải ngu
Nhưng mà xét lại lù dù cũng hơi
Biết anh chẳng phải ăn chơi
Nhưng suy nghĩ lại cũng hơi đua đòi
Dù anh đếm đến 3 thôi
Nhưng khi cần đếm thì dzôi đến 10....

CrazyDog
06-08-2009, 12:05 AM
Tao thì chẳng biết chơi bời
Từ nhỏ tới lớn chẳng rời khỏi nha
Đếm thì chỉ 1 đến 3
Nhiều hơn một chút là ta tịt mù
Người ta vẫn bảo là cù
Lần nên tao chỉ thu lu trong nhà
Hôm nọ cả bọn đi ca
Ra ôkê mới biết là mình ngu :o

Ngu rồi khôn sẽ được bù
Đến tao còn cũng thấy ngu đây nè
Hôm nọ lên núi hái chè
Gặp em Sơn Nữ đòi đè lên tao
Khổ thay tìm chẳng thấy bao
Thế nên tao phải cất sào vào quân :D

Ryan Giggs
06-08-2009, 12:08 AM
Ngu rồi khôn sẽ được bù
Đến tao còn cũng thấy ngu đây nè
Hôm nọ lên núi hái chè
Gặp em Sơn Nữ đòi đè lên tao
Khổ thay tìm chẳng thấy bao
Thế nên tao phải cất sào vào quân :D

Thằng này không được loạn luân :D
Mày với Sơn Nữ mặc quần vào đi
Bỏ tay ra, cấm sờ...
Quần chưa kéo khoá, cái gì thế kia :D

sơn_nữ83
06-08-2009, 03:38 AM
Giờ này mới hết men bia
Vô thơ vui thấy tía lia thế này
Dog, Gang, Gigg ấy thật hay
Chày to chày nhỏ đem bày cả ra
Nữ em thấy phải xót xa
Sao các anh ác, vùi hoa nát nhừ

CrazyDog
06-08-2009, 08:31 AM
Giờ này mới hết men bia
Vô thơ vui thấy tía lia thế này
Dog, Gang, Gigg ấy thật hay
Chày to chày nhỏ đem bày cả ra
Nữ em thấy phải xót xa
Sao các anh ác, vùi hoa nát nhừ

Cũng tại Gang nó quá hư
Suốt ngày chày cối bây chừ làm sao
Nữ Sơn giờ đã nhảy vào
Buông lời chê trách lao đao 3 thằng :eek:

gangrel090
06-08-2009, 11:56 AM
Cũng tại Gang nó quá hư
Suốt ngày chày cối bây chừ làm sao
Nữ Sơn giờ đã nhảy vào
Buông lời chê trách lao đao 3 thằng :eek:
Chầy cối là việc của tao
Gốc quê vốn ở làng giò Ước Lê
Quanh năm chầy cối giã thuê :D
Mày có mong muốn học nghề hay không?
Cuối năm là cứ chổng mông
5 canh chầy giã nhịp thông đêm ngày :D

CrazyDog
06-08-2009, 06:57 PM
Chầy cối là việc của tao
Gốc quê vốn ở làng giò Ước Lê
Quanh năm chầy cối giã thuê :D
Mày có mong muốn học nghề hay không?
Cuối năm là cứ chổng mông
5 canh chầy giã nhịp thông đêm ngày :D

Tao nghe Giggs bảo mày gay
Thế thì sao có cái chày hả Gang
Bao nhiêu trai tráng trong làng
Xếp hàng lần lượt để sang gặp mày :D

secret000
06-08-2009, 07:13 PM
Tao nghe Giggs bảo mày gay
Thế thì sao có cái chày hả Gang
Bao nhiêu trai tráng trong làng
Xếp hàng lần lượt để sang gặp mày :D
Có thật thế ko anh Dog ơi?
Thiên hạ khắp nơi đồn thổi
Anh Gang gay nổi như cồn:D
Nhưng anh ấy ko ôn tồn
Cứ sồn sồn tán gái khắp nơi
Cái miệng cử leo lẻo xơi xơi
Thế mà khối đứa phải hơi anh này:D
Hay anh cũng thử xem sao?
Biết đâu anh Dog lao đầu vào Gang?:D

gangrel090
06-08-2009, 09:00 PM
Có thật thế ko anh Dog ơi?
Thiên hạ khắp nơi đồn thổi
Anh Gang gay nổi như cồn:D
Nhưng anh ấy ko ôn tồn
Cứ sồn sồn tán gái khắp nơi
Cái miệng cử leo lẻo xơi xơi
Thế mà khối đứa phải hơi anh này:D
Hay anh cũng thử xem sao?
Biết đâu anh Dog lao đầu vào Gang?:D
Bắc thang lên hỏi ông trời
Có phải Sec nguyện 1 đời yêu anh?
Xa gần nô nức yến oanh
Anh thề xin chỉ chạy quanh em thồi :D

secret000
06-08-2009, 09:05 PM
Bắc thang lên hỏi ông trời
Có phải Sec nguyện 1 đời yêu anh?
Xa gần nô nức yến oanh
Anh thề xin chỉ chạy quanh em thồi :D
Xin anh em có nơi rồi
Hàng họ ngon lắm chẳng tồi như anh
Gì mà chứ chạy loanh quanh
Làm bà con nói là anh gay rồi!

gangrel090
06-08-2009, 09:14 PM
Xin anh em có nơi rồi
Hàng họ ngon lắm chẳng tồi như anh
Gì mà chứ chạy loanh quanh
Làm bà con nói là anh gay rồi!
Trời ơi sét đánh ngang tai
Hoa hết cải mắt chùn 2 gối rồi
Anh đang ôm mộng ghép đôi
Cớ sao em đập vỡ nồi ước mơ :D

sơn_nữ83
06-08-2009, 09:17 PM
Xin anh em có nơi rồi
Hàng họ ngon lắm chẳng tồi như anh
Gì mà chứ chạy loanh quanh
Làm bà con nói là anh gay rồi!
Khổ thân thằng cháu của tôi
CỨ tưởng dẻo miệng mà trôi được à
Tán gái thì phải có quà
Hàng họ thì cứ gọi là phải ngon
Như cháu cơ hội chẳng còn
Em Se bản lĩnh không non đâu cháu à. :D

Khổ thân cháu tôi, chạy đâu cũng bị quây:D

secret000
06-08-2009, 09:21 PM
Trời ơi sét đánh ngang tai
Hoa hết cải mắt chùn 2 gối rồi
Anh đang ôm mộng ghép đôi
Cớ sao em đập vỡ nồi ước mơ :D
Có gì mà sét đâu anh?
Niềm riêng nơi ấy canh thâu bao người
Sơn nữ cười với Thùy Chi
Cùng em Mây với Si rên trắng hồng
Bồng bềnh anh cứ vui đi
Vắng em anh cũng xá chi đâu nào?

gangrel090
06-08-2009, 09:26 PM
Khổ thân thằng cháu của tôi
CỨ tưởng dẻo miệng mà trôi được à
Tán gái thì phải có quà
Hàng họ thì cứ gọi là phải ngon
Như cháu cơ hội chẳng còn
Em Se bản lĩnh không non đâu cháu à. :D

Khổ thân cháu tôi, chạy đâu cũng bị quây:D
Mợ này đúng thật mợ hờ
Để cho thằng cháu lên bờ xuống ruông
Lại còn đứng đấy rung chuông
Tụng kinh gõ mõ diễn tuồng Súy Vân
Xem này cậu mặt thối đần
Thỏ non tưởng bở hóa gân gà đồi :D

Chán vãi tè, mợ với chả mẹo chả giúp được cái chó gì lại còn tát nước theo mưa mượn gió bẻ...măng củ nữa chứ! Điên hết cả tiết :D

gangrel090
06-08-2009, 09:29 PM
Có gì mà sét đâu anh?
Niềm riêng nơi ấy canh thâu bao người
Sơn nữ cười với Thùy Chi
Cùng em Mây với Si rên trắng hồng
Bồng bềnh anh cứ vui đi
Vắng em anh cũng xá chi đâu nào?
Anh sinh vốn kiếp...cào cào
Tưởng vơ những được hoa đào hoa lan
Đêm dài lắm mộng lan man
Cầm cưa anh đến bên em=>tình tàn! Huhuhuhu! :D

sơn_nữ83
06-08-2009, 09:32 PM
Mợ này đúng thật mợ hờ
Để cho thằng cháu lên bờ xuống ruông
Lại còn đứng đấy rung chuông
Tụng kinh gõ mõ diễn tuồng Súy Vân
Xem này cậu mặt thối đần
Thỏ non tưởng bở hóa gân gà đồi :D


Ui trời, cái thằng cháu tôi
Rạch trời rơi xuống đúng nơi nhà mình
Mợ Nữ vốn sẵn nghĩa tình
Nuôi nấng chăm bẵm nên hình Gang reo:D
Thế mà giờ nó ỉ eo
Cãi mợ như chém chả heo thế à:D

p/s: nào, không được bức xúc văng bậy nhá,:D ADMin đọc thấy banned bây giờ

secret000
06-08-2009, 09:33 PM
Khổ thân thằng cháu của tôi
CỨ tưởng dẻo miệng mà trôi được à
Tán gái thì phải có quà
Hàng họ thì cứ gọi là phải ngon
Như cháu cơ hội chẳng còn
Em Se bản lĩnh không non đâu cháu à. :D

Khổ thân cháu tôi, chạy đâu cũng bị quây:D
Hình như Se với chị Sơn
Cũng chẳng ai kém hơn ai đầu nhờ
Cưa vàng cưa ngọc, kim cương
Mang về Gang hỏi sao ri( rỉ) mất rồi:D
Anh Gang tán đứng tán ngồi
Không ngờ bị hạ thành thằng cháu ngoan:D

secret000
06-08-2009, 09:37 PM
Anh sinh vốn kiếp...cào cào
Tưởng vơ những được hoa đào hoa lan
Đêm dài lắm mộng lan man
Cầm cưa anh đến bên em=>tình tàn! Huhuhuhu! :D
Thôi nào tình mộng đi anh
Anh chuyển phương án nhanh cho kịp giờ
Cưa vàng cưa bạc nhà anh
Giờ thành cưa gỗ cùn ơi là cùn:D

gangrel090
06-08-2009, 09:41 PM
Thôi nào tình mộng đi anh
Anh chuyển phương án nhanh cho kịp giờ
Cưa vàng cưa bạc nhà anh
Giờ thành cưa gỗ cùn ơi là cùn:D
Cưa vàng anh gửi Exim
Ngày đêm mỏi mắt đi tìm sóng dâng
Lời em nói lại bâng khuâng
Hồn anh lơ lửng mấy tầng mây cao
Không khéo mơ hão ngã nhào
Những môi vỡi lợi trộn vào với răng :D

secret000
06-08-2009, 09:47 PM
Cưa vàng anh gửi Exim
Ngày đêm mỏi mắt đi tìm sóng dâng
Lời em nói lại bâng khuâng
Hồn anh lơ lửng mấy tầng mây cao
Không khéo mơ hão ngã nhào
Những môi vỡi lợi trộn vào với răng :D
Chẳng ai lại khéo như anh
Sao răng với lợi yếu nhanh thế àh?:D
Nghe rồi em thấy mà thương
Thôi anh già thế xương gân yếu rồi
Ngồi thì cố ngồi chắc yên
Ko thì đã yếu ngã nhào là quy tiên:D

gangrel090
06-08-2009, 09:57 PM
Chẳng ai lại khéo như anh
Sao răng với lợi yếu nhanh thế àh?:D
Nghe rồi em thấy mà thương
Thôi anh già thế xương gân yếu rồi
Ngồi thì cố ngồi chắc yên
Ko thì đã yếu ngã nhào là quy tiên:D
Thương anh cầu bắc dọn đường
Công nông thẳng tiến về phương em chờ
Ô kìa đừng ngã quay lơ
Anh mới chỉ tán giả vờ thôi em :D

secret000
06-08-2009, 10:08 PM
Thương anh cầu bắc dọn đường
Công nông thẳng tiến về phương em chờ
Ô kìa đừng ngã quay lơ
Anh mới chỉ tán giả vờ thôi em :D
Ơ hờ anh tưởng đã xong
Ai ngờ còn phải khó khăn chặng đường
Tưởng ba câu chữ lanh chanh
Mà đào được cả bụi cây khóm mìa (mía):D

gangrel090
06-08-2009, 10:12 PM
Ơ hờ anh tưởng đã xong
Ai ngờ còn phải khó khăn chặng đường
Tưởng ba câu chữ lanh chanh
Mà đào được cả bụi cây khóm mìa (mía):D
Hỏa mù anh đã tung ra
Xe tăng anh cứ tà tà tiến sang
Đồn em có địch tan hoang
Thằng nào cố thủ anh phang nát đầu :D

secret000
06-08-2009, 10:22 PM
Hỏa mù anh đã tung ra
Xe tăng anh cứ tà tà tiến sang
Đồn em có địch tan hoang
Thằng nào cố thủ anh phang nát đầu :D
Tự tin quá đáng trời ơi
Sao mà em muốn hết hơi luôn rồi
Anh mà cứ mãi khoe khoang
Em xin thề sẽ khoe hàng cùng anh:D:D:D

CrazyDog
07-08-2009, 08:23 AM
Tự tin quá đáng trời ơi
Sao mà em muốn hết hơi luôn rồi
Anh mà cứ mãi khoe khoang
Em xin thề sẽ khoe hàng cùng anh:D:D:D

Khoe hàng Se cứ thả phanh
Se show lên đấy chúng anh ngồi nhìn
Hàng Se trông thật xì tin
Chắc là nó vẫn còn zin Se à http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif

gangrel090
07-08-2009, 08:25 AM
Khoe hàng Se cứ thả phanh
Se show lên đấy chúng anh ngồi nhìn
Hàng Se trông thật xì tin
Chắc là nó vẫn còn zin Se à http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif
Hôm nay thứ sáu rảnh rang
Thằng gang cùng Dog xem hàng Se show :D
Cẩn thận Dog nhé lão Trâu
Hai sừng lão ấy trên đầu rất ghê :D

CrazyDog
07-08-2009, 08:36 AM
Hôm nay thứ sáu rảnh rang
Thằng gang cùng Dog xem hàng Se show :D
Cẩn thận Dog nhé lão Trâu
Hai sừng lão ấy trên đầu rất ghê :D

Gang mày là đứa pê đê
Thế thì chắc chẳng thích giề hàng Se
Cớ sao mày lại lăm le
Ngồi đây để được coi Se show hàng? :D

secret000
07-08-2009, 01:03 PM
Khoe hàng Se cứ thả phanh
Se show lên đấy chúng anh ngồi nhìn
Hàng Se trông thật xì tin
Chắc là nó vẫn còn zin Se à http://l.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/10.gif

Nói liều mạnh miệng thế thôi
Hàng ngon hàng đẹp phôi pha tháng ngày
Diễn viên ca sĩ phơi bày
Ai hay phận gái tuổi xuân có thì
Nếu mà động tí show ra
E rằng có lẽ cha la mẹ sầu:D

secret000
07-08-2009, 01:09 PM
Hôm nay thứ sáu rảnh rang
Thằng gang cùng Dog xem hàng Se show :D
Cẩn thận Dog nhé lão Trâu
Hai sừng lão ấy trên đầu rất ghê :D
Anh Gang chỉ được cái hay
Làm em cứ tưởng ăn chay muối vừng
Em đây hí hửng mừng vui
Ai ngờ Gang ấy túi đầy dao găm:D
Miệng thì cứ mãi lăm băm
Nam mô con muốn dăm ba em hàng:D:botay:

gangrel090
10-08-2009, 10:36 PM
Duỗi chân ra để...giãn gân
Cả ngày bó gối bần thần nghĩ suy
Mai xem có chỗ nào đi
Thôi thì Văn điển vu vi du hành :D

CrazyDog
12-08-2009, 03:17 PM
Duỗi chân ra để...giãn gân
Cả ngày bó gối bần thần nghĩ suy
Mai xem có chỗ nào đi
Thôi thì Văn điển vu vi du hành :D

Ra đấy mùi rất là tanh
Nào xương, nào thịt ngọt lành chờ Gang
Gang leo đến chốn thiên đàng
Trượt chân rơi xuống bậc thang cửu tuyền :D

secret000
13-08-2009, 02:41 AM
Ra đấy mùi rất là tanh
Nào xương, nào thịt ngọt lành chờ Gang
Gang leo đến chốn thiên đàng
Trượt chân rơi xuống bậc thang cửu tuyền :D
Chẳng cần phải tới đâu xa
Ngã ba Bờ Đậu anh Gang bay về
Đề huề vài phút thăng thiên
Tờ mờ gà gáy quy tiên lên giường:D

gangrel090
13-08-2009, 09:33 AM
Ra đấy mùi rất là tanh
Nào xương, nào thịt ngọt lành chờ Gang
Gang leo đến chốn thiên đàng
Trượt chân rơi xuống bậc thang cửu tuyền :D
Chỉ được cái nói luyên thuyên
Thang nào ngã xuống cửu tuyền mày ơi?
Dog điên thuộc loại mải chơi
Gái đong đằng gái àh ơi bà già

Ryan Giggs
13-08-2009, 12:05 PM
Chỉ được cái nói luyên thuyên
Thang nào ngã xuống cửu tuyền mày ơi?
Dog điên thuộc loại mải chơi
Gái đong đằng gái àh ơi bà già

Thằng Dog tuy tính thật thà
Nhưng do phì lộn đâm ra ngu đần
Vừa Dow mà lại cù lần
Có em nào dám đến gần nó đâu :rolleyes:

sơn_nữ83
13-08-2009, 12:22 PM
Thằng Dog tuy tính thật thà
Nhưng do phì lộn đâm ra ngu đần
Vừa Dow mà lại cù lần
Có em nào dám đến gần nó đâu :rolleyes:
Dog vẫn rắc thính đi câu
Có hôm lên cả tận cầu Long Biên :D
Tài khoản mất bao nhiêu tiền
Chỉ mong cảm giác lên tiên một lần :D:D

CrazyDog
13-08-2009, 12:22 PM
Thằng Dog tuy tính thật thà
Nhưng do phì lộn đâm ra ngu đần
Vừa Dow mà lại cù lần
Có em nào dám đến gần nó đâu :rolleyes:

Thằng Giggs thuộc loại ngu lâu
Bã đậu đầy ắp trong đầu vài cân
Hơi thở thì thối tựa ph...
Có em nào dám đến gần nó đâu :D :rolleyes:

CrazyDog
13-08-2009, 12:25 PM
Dog vẫn rắc thính đi câu
Có hôm lên cả tận cầu Long Biên :D
Tài khoản mất bao nhiêu tiền
Chỉ mong cảm giác lên tiên một lần :D:D

Câu được cá bốn lăm cân
Nhưng mà ăn chỉ mỗi phần dưới thôi :D
Con cá này cứ hôi hôi
Nên ăn một lúc là tôi phun trào :D

sơn_nữ83
13-08-2009, 12:29 PM
Thằng Giggs thuộc loại ngu lâu
Bã đậu đầy ắp trong đầu vài cân
Hơi thở thì thối tựa ph...
Có em nào dám đến gần nó đâu :D :rolleyes:
Nghe xong mà Nữ âu sầu
Dog ơi sao lại gâu gâu thế này :D
anh Gigg mà uống rượu say
Lồng lên tìm Dog có ngày anh toi :D

Ryan Giggs
13-08-2009, 02:25 PM
Nghe xong mà Nữ âu sầu
Dog ơi sao lại gâu gâu thế này :D
anh Gigg mà uống rượu say
Lồng lên tìm Dog có ngày anh toi :D

Nữ em anh đã bảo rồi
Thằng Dog là đứa rất tồi, khó ưa
Cái hồi..."nhật ký mây mưa"
Thì anh công nhận nó chưa biết gì :rolleyes:

CrazyDog
13-08-2009, 02:35 PM
Nữ em anh đã bảo rồi
Thằng Dog là đứa rất tồi, khó ưa
Cái hồi..."nhật ký mây mưa"
Thì anh công nhận nó chưa biết gì :rolleyes:

Phủi phui cái mõm mày đi
Mày nói ra thế khác gì chơi tao :D
"Mây mưa nhật ký" thuở nào
Mày cũng viết lách như bao nhiêu người :D

sơn_nữ83
13-08-2009, 03:41 PM
Nữ em anh đã bảo rồi
Thằng Dog là đứa rất tồi, khó ưa
Cái hồi..."nhật ký mây mưa"
Thì anh công nhận nó chưa biết gì :rolleyes:
Thế mà Dog rất tinh vi
Khoe có cá lớn mới đi câu về
Chắc là DOg vẫn ngủ mê
Đêm qua mới được tỉ tê cùng nàng:D:D

Ryan Giggs
13-08-2009, 07:47 PM
Thế mà Dog rất tinh vi
Khoe có cá lớn mới đi câu về
Chắc là DOg vẫn ngủ mê
Đêm qua mới được tỉ tê cùng nàng:D:D

Thằng Dog ăn nói nhẹ nhàng
Y nhu phụ nữ lúc đang...dậy thì
Mà nó cũng có chu kỳ
Một lần mỗi tháng, rất chi là đều :rolleyes::o

CrazyDog
13-08-2009, 08:23 PM
Thằng Dog ăn nói nhẹ nhàng
Y nhu phụ nữ lúc đang...dậy thì
Mà nó cũng có chu kỳ
Một lần mỗi tháng, rất chi là đều :rolleyes::o

Cho mày ngồi đó mõm vêu
Tao với em Nữ mắc lều ngủ đây :D
Thỏa bao ân ái đong đầy
Dog tao rồi sẽ ngất ngây phê lòi :D

sơn_nữ83
13-08-2009, 08:58 PM
Cho mày ngồi đó mõm vêu
Tao với em Nữ mắc lều ngủ đây :D
Thỏa bao ân ái đong đầy
Dog tao rồi sẽ ngất ngây phê lòi :D
Nói gì kinh quá Dog ơi
Em nghe mà thấy rụng rời chân tay
Đã thế Nữ quyết phen này
Uống bia cùng Dog cho say một lần :D:D

CrazyDog
13-08-2009, 09:32 PM
Nói gì kinh quá Dog ơi
Em nghe mà thấy rụng rời chân tay
Đã thế Nữ quyết phen này
Uống bia cùng Dog cho say một lần :D:D

Say rồi mình sẽ ái ân :D
Say rồi mình sẽ ân cần với nhau :D
Say rồi bài vẫn thuộc làu :D
Say rồi mình quyết hôm sau mới về :D

Ryan Giggs
13-08-2009, 09:43 PM
Say rồi mình sẽ ái ân :D
Say rồi mình sẽ ân cần với nhau :D
Say rồi bài vẫn thuộc làu :D
Say rồi mình quyết hôm sau mới về :D

Ngày mai tao đánh con đề
Hy vọng tối nó sẽ về Dog ơi
Biết đâu lại được đi chơi
Bổ sung sưu tập một đời rau dưa

Rexona
13-08-2009, 10:42 PM
Ngày mai tao đánh con đề
Hy vọng tối nó sẽ về Dog ơi
Biết đâu lại được đi chơi
Bổ sung sưu tập một đời rau dưa

Bao nhiêu cô bị Giggs lừa
Tay dao, tay kéo để cưa củ mì.

CrazyDog
14-08-2009, 12:11 AM
Bị lừa thì sướng quá đi
Tìm ngay thằng Giggs, củ mì đòi măm :D

secret000
14-08-2009, 01:19 AM
Bị lừa thì sướng quá đi
Tìm ngay thằng Giggs, củ mì đòi măm :D
Măm rồi anh chớ mặt nhăn
Củ mì kia đã ôi thiu mất roài!:D

CrazyDog
14-08-2009, 10:48 AM
Măm rồi anh chớ mặt nhăn
Củ mì kia đã ôi thiu mất roài!:D

Mất roài đã có củ khoai
To dài không kém, miệt mài sướng sung :D

Klosen
14-08-2009, 01:27 PM
Sướng sung lại nói lung tung
Nằm bên một đống bùng nhùng ghê ghê

CrazyDog
14-08-2009, 01:46 PM
Sướng sung lại nói lung tung
Nằm bên một đống bùng nhùng ghê ghê

Klo chẳng có máu dê?
Thì thì có lẽ pê đê mất rồi :D

Klosen
14-08-2009, 02:04 PM
Klo chẳng có máu dê?
Thì thì có lẽ pê đê mất rồi :D
Mất rồi thì đã bóc tem
Hôm ấy phêt tít thòm thèm.... măm măm

CrazyDog
14-08-2009, 02:06 PM
Mất rồi thì đã bóc tem
Hôm ấy phêt tít thòm thèm.... măm măm

Nhưng có một đứa quá khăm
Trước kia nó đã ăn nằm với em :D

Klosen
14-08-2009, 02:21 PM
Nhưng có một đứa quá khăm
Trước kia nó đã ăn nằm với em :D
Thế thì để đấy Sen xem
Đứa nào léng phéng... bem chết luôn

CrazyDog
14-08-2009, 02:24 PM
Thế thì để đấy Sen xem
Đứa nào léng phéng... bem chết luôn

Sen nói như thế càng buồn
Chỉ sợ lúc ấy Sen chuồn rút lui

gangrel090
14-08-2009, 07:51 PM
Nếu anh nói dại: Ngu hoài
Thì em có phải hoa nhài+..ứt Trâu?

Ryan Giggs
14-08-2009, 07:57 PM
Nếu anh nói dại: Ngu hoài
Thì em có phải hoa nhài+..ứt Trâu?

Gang à mày rất ngu lâu
Đã vậy lại bị ấm đầu nữa cơ
Tay nhặt lá, chân đá bơ
Mép ruồi muỗi đậu, làm thơ suốt ngày

gangrel090
14-08-2009, 08:10 PM
Gang à mày rất ngu lâu
Đã vậy lại bị ấm đầu nữa cơ
Tay nhặt lá, chân đá bơ
Mép ruồi muỗi đậu, làm thơ suốt ngày
Đờ mờ thế nó mới đau
Đời thật như ..ứt nhuốm màu vàng son :D
Gig mày có giỏi có ngon
Thử xem thi đá vỏ lon xem nào :D

CrazyDog
14-08-2009, 08:20 PM
Đờ mờ thế nó mới đau
Đời thật như ..ứt nhuốm màu vàng son :D
Gig mày có giỏi có ngon
Thử xem thi đá vỏ lon xem nào :D

Thôi mày đứng có thét gào
Mày hét gần điếc tai tao đây nè
Hai thằng cứ mãi so kè
Sao không bảo Nữ thử đè cả hai :D

gangrel090
14-08-2009, 08:40 PM
Thôi mày đứng có thét gào
Mày hét gần điếc tai tao đây nè
Hai thằng cứ mãi so kè
Sao không bảo Nữ thử đè cả hai :D
Thằng này mày có lãng tai
Đá lon là món thi tài bấy lâu
Mày chỉ có biết gâu gâu
Thể thao chả biết buồn rầu làm sao
Sớm tối chỉ biết xúc đào
Hết chuôm rồi lại đến ao =>chịu mày :D

CrazyDog
14-08-2009, 09:23 PM
Thằng này mày có lãng tai
Đá lon là món thi tài bấy lâu
Mày chỉ có biết gâu gâu
Thể thao chả biết buồn rầu làm sao
Sớm tối chỉ biết xúc đào
Hết chuôm rồi lại đến ao =>chịu mày :D

Mày nói như một thằng gay
Đá lon như thế suốt ngày buồn ghê
Tao cũng nước mắt dầm dề
Khóc cho cái kiếp pê đê của mày :D

gangrel090
14-08-2009, 10:03 PM
Mày nói như một thằng gay
Đá lon như thế suốt ngày buồn ghê
Tao cũng nước mắt dầm dề
Khóc cho cái kiếp pê đê của mày :D
Pe de rồi lại là gay
Ừh tao thế đấy mày làm gì tao
Hi fi chuyện nhỏ tầm phào
Thế mà gà qué lao vào như điên
Nói mày nhé chớ muộn phiền
Hôm qua tao chiến tao nghiền em Mây :D

Hoài Anh
21-08-2009, 07:12 PM
Gang à mày rất ngu lâu
Đã vậy lại bị ấm đầu nữa cơ
Tay nhặt lá, chân đá bơ
Mép ruồi muỗi đậu, làm thơ suốt ngày

Thì ra Khoái Ghẻ là đây
Chân ngắn mắt dẹt mặt đầy mụn cơm
Suốt ngày vác súng đi bơm
Quanh năm suốt tháng bờm xờm tóc tai

CrazyDog
24-08-2009, 02:44 PM
Thì ra Khoái Ghẻ là đây
Chân ngắn mắt dẹt mặt đầy mụn cơm
Suốt ngày vác súng đi bơm
Quanh năm suốt tháng bờm xờm tóc tai

Thằng Khoái trông mặt rất hài
Nhìn thôi đã muốn bạt tai nó rồi :D
Thằng Khoái sở thích bóp xôi
Nhất là những lúc nó ngồi với girl :D

Hoài Anh
24-08-2009, 06:09 PM
Thằng Khoái trông mặt rất hài
Nhìn thôi đã muốn bạt tai nó rồi :D
Thằng Khoái sở thích bóp xôi
Nhất là những lúc nó ngồi với girl :D

Nghe đâu Khoái vẫn vật vờ
Từng đêm hít thuốc như thơ vào hồn
Nhậu vào là Khoái buồn nôn
Đang đêm bứt rứt khiến hồn ngẩn ngơ