PDA

View Full Version : Con đường học thơ của TRÂU_VÀNG (CẤM CƯỜI)



trâu_vàng
22-07-2009, 03:58 PM
17-7-2009 TV đang ký vào NR, đăng ký học thơ luôn.....
Đây là quá trình TV học, phãi ghi nhớ lại chứ. Xin mọi người đừng cười TV nhé

Lớp 1

Bảng Luật 1 :

x t x B
x b x T (vần với câu 3)
x b x T (vần với câu 2)
x t x B

Ví dụ:

Nỗi nhớ theo về
Từng cơn mưa dội
Nỗi buồn vồi vội
Đọng khóe mi sầu

* Bảng Luật 2 :

x b x T
x t x B (vần với câu 3)
x t x B (vần với câu 2)
x b x T

Vườn xưa cỏ mọc
Vắng bóng tri âm
Chỉ thơ lặng thầm
bên khung cửa cũ

* Ghi chú :
- B : phải là bằng
- T : phải là trắc
- b : nên là bằng, nhưng không bắt buộc
- t : nên là trắc, nhưng không bắt buộc
- x : bằng hoặc trắc đều được
- Gieo vần ở chính vận

Thông thường trong một câu nếu chữ thứ 2 là bằng thì chữ thứ 4 là trắc, và ngược lại. Nhưng cũng có thể không cần phải đúng như vậy, miễn sao khi đọc được trôi chảy.

Em là trâu vàng
Bố là trâu trắng
Ngủ cùng chị nắng
nên sinh Trâu Vàng



Hoan hô Trần Nguyễn
Kết nhất Pha Lê
Nhưng nhớ đừng dê
Mà cô chạy mất



a í ới
chờ mãi cô rồi
hết đứng lại ngồi
mà cô không đến

em đây mại phép
tự chấm điểm thôi
5 điểm được rồi
Lớp 2 em tiến

:ngoaymui:

trâu_vàng
22-07-2009, 04:21 PM
Lớp 2

Bảng Luật :

x t x B
x b x T (vần với câu dưới)
x b x T (vần với câu trên)
x t x B (vần với câu dưới)
x t x B (vần với câu trên)
x b x T (vần với câu dưới)
x b x T (vần với câu trên)
x t x B

Ví dụ:

Phượng nở đỏ trời
Tháng năm rồi nhỉ
Lật trang nhật kí
Tìm thuở thơ ngây
Kỷ niệm còn đây
Bạn bè đâu hết
Lối đời mỏi mệt
Còn trĩu hành trang....

Ghi chú :
- B : phải là bằng
- T : phải là trắc
- b : nên là bằng, nhưng không bắt buộc
- t : nên là trắc, nhưng không bắt buộc
- x : bằng hoặc trắc đều được
- Chữ thứ 2 và chữ thứ 4 trong câu nên khác nhóm thanh.
- Gieo vần chính vận

Các anh chị và các bạn làm 1 bài gồm ít nhất là 8 câu, tối đa là 16 câu.

thịt con chó vàng
Của nhà lão hạc
Thịt này rất nạc
Lại tốn rượu rồi
Biếu lão một nồi
Đền bù cho lão
Trời đang nổi bão
Đi nhậu thật vui


Có con heo vàng
Nằm cùng heo trắng
Trong vườn đầy nắng
Chúng ngủ khì khò
Chắc chẳng chịu lo
chiều chiều mưa đổ
Tối về hết chỗ
Lại chẳng có ăn
Bụng dạ đói nhăn
nên không ngủ được
Tôi thì biết trước
Sắp có đàn heo
Vì tội đói meo
nên làm liều quá....

trâu_vàng
23-07-2009, 11:41 PM
Lớp 3

Lớp 3

Bảng Luật Vần Bằng :

x t x B (vần)
x t x B (vần)
x b x T
x t x B (vần)

Ghi chú :
- B : phải là bằng
- T : phải là trắc
- b : nên là bằng, nhưng không bắt buộc
- t : nên là trắc, nhưng không bắt buộc
- x : bằng hoặc trắc đều được

Chữ cuối của các câu 1, 2 và 4 vần với nhau.

Cũng tương tự như ở 2 lớp trên, thông thường trong một câu nếu chữ thứ 2 là bằng thì chữ thứ 4 là trắc, và ngược lại.

Thịt chó lá mơ
Mà cũng thành thơ
Tối về say tít
Nhưng vẫn mong chờ... (cô PL chấm bài)

thị nở chí phèo
ngày tháng lèo nhèo
ngủ cùng lò gạch
con cái tong teo

Chó đốm một đàn
chạy dọc chạy ngang
ngông cuồng cắn phá
ầm ĩ cả làng

:acac::acac::acac:

Nắng nắng mưa mưa
Làm giấc ngủ trưa
Kệ mưa kệ nắng
Cánh võng đong đưa

hehe

Đêm trắng thân tàn
Nhắm rượu thịt ngan
Phì phèo khói thuốc
Vũ khúc lan man

Thịt chó Thanh Đỏ
Cạnh dốc Hàng Than
Ngồi nhậu miên man
Rượu tăm lá chuối

:botay::botay::botay:

trâu_vàng
23-07-2009, 11:42 PM
Lớp 4

Lớp 4

Bảng Luật 1 : Một vần chéo

x b x T
x t x B (vần với câu 4)
x b x T
x t x B (vần với câu 2)

Lóc ca lóc cóc
gõ phím họa thơ
bằng bằng trắc trắc
lên lớp bây giờ

(hihi, 2,5 điểm)

Hoặc :

x t x B
x b x T (vần với câu 4)
x t x B
x b x T (vần với câu 2)

Thăm thẳm chiều buông
Nỗi buồn cao vút
Nghiêng chén tiêu sầu
Sầu vơi chun chút

(hehe 2,5 điểm)

Bảng Luật 2 : Hai vần chéo

x b x T (vần với câu 3)
x t x B (vần với câu 4)
x b x T (vần với câu 1)
x t x B (vần với câu 2)

Mắt xanh mỏ đỏ
Tóc tém tóc xù
Giả nai giả thỏ
Sợ quá .... đi tu

(keke 2,5 điểm nữa)

Hoặc :

x t x B (vần với câu 3)
x b x T (vần với câu 4)
x t x B (vần với câu 1)
x b x T (vần với câu 2)

Thịt chó... Sư thầy
A di đà phật
Nghiêng ngó đó đây
Thôi ta... lất ngất (say)

keke chắc là được 2,5 nữa.
Tổng: 10 điểm -----> lên lớp 5 rùi :tinhvi:

trâu_vàng
23-07-2009, 11:45 PM
Lớp 5

Cô ơi em nộp bài :botay:

:youarethewoman:

Rau muống với thịt trâu
Xào lên mùi thơm phức
Bia hơi tu ừng ực
Cùng chúng bạn vui vầy
Hạnh phúc có từ đây
Gian nan hãy chia sẻ
Tụi mình vẫn còn trẻ
Cùng vui tới tương lai



Tiếng ếch hòa tiếng nhái
Ồn ào suốt cả đêm
Tôi lặng lẽ bên thềm
Vui thơ cùng chén rượu
Ngắm chị Hằng tỏa chiếu
Vẳng xa lắm lòng mình
Buồn thương những mối tình
Đã trôi vào tiềm thức

:nguong::nguong::nguong:

Thêm bài nữa cho chắc cô PL ơi :nguong:


Tình tang đàn ta gẩy
Nghêu ngao rượu bạn say
Chạm thêm chén rượu này
Mềm môi đời dang dở
Tan mộng tình vỡ lở
Ôm hận mối cuồng si
Khật khưỡng bước chân đi
Phiêu du đời thi họa

:ngap::ngap::ngap::ngap:

trâu_vàng
23-07-2009, 11:49 PM
Lớp 6

1.

Có một chú Trâu Vàng
Vắng cô chạy lang thang
Hết lớp này lớp khác
Mà cô vẫn chưa sang

2.

Chú gà trắng chân chì
Nghênh cái cổ bước đi
Trong nhà dao cùng thớt
Cùng chanh lá cười khì

(hehe sắp chết mà nghênh nghênh đi) :botay:

trâu_vàng
23-07-2009, 11:54 PM
Lớp 7

Trâu Vàng nộp bài cô PL ơi :botay:


Hà Nội mưa tầm tã
Trên phố tắc kinh hồn
Văn phòng nhiều người trốn
Ở nhà hoá lại khôn :botay:


Mưa này nhớ em ghê
Anh mong cùng thịt chó
Nâng chén rượu quên sầu
Chờ tình yêu chưa có
(Vì em đã yêu đâu)

:nguong::nguong::nguong:



Bằng lăng cùng phượng vĩ
Rực rỡ khắp phương trời
Thu vô tình phung phí
Một mùa hè đầy vơi



Trâu vàng ngóng trông đêm
Trong sương mù hiu hắt
Mơ bóng dáng êm đềm
Xua mùa đông lạnh ngắt

:botay::botay: Nhớ người yêu ... chưa yêu

trâu_vàng
23-07-2009, 11:57 PM
Lớp 8

TV nộp bài cô PL ơi :botay:

Chiều buồn đứng ngóng trông
Vắng quá những cành hồng
Lặng lẽ bên hồ tím
Lòng sầu nhớ cuối đông
Đàn cò bay rích rắc
Gánh hết khoảng hư không
Rộn rã tim sầu nhớ
Bồi hồi lại nhớ trông


Bạn cũ trở về nhà
Bồi hồi nhớ quá ta
Hôm qua còn lách cách
Đánh chén món chân gà
Quán vắng buồn nhung nhớ
Hằng nga vắng bạn già
Lòng rưng rưng nhắc lại
Nhớ lắm đấy, mau ra... (nhậu tiếp) :botay:

trâu_vàng
24-07-2009, 12:00 AM
Thanks Cô PL, SM, LH, PS, SP.... đã giúp TV được nhiều tiến bộ. Thế là đã lên lớp 20..... ngày 23/7/2009. Mới được mấy ngày học, tiến bộ nhanh quá :botay:

TV yêu trang www.niemrieng.net rùi

Cố tốt nghiệp nhé Sanmei.

Sanmei
24-07-2009, 12:02 AM
Thanks Cô PL, SM, LH, PS, SP.... đã giúp TV được nhiều tiến bộ. Thế là đã lên lớp 20..... ngày 23/7/2009. Mới được mấy ngày học, tiến bộ nhanh quá :botay:

TV yêu trang www.niemrieng.com rùi

Cố tốt nghiệp nhé Sanmei.

TV đứng lại chờ SM tốt nghiệp cùng đơi :tinhvi: lên bục 1 mình bùn lắm Trâu ui :chiuthua:

trâu_vàng
24-07-2009, 12:09 AM
TV đứng lại chờ SM tốt nghiệp cùng đơi :tinhvi: lên bục 1 mình bùn lắm Trâu ui :chiuthua:

Nhất trí, đừng dọa bỏ ngang mà cô PL buồn lắm đó. Lớp trên còn mỗi anh và bé thôi đó
Cố lên nha San.... gà đồi :botay:

Sanmei
24-07-2009, 12:18 AM
Nhất trí, đừng dọa bỏ ngang mà cô PL buồn lắm đó. Lớp trên còn mỗi anh và bé thôi đó
Cố lên nha San.... gà đồi :botay:

Em không phải gà nhá :ngaoop::ngaoop::ngaoop::ngaoop::ngaoop:
mún wánh nhau hông :saoco:

:cainhau::cainhau::cainhau::cainhau::cainhau:

trâu_vàng
27-07-2009, 02:45 AM
Mà thôi :botay:

Mà thôi anh phải xa rồi
Mà thôi không thể được ngồi cùng em
Mà thôi không phải đỏ đen
Em gieo xúc xắc để xem chuyện tình
Mà thôi hết loạn lại bình
Em về đập vỡ gương mình khỏi soi
Cớ gì em phải móc moi
Anh đang nhậu đấy có đòi về đâu
Mà thôi cách đoạn sông sâu
Đò không bến cuối nhịp cầu gãy đôi
Tôi về ôm mối đơn côi
Tung lên ngọn gió bên đồi nhẹ bay
Hết rồi còn đâu những ngày
yêu thương tha thiết cả ngày lẫn đêm
Anh ngồi ôm gối bên thềm
Tương tư chén rượu êm đềm men say

:ngoaymui: :khoc1:

trâu_vàng
27-07-2009, 02:48 AM
Lớp 9

Phố vắng em, mình tôi đứng
Lòng bâng khuâng, khắc khoải chờ
Bỗng thèm thuồng nhớ vần thơ
Cố nhân hỡi, xin từ tạ

Ngọn gió lành, qua đây đã
Đưa hồn thơ bay tới nàng
Lòng nhung nhớ sáo sang ngang
Qua bến vắng về nơi ấy

Sóng sánh lòng thuyền em đó
Miên man buồn bờ heo may
Nơi phố cũ còn rượu say
Chân lạc lối hồn vô định




Hoặc:

x b x T x B
x t x B x T
x t x B x T
x b x T x B

Đâu rồi chiều tím sân ga
Nhẹ bước em về xa vắng
Nhắm mắt tròng trành khoảng lặng
Vương buồn chuyện cũ đôi ta

Theo chồng còn nhớ không em
Lối ngõ bên thềm đông đó
Tay ấm môi mềm trong gió
Vu vơ lục lạc khua đều.

:botay: Ẹc, tự nhin nhớ người yêu đầu tiên quá :youarethewoman:

trâu_vàng
27-07-2009, 02:50 AM
Lớp 10

Tùng tùng cắc cắc tùng cắc
Vươn vai hít thở sâu vào
Tay xuống tay lên đều nhé
Mạnh mẽ thở đều thanh tao

Cô giáo hét như cai ngục
Tụi học trò khép nép nghe
Sai một chữ ăn roi trúc
Thiếu một vần quất roi tre

Lá mơ chiếu cói thịt cầy
Rượng nóng bạn hiền nâng nhé
Rô nào chén chú chén anh
Dâng trào buồn vui trai trẻ

Mưa xa xuôi miền trống vắng
Nhớ nhung róc rách đêm sầu
Cõi lòng mông lung trong trắng
Mơ màng người ấy nơi đâu?

Hà nội lặng lẽ mưa thu
Tây hồ chiều buồn biêng biếc
Phì phò phố nhỏ xa phu
Lan man một mình đơn chiếc

Nỗi nhớ vun vút lên cao
Thăng long trùng trùng sóng vỗ
Chia tay không một lời chào
Vật vờ thuyền không bến đỗ

trâu_vàng
27-07-2009, 02:51 AM
Lớp 11

Chém cha cái kiếp bụi đời
Lê la mãi chẳng gì xơi
Bước thấp bước cao đi mãi
Già rồi vẫn cứ ham chơi

Khi yêu xa lắm cũng gần
Ghét nhau bên cạnh chẳng thân
Cận kề chắc chi đã muốn
Xa xa nặng mấy cũng cân

trâu_vàng
27-07-2009, 02:51 AM
Lớp 12

Nhớ Sài Gòi

Nắng Sài Gòn thương nhớ lắm em ơi
Trời vụt sáng bình minh đang vẫy gọi
Tóc óng ánh môi tươi cười khẽ nói
Nhớ Sài Gòn, anh nhớ lắm em ơi

Đi xa rồi tâm tư vẫn chơi vơi
Ôm kỷ niệm bên người yêu hôm đó
Hây hây má hồng em theo cơn gió
Nhớ thương hoài trong đó nắng vàng ơi.


Nhịp nhậu

Một, hai, nhấc ly cho cao lên nhé
Nâng cao nào cụng cái uống cho vơi
Cùng bia tươi cho quên hết sự đời
Hết mồi à, ê, thêm gà đồi nữa

Trong men rượu, anh em mình cũng rứa
Nghiêng ly nào ta uống hết đêm nay
Này bạn thân, ai còn tiếp giơ tay
Một, hai, chúng ta cùng say nữa nhé

trâu_vàng
27-07-2009, 02:53 AM
Lớp 13


Nếu nói không yêu là có tội với em
Anh phạm tội cho em xem lần nữa
Bởi tim đỏ hồng đang yêu một thửa
Nhưng ngại ngùng nên hai đứa chưa "kem" (=ngọt như kem đấy cô giáo ạ)

Trong lòng mình anh đã biết yêu em
Nhưng đối mặt, anh thấy em xinh lạ
Thầm so sánh mình không hào hoa đã
Yêu em rồi đâu dám phá em ơi


(Quyết không yêu dành tiền đi nhậu :botay:)

Màu hoa trắng bên nhà em vẫy gọi
Anh sang chơi, em muốn nói câu này
Em cạnh nhà luôn luôn thấy anh say
Rượu ít nhé, không sau này khổ lắm

Anh cười mỉm trông môi hồng đỏ thắm
Có em khuyên không uống lắm nữa rồi
Mùa đông qua anh tìm lướt đôi môi
Tình yêu nở trong xuân tôi vô tận

:botay:Ẹc ẹc, thơ mình sến quá :botay:

Giữa trời mây trắng nhẹ trôi lặng lẽ
Gió lang thang bay khe khẽ bên hồ
Hàng liễu hiền lành rủ xuống điểm tô
Soi hình bóng bên lòng hồ tĩnh lặng

Anh lang thang mang nỗi nhớ sôi trào
Tìm em đó ngây thơ sao làn tóc
Bay theo gió hút hồn tôi khó nhọc
Nợ nặng tình em anh khóc đây này

Hạnh phúc, đắng cay, công danh, tiền bạc
Vật chất à, có thấy khác gì không?
Anh quá nghèo anh không dám làm chồng
Một ai đó luôn ngóng trông mọi thứ…


:botay: Ặc ặc mình nghèo quá :ngoaymui:

trâu_vàng
27-07-2009, 02:54 AM
Lớp 14

Buồn buồn thịt chó mắm tôm
Miên man mấy hũ anh ôm vào mình
Rau mơ, củ xả lặng thinh
Thêm ông bạn tốt chung tình “rô” đi
Bà già ngắm ngía chi li
Mang tao một chén “họa, thi” cho nào
Nhanh tay bắn điếu thuốc lào
Ai vui “thi, họa” thì vào thêm đông
Em ơi, tiếp tế cho chồng
Để anh đãi khách "môi hồng" yên tâm
Em đừng mắng trách anh hâm
Anh nghe cứ tưởng ngàn trâm đâm mình


Buồn buồn đứng ngắm trời mây
Xa xa áng tím lòng đầy nhớ nhung
Nâng mây xé gió bay cùng
Nghiêng nghiêng cánh én hòa chung nỗi lòng
Mây ơi anh gửi vào trong
Con tim rớt lệ bên phòng ai hay
Rơi rơi nước mắt cay cay
Miên man nuối tiếc đêm ngày tương tư

trâu_vàng
27-07-2009, 02:57 AM
Lớp 15

Nhìn em sáng sáng chiều chiều
Mây tóc trước gió siêu siêu cả lòng
Bên thềm đứng đó trông mong
Hai mắt tóe lửa là xong cuộc tình (huhu )

Thiên lý cách trở chia xa
Ngang vách, trắc trở thì là thất duyên
Xa cách chín suối mười thuyền
Thương nhớ giữ mãi trinh nguyên trọn đời

(Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng)


Con nghé trắng bố trâu vàng
Vi vu tiếng sáo trong làng trâu ra
Đồng mục cưỡi sáo ngân nga
Vang vang tiếng hát ê a tiếng cười
Đồng ruộng thắm lúa xanh tươi
Câu thơ, bước nhịp tươi cười giọng ca



Em tôi sáng nắng chiều mưa
Váy áo lưa thưa chống nạnh bên thềm

Cô ơi lớp vắng buồn buồn
Chán quá TRÂU chuồn nhậu với anh em


Ngồi ngẫm nghĩ mấy vần thơ
Híc, đứng trông chờ Lão Hạc ra tay
Rồi nặn mãi thấy hay hay
Dấm dứ vài ngày thấy cũng thân thương
Thơ chảy mãi nỗi yêu đương
Sóng sánh đời thường thấm thía yêu em


Ngày nào trước lớp hô to
Cô giáo trốn mất không cho em về
Bây giờ mới thấy ê chề
Thơ dốt nát thế cô chê tái lòng

trâu_vàng
27-07-2009, 02:59 AM
Lớp 16

Chuồn chuồn ớt lay cành lá trúc
Ao bèo buồn nước đục đầy vơi
Ai ơi nhớ mãi trong đời
Anh yêu nhưng chẳng nói lời thương yêu


Lan man buồn dòng đời vội vã
Lòng hư vô em đã xa rồi
Nỗi buồn đọng mãi trong tôi
Hương đưa tiếc nuối đôi môi ngày nào

trâu_vàng
27-07-2009, 03:00 AM
Lớp 17

Bố thì phán ừ
Mẹ bảo từ từ
Anh đang thổn thức hình như
Yêu em yêu cả tương tư vào lòng

Gạo trắng nước trong
E ấp bên phòng
Em mang sầu nhớ trong lòng
Yêu anh em vẫn thèm tòng teng ai...

:botay: Em phải nhanh để Sanmei lùa xì khói cô ạ :run:

San hỡi san hời
Hãy bỏ tập bơi
Lên đường cao tốc
Chạy xì cả hơi.... (eo ôi, xì... hôi quá)

trâu_vàng
27-07-2009, 03:01 AM
Lớp 18

Gió thoảng mây trôi
Thơ thẩn trên đồi
Cánh chim chiều ngang qua cao vút
Xa anh rồi còn đọng chút đôi môi?


Tóc liễu buông dài
Mặt hồ chia hai
Nửa bên anh nặng lòng nỗi nhớ
Bên em buồn duyên cớ đúng sai?


Hoa nở hoa tàn
Đông hạ xuân sang
Chút sắc hồng đào phai sắc thắm
Heo may buồn nhớ lắm đông tan

Bước thấp bước cao
Chân bước nao nao
Ai bảo say là bước đi cao thấp
Em mỉm cười e ấp thanh tao


Trong lớp ê a
Ngoài lớp la cà
San đang cố gắng lùa theo đó
Bở hơi xì khói thâu đêm ngày

Cuốc cuốc cày cày
San làm rất hay
Buồn vui, thực ảo tương tư có
Thơ reo bằng trắc thấy bay bay

Biêng biếc chiều tà
Sâu thẳm đường xa
Thấp thoáng buông lơi tà áo trắng
Giật mình cạn chén đắng lòng ta


Trích:
Nguyên văn bởi Sanmei
Híhí,
Trâu Vàng ở lại lâu lâu ,
Để San xẻ thịt nhậu cùng cô Lê

Trâu Vàng không phải là trâu
Trâu Vàng đâu phải ở lâu thế này
Chắc rằng cô đã uống say
Bênh San nhiều quá nên đày Trâu ta


Cô ơi, đừng làm thịt em, không ăn đc đâu......
San ở lại lớp vui nhé, anh té đây :tungtang::tungtang::tungtang:

trâu_vàng
27-07-2009, 03:04 AM
Lớp 19

Nghiêng nghiêng gánh mạ
Trên vai của ba
Thân gầy hiu hắt
Gánh gồng đời chiu chắt nuôi con

Áo rách vai mòn
Chân bước lon ton
Thương cha mưa nắng
Đường đời dài thức trắng bên con

Mẹ đã không còn
Xanh mộ cỏ non
Rưng rưng lệ khóc
Trên đường đời khó nhọc ơn cha


Bài thơ cảm động quá TV. Cảm ơn những vần thơ này của TV nhé. PL mời TV lên lớp 20 nhé!

PL mượn chút cảm xúc của TV nhé:

Quê nhà xa xăm
Mộ vắng mẹ nằm
Con hoài rong ruổi
Ngó quê nhà lệ tủi rưng rưng

Thương cha tảo tần
Bước mòn bàn chân
Con giờ xa vắng
Cơm mỗi ngày lẳng lặng..ai chăm?

Đọc phát khóc cô ạ

trâu_vàng
27-07-2009, 03:05 AM
Lớp 20

Ngồi trong giờ làm loay hoay thơ
Trông ngang Trâu Vàng lòng lờ đờ
“Man” nghiêng nghiêng nhìn: ôi i tờ
Này Trâu, làm gì? Thằng Trâu khờ

Làm vừa hai giờ, “Man” vung tay
Công trình lan man, đi mà cày
Mày mò đi ngay, không đau tay (Bị đánh đó huhu)
Xong về văn phòng làm thơ hay

Pha Lê, San Mei còn mong tôi
Công tư lan man vừa xong rồi
Vào phòng cùng cô nghe bồi hồi
Hai mươi qua rồi, ta lên thôi

trâu_vàng
27-07-2009, 03:06 AM
Lớp 21

Ngồi mấy ngày học thơ
Chữ nghĩa quay cuồng đầu thêm sáng
Gieo vần lên trắc bằng

Cô giáo xinh Pha Lê
Bạn học San, lớp trưởng Lão Hạc
Ê a những vần thơ

Tốt nghiệp, thật bất ngờ
Hai mươi mốt lớp thật là khó
Giờ đây trôi nhanh qua

Nhớ lớp học thiết tha
Đêm ngày cài ải vần thơ khó
Xếp phạt không giám la

Đường Luật, hãy đợi ta
Cùng gà đồi San Mei thẳng tiến
Thương yêu quá, thiết tha.

hihi tốt nghiệp rồi........

trâu_vàng
27-07-2009, 03:18 AM
TV, thơ hài cú là thể thơ mang âm hưởng thiền. Những bài này của TV đủ về số chữ nhưng chưa thóat thiền. TV có thể tìm xem thêm thơ hài cú ở các trang khác trên mạng, để mai mốt... già nghiên cứu thêm ha.

PL chúc mừng TV đã hòan tất chương trình thơ tự do. PL có quà tốt nghiệp dành cho TV, TV muốn nhận thế nào thì PM cho PL nhé.

PL mời TV sang lớp thơ đường luật nhé. Thơ đường luật được xem là thể thơ có nhiều thi vị đối với người làm thơ. TV thử sức xem nhé! :D


Em cảm ơn cô, cảm ơn lớp trưởng LH, Anh PS, anh SP, Cảm ơn bạn học Sanmei. Huhu xúc động quá, nhưng trước khi sang thơ đường luật em sẽ làm lại bài lớp 21 để theo đúng thể hơi hướng thiền cô nhé
Cảm ơn tất cả mọi người
Hihi, vậy mà em chưa đền được cho cô, ngượng quá :nguong:


Chúc mừng hai bạn TRÂU VÀNG và SANMEI đã hoàn thành suất sắc khoá học lớp thơ tự do...
Từ khi dựng lớp đến nay hình như 2 bạn là người Ra Trường đầu tiên đó..


======CHÚC MỪNG HAI BẠN ĐÃ TỐT NGHIỆP======


Híc, cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là cô giáo PhaLe, bạn học Sanmei

trâu_vàng
27-07-2009, 05:22 AM
Nắng chiều nhè nhẹ buông lơi
Em tôi nặng bước xa rời ... đam mê
Đâu đây còn vọng tiếng thề
Trên con đường nhỏ em về ban trưa
Bây giờ cánh võng đong đưa
Ai ru bên ấy dậu thưa đã rào
Nghiêng nghiêng nép dưới cành đào
Ngang qua e ấp lời chào... không quên

trâu_vàng
13-09-2009, 07:31 PM
Hôm nay muốn văng tục quá, có lẽ ngồi máy cả ngày... haizzzz

Bỗng dưng lại muốn Chí Phèo
Bỗng dưng muốn chửi 1 lèo cho vui
Bỗng dưng mắt mũi như đui
Bỗng dưng mình muốn ngửi mùi thằng con

Thôi thì chỉ biết lon ton
Thôi thì chỉ biết là con mong chờ
Thôi thì chỉ biết đợi chờ
Thôi thì chỉ biết mong giờ nhàn nông

Nhưng mà chẳng thể lông bông
Nhưng mà công việc còn trông cậy mình
Nhưng mà lại nghĩ linh tinh
Nhưng mà...... chẳng biết sự tình.... đành thôi...

:khoc1::khoc1::khoc1::khoc1:

vuchucvn
15-09-2009, 02:56 PM
Tui mún học ít chữ làm thơ làm thẩn, hổng bít có cô jáo nào chịu nhận tui lèm học trò hôn?

phale
16-09-2009, 04:58 AM
Tui mún học ít chữ làm thơ làm thẩn, hổng bít có cô jáo nào chịu nhận tui lèm học trò hôn?

Nếu anh muốn học thơ, PL mời anh vào topic này đăng ký nhé!

http://niemrieng.com/diendan/showthread.php?t=46&page=36

Rồi đội nón bảo hiểm vào lớp 1 thơ tự do làm bài nhé!
Nghe đồn anh nghịch ngợm ghê lắm... chắc PL phải sắm dây...:D:botay:

trâu_vàng
28-11-2009, 06:58 AM
Vàng thì thử lửa thử than
Chuông kêu thử tiếng người ngoan thử tiền
Tổ sư mấy đứa tưởng hiền
Hóa ra chó dại làm phiền mình ghê
Khi vui tao uống phê phê
Không ngờ gặp chó chạy về cắn rông

:nhaodzo:

ĐKM

Sanmei
28-11-2009, 09:15 AM
Tình người tựa giấy , trang trang mỏng
Sự thế như cờ, ván ván thay ...

Ox đừng bùn nữa ... đời có ng này ng khác, ở đâu cũng vậy mà ...
Cùng vào thì cùng đi hén :love2: