PDA

View Full Version : Mai Phương Thúy: 'Tôi chỉ có 2 người đàn ông"



TeacherABC
22-07-2009, 02:45 PM
Mai Phương Thúy: 'Tôi chỉ có 2 người đàn ông"

Hoa hậu tiết lộ về hai người đàn ông để cô tin cậy và chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.

http://img.news.zing.vn/img/209/t209509.jpg

- Mai Phương Thúy là người biết tranh thủ và tận dụng hào quang của vương miện hoa hậu để làm nóng tên tuổi, bạn nghĩ sao về nhận xét này?

- Thúy nghĩ, trong cuộc sống không phải người nào cũng biết tranh thủ và tận dụng những cơ hội mình có trong cuộc sống, tuy nhiên, quan trọng là mình đi theo chiều hướng nào mà thôi. Thúy không dám khẳng định mình có phải là người biết tranh thủ và tận dụng hay không nhưng có thể khẳng định chắc chắn rằng, Thúy đã làm bằng hết những gì Thúy có thể về kinh tế, sức khỏe, tri thức, nhân cách, tấm lòng... và khát khao cháy bỏng của cô gái tuổi 20 với những mảnh đời kém may mắn. Và nếu có thể làm tên tuổi mình đủ sức nóng để sưởi ấm những mảnh đời lạnh lẽo - một việc làm ý nghĩa như thế thì tại sao lại không nhỉ?

- Việc xuất hiện với tần suất hình ảnh dày đặc như vậy, Thúy không ngại đến một lúc nào đó, khán giả sẽ thấy ngán ngẩm với việc… nhìn ngắm mình?

- Thúy đâu có mong ước mọi người sẽ ngắm nhìn mình như những người mẫu mà Thúy mong muốn họ nhìn thật sâu vào tấm lòng của mình và không phải Thúy không muốn là sẽ không xuất hiện. Nếu muốn ít xuất hiện thì chỉ có cách Thúy ít hoạt động nhưng nếu ít hoạt động thì lấy đâu nguồn kinh tế để phục vụ cho các hoạt động thiện nguyện của mình?! Mà còn nếu không được tham gia các hoạt động thiện nguyện thì Thúy sẽ xin trao trả lại vương miện của mình cho người khác phục vụ những mục đích khác cao cả hơn là tư lợi cho riêng mình. Thúy tin rằng vẻ đẹp của trái tim thì chỉ có những người thiếu trái tim mới... "ngăn" mà thôi!
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/07/20/02/25401248075189.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/07/20/02/92631248075206.jpg

- Không ít người đánh giá rằng, sở dĩ Thúy vẫn còn nổi bật với hào quang hoa hậu là vì Thúy may mắn khi người đoạt giải năm sau không may vướng phải những scandal nên ấn tượng về một Mai Phương Thúy hoa hậu năm trước không bị phai nhòa. Thúy cảm thấy thế nào?

- Ai cũng có quyền đưa ra những nhận định không giống nhau và đã là người của công chúng thì tất nhiên, chuyện đưa lên "bàn mổ" là lẽ thường tình. Nhưng quan trọng nhất, theo Thúy đó là thời gian và cái tâm. Vẻ đẹp, có ai giữ mãi được đâu! Sự nổi tiếng có theo mình đến cuối đời hay không? Rất nhiều câu hỏi đại loại như thế Thúy vẫn thường đặt ra cho mình nhưng cuối cùng Thúy vẫn chọn cho mình sự khẳng định bằng thời gian dù hơi gian nan và cần phải bền chí nhưng Thúy tin vào bản thân mình, vào sức trẻ của tuổi 20 mà Thúy đang có!

- 2 năm cầm chắc danh hiệu với những hào quang hoa hậu, có khi nào Thúy cảm thấy mệt mỏi?

- Có ai đợi được một cái gì đó mà không gian nan và sự mệt mỏi là điều rất khó tránh khỏi. Thúy cũng chỉ là người... bình thường thôi mà! Thúy cũng biết đau khi ai đó chà xát lên mình, cũng biết buồn khi ai đó dành cho mình những nhận xét phiến diện và thiếu thiện ý. Nhưng cũng có lẽ, thời gian là bài học thực nhất giúp Thúy thích ứng với cuộc sống của một người sống phụ thuộc vào sự phán quyết của công chúng. Thúy cũng tin thời gian sẽ giúp Thúy vượt qua và có thể khẳng định được mình trước những sóng gió, bão tố của dư luận.

- Vậy sức khỏe đâu mà Thúy có thể làm việc và hoạt động liên tục, dẻo dai đến vậy?

- Khi mình làm một việc gì chắc chắn sức khỏe là yếu tố tiên quyết khẳng định mình có thể đi đến hết đoạn đường hay không chứ chưa nói đến sự thành công. Thúy ý thức sức khỏe ở cách ăn uống, chế độ nghỉ dưỡng... để có thể phục hồi một cách nhanh nhất thể lực phục vụ cho công việc của mình. Nếu không phải làm gì liên quan đến nghệ thuật, xã hội hay từ thiện thì Thúy dậy sớm một chút, tập thể dục, sau đó đến trường, ăn trưa và nghỉ trưa tại trường, sau đó học tiếp buổi chiều. Lúc rảnh, Thúy cũng đi bơi, xem phim hay la cà ở những quán cóc, sau đó thì về nhà ôn bài, lên mạng,... rồi ngủ vùi. Nhưng ít khi Thúy có được những ngày rảnh như thế lắm!

- Hoa hậu thì luôn luôn đẹp và hoàn toàn tự tin khi khoác lên mình bất kỳ bộ trang phục nào. Thật lòng mà nói thì Thúy thích mặc áo dài, áo đầm hay quần jeans áo pull?

- Nếu bình thường thì Thúy thích mặc quần jeans và áo pull, hoặc trang trọng hơn một tí thì Thúy sẽ mặc đầm. Còn những dịp quan trọng hay ra nước ngoài thì Thúy thích mặc áo dài vì ai cũng xuýt xoa khen tà áo dài dân tộc của mình hết! (cười).
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/07/20/02/27921248075257.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/07/20/02/13311248075269.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/07/20/02/28901248075294.jpg

- Bây giờ có người lo và thiết kế trang phục riêng cho Thúy, nhưng trước đây, Thúy có từng gặp khó khăn trong việc chọn trang phục bởi chiều cao quá “khổ” của mình không?

- Thực tình thì trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thúy không có thói quen cũng như ý thức được hoàn cảnh gia đình nên Thúy chỉ chú tâm tập trung vào công việc học tập là chính, không dành thời gian cho công việc làm đẹp cũng như shopping. Đến khi Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam cũng là lúc Thúy hiểu việc trang bị bề ngoài cho mình không còn đơn thuần là sở thích mà còn là trách nhiệm và chiếm vị trí như thế nào, cũng như sự tôn trọng mà mình dành cho người đối diện. Lúc đó Thúy bắt đầu thích ứng dần dần cho đến bây giờ!
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/07/20/02/30741248075357.jpg


- Thúy có ước mơ mình trở thành người chủ của một thương hiệu thời trang hoặc nước hoa nào đó mang tên mình không?

- Lúc trước thì là ước mơ vu vơ, nhưng... giờ thì sắp thành hiện thực rồi! (nheo mắt cười bí hiểm!)

- Thúy nghĩ ngoài “năng khiếu” làm hoa hậu với những hoạt động từ thiện, xa hội thì mình còn có những năng khiếu nào khác muốn phát triển?

- Thúy nghĩ năng khiếu... làm hoa hậu có lẽ là năng khiếu kém nhất của Thúy đấy! (cười hi... hi...). Thúy yêu tin học, thể thao, văn học, ngoại ngữ,... và Thúy tin mình cũng có một chút năng khiếu cho những lĩnh vực đó!

- Thế còn chuyện tình cảm, bao giờ thì Thúy mới định công bố "một nửa" kia?

- Thúy đã có gì đâu mà công bố. Nếu nói dối thì không phải là Thúy, còn nói úp mở thì cũng là... "xạo" với mọi người, còn nói "vu vơ... thơ thẩn" thì có vẻ như mượn đó làm scandal thì Thúy hoàn toàn không thích. Bản thân Thúy cũng quan niệm, chuyện tình yêu là một chuyện rất riêng tư của 2 người nên nếu có tình yêu thì cũng mong muốn dành cho nó một khoảng trời riêng, không bật mí!
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/07/20/02/97701248075386.jpg
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/07/20/02/76691248075400.jpg

- Thúy có muốn tìm một hình mẫu đàn ông giống như bố mình hay không?

- Lúc trước và ngay cả bây giờ Thúy vẫn mong ước mình có được một tình yêu như ngày xưa bố đã dành cho mẹ vậy. Nhưng qua những lời kể của mọi người xung quanh thì Thúy nghĩ chắc sẽ không có trong cuộc sống này đâu khi tính thực dụng đã len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống và tình yêu hay tình cảm vợ chồng cũng không còn là ngoại lệ. Nên thôi thì tới đâu tính tới đó và chuyện con tim thì để cho con tim tự... giải quyết vậy!

- Hiện tại, người đàn ông nào gần gũi mà Thúy cảm thấy tin cậy, có thể chia sẻ với mình nhiều thứ?

- Xung quanh Thúy bây giờ có đúng 2 người đàn ông để Thúy tin cậy và chia sẻ là ông nội và chú Hùng (NTK Việt Hùng - người thầy kiêm quản lý của hoa hậu) mà thôi!

Nguồn ZING_NEWS

T.m
22-07-2009, 05:08 PM
mới đó mà nhìn thúy già đi hẳn, chắc làm việc quá sức đây