PDA

View Full Version : Ánh trăng nói hộ lòng tôi - The moon represents my heart



NHỘNG
15-05-2009, 08:57 AM
Em hỏi anh yêu em chừng nào?
Anh nói anh yêu em thật nhiều.
Tình yêu này là thật, trái tim này là thật
Có ánh trăng kia nói hộ lòng anh....
Một bài hát mà tôi rất thích, xin chia sẻ với mọi người qua nhiều cách trình diễn.
1.Yue liang dai biao wo de xin - Đặng Lệ Quân (http://www.fileden.com/files/2009/5/14/2441376/Yue%20liang%20dai%20biao%20wo%20de%20xin.mp3)
http://i75.photobucket.com/albums/i316/TVVN/CD1Cover-Front.jpg?t=1242349188
2. Ánh trăng nói hộ lòng tôi - Ninh Cát Loan Châu. (http://www.fileden.com/files/2009/5/14/2441376/Anh-Trang-Le-Loi.mp3)
http://th00.deviantart.com/fs11/300W/i/2006/189/7/8/Moonlight_Shadow_by_kuschelirmel.jpg
3. The moon represents my heart -Kenny G (http://www.fileden.com/files/2009/5/14/2441376/The%20Moon%20represents%20my%20heart-kenny%20G.mp3)
http://farm1.static.flickr.com/149/437270948_5032991552.jpg?v=0
4. Vì sao không nói - Nguyên Thắng (http://www.fileden.com/files/2009/5/14/2441376/vi%20sao%20khong%20noi.mp3)
http://www.ahdoe.com/wp-content/uploads/2008/09/the-moon-represents-my-heart-piano-sheet-preview.JPG

OA _ NỮ
15-05-2009, 12:16 PM
Khi oa Nữ nghe tin danh ca tài hoa DLQ bị chết bất đắc kỳ tử vì bệnh hen xuyễn ở KS bên Thái lan, ON đã khóc hết nước mắt cho một kiếp hồng nhan bạc phận này.

DLQ vẫn chưa thỏa giấc mơ về TQ hát cho mọi người nghe vì hình như she bị cấm nhập cảnh vào TQ thì phải?

Khuyết
15-05-2009, 01:08 PM
Nghe bài hát này lại nhớ tới 1 người bạn quá cố từ năm 1999. lúc đó mình rất trẻ mới làm cho 1 công ty xi măng của Đài loan. Có 3 người bạn Đài Loan đều tầm 40-45 tuổi và là các trưởng bộ phận. Mỗi lần đi nhậu hay đi hát ở bất kỳ đâu họ đều tam ca bài này cho mình nghe.
Cái chết của người bạn già này 1 phần do mình lên bài hát này ám ảnh mãi .

NHỘNG
15-05-2009, 01:22 PM
Nghe bài hát này lại nhớ tới 1 người bạn quá cố từ năm 1999. lúc đó mình rất trẻ mới làm cho 1 công ty xi măng của Đài loan. Có 3 người bạn Đài Loan đều tầm 40-45 tuổi và là các trưởng bộ phận. Mỗi lần đi nhậu hay đi hát ở bất kỳ đâu họ đều tam ca bài này cho mình nghe.
Cái chết của người bạn già này 1 phần do mình lên bài hát này ám ảnh mãi .

Anh hay đi hát thế, mà mấy ông Đài Loan hay hát ở mấy quán karaoke .... đấy nha :cool:

Khuyết
15-05-2009, 01:26 PM
Anh hay đi hát thế, mà mấy ông Đài Loan hay hát ở mấy quán karaoke .... đấy nha :cool:

Ngày ấy hay ở Tuti và Anh đào đấy.

NHỘNG
15-05-2009, 01:46 PM
Khi oa Nữ nghe tin danh ca tài hoa DLQ bị chết bất đắc kỳ tử vì bệnh hen xuyễn ở KS bên Thái lan, ON đã khóc hết nước mắt cho một kiếp hồng nhan bạc phận này.

DLQ vẫn chưa thỏa giấc mơ về TQ hát cho mọi người nghe vì hình như she bị cấm nhập cảnh vào TQ thì phải?

ĐLQ không được về TQ vì quan hệ ĐL-TQ quá căng thẳng. ĐLQ nổi tiếng ngang với Đặng Tiều Bình đến nỗi người TQ có một câu "Ban ngày nghe Lão Đặng, ban đêm nghe Tiểu Đặng".
Đặng Lệ Quân cũng thu âm 1 bài của Ns Nguyễn Ánh 9, đó là tác phẩm Không, được dịch sang tiếng Nhật.
Chị OA NU nghe lại 1 số bài nổi tiếng của ĐLQ nhé:
1. KHÔNG - Đặng Lệ Quân (http://www.fileden.com/files/2009/5/14/2441376/khong%20-%20dang%20le%20quan.mp3)
2. Mùa thu lá bay (http://www.fileden.com/files/2009/5/14/2441376/Mua%20Thu%20La%20Bay%20-%20Dang%20Le%20Quan%20.mp3)
3. Goodbye my love (http://www.fileden.com/files/2009/5/14/2441376/Goodbye%20My%20Love%20-%20Dang%20Le%20Quan%20.mp3)
4. Người yêu dấu (http://www.fileden.com/files/2009/5/14/2441376/nguoi%20yeu%20dau.mp3)
http://eng.taiwan.net.tw/att/2/small_scenic_spots/09090_1_50pic2_l.jpg

OA _ NỮ
15-05-2009, 02:10 PM
Thanks em, Chị đang nghe, Cũng đã lâu, rất lâu rồi mới nghe lại giọng ca vàng này.

telephone
19-05-2009, 09:26 AM
Đây là ca khúc nhạc Hoa được nhiều ca sĩ nổi tiếng hát lại nhất: Lưu Đức Hòa, Tôn Lệ, La Gia Lương, Trương Quốc Vinh, nhóm F4, Jan na ra ...và được dịch ra rất nhiều thứ tiếng. Có thể nói đây là bài hát tiếng Hoa hay nhất thời đại.