PDA

View Full Version : Bóc tem



Pages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

khoaighe
11-05-2009, 08:03 PM
Trời xanh mây trắng nắng hồng
Phải chi có một vài đồng...đi chơi :D

cauvongkhuyet
11-05-2009, 08:08 PM
Trời xanh mây trắng nắng hồng
Phải chi có một vài đồng...đi chơi :D

Đi chơi sao phải cần đồng
Sao mày không ra bờ sông mà ngồi

khoaighe
11-05-2009, 08:17 PM
Đi chơi sao phải cần đồng
Sao mày không ra bờ sông mà ngồi

Bờ sông toàn gái anh à
Ở đây có mỗi em là đàn ông
Bọn kia mà oánh hội đồng
Chắc là em nhảy xuống sông cho rồi

cauvongkhuyet
11-05-2009, 08:21 PM
Bờ sông toàn gái anh à
Ở đây có mỗi em là đàn ông
Bọn kia mà oánh hội đồng
Chắc là em nhảy xuống sông cho rồi

Thê thì phải dủ Dog rồi
Có gì bất chắc Dog thời cắn luôn

MeKong
11-05-2009, 10:02 PM
Thê thì phải dủ Dog rồi
Có gì bất chắc Dog thời cắn luôn

Hình như thằng dog đã chuồn
Hay là đang bận chui luồn hang dơi

khoaighe
11-05-2009, 10:12 PM
Hình như thằng dog đã chuồn
Hay là đang bận chui luồn hang dơi

Thằng này vốn dĩ ham chơi
Chắc giờ nó đã nằm phơi ..sim rồi :D

1100i
11-05-2009, 10:21 PM
Thằng này vốn dĩ ham chơi
Chắc giờ nó đã nằm phơi ..ym rồi

Hỡi em áo trắng tinh khôi
Vào đây anh có cái dồi màu đen:D

OA _ NỮ
11-05-2009, 10:25 PM
Biết đâu em nó lạc nhà
Lạc vô cái động toàn là tiên sa
Tiên đang dẫn dắt chào mời
Chân trời thơ mới đó là NIỀM RIÊNG

***Quarng cáo cho nhà mình chút...Đi nạp năng lượng đã, chốc dậy 8 tiếp.

MeKong
11-05-2009, 10:25 PM
Hỡi em áo trắng tinh khôi
Vào đây anh có cái dồi màu đen:D

Các anh ấy a...đáng khen
Vui vui nhè nhẹ... đỏ đen sang tuần..

Mây
11-05-2009, 10:38 PM
Thằng này vốn dĩ ham chơi
Chắc giờ nó đã nằm phơi ..sim rồi :D

Anh này có nick hay ghê
Vừa đọc em đã thấy phê anh rồi.

MeKong
11-05-2009, 10:40 PM
Anh này có nick hay ghê
Vừa đọc em đã thấy phê anh rồi.

Nghe tên lòng dạ bồi hồi
Mây mưa gió bão yêu rồi em ơi

Mây
11-05-2009, 10:43 PM
Nghe tên lòng dạ bồi hồi
Mây mưa gió bão yêu rồi em ơi

Gió mưa là bệnh của trời
Anh sao vội nói những lời yêu thương.

MeKong
11-05-2009, 10:46 PM
Gió mưa là bệnh của trời
Anh sao vội nói những lời yêu thương.

Thấy tên Mây đã vấn vương
Nếu anh không vội..hết đường cưa em

Mây
11-05-2009, 10:48 PM
Thấy tên Mây đã vấn vương
Nếu anh không vội..hết đường cưa em

Em đây vẫn chửa buông rèm
Anh ơi đừng vội mà đem tình vào.

MeKong
11-05-2009, 10:53 PM
Em đây vẫn chửa buông rèm
Anh ơi đừng vội mà đem tình vào.

Vườn em có dậu có rào
Nhưng anh đã quyết...đào hào chui vô:D

Mây
11-05-2009, 10:57 PM
Vườn em có dậu có rào
Nhưng anh đã quyết...đào hào chui vô:D

Cẩn thận con sóng nó xô
Cơn lũ nó quét, hổ vồ nghe anh.

MeKong
11-05-2009, 11:05 PM
Cẩn thận con sóng nó xô
Cơn lũ nó quét, hổ vồ nghe anh.

Yên tâm anh sẽ chui nhanh
Vô phòng đóng cửa là lành ngay thôi

tralaitenchoem
11-05-2009, 11:08 PM
Yên tâm anh sẽ chui nhanh
Vô phòng đóng cửa là lành ngay thôi
Sao anh không nhảy vô nồi
Em xào em xáo thôi rồi đời anh!

Mây
11-05-2009, 11:09 PM
Yên tâm anh sẽ chui nhanh
Vô phòng đóng cửa là lành ngay thôi

Đõng cửa anh sẽ vồ mồi?
Cẫn thận không dính đòn hồi mã thương.

MeKong
11-05-2009, 11:16 PM
Đõng cửa anh sẽ vồ mồi?
Cẫn thận không dính đòn hồi mã thương.

Anh đà vận dụng nhu, cương
Mau mau chịu trói cùng đường rồi em

Mây
11-05-2009, 11:23 PM
Anh đà vận dụng nhu, cương
Mau mau chịu trói cùng đường rồi em

Anh ơi chiêu ấy cũ mèm
Dọa ai thì được dọa em bằng thừa
Em thời nhớ chuyện ngày xưa
Một anh cũng thế em cưa...đứt liền.

MeKong
11-05-2009, 11:31 PM
Anh ơi chiêu ấy cũ mèm
Dọa ai thì được dọa em bằng thừa
Em thời nhớ chuyện ngày xưa
Một anh cũng thế em cưa...đứt liền.

Thế mà anh tưởng Mây hiền
nên tăng gió chút... bị nghiền chết tươi

Mây
11-05-2009, 11:37 PM
Thế mà anh tưởng Mây hiền
nên tăng gió chút... bị nghiền chết tươi

Anh ơi đùa chút để cười
Anh đừng giận nhé, mọi nguời ghét...em.

:):):)

MeKong
11-05-2009, 11:41 PM
Anh ơi đùa chút để cười
Anh đừng giận nhé, mọi nguời ghét...em.

:):):)

Anh mặc kẻ ghét người dèm
Hôm nay nhất quyết kéo rèm được thôi

Mây
11-05-2009, 11:44 PM
Anh mặc kẻ ghét người dèm
Hôm nay nhất quyết kéo rèm được thôi

Không ngờ anh vẫn kéo lôi
Thôi thì em quyết sánh đôi cùng...chàng.
Đôi mắt em cứ mơ màng
Anh làm gì tiếp hỡi chàng mekong?

MeKong
11-05-2009, 11:50 PM
Không ngờ anh vẫn kéo lôi
Thôi thì em quyết sánh đôi cùng...chàng.
Đôi mắt em cứ mơ màng
Anh làm gì tiếp hỡi chàng mekong?

Vậy là đã nối dây hồng
Nhưng buồn ngủ quá đành không tiếp nè..

hề hề
Đắp chăn ngủ mình nha...

Mây
11-05-2009, 11:53 PM
Vậy là đã nối dây hồng
Nhưng buồn ngủ quá đành không tiếp nè..

hề hề
Đắp chăn ngủ mình nha...

Tưởng được sung sướng ai dè...
Thôi anh ở lại em về ngủ đây

P/s: e đang ở quán nét mừ:eek::eek::eek:

thinghien
12-05-2009, 07:58 AM
Tưởng được sung sướng ai dè...
Thôi anh ở lại em về ngủ đây

P/s: e đang ở quán nét mừ:eek::eek::eek:

Thương em lận đận đêm ngày
Lang thang quán nét ngồi cày tìm zai..

phale
12-05-2009, 02:19 PM
Kiểu này chắc sẽ sớm "đai"
Làm chi lam lũ miệt mài thế em?

NgHi~KhAc'
12-05-2009, 04:23 PM
Ở đây anh có que kem
Ăn đi cho nó đỡ thèm...của chua :D

Phu sinh
12-05-2009, 04:35 PM
Ở đây anh có que kem
Ăn đi cho nó đỡ thèm...của chua :D

Nàng Mây ngon giấc từ trưa
Kem I đành chảy từa lưa ... đầy nhà

TeacherABC
12-05-2009, 05:14 PM
Nàng Mây ngon giấc từ trưa
Kem I đành chảy từa lưa ... đầy nhà

Nàng Mây thức dậy phải chà
Chà xong rồi cọ hết... bà buổi trưa!!!!

Mây
12-05-2009, 05:29 PM
Nàng Mây thức dậy phải chà
Chà xong rồi cọ hết... bà buổi trưa!!!!

Hôm nay trời nắng không mưa
Em ngồi quán nét tà lưa mấy chàng.

Mây
12-05-2009, 05:30 PM
Kiểu này chắc sẽ sớm "đai"
Làm chi lam lũ miệt mài thế em?

Gia đình cơ cực nghèo hèn
Chẳng còn cách khác em bèn.....:mad::mad::mad:

TeacherABC
12-05-2009, 06:03 PM
Gia đình cơ cực nghèo hèn
Chẳng còn cách khác em bèn.....:mad::mad::mad:

Chẳng còn cách khác em bèn... bán kem.
Mắt anh chẳng rõ tèm nhem
Đêm về mơ mộng thấy thèm... que kem????

Mây
12-05-2009, 06:09 PM
Chẳng còn cách khác em bèn... bán kem.
Mắt anh chẳng rõ tèm nhem
Đêm về mơ mộng thấy thèm... que kem????

Anh ơi tính lại mà xem
Bao nhiêu vật lạ que kem thấm gì.

NgHi~KhAc'
12-05-2009, 07:09 PM
Anh ơi tính lại mà xem
Bao nhiêu vật lạ que kem thấm gì.

Thì em cứ bán mẹ đi
Anh mà đã máu, cái gì cũng mua :D

/trêu tí nhé

Mây
12-05-2009, 07:11 PM
Thì em cứ bán mẹ đi
Anh mà đã máu, cái gì cũng mua :D

/trêu tí nhé

Gặp anh em phải chịu thua
Thân tàn ma dại bán mua làm gì.

NgHi~KhAc'
12-05-2009, 07:26 PM
Gặp anh em phải chịu thua
Thân tàn ma dại bán mua làm gì.

Tính anh vốn rất nhu mì
Em hét cao giá có khi lại lời

1100i
12-05-2009, 07:38 PM
Tính anh vốn rất nhu mì
Em hét cao giá có khi lại lời

Người đâu chẳng đón chẳng mời
Nham nham nhở nhở buông lời ghẹo Mây.

NgHi~KhAc'
12-05-2009, 07:47 PM
Người đâu chẳng đón chẳng mời
Nham nham nhở nhở buông lời ghẹo Mây.

Thấy em quanh quẩn ở đây
Vắng người qua lại tao+mầy tới lun :D

TeacherABC
13-05-2009, 09:41 AM
Thấy em quanh quẩn ở đây
Vắng người qua lại tao+mầy tới lun :D

Coi chừng quần đứt dây thun
Gặp ngay chú cẩu... chân run... không còn :) :eek:

1100i
13-05-2009, 08:55 PM
Coi chừng quần đứt dây thun
Gặp ngay chú cẩu... chân run... không còn :) :eek:

Đằng nào cũng đã mất son
Sợ gì chú cẩu ra đòn chết ngay:D

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 09:02 PM
Đằng nào cũng đã mất son
Sợ gì chú cẩu ra đòn chết ngay:D


Ở đây chẳng được quay...
Nên cho chú cẩu cắn bay cái..:mad:

traitimmuadong
13-05-2009, 09:06 PM
Ở đây chẳng được quay...
Nên cho chú cẩu cắn bay cái..:mad:

I ơi anh Khoái đâu rồi
Hồi chiều nghe nói cái....đứt hai

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 09:11 PM
I ơi anh Khoái đâu rồi
Hồi chiều nghe nói cái....đứt hai

Khoái giờ đang bận đi cai
Nghe đâu nó sắp bị đai mất rồi

traitimmuadong
13-05-2009, 09:13 PM
Khoái giờ đang bận đi cai
Nghe đâu nó sắp bị đai mất rồi

Thảo nào Quạ hót liên hồi
Trên ngôi nhà nhỏ cuối đồi Văn Điên ( Văn Điển) hé hé

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 09:26 PM
Thảo nào Quạ hót liên hồi
Trên ngôi nhà nhỏ cuối đồi Văn Điên ( Văn Điển) hé hé

Em đừng nói xỏ nói xiên
Không đêm nó lại mò liền chỗ em
Thằng này nó đã cặp kèm
Dâu cho có khoẻ thì em cũng tèo :D

1100i
13-05-2009, 09:27 PM
Thảo nào Quạ hót liên hồi
Trên ngôi nhà nhỏ cuối đồi Văn Điên ( Văn Điển) hé hé

Thằng Khoái mà có lên tiên
Thì mình vui vẻ triền miên tháng ngày.

TeacherABC
13-05-2009, 09:27 PM
Thảo nào Quạ hót liên hồi
Trên ngôi nhà nhỏ cuối đồi Văn Điên ( Văn Điển) hé hé

Trái tim em đóng? Mùa đông?
Mong ai mở cửa tặng bông cho nàng?

1100i
13-05-2009, 09:28 PM
Em đừng nói xỏ nói xiên
Không đêm nó lại mò liền chỗ em
Thằng này nó đã cặp kèm
Dâu cho có khoẻ thì em cũng tèo :D

Đi đâu tao cũng gặp mày
Sao mà mày ám suốt ngày suốt đêm
:D

traitimmuadong
13-05-2009, 09:28 PM
Em đừng nói xỏ nói xiên
Không đêm nó lại mò liền chỗ em
Thằng này nó đã cặp kèm
Dâu cho có khoẻ thì em cũng tèo :D

Nhà em nuôi một bầy mèo
Ổng mà mò đến cũng teo bu gì
Bây giờ chẳng sợ thứ chi
Chỉ lo lắng mỗi Lão Thi nợ đòi

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 09:41 PM
Nhà em nuôi một bầy mèo
Ổng mà mò đến cũng teo bu gì
Bây giờ chẳng sợ thứ chi
Chỉ lo lắng mỗi Lão Thi nợ đòi

Lão Thi ấy chỉ to còi
Lão ấy bị tật ở vòi đó em
Hôm nào em thử mà xem
Đợi cho lúc Lão đang bem thì nhìn :D

Klosen
13-05-2009, 09:42 PM
Trái tim em đóng? Mùa đông?
Mong ai mở cửa tặng bông cho nàng?

Cho nàng anh chẳng tiếc gì
Nhưng mà anh chẳng có gì em ơi.

traitimmuadong
13-05-2009, 09:43 PM
Lão Thi ấy chỉ to còi
Lão ấy bị tật ở vòi đó em
Hôm nào em thử mà xem
Đợi cho lúc Lão đang bem thì nhìn :D

Nghe đồn anh Khoái thất kinh
Khi mà hôm ấy vô tình thấy Thi

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 09:46 PM
Nghe đồn anh Khoái thất kinh
Khi mà hôm ấy vô tình thấy Thi

Em nghe lời ấy ai đồn
Hay là cũng lại bán... lấy tin :D

traitimmuadong
13-05-2009, 09:47 PM
Em nghe lời ấy ai đồn
Hay là cũng lại bán... lấy tin :D

Em nghe anh Dog rỉ tai
Chứ nào có biết được ngoài ấy đâu

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 09:55 PM
Em nghe anh Dog rỉ tai
Chứ nào có biết được ngoài ấy đâu

Dog thì chỉ biết gâu gâu
Chứ còn tin tức lấy đâu cho èm
Thằng đấy mắt mũi kèm nhèm
Thế mà chỉ thích mấy em chân dài

traitimmuadong
13-05-2009, 09:56 PM
Dog thì chỉ biết gâu gâu
Chứ còn tin tức lấy đâu cho èm
Thằng đấy mắt mũi kèm nhèm
Thế mà chỉ thích mấy em chân dài

Thôi thì chờ đến ngày mai
Kiếm cái khán đài bảo Khoái cởi ra
Cho toàn thiên hạ kiểm tra
Nếu mà xấu quá thôi thà xẻo đi

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 09:59 PM
Thôi thì chờ đến ngày mai
Kiếm cái khán đài bảo Khoái cởi ra
Cho toàn thiên hạ kiểm tra
Nếu mà xấu quá thôi thà xẻo đi

Kiểm tra theo chuẩn mực nào
To, Dài, Trắng trẻo, hồng hào, lại thơm
Chứ còn nói đến nước cơm
Chỉ nhìn em đã muốn đơm Khoái rồi

traitimmuadong
13-05-2009, 10:03 PM
Kiểm tra theo chuẩn mực nào
To, Dài, Trắng trẻo, hồng hào, lại thơm
Chứ còn nói đến nước cơm
Chỉ nhìn em đã muốn đơm Khoái rồi

Đo theo chuẩn mực chiều dài
Xét theo chuẩn mực của hai cái ....
Sau cùng xét đến nước cơm
Nếu mà không đật cắt luôn đỡ phiền

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 10:06 PM
Đo theo chuẩn mực chiều dài
Xét theo chuẩn mực của hai cái ....
Sau cùng xét đến nước cơm
Nếu mà không đật cắt luôn đỡ phiền

Chiều dài cũng chẳng là bao
Nhưng mà nếu ngậm phải vào tận hong (họng)
Đạn thì luôn sẵn trong lòng
Súng này bắn được vào trong hang hùm

traitimmuadong
13-05-2009, 10:08 PM
Chiều dài cũng chẳng là bao
Nhưng mà nếu ngậm phải vào tận hong (họng)
Đạn thì luôn sẵn trong lòng
Súng này bắn được vào trong hang hùm

Anh sao biết rõ thế kia
hay là anh đã đi vìa với Khoai
Nếu mà trong lúc lên đài
Hai anh đều súng ấy thì Khoai thế nào?

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 10:13 PM
Anh sao biết rõ thế kia
hay là anh đã đi vìa với Khoai
Nếu mà trong lúc lên đài
Hai anh đều súng ấy thì Khoai thế nào?

Thế nào chẳng được em ơi
Thằng KHoai là súng đồ chơi thôi mà
Còn anh súng đã bôn ba
Vùng trời tổ quốc rất là yên tâm
Máy bay từ đó lặng câm..

traitimmuadong
13-05-2009, 10:14 PM
Thế nào chẳng được em ơi
Thằng KHoai là súng đồ chơi thôi mà
Còn anh súng đã bôn ba
Vùng trời tổ quốc rất là yên tâm
Máy bay từ đó lặng câm..

Thì ra anh Khoái đồ chơi
Cho nên giờ phải nằm bơi một mình

1100i
13-05-2009, 10:18 PM
Thì ra anh Khoái đồ chơi
Cho nên giờ phải nằm bơi một mình

Em ơi đừng hoạ vần ình
Nhiều từ "đao búa" (Khoái) bảo mình không khôn.

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 10:19 PM
Thì ra anh Khoái đồ chơi
Cho nên giờ phải nằm bơi một mình

Nó thì cũng chẳng biết bơi
Không tin em đến tận nơi mà nhìn
Cả đời chẳng biết cái...
Nói ra em cũng chẳng tin đâu mà

traitimmuadong
13-05-2009, 10:20 PM
Em ơi đừng hoạ vần ình
Nhiều từ "đao búa" (Khoái) bảo mình không khôn.

Anh nhắc em mới hết hồn
Thì ra anh Khoái muốn chôn bọn mình

traitimmuadong
13-05-2009, 10:21 PM
Nó thì cũng chẳng biết bơi
Không tin em đến tận nơi mà nhìn
Cả đời chẳng biết cái...
Nói ra em cũng chẳng tin đâu mà

Hôm qua còn thấy thơ ca
Hôm nay Khoái đã ra ma thật rồi
I ơi Khoái ở trên trời
Nếu mà đọc được cũng rơi xuống trần

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 10:26 PM
Hôm qua còn thấy thơ ca
Hôm nay Khoái đã ra ma thật rồi
I ơi Khoái ở trên trời
Nếu mà đọc được cũng rơi xuống trần

Thơ thì chỉ để đọc dần
Còn như tình ái chẳng cần đếm đong
Thương thì cứ ấy vào trong
Còn như ngược lại cứ xong là chuồn :D

traitimmuadong
13-05-2009, 10:28 PM
Thơ thì chỉ để đọc dần
Còn như tình ái chẳng cần đếm đong
Thương thì cứ ấy vào trong
Còn như ngược lại cứ xong là chuồn :D

Khoái mà đọc được có buồn?
sau khi suy nghĩ có tuôn ở.....??

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 10:33 PM
Khoái mà đọc được có buồn?
sau khi suy nghĩ có tuôn ở.....??

Không sao Khoái nó vô tư
Chẳng bao giờ chửi tiên sư đứa nào
Tâm hồn nó thật thanh cao
Tiếc là nó nghiện thuốc lào từ lâu

traitimmuadong
13-05-2009, 10:35 PM
Không sao Khoái nó vô tư
Chẳng bao giờ chửi tiên sư đứa nào
Tâm hồn nó thật thanh cao
Tiếc là nó nghiện thuốc lào từ lâu

Sao Thi bảo nghiện tiên nâu
Hôm trước nghe bảo đập đầu xuống nêm ( nệm)
Bây giờ I bảo nghiện thêm
Thuốc lão ấy nữa chắc mềm tứ chi?

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 10:38 PM
Sao Thi bảo nghiện tiên nâu
Hôm trước nghe bảo đập đầu xuống nêm ( nệm)
Bây giờ I bảo nghiện thêm
Thuốc lão ấy nữa chắc mềm tứ chi?

Thằng này nó nghiện từ khi
Em rau bỏ nó mà đi với bồ
Bây giờ nó rất đau khô (khổ)
Hôm qua thấy nó ra hồ tập bơi

traitimmuadong
13-05-2009, 10:40 PM
Thằng này nó nghiện từ khi
Em rau bỏ nó mà đi với bồ
Bây giờ nó rất đau khô (khổ)
Hôm qua thấy nó ra hồ tập bơi

Nửa đêm Khoái vẫn lả lơi
Khuất trong một góc với người (...........)2 từ tế nhị nên TTMD kô điền
Giả vờ là biết thơ ca
Bây giờ mới biết Khoái là đứa nghiên ( nghiện)

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 10:42 PM
Nửa đêm Khoái vẫn lả lơi
Khuất trong một góc với người (...........)2 từ tế nhị nên TTMD kô điền
Giả vờ là biết thơ ca
Bây giờ mới biết Khoái là đứa nghiên ( nghiện)

Biết rồi thì tránh nó ra
Thằng này nó bị Si Da lâu rồi :D

traitimmuadong
13-05-2009, 10:44 PM
Biết rồi thì tránh nó ra
Thằng này nó bị Si Da lâu rồi :D

Thế mà hôm nọ Khoái cười
Khoe đi xét nghiệm máu tươi âm tình (tính)

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 10:47 PM
Thế mà hôm nọ Khoái cười
Khoe đi xét nghiệm máu tươi âm tình (tính)

Nó thì muốn dấu chúng mình
Nhưng mà nhìn cái thân hình biết ngay
Mụn nhọt, lở loét mọc đầy
Lại thêm xăm sổ chỗ nầy chỗ kia

traitimmuadong
13-05-2009, 10:49 PM
Nó thì muốn dấu chúng mình
Nhưng mà nhìn cái thân hình biết ngay
Mụn nhọt, lở loét mọc đầy
Lại thêm xăm sổ chỗ nầy chỗ kia

Thế mà Khoái rất nhiêu khê
Khoe khoang hợm hĩnh như hề đó anh
Khoái kêu là Khoái bị xanh
Là cho công việc sếp hành đấy cơ!

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 10:53 PM
Thế mà Khoái rất nhiêu khê
Khoe khoang hợm hĩnh như hề đó anh
Khoái kêu là Khoái bị xanh
Là cho công việc sếp hành đấy cơ!


Đừng nghe nó nói vẩn vơ
Nếu mà em lỡ đọc thơ nó rồi
Thằng này tính nó rất tồi
Thơ sao nó chỉ thích lôi x vào

traitimmuadong
13-05-2009, 10:58 PM
Đừng nghe nó nói vẩn vơ
Nếu mà em lỡ đọc thơ nó rồi
Thằng này tính nó rất tồi
Thơ sao nó chỉ thích lôi x vào

Bây giờ hiểu được phần nào
Chắc không làm được khát khao lắm nhờ
Cho nên lôi x vào thơ
Để cho đỡ nhớ đấy mờ mấy anh

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:02 PM
Bây giờ hiểu được phần nào
Chắc không làm được khát khao lắm nhờ
Cho nên lôi x vào thơ
Để cho đỡ nhớ đấy mờ mấy anh

Em hiểu thế là tốt rồi
Thằng KHoái đúng một thằng tồi phải không
Gặp em nó chỉ nhìn mông
Ngoài ra chắc chắn nó không nhìn gì :D
Không tin em hỏi thằng Thi...

traitimmuadong
13-05-2009, 11:03 PM
Em hiểu thế là tốt rồi
Thằng KHoái đúng một thằng tồi phải không
Gặp em nó chỉ nhìn mông
Ngoài ra chắc chắn nó không nhìn gì :D
Không tin em hỏi thằng Thi...

Công nhận anh Khoái thật tồi
Cho nên giờ chẳng thấy lôi mặt vào
Hay là trốn ở góc nao
Hay là đang phải hát gào ru con

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:07 PM
Công nhận anh Khoái thật tồi
Cho nên giờ chẳng thấy lôi mặt vào
Hay là trốn ở góc nao
Hay là đang phải hát gào ru con

Thằng đó tuổi hẵng còn son
Nào ai lấy nó mà con cái gì
Bây giờ có lẽ là khi
Thằng này ra phố kiếm gì ăn sương

traitimmuadong
13-05-2009, 11:09 PM
Thằng đó tuổi hẵng còn son
Nào ai lấy nó mà con cái gì
Bây giờ có lẽ là khi
Thằng này ra phố kiếm gì ăn sương
Anh nói sao thấy mà thương
Chưa vợ chưa Gấu bên đường lê la
Ngẩn ngơ ngồi dưới gốc đa
Hay là ổng đã ra ma thật rồi

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:12 PM
Anh nói sao thấy mà thương
Chưa vợ chưa Gấu bên đường lê la
Ngẩn ngơ ngồi dưới gốc đa
Hay là ổng đã ra ma thật rồi

Chắc là phải đấy em ôi
Giờ này nó chắc đang ngồi mồ hoang
hiu hiu gió lạnh thổi ngang
Phất phơ trước gió đôi hàng liễu xanh

traitimmuadong
13-05-2009, 11:15 PM
Chắc là phải đấy em ôi
Giờ này nó chắc đang ngồi mồ hoang
hiu hiu gió lạnh thổi ngang
Phất phơ trước gió đôi hàng liễu xanh

Số Thi sợi liểu buông mành
Ai bảo tập tành chết yểu làm chi
Bây giờ hồn xác phân li
Thế mà vẫn máu cứ đi tìm gà

1100i
13-05-2009, 11:16 PM
Số Thi sợi liểu buông mành
Ai bảo tập tành chết yểu làm chi
Bây giờ hồn xác phân li
Thế mà vẫn máu cứ đi tìm gà

Số Thi thì có đến già
Cũng không thoát nổi con ma ái tình
Số Thi chẳng cần em xinh
Chỉ cần em ấy chiến chinh thật nhiều

hehehe, TTMD quần thằng 1100ị kinh thế.

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:16 PM
Số Thi sợi liểu buông mành
Ai bảo tập tành chết yểu làm chi
Bây giờ hồn xác phân li
Thế mà vẫn máu cứ đi tìm gà

Đời trai nó vậy em à
Cứ đi dù chẳng biết là đi đâu
Chỗ nào có gái thì bâu
Xong rồi ta lại quay đầu đi lun :D hii

traitimmuadong
13-05-2009, 11:20 PM
Số Thi thì có đến già
Cũng không thoát nổi con ma ái tình
Số Thi chẳng cần em xinh
Chỉ cần em ấy chiến chinh thật nhiều

hehehe, TTMD quần thằng 1100ị kinh thế.

I ơi Thi chửa có già
Bây giờ đã hóa ra ma mất rồi
Khi sống thì kiếp cò mồi
Bây giờ đã chết cút côi vẫn cò

traitimmuadong
13-05-2009, 11:22 PM
Đời trai nó vậy em à
Cứ đi dù chẳng biết là đi đâu
Chỗ nào có gái thì bâu
Xong rồi ta lại quay đầu đi lun :D hii

Ngày xưa anh ấy đi buôn
Cuối cùng lại bị gái luồn mất ....
Bây giờ chết xuống âm phu ( phủ)
Nói sao cho hết cái ....ở đời
hé hé cái dấu chấm mí anh điền hộ em nhé phạm húy anh Thi oánh em chít mất

1100i
13-05-2009, 11:22 PM
I ơi Thi chửa có già
Bây giờ đã hóa ra ma mất rồi
Khi sống thì kiếp cò mồi
Bây giờ đã chết cút côi vẫn cò

Thôi đừng nói chuyện Thi cò
Anh em mình nói con đò, con sông
Hoặc là nói chuyện con rồng
Cùng lắm là nói con công, con gà:D

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:22 PM
I ơi Thi chửa có già
Bây giờ đã hóa ra ma mất rồi
Khi sống thì kiếp cò mồi
Bây giờ đã chết cút côi vẫn cò

Khi nào đi hát đi hò
Thì em hãy nhớ đừng cho Thi s
Ông này chỉ giả ngây thơ
Được ba chén rượu là quơ tít mù :Dhêh

traitimmuadong
13-05-2009, 11:23 PM
Thôi đừng nói chuyện Thi cò
Anh em mình nói con đò, con sông
Hoặc là nói chuyện con rồng
Cùng lắm là nói con công, con gà:D

Anh Thi giờ đã ra ma
Anh nhắc đến gà ảnh sống lại ngay
Chỉ cần nhắc đến bướm bay
Là cái anh ấy đêm ngày bám theo

traitimmuadong
13-05-2009, 11:25 PM
Khi nào đi hát đi hò
Thì em hãy nhớ đừng cho Thi s
Ông này chỉ giả ngây thơ
Được ba chén rượu là quơ tít mù :Dhêh

Hôm rồi đi hát ở Chù
Mới được ba bản lôi ....ra khòe ( khoe)
Người ta xấu dậy tốt khoe
Còn cái ông ấy chẳng hề biết đâu

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:25 PM
Anh Thi giờ đã ra ma
Anh nhắc đến gà ảnh sống lại ngay
Chỉ cần nhắc đến bướm bay
Là cái anh ấy đêm ngày bám theo

Ông ấy ở dưới suối vàng
Chắc là cũng có vài nàng bám chân
Thì ngay như ở trên trần
Một ngày chắc cũng phải gần 3 cô

Mây
13-05-2009, 11:27 PM
Ông ấy ở dưới suối vàng
Chắc là cũng có vài nàng bám chân
Thì ngay như ở trên trần
Một ngày chắc cũng phải gần 3 cô

Anh Thi răng có bị hô
Mà các anh nói bô bô thê này

traitimmuadong
13-05-2009, 11:34 PM
Ông ấy ở dưới suối vàng
Chắc là cũng có vài nàng bám chân
Thì ngay như ở trên trần
Một ngày chắc cũng phải gần 3 cô
Thế mà ở dưới suối vàng
Ông ấy vẫn cứ than van đến là
Mỗi khi ra mộ đặt hoa
Khói hương nghi ngút thế là ổng lên
Hôm qua thầy bói nói thêm
Sắp tới Thi sẽ bị lên đoạn đầu ( đài)

Anh Thi răng có bị hô
Mà các anh nói bô bô thê này
Mây ơi Thi ấy chẳng hô
Nhưng răng cá xấu đào mồ khỏi beng ( xà beng)

NgHi~KhAc'
13-05-2009, 11:34 PM
Anh Thi răng có bị hô
Mà các anh nói bô bô thê này

Em chưa biết mặt Thi à
Nhìn qua, nhận xét rất là...xí trai
Nhưng mà LÃo ấy có tài
Mê hoặc phụ nữ, tiếng tai lẫy lừng

traitimmuadong
13-05-2009, 11:37 PM
Em chưa biết mặt Thi à
Nhìn qua, nhận xét rất là...xí trai
Nhưng mà LÃo ấy có tài
Mê hoặc phụ nữ, tiếng tai lẫy lừng

Đấy là nhận xét chung chung
Còn riêng em thấy ảnh khùng lắm nha
Nửa đêm ra bãi tha ma
Đốt đèn nhảy múa như là dị nhân