PDA

View Full Version : Bóc tem



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13

chiatayhoanghon
04-08-2009, 01:41 PM
Gít già lây Dog bệnh dê
Nửa đêm bật dậy đánh đề con chi

CrazyDog
04-08-2009, 05:47 PM
Gít già lây Dog bệnh dê
Nửa đêm bật dậy đánh đề con chi

Bác cũng play gái còn gì
Hôm qua em thấy bác đi Sơn Đồ :D

gangrel090
04-08-2009, 06:00 PM
Bác cũng play gái còn gì
Hôm qua em thấy bác đi Sơn Đồ :D

Đồ sơn đâu chỉ sơn đồ
Đồ sơn còn có nhấp nhô sóng nhồi
Mồi ngon rượu ngọt xong rồi
Bồng bềnh chả biết sóng nhồi hay anh? :D

thinghien
04-08-2009, 09:33 PM
Đồ sơn đâu chỉ sơn đồ
Đồ sơn còn có nhấp nhô sóng nhồi
Mồi ngon rượu ngọt xong rồi
Bồng bềnh chả biết sóng nhồi hay anh? :D

Đâu cần hoa lá với cành
Tazang dẫn đến ngọn ngành Đồ Sơn
Một tuần dăm bữa xuống vờn
Ghẹ to ghẹ nhỏ, rõ hơn....Thầy Chùa!:D:D:D

Mây
04-08-2009, 10:22 PM
Đâu cần hoa lá với cành
Tazang dẫn đến ngọn ngành Đồ Sơn
Một tuần dăm bữa xuống vờn
Ghẹ to ghẹ nhỏ, rõ hơn....Thầy Chùa!:D:D:D

Ở đấy có cả con cua
Em nghe bảo thế, bán mua dễ dàng

thinghien
04-08-2009, 10:26 PM
Ở đấy có cả con cua
Em nghe bảo thế, bán mua dễ dàng

Cua ghẹ răm rắp xếp hàng
Mây tha hồ chọn, vừa mang vừa gồng.

Mây
04-08-2009, 10:28 PM
Cua ghẹ răm rắp xếp hàng
Mây tha hồ chọn, vừa mang vừa gồng.

Em còn nghe nói rất đông
Người mua kẻ bán tống ngồng với nhau, hix

thinghien
04-08-2009, 10:33 PM
Em còn nghe nói rất đông
Người mua kẻ bán tống ngồng với nhau, hix

Nghe nói? Mà ngỡ thuộc làu
Hay em cũng đã nát nhàu Đồ Sơn.

CrazyDog
05-08-2009, 08:33 AM
Nghe nói? Mà ngỡ thuộc làu
Hay em cũng đã nát nhàu Đồ Sơn.

Thì đừng nói nữa, Mây hờn
Mây đùng sấm chớp rồi lên cơn giờ :D

sơn_nữ83
05-08-2009, 08:40 AM
Thì đừng nói nữa, Mây hờn
Mây đùng sấm chớp rồi lên cơn giờ :D

Chỉ khổ Dog phải vật vờ
Lỡ thương Mây ấy, Dog giờ hoá điên :D

Ryan Giggs
05-08-2009, 08:43 AM
Chỉ khổ Dog phải vật vờ
Lỡ thương Mây ấy, Dog giờ hoá điên :D

Ấy đừng có nói liên thiên
Chay nhanh, thằng Dog hấp diêm bây giờ :D

sơn_nữ83
05-08-2009, 08:47 AM
Dog ấy còn mải làm thơ
Hoạ ba chữ cuối chắc giờ chưa xong.:D

CrazyDog
05-08-2009, 08:59 AM
Chỉ khổ Dog phải vật vờ
Lỡ thương Mây ấy, Dog giờ hoá điên :D

Dog này tim đã định kiên
Mê mỗi Sơn Nữ tự nhiên như ruồi :D

gangrel090
05-08-2009, 02:53 PM
Ấy đừng có nói liên thiên
Chay nhanh, thằng Dog hấp diêm bây giờ :D
Gig bị thằng Dog nhả tơ :D
Thế nên đến tận bây giờ vẫn ghê
Thoáng nghe giật thót...tái tê
Chuyện xưa bị Dog xuyên lê đũng quần :D

CrazyDog
05-08-2009, 05:34 PM
Gig bị thằng Dog nhả tơ :D
Thế nên đến tận bây giờ vẫn ghê
Thoáng nghe giật thót...tái tê
Chuyện xưa bị Dog xuyên lê đũng quần :D

Mày bịa hay thế Gang đần
Có cần tao lấy xọt ph... tặng mày :D
Giang hồ đồn đại mày Gay
Chuyên đi hóng hớt chỗ này chỗ kia :D

gangrel090
05-08-2009, 06:40 PM
Mày bịa hay thế Gang đần
Có cần tao lấy xọt ph... tặng mày :D
Giang hồ đồn đại mày Gay
Chuyên đi hóng hớt chỗ này chỗ kia :D
Mày toàn ngậm ấy phun cây :D
Lại âm mưu định phun đầy mặt tao
Thật hư có chuyện ấy sao?
Mày hỏi Gig ý thế nào là gay :D

CrazyDog
05-08-2009, 06:43 PM
Mày toàn ngậm ấy phun cây :D
Lại âm mưu định phun đầy mặt tao
Thật hư có chuyện ấy sao?
Mày hỏi Gig ý thế nào là gay :D

Cần gì phải hỏi mệt thay
Ai ai cũng bảo mày gay rồi mà
Cần gì phải hỏi đâu xa
Tao đã kết luận mày là thằng gay :D

gangrel090
05-08-2009, 06:51 PM
Cần gì phải hỏi mệt thay
Ai ai cũng bảo mày gay rồi mà
Cần gì phải hỏi đâu xa
Tao đã kết luận mày là thằng gay :D
Mày nói nghe đến là hay
Cứ như đã ngửi, tận tay sờ rồi :D
Thôi khỏi nói chuyện ỉ ôi
Tao mày hẹn tối 1 đôi thử liền
Hay là thuốc thử Nữ tiên
Mày tao lần lượt nhỡn tiền xem sao? :D

thinghien
05-08-2009, 10:00 PM
Mày nói nghe đến là hay
Cứ như đã ngửi, tận tay sờ rồi :D
Thôi khỏi nói chuyện ỉ ôi
Tao mày hẹn tối 1 đôi thử liền
Hay là thuốc thử Nữ tiên
Mày tao lần lượt nhỡn tiền xem sao? :D


Nữ à? phải bước qua tao
Chứ đừng mò trộm, ăn dao có ngày...

CrazyDog
05-08-2009, 10:30 PM
Nữ à? phải bước qua tao
Chứ đừng mò trộm, ăn dao có ngày...

Thi ơi, Gang nó là Gay
Nó làm gì có cái chày mà dê :D
Sơn Nữ em í toàn chê
"Nói ông Gang cụt làm giề buồn thêm" :D

thinghien
05-08-2009, 10:56 PM
Thi ơi, Gang nó là Gay
Nó làm gì có cái chày mà dê :D
Sơn Nữ em í toàn chê
"Nói ông Gang cụt làm giề buồn thêm" :D

Ặc, còn gì cứng với mềm
Hóa ra Gang ấy sêm sêm ...đàn bà

CrazyDog
05-08-2009, 11:02 PM
Ặc, còn gì cứng với mềm
Hóa ra Gang ấy sêm sêm ...đàn bà

Thì Dog đã bảo rùi mà
Cái ngữ Gang ấy khác xa chúng mình
Chẳng hiểu cái lúc ..àm ..ình
Thì thằng Gang sẽ ... ... thế nào :D

thinghien
05-08-2009, 11:05 PM
Thì Dog đã bảo rùi mà
Cái ngữ Gang ấy khác xa chúng mình
Chẳng hiểu cái lúc ..àm ..ình
Thì thằng Gang sẽ ... ... thế nào :D

Chắc là cũng cấu cũng cào
Cũng phì phò thở, thều thào như ai
Nghĩ ra thì cũng thật hài
Có, không, không, có..đố ai biết nè.

CrazyDog
05-08-2009, 11:22 PM
Chắc là cũng cấu cũng cào
Cũng phì phò thở, thều thào như ai
Nghĩ ra thì cũng thật hài
Có, không, không, có..đố ai biết nè.

Phì phò lưỡi nó thè lè
Nó với đối tác trên đe, dưới chày :D

thinghien
05-08-2009, 11:24 PM
Phì phò lưỡi nó thè lè
Nó với đối tác trên đe, dưới chày :D

Thôi thôi sờ tốp nha mày
Không mai nó đọc nó cày loạn lên

CrazyDog
05-08-2009, 11:34 PM
Thôi thôi sờ tốp nha mày
Không mai nó đọc nó cày loạn lên

Ngày mai nó lại bắt đền
Sao không cho nó ở trên bàn thờ

thinghien
05-08-2009, 11:36 PM
Ngày mai nó lại bắt đền
Sao không cho nó ở trên bàn thờ

Vụ này chắc phải đợi chờ
Cái em Sơn Nữ ơ hờ thì nguy

CrazyDog
05-08-2009, 11:39 PM
Vụ này chắc phải đợi chờ
Cái em Sơn Nữ ơ hờ thì nguy

Nhìn thấy những lúc Nữ n...
Về đêm Dog phải nghĩ suy rất nhiều :D

Ryan Giggs
05-08-2009, 11:42 PM
Nhìn thấy những lúc Nữ n...
Về đêm Dog phải nghĩ suy rất nhiều :D

Dog ơi mọi chuyện phải liều
Thì mới chiếm được tình yêu của Nàng
Bây giờ lắm kẻ sỗ sàng
Hở ra là cái nghìn vàng mất toi :o

thinghien
05-08-2009, 11:42 PM
Nhìn thấy những lúc Nữ n...
Về đêm Dog phải nghĩ suy rất nhiều :D

Nhưng mà chớ có làm liều
Thằng Gang tức sẽ đâm phều ruột ra

CrazyDog
05-08-2009, 11:46 PM
Dog ơi mọi chuyện phải liều
Thì mới chiếm được tình yêu của Nàng
Bây giờ lắm kẻ sỗ sàng
Hở ra là cái nghìn vàng mất toi :o

Bây giờ lắm đứa học đòi
Muốn được thử sớm, mất toi đúng rồi
Lúc đầu thì khó vào trôi
Nhưng lần sau nhét khúc dồi vô tư :D

Ryan Giggs
05-08-2009, 11:49 PM
Bây giờ lắm đứa học đòi
Muốn được thử sớm, mất toi đúng rồi
Lúc đầu thì khó vào trôi
Nhưng lần sau nhét khúc dồi vô tư :D

Con gái bây giờ rất hư
Mình không chu đáo nó từ mình luôn
Cho nên đừng có dập khuôn
Phải năng đổi kiểu, đỡ buồn cả đôi
:nguong:

thinghien
05-08-2009, 11:51 PM
Bây giờ lắm đứa học đòi
Muốn được thử sớm, mất toi đúng rồi
Lúc đầu thì khó vào trôi
Nhưng lần sau nhét khúc dồi vô tư :D

Các chú toàn kể chuyện hư
Anh đây ngoan ngoãn tựa như Thầy Chùa
Ni cô thỉnh thoảng anh lừa
Cùng xem phim chưởng cò cưa trên giường

MocXinh_MumMim
05-08-2009, 11:55 PM
Các chú toàn kể chuyện hư
Anh đây ngoan ngoãn tựa như Thầy Chùa
Ni cô thỉnh thoảng anh lừa
Cùng xem phim chưởng cò cưa trên giường

Sao anh gieo lắm tai ương
Ni cô anh cũng không thương cho à
Mai sau số kiếp dễ là
Địa ngục vẫy gọi S...Đ.... đón chờ....

CrazyDog
06-08-2009, 12:03 AM
Sao anh gieo lắm tai ương
Ni cô anh cũng không thương cho à
Mai sau số kiếp dễ là
Địa ngục vẫy gọi S...Đ.... đón chờ....

Hôm nay thiệt cũng bất ngờ
Dog đi xét nghiệm bơ một mình
Gặp một em rất là xinh
Tay cầm kết quả "Dương Tình Si Đa" :D

Ryan Giggs
06-08-2009, 12:12 AM
Hôm nay thiệt cũng bất ngờ
Dog đi xét nghiệm bơ một mình
Gặp một em rất là xinh
Tay cầm kết quả "Dương Tình Si Đa" :D

Tao thì ở mãi tỉnh xa
Chỗ này xét nghiệm xem ra rất cùi
Bác sĩ sờ bụng sờ đùi
Rồi lại ngửi nách bảo mùi...thơm ghê
Ông này đích thị nhà quê
Muốn thơm mua lọ Rexone mà xài

Lê_Minh_Hòa
06-08-2009, 12:18 AM
Chết cười với anh em!

Ryan Giggs
06-08-2009, 12:25 AM
Chết cười với anh em!

Anh Hoà nổi tiếng đẹp trai
Đi đâu cũng có một vài cô theo
Em thì kết mỗi em Meo
Tán hoài ko đc, kiếp nghèo buồn ghê :o

sơn_nữ83
06-08-2009, 03:19 AM
Nhìn thấy những lúc Nữ n...
Về đêm Dog phải nghĩ suy rất nhiều :D
Bia hơi uống mãi không tiêu :D
Hoa ra có kẻ đặt điều sau lưng

CrazyDog
06-08-2009, 08:26 AM
Bia hơi uống mãi không tiêu :D
Hoa ra có kẻ đặt điều sau lưng

Đêm qua cứ mãi giương cung
Hóa ra là Nữ sau lưng nói mình :D

thinghien
10-08-2009, 08:14 AM
Đêm qua cứ mãi giương cung
Hóa ra là Nữ sau lưng nói mình :D

Tứ điên đang bận làm ...?
Hay sao mà chẳng chiến chinh xó này
Ruộng hoang ngóng đợi người cày
Ao sâu nước cả, mời thầy đến đơm...:D:D:D

gangrel090
10-08-2009, 08:57 AM
Tứ điên đang bận làm ...?
Hay sao mà chẳng chiến chinh xó này
Ruộng hoang ngóng đợi người cày
Ao sâu nước cả, mời thầy đến đơm...:D:D:D
Tất cả đều đã quy tiên
Hỏi trời hỏi đất tứ điên ngoẻo roài :D

CrazyDog
10-08-2009, 03:33 PM
Tứ điên đang bận làm ...?
Hay sao mà chẳng chiến chinh xó này
Ruộng hoang ngóng đợi người cày
Ao sâu nước cả, mời thầy đến đơm...:D:D:D

Tứ điên đang bận xơi cơm
Ao sâu nước cả chẳng đơm nổi rồi
Ăn no rồi nghỉ mà thôi
Khi nào hơi đói thì ngồi mà đơm :D

Mây
10-08-2009, 10:19 PM
Tứ điên đang bận xơi cơm
Ao sâu nước cả chẳng đơm nổi rồi
Ăn no rồi nghỉ mà thôi
Khi nào hơi đói thì ngồi mà đơm :D

Tứ điên đang bận liên miên
Chắc là cố kiếm đồng tiền để ... chơi.

gangrel090
10-08-2009, 10:23 PM
Tứ điên đang bận liên miên
Chắc là cố kiếm đồng tiền để ... chơi.
Cuối tuần mấy lão tập bơi
Thế nên nay mệt bở hơi tai rồi
Mây em cứ lặng lẽ trôi
Nhìn em anh toát mồ hôi giật mình

Mây
10-08-2009, 10:27 PM
Cuối tuần mấy lão tập bơi
Thế nên nay mệt bở hơi tai rồi
Mây em cứ lặng lẽ trôi
Nhìn em anh toát mồ hôi giật mình

Nhìn em sao lại giật mình?
Em nghe 2 tiếng ... .... bên tai
Anh ơi ngày rộng tháng dài
Cố mà giữ lấy đủ hai quả...mìn:D

gangrel090
10-08-2009, 10:34 PM
Nhìn em sao lại giật mình?
Em nghe 2 tiếng ... .... bên tai
Anh ơi ngày rộng tháng dài
Cố mà giữ lấy đủ hai quả...mìn:D
Em mây bé xíu tin hin :D
Sao em nghịch dại chơi mìn chơi bom
Chẳng may nó nổ cái Đòm
Mìn kia lại hóa trái bom em đèo :D

Mây
10-08-2009, 10:41 PM
Em mây bé xíu tin hin :D
Sao em nghịch dại chơi mìn chơi bom
Chẳng may nó nổ cái Đòm
Mìn kia lại hóa trái bom em đèo :D

Thế thì chết tẻo tèo teo
Em đây chẳng dại mà đèo trái bom
Đi lại cứ phải lom khom
Để cho thiên hạ liếc, dòm ngại ghê:D

gangrel090
10-08-2009, 10:48 PM
Thế thì chết tẻo tèo teo
Em đây chẳng dại mà đèo trái bom
Đi lại cứ phải lom khom
Để cho thiên hạ liếc, dòm ngại ghê:D
Thiên hạ chúng nó cười chê
Dặt toàn một lũ...nhà quê đấy mà :D
Em là phận gái kiêu sa
Ít ra cũng phải vài ba trái bòm :D

Mây
10-08-2009, 10:52 PM
Thiên hạ chúng nó cười chê
Dặt toàn một lũ...nhà quê đấy mà :D
Em là phận gái kiêu sa
Ít ra cũng phải vài ba trái bòm :D

Anh thì dáng vóc còm nhom
Giữ gìn sức khỏe mà...đòm...nghe chưa:D
Đừng đú với Giggs từa lưa
Có ngày....súng ...nổ....mùn cưa....tóe lòe:D

gangrel090
10-08-2009, 10:57 PM
Anh thì dáng vóc còm nhom
Giữ gìn sức khỏe mà...đòm...nghe chưa:D
Đừng đú với Giggs từa lưa
Có ngày....súng ...nổ....mùn cưa....tóe lòe:D
Súng đạn đâu dễ để...tòe:D
Em làm như thể mấu tre sau hè
Xin em đấy chớ ngo ngoe
Anh bực lên lại bắn què=>hết bay :D

Mây
10-08-2009, 10:59 PM
Súng đạn đâu dễ để...tòe:D
Em làm như thể mấu tre sau hè
Xin em đấy chớ ngo ngoe
Anh bực lên lại bắn què=>hết bay :D

Anh bực thì cứ ra....tay
Em chưa biết sợ cái ngày đấy đâu
Cẩn thận bay mất cái đầu
Trông buồn cười lắm, ai khâu bây chừ:D

gangrel090
10-08-2009, 11:05 PM
Anh bực thì cứ ra....tay
Em chưa biết sợ cái ngày đấy đâu
Cẩn thận bay mất cái đầu
Trông buồn cười lắm, ai khâu bây chừ:D
Em nói anh chợt ngồi thừ
Mặt đần như ngố hừ hừ rên rên
Ở nơi mũi đạn hòn tên :D
Em ơi xin nhớ bốn bên là gì?

Mây
10-08-2009, 11:09 PM
Em nói anh chợt ngồi thừ
Mặt đần như ngố hừ hừ rên rên
Ở nơi mũi đạn hòn tên :D
Em ơi xin nhớ bốn bên là gì?

Bốn bên là cái chi chi
Mà sao lồi lõm xù xì vậy anh
Chòe ra chụm lại rành rành
Bao nhiêu trai tráng tung hoành,,,nơi đây:D:D:D:D

gangrel090
10-08-2009, 11:14 PM
Bốn bên là cái chi chi
Mà sao lồi lõm xù xì vậy anh
Chòe ra chụm lại rành rành
Bao nhiêu trai tráng tung hoành,,,nơi đây:D:D:D:D
Em nói những chuyện gió mây
Nào đâu anh biết mỏng dầy bao nhiêu
Hẹn em một sớm 1 chiều
Cho anh xin thử quyết liều xem sao :D

Mây
10-08-2009, 11:18 PM
Em nói những chuyện gió mây
Nào đâu anh biết mỏng dầy bao nhiêu
Hẹn em một sớm 1 chiều
Cho anh xin thử quyết liều xem sao :D

Gà anh đã đủ cứng mào
Đã đeo thêm cựa mà nhào vô đây:D
Bao ngày em dựng, em xây
Thành lũy kiên cố, tường dày khó vô

gangrel090
10-08-2009, 11:21 PM
Gà anh đã đủ cứng mào
Đã đeo thêm cựa mà nhào vô đây:D
Bao ngày em dựng, em xây
Thành lũy kiên cố, tường dày khó vô
Anh đâu phải ngố phải tồ
Mới nhìn qua đã vội vồ nghiến ngay
Tường lũy dẫu khó dẫu dày
Xe tăng anh tiến anh cày nát bươm:D

Mây
10-08-2009, 11:27 PM
Anh đâu phải ngố phải tồ
Mới nhìn qua đã vội vồ nghiến ngay
Tường lũy dẫu khó dẫu dày
Xe tăng anh tiến anh cày nát bươm:D

Anh cày như vậy sợ rồi
Nát hoa, nát ngọc, nát đôi gò đào
Xe tăng tuột xích thì sao?:D
Mỗi nơi một mảnh thì vào nhà thương:D

gangrel090
10-08-2009, 11:31 PM
Anh cày như vậy sợ rồi
Nát hoa, nát ngọc, nát đôi gò đào
Xe tăng tuột xích thì sao?:D
Mỗi nơi một mảnh thì vào nhà thương:D
Nhà thương chuyện đó bình thường
Anh chỉ lo húc phải tường...xi măng:D
Lúc ấy găng gẫy bằng răng
Nói chi súng ống rơi văng khắp nhà :D

Mây
10-08-2009, 11:34 PM
Nhà thương chuyện đó bình thường
Anh chỉ lo húc phải tường...xi măng:D
Lúc ấy găng gẫy bằng răng
Nói chi súng ống rơi văng khắp nhà :D

Em nhặt được một trái cà
Đem về gìn giữ rất là thiêng liêng
Tìm mãi không thấy củ riềng
Hình như chị Nữ cất riêng...mất rồi:D

gangrel090
10-08-2009, 11:38 PM
Em nhặt được một trái cà
Đem về gìn giữ rất là thiêng liêng
Tìm mãi không thấy củ riềng
Hình như chị Nữ cất riêng...mất rồi:D
Thế là xong hết đời tôi
Em Mây nóa đã...thôi rồi Lượm ơi
Ngu sao 1 chút ham chơi
Đi tong cả cụm rụng rơi nơi nào
Gig ơi ông có nhảy vào
Cứu tôi 1 nước xuống hào tìm....:D

Ryan Giggs
11-08-2009, 09:51 AM
Thế là xong hết đời tôi
Em Mây nóa đã...thôi rồi Lượm ơi
Ngu sao 1 chút ham chơi
Đi tong cả cụm rụng rơi nơi nào
Gig ơi ông có nhảy vào
Cứu tôi 1 nước xuống hào tìm....:D

....ông bé tẹo như kim
Làm sao tôi có thể tìm được đây
Hay là hỏi thử em Mây
Ko thì hỏi cái thằng Cầy xem sao

CrazyDog
11-08-2009, 10:39 AM
....ông bé tẹo như kim
Làm sao tôi có thể tìm được đây
Hay là hỏi thử em Mây
Ko thì hỏi cái thằng Cầy xem sao

Thằng hâm, hỏi đếch gì tao
"Chân" Gang nó đã rơi vào hố phân :D
Bảo Gang nó lấy tay mần
Thò vào hố ngoáy xem "chân" có còn :D

gangrel090
11-08-2009, 10:59 AM
....ông bé tẹo như kim
Làm sao tôi có thể tìm được đây
Hay là hỏi thử em Mây
Ko thì hỏi cái thằng Cầy xem sao
Thằng cầy nó cứ ngây ngây
Ngáo ngơ ngắm gió nhìn mây đần đần
Loanh quanh với mấy thùng...
Hít hà rồi ngẩn bần thần đá lon :D

gangrel090
11-08-2009, 11:02 AM
Thằng hâm, hỏi đếch gì tao
"Chân" Gang nó đã rơi vào hố phân :D
Bảo Gang nó lấy tay mần
Thò vào hố ngoáy xem "chân" có còn :D
Thằng này mày cứ lon ton
Bi bô lắm chuyện những hòn với bi
Em Mây chả dám làm gì
Bây giờ mài lại nói gì nữa đây?
Bẹn bờ cùng lứa mặt dầy
Mày đúng là loại cối chầy thối thây
Giúp thì hãy nói ra đây
Không thì tịt nhé tao mầy...phăng teo :D

CrazyDog
12-08-2009, 03:13 PM
Thằng này mày cứ lon ton
Bi bô lắm chuyện những hòn với bi
Em Mây chả dám làm gì
Bây giờ mài lại nói gì nữa đây?
Bẹn bờ cùng lứa mặt dầy
Mày đúng là loại cối chầy thối thây
Giúp thì hãy nói ra đây
Không thì tịt nhé tao mầy...phăng teo :D

Mày chuyện chuyện ếch như heo
Nghe xong chỉ muốn mấy hèo đánh mông
Gang ơi mày lại tồng ngồng
Đi ngoài phố chợ người đông sao mày :D

Thùy Chi
12-08-2009, 03:46 PM
Quần mặc tám bữa chẳng thay
Cái mùi bốc dậy bám đầy nhà riêng
Ăn thì lại chẳng biết kiêng
Thịt chuột ăn với củ riềng, hâm không?

CrazyDog
12-08-2009, 05:09 PM
Quần mặc tám bữa chẳng thay
Cái mùi bốc dậy bám đầy nhà riêng
Ăn thì lại chẳng biết kiêng
Thịt chuột ăn với củ riềng, hâm không?

Thằng Gang nó rất là ngông
Suốt ngày đi lại tồng ngồng mới ghê
Mặt nó hiện một chữ D
Đầu nó chỉ nghĩ tới B và L :D

secret000
13-08-2009, 02:25 AM
Thằng Gang nó rất là ngông
Suốt ngày đi lại tồng ngồng mới ghê
Mặt nó hiện một chữ D
Đầu nó chỉ nghĩ tới B và L :D
Hihi anh Dog thật tài
Đối vài câu thấy thật là oái oăm:D
Tuồn ra thơ cứ phăm phăm
Ai mà ko khéo bị chơi khăm liền!:D

Rexona
13-08-2009, 10:47 PM
Hihi anh Dog thật tài
Đối vài câu thấy thật là oái oăm:D
Tuồn ra thơ cứ phăm phăm
Ai mà ko khéo bị chơi khăm liền!:D

Thế thì mới gọi Dog điên
Suốt ngày cười nói vô zdiên nhất nhà

CrazyDog
14-08-2009, 12:09 AM
Lại thêm cái thói ba hoa
Nhưng mà nhìn kỹ thì là.. đẹp zai :D

Klosen
14-08-2009, 01:39 PM
Lại thêm cái thói ba hoa
Nhưng mà nhìn kỹ thì là.. đẹp zai :D
Đẹp trai có 1 không hai
Lại thêm tiền lắm, nhiều tài lẻ ghê

Gà Con
14-08-2009, 01:44 PM
Đẹp trai có 1 không hai
Lại thêm tiền lắm, nhiều tài lẻ ghê

Thế nên con gái chết mê
Cái tài Lẻ đó mới nghề làm sao?

CrazyDog
14-08-2009, 01:49 PM
Thế nên con gái chết mê
Cái tài Lẻ đó mới nghề làm sao?

Tài ai cao quá là cao
Xơi rau xơi cỏ không bao mới tài :D

Klosen
14-08-2009, 01:49 PM
Thế nên con gái chết mê
Cái tài Lẻ đó mới nghề làm sao?
Chị em có 1 ước ao
Được Dog chú ý, vui sao quá chừng
Dog thì lại chỉ dửng dưng
Chị em lại thấy vừa mừng vừa lo

CrazyDog
14-08-2009, 01:55 PM
Chị em có 1 ước ao
Được Dog chú ý, vui sao quá chừng
Dog thì lại chỉ dửng dưng
Chị em lại thấy vừa mừng vừa lo

Lúc nào Dog sắp khò khò
Chị em chẳng thấy chăm lo chiếu giường
Chẳng trao ân ái yêu thương
Dog đành quay đến phọt tường mới thôi :D

gangrel090
14-08-2009, 04:08 PM
Lúc nào Dog sắp khò khò
Chị em chẳng thấy chăm lo chiếu giường
Chẳng trao ân ái yêu thương
Dog đành quay đến phọt tường mới thôi :D
Thảo nào phòng bốc mùi hôi
Đã thế nhìn rõ sơn, vôi ố vàng
Xung quanh kín mít vết loang
Vết bằng miệng bát vết ngang tô mỳ

CrazyDog
14-08-2009, 05:01 PM
Thảo nào phòng bốc mùi hôi
Đã thế nhìn rõ sơn, vôi ố vàng
Xung quanh kín mít vết loang
Vết bằng miệng bát vết ngang tô mỳ

Tại vì không có măn-ny
Biết làm sao được, thôi thì phải quay :D

gangrel090
14-08-2009, 06:09 PM
Tại vì không có măn-ny
Biết làm sao được, thôi thì phải quay :D
Mày nói sao đến là hay
Cái gì là chuyện những quay+măn nỳ
Thanh niên trai tráng sức phì
Tối ngày kêu chẳng măn ny là gì?
Chí trai cứ thế mà đi
Than trời kêu khổ được gì mày ơi!
Chán mày!

CrazyDog
14-08-2009, 06:13 PM
Mày nói sao đến là hay
Cái gì là chuyện những quay+măn nỳ
Thanh niên trai tráng sức phì
Tối ngày kêu chẳng măn ny là gì?
Chí trai cứ thế mà đi
Than trời kêu khổ được gì mày ơi!
Chán mày!

Tao đây đâu phải dân chơi
Còn mày nổi tiếng chơi bời từ xưa
Cái hồi "nhật ký mây mưa"
Máy bay, rau cỏ (mày) chẳng chừa một ai :D

gangrel090
14-08-2009, 06:20 PM
Tao đây đâu phải dân chơi
Còn mày nổi tiếng chơi bời từ xưa
Cái hồi "nhật ký mây mưa"
Máy bay, rau cỏ (mày) chẳng chừa một ai :D
Mày lại muốn nhắc chuyện xưa
Nói càn nói ẩu làm bừa phải không?
Nói thật tao chẳng dám ngông
Thân tao có mỗi cọng lông thôi mày :D
Đâu phải mày đấy tối ngày
Ngày cầy bục mặt đêm bay lượn lờ :D

CrazyDog
14-08-2009, 08:26 PM
Mày lại muốn nhắc chuyện xưa
Nói càn nói ẩu làm bừa phải không?
Nói thật tao chẳng dám ngông
Thân tao có mỗi cọng lông thôi mày :D
Đâu phải mày đấy tối ngày
Ngày cầy bục mặt đêm bay lượn lờ :D

Mày nói tao thấy mày khờ
Tao đang thất nghiệp, mày ba ngơ à
Ngày: tao ngủ toét mắt ra
Đêm vê: tao mới la cà với girl :D

gangrel090
14-08-2009, 08:31 PM
Mày nói tao thấy mày khờ
Tao đang thất nghiệp, mày ba ngơ à
Ngày: tao ngủ toét mắt ra
Đêm vê: tao mới la cà với girl :D
Chết thôi mày lại tắc ngơ
Cà girl mày sớm đời mờ thôi ku
Đêm cày sáng lại ngủ bù
Trông mày thảm hại gà rù kém xa
Thế mày còn dám ba hoa
Đẹp trai tài tử tài ba hơn người
Nhăn răng toét cái miệng cười
Mặt trơ đong gái dở người nó theo
Họa chăng có mấy con heo
Béo quay béo ú lèo nhèo nó theo :D

CrazyDog
14-08-2009, 08:34 PM
Chết thôi mày lại tắc ngơ
Cà girl mày sớm đời mờ thôi ku
Đêm cày sáng lại ngủ bù
Trông mày thảm hại gà rù kém xa
Thế mày còn dám ba hoa
Đẹp trai tài tử tài ba hơn người
Nhăn răng toét cái miệng cười
Mặt trơ đong gái dở người nó theo
Họa chăng có mấy con heo
Béo quay béo ú lèo nhèo nó theo :D

Gu tao sở thích là heo
Cứ gặp phụ nữ bèo nhèo là phê
Nói thật chứ cái máu D
Của tao chỉ dực khi kề máy bay :D

gangrel090
14-08-2009, 08:45 PM
Gu tao sở thích là heo
Cứ gặp phụ nữ bèo nhèo là phê
Nói thật chứ cái máu D
Của tao chỉ dực khi kề máy bay :D
Thôi tao xin vái 2 tay
Mày quả đúng thật mặt rày mấy phân
Thua mày phải đến mấy phần
Nhất là cái chuyện chuyên cần máy bay :D

CrazyDog
14-08-2009, 09:28 PM
Thôi tao xin vái 2 tay
Mày quả đúng thật mặt rày mấy phân
Thua mày phải đến mấy phần
Nhất là cái chuyện chuyên cần máy bay :D

Mày thuộc thế giới của gay
Nên mày chỉ biết tối ngày với zai :D
Thật là câu chuyện bi hài
Máy bay không bít, hi-fi rõ mười :D

sơn_nữ83
14-08-2009, 09:49 PM
Độc thân trai tráng ngời ngời
Cuối tuần lại trốn đi chơi, ở nhà.:D:D
Niềm riêng hoạ thơ vào ra
Bảo sao vẫn ế không ma nào dòm :D:D

gangrel090
14-08-2009, 09:49 PM
Mày thuộc thế giới của gay
Nên mày chỉ biết tối ngày với zai :D
Thật là câu chuyện bi hài
Máy bay không bít, hi-fi rõ mười :D
Tao gét cái mặt đười ươi
Nhe nhe nhởn nhởn loại người dở hơi
Mày nói như thể bố đời
Hi fi tao vẫn rạng ngời là tao
Nhìn xem chẳng đến nỗi nào
Sao mày cứ phải kêu gào thét nên
Hóa ra mày đã vội quên
Cái ngày xưa đó bốn bên pháo dàn ? :D

gangrel090
14-08-2009, 09:51 PM
Độc thân trai tráng ngời ngời
Cuối tuần lại trốn đi chơi, ở nhà.:D:D
Niềm riêng hoạ thơ vào ra
Bảo sao vẫn ế không ma nào dòm :D:D
Cậu ế là cậu vẫn chê
Mợ kia chưa đủ độ dê chán òm
Mợ mà đứng đó mà nhòm
Cậu rút súng bắn cái bòm =>vỡ mông :D

sơn_nữ83
14-08-2009, 09:59 PM
Cậu ế là cậu vẫn chê
Mợ kia chưa đủ độ dê chán òm
Mợ mà đứng đó mà nhòm
Cậu rút súng bắn cái bòm =>vỡ mông :D
Cháu tôi đúng là chơi ngông
Đừng tưởng Nữ mợ đây không biết gì
Súng à? đồ chơi vứt đi
Mang doạ mợ hả? có gì hơn không?:D:nhaodzo:

gangrel090
14-08-2009, 10:08 PM
Cháu tôi đúng là chơi ngông
Đừng tưởng Nữ mợ đây không biết gì
Súng à? đồ chơi vứt đi
Mang doạ mợ hả? có gì hơn không?:D:nhaodzo:
Hớ hớ mợ có biết không?
Cậu còn nhiều thứ chơi ngông khác người
Hôm nọ dở khóc dở cười
Thằng Dog xui dại mua 10 cái....
Đi bơi ở tận bên Lào
Xong rồi máu lửa ghé vào...chỗ kia
Rồng, dê, mấy đứa cùng chia
Đến khi xong chuyện đứt lìa cổ...Chai :D

sơn_nữ83
14-08-2009, 10:16 PM
...
Rồng, dê, mấy đứa cùng chia
Đến khi xong chuyện đứt lìa cổ...Chai :D
Trời ơi, phí một đời trai
Chỉ vì gái gú, thật hài quá thôi
Cháu ơi mợ đã nói rồi
Đi chơi phải biết liệu nơi liệu đường

gangrel090
14-08-2009, 10:20 PM
Trời ơi, phí một đời trai
Chỉ vì gái gú, thật hài quá thôi
Cháu ơi mợ đã nói rồi
Đi chơi phải biết liệu nơi liệu đường
Thằng Dog chó chết đáng thương
Nó xui dại cậu vào đường...đứt gân :D
May mà hôm đó ở gần
Viện 108 nên chân nối rồi :D

sơn_nữ83
14-08-2009, 10:22 PM
Thằng Dog chó chết đáng thương
Nó xui dại cậu vào đường...đứt gân :D
May mà hôm đó ở gần
Viện 108 nên chân nối rồi :D
Thế thì phải ăn mừng thôi :D
Tai qua nạn khỏi cuộc đời lại xanh
Bữa nào phải lên Hàng Hành :D
Ọp ẹp một bữa cho lành cháu nha :D

Tường Thụy
14-08-2009, 10:24 PM
Trời ơi, phí một đời trai
Chỉ vì gái gú, thật hài quá thôi
Cháu ơi mợ đã nói rồi
Đi chơi phải biết liệu nơi liệu đường

Nghe lời mợ dặn nghe cưng
Cuộc vui nào cũng biết dừng mới ngoan

gangrel090
14-08-2009, 10:44 PM
Thế thì phải ăn mừng thôi :D
Tai qua nạn khỏi cuộc đời lại xanh
Bữa nào phải lên Hàng Hành :D
Ọp ẹp một bữa cho lành cháu nha :D
Hàng hành chỗ bán chuối xanh :D
Hya là bán bưởi bán chanh hả người?
Cậu quê chính gốc Nồi 10
Thế nên mợ nói chỉ cười nghi ngơ
Hôm nào gạo bán mấy bơ
Thử xem 1 chuyến lên bờ xem sao
Hành Hành nghe nói giá cao
Cà fê cà pháo tiền trao yến gào :D(yến gạo)

Tracy
18-08-2009, 04:16 PM
Thằng Dog chó chết đáng thương
Nó xui dại cậu vào đường...đứt gân :D
May mà hôm đó ở gần
Viện 108 nên chân nối rồi :D

Gang này bị bệnh sứt môi
Dưới thì lồi rốn gẫy đôi đoạn chầy
Thay vào đó một khúc cây
Cùng với Dog ghẻ lên mây hàng tuần

CrazyDog
18-08-2009, 04:52 PM
Gang này bị bệnh sứt môi
Dưới thì lồi rốn gẫy đôi đoạn chầy
Thay vào đó một khúc cây
Cùng với Dog ghẻ lên mây hàng tuần

Tracy liệu có còn xuân?
Nếu còn thì Dog tay luồn suối khe :D
Để cho tay Dog ướt nhòe
Ngày mai Dog sẽ đi khoe xóm giềng :D

Hoài Anh
21-08-2009, 07:07 PM
Tracy liệu có còn xuân?
Nếu còn thì Dog tay luồn suối khe :D
Để cho tay Dog ướt nhòe
Ngày mai Dog sẽ đi khoe xóm giềng :D

Nước thì phải tám người khiêng
Tưới cho đồng ruộng xóm giềng vui chung
Lỡ đâu lại giật đùng đùng
Đang đêm Dog lại hất tung chiếc giường

gangrel090
22-08-2009, 10:24 AM
Nước thì phải tám người khiêng
Tưới cho đồng ruộng xóm giềng vui chung
Lỡ đâu lại giật đùng đùng
Đang đêm Dog lại hất tung chiếc giường
Bốn chân là chuyện chiếc giường
Thằng Dog là chuyện bất thường quái thai :D
Đường đường 1 đấng anh tài
3 chân có 1 chân dài vãi lôn :D
Khoe khoang khắp xóm cùng thôn
Mồm loa mép giải trường côn bất bì :D