PDA

View Full Version : Bóc tem



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13

1100i
29-07-2009, 04:45 PM
Ngày đêm sáo vẫn miệt mài
Bay đi bay lại khoan thai trong lồng :D

Thơ mày lại giống Tiên, Rồng
Khổ đau ráng chịu, gáng gồng mệt thân

CrazyDog
29-07-2009, 04:48 PM
Thơ mày lại giống Tiên, Rồng
Khổ đau ráng chịu, gáng gồng mệt thân

Thơ I thì giống bãi ...
Đọc xong chỉ muốn chổng cần lên trên :D

gangrel090
29-07-2009, 05:53 PM
Thơ I thì giống bãi ...
Đọc xong chỉ muốn chổng cần lên trên :D
Thằng này tính kiểu nửa vời
Vừa chơi vừa sợ bị rơi mất cà :D
Chấm chấm mút mút hít hà
Điên lên chị đạp lăn bà mày xuống giương (giường)

Ryan Giggs
29-07-2009, 10:04 PM
Thằng này tính kiểu nửa vời
Vừa chơi vừa sợ bị rơi mất cà :D
Chấm chấm mút mút hít hà
Điên lên chị đạp lăn bà mày xuống giương (giường)

Mày ơi tao đọc thấy thương
Mất cà ông ấy hết đường làm ăn
Dù cho ngực nở bắp săn
Thì cũng chẳng thể khai căn cô nàng

CrazyDog
29-07-2009, 10:18 PM
Mày ơi tao đọc thấy thương
Mất cà ông ấy hết đường làm ăn
Dù cho ngực nở bắp săn
Thì cũng chẳng thể khai căn cô nàng

Thế nên nước mắt hai hàng
Của tao nó chảy bẽ bàng cà tao :D
Tức mình tao lấy con dao
Thiến luôn cái cọc xanh xao thiếu cà :D

Mây
30-07-2009, 11:56 AM
Thế nên nước mắt hai hàng
Của tao nó chảy bẽ bàng cà tao :D
Tức mình tao lấy con dao
Thiến luôn cái cọc xanh xao thiếu cà :D

Em buồn hạt lệ rơi sa
Rắp tâm chọn Dog để mà....khai đao:D

CrazyDog
30-07-2009, 12:08 PM
Em buồn hạt lệ rơi sa
Rắp tâm chọn Dog để mà....khai đao:D

Em khai một nhát nhanh vào
Xong rồi phải đợi khi nao mới lành?

Mây
30-07-2009, 12:09 PM
Em khai một nhát nhanh vào
Xong rồi phải đợi khi nao mới lành?

Em như thiếu nữ trong tranh
Em như sợi chỉ mong manh vô cùng
Lần đầu nghĩ rất mông lung
Thôi em quyết định sẽ cùng DOg anh

CrazyDog
30-07-2009, 12:36 PM
Em như thiếu nữ trong tranh
Em như sợi chỉ mong manh vô cùng
Lần đầu nghĩ rất mông lung
Thôi em quyết định sẽ cùng DOg anh

Em quyết như thế rất lành
Chọn ai chứ đã chọn anh, chuẩn rồi :rolleyes:
Chứ em mà chọn Giggs tồi
Thì thằng đấy nó sẽ ngồi lên em :D

Ryan Giggs
30-07-2009, 12:41 PM
Em quyết như thế rất lành
Chọn ai chứ đã chọn anh, chuẩn rồi :rolleyes:
Chứ em mà chọn Giggs tồi
Thì thằng đấy nó sẽ ngồi lên em :D

Dog à mày cứ chờ xem
Em Mây tao đã bóc tem lâu rồi
Tao nghĩ mày đúng cái Nồi
Để tao đổ vỏ ốc nhồi vào trong :D

CrazyDog
30-07-2009, 12:47 PM
Dog à mày cứ chờ xem
Em Mây tao đã bóc tem lâu rồi
Tao nghĩ mày đúng cái Nồi
Để tao đổ vỏ ốc nhồi vào trong :D

Mày muốn đổ á, đừng hòng
Tao không cho đổ đừng trông mong gì :D
Mày sờ thử cái đầu đi
Ở trên đấy mọc sừng gì thế kia :D

Ryan Giggs
30-07-2009, 12:54 PM
Mày muốn đổ á, đừng hòng
Tao không cho đổ đừng trông mong gì :D
Mày sờ thử cái đầu đi
Ở trên đấy mọc sừng gì thế kia :D

Tao sờ rồi chẳng thấy gì
Rõ ràng mày nói rất chi là đần
Em Mây mày tưởng còn tân?
Ha ha, đã chẳng đến lân chú mày :o

Mây
30-07-2009, 12:55 PM
Tao sờ rồi chẳng thấy gì
Rõ ràng mày nói rất chi là đần
Em Mây mày tưởng còn tân?
Ha ha, đã chẳng đến lân chú mày :o

Anh thời đang tỉnh hay say
Mà bảo Mây đã qua tay nhiều người
HIc, ăn đòn nè:D

secret000
30-07-2009, 01:16 PM
Anh thời đang tỉnh hay say
Mà bảo Mây đã qua tay nhiều người
HIc, ăn đòn nè:D
Quả thật cũng chẳng dám tin
Vì em Mây ấy xin thưa thật rằng!
Mới mười sáu tuổi xuân xanh
Nhưng mà em ấy hiểu đời quá ghê:D
Đối anh Gig Dog cùng Gang
Sao mà siêu thế hả em Mây ời^^!
Kiểu gì em cũng chịu chơi
Kiểu gì em cũng xin mời vô đây
Có khi chị xin bái chào
Tôn em sư phụ có ngày Mây ơi!:D

gangrel090
30-07-2009, 03:00 PM
Tao sờ rồi chẳng thấy gì
Rõ ràng mày nói rất chi là đần
Em Mây mày tưởng còn tân?
Ha ha, đã chẳng đến lân chú mày :o
Thằng này vốn gốc quái nhân
Sừng hươu nó mọc ẩn vào bên trong :D
Không những thế lại mọc vòng
Xuyên từ xương cụt rồi thòng ra mông :D

1100i
30-07-2009, 10:57 PM
Quả thật cũng chẳng dám tin
Vì em Mây ấy xin thưa thật rằng!
Mới mười sáu tuổi xuân xanh
Nhưng mà em ấy hiểu đời quá ghê:D
Đối anh Gig Dog cùng Gang
Sao mà siêu thế hả em Mây ời^^!
Kiểu gì em cũng chịu chơi
Kiểu gì em cũng xin mời vô đây
Có khi chị xin bái chào
Tôn em sư phụ có ngày Mây ơi!:D

Mây bay lờ lững trên trời
Nên em nó hiểu chuyện đời, đương nhiên:D

secret000
31-07-2009, 01:07 AM
Mây bay lờ lững trên trời
Nên em nó hiểu chuyện đời, đương nhiên:D
Thế thì Se mới chịu thua
Thế thì Se mới phân bua thế này
Hôm nào Se gặp em Mây
Kiểu gì cũng phải bái sư gọi thầy
Mong rằng em nó đừng chê
Mong rằng em nó đừng ghê như đồ ( thầy đồ ấy^^)

CrazyDog
31-07-2009, 02:11 PM
Mây bay lờ lững trên trời
Nên em nó hiểu chuyện đời, đương nhiên:D

Mây bay lượn khắp mọi miền
Chuyện đời Mây hiểu đương nhiên I à
Mây ơi chớ có bay xa
Bay gần thôi để còn sà vào anh! :D

1100i
31-07-2009, 02:34 PM
Mây bay lượn khắp mọi miền
Chuyện đời Mây hiểu đương nhiên I à
Mây ơi chớ có bay xa
Bay gần thôi để còn sà vào anh! :D

Hôm tới off bữa tiết canh
Em Mây sẽ đến cùng anh Thi Nghiền
Dog ơi hãy chuẩn bị tiền
Đưa em Mây tới cực miền Vu Sơn:D

CrazyDog
31-07-2009, 02:42 PM
Hôm tới off bữa tiết canh
Em Mây sẽ đến cùng anh Thi Nghiền
Dog ơi hãy chuẩn bị tiền
Đưa em Mây tới cực miền Vu Sơn:D

Thế này thì phải cám ơn
Bác Thi cho đỡ lên cơn Nghiện rồi :D
Tiết canh thì cũng dễ thôi
Mong sao đến đoạn được ngồi cạnh Mây :D

1100i
31-07-2009, 02:45 PM
Thế này thì phải cám ơn
Bác Thi cho đỡ lên cơn Nghiện rồi :D
Tiết canh thì cũng dễ thôi
Mong sao đến đoạn được ngồi cạnh Mây :D

Cẩn thận thằng Giggs bầy nhầy
Nó tranh ngay chỗ của Cầy đó nha
Dè chừng với cả Gang già
Nó là cầm thú, Si Đa dính rồi

CrazyDog
31-07-2009, 02:58 PM
Cẩn thận thằng Giggs bầy nhầy
Nó tranh ngay chỗ của Cầy đó nha
Dè chừng với cả Gang già
Nó là cầm thú, Si Đa dính rồi

Cả I cũng phải dè thôi
Hay dùng lưỡi vét, dính rồi ai hay :D
Cả Thi cũng phải dè này
Uống say là cứ chân tay mó sờ :D

1100i
31-07-2009, 03:02 PM
Cả I cũng phải dè thôi
Hay dùng lưỡi vét, dính rồi ai hay :D
Cả Thi cũng phải dè này
Uống say là cứ chân tay mó sờ :D

Mày nhắc lại chuyện ngày xưa
Làm tao nhớ quá thời chưa biết gì
Wave Tàu cứ thế ta phi
Hào hoa, dâm đãng khắc ghi trong lòng.

CrazyDog
31-07-2009, 04:06 PM
Mày nhắc lại chuyện ngày xưa
Làm tao nhớ quá thời chưa biết gì
Wave Tàu cứ thế ta phi
Hào hoa, dâm đãng khắc ghi trong lòng.

Nhớ về thuở ấy hoài mong
Anh em bằng hữu trong lòng khó phai
Thời gian không gặp đã dài
Còn đâu ngày tháng miệt mài cùng Wave :o

gangrel090
31-07-2009, 05:13 PM
Cẩn thận thằng Giggs bầy nhầy
Nó tranh ngay chỗ của Cầy đó nha
Dè chừng với cả Gang già
Nó là cầm thú, Si Đa dính rồi
Thằng I đứng dẹp ra xa
Mày đúng là kẻ là cà buôn dưa
Miệng lưỡi mày cứ đẩy đưa
Quen nghề vét máng từ xưa đến giờ :D
Tao xin, tao vái, tao thờ
Mày nói như thế mất nhờ ku tao! Huhuhhuu! :D

CrazyDog
01-08-2009, 05:30 PM
@Khác:
Mày đa nghi đến thế sao
Bạn bè ai dám leo rào vượt qua
Mày chỉ được cái lo xa
Tao cho mày rõ chuyện nhà mày đây
Em Nữ mong mỏi hao gầy
Nhớ mong mày mãi đỏ hây má đào
Niềm Riêng bao kẻ khát khao
Nhưng Nữ nhất quyết: "Thằng nào cũng out!
Nữ đã yêu Khác dạt dào
Thề nguyền trọn kiếp không bao giờ lìa"
Tao nghe nước mắt đầm đìa
Bỏ ý định tán, dẫu đã tia Nữ rồi :D

sơn_nữ83
01-08-2009, 05:49 PM
@Khác:
Nữ đã yêu Khác dạt dào
Thề nguyền trọn kiếp không bao giờ lìa"
Tao nghe nước mắt đầm đìa
Bỏ ý định tán, dẫu đã tia Nữ rồi :D
Nữ em nghe thấy rụng rời
May mà vững trí nên đời còn ngon:D
Nếu nghe lời Dog nỉ non
Có khi giờ đã héo hon mất rồi
Khác ơi hãy nhớ một lời
Gặp anh Dog nhớ đừng mời cafe :D
Nếu Dog mà có rủ rê
Chơi bời đừng nhé, hãy về với em :D hee hee

thinghien
02-08-2009, 11:23 AM
Hôm tới off bữa tiết canh
Em Mây sẽ đến cùng anh Thi Nghiền
Dog ơi hãy chuẩn bị tiền
Đưa em Mây tới cực miền Vu Sơn:D

Ngây Ngô Hoàng Tử lên cơn
Tứ điên hội tụ "gảy đờn" tí chơi...?

Mai nhé...:D:D:D:D:D

CrazyDog
02-08-2009, 01:17 PM
Ngây Ngô Hoàng Tử lên cơn
Tứ điên hội tụ "gảy đờn" tí chơi...?

Mai nhé...:D:D:D:D:D

Ngày mai họp mặt xả hơi
Tình tang đờn gảy buông lời bướm ong :D

thinghien
02-08-2009, 04:11 PM
Ngày mai họp mặt xả hơi
Tình tang đờn gảy buông lời bướm ong :D

Tứ điên ai nấy đều mong
Bớt thời gian quý, Bác Vồng ghé thăm
Đường xa cũng chỉ một trăm (km)
So dài so ngắn ăn nhằm chi đâu...:D:D:D

phicongt42
02-08-2009, 08:34 PM
Tứ điên ai nấy đều mong
Bớt thời gian quý, Bác Vồng ghé thăm
Đường xa cũng chỉ một trăm (km)
So dài so ngắn ăn nhằm chi đâu...:D:D:D

chi đâu chí đấy chi đầy
vườn thơ lai láng lòng lành lắm thay
tôi đây hâm mộ đã lâu ,
hiềm rằng 1 nỗi văn thơ kém người
mon men vào với mọi người
mong rằng cho kẻ hèn này góp vui ...........
( báo cáo cả nhà tôi xin mạn phép xé rào vào 1 bài này rồi lại rút êm , không dám làm phiền tao nhân mặc khách ) chúc vườn thơ luôn vui vẻ .............................................

CrazyDog
03-08-2009, 10:45 AM
Tứ điên ai nấy đều mong
Bớt thời gian quý, Bác Vồng ghé thăm
Đường xa cũng chỉ một trăm (km)
So dài so ngắn ăn nhằm chi đâu...:D:D:D

Ngày mai chính thức lần đầu
Dog em được sủa gâu gâu trước nàng
Nghe đâu nàng có ghé sang
Đến ọp lai để soi hàng Dog em :D

sơn_nữ83
03-08-2009, 11:31 AM
Ngày mai chính thức lần đầu
Dog em được sủa gâu gâu trước nàng
Nghe đâu nàng có ghé sang
Đến ọp lai để soi hàng Dog em :D
Suốt ngày hoạ thơ bóc tem
Để hôm nay ọp thử xem thế nào:D:D

CrazyDog
03-08-2009, 12:13 PM
Suốt ngày hoạ thơ bóc tem
Để hôm nay ọp thử xem thế nào:D:D

Xem rồi chớ có thét gào
"Trời ơi anh Dog khác nao trong hình (avatar)" :D

sơn_nữ83
03-08-2009, 12:39 PM
Xem rồi chớ có thét gào
"Trời ơi anh Dog khác nao trong hình (avatar)" :D
Em hứa sẽ chỉ lặng thinh
Nếu có thấy mẹt anh kinh thế nào:D
Em hứa sẽ không thét gào
Nếu thấy tay Dog cào cào mặt em :D:D:D

CrazyDog
03-08-2009, 01:54 PM
Em hứa sẽ chỉ lặng thinh
Nếu có thấy mẹt anh kinh thế nào:D
Em hứa sẽ không thét gào
Nếu thấy tay Dog cào cào mặt em :D:D:D

Cào mặt thì Dog ứ thèm
Cào chân thì Nữ tính xem thế nào
Lúc ấy Nữ lại thét gào
Làm cho bàn nhậu hư hao nhĩ màng :D

Ryan Giggs
04-08-2009, 12:10 AM
Cào mặt thì Dog ứ thèm
Cào chân thì Nữ tính xem thế nào
Lúc ấy Nữ lại thét gào
Làm cho bàn nhậu hư hao nhĩ màng :D

Tao đố mày đấy, các vàng
Thách mày dám động đến Nàng Nữ Sơn
Mỗi Dog mày biết lên cơn?
Nữ Sơn mà ấy, kinh hơn mày nhìu

sơn_nữ83
04-08-2009, 12:21 AM
Tao đố mày đấy, các vàng
Thách mày dám động đến Nàng Nữ Sơn
Mỗi Dog mày biết lên cơn?
Nữ Sơn mà ấy, kinh hơn mày nhìu
Gig anh chớ có đặt điều
Kẻo mai đi ọp em kều chân nha:D
Lúc ấy chớ có kêu la
Em mà đã nhắm anh là đi toi :nhaodzo::D

CrazyDog
04-08-2009, 12:23 AM
Tao đố mày đấy, các vàng
Thách mày dám động đến Nàng Nữ Sơn
Mỗi Dog mày biết lên cơn?
Nữ Sơn mà ấy, kinh hơn mày nhìu

Thôi mày đừng có nói điêu
Trông em Sơn Nữ ít nhiều vẫn ngoan
Mày đúng là thuộc sư đoàn
"Buôn dưa binh chủng" đi loan tin đồn :D

Mây
04-08-2009, 12:25 AM
Thôi mày đừng có nói điêu
Trông em Sơn Nữ ít nhiều vẫn ngoan
Mày đúng là thuộc sư đoàn
"Buôn dưa binh chủng" đi loan tin đồn :D

Anh ơi lại cái vần ồn
Làm sao em họa ôn tồn được đây

hichic

Ryan Giggs
04-08-2009, 12:28 AM
Anh ơi lại cái vần ồn
Làm sao em họa ôn tồn được đây

hichic

Tao thì thích mỗi em Mây
Chứ còn Sơn Nữ, tao đây ko thèm :D

sơn_nữ83
04-08-2009, 12:34 AM
Tao thì thích mỗi em Mây
Chứ còn Sơn Nữ, tao đây ko thèm :D
Nhớ nhá....
Từ nay nhìn thấy Nữ em
Gig anh đừng có Bóc tem, liệu hồn:ngaoop:

CrazyDog
04-08-2009, 12:34 AM
Anh ơi lại cái vần ồn
Làm sao em họa ôn tồn được đây

hichic

Mai sau đám cưới của Mây
Cha mẹ trao tặng đủ đầy hồi môn :D

Mây
04-08-2009, 12:36 AM
Mai sau đám cưới của Mây
Cha mẹ trao tặng đủ đầy hồi môn :D

Ngựa xe nườm nượp dập dồn
Nhưng em dạ vẫn cào cồn:D nhớ anh:D

Ryan Giggs
04-08-2009, 12:37 AM
Nhớ nhá....
Từ nay nhìn thấy Nữ em
Gig anh đừng có Bóc tem, liệu hồn:ngaoop:

Thấy chưa, cái tính xồn xồn
Chưa gặp mà đã ...vãi hồn mày ơi
Hôm nọ tao rủ đi chơi
"Thôi xin, đi để anh x.. em à " :D

sơn_nữ83
04-08-2009, 12:37 AM
Mai sau đám cưới của Mây
Cha mẹ trao tặng đủ đầy hồi môn :D
Mây nghe mà dạ bồn chồn
Hồi môn k đủ liệu hồn Dog ơi

Mây
04-08-2009, 12:39 AM
Thấy chưa, cái tính xồn xồn
Chưa gặp mà đã ...vãi hồn mày ơi
Hôm nọ tao rủ đi chơi
"Thôi xin, đi để anh x.. em à " :D

:D:D:D

:youarethewoman::youarethewoman:

Buồn cười chảy nước mắt ra
Chị Nữ đọc được chết bà anh nhen

CrazyDog
04-08-2009, 12:43 AM
:D:D:D

:youarethewoman::youarethewoman:

Buồn cười chảy nước mắt ra
Chị Nữ đọc được chết bà anh nhen

Nữ kia mà đã thổi... phù :D
Thì thân thằng Giggs bay vù lên mây :D

Ryan Giggs
04-08-2009, 12:45 AM
Nữ kia mà đã thổi... phù :D
Thì thân thằng Giggs bay vù lên mây :D

Thôi tao treo tạm lên cây
Cao hơn 1 tí lên mây dễ dàng

CrazyDog
04-08-2009, 12:52 AM
Thôi tao treo tạm lên cây
Cao hơn 1 tí lên mây dễ dàng

Lên mây mày phải nhẹ nhàng
Từ từ, tốn tốn, khẽ khàng nhớ chưa

sơn_nữ83
04-08-2009, 01:00 AM
Lên mây mày phải nhẹ nhàng
Từ từ, tốn tốn, khẽ khàng nhớ chưa
Phải biết thế nào cho vừa
Cố quá ->quá cố, cho chừa mặt ra .hơ hơ

Ryan Giggs
04-08-2009, 01:04 AM
Phải biết thế nào cho vừa
Cố quá ->quá cố, cho chừa mặt ra .hơ hơ

Hôm nọ tao đi massa
Gặp một con bé rất là prô
Mới vào em bảo cởi đồ
Thế rồi em cứ trầm trồ khen tao

Mây
04-08-2009, 01:05 AM
Hôm nọ tao đi massa
Gặp một con bé rất là prô
Mới vào em bảo cởi đồ
Thế rồi em cứ trầm trồ khen tao

Chắc là người ngợm bị sao
Ghẻ lở, hôi hám, hắc lào phải không?

CrazyDog
04-08-2009, 01:07 AM
Phải biết thế nào cho vừa
Cố quá ->quá cố, cho chừa mặt ra .hơ hơ

Nữ ơi chẳng phải lo xa
Cái thằng Giggs ấy là Ma lâu rồi
Chỉ khuyên nó nhẹ nhàng thôi
Những khi nào nó muốn ngồi lên mây :D

Ryan Giggs
04-08-2009, 01:11 AM
Chắc là người ngợm bị sao
Ghẻ lở, hôi hám, hắc lào phải không?

Người không có một cọng lông
Từ trên xuống dưới trắng hồng thịt da
Chỗ nào sờ cũng nõn nà
Chỉ riêng cái củ khoai hà là đen :D

Mây
04-08-2009, 01:14 AM
Người không có một cọng lông
Từ trên xuống dưới trắng hồng thịt da
Chỗ nào sờ cũng nõn là
Chỉ riêng cái củ khoai hà là đen :D

Thế mà em ấy còn khen
Đàn ông là phải trắng đen rõ ràng
Cơ bắp nổi cuộn hai hàng
Lông nhiều, lông rậm các nàng mới mê

Ryan Giggs
04-08-2009, 01:18 AM
Thế mà em ấy còn khen
Đàn ông là phải trắng đen rõ ràng
Cơ bắp nổi cuộn hai hàng
Lông nhiều, lông rậm các nàng mới mê

Cám ơn em đã lăng xê
Hết thời anh phải chở về niềm riêng
Ngày xưa nổi tiếng khắp miền
Đi chơi với gai, mất tiền mấy khi :D

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 01:21 AM
Cám ơn em đã lăng xê
Hết thời anh phải chở về niềm riêng
Ngày xưa nổi tiếng khắp miền
Đi chơi với gai, mất tiền mấy khi :D

Khi xưa anh chẳng mất gì
Giờ anh có mất chắc chi gái thèm
Khi xưa bằng cái que kem
Giờ bằng tăm nhọn ma nào thèm anh

Mây
04-08-2009, 01:22 AM
Cám ơn em đã lăng xê
Hết thời anh phải chở về niềm riêng
Ngày xưa nổi tiếng khắp miền
Đi chơi với gai, mất tiền mấy khi :D

Nếu vậy thì thấm tháp gì
Riếng anh Dog ghẻ đã đi : 3 đồng (3 trăm USD)
Bây giờ quen kiểu chổng mông
Đi đâu Dog cũng tồng ngồng phát ghê

CrazyDog
04-08-2009, 01:24 AM
Cám ơn em đã lăng xê
Hết thời anh phải chở về niềm riêng
Ngày xưa nổi tiếng khắp miền
Đi chơi với gai, mất tiền mấy khi :D

Xem qua lá sớ tử vi
Thấy mày thuộc hệ "Ngũ chi cứng đều" :D
Thảo nào danh tiếng mọc rêu
Nức danh thiên hạ vãi lều Play Dân :D

CrazyDog
04-08-2009, 01:26 AM
Nếu vậy thì thấm tháp gì
Riếng anh Dog ghẻ đã đi : 3 đồng (3 trăm USD)
Bây giờ quen kiểu chổng mông
Đi đâu Dog cũng tồng ngồng phát ghê

Hôm nọ gặp đứa Pê Đê
Vừa nhìn thấy Dog nó dê luôn mình
Nó bảo rất thích ... ...
Với ai có dáng thư sinh, cao, gầy
:acac: :acac: :acac: :acac: :acac:

Mây
04-08-2009, 01:28 AM
Hôm nọ gặp đứa Pê Đê
Vừa nhìn thấy Dog nó dê luôn mình
Nó bảo rất thích ... ...
Với ai có dáng thư sinh, cao, gầy
:acac: :acac: :acac: :acac: :acac:

Vậy là đúng ý em Mây
Thư sinh, cao, nhọn đủ đầy bộ phân :D

Ryan Giggs
04-08-2009, 01:30 AM
Vậy là đúng ý em Mây
Thư sinh, cao, nhọn đủ đầy bộ phân :D

Thằng này mà nhảy lên cân
Chắc là ngang ngửa sọt phân thôi mà

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 01:31 AM
Thằng này mà nhảy lên cân
Chắc là ngang ngửa sọt phân thôi mà

Ây dza anh Gigg ghê nha
Sọt phân cũng biết bao cân cơ à

Ryan Giggs
04-08-2009, 01:32 AM
Ây dza anh Gigg ghê nha
Sọt phân cũng biết bao cân cơ à

Anh chỉ ước lượng thôi mà
Sọt phân cân vội, chắc là = em :D

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 01:33 AM
Anh chỉ ước lượng thôi mà
Sọt phân cân vội, chắc là = em :D

Anh này thử tính kỹ xem
Thêm anh kèm với Khác chưa chắc bằng

CrazyDog
04-08-2009, 01:36 AM
Thằng này mà nhảy lên cân
Chắc là ngang ngửa sọt phân thôi mà

Mày cân thử củ mì nha
Trọng lượng chắc khoảng hạt cà của tao :eek:

Ryan Giggs
04-08-2009, 01:36 AM
Anh này thử tính kỹ xem
Thêm anh kèm với Khác chưa chắc bằng

Thế thì cân đểu pải chăng
Anh gác chân phụ đã bằng rồi nha :D

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 01:38 AM
Thế thì cân đểu pải chăng
Anh gác chân phụ đã bằng rồi nha :D

Chân phụ cũng gác được à
Thế nó to phải bằng ba sọt nhờ

Ryan Giggs
04-08-2009, 01:47 AM
Chân phụ cũng gác được à
Thế nó to phải bằng ba sọt nhờ

Anh hỏi anh trả lời: Ờ
Thì anh đây vẫn sống nhờ nó thôi

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 01:50 AM
Anh hỏi anh trả lời: Ờ
Thì anh đây vẫn sống nhờ nó thôi

Á à em biết gì rồi
Múa chân một kiếp thôi đành anh ơi

Ryan Giggs
04-08-2009, 01:51 AM
Á à em biết gì rồi
Múa chân một kiếp thôi đành anh ơi

Ui da em đã biết rồi
Sao còn đứng đó cho tôi thèm thuồng :D

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 01:53 AM
Ui da em đã biết rồi
Sao còn đứng đó cho tôi thèm thuồng :D

Vì anh chỉ được múa xuông
Đứng xem là lẽ thường tình thôi anh.

Ryan Giggs
04-08-2009, 01:56 AM
Vì anh chỉ được múa xuông
Đứng xem là lẽ thường tình thôi anh.

Ý em là phải thực hành?
Thế thì em có chiều anh ko nào :D

CrazyDog
04-08-2009, 08:55 AM
Ý em là phải thực hành?
Thế thì em có chiều anh ko nào :D

Mĩm chiều mày phải đeo ....
Không thì mày sẽ dính vào S... Đ... :D

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 09:02 AM
Mĩm chiều mày phải đeo ....
Không thì mày sẽ dính vào S... Đ... :D

Dog này rất khoái S... Đ...
Nên đặt tên Dog S... Đ... đúng roài

CrazyDog
04-08-2009, 09:09 AM
Dog này rất khoái S... Đ...
Nên đặt tên Dog S... Đ... đúng roài

Cũng tại lần ấy mà thôi
Dog lây từ Mĩm mất rồi Mĩm ơi :D

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 09:13 AM
Cũng tại lần ấy mà thôi
Dog lây từ Mĩm mất rồi Mĩm ơi :D

Thế phải tẩn Khác tơi bời
Mầm mống từ kẻ buông lời mật ong

CrazyDog
04-08-2009, 09:33 AM
Thế phải tẩn Khác tơi bời
Mầm mống từ kẻ buông lời mật ong

Gọi cớm để nó bị còng
Ngồi tù vì tội thả rong Si Đà :D

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 09:49 AM
Gọi cớm để nó bị còng
Ngồi tù vì tội thả rong Si Đà :D

Anh này gọi cớm ác nha
Chém bỏ cái của làm ra tội đời

CrazyDog
04-08-2009, 09:58 AM
Anh này gọi cớm ác nha
Chém bỏ cái của làm ra tội đời

Vào tù hết được ăn chơi
Nó ngồi nó khóc một đời bóc tem (à nhầm, bóc lịch :D)

Ryan Giggs
04-08-2009, 10:00 AM
Vào tù hết được ăn chơi
Nó ngồi nó khóc một đời bóc tem (à nhầm, bóc lịch :D)

Vào tù, ai phục vụ em?
Có chăng những kẻ tòm tem hợt hời
Dog kia nổi tiếng chơi bời
Tuy nhiên tình cảm tuyệt vời đó nha

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 10:03 AM
Vào tù, ai phục vụ em?
Có chăng những kẻ tòm tem hợt hời
Dog kia nổi tiếng chơi bời
Tuy nhiên tình cảm tuyệt vời đó nha

Anh lại lăng xê bạn à
Tuyệt vời cũng mắc S...Đ mất roài

CrazyDog
04-08-2009, 10:08 AM
Anh lại lăng xê bạn à
Tuyệt vời cũng mắc S...Đ mất roài

Thế thì Mĩm cũng dính thoai
Tại vì hôm ấy Mĩm nhoài vào anh :D

Ryan Giggs
04-08-2009, 10:11 AM
Thế thì Mĩm cũng dính thoai
Tại vì hôm ấy Mĩm nhoài vào anh :D

Chết roài tại quá lanh chanh
Cho nên hôm nọ Mĩm hành hạ tao
Vội quá chẳng kịp mua...
Si đa có lẽ là tao dính rồi :D

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 10:12 AM
Thế thì Mĩm cũng dính thoai
Tại vì hôm ấy Mĩm nhoài vào anh :D

Rất may em có phòng canh (canh phòng)
"Khẩu trang" diệt khuẩn, vào anh sợ gì

Ryan Giggs
04-08-2009, 10:15 AM
Rất may em có phòng canh (canh phòng)
"Khẩu trang" diệt khuẩn, vào anh sợ gì

Canh phòng cũng chẳng được chi
Vi khuẩn của Dog cực kỳ siêu sao
Nó xuyên qua cả vỏ...
Xong rồi kháng thuốc nó vào trong em :rolleyes:

dính rồi :o:o

CrazyDog
04-08-2009, 10:18 AM
Chết roài tại quá lanh chanh
Cho nên hôm nọ Mĩm hành hạ tao
Vội quá chẳng kịp mua...
Si đa có lẽ là tao dính rồi :D

Mai mày đi xét nghiêm thôi
Tao đi xét nghiệm dính rồi mày ơi :D

Ryan Giggs
04-08-2009, 10:21 AM
Mai mày đi xét nghiêm thôi
Tao đi xét nghiệm dính rồi mày ơi :D

Chúng mình chẳng phải dân chơi
Vậy mà cũng dính thì đời quá đen :rolleyes:

CrazyDog
04-08-2009, 10:26 AM
Chúng mình chẳng phải dân chơi
Vậy mà cũng dính thì đời quá đen :rolleyes:

Tặng cho Mĩm một lời khen
Hiến dâng con Ếch đã nhen trong người :mad:

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 10:38 AM
Tặng cho Mĩm một lời khen
Hiến dâng con Ếch đã nhen trong người :mad:

Anh sao cứ đổ vạ người
Tại anh Gigg ấy, ếch ươi........chết chùm

CrazyDog
04-08-2009, 10:45 AM
Anh sao cứ đổ vạ người
Tại anh Gigg ấy, ếch ươi........chết chùm

Cũng bởi tại Mĩm tùm lum
Hậu quả chết chùm, do Mĩm mà ra :D

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 10:47 AM
Cũng bởi tại Mĩm tùm lum
Hậu quả chết chùm, do Mĩm mà ra :D

Anh Dog bênh bạn à nha
Em vốn thật thà không biết nói điêu
Rõ ràng do Gigg mọi điều
Mang Ếch trong bụng cũng liều....chân không

CrazyDog
04-08-2009, 10:52 AM
Anh Dog bênh bạn à nha
Em vốn thật thà không biết nói điêu
Rõ ràng do Gigg mọi điều
Mang Ếch trong bụng cũng liều....chân không

Còn Mĩm thì lại chơi ngông
Với anh đòi phải tồng ngồng chẳng bao
Nên giờ anh phải thét gào
Hận con Si nó đã lao vào mình :mad:

MocXinh_MumMim
04-08-2009, 11:00 AM
Còn Mĩm thì lại chơi ngông
Với anh đòi phải tồng ngồng chẳng bao
Nên giờ anh phải thét gào
Hận con Si nó đã lao vào mình :mad:

Ai bảo anh thích đóng đinh
Giờ còn ôm hận cũng dzinh (dzính) mất roài

gangrel090
04-08-2009, 11:21 AM
Cái nết đánh chết chẳng chừa
2 thằng dog gig đúng Lừa lai La
Tối ngày nhảy múa hát ca
Sida nó rắc cả nhà niềm riêng :D

Ryan Giggs
04-08-2009, 11:30 AM
Cái nết đánh chết chẳng chừa
2 thằng dog gig đúng Lừa lai La
Tối ngày nhảy múa hát ca
Sida nó rắc cả nhà niềm riêng :D

Chỉ vì bia rượu bung biêng
Cho nên gái gú chẳng kiêng cữ gì
Phi được là cứ thế phi
Để rồi lại khóc, tao si đa rồi :D

gangrel090
04-08-2009, 11:36 AM
Chỉ vì bia rượu bung biêng
Cho nên gái gú chẳng kiêng cữ gì
Phi được là cứ thế phi
Để rồi lại khóc, tao si đa rồi :D

Ai rồi cũng thế mà thôi
Mau lâu cũng có ngọn đồi con con
Chẳng vuông méo chắc sẽ tròn
Lơ thơ cỏ mọc tơ non nấm mồ
Thiên hạ rặt một lũ tồ :D
Trước sau chẳng ngỏm khóc..tồ tồ như te (huyền) :D

Mây
04-08-2009, 12:01 PM
Ai rồi cũng thế mà thôi
Mau lâu cũng có ngọn đồi con con
Chẳng vuông méo chắc sẽ tròn
Lơ thơ cỏ mọc tơ non nấm mồ
Thiên hạ rặt một lũ tồ :D
Trước sau chẳng ngỏm khóc..tồ tồ như te (huyền) :D

Còn anh có mấy bánh xe
Để kéo khẩu pháo lặc lè hả anh?:D

gangrel090
04-08-2009, 01:25 PM
Còn anh có mấy bánh xe
Để kéo khẩu pháo lặc lè hả anh?:D
Mây em hỏi khó cho anh
Pháo mỗi một khẩu ngọc hành 1 đôi
Lấy đâu ra lắm dư dôi
Ví như thằng Dog 2 đôi 2 sườn :D