PDA

View Full Version : Tắm biển, một người bị cá cắn trọng thương



yeu100C
19-07-2009, 02:44 PM
Tắm biển, một người bị cá cắn trọng thương
Tại vùng biển Quy Nhơn vào hôm qua 18/7, đã xảy ra một vụ cá tấn công người tắm biển khiến nhiều người kinh hoàng. Nạn nhân là ông Nguyễn Quang Vinh, 56 tuổi, ngụ tại đường Võ Lai, TP Quy Nhơn.

Ông Vinh cùng 4 người bạn rủ nhau đi tắm ở vùng biển trước Trường ĐH Quy Nhơn.

Trong lúc bơi ra cách bờ khoảng 150 m, bất ngờ ông Vinh bị một con cá lạ cắn nhiều vết vào chân gây tê buốt toàn thân. Nghe tiếng ông Vinh kêu cứu, người tắm biển gần đó vội bơi ra dìu vào bờ và đưa đi cấp cứu.

Ông Vinh bị cá cắn nhiều vết thương lớn trên bắp chân. Trong đó, vết cắn dài nhất đến 15 cm, sâu 5 cm, làm rách thịt, đứt gân và có nguy cơ nhiễm trùng.

Theo H. Tuyến
Báo Người lao động

NHAT NGUYET
19-07-2009, 03:58 PM
Tắm biển, một người bị cá cắn trọng thương
Tại vùng biển Quy Nhơn vào hôm qua 18/7, đã xảy ra một vụ cá tấn công người tắm biển khiến nhiều người kinh hoàng. Nạn nhân là ông Nguyễn Quang Vinh, 56 tuổi, ngụ tại đường Võ Lai, TP Quy Nhơn.

Ông Vinh cùng 4 người bạn rủ nhau đi tắm ở vùng biển trước Trường ĐH Quy Nhơn.


Trong lúc bơi ra cách bờ khoảng 150 m, bất ngờ ông Vinh bị một con cá lạ cắn nhiều vết vào chân gây tê buốt toàn thân. Nghe tiếng ông Vinh kêu cứu, người tắm biển gần đó vội bơi ra dìu vào bờ và đưa đi cấp cứu.

Ông Vinh bị cá cắn nhiều vết thương lớn trên bắp chân. Trong đó, vết cắn dài nhất đến 15 cm, sâu 5 cm, làm rách thịt, đứt gân và có nguy cơ nhiễm trùng.

Theo H. Tuyến
Báo Người lao động


http://tuoitre.com.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=348744
Cú táp của con cá, làm cảng chân nạn nhân rách toạc....... Ảnh Văn Lưu



Chỗ này NN vẫn thường tắm hàng ngày, may quá nhờ bơi ra xa bờ hơn từ 300-400m nên cá không tấn công (?) :rolleyes::rolleyes::rolleyes:

yeu100C
19-07-2009, 04:13 PM
Chỗ này NN vẫn thường tắm hàng ngày, may quá nhờ bơi ra xa bờ hơn từ 300-400m nên cá không tấn công (?) :rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Ka Ka Cái con cá ý nó đợi bác lần sau nó chào hỏi bác đấy bác chờ đi

NHAT NGUYET
19-07-2009, 04:42 PM
Ka Ka Cái con cá ý nó đợi bác lần sau nó chào hỏi bác đấy bác chờ đi

Khiếp! nói đùa thế thôi chứ nghe cũng sợ xanh mặt, vì ngày nào cũng tắm ở chỗ ấy, nghe mấy ngư dân bảo, thỉnh thoảng họ vẫn câu được những con cá nhám khoảng 10-15kg. Cứ tưởng tượng nó... ko đớp lệch vào chân nào... thì có mà ô hô! ai tai! :rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Tazang
19-07-2009, 04:48 PM
Chỗ này NN vẫn thường tắm hàng ngày, may quá nhờ bơi ra xa bờ hơn từ 300-400m nên cá không tấn công (?) :rolleyes::rolleyes::rolleyes:

Hết sức bảo trọng đại ka NN, con cá ý mà đớp trượt cả hai chân thì gay go to đấy nhá....đệ phải chuyển xưng hô từ đại ka NN sang tỷ NN thì buồn lắm đới:D:D

NHAT NGUYET
19-07-2009, 08:49 PM
Hết sức bảo trọng đại ka NN, con cá ý mà đớp trượt cả hai chân thì gay go to đấy nhá....đệ phải chuyển xưng hô từ đại ka NN sang tỷ NN thì buồn lắm đới:D:D

Nghe đệ cảnh báo hãi quá! chiều nay bơi ra cách bờ không quá 50m, nói xấu hổ... chỉ toàn bơi... ngửa :rolleyes: :D :rolleyes: :cool:

Khuyết
19-07-2009, 08:50 PM
Nghe đệ cảnh báo hãi quá! chiều nay bơi ra cách bờ không quá 50m, nói xấu hổ... chỉ toàn bơi... ngửa :rolleyes: :D :rolleyes: :cool:

Cười đau ruột với 2 anh TZ và NN.

TeacherABC
19-07-2009, 09:16 PM
Biển VT... yên tâm! Còn biển..."???" -----> hên.... xui???!:botay:

Mây
20-07-2009, 01:33 AM
Cười đau ruột với 2 anh TZ và NN.

Mây đọc xong cũng nghĩ đến cảnh bơi...ngửa cho an toàn thì anh NN đã thực thi trước.

Haha, đúng là NN.