PDA

View Full Version : Họa........ vui ( thơ tự do nhé)



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13

Quỳnh_muộn
12-06-2009, 03:13 PM
Vần thơ đau đáu nỗi buồn
Mong người nơi ấy hãy luôn mỉm cười
Dệt nàng thơ mới xinh tươi
Bạn ơi xin hãy mỉm cười cùng tôi

Gió trưa thoảng nhẹ bồi hồi
Nắng hong tóc biếc em ngời mắt say

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 03:17 PM
Gió trưa thoảng nhẹ bồi hồi
Nắng hong tóc biếc em ngời mắt say

Đắm mình trong giấc nghê thường
Thoảng nghe trong gió mùi hương hoa Quỳnh

sơn_nữ83
12-06-2009, 03:20 PM
Vần thơ đau đáu nỗi buồn
Mong người nơi ấy hãy luôn mỉm cười
Dệt nàng thơ mới xinh tươi
Bạn ơi xin hãy mỉm cười cùng tôi
Nối buồn đã được chia đôi
Còn lại một nửa thì tôi để dành
Những khi đêm vắng trăng thanh
Buồn ơi làm bạn , mình ta với mình

Quỳnh_muộn
12-06-2009, 03:23 PM
Đắm mình trong giấc nghê thường
Thoảng nghe trong gió mùi hương hoa Quỳnh

Lửng lơ mộng tưởng cuộc tình
Mơ màng một thoáng phiêu linh phận người...

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 03:26 PM
Nối buồn đã được chia đôi
Còn lại một nửa thì tôi để dành
Những khi đêm vắng trăng thanh
Buồn ơi làm bạn , mình ta với mình

Buồn ơi sao cứ trùng trình
Chia tay buồn nhé để mình được vui
Nỗi buồn xin hãy chôn vùi
Để em được sống, được vui với đời

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 03:28 PM
Lửng lơ mộng tưởng cuộc tình
Mơ màng một thoáng phiêu linh phận người...

Đôi khi ngửa mặt mỉm cười
Đời thường thế tục nhiều người ham vui

sơn_nữ83
12-06-2009, 03:36 PM
Đôi khi ngửa mặt mỉm cười
Đời thường thế tục nhiều người ham vui
Biết đời phũ lắm ai ơi
Hỏi lòng sao vẫn gửi nơi phũ phàng
Để giờ bỗng thấy bẽ bàng
Tình đi tình đến, trái ngang mất rồi

Quỳnh_muộn
12-06-2009, 03:36 PM
Đôi khi ngửa mặt mỉm cười
Đời thường thế tục nhiều người ham vui

Đêm đêm gió dập mưa dìu
Nét xuân cây cỏ ít nhiều hoang sơ
Đồi xa- khe nước lơ thơ
Bướm ong bước lạc-bây giờ-còn đâu?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 03:41 PM
Đêm đêm gió dập mưa dìu
Nét xuân cây cỏ ít nhiều hoang sơ
Đồi xa- khe nước lơ thơ
Bướm ong lạc bước-bây giờ-còn đâu?

Nghe em hỏi dạ anh sầu
Bướm ong giờ đã lạc đâu mất rồi
Cỏ thưa gió thổi lạc đồi
Bỏ lại hoang vắng cả thời xuân xanh

Quỳnh_muộn
12-06-2009, 03:51 PM
Nghe em hỏi dạ anh sầu
Bướm ong giờ đã lạc đâu mất rồi
Cỏ thưa gió thổi lạc đồi
Bỏ lại hoang vắng cả thời xuân xanh

Giật mình gặp thoáng-thơ anh
Qua sông sóng vỗ-lặng quanh-thuyền buồn...

hihi, bb anh, em đi lên lớp đây.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 03:55 PM
Giật mình gặp thoáng-thơ anh
Qua sông sóng vỗ-lặng quanh-thuyền buồn...

hihi, bb anh, em đi lên lớp đây.

Giật mình, cúi mặt mưa tuôn
Thinh không vẳng tiếng gió buồn-lắt lay

sa la la
12-06-2009, 04:30 PM
Giật mình, cúi mặt mưa tuôn
Thinh không vẳng tiếng gió buồn-lắt lay

Bước chân dẫm nát cỏ may
Giật mình tỉnh giấc tình bay mất rồi:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 04:39 PM
Bước chân dẫm nát cỏ may
Giật mình tỉnh giấc tình bay mất rồi:D

Xa trông bóng mẹ bồi hồi
Lưng còng mẹ ghánh cả đời con thơ

sa la la
12-06-2009, 04:40 PM
Xa trông bóng mẹ bồi hồi
Lưng còng mẹ ghánh cả đời con thơ

Bây giờ đêm cứ lập lờ
Mua hình bán bóng nước cờ chia hai.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 04:58 PM
Bây giờ đêm cứ lập lờ
Mua hình bán bóng nước cờ chia hai.

Thương người em nhỏ mảnh mai
Cuộc tinh đã lỡ chia hai lối về

sa la la
12-06-2009, 05:01 PM
Thương người em nhỏ mảnh mai
Cuộc tinh đã lỡ chia hai lối về

chẳng trọn được nghĩa phu thê
thôi đành đoạn tuyệt đường về đơn côi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:04 PM
chẳng trọn được nghĩa phu thê
thôi đành đoạn tuyệt đường về đơn côi

Gió lùa tóc rối mất rồi
Luồn tay gỡ lại tình tôi với người

sa la la
12-06-2009, 05:05 PM
Gió lùa tóc rối mất rồi
Luồn tay gỡ lại tình tôi với người

Ước gì trở lại đôi mươi
Chưa cơm, chưa cháo tình cười hả hê.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:13 PM
Ước gì trở lại đôi mươi
Chưa cơm, chưa cháo tình cười hả hê.

Ước chi tình nghĩa vẹn thề
Đừng chia hai đứa, đừng tê tái lòng

sa la la
12-06-2009, 05:17 PM
Ước chi tình nghĩa vẹn thề
Đừng chia hai đứa, đừng tê tái lòng

Ước gì đường thẳng song song
Gặp nhau một điểm thì lòng vui sao.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:21 PM
Ước gì đường thẳng song song
Gặp nhau một điểm thì lòng vui sao.

Thà rằng đừng có ước ao
Thà rằng đừng có trăng sao với người

sa la la
12-06-2009, 05:23 PM
Thà rằng đừng có ước ao
Thà rằng đừng có trăng sao với người

Thà rằng chỉ gặp rồi cười
Coi như ...nước lã:D đỡ bồi hồi hơn.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:26 PM
Thà rằng chỉ gặp rồi cười
Coi như ...nước lã:D đỡ bồi hồi hơn.

Lời nói sao nỡ chia đôi
Nửa theo chót lưỡi, nửa nhồi vào tim

sa la la
12-06-2009, 05:27 PM
Lời nói sao nỡ chia đôi
Nửa theo chót lưỡi, nửa nhồi vào tim

Để ta thảng thốt kiếm tìm
Người đi xa mãi cánh chim chẳng về.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:30 PM
Để ta thảng thốt kiếm tìm
Người đi xa mãi cánh chim chẳng về.

Người đi tìm chốn mải mê
Bỏ ta ở lại đường về đơn côi

sa la la
12-06-2009, 05:31 PM
Người đi tìm chốn mải mê
Bỏ ta ở lại đường về đơn côi

Rượu ngon thì phải có mồi
Chim ngon thì phải có bướm ngồi xung quanh.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:34 PM
Rượu ngon thì phải có mồi
Chim ngon thì phải có bướm ngồi xung quanh.

Thoảng đưa ngọn gió trong lành
Tiếng chim ríu rít chuyền cành gọi nhau

sa la la
12-06-2009, 05:38 PM
Thoảng đưa ngọn gió trong lành
Tiếng chim ríu rít chuyền cành gọi nhau

Trái ngang anh đã thuộc làu
Cớ sao vẫn rước đớn đau về mình.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:42 PM
Trái ngang anh đã thuộc làu
Cớ sao vẫn rước đớn đau về mình.

Đớn đau cũng chỉ chữ tình
Cớ sao em cứ làm mình phải đau

sa la la
12-06-2009, 05:43 PM
Đớn đau cũng chỉ chữ tình
Cớ sao em cứ làm mình phải đau

Người ngợm em cứ trắng phau
Anh dùng tiết kiêm đớn đau-phải rồi:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:46 PM
Người ngợm em cứ trắng phau
Anh dùng tiết kiêm đớn đau-phải rồi:D

Không ai thương cái thằng tôi
Muốn làm tử tế nhưng rồi bỏ ngang

sa la la
12-06-2009, 05:49 PM
Không ai thương cái thằng tôi
Muốn làm tử tế nhưng rồi bỏ ngang

Tính em nó cứ ngang tàng
Ba câu lại họa tình tang ấy mà.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 05:52 PM
Tính em nó cứ ngang tàng
Ba câu lại họa tình tang ấy mà.

Tính I thì cũng đàn bà
Lúc ngang, lúc dọc, lúc ca, lúc cười

sa la la
12-06-2009, 05:58 PM
Tính I thì cũng đàn bà
Lúc ngang, lúc dọc, lúc ca, lúc cười

Tính em như thuở hai mươi
Đêm hè khó ngủ quần lười cởi ra.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 06:04 PM
Tính em như thuở hai mươi
Đêm hè khó ngủ quần lười cởi ra.

Hẹn em vào lúc canh ba
Chờ mong khắc khoải thế mà không ra

sa la la
12-06-2009, 06:24 PM
Hẹn em vào lúc canh ba
Chờ mong khắc khoải thế mà không ra

Giận người lòng dạ phôi pha
Mua con dao sắc để mà... cho vui.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 06:28 PM
Giận người lòng dạ phôi pha
Mua con dao sắc để mà... cho vui.

Nhớ em lòng dạ bùi ngùi
Khi nghe người khác chĩa dùi vào tim

Mây
12-06-2009, 06:32 PM
Nhớ em lòng dạ bùi ngùi
Khi nghe người khác chĩa dùi vào tim

Giật mình nhớ chuyện đồi sim
Có người con gái đi tìm hư vô.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 06:38 PM
Giật mình nhớ chuyện đồi sim
Có người con gái đi tìm hư vô.

Gởi người em gái tôi thương
Nỗi buồn năm tháng em nhường cho anh

Mây
12-06-2009, 06:40 PM
Gởi người em gái tôi thương
Nỗi buồn năm tháng em nhường cho anh

Chim non ríu rít chuyền cành
Sao ta lỡ dỡ tình đành đoạn sao?

chuột con
12-06-2009, 09:50 PM
Chim non ríu rít chuyền cành
Sao ta lỡ dỡ tình đành đoạn sao?

tình đã lỡ cũng nên đành đoạn nhé
để lòng ta còn biết nếm tự do
để thấy buồn vuốt ve từng con gió
để vần thơ chẳng đành đoạn hồn ta

sa la la
13-06-2009, 01:35 AM
Đêm nay thấy quá não nề
Tôi đánh 86 đề về 85.

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 01:41 AM
Sáng nay xe máy thủng săm
Chỉ thêm tí nữa là nằm Văn Điên (điển :D)

sa la la
13-06-2009, 01:42 AM
Sáng nay xe máy thủng săm
Chỉ thêm tí nữa là nằm Văn Điên (điển :D)

Sáng nay gặp lại Nữ Sơn
Chỉ thêm tí nữa là đờn căng dây:D

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 01:44 AM
Sáng nay gặp lại Nữ Sơn
Chỉ thêm tí nữa là đờn căng dây:D

Em nghe mà cũng ngất ngay
Chỉ thêm tí nữa ra đầy quần luôn :D

sa la la
13-06-2009, 01:46 AM
Em nghe mà cũng ngất ngay
Chỉ thêm tí nữa ra đầy quần luôn :D

Cũng may chưa ép vào khuôn
Không thì tan nát nỗi buồn kẹp săm

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 01:49 AM
Cũng may chưa ép vào khuôn
Không thì tan nát nỗi buồn kẹp săm

Trời ơi cơ hội ngàn năm
Mà sao anh chẳng măm măm, em buồn :D

sa la la
13-06-2009, 01:52 AM
Trời ơi cơ hội ngàn năm
Mà sao anh chẳng măm măm, em buồn :D

Thôi thì nhường một nước cờ
Gạo ngon còn đó vội gì mà xơi

sơn_nữ83
13-06-2009, 01:53 AM
Sáng nay gặp lại Nữ Sơn
Chỉ thêm tí nữa là đờn căng dây:D
Sao không cố nữa cho căng
Để giờ đang chạy hết xăng mất rồi.:acac:

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 01:55 AM
Thôi thì nhường một nước cờ
Gạo ngon còn đó vội gì mà xơi

Đêm nay nhìn thấy sao trời
Phía tây rất sáng, phía đông ko có

sa la la
13-06-2009, 01:57 AM
Đêm nay nhìn thấy sao trời
Phía tây rất sáng, phía đông ko có

Thơ gì chả hiểu mô tê
Cứ như cóc ông cóc cụ cóc bà.

sơn_nữ83
13-06-2009, 01:57 AM
Trời ơi cơ hội ngàn năm
Mà sao anh chẳng măm măm, em buồn :D
Anh Sha vốn đã chê rồi
Gà mà một lứa thì thôi k thèm.

sa la la
13-06-2009, 01:58 AM
Anh Sha vốn đã chê rồi
Gà mà một lứa thì thôi k thèm.

Gà em vốn giống ở đồi
Ba nắm hai lứa, ba lứa, bốn lứa...:D

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 02:00 AM
Gà em vốn giống ở đồi
Ba nắm hai lứa, ba lứa, bốn lứa...:D

Gà đồi mà hấp trong nồi
Vừa ăn vừa thổi, vừa nằm vừa ăn

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 02:01 AM
Anh Sha vốn đã chê rồi
Gà mà một lứa thì thôi k thèm.

Ko thèm, em í giận rồi
Gà đồi cãi được nước xôi i à

sơn_nữ83
13-06-2009, 02:02 AM
Thôi thì nhường một nước cờ
Gạo ngon còn đó vội gì mà xơi
Gạo này anh tưởng ngon sao?
Lẫn đầy hạt sạn ăn vào ê răng.:D

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 02:05 AM
Gạo này anh tưởng ngon sao?
Lẫn đầy hạt sạn ăn vào ê răng.:D

Anh đây rất thích ăn măng
ăn vào anh lại rất năng đi ngoài

sơn_nữ83
13-06-2009, 02:05 AM
Gà em vốn giống ở đồi
Ba nắm hai lứa, ba lứa, bốn lứa...:D
Gà này chính xác ở đồi
nhưng mới một lứa mà thôi anh à

sa la la
13-06-2009, 02:06 AM
Anh đây rất thích ăn măng
ăn vào anh lại rất năng đi ngoài

Đi ngoài mày thấy thế nào
Táo bón, táo tỏng cho tao hỏi nhờ?

sơn_nữ83
13-06-2009, 02:07 AM
Anh đây rất thích ăn măng
ăn vào anh lại rất năng đi ngoài
Em đây cũgn thích ăn măng
Sao em lại chẳng rất năng đi ngoài.:D
p/s: :botay: với anh rùi đấy

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 02:07 AM
Gà này chính xác ở đồi
nhưng mới một lứa mà thôi anh à

Gà đồi mà ninh quá đà
E rằng thịt nhũn rất là khó nhai

sa la la
13-06-2009, 02:08 AM
Gà đồi mà ninh quá đà
E rằng thịt nhũn rất là khó nhai

Cố ăn thì cũng ok
Khác gì miếng thịt nái sề đâu em

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 02:11 AM
Cố ăn thì cũng ok
Khác gì miếng thịt nái sề đâu em

Thịt bò cuốn với đa nem
Vừa nhai một miếng, hôm nay mát trời

chuột con
13-06-2009, 10:20 AM
bái phục mấy bác nhà ta
hai giờ còn thức mà ra với vào

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 10:28 AM
bái phục mấy bác nhà ta
hai giờ còn thức mà ra với vào

Mà tòa nói chuyện tầm phào
Nói đi nói lại thì thào cả đêm


Hehehe, mấy ông tướng chắc giờ vẫn ngủ

sơn_nữ83
13-06-2009, 10:55 AM
Mà tòa nói chuyện tầm phào
Nói đi nói lại thì thào cả đêm


Hehehe, mấy ông tướng chắc giờ vẫn ngủ

Anh I anh Khác đêm qua
Cùng nhau xúm lại quây gà nhà em
Ti vi lúc ấy em xem
Nên vẫn còn thức, cầm đèn chạy ra
Thấy hai ông tướng nhà ta
Đang đứng trứoc cửa chuồng gà lăm le
Em liền vác súng ra đe.:D
Hai ông thẳng hướng vườn chè cong mông
Giờ này chắc vẫn phập phồng
Sợ em nổ súng nên không dám về.:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 11:02 AM
Anh I anh Khác đêm qua
Cùng nhau xúm lại quây gà nhà em
Ti vi lúc ấy em xem
Nên vẫn còn thức, cầm đèn chạy ra
Thấy hai ông tướng nhà ta
Đang đứng trứoc cửa chuồng gà lăm le
Em liền vác súng ra đe.:D
Hai ông thẳng hướng vườn chè cong mông
Giờ này chắc vẫn phập phồng
Sợ em nổ súng nên không dám về.:D

Giờ anh mới biết lí do
Tại sao hai đứa lò dò cả đêm
Lúc về ngủ ở ngoài thềm
Hỏi ra nó bảo cả đêm rượt gà
Nhưng mà vớ phải quái bà
Gà không bắt được, suýt tè ra quân (quần)

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 11:10 AM
Giờ anh mới biết lí do
Tại sao hai đứa lò dò cả đêm
Lúc về ngủ ở ngoài thềm
Hỏi ra nó bảo cả đêm rượt gà
Nhưng mà vớ phải quái bà
Gà không bắt được, suýt tè ra quân (quần)

Hôm qua quá chén anh à
Em cùng I nữa đến nhà... Nữ chơi
Còn chưa kịp nói một lời
Lăm le nàng rượt đứt hơi, mệt phờ
Cứ tưởng nàng chỉ giả vờ
Đuổi cho có lệ rồi chờ ở trong
Bọn em quay lại, vô phòng
Hai thằng đều thấy trong lòng rất...vui
Lúc ấy trời lại tối thui
Nàng cầm sẵn cái dùi cui đứng chờ
Bọn em quá đỗi bất ngờ
Ko kịp phòng bị, nên giờ vẫn kinh
Đêm qua cứ tưởng là mình
Gà đồi xẻ thịt, tang tình tình tang :D

chuột con
13-06-2009, 11:13 AM
Anh I anh Khác đêm qua
Cùng nhau xúm lại quây gà nhà em
Ti vi lúc ấy em xem
Nên vẫn còn thức, cầm đèn chạy ra
Thấy hai ông tướng nhà ta
Đang đứng trứoc cửa chuồng gà lăm le
Em liền vác súng ra đe.:D
Hai ông thẳng hướng vườn chè cong mông
Giờ này chắc vẫn phập phồng
Sợ em nổ súng nên không dám về.:D

chuột biết chắc nhà Nữ hôm qua
ít nhất cũng mất vài ba con gà
vì hai ông tướng giả ma
để cho Nữ đuổi chạy xa chuồng gà
tới phiên chuột lẻn vào nhà
nhẹ nhàng ẳm mấy con gà chạy đi
đêm qua anh Khác anh I
cùng chuột hí hửng nhâm nhi thịt gà
đến chừ mới mở mắt ra
he he thiệt sướng thịt gà trộm khuya:D

chuột con
13-06-2009, 11:16 AM
Hôm qua quá chén anh à
Em cùng I nữa đến nhà... Nữ chơi
Còn chưa kịp nói một lời
Lăm le nàng rượt đứt hơi, mệt phờ
Cứ tưởng nàng chỉ giả vờ
Đuổi cho có lệ rồi chờ ở trong
Bọn em quay lại, vô phòng
Hai thằng đều thấy trong lòng rất...vui
Lúc ấy trời lại tối thui
Nàng cầm sẵn cái dùi cui đứng chờ
Bọn em quá đỗi bất ngờ
Ko kịp phòng bị, nên giờ vẫn kinh
Đêm qua cứ tưởng là mình
Gà đồi xẻ thịt, tang tình tình tang :D

kHác huynh không nhớ hay sao
ấy là chỉ mới lao đao buổi đầu
sau này kinh nghiệm dãi dầu
gà bắt phát một mà đâu bị gì

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 11:18 AM
chuột biết chắc nhà Nữ hôm qua
ít nhất cũng mất vài ba con gà
vì hai ông tướng giả ma
để cho Nữ đuổi chạy xa chuồng gà
tới phiên chuột lẻn vào nhà
nhẹ nhàng ẳm mấy con gà chạy đi
đêm qua anh Khác anh I
cùng chuột hí hửng nhâm nhi thịt gà
đến chừ mới mở mắt ra
he he thiệt sướng thịt gà trộm khuya:D

Thịt gà vừa ngọt vừa ngon
An vào người cứ béo tròn mới hay
Cả con cứ thế xé phay
Nếu ko thích luộc thì quay chín vàng
Gà này lại mới ra ràng
Nhìn thôi mà đã nóng ran cả người
Hơi cô sơn nữ kia ơi
Gà nhà đã lớn, có mời ko cô

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 11:20 AM
kHác huynh không nhớ hay sao
ấy là chỉ mới lao đao buổi đầu
sau này kinh nghiệm dãi dầu
gà bắt phát một mà đâu bị gì

Còn gà này rất khó xơi
Mỏ thì rất sắc cựa thời rất ghê
Đủ lông, đủ cánh, khỏi chê
Nếu đem vô xới, Khác thề thắng to

sơn_nữ83
13-06-2009, 11:21 AM
Hôm qua quá chén anh à
Em cùng I nữa đến nhà... Nữ chơi
Còn chưa kịp nói một lời
Lăm le nàng rượt đứt hơi, mệt phờ
Cứ tưởng nàng chỉ giả vờ
Đuổi cho có lệ rồi chờ ở trong
Bọn em quay lại, vô phòng
Hai thằng đều thấy trong lòng rất...vui
Lúc ấy trời lại tối thui
Nàng cầm sẵn cái dùi cui đứng chờ
Bọn em quá đỗi bất ngờ
Ko kịp phòng bị, nên giờ vẫn kinh
Đêm qua cứ tưởng là mình
Gà đồi xẻ thịt, tang tình tình tang :D
Lần sau muốn thịt gà đồi
Bảo em một tiếng để rồi em cho
Nhà em vốn nhiều gà to
Mái tơ, một lứa, gà so đầy chuồng
Em lại vốn sẵn tình thương
Thấy anh đói khát bỏ vương sao đành
Lần này em chỉ doạ anh
Mong anh tỉnh ngộ thiện lành ngay nha
Em đây vốn tính vị tha
Nhưng với điều kiện anh là phải ngoan.:D

sơn_nữ83
13-06-2009, 11:28 AM
chuột biết chắc nhà Nữ hôm qua
ít nhất cũng mất vài ba con gà
vì hai ông tướng giả ma
để cho Nữ đuổi chạy xa chuồng gà
tới phiên chuột lẻn vào nhà
nhẹ nhàng ẳm mấy con gà chạy đi
đêm qua anh Khác anh I
cùng chuột hí hửng nhâm nhi thịt gà
đến chừ mới mở mắt ra
he he thiệt sướng thịt gà trộm khuya:D
Chuột này chuột nhắt hay chù?
mà sao dám đú với gà nhà em.:D
Nhà em gà dán đầy tem
Ở đồi, chạy bộ chuột kèm được k
Em dạy mấy món nội công
Gà biết tự vệ nên không hề gì
Chuột kia dẫu có nhanh chi ( chân)
Mơ mà đuổi kịp nói gì bắt ăn.:D

chuột con
13-06-2009, 11:33 AM
Chuột này chuột nhắt hay chù?
mà sao dám đú với gà nhà em.:D
Nhà em gà dán đầy tem
Ở đồi, chạy bộ chuột kèm được k
Em dạy mấy món nội công
Gà biết tự vệ nên không hề gì
Chuột kia dẫu có nhanh chi ( chân)
Mơ mà đuổi kịp nói gì bắt ăn.:D

Nữ ơi hông dám đâu nha
mèo mà gặp chuột như là gặp ma
đừng nói chi mấy con gà
chứ chủ mà thấy chắc là ... sợ run (cái gì gì đó) :D
đêm qua thủ hạ lưu tình
chứ không sáng dậy thinh không chuồng gà:D

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 11:34 AM
Lần sau muốn thịt gà đồi
Bảo em một tiếng để rồi em cho
Nhà em vốn nhiều gà to
Mái tơ, một lứa, gà so đầy chuồng
Em lại vốn sẵn tình thương
Thấy anh đói khát bỏ vương sao đành
Lần này em chỉ doạ anh
Mong anh tỉnh ngộ thiện lành ngay nha
Em đây vốn tính vị tha
Nhưng với điều kiện anh là phải ngoan.:D

Em ơi anh rất là ngoan
Chẳng bao giờ nghĩ hái xoan, trộm đào
Cho ư, em hứa đi nào
Tin em anh phải làm sao bây giờ
Em vị tha, anh dại khờ
Mà thời gian chẳng bao giờ đợi ai
Em đừng mai một, mốt mai
Để mà xoan héo, đào phai sắc đào
Thôi thì nói khéo đi nào
Anh ngoan, anh quyết thế nào cũng ngoan :D

sơn_nữ83
13-06-2009, 12:37 PM
Nữ ơi hông dám đâu nha
mèo mà gặp chuột như là gặp ma
đừng nói chi mấy con gà
chứ chủ mà thấy chắc là ... sợ run (cái gì gì đó) :D
đêm qua thủ hạ lưu tình
chứ không sáng dậy thinh không chuồng gà:D
Gà này không nuôi trong nhà
Gà này chạy bộ thả ra ngoài rừng
Hổ beo cáo với lợn rừng
Còn không bắt được chứ đừng nói ăn
Chủ nhà lại càng khó nhằn
Người còn chẳng sợ chuột, trăn là gì.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 02:24 PM
Gà này không nuôi trong nhà
Gà này chạy bộ thả ra ngoài rừng
Hổ beo cáo với lợn rừng
Còn không bắt được chứ đừng nói ăn
Chủ nhà lại càng khó nhằn
Người còn chẳng sợ chuột, trăn là gì.

Em ơi chớ có so bì
Thằng I, thằng Khác thịt gì cũng xơi
Em đừng có dại mà mời
Lôi thôi có lúc nó.....xơi em liền

sơn_nữ83
13-06-2009, 02:41 PM
Em ơi chớ có so bì
Thằng I, thằng Khác thịt gì cũng xơi
Em đừng có dại mà mời
Lôi thôi có lúc nó.....xơi em liền
Anh Ngô lo quá xa xôi
Nữ em mà giữ thì thôi xong rồi
Anh I anh Khác muốn xơi
Cứ ngồi đấy nhé,lả lơi cũng thừa.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 02:46 PM
Anh Ngô lo quá xa xôi
Nữ em mà giữ thì thôi xong rồi
Anh I anh Khác muốn xơi
Cũng ngồi đấy nhé,lả lơi cũng thừa.

Em có cảnh báo cũng thừa
Vì hai thằng đó nó lừa rất ghê
Giọng nó mật ngọt, vỗ về
Em không cảnh giác nó bê em liền

1100i
13-06-2009, 02:52 PM
Em có cảnh báo cũng thừa
Vì hai thằng đó nó lừa rất ghê
Giọng nó mật ngọt, vỗ về
Em không cảnh giác nó bê em liền

bê rồi thấy sướng như tiên
cẩn thận không nghiện liền liền đó em:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 02:55 PM
bê rồi thấy sướng như tiên
cẩn thận không nghiện liền liền đó em:D

Nữ thèm kẹo mút và kem
I hãy nghĩ cách chữa thèm cho em

sơn_nữ83
13-06-2009, 02:57 PM
Nữ thèm kẹo mút và kem
I hãy nghĩ cách chữa thèm cho em
Nhà em có cửa hàng kem
bán kèm kẹo mút sao thèm đc anh

1100i
13-06-2009, 02:58 PM
Nhà em có cửa hàng kem
bán kèm kẹo mút sao thèm đc anh

kem anh nó có màu xanh
của độc hiếm thấy mát lành giọng em

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 02:59 PM
kem anh nó có màu xanh
của độc hiếm thấy mát lành giọng em

Giọng em vừa khét vừa khê
Mà sao anh vẫn thấy phê trong người

sơn_nữ83
13-06-2009, 03:00 PM
kem anh nó có màu xanh
của độc hiếm thấy mát lành giọng em
Giọng em vốn sẵn mát lành
ăn kem thêm nữa lại thành buốt răng
Nói năng sợ sẽ lăng nhăng
Nên em từ chối cho răng an toàn :D

1100i
13-06-2009, 03:02 PM
Giọng em vừa khét vừa khê
Mà sao anh vẫn thấy phê trong người

Em xinh tựa đóa hoa tươi
Một lần ngắt thử miệng cười xôn xao

sơn_nữ83
13-06-2009, 03:03 PM
Giọng em vừa khét vừa khê
Mà sao anh vẫn thấy phê trong người
Trong người anh bị làm sao
Mà giọng khê khét vẫn nao lòng người
Phải chăng anh đã bệnh rồi
Nên giọng khê khét anh nhồi vẫn phê:D

1100i
13-06-2009, 03:03 PM
Giọng em vốn sẵn mát lành
ăn kem thêm nữa lại thành buốt răng
Nói năng sợ sẽ lăng nhăng
Nên em từ chối cho răng an toàn :D

Em ơi khoan hãy hò khoan
Một lần sẽ nghiện cam đoan thế mà
Ảo mà như thật phê pha
Bao năm mới gặp tình ngà ngà say

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 03:05 PM
Em ơi khoan hãy hò khoan
Một lần sẽ nghiện cam đoan thế mà
Ảo mà như thật phê pha
Bao năm mới gặp tình ngà ngà say

Nghe I nói thật là hay
Mới gặp mà đã thấy say nhau rồi
Về nhà cứ nghĩ nhét, nhồi
Đến khi gặp lại chỗ lồi, chỗ cong

1100i
13-06-2009, 03:08 PM
Nghe I nói thật là hay
Mới gặp mà đã thấy say nhau rồi
Về nhà cứ nghĩ nhét, nhồi
Đến khi gặp lại chỗ lồi, chỗ cong

Một lần mà mãi nhớ mong
Ngả vai em tựa vào lòng của anh
Nhẹ hôn đôi mắt trong xanh
Hai thân thể quyện thở thành một thân:D

sơn_nữ83
13-06-2009, 03:10 PM
Nghe I nói thật là hay
Mới gặp mà đã thấy say nhau rồi
Về nhà cứ nghĩ nhét, nhồi
Đến khi gặp lại chỗ lồi, chỗ cong
ANh Ngô có muốn thử không
Như anh I ấy say không đường về.:D
Anh về cứ đánh con đề
Tối về trúng quả kiểu jề chẳng say:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 03:13 PM
ANh Ngô có muốn thử không
Như anh I ấy say không đường về.:D
Anh về cứ đánh con đề
Tối về trúng quả kiểu jề chẳng say:D

Anh say anh lại lăn quay
Mệt mê, mê mệt không hay đường về
Thà rằng cứ để anh phê
Phê xong anh sẽ cùng về với em, hehehe

sơn_nữ83
13-06-2009, 03:15 PM
Anh say anh lại lăn quay
Mệt mê, mê mệt không hay đường về
Thà rằng cứ để anh phê
Phê xong anh sẽ cùng về với em, hehehe
Phê đề anh có thể về
Phê em anh liệu có về dc không?:D

chuột con
13-06-2009, 03:16 PM
trưa nay ngủ dậy mò vào
dáng ai áo đỏ trông nao lòng người
mớ ngủ nhìn thấy nụ cười
giật mình đánh bật oh người quá xinh :D

(hôm qua đi bắt gà tối quá, hổng nhìn rõ mặt, hôm nay mới được diện kiện, hehe)

1100i
13-06-2009, 03:17 PM
trưa nay ngủ dậy mò vào
dáng ai áo đỏ trông nao lòng người
mớ ngủ nhìn thấy nụ cười
giật mình đánh bật oh người quá xinh :D

(hôm qua đi bắt gà tối quá, hổng nhìn rõ mặt, hôm nay mới được diện kiện, hehe)

À đây chuột đã lộ hình
bao phen mong ngóng cùng mình họa thơ
Vào rồi thì cứ vu vơ
Đôi ba dòng chữ ngẩn ngơ cùng người.

sơn_nữ83
13-06-2009, 03:19 PM
trưa nay ngủ dậy mò vào
dáng ai áo đỏ trông nao lòng người
mớ ngủ nhìn thấy nụ cười
giật mình đánh bật oh người quá xinh :D

(hôm qua đi bắt gà tối quá, hổng nhìn rõ mặt, hôm nay mới được diện kiện, hehe)
Áo đỏ đích thị chủ nhà
Chủ chuồng gà mái chuột mò đêm qua:D
Rõ rồi chuột cẩn thận nha
Chủ nhà dữ lắm, k tha tội đồ.:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 03:19 PM
trưa nay ngủ dậy mò vào
dáng ai áo đỏ trông nao lòng người
mớ ngủ nhìn thấy nụ cười
giật mình đánh bật oh người quá xinh :D

(hôm qua đi bắt gà tối quá, hổng nhìn rõ mặt, hôm nay mới được diện kiện, hehe)

Người xinh dáng cũng gợi tình
Anh mong anh sẽ được rinh em về
Đưa em về tận làng quê
Để em bớt cái máu......dê trong người

Chạy.................

1100i
13-06-2009, 03:20 PM
Người xinh dáng cũng gợi tình
Anh mong anh sẽ được rinh em về
Đưa em về tận làng quê
Để em bớt cái máu......dê trong người

Chạy.................

:nguong::nguong::nguong:
chuẫn...chuẫn...:D

Nguyễn Hải Nam
13-06-2009, 03:21 PM
Áo đỏ đích thị chủ nhà
sở hữu chuồng gà chuột mò đêm qua:D
Rõ rồi chuột cẩn thận nha
Chủ nhà dữ lắm, k tha tội đồ.:D

Chủ nhà đứng ở đằng kia
Hoàng hôn màu nắng ơ kìa dáng ai
Áo hồng mắt liếc trâm cài
Để cho ai đó nhớ hoài dáng xuân