PDA

View Full Version : Họa........ vui ( thơ tự do nhé)



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 10:55 PM
Máy anh kiểm dịch hay chưa
Chạy phi nhiều quá mới vừa đứt phanh
Thơ thì em thấy rất nhanh
Nhưng đụng phải ấy nó đành nằm im

Nằm im chắc có lý do
Chắc là nó chỉ giả đò đấy em
Em nhiệt nên tí mà xem
Chắc là nó muốn làm kem đó mà

Hoài Anh
29-05-2009, 10:59 PM
Nằm im chắc có lý do
Chắc là nó chỉ giả đò đấy em
Em nhiệt nên tí mà xem
Chắc là nó muốn làm kem đó mà

Thôi thôi khoác lác ba hoa
Hết dầu hết đạn đi qua Thái liền
Để lâu nó sẽ biến thiên
Trở thành thái giám là điên cả đời

Rexona
30-05-2009, 10:08 AM
Thôi thôi khoác lác ba hoa
Hết dầu hết đạn đi qua Thái liền
Để lâu nó sẽ biến thiên
Trở thành thái giám là điên cả đời

Hoài Anh ở mãi nơi đâu
Gần nhà em có cây cầu nào không
Chiều chiều ra đứng bờ sông
Hiu hiu gió mát nhổ lông đỡ buồn:D

sơn_nữ83
30-05-2009, 01:10 PM
Gặp bà già -tứ cũng chiều
Gặp mấy em trẻ càng liều hơn xưa
Gặp hi fi -tứ chẳng vừa
Gặp Hoài Anh nhỏ tứ lừa...ấy ngay.
Tứ này nổi tiếng khắp vườn
Già trẻ lớn bé không nhường một ai
Một mai kia có đầu thai
Sẽ thành bốn vía nhân hai ...đáng đời.:D

Hoài Anh
30-05-2009, 02:04 PM
Hoài Anh ở mãi nơi đâu
Gần nhà em có cây cầu nào không
Chiều chiều ra đứng bờ sông
Hiu hiu gió mát nhổ lông đỡ buồn:D

Nhà em ở Quận Đống Đa
Sông thì chẳng có thành ra rất buồn
Trời mưa nước vẫn ngập luôn
Rề xô có buồn qua lội nước chơi
Nhà nghèo chẳng có xe hơi
Hoài cho mượn Thúng Rề bơi cả ngày

traitimmuadong
30-05-2009, 04:19 PM
Ngoài bãi có một cây sung
Trái nó to đùng như quả cà na
Một năm tám đợt trổ hoa
Mười lần ra quả loa loa tin mừng

CrazyDog
04-06-2009, 07:13 PM
Tứ này nổi tiếng khắp vườn
Già trẻ lớn bé không nhường một ai
Một mai kia có đầu thai
Sẽ thành bốn vía nhân hai ...đáng đời.:D

Nữ này cứ nói quá nhời
Tứ Điên xuống đấy ghẹo chơi Diêm Bà
Diêm Vương kinh hãi tránh xa
Đầu Trâu, Mặt Ngựa xin tha mấy hồi :D

sơn_nữ83
04-06-2009, 07:26 PM
Nữ này cứ nói quá nhời
Tứ Điên xuống đấy ghẹo chơi Diêm Bà
Diêm Vương kinh hãi tránh xa
Đầu Trâu, Mặt Ngựa xin tha mấy hồi :D
Nữ em đâu có nói ngoa
Tứ điên nổi tiếng ghẹo hoa bẻ cành
Giờ gặp Sơn Nữ- Hoài Anh
Ngậm ngùi tiếc nuối hoa cành ngẩn ngơ

Hoài Anh
04-06-2009, 07:44 PM
Nữ em đâu có nói ngoa
Tứ điên nổi tiếng ghẹo hoa bẻ cành
Giờ gặp Sơn Nữ- Hoài Anh
Ngậm ngùi tiếc nuối hoa cành ngẩn ngơ

Tứ điên ngồi đấy mà chờ
Hay là tụm lại vật vờ giống ma
Đêm khuya thanh vắng hát ca
Rồi đi lang bạt gọi là Tứ Điên

sơn_nữ83
04-06-2009, 07:58 PM
Tứ điên ngồi đấy mà chờ
Hay là tụm lại vật vờ giống ma
Đêm khuya thanh vắng hát ca
Rồi đi lang bạt gọi là Tứ Điên

Giờ này bè lũ Tứ Điên
Túm năm tụm bảy chia tiền oánh lô
Để em với chị sô lô
Không có tứ ấy hoạ thơ cũng buồn

Hoài Anh
04-06-2009, 08:00 PM
Giờ này bè lũ Tứ Điên
Túm năm tụm bảy chia tiền oánh lô
Để em với chị sô lô
Không có tứ ấy hoạ thơ cũng buồn

Trời mưa nước chảy thành luồng
Anh Thi cởi truồng đi óanh đề lô
I thì lại thích nhấp nhô
Hình như đêm trước đã vồ phải Trâu
hí hí hí

sơn_nữ83
04-06-2009, 08:08 PM
Trời mưa nước chảy thành luồng
Anh Thi cởi truồng đi óanh đề lô
I thì lại thích nhấp nhô
Hình như đêm trước đã vồ phải Trâu
hí hí hí

Hôm nay Thi nghiện trúng lô
Rủ nhau cả bọn đi Mê trô rồi
Anh I thì vẫn bồi hồi
Cái vụ đêm trước bị bôi vôi ấy mà.:D

Hoài Anh
04-06-2009, 08:13 PM
Hôm nay Thi nghiện trúng lô
Rủ nhau cả bọn đi Mê trô rồi
Anh I thì vẫn bồi hồi
Cái vụ đêm trước bị bôi vôi ấy mà.:D

Hay là I bị trúng tà
Chị có nghe nói xa xa rồi gần
Cái hôm bị cắt mất gân
I sợ xanh mặt thất thần thấy thương
Thuê thầy chạy chữa trăm đường
Vẫn không thuyên giảm cương cương suốt ngày
Nghe đồn Thầy bói mát tay
I thuê đến chữa bốn ngày một chai
Nửa ngày I trả cây hai
Cho nên cố gắng bả nài cả đêm
Bùa phép, niệm chứ như nêm
Gọi hồn về chữa cho êm bệnh này

1100i
04-06-2009, 10:23 PM
Hay là I bị trúng tà
Chị có nghe nói xa xa rồi gần
Cái hôm bị cắt mất gân
I sợ xanh mặt thất thần thấy thương
Thuê thầy chạy chữa trăm đường
Vẫn không thuyên giảm cương cương suốt ngày
Nghe đồn Thầy bói mát tay
I thuê đến chữa bốn ngày một chai
Nửa ngày I trả cây hai
Cho nên cố gắng bả nài cả đêm
Bùa phép, niệm chứ như nêm
Gọi hồn về chữa cho êm bệnh này

Hoài Anh cứ nói linh tinh
Hôm qua anh vẫn ....àm ...ình có sao
Anh có bệnh tật gì nào?
Em đổ tiếng ác, cô nào dám thương (anh)

sơn_nữ83
04-06-2009, 10:30 PM
Hoài Anh cứ nói linh tinh
Hôm qua anh vẫn ....àm ...ình có sao
Anh có bệnh tật gì nào?
Em đổ tiếng ác, cô nào dám thương (anh)
...àm ..ình là ở chỗ nào
Ai chứng giám được , một hào em cho
Bệnh anh chắc chắn rất to
Chị em cẩn thận bo bo giữ mình.:D

1100i
04-06-2009, 10:33 PM
...àm ..ình là ở chỗ nào
Ai chứng giám được , một hào em cho
Bệnh anh chắc chắn rất to
Chị em cẩn thận bo bo giữ mình.:D

Chị em nên giữ lấy mình
Nhất là giữ lấy ...àng ...inh cho liền
Nếu mà gặp phải tứ điên
Thủng 3, 4 chỗ về miền khổ đau:D

Hoài Anh
04-06-2009, 10:33 PM
...àm ..ình là ở chỗ nào
Ai chứng giám được , một hào em cho
Bệnh anh chắc chắn rất to
Chị em cẩn thận bo bo giữ mình.:D

Củ mì có mấy cộng lông
Để cho anh được tang bồng mây mưa
Rủi thay củ ấy vẫn chưa
Sưng lên cương cứng cho vừa với Trâu
hahaha sory anh I nhá

Hoài Anh
04-06-2009, 10:36 PM
Chị em nên giữ lấy mình
Nhất là giữ lấy ...àng ...inh cho liền
Nếu mà gặp phải tứ điên
Thủng 3, 4 chỗ về miền khổ đau:D

Anh I phải bước cho mau
Không thôi sẽ sẽ thuê tàu húc cho
Thân tàn lại cứ ốm o
Thế mà vẫn cứ rình mò suốt đêm

1100i
04-06-2009, 10:40 PM
Củ mì có mấy cộng lông
Để cho anh được tang bồng mây mưa
Rủi thay củ ấy vẫn chưa
Sưng lên cương cứng cho vừa với Trâu
hahaha sory anh I nhá

Tứ điên gặp phải Hoài Anh
Cắn cho tan nát tanh bành mất thôi
Em ơi anh sợ em rồi
ANh họa không lại đành ngồi...ay ..ay.

Hoài Anh
04-06-2009, 10:43 PM
Tứ điên gặp phải Hoài Anh
Cắn cho tan nát tanh bành mất thôi
Em ơi anh sợ em rồi
ANh họa không lại đành ngồi...ay ..ay.

Hay là anh vẫn còn say
Cho nên cái ấy nó bay mất dầu
Nhìn anh nét mặt rầu rầu
Thôi thì ráng nhịn sang đầu thứ hai

chuột con
04-06-2009, 10:45 PM
anh I văn tốt chữ hay
cho em được phép bắt tay với nè
thơ anh vui vẻ lạ kỳ
em đọc em cứ ...hì hì suốt đêm

Hoài Anh
04-06-2009, 10:47 PM
anh I văn tốt chữ hay
cho em được phép bắt tay với nè
thơ anh vui vẻ lạ kỳ
em đọc em cứ ...hì hì suốt đêm

Thơ thì ảnh viết vậy thôi
Chứ cái quan trọng có lồi được đâu
Văn vẻ miệng cứ làu làu
Đến khi đối mặt nhìn nhau chỉ cười

1100i
04-06-2009, 10:49 PM
anh I văn tốt chữ hay
cho em được phép bắt tay với nè
thơ anh vui vẻ lạ kỳ
em đọc em cứ ...hì hì suốt đêm

Suốt đêm sao lại hì hì
Vui vẻ thì phải tù tì mới hay
Là giai phải biết ...ay ...ay
Mang kiếp con gái phải cày ngày đêm.

Hi Chuot con, I là đệ tử của HA thui:D

Hoài Anh
04-06-2009, 10:54 PM
Suốt đêm sao lại hì hì
Vui vẻ thì phải tù tì mới hay
Là giai phải biết ...ay ...ay
Mang kiếp con gái phải cày ngày đêm.

Hi Chuot con, I là đệ tử của HA thui:D

Anh I này rất đẹp trai
Nhìn kĩ mới thấy Khoai dài đến chân
Da thì đen nõn lại sần
Mặt mũi thì lại nổi vân hết rồi
Răng hô, miệng lại rất hôi
Lại gần chỉ muốn thả trôi sông Tiền

Anh I cứ nói thế, em là em bắt chước anh nên mới được vậy đấy

chuột con
04-06-2009, 10:55 PM
Suốt đêm sao lại hì hì
Vui vẻ thì phải tù tì mới hay
Là giai phải biết ...ay ...ay
Mang kiếp con gái phải cày ngày đêm.

Hi Chuot con, I là đệ tử của HA thui:D

vậy còn chạng vạng thì êm
hữu duyên anh sẽ gặp em lúc này
nhỡ mà có bận luôn tay
thì anh trải chiếu canh ngày chờ em

dạ, hân hạnh làm quen anh I, HA (hông bít anh hay chị nữa ^^),chuột hông phải dân văn thơ, mong mọi người đừng cười những lời thô thiển của chuột nha.

Hoài Anh
04-06-2009, 10:58 PM
vậy còn chạng vạng thì êm
hữu duyên anh sẽ gặp em lúc này
nhỡ mà có bận luôn tay
thì anh trải chiếu canh ngày chờ em

dạ, hân hạnh làm quen anh I, HA (hông bít anh hay chị nữa ^^),chuột hông phải dân văn thơ, mong mọi người đừng cười những lời thô thiển của chuột nha.

Vậy là Chuột lọt bẫy I
Hoài chia buồn nhé đừng đi Chuột à

chuột con
04-06-2009, 11:04 PM
Vậy là Chuột lọt bẫy I
Hoài chia buồn nhé đừng đi Chuột à

Hoài Anh/ thằng cuội/ hằng nga?
giọng thơ sao quá ư là thiết tha
thôi thì thêm tính thật thà
bẫy gì xin chỉ để mà chuột lo?

1100i
04-06-2009, 11:05 PM
vậy còn chạng vạng thì êm
hữu duyên anh sẽ gặp em lúc này
nhỡ mà có bận luôn tay
thì anh trải chiếu canh ngày chờ em

dạ, hân hạnh làm quen anh I, HA (hông bít anh hay chị nữa ^^),chuột hông phải dân văn thơ, mong mọi người đừng cười những lời thô thiển của chuột nha.

Chuột ơi chuột có cái nem
Hay là cái phễu, cởi xem tí lào?:D

Hoài Anh
04-06-2009, 11:06 PM
Hoài Anh/ thằng cuội/ hằng nga?
giọng thơ sao quá ư là thiết tha
thôi thì thêm tính thật thà
bẫy gì xin chỉ để mà chuột lo?

Chuột là con gái hay trai
Để Hoài còn biết dặn hai ba điều
Con gái Chuột chớ có liều
Con trai mà gặp cũng tiêu tán đường

chuột con
04-06-2009, 11:21 PM
Chuột là con gái hay trai
Để Hoài còn biết dặn hai ba điều
Con gái Chuột chớ có liều
Con trai mà gặp cũng tiêu tán đường

tiêu tán đường chuột đây muốn thử
phận nam nhi nào há sợ gì
bí quyết hay xin Hoài Anh chỉ
mà Hoài có lẽ phận nữ nhi?

hiz, nhà chuột mới bị cúp điện. giờ mới có lại.

Hoài Anh
04-06-2009, 11:27 PM
tiêu tán đường chuột đây muốn thử
phận nam nhi nào há sợ gì
bí quyết hay xin Hoài Anh chỉ
mà Hoài có lẽ phận nữ nhi?

hiz, nhà chuột mới bị cúp điện. giờ mới có lại.

Hoài anh con gái đó nha
Hôm nào Chuột rảnh qua nhà ghé thăm
Tránh xa I, Lão lang băm
Đàn ông lão cũng hãm xăm chẳng chừa

chuột con
04-06-2009, 11:42 PM
Hoài anh con gái đó nha
Hôm nào Chuột rảnh qua nhà ghé thăm
Tránh xa I, Lão lang băm
Đàn ông lão cũng hãm xăm chẳng chừa

đa tạ hào ý hoài nha
qua được bên ấy cũng là cái duyên
đời chuột lắm nỗi truân chuyên
dễ gì tìm thấy bóng thuyền chở sang!

Hoài Anh
05-06-2009, 06:06 PM
đa tạ hào ý hoài nha
qua được bên ấy cũng là cái duyên
đời chuột lắm nỗi truân chuyên
dễ gì tìm thấy bóng thuyền chở sang!

Cách nhau mấy chuyến đò ngang
Để Hoài mang kiệu rước chàng ghé thăm
Hay chàng hãy ráng chỉ chăm
Thuê xe ba gác vừa nằm vừa đi

chuột con
05-06-2009, 08:27 PM
Cách nhau mấy chuyến đò ngang
Để Hoài mang kiệu rước chàng ghé thăm
Hay chàng hãy ráng chỉ chăm
Thuê xe ba gác vừa nằm vừa đi

thôi thôi chuột hổng dám đi
đường sang bên ấy bom bi rải đầy
ít hum chuột biết anh I
sẽ rủ anh ấy vu vi qua nhà.:nguroi:

Hoài Anh
05-06-2009, 08:34 PM
thôi thôi chuột hổng dám đi
đường sang bên ấy bom bi rải đầy
ít hum chuột biết anh I
sẽ rủ anh ấy vu vi qua nhà.:nguroi:

I đang uống rượu khề khà
Cùng em Sơn Nữ mặn mà dễ thương
Giờ Chuột có rủ lên đường
Cũng chưa chắc được bởi thương Nữ rồi

chuột con
05-06-2009, 08:47 PM
I đang uống rượu khề khà
Cùng em Sơn Nữ mặn mà dễ thương
Giờ Chuột có rủ lên đường
Cũng chưa chắc được bởi thương Nữ rồi

thôi Hoài nhé, chuyện xin khép lại
bởi Nữ kia, ván đã dóng thuyền
chúng ta ngồi nói huyên thuyên
Nữ mà hay biết (Nữ quánh) ai khiên chuột về :khoc1:

Hoài Anh
05-06-2009, 08:55 PM
thôi Hoài nhé, chuyện xin khép lại
bởi Nữ kia, ván đã dóng thuyền
chúng ta ngồi nói huyên thuyên
Nữ mà hay biết (Nữ quánh) ai khiên chuột về :khoc1:

Lo gì chuyện đấy hề hề
Cười đi thoải mái lúc về có Anh
Đánh người chẳng đoạn chẳng đành
Mình vui một chút hao hanh tính gì
hí hí hí

chuột con
05-06-2009, 09:11 PM
Lo gì chuyện đấy hề hề
Cười đi thoải mái lúc về có Anh
Đánh người chẳng đoạn chẳng đành
Mình vui một chút hao hanh tính gì
hí hí hí

hôm rày nói chuyện bằng thơ
chuột con vui lắm ngẩn ngơ cõi lòng
:hi::hi::hi:

Hoài Anh
05-06-2009, 10:03 PM
hôm rày nói chuyện bằng thơ
chuột con vui lắm ngẩn ngơ cõi lòng
:hi::hi::hi:

Trong đời có lắm ước mong
Nhưng mà vui nhất tấm lòng ý thơ
Bâng khuâng vẫn đợi vẫn chờ
Người nơi phương ấy làm thơ vui cùng

1100i
05-06-2009, 10:28 PM
I đang uống rượu khề khà
Cùng em Sơn Nữ mặn mà dễ thương
Giờ Chuột có rủ lên đường
Cũng chưa chắc được bởi thương Nữ rồi

Sơn Nữ chỉ xếp thứ hai
Hoài Anh là nhất, tình dài Bắc-Nam.

NgHi~KhAc'
05-06-2009, 10:42 PM
Sơn Nữ chỉ xếp thứ hai
Hoài Anh là nhất, tình dài Bắc-Nam.

Người ta chè tứ rượu tam
Rồi ngày 3 cuốc có làm sao đâu
Sức người đừng ví sức trâu
Phải làm sao để vừa lâu vừa dài :D

1100i
05-06-2009, 10:47 PM
Người ta chè tứ rượu tam
Mình ngày 3 cuốc có làm sao đâu
Sức người đừng ví sức trâu
Phải làm sao để vừa lâu vừa dài :D

Hôm nay tao bị mang tai
Mang thêm ít tiếng rõ sai mày à
Làm được hai cái rồi ra (về)
Vậy mà thiên hạ kêu ba cái liền:D

NgHi~KhAc'
05-06-2009, 10:51 PM
Hôm nay tao bị mang tai
Mang thêm ít tiếng rõ sai mày à
Làm được hai cái rồi ra (về)
Vậy mà thiên hạ kêu ba cái liền:D

Tau nghe mà cũng thấy phiền
Sao ko cố nốt cho thiên hạ đồn
.... gi thì cũng là....
Sống sao phải để cho hồn thanh cao :D

COCKOO
05-06-2009, 10:53 PM
Mac thay thien ha lam nhoi
Mot, hai, ba cai dung roi I oi
Chang qua la su o doi
Nguoi khong, ke duoc the thoi nhieu nhuong.

1100i
05-06-2009, 10:54 PM
Tau nghe mà cũng thấy phiền
Sao ko cố nốt cho thiên hạ đồn
.... gi thì cũng là....
Sống sao phải để cho hồn thanh cao :D

Mày chỉ giỏi chuyện khơi mào
Ba câu lại họa tòa lao vần ồn
Họa nhiều chẳng có đất chôn
Nhưng tao mãi thích vần ồn mày ơiiiii

1100i
05-06-2009, 10:56 PM
Mac thay thien ha lam nhoi
Mot, hai, ba cai dung roi I oi
Chang qua la su o doi
Nguoi khong, ke duoc the thoi nhieu nhuong.

Bác nói mà em lại....
Làm xong hoa mắt ra đường mắt hoa:D
Mặc kệ thiên hạ ba hoa
I em vẫn phệt cả nhà cùng xem:D

NgHi~KhAc'
05-06-2009, 10:57 PM
Mày chỉ giỏi chuyện khơi mào
Ba câu lại họa tòa lao vần ồn
Họa nhiều chẳng có đất chôn
Nhưng tao mãi thích vần ồn mày ơiiiii

Đây không giống chỗ ăn chơi
Cho nên mình phải tìm nơi hoạ vần
Mình là người thịt mắt trần
Luyện 10 năm nữa thành thần, chắc chi ?

1100i
05-06-2009, 11:02 PM
Đây không giống chỗ ăn chơi
Cho nên mình phải tìm nơi hoạ vần
Mình là người thịt mắt trần
Luyện 10 năm nữa thành thần, chắc chi ?

Mày cứ cái tính lầm lì
Nói nhiều hiểu ít như Thi vậy à
Đã làm phải hết sức ta
Đã họa phải máu cả nhà mới vui.

NgHi~KhAc'
05-06-2009, 11:05 PM
Mày cứ cái tính lầm lì
Nói nhiều hiểu ít như Thi vậy à
Đã làm phải hết sức ta
Đã họa phải máu cả nhà mới vui.

Các mod tới, các mod lui
Các mod đọc ké xong rùi lại than
Người ủng hộ, người khuyên can
Nghe này phụ nọ, như đàn căng dây

1100i
05-06-2009, 11:08 PM
Các mod tới, các mod lui
Các mod đọc ké xong rùi lại than
Người ủng hộ, người khuyên can
Nghe này phụ nọ, như đàn căng dây

Tao lại nhớ tới em Mây
Là thân con gái họa nhầy nhụa sao
Hôm nay có tí bia vào
Mây ôm chặt lấy chân tao mày à.

NgHi~KhAc'
05-06-2009, 11:10 PM
Tao lại nhớ tới em Mây
Là thân con gái họa nhầy nhụa sao
Hôm nay có tí bia vào
Mây ôm chặt lấy chân tao mày à.

Em Mây này thật là gà
Có bao nhiêu thứ hơn là ôm chân
Hay là lúc đó ngoài sân
Cho nên em ấy chỉ cần vậy thôi

1100i
05-06-2009, 11:15 PM
Em Mây này thật là gà
Có bao nhiêu thứ hơn là ôm chân
Hay là lúc đó ngoài sân
Cho nên em ấy chỉ cần vậy thôi

Em Mây trông giống gà đồi
Tưởng săn chắc lắm vào nồi nước sôi
Ai ngờ chán lắm Khác ôi
Một lần mãi mãi thằng tôi khiếp hồn.:D

NgHi~KhAc'
05-06-2009, 11:18 PM
Em Mây trông giống gà đồi
Tưởng săn chắc lắm vào nồi nước sôi
Ai ngờ chán lắm Khác ôi
Một lần mãi mãi thằng tôi khiếp hồn.:D

Gà đồi thì phải thịt luôn
Để lâu thì bọn du côn thịt dùm
Ở đời lắm kẻ lúp lùm
Com cóp cho cọp thịt dùm thì toi

1100i
05-06-2009, 11:20 PM
Gà đồi thì phải thịt luôn
Để lâu thì bọn du côn thịt dùm
Ở đời lắm kẻ lúp lùm
Com cóp cho cọp thịt dùm thì toi

Mày vào thịt thử mà coi
Thịt dai nhoanh nhoách xương lòi cả ra
Tao thề khiếp sợ đến già
Không bia bọt nữa quá đà mất vui.

NgHi~KhAc'
05-06-2009, 11:26 PM
Mày vào thịt thử mà coi
Thịt dai nhoanh nhoách xương lòi cả ra
Tao thề khiếp sợ đến già
Không bia bọt nữa quá đà mất vui.


Đúng rồi nhiều quá quen mùi
Tí bia vào cái là đùi lại rung
Mũi tên lại lắp vào cung
Thế là lắm chuyện lung tung lại làm

sơn_nữ83
05-06-2009, 11:28 PM
Các mod tới, các mod lui
Các mod đọc ké xong rùi lại than
Người ủng hộ, người khuyên can
Nghe này phụ nọ, như đàn căng dây

Nữ em cũng vốn ham vui
Thấy topic hoạ thơ vui thích liền
Cũng muốn được hoạ liên miên
Nhưng nhiều áp lực khiến điên cái đầu
Giờ chẳng có hứng thú đâu
Thơ vui mà lại rầu rầu thì hoạ chi

NgHi~KhAc'
05-06-2009, 11:32 PM
Nữ em cũng vốn ham vui
Thấy topic hoạ thơ vui thích liền
Cũng muốn được hoạ liên miên
Nhưng nhiều áp lực khiến điên cái đầu
Giờ chẳng có hứng thú đâu
Thơ vui mà lại rầu rầu thì hoạ chi

Thôi thì em cứ hoạ đi
Toàn anh em cả có gì đâu em
Cái gì cũng phải bóc tem
Kô x mỉnh thử y xem thế nào :D

sơn_nữ83
05-06-2009, 11:34 PM
Em Mây trông giống gà đồi
Tưởng săn chắc lắm vào nồi nước sôi
Ai ngờ chán lắm Khác ôi
Một lần mãi mãi thằng tôi khiếp hồn.:D
Khiếp hồn có thật k anh
Khi gà đồi ấy nổi danh khắp vùng
Thịt thì săn chắc thơm lừng
ăn một lần sẽ rưng rưng suốt đời :D

Mây
05-06-2009, 11:37 PM
Khiếp hồn có thật k anh
Khi gà đồi ấy nổi danh khắp vùng
Thịt thì săn chắc thơm lừng
ăn một lần sẽ rưng rưng suốt đời :D

Vành khuyên bé nhỏ tôi ơi
Sơn ca lảnh lót gọi mời hát ca
Thịt hai mấy tuổi rất già
Như Mây mười sáu mới là ngon cơm:D

NgHi~KhAc'
05-06-2009, 11:38 PM
Khiếp hồn có thật k anh
Khi gà đồi ấy nổi danh khắp vùng
Thịt thì săn chắc thơm lừng
ăn một lần sẽ rưng rưng suốt đời :D

Gà đồi nổi tiếng anh ơi
Để ăn cũng đc, để chơi gì bằng

sơn_nữ83
05-06-2009, 11:38 PM
Thôi thì em cứ hoạ đi
Toàn anh em cả có gì đâu em
Cái gì cũng phải bóc tem
Kô x mỉnh thử y xem thế nào :D
X Y thì đã làm sao
Thơ vui hoạ thế chứ nào ý chi
Nếu mà em có bị đì
Em đây từ giã một đi không về

Mây
05-06-2009, 11:38 PM
Thôi thì em cứ hoạ đi
Toàn anh em cả có gì đâu em
Cái gì cũng phải bóc tem
Kô x mỉnh thử y xem thế nào :D

Anh Khác bị bệnh vô mao
Mây vừa nhìn thấy vội đào tẩu luôn.

NgHi~KhAc'
05-06-2009, 11:41 PM
X Y thì đã làm sao
Thơ vui hoạ thế chứ nào ý chi
Nếu mà em có bị đì
Em đây từ giã một đi không về

Kô về anh nhớ anh mong
Tim, gan, phèo, phổi, ruột, lòng...nhớ em
Buồn luôn một tháng cho xem
Nhịn ăn, nhịn uống, chẳng thèm nói năng

sơn_nữ83
05-06-2009, 11:43 PM
Vành khuyên bé nhỏ tôi ơi
Sơn ca lảnh lót gọi mời hát ca
Thịt hai mấy tuổi rất già
Như Mây mười sáu mới là ngon cơm:D

Gà phải một lứa mới ngon
Gái mà mười sáu còn non anh à
Một lứa mới thật mặn mà
Nhìn thôi đã thích nói gì là ăn.:D

sơn_nữ83
05-06-2009, 11:47 PM
Kô về anh nhớ anh mong
Tim, gan, phèo, phổi, ruột, lòng...nhớ em
Buồn luôn một tháng cho xem
Nhịn ăn, nhịn uống, chẳng thèm nói năng

chỉ cần tim anh nhớ em
Là em ở lại chẳng thèm đi đâu
Rồi tới lúc có buồn rầu
Anh em mình sẽ đi câu gà đồi.:D

NgHi~KhAc'
05-06-2009, 11:47 PM
Gà phải một lứa mới ngon
Gái mà mười sáu còn non anh à
Một lứa mới thật mặn mà
Nhìn thôi đã thích nói gì là ăn.:D

Các bác đừng có lăn tăn
Gà đồi nên thịt nó săn cực kỳ
Thôi nào có được mấy khi
Có con gà béo ta thì cùng xơi

sơn_nữ83
05-06-2009, 11:53 PM
Các bác đừng có lăn tăn
Gà đồi nên thịt nó săn cực kỳ
Thôi nào có được mấy khi
Có con gà béo ta thì cùng xơi
Gà này sống ở trên đồi
Chân chạy việt dã ...thôi rồi cực ngon
Các bác muốn ăn chẳng còn
Gà này đã có chỗ ngon đặt rồi.:D ăc ăc ăc

NgHi~KhAc'
06-06-2009, 12:02 AM
Gà này sống ở trên đồi
Chân chạy việt dã ...thôi rồi cực ngon
Các bác muốn ăn chẳng còn
Gà này đã có chỗ ngon đặt rồi.:D ăc ăc ăc

Gà đồi mà bỏ vào nồi
Ninh chừng một tiếng xong rồi bắc ra
Lá chanh thái nhỏ thế là
Cứ thế xé miếng cả nhà thèm không?

An Hải
06-06-2009, 03:25 PM
Chán........................đây không tiếp nhận trẻ con chăng???????????

Hoài Anh
06-06-2009, 09:01 PM
Gà đồi mà bỏ vào nồi
Ninh chừng một tiếng xong rồi bắc ra
Lá chanh thái nhỏ thế là
Cứ thế xé miếng cả nhà thèm không?

Nghĩ Khác có một cái đuôi
Ngồi không lai lấy đuổi ruồi thích ghê
Nó dài nhưng xấu bởi dê
Rồi mà nó thấy cũng về cõi âm

NgHi~KhAc'
08-06-2009, 11:11 AM
Nhà em có 4 con gà
Có 5 con vịt có 3 con mèo
Trong chuồng có một đôi heo
Chó đàn mới đẻ, ao bèo mới cơi
Trong vườn có dậu mồng tơi
Có chỗ trồng chuối có nơi trồng cà
Nhà em nghèo lắm anh à
Thương em, anh mời mẹ qua rạm trầu

Mây
08-06-2009, 01:53 PM
Nhà em có 4 con gà
Có 5 con vịt có 3 con mèo
Trong chuồng có một đôi heo
Chó đàn mới đẻ, ao bèo mới cơi
Trong vườn có dậu mồng tơi
Có chỗ trồng chuối có nơi trồng cà
Nhà em nghèo lắm anh à
Thương em, anh mời mẹ qua rạm trầu

Anh KHác ở tận Hòa Bình
Ngày đêm vò võ một mình buồn ghê
Giá mà Mây ở cận kề
Ru anh giấc ngủ vỗ về tình yêu.

sơn_nữ83
08-06-2009, 03:29 PM
Mây kia còn nhỏ em ơi
Tuổi tròn mười sáu, ham chơi sa đà
Sơn Nữ chị khuyên thật nha
Thấy anh I, Khác em thời tránh xa:D
kẻo mang bệnh tật khổ ra
Hoa chưa kịp nở đã ra hoa tàn

Mây
08-06-2009, 04:18 PM
Mây kia còn nhỏ em ơi
Tuổi tròn mười sáu, ham chơi sa đà
Sơn Nữ chị khuyên thật nha
Thấy anh I, Khác em thời tránh xa:D
kẻo mang bệnh tật khổ ra
Hoa chưa kịp nở đã ra hoa tàn

Anh Khác bệnh ủ trong người
Ngoài mặt thì vậy, miệng cười tim đau
Anh I gian khổ mặt nhàu
Chỉ có Hoàng tử trước sau một lòng.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
08-06-2009, 04:19 PM
Nhà em gác tía lầu son
Biệt thự vài chiếc lại còn xe hơi
Tính em lại thích chơi bời
Ngày thì em ngủ đêm nơi vũ trường
Anh ơi nếu anh có thương
Cầu trau anh sắm loại thường thôi nha
Quan trọng là cái Villa
Cùng vài chiếc xế làm quà cho em

Hehehe, Khoái đâu rồi em ơi

traitimmuadong
08-06-2009, 04:30 PM
Nhà em có chiếc Mẹc Xê
Có con Sờ hát mua về mới tinh
I Phôn mở nhạc xập xình
Ti vi, đầu đĩa linh tinh khắp nhà

Biệt thự thuộc dạng đại gia
Vừa to vừa lớn gấp ba của người
Quần áo rách tả rách tơi
Ngắn đến cũn cỡn hợp thời mô đen

NgHi~KhAc'
09-06-2009, 11:10 PM
Nhà em gác tía lầu son
Biệt thự vài chiếc lại còn xe hơi
Tính em lại thích chơi bời
Ngày thì em ngủ đêm nơi vũ trường
Anh ơi nếu anh có thương
Cầu trau anh sắm loại thường thôi nha
Quan trọng là cái Villa
Cùng vài chiếc xế làm quà cho em

Hehehe, Khoái đâu rồi em ơi

Em đây nè Át Min ơi
Mấy hôm nay quá mải chơi, anh à
Nhà em có cái xe cà
Tàng thôi nhưng vẫn goi là cái xe
Đời cũ, chẳng có mui che
Đi đường mưa nắng vãi tè anh ơi
Chiều chiều lượn phố rong chơi
Chở con giúp việc đi bơi đỡ buồn

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
10-06-2009, 07:32 AM
Em đây nè Át Min ơi
Mấy hôm nay quá mải chơi, anh à
Nhà em có cái xe cà
Tàng thôi nhưng vẫn goi là cái xe
Đời cũ, chẳng có mui che
Đi đường mưa nắng vãi tè anh ơi
Chiều chiều lượn phố rong chơi
Chở con giúp việc đi bơi đỡ buồn

Nghe nói ở mạn Hòa Bình
Có thằng Khoai Ghẻ hay rình bên khe
Đàn bà tắm suối không che
Nên cứ chiều xuống Khoái dze ra nhìn
Này cô tắm suối đứng im
Để cho Khoai Ghẻ đứng tim, ôm quần

Qua Sông
10-06-2009, 10:32 AM
Nghe nói ở mạn Hòa Bình
Có thằng Khoai Ghẻ hay rình bên khe
Đàn bà tắm suối không che
Nên cứ chiều xuống Khoái dze ra nhìn
Này cô tắm suối đứng im
Để cho Khoai Ghẻ đứng tim, ôm quần
Hôm qua đi tắm gặp chàng
Lấp la lấp ló dưới tàn dọc khoai
Thương anh muỗi cắn...em mời
Xuống đây cùng tắm, cùng chơi, cùng...vầy.

Quỳnh_muộn
10-06-2009, 12:12 PM
Hôm qua đi tắm gặp chàng
Lấp la lấp ló dưới tàn dọc khoai
Thương anh muỗi cắn...em mời
Xuống đây cùng tắm, cùng chơi, cùng...vầy.

Mơn man bóng nguyệt vơi đầy
Đê mê- khao khát –vun vầy-chẳng yên
Mạ già, ruộng ngấu-đảo điên
Bấy lâu "...mông quạnh" thổ điền lạnh tanh

NgHi~KhAc'
11-06-2009, 03:16 PM
Mơn man bóng nguyệt vơi đầy
Đê mê- khao khát –vun vầy-chẳng yên
Mạ già, ruộng ngấu-đảo điên
Bấy lâu "...mông quạnh" thổ điền lạnh tanh

Em cười, nghiêng mái đầu xanh
tôi vơ vẩn ghép lời thành bài thơ
Hoa vàng chín độ nắng mơ
Bàn tay hương tóc bây giờ vẫn thơm

Lê_Minh_Hòa
11-06-2009, 03:41 PM
Em cười, nghiêng mái đầu xanh
tôi vơ vẩn ghép lời thành bài thơ
Hoa vàng chín độ nắng mơ
Bàn tay hương tóc bây giờ vẫn thơm

Chán phở rồi về với cơm
Hương ngào một bát người đơm cho đầy
Yêu thương lại đã xum vầy
Chan hòa hạnh phúc những ngày bên nhau

CrazyDog
11-06-2009, 11:39 PM
Bên nhau hết cứng lại mềm
Tôi, em hai đứa quấn đêm say tình
Nắng vàng khẽ gọi bình minh
Thấy người nhớp nháp, ...ung ...ình đầy chăn :D

Quỳnh_muộn
12-06-2009, 12:03 AM
Bên nhau hết cứng lại mềm
Tôi, em hai đứa quấn đêm say tình
Nắng vàng khẽ gọi bình minh
Thấy người nhớp nháp, ...ung ...ình đầy chăn :D

Gió bên hiên buốt trở trăn
Giật mình rờn rợn băn khoăn đáy lòng
Qua rồi e ấp nụ hồng
Mơn man chi nữa-chết không-cuộn trào

NgHi~KhAc'
12-06-2009, 12:07 AM
Gió bên hiên buốt trở trăn
Giật mình rờn rợn băn khoăn đáy lòng
Qua rồi e ấp nụ hồng
Mơn man chi nữa-chết không-cuộn trào

Nhìn em da dẻ hồng hào
Tóc thơm như sợi thuốc lào Lãng Tiên
Ôm em trời đất đảo điên
Hôn em một cái tôi liền lăn quay

Quỳnh_muộn
12-06-2009, 12:09 AM
Nhìn em da dẻ hồng hào
Tóc thơm như sợi thuốc lào Lãng Tiên
Ôm em trời đất đảo điên
Hôn em một cái tôi liền lăn quay

Sao không ngắm lại bàn tay
Chỉ nào đưa đến lưu đày mắt em

NgHi~KhAc'
12-06-2009, 12:13 AM
Sao không ngắm lại bàn tay
Chỉ nào đưa đến lưu đày mắt em

Mắt em là cả trời đêm
Hai hàng mi khép tôi thêm rối lòng
Xin em đừng liếc quá tròng
Tôi buồn vạn kiếp, long đong vạn đời

Quỳnh_muộn
12-06-2009, 12:17 AM
Mắt em là cả trời đêm
Hai hàng mi khép tôi thêm rối lòng
Xin em đừng liếc quá tròng
Tôi buồn vạn kiếp, long đong vạn đời

Tiếng đêm nhắc nhịp tàn rồi
Anh buồn cỏ cũng hát lời đau thương

sơn_nữ83
12-06-2009, 01:35 AM
Tiếng đêm nhắc nhịp tàn rồi
Anh buồn cỏ cũng hát lời đau thương
Ngoài trời bão tố mưa giông
Màn đêm đen kín mịt mùng giăng ngang
Anh giờ nơi ấy thênh thang?
Mình em giấc ngủ đi hoang mất rồi

chuột con
12-06-2009, 01:54 PM
Ngoài trời bão tố mưa giông
Màn đêm đen kín mịt mùng giăng ngang
Anh giờ nơi ấy thênh thang?
Mình em giấc ngủ đi hoang mất rồi

đi hoang cùng gió, thôi rồi!
lòng bay đến tận xa xôi phương nào
kệ cha bão tố lao đao
mây trăng gió núi sướng sao lòng người.

sơn_nữ83
12-06-2009, 02:27 PM
đi hoang cùng gió, thôi rồi!
lòng bay đến tận xa xôi phương nào
kệ cha bão tố lao đao
mây trăng gió núi sướng sao lòng người.

Là Mây sao chẳng thể bay
Cùng trăng với gió, nơi này quẩn quanh
Uớc gì một chút nắng hanh
Xua tan mây xám trời xanh ngắt trời

chuột con
12-06-2009, 02:33 PM
Là Mây sao chẳng thể bay
Cùng trăng với gió, nơi này quẩn quanh
Uớc gì một chút nắng hanh
Xua tan mây xám trời xanh ngắt trời

trời buồn nắng khó gọi mời
đành trong mây xám buông lơi tình sầu
nơi đây lắm đấng mày râu
chắc Mây ngừng lại giãi sầu tí thôi :D

sơn_nữ83
12-06-2009, 02:41 PM
trời buồn nắng khó gọi mời
đành trong mây xám buông lơi tình sầu
nơi đây lắm đấng mày râu
chắc Mây ngừng lại giãi sầu tí thôi :D
Chốn này tìm đến rong chơi
Tưởng rằng tìm đc một nơi trút tình
Ai ngờ sau ánh bình minh
Tình không trút đựoc lòng mình nặng thêm

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 02:48 PM
Chốn này tìm đến rong chơi
Tưởng rằng tìm đc một nơi trút tình
Ai ngờ sau ánh bình minh
Tình không trút đựoc lòng mình nặng thêm

Nặng nhẹ chi một chữ tình
Vui chơi mong thỏa lòng mình bạn ơi
Nơi đây bạn hữu đón mời
Xua đi buồn chán cùng lời thị phi

NgHi~KhAc'
12-06-2009, 02:53 PM
Nặng nhẹ chi một chữ tình
Vui chơi mong thỏa lòng mình bạn ơi
Nơi đây bạn hữu đón mời
Xua đi buồn chán cùng lời thị phi

Cỏ mềm níu bước chân đi
Mải vui ngoảnh lại còn chi bên mình
Hai tay ôm mặt lặng thinh
Nụ cười khép lại thấy mình cô đơn

sơn_nữ83
12-06-2009, 03:01 PM
Nặng nhẹ chi một chữ tình
Vui chơi mong thỏa lòng mình bạn ơi
Nơi đây bạn hữu đón mời
Xua đi buồn chán cùng lời thị phi
Tâm hồn một khoảng trống trơn
Biết lấy gì đắp đầy hơn bây giờ
Dẫu cho không muốn thờ ơ
Nhưng càng muốn lấp vần thơ càng buồn.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 03:01 PM
Cỏ mềm níu bước chân đi
Mải vui ngoảnh lại còn chi bên mình
Hai tay ôm mặt lặng thinh
Nụ cười khép lại thấy mình cô đơn
Nhấp nhô con sóng dập dờn
Thuyền đi bến đậu cô đơn một mình
Sóng buồn sóng vỗ thuyền xinh
Nhắn nhờ, bến đậu chung tình đợi nghe

sơn_nữ83
12-06-2009, 03:03 PM
Cỏ mềm níu bước chân đi
Mải vui ngoảnh lại còn chi bên mình
Hai tay ôm mặt lặng thinh
Nụ cười khép lại thấy mình cô đơn
Soi gương bạn thấy hình mình
Cho đi tất cả mà tình có đâu
Thôi đành chập nhận u sầu
Mình ta một bóng một bầu cô đơn

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
12-06-2009, 03:07 PM
Tâm hồn một khoảng trống trơn
Biết lấy gì đắp đầy hơn bây giờ
Dẫu cho không muốn thờ ơ
Nhưng càng muốn lấp vần thơ càng buồn.

Vần thơ đau đáu nỗi buồn
Mong người nơi ấy hãy luôn mỉm cười
Dệt nàng thơ mới xinh tươi
Bạn ơi xin hãy mỉm cười cùng tôi

sơn_nữ83
12-06-2009, 03:12 PM
Nhấp nhô con sóng dập dờn
Thuyền đi bến đậu cô đơn một mình
Sóng buồn sóng vỗ thuyền xinh
Nhắn nhờ, bến đậu chung tình đợi nghe
Thuyền đi qua bến xuôi dòng
Cập vào bến mới hỏi lòng nhớ ai
Bến xưa vẫn ngóng ngày mai
Thuyền quay trở lại không phai hẹn thề