PDA

View Full Version : Họa........ vui ( thơ tự do nhé)



Pages : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13

T_Y_P_N
25-05-2009, 05:33 PM
Đồ thiu chẳng có gì ngon
ăn vào vớ vẩn chết đòn như chơi
Khác ơi a chớ dại khơi
Mào toàn những chuyện dở hơi nữa à
Nữ kia chính mới thực là
Nửa quen nửa lạ chắc là ai đây.
Đố em biết được anh này
Là ai thì có giải tay thưởng liền.

NgHi~KhAc'
25-05-2009, 06:12 PM
Đồ thiu chẳng có gì ngon
ăn vào vớ vẩn chết đòn như chơi
Khác ơi a chớ dại khơi
Mào toàn những chuyện dở hơi nữa à

Em ơi anh sợ em roài
Làm như thể anh loài...cầm thu (thú)
Anh thà cắt tóc đi tu
Nhất định không chịu nhảy dù em đâu

sơn_nữ83
25-05-2009, 06:37 PM
Nữ kia chính mới thực là
Nửa quen nửa lạ chắc là ai đây.
Đố em biết được anh này
Là ai thì có giải tay thưởng liền.
EM đây cá với anh rằng
Em hoàn toàn lạ trên trang Riêng này
Phờ nờ em cũng chẳng hay
Là ai đó nữa, giải tay hụt rồi.:D

sơn_nữ83
25-05-2009, 06:40 PM
Em ơi anh sợ em roài
Làm như thể anh loài...cầm thu (thú)
Anh thà cắt tóc đi tu
Nhất định không chịu nhảy dù em đâu
Anh mà cắt tóc đi tu
Chắc là tu hú mùa hè phải không?
Loài nào em cũng phải chông
Chừng từng giờ phút nếu không chết đòn.:D
Giờ anh sợ là anh khôn
Chứ nếu không sợ hết khôn thôi à.

CrazyDog
25-05-2009, 06:46 PM
Em Nữ chắc xấu như ma
Nên fải quay mặt trong ava hình
Hay tại e quá là xinh
Nên phải giấu mặt cô mình thế kia :D

sơn_nữ83
25-05-2009, 06:51 PM
Em Nữ chắc xấu như ma
Nên fải quay mặt trong ava hình
Hay tại e quá là xinh
Nên phải giấu mặt cô mình thế kia :D
Em đây dẫu có xấu, xinh
Cũng chưa tới lượt anh bình phẩm nha

1100i
25-05-2009, 09:05 PM
Em đây dẫu có xấu, xinh
Cũng chưa tới lượt anh bình phẩm nha

dog kia chắc tởn đến già
từ giờ không dám vô nhà Nữ Sơn

thinghien
25-05-2009, 09:14 PM
dog kia chắc tởn đến già
từ giờ không dám vô nhà Nữ Sơn

Dog kia giờ đã lên cơn
Lồng đi lộn lại...mơn mơn củ chuồi

traitimmuadong
25-05-2009, 10:31 PM
Nữ kia chính mới thực là
Nửa quen nửa lạ chắc là ai đây.
Đố em biết được anh này
Là ai thì có giải tay thưởng liền.

Tôi vốn gầy yếu thư sinh
Yêu cô hàng xóm tang tình mỗi đêm
Phụ tử có nói gì thêm
Nữ nhi xinh đẹp bậc thềm lá rơi
Là tôi chưa dám ngỏ lời
Hà cớ chi phải bỏ rơi nàng Kiều
Nội bài hôm ấy bao điều
Mùa này mưa cứ liêu xiêu hạt dài
Xa em những buổi sớm mai
Vợ anh hàng xóm ngó hoài chẳng chan (chán)

1100i
25-05-2009, 10:38 PM
Tôi vốn gầy yếu thư sinh
Yêu cô hàng xóm tang tình mỗi đêm
Phụ tử có nói gì thêm
Nữ nhi xinh đẹp bậc thềm lá rơi
Là tôi chưa dám ngỏ lời
Hà cớ chi phải bỏ rơi nàng Kiều
Nội bài hôm ấy bao điều
Mùa này mưa cứ liêu xiêu hạt dài
Xa em những buổi sớm mai
Vợ anh hàng xóm ngó hoài chẳng chan (chán)

Anh thời chỉ ở Vườn Thơ
Không đi lang bạt, không sờ khắp nơi
Biết gì mấy chuyện ăn chơi
Ông kia bà nọ lả lơi chẳng thèm
Này Đông em có muốn ....xem :D

traitimmuadong
25-05-2009, 10:41 PM
Anh thời chỉ ở Vườn Thơ
Không đi lang bạt, không sờ khắp nơi
Biết gì mấy chuyện ăn chơi
Ông kia bà nọ lả lơi chẳng thèm
Này Đông em có muốn ....xem :D

Xem gì vậy hả anh I
Mùa này Hà Nội lối đi vắng người
Em thích những lúc mưa rơi
Cà phê Nguyễn Chí (Thanh) cuộc đời phất hương
Nhớ mùi hoa sữa ngập đường
Gửi thêm một chút vấn vương thưở nào

1100i
25-05-2009, 10:47 PM
Xem gì vậy hả anh I
Mùa này Hà Nội lối đi vắng người
Em thích những lúc mưa rơi
Cà phê Nguyễn Chí (Thanh) cuộc đời phất hương
Nhớ mùi hoa sữa ngập đường
Gửi thêm một chút vấn vương thưở nào

Nhìn gì cũng được mà em
Đã yêu thì ngại ngùng xem, nỗi gì:D

Hà Nội chuẩn bị màu thi
Đỏ trời hoa phương chia li bạn bè.

traitimmuadong
25-05-2009, 10:50 PM
Nhìn gì cũng được mà em
Đã yêu thì ngại ngùng xem, nỗi gì:D

Hà Nội chuẩn bị màu thi
Đỏ trời hoa phương chia li bạn bè.

Chuẩn bị nghe khúc nhạc ve
Màu hoa phượng đỏ mùa hè đã trao
Nhớ thêm cái buổi năm nào
Chia tay với lớp lòng nao nao buồn

1100i
25-05-2009, 10:52 PM
Chuẩn bị nghe khúc nhạc ve
Màu hoa phượng đỏ mùa hè đã trao
Nhớ thêm cái buổi năm nào
Chia tay với lớp lòng nao nao buồn

Hôm ấy anh lệ rơi tuôn
Chùi áo bạn gái, tình cuồn cuộn dâng:D

traitimmuadong
25-05-2009, 10:55 PM
Hôm ấy anh lệ rơi tuôn
Chùi áo bạn gái, tình cuồn cuộn dâng:D

Chia ta mà thấy bâng khuâng
Người Nam kẻ Bác chuyển luân thế nào
Lá thư chẳng gửi tại sao?
Bây giờ vẫn giữ với bao nỗi niềm

1100i
25-05-2009, 11:05 PM
Chia ta mà thấy bâng khuâng
Người Nam kẻ Bác chuyển luân thế nào
Lá thư chẳng gửi tại sao?
Bây giờ vẫn giữ với bao nỗi niềm

Sao em không gửi lá thư
Một mình em giữ khư khư làm gì:D

hihi, oải quá không nghĩ ra đc gì:D

traitimmuadong
25-05-2009, 11:08 PM
Sao em không gửi lá thư
Một mình em giữ khư khư làm gì:D

hihi, oải quá không nghĩ ra đc gì:D

Thơ tình cái thưở học trò
Đâu đã chín chắn dự do phải rồi
Nếu đưa ngại lắm anh ơi
Sợ nhất phải nhận một lời chối tư (từ)

1100i
25-05-2009, 11:13 PM
Thơ tình cái thưở học trò
Đâu đã chín chắn dự do phải rồi
Nếu đưa ngại lắm anh ơi
Sợ nhất phải nhận một lời chối tư (từ)

Chối tư thì đánh bỏ xừ
Phải cho nó biết chối từ là ngu:D

traitimmuadong
25-05-2009, 11:20 PM
Chối tư thì đánh bỏ xừ
Phải cho nó biết chối từ là ngu:D

Nhớ xưa cái buổi mùa thu
Ta cùng dạo bước bóng dù rất nghiêng
Ăn kem nơi ấy Tràng Tiền
Bây giờ nghĩ lại một miền nhớ nhung

1100i
25-05-2009, 11:22 PM
Nhớ xưa cái buổi mùa thu
Ta cùng dạo bước bóng dù rất nghiêng
Ăn kem nơi ấy Tràng Tiền
Bây giờ nghĩ lại một miền nhớ nhung

Kem Tràng Tiền giờ thay đổi giá
Trước ba đồng một tạ kem que
Giờ đắt đến vãi cả tè
Lâu lâu anh chẳng le te Tràng Tiền

:D:D:D

traitimmuadong
25-05-2009, 11:32 PM
Kem Tràng Tiền giờ thay đổi giá
Trước ba đồng một tạ kem que
Giờ đắt đến vãi cả tè
Lâu lâu anh chẳng le te Tràng Tiền

:D:D:D

Mỗi lần được dạo Hồ Tây
LÀ em cảm thấy ngất ngây tấm lòng

1100i
25-05-2009, 11:35 PM
Mỗi lần được dạo Hồ Tây
LÀ em cảm thấy ngất ngây tấm lòng

Hồ Tây bọn nó hôn nhau
Dày đặc, san sát làm đau cả diều

traitimmuadong
25-05-2009, 11:42 PM
Hồ Tây bọn nó hôn nhau
Dày đặc, san sát làm đau cả diều

Bây giờ có ước bao nhiêu
Cùng chỉ một điều quá khứ rồi nha

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
26-05-2009, 08:07 AM
Trái sầu anh trót đã mang
Tim anh giờ đã đóng màng từ lâu
Mùa này hay có mưa ngâu
Đông qua Xuân tới giọt sầu vẫn vương
Em ơi trời đất ẩm ương
Làm dậy thêm nỗi vấn vương đợi chờ
Ai kia, dẫu có hững hờ
Vậy nên ôm mối tình chờ đợi em

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
26-05-2009, 08:13 AM
Mây buồn cứ lững lờ trôi
Đi đâu để lại mặt trời chói chang
Đâu phải cơn gió mơ màng
Rồi nhớ tia nắng nhẹ nhàng rớt rơi

traitimmuadong
26-05-2009, 11:16 AM
Trái sầu anh trót đã mang
Tim anh giờ đã đóng màng từ lâu
Mùa này hay có mưa ngâu
Đông qua Xuân tới giọt sầu vẫn vương
Em ơi trời đất ẩm ương
Làm dậy thêm nỗi vấn vương đợi chờ
Ai kia, dẫu có hững hờ
Vậy nên ôm mối tình chờ đợi em

Em là cô gái Miền Nam
Vẫn luôn mãi nhớ một chàng xứ Ha (HN)
Là em mới thoáng hôm qua
Em vẫn mặn mà họa với các anh

1100i
26-05-2009, 03:19 PM
Mây buồn cứ lững lờ trôi
Đi đâu để lại mặt trời chói chang
Đâu phải cơn gió mơ màng
Rồi nhớ tia nắng nhẹ nhàng rớt rơi

Mây lơ lửng ở trên trời
Đi ngang qua gió cất lời du dương
Lấy mưa che bớt chán chường
Chồng chất những nỗi sầu vương thân gày.

LÃO HẠC
26-05-2009, 06:20 PM
Mây lơ lửng ở trên trời
Đi ngang qua gió cất lời du dương
Lấy mưa che bớt chán chường
Chồng chất những nỗi sầu vương thân gày.

Mây che lấp ánh trăng mờ
Lấy đi những phút ta chờ đợi em
Lão đây đứng ngóng mà thèm
Hạc nay rượu uống say mèm bao đêm.

NgHi~KhAc'
26-05-2009, 11:39 PM
Mây che lấp ánh trăng mờ
Lấy đi những phút ta chờ đợi em
Lão đây đứng ngóng mà thèm
Hạc nay rượu uống say mèm bao đêm.


Đông về giá lạnh từng cơn
Chỉ mình anh với cô đơn mỗi ngày
Nhớ gì cái phút cầm tay
Thi nhân người hỡi chẳng hay nợ tình
Mà thương mà nhớ ta mình
Thôi đành gửi chọn cuộc tình đơn phương

traitimmuadong
27-05-2009, 12:01 AM
Đông về giá lạnh từng cơn
Chỉ mình anh với cô đơn mỗi ngày
Nhớ gì cái phút cầm tay
Thi nhân người hỡi chẳng hay nợ tình
Mà thương mà nhớ ta mình
Thôi đành gửi chọn cuộc tình đơn phương

Đông về chưa nhỉ anh ơi
Vẫn thương vẫn nhớ bao lời người trao
Yêu nhau từ cái năm nào
Anh đi công tác làm sao đợi chờ
I ơi có một bào thơ
Thôi em cất đấy để chờ anh vô

CrazyDog
27-05-2009, 12:29 AM
Đông về chưa nhỉ anh ơi
Vẫn thương vẫn nhớ bao lời người trao
Yêu nhau từ cái năm nào
Anh đi công tác làm sao đợi chờ
I ơi có một bào thơ
Thôi em cất đấy để chờ anh vô

Anh buồn với nỗi sầu riêng
Chỉ mong quên hết lụy phiền ngày qua
Yêu người con gái phương xa
Mỗi khi nhớ đến nhạt nhòa bờ mi
Mình anh với mối tình si
Đông qua xuân đến ước gì gặp em :D

traitimmuadong
27-05-2009, 12:33 AM
Anh buồn với nỗi sầu riêng
Chỉ mong quên hết lụy phiền ngày qua
Yêu người con gái phương xa
Mỗi khi nhớ đến nhạt nhòa bờ mi
Mình anh với mối tình si
Đông qua xuân đến ước gì gặp em :D

Em vẫn chờ anh ấy ở xa
Cũng buồn cũng nhớ bao là tình thân
Nhớ anh chỉ biết hoạ vần
Anh ơi có hiểu muôn phần tình duyên
Dog ơi thật lắm truân chuyên
Lắm khi chỉ muốn đưa thuyền thả sông

NgHi~KhAc'
27-05-2009, 12:38 AM
Em vẫn chờ anh ấy ở xa
Cũng buồn cũng nhớ bao là tình thân
Nhớ anh chỉ biết hoạ vần
Anh ơi có hiểu muôn phần tình duyên
Dog ơi thật lắm truân chuyên
Lắm khi chỉ muốn đưa thuyền thả sông

Bọn mình hoạ cũng đã lâu
Mày ơi, tao đã mọc râu đầy cằm
Nhớ ngày nào đó tao nằm
Nhau thai mày chén 1 năm hai lần
Còn bao nhiêu đứa tâm thần
Tao vừa nhìn thấy một lần đã ghê
Thì mày lại bảo kệ đê
Sao tao vẫn sợ lúc về gặp ma

(thơ ko liên quan gì đến nhau) hehe

CrazyDog
27-05-2009, 12:39 AM
Em vẫn chờ anh ấy ở xa
Cũng buồn cũng nhớ bao là tình thân
Nhớ anh chỉ biết hoạ vần
Anh ơi có hiểu muôn phần tình duyên
Dog ơi thật lắm truân chuyên
Lắm khi chỉ muốn đưa thuyền thả sông

Anh đã hiểu được lòng em
Muốn gần anh mãi bõ thèm thời gian
Ôm nhau tình tứ trong màn
Em đòi yêu nữa, gian nan anh rồi
Một lần đã mệt quá thôi
Lần này, lần nữa mệt rồi hỡi em :D

1100i
27-05-2009, 12:41 AM
Bọn mình hoạ cũng đã lâu
Mày ơi, tao đã mọc râu đầy cằm
Nhớ ngày nào đó tao nằm
Nhau thai mày chén 1 năm hai lần
Còn bao nhiêu đứa tâm thần
Tao vừa nhìn thấy một lần đã ghê
Thì mày lại bảo kệ đê
Sao tao vẫn sợ lúc về gặp ma

(thơ ko liên quan gì đến nhau) hehe

Còn gì một chút hương phai
Tao đi trong gió sớm mai lạnh lùng
Thì ai cứ gọi mông lung
Sao mình lại tắm sông cùng với Đông?

(cũng chẳng liên quan gì:D)

traitimmuadong
27-05-2009, 12:43 AM
Anh đã hiểu được lòng em
Muốn gần anh mãi bõ thèm thời gian
Ôm nhau tình tứ trong màn
Em đòi yêu nữa, gian nan anh rồi
Một lần đã mệt quá thôi
Lần này, lần nữa mệt rồi hỡi em :D

Anh ra đầu ngõ mà xem
Thi đang say xỉn lèm nhèm với cô (cô bán chè)
Nói toàn những chữ tục thô
Anh ra cẩn thận kẻo vồ phải I
Rất phải cẩn tắc chi li
Xấu người Thi ấy phải đi vật vờ

traitimmuadong
27-05-2009, 12:44 AM
Còn gì một chút hương phai
Tao đi trong gió sớm mai lạnh lùng
Thì ai cứ gọi mông lung
Sao mình lại tắm sông cùng với Đông?

(cũng chẳng liên quan gì:D)

Anh đi mưa gió bão bùng
Sao không đóng kiện bao thùng hả anh
Kệ cho làn khói mong anh
Anh phải biết giữ tanh bành ai lo??

1100i
27-05-2009, 12:50 AM
Anh đi mưa gió bão bùng
Sao không đóng kiện bao thùng hả anh
Kệ cho làn khói mong anh
Anh phải biết giữ tanh bành ai lo??

Bực quá tức quá Khác ơi
Mình tao rôm sẩy khắp nơi mày à
Anh tao thể dục từ xa
Cởi ngay cái áo về nhà giặt tay
Quần anh chị vợ mới may
Ra nhiều như thế ăn chay lâu rồi
Đấy là tôi nói vui thôi

(đố ai làm thơ không liên quan và vô nghĩa như thế đc đấy, mình ngu thật):D

traitimmuadong
27-05-2009, 12:57 AM
Bực quá tức quá Khác ơi
Mình tao rôm sẩy khắp nơi mày à
Anh tao thể dục từ xa
Cởi ngay cái áo về nhà giặt tay
Quần anh chị vợ mới may
Ra nhiều như thế ăn chay lâu rồi
Đấy là tôi nói vui thôi

(đố ai làm thơ không liên quan và vô nghĩa như thế đc):D

Anh mà dám cởi thật không
Còn không thì lại chổng mông ngó trời
Dám làm dám chịu dám chơi
Cởi ra là phải đứng phơi giữa đàng
Quần anh chó cắn lam nham
Ra ngoài kia gió chẳng màng ngó đâu
Thì ra hôm ấy mua Gầu
Em nào có biết nơi đâu mà lần
Sẽ chia anh Í ba phần
Thiến luôn cái chỗ đọ phân còn thừa

1100i
27-05-2009, 01:02 AM
Anh mà dám cởi thật không
Còn không thì lại chổng mông ngó trời
Dám làm dám chịu dám chơi
Cởi ra là phải đứng phơi giữa đàng
Quần anh chó cắn lam nham
Ra ngoài kia gió chẳng màng ngó đâu
Thì ra hôm ấy mua Gầu
Em nào có biết nơi đâu mà lần
Sẽ chia anh Í ba phần
Thiến luôn cái chỗ đọ phân còn thừa

Anh cởi sợ cái quái gì
Tưởng anh nhút nhát em đì anh sao
Em mà nhỡ tay động vào
Cắn ngay một phát quả đào của em
Nó thời đang bị lên men
Chứ không thì chẳng hơi đen thế này

traitimmuadong
27-05-2009, 01:07 AM
Anh cởi sợ cái quái gì
Tưởng anh nhút nhát em đì anh sao
Em mà nhỡ tay động vào
Cắn ngay một phát quả đào của em
Nó thời đang bị lên men
Chứ không thì chẳng hơi đen thế này

Em nào có dám động tay
Chém anh một nhát thế này tốt hơn
Anh thì chỉ mãi cợt bơn
Bây chừ đừng tính thiệt hơn làm gì
Giờ anh có khóc như ri
Đó kia cũng chẳng ngó gì đến đâu

1100i
27-05-2009, 01:12 AM
Em nào có dám động tay
Chém anh một nhát thế này tốt hơn
Anh thì chỉ mãi cợt bơn
Bây chừ đừng tính thiệt hơn làm gì
Giờ anh có khóc như ri
Đó kia cũng chẳng ngó gì đến đâu

Chém anh vì cái cớ gì
Thằng nào cũng láo chỉ vì yêu em
Dog kia tính nó lèm bèm
Hay nói bậy bạ mấy phen bay đầu
Hơn nhau đâu chỉ một câu....hì hì

traitimmuadong
27-05-2009, 01:16 AM
Chém anh vì cái cớ gì
Thằng nào cũng láo chỉ vì yêu em
Dog kia tính nó lèm bèm
Hay nói bậy bạ mấy phen bay đầu
Hơn nhau đâu chỉ một câu....hì hì

Em mua sẵn cái dao bầu
Chém anh một phát đứt đầu "ây" ra
Anh ơi lúc biến thành ma
Trước khi xám hối bán nhà cho em

1100i
27-05-2009, 12:54 PM
Em mua sẵn cái dao bầu
Chém anh một phát đứt đầu "ây" ra
Anh ơi lúc biến thành ma
Trước khi xám hối bán nhà cho em

Lại buồn cái chuyện hôm qua
Thấy sao hậm hực về nhà vẫn điên
Nhớ nhung cho hết muộn phiền
Em làm anh bị đảo điên mất rồi

traitimmuadong
27-05-2009, 12:58 PM
Lại buồn cái chuyện hôm qua
Thấy sao hậm hực về nhà vẫn điên
Nhớ nhung cho hết muộn phiền
Em làm anh bị đảo điên mất rồi

Em xa anh quá người ơi
Vẫn đợi những lời âu yếm của ai
Chờ cho nắng nhạt đừng phai
Anh ơi phải nhớ đến hai chúng mình

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
27-05-2009, 12:58 PM
Lại buồn cái chuyện hôm qua
Thấy sao hậm hực về nhà vẫn điên
Nhớ nhung cho hết muộn phiền
Em làm anh bị đảo điên mất rồi

Nhớ em anh nói câu này
Thật lòng anh đã mê say em rồi
Không thể quên được người ơi
Mày ngài mắt phượng lả lơi chữ tình

Chả liên quan gì đến nhau

1100i
27-05-2009, 01:00 PM
Em xa anh quá người ơi
Vẫn đợi những lời âu yếm của ai
Chờ cho nắng nhạt đừng phai
Anh ơi phải nhớ đến hai chúng mình

Tối nay anh xem đá banh
Lại thèm có cả chuối xanh, bửoi đào
Buông câu thẽ thọt mời chào
Mành nhà ai khép anh vào đựoc không?

1100i
27-05-2009, 01:02 PM
Nhớ em anh nói câu này
Thật lòng anh đã mê say em rồi
Không thể quên được người ơi
Mày ngài mắt phượng lả lơi chữ tình

Chả liên quan gì đến nhau

Em cũng cực thích thể thơ vô nghĩa nhưng dí dỏm này

Nói câu nhân nghĩa làm chi
Dối gian mua cái bánh mì cho xong
Làm nhanh cho hết một dòng
Chi li tính toán ưỡn cong thân người.:D

traitimmuadong
27-05-2009, 01:04 PM
Tối nay anh xem đá banh
Lại thèm có cả chuối xanh, bửoi đào
Buông câu thẽ thọt mời chào
Mành nhà ai khép anh vào đựoc không?

Ngiêm trang cung cấm nhớ chưa
Chỉnh lại chỗ ấy cho vừa với nhau
Chấp chi lời nói ban đầu
HÀnh chi những phút cho nhau hả người
Cấm chi câu nói lả lơi
Trêu nhau là để một đời nhớ nhau
Ghẹo chi để đến mai sau
Em đây mãi nhớ hoa cau đầu mùa

NgHi~KhAc'
27-05-2009, 01:05 PM
Em cũng cực thích thể thơ vô nghĩa nhưng dí dỏm này

Nói câu nhân nghĩa làm chi
Dối gian mua cái bánh mì cho xong
Làm nhanh cho hết một dòng
Chi li tính toán ưỡn cong thân người.:D

Chào Em cô gái Lam Hồng
Mấy ngày mình chẳng tắm sông hôm nào
Nhà nàng gác tía lầu cao
Thơ mình thả mãi chẳng vào phòng em

1100i
27-05-2009, 01:07 PM
Ngiêm trang cung cấm nhớ chưa
Chỉnh lại chỗ ấy cho vừa với nhau
Chấp chi lời nói ban đầu
HÀnh chi những phút cho nhau hả người
Cấm chi câu nói lả lơi
Trêu nhau là để một đời nhớ nhau
Ghẹo chi để đến mai sau
Em đây mãi nhớ hoa cau đầu mùa

Anh sinh ở đất cỗi cằn
Nói ra một tiếng khó nhằn phải không
Thật lòng muốn gửi tới Đông
Mà sao em lại không không chối từ

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
27-05-2009, 01:07 PM
Em cũng cực thích thể thơ vô nghĩa nhưng dí dỏm này

Nói câu nhân nghĩa làm chi
Dối gian mua cái bánh mì cho xong
Làm nhanh cho hết một dòng
Chi li tính toán ưỡn cong thân người.:D

Tao và thằng Khác nghĩ rằng
Không tin mày lại lằng nhằng với Đông
Tin gì, Đông đã có chồng
Mày đừng tán nữa kẻo không có ngày.....:botay:

traitimmuadong
27-05-2009, 01:09 PM
Chào Em cô gái Lam Hồng
Mấy ngày mình chẳng tắm sông hôm nào
Nhà nàng gác tía lầu cao
Thơ mình thả mãi chẳng vào phòng em

Chào mà không ló mặt ra
Anh này chắc phải đang "là" cái chi (là = ủi hé hé)
Khoai này nó đã bị si
Ghẻ với cả lở thôi thì chịu thua

1100i
27-05-2009, 01:09 PM
Chào Em cô gái Lam Hồng
Mấy ngày mình chẳng tắm sông hôm nào
Nhà nàng gác tía lầu cao
Thơ mình thả mãi chẳng vào phòng em

Chào người ở phố Lò rèn
Đồng tâm cộng khổ bao phen giết thù
Chí Phèo ăn trái mù u
Khác chi Hoàng tử sờ ...u của mình:D

traitimmuadong
27-05-2009, 01:10 PM
Tao và thằng Khác nghĩ rằng
Không tin mày lại lằng nhằng với Đông
Tin gì, Đông đã có chồng
Mày đừng tán nữa kẻo không có ngày.....:botay:

Em thì chẳng dám nói hay
Chưa đến cái ngày để lấy chồng đâu
Có gì thì nhắc một câu
Chồng còn thì phải rất lâu không chừng

1100i
27-05-2009, 01:14 PM
Tao và thằng Khác nghĩ rằng
Không tin mày lại lằng nhằng với Đông
Tin gì, Đông đã có chồng
Mày đừng tán nữa kẻo không có ngày.....:botay:

Có gì Bác cứ nói đi
Ngày sau ai biết ra gì phải không
Vu sơn ân ái tang bồng
Quy về một mối có hơn không nào

traitimmuadong
27-05-2009, 01:18 PM
Có gì Bác cứ nói đi
Ngày sau ai biết ra gì phải không
Vu sơn ân ái tang bồng
Quy về một mối có hơn không nào

Trời sao cao thế anh ơi
Mưa rơi cuối phố cuộc đời lạnh căm
To ti cái chuyện trăng rằm
Quá đà nên phải một năm đợi chờ

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
27-05-2009, 01:25 PM
Trời sao cao thế anh ơi
Mưa rơi cuối phố cuộc đời lạnh căm
To ti cái chuyện trăng rằm
Quá đà nên phải một năm đợi chờ

Ướt lệ khóe mắt bờ môi
Áo trắng ly biệt chia đôi chữ tình
Mỏng manh sương khói lặng thinh
Rồi gạ nước mắt phân minh chữ thề

traitimmuadong
27-05-2009, 01:28 PM
Ướt lệ khóe mắt bờ môi
Áo trắng ly biệt chia đôi chữ tình
Mỏng manh sương khói lặng thinh
Rồi gạ nước mắt phân minh chữ thề

Trái cấm còn xanh, anh có nhanh
Tim này đã phải qua đấu tranh
Băng rừng lội suối vì anh đó
Giá như anh vẫn chửa vào mành

CrazyDog
27-05-2009, 03:12 PM
Anh ra đầu ngõ mà xem
Thi đang say xỉn lèm nhèm với cô (cô bán chè)
Nói toàn những chữ tục thô
Anh ra cẩn thận kẻo vồ phải I
Rất phải cẩn tắc chi li
Xấu người Thi ấy phải đi vật vờ

Tuy rằng anh chẳng đẹp zai
Vậy mà sao lắm bà mai vun vào
Nhưng mà chẳng hiểu làm sao
Vẫn mang hình bóng nơi nào xa xôi
Hơn hai mươi bảy đơn côi
Thi thoảng anh vẫn lặng ngồi nhớ em

Còn đây nỗi nhớ êm đềm
Ông trăng chị tú trong đêm nhung huyền
Nghiện mơ bóng dáng thuyền quyên
Ấy đang sinh sống ở miền Nam xa
Khác nơi nhớ quá em à
Gì thì anh cũng thiết tha yêu nàng
Mặt trời chiếu nắng chói chang
I Love U lắm, ngày càng yêu thêm :D

1100i
27-05-2009, 05:00 PM
Tuy rằng anh chẳng đẹp zai
Vậy mà sao lắm bà mai vun vào
Nhưng mà chẳng hiểu làm sao
Vẫn mang hình bóng nơi nào xa xôi
Hơn hai mươi bảy đơn côi
Thi thoảng anh vẫn lặng ngồi nhớ em

Còn đây nỗi nhớ êm đềm
Ông trăng chị tú trong đêm nhung huyền
Nghiện mơ bóng dáng thuyền quyên
Ấy đang sinh sống ở miền Nam xa
Khác nơi nhớ quá em à
Gì thì anh cũng thiết tha yêu nàng
Mặt trời chiếu nắng chói chang
I Love U lắm, ngày càng yêu thêm :D

Em ấy đã nói yêu I
Đông xuân, thu hạ lâm li vô cùng
Đã từng đắp một chăn chung
Yêu sao những phút chui mùng say mê
I đánh Dog hết đường về.:D

Hoài Anh
28-05-2009, 10:21 PM
Hôm nay ngày giết bọ sâu
Cho nên sáng sớm ra đầu chợ Mơ
Mua Xoài, mua mận mua bơ
Mua thêm ít vải để chờ mà măm

1100i
28-05-2009, 10:33 PM
Hôm nay ngày giết bọ sâu
Cho nên sáng sớm ra đầu chợ Mơ
Mua Xoài, mua mận mua bơ
Mua thêm ít vải để chờ mà măm

Xin người một chút mông mơ
Chào người với những bơ vơ ban đầu
Hoài mong quên chuyện bể dâu
Anh em mình lại chụm đầu mà vui.D:

Hoài Anh
28-05-2009, 10:36 PM
Xin người một chút mông mơ
Chào người với những bơ vơ ban đầu
Hoài mong quên chuyện bể dâu
Anh em mình lại chụm đầu mà vui.D:

Anh kia đến ở nơi đâu
Là ai nhanh miệng ở câu lời chào
Ai kia có hiểu tại sao
Vậy nên mới có biết bao chuyện cười

1100i
28-05-2009, 10:39 PM
Anh kia đến ở nơi đâu
Là ai nhanh miệng ở câu lời chào
Ai kia có hiểu tại sao
Vậy nên mới có biết bao chuyện cười

Anh ở tít tận trên cao
Tên anh nghe thấy lọt vào tai luôn
Là người hay gặp chuyện buồn
Đại ca mấy kẻ chuyên buôn thịt người.

:D:D

Hoài Anh
28-05-2009, 10:45 PM
Anh ở tít tận trên cao
Tên anh nghe thấy lọt vào tai luôn
Là người hay gặp chuyện buồn
Đại ca mấy kẻ chuyên buôn thịt người.

:D:D

Tên Đại nghe thật là hay
Cộng thêm chữ Vũ ra ngay cái lò
Bây giờ chắc sửa thành kho
Nhà anh ở đó chẳng lo thiếu gì
p/s: hiiiiii

1100i
28-05-2009, 10:51 PM
Tên Đại nghe thật là hay
Cộng thêm chữ Vũ ra ngay cái lò
Bây giờ chắc sửa thành kho
Nhà anh ở đó chẳng lo thiếu gì
p/s: hiiiiii

Đúng là chẳng thiếu thứ gì
Chỉ thiếu hoàng hậu trị vì...đức vua
Tình yêu ai bán mà mua
Hình như em đã bỏ bùa tim anh

:D

Hoài Anh
28-05-2009, 10:52 PM
Đúng là chẳng thiếu thứ gì
Chỉ thiếu hoàng hậu trị vì...đức vua
Tình yêu ai bán mà mua
Hình như em đã bỏ bùa tim anh

:D

Phải chi Cô gái trong tranh
Bước ra ngoài được thì anh nhất đời
Lò Gạch có sẵn xong nồi
Lại thêm cả chiếu với đôi bao bì

1100i
28-05-2009, 10:57 PM
Phải chi Cô gái trong tranh
Bước ra ngoài được thì anh nhất đời
Lò Gạch có sẵn xong nồi
Lại thêm cả chiếu với đôi bao bì

Em ơi chiếu để làm gì
Anh toàn nằm đất lưng tì xuống thôi
Cũng chẳng cần có xoong nồi
Anh uống nước lã cho người nó thanh.

:D

Hoài Anh
28-05-2009, 11:04 PM
Em ơi chiếu để làm gì
Anh toàn nằm đất lưng tì xuống thôi
Cũng chẳng cần có xoong nồi
Anh uống nước lã cho người nó thanh.

:D

Mùa này gió thổi rất hanh
Nếu không cẩn thận sẽ thành bệnh Tim
Gối Đào thêu một đôi chim
Nệm đôi Hạnh Phúc anh tìm cái chi?

1100i
28-05-2009, 11:08 PM
Mùa này gió thổi rất hanh
Nếu không cẩn thận sẽ thành bệnh Tim
Gối Đào thêu một đôi chim
Nệm đôi Hạnh Phúc anh tìm cái chi?

Tìm người đêm tối....chuyện trò
Tìm người đêm tối lần mò...tay nhau

Hoài Anh
28-05-2009, 11:12 PM
Tìm người đêm tối....chuyện trò
Tìm người đêm tối lần mò...tay nhau

Vườn nhà có một buồng cau
Nhìn sang bên cạnh lối sau cành Đào
Trầu ai xanh thắm ước sao
Giá mà chung lối thế nào cũng vui

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 02:07 PM
Vườn nhà có một buồng cau
Nhìn sang bên cạnh lối sau cành Đào
Trầu ai xanh thắm ước sao
Giá mà chung lối thế nào cũng vui

Thoang thoảng đâu rất nặng mùi
Hình như có kẻ đang chui trong nhà
Ngẩng đầu nhìn thấy trăng tà
Cúi đầu lại nhớ tới bà bán lô

Hoài Anh
29-05-2009, 02:09 PM
Thoang thoảng đâu rất nặng mùi
Hình như có kẻ đang chui trong nhà
Ngẩng đầu nhìn thấy trăng tà
Cúi đầu lại nhớ tới bà bán lô

Anh xưa anh Khác đánh đề
Cho nên giờ phải lấy đê làm nhà
Đêm đêm ân hận xót xa
Trong mỗi giấc ngủ nhớ bà bán Lô

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
29-05-2009, 02:11 PM
Thoang thoảng đâu rất nặng mùi
Hình như có kẻ đang chui trong nhà
Ngẩng đầu nhìn thấy trăng tà
Cúi đầu lại nhớ tới bà bán lô

Khác ơi tao có ô tô
Đón mày về với Thủ Đô thanh bình
Về chơi nhạc nhẽo sập xình
Hét hò thoải mái linh đình quán bia

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 02:12 PM
Anh xưa anh Khác đánh đề
Cho nên giờ phải lấy đê làm nhà
Đêm đêm ân hận xót xa
Trong mỗi giấc ngủ nhớ bà bán Lô

Đêm nay nằm ngủ ngoài hồ
Thấy chị hàng xóm cời đồ ra thay
Vậy là ngứa ngáy chân tay
Hôm nào cũng được thế này, sướng ko :D

Hoài Anh
29-05-2009, 02:27 PM
Đêm nay nằm ngủ ngoài hồ
Thấy chị hàng xóm cời đồ ra thay
Vậy là ngứa ngáy chân tay
Hôm nào cũng được thế này, sướng ko :D

Nhìn sang chỗ cuối bờ sông
Có một bóng hồng áo trắng lượn quanh
Khác nhìn con mắt gian manh
Ôm đồm chạy xuống không phanh, đứt lìa

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 03:04 PM
Địa ngục lắm kẻ chầu rìa
Thiên đàng rộng rãi thế kia ko thèm
Thế thời đổi trắng thay đen
Con em sau sẽ theo zen thằng nào :D

Hoài Anh
29-05-2009, 04:02 PM
Địa ngục lắm kẻ chầu rìa
Thiên đàng rộng rãi thế kia ko thèm
Thế thời đổi trắng thay đen
Con em sau sẽ theo zen thằng nào :D

Trên trời có cả ngàn sao
Xung quanh lại thấy thuốc lào cả lô
Các anh đứng sẵn tô hô
Nhìn mà chỉ muốn đào mồ đem chôn

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 04:18 PM
Trên trời có cả ngàn sao
Xung quanh lại thấy thuốc lào cả lô
Các anh đứng sẵn tô hô
Nhìn mà chỉ muốn đào mồ đem chôn

Đúng là em quá du côn
Quả thật anh đã nghe đồn rất lâu
Thôi thì anh nói một câu
Trước em ở đội wave tàu phải ko :D

Hoài Anh
29-05-2009, 04:31 PM
Đúng là em quá du côn
Quả thật anh đã nghe đồn rất lâu
Thôi thì anh nói một câu
Trước em ở đội wave tàu phải ko :D
Nói rằng chính xác là không
Em mới gia nhập Cầu Vồng đêm qua
wave tàu này ở rất xa
Hơn trăm cây số thôi mà, em xin

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 04:34 PM
Nói rằng chính xác là không
Em mới gia nhập Cầu Vồng đêm qua
wave tàu này ở rất xa
Hơn trăm cây số thôi mà, em xin

Bây giờ anh mới hay tin
Chắc là em phải giữ gìn lắm đây
Nếu anh ngã giá 1 cây
Thế thì có dc rửa chầy ko em :D

Hoài Anh
29-05-2009, 04:39 PM
Bây giờ anh mới hay tin
Chắc là em phải giữ gìn lắm đây
Nếu anh ngã giá 1 cây
Thế thì có dc rửa chầy ko em :D

Cái này còn phải xét xem
Ngọn nguồn đầu gốc mới đem vào dùng
Không chừng lại bị bệnh "chung"
Một cây chỉ đủ làm khung cái hòm

sơn_nữ83
29-05-2009, 04:43 PM
Cái này còn phải xét xem
Ngọn nguồn đầu gốc mới đem vào dùng
Không chừng lại bị bệnh "chung"
Một cây chỉ đủ làm khung cái hòm
Hoan hô có chị Hoài Anh
Ngôn ngữ sắc lẹm, thép đanh hơn người
Cứ phải thật rắn chị ơi
Không để quân địch được coi khinh mình
p/s: bái phục chị :D:youarethewoman:

1100i
29-05-2009, 04:46 PM
Hoan hô có chị Hoài Anh
Ngôn ngữ sắc lẹm, thép đanh hơn người
Cứ phải thật rắn chị ơi
Không để quân địch được coi khinh mình
p/s: bái phục chị :D:youarethewoman:

Hoài Anh có nghĩa gì đâu
Tứ điên chưa xả mấy câu ...chết người
Lúc đấy mặt mũi còn tươi?
Còn lăng xăng để họa cười hay không?

hihi, HA dễ tính lắm, trêu suốt mà không giận, chẳng như SN:D

Hoài Anh
29-05-2009, 04:51 PM
Hoan hô có chị Hoài Anh
Ngôn ngữ sắc lẹm, thép đanh hơn người
Cứ phải thật rắn chị ơi
Không để quân địch được coi khinh mình
p/s: bái phục chị :D:youarethewoman:
Đàn ông chỉ giỏi chiến chinh
Phụ nữ bực mình là sợ lắm cơ
Ra đường mắt liếc tỉnh bơ
Về nhà vợ quát là phờ cả râu
p/s: SN nói thế làm HA ngại quá, thơ thẩn còn kém lắm hi hi hi
Hoài Anh có nghĩa gì đâu
Tứ điên chưa xả mấy câu ...chết người
Lúc đấy mặt mũi còn tươi?
Còn lăng xăng để họa cười hay không?

hihi, HA dễ tính lắm, trêu suốt mà không giận, chẳng như SN:D
Không người thì cứ chổng mông
Đông người thì lại lông nhông cầm cờ
Mặc dù chẳng biết làm thơ
Tứ điên mà họa.....vẫn chờ để xem
hahahahahaahahahahahhahaha

1100i
29-05-2009, 08:52 PM
Đàn ông chỉ giỏi chiến chinh
Phụ nữ bực mình là sợ lắm cơ
Ra đường mắt liếc tỉnh bơ
Về nhà vợ quát là phờ cả râu
p/s: SN nói thế làm HA ngại quá, thơ thẩn còn kém lắm hi hi hi
Không người thì cứ chổng mông
Đông người thì lại lông nhông cầm cờ
Mặc dù chẳng biết làm thơ
Tứ điên mà họa.....vẫn chờ để xem
hahahahahaahahahahahhahaha

Tứ điên nổi tiếng bốn phương
Thơ điên cuồng loạn ẩm ương vô cùng
Dựa vào cây bách cây tùng
Khuyên em nên dựa lũ khùng...tứ điên.

:D:D

Hoài Anh
29-05-2009, 09:29 PM
Tứ điên nổi tiếng bốn phương
Thơ điên cuồng loạn ẩm ương vô cùng
Dựa vào cây bách cây tùng
Khuyên em nên dựa lũ khùng...tứ điên.

:D:D

Tứ điên em đã nghe danh
Cớ sao phải sợ, phải xanh mặt mày
Cho dù Tứ có cao tay
Vần thơ đối đáp họa ngay cùng cười

1100i
29-05-2009, 09:36 PM
Tứ điên em đã nghe danh
Cớ sao phải sợ, phải xanh mặt mày
Cho dù Tứ có cao tay
Vần thơ đối đáp họa ngay cùng cười

Trước kia chỉ có tứ điên
Giờ thêm em nữa 5 tên dại rồ
Cứ cười cứ nói bô bô
Cứ họa thơ x tồ tồ suốt đêm.

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 10:02 PM
Trước kia chỉ có tứ điên
Giờ thêm em nữa 5 tên dại rồ
Cứ cười cứ nói bô bô
Cứ họa thơ x tồ tồ suốt đêm.

Tứ điên chỉ ở ăn chơi
Bên này bộ tứ toàn người thanh cao
Thằng nào thằng nấy anh hào
Gặp hàng hàng kết, gặp đào đào yêu

1100i
29-05-2009, 10:07 PM
Tứ điên chỉ ở ăn chơi
Bên này bộ tứ toàn người thanh cao
Thằng nào thằng nấy anh hào
Gặp hàng hàng kết, gặp đào đào yêu

Gặp bà già -tứ cũng chiều
Gặp mấy em trẻ càng liều hơn xưa
Gặp hi fi -tứ chẳng vừa
Gặp Hoài Anh nhỏ tứ lừa...ấy ngay.

Hoài Anh
29-05-2009, 10:14 PM
Gặp bà già -tứ cũng chiều
Gặp mấy em trẻ càng liều hơn xưa
Gặp hi fi -tứ chẳng vừa
Gặp Hoài Anh nhỏ tứ lừa...ấy ngay.

Lừa được không vậy hả anh
Giữa đường đứt thắng không phanh lại buồn
Em thì nhỏ nhắn tóc buông
Nhưng để lừa được trăm đường khó thay

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 10:18 PM
Lừa được không vậy hả anh
Giữa đường đứt thắng không phanh lại buồn
Em thì nhỏ nhắn tóc buông
Nhưng để lừa được trăm đường khó thay

Thế mà anh tưởng dễ dàng
Tưởng em như cái lá bàng trên cây
Lúc nào thích hái được ngay
Không ngờ gặp kẻ mặt dày như em :D hii sory

Hoài Anh
29-05-2009, 10:35 PM
Thế mà anh tưởng dễ dàng
Tưởng em như cái lá bàng trên cây
Lúc nào thích hái được ngay
Không ngờ gặp kẻ mặt dày như em :D hii sory

Thế nào có muốn thử không
Liều đại một chuyến bõ công tò mò
Bao điều hấp dẫn hay ho
Đang đợi anh đó mặt mo hè hè

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 10:41 PM
Thế nào có muốn thử không
Liều đại một chuyến bõ công tò mò
Bao điều hấp dẫn hay ho
Đang đợi anh đó mặt mo hè hè

Thử không chỉ sợ em thôi
Chứ anh đây đã thích rồi, từ lâu
Mấy hôm nay cứ buồn rầu
Mấy hôm nay cứ ngồi chầu chực thôi

Hoài Anh
29-05-2009, 10:43 PM
Thử không chỉ sợ em thôi
Chứ anh đây đã thích rồi, từ lâu
Mấy hôm nay cứ buồn rầu
Mấy hôm nay cứ ngồi chầu chực thôi

Vào đây hai buổi ấy rồi
Đêm đêm thơ thẩn đơn côi một mình
Ước gì em được sập xình
Cùng anh ở đó rung rinh cả giường

1100i
29-05-2009, 10:45 PM
Vào đây hai buổi ấy rồi
Đêm đêm thơ thẩn đơn côi một mình
Ước gì em được sập xình
Cùng anh ở đó rung rinh cả giường

Mắm tôm nằm cạnh lọ đường:D
Hỏi sao vui được Khoái nhường tao đi
Hoài Anh sẽ sướng như ri
Cam đoan nghiện mãi củ mì của anh:D

NgHi~KhAc'
29-05-2009, 10:45 PM
Vào đây hai buổi ấy rồi
Đêm đêm thơ thẩn đơn côi một mình
Ước gì em được sập xình
Cùng anh ở đó rung rinh cả giường

Em nói ôi thật dễ thương
Anh nghe mà thấy vấn vương cực kỳ
Máy anh động cơ hai thì
Cả ngày anh chạy vẫn phi ầm ầm

Hoài Anh
29-05-2009, 10:51 PM
Mắm tôm nằm cạnh lọ đường:D
Hỏi sao vui được Khoái nhường tao đi
Hoài Anh sẽ sướng như ri
Cam đoan nghiện mãi củ mì của anh:D
Ước mộng sao thấy mong manh
Ya hu đã có cửa mành đã buông
Bây giờ gà đã lên chuồng
Anh còn chưa đến hứa xuông hả trời


Em nói ôi thật dễ thương
Anh nghe mà thấy vấn vương cực kỳ
Máy anh động cơ hai thì
Cả ngày anh chạy vẫn phi ầm ầm

Máy anh kiểm dịch hay chưa
Chạy phi nhiều quá mới vừa đứt phanh
Thơ thì em thấy rất nhanh
Nhưng đụng phải ấy nó đành nằm im

1100i
29-05-2009, 10:55 PM
Ước mộng sao thấy mong manh
Ya hu đã có cửa mành đã buông
Bây giờ gà đã lên chuồng
Anh còn chưa đến hứa xuông hả trời





Anh bị mệt quá người ơi
Hôm qua đánh trận rã rời suốt đêm
Bây giờ nó vẫn còn mềm
Anh sang sao đc, trầu têm kiểu gì