PDA

View Full Version : Họa........ vui ( thơ tự do nhé)



Pages : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13

traitimmuadong
19-05-2009, 10:53 PM
Thôi thôi Đông chớ có RA
Ở đây toàn là Thi Sĩ Dâm Dê
Ra đây chẳng có đường về
Ra đây có nước phải bê bụng về :D

Em ra thì mặc em ra
Đóng cửa thật chặt có mà bụng to
Chuỵen này thì chả có lo
Nói chung đã có Thi.....bảo kê

CrazyDog
19-05-2009, 10:59 PM
Em ra thì mặc em ra
Đóng cửa thật chặt có mà bụng to
Chuỵen này thì chả có lo
Nói chung đã có Thi.....bảo kê

Thi ư, hắn Đại Dâm Dê
Gặp Đông hắn ...., bảo kê nỗi gì
Đừng tin vào gã tên Thi
Kẻo không Đông sẽ phải đi... đặt vòng :D

1100i
19-05-2009, 11:05 PM
Thi ư, hắn Đại Dâm Dê
Gặp Đông hắn ...., bảo kê nỗi gì
Đừng tin vào gã tên Thi
Kẻo không Đông sẽ phải đi... đặt vòng :D

Thi thẳng mày nghĩ thành cong
Tao đây buồn lắm long đong kiếp người

CrazyDog
19-05-2009, 11:09 PM
Thi thẳng mày nghĩ thành cong
Tao đây buồn lắm long đong kiếp người

Ông này nói thật buồn cười
Của Thi cong vếu khác người biết không
Cứ bảo Thi thử chổng mông
Đảm bảo sẽ thấy cầu vồng dái dê :D

1100i
19-05-2009, 11:13 PM
Ông này nói thật buồn cười
Của Thi cong vếu khác người biết không
Cứ bảo Thi thử chổng mông
Đảm bảo sẽ thấy cầu vồng dái dê :D

Mày nói anh Cầu Vồng Khuyết thế này à?
:D

traitimmuadong
19-05-2009, 11:15 PM
Mày nói anh Cầu Vồng Khuyết thế này à?
:D

Cầu Vồng khuyết ở chỗ nao
Anh I anh Dog thử vào ngó xem

CrazyDog
19-05-2009, 11:17 PM
Mày nói anh Cầu Vồng Khuyết thế này à?
:D

Trùi ui bác hiểu sai nha
Ý em cong vếu như là rainbow :D

traitimmuadong
19-05-2009, 11:18 PM
Trùi ui bác hiểu sai nha
Ý em cong vếu như là rainbow :D

Nghe đồn hôm nọ anh Thi
Vác cái củ mì sang Thái để thay

CrazyDog
19-05-2009, 11:35 PM
Nghe đồn hôm nọ anh Thi
Vác cái củ mì sang Thái để thay

Sang đấy nó cắt rồi thay
Thi về cùng cái quả chày rất to

1100i
19-05-2009, 11:37 PM
Sang đấy nó cắt rồi thay
Thi về cùng cái quả chày rất to

To thì cũng chỉ như bò
Nhưng mà mù dở chỉ lò dò thôi.

traitimmuadong
19-05-2009, 11:39 PM
Sang đấy nó cắt rồi thay
Thi về cùng cái quả chày rất to


To thì cũng chỉ như bò
Nhưng mà mù dở chỉ lò dò thôi.

Chày to thì có chày to
Nhưng mà trong đó sâu bò ngổn ngang

CrazyDog
19-05-2009, 11:40 PM
To thì cũng chỉ như bò
Nhưng mà mù dở chỉ lò dò thôi.

Tuy to nhưng lại rất tồi
Phải có keo trắng để bôi mới vào

traitimmuadong
19-05-2009, 11:42 PM
Tuy to nhưng lại rất tồi
Phải có keo trắng để bôi mới vào

Anh này lại nói tào lao
Phải dùng keo đục dán vào mới ......

CrazyDog
20-05-2009, 12:01 AM
Anh này lại nói tào lao
Phải dùng keo đục dán vào mới ......

Em Đông quả thật cũng ... :D
Anh đây rất muốn gần kề ôm em :D

traitimmuadong
20-05-2009, 12:06 AM
Em Đông quả thật cũng ... :D
Anh đây rất muốn gần kề ôm em :D

Em nào có dám bon chen
Lâu lâu cũng chỉ mon men vài lời

CrazyDog
20-05-2009, 12:07 AM
Em nào có dám bon chen
Lâu lâu cũng chỉ mon men vài lời

Chỉ cần em nói tiếng "Mời"
Anh "Gâu" một tiếng rồi xơi em liền :D

traitimmuadong
20-05-2009, 12:08 AM
Chỉ cần em nói tiếng "Mời"
Anh "Gâu" một tiếng rồi xơi em liền :D

Nếu anh Dog chẳng thấy phiền
Sài Gòn HÀ Nội luân phiên hai chiều

CrazyDog
20-05-2009, 12:11 AM
Nếu anh Dog chẳng thấy phiền
Sài Gòn HÀ Nội luân phiên hai chiều

Anh đây có cái máu liều
Dẫu chưa biết mặt vẫn yêu ầm ầm
Em đừng có nghĩ anh hâm
Chẳng qua là tại anh cầm Cầy Tinh :D

traitimmuadong
20-05-2009, 12:12 AM
Anh đây có cái máu liều
Dẫu chưa biết mặt vẫn yêu ầm ầm
Em đừng có nghĩ anh hâm
Chẳng qua là tại anh cầm Cầy Tinh :D

Bao giờ anh mới xt
bao giờ anh mới lt nữa đây
ối zời ơi

1100i
20-05-2009, 12:15 AM
Bao giờ anh mới xt
bao giờ anh mới lt nữa đây
ối zời ơi

Đông ơi mẹt anh đây này
Em hỏi thằng Dog xem dày ra sao

:acac::acac::acac::acac::acac:

traitimmuadong
20-05-2009, 12:16 AM
Đông ơi mẹt anh đây này
Em hỏi thằng Dog xem dày ra sao

:acac::acac::acac::acac::acac:

Bây giờ anh Dog ào ào
Không cần nghĩ đến cái bao nữa rồi

CrazyDog
20-05-2009, 12:17 AM
Đông ơi mẹt anh đây này
Em hỏi thằng Dog xem dày ra sao

:acac::acac::acac::acac::acac:

Mặt mày dài như cây sào
Da dầy như thể đeo bao cao sù :D

traitimmuadong
20-05-2009, 12:22 AM
Mặt mày dài như cây sào
Da dầy như thể đeo bao cao sù :D

Thế nên trời đã vào thu
Mà anh I vẫn vọc.........dài dài

CrazyDog
20-05-2009, 12:24 AM
Thế nên trời đã vào thu
Mà anh I vẫn vọc.........dài dài

Vọc .... i cứ miệt mài
Chán rồi thì cắt lai rai tối ngày

traitimmuadong
20-05-2009, 12:30 AM
Vọc .... i cứ miệt mài
Chán rồi thì cắt lai rai tối ngày

Còn đâu những lúc múa may
Bây giờ I phải tiếc thay cắt nhầm

CrazyDog
20-05-2009, 12:32 AM
Còn đâu những lúc múa may
Bây giờ I phải tiếc thay cắt nhầm

I giờ ngồi đó lầm bầm
Tiên sư nhà nó thằng hâm I mình :D

traitimmuadong
20-05-2009, 12:33 AM
I giờ ngồi đó lầm bầm
Tiên sư nhà nó thằng hâm I mình :D

Hồi xưa I ấy lặng thinh
Nhưng giờ I đã một mình uay ay

1100i
20-05-2009, 12:33 AM
I giờ ngồi đó lầm bầm
Tiên sư nhà nó thằng hâm I mình :D

Vậy mà tao cứ đinh ninh
Em Đông đã vướng bẫy tình của tao:D

traitimmuadong
20-05-2009, 12:38 AM
Vậy mà tao cứ đinh ninh
Em Đông đã vướng bẫy tình của tao:D

Anh Thi ngậm điếu thuốc lào
Mà sao em thấy I (xanh) xao quá chừng

CrazyDog
20-05-2009, 12:51 AM
Anh Thi ngậm điếu thuốc lào
Mà sao em thấy I (xanh) xao quá chừng

Thi kia rít thuốc tưng bừng
Sao mặt i cứ phừng phừng...màu xanh :D

traitimmuadong
20-05-2009, 12:56 AM
Thi kia rít thuốc tưng bừng
Sao mặt i cứ phừng phừng...màu xanh :D

Hay là có tấm chiếu manh
Anh Thì đang vã nên đành hiếp I

CrazyDog
20-05-2009, 01:04 AM
Hay là có tấm chiếu manh
Anh Thì đang vã nên đành hiếp I

Em dùng từ mạnh quá đi
Làm Thi, I shock suýt thì ngất xiu :D

traitimmuadong
20-05-2009, 01:10 AM
Em dùng từ mạnh quá đi
Làm Thi, I shock suýt thì ngất xiu :D

Nếu theo tin tức lúc chiều
Bây giờ Thi đã bị tiêu tán đường

LÃO HẠC
20-05-2009, 01:21 AM
Nếu theo tin tức lúc chiều
Bây giờ Thi đã bị tiêu tán đường

Cho nên anh phải nằm giường
Một mình thơ thẩn nhớ thương em nhiều.

traitimmuadong
20-05-2009, 01:23 AM
Cho nên anh phải nằm giường
Một mình thơ thẩn nhớ thương em nhiều.

Anh này quả thật nói điêu
Bảo nhớ rất nhiều hỏi cứ im ru

LÃO HẠC
20-05-2009, 01:27 AM
Anh này quả thật nói điêu
Bảo nhớ rất nhiều hỏi cứ im ru

Em ơi anh muốn đi tu
Vô chùa không nhận ông sư đuổi về

traitimmuadong
20-05-2009, 01:30 AM
Em ơi anh muốn đi tu
Vô chùa không nhận ông sư đuổi về

Đi tu thì mặc kệ anh
Nếu có lòng thành anh hãy cứ đi

LÃO HẠC
20-05-2009, 01:35 AM
Đi tu thì mặc kệ anh
Nếu có lòng thành anh hãy cứ đi

Nhưng mà lỡ có bé bi
Tơ duyên vương vấn thôi thì kiếp sau

traitimmuadong
20-05-2009, 01:40 AM
Nhưng mà lỡ có bé bi
Tơ duyên vương vấn thôi thì kiếp sau

Bây giờ ôm một nỗi sầu
Mưa ngâu giăg kín bạc đầu nhớ thương

LÃO HẠC
20-05-2009, 01:43 AM
Bây giờ ôm một nỗi sầu
Mưa ngâu giăg kín bạc đầu nhớ thương

Tình nào mà chẳng vấn vương
Bây giờ ta đứng giữa đường mưa rơi

Quỳnh_muộn
20-05-2009, 12:09 PM
Tình nào mà chẳng vấn vương
Bây giờ ta đứng giữa đường mưa rơi

Hạc giờ vẫn cứ chơi vơi
Bởi vì quán rượu vắng người vào ra

LÃO HẠC
20-05-2009, 12:21 PM
Hạc giờ vẫn cứ chơi vơi
Bởi vì quán rượu vắng người vào ra

Cho dù bão tố mưa sa
Quán đây vẫn mở pha trà đợi em

traitimmuadong
20-05-2009, 12:30 PM
Một đời sông nước lênh đênh
Sóng xô bờ cát biển mênh mông buồn

Cỏ Lạ
20-05-2009, 12:36 PM
Một đời sông nước lênh đênh
Sóng xô bờ cát biển mênh mông buồn

Thấp bay đôi cánh chuồn chuồn
Mưa rơi rả rích buồn ơi là buồn

traitimmuadong
20-05-2009, 12:37 PM
Một chiều đã chớm gió đông
Cô gái má hồng xách giỏ đi đâu?

LÃO HẠC
20-05-2009, 12:56 PM
Một chiều đã chớm gió đông
Cô gái má hồng xách giỏ đi đâu?

Qua sông nước chảy,không cầu
Đò đưa chẳng rước ta dầu làm sao?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 12:58 PM
Qua sông nước chảy,không cầu
Đò đưa chẳng rước ta dầu làm sao?

Trên trời có mấy vì sao
Ở dưới trần tối ta xào xáo nhau (hehehe)

traitimmuadong
20-05-2009, 01:00 PM
Trên trời có mấy vì sao
Ở dưới trần tối ta xào xáo nhau (hehehe)

Bây giờ mua một khay trầu
Cùng hai chai rượu đón dâu là vừa

Cỏ Lạ
20-05-2009, 01:01 PM
Trên trời có mấy vì sao
Ở dưới trần tối ta xào xáo nhau (hehehe)


Sao hôm nay xáo thấy đau
Bài không học thuộc làu làu phải không?

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:08 PM
Sao hôm nay xáo thấy đau
Bài không học thuộc làu làu phải không?

Chợt nhìn về phía bến sông
Có thằng Thi nghiện tồng ngồng tập bơi

traitimmuadong
20-05-2009, 01:11 PM
Chợt nhìn về phía bến sông
Có thằng Thi nghiện tồng ngồng tập bơi

Chấp gì Thi ấy dở hơi
Nên cả cuộc đời chỉ biết cởi truông

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:14 PM
Chấp gì Thi ấy dở hơi
Nên cả cuộc đời chỉ biết cởi truông

Tính Thi cũng hay diễn tuồng
Khi nhập vai rồi nó cuồng phát điên

traitimmuadong
20-05-2009, 01:15 PM
Tính Thi cũng hay diễn tuồng
Khi nhập vai rồi nó cuồng phát điên

Dạo này hò hét liên miên
Lại còn vỗ ngực tá điền giàu to

Cỏ Lạ
20-05-2009, 01:18 PM
Dạo này hò hét liên miên
Lại còn vỗ ngực tá điền giàu to


Thì rõ nhà ảnh có kho
Chứa toàn sắt vụn có cho không thèm

traitimmuadong
20-05-2009, 01:19 PM
Thì rõ nhà ảnh có kho
Chứa toàn sắt vụn có cho không thèm

Ông này khoe mẽ như điên
Kiếm được đồng tiền cũng bởi nghề trai (gọi)

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:19 PM
Thì rõ nhà ảnh có kho
Chứa toàn sắt vụn có cho không thèm

Sao em cứ mãi lèm bèm
Nhà Thi giàu lắm, bán kem đầu làng

traitimmuadong
20-05-2009, 01:20 PM
Sao em cứ mãi lèm bèm
Nhà Thi giàu lắm, bán kem đầu làng

Nhìn Thi xếch bếch xang bang
Đứng ở cuối làng phục vụ bán ......

Cỏ Lạ
20-05-2009, 01:21 PM
Sao em cứ mãi lèm bèm
Nhà Thi giàu lắm, bán kem đầu làng

Thế nhưng lại sống trong hang
Ăn lông ở lỗ rõ ràng nói điêu

Klosen
20-05-2009, 01:23 PM
Thế nhưng lại sống trong hang
Ăn lông ở lỗ rõ ràng nói điêu
Ơ hay sao lại nói Nhiều
Sao ta không chuyển nói điều khác đi

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:23 PM
Thế nhưng lại sống trong hang
Ăn lông ở lỗ rõ ràng nói điêu

Đâu, anh thấy chiều chiều
Thi xuống thị trấn tiêu tiền như điên

Cỏ Lạ
20-05-2009, 01:25 PM
Đâu, anh thấy chiều chiều
Thi xuống thị trấn tiêu tiền như điên

Anh này lại nói liên thiên
Đô la âm phủ tiền đâu mà tiền

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:27 PM
Anh này lại nói liên thiên
Đô la âm phủ tiền đâu mà tiền

Này này đừng thấy anh hiền
Em mà nói thế anh xiên em giờ (hohoho)

Cỏ Lạ
20-05-2009, 01:36 PM
Này này đừng thấy anh hiền
Em mà nói thế anh xiên em giờ (hohoho)

Anh ơi tự nhiên em chờ
Nói qua nói lại giờ lòi cái đuôi :acac:

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:38 PM
Anh ơi tự nhiên em chờ
Nói qua nói lại giờ lòi cái đuôi :acac:

Con dao em nắm đằng chuôi
Em lại nói thế ai người nào tin

Cỏ Lạ
20-05-2009, 01:41 PM
Con dao em nắm đằng chuôi
Em lại nói thế ai người nào tin

Em nào có nói linh tinh
Anh định xiên một phát kinh thế mà

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:43 PM
Em nào có nói linh tinh
Anh định xiên một phát kinh thế mà

Thế mà khối đứa muốn .....xiên
Khối đứa không được nên điên vì tình (kakkakaka)

LÃO HẠC
20-05-2009, 01:49 PM
Thế mà khối đứa muốn .....xiên
Khối đứa không được nên điên vì tình (kakkakaka)

Hạc tôi nghe thấy giật mình
Quay vô đóng quán ôm bình rượu tây

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:52 PM
Hạc tôi nghe thấy giật mình
Quay vô đóng quán ôm bình rượu tây

Hạc ơi rót rượu vô đây
Ta cùng cạn chén ngất ngây chút nào

Cỏ Lạ
20-05-2009, 01:53 PM
Thế mà khối đứa muốn .....xiên
Khối đứa không được nên điên vì tình (kakkakaka)


Nghe anh nói đến là kinh
Có đứa điên tình anh có giúp không? (kakaka)

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 01:55 PM
Nghe anh nói đến là kinh
Có đứa điên tình anh có giúp không? (kakaka)

Nếu mà anh giúp làm chồng
Thì nay anh chắc nghe cồng nghe chiêng (die roài)

Cỏ Lạ
20-05-2009, 01:58 PM
:acac:
Nếu mà anh giúp làm chồng
Thì nay anh chắc nghe cồng nghe chiêng (die roài)

Ui giời lại nói liên thiên
Giúp kẻ điên tình thì có tội chi
Họa chăng nếu có tội thì
Cũng là cái tội vì anh thương người :acac:

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 02:00 PM
:acac:

Ui giời lại nói liên thiên
Giúp kẻ điên tình thì có tội chi
Họa chăng nếu có tội thì
Cũng là cái tội vì anh thương người :acac:

Nghe em nói anh buồn cười
Tính anh nó thế thương người lắm em

Cỏ Lạ
20-05-2009, 02:04 PM
Nghe em nói anh buồn cười
Tính anh nó thế thương người lắm em


Thế thì anh giúp thử xem
Biết đâu lại khỏi mang đem biếu quà

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 02:06 PM
Thế thì anh giúp thử xem
Biết đâu lại khỏi mang đem biếu quà

Giúp người anh giúp tại nhà
Nhưng mà nghe thế quan bà không cho

Cỏ Lạ
20-05-2009, 02:07 PM
Giúp người anh giúp tại nhà
Nhưng mà nghe thế quan bà không cho

Cớ gì anh phải so đo
Quan bà không cậy mình dò quan ông :acac:

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
20-05-2009, 02:09 PM
Cớ gì anh phải so đo
Quan bà không cậy mình dò quan ông :acac:

Một chiều trời nổi bão giông
Sấm sét dội xuống đời không còn gì

Cỏ Lạ
20-05-2009, 02:11 PM
Một chiều trời nổi bão giông
Sấm sét dội xuống đời không còn gì

Qua một giấc ngủ li bì
Tỉnh dậy mới nhớ phải đi giúp người

traitimmuadong
20-05-2009, 04:26 PM
Một chiều trời nổi bão giông
Sấm sét dội xuống đời không còn gì

Trách chi một cuộc phân li
Để cho mình phải ướt mi lệ buồn

Mây
20-05-2009, 04:44 PM
Trách chi một cuộc phân li
Để cho mình phải ướt mi lệ buồn

Chuối kia chín đỏ cả buồng
Trong vườn rộn rã chim muông gọi bầy.

CrazyDog
20-05-2009, 05:13 PM
Chuối kia chín đỏ cả buồng
Trong vườn rộn rã chim muông gọi bầy.

Chuối tiêu, chuối hột, chuối tây
Cả ba loại chuối vui vầy suốt đêm

traitimmuadong
20-05-2009, 05:16 PM
Chuối tiêu, chuối hột, chuối tây
Cả ba loại chuối vui vầy suốt đêm

Chuối cau thoảng thoảng hương đưa
Chuối tây được cái như vừa mới bơm

CrazyDog
20-05-2009, 05:22 PM
Chuối cau thoảng thoảng hương đưa
Chuối tây được cái như vừa mới bơm

Chuối như là cái thằng Bờm
Gia tài không đổi lại đơm xôi xèo :D

traitimmuadong
20-05-2009, 05:24 PM
Chuối như là cái thằng Bờm
Gia tài không đổi lại đơm xôi xèo :D

Bao nhiêu bánh đúc bánh bèo
Sao anh không đến mà theo xôi vò

CrazyDog
20-05-2009, 05:27 PM
Bao nhiêu bánh đúc bánh bèo
Sao anh không đến mà theo xôi vò

Cô chủ quán, ở phố Lò
Đúc xinh như mộng anh thò vào trong :D

traitimmuadong
20-05-2009, 05:29 PM
Cô chủ quán, ở phố Lò
Đúc xinh như mộng anh thò vào trong :D

Bây giờ mới biết tấm lòng
Của anh Dog ấy thầm mong bao ngày

CrazyDog
20-05-2009, 05:31 PM
Bây giờ mới biết tấm lòng
Của anh Dog ấy thầm mong bao ngày

Đêm về trong những cơn say
Nhớ người con gái tháng ngày họa thơ :D

traitimmuadong
20-05-2009, 05:32 PM
Đêm về trong những cơn say
Nhớ người con gái tháng ngày họa thơ :D

Khi nào hiện thực giấc mơ
Cho ta gặp gỡ hai bờ nhớ mong

CrazyDog
20-05-2009, 05:33 PM
Khi nào hiện thực giấc mơ
Cho ta gặp gỡ hai bờ nhớ mong

Bao ngày nỗi nhớ đầy mong
Đến khi tao ngộ thỏa lòng tháng năm :rolleyes:

traitimmuadong
20-05-2009, 05:35 PM
Bao ngày nỗi nhớ đầy mong
Đến khi tao ngộ thỏa lòng tháng năm :rolleyes:

Duyên xưa đã chết một lần
Cầu cho duyên mới mười phân vẹn mười

CrazyDog
20-05-2009, 05:42 PM
Duyên xưa đã chết một lần
Cầu cho duyên mới mười phân vẹn mười

Duyên xưa giờ đã chết tươi
Vui trong duyên mới nụ cười toét toe :D

traitimmuadong
20-05-2009, 05:45 PM
Duyên xưa giờ đã chết tươi
Vui trong duyên mới nụ cười toét toe :D

Dog ơi nói nhỏ thôi nè
Chớ để Thi ấy ba que đi rình

CrazyDog
20-05-2009, 05:58 PM
Dog ơi nói nhỏ thôi nè
Chớ để Thi ấy ba que đi rình

Thi kia chỉ dám rung rinh
Chứ mà gặp Dog giật mình té ngay :D

traitimmuadong
20-05-2009, 06:01 PM
Thi kia chỉ dám rung rinh
Chứ mà gặp Dog giật mình té ngay :D

Tối qua Thi nhậu rất say
Cho nên đã phải ngủ ngay chuồng gà

CrazyDog
20-05-2009, 06:05 PM
Tối qua Thi nhậu rất say
Cho nên đã phải ngủ ngay chuồng gà

Trong đấy toàn ...ứt thôi à
Thế mà Thi ngủ, xem ra rất khùng :D

traitimmuadong
20-05-2009, 06:06 PM
Trong đấy toàn ...ứt thôi à
Thế mà Thi ngủ, xem ra rất khùng :D

Nửa đêm mê mẩn lung tung
Tưởng mình đang vẫy trong mùng mới ghê

Cỏ Lạ
20-05-2009, 06:08 PM
Nửa đêm mê mẩn lung tung
Tưởng mình đang vẫy trong mùng mới ghê

Rõ ràng Đông thấy tê tê
Cớ sao lại bảo ngủ mê hả trời

traitimmuadong
20-05-2009, 06:12 PM
Rõ ràng Đông thấy tê tê
Cớ sao lại bảo ngủ mê hả trời

Đọc lại đi Cỏ Lạ ơi
Bọn mình đang nói đến đời Lão Thi

Cỏ Lạ
20-05-2009, 06:14 PM
Đọc lại đi Cỏ Lạ ơi
Bọn mình đang nói đến đời Lão Thi

Khổ thân cái lão tên Thi
Đã nghiện thì chớ bị lôi ra dzày (vò)

traitimmuadong
20-05-2009, 06:16 PM
Khổ thân cái lão tên Thi
Đã nghiện thì chớ bị lôi ra dzày (vò)

Thế mà Lão vẫn còn may
KHông thôi Lão đã hết cày được Trâu

1100i
20-05-2009, 09:52 PM
Thế mà Lão vẫn còn may
KHông thôi Lão đã hết cày được Trâu

Nghe Đông nói thế Thi rầu
Chuyện tình đứt đoạn, cái gầu đứt quai.