PDA

View Full Version : Họa........ vui ( thơ tự do nhé)



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 03:23 PM
Chủ nhà đứng ở đằng kia
Hoàng hôn màu nắng ơ kìa dáng ai
Áo hồng mắt liếc trâm cài
Để cho ai đó nhớ hoài dáng xuân

Nhớ em anh cứ bần thần
Nhớ em anh cứ phải lần cả đêm
Nhớ em anh cứ lèm bèm
Em ơi, em hỡi anh thèm.......có em

sơn_nữ83
13-06-2009, 03:24 PM
Người xinh dáng cũng gợi tình
Anh mong anh sẽ được rinh em về
Đưa em về tận làng quê
Để em bớt cái máu......dê trong người

Chạy.................
Em biết anh sẵn máu dê
Cà lăm cà lắp nên mê em rồi
Thôi thì anh nói một lời
Em thương tình sẽ tạm thời theo anh
Một tiếng thôi thì cũng dành
Cầm dao cắt có tiết canh dê rôì
p/s: thế là anh hết máu dê thôi./:D

Nguyễn Hải Nam
13-06-2009, 03:25 PM
Nhớ em anh cứ bần thần
Nhớ em anh cứ phải lần cả đêm
Nhớ em anh cứ lèm bèm
Em ơi, em hỡi anh thèm.......có em

Bao đêm trăn trở một mình
Nhớ vòng tay ấm nhớ tình ai trao
Xuân qua hè đến hanh hao
Tìm đâu để thấy má đào ngày xưa

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 03:27 PM
Em biết anh sẵn máu dê
Cà lăm cà lắp nên mê em rồi
Thôi thì anh nói một lời
Em thương tình sẽ tạm thời theo anh
Một tiếng thôi thì cũng dành
Cầm dao cắt có tiết canh dê rôì
p/s: thế là anh hết máu dê thôi./:D

Em ơi em chớ lôi thôi
Máu dê chỉ có I thôi em à
Anh đây vốn tính thật thà
Nên mọi người mới gọi là Ngây ngô

chuột con
13-06-2009, 03:27 PM
Áo đỏ đích thị chủ nhà
Chủ chuồng gà mái chuột mò đêm qua:D
Rõ rồi chuột cẩn thận nha
Chủ nhà dữ lắm, k tha tội đồ.:D

hi`hi` thấy mặt hiền khô
nỡ nào bắt chuột phơi khô chiên xào
thôi thì để có hôm nào
chuột cùng I, Khác vượt rào sang chơi
mong Nữ chuyện cũ buông lơi
còn gà thì cứ đem mời tụi đây:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 03:32 PM
Bao đêm trăn trở một mình
Nhớ vòng tay ấm nhớ tình ai trao
Xuân qua hè đến hanh hao
Tìm đâu để thấy má đào ngày xưa

Nhớ sao những lúc trời mưa
Giăng giăng mù mịt em chưa dám về
Thương em ướt cả câu thề
Đội mưa anh đón em về với anh

sơn_nữ83
13-06-2009, 03:33 PM
hi`hi` thấy mặt hiền khô
nỡ nào bắt chuột phơi khô chiên xào
thôi thì để có hôm nào
chuột cùng I, Khác vượt rào sang chơi
mong Nữ chuyện cũ buông lơi
còn gà thì cứ đem mời tụi đây:D
hí hí
Chuột này cũng dễ thương ghê
ăn nói nhỏ nhẹ nghe mê tai rồi.:D
Hôm nào rảnh rỗi qua tôi
Nhà có trang trại có đôi trăm gà
Sẽ bắt con ngon nhất nha
Mời bạn oánh chén rồi ta kết bè (bạn):D

Nguyễn Hải Nam
13-06-2009, 03:35 PM
Nhớ sao những lúc trời mưa
Giăng giăng mù mịt em chưa dám về
Thương em ướt cả câu thề
Đội mưa anh đón em về với anh

Bầu trời này thật là xanh
Hương mang màu nắng để dành tặng em
Nước mắt chảy ngược êm đềm
Phôi pha một chút môi mềm được không?

chuột con
13-06-2009, 03:35 PM
anh I ơi chuột xin lỗi nhá
lục bát thơ họa có hai câu
đây tới mấy mày râu họa cùng
thêm cô Sơn Nữ hổng thẹn thùng:D
chuột xin chịu không sao bắt cùng.

1100i
13-06-2009, 03:38 PM
anh I ơi chuột xin lỗi nhá
lục bát thơ họa có hai câu
đây tới mấy mày râu họa cùng
thêm cô Sơn Nữ hổng thẹn thùng:D
chuột xin chịu không sao bắt cùng.

Sao lại xin lỗi I tôi
Cứ vui đi chuột, I ngồi quay....suông:D

chuột con
13-06-2009, 03:42 PM
hí hí
Chuột này cũng dễ thương ghê
ăn nói nhỏ nhẹ nghe mê tai rồi.:D
Hôm nào rảnh rỗi qua tôi
Nhà có trang trại có đôi trăm gà
Sẽ bắt con ngon nhất nha
Mời bạn oánh chén rồi ta kết bè (bạn):D

mới làm thơ nói xấu Nữ xong
giờ đây (Nữ) nói thế thật lòng ngại ghê
hảo ý của Nữ khỏi chê
chuột đa tạ trước tình quê của người

sơn_nữ83
13-06-2009, 03:44 PM
anh I ơi chuột xin lỗi nhá
lục bát thơ họa có hai câu
đây tới mấy mày râu họa cùng
thêm cô Sơn Nữ hổng thẹn thùng:D
chuột xin chịu không sao bắt cùng.
Chuột mà còn bé cỏn con
Nên đứng ngoài cửa đừng dòm vào đây
Vẩn đục đôi mắt thơ ngây
tâm hồn thành thiệncó ngày tối đen
p/s: SN mới đầu cung như chuột bây giờ, mới vào sợ lắm, k dám chạy theo mấy anh. Giờ thì quen rồi. chẳgn sợ anh nào hết nhé

chuột con
13-06-2009, 03:46 PM
Chuột mà còn bé cỏn con
Nên đứng ngoài cửa đừng dòm vào đây
Vẩn đục đôi mắt thơ ngây
tâm hồn thành thiệncó ngày tối đen
p/s: SN mới đầu cung như chuột bây giờ, mới vào sợ lắm, k dám chạy theo mấy anh. Giờ thì quen rồi. chẳgn sợ anh nào hết nhé

chuột bật mí nhé Nữ ui
tâm hồn chuột á, đen thui thùi lùi:D

1100i
13-06-2009, 03:46 PM
Chuột mà còn bé cỏn con
Nên đứng ngoài cửa đừng dòm vào đây
Vẩn đục đôi mắt thơ ngây
tâm hồn thành thiệncó ngày tối đen
p/s: SN mới đầu cung như chuột bây giờ, mới vào sợ lắm, k dám chạy theo mấy anh. Giờ thì quen rồi. chẳgn sợ anh nào hết nhé

Chẳng sợ....chẳng sợ ....xả xui
Nếu không ngần ngại hoa vui vần.... ồn:D

Ok?:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 03:46 PM
Bầu trời này thật là xanh
Hương mang màu nắng để dành tặng em
Nước mắt chảy ngược êm đềm
Phôi pha một chút môi mềm được không?

Trách sao số kiếp lông bông
Làm trai chí hướng tang bồng, được không
Nhiều khi tự thấy hận lòng
Chí hướng chưa trọn long đong kiếp nghèo

Nguyễn Hải Nam
13-06-2009, 03:52 PM
Trách sao số kiếp lông bông
Làm trai chí hướng tang bồng, được không
Nhiều khi tự thấy hận lòng
Chí hướng chưa trọn long đong kiếp nghèo

Bao giờ đếm ngược thời gian
Mây hồng nhẹ bước quan san dặm trường
Chí trai gian khó trăm đường
Phong trần một kiếp vấn vương chữ tình

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
13-06-2009, 03:56 PM
Bao giờ đếm ngược thời gian
Mây hồng nhẹ bước quan san dặm trường
Chí trai gian khó trăm đường
Phong trần một kiếp vấn vương chữ tình

Mấy ai qua được chữ tình
Quân vương mất nước cũng kinh chữ này
Bàn tay dẫu nắm cả ngày
Cũng không giữ trọn đắm say chữ tình

chuột con
13-06-2009, 03:58 PM
chào anh I và chào Sơn Nữ
chuột có việc phải đi mất rồi
chúc anh chị cuối tuần vui vẻ
bên người thương, trẻ nhỏ quây quần.

Nguyễn Hải Nam
13-06-2009, 04:01 PM
Mấy ai qua được chữ tình
Quân vương mất nước cũng kinh chữ này
Bàn tay dẫu nắm cả ngày
Cũng không giữ trọn đắm say chữ tình

Chữ tình muôn nẻo đoạn trường
Mỹ nhân quân tử tình thương dạt dào
Bôn ba bởi phận má đào
Chia ly biết nói làm sao cho vần

sơn_nữ83
13-06-2009, 04:04 PM
Bầu trời này thật là xanh
Hương mang màu nắng để dành tặng em
Nước mắt chảy ngược êm đềm
Phôi pha một chút môi mềm được không?
Nữ em cảm tạ chân tình
Của người khách lạ vô hình là anh
Cầu cho trởi biển mãi xanh
Nắng vàng trải xuống đời anh êm đềm

Nguyễn Hải Nam
13-06-2009, 04:07 PM
Nữ em cảm tạ chân tình
Của người khách lạ vô hình là anh
Cầu cho trởi biển mãi xanh
Nắng vàng trải xuống đời anh êm đềm

Đời anh cơn gió thoáng qua
Mất đi một chút như là rất riêng

sa la la
13-06-2009, 10:00 PM
Đời anh cơn gió thoáng qua
Mất đi một chút như là rất riêng

Đời em mưa giọt lưa thưa
Mất đi một chút như chưa mất gì:D

Hoài Anh
13-06-2009, 10:20 PM
Đời em mưa giọt lưa thưa
Mất đi một chút như chưa mất gì:D

Mất gì một cái nắm tay
Anh nằm duỗi thẳng thân này nát tươm

sa la la
13-06-2009, 10:25 PM
Mất gì một cái nắm tay
Anh nằm duỗi thẳng thân này nát tươm

Đá mắt em đã vội lườm
Cái gì âm ấm đang chườm thân em.

Hoài Anh
13-06-2009, 10:27 PM
Đá mắt em đã vội lườm
Cái gì âm ấm đang chườm thân em.

Nhìn kỹ thật giống que kem
Thân thì thẳng đứng phải xem ngọn ngành
Củ chuối nó chẳng màu xanh
Râu ria cắt tỉa trông hoành tráng ghê
Ấn vào liệu nó có phê
Hay là phải thử xem tê cỡ nào

sa la la
13-06-2009, 10:30 PM
Nhìn kỹ thật giống que kem
Thân thì thẳng đứng phải xem ngọn ngành
Củ chuối nó chẳng màu xanh
Râu ria cắt tỉa trông hoành tráng ghê
Ấn vào liệu nó có phê
Hay là phải thử xem tê cỡ nào

Ba xu đổi được một hào
Một quả chuối chín đáng bao nhiêu tiền
Kĩ thuật tôi luyện liên miên
Đưa HA nhỏ về miền Vu Sơn.

Hoài Anh
13-06-2009, 10:34 PM
Ba xu đổi được một hào
Một quả chuối chín đáng bao nhiêu tiền
Kĩ thuật tôi luyện liên miên
Đưa HA nhỏ về miền Vu Sơn.

Chim anh tên gọi cúc cu
Dài bao nhiêu mét chổng khu kiểm hàng
Cà pháo không thể chui hang
Còn quả chuối chín theo chàng vào kia

sa la la
13-06-2009, 10:36 PM
Chim anh tên gọi cúc cu
Dài bao nhiêu mét chổng khu kiểm hàng
Cà pháo không thể chui hang
Còn quả chuối chín theo chàng vào kia

Nghe em nói nước đầm đìa
Của anh nhọn hoắt ba via rõ ràng
Hai quả nằm dưới kềnh càng
Trai nhìn thì khiếp, các nàng thì mê.

Hoài Anh
13-06-2009, 10:42 PM
Nghe em nói nước đầm đìa
Của anh nhọn hoắt ba via rõ ràng
Hai quả nằm dưới kềnh càng
Trai nhìn thì khiếp, các nàng thì mê.

Được lời như cởi tấm lòng
Book ngay tấm vé để hòng được xem
Nhưng mà E Phọt lèm nhèm
Bảo là hết chỗ kiêng khem nữa rồi

sa la la
13-06-2009, 10:44 PM
Được lời như cởi tấm lòng
Book ngay tấm vé để hòng được xem
Nhưng mà E Phọt lèm nhèm
Bảo là hết chỗ kiêng khem nữa rồi

Anh được cái giống cao bồi
Suốt ngày rong ruổi núi đồi....chị em:D
Mặc cho em phọt lem nhem
Đã yêu là phải bem bem mới...tình.:D

Hoài Anh
13-06-2009, 10:46 PM
Anh được cái giống cao bồi
Suốt ngày rong ruổi núi đồi....chị em:D
Mặc cho em phọt lem nhem
Đã yêu là phải bem bem mới...tình.:D

Nghe thôi đã thấy rùng mình
Nếu mà nhìn thấy uat....inh..giữa đường
Gửi anh trăm nhớ ngàn thương
Kèm theo là một chiếc giường nữa nha

sa la la
13-06-2009, 10:48 PM
Nghe thôi đã thấy rùng mình
Nếu mà nhìn thấy uat....inh..giữa đường
Gửi anh trăm nhớ ngàn thương
Kèm theo là một chiếc giường nữa nha

Đọc thơ anh cứ cười khà
Tình ảo sao cứ mặn mà ái ân
Ước gì anh được một lần
Em mở rộng cửa để chân anh vào

ặc ặc

Hoài Anh
13-06-2009, 10:50 PM
Đọc thơ anh cứ cười khà
Tình ảo sao cứ mặn mà ái ân
Ước gì anh được một lần
Em mở rộng cửa để chân anh vào

ặc ặc

Cửa em phải hỏi trời cao
Nếu mà xa thế thì vào cách chi
Then cài buông sẵn những khi
Nếu chân anh bước còn chi là đào

sa la la
13-06-2009, 10:51 PM
Cửa em phải hỏi trời cao
Nếu mà xa thế thì vào cách chi
Then cài buông sẵn những khi
Nếu chân anh bước còn chi là đào

Họa thơ người cứ dạt dào
Anh đập vỡ cửa để vào với em
Vào rồi mình sẽ tòm tem
Đừng chê chuối chín cũ mèm nhé em.

Hoài Anh
13-06-2009, 10:54 PM
Họa thơ người cứ dạt dào
Anh đập vỡ cửa để vào với em
Vào rồi mình sẽ tòm tem
Đừng chê chuối chín cũ mèm nhé em.

Lúc đầu mình phải ủ men
Hôn nhau một lúc mới bem lạy trời
Đầu con suy nghĩ sáng tươi
Nhưng mà thơ lại như người đang say

sa la la
13-06-2009, 10:55 PM
Lúc đầu mình phải ủ men
Hôn nhau một lúc mới bem lạy trời
Đầu con suy nghĩ sáng tươi
Nhưng mà thơ lại như người đang say

Em ơi bem tối bem ngày
Anh đây cũng vái hai tay lậy trời
Đầu anh thì chỉ nghĩ chơi
Ai ngờ phóng bút rã rời, kinh ghê:D

Hoài Anh
13-06-2009, 10:59 PM
Em ơi bem tối bem ngày
Anh đây cũng vái hai tay lậy trời
Đầu anh thì chỉ nghĩ chơi
Ai ngờ phóng bút rã rời, kinh ghê:D

Viết thơ mà vẫn ..ym phê
Nếu mà chạm phải ắt tê cả đời
Xác thân tím ngắt rã rời
Thề với trời đất cuộc đời trắng trong

sa la la
13-06-2009, 11:02 PM
Viết thơ mà vẫn ..ym phê
Nếu mà chạm phải ắt tê cả đời
Xác thân tím ngắt rã rời
Thề với trời đất cuộc đời trắng trong

Anh thề với cả tấm lòng
Đầu luôn trong sáng không mong ước gì
Vừa làm thơ, vừa sờ ...
Cuộc đời như thế còn gì sướng hơn

Hoài Anh
13-06-2009, 11:06 PM
Anh thề với cả tấm lòng
Đầu luôn trong sáng không mong ước gì
Vừa làm thơ, vừa sờ ...
Cuộc đời như thế còn gì sướng hơn

Đọc thơ tay để ở đâu
Hay là anh lại sờ râu ở .....
Anh này sao lại mọc đuôi
Mười lăm xen mét mụt ruồi chừa ra

sa la la
13-06-2009, 11:10 PM
Đọc thơ tay để ở đâu
Hay là anh lại sờ râu ở .....
Anh này sao lại mọc đuôi
Mười lăm xen mét mụt ruồi chừa ra

Đọc thơ tay để ngã ba
Ở chỗ chính giữa ngôi nhà cao cao
Mười lăm e cứ tào lao
Hai hai ci met, ngọt ngào không e?:D

Hoài Anh
13-06-2009, 11:11 PM
Đọc thơ tay để ngã ba
Ở chỗ chính giữa ngôi nhà cao cao
Mười lăm e cứ tào lao
Hai hai ci met, ngọt ngào không e?:D

Dài quá chỉ sợ lúc bem
Đi vào không hết để xem thế nào
Hay là anh lại tào lao
Làm gì có chuyện hoa đào mùa thu

sa la la
13-06-2009, 11:18 PM
Dài quá chỉ sợ lúc bem
Đi vào không hết để xem thế nào
Hay là anh lại tào lao
Làm gì có chuyện hoa đào mùa thu

Mùa xuân mới có hoa đào
Nên không có chuyện tào lao em à
Sài Gòn _ Hà Nội bao xa
Hôm nào đo thử thật là khoái ghê:D

Hoài Anh
13-06-2009, 11:23 PM
Mùa xuân mới có hoa đào
Nên không có chuyện tào lao em à
Sài Gòn _ Hà Nội bao xa
Hôm nào đo thử thật là khoái ghê:D

Bây giờ mà thử mới phê
Người đang nóng rực ra đê là vừa
Bây giờ trời chẳng có mưa
Vậy nên trời lại phang bừa độ lên

sa la la
13-06-2009, 11:28 PM
Bây giờ mà thử mới phê
Người đang nóng rực ra đê là vừa
Bây giờ trời chẳng có mưa
Vậy nên trời lại phang bừa độ lên

Anh nghe như có tiếng rên
Từ xa xa lắm gọi tên chiếu giường
Đọc thơ mà nó cứ ......
Em ơi anh cứ vào tường mà nôn.

Hoài Anh
13-06-2009, 11:32 PM
Anh nghe như có tiếng rên
Từ xa xa lắm gọi tên chiếu giường
Đọc thơ mà nó cứ ......
Em ơi anh cứ vào tường mà nôn.

Anh nôn miệng dưới phải không
HAy là điếu thuốc nó nông choèn choèn
Hay là điếu ấy xỏ khoen
Hay là anh lại một phen nói bừa

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 11:32 PM
Anh nghe như có tiếng rên
Từ xa xa lắm gọi tên chiếu giường
Đọc thơ mà nó cứ ......
Em ơi anh cứ vào tường mà nôn.

Ôm em mà chẳng kịp hôn
Thật say mà chẳng được nôn vào tường
Buồn ghê cái thú chiếu giường
Thôi thì 2 đứa 2 đường, bai bai

sa la la
13-06-2009, 11:34 PM
Ôm em mà chẳng kịp hôn
Thật say mà chẳng được nôn vào tường
Buồn ghê cái thú chiếu giường
Thôi thì 2 đứa 2 đường, bai bai

Bao đêm chát chít miệt mài
Chỉ mong có dịp cả hai bọn mình
Cùng HA thỏa làm ,,,,,
Cứ vừa nghĩ đến rùng mình....uất....inh

NgHi~KhAc'
13-06-2009, 11:36 PM
Bao đêm chát chít miệt mài
Chỉ mong có dịp cả hai bọn mình
Cùng HA thỏa làm ,,,,,
Cứ vừa nghĩ đến rùng mình....uất....inh

Bao giờ mới được àm ình
Bao giờ mới được mình mình ta ta
Sài gòn- Hà Nội tuy xa
Chỉ Book một cái thịt da lại gần :D

1100i
14-06-2009, 12:20 PM
Bao giờ mới được àm ình
Bao giờ mới được mình mình ta ta
Sài gòn- Hà Nội tuy xa
Chỉ Book một cái thịt da lại gần :D

Khổ thân cái kiếp trai tân
Toàn bị mấy chị vừa dần vừa xoa.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-06-2009, 02:59 PM
Khổ thân cái kiếp trai tân
Toàn bị mấy chị vừa dần vừa xoa.

Thằng I mày nhớ hôm qua
Mày hẹn mấy đứa tao ra quán chờ
Thế rồi mày lại bất ngờ
Cancel cuộc hẹn (bỏ) bơ vơ mấy thằng

1100i
14-06-2009, 03:10 PM
Thằng I mày nhớ hôm qua
Mày hẹn mấy đứa tao ra quán chờ
Thế rồi mày lại bất ngờ
Cancel cuộc hẹn (bỏ) bơ vơ mấy thằng

Em nhớ chứ bác Ngây Ngô
Khổ thân lúc đấy trăng lồ lộ khe
Với sao, mượn gió để đè
VI vu diều sáo ai dè ...ra luôn.:D

Nguyễn Hải Nam
14-06-2009, 03:14 PM
Vần thơ như suối cứ tuôn
Khác nào như đứng đầu nguồn của Sông
Suối khe bờ bãi chất chồng
Chờ hưởng một chút hương nồng ở hang

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-06-2009, 03:16 PM
Em nhớ chứ bác Ngây Ngô
Khổ thân lúc đấy trăng lồ lộ khe
Với sao, mượn gió để đè
VI vu diều sáo ai dè ...ra luôn.:D

Nghe xong tao thấy hết buồn
Thảo nào lúc ấy mưa tuôn ào ào
Chỉ khổ thân mấy thằng tao
Hò zô phát mệt, rượu vào như điên

1100i
14-06-2009, 03:19 PM
Vần thơ như suối cứ tuôn
Khác nào như đứng đầu nguồn của Sông
Suối khe bờ bãi chất chồng
Chờ hưởng một chút hương nồng ở hang

Vần thơ mang chút ngang tàng
Họa đùa câu chữ bỏ ngang giữa chừng
Suối khe vẫn tối như bưng
Muốn hưởng một chút...nghe chừng khó đây:D

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-06-2009, 03:20 PM
Vần thơ như suối cứ tuôn
Khác nào như đứng đầu nguồn của Sông
Suối khe bờ bãi chất chồng
Chờ hưởng một chút hương nồng ở hang

Buồn thay duyên phận bẽ bàng
Đợi ai em để lỡ làng tình duyên
Giờ này bến đã gặp thuyền
Bỏ lại bến cũ, bỏ duyên cho người

1100i
14-06-2009, 03:21 PM
Nghe xong tao thấy hết buồn
Thảo nào lúc ấy mưa tuôn ào ào
Chỉ khổ thân mấy thằng tao
Hò zô phát mệt, rượu vào như điên

Em đi khắp chốn trăm miền
Vẫn mong được chút ....như điên....bạn bè
Hạ về xao xác tiếng ve
Phượng hồng thắp lửa ...bạn bè nơi đâu.

Nguyễn Hải Nam
14-06-2009, 03:24 PM
Vần thơ mang chút ngang tàng
Họa đùa câu chữ bỏ ngang giữa chừng
Suối khe vẫn tối như bưng
Muốn hưởng một chút...nghe chừng khó đây:D
Hang kia xây đã lâu chưa
Cửa đào vẫn khóa hay vừa mở ra
Đàn ông quân tử chúng ta
Nhẹ nhàng nhưng phải bao la dạt dào



Buồn thay duyên phận bẽ bàng
Đợi ai em để lỡ làng tình duyên
Giờ này bến đã gặp thuyền
Bỏ lại bến cũ, bỏ duyên cho người

Tình duyên không thể vẹn tròn
Em sang ngang để héo mòn tim anh
Mây kia cam chịu sao đành
Chắp tay cầu nguyện buông mành cửa sau

1100i
14-06-2009, 03:28 PM
Hang kia xây đã lâu chưa
Cửa đào vẫn khóa hay vừa mở ra
Đàn ông quân tử chúng ta
Nhẹ nhàng nhưng phải bao la dạt dào






Hang kia mới tuổi trăng rằm
Vậy mà mở sớm người nằm kẻ nghiêng
Vào hang không phải mất tiền
Chỉ cần quý vị có ..."xiên" thật dài.

Nguyễn Hải Nam
14-06-2009, 03:33 PM
Hang kia mới tuổi trăng rằm
Vậy mà mở sớm người nằm kẻ nghiêng
Vào hang không phải mất tiền
Chỉ cần quý vị có ..."xiên" thật dài.

Được lời như cởi tấm lòng
Ước gì mình biến ước mong lại gần
Em nào xinh đẹp muôn phần
Mà lại ân cần yêu mỗi cái xiên

1100i
14-06-2009, 03:39 PM
Mà lại ân cần yêu mỗi cái xiên

Câu này thật đáng đồng tiền
Nhận ra rồi nhé, bạn hiền hôm nao.

Hoàng_Tử_Ngây_Ngô
14-06-2009, 03:41 PM
Câu này thật đáng đồng tiền
Nhận ra rồi nhé, bạn hiền hôm nao.

Đúng rồi người cũ đây mà
Làm ta cứ tưởng là ma mới nào

Nguyễn Hải Nam
14-06-2009, 03:43 PM
Câu này thật đáng đồng tiền
Nhận ra rồi nhé, bạn hiền hôm nao.

Mùa này gió thổi hanh hao
Sóng biển vẫn mãi thét gào tên em
Ly bia này đã lên men
Đêm đêm chăm chỉ châm đèn học thơ

1100i
14-06-2009, 03:49 PM
Mùa này gió thổi hanh hao
Sóng biển vẫn mãi thét gào tên em
Ly bia này đã lên men
Đêm đêm chăm chỉ châm đèn học thơ

Ừ Nam cứ việc học thơ
Mau mau rồi họa ỡm ờ với I:D

Nguyễn Hải Nam
14-06-2009, 03:53 PM
Ừ Nam cứ việc học thơ
Mau mau rồi họa ỡm ờ với I:D

Xem phim tên gọi Họa Bì
Rồi lại ngó đến Tây Thi ngày nào
Bây giờ nhìn cứ xanh xao
Lẽ nào là lại lẽ nào bạn I

Tazang
14-06-2009, 03:55 PM
Khổ thân cái kiếp trai tân
Toàn bị mấy chị vừa dần vừa xoa.

I ơi nếu sợ bị xoa
Chuyển qua đây đỡ, da Qua rất dày

1100i
14-06-2009, 03:56 PM
I ơi nếu sợ bị xoa
Chuyển qua đây đỡ, da Qua rất dày

Em chỉ thích xoa bằng tay
Anh xoa cái ấy có ngày em teo:D

1100i
14-06-2009, 03:57 PM
Xem phim tên gọi Họa Bì
Rồi lại ngó đến Tây Thi ngày nào
Bây giờ nhìn cứ xanh xao
Lẽ nào là lại lẽ nào bạn I

Hai hàng nước mắt lâm li
Nam đổi giới tính còn gì cho I??:D

Nguyễn Hải Nam
14-06-2009, 04:01 PM
Hai hàng nước mắt lâm li
Nam đổi giới tính còn gì cho I??:D

Mùa thu có lá vàng bay
Mùa đông thì lại heo may cận kề
Mùa hạ trong vắt khỏi chê
Mùa xuân lại có hoa về phố xa

1100i
14-06-2009, 05:39 PM
Mùa thu có lá vàng bay
Mùa đông thì lại heo may cận kề
Mùa hạ trong vắt khỏi chê
Mùa xuân lại có hoa về phố xa

Mùa nào cũng đượm nỗi buồn
Người đi xa mãi tình chôn xuống mồ.

Nguyễn Hải Nam
14-06-2009, 05:41 PM
Mùa nào cũng đượm nỗi buồn
Người đi xa mãi tình chôn xuống mồ.

Lá vàng là tại thời gian
Lá khô là tại nắng vàng hư hao
Lá xanh mãi tận trên cao
Vừa tầm tay với lá nào được đây

1100i
14-06-2009, 05:47 PM
Lá vàng là tại thời gian
Lá khô là tại nắng vàng hư hao
Lá xanh mãi tận trên cao
Vừa tầm tay với lá nào được đây

Nỗi buồn thấu tận trời mây
Gạt ngang tình cũ đủ đầy chưa e?
Vần thơ lần dở ra xem
Còn nguyên nét mực đỏ đen ngày nào.

Nguyễn Hải Nam
14-06-2009, 05:50 PM
Nỗi buồn thấu tận trời mây
Gạt ngang tình cũ đủ đầy chưa e?
Vần thơ lần dở ra xem
Còn nguyên nét mực đỏ đen ngày nào.

Còn nguyên anh giữ, vì Sao
Cùng con ốc biển ngày nào tặng em
Chỉ vì đôi chút hờn ghen
Ném đi tất cả bon chen cuộc đời

1100i
14-06-2009, 05:53 PM
Còn nguyên anh giữ, vì Sao
Cùng con ốc biển ngày nào tặng em
Chỉ vì đôi chút hờn ghen
Ném đi tất cả bon chen cuộc đời

Đợi chờ chọc ghẹo lả lơi
Cuốn phăng tất cả tình đời mà đi
Ốc biển có tội tình gì
Tình yêu khờ dại ướt mi lệ buồn

Nguyễn Hải Nam
14-06-2009, 06:00 PM
Đợi chờ chọc ghẹo lả lơi
Cuốn phăng tất cả tình đời mà đi
Ốc biển có tội tình gì
Tình yêu khờ dại ướt mi lệ buồn

Suối nguồn nước mải miết tuôn
Giở trang nhật kí nỗi buồn chân mây
Tin nhắn lưu cả vào đây
Khổ công anh giữ để xây ái tình

1100i
14-06-2009, 06:05 PM
Suối nguồn nước mải miết tuôn
Giở trang nhật kí nỗi buồn chân mây
Tin nhắn lưu cả vào đây
Khổ công anh giữ để xây ái tình

Những tưởng tình mãi lung linh
Xây lâu đài cát uốn hình chữ yêu
Dã tràng sợ nước thủy triều
Vài ba con sóng đủ liêu xiêu lòng.

Nguyễn Hải Nam
14-06-2009, 06:12 PM
Những tưởng tình mãi lung linh
Xây lâu đài cát uốn hình chữ yêu
Dã tràng sợ nước thủy triều
Vài ba con sóng đủ liêu xiêu lòng.

Đánh rơi một sợi tơ hồng
Trách ai để gió hanh nồng mái hiên
Bóng chiều tím thẫm mọi miền
Xa em anh nhớ dáng hiền ngày xưa

1100i
14-06-2009, 06:14 PM
Đánh rơi một sợi tơ hồng
Trách ai để gió hanh nồng mái hiên
Bóng chiều tím thẫm mọi miền
Xa em anh nhớ dáng hiền ngày xưa

Ngày xưa tình mấy cho vừa
Mây trêu làn tóc, nắng đùa mắt nai
Vượt qua suối rộng sông dài
Vẫn in tình cũ hình hài ngây thơ.

Nguyễn Hải Nam
14-06-2009, 06:17 PM
Ngày xưa tình mấy cho vừa
Mây trêu làn tóc, nắng đùa mắt nai
Vượt qua suối rộng sông dài
Vẫn in tình cũ hình hài ngây thơ.

Mấy ai học được chữ ngờ
Bây giờ anh lại viết thơ cho người
Nắng xuân thấy được nụ cười
Mắt chiều tím lại nhưng tươi lạ kì

1100i
14-06-2009, 06:19 PM
Mấy ai học được chữ ngờ
Bây giờ anh lại viết thơ cho người
Nắng xuân thấy được nụ cười
Mắt chiều tím lại nhưng tươi lạ kì

Lạ đời cũng bởi sân si
Tàn đời cũng tại bởi vì chữ yêu
Lời thơ viết cuối buổi chiều
Tặng em gái nhỏ mĩ miều...Hải Nam:D

Nguyễn Hải Nam
14-06-2009, 06:24 PM
Lạ đời cũng bởi sân si
Tàn đời cũng tại bởi vì chữ yêu
Lời thơ viết cuối buổi chiều
Tặng em gái nhỏ mĩ miều...Hải Nam:D

Nếu một mai anh chết
Em sẽ khóc tiễn đưa?
Nhớ về những ngày xưa
Có khi nào em thấy
Dang đôi tay ngày ấy
Đón hạnh phúc vào đời
Đẫm mắt lệ em tôi
Thuyền tình ta lướt sóng
Bây giờ mình vắng bóng
Anh ngồi ngóng mưa rơi
Manh áo vẫn tả tơi
Hiểu một đời lam lũ
Em cao sang quyễn rũ
Anh với chẳng tới đâu
Duyên Cha Mẹ đỡ đầu
Cãi một lời chẳng được
Nếu đi xa một bước
Mất được là gì đâu
Cầu một cơn mưa ngâu
Sao mà không thể có
Tình yêu đành gác đó
Bởi vật chất tiền tài
Cuộc đời có mấy ai
Được vẹn toàn tất cả

1100i
14-06-2009, 06:33 PM
Nếu một mai anh chết
Em sẽ khóc tiễn đưa?
Nhớ về những ngày xưa
Có khi nào em thấy
Dang đôi tay ngày ấy
Đón hạnh phúc vào đời
Đẫm mắt lệ em tôi
Thuyền tình ta lướt sóng
Bây giờ mình vắng bóng
Anh ngồi ngóng mưa rơi
Manh áo vẫn tả tơi
Hiểu một đời lam lũ
Em cao sang quyễn rũ
Anh với chẳng tới đâu
Duyên Cha Mẹ đỡ đầu
Cãi một lời chẳng được
Nếu đi xa một bước
Mất được là gì đâu
Cầu một cơn mưa ngâu
Sao mà không thể có
Tình yêu đành gác đó
Bởi vật chất tiền tài
Cuộc đời có mấy ai
Được vẹn toàn tất cả

Lời thơ em tĩ tã
Như vã vào mặt anh:D

Trả bài nè:

Em đi bỏ mặc nỗi buồn
Mưa tình ướt cánh chuồn chuồn chẳng bay
Thà rằng cứ mãi cơn say
Còn hơn ôm khổ nuốt cay vào lòng

Em đi bỏ mặc lỡ làng
Bỏ quên dang dở dịu dàng cũng đi
Mặc anh ôm mối tình si
Cánh chim lạc điệu tình đi chẳng về.

Nguyễn Hải Nam
14-06-2009, 06:37 PM
Lời thơ em tĩ tã
Như vã vào mặt anh:D

Trả bài nè:

Em đi bỏ mặc nỗi buồn
Mưa tình ướt cánh chuồn chuồn chẳng bay
Thà rằng cứ mãi cơn say
Còn hơn ôm khổ nuốt cay vào lòng

Em đi bỏ mặc lỡ làng
Bỏ quên dang dở dịu dàng cũng đi
Mặc anh ôm mối tình si
Cánh chim lạc điệu tình đi chẳng về.

Bao lần chắp cánh yêu
Vững vàng đầu ngọn sóng
Cánh chim chiều lạc lõng
Xa tận cuối chân mây
Hơi ấm vẫn còn đây
Vòng tay nồng hơi thở
Tim vẫn còn bỡ ngỡ
Ân ái của ngày xưa
Nói bao nhiêu cho vừa
Trái tim giờ chai sạn
Tình yêu giờ đã cạn
Sự rung động mong manh
Đầu hôm đến tàn canh
Dõi lòng về nơi ấy


Bạn đã nhầm

1100i
14-06-2009, 06:43 PM
Bao lần chắp cánh yêu
Vững vàng đầu ngọn sóng
Cánh chim chiều lạc lõng
Xa tận cuối chân mây
Hơi ấm vẫn còn đây
Vòng tay nồng hơi thở
Tim vẫn còn bỡ ngỡ
Ân ái của ngày xưa
Nói bao nhiêu cho vừa
Trái tim giờ chai sạn
Tình yêu giờ đã cạn
Sự rung động mong manh
Đầu hôm đến tàn canh
Dõi lòng về nơi ấy


Bạn đã nhầm

Nỗi buồn sao vây lấy
Để cô độc hồn anh
Thèm một chút mong manh
Gửi xuân tình vào gió

Dối lòng như chẳng có
Đẫm lệ môi vẫn cười
Ừ một chút xinh tươi
Của em còn ở lại.

I viết theo tâm trạng, có nhầm lẫn gì đâu NHN ơi!

Nguyễn Hải Nam
14-06-2009, 06:47 PM
Nỗi buồn sao vây lấy
Để cô độc hồn anh
Thèm một chút mong manh
Gửi xuân tình vào gió

Dối lòng như chẳng có
Đẫm lệ môi vẫn cười
Ừ một chút xinh tươi
Của em còn ở lại.

I viết theo tâm trạng, có nhầm lẫn gì đâu NHN ơi!

Mùa xuân sẽ còn mãi
Trên đôi mắt thơ ngây
Thương cái dáng gầy gầy
Đôi mắt bồ câu biếc
Chỉ một lần mắt liếc
Đã lấy mất hồn anh
Dẫu tình ấy mong manh
Kỉ niệm luôn sống mãi
Đôi khi ta khờ dại
Cứ nhớ mãi một người
Nhớ nhất cái nụ cười
Đồng tiền xinh bé nhỏ
Hòa vào trong cây cỏ
Gọi thầm "nhỏ" ngày xưa
Lối về dẫu còn mưa
Tình như vừa vẫy cánh

Nhầm người đấy

1100i
14-06-2009, 06:51 PM
Mùa xuân sẽ còn mãi
Trên đôi mắt thơ ngây
Thương cái dáng gầy gầy
Đôi mắt bồ câu biếc
Chỉ một lần mắt liếc
Đã lấy mất hồn anh
Dẫu tình ấy mong manh
Kỉ niệm luôn sống mãi
Đôi khi ta khờ dại
Cứ nhớ mãi một người
Nhớ nhất cái nụ cười
Đồng tiền xinh bé nhỏ
Hòa vào trong cây cỏ
Gọi thầm "nhỏ" ngày xưa
Lối về dẫu còn mưa
Tình như vừa vẫy cánh

Nhầm người đấy

Để đông về thấy lạnh
Rủ hiu quạnh theo sau
Tình đã cũ úa màu
Cớ chi mà nhung nhớ

Bây giờ mới biết sợ
Mọi trắc trở đưởng yêu
Sợ cả những buổi chiều
Có ai về chung lối

Bỏ tiền mua bối rôí
Được tiền bán chua cay
Ngày lại nối thêm ngày
Xin bình yên hai chữ.

Sorry NHN.

Nguyễn Hải Nam
14-06-2009, 07:00 PM
Để đông về thấy lạnh
Rủ hiu quạnh theo sau
Tình đã cũ úa màu
Cớ chi mà nhung nhớ

Bây giờ mới biết sợ
Mọi trắc trở đưởng yêu
Sợ cả những buổi chiều
Có ai về chung lối

Bỏ tiền mua bối rôí
Được tiền bán chua cay
Ngày lại nối thêm ngày
Xin bình yên hai chữ.

Sorry NHN.

Biển chiều nay tím quá
Nhưng sao lại vắng em
Nhớ những buổi nhá nhem
Anh cùng em dạo phố

Bây giờ lại một mình
Anh - cái gã si tình
Cho nên đành phải khổ
Giọt mưa chiều long lổ

Giọt cà phê buồn tênh
Buổi chiều sao chênh vênh
Đường về xa tít tắp
Tình cờ rồi lại gặp

Em má thắm thửo nào
Ngửa mặt hỏi trời cao
Đến khi nào mới hết
Cõi trần đầy mê mệt

Anh lê lết thân tàn
Giất để ở trên bàn
Công việc đầy ra đó
Công ty ngày có nhỏ

Vui hơn rất là nhiều
hay là bởi mưa chiều
Em nghỉ làm bất chợt
Mưa rơi thành từng đợt

Nhưng nặng hạt bất ngờ

1100i
14-06-2009, 07:05 PM
Biển chiều nay tím quá
Nhưng sao lại vắng em
Nhớ những buổi nhá nhem
Anh cùng em dạo phố

Bây giờ lại một mình
Anh - cái gã si tình
Cho nên đành phải khổ
Giọt mưa chiều long lổ

Giọt cà phê buồn tênh
Buổi chiều sao chênh vênh
Đường về xa tít tắp
Tình cờ rồi lại gặp

Em má thắm thửo nào
Ngửa mặt hỏi trời cao
Đến khi nào mới hết
Cõi trần đầy mê mệt

Anh lê lết thân tàn
Giất để ở trên bàn
Công việc đầy ra đó
Công ty ngày có nhỏ

Vui hơn rất là nhiều
hay là bởi mưa chiều
Em nghỉ làm bất chợt
Mưa rơi thành từng đợt

Nhưng nặng hạt bất ngờ

Bỏ lại những giấc mơ
Mình anh ôm tình cũ
Mặc mưa trời vần vũ
Vẫn dứt gót e đi.

Tình vẫn thế lạ gì
Sao ta hoài đau khổ
Ân tình thủng lỗ chỗ
Cõi trần đầy thị phi

Giọt cà phê đáy li
Chứng lòng anh nức nở
Thêm chút đường mà sợ
Vị ngọt ngào qua đi.

Nguyễn Hải Nam
14-06-2009, 07:09 PM
Bỏ lại những giấc mơ
Mình anh ôm tình cũ
Mặc mưa trời vần vũ
Vẫn dứt gót e đi.

Tình vẫn thế lạ gì
Sao ta hoài đau khổ
Ân tình thủng lỗ chỗ
Cõi trần đầy thị phi

Giọt cà phê đáy li
Chứng lòng anh nức nở
Thêm chút đường mà sợ
Vị ngọt ngào qua đi.

Tình cũng đã chia ly
Ta hận mình yếu đuối
Quãng đời mãi rong ruổi
Không giũ nổi bóng hồng
Giờ vẫn cứ lông nhông
Tìm một người tri kỉ
Ta trở nên dạn dĩ
Bởi sóng gió tình trường
Trái tim này trăm đường
Qua muôn trùng đau khổ

1100i
14-06-2009, 07:15 PM
Tình cũng đã chia ly
Ta hận mình yếu đuối
Quãng đời mãi rong ruổi
Không giũ nổi bóng hồng
Giờ vẫn cứ lông nhông
Tìm một người tri kỉ
Ta trở nên dạn dĩ
Bởi sóng gió tình trường
Trái tim này trăm đường
Qua muôn trùng đau khổ

Gặng cười chiều loang lổ
Quên hết những đớn đau
Cơ cực đã thuộc làu
Tìm người vui duyên mới:D

Nhưng tình xa vời vợi
Thật ảo giỡn trêu ngươi
Em chưa phải vàng mười
Lửa lòng anh vẫn đốt.

:D (tặng Béo mấy câu cuối:D)

traitimmuadong
15-06-2009, 07:51 PM
Chúng mình "bè lũ tứ điên"
Biệt danh được gán dính liền bởi .....
Vần thơ viết vội qua loa
Làm sao nói hết can qua một thời

Ngẩn ngơ bởi những câu từ
Xa xôi ẩn chứa cái dư ngày nào
Nhìn qua thật đẹp thanh tao
Nhìn lại thì thấy làm sao nhịn cười

chuột con
17-06-2009, 09:05 PM
thơ vui hôm rồi sao quạnh quẻ
để kẻ buồn lỡ ghé, buồn hơn!

LÃO HẠC
17-06-2009, 10:35 PM
thơ vui hôm rồi sao quạnh quẻ
để kẻ buồn lỡ ghé, buồn hơn!

Buồn hơn gửi lại trang thơ
Cùng nhau chia sẻ mộng mơ với người

Nguyễn Hải Nam
17-06-2009, 10:38 PM
Buồn hơn gửi lại trang thơ
Cùng nhau chia sẻ mộng mơ với người

Làm sao để thấy rạng ngời
Sắc xuân hương tím một thời mộng mơ

chuột con
17-06-2009, 10:44 PM
Buồn hơn gửi lại trang thơ
Cùng nhau chia sẻ mộng mơ với người

nỗi buồn ôm lấy mộng mơ
nên lòng dẫu cố mà thơ chẳng trào

NgHi~KhAc'
17-06-2009, 10:46 PM
nỗi buồn ôm lấy mộng mơ
nên lòng dẫu cố mà thơ chẳng trào

Tôi về ôm giấc chiêm bao
Chờ con bươm bướm lạc vào giấc mơ

chuột con
17-06-2009, 10:47 PM
đang buồn lại gặp Khác ca
buồn xin xách dép chạy ra khỏi lòng

LÃO HẠC
17-06-2009, 10:47 PM
Tôi về ôm giấc chiêm bao
Chờ con bươm bướm lạc vào giấc mơ

Duyên tình sao mãi hững hờ
Bao năm gắn bó nào ngờ chia xa.

NgHi~KhAc'
17-06-2009, 10:53 PM
Duyên tình sao mãi hững hờ
Bao năm gắn bó nào ngờ chia xa.

Sân đình, giếng nước, gốc đa
Cùng em gái nhỏ quê nhà chờ mong
Đồng quê lúa trỗ đòng đòng
Nhìn bầy se sẻ thấy lòng chơi vơi

chuột con
17-06-2009, 10:56 PM
Sân đình, giếng nước, gốc đa
Cùng em gái nhỏ quê nhà chờ mong
Đồng quê lúa trỗ đòng đòng
Nhìn bầy se sẻ thấy lòng chơi vơi

......................

LAMGIANG
19-06-2009, 12:03 AM
Sân đình, giếng nước, gốc đa
Cùng em gái nhỏ quê nhà chờ mong
Đồng quê lúa trỗ đòng đòng
Nhìn bầy se sẻ thấy lòng chơi vơi

Đêm nay một bóng ta ngồi
Thả hồn bay bổng cuối trời lãng du
Không gian trắng xoá mây mù
Lặng im đứng dưới trăng lu đợi chờ .