PDA

View Full Version : * Góc trời mơ *



Trần Nguyễn
15-07-2009, 09:31 PM
BẤT CHỢT

Bất chơt ...
Mưa tình rớt xuống
Em choáng ngợp
Thẹn thùng má đỏ
Sương mù giăng
Lan toả đời nhau
Hồn của em anh cất ở nơi đâu
Hay đã giấu vào trong lòng sâu thẳm?!...
Xa vạn dặm
Trên ngàn mây
Ngọn gió xoay luân vũ
Bước lang thang
Cơn mộng trải dài
Ngày tươi thắm
Ta bên nhau
Chập chờn cơn say tỉnh
Thời gian như lắng đọng
Thiêu hồn em bằng ngọn lửa tim anh!...
Bất chợt ...
Bão giông đời
Xoáy cuộn
Heo may luồn cánh gió
Mây xám gợn trong lòng
Bất chợt ...
Giọt sầu
Tan biến
Bình minh hé rạng
Em ngủ vùi hồn cuộn giữa đời anh!...

TN

sơn_nữ83
15-07-2009, 10:02 PM
BẤT CHỢT

Bất chơt ...
Mưa tình rớt xuống
Em choáng ngợp

TN

Bỗng nhận ra
Trái tim không sỏi đá
Hồn ngẩn ngơ theo bóng ai xa lạ
Len lỏi hồn em không thể thoát rời
Chơi vơi...

phale
16-07-2009, 07:48 AM
BẤT CHỢT

Bất chơt ...


TN

22 chúc mừng nhà mới của 19 tỷ nhé. Chúc nhà mới của tỷ sẽ sớm lên lầu, bành trướng ra xung quanh...:o

Bất chợt...
ta lại gặp ta
Giữa muôn nẻo nắng
màu hoa gọi thầm
Nhìn nhau
đời lặng nốt trầm
Phải ta ngày trước
lạc chân bây giờ?

Trốn đời trú ẩn vào thơ
Bất chợt lại thấy đời chờ trong câu...

PL 16.7.09

22 họa mấy dòng... lạc đề :o với tỷ nhé. Chúc tỷ luôn vui.

Trần Nguyễn
16-07-2009, 07:14 PM
22 chúc mừng nhà mới của 19 tỷ nhé. Chúc nhà mới của tỷ sẽ sớm lên lầu, bành trướng ra xung quanh...:o

Bất chợt...
ta lại gặp ta
Giữa muôn nẻo nắng
màu hoa gọi thầm
Nhìn nhau
đời lặng nốt trầm
Phải ta ngày trước
lạc bước chân bây giờ?

Trốn đời trú ẩn vào thơ
Bất chợt lại thấy đời chờ trong câu...

PL 16.7.09

22 họa mấy dòng... lạc đề :o với tỷ nhé. Chúc tỷ luôn vui.

Bất chợt
Gió thổi bâng quơ
Bờ cây bỗng hát
Kẽo kẹt bụi tre
Xào xạc
Nhớ ai?

TN

22 ui, TN thích cí chữ ký của 22 lắm á!

Trần Nguyễn
16-07-2009, 07:41 PM
NGHỀ GIÁO ƠI!

Lung linh nắng soi hồng bục giảng
Mực chấm bài máu chảy từ tim
Viên phấn nhuộm tóc bạc cùng năm tháng
Vững niềm tin giáo án gối đầu

Sân trường rộn tiếng cười cất bước
Ươm hạt mầm xanh thắm tuổi thần tiên
Chắp nhịp cánh dìu ước mơ bay bổng
Lòng vui bên đám trẻ ngoan hiền

Bừng trang thắm ngõ trường rộn rã
Hiến dâng đời tri thức rạng tương lai
Dòng sông chữ đò đưa mài miệt
Bến công danh lớp trẻ thành tài

TN

Trần Nguyễn
20-07-2009, 07:40 PM
HẠ SAY

Mưa chiều buồn ướt hạ
Phượng thắm tim hồng máu lửa rơi
Ve ngân khúc lòng rỉ rả

Mây tím gợn chân trời
Nước đồng dâng mênh mông trắng xoá
Tình em đó người ơi

Và đây những lời thơ
Mùa hè là mùa say nắng mật
Lòng chếnh choáng dại khờ

TN

Trần Nguyễn
27-07-2009, 05:24 AM
SINH NHẬT HẠ THƯƠNG

Mừng sinh nhật hạ thương
Chút riêng tư mở lời khó nói
Đời hư thực vô thường

Mừng sinh nhật hạ thơ
Cơn mưa vỡ oà trong nắng mới
Niềm vui đến bất ngờ

Mừng sinh nhật hạ yêu
Áo trần duyên ta mình đón nhận
Lời thương ước mơ nhiều

TN

phale
27-07-2009, 06:08 AM
Bất chợt
Gió thổi bâng quơ
Bờ cây bỗng hát
Kẽo kẹt bụi tre
Xào xạc
Nhớ ai?

TN

22 ui, TN thích cí chữ ký của 22 lắm á!


19 thích chữ ký của 22 hỉ?
Vậy để 22 tặng cho 19 hén. Chịu hông?:D

tocmai
27-07-2009, 07:47 AM
Tỷ Trần Nguyễn mến,
TM vui đón tỷ Trần Nguyễn đến với niềm riêng nha...mấy nay TM có việc nhà nên không ghé thăm tỷ sớm...Tỷ vui nha!

Trần Nguyễn
27-07-2009, 10:45 AM
Tỷ Trần Nguyễn mến,
TM vui đón tỷ Trần Nguyễn đến với niềm riêng nha...mấy nay TM có việc nhà nên không ghé thăm tỷ sớm...Tỷ vui nha!

21 cưng! lâu rồi không gặp, 21 vui vẻ hén! :love2:

Trần Nguyễn
01-08-2009, 04:35 AM
CHÂN QUÊ

Chuỗi ấu thơ
Tiếng dế gáy sau hè
Thấp thoáng bụi tre
Chỏm đào gọi nhỏ
Xa rồi cô chủ bé
Bướm có buồn thôi bay
Chim có buồn thôi hót
Sáo diều ai
Vượt vút tầm tay
Cầu tre oằn lắt lẻo
Kẽo kẹt cánh cò
Mồ hôi đầm quang thúng
Gánh nắng hè
Gánh cả trời mưa…

TN

Tia Nắng Đỏ
01-08-2009, 09:31 AM
Đi gặt

Sáng sớm thức dậy
Tiếng gà gáy vang
Đầu ngõ rộn ràng
Gọi nhau đi gặt

Có cô gái mặc
Chiếc áo đỏ tươi
Khác hẳn mọi người
Ồ ai thế nhỉ

Con ông Sáu “khỉ”
Học ở trên thành
Thiếu người phải đành
Gọi về phụ việc

Thiệt là tội nghiệp
Cô nhỏ sinh viên
Chân yếu tay mềm
Lấm lem hết sức

Mình qua làm giúp
Em thấy ngỡ ngàng
Biết đá biết vàng
Thêm nhiều cơ hội

Nói ra thật tội
Đi gặt cực ghê
Nhưng có em về
Bỗng nhiên...hết mệt

Dongque
03-08-2009, 12:50 PM
[QUOTE=Trần Nguyễn;29581][COLOR="Purple"][CENTER]BẤT CHỢT

Bất chơt ...
Mưa tình rớt xuống
Em choáng ngợp
Thẹn thùng má đỏ

Ngỡ như mây nhưng lại là gió thoảng
Ngỡ như sóng nhưng lại chẳng về bờ
Ngỡ như mưa không ngừng và mặn chát
Ngỡ như yêu nhưng sao lại cách xa?

langthang
03-08-2009, 01:09 PM
Mưa tình rơi rớt nơi đâu
Để người má đỏ mơ sâu mộng dài
Chẳng nguôi ngoai
Nhớ ngàn ngày
Tâm tình ứ đọng, sóng dài trường giang
Trưa hè ve cất tiếng vang
Lập loè hoa phượng gió hoang góc trời
Sớm bình minh
Nắng sáng ngời
Sương đùa ngọn cỏ
Để đời tình tang

Trần Nguyễn
02-10-2009, 04:24 AM
MẤT TÊN!...

Xa miền quê nhỏ
Em không còn tên
Cổng làng bỏ ngõ
Lạc trăng hong thềm
Gió mùa mái rạ
Trở người heo may
Bàn tay lạnh cóng
Vì nhớ bàn tay?!...

Lối mòn trước cửa
Lá vàng rơi rơi
Tìm đôi bím tóc
Nhạc lẫn vào thơ
Về thăm làng cũ
Nắng phai màu vôi
Bướm chờ cô chủ
Mỏi cánh chim trời!...

Xa miền quê nhỏ
Em không còn tên


Nay về quê cũ
Mất tên xưa rồi!...

TN

phale
02-10-2009, 09:35 AM
MẤT TÊN!...

Xa miền quê nhỏ
Em không còn tên
....
TN


Sao mừ để mất tên vậy TN?
Hay đổi tên rồi mà quên? :D
Ghẹo 19 xíu nghen.

Đổi tên

Một hôm táy máy
Tên mình đổi đi
Gõ vào dòng pass
Kiêu sa tức thì

Rồi thay áo mới
Rồi tập giọng cười
Rồi ra phố thị
Tô hồng lên môi...

Rồi thành xa lạ
Với người từng quen
Tên xưa hóa cũ
Bơ vơ ngòai thềm...

PL

Trần Nguyễn
05-10-2009, 03:44 AM
Sao mừ để mất tên vậy TN?
Hay đổi tên rồi mà quên? :D
Ghẹo 19 xíu nghen.

Đổi tên

Một hôm táy máy
Tên mình đổi đi
Gõ vào dòng pass
Kiêu sa tức thì

Rồi thay áo mới
Rồi tập giọng cười
Rồi ra phố thị
Tô hồng lên môi...

Rồi thành xa lạ
Với người từng quen
Tên xưa hóa cũ
Bơ vơ ngòai thềm...

PL

Thanks PL đã ghé qua cí chòi của TN!

Trần Nguyễn
05-10-2009, 03:48 AM
KHÚC THU

Thu đang về lá rụng vàng sân
Hanh hao nắng gợn chút sầu tư lự
Một mùa rớt chuyển mình tim rúng động
Nắng lạc nơi nào giá buốt cả không gian

Hoa trong vườn vẫn thắm sắc đậm hương
Dù thân lá ngả nghiêng trong gió lớn
Bao hờn giận rồi yêu thương tha thứ
Khao khát dịu dàng ôm lấy cằn khô

Gom dại khờ từ nỗi nhớ xót xa
Khe khẽ thơm hương trong từng cánh lá
Ngày buồn qua đi bờ cỏ xanh đến lạ
Hoa khóc một chút rồi lại vẫn rất yêu cây

TN

Trần Nguyễn
07-10-2009, 04:32 AM
SAY NGÃ

Ngã mình xuống non tơ
Tìm nhau trong giấc ngủ
Khoảng đêm dài vũ trụ
Ngàn nỗi nhớ khôn cùng

Mảnh chăn trời đắp chung
Buông mành lơi yếm tóc
Giữa trăng đêm ngà ngọc
Vòng tay ấm vòng tay

Vườn khuya lối trăng cài
Đôi tim hồng chung bóng
Giữa tột cùng khát vọng
Em rớt xuống đời anh

TN

Trần Nguyễn
11-11-2009, 05:25 AM
DẶM THU

Anh có phải là thu
Để em ngã nhào trên cỏ ướt
Vần thơ đọng sương mù

Thương người lắm ưu tư
Nắng thu xoã dài trên vai phố
Heo may chợt bất ngờ

Em say tỉnh vì ai
Lối thương trải lòng muôn nẻo nhớ
Chiều rơi tiếng thở dài!...

TN

kehotro
11-11-2009, 08:05 AM
Em lại đợi mùa thu
Dẫu vừa qua đất dày phơi xác lá
Mặt hồ xanh gợn sóng
Bỗng oằn mình chuyển xám gọi đông ơi!

Kìa mây giăng kín trời
Chắn che tầm mắt em vô vọng
Đâu rồi anh hình bóng
Một đôi chim vỗ cánh nối bờ yêu

Hanh hao cả ráng chiều
Mặt trời đỏ bầm mắt em nhung nhớ
Bao giờ bước chân ơi!
Khua xạc xào ngõ vắng gọi mùa thu.

tocmai
27-11-2009, 10:50 AM
Chào chị,
Lâu ghê chị há, chị khỏe không? TM thích câu lục bát này nè, dễ thương ghê:
À ơi múc ánh trăng vàng
Anh ru bé ngủ mộng tràn môi thơm

Trần Nguyễn
23-02-2010, 11:42 AM
MONG ANH VỀ!...

Mong anh về
Qua nẻo nhớ
Nhận ra không
Hoa thắp nến bên đường
Chùm hoa tím đợi chờ
Nói gì lay khẽ
Ngát nhuỵ thoảng hương!...
Mong anh về
Tim bén lửa
Nhận ra không
Quỳnh hương choàng áo lụa
Đón anh!...
Mong anh về
Không gian dần ngắn lại
Nhận ra không
Niềm hạnh phúc đong đầy!...

TN

Trần Nguyễn
23-02-2010, 04:01 PM
HỒN ĐÔNG

Ôi nhỏ nhoi bông tuyết lạnh đầu mùa!
Anh có nghe em gửi hồn trong gió
Mưa lất phất dịu dàng hôn lá cỏ
Sợi nhớ dài kết trọn tháng ngày thương

Lá ngủ đông bừng tỉnh búp môi hường
Chồi non nở gọi mùa trên vai phố
Tình đã chớm nỗi hàn giăng lối ngỏ
Hơi may về nẻo nhớ buốt tâm tư

TNQS1 - TN

Trần Nguyễn
24-02-2010, 08:57 AM
XUÂN ANH

Anh ở giữa lòng em
Đông về trời có rét ?!
Chớm em heo may dệt
Trái thơ ấm giấc nồng

Anh có nhận ra không?
Trên lối về hạnh phúc
Tình trăng ôm vóc ngọc
Lắng chìm cả không gian

Ấm trong tim nỗi hàn
Ngày anh về tan giá
Tuyết ngừng rơi xứ lạ
Tiễn mùa đón gió xuân!...

TN

Trần Nguyễn
24-02-2010, 09:04 AM
NHỚ!...

Đêm nhớ anh
Dáng tầm xuân vò võ
Mộng quỳnh dao
Cánh mỏng
Gió lay mềm
Gửi hương đêm
Sưởi ấm tình lữ thứ
Nơi xứ người
Đón nhận chút tình hoa
Đêm sương
Ủ thầm lời thương lời nhớ
Trăng mối lái
Buông mành
Tơ xao đọng
Gối tay tình
Hồn dâng sóng
Lao đao …

TN

Trần Nguyễn
24-02-2010, 02:47 PM
TƯ LỰ!...

Mưa giăng trải giọt sầu thánh thót
Ngóng trông ai như chợt vỡ tim
Say trong giấc mộng êm đềm
Ngược dòng sông nhớ mình tìm thấy nhau
Bến đêm ấy ngọt ngào ân ái
Thức canh thâu si dại men nồng
Cau tình đợi lá trầu không
Cùng cơi thề hẹn tấm lòng thủy chung
Đêm huyền diệu ta cùng sánh bước
Lạc vào nhau như ngược thời gian
So dây nâng phím cung đàn
Sợi thương sợi nhớ chứa chan ân tình
Vườn yêu gợi búp xinh hé nhụy
Ấp đôi đầu loan thuý phiêu du
Bể dâu gió táp mây mù
Tình yêu cứu cánh phù du kiếp người

TN

Trần Nguyễn
25-02-2010, 05:52 AM
TÌNH NGU NGƠ!...

Lòng bão nổi đợi mong ngày hội ngộ
Tim đắm chìm từng nhịp đập ngân rung
Chếnh choáng say không rượu vẫn men nồng
Xao xuyến lạ gởi hồn qua ánh mắt

Này anh hỡi chỉ hồng se quấn chặt
Sợi tơ trời nối nhịp mộng yêu đương
Sáo diều lay ngây ngất cõi vô thường
Sao nhớ quá nỗi niềm như phong kín

Nhớ thương hỡi mỗi ngày như bịn rịn
Nỗi sầu riêng sao rơi lạc giữa trời
Bão trong lòng thổn thức gọi người ơi
Hoa biết tủi sương mai dường ngấn lệ

Vườn yêu mộng hồn thăng hoa là thế
Mưa không to cũng đủ ướt đôi đầu
Bắc nhịp cầu Ô Thước đợi trời Ngâu
Ngàn nỗi nhớ ngu ngơ tình thơ dại

TN

Trần Nguyễn
26-02-2010, 11:41 AM
CÓ BIẾT KHÔNG ANH?!...

Em chẳng hiểu là thương hay là nhớ
Cứ bồi hồi tim loạn nhịp ngân rung
Hồn rúng động bước phiêu du bỡ ngỡ
Giữa hương đời chín mọng ngọt mùa yêu

Em chẳng biết là hư hay là thực
Chỉ nghĩ rằng anh hiện hữu bên em
Sương giăng mắc lạnh tuôn tràn đáy ngực
Mật trao người chết lặng suốt đêm say

Em chẳng ngại dẫu mưa gào bão thét
Chung lối về câu thơ ướt tình ta
Giữa dâu bể mênh mông đời trầm mặc
Tay chung tay định ý mãi giao hòa

Em chẳng nghĩ dẫu đời đầy oan trái
Mãi yêu anh với tất cả lòng thành
Em sẽ hoá muôn vàn tia nắng ấm
Dáng hao gầy nũng nịu sưởi hồn anh

TN

Trần Nguyễn
28-02-2010, 07:00 PM
MÙA XUÂN VÀ ANH

Anh xa khuất tình xuân còn ở lại
Lòng chớm buồn trời trở gió heo may
Vấn vương sao nỗi nhớ cứ đong đầy
Hồn thơ thẩn ghen mây hờn trách gió

Mây theo gió vương tình trên lá cỏ
Mộng hải hồ bên tứ nhạc hồn thơ
Lắng trong tim niềm khắc khoải mong chờ
Còn một nửa mùa xuân chưa kịp chín

Trời trút bỏ áo choàng đông bịn rịn
Đón xuân về vương chút lạnh tái tê
Người phương xa mong trọn vẹn câu thề
Cơn mưa bụi nhện trời giăng phủ lối

Cây đón nắng mùa xôn xao vẫy gọi
Tình xuân ơi hoa nở rạng môi cười
Xuân trong lòng réo rắt gọi người ơi
Gìn giữ nhé xuân ấm dần sang hạ

TN

Trần Nguyễn
05-03-2010, 07:47 AM
GỬI...

Gửi hương theo ngọn gió
Nắng phương xa nói gì
Mưa về qua lối ngõ
Lắng đọng giọt tình si

Vóc mai gầy mỏng mảnh
Gương trăng sáng ngọt lành
Bốn mùa soi dáng ngọc
In đậm trải hồn anh

Gửi lời thương ngập nắng
Gieo nỗi nhớ muôn trùng
Khoảng đêm dài vắng lặng
Em biết gửi vào đâu?...

Ngày nắng lửa buông mành
Anh xoè cây tán rộng
Râm bóng nụ hôn tình
Dìu em vào cõi mộng

Gửi đêm khuya trở giấc
Hoa tình nở ngọt môi
Dù trăng còn nửa mảnh
Vẫn yêu anh trọn đời

TN

Trần Nguyễn
16-03-2010, 09:42 AM
MƯỢN

Cho em mượn bờ vai
Ngả đầu êm lối mộng
Ấp ủ tháng ngày dài
Má kề chung nhịp thở

Ru em vào giấc ngủ
Mơ giây phút ngọt lành
Giấc nồng tuy ngắn ngủi
Cũng đắm cả trời thanh

Em vẫn tựa người anh
Tóc đan thành nỗi nhớ
Kề cận hai mái đầu
Thắm tròn câu duyên nợ

Vòng tay anh chắn gió
Ngăn mưa lọt qua tim
Mượn người anh khoảnh khắc
Cả đời em đắm chìm

TN