PDA

View Full Version : Tản Mạn Cùng Thơ Đường



nhathasg
15-07-2009, 02:29 PM
Thu Trên Non

Thu vừa thức giấc ở trên ngàn
Tiếng thở bình minh sương sớm tan
Có bước chân nào đi rất khẽ
Hay làn gió mới thoảng âm vang
Hương rừng phảng phất mùi hoang dại
Mạch sống bừng lên khúc rộn ràng
Đất trở mình vui theo suối chảy
Líu lo chim hót gọi mùa sang

NH

Huyền Minh
16-07-2009, 10:45 AM
Bóng Thu Xưa

Heo may lạnh lẽo bóng mây ngàn
Nắng ngả màu chiều áo lụa tan
Dĩ vãng khói sương làn ảo ảnh
Ngày qua mưa gió thoáng ngân vang
Cánh bàng phiêu bạt trời ngây dại
Vó ngựa lãng du đất rộn ràng
Thu gợi nỗi niềm riêng tiếc nuối
Gót son còn đợi bước ta sang?

Huyền Minh

CM4Q
16-07-2009, 04:12 PM
@ Chị Nhật Hạ ,Anh Huyền Minh cho 4Q ké chút...

Thu cảm

Ai đem nắng nhuộm cả non ngàn
Để hạt sương mờ vội vã tan
Cảnh sắc tiêu điều hình bóng gợi
Mây trời ảm đạm tiếng lòng vang
Liêu xiêu dáng liễu thôi tươi tắn
Lảo đảo thân hoa hết rỡ ràng
Ngẫm nghĩ thương đời như lá úa
Chòng chành tấc dạ tựa thu sang

QN
16/7/2009

nhathasg
16-07-2009, 09:12 PM
NH cảm ơn anh Huyền Minh, CM4Q và các bạn đã cùng Tản Mạn Với Thơ Đường . Thân chúc các bạn một đêm an lành

O Sài Gòn *

Theo đoàn nhận giải thưởng Đường Thi
Đến Huế một lần tôi ước chi
Cô gái Sài Gòn xinh Bến Ngự
Chàng trai Đại Nội đẹp kinh kỳ
Áo dài quấn quýt thân O nớ
Nón lá nghiêng che dáng nhỏ nì
Cứ ngỡ em đây người bản xứ
Anh về say đắm mộng tình si

NH

* O tiếng địa phương của Huế là cô gái

nhathasg
18-07-2009, 11:26 PM
Lạc Lối Thơ

Lang thang chân bước trong chiều vắng
Thi sĩ mùa đông lạc chốn này
Lối cỏ hoang sơ tia nắng đọng
Khung trời mờ nhạt áng mây bay
Vườn xưa phảng phất mùi hương cũ
Ngõ lạnh bâng khuâng men rượu cay
Kỷ niệm đan sầu lên khoé mắt
Trăng thề còn gợi nhớ bao ngày

CM4Q
19-07-2009, 04:27 AM
Lạc Lối Thơ

Lang thang chân bước trong chiều vắng
Thi sĩ mùa đông lạc chốn này
Lối cỏ hoang sơ tia nắng đọng
Khung trời mờ nhạt áng mây bay
Vườn xưa phảng phất mùi hương cũ
Ngõ lạnh bâng khuâng men rượu cay
Kỷ niệm đan sầu lên khoé mắt
Trăng thề còn gợi nhớ bao ngày

Nhật Hạ

Vần thơ lạc ...

Hoang tàn bến đợi ôm sầu ấy
Quạnh vắng bờ thương dấu hận này
Lão Nguyệt ngàn năm tìm nợ gán
Ông Trời một khắc để tình bay
Vườn hồng cửa khóa chôn mơ ảo
Ngõ thúy then cài gối mộng cay
Hạt nhớ gieo mầm trong giá lạnh
Vần thơ lạc lối đã bao ngày

QN
19/7/2009




Chị Nhatha đừng chê con nhái của 4Q nha:nguong:Chúc Chị một ngày vui

yeu100C
19-07-2009, 09:07 PM
Thu Trên Non

Thu vừa thức giấc ở trên ngàn
Tiếng thở bình minh sương sớm tan
Có bước chân nào đi rất khẽ,
Hay làn gió mới thoảng âm vang?
Hương rừng phảng phất mùi hoang dại
Mạch sống bừng lên khúc rộn ràng
Đất trở mình vui theo suối chảy
Líu lo chim hót gọi mùa sang.

NH

Bóng Thu Xưa

Heo may lạnh lẽo bóng mây ngàn
Nắng ngả màu chiều áo lụa tan
Dĩ vãng khói sương làn ảo ảnh
Ngày qua mưa gió thoáng ngân vang
Cánh bàng phiêu bạt trời ngây dại
Vó ngựa lãng du đất rộn ràng
Thu gợi nỗi niềm riêng tiếc nuối
Gót son còn đợi bước ta sang?

Huyền Minh

Thu cảm

Ai đem nắng nhuộm cả non ngàn
Để hạt sương mờ vội vã tan
Cảnh sắc tiêu điều hình bóng gợi
Mây trời ảm đạm tiếng lòng vang
Liêu xiêu dáng liễu thôi tươi tắn
Lảo đảo thân hoa hết rỡ ràng
Ngẫm nghĩ thương đời như lá úa
Chòng chành tấc dạ tựa thu sang

QN
16/7/2009


Chờ Đông

Trời Thu nóng bức đợi mưa ngàn
Gió nổi xoay vần mộng vỡ tan
Bến cũ chòng chành con đò nhớ
Đường xưa khắc khoải tiếng tiêu vang
Đong đưa sóng nước trôi biền biệt
Thăm thẳm cung mây hiện rõ ràng
Vội vã người đi buồn kẻ ở
Miên man chiều tím ngóng Đông sang
19.07.09
Yeu100C

nhathasg
20-07-2009, 10:56 PM
Chị Nhatha đừng chê con nhái của 4Q nhaChúc Chị một ngày vui
CM4Q

CM4Q thân mến
Xin chị đừng nghĩ vậy hãy đến trang thơ vui chơi cùng NH nha .Thân chúc 4Q
luôn vui nha .

Yêu100C thân mến
Chị NH cảm ơn và mong em thường xuyên đến hoạ thơ cho vui nha
Chúc em một đêm ngon giấc

Mỗi lần đi về qua con đường... Trong bóng đêm có những cô gái rất trẻ trung xinh đẹp đang đứng... Đợi chờ ... Và NH đã cảm xúc qua những vần thơ

Sương Đêm

Phấn son che lấp một đời hoa
Lẫn khuất hương đêm bóng nhạt nhoà
Cười cợt bướm ong say luyến ái
Lả lơi trăng gió tỉnh phôi pha
Mấy ai thấu hiểu tình tha thiết
Đâu kẻ sớt chia nghĩa mặn mà
Thân gái bao lần tìm hạnh phúc
Mênh mông biển sóng bến bờ xa...

NH

Huyền Minh
21-07-2009, 11:34 AM
Lạc Lối Thơ

Lang thang chân bước trong chiều vắng
Thi sĩ mùa đông lạc chốn này
Lối cỏ hoang sơ tia nắng đọng
Khung trời mờ nhạt áng mây bay
Vườn xưa phảng phất mùi hương cũ
Ngõ lạnh bâng khuâng men rượu cay
Kỷ niệm đan sầu lên khoé mắt
Trăng thề còn gợi nhớ bao ngày

Nhật Hạ

Vần thơ lạc ...

Hoang tàn bến đợi ôm sầu ấy
Quạnh vắng bờ thương dấu hận này
Lão Nguyệt ngàn năm tìm nợ gán
Ông Trời một khắc để tình bay
Vườn hồng cửa khóa chôn mơ ảo
Ngõ thúy then cài gối mộng cay
Hạt nhớ gieo mầm trong giá lạnh
Vần thơ lạc lối đã bao ngày

QN
19/7/2009

Trái Đắng Hồn Thơ

Vườn đêm nguyệt khuyết hồn hoang vắng
Ai biết niềm đau ta chốn này!
Thương thưở bên nhau hương tóc xoã
Nhớ ngày xa cách bụi mưa bay
Thảo nguyên khao khát làn môi ấm
Thung lũng hao mòn vương mắt cay
Trời hỡi, gieo chi duyên bạc bẽo!
Hồn thơ trái đắng đến bao ngày

Huyền Minh
July 29/09

Huyền Minh
21-07-2009, 10:26 PM
Cánh Hoa Đời
(Gởi các cô gái Việt lấy chồng Đài Loan)

Mai mối đua chen chốn chợ đời
Thuyền tình ngang trái giữa dòng trôi
Gió sương phủ lấp ngăn dòng lệ
Giông bão vùi sâu giấu nụ cười
Bạc nén bán mua thân mỹ nữ
Tiền đô trao đổi trái tim người
Xót xa bao cánh hồng non dại
Tan tác hương hoa, lá ngậm ngùi

Huyền Minh

quách đức đại
26-07-2009, 06:04 AM
http://i414.photobucket.com/albums/pp225/muathucodai24/ap_20090504094638723jpg.jpg


MƯA ĐẸP MƯA THƠ MƯA TRỮ TÌNH
MƯA TƯỚI VẠN VẬT THẢY TƯƠI XINH
MƯA ĐEM NO ẤM GIEO THI HỨNG
MÀ NƯỚC CŨNG DÂNG RẤT VÔ TÌNH


http://i414.photobucket.com/albums/pp225/muathucodai24/ap_20090504094511799jpg.jpg

Huyền Minh
19-09-2009, 01:20 AM
Nhật Hạ, gởi em bài thơ Đường dạng Hồ Xuân Hương, đọc cho vui nè!
Love.

Độ Gà

Trăng tỏ đêm nay cá độ gà
Hẹn vào giờ tý đúng canh ba
Đôi bên giao kết trời chưa sáng
Chàng thiếp phân tranh quyết chẳng tha
Trống gáy lông xù chiêu nhào lộn*
Mái xoè cánh nhạn thế giao hòa
Bất phân thắng bại đòn tung hứng
Pháo nổ sang xuân vui cửa nhà

Huyền Minh

*Nhào lộn: Có thể thay bằng "đảo lộn" để đúng luật bằng trắc, nhưng anh đành phá luật vì... hà..hà.. không dám nói.