PDA

View Full Version : Góc nhỏ Phale



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17]

Boulevard
18-07-2010, 12:25 AM
BLV, PL chỉ là hạt cát nhỏ nhoi thôi BLV ạ. Không quá đặc biệt như BLV nghĩ đâu.
Với PL thì mỗi đời người là một cuốn sách... Nếu đọc cẩn thận thì cuốn sách nào cũng có những điều cho mình học hỏi.
Chúc BLV nhiều sức khỏe và nhiệt tình để chung tay phát triển NR ngày càng ổn định nhé!

Cảm ơn lời chúc đầy ý nghĩa và chân tình của chị Pha Lê. Với tất cả hiểu biết và nhiệt tình, Boulevard hi vọng sẽ chung tay phát triển NR ngày càng ổn định. Có điều vẫn muốn Pha Lê thi thoảng đáo qua nhà NR để hỗ trợ và góp vui với bạn bè i
:youarethewoman:

thuphong
18-07-2010, 10:54 AM
.

http://a.imagehost.org/0437/tangphale2_copy.jpg


.

kehotro
18-07-2010, 12:40 PM
Ở đâu thì chẳng người nhà
Tiệc tùng góp mặt đúng là anh em
Khi tối lửa, lúc tắt đèn
Gọi nhau một tiếng bon chen tới liền.

SunWild
18-07-2010, 12:58 PM
Chúc mừng sinh nhật chị PL, chúc chị vui và hạnh phúc. Em vẫn nhớ những khoảnh khắc "hám lọ" ở QN của 2 chị em mình :)

tieudao
21-07-2010, 12:14 PM
cứ nghĩ tình hoa hóa tình sầu
bên nhau, rồi có lúc xa nhau
vật đổi sao dời, thôi biết vậy
chờ ngày mai đến khá còn lâu

mưa rồi có lúc cũng nắng lên
mất mát rồi khi có đáp đền
ấy nặng tình xưa, mong tình mới
hay chăng tự chuốc bóng đêm đen
...........

hành_khất
07-02-2011, 02:54 PM
up lên nào!

phale
15-10-2011, 07:03 AM
Góc nhỏ đìu hiu lạnh chữ nằm
Rưng lòng lữ khách ghé về thăm
Từng trang khẽ lật từng trang lặng
Bóng bạn quanh đây nhói vết dằm

Qua cửa ngậm ngùi mưa tháng mới
Ta về gạt lá nhặt dư hương
Gom tàn tro cũ hong trà lạnh
Rót đợi tri âm thoáng cuối đường...

MinhThy
15-10-2011, 08:11 AM
Góc nhỏ đìu hiu lạnh chữ nằm
Rưng lòng lữ khách ghé về thăm
Từng trang khẽ lật từng trang lặng
Bóng bạn quanh đây nhói vết dằm

Qua cửa ngậm ngùi mưa tháng mới
Ta về gạt lá nhặt dư hương
Gom tàn tro cũ hong trà lạnh
Rót đợi tri âm thoáng cuối đường...

Lâu lắm nơi này mới dậy hương
Người về, ở mãi chớ đi luôn
Lều tranh, góc nhỏ mong dáng cũ
Nấu ấm trà thơm, bỏ đoạn trường

Em qua, ngồi lại xin vài chén
Hỏi bạn ngày xưa có thuận lòng ...

thuphong
15-10-2011, 01:13 PM
Góc nhỏ đìu hiu lạnh chữ nằm
Rưng lòng lữ khách ghé về thăm
Từng trang khẽ lật từng trang lặng
Bóng bạn quanh đây nhói vết dằm

Qua cửa ngậm ngùi mưa tháng mới
Ta về gạt lá nhặt dư hương
Gom tàn tro cũ hong trà lạnh
Rót đợi tri âm thoáng cuối đường...

Góc nhỏ em sang một buổi chiều
Cây đùa nắng mới gọi vui khêu
Còn nghe tíu tít nôn nao chữ
Kỷ niệm lên men đẹp mĩ miều

Góc nhỏ gặp em chữ mỉm cười
Nghe niềm thương cũ ghé qua chơi
Phong linh gặp gió lanh canh dạo
Chị thấy thu tàn lấp lánh vui

Thu Phong

phale
15-10-2011, 03:44 PM
Lâu lắm nơi này mới dậy hương
Người về, ở mãi chớ đi luôn
Lều tranh, góc nhỏ mong dáng cũ
Nấu ấm trà thơm, bỏ đoạn trường

Em qua, ngồi lại xin vài chén
Hỏi bạn ngày xưa có thuận lòng ...



Trà thơm ủ nắng sót đầu đông
Em ghé, trà đây vị nhớ nồng
Hương ấm lan vào trong mắt ấm
Có điều gì đó cứ mênh mông...

phale
15-10-2011, 03:58 PM
Góc nhỏ em sang một buổi chiều
Cây đùa nắng mới niềm vui khêu
Còn nghe tíu tít nôn nao chữ
Kỷ niệm lên men đẹp mĩ miều

Góc nhỏ gặp em chữ mỉm cười
Nghe niềm thương cũ ghé qua chơi
Phong linh gặp gió lanh canh dạo
Chị thấy thu tàn cũng thoáng vui

Thu Phong


Em về phủi bụi góc từng yêu
Ghép mấy vần thơ sưởi lại chiều
Chị ghé ươm hồng trang mới viết
Nghe lòng như nắng nhẹ tay thêu

Góc nhỏ bây chừ thưa tiếng bạn
Xa xăm vó ngựa, lạc buồm mơ
Em về ủ lại hương trà cũ
Biết có còn ai vẫn đợi chờ...

PL 15.10.2011

thuphong
15-10-2011, 11:22 PM
Em về phủi bụi góc từng yêu
Ghép mấy vần thơ sưởi lại chiều
Chị ghé ươm hồng trang mới viết
Nghe lòng như nắng nhẹ tay thêu

Góc nhỏ bây chừ thưa tiếng bạn
Xa xăm vó ngựa, lạc buồm mơ
Em về ủ lại hương trà cũ
Biết có còn ai vẫn đợi chờ...

PL 15.10.2011

Góc nhỏ lâu rồi vắng tiếng thơ
Buồn thiu ghế đá chị ngồi chờ
Mong ngày xưa cũ quay về lại
Bỏ những ưu phiền rối cõi mơ

Bạn hữu bây giờ lạc những đâu
Vẩn vơ đứng lại ở chân cầu
Em về ở lại đừng đi nhé
Rửa chén pha trà ngóng đợi nhau

Thu Phong

phale
16-10-2011, 04:44 AM
Góc nhỏ lâu rồi vắng tiếng thơ
Buồn thiu ghế đá chị ngồi chờ
Mong ngày xưa cũ quay về lại
Bỏ những ưu phiền rối cõi mơ

Bạn hữu bây giờ lạc những đâu
Vẩn vơ đứng lại ở chân cầu
Em về ở lại đừng đi nhé
Rửa chén pha trà ngóng đợi nhau

Thu Phong

Nhiều khi

Nhiều khi nhớ nắng lòng riêng chạnh
Ngọn gió bâng khuâng đến trước thềm
Sợ giở vô tình trang mộng cũ
Một thời với yêu dấu không tên

Đã mấy mùa đi... đi lặng lẽ...
Vui buồn xuôi nước dập dềnh trôi
Nhiều khi dưới nguyệt hoa thầm nhớ
Những ngón tay đan giọng nói cười

Về nghe lá rụng thương mùa vắng
Bóng liễu hao gầy hiu hắt lay
Chị đợi, nao lòng ly rượu đón
Về pha mực mới vẽ xanh ngày...

PL 16.9.2011

phale
27-04-2012, 05:11 AM
Mưa tháng năm

Tháng năm thả hạt mưa gầy
Đìu hiu ngọn gió đầy tay nỗi niềm
Vấp va nỗi nhớ thật hiền
Nhìn nhau một thoáng chung chiêng mấy mùa

Tháng năm thả hạt mưa chờ
Tiếng ve ran dưới mây mờ bâng khuâng
Cuộc tình gầy đã mấy phân
Nghe mưa nhỏ giọt trầm ngâm chạnh lòng...

PL 27.4.2012

Boulevard
27-04-2012, 05:36 AM
Chị ơi mừng lắm khi lại được đọc thơ của chị. Những bài thơ đầy phóng khoáng và vô cùng sâu sắc. Lâu rồi các mem làm thơ cứ xa vời chỉ một vài anh chị là kiên trì bám trụ. chị về tạo sinh khí mới cho NR nhé. Bou em và bạn bè xin được là người thưởng thức

phale
27-04-2012, 07:32 AM
Chị ơi mừng lắm khi lại được đọc thơ của chị. Những bài thơ đầy phóng khoáng và vô cùng sâu sắc. Lâu rồi các mem làm thơ cứ xa vời chỉ một vài anh chị là kiên trì bám trụ. chị về tạo sinh khí mới cho NR nhé. Bou em và bạn bè xin được là người thưởng thức

Cảm ơn Bou yêu mến thơ chị nhé. Chị dạo này cũng không viết nhiều như trước, thi thoảng mớ thả cảm xúc ra thôi Bou..
Chị nghĩ, cảm hứng thơ văn như mưa nắng, thăng trầm luân phiên... Nên vườn thơ đến mùa sẽ lại xanh thôi Bou.
Chúc Bou ngày mới vui ha.

phale
04-05-2012, 10:17 AM
Thăm lại quê nhà

Ta về lại mảnh đất quê gió bụi
Cơn nắng chiều – bàn tay ấm nồng ôm
Tháng tư sót màu bằng lăng tím ngắt
Lối thênh thang hơ hải tiếng gió hờn

Ôi, ngoảnh mặt hai mươi năm có lẻ
Đi ngang trường thương nhớ bạn bè xưa
Thầy cô đã bao người đi người ở
Ngỡ đâu đây còn vọng tiếng cười đùa

Ôi, mới đó ta thành ta cổ bóng
Hoa phượng hồng ai nhuộm đỏ từng niên
Tiếng trống trường nhắc gọi những cái tên
Lòng chợt thấu bàn chân mình trên tuổi

Ly cà phê lưng buổi chiều nguồi nguội
Ai đợi gì bên ghế trống buồn không
Ngó quanh mình những gương mặt người dưng
Thèm sống lại một thời ngây ngô cũ...

Nắng ngoài hiên gió bên thềm cố rủ
Gót hài xa đi lại nẻo đường quen
Góc Nguyễn Du, đường Lê Lợi miên man
Cây ký ức rễ dài lan từ độ...

Ta về lại bàn chân đi nối phố...

PL 3.5.2012

phale
04-05-2012, 01:09 PM
Nhớ mẹ

Tháng 5 con về thăm phố
Chông chênh những bước chân thầm
Nhà xưa sang người từ độ
Ngõ còn đâu nữa bâng khuâng

Buổi trưa ngồi nghe chị kể
Dường như vừa mới đâu đầy
Mẹ lần tường ra bậc cửa
Dõi theo bóng trẻ từng ngày

Bao nhiêu mùa trăng xa mẹ
Bấy nhiều kỷ niệm sinh sôi
Ai bảo thời gian màu nhiệm
Sao lòng vẫn nhớ không thôi…

Tháng 5 con về thăm lại
Chập chờn những giấc mơ quen
Mộ xa mùa này lá rụng
Ai nhang khói với lên đèn…

Ngồi nghe chị rơi nước mắt
Mẹ rành rạnh dáng hôm nao
Thèm quá một lần ôm lại
Mùi hương tóc mẹ cồn cào…

PL 4.5.2012

yeu100C
05-05-2012, 02:44 PM
Nhớ người dưng

bỗng một hôm ta nhớ
Những khoảng lặng vô hình
Những gương mặt vừa quen vừa lạ
Đến vui đùa như thể muốn trêu ngươi

Một ngày nắng một chiều vừa đang hạ
Ngắm vội một bóng hình loang loáng vụt qua
Ta ước gì ... người ấy sẽ hướng về ta
Cười một tý và nhìn ta một tý

Và ngẩn ngơ sao bỗng nhớ một người dưng
Gạch đá nhiều nhặt lên ném đại .... Trúng ai ráng chịu

phale
06-05-2012, 03:22 AM
Nhớ người dưng

Ta cũng bao lần ngồi nhớ người dưng
Buổi sáng mưa dày buổi chiều gió ứ
Con phố thênh thang bàn chân lữ thứ
Có người dưng nào đứng lại chờ không...

Cũng ước một lần thôi những mông lung
Nghìn gương mặt lạ bỗng nhiên thân thiết
Lời nói bay rồi bỗng nhiên hoá thiệt
Ai đó qua thềm bỗng gọi tên nhau

Những dấu giày xưa chìm khuất nơi đâu
Con dế buồn thiu kéo đàn i ỉ
Bỗng nhớ người dưng ngày mưa uỷ mị
Có nụ cười nào lăn phía ta chăng?

PL 6.5.2012

phale
22-05-2012, 06:52 PM
Không...

Không dám nhớ, tập dửng dưng từ chối
Tự bao giờ ta hóa cỏ hanh khô
Cơn sóng lòng đã thôi những lô xô
Ta hình như rơi thầm về đáy vực...

Trái tim hờn lịm rồi trong góc ngực
Nhịp trầm u, tự biết một mình thôi
Ta mơ gì đôi ánh mắt bờ môi
Tay huyễn hoặc chạm nghìn bong bóng vỡ

Và đêm nay như nghìn đêm ngờ ngợ
Bóng ai về im ắng tiếng xiêm y
Giọt sầu loang ru lạnh lẽo bờ mi
Tay ta lạnh giữa mùa hoa thắp lửa

Ôi sầu bi va vào nhau nghiêng ngửa
Thuyền hoa trôi, con gió lá chênh vênh
Ta quỵ rồi không gọi nổi thành tên
Không mơ nữa... ừ thôi không mộng nữa

Vụn vằn rồi những lời ai đã hứa...

PL 22.5.2012

phale
23-05-2012, 07:58 AM
Cạn rượu chưa anh?
Tặng em

Cạn rượu chưa anh, em đợi
Bên này thương nhớ chờ tay
Bữa cơm muộn mằn ăn vội
Chén mong, chén tủi đơm đầy

Em thèm như con nhện gió
Sáng nay tổ ấy xây rồi
Em thèm như bông hoa nhỏ
Nắng về nao nức tìm môi

Cạn rượu chưa anh em đợi...
Vai nào đỡ bớt lẻ loi
Phố bỗng hôm nay ngủ sớm
Song buồn vắng ánh trăng soi

Anh còn mải mê cuộc rượu
Dửng dưng không biết người chờ
Bàn tay ngậm ngùi lựa phím
Tên người ngại bấm... chơ vơ...

PL 22.5.2012

phale
23-05-2012, 09:21 PM
Có một lần

Có một lần anh nói chẳng yêu em
Giọt nước mắt lặng thầm rơi xuống gối
Lòng chững lại những nhớ mong hồ hởi
Ừ thì thôi đừng mộng nữa tim ngoan

Phố ngậm ngùi, phố từ đó thênh thang
Người dưng đến người dưng đi, chỉ vậy
Gói vào thơ những nỗi niềm bỏng cháy
Thơ nhu mì, vun giữ vạn tàn tro

Có một lần... tình đứng trước so đo
Dòng sông rẽ, bần thần con sóng ở
Mối duyên nao bỗng một hôm ngờ ngợ
Hoa cuối mùa xa xót lạnh mùi hương

Có một lần em gói lại yêu thương...

PL 23.5.2012

phale
25-05-2012, 03:49 AM
Nửa đêm không ngủ nữa


Nửa đêm không ngủ nữa
Nghe ngoài kia mưa rơi
Tiếng tàu khuya sần sật
Phố lặng im không người

Gió thầm thì trên lá
Lời tự tình nghìn thu
Có nỗi sầu thật lạ
Chảy vào đêm mịt mù

Nửa đêm không ngủ nữa
Đi tìm ta tìm ta
Trái tim trong lồng ngực
Gọi tên mình qua loa

PL 25.5.2012

phale
29-05-2012, 01:56 PM
Sớm mai

Sớm mai bộn bề công việc
Sao lòng vẫn cứ mênh mang
Ô hay cơn mưa mùa hạ
Nhớ ai muôn nỗi rơi tràn…

Sớm mai email chật hộp
Giữa chừng ngưng phím gõ thơ
Dường ta nghìn năm sầu muộn
Thuyền duyên đâu đó ơ hờ…

Sớm mai hồn như phiêu lãng
Về phương trời bặt bóng nhau
Gót hài phong rêu nằm lạnh
Tiếc thương mộng thuở ban đầu

Sớm mai… tình lăn phía ấy
Ai buồn… cho nắng hắt hiu
Ngồi nghe thời gian gõ nhịp
Thương ai da diết thật nhiều…

PL 29.5.2012

phale
30-05-2012, 03:33 PM
Sài Gòn bỗng dưng mưa

Sài Gòn bỗng dưng mưa
Nghìn hạt trong veo dán vào ô cửa kính
Mặt trời ngủ quên sau màn mây giăng kín
Con phố đi tìm lấp loáng ngọn đèn soi

Chuông điểm 6 giờ dắt xe ra phố đi thôi
Em, gió và mưa chơi trò đuổi bắt
Hàng quán còn thưa người đi chưa nhặt
Dăm chiếc lá bàng sũng nước hững hờ bay

Mưa giỡn trên đầu rồi mưa lạc vào tay
Cái lạnh vô tình lăn lê vào kẽ ngón
Con phố đầu ngày… tiếng xe chưa rộn
Khóm liễu bên đường nghiêng tóc rối bâng khuâng

Lưu lạc bao mùa trong thành -phố -người –dưng
Mưa cũng lạ điệu đàng như con gái
Rơi rồi tạnh.. ngập ngừng hay e ngại?
Lữ khách như mình thêm thấu nỗi tha hương…

Sài Gòn bỗng dưng mưa… đan nghìn sợi vấn vương
Có ai đó tựa cằm bên rèm buông cao ốc?
Hoa dầu bay vẽ vạn vòng tròn gió thốc
Kỷ niệm trong lòng mở choàng mắt tìm nhau

Bỗng tự hỏi mình ta chở mưa gió đi đâu…?

PL 30.5.2012

toitimtoi
30-05-2012, 06:38 PM
Pha lê làm thơ hay lắm.

phale
30-05-2012, 08:00 PM
Pha lê làm thơ hay lắm.

Cảm ơn anh đã khen thơ nhé. Chúc anh buổi tối bình an.

phale
03-06-2012, 05:31 AM
Sớm mai

Họa Mi hót bên thềm ... Vui gì thế?
Có ai về đâu đó sáng hôm nay...?
Gió hồ hởi cù phong linh cười rộn
Bình minh xa vừa tới kịp đầu ngày...

Con ngõ nhỏ cũng xôn xao hàng gánh
Cây cựa mình, rũ lá sửa xiêm y
Ta thức dậy, thấy mình như rất mới
Ngỡ xa yêu ngang cửa đổi hạn kỳ...

Không gì cả bỗng trái tim bình lặng
Tay nhẹ nhàng hành trang rỗng tung tăng
Cây muộn phiền rụng nốt trái ăn năn
Lòng chợt thấu vạn điều không nên nghỉ

Hay đã hết những nợ nần anh nhỉ
Gánh vay xưa, lãi tiền kiếp lây nhây
Trả cho người tận tụy đến hôm nay
Mai kiếp khác thành người dưng thanh thản..

PL 2.6.2012

yeu100C
03-06-2012, 09:04 AM
Pha lê làm thơ hay lắm.


Người ta mần thơ như hơi thở
Cái hắt xì bất chợt cũng nên thơ
Nơi "góc nhỏ" lúc nào cũng thẫn thờ
Ra tới ngõ là thơ theo tíu tít

Có bao người đọc rồi hiểu chút ít
phải lao đao và điên đảo vì thơ
Ta dẫu sao cũng chọn cách khù khờ
Để trốn tránh góc nhỏ đầy ảo giác

Sợ quá đi .... không dám vào góc nhỏ

phale
04-06-2012, 03:59 AM
Người ta mần thơ như hơi thở
Cái hắt xì bất chợt cũng nên thơ
Nơi "góc nhỏ" lúc nào cũng thẫn thờ
Ra tới ngõ là thơ theo tíu tít

Có bao người đọc rồi hiểu chút ít
phải lao đao và điên đảo vì thơ
Ta dẫu sao cũng chọn cách khù khờ
Để trốn tránh góc nhỏ đầy ảo giác

Sợ quá đi .... không dám vào góc nhỏ


Nghe ra thơ tội tình nhiều
Làm cho ai đó sớm chiều lao đao
Hay là dựng cổng xây rào
Rồi trưng bảng cấm người vào hen Yêu...

phale
05-06-2012, 12:59 PM
Vạt nắng tôi tìm

Vạt nắng tôi tìm xa vắng nơi nao
Trên nhánh thông rừng chiều nay có sót
Hoa mi chờ ai nghẹn ngào tiếng hót
Cỏ dưới chân mình lặng nhớ hài quen

Vạt nắng tôi tìm… mưa gió xô ghen…
Ngang cánh đồng xưa mùi hương lạ lẫm
Tà áo lữ hành giọt mồ hôi thấm
Đi nửa đời người chỉ bóng sau lưng

Vạt nắng tôi tìm nuôi mắt người dưng
Trái tim mùa thu vẫy từng lá rụng
Người tình ta ơi, còn không bến mộng
Da diết cánh buồm ngược sóng hôm qua

Trong đáy mắt người năm tháng phôi pha
Vạt nắng mong manh vương vào ống kính
Ngẩn ngơ khung trời nỗi sầu vờ vĩnh
Vạt nắng tôi tìm ai giấu xa xăm…

PL 5.6.2012

MinhThy
05-06-2012, 06:19 PM
Vạt nắng tôi tìm

Vạt nắng tôi tìm xa vắng nơi nao
Trên nhánh thông rừng chiều nay có sót
Hoa mi chờ ai nghẹn ngào tiếng hót
Cỏ dưới chân mình lặng nhớ hài quen

Vạt nắng tôi tìm… mưa gió xô ghen…
Ngang cánh đồng xưa mùi hương lạ lẫm
Tà áo lữ hành giọt mồ hôi thấm
Đi nửa đời người chỉ bóng sau lưng

Vạt nắng tôi tìm nuôi mắt người dưng
Trái tim mùa thu vẫy từng lá rụng
Người tình ta ơi, còn không bến mộng
Da diết cánh buồm ngược sóng hôm qua

Trong đáy mắt người năm tháng phôi pha
Vạt nắng mong manh vương vào ống kính
Ngẩn ngơ khung trời nỗi sầu vờ vĩnh
Vạt nắng tôi tìm ai giấu xa xăm…

PL 5.6.2012

Em cũng đi tìm một vạt nắng hanh hao
Mấy lần mưa qua cúp bắt trong ký ức
Vạt nắng nào, mùa phượng trốn vào đỏ rực
Vạt nắng nào, lóng lánh phía chân mây

Em cũng đi tìm một vạt nắng giữa cơn say
Giọt xoáy tròn ly rượu chiều cay lưỡi
Bờ sông dập dờn những cánh bèo giăng lưới
Giữa đôi môi anh ẩn hiện ngọt lừng

Em cũng đi tìm một vạt nắng rớt sau lưng
Xuân thì xưa, trên nhánh đào rơi lại
Cây sơ ri già, chín mọng sau nhà máy
Mỗi cái Tết về, Nội hái từng thưng

Em cũng đi tìm một vạt nắng dưới bước chân
Của ban sớm mặt trời đi làm muộn
Tiếng gà xa vẫn còn vang luống cuống
Những mạch sống đầu ngày đã hoan hỉ bên song

05.06.2012

phale
05-06-2012, 06:48 PM
Con xa

Đã gói ghém hành trang con nhỉ?
Có điều chi chưa nói không con
Mẹ dặn sáng, dặn chiều tỉ mỉ
Mà nghe ra lo lắng vẫn còn...

Ừ xa quá, chân trời vời vợi
Mẹ thương nhìn đôi cánh nhỏ nhoi
Mai ai người nhắc cơm, nhắc sữa
Ai hôn con mỗi sớm mai ngời

Con bé bỏng, mai làm người lớn
Vượt trùng dương bên bạn bên thầy
Khung trời lạ gọi mời háo hức
Mẹ lặng thầm nén lại bàn tay

Đi con nhé, muôn đường gió vẫy
Bàn chân non vạn nẻo đang chờ
Phía sau lưng dù con không thấy
Mẹ mong cầu con trọn giấc mơ...

PL 5.6.2012

Belle
14-06-2012, 08:08 AM
Chị PL ui! Cuộc đời là "Bể Khổ" ....Nhưng cũng có nhiều niềm vui nếu ta tìm được cho ta một góc tâm hồn thanh thản. Cố lên chị ạ! Nơi đây ACE ta sẽ .....chia sẽ :eek::eek: cho nhau thật nhiều chị nhe!

Belle
14-06-2012, 08:14 AM
ĐÊM LẠNH

Đêm lạnh trăng tàn, mưa vẫn rơi
Nhớ anh không thốt được nên lời
Anh ơi! Anh ở phương trời ấy
Có hay bên này nước mắt rơi!

Ms Belle


:nguong: Chị ui! hãy cố lên! Mọi thứ rồi sẽ qua! "Sau cơn mưa trời lại sáng " Chị ah!

phale
14-06-2012, 08:54 AM
ĐÊM LẠNH

Đêm lạnh trăng tàn, mưa vẫn rơi
Nhớ anh không thốt được nên lời
Anh ơi! Anh ở phương trời ấy
Có hay bên này nước mắt rơi!

Ms Belle


:nguong: Chị ui! hãy cố lên! Mọi thứ rồi sẽ qua! "Sau cơn mưa trời lại sáng " Chị ah!
Tks Bell chia sẻ nhé. Thơ PL đọc thảm quá ha Bell...

phale
24-06-2012, 08:43 PM
Từ khi anh nổi tiếng

Từ khi anh nổi tiếng
Em bên thềm nép thôi
Người ta cành cao thế
Chỗ đâu cho em ngồi

Quanh người ta bạn lớn
Thơ bàn chuyện vĩ mô
Em chỉ quen hoa bướm
Bỗng dưng thành ngây ngô

Những song hành đâu nữa
Em lùi sau lưng người
Đi tìm vần thơ cũ
Bút nghiên nằm im phơi

Từ khi anh nổi tiếng
Con đường riêng đi đi
Em nhìn theo lặng lẽ
Nhớ một thời đôi khi...

PL 22.6.12

toitimtoi
24-06-2012, 08:46 PM
Thơ PL hay thế.
Chuyện gì cũng thành tứ thơ được. Ngưỡng mộ ghê!

phale
24-06-2012, 08:51 PM
Thơ PL hay thế.
Chuyện gì cũng thành tứ thơ được. Ngưỡng mộ ghê!

Cảm ơn anh TTT đã xem và khen thơ PL nhé. PL không có khiếu viết văn nên đành gởi gắm vào thơ vậy. Chúc anh TTT buổi tối vui.

toitimtoi
25-06-2012, 09:34 AM
Từ khi...

Từ khi...
Nắng cũng thôi vàng
Con đường khóc giữa hai hàng cây khô
Đời chìm trong bão giông xô
Gió mang cát bỏng chực chờ rắc rây

Từ khi..
Mình trắng hai tay
Trái tim nằm chết guộc gầy...lối quen
Linh hồn gục giữa đêm đen
Nấm mồ vừa đắp khắc tên riêng mình

Từ khi..
Người rũ ân tình
Yêu không thề hứa, niềm tin tan rồi
Nghẹn ngào, cay đắng lên ngôi
Còn mong chi nữa...xa xôi...lại gần

Đêm đêm góc gối lệ đầm
Bàn tay ôm mặt rưng rưng tủi hờn...

PL 11.5.09

PL có bài thơ này, được Yêu 100c phổ nhạc rất hay.
Nên đăng ký bản quyền, giới thiệu với công chúng.
TTT nghĩ, rất có thể tác phẩm này sẽ được giới trẻ đón nhận, ngưỡng mộ như với tác phẩm của Trịnh Công Sơn do chủ đề nhạy, tứ thơ hay, giai điệu của Y100c "thiết kế" rất trữ tình, khớp với tâm trạng và ý thơ. Bài hát phổ thơ này là một tác phẩm hay trong các đóng góp của PL, Y 100c, của NR cho xã hội. Nên phối âm, phối khí, có lời dẫn chuyên nghiệp, đăng ký bản quyền....Tiền bản quyền thì chia 3: PL, Y và NR.

phale
25-06-2012, 02:47 PM
PL có bài thơ này, được Yêu 100c phổ nhạc rất hay.
Nên đăng ký bản quyền, giới thiệu với công chúng.
TTT nghĩ, rất có thể tác phẩm này sẽ được giới trẻ đón nhận, ngưỡng mộ như với tác phẩm của Trịnh Công Sơn do chủ đề nhạy, tứ thơ hay, giai điệu của Y100c "thiết kế" rất trữ tình, khớp với tâm trạng và ý thơ. Bài hát phổ thơ này là một tác phẩm hay trong các đóng góp của PL, Y 100c, của NR cho xã hội. Nên phối âm, phối khí, có lời dẫn chuyên nghiệp, đăng ký bản quyền....Tiền bản quyền thì chia 3: PL, Y và NR.
@Anh TTT, bài hát này cùng với 9 ca khúc khác là những bài thơ sáng tác của các thành viên diễn đàn, trong đó có bài của chị Thuphong (Nhớ nghe em) đã được thầy Pearly-một nhạc sĩ, cũng là mem NR hòa âm phối khí và in thành CD nhân dịp nọ rồi anh ạ. Có dịp PL sẽ gởi tặng anh nghe thử nhé!
Hoặc anh có thể nghe ở đây:

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/playlist/LGJGtAQvdLmAykDxTDHZH&autoplay=false&wmode=transparent

toitimtoi
25-06-2012, 05:29 PM
Cảm ơn PL nhé. Té ra là như vậy. Vì TTT chưa biết.
Nhưng bài Từ khi, ca sĩ hát sai lời mấy chỗ. Chưa đúng ý của tác giả bài thơ này thì phải.
Phải sửa lại cho nguyên bản. Thật ra, sai lời để dễ hát, hay nhạc thì lại hỏng cái hay của ca từ.
Ca từ của PL hay. Nhạc được rồi. Phải nói lại với ca sĩ hát cho đúng ca từ. Điều này không khó. Đó cũng là tôn trọng tác giả bài thơ và bài hát, cũng là nghiêm túc nghề nghiệp. (TTT chỉ lo ca sĩ không chú ý hát đúng). PL nghe lại mà xem.
Cảm ơn PL đã pos cho mình nghe bài này. Bận quá nên chưa để ý nghe được mấy bài kia. TTT sẽ nghe tiếp để thưởng thức các tác phẩm này.
Ông Nhạc sĩ Pearly có còn trong mem của NR không?
Ông phổ nhạc hay quá!

phale
25-06-2012, 06:26 PM
Quả thật, bài Từ Khi đã được thầy Pearly sửa lại một vài chỗ khi phối khí. Viẹc sửa này thầy cũng có thông qua PL. Thầy Pearly vốn là thầy dạy nhạc cua PL, ở SG, nhưng có lẽ do bận rộn công việc ngoài đời nên ít onl diễn đàn. Cảm ơn anh TTT đã bỏ thời gian nghe nhé. PL sẽ chuyển lời khen của anh đến thầy. Và cũng xin thay thầy cảm ơn anh đã khen tặng.

Boulevard
25-06-2012, 11:10 PM
Những ca khúc do thầy Pearly phổ nhạc lời thơ thật hay.. cách phổ nhạc cũng rất lãng mạn, trữ tình, khiến người nghe cứ trôi theo những cảm xúc thật lâng lâng... Những cảm xúc thật đẹp! Chị Pha lê có thể post lại hoặc cho Boulevard link lời những ca khúc được không ạ ?

phale
26-06-2012, 11:16 AM
Những ca khúc do thầy Pearly phổ nhạc lời thơ thật hay.. cách phổ nhạc cũng rất lãng mạn, trữ tình, khiến người nghe cứ trôi theo những cảm xúc thật lâng lâng... Những cảm xúc thật đẹp! Chị Pha lê có thể post lại hoặc cho Boulevard link lời những ca khúc được không ạ ?

Gởi Bou. Cảm ơn Bou đã thích nhé!


http://ca2.upanh.com/18.583.23019885.lIu0/aoanhxanh.jpg

http://ca8.upanh.com/18.583.23019887.9cW0/emcolangaymoipage1.jpg

http://ca8.upanh.com/18.583.23019895.SXq0/emcolangaymoipage2.jpg

http://ca8.upanh.com/18.583.23019899.vGl0/nguyetvienca.jpg

http://ca8.upanh.com/18.583.23019911.Fqz0/matbien.jpg

http://ca2.upanh.com/18.583.23019926.Ewi0/nhongheempage1.jpg

http://ca8.upanh.com/18.583.23019935.N7z0/nhongheempage2.jpg

http://ca2.upanh.com/18.583.23019957.GP30/say.jpg

http://ca9.upanh.com/18.583.23019980.Ewi0/songtinh.jpg

http://ca2.upanh.com/18.583.23019994.lNF0/thunhopage1.jpg

http://ca2.upanh.com/18.583.23020006.EXB0/thunhopage2.jpg

http://ca9.upanh.com/18.583.23020020.Dgr0/thuuochen.jpg

http://ca9.upanh.com/18.583.23020024.OvG0/tukhi.jpg

..........
Ghi chú:

Momiji = Phale
Love4Ever = Lữ Khách

toitimtoi
26-06-2012, 11:31 AM
Anh có mấy cái ảnh PL đẹp lắm. Chưa biết post thế nào. A bận quá, a PS và DY bảo nhưng chưa làm được.

phale
26-06-2012, 07:28 PM
Anh có mấy cái ảnh PL đẹp lắm. Chưa biết post thế nào. A bận quá, a PS và DY bảo nhưng chưa làm được.

PL cảm ơn anh trước nhé!

phale
27-06-2012, 09:42 AM
Em chỉ là em gái thôi
Khi trái tim khép cửa...

Em chỉ là em gái thôi
Xin anh đừng nhớ, xót tim người
Lời yêu giữ lại chôn tình ý
Dẫu lối song hành không lứa đôi…

Đừng hỏi vì sao, em ngại lắm…
Vết thương ngày cũ vẫn chưa nguôi
Cam lòng khép lại lần yêu cuối
Em chỉ là em gái thôi…

****

Em chỉ là em gái thôi
Duyên tình nguyệt lão chẳng têm vôi
Xin đừng gom lửa vào trong mắt
Mai lỡ tàn tro lại ngậm ngùi

Em nắm tay em đi trọn kiếp
Nỗi buồn giấu lại mím sau môi
Kệ em mưa gió đường đơn lẻ
Em chỉ là em gái thôi…

PL 26.6.2012

phale
27-06-2012, 09:49 AM
Nhớ con gái

Đêm nằm ôm gối nhớ con
Đèn khuya hiu ngọn cũng tròn mắt trông
Áo mùi hương đã nhạt không
Computer lặng, đàn phong bụi dày

Tiếng cười con sót đâu đây
Thời gian như thể nơi này chưa đi
Tàu xa vọng bánh nhiều khi
Tưởng câu hội ngộ - chia ly nhói lòng

Gió đêm ủ lạnh cô phòng
Nửa phần ra gối nằm mong mỏi người
Con xa, thương chín lo mười
Áo khăn mỏng mảnh phương người biết sao

Chim vừa đủ cánh bay cao
Đường gai lối sỏi nơi nào dễ hay
Mẹ cha vun chiếc tổ đầy
Trái tim giữ nhớ nơi này cho con…

Vững vàng con nhé chân son…

PL 26.6.2012

yeu100C
27-06-2012, 01:26 PM
Cảm ơn PL nhé. Té ra là như vậy. Vì TTT chưa biết.
Nhưng bài Từ khi, ca sĩ hát sai lời mấy chỗ. Chưa đúng ý của tác giả bài thơ này thì phải.
Phải sửa lại cho nguyên bản. Thật ra, sai lời để dễ hát, hay nhạc thì lại hỏng cái hay của ca từ.
Ca từ của PL hay. Nhạc được rồi. Phải nói lại với ca sĩ hát cho đúng ca từ. Điều này không khó. Đó cũng là tôn trọng tác giả bài thơ và bài hát, cũng là nghiêm túc nghề nghiệp. (TTT chỉ lo ca sĩ không chú ý hát đúng). PL nghe lại mà xem.
Cảm ơn PL đã pos cho mình nghe bài này. Bận quá nên chưa để ý nghe được mấy bài kia. TTT sẽ nghe tiếp để thưởng thức các tác phẩm này.
Ông Nhạc sĩ Pearly có còn trong mem của NR không?
Ông phổ nhạc hay quá!

Bài từ khi của Y phổ thơ PL ban đầu rất khác với anh Pearly nhưng khi anh ấy phổ nhạc thì đã thay đổi một số giai điệu và lời chỉ lấy ý thơ.
Bài của Y phổ nhạc 100% là lời thơ PL và giai điệu cũng khác mềm hơn và tông Đô trưởng có lẽ anh TTT nghe quen bài của Y rồi nên thấy khác với bài của anh Pearly phổ. Mỗi người 1 ý thích và cảm nhận khác nhau Y thích dùng từ nguyên gốc đắt hơn và tuyệt vọng hơn. Chất nhạc của Y thì bình dân dễ hát còn nhạc anh Pearly thì chuyên nghiệp và các quãng tiết tấu và ngắt nhịp phức tạp hơn khó hát hơn

Có lẽ anh TTT và Bou chưa biết lịch sử của NR mình, trước đây các thành viên như PL và 4Q rất nhiều cây thơ khác chơi ở NR sau đó vì một số lý do đã thành lập ra NV chuyên trang thơ và ảnh. Nguyet Vien hiên nay cũng rất đông thành viên về Nhạc anh Pearly là thày dạy Nhạc ở nhạc viện trước đây nên đã phổ nhạc một số bài của các cây thơ NV trong đó có 2 bài cùng sáng tác với Y100. Anh Pearly cũng là một người bạn rất thân thiết của Y khi nào anh TTT vào SGN sẽ diện kiến. Hiện nay lớp nhạc của anh P có lời mời các thành viên NR và NV cũng như VMT sinh hoạt chung vào thời gian giữa tháng 7 biển Ninh Trữ nếu có dip thì mọi người cùng tham gia sẽ là ngày hội của nhạc và các tay đàn guitare bốc lửa

toitimtoi
27-06-2012, 01:49 PM
Có lẽ anh TTT và Bou chưa biết lịch sử của NR mình.....Anh Pearly cũng là một người bạn rất thân thiết của Y khi nào anh TTT vào SGN sẽ diện kiến. .

Cảm ơn Y 100c nhé!

Huyền Minh
01-07-2012, 06:18 AM
Lâu quá mới có dịp trở lại NR, phale vẫn khoẻ?
Phale tạm giữ hộ bài thơ này cho anh nhe hi..hi..

Tâm thơ lồng lộng tim người
Xóa tan cát bụi bên trời hư vô

TÂM THƠ

Thơ ơi! Đừng bỏ ta đi
Hãy là khung cửi cho người dệt mơ
Mong em chớ có hững hờ
Quên chàng "thi sĩ" khù khờ ngày xưa

Bốn mùa nóng lạnh nắng mưa
Vần thơ tôi vẫn đong đưa nhịp đời
Với tay nhặt chữ giữa trời
Gieo vào lòng đất hạt cười thế nhân

Đêm nay thơ đến ân cần
Bàn tay xoa dịu ung mầm đớn đau
Tình em gói tận thâm sâu
Tâm thơ hiện hữu nhịp cầu tương giao

Huyền Minh

phale
01-07-2012, 07:35 PM
@ Anh HM, PL cảm ơn anh đã thăm hỏi PL dù thời gian vật đổi sao dời. Thơ anh HM vẫn mượt mà như ngày nào. Bài thơ anh nhờ PL giữ dễ thương lắm. PL cũng chúc anh HM luôn có nhiều niềm vui bên cạnh tri kỷ của mình và ngày càng có thêm nhiều bài thơ hay nữa nhé

Huyền Minh
01-07-2012, 08:07 PM
Mail phale full rồi nên anh phải gởi lời nhắn qua đây.
Gần đây anh có biết phale sinh hoạt bên Nguyệt Viên và còn là mod bên đó, anh đã ghi danh bên NV (vẫn với nick Huyền Minh) gần tháng nay rồi nhưng vẫn kg đăng bài được, anh có thư cho ban đại diện nhưng chẳng thấy trả lời. Phale xem xét hộ anh nhé. Cám ơn em.

Huyền Minh
02-07-2012, 10:51 AM
Phale tạm giữ hộ anh bài thơ này nhe hi..hi..

Hóa thân tượng đá giữa trời
Ta cười ngạo mạn chôn vùi tình ai ...

PHIẾN ĐÁ SẦU

Có những lời thơ đượm sắc đào
Nàng thơ yếm thắm đẹp làm sao!
Thăng hoa cánh bướm thiên đường mộng
Thả hồn ngây ngất với trăng sao

Có những lời thơ ướp mật yêu
Vẽ vời dáng ngọc liễu liêu xiêu
Ta như lãnh chúa ngự vườn uyển
Vũ khúc thiên nhai dõi bóng Kiều

Có những lời thơ thắp nắng hồng
Xóa tan băng đá tuyết lạnh đông
Niềm tin gởi về em yêu dấu
Mặt trời sưởi ấm trọn tình nồng

Có những lời thơ sắt mũi dao
Đâm vào tâm khảm nhói tim đau
Vết thương liệu lành theo năm tháng?
Búp măng em xoa dịu vết khâu?

Trên đỉnh mù sương thân Từ Hải
Kiêu hãnh trăm năm dưới phiến sầu

Huyền Minh