PDA

View Full Version : Non nước Lăng Cô



Quỳnh_muộn
14-05-2009, 05:28 PM
Non nước Lăng Cô

Hải Vân quan và vịnh Lăng Cô nằm trên con đường di sản văn hóa miền Trung, với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng làm say đắm lòng người.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EE/7F/9.jpg
Đường sắt chạy qua vịnh Lăng Cô.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EE/7F/10.jpg
Lăng Cô nhìn từ đèo Hải Vân.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EE/7F/17.jpg
Bãi biển Lăng Cô như nàng tiên cá đang ngủ.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EE/7F/11.jpg
Nước xanh ngăn ngắt.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EE/7F/12.jpg
Hải Vân quan.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EE/7F/13.jpg
Vẻ tĩnh lặng nơi đây.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EE/7F/15.jpg
Lăng Cô được khai thác để kinh doanh du lịch.

http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/EE/7F/18.jpg
Xóm chài. trong vịnh.

(nguồn Vnexpress)


Quỳnh lang thang trên mạng thấy cảnh đẹp quá, copy về đây mọi người xem..

NOE
14-05-2009, 08:54 PM
Cháu chào cô Quỳnh ah, thế cô cũng thích đi chơi giống cháu ah. Thế cô đi đâu chơi vui kể cho cháu với chú Smod và các cô chú ở đây với ạ.
Lăng Cô này có gần Lăng Cha Cả ko hả cô? Bao giờ cháu mới được đến đó nhw cô thì thích lắm cô nhỉ.
Cháu lại chào cô Quỳnh ạ.

Quỳnh_muộn
14-05-2009, 09:15 PM
Cháu chào cô Quỳnh ah, thế cô cũng thích đi chơi giống cháu ah. Thế cô đi đâu chơi vui kể cho cháu với chú Smod và các cô chú ở đây với ạ.
Lăng Cô này có gần Lăng Cha Cả ko hả cô? Bao giờ cháu mới được đến đó nhw cô thì thích lắm cô nhỉ.
Cháu lại chào cô Quỳnh ạ.

Chào NOE..hi hi..Cô cũng thích lang thang lắm,nhưng chỉ dám lang thang khu ít nguy hiểm thui, chứ đi tận biên giới như cháu thì cô không dám..sợ...sợ ...chú tài xế lắm..

Lăng Cô cũng gần Lăng Cha Cả cháu à...chỉ cách khoảng 7trăm km đừng chim bay, còn đường chim...đi bộ thì phải mất hơn nghìn km. ..:D:D:D

Cháu phải ngoan ngoãn, hay ăn chóng nhớn thì sẽ thoải mái vi vu trên mọi nẻo đường.

Lê_Minh_Hòa
14-05-2009, 10:49 PM
Cảnh đẹp và thơ mộng quá, sẽ thi vị hơn nữa khi có Lê Minh Hòa và Quỳnh muộn... ở chốn ni!

teken
14-05-2009, 11:25 PM
Cháu chào cô Quỳnh ah, thế cô cũng thích đi chơi giống cháu ah. Thế cô đi đâu chơi vui kể cho cháu với chú Smod và các cô chú ở đây với ạ.
Lăng Cô này có gần Lăng Cha Cả ko hả cô? Bao giờ cháu mới được đến đó nhw cô thì thích lắm cô nhỉ.
Cháu lại chào cô Quỳnh ạ.

Bãi biển Lăng Cô là một danh lam thắng cảnh thiên nhiên của tỉnh Thừa Thiên-Huế. Bãi biển Lăng Cô từ lâu đã nổi tiếng là một bãi biển có các điều kiện tự nhiên và phong cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam – với bãi cát trắng dài tới hơn 10 km, làn n­ước biển trong xanh bao la tuyệt đẹp, bên cạnh đó là những cánh rừng nhiệt đới rộng lớn trên những dãy núi nhấp nhô, nằm giữa núi rừng và biển là đầm Lập An rộng lớn (800 ha) đầy huyền bí.

Địa danh "Lăng Cô" có người cho rằng là do người Pháp đọc trại tên "An Cư", vốn là làng chài ở phía nam đầm. Cũng có người cho rằng lúc trước ở Lăng Cô có nhiều đàn cò, nên được gọi là Làng Cò, sau đó được dân địa phương đọc trại lại là Lăng Cô.

Lăng Cô có vị trí địa lý nằm giữa 3 trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới là: Cố đô Huế, Khu phố cổ Hội An và Khu Thánh địa Mỹ Sơn với bán kính là 70 km. Lăng Cô có thể thu hút khách tham quan, nghiên cứu tại các trung tâm trên và giải tỏa áp lực những thời điểm đông khách.

Lăng Cô nằm trên tuyến du lịch Bắc-Nam cách thành phố Đà Nẵng 30 km và thành phố Huế 70 km, có thể hỗ trợ phát triển các loại hình du lịch đa dạng cho 2 trung tâm du lịch quốc gia trên và tăng ngày nghỉ của khách dừng chân tại Lăng Cô, như các du khách thường nói: “Lên non gặp Người Hùng Bạch Mã, xuống biển gặp Người Đẹp Lăng Cô”

Lăng Cô được định hướng phát triển gắn kết lâu dài với cảng nước sâu, khu công nghiệp và thương mại quốc tế Chân Mây, đô thị Chân Mây, bảo đảm cân bằng toàn diện các chức năng nghỉ ngơi, sinh sống và làm việc của một đô thị lớn.

Lăng Cô là nơi tập trung nhiều tài nguyên du lịch phong phú: bờ biển, bãi cát mịn, đầm hồ, sông suối, núi đồi, bên đèo Hải Vân, gần rừng nguyên sinh Bạch Mã và các di tích lịch sử.v.v. sẽ tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng nhất thỏa mãn các loại hình du lịch.


( Nguồn vi.wikipedia.org)

Tazang
15-05-2009, 07:54 AM
Đẹp quá, Thank Quynh_muon và taken nhé

NOE
15-05-2009, 09:06 AM
Hôm nay vừa thi xong cho nên cháu lại được lên mạng, cháu cám ơn cô Taken kể nhiều Lăng Cô. thế này thì cháu phải ăn thật nhiều, học giỏi để bố mẹ cháu cho đi Lăng Cô chơi, tắm biển thích lắm cô taken nhỉ
Cô Quỳnh ơi, ông cháu cũng nuôi chim hót hay lắm nhưng toàn bay thôi chứ cháu chưa thấy chim đi bộ bao giờ cả. Cô Quỳnh kể cho cháu con chim biết đi bộ ấy đi để cháu còn kể lại với các bạn cháu nữa nhá.
À mà cháu chỉ thấy con chim đà điểu ở Bách thú đi bộ thôi cô ạ, cháu sợ lắm vì đầu nó to mà dài lắm mà nó cứ doạ mổ cháu thôi cô ạ
Cháu chào các cô

Quỳnh_muộn
15-05-2009, 09:24 AM
Cảnh đẹp và thơ mộng quá, sẽ thi vị hơn nữa khi có Lê Minh Hòa và Quỳnh muộn... ở chốn ni!

Ui ui..em hổng dám đâu...em sợ...sợ bạn gái anh lắm...nhất là cô Hoàng Linh ý...:p


Đẹp quá, Thank Quynh_muon và taken nhé

Tks anh! Em đã xem những ảnh của anh bên box ảnh, công nhận đẹp thiệt.:)


Hôm nay vừa thi xong cho nên cháu lại được lên mạng, cháu cám ơn cô Taken kể nhiều Lăng Cô. thế này thì cháu phải ăn thật nhiều, học giỏi để bố mẹ cháu cho đi Lăng Cô chơi, tắm biển thích lắm cô taken nhỉ
Cô Quỳnh ơi, ông cháu cũng nuôi chim hót hay lắm nhưng toàn bay thôi chứ cháu chưa thấy chim đi bộ bao giờ cả. Cô Quỳnh kể cho cháu con chim biết đi bộ ấy đi để cháu còn kể lại với các bạn cháu nữa nhá.
À mà cháu chỉ thấy con chim đà điểu ở Bách thú đi bộ thôi cô ạ, cháu sợ lắm vì đầu nó to mà dài lắm mà nó cứ doạ mổ cháu thôi cô ạ
Cháu chào các cô


NOE nè, cháu ngoan ngoãn, học giỏi, ăn uống đầy đủ thì bố mẹ sẽ thưởng cho NOE nhiều điều thú vị lắm đó..hi hi. Yêu bé quá cơ..

Chim đi bộ í a? Cô cũng chị nghe nói vậy thôi...chắc chim đi bộ là chim không có cánh hay là chim...cánh cụt...NOE hỏi ông tài xế xem sao rồi kể cô nha:D:D

Nhudadauyeu
01-06-2009, 09:24 AM
hi, em cũng mới đi Lăng Cô đợt 01-05,đẹp lắm ạ, ước gì em có dịp trở lại