PDA

View Full Version : Tình ...



Pages : 1 [2]

phale
13-09-2009, 12:00 AM
Người xưa đâu rồi?

Góc tình bụi phủ đã lâu
Người như chưa mỏi vó câu, chưa về
Vần thơ chìm với bộn bề
Đã nghe chớm nỗi tái tê người chờ...

PL

p/s: Anh quên đường về rồi phải không?

Sheiran
15-09-2009, 06:04 PM
Anh đâu rồi? lão gia của em?
Chăn gối đợi cũ mèm theo ngày tháng
Chiếc đèn lồng trỏng trơ từng chạng vạng
Đêm qua đêm lạnh lẽo với canh tàn...

langthang
16-09-2009, 11:15 AM
Người xưa đâu rồi?

Góc tình bụi phủ đã lâu
Người như chưa mỏi vó câu, chưa về
Vần thơ chìm với bộn bề
Đã nghe chớm nỗi tái tê người chờ...

PL

p/s: Anh quên đường về rồi phải không?

Trách ai chốn cũ hững hờ
Gương mờ nhật nguyệt thẩn thờ cỏ hoa
Lối xưa nữa mãnh kim thoa
Ngày nay chăn gối lệ nhoà vườn xuân

Chiến trường trống giục ba quân
Bước chân gió bụi trầm luân kiếp người
Đường xa tê tái môi cười
Nhân gian vạn dặm xinh tươi nụ hồng

phale
16-09-2009, 11:21 AM
Trách ai chốn cũ hững hờ
Gương mờ nhật nguyệt thẩn thờ cỏ hoa
Lối xưa nữa mãnh kim thoa
Ngày nay chăn gối lệ nhoà vườn xuân

Chiến trường trống giục ba quân
Bước chân gió bụi trầm luân kiếp người
Đường xa tê tái môi cười
Nhân gian vạn dặm xinh tươi nụ hồng

Đời lãng tử đó đây chinh chiến
Bỏ quê nhà biển biến nương dâu
20 bà cũ nay đâu
Cung phòng lạnh lẽo, đèn leo lét đèn

Trời....biết bao nhiêu ngày rồi không anh?
:o

langthang
16-09-2009, 11:23 AM
Anh đâu rồi? lão gia của em?
Chăn gối đợi cũ mèm theo ngày tháng
Chiếc đèn lồng trỏng trơ từng chạng vạng
Đêm qua đêm lạnh lẽo với canh tàn...

Nhịp rung đứt đoạn tiếng đàn
Tàn canh lạnh lẽo miên man tiếng lòng
Mõi mòn ngày tháng đông phong
Lồng treo bám mấy vòng xám đen
Chắt chiu từng giọt hương quen
Nỗi niềm chăn gối nụ sen còn nồng
Vó câu bạch mã đi rong
Đèn hiu hắt gió lông nhông tơ trời

Tim anh đang ứa từng giọt nè :D:D:D

Sheiran
16-09-2009, 11:27 AM
Ứa từng giọt mà chân vẫn lang thang, môi vẫn cười tươi rói, em chẳng tin đâu :D

langthang
16-09-2009, 11:30 AM
Đời lãng tử đó đây chinh chiến
Bỏ quê nhà biển biến nương dâu
20 bà cũ nay đâu
Cung phòng lạnh lẽo, đèn leo lét đèn

Trời....biết bao nhiêu ngày rồi không anh?
:o

Cung phòng đèn có như không
Tiêu cầm đứt đoạn mênh mông lưng trời

Sa trường chinh chiến ... máu đổ đầu rơi ... lỡ một bước ... chậm một giây ... phải gánh mang bao nhiêu tử sĩ và thương vong ...

Chốn sa trường anh hùng chinh chiến
Nợ áo cơm xâm lấn tình trường :D:D:D

phale
16-09-2009, 11:30 AM
Ứa từng giọt mà chân vẫn lang thang, môi vẫn cười tươi rói, em chẳng tin đâu :D

Chắc anh ấy vừa được nhận huân chương "siêu...siêu...cuội"!:D

phale
16-09-2009, 11:31 AM
Cung phòng đèn có như không
Tiêu cầm đứt đoạn mênh mông lưng trời

Sa trường chinh chiến ... máu đổ đầu rơi ... lỡ một bước ... chậm một giây ... phải gánh mang bao nhiêu tử sĩ và thương vong ...

Chốn sa trường anh hùng chinh chiến
Nợ áo cơm xâm lấn tình trường :D:D:D

Nghe sao thương thiệt là thương
Nợ cơm còn đỡ nợ giường ... cho nên!:D:nguong:

langthang
16-09-2009, 11:32 AM
Ứa từng giọt mà chân vẫn lang thang, môi vẫn cười tươi rói, em chẳng tin đâu :D

Biết nói sao cho em hiểu!
Người xưa nói
Thò tay mà ngắt cọng ngò
Thương ai đứt ruột giã đò ngó lơ :D

langthang
16-09-2009, 11:33 AM
Nghe sao thương thiệt là thương
Nợ cơm còn đỡ nợ giường ... cho nên!:D:nguong:

Nhủ lòng chẳng phải mình quên
Chẳng qua chinh chiến cho nên ... nợ giường :D

phale
16-09-2009, 11:35 AM
Nhủ lòng chẳng phải mình quên
Chẳng qua chinh chiến cho nên ... nợ giường :D

Lịch treo kín mít trên tường
Thương anh mắc cái nợ giường tội ghê!:D

langthang
16-09-2009, 11:38 AM
Lịch treo kín mít trên tường
Thương anh mắc cái nợ giường tội ghê!:D

Lịch tường kín mít thiếp thê
Sa trường vạn dặm đường về xa xăm:botay:

Sheiran
16-09-2009, 11:38 AM
Lịch treo kín mít trên tường
Thương anh mắc cái nợ giường tội ghê!:D

Dù sao lão cũng đã về
Mau vào tắm gội... vai kề với em :D

phale
16-09-2009, 11:41 AM
Lịch tường kín mít thiếp thê
Sa trường vạn dặm đường về xa xăm:botay:


Dù sao lão cũng đã về
Mau vào tắm gội... vai kề với em :D

:botay:
Lão Lang kêu trời:

Ngồi chưa ấm chỗ trời ơi
Phòng kia chiếu trải gối mời... thì vô!:D:youarethewoman:

TeacherABC
16-09-2009, 11:41 AM
Dù sao lão cũng đã về
Mau vào tắm gội... vai kề với em :D

Lại món sushi nữa hả Sh?:nguong:

langthang
16-09-2009, 11:41 AM
Dù sao lão cũng đã về
Mau vào tắm gội... vai kề với em :D

Kề vai? nhớ kéo cái rèm!
Người ta nóng giận ... chết thèm thì sao? :D

langthang
16-09-2009, 11:43 AM
:botay:
Lão Lang kêu trời:

Ngồi chưa ấm chỗ trời ơi
Phòng kia chiếu trải gối mời... thì vô!:D:youarethewoman:

Lâu rồi thiếu thốn mấy cô!!!
Bây giờ chấp hết nhào vô một lần:D

phale
16-09-2009, 11:44 AM
Kề vai? nhớ kéo cái rèm!
Người ta nóng giận ... chết thèm thì sao? :D

Lão kinh nghiệm có khác:D

Tay chân đã xiết nôn nao
Còn lo đóng cửa khóa rào, mới ôm!

langthang
16-09-2009, 11:45 AM
Lại món sushi nữa hả Sh?:nguong:

Cái món này là langthang thích nhất đó. Đừng nói để thèm chứ!:D

Ái da, đừng nói để thèm!
Bình nghiêng ly ngã ướt mèm râu ria :D

phale
16-09-2009, 11:45 AM
Lâu rồi thiếu thốn mấy cô!!!
Bây giờ chấp hết nhào vô một lần:D

:D:D
Đã lê lết cái thân bầm
Còn hô chấp hết... chắc lần này "đai"

p/s: Ôm "cảm tử" ha anh? :D

TeacherABC
16-09-2009, 11:47 AM
Lão kinh nghiệm có khác:D

Tay chân đã xiết nôn nao
Còn lo đóng cửa khóa rào, mới ôm!

Lang thang bảo vậy mới xôm!
Khoen cài cửa đóng bắt... tôm tha hồ...

langthang
16-09-2009, 11:48 AM
Lão kinh nghiệm có khác:D

Tay chân đã xiết nôn nao
Còn lo đóng cửa khóa rào, mới ôm!

Ôm nhau té ngã lồm cồm
Người ngoài nhìn thấy ... một ôm ... rất kỳ :D

langthang
16-09-2009, 11:49 AM
:D:D
Đã lê lết cái thân bầm
Còn hô chấp hết... chắc lần này "đai"

p/s: Ôm "cảm tử" ha anh? :D

Sức anh bảo đảm rất dai
Chiến trường chẳng chết ... thì dài hơi thân:D

langthang
16-09-2009, 11:50 AM
Lang thang bảo vậy mới xôm!
Khoen cài cửa đóng bắt... tôm tha hồ...

Cài then đóng cửa quây bồ
Tôm cua cá mực ... đổ xô mà mò:D

Sheiran
16-09-2009, 11:58 AM
Lại món sushi nữa hả Sh?:nguong:

Ko ạ, em chỉ gảy đàn, đọc thơ, để lão gia nhà em ngồi... nhắm rượu thui :D

langthang
16-09-2009, 03:12 PM
Ko ạ, em chỉ gảy đàn, đọc thơ, để lão gia nhà em ngồi... nhắm rượu thui :D

Biết nói gì đây ... nói gì đây?
Ai có thể "nói" giùm tôi được không? :D

langthang
14-05-2011, 09:55 PM
Tình yêu như hạt sương đêm
Giọt rơi tí tách,giọt mềm bờ vai
Tình yêu như nắng ban mai
Vấn vương trên tóc ,trang đài xinh xinh.

Tình yêu tựa ánh bình minh
Mặt trời buổi sớm ,muôn nghìn nhớ thương
Tình yêu tựa những con đường
Hoàng Lan rợp bóng ,thơm hương nồng nàn

Tình yêu như đóa mai vàng
Mùa xuân hé nụ ,nhẹ nhàng đong đưa
Tình yêu như những cơn mưa
Tung bay theo gió ,lưa thưa vườn chiều .
........................NSCĐ 9.8.09

Một mình ôm nỗi tịch liêu
Sương mờ mi mắt, bước xiêu ngắn dài
Giữa dòng ngao ngán ngàn ngày
Thuyền trôi phận mõng, duyên nhai trường đời
Thời gian bóng liễu đùa chơi
Bốn bên khói sóng, đầy vơi rượu lòng
Bây chừ rêu thẳng, lệ cong
Gối hương còn thoảng, hư không đứng chờ